PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lý Sơn (2013)



jarkko2806
08-04-2013, 15:44
Mình vừa từ Lý Sơn về , hơi khá thất vọng vì hòn đảo được ca tụng này lại chẳng hề có 1 bãi tắm nào cát trắng mịn trải dài bên hàng dừa soi bóng , mà ngược lại là đá, đá và rác .
Bao quanh cả hai đảo Bé và đảo Lớn đều là đá , không thể tắm thoải mái được .
Nhưng Lý Sơn cũng có những cái hơi thú vị để khám phá , nhưng nếu ai thích tắm biền trên bãi tắm trải dài dưới hàng dừa như mình thì không nên đi vì phải di chuyển quá cực nhọc và tốn kém : máy bay SG-DN hoặc SG- Chu Lai, xe từ DN/CL về cảng Sa Kỳ , rồi tàu cao tốc Sa Kỳ - Lý Sơn , quả là cực nhọc
Cũng may là mình đi cùng nhóm bạn thân nên cũng có nhiều kỉ niệm vui lắm, chứ đi với 1 nhóm mới chắc tự kỉ chết , chưa kể là ngày cuối cùng gió to tường như phải nằm lại đảo chờ cả tuần mới vào lại đất liền được , nhưng trời thương tàu vẫn được phép chạy.
Và người dân thì cũng như đất liền , có người tốt , người xấu, mình sẽ kể sau !
Tóm lại , do mình tưởng tượng đó lả thiên đường tắm biển (theo các bài viết trước đây), nhưng đi về thì quá thất vọng .
Nên hòn đảo này chống chỉ định cho ai thích tắm biển nhé ! Mà đi đảo mà không tắm được thì buồn cười thật .
Bonus 1 tấm hình copy của bạn nào đó trên phuot.vn
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250248_3207330800658_208871181_n.jpg

Đây là bãi tắm Tiên trên đảo Bé

beluga
09-04-2013, 08:03
Bạn cho mình hỏi từ sân bay Chu Lai đi cảng Sa Kỳ thì nên chọn xe hãng nào? Mình định đi từ Đà Nẵng (vé máy bay dễ mua hơn và rẻ hơn) rồi bắt xe đi Quảng Ngãi nhưng hơi xa, còn từ sân bay thì ko biết có xe nào, nên chọn ra sao?
À, chuyến tàu ra đảo là sáng sớm, thì phải mất 1 đêm ở ks trong tp Quảng Ngãi phải ko bạn? Ở gần cảng Sa Kỳ có ks nào ko? Mình sợ khuya dậy lỡ trục trặc ko ra kịp giờ thì tàu chạy mất :(
Cám ơn bạn nhé!

jarkko2806
09-04-2013, 11:50
@beluga : mình đi nhóm nên thuê xe trọn gọi đưa đón đi khắp nơi , vé máy bay đến sân bay Chu Lai mắc lắm, còn từ sân bay Đà Nằng thì bạn đi xe ôm về nhà ga ĐN hoặc bến xe ĐN hoặc dọc quốc lộ rồi bắt xe/tàu về thành phố Quảng Ngãi ngủ 1 đêm ờ nhà nghỉ Quang Chung số 822 (khoảng đó) đường Quang Trung (nhà nghỉ này rất tốt : sạch sẽ giá rẻ (bọn mình ở 4ng/phòng/200k/đệm) +gần bến xe Quãng Ngãi-nơi đón xe bus giá 13k ra cảng Sa Kỳ)), chuyến bus đầu tiên là 5.30am , tên tuyến Quãng Ngãi -Sa Kỳ, bus có máy lạnh sạch sẽ (thiệt bất ngờ,hơn hẳn bus SG ) gần bến tàu có lẽ cũng có nhà nghỉ nhưng chắc là không tốt .
Tàu này chạy k theo giờ , thường đủ khách sẽ chạy m khoảng 8h hoặc 8h30 chạy, nên bạn phải đi bus chuyến đầu tiên 5.30 , ra đó mua vé và chờ đợi , giá vé tàu cao tốc 115k/1 chiều . Tàu chạy 1 tiếng là tới, mình chưa thấy tàu cao tốc nào chạy lắc lư kinh khủng như thế, có lẽ biển vùng này nó vậy .
Lúc mình đi đến Lý Sơn thì tàu cập bến tàu A (chả bít tên gì , tạm gọi thế, đây là trung tâm của đảo Lý Sơn có vài nơi bán đồ ăn ), lúc về thì tàu chạy từ bến tàu B (vùng sâu vùng xa) , bến A cách bến B 10km , tụi mình do k biết nên book phòng ở nhà nghỉ Hoa Biển nằm cạnh bến B (tốn nhiều tiền vận chuyển từ cảng A về nhà nghỉ rất phí ). Xung quanh nhà nghỉ Hoa Biển không có bán gì ăn hết, chỉ có thể book cơm tại đây thui hoặc lại phải chạy ra bến A ăn uống .
Mình thấy vận chuyển thuê xe chở đi trên đảo rất mắc + xe cũ k tưởng tượng nổi (như thời bao cấp) , nên thuê xe máy tự đi vui hơn + rẻ hơn . Tụi mình đoàn đông nên k đủ xe máy để thuê đành thuê xe ba gác chở heo (hay chở hàng) để chở 17 người đi lòng vòng , cũng thú vị lắm lắm hehe .
Tóm lại Lý Sơn chỉ có thể thu hút khách VN chứ khách Tây là không thể . Và đường xá ở Lý Sơn tốt hơn Phú Quốc vạn lần .

NgoQuan
09-04-2013, 13:40
Đảo lớn thì đúng là khg có bãi cát trắng trải dài thì đúng vì cát trắng người dân đã lấy để trồng tỏi hết rồi.

Còn Đảo bé mà bạn nói khg có bãi tắm thì bạn chưa đi hết đảo rồi.

Thứ 1 ngay cầu cảng đã là 1 bãi tắm, tuy khg có cat nhưng có san hô trắng mịn

Thứ 2 từ cầu cảng đi vòng trong rẽ phải đi sâu xuống dưới sẽ có 1 bãi tắm cát trắng mịn

Thứ 3 từ cầu cảng đi thẳng hoài đến khi khg còn đường đi nữa thì bạn sẽ thấy 1 bãi tắm Tiên đấy.

jarkko2806
09-04-2013, 20:09
@NgoQuan : bọn mình ở đảo Bé từ 9am đến 4pm và đã đi hết những bãi bạn nói , ngay cầu cảng có 1 bãi có cát nhưng liền sau cát là đá ngầm , không thể gọi là bãi tắm được , và ngay đó người dân làm cá, hải sàn đổ nước thẳng xuống nhìn thấy sao tắm nổi ???? còn bãi tắm Tiên thì đá nhiều khủng khiếp và sâu hun hút , bước xuống là đến cổ rồi , rất nguy hiểm nếu ai không biết bơi , và nếu biết bơi xũng nguy hiểm vì sóng ập vào đẩy chúng ta vào đá , bải thứ 2 u nói cũng toàn là đá ngầm , 1 bải tắm thiên đường là phải như ở Phú Quốc hay Côn Đảo (theo định nghĩa của mình )

thinhduyquach
09-04-2013, 23:16
Chào anh ....!!!
Có lẽ , chúng ta đã đi chung 1 lần rồi ... Và em rất hiểu tính anh .
Có bao giờ anh sinh ra để biết yêu thương 1 điều chi dù là 1 cách tầm thường được không ?.
Anh đi đâu về , anh cũng viết bài lên trên đây rồi chê thứ này không hay , thứ kia không tốt . Vậy thì chổ nào và cái gì làm vừa lòng anh đây . Anh làm du lịch , nên a hãy nhìn bằng cặp mắt khoan dung và độ lượng , nhìn thấu quá lăng kinh mà trời cho mình bằng 1 màu xanh pha tí hồng được không ?
Anh đi Philipin về , anh cũng chê , anh có biết qua bài viết đó có bao nhiêu người nãn và không muôn đi không ?

P/s : Lời cuối chân thành dành cho anh , anh hãy nhìn mọi thứ bằng 1 cặp mắt đừng qua thiển cận như thế nữa , nơi nào cũng đẹp cả ... Chỉ trách sao mình còn nhỏ hẹp và chưa đủ độ cảm về nơi đó mà thôi .

NgoQuan
10-04-2013, 13:16
@NgoQuan : bọn mình ở đảo Bé từ 9am đến 4pm và đã đi hết những bãi bạn nói , ngay cầu cảng có 1 bãi có cát nhưng liền sau cát là đá ngầm , không thể gọi là bãi tắm được , và ngay đó người dân làm cá, hải sàn đổ nước thẳng xuống nhìn thấy sao tắm nổi ???? còn bãi tắm Tiên thì đá nhiều khủng khiếp và sâu hun hút , bước xuống là đến cổ rồi , rất nguy hiểm nếu ai không biết bơi , và nếu biết bơi xũng nguy hiểm vì sóng ập vào đẩy chúng ta vào đá , bải thứ 2 u nói cũng toàn là đá ngầm , 1 bải tắm thiên đường là phải như ở Phú Quốc hay Côn Đảo (theo định nghĩa của mình )

Nếu như vậy thì bạn hãy đi Phú Quốc và Côn Đảo, những nơi đó hợp với bạn hơn, còn những chỗ ae trên phượt chia sẻ đa số là đảo chưa phát triển du lịch (Lý Sơn, Bình Ba, Nam Du ...) thì đều là những bãi tắm đầy đá và san hô nhưng chính vì thế mới là nét đẹp của biển đảo. Ngay cả ở Phillipin và Malaysia biển của họ cũng toàn là san hô nhưng rất hút khách du lịch, bạn biết vì sao khg, vì cái hoang sơ đấy đấy. Đấy mới là bãi tắm thiên đường :D

Chia sẻ thêm 1 chút: tuần rồi mình có dắt nhóm bạn 10ng ra Bình Ba chơi, 7 ng trong số đó khg biết bơi nhưng họ vẫn vui vẻ tắm ở nh74ng bãi tắm đầy đá và san hô, thậm chí còn mặc áo phao nhảy xuống những chỗ sâu 4 - 5m chỉ để dc ngụp mặt ngắm san hô đấy, chả thấy ai phàn nàn gì cả.

nguyentuananh198
13-04-2013, 12:32
các bác đã đi Lý Sơn rồi cho em ít cảm xúc và kinh nghiệm nhé :) e đang cân nhắc đi trong dịp 30/4 này
Thân

axionov_nd
15-04-2013, 01:09
các bác đã đi Lý Sơn rồi cho em ít cảm xúc và kinh nghiệm nhé :) e đang cân nhắc đi trong dịp 30/4 này
Thân

Bạn đi nhiều người không?
Mình không biết bạn có sở thích khám phá kiểu nào nhưng đã ra lý sơn thì bạn hãy nhớ những điều cơ bản sau:
1. Lý sơn không phải điểm du lịch, mà nó là một làng quê theo đúng nghĩa. Nếu bạn muốn trải nghiệm về du lịch như dịch vụ và nghỉ dưỡng có lẽ lý sơn không phù hợp. Đi trên con đường vòng quanh đảo ở lý sơn cảm giác như đang đi ở quê mình vậy!
2. Nếu nói về đẹp, lý sơn không đẹp kiểu mỹ miều mà nó đẹp theo kiểu mưa dầm thấm lâu, nếu bạn có nhiều cảm xúc sẽ thấy nó rất đáng nhớ, rất sâu sắc còn nếu không sẽ thấy nó không có nhiều điều ấn tượng.
3. Nếu nói đến lý sơn người ta hay nói về chùa Đục, nhà tưởng niệm hải đội hoàng sa, hoặc là hải đăng, đỉnh thời lới, cánh đồng tỏi hay hình ảnh những con thuyền trên biển, nhưng có lẽ ở lý sơn cái độc đáo nhất, đẹp nhất chính là con người, đa phần người dân Lý Sơn mến khách, chân chất và hiền lành.
p/s: Nếu định đi Lý Sơn bạn hãy cố gắng đi vào ra đảo vào ngày 28/4 vì đó là ngày Lý sơn làm lễ tưởng niệm hải đội Hoàng Sa, sẽ đáng nhớ hơn nhiều.
Ra lý sơn ngày chỉ có 1 chuyến tàu lúc 8h00 sáng. Lưu ý là ngoài lý sơn không nhiều khách sạn nên nếu muốn ra hãy liên hệ đặt phòng trước!

axionov_nd
17-04-2013, 00:44
Thật buồn vì bạn chủ topic lại phát biểu như vậy. Trước hết bạn phải trách mình đã. Thông tin về lý sơn đâu có thiếu, có thấy ai chụp những bãi tắm có cây đừa và cát trắng ở lý sơn đâu. Đúng là tạo hóa thật công bằng. Tạo hóa sinh ra Lý sơn không phải để biến nó thành điểm du lịch, mà tạo hóa sinh ra lý sơn để người Việt Nam trân trọng những dấu chân đi mở đất. Vẫn còn đó lý sơn cô quạnh giữa biển khơi hướng tầm mắt ra ngóng Hoàng Sa.
Mình không biết có duyên với lý sơn không lại được ra lý sơn đúng ngày bão. Nhưng có lẽ vậy mà mình cảm nhận về lý sơn rất sâu đậm. Lý sơn mang trong mình vẻ đẹp mà mình chưa từng gặp ở đâu trong những chuyến đi. Lý sơn như cô thôn nữ, mộc mạc không cần trang điểm mà vẫn có vẻ đẹp tinh khôi, vẻ đẹp ấy toát ra từ cuộc sống lao động của những con người trên đảo. Lý sơn có gì, có những cánh đồng tỏi, hành bên những ngôi mộ gió và những cây dừa lẻ loi. Lý sơn có những con thuyền nằm lặng giữa biển khơi, đôi khi là một nhóm, đôi khi là một đôi, cũng có khi chỉ là một con thuyền thúng lặng im cô quạnh. Có lẽ vì thuyền trong miền Nam có mắt, nên cảm giác nó cũng có hồn người. Lý sơn còn gì nưa. Một vài đình làng nằm ở cái góc khuất nào đó hướng ra biển đông, cũ kỹ đôi chút rêu phong, hay có tượng phật bà cao ngang đỉnh núi chùa đục đôi mắt nhìn ra biển che chở cho con người, hoặc có thể kể đến ngọn hải đăng lý sơn, hoàng hôn thới lới v.v.. Nhưng những thứ ấy đâu thể xếp vào loại mỹ miều.
Đừng bảo lý sơn mang vẻ đẹp của nàng tiên, tôi ko thấy điều đấy. Ở cả cái đảo bụi mù và nắng cháy ấy lấy đâu ra vẻ đẹp mỹ miều. Hãy cứ để lý sơn mộc mạc như vậy để lý sơn mãi vẫn là một cô thôn nữ tròn trịa và đầy đặn, với vẻ đẹp đời thường. Điều diệu kỳ nhất mà tôi cảm nhận được ở lý sơn đó là một buổi trưa nắng cháy đi trên con đường làng, người dân gần như chẳng ai thức, tôi chợt nghe một bài hát phát ra từ chiếc đài, đó chính là những gì tôi nhớ nhất về tuổi thơ ngày tôi còn bé mà lâu rồi tôi ko cảm nhận thấy. Người ta bảo lý sơn đẹp này đẹp nọ, tôi chẳng quan tâm đến những điều ấy, tôi chỉ thấy ở lý sơn vẻ đẹp mộc mạc như quê tôi vây!

jarkko2806
17-04-2013, 18:30
@ thinhduyquach : anh đã bảo rõ ràng là đảo LS nó thu hút người ta bằng cái gì đó anh không cần biết nhưng anh chỉ muốn nói cho bạn nào mơ mộng ra đó tắm biển thì cân nhắc vì nó không tắm được ,thế thôi , còn mỗi nơi dù đẹp dù tuyệt như thế nào nhưng 9 người 10 ý , không thể bắt buộc ai cũng thích được và khi người ta nói lên ý kiến riêng mà có vẻ ngược với cộng đồng thì lại bảo là người ta thiếu khoan dung độ lượng là sao ? Đây đúng là bản chất mà người VN bị nhồi nhét quá nhiều , nên hầu như chả ai dám phát biểu trái ý đám đông . Tôi bỏ tiền ra đi tìm những cái đẹp , cái làm tôi thấy thoải mái và khi không thấy thì tôi không thích , thế thôi . Và tôi cũng không phải dân du lịch "ô tô" nhà kính công nghiệp , tôi hiểu được vì sao người ta đi phượt mà người ngoài nhìn vào bảo là khùng điên . Tôi cũng không bảo là LS là nơi không nên tới nhé, chỉ muốn cho ai sắp đi thấu hiểu toàn diện nó như thế nào thôi . Còn việc nơi nào làm tôi thích thì khi có hứng tôi sẽ viết , văn phong của bạn còn trẻ con lắm . Việc bài viết Philipines thì ai muốn đi thì đi, ai không đi thì ở nhà, chả liên quan gì đến tôi , nếu thấy bài biết của tôi tiêu cực thì mod đã xóa rồi , chúng ta nên học bài học về sự đa chiều trong suy nghĩ , điều mà những nước phát triển đã học từ lâu .
@NgoQuan : Nam Du là đảo hoang như Lý Sơn nhưng nó cũng rất đẹp, mỗi người có những tiêu chí đánh giá vẻ đẹp riêng nên đơn giản là tôi không thích bạn Lý Sơn này vể khoản tắm biển, thế thôi . Bạn cũng nên phân biệt biển san hô đá ngầm là để snorkeling nhé, không phải để tắm , còn 1 bải biển đẹp để tắm là không thể có đá ngầm san hô như bạn nói .
@axi : có vẻ bạn này nói nghe lọt lỗ tai nhất . Bạn yêu LS vì nó giống quê bạn , còn nó không giống quê tôi nên tôi khó "nuốt" được , thế thôi . Tôi đến đó với tâm thế của người đi du lịch tìm hiểu cái mới , có thể LS k có bải tắm đẹp , nhưng nó cũng làm tôi hài lòng về mặt này mặt kia , tôi chỉ chưa viết ra những điều tôi thích về LS thôi mà các bạn làm ghê quá, các bạn nên nhớ là thường khi thích người ta để bụng , không thích mới nói ra cho người khác đừng dính vào .
@ all : có lẽ diễn đàn này không chấp nhận những người có tư tưởng như tôi , mà chỉ thích nghe những lời tâng bốc , quả là rau nào thì sâu nấy .

