PDA

View Full Version : Dresden - Elbflorenz (Firenze bên dòng sông Elbe)



matador
22-08-2007, 02:07
Dresden, thủ phủ của bang Sachsen (Germany), nằm cách thủ đô Berlin 180 km về phía nam và cách Praha có nhõn 160 km. Nằm ngay bên dòng Elbe hiền hòa (thông thường thì như vậy, xong cũng có lúc bạn í nổi giận như năm 2002 thì cũng chẳng biết đằng nào mà lần ;) ) Dresden được mệnh danh là Firenze bởi nơi đây nhờ công thu thập và máu ăn chơi của August, lãnh chúa vùng Sachsen và vua Balan môt thời, đã có những bộ sư tập ảnh, sứ và bao nhiêu vàng bạc châu báu từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại Dresden sở hữu một bố sưu tầm báu vật đồ sộ và quý giá vào hạng nhất châu Âu được trưng bày tại Historisches Grünes Gewölbe ngay trong lâu đài Residenzschloss (residence castle). Phòng này vừa được trùng tu lại năm 2006 nhân dip kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Thành phố, đến nay em cũng chưa được bước chân vào vì đông khách quá lại ngại xếp hàng nên vẫn chưa vào được.

matador
22-08-2007, 03:09
Em đến Dresden khi vẫn còn "xanh" lắm, nhõn 18 tuổi. 18 tuổi thời của em nó khác chẳng bằng các bạn choai choai 13, 14 tuổi bây giờ đâu. Nói chung là rất ngố, không biết tý tẹo gì cả.

Chính vì xa nhà khi còn xanh như thế nên em vẫn coi nơi em ở đã ngót nghét 20 năm nay là quê của em, nơi đã tạo ra em của ngày hôm nay - Quê hương mỗi người chỉ một, nhưng em lại có những hai - hãnh diện ghê ;)

Đây quê em trông nó thế này nhá, đẹp không?


https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cb464935ec0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2253)

cbnu
22-08-2007, 06:59
Thêm ảnh nữa đi bác ơi. Quê của bác về đêm rất tuyệt.

Anh Già
22-08-2007, 12:16
Em đến Dresden khi vẫn còn "xanh" lắm, nhõn 18 tuổi. 18 tuổi thời của em nó khác chẳng bằng các bạn choai choai 13, 14 tuổi bây giờ đâu. Nói chung là rất ngố, không biết tý tẹo gì cả.

Chính vì xa nhà khi còn xanh như thế nên em vẫn coi nơi em ở đã ngót nghét 20 năm nay là quê của em, nơi đã tạo ra em của ngày hôm nay - Quê hương mỗi người chỉ một, nhưng em lại có những hai - hãnh diện ghê ;)

Em giống bác :'' Tôi xa Hà nội năm lên 18 , khi vừa biết yêu '' , có điều tròn 20 năm nay '' chả biết nơi đâu là chốn quê nhà '' :( :(. Mời bác 1 ly !(beer)

matador
22-08-2007, 15:15
Em giống bác :'' Tôi xa Hà nội năm lên 18 , khi vừa biết yêu '' , có điều tròn 20 năm nay '' chả biết nơi đâu là chốn quê nhà '' :( :(. Mời bác 1 ly !(beer)

Bác chắc sống ở nhiều nơi mà chắc nơi nào cũng ở một thời gian ngắn nên khó gắn bó với 1 nơi nhất định nhở - nhưng như vậy cũng thú vị chứ (c) .

Còn em khi trẻ em ở quê 2 để còn dễ đi phượt về già đếch đi dược nữa em về quê 1 chăn gà nuôi vịt cho hết tháng ngày =))

matador
22-08-2007, 20:38
Dresden vốn là một thành phố theo kiến trúc Baroque, trước chiến tranh thế giới thứ 2 rất hoành tráng, nổi tiếng khắp châu Âu. Sau chiến tranh cả thành phố là một đống đổ nát do bom Anh và Mỹ dải thảm đêm 13.2.1945 khi mà cuộc chiến tranh đã gần kết thúc mà phần thắng đã nằm chắc trong tay quân đồng minh. Hàng năm cả Thành phố vẫn lấy ngày 13.2 để tưởng niệm mấy chục ngàn người đã phải bỏ xác một cách oan uổng cũng như để phản đối mọi cuộc chiến tranh. Vết thương chiến tranh mãi mới xóa được khi mà nhà thờ Đức bà (Frauenkirche), vốn là symbol của cả Thành phố, đã được dựng lại bằng tiền quyên góp của tất cả mọi người hảo tâm trên thế giới (hoàn thiên năm 2005)

matador
22-08-2007, 23:05
Nhà thờ Frauenkirche (Church of our Lady) được xây dựng từ cuối thế kỷ 18 (1726-1743) dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư George Bähr, lúc đấy được coi là 1 công trình thế kỷ cũng bởi cái vòm nhà thờ được làm bằng đá sa thạch mà không hề có cột chống đỡ.

Khi bom Anh và Mỹ thả xuống Dresden ngày 13.2.1945 90% khu trung tâm Thành phố bị phá hủy và bị thiêu rụi thì nhà thờ này vẫn hiên ngang đứng vững, xong cũng chỉ được đến ngày 15.2 hai ngày sau khi thành phố bị dải thảm bom mái vòm nhà thờ cũng bị sức mạnh của thần lửa làm cho đổ dúi dụi xuống mặt đất, kết thúc lịch sử một nhà thờ vốn là một trong 4 danh lam nổi tiếng khắp thế giới của Dresden. Cả nhà thờ chỉ còn lại một phần mảnh tường cao khoảng 20 m là còn đứng đó.

Sau chiến tranh họ không dựng lại nhà thờ mà cái đống đổ nát ấy là nơi tưởng niệm những nạn nhân oan ức cũng như để chống lại chiến tranh. Sau khi thống nhất nước Đức những người tâm huyết với thành phố đã lập lên một câu lạc bộ những nhà hảo tâm nhằm quyên góp tiền để xây lại nhà thờ này với mong mỏi hàn gắn lại hoàn toàn vết thương chiến tranh sau 50 năm cuộc chiến đã đi vào dĩ vãng. Và năm 2005 nhà thờ này đã được hoàn thành sau 10 năm xây dựng thật công phu. Tất cả những viên đá sa thạch của nhà thờ cũ nếu có thể sử dụng lại đã được nghiên cứ kỹ lưỡng về vị trí của chúng đã nằm ở đâu trên nhà thờ cũ để rồi cho chúng về đúng vị trí của nó trên nhà thờ mới. Chính vì vậy khi du khách chiêm ngưỡng nhà thờ này bây giờ họ sẽ thấy những viên đá mầu đen do thời gian khác hẳn với những viên đá xung quanh màu vàng nhạt của đá sa thạch vùng Saechsische Schweiz (vùng Thụy sĩ của bang Saxony).

matador
22-08-2007, 23:39
Một chi tiết nữa là cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ là do 1 thợ kim hoàn con trai của 1 phi công Anh đã bỏ bom ở Dresden đêm 13.2.1945 làm tặng, cũng là biểu tượng của sự tha thứ và giảng hòa giữa 2 dân tộc Anh và Đức.

Frauenkirche bên ngoài, phía trước có tượng đài Martin Luther

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cc63f689330.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2282)

Là nhà thờ tin lành nhưng bên trong cũng tương đối cầu kỳ và đẹp

Mái vòm

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cc64a8024f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2283)

Bàn thờ, một phần là bàn thờ cũ, phần tối mầu

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cc64fbedf59.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2284)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cc654c04c65.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2285)

Hai bên cánh gà

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cc6591af917.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2286)

matador
23-08-2007, 15:37
Kể chuyện về nhà thờ này thì cả ngày không hết, có rất nhiều huyền thoại liên quan tới nó - kể cả cái chết của kiến trúc sư George Bähr cũng được thêu dệt thêm. Khi ông mất năm 1738 nhà thờ Frauenkirche vẫn chưa được hoàn thành và người ta nghi ngờ ông bị ám hại do bàn tay của kiến trúc sư Chiaveri (người Ý) người xây dựng nhà thờ Cathedral (nhà thờ trong Cung - Hofkathedrale), nhà thờ thiên chúa giáo duy nhất ở Dresden. Đúng sai thế nào ai mà biết được, chỉ biết rằng thời đấy nhà thờ Frauenkirche sẽ đẹp lộng lẫy nhất cả vùng Saxony, hơn cả nhà thờ trong Cung của Lãnh chúa nên vì sự ghen ghét mà xảy ra án mạng chăng?

Khi ông mất nhà thờ chưa hoàn thiện nên mộ ông lúc đấy chưa được để ở đây, mãi sau này (96 năm sau) hài cốt mới được chuyển về đây đúng như ông mong mỏi. Nhưng có lẽ lại có sự nhầm nhọt về hài cốt, hài cốt hiện đang nằm trong mộ của ông trong nhà thờ (xương sọ bị vỡ và 3 xương sườn bị gãy - đấy là khi họ bốc mộ ở nghĩa trang mà người ta cho rằng là của ông đưa về nhà thờ thì thấy thế) chưa hẳn đã là của ông thật. Éo le thay. Nhưng nếu hài cốt đó là của ông thật thì khả năng ông bị ám hại sẽ rất lớn.

Như đã kể, khi xây lại nhà thờ họ đã rất kỳ công làm y hệt như cũ và dùng lại tối đa tất cả những gì có thể dùng lại được. Những phần đá còn lại thì cũng được sử dùng làm đồng hồ (lấy một viên nhỏ xíu cho lên trên mặt đồng hồ làm kỷ niệm) bán lấy tiền đóng vào quỹ xây dựng - em thì chưa mua cái nào cả :"> . Công cuộc xây dựng lại nhà thờ này mang nhiều ý nghĩa, nó vừa xóa đi dấu vết chiến tranh vừa là cầu nối giữa các dân tộc, là biểu tượng của hòa bình và cũng là nguồn vui của thế hệ người Dresden sinh ra trước chiến tranh TG II. Trong đêm bom Anh và Mỹ ném xuống Dresden không biết bao nhiêu con người đã được nhà thờ này cứu mạng khi họ xuống hầm nhà thờ tránh bom, chỉ biết rằng năm 2004 khi người ta đưa cây thánh giá lên đỉnh nhà thờ hoàn tất phần ngoài của nó thì hàng chục ngàn người Dresden đã đổ về đây chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy với sự xúc động nghẹn ngào và những đôi mắt đỏ hoe của rất nhiều cụ già đã gần đất xa trời. Được chứng kiến tận mắt như vậy hẳn bạn cũng không cầm được lòng, cũng thấy vui được cùng họ sống những khoảnh khắc xúc động ấy.

Cây thánh giá trên nóc nhà thờ cũ hiện được trưng bày trong nhà thờ mới

Nhà thờ Frauenkirche với phần còn nguyên vẹn trước chiến tranh

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd46e0a08e7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2295)

matador
23-08-2007, 16:26
Nhà thờ mới được khánh thành ngày 31.10.2005, kể từ đó đến nay đã có hơn 2 lượt triệu người vào thăm nhà thờ. Đây vừa là nơi để giáo dân đến làm lễ vừa là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc. Muốn xem một buổi hòa nhạc ở đây phải đặt vé trước rất lâu, thích nhất là dịp lễ Giáng sinh vào đây xem họ làm lễ thánh và thưởng thức các buổi hòa nhạc vào thời điểm này.

Vào thăm nhà thờ không mất tiền, xem hòa nhạc thì cần có vé vào cửa.

Trèo lên tháp nhà thờ ngắm nhìn khung cảnh thành phố với dòng Elbe uốn lượn quanh khu phố cổ còn gì hơn thế nữa (em cứ quảng cáo thế) :D. Tuy nhiên vé đi thang máy lên đó quá chát, những 8 EURO lận. Rẻ hơn có 2,5 EURO mà cũng nhìn được toàn cảnh thành phố, mời bạn lên tháp tòa nhà thị chính, tòa nhà cao nhất Dresden. Nhưng mỗi chỗ mỗi khác phỏng ạ, em cũng chưa leo lên tháp nhà thờ này nhưng rồi sẽ có lần leo rồi gửi các bác vài tấm ảnh, nhở ;)

Frauenkirche với Kunstakademie (Academy of Arts) về đêm trong lễ hội thành phố

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd521f0b4b2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2296)

Chitto
23-08-2007, 18:31
Cái nhà thờ hình tròn chứ không dài thì chứa được khoảng bao nhiêu người hả bác? Nếu có hòa nhạc, nhạc công ngồi thì còn bao nhiêu chỗ cho người ngồi nghe ?

matador
23-08-2007, 18:55
Úi được nhiều phết bác ạ, tất cả những 5 tầng mà bác. Em không đếm được bao nhiêu, nhưng bác có thể xem sơ đồ ở đây ạ

www.frauenkirche-dresden.de/fileadmin/media/dokumente/frauenkirche_sitzplan.swf

matador
03-09-2007, 19:18
Trong khi chuẩn bị xây dựng lại nhà thờ Frauenkirche họ đã rất cẩn thận và tỉ mỉ để tìm lại những gì có thể dùng lại được - và đây là cây thánh giá mà trước chiến tranh tọa lạc trên đỉnh nhà thờ, hiện được trưng bầy trong nhà thờ mới, phía dưới luôn được thắp sáng bằng vô số ngọn nến mà các con chiên mua đốt

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946dbfb793c570.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2809)

matador
03-09-2007, 19:23
Cả khu vực quanh nhà thờ Frauenkirche (Neustädter Markt) sau chiến tranh bị bỏ hoang. Chỉ đến khi thống nhất nước Đức cùng với việc xây lại nhà thờ này họ đã, đang và sẽ xây lại khu này giống như trước chiến tranh, ít nhất là bề ngoài. Đây là môt vài hình ảnh quanh nhà thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946dbfc55e45e1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2810)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946dbfc7279b61.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2811)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946dbfc9d7bd74.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2812)

matador
03-09-2007, 19:39
Đây, cần cẩu vẫn quay đều mỗi ngày, chắc phải vài ba năm nữa khu này mới xong. Ở đây luôn đông khách du lịch nên quán xá và các cửa hàng luxury rất nhiều, muốn ăn đồ Á, mời vào nhà hàng AnNam (đếch phải của em, nhưng thôi vẫn quảng cáo cho họ)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946dbff426fb81.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2814)

Các anh Velotaxi cũng đợi khách bên hông nhà thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946dc002e4630f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2815)

Tennis
11-09-2007, 15:49
Đây không phải Dresden nhưng cũng thuộc bang Sachsen nhà bác matador, tên là Vogtland (NT)

Tennis
11-09-2007, 15:51
Đặc sản đãi khách :help

matador
08-10-2007, 17:02
Còn thiếu nhiều thứ khác nữa bác Frank à. Bác phải cho một cái đùi lợn rán khoảng 1 kg, to tướng và đầy mỡ với rau cải muối chua (đã hầm nhừ) nữa như thế mới hoành cbn tráng.

Dạo này bận không viết gì được, sẽ cố gắng viết từ từ - nhưng bác Frank đừng có đá đểu nhá em oánh đới :D

matador
08-10-2007, 18:49
Một trong những điểm nhấn khi đến thăm quan Dresden là bức tranh sứ tạc hình của các lãnh chúa và vua của vùng Sachsen trong suốt gần 800 năm họ trị vì mảnh đất này. Bức tranh được làm bằng sứ Meißen (sẽ viết sau), thứ sứ đầu tiên và cũng nổi tiếng nhất của châu Âu gắn lên tường phía sau lâu đài (Stallhof - Langer Gang - phần các đấu sĩ thủa xưa vẫn làm trò tiêu khiển cho giới quý tộc). Bức tranh dài 102 m, cao 9,5 m và được làm từ 25000 viên sứ gắn với nhau khít tới mức người xem tưởng là một khối. Bức tranh thể hiện 35 lãnh chúa và vua vùng Sachsen trên lưng ngựa (từ 1123-1904 – ông vua cuối cùng không có mặt vì khi thực hiện bức tranh mới có 4 tuổi) và 58 nhân vật khác nữa.

Dẫn đầu bức tranh là lãnh chúa Konrad von Sachsen (1123-1156), người được coi là ông tổ của vùng này. Quá trình lên ngôi của ông có rất nhiều ẩn khuất, người viết sử của vùng này đã lờ đi cả một quãng thời gian mấy năm trước khi ông lên ngôi chính thức, khi mà ông đã cho đầu độc giết ông anh họ Heinrich (khi đó mới 20 tuổi) để hòng chiếm ngôi (Konrad trước đó bị Heirich bỏ ngục do can tội lăng mạ và chế diễu) – may mà vẫn còn lưu lại một cuốn sử khác hiện đựơc giữ tại Paris chứ không thì muôn đời không ai biết đến tội lỗi của ông.

Nhưng người nổi tiếng nhất trong bức tranh này không phải ai khác là lãnh chúa August der Starke (August the Strong hay August II: 1694-1733 ), vua Balan một thời. Bao nhiêu công trình kiến trúc và những gì quý báu nhất của Dresden hiện nay đa phần là công của ông mà có. Về ông này sẽ viết nhiều hơn.

Hiện tại dòng họ Wettin vẫn còn tồn tại, gần đây họ lại đòi bang Sachsen một số tranh và đồ quý hiếm vẫn được cất giữ tại tầng hầm của các bảo tàng, còn không ít ai nghe đến danh của họ nữa.

Trong dịp kỷ niệm 800 năm (2006) ngày thành lập Dresden, bức tranh này đã được „sống“ trở lại – trong buổi diễu hành nhân ngày lễ hội thành phố toàn bộ khung cảnh của bức tranh đã được tái hiện lại rất sinh động và được công chúng đón nhận và hoan nghênh nhiệt liệt.

matador
08-10-2007, 18:55
Bức tranh sứ

https://www.phuot.vn/imagehosting/309470a1a4c34c20.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4419)

Konrad von Sachsen

https://www.phuot.vn/imagehosting/309470a1a860380e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4421)

August der Starke

https://www.phuot.vn/imagehosting/309470a1ab6ce094.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4423)

matador
12-10-2007, 21:11
Bức tranh sứ sống lại trong lễ kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Dresden đây ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/309470e076149141.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4474)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309470e07845bcd5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4475)

còn đây là năm nay 2007

https://www.phuot.vn/imagehosting/309470f80816d106.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4498)

matador
12-10-2007, 21:31
Bức tranh sứ năm nay tròn 100 tuổi, hầu như không bị phá hủy trong trận dải thảm bom đêm 13.2.1945 của Anh và Mỹ. Bức tranh sứ này lấy nguyên mẫu từ bức tranh Sgraffito (kỹ thuật Sgraffito) do họa sĩ Wilhelm Adolf Walther vẽ trên bức tường này từ năm 1872-1877. Nhưng do thời gian bức tranh Sgraffito ấy cứ bị mờ nhạt và rơi rụng dần, vì vậy vào năm 1901 giám đốc nhà máy sứ Meißen đã đảm nhận việc đưa bức tranh ấy lên những tấm sứ để con dân Sachsen muôn đời được nhìn thấy lich sử của hoàng gia Sachsen đã trị vì vùng này cả một thời gian dài gần 800 năm. Bức tranh được hoàn thành năm 1907 với giá 60 nghìn Mark thời bấy giờ. Ngày nay dù ở Dresden lâu hay ít du khách ai cũng sẽ một lần đi ngang qua bức tranh sứ ấy, nó nối nhà thờ Frauenkirche đến với cổng George và nhà thờ công giáo duy nhất ở Dresden.

matador
12-10-2007, 23:00
Như đã nói, trong dòng dõi gia đình Wettin không có ai nổi tiếng như August der Starke hay tên chính hiệu Friedrich August I. Ông lên ngôi lãnh chúa vùng Sachsen 1694 khi mới 24 tuổi đời và với một sức mạnh thể xác phi thường - hiện trong bảo tàng lịch sử trong lâu đài Residence ở Dresden du khách vẫn còn được chiêm ngưỡng một vó sắt ngựa đã bị ông bẻ gẫy làm đôi chỉ bằng 2 bàn tay không (có chứng chỉ hẳn hoi) - vì vậy ông thường được gọi với biệt danh August der Starke (August the Strong). Người đời còn kể lại ông có thể vặn những thanh sắt to xoắn như ốc vít, tất nhiên cũng chỉ bằng tay không.
Do anh trai ông qua đời đột ngột và không có con trai nối dõi nên ông mới nên ngôi. Cũng chính vì không phải là Thái tử nên ông có nhiều tự do hơn anh trai, được công du nhiều nơi như Ý hay Pháp. Ông đã là khách trong Hoàng gia Pháp thời Loius XIV nên thấy được sự xa xỉ nơi này cũng như những chuyến qua Ý đã cho ông tăng thêm tình yêu với nghệ thuật. Không ai khác ngoài ông đã để lại cho Dresden và Sachsen nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khắp thế giới như Zwinger, nhà thờ Frauenkiirche, lâu đài Pillnitz vv và những bộ sưu tập tranh, sứ và đồ quý hiếm.

August có đến hàng trăm cung tần mỹ nữ, tục truyền ông có đến hơn 350 đứa con, đa phần là con ngoài gia thú, ông chỉ có 1 con trai duy nhất với Hoàng hậu. Cung phi nổi tiếng nhất trong số hàng trăm bà là Nữ bá tước Cosel, người được ông cực kỳ yêu quý và trọng vọng, nhưng về cuối bà đã bị chính ông bỏ ngục hơn 50 năm tới khi bà qua đời. Khi còn được trong vọng Cosel được August cho xây hẳn một Palais ngay cạnh lâu đài, có cầu thông suốt với nhau để vua tôi tiện bề đi lại ;-)

August là một trong 7 lãnh chúa được quyền bầu Hoàng Đế của Đức thời ấy. Nhưng ông cũng muốn tự làm vua nên ông đã "mua" đứt ngai vàng của Ba lan (ở Ba lan không có tục cha truyền con nối, mà vua là do một số quý tộc có quyền bầu chọn). Tất nhiên trước khi lên làm vua Ba lan ông phải cải Đạo sang Công giáo, vì theo đạo Tin lành như phần đông dân Sachsen không thể lên ngôi ở Ba lan được. Vợ ông không cải đạo nên tất nhiên không phải Hoàng hậu của Ba lan. Nhưng đằng nào khi ấy thì ông cũng yêu quý nữ bá tước Cosel hơn vợ chính của ông, nên ông cũng không quan tâm việc bà không muốn cải đao.
Ông mất ở Warzawa nhưng thi thể ông được đưa tới nhà thờ Cathedral ở Krakow chôn cất - tim ông thì được đưa về Dresden để ở nhà thờ công giáo Hofkirche. Huyền thoại kể rằng, do thủa còn sống ông rất máu gái nên bây giờ cũng vậy cứ mỗi khi có gái xinh đi qua nơi để tim ông trong nhà thờ này thì nó lại nhẩy dựng lên ;-)

pioneervn77
08-11-2007, 00:30
Bác Matador viết những bài này hay quá, chứng tỏ bác phải là người yêu Dresden lắm lắm. Hiện giờ bác có còn ở Dresden nữa không?
Tặng bác và mọi người vài tấm ảnh về Dresden, một vùng đất đối với em rất đỗi thân quen và cũng đầy kỉ niệm

1.Frauenkirche của bác đây
https://farm2.static.flickr.com/1253/932694846_b8dadb659f_b.jpg

2. Còn đây là Hoffkirche
https://farm2.static.flickr.com/1234/1239920212_9c9256b47c_b.jpg

3. Đây, Sächsische Schweiz
https://farm3.static.flickr.com/2084/1630982757_98307f1f80_b.jpg

matador
10-11-2007, 06:37
Hiện giờ bác có còn ở Dresden nữa không?


Thì vưỡn bác ạ. Chắc bác cũng đã có một thời oanh liệt ở Dresden hay là bác vẫn còn ở đó? Nếu còn thì Dresden đông trên Phượt phết nhể - khi nào làm quả offline đê, biết đâu có khi mình đã oánh nhau vỡ đầu ngoài đường rồi cũng có :D

pioneervn77
11-11-2007, 04:45
Tôi vưỡn ở Dresden, dân Dresden ở 4room này đông hả bác? Hôm nào off chai đê. Bác đang học hay đi làm rồi? Có sống trong Wohnheim ko??

matador
11-11-2007, 06:25
Wohnheim đã từng sống rất lâu, nhưng nó đuổi ra từ đời tám hoánh rồi ;)
Bây giờ mà còn trong Wohnheim chắc các bạn sinh viên lại gọi bằng cụ thì chết =))

Bác ở Wohheim nào đấy, Hochschulstraße, Wundtstraße, Güntzstraße hay góc nào thế?

Dresden cũng có vài người trên Phượt, nhưng dạo này toàn phượt về VN rồi. Khi nào mọi người quay lại sẽ ọp ẹp nhỉ (wait) (beer)

matador
13-11-2007, 02:49
Lâu lắm chả viết gì cho topic này, tệ quá ;)

Tiếp tục ở đâu bây giờ nhở?

Đã nói đến gia đình Wettin thì phải show cái tổ ấm của chúng nó lên cái nhỉ, gì thì gì bọn nó vua chúa cũng phải có mảnh đất cắm dùi, có chỗ ra chỗ vào chứ :))

Đây trông nó thế này đây - cái chuồng chim nhà chúng nó đấy hé hé, một thời được gọi là Residence castle (Residenzschloss)

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094738add79602d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5192)

Một góc khác của lâu đài

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094738ba8972636.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5194)

matador
13-11-2007, 03:24
Được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ thứ 13, lúc đầu chỉ là một pháo đài dần dần nó được mở rộng trong suốt nhiều thế kỷ để hình thành một residence castle vào năm 1485 khi dòng họ Wettin chia làm 2 nhánh (do bất đồng giữa 2 anh em nhà này) - Albert Wettin đã lấy Dresden và lâu đài này làm nơi ngự trị.

Kiến trúc của lâu đài gồm nhiều thể loại, vừa Renaissance vừa Baroque do lâu đài được mở rộng liên tục hoặc sau những trận cháy thì lại được tu sửa theo các phong cách mới. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm của gia đình Wettin (1889) toàn bộ facade của lâu đài được tu sửa thống nhất theo kiến trúc Neorenaissance.

Trận bỏ bom đêm 13.02.1945 đã thiêu dụi lâu đài này - sau hơn 45 năm tu sửa (từ 1962) và xây lại đến bây giờ vẫn chưa xong. Bên ngoài nói chung đã hoàn thiện nhưng ở trong vẫn chưa xong.

Hiện tại trong lâu đài có rất nhiều bảo tảng quý giá, điển hình là bảo tàng về bộ sưu tập báu vật của dòng họ Wettin - nói chung cực kỳ hoành tráng - đấy là các bạn Nga còn cầm về rất nhiều mà vẫn chưa trả hết đấy. Trước khi bị bỏ bom họ đã sơ tán giấu đi chỗ khác nên mới còn đến ngày nay chứ không thì cũng về với cát bụi hết rồi.

Đến thăm Dresden nhất định phải vào xem Neues Grünes Gewölbe và Historisches Grünes Gewölbe, nơi trưng bầy những báu vật ấy, không vào thăm coi như chưa đến Dresden :D. Giá cả thì cũng rẻ thôi, đi tất cả các bảo tàng trong thành phố (trừ Historisches Grünes Gewölbe - vào thằng này mua vé riêng 10 Euro/vé), nội trong một ngày hết đâu 10 hay 12 Euro í em quên mịa nó rồi vì hay vào xem miễn phí những đợt nó cho vào không hí hí

Tiếc là mấy lần vào không mua vé chụp ảnh nên không sâu hàng được, để lúc nào tìm trên mạng đưa lên vậy, ngại quá

matador
13-11-2007, 14:30
Đáng ra lâu đài này đã bị dỡ bỏ và dọn sau đợt Dresden bị dải thảm bom năm 1945, nhưng may là họ phát hiện ra ở đó có thể trồng nấm (champignon) rất tốt ! thế là không bị dọn ngay - may thế :D. Sau đấy mãi đến năm 1962 họ mới bắt tay vào tu sửa và dựng lại.

Thêm vài tấm ảnh về Residenzschloss

Đây ngày xưa là chỗ để các kỵ sĩ đấu đá nhau làm trò tiêu khiển cho bọn ăn trên ngồi chốc :D. Và cũng là chỗ nuôi ngựa của chúng nó - Stallhof. Phía sau là bức tường sứ, đã kể rồi.

https://www.phuot.vn/imagehosting/30947395140c454f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5207)

Còn đây là cổng George nối tháp Hausmannturm với Stallhof



https://www.phuot.vn/imagehosting/309473952757436b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5208)

Toet
13-11-2007, 14:50
Các bạn Đông Đức trồng champignon quy mô lớn ở khu vực lâu đài há bác?

matador
13-11-2007, 15:17
Tưởng đã kể hết với bác rồi, thế hóa ra tôi vẫn còn giấu bác điều này à ;) :D

Hồi đấy chúng nó đói ăn, tìm được chỗ nuôi nấm ăn thay thịt bố đứa nào lại muốn dọn đi nhỉ hí hí

matador
14-11-2007, 18:44
Grünes Gewölbe thủa xưa là những phòng kín trong lâu đài Residenzschloss cất giấu báu vật của nhà Wettin từ thế kỷ thứ 16. Khi August der Starke lên ngôi ông đã cho lập bảo tàng (1723-1730) ngay trong lâu đài để trưng bày chúng. Có của cứ giữ khư khư ngắm một mình nó phí đi phỏng ạ - phải khoe cho dân tình biết mình giầu thế nào chứ! Sachsen không mạnh về quân sự như bọn Preussen trên Berlin nhưng mà lắm thú chơi hiểm, nhất là August der Starke - không khoe có mà điên à hé hé

Được gọi là Grünes Gewölbe bởi lẽ các cột trong các phòng trưng bầy được sơn mầu xanh, lý do chỉ đơn giản thế. Trong chiến tranh thế giới thứ hai họ đã sơ tán toàn bộ báu vật về pháo đài Königstein, cách Dresden chừng 40 km. Các bạn Nga Xô viết khi đến Dresden giải phóng thành phố đã thu hồi mang về Nga nhưng đến năm 1958 thì trả lại và chúng được trưng bầy ở Albertinum, trước khi năm 2004 và năm 2006 được quay trở lại đúng vị trí của nó ở trong lâu đài.

Grünes Gewölbe được chia làm 2 phần: Neues Grünes Gewölbe và Historisches Grünes Gewölbe. Trong Neues Grünes Gewölbe trưng bày hơn 1000 báu vật, còn trong Historisches Grünes Gewölbe trưng bày tiếp 3000 báu vật nữa. Mà đa phần toàn hàng độc, làm từ đủ thứ nguyên vật liệu khác nhau: viên kim cương xanh to nhất thế giới tìm thấy ở Ấn độ cũng được trưng bày ở đây, nhưng những nguyên liệu tưởng chừng chẳng có giá trị mấy như vỏ trai hay hạt anh đào cũng được đưa vào các tác phẩm nghệ thuật làm cho chúng trở thành vô giá. Vàng bạc châu báu ngọc ngà đá quý được đưa vào các tác phẩm nghệ thuât lại càng làm tăng thêm giá trị của nó. Kiệt tác trong Neues Grünes Gewölbe có lẽ là tác phẩm "Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aurang-Zeb" (Royal Household of the Grand Mogul Aurang-Zeb) do Dinglinger sáng tác. Ông này là một dạng nghệ nhân ruột của August der Starke, hiện tại rất nhiều tác phẩm của ông ta được trưng bày tại đâỵ Ngoài ra còn nhiều nhiều thứ lắm không liệt kê ra đây được. Nhưng ấn tượng nhất với em lại là một hạt anh đào bé tí tẹo được khắc 185 mặt người lên trên ấy - tuyền phải nhìn qua kính lúp mới thấy.

À mà Việt Nam cũng có đồ sành sứ được trưng bày ở đây nhá, các bác vào mà xem để còn hãnh diện, gái nhà em rất khoái vụ này :D.

Chú ý đến thăm Grünes Gewölbe phải mua 2 loại vé, vào Historisches Grünes Gewölbe phải mua vé riêng, xếp hàng chết thôi, vì mỗi lần được ít người vào lắm - ai không có thời gian thì hoặc đặt online trước hoặc đã có cò đứng ở ngoài bán vé rồi - khó tưởng tượng phết ở một nước văn minh như thế mà cũng có cò - em không nói phét đâu đấy. Nhưng đợi để được vào đây cũng rất đáng giá, khác ở Neues Grünes Gewölbe trong Historisches Grünes Gewölbe thì không chỉ những các báu vật đáng xem mà chính các phòng trưng bầy (10 phòng tất cả) cũng là các tác phẩm nghệ thuật rồi.

Tiếc là cóc có cái ảnh nào, chúng nó không cho chụp ảnh, cbn để lần nào đấy đi chụp trộm một ít vậy ;) .

matador
14-11-2007, 18:52
Tiện đã đến đây các bác có thể trèo lên tháp Hausmannturm mà ngắm cảnh thành phố từ trên cao, rẻ hơn nhiều so với trèo lên tháp của nhà thờ Frauenkirche, hình như đâu 2,5 EURo thì phải, lâu lắm em không check giá cả.

Bác nào muốn xem các loại phác họa, ảnh ọt thì vào Kupferstich-Kabinett (Collection of Prints, Drawings and
Photographs) mà xem cùng ở ngay trong lâu đài.

Lượn một vòng trong lâu đài cũng thích. Ai đến Dresden dịp trước Noel 1 ít (tháng 12) thì đừng bỏ qua chợ Noel thời Trung cổ nhá, ngay trong lâu đài (chỗ Stallhof mà em đã post ảnh í). Phê cực, nhất là khi tôi tối 1 tý rồi í!

matador
16-11-2007, 01:04
Ai muốn xem ảnh về hiện vật trưng bày trong bảo tàng này xin mời vào đây ạ. Ảnh hơi nhỏ nhưng cũng có thể xem tạm

http://bildarchiv.skd-dresden.de/skddb/MuseumSearch.jsp?museum=Gr%FCnes%20Gew%F6lbe&catalogID=1&recordView=SearchResult_DetailsView&searchtype=museum

matador
18-11-2007, 16:55
Hofkirche là nhà thờ công giáo duy nhất và là nhà thờ lớn nhất của bang Sachsen. August der Starke cải đạo từ 1697 trước khi ông lên ngôi vua Ba lan nhưng mãi đến đời con lão ta Friedrich August II mới thực hiện được việc xây nhà thờ công giáo như ông í hằng mong muốn. Việc xây này bị dân chúng phản đối kịch liệt vì vùng Sachsen ngay từ thủa Martin Luther đã là một trong những trung tâm chính của tin lành. Từ khi xây dựng đến năm 1807 khi Napoleon nâng cấp Sachsen thành một quốc gia thì tiếng chuông nhà thờ này mới được cất lên lần đầu tiên, trước đó bị cấm tiệt.

Nhà thờ được xây dựng từ năm 1738 đến 1755 theo thiết kế của kiến trúc sư người Ý Gaetano Chiaveri. Bao quanh mái nhà thờ là tượng (tất cả có 78 tượng) của các tông đồ và các thánh nhân khác. Bên trong nhà thờ đã được tu sửa lại sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1965 mới hoàn thành và từ năm 1980 trở thành nhà thờ Cathedral của bang Sachsen. Điểm đặc biệt trong nhà thờ này là cây đàn Orgel (đàn Óoc) của Silbermann nổi tiếng – cây đàn cuối cùng do Silbermann thiết kế và không bị phá hủy trong chiến tranh. Dưới tầng hầm là nơi để mộ của gia đình nhà Wettin, có tất cả 47 mộ và một bình đựng tim của August der Starke. Năm 2002 Dresden bị trận lụt lịch sử - tất nhiên tầng hầm này cũng bị ngập nước, xương xẩu trôi tứ tung trong í.

Nhà thờ nằm ngay bên cạnh lâu đài Residenzschloss và được nối với lâu đài bằng một cây cầu kín làm bằng đồng để gia đình hoàng gia tiện bề đi lại mà không phải chịu nắng mưa.

Nó cũng nằm ngay bên cạnh quảng trường Theaterplatz. Quảng trường này là một trong những quảng trường đẹp nhất khắp nước Đức bao quanh bởi nhà hát Opera (Semperoper), bảo tàng tranh Sempergalerie, lâu dài Residenzschloss và tất nhiên là nhà thờ Hofkirche.

Ban ngày hay nhất là về đêm tháp nhà thờ Hofkirche cùng với tháp Hausmannturm của lâu đài và tháp nhà thờ Đức bà (Frauenkirche) soi bóng xuống dòng sông Elbe càng làm tăng thêm vẻ đẹp của thành phố. Dresden thời nay vẫn rất đẹp, nhưng trước đợt dải thảm bom của quân đồng minh nó còn đẹp gấp bội – xem ảnh thủa xưa mà xót xa cho nó và những thành phố bị đã bị phá hủy một cách tàn bạo như thế. Tất nhiên chiến tranh từ đâu ra ai cũng biết nhưng trả thù như vậy quả thật dã man quá, nhất là ở Dresden khi phần thắng đã chắc chắn về tay quân đồng minh. Nhưng đời nó thế - thật đúng hại người chẳng bõ khi người hại ta.

matador
18-11-2007, 17:03
Minh hoạ tí ảnh nhể

Tháp nhà thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30947400cb6259fd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5268)

Hofkirche và lâu đài Residenzschloss nhìn từ quảng trường Theaterplatz

https://www.phuot.vn/imagehosting/30947400d69d16f1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5269)

Bên trong nhà thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30947400dae948b7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5270)

Bàn thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30947400de2a96ab.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5271)

matador
18-11-2007, 17:11
Cầu nối giữa lâu đài và nhà thờ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30947400f356be61.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5273)


Tháp nhà thờ Hofkirche, Frauenkirche và Hausmannturm về đêm

https://www.phuot.vn/imagehosting/30947400fbd5caaa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5274)


Cây đàn Sibermann

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094740105e7994f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5275)

matador
20-11-2007, 03:18
Nằm ngay trên quảng trường Theaterplatz, Semperoper là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Dresden. Nó không chỉ đẹp cả ở trong lẫn ngoài mà âm thanh cũng cực tốt - một trong những nhà hát opera nổi tiếng thế giới sánh ngang hàng với Scala ở Milano.

Nói về vẻ đẹp thì Scala còn phải chạy mất dép mới đuổi kịp Semperoper, ấy là thiển ý của em - em đã vào cả hai rồi nên so sánh vậy ;) .

Nói ngắn gọn thế đã, cho vài cái ảnh lên nhở

Theaterplatz và Semperoper
https://www.phuot.vn/imagehosting/3094741ee2bb932b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5291)

Semperoper về chiều

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094741eed5eafd7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5292)

Phía trên cửa chính

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094741ef4519d3c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5293)

matador
20-11-2007, 03:55
Hôm qua em vừa đi xem Bolero trong í về, có mấy cái ảnh bây giờ mang ra khoe đây ;) - không chụp show của người ta được chúng nó cấm tiệt. Nhưng có cho chụp cũng k chụp, vì chụp thì lấy đâu ra thời gian mà thưởng thức nhở :D . Phê cực, bác nào đến Dresden cố mà vào xem nhá.

Tầng trệt, chỗ mua vé - gần chỗ gửi đồ

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094741f45903c3f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5294)

Từ dưới nhìn lên trần lầu 1

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094741f4ac4160c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5295)

Cầu thang lên tầng

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094741f5a9b3e33.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5296)

Trên tầng

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094741f6e9b31e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5297)

matador
22-11-2007, 17:01
Vào trong sân khấu thì nó dư này

Sân khấu lúc chưa diễn

https://www.phuot.vn/imagehosting/309474552eb4f36b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5361)

Các tầng ngồi xem, chụp lúc nghỉ giải lao

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094745531c77080.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5362)

Trần phòng xem

https://www.phuot.vn/imagehosting/3094745535f82e5b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5363)

matador
22-11-2007, 17:07
Còn đây là diễn xong ra chào khán giả

https://www.phuot.vn/imagehosting/309474554b861599.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5364)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309474554db09885.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5365)

jinxia
23-11-2007, 13:07
Có thật là tôi sắp được nhìn thấy tất cả những thứ này không?

Vào cám ơn chủ topic cái, nếu hiện ra tên mình thì là Thật, nhỉ.

matador
23-11-2007, 14:21
Hé hé,

Quá Thật! ;)

Welcome to my another hometown!

Năm nay tuyết chắc sẽ nhiều, tha hồ như mong đợi, nhể :D

matador
13-01-2008, 20:33
Úi giời ơi mất công mình giới thiệu bao nhiêu mà bạn jinxia hôm nọ qua Dresden mải hú hí quên luôn quê mình, chả thăm thú đâu, biết được mỗi sài gòn siêu thị bé tí tẹo dưới ga nhể :D

Có khi cho ông này lên có khi bạn í quay lại đi thăm quan cũng nên ;)

Cổng Zwinger

https://www.phuot.vn/imagehosting/309478a0f2e3c264.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6308)


Phía ngoài cung Zwinger


https://www.phuot.vn/imagehosting/309478a130947038.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6309)

matador
14-01-2008, 00:12
Thêm mấy cái ảnh nữa của Zwinger

Một góc của Zwinger

https://www.phuot.vn/imagehosting/309478a460374aed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6310)

Glockenpavillon

https://www.phuot.vn/imagehosting/309478a463904dd4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6311)

Wallpavillon

https://www.phuot.vn/imagehosting/309478a468f73298.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6312)

matador
29-01-2008, 19:55
Lâu rồi chả chăm sóc topic. Hôm nay vào cắt ngang tí

Hôm thứ sáu 18.1 vừa rồi lần thứ 3 nhà hát Semperoper tổ chức dạ hội openair, giông giống dạ hội của nhà hát Opera bên Vienna, nghĩa là cũng mời nhau đến nhảy Walzer rồi ăn uống linh đình nhưng có khác là ở Dresden thì họ dựng cả sân khấu và màn hình ở trước cửa nhà hát nữa để bà con (khách không mời mà đến như bọn em ;) ) được xem ở bên trong qua màn ảnh không nhỏ.

Dạ hội này khá lớn, khách mời khoảng 2300 mống, chúng hú hí ăn uống nhảy nhót với nhau trong nhà hát, tốn hơn 1 triệu EUR. Khách không mời trên quảng trường Theaterplatz có khoảng hơn 10 nghìn tên, không tốn xu nào cả :D

matador
29-01-2008, 19:59
Mở màn với màn pháo hoa ấn tượng, sau đó phía trong chúng nó giới thiệu khách và các màn diễn của các nghệ sĩ, phía ngoài thì các câu lạc bộ carnival tha hồ tung hoành. Số là một bọn sản xuất bia thách thành phố chọn được ít nhất 10 câu lạc bộ carnival dẫn mỗi đoàn ít nhất 10 người mặc quần áo hóa trang của CLB đến quảng trường lên sân khấu trình làng. Nếu làm được bọn chúng sẽ cống một số tiền làm từ thiện.

Chả những 10 CLB mà có đến gần 40 đội cơ, đội nào cũng đông, áo mũ cờ quạt tưng bừng. Dân tình đi xem cũng được khuyến khích mặc quần áo hóa trang, nhưng ít người thực hiện – Dresden không phải là trung tâm của hội hóa trang như các vùng Köln, Mainz hay Düsseldorf của Đức nên chả mấy ai hóa trang cả. Chỉ béo bở một đôi trong số ít người mặc đồ hóa trang được chọn làm đôi có bộ trang phục hóa trang đẹp nhất (trừ những người trong các CLB ra) – giải thưởng là 1 tuần ở khách sạn 5 sao đắt nhất thành phố và 1 tuần du hí sang Venice. Bố chúng nó sướng thế.

Màn nhảy Walzer của 83 đôi lần đầu tiên được nhảy trong Semperoper khá hoành tráng - cũng chả có gì khó hiểu, chả gì chúng nó cũng có thời gian tập cả một năm. Đứng xem ở bên ngoài, bọn em x có 2000 EUR để vào trong (mà có chưa chắc đã mua được vé), nên không chụp ảnh chúng nó nhảy được - ảnh bên ngoài thì có sẽ post sau. Trước khi nhảy còn có màn pháo hoa thứ hai, cũng hoành tráng ra phết. Sau đó bên ngoài quảng trường và trong nhà hát mạnh ai lấy nhẩy, vui phết.

matador
29-01-2008, 20:08
Đây là một vài hình ảnh em chụp được hôm í

Bắn pháo hoa (ảnh lởm vì không mang theo chân máy ảnh, mà nếu có cũng không khá hơn là mấy :( )

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f2440b48cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6590)

Hoá trang và các câu lạc bộ hoá trang

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f24a72fd71.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6591)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f24cd7a8bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6592)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f2500eed55.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6593)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f2522063bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6594)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f253a8e652.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6595)

matador
29-01-2008, 20:11
Hình như mẹ này ẵm cái giải đi Venice đây (trên màn hình nhỏ tí ở giữa í)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f25df42cec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6596)

matador
29-01-2008, 20:14
Còn đây là nhảy nhót ngoài quảng trường

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f263e1cc69.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6597)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f265718050.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6598)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f2678c960d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6599)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f26916f68f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6600)

matador
29-01-2008, 20:20
Còn đây là ban nhạc đến từ Phần Lan, cũng hoá trang luôn

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f27f873221.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6601)

https://www.phuot.vn/imagehosting/309479f28153d0e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6602)

Anh Già
30-01-2008, 06:18
Dạ hội này khá lớn, khách mời khoảng 2300 mống, chúng hú hí ăn uống nhảy nhót với nhau trong nhà hát, tốn hơn 1 triệu EUR. Khách không mời trên quảng trường Theaterplatz có khoảng hơn 10 nghìn tên, không tốn xu nào cả :D

Phải dư lào thì được mời hả bạn?

matador
30-01-2008, 14:11
Phải dư lào thì được mời hả bạn?

Bố chúng nó chứ, nó chỉ mời cái bọn giăng sao thôi hoặc chí ít cũng phải là người có công với cách mạng =)) . Mình bao nhiêu công đóng góp cho chúng nó từ 20 chục năm nay mà chúng nó không mời, cbcn =)) :T :T

May năm nay không lạnh, không có chết rét ngoài trời. Được cái vui. Suýt nữa có bạo động, một bọn định nhăm nhe phá đám nhưng công an kịp thời ngăn chặn - kể ra nếu bọn này làm náo loạn lên tí có khi còn vui nữa.

chiakinguyen
05-06-2012, 15:22
Trưa ngày 1: tàu Berlin – Dresden (2h10’)
Chiều thăm:
Lâu đài Pillnitz
Lâu đài săn bắn Moritzburg
Ngày 2:
Nhà thờ Frauenkirche, Nhà thờ Hoffkirche, nhà hát Opera Semperoper (Theaterplatz)
Residence castle (Residenzschloss), Neues Grünes Gewölbe và Historisches Grünes
Zwinger

Không biết như vậy thì có kịp không vậy anh matador (gọi anh vì đã nhìn hình, thấy anh không già lắm)? Dự định là 2 người lớn, 1 bác già 65 tuổi, 1 bé 3 tuổi (trẻ em & người già là lần đầu tiên đi chơi xa & lâu ngày thế). Đi vào cuối tháng 9. Như vậy có kịp không ạ? Hay là nên 2,5 ngày cho thư thả hơn?

Cám ơn trước rất nhiều

Ninova
23-08-2012, 16:07
Qua đây, đúng là chỉ enjoy được mỗi một tuần đầu :(
Phải đi làm nên có đi đâu cũng phải cuối tuần. Mà đi đâu cũng lủi thủi một mình. Buồn vãi cả buồn các bác ạ.

Bác nào ở Dresden thì tối nay đi làm cốc beer với em đê, thèm nói tiếng việt quá!!

Schweini
27-12-2013, 05:35
Bác chủ thớt chắc hẳn rất ham mê lịch sử + tình yêu với Dresden nên mới có những thông tin chi tiết đến thế

medela
18-01-2014, 18:18
Mình cũng có thời gian sống ở Dresden đây. Ngoài thành phố với lâu đài thì xung quanh Dresden còn có nhiều điểm tham quan đẹp lắm như vùng Meissen chuyên làm ra các tác phẩm sứ cao cấp cho Vua chúa Châu Âu. Dresden còn là vùng trồng rượu nho thứ 12 nổi tiếng của Đức với nhiều lâu đài và ruộng nho dọc song Elbe, có cả ruông nho của vua phong cảnh đẹp lắm ở Pillnitz. Rồi các lâu đài trên núi, lâu đài mùa hè và các khu nghỉ, leo núi ở elbstein gần biên giới với tiệp có phong cảnh rất hùng vĩ....
Chỉ có giọng nói của người Sachsen thì nặng hơi khó nghe nên dân mình thường ví như tiếng Nghệ an ở VN.