PDA

View Full Version : [Chia sẻ] GL- KT- BMT- Vùng đất của nắng, gió, đất đỏ- Hẹn ngày trở lại nhé!



Una
05-04-2013, 10:04
Tây nguyên du ký.
Cảm nhận đầu tiên của mình về Tây Nguyên là nắng, gió, bụi và đất đỏ.
Mình văn không hay chữ không tốt, nên chỉ xin cảm nhận bằng hình ảnh thôi nhé.

Ngày 1- Gia Lai- Khá là khó khăn để thuê xe ở Gia Lai, vì xe ôm ở đây bị mất xe nhiều nên không nhiệt tình lắm với người lạ. Tuy nhiên, giá chót là 200K một ngày thôi nhé, đừng để bị chém. Nên hỏi xe ôm đậu trước cửa những ks, những người này họ dễ tính hơn.

Điểm đến đầu tiên là Thủy điện Ialy.
Đường đi khá đẹp. Mình đi đúng vào dịp đốt rẫy nên Bướm Ngài bay từ rẫy ra đường cái rất nhiều. Thỉnh thoảng lại đập cái bốp vào mặt, vào người mình.
https://farm9.staticflickr.com/8398/8621179900_b2f977abb5_c.jpg

Nếu đi cho biết thì cũng nên đi, tuy nhiên nếu đi bằng xe máy thì bạn không được vào tham quan đâu. Đi bằng 4 Bánh thì oto. Nếu thật sự muốn vào trong, có thể thuê xe 4 bánh ở gần đó vào tham quan, hơn 200K, chưa tính tiền vé vào cổng Thủy Điện.
https://farm9.staticflickr.com/8120/8620080043_2a794662a2_c.jpg

Có thể nhìn Thủy điện xa xa nếu rẽ phải vào “khu du lịch bỏ hoang” này.
https://farm9.staticflickr.com/8247/8620079927_d97bc06cdd_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8527/8620079733_805fa729a0_c.jpg

Trên đường đi có thể bắt gặp những ngôi nhà gỗ với hàng Huệ Tây trước ngõ thế này.
https://farm9.staticflickr.com/8110/8621179372_b8fdf70e70_c.jpg

Điểm thứ 2 là: “Thác 9 tầng” đường đi thì quanh co, bụi đất đỏ, cả đám có lúc bị lạc trong rẫy cà phê, cứ chạy lòng vòng… tuy nhiên người dân thì cực kỳ dễ thương, chỉ đường rất nhiệt tình khi mà “không có 1 cái bảng chỉ đường vô thác” nào cả.
https://farm9.staticflickr.com/8248/8621179186_dc2bb0ca47_c.jpg

Có những đoạn phải lội suối.
https://farm9.staticflickr.com/8259/8620079293_3c7f2eebf0_c.jpg

To be continued...

Una
05-04-2013, 10:04
...Continute

Hoa dại bao giờ cũng đẹp.
https://farm9.staticflickr.com/8394/8621178616_edbe209e14_c.jpg


P/S: Thác này chỉ nên đi mùa nước nhiều, còn không sẽ thất vọng đấy ạ!
https://farm9.staticflickr.com/8392/8620079127_be8fd3c24d_c.jpg

Điểm đến thứ ba trong ngày, không thể thiếu là Biển Hồ, đi buổi chiều ngắm hoàng hôn thì tuyệt vời nhé!
https://farm9.staticflickr.com/8536/8621178514_30180a87b7_c.jpg

Với mình, 1 ngày ở Gia Lai vậy là đủ. Buổi tối đồng bọn đi ăn quán “Cây nhãn” có món Gà Đồng Bào nướng ngon cực, ở đường WUU. Nếu có dịp cũng nên ghé qua nhé.
https://farm9.staticflickr.com/8523/8621178280_6493c07738_c.jpg


Kết thúc ngày thứ nhất ở Gia Lai với hơn 100km đường trường và đường rừng <3


To be continuted...

Una
05-04-2013, 10:54
...Continute
Ngày 2- Kontum-Bờ Y.

Mình đi xe Buýt từ GL lên KT lúc 7h sáng, khoảng 22K. Đường xấu và bụi kinh khủng.
https://farm9.staticflickr.com/8266/8620185907_67d49589e7_c.jpg

Check in ở KS. Tụi mình ở Thịnh Vượng- 16B Nguyễn Trãi- đảm bảo sạch sẽ, an toàn theo tiêu chuẩn 2*, yên tĩnh và có cho thuê xe 150K/ngày. (Tuy nhiên lưu ý là nên đem theo Passport nếu có, vì theo như cô Yến chủ ks thì CMND ở VN không có giá trị ?????) đồng thời, các bạn phải xin luôn cà vẹt xe, kiểm tra bảo hiểm xe có hết hạn chưa… quan trọng lắm đấy ạ!
Xe KS thuê là xe Tàu, mặc dù đường khá tốt đoạn từ KT lên Bờ Y. Tuy nhiên tụi mình phải dừng để sửa xe 2 lần. Lần một thay Bugi 70K và chăm nhớt (cạn nhớt ko thể chạy), lần 2 thì Bạc đạn sên xe bị vỡ, phải thay. 50K/cặp.

Tới ngã 3 ngày rẽ trái, có 1 cái nhà rông nhé. Đường rất đẹp, vì sợ bắn tốc độ nên cứ 60, nếu không thì 80-100 cũng được ạ.
https://farm9.staticflickr.com/8257/8620185759_eca034864c_c.jpg

Tới ngã Ba này, rẽ phải là lên Cửa khẩu Lào và cửa hàng miễn thuế, rẽ trái là chạy thẳng lên Cột mốc.
https://farm9.staticflickr.com/8400/8621285816_1d6e19622d_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8125/8621285760_2151848250_c.jpg

Bắt đầu chặn đường đau khổ đây ạ, đường lên Cột mốc quanh co hiểm trở, đặc biệt là với những tay lái nữ tụi mình. (P/S: nếu chuẩn bị được đồ băng đầu gối, cùi chỏ thì càng tốt nhé). Đường đất đỏ, nhiều cát, rất dễ bị trượt bánh, tốt nhất khi lên hoặc xuống chỉ đi bằng số 1 hoặc 2 thôi nhé.
https://farm9.staticflickr.com/8257/8621285590_5c743d380a_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8525/8621285436_bd1ecf5d52_c.jpg

Bù lại, cảnh thì đẹp không thể tả, cảm giác đứng giữa trùng điệp núi non thật tuyệt vời. Chắc chắn không thể nào quên được cảm giác e ngại lẫn thích thú này.
https://farm9.staticflickr.com/8528/8620185151_e93b0167ce_c.jpg

To be continuted...

Una
05-04-2013, 10:55
...Continute

Cuối cùng, mọi người cũng đã đạt được mục đich của chuyến đi là tới được Cột Mốc Vietnam- Lao-Campuchia. Đoàn đã có những shot ảnh khá là vui và thú vị. Mình up một tấm ảnh tập thể của đoàn lên nhé.
https://farm9.staticflickr.com/8122/8620185077_0f14d0eda8_c.jpg

Một lời khuyên chân thành là các bạn cố gắng sắp xếp để đi từ Kon Tum thật sớm nhá. Đoàn mình vì một vài lý do nên khởi hành khá trễ, 11h bắt đầu đi+ cộng với sự cố hư xe. Xuống núi lúc mặt trời đã khuất (gọi là cái giờ nhá nhem đấy ạ). Mắt nhìn không rõ+ đường xấu đã làm 1 xe trong đoàn bị trượt… để lại tí tiết!. Tuy vẫn cà nhắc về được Kontum lúc 8h tối, tuy nhiên sự cố đã làm tinh thần đồng bọn không còn trọn vẹn.
An toàn là trên hết, hãy chuẩn bị đồ sơ cấp cứu và đề ra những Phương án dự phòng trước khi lên đường nhé, không thừa đâu.

Kết thúc hơn 200km đường trường ngày thứ 2
https://farm9.staticflickr.com/8249/8620184945_bb3023e6dc_c.jpg

Ngày 3- Măng đen.
Tuy tối đó mọi người phải gặm mì để ngủ cho sớm thì sáng nay khí thế lại hừng hực trong lòng đồng bọn.

Xuất phát là đến thăm nhà thờ gỗ.
https://farm9.staticflickr.com/8393/8620218135_2d63cc0ef4_c.jpg

Tiếp theo là Măng Đen thẳng tiến, đường khá là đẹp. Măng đen được biết đến như ĐL thứ 2. Theo cảm nhận của mình thì chấp nhận được định nghĩa này. Cái cảm giác se lạnh và mùi gỗ thông, lá thông xộc vào mũi khá ấn tượng.

Măng Đen đón mình với cơn mưa đầu mùa, mưa không dai dẳng nhưng cũng đủ làm mình cảm thấy lạnh vì dầm mưa.
https://farm9.staticflickr.com/8262/8620218003_12d5b83a63_c.jpg

P/S: nhớ đem theo áo mưa nhé.
Đường đèo quanh co và hàng thông cực đẹp.
https://farm9.staticflickr.com/8542/8620217707_c00cacee45_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8248/8620217851_f910ceb592_c.jpg

Tượng Đức Mẹ sầu bi. Trời mưa lác đác nhưng họ vẫn cầu nguyện và tập trung tại đây rất đông.
https://farm9.staticflickr.com/8257/8621317656_18ff072503_c.jpg

Tạm biệt Kon Tum bằng cơn mưa xối xả, tụi mình ra bến xe để đón xe Việt Tân Phát- 290K/ vé cho 2 bạn về SG. Và 250K/ vé cho những con người ham chơi về BMT.

To be continued...

Una
05-04-2013, 11:57
... Continute.

Ngày 4- Buôn Mê Thuột.
Nghe Thác tại BMT rất nổi tiếng, cộng với mong muốn được nghỉ dưỡng trọn vẹn với thiên nhiên, nhóm quyết định mua gà+ linh tinh đem theo để nướng.
https://farm9.staticflickr.com/8532/8620285003_e298cc3106_c.jpg

Đường khá dễ đi, mình quên note lại là khoảng bao nhiêu km thì rẽ trái, nhưng là dưới 20km từ trung tâm thôi ạ. Từ đường lộ rẽ trái đi khoảng 2km rẽ phải, đi khoảng 8km nữa thì gặp ngã 4 này.
https://farm9.staticflickr.com/8397/8620284811_cc57787272_c.jpg

Tụi mình rẽ phải để đi Dray Nur trước. Khỏi nói ai cũng biết Dray Nur hùng vĩ và nổi tiếng như thế nào nhỉ. P/S: vé vào cổng 30K+cộng gửi xe 5K nhé.
https://farm9.staticflickr.com/8099/8620284685_87223864d1_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8256/8621384506_77aa5c93b5_c.jpg

Hạ trại làm bữa trưa- dưới là suối, trên là nhà sàn, dưới tán cây mát rượi đây ạ.
https://farm9.staticflickr.com/8252/8620284273_a07166ccd3_c.jpg

Nước rất trong và mát.
https://farm9.staticflickr.com/8115/8620284205_7104157aaa_c.jpg

To be continuted...

Una
05-04-2013, 11:58
...Continute

Chơi ở Dray Nur chán, tụi mình đi ra ngã tư và lên thẳng Thác Gia Long.
Muốn biết thêm thông tin về mặt lịch sử thì mọi người có thể tìm thấy rất nhiều trên mạng, còn mình chỉ share những hình ảnh thu nhận được thôi nhé.
https://farm9.staticflickr.com/8263/8621384058_792c8dd57f_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8405/8620283969_8667db87ca_c.jpg


Kết thúc ngày thứ 4 ở các thác, trở về tìm chỗ ăn. Đang lang thang thì phát hiện qua cái quán Nướng 800 độ C ngay góc đường Y-Juts- Nguyễn Công Trứ, mặt khu C chợ lớn.
Hải sản ở đây được nhập hàng ngày trực tiếp từ Dốc Lết nên rất tươi và ngon, mực trứng, bạch tuột, tôm…. Đặc biệt, không gian ngồi ngoài trời thoáng mát, và cô chủ thì rất trẻ, giỏi và xinh đẹp nhé.
https://farm9.staticflickr.com/8254/8620283817_d1ace889d3_c.jpg

Khoảng 60km đường trường cho các thác.

Ngày cuối- Buôn Đôn thẳng tiến.

Sở dĩ đi Buôn Đôn vào ngày cuối là vì tụi mình được biết BĐ khai thác du lịch khá nhiều, đi để ngắm cầu treo và cưỡi voi.
Hình ảnh cầu treo sẽ được tìm thấy khá nhiều trên mạng.
https://farm9.staticflickr.com/8394/8620307633_3b303d3d5f_c.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8102/8620307261_646f071fcd_c.jpg

Những cây cầu bắt qua những thân cây to.
https://farm9.staticflickr.com/8392/8620307469_9af717fc56_c.jpg

Ban đầu tụi mình hạ trại ở dưới dòng sông đấy ạ, có những mô đất nhô lên dưới tán cây. Tới khoảng 1h chiều thì được thông báo xả nước, lật đật dọn dẹp đem mọi thứ lên bờ, tất nhiên, tôm và mực đang nước dở phải được nướng lại.
https://farm9.staticflickr.com/8531/8620307133_bc2db751c0_c.jpg

Thêm hơn 100km đường trường hôm nay.

Dòng chảy khá siết, nhưng vẫn có những eo nước có thể tắm được, nước không trong nhưng mát lắm nhé. Vì mãi ăn+ tắm… nên ra trễ, không cưỡi voi được. Lưu ý suất cuối cưỡi voi là lúc 4h30 nhé.

To be continuted...

Una
05-04-2013, 12:19
Kết thúc buổi tối là 1 tiếng đồng hồ ăn tối và ở Làng CF Trung Nguyên- sau đó tụi mình lên xe Mai Linh về TP lúc 9h tối- giá vé là 240K.

https://farm9.staticflickr.com/8250/8620306961_ce931ac933_c.jpg

Mình không hề hối tiếc khi lập cung đi Tây nguyên mùa này, chỉ tiếc rằng chưa được đi Thác Phú Cường Gia Lai, chưa được chụp hình với cây cổ thụ nổi tiếng trên đường đi Bờ Y, cầu treo Kon Klor, chưa được ăn Gỏi lá Kon Tum, đi thăm Tòa giám ngụ KonTum, chưa được cưỡi voi Buôn Đôn.

Nhưng những điều ấy lại làm nên quyết tâm để mình lên thăm Tây Nguyên lần thứ hai trong một ngày không xa để được trải nghiệm lại cái nắng, cái gió, bụi mù đất đỏ Tây Nguyên.

Nói về bạn đồng hành, mình có những người bạn đồng hành tuyệt vời!!!

Chị haydoiday thì là người chu đáo trong đoàn với nhiều kinh nghiệm, dặn dò tụi này đem áo mưa, thuốc…

Thanhhoa thì rất đảm đang trong việc làm chị Nuôi kiêm Thủ Quỹ của đoàn- đồng thời cũng được bầu chọn là người can đảm, gan lì nhất ạ.

Rainbow5colors thì là người chăm chỉ vừa đi chơi vừa làm việc nhất, điện thoại lúc nào cũng reng ngay cả khi đang đi xe- và cô nàng thì nổi tiếng với tình trạng Low battery.

TXDA- Chàng trai duy nhất của nhóm- mình phong cho em ấy là Bản đồ sống của nhóm, luôn dẫn đầu đường đua, tính toán số km và kiêm luôn chuyện sửa xe nữa ạ.

Con kiến- Em ý là ôm của mình, thỉnh thoảng lại làm xế… cho mình ngủ+ chụp hình. Tuy là người ít nói nhưng nói câu nào là đáng giá câu đó.

Lily- Chị đi đâu cũng theo đúng Phương châm: “Bảo vệ môi trường”, bảo vệ thiên nhiên tránh xa tác động xấu của con người, đến đâu thì những bịch nilong, vỏ bánh kẹo, chai nhựa đều được chị dọn sạch! Cộng với biêt danh- là người luôn biến mất khi mọi người không để ý :D.

Mình-Una- xin phép không nói gì về mình.

Túm lại- Chuyến đi này mình học được nhiều và có thêm những người bạn thật tuyệt vời!
Love you all! :*:*:*

Kí tên và đóng dấu- Una

Una
05-04-2013, 13:11
P/S: Thêm cái hình bị C.A thổi phạt.

Tụi mình đã cẩn thận lấy giấy tờ xe lúc mượn xe máy lên Thủy điện Ialy ở Gia Lai- vậy mà đứa thì không có Bảo hiểm xe, đứa thì Bảo hiểm hết hạn.
Công An thị trấn cứ không phải công an giao thông ạ. Thôi thì đành viết giấy phạt 200K cho 2 xe!
Lưu ý nhé! Giấy tờ đầy đủ+kiểm tra chất lượng xe+ đừng chạy quá tốc độ quy định!

https://farm9.staticflickr.com/8125/8621494952_a262c43b80_c.jpg

Thân!

lemai81
05-04-2013, 14:16
Cảm ơn Una đã ghi lại hồi ức chuyến đi TN khá chi tiết :), nó giúp mình có thông tin để đi cung này vào dịp 30/4 sắp tới

kimtinh
05-04-2013, 14:23
với Em chuyến đi thật tuyệt vời ,ko có gì là hoàn hảo cả Chị Una ạ,Em đã học được ở Chị và mọi Người trong đoàn rất nhiều .Cảm ơn Chị và mọi Người ,hẹn ngày gặp lại ...

haydoiday
05-04-2013, 15:14
Mình cũng cảm ơn những người bạn lần đầu đi chung, luôn hừng hực nhiệt huyết :L
Mình cũng vote cho Thanhhoa Huân chương Can Đảm nha (beer).

Una
05-04-2013, 15:37
với Em chuyến đi thật tuyệt vời ,ko có gì là hoàn hảo cả Chị Una ạ,Em đã học được ở Chị và mọi Người trong đoàn rất nhiều .Cảm ơn Chị và mọi Người ,hẹn ngày gặp lại ...

Haha, phong tặng huy chương anh hùng chiến đấu cho em đến cuối chặng đường, nhờ em tiếp thêm nghị lực để vượt qua trở ngại, gian nan trên đường+ với tên một số loại thuốc như sát trùng, thuốc đỏ, liền sẹo... và cách chạy xe đường đèo nữa :D

Una
05-04-2013, 16:01
TXDA- Up dùm chị sđt của Bác mà mình thuê xe ở Kontum nhé! Xe tốt, chủ nhiệt tình vui vẻ, không kì kèo, không qua trung gian. <3

sonvarock
06-04-2013, 13:40
Tuyệt vời, các bạn thật tuyệt vời. Chắc hẳn đã có những trải nghiệm ko thể nào quên.
Sắp tới mình sẽ có một chuyến xe máy độc hành từ Đà Nẵng theo quốc lộ 14 vào Sài Gòn. Tuyến đường như sau: Đà Nẵng --> Phước Sơn --> Kom Tum --> Pleiku --> Buôn Ma Thuôt --> Gia Nghĩa --> Đồng Xoài --> Bình Dương --> Sài Gòn.
Hiện tại mình khá mù mờ về tuyến BMT --> Đồng Xoài. Các bạn ai từng đi qua tuyến này cho mình biết với. Chỉ dẫn cho mình các kinh nghiệm với. Ngày 18/04 mình sẽ khởi hành. :) .

TXDA
06-04-2013, 18:16
Cảm ơn chị Una,cảm ơn tất cả mọi người.Chuyến đi có gặp một chút không may nhưng rất vui và cũng có thể gọi là khá thành công :D Em thích tắm suối,nướng gà.Hehe.



Tuyệt vời, các bạn thật tuyệt vời. Chắc hẳn đã có những trải nghiệm ko thể nào quên.
Sắp tới mình sẽ có một chuyến xe máy độc hành từ Đà Nẵng theo quốc lộ 14 vào Sài Gòn. Tuyến đường như sau: Đà Nẵng --> Phước Sơn --> Kom Tum --> Pleiku --> Buôn Ma Thuôt --> Gia Nghĩa --> Đồng Xoài --> Bình Dương --> Sài Gòn.
Hiện tại mình khá mù mờ về tuyến BMT --> Đồng Xoài. Các bạn ai từng đi qua tuyến này cho mình biết với. Chỉ dẫn cho mình các kinh nghiệm với. Ngày 18/04 mình sẽ khởi hành. :) .
Chúng em ko đi cung từ BMT - Đồng Xoài bằng xe máy bác ạ,chúng em chạy xe Mai Linh từ Buôn Mê về SG mà.:) Bác cần có thể liên hệ bác Quân Béo í ạ,bác Quân mới chạy cung này hình như cũng qua Đồng Xoài.

ngocdoanno13
06-04-2013, 20:07
em la thanh vien moi, em muon tham gia cung cac anh chi thi phai lam sao a !

ngocdoanno13
06-04-2013, 20:26
hi cả nhà em muon tham gia phuot cung moi nguoi ma em chua biet la o cái mục nào có chuyến đi sắp tới mong mọi nguoi chỉ em, và ai có đi thì cho em đi với ạ, đây là số phone em ạ 0938 519 591 , cám ơn mọi nguoi ạ !

sonvarock
06-04-2013, 22:33
Cảm ơn chị Una,cảm ơn tất cả mọi người.Chuyến đi có gặp một chút không may nhưng rất vui và cũng có thể gọi là khá thành công :D Em thích tắm suối,nướng gà.Hehe.



Chúng em ko đi cung từ BMT - Đồng Xoài bằng xe máy bác ạ,chúng em chạy xe Mai Linh từ Buôn Mê về SG mà.:) Bác cần có thể liên hệ bác Quân Béo í ạ,bác Quân mới chạy cung này hình như cũng qua Đồng Xoài.
Bạn cho mình thông tin về Bác Quân được không. Mình mới tham gia diển đàn.

Una
07-04-2013, 23:35
hi cả nhà em muon tham gia phuot cung moi nguoi ma em chua biet la o cái mục nào có chuyến đi sắp tới mong mọi nguoi chỉ em, và ai có đi thì cho em đi với ạ, đây là số phone em ạ 0938 519 591 , cám ơn mọi nguoi ạ !

Link này nhé!
https://www.phuot.vn/forums/162-T%C3%8CM-B%E1%BA%A0N-%C4%90%E1%BB%92NG-H%C3%80NH-T%E1%BB%94-CH%E1%BB%A8C-CHUY%E1%BA%BEN-%C4%90I

Una
07-04-2013, 23:36
Bạn cho mình thông tin về Bác Quân được không. Mình mới tham gia diển đàn.

Nick Bác ấy là "Quân Béo" bạn cứ tìm trên phuot.vn là ra :)

ninhtran
08-04-2013, 11:33
Sắp đi cung này, thấy hình ảnh các bạn post hấp dẫn quá. Phải tới Bờ Y một lần thôi :D

Thu Cao Cao
08-04-2013, 15:07
Đã từng đi cung đường này dịp Tết trên đường ra Đà nẵng.Phải nói cũng có khá nhiều tiếc nuối khi chưa khám phá hết.Đọc bài của bác xong,em càng muốn đi thêm lần nữa :)

hongthiengialai
08-04-2013, 17:37
Vậy là cơ bản các bạn đã khám phá các nét đặt trưng của Tây Nguyên rồi đấy. Tiếc là bữa ấy mình "kẹt sô" chứ không thì tham gia với các bạn rồi đó. Các điểm bạn đi mình đã qua rồi nhưng vẫn còn tiếc nuối, duy chỉ có Măng Đen là mình chưa đi kịp. Mình dự định Giỗ Tổ Hùng Vương này mình làm lại chuyến Măng Đen , chuyến đi còn dang dở đây. Bạn nào có nhã hứng thì pm lại đây nha.

Quân Béo
08-04-2013, 18:33
Nick Bác ấy là "Quân Béo" bạn cứ tìm trên phuot.vn là ra :)

Từ Chơn Thành rẽ vào tưởng hết Thị trấn rồi, ai dè còn 300m =))

Bị CA Chơn Thành nó bắn tốc độ dính phát 53/40 . Phạt 750k giữ giấy tờ 30 ngày quay lại mà lấy, thế nào nó lập biên bản phạt mình có 150k hên quá =))


@ Rock: Từ Đà Nẵng: Thì đi lên Khâm Đức vào Ngọc Hồi ( Ra Bờ Y ) rồi cứ thế thẳng đường 14 mà đi Kon Tum - Gia Lai - BMT - Sài Gòn ( Đường này là đường chính để dân từ BMT xuống SG nên cứ hỏi là ra ko có gì khó khăn cả )

Una
08-04-2013, 20:41
Vậy là cơ bản các bạn đã khám phá các nét đặt trưng của Tây Nguyên rồi đấy. Tiếc là bữa ấy mình "kẹt sô" chứ không thì tham gia với các bạn rồi đó. Các điểm bạn đi mình đã qua rồi nhưng vẫn còn tiếc nuối, duy chỉ có Măng Đen là mình chưa đi kịp. Mình dự định Giỗ Tổ Hùng Vương này mình làm lại chuyến Măng Đen , chuyến đi còn dang dở đây. Bạn nào có nhã hứng thì pm lại đây nha.

Theo em thì Măng Đen không có gì nhiều, nếu tìm được một KS kiểu Biệt thự có hàng hoa trước ngõ... em sẽ lại lên ấy tự kỷ 1 tuần... haha. Chúc Bác thu hoạch kha khá trên ấy!

hoang_dhkt
09-04-2013, 15:52
Chúc mừng nhóm có nhiều trải nghiệm tại Tây Nguyên. Cơ bản là hoàn thành cung đường rồi. Mong có dịp được đi chung với các bạn.

sonvarock
10-04-2013, 15:49
@ Rock: Từ Đà Nẵng: Thì đi lên Khâm Đức vào Ngọc Hồi ( Ra Bờ Y ) rồi cứ thế thẳng đường 14 mà đi Kon Tum - Gia Lai - BMT - Sài Gòn ( Đường này là đường chính để dân từ BMT xuống SG nên cứ hỏi là ra ko có gì khó khăn cả )

Thanks bạn. Mấy hôm ni liên lạc với các bạn trên tây nguyên, các bạn ấy biểu rằng đường cũng khá tốt. Đúng không bạn. Còn một điều mình quan tâm nữa là không biết các bác công an ở trên tuyến đường này bắn có nhiệt tình ko nữa :)

kimtinh
11-04-2013, 23:07
Thanks bạn. Mấy hôm ni liên lạc với các bạn trên tây nguyên, các bạn ấy biểu rằng đường cũng khá tốt. Đúng không bạn. Còn một điều mình quan tâm nữa là không biết các bác công an ở trên tuyến đường này bắn có nhiệt tình ko nữa :)

rất nhiệt tình Bạn ạ ,tốt nhất là đi đúng tốc độ ,đúng làn đường ,giấy tờ xe đầy đủ (bảo hiểm xe còn hạn )

sonvarock
12-04-2013, 13:41
Hic. Đi chơi ngán nhất là cái này. Cám ơn bạn, mình sẽ thận trọng.

