PDA

View Full Version : CAMPUCHIA - Hoang dại



vivi82
27-06-2010, 23:06
Bạn sẽ làm được gì với 115$ trong túi? 2 ngày 1 đêm nghỉ dưỡng ở 1 resort nào đó ở Phan Thiết hay thử 4 ngày 3 đêm Hoang Dại ở Cambodia như tụi này? ;)
Thế nào là Hoang Dại? Đơn giản là HOANG + DẠI thui mà ^^
Mức độ Hoang Dại như thế nào? hồi sau suy xét :D

Trước mắt, giới thiệu 13 thành viên hoang dại nè (13: số quá đẹp):
1/ Ms.vivi82: là đứa rủ rê, xúi dại cả đoàn, kiêm thủ quỹ
2/ Mrs.Summer Flower: cố vấn toàn tập của đoàn, cố vấn có rất nhiều good ideas trong các việc ăn chơi, ăn ở, ăn uống và cả ăn mặn ^^
3/ Quý tử Hải Đăng của chị Summer
4/ Mr.Trungcao: Photographer, đam mê cả việc chụp hình và bị (được) chụp hình, và là người “ăn mặn”
5/ Ms.Dalyhuong: Siêu mẫu chân dài, tạo dáng không biết mỏi mệt mọi lúc mọi nơi
6/ Mr.Phanvietbang: người nổi tiếng với quyết định phượt siêu nhanh, phượt dưới 1000km quyết định trong vòng 2 phút ^^. Lão đi nhiều nhưng rất ghét sự nổi tiếng nên mỗi chuyến đi dù xa dù gần, lão chỉ xuất hiện 3,4 lần trong các tấm hình và ..từ phía sau lưng. Do đó trong chuyến đi này, lão là 2nd photographer.
7/ Ms.Buonho: đẹp dịu dàng mà không chói lóa, đảm đang nói ít làm nhiều
8/ Mr.ng_lm (-> kinhkong87): cửu vạn điển trai, ga lăng và là photographer tiềm năng luôn sẵn sàng hi sinh vì nghệ thuật
9/ Ms.Olala_beyeu: là Ms.Summer 2 trong việc mua hàng, khi nàng ấy cất giọng oanh vàng thỏ thẻ trả giá thì các mem đi cùng phải dạt ra xa xa vì .. sợ bị chửi lây :D. Đồng thời là kẻ sát côn trùng, dế, gián, rệp, rắn…. loại nào nàng cũng xơi được.
10/ Ms.Tackemuahe: người mẫu chân (tương đối) dài thứ 2 của đoàn ^^
11/ Ms.Nhudragon: duyên dáng với giọng cười nghiêng thành đổ nước, có vẻ đẹp rất “mặn mà”, có khả năng “biết người biết ta”, hiểu đời hiểu người
12/ Mr.không có nick: tiếng cười đi trước, răng lưỡi lả lướt theo sau, và cũng là người “ăn mặn”
13/ Ms.không có nick: xinh xắn, kiệm lời và khó đoán, các chai từ từ tìm hiểu

Tiếp theo, thay mặt cả đoàn, vivi chia sẻ lịch trình và kinh phí cơ bản, có thể hữu ích với những ai có ý định bụi CAM theo đoàn. Chi tiết sẽ được “summarize” trong khoảng 50 pages tiếp theo :D

Hành trình:

Ngày 1: HCM – PP

* Phương tiện: xe Khải Nam 163 Lê Hồng Phong, ưu điểm: rẻ, 140k/1 vé (các hãng khác 200k), đúng tinh thần phượt, nhà xe rất biết kinh doanh, vừa chở người vừa chở hàng, có cả ghế súp suốt tuyến giá 100k, khuyết điểm: xe (đương nhiên) cũ, không đẹp và chạy không êm, tuy nhiên có hề gì đối với quãng đường ngắn và rất tiện ích cho những ai muốn save chi phí cho những trải nghiệm.

5h30 khởi hành từ 163 Lê Hồng Phong, đón nhóm 1
6h15: đón nhóm 2 ở Maximark Cộng Hòa và nhóm cuối cùng ở Etown 1 Cộng Hòa

7h40: đến cửa khẩu Bavet, nhà xe làm thủ tục xuất nhập cảnh cho tất cả hành khách, hơi lâu tí. Trong khi chờ đợi, cả đoàn đổi tiền VN đồng sang Riel, 1000 Riel = 4200 VND, giá tốt hơn khu Lê Lợi Quận 1, vivi có dạo 1 vòng ở đây báo giá 1000 Riel = 5000 VND mà không có đủ tiền để đổi (may quá, nó mà đủ tiền chắc cắn lưỡi tại cửa khẩu luôn ^^ )

9h10: Xong thủ tục, xe chạy tầm 10 phút thì dừng cho đoàn ăn sáng, nghe tin ở đây là cái máy chém nên cả đoàn quyêt định ăn bánh mì Đức Phát vivi mua và xôi gấc xúc xích chị Summer mua ^^, cost saving
9h30: tiếp tục lên đường

12h00: đến nhà xe Khải Nam ở PP, bác Hưng tuk tuk người Việt Nam đã có mặt sẵn để đón đoàn (chị Summer đã liên lạc trước). Tuy nhiên bác Hưng cho giá khá cao, 1 xe tuk tuk về guesthouse 3$ (đúng giá 2$ thôi). Biết là mắc nhưng vẫn quyết định ủng hộ đồng hương, hoang lần 1 ^^
Đoàn quyết định đến Capitol Guesthouse má bác Tichuot đã giới thiệu, tuy nhiên sau khi nghe cả đoàn yêu cầu, bác Hưng đưa đến Hong Phann GH và giải thích nó với Capitol GH là cùng chủ. Check giá, cao hơn, yêu cầu bác chở đến Capitol GH (cách đó chừng 200m thôi à).

12h30: check in Capitol GH, thanks bác Tichuot recomment, nhân viên tại đây rất nice và nói tiếng anh rất tốt, nhìn bên ngoài thì GH này không hoành tráng lắm nhưng phòng ốc rất tốt, tường ốp gỗ rất sạch sẽ. Thuê 3 phòng Air, 1 phòng 4 giường giá 16$, phòng 3 giường giá 13$, phòng 2 giường giá 10$, tất cả 13 mem vẫn thấy quá rộng rãi và sang trọng cho phuot.
Đoàn mình tiếp tục recommend GH này cho những người đi sau.
Địa chỉ: Road 182 Sangkat Beng Prolit Khan 7 January, Phnom Penh
Tel: 855-23-217-627 / 023724104

13h: ăn trưa ở 1 quán Việt Nam, giá chỉ tầm 4000Riel/ phần, ngon, trà đá free. Ra cổng Capitol GH, quẹo phải đi thẳng đến Hello Guesthouse, quẹo trái đi thẳng đến ngã 4, quán nằm ngay góc này

14h45: khởi hành tour nội thành PP, gồm các điểm Nhà tù Toolseng, Royal Palaces, Wat Phnom. Bác Hưng tuk tuk báo giá 10$ 1 xe, check giá với 1 anh tuk tuk người CAM rất khá tiếng Anh, chỉ có 7$ 1 xe, đành chia tay đồng hương vì lý do cost saving, 2 xe tuk tuk lên đường.
Điểm đến đầu tiên là nhà từ Toolseng, giá vé vào cổng 2$/1 người, đoàn 13 người không thể chốn vé :D phải mua 10 vé, sau đó cả đoàn cứ tiếc hùi hụi vì mất 20$ tại 1 nơi mà không có ai trong đoàn iu thích, dại lần đầu ^^

16h: đến Royal Palaces & Silver Pagoda, giá vé 6.25$ hoặc 25000 Riel (thử check giá thấy trả Riel lợi hơn nhiều (6.25$ x 19,000 = 118,750VND / 4.2 = 28,000 Riel) -> quyết định thanh toán bằng Riel
Đến đây mới thấy mình sai lầm khi đến quá trễ, (dại tiếp) 17h là đóng cửa Hoàng Cung và 17h30 đóng cửa Chùa Bạc. Recommend các bạn đi sau nên đến đây sớm hơn để enjoy nhiều hơn cái cảm giác được đặt chân trên bạc, đầu đội vàng, mắt ngằm kim cương đá quý

17h40 rời Royal Palaces sau 1 khoảng thời gian nhí nhố thay nhau làm người mẫu, đoàn lên tuk tuk ngắm PP dọc theo bờ sông, stop ở Wat Phnom nhì nhồ tiếp (không vào cổng, không phải vì 1$ tiền vé mà vì no time), ghé Siêu thị mua beer cho buổi nhậu tối

18h30: về GH
19h30: tuk tuk chở đi dinner, ko có trong lịch trình ban đầu là 7$, thỏa thuận tuk tuk đưa đi ăn tối, ghé Naga Casino giá 10$, sau đó đổi ý cho 2 bác tuk tuk về trước để cả đoàn thong thả dạo phố, trả 9$ 1 xe, tip luôn 1$ nữa là 10$ (hoang thế!! ^^ )
Chia 2 tốp ăn tự túc các món mình thích. Nghe đồn tốp 1 ăn nhậu phủ phê, rất hoang. Trong khi tốp 2 ghé ăn bình dân và đậm đà hương vị CAM, còn được ngắm các anh phục vụ điển trai tiếng anh lưu loát , giá món ăn tầm 6000Riel, uống khoảng 2000Riel, quên không ghi lại tên tuổi địa chỉ anh phục vụ :D, show hình sau

21h: tốp 1 sau khi chơi hoang đã về GH thăng trước, tuk tuk 2$ về GH, tốp 2 gồm những thành phần nhí nhố thẳng tiến Naga Casino, cảm thấy đã hoang nên quyết định chữa hoang (nghĩa là sửa chữa cái sự hoang phí đã trót dại đấy ạ). Cả đám cuốc bộ đi Naga, nghe đồn chỉ 500m thui mà. 500m lần 1, 500m lần 2, 500m lần …. mới thấy mình quá dại, hix… đây là lý do khiến cả đám không còn sức nhậu sau khi quay về GH
Quá trình bài bạc hoang phí ở Naga talk sau ^^

23h: quay về GH, 8 mem trên 1 chiếc tuk tuk, 3$
Thăng, kết thúc ngày 1

Tips cho ai bụi PP:
1/ Tuk tuk 1 vòng PP, 1 xe 5,6 người, giá 1$/1 người thui
2/ Cân nhắc có nên tham quan nhà tù Toolseng hok nhé
3/ Chuẩn bị hàm răng chắc khỏe nếu có ý định ăn thịt bò, hehe...

vivi82
28-06-2010, 07:05
Vivi summarize lịch trình và chi phí riêng, share hình ảnh riêng, để những ai muốn tham khảo thì dễ dàng nắm bắt thông tin, chứ hok thì đi tìm thông tin trong 1 topic dài 50 pages chắc khóc ròng luôn. Các mem đoàn mình post hình thì vẫn comment kèm theo

Ngày 2:
6h45: Breakfast ở khu chợ phía sau Capitol GH, bình dân hủ tiếu, phở 4000riel/tô, taste ok. Ra khỏi GH, quẹo phải đi thẳng đến Hong Phann GH, quẹo phải 198 street đi thẳng là đến chợ.

7h45: Check out xong, khởi hành đi Siem Riep.
Phương tiện: xe 15 chỗ (chị Summer liên hệ trước), thuê 3 ngày 2 đêm giá 200USD. Rất lợi nhé, được đi xe riêng, đẹp (Mercedes Benz mà lị), được cười nói ồn ào hok sợ bị người khác chửi, muốn stop ở đâu cũng được. Về giá cả thì olala…check giá PP – SR thì khoảng 9$/1 người. 13 người x 9$ x 2 chiều = 234USD, chưa kể tuk tuk đi vòng vòng dạo mát ăn uống ở Siem Riep 2 ngày ít ra cũng 6$/1 xe x 2 xe = 12$ cộng tiền tuk tuk chở đi Angkor 1 ngày (bác tài tuk tuk sẽ kiêm tour guide luôn) 15$/1 xe x 2 xe = 30$. Ai có ý định đi Angkor 1 ngày và đi bộ toàn tập thì cho em xin nhé ^^, đi xa không nói, khả năng lạc đường rất cao và không có thời gian enjoy đâu, zí zụ, từ cổng Angkor Thom vào Bayon, tuk tuk or xe riêng chở đi 1 cái vèo, có thời gian nhí nhố và ngắm nghía, đi bộ chắc mất 30 phút (đoán vậy thôi)
update theo nhắc nhở của cố vấn (NT): Trên đường đi có ghé vào cầu đá ong 1000 năm tuổi, nhí nhố mấy tấm hình cực cool

13h15: đến Siem Riep, ăn trưa, bác tài rất hiểu ý cả đoàn, ghé quán cheap cheap ^^ 13 mạng ăn phủ phê hết 96,000Riel, tầm 400k VND

14h: đi Tonle Sap (Tính về khách sạn check in rùi Tonle Sap nhưng bác tài recommend nên đi Tonle Sap trước), đến nơi thấy Tonle Sap mùa nước cạn thật thê thảm, hok có gì để coi, vé vào thì 5$/người, quyết định quay về Guesthouse luôn. Mà thật ra plan ban đầu cũng chỉ đến ngó 1 cái cho biết thôi, đâu có thời gian cho 1 tour trên Biển Hồ

15h15: Về đến Guesthouse 10 (cám ơn bạn Mossa giới thiệu GH này nè), rất gần Night Market, đi bộ tầm 4,5 phút thui, đi Angkor tầm 10 phút bằng MERCEDES BENZ ^^. GH này nhìn từ bên ngoài rất hoành tráng nhưng phòng ốc không bằng Capitol GH ở PP đâu nhé, nhân viên cũng không nice bằng Capitol nhưng nhìn chung rất ok
Thuê 3 phòng: 1 phòng 3 giường giá 12USD (ở 5 người), 2 phòng 2 giường giá 10USD (4 người mỗi phòng). GH này bán nước cũng rẻ, ngày cuối hết nước dự trữ đòan mua 2 chai 1 lit giá 60cent USD = 2.500Riel = 10,500VND
À, Mossa thuê 1 phòng đến 14$ mắc quá zậy, đoàn mình thuê chỉ 10$ hehe…
Tiếp tục recommend GH10, gần chợ đêm, bar, tiện đường đi Angkor
Watdamnak Village, Salakamroeuk Commune, SR
Tel: (855) 012973811, (855)016555542

16h15: Khởi hành đi mua vé 1 Angkor, nhờ GH 10 book vé ăn buffet và xem múa Aspara buổi tối trước khi đi.

16h30: Chờ 1 lúc đến 4h30 ngừơi ta mới mở cửa bán vé, mua vé xong lên xe đi vao Angkor (mua vé cho ngày hôm sau thì có thể vào Angkor miễn phí từ 4h30 ngày hôm nay đến khi Angkor đóng cửa đuổi khách ^^), leo núi xem hoàng hôn, leo tầm 15 phút thì tới đỉnh

18h: vẫn thấy trời còn sáng sủa lắm, quyết định xuống núi về ăn Buffet xem múa Aspara -> quyết định dại dột nhất trong cả chuyến đi, hix hix… khoảng 20 phút sau ngồi trong xe nhìn ra thấy mặt trời ửng đỏ góc núi, nhìn mà tiếc hùi hụi. Hận nhất là ngày hôm sau đó trời mù, hok thấy được hoàng hôn

18h30: khởi hành đi ăn buffet & xem múa, hận tập 2, cả đoàn tới sớm quá, zị mà hok ráng ráng ở lại coi hoàng hôn, hu hu…

20h30: đi chợ đêm mua quà
22h30: về GH
23h: 1 tốp đi Bar, 1 tốp ở nhà thăng trước
1h: tốp đi bar về, thăng sau

Tips:
1/ Sáng check out, khởi hành ngay và ăn sáng trên đường save thời gian, đằng nào thì bác tài cũng dừng đâu đó để giải quyết nỗi buồn cho các nam thanh nữ tú ^^, tuy nhiên phải chấp nhận giá cao hơn 1 tí, thức ăn có thể hok ngon
2/ Thuê xe 15 chỗ nên đi đoàn 13 người là đẹp nhất, đi 14 thì ok thui nhưng dãy ghế cuối ngồi 4 người rất vất vả, đi 12 thì lại dư 1 chỗ rất phí.
Bác tài rất nice, hiền lành dễ tính nên xin recommend cho những đoàn đi sau:
Mr.Touch Khlin
Email: [email protected]
Phone Number: 011922429 / 012875586
3/ Leo núi ngắm hoàng hôn ở Angkor nhất định phải chờ đến khi mặt trời lặn, cho dù có khả năng ko nhìn thấy hoàng hôn do trời mù, vẫn phải chờ đến khoảng tầm 18h15 - 18h30 thôi
4/ Ai có ý định ăn bò ở CAM thì đợi đến Buffet rùi thưởng thức, nơi duy nhất làm bò ngon, mếm, Mr.Phanvietbang ăn liến tù tì 10 xâu thịt nướng :D
Nhà hàng ăn Buffet: Angkor Mondiyal, để tìm lại địa chỉ update sau. Giá 10$/người, đoàn 13 hỏi discount, còn 9$ thui, giá vé trẻ em là 50% (quý tử nhà Summer)
(NT) thanks cố vấn nhắc tuồng nè: Địa chỉ của nhà hàng Angkor Mondial:
Address: Pokambor Avenue, Wat Bo Bridge, Siem Reap Town, Cambodia.
Tel: (855-63) 760 875

vivi82
28-06-2010, 07:05
Ngày 3: Angkor
Ngày xưa học văn vv rất dốt văn phát biểu cảm nghĩ ^^, văn miêu tả và tường thuật thì tương đối. Viết về Angkor với đống chữ nghĩa của mình thì thật phí , anyway, cứ viết vài dòng. Các mem trong đoàn, nhất là Dalyhuong và Nhudragon, những người nhiệt tình lắng nghe tour guide và question nhiều nhất, liếc 1 phát rùi bổ sung thông tin dùm nhé. Chị Summer văn hay chữ tốt đại diện viết vài lời cảm nhận nhá

4h30: khởi hành đi ngắm bình minh Angkor
Tình hình là khi discuss lộ trình với bác tài, quên không nhắc đến phần ngắm bình minh này, sáng sớm 4h gọi điện thoại kêu bác dậy, bị bác ấy complain cho, còn hỏi overtime nữa, chấp nhận luôn (hoang muh ^^)
Đến Angkor Wat, thấy dân tình đã khá đông đúc, chọn chỗ tốt ngồi chờ. Không may mắn lắm vì bình minh không tròn trịa, mây khá dày nên chỉ thấy 1 ửng hồng 1 góc trời.
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/IMG_6491FILEminimizer.jpg
Tại điểm ngắm bình minh, có rất nhiều tour guide, tranh thủ hỏi thăm tour guide nói tiếng Việt, được 1 bạn nhiệt tình giúp đỡ, call hỏi thăm giá cả: 30$/1 ngày, ok luôn, trót hoang rùi.

6h: Đến Angkor Reach Restaurant đối diện Angkor Wat dùng bữa sáng, giá trung bình 2.5-3$ / món ăn (hoang quá!!!)

7h15: bắt đầu tour từ cửa nam của quần thể Angkor Thom
Angkor Thom (Big Angkor), được xây dựng cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, là thành phố hoàng gia có diện tích 3km2, có 5 cổng vào thành phố này, 4 cổng cho 4 phương (Đông, Tây, Nam, Bắc) và 1 cổng quyết chiến quyết thắng dẫn vào Hoàng Cung. Cổng Nam thường là trạm dừng đầu tiên cho 1 tour.
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3282FILEminimizer.jpg
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3272FILEminimizer.jpg

Cả nhóm xuống chụp hình lưu niệm, sau đó lên xe đi tiếp vào thành Bayon. (như đã nhắc đến, nếu hok có xe, đoạn đường này các bạn phải đi bộ khá xa, rất mất thời gian cho 1 tour Angkor 1 ngày)

7h30: Bayon
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3366FILEminimizer.jpg
Người ta nói, nếu chỉ có thể thăm được 2 đền tại quần thể Angkor, thì đó là Bayon và Angkor Wat. Bayon nằm ở trung tâm Angkor Thom, được xây dựng cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ 13. Gồm 54 tháp lớn nhỏ (chính xác là 49 tháp và 5 cổng) tượng trưng cho 54 tỉnh thành của Campuchia lúc bấy giờ.
Mình không rành về khảo cổ, cũng không đam mê nghệ thuật này, khi đến đây, chỉ có thể nói là rất ấn tượng. Tượng thần 4 mặt khắp nơi, có người từng nói, cảm giác thật ghê rợn, như bị quan sát từ mọi phía, mình không cảm thấy vậy vì mỗi gương mặt đều có nét nhân từ, nụ cười hiền hòa khiến người ta cảm thấy bình an hơn là ghê sợ.
Nhắc đến tượng thần 4 mặt, có người tranh cãi, đấy là khuôn mặt của vua vì trên đầu có đội hoa sen, nghĩa là vị vua này thờ phật. Nếu là tượng thần, phật thì ngồi trên hoa sen.

8h10: walk theo hướng Tây Bắc, đến đền Baphuon, được xây dựng vào giữa thế kỷ 11, cổng vào đến Baphuon đẹp nên thơ, vài làn gió hiếm hoi nhẹ nhàng khiến người ta muốn dừng chân cảm nhận. Đi trên cây cầu dài dẫn vào đền, tưởng tượng dòng nước trong xanh bên dưới mà tiếc ngẫn ngơ, giờ chỉ còn là mặt đất khô cằn với đống đổ nát. Điều đáng tiếc tiếp theo là Đến đang được trùng tu không được phép vào tham quan, hơn nữa bên cạnh đền 1 số em bé người CAM mời chào mua quà lưu niệm, mình không thích cảnh này tại 1 nơi như vậy, không còn vẻ yên tĩnh như là nó nên như vậy.
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09028FILEminimizer.jpg

8h30: Walk qua 1 số đền lớn nhỏ mà không thể nào nhớ nổi tên trước khi dừng chân tại Phimeanakas (Cung Điện Hoàng Gia, hay Phế Tích Hoàng Cung), được xây dựng vào cuối thế kỷ 10, đầu thế kỷ 11. Nơi cao nhất của đến này là nơi nhà vua ngủ. Tương truyền rằng đấy là nơi rắn thần chín đầu đã biến thành phụ nữ yêu cầu nhà vua ngủ cùng để tránh tai ương giáng xuống thần dân của nhà vua.
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/290px-Phimeanakas1.jpg
(nguồn: google)

Chinh phục đỉnh Phimeanakas
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09036FILEminimizer.jpg

vivi82
28-06-2010, 07:05
ngày 3 (tiếp)
Lang thang đến sân voi (Terrace of the Elephants), được xây dựng cuối thế kỷ 12, là nơi xưa kia vua và quan thần xem cưỡi voi và đấu voi, mình không thích nơi này vì lúc ngang qua đây chỉ có cảm giác nắng nóng. Tuy nhiên đường từ sân voi đến Sân vua cùi (Terrace of the Leper King) thì thơ mộng với hàng cây bên đường. Đương nhiên không thể bỏ qua vài kiểu tạo dáng tại đây ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3402FILEminimizer.jpg

Bên dưới sân đặt tượng vua cùi có lẽ là lăng mộ, các bức tường được điêu khắc tinh xảo, ấn tượng cả bên trong và bên ngoài, phản ảnh cuộc sống với cá, hoa, cây, cỏ… và cả những gương mặt trông rất dữ tợn, có lẽ là thần. Trên sân vua cùi có tượng của ông, tượng này chỉ là bản sao, bản gốc được trưng bày tại Bảo tàng ở Phnom Penh. Nguyên nhân gây bệnh cùi cho nhà vua này vẫn là bí ẩn, cũng có thể tên gọi vua cùi xuất phát từ bức tượng đã mất đi 1 cánh tay.
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/300px-LeperKing.jpg
(nguồn: google)

10h: ra xe, rời sân vua cùi bằng con đường quyết chiến quyết thắng, theo hướng đông đến đền Takeo, đường thả bộ vào Takeo mát mẻ với nhiều cây khổng lồ 2 bên. Nhiều gốc cây phải đến 3,4 người ôm mới trọn 1 vòng. Bên đường có 1 nhóm người tàn tật hát cho khách tham quan nghe, nghe nói người ta hát được nhiều bài của nhiều nước khác nhau, rất tiếc là không có time để thưởng thức nhạc Hồ Chí Minh trên đất Angkor. Anyway, ủng hộ tích đức cầu duyên ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0242FILEminimizer.jpg

Ta Prohm: nếu cần 1 nơi thể hiện sức mạnh của thời gian và thiên nhiên thì đó là Ta Prohm, cây Tung tung hoành tàn phá khắp nơi, nhưng chính nét hoang tàn đổ nát này lại cực kỳ thu hút lòng người. Chỉ tiếc là đi ngang đây ngay lúc cao điểm, quá nhiều đoàn tham quan cùng 1 lúc nên không cảm nhận được rõ nét sự hoang tàn của Ta Prohm.
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3492FILEminimizer.jpg

Nếu có cơ hội quay lại Angkor, nơi mình muốn ghé thăm là Bayon và Ta Prohm, hơn là Angkor Wat.

11h30: rời Angkor về ăn trưa. Trên đường bác hướng dẫn viên còn nhẫn tâm đưa cả đoàn đang mệt mỏi thất thần vào 1 khu bán hàng lưu niệm, cứ tưởng là hàng lưu niệm bình dân nên cũng đồng ý ghé vào xem, biết đâu giúp bác HDV kiếm chác được chút đỉnh, ai dè đây là nơi bán Ngọc Ruby, đá quý… haiz… Đã vậy, bán ngọc mà bảo mày cứ trả giá, ai dám chạm vào, giá nào cũng chit.

12h: ghé chợ ăn trưa, giá bình dân
13h: về GH nghỉ ngơi

14h30: Khởi hành đi Angkor Wat.
Angkor Wat được xây dựng giữa thế kỷ 12, xung quanh ngôi đền được bao bọc bởi hào và rãnh. Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng tây, hướng Mặt Trời lặn, có lẽ đây là lý do vì sao mọi người thường đến Angkor Wat vào buổi chiều.
Đi trên con đường độc đạo dẫn vào Angkor Wat, bên dưới là dòng nước xanh 1 bên in bóng hàng cây ven đường, 1 bên phản chiếu Angkor Wat hùng vĩ. Người đam mê nhiếp ảnh sẽ phải dừng lại dương súng tác nghiệp, người iu thích nghệ thuật sẽ phải dừng chân cảm nhận, người lãng mạn sẽ phải dừng chân tìm kiếm vài vần thơ, người tôn sùng đạo Phật hay đạo Hindu sẽ dừng chân tỏ lòng thành kính, còn người như mình chỉ kịp liếc 1 vòng nhận xét, sao mà hoàng tráng quá, rùi chạy cho lẹ vì ..trời nắng quá
Cổng chính của Angkor Wat đang trong quá trình tu sửa, tấm bạt xanh giăng lên 1 góc khiến các tay máy tiếc nuối cho 1 tầm nhìn.
Khuôn viên Angkor Wat rộng 6km2, thiết kế của Angkor Wat rất cân đối, có tất cả 5 tháp, tháp chính cao 65m, 4 tháp phụ cao 40m, được thiết kế thành 3 tầng. Thôi thì nói về kiến trúc Angkor Wat mấy bác cứ tự tìm hiểu ^^, vv hok dám khoa môi múa mép.
Chính vì thiết kế cân đối, nên đi giáp 1 vòng, cảm thấy cảnh tượng na ná nhau, nếu không có bác Tour Guide dẫn đường mình cứ tưởng là đi về con đường cũ. Trên các bức tường đá hầu hết đều được điêu khắc chạm trỗ tỉ mỉ cả trong lẫn ngoài, phản ánh lịch sử bao đời của CAM, cả quá trình sinh hoạt hàng ngày và các cuộc chiến. Một số hình điêu khắc trên tường có thể phản chiếu ánh mặt trời, trở nên đỏ rực khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào, đây cũng là lí do vì sao Angkor Wat được ví von là Angkor lửa. Trên tường thỉnh thoảng bạn sẽ thấy vài hốc nhỏ trống trơn, đấy là do ngày xưa khi được xây dựng, người ta áp vàng khối vào tường để làm bùa bảo vệ cho ngôi đền, sau bị người dân nung lửa lấy vàng đi.
Nói về ngôi đền, cảm nhận của một người vừa mù tịt về các loại nghệ thuật như vv chỉ có thể nhận xét, Angkor Wat đẹp huy hoàng và kỳ bí (cái từ kỳ bí này dễ xài lắm nè, he..he….). Mình thích cái view nhìn từ hồ nước bên ngoài ngôi đền hơn, đẹp 1 cách bình yên, đã nói là mù nghệ thuật mà lị :D
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6553FILEminimizer.jpg

17h: Ra khỏi ngôi đền, lang thang thơ thẩn ở hồ nước trước Angkor Wat trong khi mọi người xum xoe mua hàng lưu niệm. Nhìn lại lần nữa Angkor Wat kỳ vĩ.
Cả đoàn yomost vài tấm trước khi quay về hotel.

17h30: về GH nghỉ ngơi

19h: khởi hành for dinner. Được giới thiệu nên ăn lẩu ở khu Wat Bo. Bác Tour Guide dắt đến 1 retaurant buffet lẩu hải sản và đồ nướng, 5$/người, sau khi discuss trong vòng 3giây, quyết định hoang tiếp ^^. Restaurant này nhìn cũng hoàng tráng, khoảng 15 khay thức ăn sống, 13,14 khay thức ăn chế biến sẵn, 5,6 khay tráng miệng. Vì ngày đầu tiên mua beer mà không nhậu được, kỳ này các mem nhà mình chịu hết nổi, order beer ra nhâm nhi.
Lúc tính tiền mới hay cả bác tài và bác Tour Guide đều hok được free. ^^
Chỗ này ăn cũng được nhưng ngẫm lại hải sản không được tươi nên không recommend mọi người, nếu bạn nào muốn ăn lẩu CAM thì cứ đến đường Wat Bo nhé, nhiều quán.
21h: trời mưa, CAM có 300ngày nắng chỉ có 65 ngày mưa, đoàn mình được ngay 1 ngày, hên ghê!!!
Thay vì đi chợ tiếp tục mua quà, cả nhóm quyết định hoang tiếp, đi massage giá 7$/người/60phút, chỗ này nghe đâu cũng tiếng tăm ở SR. 9 mem đi massage, 2 mem về nhà. Àh nói về cái sự hoang ấy, thì không ai bằng mẹ con nhà Summer đâu nhé. Đóng xiền xong, 2 mẹ con đi Angkor 1 ngày với bạn của chị, thuê tuk tuk 15$/1 ngày cho 4 người lớn và 2 con nít.
Quay lại phần massage, nhiều chuyện vui để nói, full body massage nhưng mấy bạn í massage chân hết tầm 40phút rùi, có lẽ biết mọi người đi bộ nhiều.
Tính tiền, 7$ (giá niêm yết là 8$ nhé), tip thêm 1$ nữa, riêng bé tackemuahe sang hơn, tip những 2$.
Chơi hoang là thế, mà khi keo cũng keo phải biết, 9 mem bắt 1 chiếc tuk tuk ra night market, bác tuk tuk nói mày bắt 2 xe, không chịu, nói cho xin 3$ đi 9 người mà, không chịu, nói thôi cho xin 2.5$, không chịu nốt. Có lẽ trời tối bác muốn hốt hụi cuối nên đồng ý 2$ luôn, 9 đứa trên 1 tuk tuk đứa này ngồi đè lên đứa kia, riêng lão Trungcao thì đứng lom khom. Bác tài tuk tuk kéo xe đi ỳ à ỳ ạch, mà xe Wave bình thường thôi nhé. Thấy bác tội nghiệp quá, đến nơi tip cho bác 2000 Riel (nghe ghê hok? ^^)

23h: đến chợ, người ta dẹp hết trơn, vào mua nhanh gọn lẹ vài món rùi ra về, cả đám đi ngang chỗ massage, bảng giá 3$/20phút, không thèm ghé, người ta mời chào discount còn 2$, không thèm, trả giá 1$, ok, thế là hoang tiếp. Kỳ lạ ở chỗ, chẳng có con cá nào thèm rỉa chân tui hết, hix hix…

24h: về GH, thăng, hết ngày 3

Tips:
1/ Ngắm bình minh Angkor Wat nên vào sâu bên trong, nơi có hồ nước. khung cảnh hữu tình.
2/ Nên tham quan Angkor Thom vào buổi sáng, Angkor Wat vào buổi chiều (^^ học lóm bác Tour Guide)
3/ Đương nhiên không được làm mất vé vào cổng, lưu ý không được làm ướt vé (cái này bác Tour Guide nói nè). Giữ vé vào cổng ở 1 nơi dễ móc ra trình báo nhất, 1 ngày ở Angkor phải trình vé cho các bạn check khoảng 10 lần khi qua các cổng.
4/ Nếu muốn foot massage cứ ra chợ, nhiều quầy để giá 3$ thui, cứ thử hỏi discount xem sao. Massage cá thì cứ chờ đến 11h, trễ, vắng khách, 1$ là người ta ok hết.
5/ Bác tour guide tiếng Việt cũng vui tính, nhiệt tình, trên xe bác còn hát cho cả đoàn nghe nữa, nhưng nếu buổi trưa bác muốn giới thiệu đi 1 quầy lưu niệm nào đó thì cứ refuse thẳng thắng nhé
Mr.Chea Khuon: (855) 12825158 / 0979699158

vivi82
28-06-2010, 07:06
Ngày 4: và tổng kết chi phí

Plan ban đầu : 6h khởi hành về Phnom Penh, 12h đến PP, ăn trưa, mua vé xe của Capitol 9$/vé từ PP (13h30) về Sài Gòn (20h). Nhưng chị Summer góp ý, deal với bác tài 15 chỗ đưa về đến cửa khẩu Bavet luôn, rùi từ Bavet đi Bus về Sài Gòn (very good idea nè). Giá bác tài đưa ra là 100$, deal xuống 80$, vẫn lợi hơn đoàn 13 người x 9$ = 117$, lại không phải ghé PP, save time. Tuyến đường: Siem Riep – Kampong Thom – Kampong Cham – Prey Vang – Svay Rieng - Bavet

6h: check out
6h30: khởi hành
8h: dừng ăn sáng ở chợ Kampong Thom, ngon bổ rẻ. cháo 3000Riel, hủ tiếu 5000Riel, thức uống trung bình 2000Riel.
Vào chợ mua nước uống cho đoàn, chai nhỏ (chắc 500ml) giá 1000riel, chai lớn (có lẽ 1L) giá 2500Riel. Tính ra giá hok mắc hơn Việt Nam là bao.

9h30 típ tục lên đường
1h45: ăn trưa tỉnh Prey Vang, 40$ cho cả đoàn (nước free)
2h45 đi típ ^^
3h30 đến cửa khẩu Bavet, quá nhanh.
Đoàn tự làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Bavet, chú hải quan đóng cái mộc bảo đóng mỗi người 20k, thấy lạ, nhưng hok dám hỏi, thế là chạy qua méc chị Summer ^^ (các mem kia dại khờ đóng tiền luôn). Thế là chị Summer dằn vặt chú hải quan 1 hồi rồi mấy chị em bỏ đi hok them đóng xiền ^^

4h30: Xong thủ tục nhập cảnh. Đi tìm bus, cả đoàn đâm ra keo kiệt, không thuê xe 15 chỗ 700k về Sài Gòn đã đành, thuê xe ôm 5k/người đến trạm xe bus cũng không ^^, lếch bộ. Và … sẽ không bao giờ quên cái cảnh dành chỗ trên xe bus :D, xe vừa trờ tới, khách ùa lên xí chỗ, vivi và chị Summer lên trước tiên, dành được 4 ghế (mém dẹp ruột) , tiếp theo là tackemuahe thì phải, chắc chỉ tầm 3 phút là xe đầy nhóc người rùi, cuối cùng đoàn 13 người xí được 12 ghế. Mình cũng phục mình luôn, hehe…

6h về đến Etown 1, chia tay cả đoàn. Kết thúc 1 chuyến phượt Hoang & Dại

Tips:
1/ Nếu đoàn của bạn thuê xe riêng, nên lên lịch trình đi thẳng từ cửa khẩu Bavet đến Siem Riep hoặc ngược lại (nếu hok có ý định ghé PP), giá xe 15 chỗ đoàn mình đi từ Phnom Penh – Siem Riep – Bavet là 280$
2/ Nếu bạn có ý định mua nước uống chai 500l đem theo thì không cần mua nhiều, giá nước ở CAM tẩm 5000đ/chai 500ml, 11,000đ/chai 1lit mua thùng 20lit như đoàn mình thì ok ^^ rất có lợi
3/ Nếu mua vé xe tuyến Phnom Penh – Sài Gòn thì giá như sau:
Mai Linh: 11$
Sapaco: 11$
Capitol: 9$ (có thấy xe này rồi, good, có WC trên xe)
4/ thủ tục nhập cảnh rất đơn giản, không phải đóng bất cứ loại phí nào, mấy chú hải quan có hỏi, bạn hào phóng thì cứ tặng mấy chú ly café ^^
5/ Bus từ siêu thị miễn thuế Mộc Bài về Sài Gòn: nhanh chân thì ngồi chậm chân thì đứng ^^, giá vé 25k/người

TỔNG KẾT CHI PHÍ

Tổng thu:
210k VND x 13 = 2,730k
90$ x 12 = 1,080$ - 125$ đổi Riel = 955$ + 21.5$ đổi từ VND còn lại = 976.5$
Đổi sang Riel: 125$ x 4000 = 500,000 Riel

Tổng chi:

VND: 2,320k
Vé xe SG-PP: 140k x 13 người = 1,820k
Lương khô Trungcao mua: 127k
Lương khô, nước vivi mua: 373k (bánh ABC, nước uống + linh tinh, bao gồm tiền cọc vỏ bình nước 60k, sau này đi off xài hết 55k ^^, off có thu xiền nước nhưng bị hao hụt tí chút)

VND còn lại nè: 2,730k – 1,820k – 127k – 373k = 410k đổi sang 21.5USD xài luôn.

Riel: 500k
Vé Royal Places: 300k (25k/vé x 12 nguời)
Cơm trưa ngày 1 ở PP : 56k
Beer ở Siêu thị : 48k
Ăn trưa ngày 2 ở SR : 96k

Riel còn lại : 500k – 300k – 56k – 48k – 96k = 0

USD: 976.5$

Tuk tuk ở Phnom Penh: 31$
Xe Khải Nam đến Capitol GH : 6$ / 2 xe
Tham quan Toolseng, Royal Places, Wat Phnom, City tour, đi ăn tối : 20$/2 xe (9$/xe + tip 1$ ^^)
Nhóm chị Summer về GH: 2$
Nhóm đi Naga : 3$

Phí tham quan: 295$
Vé Toolseng: 20$ (2$/vé)
Vé Angkor: 240$ (20$/vé x 12, trẻ em dưới 12 tuổi free)
Hướng dẫn viên: 35$ (30$ + tip 5$)

Guest house: 104$
Capitol GH ở Phnom Penh: 40$ (phòng 4 giường 16$, phòng 3 giường 13$, phòng 2 giường 10$, tip 1$ ^^)
GH 10 ở SR: 64$ / 2 đêm (2 phòng 2 giường 10$, phòng 3 giường 12$)

Ăn uống: 256.5$
Buffet tối ngày 2 + xem múa Aspara: 112.5$ (9$/vé x 12.5người, trẻ em tính ½ vé)
Buffet lẩu tối ngày 3: 78$ (5$/người x 13 người, nước uống 13$)
Ăn sáng ngày 4 chợ Kampong Thom: 23$
Ăn trưa ngày 4 tỉnh Prey Vang: 40$
Nước uống mua thêm ở GH 10: 1$ (60cents/chai x 2 chai)
Nước uống mua thêm chợ Kampong Thom: 2$
Thuê xe 15 chỗ tuyến PP-SR-Bavet: 290$ (280$ + tip 10$)

USD còn: 976.5 – 31 – 295 – 104 – 256.5 – 290 = 0

Sạch đẹp

Như vậy total vivi thu của mọi người 90$ + 210k VND. Có 4 bữa ăn tự túc, 2 sáng, 1 trưa, 1 tối, tuk tuk 14$ là dư sức qua cầu. Như vậy total chi phí cơ bản cho chuyến đi là 115$. Tiền Massage, bar, shopping không kể vào đây nhé

kinhkong87
28-06-2010, 08:17
3 phần sợ hem đủ, thêm 1 phần cho chắc :D.

Bắt đầu rồi ah.
Cố lên bác tài Vivi.Cho mọi người thưởng lãm cách thức hoang dại mà nhóm CPC này đã cảm nhận. Mọi người sẽ lé mắt và lồi mắt luôn .hehe:D:D

khi3mkp
28-06-2010, 08:57
@vivi82: mình cũng đang lên kế hoạch cho chuyến đi ngày 2.9, vì thế hi vọng bạn sẽ chia sẽ kinh nghiệm của chuyến đi để chuẩn bị cho chu đáo hơn.

alexandersamon
28-06-2010, 09:25
Chị Vivi..Cho em xin 500d hình ảnh gọi nà.........

kakathinh
28-06-2010, 09:46
Bé vivi, tiếp tục phát huy nhé, 50 pages cho 1 ngày hả, chắc nhanh chóng trở thành hot hot thread đó.

Cổ vũ tinh thần cho trưởng đoàn nhí nhố đi các bạn ới.

bell-lengkeng
28-06-2010, 09:48
mình cũng đang ấp ủ 1 chuyến đi Cam vào hè này...mong Vivi82 sẻ chia nhiều điều nữa nhé...Mong bài của Vivi82 từng ngày đó :) !!!!!!!!!!

Summer_Flower44
28-06-2010, 12:04
Chờ hoài hổng có ai cho hình lên hết, chị gửi vài tấm cho bà con coi để ai ở nhà ko tham gia đợt này thì "chảy nước miếng" nha! (thành ngữ mà các Nam vương trong đoàn Cam kỳ này hay dùng!


Cửa khẩu Vietnam-Campuchia nè:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13888.jpg


Xe Campuchia của Khải Nam, giá rẻ (140K SGN-PHN) theo đúng tiêu chí Phượt bụi:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13889.jpg


Dế chiên nước mắm trên chuyến phà Niết Lương:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13891.jpg


Ngang qua Quảng trường của Phnom Penh:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13899.jpg


Công viên buổi chiều thật bình yên:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13902.jpg


Đồng hồ cỏ ở chùa Wat Phnom:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13989.jpg

trungcao
28-06-2010, 12:05
Chị Vivi..Cho em xin 500d hình ảnh gọi nà.........

500đ hả?...vậy chỉ đc có 1 tấm thôi...hahaha...

Đây, cửa khẩu Bavet. Tấm tập thể đầu tiên. Bắt đâu cho chuyến CAM - Hoang dại!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCgsvHxyeII/AAAAAAAAAOI/dGXQaUeq0Mk/s720/1.jpg

yentam26
28-06-2010, 12:15
500đ hả?...vậy chỉ đc có 1 tấm thôi...hahaha...

Đây, cửa khẩu Bavet. Tấm tập thể đầu tiên. Bắt đâu cho chuyến CAM - Hoang dại!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCgsvHxyeII/AAAAAAAAAOI/dGXQaUeq0Mk/s720/1.jpg
Ui, bạn này sao bán buôn rẻ thế? Tấm hình như vậy mà chỉ bán có 500đ. Vào tay tớ là tớ đem đi đấu giá thế nào cũng hơn nhiều, hehehe...

Tranh thủ post nhiều nhiều cho mọi người nghía ké với :)

echxanha4
28-06-2010, 12:15
Chỉ mỗi phần giới thiệu Ms olala ăn rắn rít rệp bọ cạp ...thôi đủ thấy nhóm này hoang dại mức nào rồi , chị vivi ơi, nhanh tay nhanh chân báo cáo tình hình chuyến đi cho bà con thòm thèm đi :D

trungcao
28-06-2010, 14:30
Theo thứ tự thời gian, mọi người xem nhé!
Cả nhà tiếp tục lên xe - chở hàng người - thẳng tiến PP.

Hàng quán dọc đường...Cũng rất giống Việt Nam mình..chỉ có khác chữ nghĩa thôi...hihi...nên cũng thấy thân quen
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChB938goZI/AAAAAAAAAOQ/lPr6fXvKZy0/s720/2.jpg

Lâu lâu lại thấy 1 vài doanh nghiệp VN quảng cáo, như: Đại Đồng Tiến, Thiên Long,... Ah, Beeline bên đó quảng cáo khá mạnh, chỉ ko biết lợi nhuận, tình hình KD như thế nào thôi!!! Tiếc là...quên chụp hình...hehe...

Xuống phà...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChB-fjVuSI/AAAAAAAAAOU/3QLK2Ps94Eg/s720/3.jpg

Ah, có dế chiên nước mắm kìa...he he...
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChGBCgfUlI/AAAAAAAAAOw/KDnWEgnBfsQ/s720/7.jpg

Vivi ko dám nhìn thẳng vô mặt của nó nữa kìa..."Ăn sao đây ta?"...hehe...
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChB-4C865I/AAAAAAAAAOg/YXDj3Sjhh7U/s512/6.jpg

"Ăn vậy nè!!!" Ms.Buonho...""Cắn 1 cái, đừng có nuốt lốn thôi!!!"...Ms.Olala...hehe..
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChB-i-mS2I/AAAAAAAAAOY/Zc3FqhgOyig/s720/4.jpg

https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChB-gdL6VI/AAAAAAAAAOc/D6ReRro0U5A/s720/5.jpg

Thôi, làm việc tiếp đây! Chiều post tiếp nhé...hehe...

yentam26
28-06-2010, 14:51
Theo thứ tự thời gian, mọi người xem nhé!
Cả nhà tiếp tục lên xe - chở hàng người - thẳng tiến PP.

Hàng quán dọc đường...Cũng rất giống Việt Nam mình..chỉ có khác chữ nghĩa thôi...hihi...nên cũng thấy thân quen
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChB938goZI/AAAAAAAAAOQ/lPr6fXvKZy0/s720/2.jpg

Lâu lâu lại thấy 1 vài doanh nghiệp VN quảng cáo, như: Đại Đồng Tiến, Thiên Long,... Ah, Beeline bên đó quảng cáo khá mạnh, chỉ ko biết lợi nhuận, tình hình KD như thế nào thôi!!! Tiếc là...quên chụp hình...hehe...

hehehe... Cái này kêu là bệnh nghề nghiệp nè!

Summer_Flower44
28-06-2010, 16:01
Tips:
1/ Sáng check out, khởi hành ngay và ăn sáng trên đường save thời gian, đằng nào thì bác tài cũng dừng đâu đó để giải quyết nỗi buồn cho các nam thanh nữ tú ^^, tuy nhiên phải chấp nhận giá cao hơn 1 tí, thức ăn có thể hok ngon
2/ Thuê xe 15 chỗ nên đi đoàn 13 người là đẹp nhất, đi 14 thì ok thui nhưng dãy ghế cuối ngồi 4 người rất vất vả, đi 12 thì lại dư 1 chỗ rất phí.
Bác tài rất nice, hiền lành dễ tính nên xin recommend cho những đoàn đi sau:
Mr.Touch Khlin
Email: [email protected]
Phone Number: 011922429 / 012875586
3/ Leo núi ngắm hoàng hôn ở Angkor nhất định phải chờ đến khi mặt trời lặn, cho dù có khả năng ko nhìn thấy hoàng hôn do trời mù, vẫn phải chờ đến khoảng tầm 18h15 - 18h30 thôi
4/ Ai có ý định ăn bò ở CAM thì đợi đến Buffet rùi thưởng thức, nơi duy nhất làm bò ngon, mếm, Mr.Phanvietbang ăn liến tù tì 10 xâu thịt nướng :D
Nhà hàng ăn Buffet: Angkor Mondiyal, để tìm lại địa chỉ update sau. Giá 10$/người, đoàn 13 hỏi discount, còn 9$ thui, giá vé trẻ em là 50% (quý tử nhà Summer)

Ngày 2 Vivi quên hành trình là trên đường ghé cây cầu đá ong 1.000 năm tuổi nè!

Tip
2/ Chỉ cần quân số >10 người là có thể nghĩ đến việc thuê xe 15 chỗ rồi, vì được lợi rất nhiều so với việc mua vé bus khứ hồi PHN-SRP-PHN & thuê xe tuk-tuk những ngày ở Siêm Riệp. Riêng với những tiện ích về thời gian, sự thuận lợi, chủ động là ko thể so sánh được bằng tiền (chẳng hạn như y/c bác tài dậy lúc 4h30 sáng để đưa đoàn đi đón binh minh, hoặc dừng ở chợ Kong-Pong-Thom, Kong-Pong-Cham để mua thuốc lá giá rẻ, hehe!)

3/ Đúng là nên chờ cho đến khi tắt nắng hẳn rồi hãy rời khỏi Ăng Kor, vì sau khi đoàn rời Ăng Kor để đi về vì thấy trời nhiều mây thì lúc 18h30, chị lại nhìn thấy một quầng sáng rất vàng (chứ hổng phải đỏ) ở phía Tây chân trời, rất tiếc là máy chụp hình chị hết pin nên ko ghi lại được hình ảnh hoàng hôn ở đền Ăng-Kor Wat. Hôm đó, chị rời Ăng-Kor lúc 19h00.

4/ Địa chỉ của nhà hàng Angkor Mondial:
Address: Pokambor Avenue, Wat Bo Bridge, Siem Reap Town, Cambodia.
Tel: (855-63) 760 875

Theo lời giới thiệu của anh tiếp tân ở Guest House 10, thức ăn ở đây ngon hơn & nhiều hơn ở nhà hàng Kulen II (cái này nhờ các bạn vào xác nhận nha!) và quan trọng là giá mềm $9/pax.

Sơ đồ đây, vị trí ngay mũi tên. Nhà hàng nằm ở góc đường, phía trước nhìn ra Siêm Riệp River rất thơ mộng:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/siemreap_map.jpg

kinhkong87
28-06-2010, 16:02
Hay hay .Tiếp luôn đi bác tài ơi .

Tiếp luôn đây
Trên xe , cả nhà nhí nha nhí nhố , làm không khí trên xe ồn ào và náo nhiệt
https://farm5.static.flickr.com/4116/4741253453_205318ba7f_b.jpg

Tới trạm dừng chân ăn cơm đầu tiên , do được trang bị đến tận răng và lợi ,nên đoàn quyết định không xuống ăn mà an snack mang theo
https://farm5.static.flickr.com/4094/4741253317_9fef5649d5_b.jpg
Thêm tấm nữa
https://farm5.static.flickr.com/4135/4741253591_6ea4d45332_b.jpg

Ăn xong, hết việc làm ( 8 đã đời trước đó) , cả đoàn móc tiền mới đổi ra (hầu hết là riel,có lẫn tiền vịt và dola) chộp
https://farm5.static.flickr.com/4077/4741889342_b0d70993a4_b.jpg

vivi82
28-06-2010, 16:22
hehe ai cũng xinh, mọi người có thấy nửa xe hàng phía sau hok? rùi thêm bác ngồi ghế súp ngay lối đi nữa chứ :D :D như đã nói, mặc dù xe chạy hok êm, nhưng cả đám vẫn tươi roi rói và khỏe phà phà đến PP, dù đoàn có đến 8 females , chỉ 4 males và 1 con nít male :D

alexandersamon
28-06-2010, 16:26
hehe ai cũng xinh, mọi người có thấy nửa xe hàng phía sau hok? rùi thêm bác ngồi ghế súp ngay lối đi nữa chứ :D :D như đã nói, mặc dù xe chạy hok êm, nhưng cả đám vẫn tươi roi rói và khỏe phà phà đến PP, dù đoàn có đến 8 females , chỉ 4 males và 1 con nít male :D

Hi thấy xe cũng ok mà..Được cái là tiết kiệm chi phí :D... :)

Summer_Flower44
28-06-2010, 16:35
Hi thấy xe cũng ok mà..Được cái là tiết kiệm chi phí :D... :)

So với giá 200K, thì 140K là tiết kiệm 30% rồi, đúng nghĩa Phượt há em, hehe (tự an ủi chút!)

Quan trọng là hổng có ai "hò....dô ta...." cho đến PHN là Okie rồi.

kakathinh
28-06-2010, 16:47
Mới có khởi động mà topic hot quá đi, lúc nào cũng trên 15 guests nghía vào hết. Đọc là muốn đi rồi...Anh Samon ơi, lên plan Campuchia cho 2-9 đii, chịu hết nỗi rồiiiiiiiiiiii

alexandersamon
28-06-2010, 16:51
Mới có khởi động mà topic hot quá đi, lúc nào cũng trên 15 guests nghía vào hết. Đọc là muốn đi rồi...Anh Samon ơi, lên plan Campuchia cho 2-9 đii, chịu hết nỗi rồiiiiiiiiiiii

PP dễ đi mà :)......Thích là mở thớt tầm 1 tháng là đi đc thui :D

Phương Hoàng
28-06-2010, 17:05
Khakha, iem đang thắc mắc cái vụ "ăn mặn" quá đi à!!! ^^

Summer_Flower44
28-06-2010, 17:15
Khakha, iem đang thắc mắc cái vụ "ăn mặn" quá đi à!!! ^^

Chị cũng théc méc, hổng hiểu sao mình bị đưa vô danh sách "ăn mặn". Chờ Vivi82 trả lời nè!

Summer_Flower44
28-06-2010, 17:26
A

@ ALL: offline đoàn CAM vào tối thứ 3, ngày 29/06 7PM tại cafe Một Thuo (hok biết viết tên sao nữa :D ) trên đường Nguyễn VĂn Trổi, gần Anh văn Việt Mỹ và đối diện Sacombank, địa chỉ chính xác thông báo sau, thông báo ngày giờ trước để mọi người sắp xếp tham gia. Thân mời tất cả các nhà quan tâm ghé chơi, đoàn CAM khao trà đá :D

Nhắc tuồng tiếp nè!

Càfé sân vườn "Một Thuở"
Địa chỉ: 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 08 3932 2856

Có nhận đặt chỗ trước ạh!

trungcao
28-06-2010, 17:40
Đề nghị...ko 8...8...8...... kẻo bị xóa bài, loãng topic nha!...

@ summer: Em nói rồi...nhà mình nhiều người ăn "chay"...nhưng "nhìn đồ mặn" để chảy nước miếng đó mà...hehe...

@buonho ơi, cái gì cũng từ...từ...từ...nó mới...phê...e...e...!!!

Tiếp!!!

Tới nơi rồi, lên " tút tút" về KS thui...
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChGBgctMoI/AAAAAAAAAO4/K0MV3MlvBfw/s720/10.jpg

Check lại cái giá..."Hình như ko phải chổ này chị ơi!!!" (Vivi)...???
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TChL4A2BpJI/AAAAAAAAAPQ/Y1_kh126PoE/s512/12.jpg

Lên xe đi tiếp...cuối cùng cũng tới...Đây, phòng nam...waaaa...quá đã..."Nằm phê cái coi" (Kingkong87)...
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh4UXBfChI/AAAAAAAAAPw/qTrk1A3zL-s/s720/14.jpg

Phòng của nữ đây!!!
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh4UsCdczI/AAAAAAAAAP0/gAx9DKVwSDQ/s720/16.jpg

Phòng ốc đẹp quá trời!!! Hehe...Phượt kểu này...dễ bị ban nick lắm ah nha!!! Hic hic... MOD ui, thông cảm nhe...Cái này của tichuot recommend nên "tiền ít mà hít đc nhiều thui!!!!"...hé hé...

Đi ăn cơm thui!!!

"Ăn gì đây ta???" (Dalyhuong)
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh4U8mcKkI/AAAAAAAAAP4/ADSLdM3h3ec/s720/17.jpg

...Chẹp chẹp...hay là...kêu hết lên rùi ăn chung cho nó tình cảm...???
Cuối cùng...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh513H_9SI/AAAAAAAAAQE/TcyOuBBcyJY/s720/18.jpg

Và đây, phần của em đây!!! Chẹp chẹp...nhìn ngon gứm...hé hé...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh52MLilgI/AAAAAAAAAQI/hax6-Wc_D7Y/s720/19.jpg

Ăn xong rồi...thì...CHƠI THÔI!!!!

Phuochoang
28-06-2010, 19:15
Từ từ rồi cháo cũng nhừ mà (anh đang cố gắng post cho đủ 2 bài để say "thanks", vivi viết hay quá không "thanks" không chịu nổi ;).

khi3mkp
28-06-2010, 19:42
@ kakathinh: bạn có thể theo dõi và tham gia chuyến đi CAM trong tháng 9 của tụi này, nhớ check ở mục tìm bạn đồng hành nhé.
@ vivi82: topic bắt đầu HOT rồi (c)
Mình cũng đang lên plan cho chuyến đi CAM tháng 9, ACE nào có kinh nghiệm có thể tham gia cùng để hướng dẫn, chia sẽ và đi chung thì vui biết chừng nào, sorry spam 1 tí nhé.

Summer_Flower44
28-06-2010, 21:00
Và đây, phần của em đây!!! Chẹp chẹp...nhìn ngon gứm...hé hé...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh52MLilgI/AAAAAAAAAQI/hax6-Wc_D7Y/s720/19.jpg

Ăn xong rồi...thì...CHƠI THÔI!!!!

Cái này giống bia Ăng Kor nhắm với "gà đi bộ" quá ta,...chơi hoang ghê hỉ !

Mossa
28-06-2010, 22:09
mọi người đi đông quả là quá lợi hại ;) . Vừa bụi, vừa vui, vừa rẻ, vừa thú vị và cả...hoang dại :D
Vivi và chị Summer deal giá hay quá! Bái phục. ^^ (c)

ZoneFM
28-06-2010, 22:26
"Điểm đến đầu tiên là nhà từ Toolseng, giá vé vào cổng 2$/1 người, đoàn 13 người không thể chốn vé phải mua 10 vé, sau đó cả đoàn cứ tiếc hùi hụi vì mất 20$ tại 1 nơi mà không có ai trong đoàn iu thích, dại lần đầu ^^
2/ Cân nhắc có nên tham quan nhà tù Toolseng hok nhé"

-->Theo ngu ý of e các pác k nên mất tgian+$ vào cái trường học-nhà tù này: Phòng nào cũng vậy chỉ có cái giường sắt + thùng đạn+ ảnh chân dung những người bị sát hại...k hoành tráng lắm đi 1 vòng là hết hà.


So với giá 200K, thì 140K là tiết kiệm 30% rồi, đúng nghĩa Phượt há em, hehe (tự an ủi chút!)
Quan trọng là hổng có ai "hò....dô ta...." cho đến PHN là Okie rồi.

--> Xe KN có 2 điểm bán vé là LHP+MTTích, phần lớn là chở dân Cam + hàng hóa qua lại VN, vì vậy thường chỉ nghe họ giao tiếp tiếng Cam. Xe k có WC, nhưng vừa qua cửa khẩu là nó dừng rồi nên các pác tranh thủ "hò....dô ta...."cũng kịp mà. Xe chạy cũng lẹ,máy lạnh cũng cold, vì đường ở Cam cũng tốt nên k giằng xóc bn (trừ những đoạn đường đang làm), quan trọng là đến bến phà nó k phải chờ phà như những xe khác (các pác để ý thử nhe). Chỉ có cái là bến xe of nó k gần trung tâm (như Sorya, GST...) nên fải tốn $ đi vào trung tâm thôi. If chị em ta k mấy khó tính thì đi xe này rất ư ngon-bổ-rẻ hehe!

tichuot
28-06-2010, 22:30
Các bạn có chuyến đi nước ngoài hoành tráng quá, mà đọc gần 5 trang rồi vẫn chưa có nhiều thông tin chia sẽ với bà con lắm (NO). Mà thông tin tán gẫu nhiều quá :T.

Thế các bạn có gặp khó khăn gì khi vô quán ăn địa phương không? Vì tớ biết rằng tiếng Anh của họ không được tốt lắm khi giao tiếp.

kinhkong87
28-06-2010, 23:34
Tiếp luôn tiếp luôn đây bà con
Em xin giới thiệu mọi người các mỹ nhân đi trên chuyến hoang dai này để mọi người tiện theo dõi và quánh giá :D
phần giới thiệu đã được chị Vivi nói ở trang đầu
Trước tiên là
Ms Olala + Ms dalyhuong +Ms Tacke
https://farm5.static.flickr.com/4102/4742234387_510d589de5_b.jpg
Kế tiếp
Ms Buonho + Ms NhuDragon + Ms mỹ nhân trung hoa (xedapbebanh)
https://farm5.static.flickr.com/4138/4742871442_2164ebd1d0_b.jpg

Hình chụp cả đoàn mỹ nhân
https://farm5.static.flickr.com/4081/4742872024_cb1596fc87_b.jpg

PS : từ đầu đến giờ chưa nói về bé Hải Đăng (con chị Summer), mập mạp,thông minh và vui tính,...
https://farm5.static.flickr.com/4136/4742871162_696c405781_b.jpg

Còn 2 mỹ nhân ViVi và chị Summer thì mọi người đã biết , nên em không đưa vào(ai chưa biết thì thông cảm dùm em)

Buonho
28-06-2010, 23:49
Chết bị Bác Tichuot nhắc nhở rồi, chúng em thống nhất với nhau là phần đầu bạn Vivi sẽ tổng hợp toàn bộ chi tiết, chi phí ở từng nơi, số điện thoại liên lạc ở từng nơi, bạn nào cần thông tin liên lạc, giá cả thế nào đã có và sẽ có ở trang đầu hết ah và rất dễ tìm, còn các trang sau là về phần hình ảnh và cảm nhận của các thành viên ở mỗi nơi chúng em đến. Do thời gian quá gấp, mới có một ngày sau hành trình dài nên chưa kịp và chưa đủ thời gian để up thông tin lên tiếp mong bác thông cảm.

Ngày 24/06/2010
- Sau hơn 1,5 tháng mở thớt với bao nhiêu lần thay đổi thành viên tham dự cùng với những khó khăn, những bộn bề công việc khác nhau của từng thành viên tưởng chứng như có lúc chuyến đi bị dời lại nhưng tinh thần một người vì mọi người, cuối cùng đoàn đi Cam đã chốt được danh sách 13 thành viên chỉ 2 ngày trước ngày khởi hành (beer). Mọi người sẽ nghĩ: “tinh thần một người vì mọi người” cái gì chứ, ăn chơi thì có. Đúng là có chơi, nhưng mà thực sự trong thời gian này, nhiều thành viên trong đoàn có những công chuyện riêng trong gia đình, công việc. Người thì đi công tác đến hơn 11h đêm trước hôm khởi hành, người thì công việc quá nhiều, người thì sếp ra lệnh cấm nghỉ phép đến giữa tháng 7, người thì sắp xếp công việc gia đình, chỉ cần một người nghĩ “thôi, vắng mình thì cũng chả sao, cùng lắm mình mất 200 ngàn đặt cọc thôi” thì chuyến đi chắc là không thể khởi hành rồi.

- Thôi quay lại chủ đề chính, sau khi gạt những khó khăn ban đầu qua một bên, cái lăn tăn trong suy nghĩ nhường chỗ cho cái tâm trạng vui vui, náo nức khi sắp xếp đồ đạc, suy nghĩ mang thế này đủ chưa, cần mang thêm cái nào nữa không…:H

- Mình thuộc nhóm 3, tập trung ở Etown lúc 5h40 sáng, mình đến thì đã thấy anh Trungcao ở đấy rồi, rất bụi với “hàng” đeo bên hông. Ngồi một chút thì mới biết bạn gái xinh xinh ngồi gần đấy nãy giờ cùng nhóm, nhập bọn thui. Rùi Kingkong87, Olala, Tackemuahe và cuối cùng là Vivi cũng xuất hiện với cái vali to gần bằng người :S , 2 thùng nước 20l, 1 bịch đáng kể các loại bánh, chốt đoàn nhóm 3.
6h, xe vẫn chưa đến, cả nhóm tranh thủ làm quen lần nữa, tranh thủ chụp mấy tấm hình. Bỗng dưng “Ahhhhh” rồi tiếng Vivi: “Quên cái kính ở nhà mất rồi”, sau mấy phút lại “Ahhhh”, “Quên cái áo khoác ở nhà luôn rồi”. Mở màn cho các khoản hoang+ dại sau này :shrug:
Cuối cùng 6h15 xe cũng xuất hiện, cả nhóm lỉnh kỉnh vác đồ lên xe. Ngỡ ngàng, sao xe 50 chỗ mà ngắn tủn vậy ra. Ah thì ra nó để đồ mất hơn 1/3 cái xe rùi. Cả nhóm yên vị và xe tiếp tục khởi hành, chở 13 thành viên thẳng tiến Campuchia.

- Đi được chừng chục Km thì ớ ra, xe không dừng ở Bánh tràng Trảng Bảng để mọi người được thưởng thức món Bánh Canh Tây Ninh. May quá, đã có bánh của Vivi chuẩn bị để ăn vặt, chị Summer mang theo 2 gói xôi Gấc to, tackemuahe mang theo khô bò, mần thui bà con ơi. Riêng 2 gói hạt điều anh Trungcao mua thì mọi người nhất trí là để dành khi nào đói quá sẽ phát cho mỗi người một... hột ngậm cho…no. Xin cám ơn anh Trungcao đã suy nghĩ,lo lắng cái ăn cho cả đoàn , xin cảm ơn, xin cảm ơn :D

- 7h40, cửa khẩu Mộc bài xuất hiện lừng lững trước mặt, xung quanh cái vắng lặng người dân, cánh đồng thưa thớt của vùng quanh cửa khẩu thì cổng chào thật là ấn tượng. Cả đoàn rời xe để làm thủ tục xuất cảnh VN. Tranh thủ thời gian, cả nhóm đổi tiền Việt ra Riel để tiêu dùng, kinh nghiệm sau chuyến đi là đổi Riel nhiều cũng tốt, dễ trả giá và rẻ hơn nếu dùng toàn bằng tiền $, nhóm mình khi đi ăn (vừa ăn vặt, vừa ăn chính) thì đa số dùng tiền riel, hôm cuối cùng hết Riel mới trả bằng USD. Cũng trong thời gian này, nghe quẳng cáo “ Mua 70,000đ được tài khoản 1$ và tài khoản khuyến mãi 5$ để liên lạc”. Bùi tai, móc xỉa ra mua 4 cái sim, hoang và dại tập 1. Vì sao, vì cái tài khoản 5$ chỉ dùng nội mạng thôi các bác ơi huhuhu, lúc về 4 cái sim còn nguyên si 5$ X(. Chưa dùng thử nhưng các bạn nên thử nghiên cứu option mua sim Beeline thử xem, mình đi dọc đường từ SG-PN_SR, chỗ nào cũng thấy quảng cáo và bán sim Beeline, tầm 60,000đ/sim nhưng chưa check tài khoản có bao nhiêu.

- Chờ..chờ, anh phụ xe xuất hiện, làm thủ tục, cầm sổ đọc tên, sao toàn người Campuchia không vậy nè, có mỗi chị Summer trong đoàn là có sổ. Thế rồi, như một cơn gió anh ấy lại bay đi đau không rõ để lại sau lưng cái đám ngơ ngác, ngóng tìm, chờ trông. Gần 45 phút trôi qua, các cuộc điện thoại của chị Summer gọi cho anh ấy vô hiệu, cả xe giờ chỉ còn mỗi đoàn Cam là chưa qua được, hoài nghi, lo lắng và xen lẫn cả một ít bực mình. Bỗng cái bóng dáng “lá đi trong gió” thấp thoáng xuất hiện, cả đám bu lại, thấy anh ta mặt đầm đìa mồ hôi cũng tội nên chả hạch hỏi gì nhiều, sau mới biết anh ta người Cam nên anh ấy..toát mồ hôi hột khi ngồi khai vào tờ giấy nhỏ nhắn, xinh xắn tên từng người trong đoàn (anh ấy không biết viết tiếng Việt hay sao ấy). Giời ah, biết thế bảo anh ấy đưa đây mỗi người tự ghi thì có lẽ đã qua cửa khấu cách đây nửa tiếng rùi :shrug: . Đoàn qua của khẩu Bavet cũng nhanh chóng.

trungcao
29-06-2010, 08:13
Các bạn có chuyến đi nước ngoài hoành tráng quá, mà đọc gần 5 trang rồi vẫn chưa có nhiều thông tin chia sẽ với bà con lắm (NO). Mà thông tin tán gẫu nhiều quá :T.

Thế các bạn có gặp khó khăn gì khi vô quán ăn địa phương không? Vì tớ biết rằng tiếng Anh của họ không được tốt lắm khi giao tiếp.

Bạn tichuot nhắc nhở chí phải. Tuy nhiên, vivi đã sắp xếp rất hợp lý khi xí đến 5 phần lúc đầu, để post tất cả thông tin về chuyến đi, như: giá cả, phòng ốc, ks, ăn uống, nên và ko nên...chứ ko phải tới đâu post tới đó. Muốn vậy bạn vivi phải mất thời gian tổng kết lại cả chuyến đi, hỏi mọi người về những chi phí, địa điểm ăn chơi nào đã qua, những hoang và dại nào nên tránh... Thành ra, mấy bạn đi CAM sau này, khi muốn tìm kiếm thông tin cũng rất dễ dàng và ko mất nhiều thời gian.
Phần còn lại thì như Buonho nói, mọi người sẽ chia sẽ cảm nhận của mình, spam, hỏi thăm, hẹn off,... để cho những ai rãnh rỗi, quan tâm.
Tuy nhiên, đừng spam nhiều quá, tốn tài nguyên của diễn đàn...hé hé...

Còn vụ tiếng Anh ở đó thì đúng như bạn nói, không tốt lắm. Tuy nhiên, là địa điểm du lịch nên cũng đủ xài, chủ yếu là trả giá = máy tính (calculator)...hé hé... Chỉ có ở chợ Kongthom Pom mới hơi khó khăn tí, nhưng...người Cam hiền queo hà...Bữa mua lon bia Ạngkor, nó bấm máy tính 2500Riel, mình móc ví ra còn có 2100Riel, đứng quơ tay quơ chân 1 hồi nó cũng bán...hé hé... Xong mua giùm cho vivi, đưa nó 2000Riel + quơ tay quơ chân tiếp = cười hiền queo = bán luôn...hé hé...

Nói chung người Cam đa số hiền, ko bon chen, đấu đá nhau... Còn đồ ăn thì OK..."ĐƯỢC CÁI LÀ NHIỀU RUỒI" :D

Summer_Flower44
29-06-2010, 10:48
"Điểm đến đầu tiên là nhà từ Toolseng, giá vé vào cổng 2$/1 người, đoàn 13 người không thể chốn vé phải mua 10 vé, sau đó cả đoàn cứ tiếc hùi hụi vì mất 20$ tại 1 nơi mà không có ai trong đoàn iu thích, dại lần đầu ^^
2/ Cân nhắc có nên tham quan nhà tù Toolseng hok nhé"

-->Theo ngu ý of e các pác k nên mất tgian+$ vào cái trường học-nhà tù này: Phòng nào cũng vậy chỉ có cái giường sắt + thùng đạn+ ảnh chân dung những người bị sát hại...k hoành tráng lắm đi 1 vòng là hết hà.



--> Xe KN có 2 điểm bán vé là LHP+MTTích, phần lớn là chở dân Cam + hàng hóa qua lại VN, vì vậy thường chỉ nghe họ giao tiếp tiếng Cam. Xe k có WC, nhưng vừa qua cửa khẩu là nó dừng rồi nên các pác tranh thủ "hò....dô ta...."cũng kịp mà. Xe chạy cũng lẹ,máy lạnh cũng cold, vì đường ở Cam cũng tốt nên k giằng xóc bn (trừ những đoạn đường đang làm), quan trọng là đến bến phà nó k phải chờ phà như những xe khác (các pác để ý thử nhe). Chỉ có cái là bến xe of nó k gần trung tâm (như Sorya, GST...) nên fải tốn $ đi vào trung tâm thôi. If chị em ta k mấy khó tính thì đi xe này rất ư ngon-bổ-rẻ hehe!

1/ Mình thì lại có rất nhiều cảm xúc khi đi xem nhà tù Toolseng, được nghe hướng dẫn viên nói về lịch sử, được nhìn nhân chứng sống còn sót lại sau đợt diệt chủng, mình học thêm được nhiều điều!

2/ Bạn hiểu sai ý mình rồi.."hò...dô ta" là cho chó ăn chè í ạh! Chứ hổng phải là đi tìm WC đâu, hihi!

yentam26
29-06-2010, 11:07
ngày 3 (tiếp)

23h: đến chợ, người ta dẹp hết trơn, vào mua nhanh gọn lẹ vài món rùi ra về, cả đám đi ngang chỗ massage, bảng giá 3$/20phút, không thèm ghé, người ta mời chào discount còn 2$, không thèm, trả giá 1$, ok, thế là hoang tiếp. Kỳ lạ ở chỗ, chẳng có con cá nào thèm rỉa chân tui hết, hix hix…
Chắc là con cá mái hoặc là con cá nó sợ đụng vào gãy răng vì chân xương không :P

Nghe kể hấp dẫn quá, tiếc quá đi!

trungcao
29-06-2010, 11:49
Ăn no rồi thì đi chơi thôi!!!

Màn 1: trả giá tuk tuk... "Chaij...cái xe vậy mà 7 đô!!!...6 đô thôi!!!" (Vivi)...há há...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh52ce1B8I/AAAAAAAAAQM/IeuoysNyGHw/s720/20.jpg

Xong rùi...Lên xe thui...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCl46PUQWMI/AAAAAAAAAT0/8ZoseQYCh-s/s720/54.jpg

Nhà tù Toulsleng
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh52jIU3XI/AAAAAAAAAQQ/nkKPN9CTLp0/s720/21.jpg

Em gái bán vé... Cũng xinh quá hén...Chẹp chẹp...! Lấy cho anh bịch khăn giấy coi!!! Há há...
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCh52ynBo-I/AAAAAAAAAQU/E5_rZIppPxc/s720/22.jpg

Đi lang thang, gặp "cờ đỏ sao vàng"...thì bắt quàng làm họ thôi....hé hé...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiFXLo2U5I/AAAAAAAAAQk/0Tsno1h_5Wc/s512/23.jpg

Làm bô tập thể coi!!! - trước Chùa vàng chùa bạc
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiFXqs6zLI/AAAAAAAAAQo/bO5on32hDGs/s720/28.jpg

trungcao
29-06-2010, 12:07
Tiếp nhé!!!

Bên trong nè!!! Đẹp và hoàng tráng lắm...Dĩ nhiên ko thể so sánh với Thái Lan đc vì nhiều lý do, trong đó, lý do lớn nhất là...Thái Lan vô free, còn Cam: 25,000 Riel...hic hic...

Anh em quay phải!!!!
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiGUSWK7QI/AAAAAAAAARE/XylAsGHWV0Y/s720/39.jpg

Rồi qua trái!!! Hé hé...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiGUrdQS3I/AAAAAAAAARI/UZ9qd-KBiWA/s720/40.jpg

Một đàn bồ câu đang uống nước... Thật bình yên!!!
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiGU6CoPkI/AAAAAAAAARM/0IOZ4i9jngU/s720/44.jpg

Nhưng VV nhà ta đâu để yên....Theo phản xạ tự nhiên - thấy chim là bay vô liền...nhưng tiếc cho VV...Chim bay hết trơn!!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiGU2GHAjI/AAAAAAAAARQ/FGVTL7lh0jw/s720/45.jpg

Chim này ko giống mấy chim kia...hé hé...(là mấy con chim bằng nhựa đó - nghĩ tầm bậy tầm bạ ko hà....Mà...anh thích cách suy nghĩ đó!!! Hé hé)

Thôi, ăn cơm đây!!! Hehe

trungcao
29-06-2010, 16:42
Tháp...người!!!

https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiHP4DBmkI/AAAAAAAAARo/QnHo5BPopHY/s512/51.jpg

"Kiếm chút đỉnh đi Massage cái coi"...hé hé...

https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiIB8wxGoI/AAAAAAAAAR0/JDrFpmx9n8c/s512/53.jpg

Đi dọc bờ sông Mekong, treo cờ của khá nhiều nước...Ô kìa...LÁ CỜ VIỆT NAM!!!

http://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiICLRfLcI/AAAAAAAAAR4/Dm2IxPKcXMQ/s720/55.jpg

Bây giờ là 5h40!!!
http://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiICSdKPvI/AAAAAAAAAR8/JPztmpWmR2s/s720/58.jpg

Đây....anh chàng đã làm VV nhà ta chết mê chết mệt...Mở miệng ra là khen đáo khen để...Nào là...đẹp trai...dễ thương...tiếng Anh gút gút... Không thèm đếm xỉa gì các Nam Vương trong đoàn!!!...

http://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiJz_IUDQI/AAAAAAAAASU/9KVDoyT1tZU/s720/66.jpg

Xong rùi...tráng miệng thui...Ak ak...

http://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiJ0CozaMI/AAAAAAAAASY/m2RbJfyOuKg/75.jpg

Nhìn mặt....gian thấy ớn... Ùm đi VV...Ùm...umm...hehehe

http://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiKzyR9JHI/AAAAAAAAASw/1ixBTZR98yk/s720/69.jpg

Còn típ!!!

vivi82
30-06-2010, 09:06
Tình hình là đã off share hình nhưng chưa có thời gian up lên cho mọi người nghía. Kiên nhẫn tí nhé

@Mossa: quên ghi lại tên quán rùi ^^, tặng Mossa tấm hình này
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC08931.jpg

@yentam26: nhìn hình thấy tiếc hơn nhỉ? ^^

Buonho
30-06-2010, 12:59
Offline share hình xong về thấy đầu nó trống trống, chả biết viết gì tiếp vì phần sau nó hơi bị hoang dại, mà với cái kiểu văn chầm chậm, lù ** như mình mà đem đi tả mấy ngày này thì...chết đi cho rồi (NO). Thôi kệ, cứ viết, tới đâu hay tới đó :H.

Giữa sáng ngày 24/06/2010

- Đoàn vừa rời khỏi cửa khấu Bavet, sau 10 phút lăn bánh, nhà xe dừng chân tại 1 quán ven đường để hành khách nghỉ ngơi, ăn uống và ABC gì gì đấy tùy mỗi người. 1 người xuống dò giá, "Mắc qué, 2-3$ không ah", và thế là cái xe trở thành bản doanh của đoàn Cam trong 30 phút.

- Thủ tục đầu tiên "Tiền đâu", Vivi bắt đầu gom hụi, 80 hay 100$ ??? (NT) Sau những thảo luận,tranh luận, các giọt mồ hôi lăn trên trán, rồi cuối cùng đi đến biểu quyết :100% nhất trí 50$. Trời, sao mà down giá dữ vậy nè trời :shrug:
- Lục đục móc tiền ra đóng. "Ôi sao mà mình nhiều tiền thế này hí hí hí" làm gì bây giờ, còn hông biết đi "phe" nữa. Thế là thi nhau xòe hàng nhé, vừa xòe vừa tự sướng nhá. (Ây...ây...anh Trungcao và phuochoang đọc kỹ không lại mỗi người một cái khăn lau bi giờ). Những tờ Riel, Dolla và cả tiền Vịt xen lẫn với nhau và xen lẫn cả với những khuôn mặt hớn hở nữa chứ. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè Campuchia thì nhìn cảnh này thật là mát lòng mát dạ :H (Ảnh up sau nha mọi người).
Xe tiếp tục khởi hành.

Phuochoang
30-06-2010, 14:35
Theo lời rủ rê của người bạn học chung lớp, mình vác ba lô để phượt Campuchia hoang dã (mà trước đó chẳng biết hoang dã cỡ nào, sau này đi xong thì thấy không phải hoang dã mà phải gọi là quá hoang dã, người bạn rủ rê này đã có kinh nghiệm với Phượt, trước khi tham gia Phượt cô cao 1m84, sau khi tham gia đi Phượt vài chuyến thì còn 1m48 (chỗ quen biết nên để giá hơi cao, tùy mọi người trả giá :D), không biết sau này còn bao nhiêu nhưng nghe đồn đang chuẩn bị tham gia đi Phượt vào tháng 7 tới nữa.

Điểm tập kết đầu tiên chỉ có mình mình tại Lê Hồng Phong, nhưng giờ chót có thêm cô bé người Phú yên (nghe nói trốn gia đình đi Phượt, quá hoang :))), mới lên xe cô bé nói chuyện nghe không kịp hiểu (nói nôm na là “hiểu chết liền”), nhưng may mắn cuối chuyến đi đã nghe hiểu được (kinh nghiệm đầu tiên là học thêm được tiếng Phú Yên). Lên xe cô bé cứ bắt mình ngồi chung (ngại chết đi được =))), tưởng cô bé thích mình ngay từ cái nhìn đầu tiên (thật sự mình không đẹp trai cũng chẳng có duyên), mình ngồi trước cô cũng theo ngồi trước, chuyển ra sau cô cũng theo mình ra sau (phải chi lúc đó đừng đi Cam nữa mà về nhà nhỉ….;)). Ngồi một lúc mạnh dạn hỏi lý do tại sao em lại “thích” ngồi chung với anh, cô bé mới nói “em sợ người ta bắt cóc bó “hand”” (đây là bí mật mình hứa với hội đi Cam sẽ bật mí sau chuyến đi, do sợ nói ra trước cô bé mắc cỡ).

Lên xe đông đủ, do đã có đợt offline trước đó, nên mọi người cũng đã biết nhau nên khá thân mật với nhau nhưng hình như đó cũng là đặc tính của các thành viên trên Phước là rất dễ kết bạn và hòa đồng. Xuyên suốt quá trình đi Phược mình rút ra một số kinh nghiệm:

1. Cực kỳ cost saving (dùng từ tiếng anh không biết có bị máy bác admin spam nick không ;-)) : nước uống được mang từ Việt nam qua (hơi cực cho các bạn nam phải vác lên vác xuống từ các guest house này sang cac guest house khác, nếu phải mướn phòng trên lầu 7 thì chỉ có nước cắn …:D (cũng may đợt này đi chỉ mướn phòng tới lầu 2 thôi), và các chủ quán cơm, nước ở bên đó cũng thường xuyên cắn.. do nhóm mình sau khi đã hết nước uống quay sang tận dụng những bình trà có sẵn của quán hoặc yêu cầu chủ quán phục vụ trà nóng miễn phí (chủ quán cắn :D … lần 2), đi xe túc túc 6 chỗ nhưng chứa 9 người (không biết ai có chụp hình lại không, post lên cho bà con thường thức; khách sạn là những danh từ sa xỉ và tuyệt đối không được đụng đến nếu không muốn bị spam nick, phòng guest house 2 gường 4 người (mình nghĩ nếu không phân biệt nam giới chắc có lẽ nhóm mình sẽ là 2 gường 8 người, nhưng tới lúc đó phải hỏi “họ đã làm điều đó bằng cách nào”;-)) và còn rất nhiều rất nhiều cách để cost saving nữa (cái này mọi người lien hệ với chị summer và Vivi82 để biết thêm chi tiết).

2. Trả giá cực sát: một kinh nghiệm là nếu các bạn nam muốn mua đồ kỷ niệm thì nên dẫn theo một bạn nữ để bạn này trả giá giúp, nhưng trước đó phải đứng cách xa và tỏ ra không quen biết với người bạn nữ này, mình cảm thấy các bạn nữ là mem trên Phượt ai cũng có năng khiếu này :D.

3. Ai cũng khỏe](chắc có lẽ mọi người uống bò húc trước khi đi Cam): đặc biệt là các bạn nữ, có bạn nữ ngồi kế bên mình ở băng ghế cuối cùng của xe mặt mũi “tỉnh bơ” kể từ lúc bắt đầu đi cho đến khi kết thúc, thậm chí có những lúc ăn trưa vào 2g chiều (quả thiệt lúc này cực quải, sau khi đã ngồi bó legs khoảng 4 tiếng liên tục) mà vẫn cảm thấy phình phường ;-), riêng mình sau khi đi chuyến này về phải nghỉ một tháng để lấy lại sức không biết đã đủ chưa ;-) .

4. Ai cũng thân thiện và có khiếu hài hước: suốt thời gian đi Cam luôn đầy ắp tiếng cười, mình cũng có tham gia vào một số chuyện cười trong đó nên tổng kết lại được người bạn đặt cho biệt danh “miệng lưỡi đi trước môi lả lướt theo sau”, và lại thêm từ “ăn mặn”, thực tế do thời tiết ở Cam khá nóng và các bạn uống nước rất nhiều nên các câu chuyện cười có thêm chút mặn nhằm muc đích cân bằng (rút kinh nghiệm bài viết này không có một chút “mặn” nào cả, ai thấy chỗ mặn chỉ ra có thường xiền, mà mặn là gì nhỉ, có phải mặn hay không là do người nghe suy diễn thôi đúng không ?!. Một chị trong đoàn đề nghị mình sau khi đi Cam về phải tạo nick để còn trao đổi và rủ rê cho các chuyến đi khác nữa nên mình “nhắm mắt” tạo nick: “phuochoang”, một số người cho rằng mình đặt chữ “phược” là do sai lỗi chính tả nhưng thực tế mình thấy nhiều người không đọc là “phượt” (rất khó đọc, em không có ý chê đâu nha các anh admin) mà đa phần đọc là “phược” và chữ “hoạng” có thể hiểu là “hoang” theo chủ đề của chuyến đi Cam – hoang dai chắc mọi người đã hiểu ý nghĩa ;-) hoặc có thể hiểu hoang là “hoàng” có dấu do đi Phược nhưng cũng có lúc như ông bà hoàng vậy, cái này trong nhà bỏ nhỏ nhau thôi khéo các anh admin spam nick ;-).

5. Một số nét cơ bản của Cam chia sẽ cùng những ai chưa đi Cam: đất nước tương đối nghèo nhưng đi đâu cũng thấy toàn xe Lexus; là đất nước tự do nên rất ít cảnh sát, xe tay lái thuận hay tay lái nghịch miễn chạy được là đều có thể tham gia giao thông; nếu không có cảnh sát thì cũng chẳng cần biển số xe ;-); theo như người bạn nhận định, công tác quản lý ruồi ở đây không tốt, ruồi nhiều hơn cơm; chắc chắn không có nạn châu chấu, và dế phá hoại mùa màng do chúng đều bị chiên và cân ký bán; tiếng Anh của người bản địa không tốt nên hãy dung tiếng Việt để giao tiếp hoặc body language; rất ít xe taxi do thị phần chủ yếu rơi vào xe túc túc (thậm chí có những xe túc túc đề chữ “taxi” for rent ;-); đất nước du lịch nên thăm quan các điểm du lịch đều phải trả tiền; sử dụng tiền USD, rial, hoặc thậm chí VND; những ai có ý định kinh doanh quạt điện thì đó là ý tưởng tốt do có khi đi cả ngày không có một chút gió, thời tiết khá nóng nực (đi 4 ngày thay 8 bộ đồ), một năm 365 ngày chỉ có 65 ngày là có thể có mưa;

Chuyến đi thật thú vị, làm quen thêm được nhiều người bạn, và chỉ có thể kết luận là trên cả tuyệt vời.

Trên đây chỉ là một chút cảm nhận, sẽ chưa đủ nên ai có góp ý xin mời bình loạn thêm.

Hy vọng nhóm sẽ có thêm các chuyến đi thú vị và đầy kỉ niệm (chiều cao hiện tại là 1m63, hy vọng mai mốt không là....)

Chút nữa thì quên, cảm ơn trưởng đoàn Vivi, chị summer và mọi người.

Chúc mọi người một ngày làm việc và học tập zui zẻ.

Ps: bài này chỉ toàn chữ là chữ do hình đã được bà con trong nhóm post lên hết rồi, nên đọc nếu có khô quá thì vui lòng uống thêm nước ;-)

Summer_Flower44
30-06-2010, 14:53
3. Ai cũng khỏe [/B](chắc có lẽ mọi người uống bò húc trước khi đi Cam): đặc biệt là các bạn nữ, có bạn nữ ngồi kế bên mình ở băng ghế cuối cùng của xe mặt mũi “tỉnh bơ” kể từ lúc bắt đầu đi cho đến khi kết thúc, thậm chí có những lúc ăn trưa vào 2g chiều (quả thiệt lúc này cực quải, sau khi đã ngồi bó legs khoảng 4 tiếng liên tục) mà vẫn cảm thấy phình phường ;-), riêng mình sau khi đi chuyến này về phải nghỉ một tháng để lấy lại sức không biết đã đủ chưa ;-) .
4. [B]Ai cũng thân thiện và có khiếu hài hước: suốt thời gian đi Cam luôn đầy ắp tiếng cười, mình cũng có tham gia vào một số chuyện cười trong đó nên tổng kết lại được người bạn đặt cho biệt danh “miệng lưỡi đi trước môi lả lướt theo sau”, và lại thêm từ “ăn mặn”, thực tế do thời tiết ở Cam khá nóng và các bạn uống nước rất nhiều nên các câu chuyện cười có thêm chút mặn nhằm muc đích cân bằng (rút kinh nghiệm bài viết này không có một chút “mặn” nào cả, ai thấy chỗ mặn chỉ ra có thường xiền, mà mặn là gì nhỉ, có phải mặn hay không là do người nghe suy diễn thôi đúng không ?!. Một chị trong đoàn đề nghị mình sau khi đi Cam về phải tạo nick để còn trao đổi và rủ rê cho các chuyến đi khác nữa nên mình “nhắm mắt” tạo nick: “phuochoang”, một số người cho rằng mình đặt chữ “phược” là do sai lỗi chính tả nhưng thực tế mình thấy nhiều người không đọc là “phượt” (rất khó đọc, em không có ý chê đâu nha các anh admin) mà đa phần đọc là “phược” và chữ “hoạng” có thể hiểu là “hoang” theo chủ đề của chuyến đi Cam – hoang dai chắc mọi người đã hiểu ý nghĩa ;-) hoặc có thể hiểu hoang là “hoàng” có dấu do đi Phược nhưng cũng có lúc như ông bà hoàng vậy, cái này trong nhà bỏ nhỏ nhau thôi khéo các anh admin spam nick ;-).
5. Một số nét cơ bản của Cam chia sẽ cùng những ai chưa đi Cam: đất nước tương đối nghèo nhưng đi đâu cũng thấy toàn xe Lexus; là đất nước tự do nên rất ít cảnh sát, xe tay lái thuận hay tay lái nghịch miễn chạy được là đều có thể tham gia giao thông; nếu không có cảnh sát thì cũng chẳng cần biển số xe ;-); theo như người bạn nhận định, công tác quản lý ruồi ở đây không tốt, ruồi nhiều hơn cơm; chắc chắn không có nạn châu chấu, và dế phá hoại mùa màng do chúng đều bị chiên và cân ký bán; tiếng Anh của người bản địa không tốt nên hãy dung tiếng Việt để giao tiếp hoặc body language; rất ít xe taxi do thị phần chủ yếu rơi vào xe túc túc (thậm chí có những xe túc túc đề chữ “taxi” for rent ;-); đất nước du lịch nên thăm quan các điểm du lịch đều phải trả tiền; sử dụng tiền USD, rial, hoặc thậm chí VND; những ai có ý định kinh doanh quạt điện thì đó là ý tưởng tốt do có khi đi cả ngày không có một chút gió, thời tiết khá nóng nực (đi 4 ngày thay 8 bộ đồ), một năm 365 ngày chỉ có 65 ngày là có thể có mưa;

;-)

3. Phạt em cái tội ngồi bên người ta suốt một chặng đường 500km mà ko biết tên nha! Là cô bé mới viết bài cảm nhận trước em đó!

4. Giờ thì hiểu nghĩa "Ăn mặn" rồi & chị sẽ gọi em là Vua Phượt há (Phượt Hoàng mà) nhưng mà chắc sẽ có người kiện cho coi!

5. Chị hổng hiểu sao mọi người lại chê người Cam nói tiếng Anh ko tốt nhỉ? Chị lại thấy OK đấy chứ, nghe các bác Tuk-tuk, trẻ em bán hàng rong, người bán hàng ở chợ,...nói tiếng Anh là chị cứ mắt chữ Â, mồm chữ O há hốc ra mà nhìn ý...

trungcao
30-06-2010, 16:18
Ăn tối xong...Vivi cứ tiếc hùi hụi về anh chàng đẹp chai đó...ghét thiệt...hé hé... Cả đám quyết định đi vô sòng bài...cho biết...He he...Theo thông tin của anh tút tút thì chỉ có 500m thôi, mà sao đi hoài...đi hoài...mấy cái 500m rồi mà ko thấy đâu...Một vài ý kiến kêu đi tút tút...hí hí...nhưng sao được... Ngay lúc đó, sòng bài đã hiện ra....

https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiK0iWwGmI/AAAAAAAAATA/HlFGwO1ilaA/78.jpg
Ở đây, trungcao đã mua được sự "sung sướng" với giá $1USD...he he... nhưng người "hưởng" là Vivi...cứ ngồi một chổ...ấn...ấn...rồi sướng trên cái sự đau khổ của trungcao...Nhưng ko sao..."miễn em sướng là đc rồi, anh mệt chút cũng ko sao!!!"....há há... "mặn" vậy đc chưa bé phuonghoang....há há....

Buổi sáng PNP, nhìn từ GH...Thật yên bình...và giống hệt Việt Nam
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiLwXgphFI/AAAAAAAAATQ/UQQeZuhmb64/82.jpg

Cũng bánh mì lề đường, cũng xe ôm...

https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsJmFfiWiI/AAAAAAAAAUc/4539KobfXb0/s512/114.jpg


Một người mộ đạo dâng vật thực cho sư...điều thường thấy ở các nước như Thái, Ấn, Myama, Cam,... Nét văn hóa thật hay!
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiLwpx5JpI/AAAAAAAAATU/dY4eNoVePl8/s720/85.jpg
Sau này mới biết thêm, quy tắt ở Cam là thanh niên sau khi học xong hay trước khi lập gia đình, sẽ đi tu 2 năm hoặc ít hơn (gọi là tu gieo duyên) để rèn luyện nhân/tư cách, để trả công ơn của cha mẹ,... Hay lắm thay!!!

Lên đường đi SR thôi...Nghỉ giải lao dọc đường...Những em bé ở đây nói tiếng Anh khá tốt - chắc là tốt nhất từ lúc đi Cam...Mà nhìn hiền queo ah...
Chân dài...chân sắp dài...chân chưa dài...và cơm lam Camuchia!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiLxfJd1iI/AAAAAAAAATg/HQZ87hkv5TY/s720/92.jpg

Món gì đây????
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiLxFsKRMI/AAAAAAAAATc/X3pwgbQJPAc/s720/89.jpg

Đây....trước khi chế biến!!!
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiLwkIiMpI/AAAAAAAAATY/Mp9P-uuhx0g/s720/88.jpg

Móa ui! Con là con sợ nhất con này đó!!! Hé hé....

vivi82
30-06-2010, 16:43
Lão Trungcao này cho người ta 1$ chơi game mà nói chiện thấy ghia, zậy mà nói lão ăn mặn lão còn hok chịu

Post hình chậm nhưng đi hơi nhanh, tức là bỏ qua nhiều cảnh đẹp. Trong hoàng cung và chùa bạc ở PP nhiều cảnh đẹp lắm muh, de lại chút đi bác tài

trungcao
30-06-2010, 16:51
Chị ui! Thông cảm cái đê...Emm còn phải lãnh lương để đóng tiền cọc vụ Cam Ranh nữa.....hé hé....

Ghé cầu đá Ong...làm bô tập thể đê!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsRozRwcNI/AAAAAAAAAUk/HeqUpxYnl50/s720/115.jpg

Ghé cơm trưa...Chi phí khoảng nhiu ta...hỏi VV...hehe...Bà chủ quán nói tiếng Việt được nên ko khó khăn gì lắm...đồ ăn ngon!!!
1...2...3...dzo!!!...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsHtWt9s8I/AAAAAAAAAT8/jqiTMfhallw/s720/96.jpg

Ăn xong....lên đường đi biển Hồ...gặp 1 lễ gì đó ko biết!!! Chỉ thấy đông vui...
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsHuCOESkI/AAAAAAAAAUA/yYfJ_fr7JUc/s720/97.jpg

https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsHunT1W7I/AAAAAAAAAUE/812uijTOvUE/s720/98.jpg

Và đây...biển Hồ...Vé vào cổng 5 đô...Thôi, miễn...cả nhóm quyết định...dzia GH nghỉ ngơi!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsHwKDv0tI/AAAAAAAAAUI/MFXvexyPgbA/s720/99.jpg

Veo căm tu Angkor...!!!
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsHwqeP5II/AAAAAAAAAUM/SaDEJTbYWTA/s720/100.jpg

Chuẩn bị tiền đê!!! Có hình chụp qua WC luôn nhé!!! Giá $20USD
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsSzCX18FI/AAAAAAAAAVQ/a_C5wXzA4lE/s720/101.jpg

Và rồi...có chuyện xảy ra...hic hic...chuyện gì??? Hồi sao sẽ rõ...hé hé!!!

trungcao
30-06-2010, 16:54
Lão Trungcao này cho người ta 1$ chơi game mà nói chiện thấy ghia, zậy mà nói lão ăn mặn lão còn hok chịu

Post hình chậm nhưng đi hơi nhanh, tức là bỏ qua nhiều cảnh đẹp. Trong hoàng cung và chùa bạc ở PP nhiều cảnh đẹp lắm muh, de lại chút đi bác tài

Em định làm "ngập lụt" diễn đàn luôn sao??? Nhiêu đó đủ rồi, để dành dô Angkor đi!!!
Ah, đề nghị típ sức cho anh mà ko thấy đâu nha??? Post anything u like đi!!!

Vậy mà kêu "mặn"...ngon quá trời mà chê!!! Hê hê hê!!!

nhudragon
30-06-2010, 16:55
Cảm nhận trước, trong và sau chuyến đi Cambodia cùng các bạn Phượt :)

Cả tuần nay mình làm việc cảm thấy mệt mỏi quá, mình muốn đi đâu đó một vài ngày để xả stress và nạp thêm năng lượng. Cầm điện thoại lên gọi cho mấy đứa bạn để rủ đi đâu đó, nhưng đứa nào cũng bận, đứa thì bận học vào cuối tuần, đứa thì có công việc riêng......(NO). Đang ngồi buồn chán thì chợt nhớ đến người bạn Juno, người bạn này đã mấy lần tham gia phượt và có giới thiệu với mình về các chuyến đi của Juno với phượt .....

Thế là quyết định vào trang web phuot.com xem thế nào. Đây là lần đầu tiên mình vào trang web này, mình thấy có nhiều thứ quá, nào là các hình ảnh về phong cảnh thiên nhiên, nào là tìm bạn đồng hành, chia sẻ cảm nhận..... Thực sự mình phải mất mấy tiếng đồng hồ mới làm quen một phần nào các trang mục trên trang web, và cuối cùng mình quyết định đăng ký tham gia trở thành một thành viên của phuot.com, vì đây là trang web mà bấy lâu nay mình tìm kiếm :D

Vào mục tìm bạn đồng hành, thấy ban Vivi82 (lúc này chưa quen biết gì vivi hết) đang tìm bạn đồng hành đi Cambodia từ ngày 24-27/6, mình quyết định tham gia vì mình chưa đi Cambodia lần nào, nhưng cũng có 1 chút hồi họp vì gần đến ngày đi rồi nên sợ đoàn đã khóa sổ, cuối cùng mình cũng mạnh dạn gửi 1 tin nhắn lên diễn đàn: cho mình tham gia với.......

Sau khi gui tin nhắn rồi vẫn chưa thấy ai hồi âm hết, cảm thấy lo lắng, chắc đoàn đã kết sổ hết rồi nên không đăng ký được rồi. Tuy biết là vậy nhưng mình vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Juno, mục đích là hỏi thăm, sau đó là hỏi các thành viên trong phuot. Juno thong báo rằng vivi là chiến hữu từng tham gia đi phượt với Juno, đi với nhóm đó vui lắm mà dễ thương nữa. Mình vừa mừng vừa hơi thất vọng, mừng vì đã tìm được nhóm bạn vui vẻ, còn thất vọng vì không biết mình có được tham gia chuyến đi này hay khong? Juno nói với mình sẽ tìm số điện thoại của vivi và gửi message cho minh, chờ hoài chẳng thấy tin nhắn gì của Juno hết.....thế là xong, không thể đi du lịch được rồi.

Ngày hôm sau, mình lang thang vào lại trang web xem có thông báo gì mới không, thì thấy tin nhắn của Juno nói với mọi người giúp đỡ mình vì mình là người mới, và 1 người bạn là trungcao có cho số điện thoại của vivi. Mình cảm thấy rất vui, thế là cầm điện thoại gọi liền cho vivi, trả lời điện thoại là giọng nói vui vẻ, và năng động. Vivi nói là vẫn còn chỗ nhưng phải chờ đến cuối ngày xem vivi có xin phép được sếp đi hay khong, sau đó sẽ báo cho mình biết. Mình cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn còn phải chờ xem kết quả thế nào. Khoảng 4h30 thì vivi gửi YM báo là đã xin được sếp cho nghỉ phép. Cuối cùng là mình đã đăng ký được và sẽ đi vi vu Cam trong một vài ngày tới.

Tuy mình cũng đã đi du lịch nhiều lần, nhưng sau lần này mình cảm thấy hồi hộp quá, chắc tại vì đây là lần đầu tiên đi với 1 nhóm bạn mới nên không biết thế nào.......4h a.m mình đã thức dậy, chuẩn bị mọi thứ, 5h a.m mình đón taxi đến điểm hẹn tại Maximark Công hòa, hẹn nhau tại đây lúc 5h30 nhưng sau mình nhìn tới mình lui không thấy ai hết. Cầm điện thoại gọi cho chị Summer xem thế nào, đầu dây điện thoại là một giọng nói mình nghĩ là năng động và sôi nổi.......té ra mọi người chờ bên kia đường để thuận tiện cho xe chạy, còn mình thì ở bên này......đúng là quê 1 đống..:)

Sau khi mọi người lên xe, tất cả các thành viên cùng nhau giới thiệu 1 chút, bước đầu tuy hơi lạ nhưng chỉ cần vài phút sau mọi người như đã quen nhau từ kiếp trước....;). Xe chuyển bánh đến giữa trưa thì đến Phnom Penh, đon tuk tuk về guest house và nhận phòng, căn phòng xinh xắn gồm 2 giường, thế là 4chị em được chia nhau cùng ở chung gồm: minh, Chân, tackemuaha và dalyhuong.......

Lúc này đây các chị em càng thân nhau hơn, mọi người cười nói vui vẻ, cùng nhau chia sẻ quan điểm làm đẹp.......và các vấn đề khác nữa. Do phòng chỉ có 1 toilet mà tới 4 người nên mọi người chia nhau ai tắm trước tắm sau, mỗi người được 15 phút để làm sạch "bản thân", nói chung là rất vui, mình cũng trải thêm nhiều kinh nghiệm về việc này :)

Về các bạn gái khác do mình không có cơ hội ở chung nên cũng chưa thật sự hiểu các bạn lắm. Bạn vivi thì nhí nhảnh, luôn cười nói và đặc biệt là rất thích chụp hình, ở đâu có vivi là ở đó sẽ chụp hình. Bạn buonho thì ít nói nhưng trong buổi offline mình có ngồi chung với Buonho và trò chuyện với bạn, mình phát hiện ra bạn rất nhiệt tình và dễ thương, lại có tài viết văn nữa chứ.........

Còn em olalabeyeu va kinhkong sau này mình mới có dịp để trò chuyện nhiều thì thấy các bạn rất nhí nhảnh, dễ mến và nhiệt tình....

Người luôn tư vấn, góp ý kiến các nơi ăn chơi dỉ nhiên là chị Summer, chị là người có kinh nghiệm, đi nhiều biết nhiều và hầu như cái gì cũng biết.......từ ăn lạc đến ăn "mặn"......:D

Mình cũng muốn nói một chút về các bạn nam vương trong đoàn, trungcao thì vui tính, lúc nào cũng sẵn sàng chụp hình cho các mỹ nhân trong đoàn, đặc biệt là vivi và dalyhuong. Còn anh phanvietbang thì khỏi nói, có lúc trầm tính như ông già, nhưng cũng có lúc nói luyên thuyên khi được bắt đúng đài......Mr phuochoang thì vui tính, lúc nào cũng tạo khong khí vui vẻ cho mọi người.......

Mình cảm thấy rất vui khi có cơ hội được cùng trải qua 3 đêm 4 ngày cùng mọi người, mình đã học rất nhiều điều từ các bạn, từ cách sống, vui chơi và chơi hết mình của các bạn.

Mình cũng muốn gửi lời cám ơn đến bạn mọi người, đặc biệt là vivi, chị summer đã chăm lo, chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi được thành công mỹ mãn......và nhất là rất "hoang" và "dại".

Chuyến đi đã kết thúc mấy ngày rồi, mà sao dư âm vẫn còn lâng lâng trong người của mình. Hy vọng sẽ tiếp tục các chuyến đi cùng các bạn trong những tháng ngày sắp tới, đặt biệt là chuyến Cam Ranh cuối tháng 7.

trungcao
30-06-2010, 17:14
Định mai mới post típ...nhưng ko nên hoãn cái sự sung sướng lại...

Đang đứng xếp hàng mua vé, bổng nhiên trungcao đứng thất thần, mặt hiện dần dần chữ "GIAN" (hay DÊ nhỉ?...há há...), nước miếng chẹp chẹp...thì ra 1 giai nhân xuất hiện...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsS0f0NxLI/AAAAAAAAAVU/AvQHvuL9TP0/s512/102.jpg

Nàng cũng đứng xếp hàng...mua vé!...Làm sao chụp được chân dung của nàng đây...??? Làm sao?...làm sao?...Vì giai nhân mà...phải yểu điệu...hông lẽ mình sổ sàng chụp cái rẹp vậy sao?...hé hé...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsS1O2rynI/AAAAAAAAAVY/etBJ3Grcbrg/s720/103.jpg

Bổng dalyhuong nói "Anh, giả bộ chụp em nè!"...Hé hé...hảo hảo idea...Và đây, chân dung của giai nhân...chẹp chẹp...lấy anh mấy bịch khăn giấy coi...Há há...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsS14Gfk4I/AAAAAAAAAVc/Vtb_Z-BLMqA/s720/104.jpg

Thui...quay lại thực tế...làm bô với anh bảo vệ nói lớ lớ tiếng Việt...he he...dễ thương nên chụp làm kỷ niệm...tiện hỏi vụ hướng dẫn viên du lịch luôn...ko hiểu tourguide...ảnh hông bít tiếng Anh!!! Hé hé...
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsS2sayRyI/AAAAAAAAAVg/IaCHLXQg9co/s720/105.jpg

kinhkong87
30-06-2010, 20:34
Đang đứng xếp hàng mua vé, bổng nhiên trungcao đứng thất thần, mặt hiện dần dần chữ "GIAN" (hay DÊ nhỉ?...há há...), nước miếng chẹp chẹp...thì ra 1 giai nhân xuất hiện...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsS0f0NxLI/AAAAAAAAAVU/AvQHvuL9TP0/s512/102.jpg

Chị ấy mà qua VN , cty khăn giấy phải cám ơn các anh nhiều .. nhiều mới được :D
các anh thì "Ối giời ơi ! người đâu mà xinh ,mà bén, làm tan nát cõi lòng anh". Không biết có tới kiểu này ko ta :)):))

Phuochoang
30-06-2010, 20:53
Em nhớ hết tên mọi người mà, nếu chị để ý trong bài viết của em chỉ những chỗ bắt buộc phải nêu tên (vi dụ: những người liên hệ để cost saving...) em mới nêu tên. Thành ra những người trong nhóm khi đọc bài của em sẽ "ah đoạn này đang viết về mình đây" ;-), đó cũng là cái thú của người đọc ..hihihihi.. Em nêu hết tên của mọi người vào trong bài viết của em rồi đấy ;-)

trungcao
01-07-2010, 11:22
Chắc Trungcao muốn tour nhanh nhanh để show cho mọi người biết nguyên nhân làm cho mặt hắn trở nên "GIAN & DÊ" đó em! EM "tiếp sức mùa thi" cho Trungcao đi!

Em lại nghĩ vầy...em sẽ post qua một số địa điểm ăn chơi hoang dại thôi. Còn mọi người, nếu thích tấm nào thì post tiếp sức cho em với...chứ 1 mình em làm với khoảng 6GB hình...nội cái việc chọn hình nào để post ko cũng die em...rồi resize...rồi up lên...rồi...hic hic...cái lão bà bà Vivu kia...nói là sau khi có hình về, sẽ giúp đỡ người thân mà...Đã ko giúp mà còn ý kiến nữa....Oài...Kíu kíu...hehe...

Ah, ngay cái đoạn chùa Vàng chùa Bạc đó...máy của em chụp ko nhiều lắm...để chôm vài tấm post lên vậy...thể theo yêu cầu của đông đảo người hăm dọa...hic hic...

Lối vào...Ko biết lá màu vàng là bị héo hay màu tự nhiên nữa...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwRZc-I9RI/AAAAAAAAAWI/3a4sBBhq4Rg/s512/118.jpg

Qua khỏi lối vào....khung cảnh thật đẹp...hic hic...đẹp quá chaizzzz....
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiFYMvE2JI/AAAAAAAAAQ0/ONKr5W0TvHM/s720/32.jpg

Một góc...
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwRZ6WNlsI/AAAAAAAAAWU/cX515W8YHJs/s720/121.jpg

Lại một góc...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwRZ2OPm0I/AAAAAAAAAWQ/fsC6LThltcg/s640/120.jpg

Thi thoảng có vài vị sư!!!
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwRacjwT_I/AAAAAAAAAWY/QoHlfuK7ers/s640/122.jpg

Biểu tượng rắn 7 đầu...+ 2 con khỉ phía sau nữa...he he...
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwU7zUBKTI/AAAAAAAAAWk/v_WrkIORAvY/s640/123.jpg

Cổng bên Chùa Vàng
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwRZk_Ep-I/AAAAAAAAAWM/CLR0QzNQitI/s640/119.jpg

trungcao
01-07-2010, 13:08
Con trai đàn ông phải thế mà em, đúng không Trung nhỉ, he he he con dê

Cái đẹp thì phải thưởng thức chứ anh!...Ko thì dối lòng...mà lại còn mang tiếng "...Í...í...Anh ấy là gay...!!!"...há há...Kíu... kíu... kon móa ui!!!...

Mua vé xong...Cả nhóm cuốc bộ + leo dốc để ngắm hoàng hôn. Đây quang cảnh chân đền!!!
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsVJEHQMwI/AAAAAAAAAVo/6fQDTEGI_sM/s720/106.jpg

Như trẩy hội nhể!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsVJi39fkI/AAAAAAAAAVs/UZHQZsuz-jU/s720/107.jpg

Phượt hoang...Có 2 con...!!!
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsVKvu8dyI/AAAAAAAAAVw/PFJ9yhEIagk/s720/108.jpg

Cả nhà tranh thủ làm đầy 1 bô...hé hé...
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsVLcy2opI/AAAAAAAAAV0/0giqpEMuHpY/s720/116.jpg
Ah, nghe nói là ngọn đồi này là nhân tạo - cao 65m so với Angkor...mục đích là ngắm hoàng hôn và Ạngkor từ xa... Có ai chụp được hem ta???

Bây giờ đi ăn tối + xem aspara hay ở lại ngắm hoàng hôn? Chần chừ...cân nhắc...cuối cùng quyết định về - hic hic...đây là quyết định dại nhất trong chuyến đi CAM này... Vì Aspara bắt đầu lúc 19h30...híc híc..chứ ko phải 18h30... Trong khi đó, chỉ cần ở lại 15phút nữa thui là ok rồi...trọn cả đôi bề...hic hic... Và vì rằng...chiều hôm sau thì trời kéo mây...ko thể ngắm hoàng hôn...hic hic...

Đây quán buffer...Khi bác tài chở tới...cả nhà Ồ lên...Í í...đã quá dị...design đẹp...ko gian cũng ấm cúng...cả nhà hí hửng chụp hình...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwremgjc0I/AAAAAAAAAW0/TdW_Ms_jFVo/s720/109.jpg

Bên trong...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwrfFbZr7I/AAAAAAAAAW4/MutJjwN0a3U/s720/110.jpg

Nhưng rồi bác tài quắt lại nói...Wrong place...wrong place...hic hic...Làm cả đám mừng hụt...Mà chắc nhà hàng cũng vậy...Mừng hụt...há há...

Buonho
01-07-2010, 13:15
Tiếp...
- Xe tiếp tục lăn bánh tiến về Pnom Penh. Do xe còn nhiều hành khách khác, các thành viên đoàn Cam rút vào hoạt động bí mật tại từng địa bàn. Mình thì mình cứ phà phà ngủ, một hồi sau tình dậy thấy trước mặt có bịch dế chiên. Ngồ ngộ...ngắm..nghía...chụp ảnh....bỏ miệng ăn, ngộ thiệt mà hổng ngon. Suốt chuyến mình cứ phà phà như thế, về đến Việt Nam, nghe trong đoàn nói chuyện mình mới biết trên đường đi Cam có qua một cái...phà. Trời hỡi, sao mà tui hông biết gì vậy nè trời.
- Tỉnh ngủ, ngắm cảnh ven đường, quang cảnh giống như đang đi về miền Tây, nhưng các ngôi nhà thì giống như nhà sàn trên Tây Nguyên, đa số bằng gỗ, cũ. Mặc dù mọi người cảnh báo giờ đang là mùa hè ở Cam, rất nóng, nhưng cái mình nhìn thấy và cảm nhận là một màu xanh mướt từ cây cối. Nếu bạn đi qua vùng Ninh THuận - Bình Thuận vào khoảng gần Tết và sau Tết, lúc thời tiết khô hạn, bạn sẽ chỉ thấy một màu vàng khô héo của cây cối và đất cát, nhìn mà xót xa. Cũng là mùa khô hạn, sao mà Cam khác mình nhỉ.
- Mình cũng thích cái dáng dong dỏng cao của cây cọ,nổi bật trên nền xanh của những ruộng cỏ, ruộng lúa. Trên những cánh đồng, không thấy có chòi nghỉ như ở miền Tây nhưng xen kẽ có những cây hơi thấp với tán rất rộng, ở đấy, mình thấy một gia đình đang tránh nắng và tranh thủ nghỉ ngơi, ăn trưa sau những giờ lao động mệt mỏi, giản dị nhưng mà hạnh phúc.
(Tới giờ làm rùi, tối viết tiếp )

trungcao
01-07-2010, 13:21
Tiếp...
- Xe tiếp tục lăn bánh tiến về Pnom Penh. Do xe còn nhiều hành khách khác, các thành viên đoàn Cam rút vào hoạt động bí mật tại từng địa bàn. Mình thì mình cứ phà phà ngủ, một hồi sau tình dậy thấy trước mặt có bịch dế chiên. Ngồ ngộ...ngắm..nghía...chụp ảnh....bỏ miệng ăn, ngộ thiệt mà hổng ngon. Suốt chuyến mình cứ phà phà như thế, về đến Việt Nam, nghe trong đoàn nói chuyện mình mới biết trên đường đi Cam có qua một cái...phà. Trời hỡi, sao mà tui hông biết gì vậy nè trời.
- Tỉnh ngủ, ngắm cảnh ven đường, quang cảnh giống như đang đi về miền Tây, nhưng các ngôi nhà thì giống như nhà sàn trên Tây Nguyên, đa số bằng gỗ, cũ. Mặc dù mọi người cảnh báo giờ đang là mùa hè ở Cam, rất nóng, nhưng cái mình nhìn thấy và cảm nhận là một màu xanh mướt từ cây cối. Nếu bạn đi qua vùng Ninh THuận - Bình Thuận vào khoảng gần Tết và sau Tết, lúc thời tiết khô hạn, bạn sẽ chỉ thấy một màu vàng khô héo của cây cối và đất cát, nhìn mà xót xa. Cũng là mùa khô hạn, sao mà Cam khác mình nhỉ.
- Mình cũng thích cái dáng dong dỏng cao của cây cọ,nổi bật trên nền xanh của những ruộng cỏ, ruộng lúa. Trên những cánh đồng, không thấy có chòi nghỉ như ở miền Tây nhưng xen kẽ có những cây hơi thấp với tán rất rộng, ở đấy, mình thấy một gia đình đang tránh nắng và tranh thủ nghỉ ngơi, ăn trưa sau những giờ lao động mệt mỏi, giản dị nhưng mà hạnh phúc.
(Tới giờ làm rùi, tối viết tiếp )

Hé hé...em ngồi kế a.Dũng phê quá nên ko biết gì hết ah...há há...A.Dũng...anh làm sao mà để Chi ngủ hoài dị...đã vậy còn...ko biết tên nữa chứ...Thiệt là đáng đánh đòn nha!!! Hehe...

Lúc về anh cũng thấy cảnh mấy cây cọ giữa ruộng đồng xanh bao la... Đẹp 1 cách yên bình và giản dị... Sao lúc đó ko kêu bác tài ngừng lại làm vài kểu nhỉ!!!

Summer_Flower44
01-07-2010, 14:27
Góp vui bằng chút hình ảnh nha!

Nào, tour lại chiều ngày 23/6 ở cung điện Hoàng Gia nè:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13911.jpg

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13912.jpg

Múa trước sân Chùa Vàng chùa Bạc:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13935.jpg

Chân dài Dalyhuong:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13937.jpg

Văn hay chữ tốt & giỏi ngồi xe, em Buonho:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13939.jpg

Em khoái ăn món Tây hà, Nhudragon:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13940.jpg

Em này chân hơi dài, em của hotmit80 Tackemuahe:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13941.jpg

Summer_Flower44
01-07-2010, 14:43
Đất lành chim đậu:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13949.jpg

Tung cánh:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13945.jpg

Chụp lần 1, 4 người:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/sdc13951a.jpg

Chụp lần 2, thêm 1 người chạy vào thành 5 người:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/sdc13952a.jpg

Chụp lần 3, kém miếng khó chịu, thêm 4 người chạy vô thành 9 người. Công nhận đoàn này mê chụp hình thiệt:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/sdc13954a.jpg

Trên đường lên chùa:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13974.jpg

Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13986.jpg

trungcao
01-07-2010, 14:50
Ôi...sao em ác cảm với mấy chai nước suối ghê chị ui!!!...

Typhoon*
01-07-2010, 15:18
Ôi...sao em ác cảm với mấy chai nước suối ghê chị ui!!!...

Chắc bạn nì bị cõng mấy thùng nước suối hỉ?


Chân dài Dalyhuong:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13937.jpg

Chân dài với chân ngắn nên dáng đứng khác nhau hỉ :P


Nhưng VV nhà ta đâu để yên....Theo phản xạ tự nhiên - thấy chim là bay vô liền...nhưng tiếc cho VV...Chim bay hết trơn!!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCiGU2GHAjI/AAAAAAAAARQ/FGVTL7lh0jw/s720/45.jpg

trungcao
01-07-2010, 15:32
Yentam26 phải ko?

Ah...mọi người vào đây đăng ký đi SN phượt nè...tin tức cập nhật... https://www.phuot.vn/threads/8763-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-l%C3%AAn-4-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-t%E1%BA%A1i-%C4%91%C3%A2y-%28khu-v%E1%BB%B1c-mi%E1%BB%81n-nam%29?p=211189#post211189

Oánh cái màu đỏ lên chắc là bị quăm ning rùi...Mod thông cảm cái nhé!!! Tks

trungcao
01-07-2010, 16:41
Típ típ...

Điệu múa truyền thống của CAM - Apsara
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwrfBE4gbI/AAAAAAAAAW8/LZake3h4FoQ/s720/112.jpg
Thêm chút thông tin về Apsara cho mọi người nắm : Một Apsara, cũng được biết như là Vidhya Dhari, là một người phụ nữ mang tâm hồn của mây và nước trong đạo Hinđu (Hindu)và thần thoại của các tín đồ đạo Phật (Buddhist mythology). Nghĩa thường được dịch trong tiêng Việt của từ "Apsara" là nữ thần (nymph), tiên nữ (celestial nymph, celestial maiden). Apsaras là những cô gái có vẻ đẹp siêu nhiên: họ xuất hiện như là những cô gái trẻ có sắc đẹp tuyệt trần và tao nhã là những người rất điêu luyện trong nghệ thuật múa.(theo wikipedia)

Hình tượng Apsara đc điêu khắc ở khá nhiều tại các quần thể Angkor
https://www.thewonderingeye.co.uk/Images/Large/cambodia_angkor_apsara.jpg
(theo GG)
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCxiDQKkVEI/AAAAAAAAAXg/HfuSckTpxq8/s720/130.jpg

Một truyền thuyết khác của đất nước CAM. Ý nghĩa thì mọi người có thể đoán được nhểy!!!
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwtPcC2prI/AAAAAAAAAXM/YwM32Ryou10/s720/127.jpg

https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwtPYtbrdI/AAAAAAAAAXQ/E8M2X3DX0_o/s720/128.jpg

https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCwtPgDCm2I/AAAAAAAAAXU/qXGbZJQZDHU/s720/129.jpg

kinhkong87
01-07-2010, 20:20
Đất lành chim đậu:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13949.jpg



Đất không lành , nhậu luôn con chim .... :D:D

https://farm5.static.flickr.com/4073/4752058748_52d037e09b.jpg

Nhìn thèm thiệt . có ai muốn ăn koooooooooooooo..... ? =))

Buonho
01-07-2010, 20:26
Đất không lành , nhậu luôn con chim .... :D:D

https://farm5.static.flickr.com/4073/4752058748_52d037e09b.jpg
Trời ơi, dã man quá, dã man quá
....Mà còn hok, cho chị 1 miếng :D:D:D

vivi82
01-07-2010, 21:42
Xí xí... , biết là qua đến Siem Riep rùi, nhưng có mấy tấm chị em nhà mình cool quá, phe cái rùi đi tiếp ^^

Rắn 7 đầu và ...7 đầu rắn :D
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_2663FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0613FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_2692FILEminimizer.jpg

vivi82
01-07-2010, 21:42
2 chị em
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6432FILEminimizer.jpg

2 anh em
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0615FILEminimizer.jpg

Typhoon*
02-07-2010, 11:22
Xí xí... , biết là qua đến Siem Riep rùi, nhưng có mấy tấm chị em nhà mình cool quá, phe cái rùi đi tiếp ^^

Rắn 7 đầu và ...7 đầu rắn :D
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_2663FILEminimizer.jpg

Mấy bạn gái xinh đẹp thế mà bạn Trungcao không post sớm cho mọi người nghía mà chỉ nghía 1 mình thôi, xấu ghê!


Eh eh người này là ai mà phát biểu linh tinh zị ta, ghi vào sổ thù vặt........

Biết ai không mà đòi ghi sổ hả Vivi? Hình như Typhoon cũng hơi "to to" hơn em nên hỏng sợ đâu hén :D.

Summer_Flower44
02-07-2010, 13:04
Những sắc màu nơi sân chùa Vàng chùa Bạc.


Xanh dịu mắt giữa trưa hè:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13988.jpg

Đỏ hoa trang:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13957.jpg

Hồng hoa súng:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13968.jpg

Tím dịu dàng gợi nhó:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13970.jpg

Đỏ dâm bụt:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13979.jpg

Trúc đào trắng và hồng:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13969.jpg

Và....tinh khiết màu trắng hoa sen:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/SDC13961.jpg

Summer_Flower44
02-07-2010, 14:27
Zị là em phải đi 2 mình hay 4 mình mới ổn và đẹp hả chị? E thích đi 1 mình nhưng mọi người nói đi 1 mình ở Cam nguy hiểm lắm...Giúp em với...

Bon chen trả lời thay Vivi nha:

Tùy theo mức độ bụi của em mà đi 1, 2 hay 4 mình. Bụi như chị thì 1 mình cũng "thoải con gà mái" luôn. Chị đi 1 mình hoài hà, hé hé !

Nói đùa chớ em đi theo lịch trình của Vivi, 1 chút ít tiếng Anh thì 2 mình là Okie, ko sao đâu em! Buổi tối loanh quanh các khu vực đông người, đừng đi khám phá những chỗ vắng vẻ,...Tụi chị đi về còn nói,...giống như mình đang đi trên quê mình,...vì gặp dân Cam nói tiếng Việt quá chừng luôn áh! Mà hàng quán bán thức ăn Việt cũng nhiều vô cùng!

Summer_Flower44
02-07-2010, 14:55
Hồ Tràm_Lộc An_Long Hải ngày 10-11/7, anh em ơi!

https://www.phuot.vn/threads/8837-H%E1%BB%93-Tr%C3%A0m-L%E1%BB%99c-An-Long-H%E1%BA%A3i%2817-18-7%29-l%E1%BA%A7n-2?p=211749#post211749

olala_beyeu
02-07-2010, 23:32
Mình mở cuộc bình chọn xem cặp đôi nào đẹp nhất trong chuyến Cam này các bác ơi !!!! các bác cứ vào bình chọn và quăng bom nhiều nhiều cho topic xôm tụ nhé

Mỹ nhân trung hoa + Ms chân dài ( dáng hơi bị chuẩn hehe )

https://farm5.static.flickr.com/4080/4755304890_c3ea1d8873_b.jpg

phuochoang caca + ms olala

https://farm5.static.flickr.com/4120/4754664723_4bd2c7859d_b.jpg

chị dễ thương (Ms summer) + Ms chân dài

https://farm5.static.flickr.com/4093/4755304274_e96218a41e_b.jpg

nhóc đẹp giai + phuochoang caca (anh em mình tròn tròn như nhau :)))

https://farm5.static.flickr.com/4077/4754664229_e5c252fe3a_b.jpg

kingkong + Ms buonho (gồng tay xem ai hơn nè :shrug:)

https://farm5.static.flickr.com/4073/4754664021_3ac0c4035b_b.jpg

olala_beyeu
02-07-2010, 23:43
tiếp tiếp nhe các bác

Ms tackemuahe + nhóc đẹp giai (cười lên đi em, cười hé hàm răng hé hé )

https://farm5.static.flickr.com/4142/4754663831_812aca73b1_b.jpg

kingkong + Ms chân dài (tạo kiểu là nghề của nàng, ở đâu máy ảnh ở đó có em)

https://farm5.static.flickr.com/4098/4754663515_37e85ec94a_b.jpg

2 mẹ con phải tươi nữa kia (1,2,3 cười )

https://farm5.static.flickr.com/4139/4754663325_015536f0e3_b.jpg

nhóc đẹp giai + Ms chân dài (tặng bạn 2 suất buffet nếu bình chọn cho chị em tui :))

https://farm5.static.flickr.com/4115/4754663101_698dc41824_b.jpg

Ms buonho + Ms vivi (mới mua 2 cái khăn có dịp show cho bà con té chơi:)))

https://farm5.static.flickr.com/4073/4755302770_5fa3b97188_b.jpg

Buonho
02-07-2010, 23:48
Tiến hành rùi hả em, chả nhẽ mình lại đi bầu cho mình, ngại chết :LL
Thui ngồi chờ hình "chai" đẹp "sô" ra rùi mình vote sau vì ảnh hot hay bị dìm hàng mà :H

olala_beyeu
02-07-2010, 23:53
tiếp tập 2 nha mấy bác

Ms tạckemuahe + phuochoang caca ( chai nước thủ sẵn mỗi khi ăn mặn kaka)

https://farm5.static.flickr.com/4095/4754662719_b645f3957f_b.jpg

Ms chân dài + Ms olala ( bình chọn chị em tui nè, miễn phí ôm nha)

https://farm5.static.flickr.com/4094/4754662545_e9b69d41f0_b.jpg

Ms vivi + Ms chân dài (cúi xuống tí nữa mới bằng chị em ơi :) )

https://farm5.static.flickr.com/4114/4754662339_8549ffaa08_b.jpg

Ms chân dài + trungcao (con đường tình, lãng mạn quá:L)

https://farm5.static.flickr.com/4117/4755302028_c142795b0e_b.jpg

Ms tacke + Ms olala (tim to)

https://farm5.static.flickr.com/4141/4754661803_cfe6b94e1b_b.jpg

olala_beyeu
03-07-2010, 00:03
cuối cùng rồi, bình loạn vào đi

Ms vivi + Ms tacke (đừng rời tay chị kẻo ngã em ơi:D)

https://farm5.static.flickr.com/4121/4755301148_31580ec39e_b.jpg

Ms nhudragon + Ms tacke (hàng hiếm, chuẩn không cần chỉnh..., có chỉnh cũng dzậy)

https://farm5.static.flickr.com/4122/4754660723_1b534e82b2_b.jpg

kingkong + Ms olala (đẹp vô đối, không đối thủ :)))

https://farm5.static.flickr.com/4076/4754660289_9f2ee15932_b.jpg

Ms tacke + trungcao (liếc mắt đưa.....:">)

https://farm5.static.flickr.com/4139/4754659937_b8e001634f_b.jpg

kinhkong87
03-07-2010, 00:09
kingkong + Ms olala (đẹp vô đối, không đối thủ :)))

https://farm5.static.flickr.com/4076/4754660289_9f2ee15932_b.jpg


Hehe. anh vote cho bức này 1 phiếu liền. quả là vô đối :D

kanioboeru
03-07-2010, 00:49
Đoàn mọi người có gặp anh Quân lơ xe Khải Nam nhiệt tình vui tính không nhỉ

deny
03-07-2010, 16:19
Tấm nào cũng đẹp, ai cũng đẹp..
Biết vote cho ai đây :((

Bỏ phíu trắng nhe :D

Summer_Flower44
03-07-2010, 17:14
Đoàn mọi người có gặp anh Quân lơ xe Khải Nam nhiệt tình vui tính không nhỉ

Đi Khải Nam có 1 chiều, ngồi trên xe 88888 quá chừng nên hổng kịp hỏi tên em ơi. Thấy anh ấy cũng hiền hiền, lành lành nên chị chọc riết hà!

kinhkong87
03-07-2010, 20:33
Đi Khải Nam có 1 chiều, ngồi trên xe 88888 quá chừng nên hổng kịp hỏi tên em ơi. Thấy anh ấy cũng hiền hiền, lành lành nên chị chọc riết hà!

Em có ngồi nói chuyện với ảnh , nhưng chưa kịp hỏi tên , quên chụp bụp bụp ...:T . Đang nói với mình TV lại quay ra nói tiếng Cam với bác tài rồi chọc xuống nói chị kia tiếng Cam . Xoay một hồi nín luôn .....:D

Summer_Flower44
04-07-2010, 10:16
Ms chân dài + trungcao (con đường tình, lãng mạn quá:L)

https://farm5.static.flickr.com/4117/4755302028_c142795b0e_b.jpg

Ms tacke + Ms olala (tim to)

https://farm5.static.flickr.com/4141/4754661803_cfe6b94e1b_b.jpg

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ nhỉ? Cho cái khăn giấy đi!

Nhớ là chỗ này chup nhiều hình lắm mà, post thêm đi các bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!

trungcao
05-07-2010, 08:49
vote cho tất cả các tấm có bản mẹt vivi hehe...

Anh nhớ có tấm chụp Vivi rất là chính xác...Tấm mà cầm mấy tờ tiền xòe xòe ra đó... Ở máy của aDũng thì phải...anh vote cho tấm đó!!! "Chân thật nhất!!!" Hé hé!!!

trungcao
05-07-2010, 08:52
Ms chân dài + trungcao (con đường tình, lãng mạn quá:L)

https://farm5.static.flickr.com/4117/4755302028_c142795b0e_b.jpg


Cá nhân anh vote cho tấm này...hé hé...nhìn như phim Hàn Quốc nhểy!!! Haha...Mà cũng chân thật nữa....nhìn mặt trungcao thấy gian ghia....hia hia... Đúng là máy $2000, chụp rất chính xác....hehehe..... Vote cho tấm này đi!!!!...Vote.....vote....vote....!!!!

nhudragon
05-07-2010, 15:02
Ms vivi + Ms tacke (đừng rời tay chị kẻo ngã em ơi:D)

https://farm5.static.flickr.com/4121/4755301148_31580ec39e_b.jpg

Mình chọn tấm hình này, vì các bạn phải giữ thăng bằng dữ lắm mới được 1 shot đẹp như vậy


kingkong + Ms olala (đẹp vô đối, không đối thủ :)))

https://farm5.static.flickr.com/4076/4754660289_9f2ee15932_b.jpg

đẹp rạng ngời mà không chói lóa, bố cục cảnh rất hợp lý

Ms tacke + trungcao (liếc mắt đưa.....:">)

https://farm5.static.flickr.com/4139/4754659937_b8e001634f_b.jpg[/QUOTE]

hình nhau e thẹn giữa chốn Angkor

vivi82
05-07-2010, 15:44
Tiếp tiếp, Trungcao dừng ở ngày thứ 2. Vivi tiếp ngày 3, Angkor nhé.

Sáng cả đoàn lò dò dậy sớm đi ngắm bình minh, nhưng nó chỉ hồng hồng thế này thôi

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6497.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3263.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3055FILEminimizer.jpg

hix.. có dịp phải ghé lại Angkor Wat dòm cái bình mình tròn trịa nó ra làm sao.

Thăm Angkor Thom buổi sáng, đương nhiên phải chào Angkor Thom vài tấm ^^

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/IMG_3276.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3274.jpg

Đoàn này được cái là ai cũng thích chụp hình, quên chụp cảnh, tìm tấm hình cảnh không có người mà đỏ con mắt ^^

vivi82
05-07-2010, 16:01
Đến bayon, complain bác trungcao "sao hok có tấm nào chụp toàn cảnh Bayon mà hok có người" bác ấy cự lại "có kịp chụp đâu, vừa tới là mấy cô ùa vào rồi" :D đấy, oan cho bác ấy, thành ra hình nó chỉ có thế này

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3297.jpg

Cũng có lúc chăm chú lắng nghe anh Tour Guide

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3313.jpg

Nhưng đa số là uýnh lẻ như zị nè ...

cao cao bên cửa sổ ...

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3330.jpg

hok có em nào, thôi anh đành mình ta với tượng đá

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3334.jpg

Phuochoang
05-07-2010, 19:43
Chính xác, nhưng hình như chưa đủ 20 bài viết nên chưa được post hình thành ra gửi mọi người đường link vậy. Nhìn hình Vivi "gian" không tưởng nổi :D

http://picasaweb.google.com/NguyenVietDung0310

Trung lấy hình rồi post xuống dùm anh cho bà con thưởng thức nha. tks !

