PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thi chạy khỏa thân ở xứ sở khủng bố!



Mẹ Mìn
27-06-2010, 09:52
Nào có phải nhà em ham hố gì xem mấy cái thứ này đâu cơ chứ. Chả là cặp vợ chồng thằng bạn Ý cứ hay trêu, tự nhiên lại khêu ra: "Này, gần nhà tao có cái bãi biển thích cực, toàn khỏa thân thôi!". Chúng cứ tưởng là ở VN thì ko có cái thứ đó, nên nghĩ em sẽ ngạc nhiên/thích thú/săn đón...? Nhưng vấp ngay phải câu trả lời "nguội tanh": "Thế à? Gần nhà tao ý à, thậm chí ở bãi sông cũng có". Đến lượt bọn nó nghi ngờ/ngạc nhiên: "Thật?". "Chứ sao! Họ còn đá bóng này, yoga này, trồng cây chuối hẳn hoi!" (vênh tí, rồi còn giơ cho chúng xem trên trang web, khiến chúng lòi mắt, haha).

Ô ấy vậy mà, tự nhiên lại nghĩ, ko biết cái nudista ở đây của bọn xứ Basque này có đặc biệt gì? Có giống như FKK bên Đức ko nhể? Thế là search, rồi thấy ngay (http://ene-naturismo.org/carrera/ingles.htm#tercera) "Cuộc thi chạy khỏa thân bãi biển năm nay diễn ra ngày 26.06, dành cho Nam, Nữ, Trẻ em". OMG, vậy phải xếp lịch lên đường thôi.

Mấy hôm trước đành tiết lộ: "Tao sẽ đi xem thi thố đấy!" Bọn này lại được thể trêu ngươi: "Ai muốn đến xem cũng đều phải khỏa thân!". "Bọn mày đừng có điêu nhé, tao cứ vào xem đấy, chụp ảnh về cho bọn mày tha hồ mà thích nhé!" Nói vậy chứ trong thâm tâm cũng nghĩ là họ ko cho người ngoài vào xem, nên ống nhòm được giắt theo cẩn thận. Gọi thêm thằng Hàn đi nữa cho vui. Hóa ra...

Mẹ Mìn
27-06-2010, 10:00
Theo lịch thì 12.00 bắt đầu cuộc đua. Tới nơi thì đã 12.15 vì không rành đường (cái xứ này bảng chỉ dẫn cứ loạn cả lên, chẳng biết đâu mà lần - ghét cực!). Ô kìa, nhìn từ xa đã thấy, chẳng có hàng rào gì sất. Trần có, mặc có. Vậy nghĩa là vào tự do còn gì.

(Hôm trước xem bên topic Venice-Florence-Rome (https://www.phuot.vn/threads/8143-Venice-Florence-Rome-th%C3%A1ng-5-2010) bác chủ có chụp cận cảnh cái "trym" anh David, rồi vợ bác ý còn thắc mắc (https://www.phuot.vn/threads/8143-Venice-Florence-Rome-th%C3%A1ng-5-2010/page5) sao nó "chả tù mà cứ nhọn vậy, chả giống thật tí nào!" Em thu hoạch được khá nhiều ảnh THẬT, tù có, nhọn có, xén có, mà nguyên cũng nhiều. Định pót mời các bác chiêm ngưỡng, nhưng sợ phạm Phượt luật, nên cái nào cận cảnh thì em che, còn cái nào xa xa chút xíu thì em zoom out các bác ạ).

Nhìn từ xa đã thấy cuộc thi đang diễn ra rôm rả:


https://farm5.static.flickr.com/4082/4736862175_5d867de8dd_b.jpg
Kẻ chạy, người xem; kẻ mặc, người không! Bục nhận Cúp Vàng đang đợi chủ nhân

Mẹ Mìn
27-06-2010, 10:28
Càng gần đến bãi biển càng ngạc nhiên. Ở đây được tự do vào, thoải mái chụp ảnh, chẳng ai bận tâm. Ai mặc thì mặc, ai cởi thì cởi. Nhưng để tham gia chạy thì tất nhiên phải ... cởi.


https://farm5.static.flickr.com/4081/4737564068_feb0794d96_b.jpg
Thi thố hử? Tớ chả quan tâm! Kềnh ở đây khoe hàng khủng chẳng phải độc đáo không hả!

https://farm5.static.flickr.com/4079/4737564090_6428d25555_b.jpg
Bơi, lướt ván, du buồm mặc kệ cho bọn "dở hơi" lồng nhồng thì chạy.

Cuộc thi dành cho nam, nữ và cả trẻ con, nên có đủ mọi thành phần tham gia. Dường như cuộc thi năm nay "Dương thịnh, Âm suy" hay sao mà chỉ thấy có lác đác vài thí sinh nữ, vài đứa bé, còn lại toàn nam.


https://farm5.static.flickr.com/4093/4737564078_90a5b2bd93_b.jpg
Vài thiếu nữ còn ngượng, không dám thi thố nên đành bận bikini - Đằng trước.

https://farm5.static.flickr.com/4102/4737564082_f02ab8ccf5_b.jpg
Đằng sau.

https://farm5.static.flickr.com/4116/4737564070_701cdd1bcf_b.jpg
Thí sinh được đánh số báo danh bằng viết trực tiếp lên ... giò phải. Thật là sáng tạo không ngờ!

Mẹ Mìn
27-06-2010, 20:52
Ấn tượng với cách đánh số báo danh, nhà em buột miệng với Minu - thằng người Hàn, một câu xanh rờn: "Kiểu đánh số này hay nhỉ? Ở nước tao, họ cũng đánh số vào ...mông con trâu trong lễ hội chọi trâu đấy!". "Suỵt"! Thôi chết, nói to quá bọn nó nghe thấy thì tèo à. Nó lại bảo ví bọn nó như con trâu nhà mày, nó lại khuyến mại cho quả bom vào ba lô thì hết đường về! Chả nhớ hồi trước bị hỏi, "Mày là fan đội nào?". Vô tư trả lời, "Real Madrid!", mà nhận đến mấy cặp mắt sắc như dao Croma lia tới.


https://farm5.static.flickr.com/4121/4738709724_6278ed0486_b.jpg
Bên lề cuộc đua.

Tiếc quá vì đến muộn nên không được ngắm lúc đánh số và lúc xuất phát. Hẳn phải rất thú vị! Cứ tưởng tượng cảnh em gái (staff) xinh đẹp, đứng cầm cây bút dạ viết lên từng giò một, chắc phải mất tới nửa tiếng ấy chứ. Số đánh đến con số hơn 300 cơ mà. Nhưng ko hiểu sao, số người đang chạy thì ít hơn nhiều con số đó. Rõ ràng là không thể tới con số trăm được! Chắc là số lông nhông bên ngoài cũng chạy, nhưng chỉ được chốc lát đành bỏ cuộc?


https://farm5.static.flickr.com/4136/4738087533_4e9efc54e9_b.jpg
Miệt mài.

Kéo thằng Hàn lại đằng xa. Thằng này có vẻ hơi thất vọng chút xíu, khi thốt lên rằng chán quá, ít chị em quá. Lại còn hỏi, "Sao lại ra tận chỗ này?". "Ơ hay, thế mày chẳng thấy đây là khúc cua, đứa nào chả phải qua. Trước hay sau gì chẳng lọt vào máy tao?".


https://farm5.static.flickr.com/4077/4738286859_e2069ac805_b.jpg
Khối chàng phượt nhà ta ước gì biến thành cậu bé kia ấy chứ!

BM
27-06-2010, 21:05
Cảm ơn bài viết rất độc đáo của Mẹ Mìn! SN Phượt lần 4 "chơi" môn này được nhỉ? Tưởng tượng ra cả bọn lông nhông...sánh đôi chạy ở Đồ Sơn hay Hồ Cốc thì ...đáng nhớ biết bao!

Mẹ Mìn
27-06-2010, 23:28
Cảm ơn bác BM đã động viên! "Trò" này mà được "Phượt" tổ chức mừng SN thì còn gì bằng! Great idea! Nhưng mà khoản "sánh đôi - duo" có vẻ khó thành hiện thực lắm, vì ai biết "Âm" thịnh hay suy. Chắc phải có cả trio nữa chứ bác?

OK, để tăng thêm thông tin, nhưng giảm sự "nhạy cảm", em sẽ vẽ cái hình ô-van theo kích cỡ! Tức là, nói nôm na theo kiểu Toán học lai Thiên văn học: "Ô-van ngoại tiếp 'vật thể quen'", hay nói cách khác, "'Vật thể quen' nội tiếp ô-van". Các bác tự đánh giá mức độ khủng/chưa khủng nhá!

6tuyetki
27-06-2010, 23:43
Mẹ mìn chịu khó tìm tòi ghê ^^ công nhận là hấp dẫn thiệt nhá .
Có điều nhìn cứ ghê ghê sao ý . Hay là vì người Châu âu nên quen rùi nhỉ

--------------------------
Vietnam Visa (http://www.visaforvietnam.org) - van chuyen hang hoa quoc te (http://www.cdh.vn) - cong ty thiet ke web (http://vinabit.com) - cong ty *** (http://vinabit.com)

Mẹ Mìn
28-06-2010, 00:38
hấp dẫn thiệt nhá ... nhìn cứ ghê ghê sao ý

Là sao thế 6tuyetki ôi? "Hấp dẫn nhưng ghê ghê" hay "Ghê ghê nhưng hấp dẫn", hay cả hai đới? Đón xem tiếp câu chuyện "Ghê ghê quá nhưng hấp dẫn quá" sớm nha!:D

BM
28-06-2010, 08:47
Nhiều năm trước, bản thân mình đã từng bị lão xếp "lựu đạn" "lừa" vào một chỗ khỏa thân mini. Lão thông báo hôm nay đến thăm nhà của một người bạn gái xa xưa nào của lão, ăn mặc lịch sự, thế là đi. Đến trước một cái biệt thự to đùng, kê miệng kêu mở cổng, nhận được ám hiệu, cổng tự động mở cứ thế thẳng tiến vào nhà, không một bóng người. Mình cứ theo lão, vừa đi lão vừa nới cổ tháo cà vạt, bỏ áo ra ngoài, gỡ nút (lúc này mình vẫn nghĩ là lão cởi áo) tới bếp thì lão cởi luôn quần dài khỏa thân đến 90%! Lão đi lui đi tới, uống nước, ngó nghiêng và...cởi nốt 10% còn lại và đẩy cửa ra vườn sau! Lúc này lão mới nhìn mình bằng ánh mắt tinh quái, hất hàm ý bảo.."còn chờ gì nữa"! Choáng! Mình riu ríu..cởi đồ, cương qưyết giữ lại 10% trên người và đi ra vườn. Lúc này mới thật sự choáng váng vì sân sau của một dãy biệt thự là một bờ hồ tuyệt đẹp. Quang cảnh lúc này cũng giống giống như bạn Mẹ Mìn mô tả bên trên. Lão xếp ra đến giữa đường, dừng lại, mặt nghiêm trọng trừng mắt nhìn mình nửa ra lệnh, nửa....! Tự ti ghê gớm, nhưng lúc này nghĩ có chết đâu mà sợ, hơn nữa đâu ai biết ai, thế là cởi nốt! Ra đến chỗ người quen của lão, mình mắc cỡ ngồi thu lu, cách một quãng, lâu lâu cười 1 chút, nói 1 chút...Khỏa thân thì cũng chả sao nhưng sợ nhất là "trên bảo đừng"...mà "dưới không nghe"...:D

Kỷ niệm đáng nhớ này cũng xảy ra ở trời Âu, chủ nhân của căn biệt thự là 4 chị em gái sống với nhau, mình vẫn không biết là lão đã từng yêu ai trong số đó..hay là...cả....4!

sami
28-06-2010, 09:46
Haizzzzzzz, cái trò chụp mặt trước thì em chưa dám, chứ tụt quần chụp sau chụp đến cả tập thể thì bọn em làm suốt. Nhất là ngày làm ở F*T, cứ 1 năm 2 lần sum-up là cả sếp lẫn lính say say ban đêm ra xếp hàng tụt quần cho 1 chú phó nhòm chụp mang về cười hí hí với nhau. Có lần xếp hàng ngang chụp ngay trên đường bờ biển Vũng tàu, bị công an đuổi chạy trối chết.
Nhìn cũng hay hay đấy. Đêm sinh nhật anh em làm 1 kiểu, chị em làm 1 kiểu đê (còn tiếp theo thì... tùy tình hình mà chiến)
Hí hí

Kiara
28-06-2010, 12:07
Hí hí, tưởng thế nào...

Mình vốn tự ti lắm, cứ tưởng phải hoành tráng dư tây mới cởi được, ai dè....

Cho trò này vào sinh nhật 2 miền đê....:))

HungGal
28-06-2010, 15:24
Cho mấy cái ảnh close up lên đi bác chủ, xem nó tù hay nhọn

Mẹ Mìn
28-06-2010, 19:48
Cho mấy cái ảnh close up lên đi bác chủ, xem nó tù hay nhọn

Haha, em sợ bị ban nick thì chết bác ời! Tù ("thật thật" - như vợ bác ví ý) có cả, nhưng nhọn như anh David cũng lắm, khủng/không khủng cũng vô biên. Oh, mà nhà bác này dại nhỉ, lại muốn vẽ đường cho hươu chạy sao? Bác ko sợ ai đó tò mò, "Ồ, hóa ra có cả nhọn thật hử? Nhất định phải thử xem sao!" thì nguy mất đới :D.

Những ảnh kia em đều phải thu nhỏ lắm, sợ rõ quá thì "nhạy cảm" lắm. Bác chịu khó mang kính lúp, sẵn sàng xem vụ khác nữa nha. Còn hấp dẫn hơn đó!

danngoc
28-06-2010, 20:44
Cụ HungGal bức xúc vụ tù-nhọn nhờ!

Mẹ Mìn
29-06-2010, 04:26
Cứ ngạc nhiên với cái sự dửng dưng / tự nhiên ở đây, em nhớ lại cái lần lượn ở xứ sở của 2 cuộc chiến Thế giới. Sao mà khác nhau quá trời. Hồi đó, tự nhiên đi lạc vào vùng toàn tiên (bự), sau này mới biết đến cái gọi là FKK (http://fkk-online.de). Đang "mắt chữ O, mồm chữ A", thì từ đâu xồ ra một đống thịt, bắt ... tụt hết! Hung hăng kinh, đúng là xứ Bẹc-giê! Nghe mà hoảng hồn, kiểu: "Tụt hoặc phắn!". Thôi, nhà em xin ... chuồn lẹ. Ấy vậy mà không, thằng Phi đi cùng chẳng phải vừa. Nó sẵng lại "the Meat" (nó đặt tên lão như thế): "Này nhá, lão chỉ cho tôi xem đâu là biển cấm những kẻ-không-tụt?". Lão Thịt mất điện vài giây, xong mặt phừng phừng lấy lại tinh thần như cũ: "Tụt hoặc phắn!". Thằng Phi càng cứng, nó nói nó *** biến đấy, làm gì được! Chẳng bắt cởi nó cũng tụt, chứ bắt í à, nó đ**! Bỗng dưng một mụ (chắc vợ lão) đứng dậy từ ghế, tiến lại gần. Mụ Thịt nhẹ nhàng: "Thôi, thôi mà!", rồi ngọt ngào với thằng Phi. Lão Thịt (chắc sợ vợ) đột nhiên vui vẻ, lại còn bắt tay, bắt chân. Tởm! Đấy, bọn cao-to-đen-hôi nó lợi thế như thế đấy, đi đâu cũng được chị em, từ Ta tới Tây, dù mập dù ốm, săn đón! Thật GATO quá!

Đang hồi tưởng lại cái vụ đó, trên đường ra vị trí đắc địa - the U-turn, Minu bảo nó nghe lỏm được đoạn hội thoại của mấy đứa phượt Tây đằng trước. Kiểu như:

Gái: ¡Dios mio, qué miedo! (Ôi giời ơi, sợ quá đi mất!)
Giai: ¿Por qué? (Sao thế?)
Gái (vẫn mở mắt): ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! (Sợ quá! KINH khủng quá!)
Giai: ¿Por qué?
Gái: ¡Qué viejo! ¡Qué feo! (Già quá, nhăn quá, ... thì sợ chứ sao!).
Giai: ...Mất điện...

Hóa ra là bọn này nhìn thấy một ... cụ đang ... mò ốc!


https://farm5.static.flickr.com/4100/4743106987_4dfd379047_b.jpg
Gái Tây: "Sợ quá! KINH khủng quá! Cụ này chắc hẳn hành nghề mò ốc lâu năm!"

Lần trước đã GATO với thằng Phi, lần này lại GATO với sự thính tai của thằng Hàn (nào nhà em có nghe được tí gì đâu, hay là vì nó cận lòi nên tai nó phải thính hơn?). Tức cực, em cũng bon chen: "Hồi trước tao cũng nghe lỏm được câu chuyện của một bọn phượt Ta hẳn hoi; bọn này tự nhiên đi lạc vào vùng FKK":

Gái: Ôi giời ơi, sợ quá đi mất!
Giai: Sao thế?
Gái (nhắm mắt): Sợ quá! Kinh KHỦNG quá!
Giai: Sao thế?
Gái (vẫn nhắm mắt): Sợ quá! Kinh KHỦNG quá! Sợ quá! Kinh KHỦNG quá!
Giai (thử): Vậy cả bọn về nhé?
Gái (vẫn nhắm mắt, hốt hoảng): Không, không, không...!
Giai: Sao thế?
Gái (mở mắt, cuống quýt lục bóp): Chờ tí, chờ tí!
Giai: Tìm gì vậy?
Gái: Thì lấy cái kính râm đeo vào cho ... đỡ sợ chứ sao!
Giai: ...Mất điện...


https://farm5.static.flickr.com/4143/4743278001_a0c9336449_b.jpg
Gái Ta: "Sợ quá! Kinh KHỦNG quá! Một nhọn một tù! Phải lấy kính râm đeo vào cho bớt sợ mới được!"

Cùng tương tự như giai Tây, giai Ta, đến lượt giai Hàn - thằng Minu-khù-khờ mất điện hẳn!

KK172
29-06-2010, 13:13
Năm 2005 hoặc 2006 gì đó, bọn CBN đi Đồ sơn chơi, bác Bukhalo dẫn vào 1 nhà nghỉ rất hay và có bãi biển cũng rất hay, trước đó, chả đứa nào tưởng tượng là ở Đồ Sơn lại có một bãi biển trong mát, cứ tưởng nước Đồ Sơn đâu cũng đục, chỉ là ít và nhiều thôi.

Nhưng vì đến muộn, buổi tối mới ra tắm, đang kéo nhau đi cả lũ thì có 1 lũ khác cũng đi tắm đi ngược lại, chừng 5-6 anh gì đó, hai bọn đi hai bên ngược chiều nhau, trời tôi tối, nên mình cũng không để ý.

Hội kia đi qua thì hội mình có 1 đứa nói nhỏ là ABCDEF, cả bọn ớ người quay lại, thấy dưới ánh trăng 100% là dân tộc H'Mông trắng, thế là mắt chữ O mồm chữ I ráo cả . . . Vẫn không hiểu sao lúc hội này đi qua không đứa nào để ý, trừ 1 đứa (NO)

Exodus
03-07-2010, 08:01
Nhiều năm trước, bản thân mình đã từng bị lão xếp "lựu đạn" "lừa" vào một chỗ khỏa thân mini. Lão thông báo hôm nay đến thăm nhà của một người bạn gái xa xưa nào của lão, ăn mặc lịch sự, thế là đi. Đến trước một cái biệt thự to đùng, kê miệng kêu mở cổng, nhận được ám hiệu, cổng tự động mở cứ thế thẳng tiến vào nhà, không một bóng người. Mình cứ theo lão, vừa đi lão vừa nới cổ tháo cà vạt, bỏ áo ra ngoài, gỡ nút (lúc này mình vẫn nghĩ là lão cởi áo) tới bếp thì lão cởi luôn quần dài khỏa thân đến 90%! Lão đi lui đi tới, uống nước, ngó nghiêng và...cởi nốt 10% còn lại và đẩy cửa ra vườn sau! Lúc này lão mới nhìn mình bằng ánh mắt tinh quái, hất hàm ý bảo.."còn chờ gì nữa"! Choáng! Mình riu ríu..cởi đồ, cương qưyết giữ lại 10% trên người và đi ra vườn. Lúc này mới thật sự choáng váng vì sân sau của một dãy biệt thự là một bờ hồ tuyệt đẹp. Quang cảnh lúc này cũng giống giống như bạn Mẹ Mìn mô tả bên trên. Lão xếp ra đến giữa đường, dừng lại, mặt nghiêm trọng trừng mắt nhìn mình nửa ra lệnh, nửa....! Tự ti ghê gớm, nhưng lúc này nghĩ có chết đâu mà sợ, hơn nữa đâu ai biết ai, thế là cởi nốt! Ra đến chỗ người quen của lão, mình mắc cỡ ngồi thu lu, cách một quãng, lâu lâu cười 1 chút, nói 1 chút...Khỏa thân thì cũng chả sao nhưng sợ nhất là "trên bảo đừng"...mà "dưới không nghe"...:D

Kỷ niệm đáng nhớ này cũng xảy ra ở trời Âu, chủ nhân của căn biệt thự là 4 chị em gái sống với nhau, mình vẫn không biết là lão đã từng yêu ai trong số đó..hay là...cả....4!

À, mà sao bác BM không tả quang cảnh lúc đó ra sao? Và bác thấy, chiêm ngưỡng được những gì? Thiếu xót bác ạ.

Big Daddy
03-07-2010, 09:43
Bác đã bảo là "Nhiều năm trước,..." rồi, tức là ngày xửa ngày xưa ý
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa...