PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Thác Bản Giốc - Hồ Thăng Hen (12-14/04)



Đôn Kihôtê
07-04-2013, 20:17
Ngày 1 - thứ 5 (12/04): Hà Nội – Thái Nguyên - Bắc Kạn – Tx Cao Bằng(~290km)

- 06h00: tập trung tại Ciputra
- 06h30: xuất phát HN - Bắc Kạn (~170km)
- 12h00: ăn trưa tại Bắc Kạn
- 13h30: xuất phát BK – Tx Cao Bằng (120km)
- 17h30: đến CB
- !8h: nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn tối, lang thang thành phố

Ngày 2 - thứ 7 (13/04): Bản Giốc - Động Ngườm Ngao - Hồ Thăng Hen

- 06h00: ăn sáng
- 07h00: Đi Thác Bản Giốc (90km)
- 10h00: Chụp ảnh, đi thuyền trên dòng Quây Sơn
- 11h30: Ăn trưa
- 12h30: Xuất phát đi hồ Thăng Hen (Trà Lĩnh)
- 15h30: Đến nơi, nhận phòng, chụp ảnh

Ngày 3 – CN (14/04): Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh – HN (~350km)
- 06h00: ăn sáng
- 07h30: Túc tắc về Hà Nội

Chi phí dự kiến: 900k/1 người (cả xăng xe)

Liên hệ Đông (91) 0976.189.207

RedSirius
07-04-2013, 21:36
Đường đi khá đẹp nên ngày đầu tiên các bạn nên cố gắng chạy thẳng tới Bản Giốc luôn. Ở đó đầy đủ dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn và ăn uống. Ngày t2 sẽ thoải mái thời gian chụp ảnh thác và thăm động Ngườm Ngao cực đẹp và đi hồ Thăng Hen luôn.

Như lịch trình hiện tại mình sợ các bạn sẽ ko kịp lịch trình ngày t2 hoặc phải bỏ qua động Ngườm Ngao đấy.

Lacie
07-04-2013, 21:43
Đặt gạch dập dòm :))
Mà a học NT ạ? :)). Đồng môn rồi :))

Sư thầy
08-04-2013, 18:54
Cung đường từ ngày 2 có thể sửa chút:

Cao Bằng - Đèo Mã Phục - Hồ Thang Hen - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc/Ngườm Ngao/cột mốc 53 cũ (theo Hiệp định Pháp - Thanh)/cột mốc 835 mới - Trùng Khánh - Quảng Uyên (không cần vòng về Cao Bằng) - Đông Khê - Thất Khê - Na Sầm - Lạng Sơn - Hà Nội.

Ở khu vực thác Bản Giốc cũng có chỗ ăn nghỉ (nếu không phải ngày lễ thì khá thoải mái về chỗ ở), không cần phải nghỉ ở hồ Thang Hen (mình chưa đi thuyền trên hồ Thang Hen mà chỉ vào chụp chút nên không biết có gì đặc biệt không).

Nếu đêm thứ 2 ở thác Bản Giốc thì sáng hôm sau dậy sớm, lại xuống thác Bản Giốc (không mất vé vì lúc này chưa có ai gác cả), đợi mặt trời lên, xem cầu vồng tại chân thác luôn.

Ngày 3, nếu xong mọi thứ, xuất phát từ 8h - 9h sáng thì khoảng 22h00 - 24h sẽ có mặt tại HN (tùy thời gian nghỉ ăn trưa, ăn tối và tốc độ của đoàn).

jukie
08-04-2013, 20:43
Mình ở SG, ra HN ngày 11, tối 14 bay về SG lại rồi. Mình bay chuyến 8h tối. Nếu tham gia được cung này thì mình có về HN kịp để bay về ko nhỉ chủ host @@!!

horizon
08-04-2013, 20:47
Bạn ơi đi Thác Bản Dốc không vào suối Lê Nin, hang Pác Pó Luôn

tuansun
08-04-2013, 20:56
Chú đi thác Cao Bằng à:). a định sau mới đi thác Bản Dốc, lúc nào đi hỏi kinh nghiệm ch sau:P

RuanGe
08-04-2013, 22:19
Đoàn có mấy người rồi bạn? Đăng ký 1 dập dòm...

hoaiviet
08-04-2013, 22:48
Khuyên đoàn ko lên vào Hồ Thang Hen, vì vào đấy ko có gì, dịch vụ thì đắt đỏ

Đôn Kihôtê
09-04-2013, 10:35
Mình ở SG, ra HN ngày 11, tối 14 bay về SG lại rồi. Mình bay chuyến 8h tối. Nếu tham gia được cung này thì mình có về HN kịp để bay về ko nhỉ chủ host @@!!

Chắc không kịp đâu bạn ah, hẹn gặp bạn cung khác vậy :)

Đôn Kihôtê
09-04-2013, 10:37
Chú đi thác Cao Bằng à:). a định sau mới đi thác Bản Dốc, lúc nào đi hỏi kinh nghiệm ch sau:P

Ok a :)


Đoàn có mấy người rồi bạn? Đăng ký 1 dập dòm...

Đang có 2 xe full và 1 ôm rồi bạn ah. Đang cần xế ;;) bạn đi thì alo m luôn nha :)


Bạn ơi đi Thác Bản Dốc không vào suối Lê Nin, hang Pác Pó Luôn

Mình cũng muốn nhưng nếu đi vậy thì sẽ ngược đường vào hồ Thăng Hen :-<

an_nam
09-04-2013, 14:20
Bác tuyển đủ xế chưa? Em đặt gạch nhé, để thu xếp công việc rồi mai gọi bác

Đôn Kihôtê
09-04-2013, 20:52
Đặt gạch dập dòm :))
Mà a học NT ạ? :)). Đồng môn rồi :))

Ừa, m học FTU, bạn đi thì alo m luôn nhá ;)

hieuinv
09-04-2013, 22:34
Mình ở SG, ra HN ngày 11, tối 14 bay về SG lại rồi. Mình bay chuyến 8h tối. Nếu tham gia được cung này thì mình có về HN kịp để bay về ko nhỉ chủ host @@!!
Kịp bạn ạ, nếu tối bạn ngủ ở hồ Thang Hen, thì sáng chỉ cần bắt xe ôm ra Đỉnh đèo Mã Phục bắt xe về bến xe tp, tầm 8-9 giờ bắt xe đi HN, bảo cho về sân bay luôn. Xe khách đi chỉ mất tầm 7 tiếng thôi.
@ chủ thớt: giờ chưa phải mùa mưa, đi Hồ Thang Hen ít nước lắm!

RuanGe
10-04-2013, 01:00
Mai mình sẽ confirm với chủ thớt nhé! Mình có thể chạy 1 mình, có thể có 1 ôm kèm!

RuanGe
10-04-2013, 05:11
Chủ thớt, mình fix 1 xe full (xế+ôm) nhé! Mình tên cường 0989.190.sáu.tám.năm 85

Chiều mai mình sẽ alo cho thớt!

the_end_11
10-04-2013, 10:48
Mình ở Cao Bằng cũng hay về nhà bằng xe máy lắm. Góp ý với bạn chủ thớt vài điều để tham khảo nhá:

Ngày 1 - 6h30 xuất phát thì khoảng 15h30 là các bạn có mặt tại TX thôi (bình thường tụi mình con gái chạy về qua đường 3 này mất khoảng 9h mà vừa đi vừa chụp choẹt) các bạn đi nhanh còn có thể đến sớm hơn. Đến đây các bạn có 2 options:
a, Chạy thẳng đến Thác Bản Giốc (mất 2-3h cho 90Km) và ngủ đêm tại đó.
b, Thăm mộ anh Kim Đồng, Suối Lê Nin, Hang Pác Bó, lán Khuổi Nặm và đặc biệt là cộc mốc 108 (~45Km từ TX) rồi quay về ngủ đêm tại TX. Cao Bằng. TX Cao Bằng nhỏ lắm, các bạn đi lòng vòng 1 tiếng là hết thôi.

Ngày 2 - Tùy theo ngày 1:
a, - Buổi sáng: Thoải mái thời gian thăm thú TBG, động Ngườm Ngao, hang Bản Sá.....
- Chiều: Thư thả quay ra thăm Hồ Thang Hen (nhưng mùa này nước cạn ko đc đẹp lắm đâu), các bạn có thể kết hợp lên thăm Cổng trời tại Trà Lĩnh (Tớ chưa đi nhưng nghe nói tầm 12h đêm dân tình khắp nơi đến Cổng trời xin lộc đông lắm nhất là ngày rằm, mùng 1 và đêm giao thừa). Đêm các bạn có thể ngủ tại Trà Lĩnh or ra TX. Cao bằng....thăm thú TX. Cao bằng về đêm
b, Xuất phát từ TX đi TBG, động NN, hang Bản Sá....chơi bời..chụp choẹt thoải mái. Đêm các bạn có thể ngủ tại Quảng Uyên or lại quay lại TX. Cao bằng.

Ngày 3 - Về qua đường 1 này sẽ ngắn hơn đường 3 khoảng 30Km, đường ít xe hơn, phân nửa đường là đường cao tốc nên chỉ mất khoảng 7-8h là về đến HN thôi. Trên đường về các bạn có thể đánh võng qua cửa khẩu Tân Thanh và chợ Đông Kinh. Đặc biệt, qua đường này có món Vịt quay ở Thất Khê rất ngon mà cũng rẻ...

Chúc cả đoàn 1 chuyến đi an toàn, vui vẻ..!!!

Đôn Kihôtê
10-04-2013, 10:59
Mình ở Cao Bằng cũng hay về nhà bằng xe máy lắm. Góp ý với bạn chủ thớt vài điều để tham khảo nhá:

Ngày 1 - 6h30 xuất phát thì khoảng 15h30 là các bạn có mặt tại TX thôi (bình thường tụi mình con gái chạy về qua đường 3 này mất khoảng 9h mà vừa đi vừa chụp choẹt) các bạn đi nhanh còn có thể đến sớm hơn. Đến đây các bạn có 2 options:
a, Chạy thẳng đến Thác Bản Giốc (mất 2-3h cho 90Km) và ngủ đêm tại đó.
b, Thăm mộ anh Kim Đồng, Suối Lê Nin, Hang Pác Bó, lán Khuổi Nặm và đặc biệt là cộc mốc 108 (~45Km từ TX) rồi quay về ngủ đêm tại TX. Cao Bằng. TX Cao Bằng nhỏ lắm, các bạn đi lòng vòng 1 tiếng là hết thôi.

Ngày 2 - Tùy theo ngày 1:
a, - Buổi sáng: Thoải mái thời gian thăm thú TBG, động Ngườm Ngao, hang Bản Sá.....
- Chiều: Thư thả quay ra thăm Hồ Thang Hen (nhưng mùa này nước cạn ko đc đẹp lắm đâu), các bạn có thể kết hợp lên thăm Cổng trời tại Trà Lĩnh (Tớ chưa đi nhưng nghe nói tầm 12h đêm dân tình khắp nơi đến Cổng trời xin lộc đông lắm nhất là ngày rằm, mùng 1 và đêm giao thừa). Đêm các bạn có thể ngủ tại Trà Lĩnh or ra TX. Cao bằng....thăm thú TX. Cao bằng về đêm
b, Xuất phát từ TX đi TBG, động NN, hang Bản Sá....chơi bời..chụp choẹt thoải mái. Đêm các bạn có thể ngủ tại Quảng Uyên or lại quay lại TX. Cao bằng.

Ngày 3 - Về qua đường 1 này sẽ ngắn hơn đường 3 khoảng 30Km, đường ít xe hơn, phân nửa đường là đường cao tốc nên chỉ mất khoảng 7-8h là về đến HN thôi. Trên đường về các bạn có thể đánh võng qua cửa khẩu Tân Thanh và chợ Đông Kinh. Đặc biệt, qua đường này có món Vịt quay ở Thất Khê rất ngon mà cũng rẻ...

Chúc cả đoàn 1 chuyến đi an toàn, vui vẻ..!!!


Cảm ơn bạn nhiều nha :)

Maycuatroi
10-04-2013, 12:25
@Đôn: tớ ủng hộ đg nào nhiều món ngon bổ rẻ =)))

kutit1990
10-04-2013, 14:02
Chốt đoàn chưa bạn ơi. Có off trước khi đi ko nhỉ ?

transon_travel
10-04-2013, 14:32
Em tưởng là hồ Thang Hen chứ nhỉ chủ thớt!

Andong
10-04-2013, 17:27
Lưu ý các bạn, tuy quãng đường từ TP Cao Bằng đi Bản Giốc chỉ có 90 km thôi nhưng các bạn cần ít nhất 2h30' đến tới được Thác Bản Giốc. Theo mình, các bạn nên đi sớm, ăn sáng ở Trùng Khánh với món phở vịt rất ngon. Quán nằm bên trái đường hướng Cao Bằng - Bản Giốc (quán nằm đối diện chợ Trùng Khánh) rất dễ nhận ra vì rất đông.
Từ Trùng Khánh lên thác không còn xa. Lúc về các bạn vẫn nên quay vào Ngườm Ngao vì tính độc đáo của hang động ở đây. Vào và ra mất khoảng 1h20 gì đó.
Nếu lúc về các bạn muốn ăn tại Trùng Khánh thì phải đặt trước (lưu ý nếu vào ngày lễ thì chả có gì ăn đâu, vì người làm sẽ nghỉ hết). Trên đường đi Bản Giốc, lúc vừa qua chợ Trùng Khánh có một quán cơm bên phải đường (đối diện khu hành chính của Trùng Khánh), cơm ở đây ngon, giá phải chăng với món cá suối và lạc xưởng rất ngon.
Cá nhân mình thấy Thang Hen chả có gì nếu các bạn đã đi núi cốc rồi thì nó kiểu kiểu như vậy. Đầu tư không tới nơi, tới chốn, và thực tế là nó rất nhỏ, không có gì để xem.
Trên đường về cùng phía với Hồ Thang Hen có Cổng Trời là một điểm mang tính tâm linh của dân Cao Bằng. Nếu các bạn thấy thú vị có thể ghé qua.
Cung Pắc Bó, Khuổi Nậm cũng ngốn của các bạn bằng đó thời gian. Lên Pắc Bó cũng có nhiều trải nghiệm. Và đây là đoạn cuối của đường Hồ Chí Minh đó bạn ạ.
Chúc các bạn một chuyến đi an toàn.

Đôn Kihôtê
10-04-2013, 22:23
Lưu ý các bạn, tuy quãng đường từ TP Cao Bằng đi Bản Giốc chỉ có 90 km thôi nhưng các bạn cần ít nhất 2h30' đến tới được Thác Bản Giốc. Theo mình, các bạn nên đi sớm, ăn sáng ở Trùng Khánh với món phở vịt rất ngon. Quán nằm bên trái đường hướng Cao Bằng - Bản Giốc (quán nằm đối diện chợ Trùng Khánh) rất dễ nhận ra vì rất đông.
Từ Trùng Khánh lên thác không còn xa. Lúc về các bạn vẫn nên quay vào Ngườm Ngao vì tính độc đáo của hang động ở đây. Vào và ra mất khoảng 1h20 gì đó.
Nếu lúc về các bạn muốn ăn tại Trùng Khánh thì phải đặt trước (lưu ý nếu vào ngày lễ thì chả có gì ăn đâu, vì người làm sẽ nghỉ hết). Trên đường đi Bản Giốc, lúc vừa qua chợ Trùng Khánh có một quán cơm bên phải đường (đối diện khu hành chính của Trùng Khánh), cơm ở đây ngon, giá phải chăng với món cá suối và lạc xưởng rất ngon.
Cá nhân mình thấy Thang Hen chả có gì nếu các bạn đã đi núi cốc rồi thì nó kiểu kiểu như vậy. Đầu tư không tới nơi, tới chốn, và thực tế là nó rất nhỏ, không có gì để xem.
Trên đường về cùng phía với Hồ Thang Hen có Cổng Trời là một điểm mang tính tâm linh của dân Cao Bằng. Nếu các bạn thấy thú vị có thể ghé qua.
Cung Pắc Bó, Khuổi Nậm cũng ngốn của các bạn bằng đó thời gian. Lên Pắc Bó cũng có nhiều trải nghiệm. Và đây là đoạn cuối của đường Hồ Chí Minh đó bạn ạ.
Chúc các bạn một chuyến đi an toàn.

Thanks bác :)


Em tưởng là hồ Thang Hen chứ nhỉ chủ thớt!

Trên mạng chỗ thì Thang Hen chỗ thì Thăng Hen sơn ah :(


Chốt đoàn chưa bạn ơi. Có off trước khi đi ko nhỉ ?

Mình chốt đoàn rồi bạn ah. Hẹn bạn dịp khác nha ;)


@Đôn: tớ ủng hộ đg nào nhiều món ngon bổ rẻ =)))

Ai lai kịt :)))