adaydreamer
15-04-2013, 22:35
Cac ban (ban Una) cho minh hoi o Buon Me Thuot o nha nghi/khach san nao sach se, gia ca ok? Tai vi to cug di ra duong suot nen muon tim cho nao trung tam va sach la ok. To cam on cac ban.

camerahaphuong
16-04-2013, 09:19
đi lại vất vả nhưng bù lại thì đc ngắm cảnh tuyệt đẹp lại cả những món ăn quá hấp dấn thế kia thì cũng xứng đáng hi hi. (http://camera365.com.vn/LP-DAT-CAMERA-KHUYEN-MAI-LP-DAT-CAMERA-TAI-HA-NI-90244.html)

Una
17-04-2013, 15:30
đi lại vất vả nhưng bù lại thì đc ngắm cảnh tuyệt đẹp lại cả những món ăn quá hấp dấn thế kia thì cũng xứng đáng hi hi. (http://camera365.com.vn/LP-DAT-CAMERA-KHUYEN-MAI-LP-DAT-CAMERA-TAI-HA-NI-90244.html)

Một lần đi là một trải nghiệm mà bạn, lần sau đi có khi sẽ có những trải nghiệm khác :)

Una
17-04-2013, 16:00
Cac ban (ban Una) cho minh hoi o Buon Me Thuot o nha nghi/khach san nao sach se, gia ca ok? Tai vi to cug di ra duong suot nen muon tim cho nao trung tam va sach la ok. To cam on cac ban.

Bạn có thể tham khảo ks Tây Nguyên 110 Lý Thường Kiệt là gần trung tâm, Hoặc Eden đường Nguyễn Công Trứ hoặc Thắng Lợi ở 1 Phan Chu Trinh.
Đợt rồi tụi mình ở Đam San- View đẹp, yên tĩnh ko có gì để phàn nàn, mà vô trung tâm chừng 5 phút xe máy thôi, có bao gồm ăn sáng.

anhthao117
23-04-2013, 10:32
mình là thành viên mới mong các bạn chia sẻ cho mình KN đi pleiku nha cảm ơn các TV nha !

hoangmai92
24-04-2013, 19:33
Chị ơi, chị đi BMT-SG thì đi xe Rạng Đông hoặc Trường Sơn thì thoải mái hơn, chứ đi xe Mai Linh xóc lắm, em đi 2 lần, giường nằm ghế ngồi gì cũng chán hết, người chẳng bao giờ dính vào ghế.
Chị mà ráng ở lại 1-2 ngày nữa ăn thử đồ ăn ở BMT rồi về SG luôn thì đẹp :))
Em cưỡi voi thử 1 lần chẳng dám cưỡi nữa, sợ đang cưỡi bé voi lăn đùng ra mất :(

adaydreamer
26-04-2013, 10:37
Cam on Una nhe!

linhnam
09-02-2014, 16:39
@ Chủ thớt : Cho mình số điện thoại và giá phòng mà các bạn đã ở khách sạn Thịnh Vượng Kon Tum nha!
Cám ơn bài chia sẻ!

Una
14-02-2014, 10:05
@ Chủ thớt : Cho mình số điện thoại và giá phòng mà các bạn đã ở khách sạn Thịnh Vượng Kon Tum nha!
Cám ơn bài chia sẻ!

Sorry, bây giờ mình mới thấy. Tham khảo ở đây nha:
Khách sạn Thịnh Vượng :
- Địa chỉ : 16B Nguyễn Trãi - TP. Kon Tum.
- ĐT: 060.3914729