PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên



raklei
04-08-2007, 09:58
Quảng Ngãi em ở đấy cũng lâu mà chả biết ăn gì chơi gì; có lẽ đi cho biết thôi bác ạ chả có gì đâu.

Tháp nước trung tâm thị xã
https://i113.photobucket.com/albums/n219/raklei/Quang%20Ngai/Thapnuocvabuudien.jpg

Hồi em đi đúng mùa cưới:
https://i113.photobucket.com/albums/n219/raklei/Quang%20Ngai/Inthiepcuoi.jpg

Nhà thờ thị xã QN:
https://i113.photobucket.com/albums/n219/raklei/Quang%20Ngai/Nhatho4.jpg

Kho bạc nhà nước (tiền em gửi cả ở đây):
https://i113.photobucket.com/albums/n219/raklei/Quang%20Ngai/KhobacNhanuoc.jpg

Bác thử ra coi công trình thế kỷ ở DQ nó dậm chân tại chỗ đến đâu rồi:
https://i113.photobucket.com/albums/n219/raklei/Quang%20Ngai/Bencangso1-3.jpg

https://i113.photobucket.com/albums/n219/raklei/Quang%20Ngai/Dechansong4.jpg
Trung tâm thị xã (Phan Đình Phùng x Hùng Vương)
https://i113.photobucket.com/albums/n219/raklei/Quang%20Ngai/NgatuHungVuong-Ph.jpg

Trên đường từ ĐN-Q.Ngãi, bác nên dừng ở Tam Kỳ ăn cơm gà, đặc sản đấy !

Chuối đây
21-08-2007, 16:10
Tình hình là tháng tới e có chuyến đi du hí vào quê của người anh hùng áo vải Quang trung _nguyên huệ. Vào đây mà đi máy bay thì phí nên e chỉ đi máy bay đến đà nẵng thôi.
Kính nhờ các bác chỉ dẫn cho e lối đi cách thưc... vì e chưa đi bao giờ và hơn nữa lại đi một mình. E tính đi máy bay vào đà nẵng thứ 6 sau đó đi xe đò-xe may...vào trỏng, vừa đi vừa cảm nhân. Các bác cho hỏi là đi từ ĐN vào Qui nhơn mất bao xa và trên đường đi chỗ ăn uống, ngủ nghỉ ở đâu, ntn?

vịt
21-08-2007, 16:45
Đà nẵng cách Quy nhơn khoang 300 km. Nếu tính đường chim đi xe máy thì cũng khá đẹp, đường to rộng rãi thoải mái, mỗi tội xe khách chạy hơi nhiều.
Đi từ ĐN đến QN bằng xe máy thì tớ đã thử , từ khoảng 6 giờ sáng đến khoảng 14 giờ chiều mới tới bạn chuối ạ , nếu vừa đi vừa ăn, ăn sáng, ăn trưa, chụp hình, cafe cafao.. tóm lại là cưỡi ngựa xem hoa..:)
Ngủ tớ chẳng nhớ lắm vì đợt ấy đi cả đoàn, mọi người book KS cũng chỉ 150K thôi mà ở đc 4-5 người, nói chung là phòng to, giá rẻ..
Ăn thì cũng rẻ hay sao ý, ở đó có khu du lich Hầm hô, có nhà tưởng niệm Quang trung - Nguyên Huệ để tham quan..

Havana
21-08-2007, 17:40
Bác Chuối có thể thăm các tháp Chăm ở vùng này như tháp Bánh Ít, Tháp Đôi, Ghềnh Ráng và tắm ở bãi tắm Hoàng Hậu thuộc khu vực Ghềnh Ráng.

Có thể ngủ đêm ở khách sạn Hải Âu - mới nâng cấp tiêu chuẩn 4 sao, hoặc Hoàng Anh-Quy Nhơn resort, Life Resort, Khách sạn Sài Gòn-Quy Nhơn hoặc Khách sạn Quy Nhơn tiêu chuẩn 2 sao.

Tìm ăn các món đặc trưng Bình Định như bánh hỏi, bún tôm, cháo hàu, các món cuốn... Hải sản tươi ở Quy Nhơn cũng rất rẻ.

Buồn
22-08-2007, 09:22
Đà nẵng cách Quy nhơn khoang 300 km. Nếu tính đường chim đi xe máy thì cũng khá đẹp, đường to rộng rãi thoải mái, mỗi tội xe khách chạy hơi nhiều.
Đi từ ĐN đến QN bằng xe máy thì tớ đã thử , từ khoảng 6 giờ sáng đến khoảng 14 giờ chiều mới tới bạn chuối ạ , nếu vừa đi vừa ăn, ăn sáng, ăn trưa, chụp hình, cafe cafao.. tóm lại là cưỡi ngựa xem hoa..:)
Ngủ tớ chẳng nhớ lắm vì đợt ấy đi cả đoàn, mọi người book KS cũng chỉ 150K thôi mà ở đc 4-5 người, nói chung là phòng to, giá rẻ..
Ăn thì cũng rẻ hay sao ý, ở đó có khu du lich Hầm hô, có nhà tưởng niệm Quang trung - Nguyên Huệ để tham quan..

Ở Quy Nhơn ăn đồ biển rẻ lắm. Một cái quán nằm gần quảng trường mà em không nhớ tên là cái quán rất nổi tiếng. Hồi đó, bọn em có 4 người, cả ăn và uống hết có chưa đầy 500k bao gồm tôm hùm, tôm vỗ, cua huỳnh đế, tôm tít gì gì đó, cua, cá..... và 1 két bia. Nói chung rẻ lắm, để em hỏi lại tên quán đó cho anh nhé.
Còn ở thì có thể ở một số khách sạn dọc đường bờ biển (Công Đoàn thì phải) 3 sao, hoặc quá bộ một chút qua Hoàng Anh Resort cũng được, ở đây có wifi tại Lobby, line internet tại phòng và giá cũng rẻ. Khoảng 30$ hơn thì phải và đã bao gồm ăn sáng.

bvc
22-08-2007, 15:14
Đi từ Đà nẵng-Qui nhơn-Đà nẵng mà bác đi bằng xe đò thì sợ vãi đái luôn đấy,

Quê vợ em ở Tam quan cách qui nhơn khoảng 60km, em về 1 lần từ Đà nẵng bằng xe đò sẽ cạch đến già không bao giờ đi nữa.

Xe đò trong đó chúng nó chạy dữ lắm, kinh khủng luôn bao giờ xuống xe thì mới biết là còn sống.

Bác vào Đà nẵng thuê xe tự lái đi sướng hơn,

Chuối đây
22-08-2007, 15:18
bvc cho chỗ thuê, giá thuê đi chứ, nói thế thì hỏi gu gờ ah? Mà thuê thì chỉ thuê xe máy thôi cho nó lành;) ;) ;)

bvc
22-08-2007, 15:27
Em chưa thuê lần nào, chỉ là dự kiến cuối năm đi thì sẽ thuê thôi.

Bên otofân có bác @bes đã thuê rồi đấy bác ngó sang xem sao.

Chuối đây
23-08-2007, 13:33
Bác bangquang cho cái lịch trình đi Đà nẵng xem nào? Bác vào ngày nào, ra ngày nào, chỉ đi ĐN thôi hay còn đi chỗ kác nữa? E bắt buộc phải có mặt ở ĐN sáng thứ 6 ngày 7-9-07 để di chuyển tiếp vào QN, còn bác thì sao?

hailua_dichat
08-09-2007, 02:10
tớ cũng góp vài tấm
https://www.phuot.vn/imagehosting/5946e19f37d9c27.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2957)

cái tháp nước rêu phong



https://www.phuot.vn/imagehosting/5946e1a0ddf3bb3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2960)

Nhà thờ cũng rêu phong

https://www.phuot.vn/imagehosting/5946e1a109105ec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2961)
https://www.phuot.vn/imagehosting/5946e1a11862d02.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2962)

Chuông nhà thờ đổ muộn
https://www.phuot.vn/imagehosting/5946e1a16734190.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2963)

Tượng chúa buồn hơn xưa
https://www.phuot.vn/imagehosting/5946e1a185c4791.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2964)

và đừng quyên món này
https://www.phuot.vn/imagehosting/5946e1a1ec733de.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2965)

của cô chủ quán vui tánh
https://www.phuot.vn/imagehosting/5946e1a20c1e272.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2966)

Hương Miên
19-01-2008, 11:46
Chào các bác, e tính giáp tết này sẽ chạy xe máy cùng 1 người bạn từ Sài Gòn về Quảng Ngãi. Các bác góp ý với em về lịch trình thế nào cho hợp lý được ko ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều.

blackrider
19-02-2009, 14:58
Mình đang có kế hoạch đi Phú Yên trong 3 ngày 2 đêm bao gồm các địa điểm như Đại Lãnh, hải đăng Đại Lãnh, đầm Ô Loan, ghềnh Đá Dĩa có điều chưa ra đến đó bao giờ nên ko biết lên kế hoạch ra sao. Pro nào khu vực đó rồi thì cho mình một số thông tin thêm về khu này như phòng trọ, quán ăn, thêm các điểm cần phải đến ở Phú Yên và các món đặc sản khu vực này, ...

Ngoài ra, mình cũng định cắm lều ngủ đêm ở biển Đại Lãnh cho sướng thân, ko biết có an toàn hay bị hỏi thăm gì hay ko đây?

Mình đã lên mạng tìm các thông tin về đi bụi ở khu vực này mà chưa thấy nên đành lập topic hỏi thăm xin tí kinh nghiệm vậy. Tìm trên mạng thì có bài báo của Tuổi Trẻ online năm 2006 nói Đại Lãnh xuống cấp và dơ dữ lắm, ko biết bây giờ như thế nào rồi, nghe nói cũng ớn. Các pro đi rồi vui lòng chia xẻ tí kinh nghiệm nhé. :D

Cám ơn.

no pass
19-02-2009, 16:55
Chưa đi những địa điểm trong kế hoạch của bạn ở Phú Yên.

Nếu bạn ra huyện Sông Cầu thì mình có thể có ít thông tin.

sweetieofyg
22-02-2009, 09:34
Đây là kinh nghiệm của tớ mới đi về hôm 14-2 đây, bạn thử đọc xem có lấy đc thông tin j không nhé
http://ttvnol.com/forum/f_233/1139352.ttvn

blackrider
23-02-2009, 11:13
Đây là kinh nghiệm của tớ mới đi về hôm 14-2 đây, bạn thử đọc xem có lấy đc thông tin j không nhé
http://ttvnol.com/forum/f_233/1139352.ttvn

Cám ơn sweetieofyg nhé, thông tin này đầy đủ quá. Mình chắc sẽ căn cứ vào lộ trình bạn để đi, có điều mình thì đi từ Sài Gòn ra.

sweetieofyg
23-02-2009, 20:03
Bạn đi từ SG thì định đi xe máy hay ô tô, nếu đi ô tô thì đi đại Lãnh trước, rồi hôm sau bạn đi bắt xe từ ĐL đi Ghềnh rồi quay lại quy Nhơn là hợp lý á. Từ Quy Nhơn có nhiều xe về thẳng HCM lắm, toàn đi tầm 7h tối, tiết kiệm đc một đêm, ngủ một mạch, tỉnh dậy là tới :D

blackrider
24-02-2009, 13:53
Bạn đi từ SG thì định đi xe máy hay ô tô, nếu đi ô tô thì đi đại Lãnh trước, rồi hôm sau bạn đi bắt xe từ ĐL đi Ghềnh rồi quay lại quy Nhơn là hợp lý á. Từ Quy Nhơn có nhiều xe về thẳng HCM lắm, toàn đi tầm 7h tối, tiết kiệm đc một đêm, ngủ một mạch, tỉnh dậy là tới :D

Vì hiện nay mình chỉ nghỉ được 3 ngày là tối đa nên định tổ chức cho nguyên nhóm đi như sau đây:
Sài Gòn --> ga Đại Lãnh, Phú Yên (xe lửa).
- Mũi Đại Lãnh, đón bình minh & tắm biển
- Đầm Ô Loan (ăn cháo hàu :D)
- Ghềnh Đá Dĩa
- Các điểm du lịch khác.

Do chỉ có 3 ngày nên không biết nếu sắp xếp thêm Quy Nhơn vào hành trình thì không biết có kịp thời gian hay không? Vả lại mình thích đi những nơi còn hoang sơ ít người biết đến và thưởng thức đặc sản của từng vùng.

Không biết tour như vậy đã hợp lý chưa hay còn điểm nào đặc biệt ở Phú Yên chưa khám phá được, mong các bạn vui lòng giúp nhé.

vntuyen
24-02-2009, 14:10
Nhớ ghé nhà thờ Mằng Lăng, trên đường vào ghềnh đá đĩa. Nếu có thời gian thì xơi thêm Vịnh Vân Phong. Đẹp hoang dã. Cát trắng, mây trôi, chim hót, vắng vẻ. Nếu thich rượu thì làm bình rượu Bảy Thọ, rẻ mà say êm. Chúc đi chơi vui vẻ. :)

sweetieofyg
25-02-2009, 19:27
Vì hiện nay mình chỉ nghỉ được 3 ngày là tối đa nên định tổ chức cho nguyên nhóm đi như sau đây:
Sài Gòn --> ga Đại Lãnh, Phú Yên (xe lửa).
- Mũi Đại Lãnh, đón bình minh & tắm biển
- Đầm Ô Loan (ăn cháo hàu :D)
- Ghềnh Đá Dĩa
- Các điểm du lịch khác.


Đi 3 ngày, tối ngày 0 lên tàu rồi sáng ngày 1 tới nơi hả bạn, cứ cho là ngày 1 ở Đại Lãnh,
Ngày 2 đi Ghềnh và Đầm Ô Loan đến chiều là cùng, chiều bắt xe về Quy Nhơn (đi mất hơn 1 tiếng là về tới QN), đêm ngày 2 ngủ ở QN.
Sáng ngày 3 đi một vòng quanh QN là gần hết những điểm tớ gt, đến 7h leo lên xe Mai Linh về HCM. Sáng hôm sau 8h tới.
Tớ vạch ra như vậy có đc ko nhỉ?

langit
11-05-2009, 16:53
Bác nào đi chưa? Tình hình đi lại thời tiết thế nào vào tháng 9 nhỉ? Liệu có bão không, mưa không?
Dịch vụ du lịch ở đây thế nào? Em đi cùng chồng, không "phượt" lắm nên cần biết trước ở đó ăn ở có ngon lành không?
Cảm ơn các bác nhiều

thanhphong00
14-05-2009, 03:06
Ăn ở thoải mái, thời tiết tốt, bác đi thì nhớ mua tỏi về dùng nhé. tỏi ở đảo Lý Sơn nổi tiếng lắm đấy.

bluesky85
14-05-2009, 10:30
Em chả biết thế nào, nhưng tháng 9 ngay mùa bão, chỉ sợ bắt tàu ra đó xong bão nổi lên biển động, tàu không về đất liền thì có mà móm. Bọn em định tháng sau đi, mà vẫn phải xem chừng thời tiết. Chả là hôm tết Dương lịch, cũng quyết chí đi bằng được Lý Sơn, không ngờ ra đến Quảng Ngãi thì mưa ngập lụt hết cả, tàu không chạy nên tiu nghỉu bắt xe đi Hội An ngắm mưa phố cổ tiếp. Thiệt là nhục!

tranvuhoang2005
27-05-2009, 23:54
Bác hỏi Mr.Gúc với từ khóa D&D Lý Sơn là ra ngay đủ thông tin ợ

anhkhue
19-06-2009, 14:09
Chào cả nhà ạ. Tình hình là 20/6 này em về Quy Nhơn kiếm tư liệu làm đề tài về kiến trúc. Đang tìm hiểu mấy cái làng nghề truyền thống với làng chài ở Quy Nhơn, Bình Định. Hoặc đá chân sang Phú Yên cũng được. Có điều vì là dân amateur (cả kinh nghiệm phượt lẫn cầm máy :D) nên rất thèm có dân chuyên nghiệp đi kèm ạ. Đọc mấy bài về miền Trung và QN của các bác thấy nể phục quá, dưng hình như đều không phải dân QN nên em đành đánh tiếng tìm thổ địa ợ.

hoaxoantrang
20-06-2009, 21:43
Chào cả nhà ạ. Tình hình là 20/6 này em về Quy Nhơn kiếm tư liệu làm đề tài về kiến trúc. Đang tìm hiểu mấy cái làng nghề truyền thống với làng chài ở Quy Nhơn, Bình Định. Hoặc đá chân sang Phú Yên cũng được. Có điều vì là dân amateur (cả kinh nghiệm phượt lẫn cầm máy :D) nên rất thèm có dân chuyên nghiệp đi kèm ạ. Đọc mấy bài về miền Trung và QN của các bác thấy nể phục quá, dưng hình như đều không phải dân QN nên em đành đánh tiếng tìm thổ địa ợ.

Ý mờ bạn làm đề tài về kiến trúc sao lại hỏi về làng nghề nhỉ ? Bạn @HoangYen nói đúng rồi đó, bạn cứ đặt câu hỏi đi, sẽ có thành viên trả lời thôi .Tôi biết các làng nghề : chài, rèn, thủ công mỹ nghệ, trồng dâu nuôi tằm,rượu ....
Bạn muốn biết về gì, bạn cứ hỏi ...Biết đâu có thể giúp được gì cho bạn .;)

chuotchitxu
09-07-2009, 18:14
Em chả biết thế nào, nhưng tháng 9 ngay mùa bão, chỉ sợ bắt tàu ra đó xong bão nổi lên biển động, tàu không về đất liền thì có mà móm. Bọn em định tháng sau đi, mà vẫn phải xem chừng thời tiết. Chả là hôm tết Dương lịch, cũng quyết chí đi bằng được Lý Sơn, không ngờ ra đến Quảng Ngãi thì mưa ngập lụt hết cả, tàu không chạy nên tiu nghỉu bắt xe đi Hội An ngắm mưa phố cổ tiếp. Thiệt là nhục!
... như con cá nục nên kinh nghiệm nhiều nhể LaiKoo.

@chủ topic: tháng 9 vào mùa mưa bão cho nên muốn đi thì cứ phải nhìn trời mà đi thôi. Chẳng ai nói trước được gì đâu.

Good luck (BB)

rockgarden
10-07-2009, 02:09
Tôi vừa đi Lý Sơn về, có vài thứ cho các bạn tìm hiểu nè :

Nên đi vào mùa này, hơi nắng (nhưng dân phượt thì ngại gì nắng, hehe).Vì đến tháng 9 khả năng mưa bão nhiều, Miền Trung tầm đấy là mưa bão liên miên, kéo dài đến tháng 11,bạn nào mà say sóng thì hơi phê.

Nên đi vào những ngày có trăng, vì bên đấy chưa có điện, chỉ có từ 6h chiều đến 11h tối, mà giờ đó thì thường đi ra đường hơn ở nhà.lên đồi ngắm trăng là Ok nhất.nhất là mấy đôi yêu nhau;)

Có 2 nhà trọ bình dân,giá cũng bình dân, nhà trọ có nấu cơm cho mình ăn luôn nếu mình có nhu cầu, nhà trọ sát bến tàu, xuống tàu là thấy liền, sát nhà trọ Bình Yên còn có quán cafe, rất Ok cho dân ghiền cafe.

Tới TP QUãng Ngãi, đi taxi hoặc xe ôm, nếu có xe máy càng Ok, vì tàu có cho gởi xe qua đảo,chạy theo QL24B khoảng 24km là đến cảng Sa Kỳ, mua vé tàu cao tốc đi ra đảo, lưu ý là trong ngày chỉ có duy nhất 1 chuyến tàu ra đảo vào lúc 8h sáng, khi về đất liền cũng vậy.Qua đảo có thể mướn xe để đi chơi.
Bên đó chưa phát triển du lịch lắm, nên mọi thứ cũng thú vị.

Hanoi1111
10-07-2009, 23:03
Các bạn nào con muốn đi Tuy Hòa ,Phú Yên nữa thì tớ sẵn sàng tư vấn tận tình và chi tiết tất cả các huyện, xã, hoặc điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích, kể cả ăn uống, ngủ nghỉ nữa .....
email: [email protected]
mong gặp các phượt gia

danhtoai
16-07-2009, 08:46
Hi, Từ Sàii Gòn đến Quảng Ngãi khoảng 800km. Các bạnn nên khởii hànnhh từ sánngg sớmm! Nếuu đi về kế hợpp đi chơi thì hay.

Nên ghé Phan Rang, cuốii năm có mùaa mai rừnngg rấtt đẹpp!

dangkhoaquan
16-07-2009, 09:09
ĐẶC BIỆT ở quãng ngãi có mai đỏ một đặc trưng quê hương

vntuyen
16-07-2009, 10:58
Hi, Từ Sàii Gòn đến Quảng Ngãi khoảng 800km. Các bạnn nên khởii hànnhh từ sánngg sớmm! Nếuu đi về kế hợpp đi chơi thì hay.

Nên ghé Phan Rang, cuốii năm có mùaa mai rừnngg rấtt đẹpp!

Kiểm tra lại bộ gõ nha bạn. Sai chính tả nhiều quá

dangkhoaquan
22-07-2009, 10:38
mới đi quãng ngãi về đi xe chín nghĩa nói chung xe được vé 220k bao gồm 1 bữa tối 1 bữa sáng, bạn vào website http://chinnghia.com.vn/home/

tranvuhoang2005
28-07-2009, 13:33
Lý Sơn tại đây ợ: http://ttvnol.com/forum/f_233/1088742.ttvn

Mất điện có thể thêm tiền dầu cho nhà nghỉ chạy máy nổ.

dalyhuong
28-10-2009, 23:20
Nếu là nữ mà 1 mình đi treking trên nùi Đá Bia trên Đèo Cả thì sao ạ? (mà cũng chưa biết đường tuốt). Các bác nghĩ có nên đi hok?

darkdeath
29-10-2009, 00:24
Nếu là nữ mà 1 mình đi treking trên nùi Đá Bia trên Đèo Cả thì sao ạ? (mà cũng chưa biết đường tuốt). Các bác nghĩ có nên đi hok?

KEKE không sao đâu bạn ạ? Ở Phú Yên ngoài Treking Núi Đá Bia bạn còn có thể Treking núi Chóp Chài.

Sơ Lược về núi Đá Bia nhé: Núi Đá Bia thuộc xã Hòa Tâm, Huyện Tây Hòa, Py Núi Đá Bia cách TT TP Tuy Hòa chừng 23 Km về phí Nam. Cao 706m Đường đi khá um tùm và vất vả (nhưng không quá khó đối với dân phượt đâu, amatuer nó đi ầm ầm à!), hình như chỉ có 1 đường lên duy nhất, nó là đường mòn vì thế bạn cũng nên yên tâm không có chuyện bị lạc đâu. Leo lên tới đỉnh mới thấm được cái cảm giác treking bạn ạ.

Nếu Treking núi Đá Bia thì chỉ cần 1 buổi sáng là đủ rồi, sau khi Treking núi Đá Bia bạn có thể tham quan KDL Đập Hàn ( nói là KDL cho to tác vậy thôi chứ ở đây toàn khai thác vào các dịp lễ tết thôi à còn rất hoang sơ) Đập Hàn nằm ngay gần chân núi Đá Bia cách chân núi cỡ 1km à( thuộc thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Tuy Hòa) mình không nhớ rõ nữa khá đẹp, yên tĩnh và mát mẻ, bạn có thể khám phá ở đầu thượng nguồn khá thú vị (bạn phải vượt qua những tản đá khổng lồ, lội suối, đi trên những cây cầu gần giống cầu khỉ ở miền Nam kaka, ) Để rồi lên đến Thượng nguồn bạn tận hưởng được cảm giác "ta với ta", "ta với thiên nhiên" nếu may mắn bạn sẽ đồng hành cùng đàn khