PDA

View Full Version : TUYỂN 1 ÔM ĐI TÀ SÙA 3 ĐỈNH: 2.879m – Yên Bái (từ chiều 17/4 đến 21/4/2013)



huutrinh6688
05-04-2013, 13:21
THEO TIÊU CHUẨN TUYỂN ÔM CÁC XẾ NHÀ MÌNH ĐỀ RA RẤT ĐƠN GIẢN: "XINH XẮN, DỄ THƯƠNG, NGOAN HIỀN... NHƯNG SỨC KHOẺ PHẢI TRÂU BÒ ẠH" (Bạn nào tham gia được để lại thông tin đầy đủ nha)

1. Lịch trình cụ tỷ
Về đi đứng: Phương tiện di chuyển bằng xe máy
- ngày 0( 17/4)
• HN - thị trấn Trạm Tấu: 220km --> Bản Công (nhà A Ku)
Đường đi: ĐH QG --> Trung Hà --> Thanh Sơn --> Văn Chấn --> Nghĩa Lộ --> thị trấn Trạm Tấu - -> Bản Công (nhà A Ku)
Tập trung tại sân ĐH Quốc Gia cho rộng rãi, xuất phát 15h (ai đến muộn coi như cancel), dự kiến 21h30 đến nơi. nghỉ ngơi ngủ ở nhà A Ku :D. (nếu đến sớm gặp: Chính quyền (để xin phép luôn)
- Ngày 1 (18/4): Trạm Tấu - 2.700m
5h Dậy và ăn sáng sớm, té qua chợ mua đồ ăn, hoa củ quả rồi trick luôn
Bắt đầu trick muộn nhất là 7h phải xuất phát. 12h nghỉ ăn trưa, tùy cơ lúc nào tiêu cơm thì chiến tiếp. Lang thang, lẩn thẩn để cắm trại ở 2.700, dự kiến tầm 18h tới nơi. Chỗ này là bắt buộc vì từ 2.700 trở lên không có time và chỗ để cắm trại (Sóng đt phập phù đến 2.700).
- Ngày 2 & ngày 3, ngày 4: Tà Sùa có 3 đỉnh chúng ta chinh phục bằng được ko được ko về
Cắm trại 2.700 – 3 đỉnh Tà Sùa – trek down xuống Bản Công - về nhà

*Đoàn dự kiến đi từ 6 - 8 người đổ về

Chi phí tạm tính:
- Xiền porter+guide: 1tr cả cung “ dự kiến chỉ 1tr cho 2 Porter D “
- Xiền ngủ: lêu bạt nếu mượn được là tốt…. nếu ko chúng ta thuê…..
- Xiền đồ ăn: 350k/người.
- Linh tinh phèng: găng tay, khăn giấy ướt, C sủi, thuốc men… = 75k /người.
- XĂng đổ chung cả đoàn
Dự kiến 800k đến 1tr / người . Thừa trả lại thiếu nộp thêm theo tiêu chí tiết kiệm
Gia đình không nhận dập dòm ạ.

Nhimxu2508
05-04-2013, 13:29
Đặt gạch hóng hớt:PPPPP Không xinh xắn thì k được đi ahhhhhhhhhhhhhhhh

huutrinh6688
05-04-2013, 13:33
Ít nhất phải đạt được tiêu chí cuối cùng PPPP

Nhimxu2508
05-04-2013, 13:36
Thế nào là " trâu bò":pp Trâu bò như leader ah???

phanglang
05-04-2013, 13:43
Mình không xinh, không dễ thương, sức khoẻ không trâu bò.... chỉ ngoan hiên thôi có được đi không?????????????

huutrinh6688
05-04-2013, 13:47
Thế nào là " trâu bò":pp Trâu bò như leader ah???

Trâu bò giống bạn Nhimxu ý

haitn
05-04-2013, 14:15
Mình không xinh, không dễ thương, sức khoẻ không trâu bò.... chỉ ngoan hiên thôi có được đi không?????????????

Ít nhất cũng phải "trâu" và "bò" bạn ạ

HoangGiang
05-04-2013, 16:01
Không dám chắc là mình có "xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền" ko, nhưng chắc chắn là ko "trâu bò" đc như con Nhím xù. Mạo muộn đăng ký:
Hoàng Giang 0979.810.827
https://www.facebook.com/hoang.giang.7

cuongsym
05-04-2013, 16:13
Đã có khách, vợt luôn thôi nhỉ :)

huutrinh6688
05-04-2013, 17:40
Không dám chắc là mình có "xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền" ko, nhưng chắc chắn là ko "trâu bò" đc như con Nhím xù. Mạo muộn đăng ký:
Hoàng Giang 0979.810.827
https://www.facebook.com/hoang.giang.7
Nhận gạch của bạn... nhưng bạn kiểm tra thể lực lại trút nha vì nhóm mình đi sức khoẻ mọi người tầm tầm như Nhimxu bạn ạh.

DocHanh
05-04-2013, 19:35
Thớt của bạn còn thiếu thông tin, chưa đúng với quy định diễn đàn, bạn vui lòng bổ sung thêm thông tin: số lượng thành viên, phương tiện đi chuyển...

Nội quy diễn đàn : https://www.phuot.vn/announcement.php?f=160&a=6

Bạn có 24h để bổ sung thông tin.

Tăm Hưm
05-04-2013, 20:16
Khổ cái là ko xinh xắn, vác dép đi ra :v

motminhmotxe
06-04-2013, 01:18
Hoàng Giang leo TCN có tý "trâu" lẫn "bò" dưng mà cứ xế nào đi với em là thể nào cũng được hạ sơn sớm :))

HoangGiang
06-04-2013, 10:51
Hoàng Giang leo TCN có tý "trâu" lẫn "bò" dưng mà cứ xế nào đi với em là thể nào cũng được hạ sơn sớm :))

Anh dìm em thế thì còn ai dám xế em nữa :((

haitn
06-04-2013, 10:59
Hoàng Giang leo TCN có tý "trâu" lẫn "bò" dưng mà cứ xế nào đi với em là thể nào cũng được hạ sơn sớm :))


Anh dìm em thế thì còn ai dám xế em nữa :((

Vụ này là sao thế các bác :o

Quan_Dui_Rach
06-04-2013, 17:16
Một bên là ao ước lên đỉnh Tà Sùa một bên là đúng vào sinh nhật gấu :( Biết lm sao bây giờ :(
Tạm thời cho em ngồi hóng hớt tý vậy đã, bao giờ chốt đoàn hả bác và số lượng người là bn thế
Em chưa có kn leo núi đa số toàn đi xe máy thôi, ko có túi ngủ nữa liệu có la liếm được ko bác ???

Quan_Dui_Rach
07-04-2013, 23:12
Hóng hớt vụ này mà chẳng thấy chủ thớt đâu cả hix :(
Chẳng biết đằng nào mà liên lạc

cuongsym
07-04-2013, 23:33
Chào bạn QUẦN ĐÙI RÁCH. Nếu tiện bạn có thể liên lạc với Cuong (sdt: 090 4321 136). Cám ơn bạn.

Với cả bạn cũng để lại số liên lạc để chủ thớt alo.

cuongsym
08-04-2013, 23:12
Hiện đã có thêm 2 bạn đăng ký. Tối mai các bạn ra địa điểm mình đã nhắn tin nhé.

hakuna1609
09-04-2013, 10:41
Tụi mình mới đi hồi tháng 3. Góp ý cái:

Từ thị trấn Trạm Tấu vào nhà A Ku gần, nhưng đoạn cuối rất dốc, đường rất xấu. Nếu ngủ ở nhà A Ku, sáng hôm sau ra thị trấn mua đồ rồi mò vào thì hơi bị mất thời gian, tự nhiên tiêu tốn thể lực nửa buổi sáng. Mà ở trong bản chỗ A Ku thì chả có j để mua bán cả.

Hậu cần phải lo cả đồ ăn, chỗ ngủ cho poter nữa nhé! Đoàn tớ đi vẫn thấy A Ku thật thà, tốt bụng, chân chất lắm!

huutrinh6688
09-04-2013, 13:13
Tụi mình mới đi hồi tháng 3. Góp ý cái:

Từ thị trấn Trạm Tấu vào nhà A Ku gần, nhưng đoạn cuối rất dốc, đường rất xấu. Nếu ngủ ở nhà A Ku, sáng hôm sau ra thị trấn mua đồ rồi mò vào thì hơi bị mất thời gian, tự nhiên tiêu tốn thể lực nửa buổi sáng. Mà ở trong bản chỗ A Ku thì chả có j để mua bán cả.

Hậu cần phải lo cả đồ ăn, chỗ ngủ cho poter nữa nhé! Đoàn tớ đi vẫn thấy A Ku thật thà, tốt bụng, chân chất lắm!
Cảm ơn góp ý của bạn.

cuongsym
10-04-2013, 10:00
Còn 1 tuần nữa thôi ạ :)

Hasocola
10-04-2013, 13:08
tiêu chí ôm nhà này cáo quá :D, cũng định hóng hớt, chủ xị cho hỏi thêm là ngày 17 đi từ mấy h vậy :D

transon_travel
10-04-2013, 14:29
Cá nhân em thì thích cậu GA dẫn đường, ngoan ngoãn, chịu khó, mà nhiệt tình, tiễn bọn em tận xuống thị trấn rồi mới quay về, đến tối lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh chị vs anh chị đã về chưa.

Các bác chú ý nhất về cung này đó là giày leo núi, phải phù hợp với kích cỡ chân, sai 1 chút thôi thì nó sẽ hành cho đôi chân không lết nổi. Đơn giản vậy, nước uống cũng mang hạn chế, lên độ cao khoảng 2100 sẽ có nước suối. Dọc đường đi thì quẳng lại 1 vài chai để chiều xuống có nước uống, chớ dại mang cả theo người.

hakuna1609
11-04-2013, 08:31
Cá nhân em thì thích cậu GA dẫn đường, ngoan ngoãn, chịu khó, mà nhiệt tình, tiễn bọn em tận xuống thị trấn rồi mới quay về, đến tối lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh chị vs anh chị đã về chưa.

Các bác chú ý nhất về cung này đó là giày leo núi, phải phù hợp với kích cỡ chân, sai 1 chút thôi thì nó sẽ hành cho đôi chân không lết nổi. Đơn giản vậy, nước uống cũng mang hạn chế, lên độ cao khoảng 2100 sẽ có nước suối. Dọc đường đi thì quẳng lại 1 vài chai để chiều xuống có nước uống, chớ dại mang cả theo người.

Vụ nước uống: 1 là giấu đi, lượt về lấy lại uống. 2 là để lại và có ghi người gửi, người nhận. Cái vụ đoàn chị thấy chai nước treo ở trên cây ấy, rồi A Duyệt và A Ku băn khoăn: "chắc là nó bỏ thuốc đấy, chứ ai lại để nước thế này" --> Thế là A Ku dốc bỏ nước, đem vỏ chai không về =))

haitn
11-04-2013, 11:59
tiêu chí ôm nhà này cáo quá :D, cũng định hóng hớt, chủ xị cho hỏi thêm là ngày 17 đi từ mấy h vậy :D

Đi từ 15h bạn à

transon_travel
11-04-2013, 12:01
Vụ nước uống: 1 là giấu đi, lượt về lấy lại uống. 2 là để lại và có ghi người gửi, người nhận. Cái vụ đoàn chị thấy chai nước treo ở trên cây ấy, rồi A Duyệt và A Ku băn khoăn: "chắc là nó bỏ thuốc đấy, chứ ai lại để nước thế này" --> Thế là A Ku dốc bỏ nước, đem vỏ chai không về =))

Em có biết đâu, về nhà mng bảo để lại 1 chai treo trên cây cho 2 cậu mới biết, mang luôn theo thì không mang lại để trên cây, hài quá cơ. Về nhà cứ bịt mồm cười với nhau :D

cuatruong
11-04-2013, 22:39
thấy các bạn trek mà ngưỡng mộ