Sẵn tiện đang làm mọi người nóng máu thì tôi xin thêm tí dầu vào lửa , coi nó sẽ cháy đến đâu , tôi xin kể về 1 câu chuyện người dân trên đảo thế này :
Nhóm tôi 17 người thuê xe ba gác chở cả đám đi, cảm giác cũng thú vị lắm vì lần đầu đi loại xe mà mọi người bảo vui là xe chở heo, hehe . Đến tối nhờ bác tài chở đến quán ăn nào giá bình dân và có nhiều món để mọi người tự do chọn lựa ăn gì , đã nhấn mạnh với bác tài là quán nào có nhiều món nha, thế mà ông ấy chở tụi này đến một quán làm mình không thể nghĩ tốt về người dân nơi đây được .
Vào quán thì thấy quá trời quan chức của huyện đang nhậu nhẹt sôi nổi , toàn dân mặc đồ văn phòng , quán cũng lớn so với mặt bằng của đảo này. Hỏi menu thì nhân viên bảo chỉ có vài món thôi không có menu đâu . Và hầu như bọn mình ăn theo những gì chủ quán nói chứ không thể chọn lựa được gì , mình và 1 người trong nhóm không ăn được những thứ đó nên hỏi xem có cơm chiên hay mì xào gì không ,thì họ bảo không có mấy thứ đó , potay thật . Quán ăn lớn vậy mà không có những thứ cơ bản đó. mình thì k ăn được , bạn mình thì dị ứng đồ biển, giải thích lòng vòng nên bả chủ nói với giọng ban ơn với bạn mình "thôi làm cho chú này tô mì gói vậy", mình cũng kêu cho mình mì gói giống vậy thì bà bảo " em đừng có đòi hỏi, ở đây đúng ra bọn chị không làm đâu nhưng thấy cậu này dị ứng đồ biển nên mới làm cho thôi" . Ý bà là mình kén ăn thì ráng chịu , chứ bả chỉ làm cho đứa bạn vì nó bị dị ứng . Nghe giọng điệu là điên lên rồi chẳng còn mún ăn uống thứ gì . Cậu bạn mình cũng bực lắm , ngồi chờ lâu không thấy ai đem mì gói ra thì bạn mình mới chạy vào bếp hỏi lần nữa, ông chủ nhày ra " Này, thằng kia , đây không có mì gói nhá, mày muốn thì tự ra kia mua mì ,vào tao cho tí nước sôi mà ăn". Nó nghe xong chỉ mún đấm cho ông kia vài phát , nhưng thôi xừ lạ mà , chúng nó kéo ra chém là không còn đường về quê . Nhịn ! Thế là nó vào kể mình nghe và 2 đứa rời khỏi quán lập tức, đi tìm món khác ăn, ra ăn bánh xèo , ăn mì gõ , rẻ và nuốt dễ hơn mấy món trong quán kia, 15 người còn lại ăn hết 1 triệu đồng cho : mực hấp , cháo hàu , và ốc , mỗi thứ 2 dĩa .
Điều mình ghét nhất là ông tài xế chở đến cái quán này , chả có thứ gì ăn , nó giống quán nhậu hơn là quán ăn, dù đã dặn là tụi cháu mún có nhiều món chọn lựa , làm mình nghị hay là ông này có nhận % từ cái quán kia ?????? và thái độ phục vụ thì như thời bao cấp xin cho .
Ở đâu cũng có người xấu tốt, có lẽ bọn mình gặp đúng người chưa tốt . hahahah
Cái quán này nằm gần bến tàu chính của Lý Sơn , gần Lý Sơn hotel (khách sạn lớn nhất đảo) . Tiếc là mình quên tên quán

jindowin
17-04-2013, 21:40
Cho mình hỏi luôn là nếu đi xe Mai Linh từ Sài Gòn lúc 2h30 chiều thì hôm sau đến Quảng Ngãi khoảng ấy giờ, có kịp mua vé ra đảo liền ko? Bạn nào biết giúp mình với nhé. Xin cảm ơn.

Meo U_2202
18-04-2013, 10:43
Chào bạn,
Mình đã đi Lý Sơn một lần và đang lên kế hoạch quay lại Lý Sơn trong vài ngày nữa. Theo cảm nhận không chỉ của riêng mình mà cả nhóm của mình, Lý Sơn có nét bình dị rất riêng ( hoàn toàn đồng tình với bác axiono_nd về điều này ). Người dân ngoài đảo còn nhiều thiếu thốn và sống khá xa so với đất liền.
Bạn đã không có cơ hội gặp những người dân hiền hòa, chân chất và giúp bạn một cách chân thành không vụ lợi dù họ không biết bạn là ai, bạn đến từ cái nơi xa xôi nào đó mà họ chỉ nghe chứ chưa hề được đặt chân đến và cũng không thể trông mong bạn quay lại gặp họ ( mình có thể đoán được điều đó qua những chia sẻ của bạn trên đây ). Mình tiếc cho bạn về điều đó. Và mình còn tiếc hơn rất nhiều nếu bạn vẫn còn giữ cái suy nghĩ nhìn một việc để gieo cái suy nghĩ ấy cho tất cả những việc còn lại để rồi chia sẻ ở đây. Nếu vô tình nó tạo nên cái nhìn không thiện cảm đối với người dân đảo cho những anh chi em phượt muốn một lần đặt chân mình lên hòn đảo đó- để rồi họ nhìn cái gì cũng dè chừng, cũng xét nét thì tính chất chia sẻ của diễn đàn đã được phát huy không tốt, bạn ạ.
Mình ra Lý Sơn cách đây một năm và nhóm mình gặp giông trên chuyến tàu từ Đảo Bé về lại Đảo Lớn- sau hơn một giờ chống chọi trên biển, tàu bắt buộc phải quay lại đảo nhỏ chờ sáng hôm sau giông qua thì tàu mới chạy được. Tối hôm đó nhóm mình được những người dân đảo cưu mang thức ăn, chỗ nghỉ- vì trên đảo không có quán ăn hay nhà nghỉ nào bạn ạ. Bạn sẽ tìm ở đâu ra những người chưa lần nào gặp bạn trong đời đối xử với bạn như thế? Đó là những điều mình và nhóm mình cảm kích và sẽ luôn khắc ghi.
Bạn cũng có thể giữ suy nghĩ của bạn. Tuy nhiên, mình chỉ muốn góp một vài chia sẻ và cảm nhận ( theo một cách tích cực hơn) để anh chị em nào vô tình ghé ngang topic này vẫn giữ nguyên náo nức để khám phá Lý Sơn. Lời nhắn đến các anh chị em đang có ý định đi Lý Sơn: Cứ đi đi các bạn ạ, mình tin là các bạn sẽ không có gì phải hối tiếc về điều đó.
Chúc chủ thớt sẽ tìm thấy niềm vui và sự hài lòng từ những điều bình dị và chân chất. Nếu nhìn mọi sự rộng lượng hơn một chút, bạn sẽ cảm thấy mình nhận được rất nhiều.
Thân ái,