Do máy cùi bắp nên không có ai muốn chụp nên có sẵn máy làm được một số tấm hình phong cảnh gủi bà con thưởng thức :))

vivi82
05-07-2010, 20:51
Dạ đây ạ, tấm hình được các bác nhà em iu thích :D, như bác Trungcao nói thì nó rất chân thật, hehe... Nó mà chất lượng tốt tí thì em cho làm avatar luôn, tiếc là máy của lão phuochoang cùi bắp hok chê hok được

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/DSC00030.jpg

vivi82
06-07-2010, 08:47
Bayon
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6511FILEminimizer-1.jpg

Duyệt quân tiếp ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3324FILEminimizer.jpg

Trước khi rời Bayon, các mem nhà mình còn cố gắng vớt vát vài kiểu ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6513FILEminimizer.jpg

Rời Bayon, thẳng tiến đền Baphuon
Toàn cảnh Baphuon
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09028FILEminimizer-1.jpg

Bị che khuất hoàn toàn ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3376FILEminimizer.jpg

vivi82
06-07-2010, 08:58
Nàng Buonho đang thư giãn ở Baphuon
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6515FILEminimizer-1.jpg

Nàng ngắm hoa ngắm bướm
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3493FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6514FILEminimizer.jpg

Ngắm nàng Mỹ nhân trung hoa đùa vui với bướm
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0224FILEminimizer.jpg

Nhưng lão Trungcao không tha ... hí hí ...ngại bình nuận quá... ai nghĩ sao nghĩ .. nhưgn chắc là Trungcao thích cách nghĩ đó đấy ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09044FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09045FILEminimizer.jpg

trungcao
06-07-2010, 09:02
Đây...!!! Một đám buôn tiền...hé hé...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKHUyHsbGI/AAAAAAAAAX4/Sz9eNa5tfow/s640/131.jpg

Sorry mọi người...bị dí quá...ko post hình đc...

Bình minh Angkor. Tự hứa với lòng sẽ quay lại một ngày nào đó! Dù nghe bác HDV nói rằng:" Angkor: đi là đi. Chứ đừng nói muốn hay sẽ đi. Thì sẽ ko bao giờ đi đc"... Nhưng vẫn để đâu đó trong kế hoạch - Angkor: một ngày gần đây!!!
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKKdfw1gjI/AAAAAAAAAYI/wvnMHXIVMkw/s720/132.jpg

Bên dưới - dòng người đi ngắm bình minh
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKKdjtFCcI/AAAAAAAAAYM/qg_jVtItvFE/s720/133.jpg

Ló dạng.
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKKeQtLpqI/AAAAAAAAAYQ/xZI8Ns3j_sI/s720/134.jpg

Bên kia là một đám phượt hoang dại
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKHVAg09zI/AAAAAAAAAX8/uqk6FeHKAHU/s720/117.jpg

Xong - cả đám lên đường
...Nghỉ mệt!!!
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKKekLVpJI/AAAAAAAAAYU/xuEK6ciOE1k/s720/135.jpg

...Giữa bầy sói hoang dại!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKKe1o9M6I/AAAAAAAAAYY/JFdVXG4Tqd4/s720/136.jpg
Mà anh ấy cười tươi như hoa!!! Hé hé...

trungcao
06-07-2010, 13:38
Đường lên đỉnh vinh quang!!!
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKNFm0DHPI/AAAAAAAAAYo/hcelkKMU7rs/s512/138.jpg

Leo dốc mệt mỏi. Ko biết lúc vua đi - có bò lổm ngổm vậy ko? Chắc ko rồi...vì nhìn giống con tắc kè bên dưới quá! Hé hé...
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKNHRn2H4I/AAAAAAAAAYw/8fCBzEVmBL8/s720/140.jpg

Giống con này ko?
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKNE7hXfMI/AAAAAAAAAYk/bp6eVVrldPI/s720/137.jpg

Đích đến - Nơi đức Vua tối tối phải ngủ với rắn 7 đầu hóa thân thành cô gái - chỉ đến canh 2 thì đi xuống (Giải thích chút: canh 2: từ 21h đến 23h)
https://lh4.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDKNGZOEJBI/AAAAAAAAAYs/S-I31bs_d4g/s720/139.jpg

vivi82
06-07-2010, 22:31
Tiếp tục hành trình điệu đà

Điệu ở Sân voi nà
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09051FILEminimizer.jpg

Tránh nắng cũng phải điệu như vậy nà
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0236FILEminimizer.jpg

Điệu ở sân vua cùi nà
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09057FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3418FILEminimizer.jpg

vivi82
07-07-2010, 11:39
Trên đường vào Takeo, Taphrom các chàng nhà mình khoe dáng với cổ thụ

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0245FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0244FILEminimizer.jpg

Các nàng có cách khoe dáng khác ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3430FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3422FILEminimizer-1.jpg

Cả nhà cùng khoe dáng
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3488FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3441FILEminimizer.jpg

Summer_Flower44
07-07-2010, 13:47
Hình như những kỷ niệm trở nên ngọt ngào hơn và lắng đọng hơn qua từng hình ảnh được post lên!

Nhớ mọi người quá!!!!!

vivi82
07-07-2010, 14:06
Khoe hình cả nhà tiếp ...

Di tích đổ nát này sẽ nát hơn sau khi đám nhí nhố này quậy phá
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/IMG_3482.jpg

Olala bé yêu ... mấp mé kế bên là dalyhuong
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/IMG_3456.jpg

Nhudragon
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/IMG_3447.jpg

Kinhking 87
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0273FILEminimizer.jpg

Để có được những tấm hình toàn cảnh, bác Tour Guide nhiệt tình phải luôn như thế này
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3439FILEminimizer.jpg

trungcao
07-07-2010, 17:54
Nghe cũng được đó, cafe bệt nhà thờ đức bà, tối thứ 6, lúc 8g cả nhà ok không ?, ra ngoài đó ngắm được nhiều thứ...., sẵn dịp bàn xem điểm đi sắp tới là ở đâu (hy vong nhờ thông tin này các anh Admin không delete bài ;-)

Cũng không phải lo đâu, mọi người thấy Vivi có gì mới trên avatar không, Vivi mới chat YH năn nỉ anh xin tấm hình và hứa sẽ thanh toán chầu cafe bệt cho mọi người đó, mọi người cố gắng thu xếp thời gian để ủng hộ Vivi nha ;-)

Dạ...em ủng hộ ý kiến này...Vivi sẽ thanh toán chầu cafe bệt nhà thờ Đức Bà...nhưng anh đừng mừng vội....vì quán cafe mà rửa cái máy 4K của anh...ko thể nào...bình thường như vậy được!!!


Im lặng là đồng ý nè, Cafe Bệt nghe piano xem kịch gì đi anh Trung, thời gian như thế nào anh em mình cứ quyết định luôn rùi anh Dũng đem máy 4k tới show hàng trả xiền :D


Đây...quán BỆT đó đây....http://cafebet.net/home.html

Mọi người ủng hộ...vote cái nào...!!!!:D

Để post tấm hình lên...chứ bị del bài...hia hia...lách "luật" vậy!!!
Tặng mọi người tấm hình mà ảnh mà anh rất thích!!!

SẮC MÀU!!!
https://lh3.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDRcVgP4IpI/AAAAAAAAAZE/r_FujOKsVvg/s720/156.jpg

trungcao
08-07-2010, 16:05
Ak ak mặc dù sợ Admin nhưng phải lên tiếng thui, lão phuochoang đừng có gắp lửa bỏ tay tui. Hoang được cái máy 4k mà sợ gì hok hoang luôn chuyến phuot sài gòn ?

Anh Phuochoang đâu òy...Vô đối chứng cái đê!!! Chạy mất dép rồi ah...:))


Em với Olala ủng hộ anh trungcao .
PS : yêu cầu anh Phuochoang post ảnh của máy 4k lên đi + đầy đủ dụng cụ nữa . Cho mọi người được rửa mắt đê .:D

(Tin tức cập nhật)
...Sau 1 đêm suy nghĩ, anh Phuochoang quyết định...không chơi hoang nữa... Anh quyết định...bán cái máy 4K...lấy tiền đó...mời mọi người 1 chầu Karaoke....(c)... Yeah yeah...!!!

Up 1 tấm hình...lách "luật" tíếp vậy...hia hia...

Tặng mọi người 1 tấm khác nhé! Tấm này cũng khá hay...Vị sư này đang nhìn về "tàng kinh cát"...nên Tr đặt tên cho nó là:

Tàng Kinh Cát!!!
https://lh5.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDRb3spmICI/AAAAAAAAAZA/ELFYchLj8DM/s720/155.jpg

dalyhuong
08-07-2010, 16:36
Lời đầu tiên, em xin gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn chân thành đến toàn thể các anh chị trong đoàn Phượt ( Cam - Hoang dại) :L.
Cách đây hơn nửa năm, em không nghĩ rằng mình sẽ đi Cam, lên Phượt với mục tiêu tìm thông tin và tìm bạn đồng hành đi Bắc Kinh vào 23/07/2010. Đối với em và baba thì Trung Quốc đáng để tìm hiểu và học hỏi hơn. Nhưng sau một thời gian suy tính thì baba ko cho em đi Bắc Kinh nữa, cho dù em đi theo tour và có các members bên China giúp đỡ. Nhưng mọi chuyện đã đc em nuôi dưỡng đến mất ngủ từ lâu rồi. Bây giờ không đi đc đâu cả, quả thật là thất vọng não nề.
Tình cờ, em đọc đc mục "Tìm bạn đồng hành - Cam 24 - 27/6/2010" với lịch trình khá chi tiết và đầy đủ. Thế là chiến lược nghiên cứu Campuchia đc quan tâm hơn bao giờ hết, em xin baba chọn lựa giữa Bắc Kinh và Cam thì dĩ nhiên: "Cam có gì mà coi đâu chứ, di tích ở đó tuy nhiều và hoành tráng nhưng cũng bị hư hại và lèo tèo như ở VN thôi". Lại cần thêm thời gian để thuyết phục và chứng minh "Phượt rất an toàn", "Cam rất thú vị"... Phù!!! Cuối cùng cũng quyết định sẽ đi Cam. Nhân đây cảm ơn các bài đi Cù Lao Câu và Hắc Dịch đã giúp em có cái nhìn tin tưởng với các trưởng nhóm đảm đang và các Phượt gia đầy tinh thần phượt chịu chơi, không sợ khổ và cũng biết kiềm chế mình.
Hú vía, kịp lấy hộ chiếu trc 2 ngày vào SG. Hơi chủ quan...

Hehehe, em chưa đi xa và 1 mình như thế bao giờ cả. Tất cả các bạn đều ngăn cản, hù dọa... Cũng hơi khớp, nhưng vẫn quyết đi.
- Người em gặp đầu tiên là Dũng ka. Trùi, anh này sao mang đồ ít quá dzị? Sao trong đoàn ít người quá (vì từ lúc vào SG thì ko biết đến internet là gì cả). Dũng ka bắt đầu trò chuyện để đàm em đỡ bở ngỡ hơn. Nhưng không khỏi lo lắng, khi anh lơ xe và mấy vị khách Cam nói chuyện bằng thứ tiếng lạ hoắc mà em chỉ biết khi xem phim ảnh thôi. Xe chạy vòng vòng, Dũng ka hù đàm em : "Họ đang trả giá em đấy =))". Hiiiiiii, đi trong đoàn mới biết thêm Dũng ka nói chuyện cực duyên, lại thêm chuyện việc hay nói "chuyện mặn" nữa chứ ( trong đoàn, mọi người chuyển thành "ăn mặn"). Máy ảnh của ka mà toàn là em kêu ka pose ảnh giúp em. Cảm ơn ka nha.
- Tới 2 điểm sau thì gặp các anh chị... Thở phào nhẹ nhõm, đoàn đông ghê, toàn là các chị xinh gái hok à... Hả???? Sao chị trưởng đoàn (Vivi) lại bé bé xinh xinh thế nhỉ . Hic, hok biết chị ấy có thể quản hết một đám nam thanh nữ tú này không nhể. Những chỉ 10 phút sau, đúng là "người nhỏ có võ": "Anh ơi, đoàn đặt chỗ là giữa xe mà sắp xếp chỗ ngồi như thế này là không được rồi, giảm gía đi anh"... Trưởng đoàn, kiêm thủ quĩ suốt chuyến đi đã giúp đoàn chi tiêu hết sức hợp lý... Kiêm luôn người mẫu mọi nơi mọi lúc (thế mà chỉ có 2 pic chụp chung với em ). Cảm ơn chị đã cố gắng sắp xếp công việc để chuyến hành trình đc tiến hành đúng kế hoạch.
- Ohho, sao trong đoàn lại có 1 chị lớn tuổi thế nhể, thêm 1 nhóc nữa chứ... Chắc đây là chị Summer đảm đang trong chuyến Cù Lao Câu rồi. Nhưng vẫn cảm thấy sợ sợ... Chị ấy trở thành tư vấn cho cả đoàn và cũng chịu chơi lắm. Hic, em xin lỗi nha (đã có lúc gọi là "cô"). Vào Phượt rồi thì đều là anh chị em hết mà ;). May mà em cũng có được 2 pic với chị, ngồi gần chị em thấy ấm lòng hơn (nhớ mama quá trùi).
+ Ku nhoc... Hahaha... thú vị ghê, em ấy mê phòng của 4 chị (đặc biệt là chị Như :LL). Chơi không biết mệt, cũng rất vâng lời các anh chị. Em này tương lai sẽ lãnh đạo lứa phượt thứ 3 .
- Ngồi bên cạnh chị Summer là 1 "chú" chắc em của chị Summer. Đêm đầu tiên đi chơi mà ka "phanvietbang" đi ngủ sớm quá chừng... Kiểu này sao đi chơi đc nhể... Shock toàn tập vào đêm thứ 2... Năng nổ đi Bar mới ghê chứ lị... Wow, ăn buffet điệu nghệ hết sẩy. Học được cách ăn bufet của ka. Anh cả là thành viên duy nhất hok thích pose ảnh => Cảm ơn Ka đã cho ra lò những pic tập thể đủ mọi tư thế .
- Ui da!!! Trong đoàn có 1 chị xì tin quá trùi luôn, lại có cái hình xăm nữa... Hơi sợ sợ... Nhưng nhờ chuyện pin của máy ảnh... lại đc sắp xếp ngủ chung với chị này nữa chứ... :help... Nhưng, chị ấy cũng phong cách và hiền hiến ấy chứ. Cảm ơn viên C sủi của chị nha. Em mê bói toán, thích đi cái này, cái nọ, thích điệu... Gặp phải chị "xedapbebanh" đúng là trúng tủ luôn. Hậu phượt, em được tặng cây Tony tint, cảm ơn chị nha.
- Thêm một chị cũng xinh tươi, nói cười dzui dzui sao ấy, lại ham mê du lịch nữa chứ. Nhắc tới chuyện đi Bali là mắt sáng lên luôn... Hihihi, lại là chị cả của cả phòng luôn. Luôn đưa ra những góp ý cần thiết cho em út. Cảm ơn chị đã giúp em trả giá với cái giá quá hời... Học được cách trả giá của chị đó (ông bán hàng không biết đâu mà nói luôn) (c).
- Trong phòng còn 1 chị nữa nà... Ngày đầu cứ nghĩ ,chị này, bằng tuổi mình mới đau chứ. Mày tao xả láng luôn. Hic, đúng là chân dài không tuổi... Im im mà tạo dáng rất chuẩn... Cảm ơn ss đã cho em mượn đt gọi về cho baba nha.
- Khiếp anh này có vẻ chuyên nghiệp nhể... máy ảnh to quá chừng... Trong lúc ngủ trên xe, nghe chị nào nói: "Đi 4 ngày, ngoài hột điều, còn đem theo cả kéo, kim, chỉ..."... Shock dễ sợ, mình cũng mang theo nhiều đồ dự phòng, mà ka này còn kỹ hơn mình luôn. (có người đem thì mình sẽ sử dụng triệt để luôn ). Kekeke, cảm ơn thuốc ổn định đường ruột của ka nhé. Em cảm ơn cái usb của kaka luôn nha. (đúng là mắc ghê)
- Cái nickname "Buonho" mình cũng có ấn tượng trên web rồi... Dzị mà đến giờ này em vẫn chưa biết tên thật của chị (thật đáng trách ). Ss dịu dàng, nữ tính quá hà, ohho!!! Ss lại có mấy cái tạo dáng cũng xì tai ghê, em bí kiểu rồi, quay sang coppy ss dzị, thấy cũng đẹp. Cảm ơn cái khăn choàng của ss trên đồi Bakheng nhé.
- Nói tới khăn choàng, cảm ơn luôn bạn Hương (olala_beyeu) đã cứu tớ một thua trông thấy vào buổi trưa ở Ăngko Wat. Tớ không nghĩ là bạn cũng bằng tuổi tớ đâu, biết rồi thì càng dzui hơn. Qua chuyến này, tớ với u cũng thân nhau ghê... phát hiện hơi bị cũ: tương lai u sẽ là chị Summer, chị Vivi thứ 2 đó nha. Cảm ơn u đã rủ tớ đi hậu phượt ở SG, thêm phần gift hết sức dễ thương của u nữa.
- Shock nặng... Lâm ka (kinhkong87) rất ư thư sinh là ka ka của bạn Hương đó nha. Ka ít chụp ảnh, nhưng pose pic nào thì ăn ảnh và độc pic đó ngay.(c)

Mỗi Phượt gia với nhiều nét đáng yêu khác nhau đã tạo thành một tập thể đầy lửa, không thể thiếu để chuyến đi của chúng ta thành công vang dội như vậy.
Qua chuyến đi này, đã cho em một trải nghiệm rất tuyệt với, rất nhiều điều đáng nhớ.
Lúc trc, mọi người có chọc tháng 7 là sn của em. Đúng là hok có lần sn nào đáng nhớ như dzị đâu.
Em rất mong có cơ hội tái ngộ các anh chị.
Một lần nữa, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chúc các Phượt gia sung sức trên đường phượt, phượt càng nhiều càng tốt.

P/s: Baba em khen cây thuốc Luxury hút vừa nhẹ vừa thơm... em thì thấy nó vừa rẻ vừa sang.

dalyhuong
08-07-2010, 16:45
Em tự phạt mình nà ...


http://www.youtube.com/watch?v=WTAQc48Rer0

Rất tiếc clip bị nén thành đuôi flv nên ko đẹp tí nào. Mong mọi người thông cảm.(wait)

vivi82
08-07-2010, 17:35
Trưởng đoàn, kiêm thủ quĩ suốt chuyến đi đã giúp đoàn chi tiêu hết sức hợp lý... Kiêm luôn người mẫu mọi nơi mọi lúc (thế mà chỉ có 2 pic chụp chung với em )
Em ơi, chi tiêu hợp lý nhờ ý kiến chị Summer cả đấy ^^
Còn zụ chụp hình áh, chị sợ chụp hình zới em muốn chít, hehe... chụp hình cả đoàn chị còn né em, đứng xa xa chút nữa là ... haha...

Tiếp tục hành trình với Angkor Wat chiều ngày thứ 3 nhé

Con đường độc đạo dẫn vào Angkor Wat
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/DSC09083FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3524FILEminimizer.jpg

Hai bên là dòng nước in bóng hàng cây xanh
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3666FILEminimizer.jpg

Qua cổng này, đi tiếp
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3527FILEminimizer.jpg

Đến chính diện Angkor Wat
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6553FILEminimizer.jpg

vivi82
08-07-2010, 17:47
View bên ngoài

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_0326FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_0325FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_0341FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6549FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6550FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3603FILEminimizer.jpg

Phuochoang
08-07-2010, 17:55
. Xe chạy vòng vòng, Dũng ka hù đàm em : "Họ đang trả giá em đấy =))". Hiiiiiii, đi trong đoàn mới biết thêm Dũng ka nói chuyện cực duyên

Bài cảm nhận cực kỳ ấn tượng và thể hiện nhiều cảm xúc, đọc hết cả bài anh thấy có đoạn phản ánh chính xác nhất, chắc phải phóng to, in đậm khổ 40 thôi ;-) (tất nhiên phải bỏ đoạn sau thôi)

Cuối cùng thì cô bé "không bỏ sót tấm hình nào" cũng đã trả lời, tks you. Hy vọng em sẽ là tourguide cho mọi người chuyến Phượt Tuy Hòa trong thời gian sớm nhất, có ai nhất trí không ?

vivi82
08-07-2010, 17:56
View bên trong

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6523FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6535FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6534FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6545FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3587FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3575FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_0328FILEminimizer.jpg

Nhớ là còn nhiều tấm hoành tráng lắm mà hok tìm thấy, cả nhà thấy tấm nào đẹp mà chưa post lên thì bổ sung nha. Hình nhí nhố trình làng sau ^^

tackemuahe
08-07-2010, 23:39
@all: Hi cả nhà,
Xin lỗi vì sự chậm trễ ( lí do rất khách quan: cái net ở nhà rất chi là cùi bắp, zô được 2,3 chập lại bị văng ra, hic
Cũng giống như dalyhuong, đây là lần xuất ngoại dầu tiên của tacke cùng với những người bạn mới nhưng tacke có cảm giác rất thân quen, mọi người trong đoàn đều hỗ trợ, giúp đỡ nhau rất nhiệt tình, vui vẻ. Đến giờ vẫn cho là mình may mắn khi tham za chuyến phượt này, được xuất ngoại nè, được quen những người bạn mới với những tính cách rất riêng:
- Chị Summer kiến thức rất rộng và bargain cũng rất duyên, cùng với nhóc Bin - phượt gia tiềm năng ^^
- Chị Vivi, chủ thớt tài ba với sở thik pose hình mọi hoàn cảnh, mọi góc độ với nụ cười hết ga luôn :D
- Anh phanvietbang, ít nói và tài xử lí buffet thần tốc.
- Anh phuochoang, thiệt là cám ơn anh vì những trận cười trong đoàn đều có giọng góp zui của anh, mặc dù có tiếu lâm mặn chút xíu, hehe
- Anh trungcao, xìtin dâu chính hiệu, rất khoái pose và được pose hình, cám ơn anh, nhờ cái máy $2000 của anh mà cả đoàn có những tấm hình "ngất ngây con gà tây trong 1 giây" :D
- Chị nhudagron, giọng cười độc đáo rất 'chất' nếu kết hợp chung vói phuochoang, đặc biệt em rất khoái tài speak English của chị " chuẩn ko cần chỉnh";)
-buonho, ít nói nhưng rất chu đáo trong công tác hậu cần, là cánh tay fải đắc lực của chị Vivi, góp phần ko nhỏ trong thành công của chuyến phượt này :)
-xedapbebanh, hiền, ít nói, rất am hiểu về thời trang.
-Anh em nhà kingkong và Olala, rất chịu chơi với phương châm 'ở đâu có phượt, ở đó có đôi ta' :D. P/s tacke vote 1 phiếu cho tấm 'anh em nhà kingkong và một thoáng Angkor' đó.
-dalyhuong, đạt nhiều kỉ lục nhất đoàn: ở xa nhất, bị mấy anh ghẹo nhìu nhất, pose hình nhìu nhất (ey, cái này vẫn chưa phân thắng bại với chị Vivi ah nha :D, dáng chuẩn nhất, vv và vv.
Cám ơn cả nhà, nhờ cả nhà mả chuyến xuất ngoại đầu tiên cũa tacke thành công ngoài mong đợi luôn. Hy vong sẽ được tái ngộ với pakon vào một ngày ko xa.:L
VD off rửa máy 4000 của anh phuochoang, anh nhỉ??(hoang thật ^^)

trungcao
09-07-2010, 09:56
View bên trong

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6523FILEminimizer.jpg

Nhớ là còn nhiều tấm hoành tráng lắm mà hok tìm thấy, cả nhà thấy tấm nào đẹp mà chưa post lên thì bổ sung nha. Hình nhí nhố trình làng sau ^^

Em...tấm này sao cây bị chổng ngược lên vậy...ka ka...
Để rãnh rỗi anh post vài tấm sau khi chỉnh sửa, bôi xóa cho mọi người xem nhé!!!