jarkko2806
18-04-2013, 13:27
@Meo U : bạn nói vậy mình nghe cũng ấm lòng , tuy nhiên trang web của chúng ta không chỉ là chia sẻ những cái tốt mà cũng còn chia sẻ những cái chưa tốt để các bạn tránh , tất nhiên là phải chung ý nghĩ thì mới thấy bài viết của mình có tác dụng hay không , những gì mình đi và thấy thì mình đã nói , ngay từ đầu tiêu đề mình đề cập chuyện tắm biển , chứ không để cập tình người ở đây tốt hay không tốt , nhưng các bạn thì chuyển đề tài qua việc người dân ở đây như thế nào , mình ngay từ đầu chỉ nói việc tắm biển , nên rạch ròi chuyện nào ra chuyện đó chứ . LS có những con người hiền hòa (như các bạn gặp) , nhưng cũng phải nhìn nhận thẳng thắn là LS k có bãi tắm. Nên ai đến đó để tìm gặp những giá trị mà chốn phồn hoa đô thị đã tuyệt chủng thì hãy đi , còn đi tìm nơi tắm biển thì cần suy nghĩ lại . Tóm lại topic của mình ngay từ đầu là không bàn đến đạo đức lối sống của người dân LS nhá . Mong mọi người đừng lạc đề nữa ah ! Trên forum có hàng ngàn bài viết về con người LS rồi , các bạn hãy qua đó mà bàn luận. Còn ai bị lung lay vì topic này thì người đó hãu tự nhìn lại bản thân : chúng ta đi vì chúng ta thích hay vì chúng ta nghe người này khen người kia chê, ít nhất cũng phải có chính kiến của mình . Như mình đi , không phải là 100% hài lòng về chuyến đi nhưng mình cũng không thể trách bạn trưởng đoàn được , khi quyết định đi là chấp nhận sẽ có những cái thích và không thích . Đi rồi sẽ biết ,còn ở nhà đọc bình luận rồi bị phân tán tư tưởng thì .... k biết dùng từ gì miêu tả loại người này đây hehe .

trungcao
24-04-2013, 13:57
Tui đang ngóng tiếp câu chuyện của ông đây...he he he... Chẳng có gì là to lớn mà quặng xị cả lên... Chủ topic đã nói ngay từ đầu - ngay cái tiêu đề luôn đó chứ - là: Lý Sơn ko phải để tắm biển. Và đây cũng chỉ là quan điểm của ổng...thế mà các ông bà nhảy vào "giáo huấn" người khác....Sax... Tui cũng thua luôn á !!!!... Loãng cả topic... Thôi, close vấn đề này ở đây hén !
Ông viết tiếp đi hén... Thanks !!!

daoti
26-04-2013, 11:33
Đã đến LS và cảm nhận riêng là: LS đẹp, thu hút bởi những cảnh khác chứ không phải là những bãi cát dài, phẳng, mịn như Côn Đảo hay Phú Quốc ... :)

trungcao
26-04-2013, 11:40
Daoti: anh like & thank cho cái level thêm vài gạch, hông để làm gì, nhìn thấy đẹp đẹp thoy...hehehe...

To chủ topic: viết tiếp đi bạn, mỗi người mỗi cảm nhận thôi. Tui sẽ đi LS 1 ngày nào đó :)

Kau
26-04-2013, 11:52
Bãi tắm, thú thật là ở đảo lớn người ta đã lấy cát trồng tỏi nên sẽ không có bãi tắm nào. Còn đảo bé thì còn 3 bãi tắm như bạn ở trên đã nêu. Tuy nhiên, việc nhìn nhận vấn đề bãi tắm đẹp hay không đó là đánh giá của mỗi người. Với mình, một hòn đảo còn hoang sơ, không có khai thác du lịch thì việc có 1 bãi tắm có những cảnh quan như bạn nghĩ viễn vông như thế thì điều đó sẽ nằm trong tương lai quy hoạch. Khoảng 20 năm nữa bạn quay lại nhé.

Có bạn muốn tiện đường, những bãi tắm tuyệt đẹp và nhà hàng có nhiều món ăn thì khuyên bạn nên đi những thành phố lớn như Nha Trang, Phú Quốc ... Nếu giàu có thì đi Belize hay Maldives. Mình đảm bảo sẽ làm hài lòng những du khách khó tính như bạn.


30/4 này mình và đoàn hơn 30 người sẽ tắm ở bãi tiên của Lý Sơn.
Sẽ post hình thật cho bạn xem nhé. Ko chơi lấy hình trên mạng đâu.
Chào thân ái và quyết thắng.

daoti
26-04-2013, 12:01
Mình thích những bãi biển ở Côn Đảo hơn kakaka
Đáp ứng được yêu cầu: Hoang sơ, ít khai thác du lịch, cát mịn và trải dài hehehe .... cần gì đi đâu xa nước ngoài nhỉ hehe

laca
26-04-2013, 12:02
Đồng ý với Trung Cao...mỗi người có một quan điểm và cách nhìn nhận...chỉ đừng có đặt điều nói những thứ không có, là không hay...Mà trên mỗi hành trình thì sẽ gặp nhiều điều khác nhau...nên chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Viết tiếp đi chủ thớt...

tom_the_star
26-04-2013, 12:38
Mình đã đến Lý Sơn vào tháng 6 năm 2012. Với mình và 2 người bạn từ Huế gặp gỡ ngẫu nhiên trên đảo, nó đơn giản chỉ là một dấu cộng trong danh sách các điểm muốn đến nhưng không phải là nơi ước mong trở lại. Đã gặp nhiều người dân thân thiện, thích những ruộng dưa, tỏi nhưng thật sự có khá ít cảm xúc với các bãi biển. Vá rác...

Chỉ là một ý kiến và cảm nhận cá nhân.

Người Xấu
26-04-2013, 14:32
May quá, đang tính đi mà thấy topic của chủ thớt, mình lại thích tắm biển nữa chứ, trước giờ toàn là mấy cái topic khen, nay có 1 cái khác lề đáng để đọc.

Tiếp đi chủ thớt ơi, share cho tui thêm một số kinh nghiệm của bạn với.

ahungxadieu
26-04-2013, 15:40
Có thông tin, thì nên có phản biện. thế mới là diễn đàn.
Lý sơn theo tôi là thánh địa giữa biển của Việt Nam, là vùng đất thiêng có giá trị về văn hóa và lịch sử giữ nước của VN. tuy nhiên hiện nay về mặt quản lý môi trường và xã hội vẫn chưa tốt, cái này thì mọi người cần nghe thực tế và mạnh tay góp ý khi có cơ hội. Nói chung Lý sơn nên đi, và đi theo đúng chất "Phượt".

NgoQuan
26-04-2013, 16:49
May quá, đang tính đi mà thấy topic của chủ thớt, mình lại thích tắm biển nữa chứ, trước giờ toàn là mấy cái topic khen, nay có 1 cái khác lề đáng để đọc.

Tiếp đi chủ thớt ơi, share cho tui thêm một số kinh nghiệm của bạn với.

Thì mình nói rồi đó nếu thích cát trắng trải dài, khg đá sỏi, đá ngầm thì bạn nên đi Nam Du, PQ, Côn Đảo, Nha Trang

Còn những bãi như Lý Sơn, Bình Ba thì do hoang sơ nên san hô chết dạt vào bờ rất nhiều cộng thêm đá ngầm dưới biển nữa nên tắm phải cẩn thận chút. Tuy nhiên chính cái đá ngầm và san hô đó sẽ là chỗ cho những chú cá trú ngụ, bạn có thể nhìn ngó, chụp hình quay film tụi nó dễ dàng hơn. :D

//Nói thêm 1 chút về con người: lúc mình đi có gặp dc 3 người dân ở đảo vô cùng thân thiện, trong đó có 1 anh thuyền trưởng ngày nào cũng có 1 chuyền từ đảo lớn -> đảo bé, dắt mình đi chơi, đi ăn, tặng san hô, ngày cuối dắt đi ăn hải sản ở chùa Hang còn khg cho mình trả tiền, ngại ghê. Ở đâu cũng có người tốt xấu, đi phượt thì nên cẩn thận + mở lòng thì dễ gặp nhiều ng tốt hơn đó là kinh nghiệm của mình.

jarkko2806
26-04-2013, 23:19
Mọi người comment đông vui ghê hà, như đã nói thì người ta đến với LS vì giá trị lịch sử (chỉ đối với người VN yêu nước) , vì tình người thân thiện, vì những giá trị đạo đức chốn thành thị họ không còn nhìn thấy được , và có thể LS giống quê hương họ , còn mình thì đi tìm những bãi tắm đẹp mà nên mình không thích ,chứ còn những giá trị gì gì đó mà bà con hay khen thì mình không thấy có ở LS (hoặc chưa thấy), nhưng vẫn khuyên ai chưa đi thì nghiên cứu kĩ rồi đi 1 lần cho biết, dù nơi này không nằm trong danh sách quay lại của mình, ngoài kia còn biết bao chỗ hấp dẫn mà . LS bây giờ theo mình thấy so với lượng khách (khách phượt và có cả khách công ty) và dân số thì LS đang quá tải . Và những giá trị mà mọi người khen cũng dần mất đi, , còn Nam Du của mình chỉ là 1 cái xã , sẵn tiện PR cho em Nam Du của mình luôn hé. LS hiện giờ đã có hotel khoảng 2 sao rồi (Lý Sơn hotel) ,LS là 1 đơn vị hành chính cấp huyện còn Nam du chỉ là đơn vị hành chính cấp xã . Ở Nam Du còn chưa có 1 cái hotel nào , có khoảng 2 cái nhà nghỉ cực kì tồi tàn cho thương lái mua hải sản ngủ tạm . Nam Du cũng có rác đó , và cũng có vài người dân bắt đầu bốc mùi tiền rồi, nhưng Nam Du vẫn làm mình hài lòng hơn và muốn quay lại . Hôm rồi ngồi trên máy bay từ Phú Quốc về SGN bay ngang em Nam Du mà lòng nhớ vô cùng , nhớ Hòn Mấu với bãi tắm trải dài ,thuyền bè đậu trên mặt nước trong vắt , đáy cát mịn màng và tắm cả ngày vẫn không đã . Ah, và các bạn khi tìm bạn đồng hành đi biển đảo thì đừng đi với người đậm đặc chất Việt Nam nhé, ý mình là những người sợ nắng sợ đen da đó, mình từng bị và thấy chán kinh khủng khi mà đi biển lại không dám tắm hoặc tắm 10 phút thì lên bờ hahaha. Thà đi 1 mình chứ đi chung loại ấy càng nóng máu . Mình đã tắm và đã quá sung sướng với hòn Mấu đó , ôi ta nhớ gì đâu . Một quần đảo đúng là cực kì hoang sơ .
P/s : hôm ở cái quán mắc dịch trên đảo LS vừa bước vào gặp 1 đám quần tây áo sơ mibỏ vào quần cụng ly zô zô tùm lum , nhìn là biết dạng người gì rồi làm mình cũng mất hứng , ghét cái dạng người đó mà đi ra cái đảo xa xôi này vẫn còn gặp . Ta hận .......

vtzphuong
18-04-2014, 21:43
Heee mai đi Quảng Ngãi và sẽ ghé vào Lý Sơn, và mình đi 1 mình nữa chứ :(. Thực sự thì có hơi ngạc nhiên về cái tít của chủ thớt. Nhưng đối với mình, đi là để nghỉ ngơi, để cho mình tự do và khám phá thêm về quê hương, đất nước. Vì ko biết bơi nên có lẽ bãi biển ko phải vấn đề của mình. Không hiểu sao thấy rất thích những nơi mà làm mình gợi nhớ quê hương, những nơi mình cảm giác được trở về.
Sẽ chia sẻ cảm xúc sau ngày trở về. Vì ko thể mua vé nên chỉ đi và về trong 3 ngày.

vtzphuong
24-04-2014, 12:56
Chào mn.
Mình mới đi QN hôm trước, có vài điều muốn chia sẻ
Con người QN hay LS đều rất tốt. Mình được cho đi nhờ taxi để bắt bus về thành phố. Đc 1 em gái dẫn đi thăm chùa Hang, đèo lên đỉnh núi THới Lới vì biết xe m ình ko lên dc dốc
Tối ở đảo còn đi bắt cá, mọi người đi nói chuyện cười đùa rôm rả. Trong nhóm chỉ có mình là con gái và dân đi chơi, còn toàn lại là giai trên đảo. Có mấy em bé đi cứ nhắc chị bé cẩn thận ko nhím biển nó cắn, còn soi đèn pin cho mình nữa. Cảm động vô cùng. Nhưng hôm đó đi chơi về mệt quá, tắm rửa đi ngủ luôn nên ko thể thưởng thức thành quả của mình :(
Đúng là trên đảo LS thì rác là vấn đề cần suy nghĩ lại. Rác ở mọi nơi, ngay sát ven biển toàn rác là rác.
Điện ở đó thì 17-23h mới có nhưng nếu cần bạn có thể yc nhà nghỉ chạy máy phát.

Đó, là 1 vài điều về chuyến đi của mình. BJ có thời gian rảnh sẽ viết tiếp chia sẻ các bạn