Từ từ...từ từ....Plant trước rùi anh ấy trốn lun thì chít. Cứ ra đó đi, vào "thế đã đành" thì.....tha hồ nhé..... khửa khửa khửa.

Yeah yeah...Anh ủng hộ...Vậy gút lại nhé, tối nay T6/9/7, off cafe bệt Hàn Thuyên nhưng đề nghị bà con gởi xe rồi vô công viên ngồi cho dzui vẻ, rẻ rúng...đúng chất bệt...chứ ngồi ngoài, vừa canh công an mà giá cả đâu thua gì trong quán...!!!

Vivi ơi, em PM YM cho nhóm đi Cam luôn nhé! Tks em nhiều nhiều!!!

vivi82
09-07-2010, 11:55
Khoe hình tiếp

Bé yêu Olala
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_0825FILEminimizer.jpg

Ai đây ai đây?
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3551FILEminimizer.jpg

Nhudragon
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_6529FILEminimizer.jpg

Dalyhuong và xedapbebanh
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_0831FILEminimizer.jpg

Cả đoàn nhí nhố
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3531FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3539FILEminimizer.jpg

vivi82
09-07-2010, 12:00
xedapbebanh thành kính cầu duyên
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3588FILEminimizer.jpg

Dalyhuong xon xen xin ké
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3591FILEminimizer.jpg

Xem ai cao hơn nào, trời ơi em lùn quá dalyhuong uiiiii, háhá...
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3602FILEminimizer.jpg

Tackemuahe và Olala nhí nhảnh
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3610FILEminimizer.jpg

Buonho nhớ xế?
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3631FILEminimizer.jpg

@ anh phanvietbang ơi, còn mỗi mình anh chưa xuất hiện thui àh..........

trungcao
09-07-2010, 12:47
Em tự phạt mình nà ...


http://www.youtube.com/watch?v=WTAQc48Rer0

Rất tiếc clip bị nén thành đuôi flv nên ko đẹp tí nào. Mong mọi người thông cảm.(wait)

Cám ơn em đã spend time ra làm cái clip này nhé! Và cả âm nhạc nữa chứ...Rất đúng chất Campuchia...chỉ tiếc là hông hiểu gì thôi...hihi...

Phú Yên - anh sẽ ghé thăm "em"!!! He he...!!!

pvnguyen
09-07-2010, 13:53
Cái ông thầy chùa này..có 1 chú phụ..biết đúng 1 câu tiếng Anh " " very good for you " cho mỗi quẻ bói 1$
https://lh3.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S52yrv4L9eI/AAAAAAAADvs/7dPS6sWq6n8/s512/IMG_1249.JPG

Hỏi ngay dân Kam còn không biết đọc mấy chữ này !
https://lh3.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S523ADHFRnI/AAAAAAAAHQ8/93BJxOGohig/s720/IMG_1246.JPG


xedapbebanh thành kính cầu duyên
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3588FILEminimizer.jpg

Dalyhuong xon xen xin ké
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3591FILEminimizer.jpg

Phuochoang
09-07-2010, 14:10
Em...tấm này sao cây bị chổng ngược lên vậy...ka ka...
Để rãnh rỗi anh post vài tấm sau khi chỉnh sửa, bôi xóa cho mọi người xem nhé!!!

Yeah yeah...Anh ủng hộ...Vậy gút lại nhé, tối nay T6/9/7, off cafe bệt Hàn Thuyên nhưng đề nghị bà con gởi xe rồi vô công viên ngồi cho dzui vẻ, rẻ rúng...đúng chất bệt...chứ ngồi ngoài, vừa canh công an mà giá cả đâu thua gì trong quán...!!!

Vivi ơi, em PM YM cho nhóm đi Cam luôn nhé! Tks em nhiều nhiều!!!


Nhìn thấy tấm hình lạ và đẹp quá, chắc chắn chỗ này mình chưa đi bao giờ, cũng may nhờ Trung phát hiện nếu không anh tính đi Cam thêm lần nữa ;-)

vivi82
09-07-2010, 16:05
Em...anh Dũng đã nói vậy rồi...còn hỏi giề nữa em??? Em thiệt là...hí hí...phải ko anh Dũng?...
hí hí sori sori đọc hok kỹ, hẹn gặp cả nhà tối nay nhé, chị Summer đề nghị sau khi cafe thì đi nghe ca nhạc, okie luôn ,mai có quyền ngủ nướng híhí, thân mời họ hàng thân quen ghé chơi

Tiếp tiếp .................................................. .
Sau một ngày nắng nóng thăm thú nhiều nơi, tuy mệt mỏi, Các nàng xinh đẹp nhà mình vẫn rất yomost khi thấy ống kính ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3617FILEminimizer.jpg

Thêm lão trungcao xon xen
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3628FILEminimizer.jpg

Vớt cú chót trước khi rời Angkor ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3634FILEminimizer.jpg

Cả đoàn nhí nhảnh đủ trò
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3649FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3644FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3661FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3660FILEminimizer.jpg

Xong Angkor, vivi dừng lại 1 chút cho mọi người có hình đẹp thì quăng lên nhé, máy của tacke có mấy tấm chị chụp đẹp lắm mà em, mấy tấm kinhkong lăn lê bò càng ra đấy, hok tìm thấy đâu hết

nhudragon
09-07-2010, 16:52
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3628FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3649FILEminimizer.jpg

Vivi ơi!!!! Sao em nhảy kiểu lạ quá :D:)). Nhưng nhìn cũng đáng yêu ghê.

dalyhuong
11-07-2010, 00:47
Hihihihihi!!!!!!!!!!!!! Đoàn mình thích chơi kiểu Yomost ghê :D.:LL

https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/anigif-1.gif

https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/1anigif.gif
:D

dalyhuong
11-07-2010, 19:03
Thôi mà! Thôi mà! Qua trang mới rồi, em post hình khác, hok post mấy pic Yomost nữa. Ss nín đi nha, em vắt khăn từ trưa tới giờ rồi đó :D
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/DSC09081.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/DSC09138.jpg

kinhkong87
11-07-2010, 23:48
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/DSC09138.jpg

Cấm trẻ em dưới 18 tuổi coi cái này ,ai cố gắng sẽ bị ..... :gun và dễ bị .... hư mắt (mắt mỏi và đỏ =)) )

vivi82
12-07-2010, 08:49
Tiếp tục hành trình, sau 1 ngày thăm thú Angkor, cả đoàn quyết định hoang bữa tối, bắt đầu với 1 buffet lẩu và BBQ hoành tráng
Bảng hiệu quên chưa có quay lại ^^, chịu khó ngẹo cái cổ sang 1 bên cũng thấy được ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3685FILEminimizer.jpg

Mặt tiền nhà hàng
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3683FILEminimizer.jpg

Hải sản tươi sống, lúc này đã vơi đi quá nửa
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3676FILEminimizer.jpg

Thức ăn chế biến sẵn
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3682FILEminimizer.jpg

Lên thớt
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3670FILEminimizer.jpg

vivi82
12-07-2010, 09:02
Xong dinner, trời mưa tầm tã, kế hoạch đi night market của 1 số người phải tạm hoãn, cả đoàn tiếp tục hoang, massage tại 1 nơi khá hoành tráng
Có 1 điều mình théc méc, là hok biết mấy em massage làm gì mà khóa được mấy cái mouths của mấy lão nhiều chuyện nhà mình :D lúc mới vào nghe lão nào lão đó tíu ta tíu tít, sau đó thì im thin thít, và xong phim thì bước ra khỏi phòng mặt mũi phè phỡn :D

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3694FILEminimizer.jpg

Cả đám 9 mem ép bác tuk tuk tội nghiệp nè, ác ghê luôn, nhìn bác chạy xe kéo 9 đứa mà thương và áy náy quá, mỗi khi xe chạy qua 1 khúc cua, cứ tưởng cả bọn bị đo đường rồi chứ, đến night market bác tuk tuk cười, nói 1 câu nghe hiền khô àh "thank you, I think next time you should take 2 tuk tuk"
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3695FILEminimizer.jpg

trungcao
12-07-2010, 13:19
Tặng mọi người tấm hình mà anh ưng ý nhất!!!

Angkor huyền bí.
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TDqzmL2PAGI/AAAAAAAAAZk/bj5PxkUAL1Q/s720/IMG_3339.JPG

vivi82
12-07-2010, 13:28
Tặng mọi người tấm hình mà anh ưng ý nhất!!!
Angkor huyền bí.

Anh chộp tấm hình này á? sao em hok thấy trong đống hình anh share zậy? Đẹp thiệt, em thích Bayon nhất trong quần thể Angkor, thích hơn cả Angkor Wat

Phuochoang
12-07-2010, 13:59
Có 1 điều mình théc méc, là hok biết mấy em massage làm gì mà khóa được mấy cái mouths của mấy lão nhiều chuyện nhà mình :D lúc mới vào nghe lão nào lão đó tíu ta tíu tít, sau đó thì im thin thít, và xong phim thì bước ra khỏi phòng mặt mũi phè phỡn :D


Trời !!! thật sự thì không nói ra thì không ai biết, chả sung sướng gì đâu em ơi, do bất đồng ngôn ngữ vả lại trình độ tiếng anh của mấy cô massage cũng không được tốt lắm (mà cái này anh cũng chẳng giỏi ;-)), yêu cầu một đường làm một nẻo (đừng hiểu nhầm ý của anh nha ;-)), anh yêu cầu chỉ foot massage thôi nhưng cô đó cứ bắt anh phải nằm ra rồi đưa cho một đĩa dưa leo, tưởng mời ăn dưa leo cho mát ruột, cầm ăn được nửa đĩa thì cô đó ra dấu phải đắp trên mặt, bó hand ;-).

Qua đây cũng xin chia sẻ kinh ngiem cho những ai chuẩn bị đi Cam là chỉ nên đi massage khi sức khỏe cực kỳ khỏe ;-).

trungcao
12-07-2010, 14:14
Em, sao lại nói chưa hài lòng???? Chị buồn & nhiều người buồn....

Dạ, chị hiểu sai ý em rồi...
...Angkor quả là tuyệt vời. Thật sự em chỉ muốn ở lại Bayon hay Angkor Wat một vài ngày - chỉ ở Bayon hay Angkor Wat - để hiểu đc, để có thể ghi lại những nét đẹp mà bây giờ là tàn tích. Nên em mới nói "cảnh đẹp thì nhiều nhưng ko có nhiều hình đẹp" và em ko hài lòng với bản thân mình là vậy...
Còn đi chơi với mọi người làm sao mà ko hài lòng đc hả chị...Lúc nào cũng cười đau cả bụng...Thoải mái vô cùng...Chị P thương, đừng hiểu lầm em nhe!!! Hehehe

vivi82
12-07-2010, 14:55
Tiếp tiếp, đến night market, mấy bé nhà mình ăn kem và shopping tiếp, 11 giờ quầy hàng đóng cửa hết trơn, chắc vì trời mưa ít khách quá. Đi ngang qua chỗ massage cá, bảng giá to đùng ghi 3$ / 20phút, hình như có free nước uống gì đấy. Bé olala trả giá xuống 1$ người ta cũng ok luôn ^^, thế là cả đám quyết định vào có cá nó rỉa chân cho zui (dù vừa phè phỡn phủ phê trong Alaska massage center, hoang ghê chưa!!)

Không uổng phí chút nào, 1$ bỏ ra enjoy được vài chục thang thuốc bổ, vừa mới thò cái chân xuống là cái bọn cá đói nó chích chích chỉa chỉa nhột chít đi được, cả đám cười ầm ầm làm bất cứ ai đứng chung quanh cũng cười theo, zui zui ... nhưng tình hình rớt là tình hình, sau khi bọn cá nó chỉa vài phát thăm dò, chúng nó quyết định hok thèm thịt của vv, nó nhảy qua bu chân những người còn lại (đặc biệt lão phuochoang và buonho), riêng anh em nhà kinhkong và olala hình như bị rỉa bung ghẻ, chảy máu há há... chắc tại ăn côn trùng nhiều nên máu thơm ha'ha'...

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3715FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3711FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3710FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3717FILEminimizer.jpg

vivi82
12-07-2010, 15:03
Tình hình là sắp kết thúc tour, thêm vài tầm cảnh massage cá níu kéo chương trình :D

Chân ải chân ai?
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3701FILEminimizer.jpg

Trong khi mọi người mặt tươi roi rói, Có 1 con nhỏ ngồi càu nhàu nhăn nhó vì hok có con cá nào rỉa chân
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3697FILEminimizer.jpg

Khi mọi người bị đuổi, con nhỏ mặt dày ngồi nán lại chờ bọn cá hết mồi chuyển sang :D mặt tươi lên chút chút
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3721FILEminimizer.jpg

Phuochoang
13-07-2010, 14:10
Chưa đủ điều kiện post hình nên tiếp tục post đường link http://picasaweb.google.com/NguyenVietDung0310.

Có thể hiểu đây là album những ảnh "độc" của dalyhuong (PR một chút...;-)

Chúc mọi người làm việc vui vẻ.

kinhkong87
14-07-2010, 15:44
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3721FILEminimizer.jpg

Thích chị tấm này . Chị cười có duyên dễ ........ sợ :D. Đừng :susel: em

vivi82
15-07-2010, 14:48
Thích chị tấm này . Chị cười có duyên dễ ........ sợ :D. Đừng :susel: em
Không sao em, miễn có chữ duyên là tha thứ hết :D

Đã đến hồi kết thúc, hix hix...
Toàn cảnh Guest house 10 trước khi rời Siem Riep, phía trước là con ngựa của cả đoàn trong suốt chuyến đi
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3722FILEminimizer.jpg

Ghé chợ Kampong Thom ăn sáng, chân dài số 1 và số 2 điệu nè

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3725FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/ANGKOR%20WAT/IMG_3727FILEminimizer.jpg

Anh em có hình gì đẹp thì share luôn nhé, vivi hết hàng rùi :D

nhudragon
15-07-2010, 16:11
https://i798.photobucket.com/albums/yy261/nhudragon/Cambodia_June%202010/IMG_0042.jpg

Đi thăm trại tù sao mà mọi người cười toe thế......
https://i798.photobucket.com/albums/yy261/nhudragon/Cambodia_June%202010/IMG_0105.jpg
Công nhận nhóm phượt này hay thiệt...mới có mấy ngày mà múa điệu apsara giống người Cambodian quá
https://i798.photobucket.com/albums/yy261/nhudragon/Cambodia_June%202010/IMG_0185.jpg

Đón bình minh tại Angkor Wat.....chắc mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ hay sao...mà nhìn mặt ai cũng đẹp một cách lạ thế này....:))
https://i798.photobucket.com/albums/yy261/nhudragon/Cambodia_June%202010/IMG_0205.jpg
Chị em mình cũng nhau khoe chân "dài" nào ;).

https://i798.photobucket.com/albums/yy261/nhudragon/Cambodia_June%202010/IMG_0281.jpg
Sức trẻ dưới gốc cây nghìn năm

trungcao
19-07-2010, 09:54
Ai có hình nào đẹp đẹp thì show hàng cho anh em coi nữa đê... Ko thì anh show hàng chuyến đi Hạ Long vừa rồi nha...hahaha...

vivi82
19-07-2010, 17:06
Tình hình là rất busy nhưng cũng rất buồn ngủ, nghe lão Trungcao dọa khoe hình HL, sợ ..... tỉnh ngủ ... post vài tấm hình độc cho mọi người coi chơi

pé Buonho mặt mày buồn so khi kiểm quỹ :D chắc đang hối hận vì nhỡ hoang quá độ
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3519FILEminimizer.jpg

Tacke và vivi đang đói ^^ mặt nhăn mày nhó tập trung nhìn món ăn hok biết có người chụp lén
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_2764FILEminimizer.jpg

Khi biết có camera chỉa vào mình thì tình hình nó có thay đổi chút chút ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_2771FILEminimizer.jpg

pé xedapbebanh cầu duyên thành kính quá chời luôn
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0820FILEminimizer.jpg

pé olala cũng có cách bày tỏ riêng
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_0808FILEminimizer.jpg

Kinhkong và bạn hữu
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC08898FILEminimizer.jpg

vivi82
19-07-2010, 17:10
Em út của đoàn
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6382FILEminimizer.jpg

Mẹ còn nhà phuot, mai mốt có con gái em gởi nhà chị mơ nhé :D
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6421FILEminimizer.jpg

Ai mua khăn nào, mại zô...mại zô...
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3200FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3196FILEminimizer.jpg

Summer_Flower44
19-07-2010, 17:39
Ai mua khăn nào, mại zô...mại zô...
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3200FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3196FILEminimizer.jpg

Hai tấm này sao y chang vậy nè trời. Hèn chi hôm ở AngKor, có mấy người hỏi mình là Malaysian hả (?) Hic....

vivi82
20-07-2010, 17:16
Im ắng quá, khoe hình típ vậy, hình độc nhá

Buonho chào hỏi bạn bè
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_2749FILEminimizer.jpg

Leo trèo :D đố ai biết là ai
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09033FILEminimizer.jpg

Tác nghiệp
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6544FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6540FILEminimizer.jpg

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6546FILEminimizer.jpg

KT&CT
21-07-2010, 11:45
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsS14Gfk4I/AAAAAAAAAVc/Vtb_Z-BLMqA/s720/104.jpg

Cô bé đứng giữa xinh quá nè (BB )

Phuochoang
21-07-2010, 13:01
Im ắng quá, khoe hình típ vậy, hình độc nhá

Tác nghiệp

https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6546FILEminimizer.jpg

May quá, chụp hình thấp hơn một chút thì chết anh rồi ;-)

Phuochoang
21-07-2010, 13:07
https://lh6.ggpht.com/_FLMZjsJO7_Q/TCsS14Gfk4I/AAAAAAAAAVc/Vtb_Z-BLMqA/s720/104.jpg

Cô bé đứng giữa xinh quá nè (BB )

Cô bé đứng hàng đầu cũng xinh lắm đấy nhưng do góc chụp hình tối quá nên không thể hiện hết vẻ đẹp tiềm ẩn ;-)

Ps: Người nhà với nhau nên vote ủng hộ đấy.
Cuối cùng cũng viết được 20 bài rồi kể cả bài này rồi, phù...., bây giờ có quyền posh hình rồi ;-)

kuden
21-07-2010, 13:40
Chị Sum trong như Phiến loạn người shinite nhở :)

Phuochoang
26-07-2010, 13:53
Đi Bình Ba về cảm thấy trân trọng những kỉ niệm của chuyến đi Cam hoang dã quá, hôm nào nhóm Cam hoang dã phải offline để hâm lại kỷ niệm nha.

Hy vọng những trang cuối của chuyến đi Cam sẽ được mọi người hưởng ứng.

Summer_Flower44
26-07-2010, 15:07
Đi Bình Ba về cảm thấy trân trọng những kỉ niệm của chuyến đi Cam hoang dã quá, hôm nào nhóm Cam hoang dã phải offline để hâm lại kỷ niệm nha.

Hy vọng những trang cuối của chuyến đi Cam sẽ được mọi người hưởng ứng.

Mới đó mà 1 tháng rồi hở em (?) Một tháng, 30 ngày,...bao nhiêu vui buồn,..bao nhiêu chuyện xảy ra,..nhưng tình cảm chị em mình thì vẫn còn mãi,...Ko chỉ là những chuyến đi, mà còn là sự chia sẻ, cảm thông,...

trungcao
27-07-2010, 08:45
Đi Bình Ba về cảm thấy trân trọng những kỉ niệm của chuyến đi Cam hoang dã quá, hôm nào nhóm Cam hoang dã phải offline để hâm lại kỷ niệm nha.

Hy vọng những trang cuối của chuyến đi Cam sẽ được mọi người hưởng ứng.

Có lẽ đợt đó mình đi đâu cũng có nhau... Cũng ăn - chơi - hoang dại... Nên nó ko bị loãng như đợt BB vừa rồi...nhưng thật sự, với quân số 40 mem như vậy thì chuyến BB đó là thành công lắm rồi...!!!
Đồng ý với anh D., bữa nào nhóm Cam mình off bữa hoang-dại đi mọi người ơi!!!

chantam
10-11-2015, 10:54
Bayon
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6511FILEminimizer-1.jpg

Duyệt quân tiếp ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3324FILEminimizer.jpg

Trước khi rời Bayon, các mem nhà mình còn cố gắng vớt vát vài kiểu ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_6513FILEminimizer.jpg

Rời Bayon, thẳng tiến đền Baphuon
Toàn cảnh Baphuon
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/DSC09028FILEminimizer-1.jpg

Bị che khuất hoàn toàn ^^
https://i922.photobucket.com/albums/ad65/vivi82/CAMBODIA/IMG_3376FILEminimizer.jpg

càng xem nhiều về những topic các chuyến đi Campuchia, mình càng khâm phục nền kiến trúc đặc sắc của họ, những đền đài bằng đá nguy nga tồn tại qua hàng ngàn năm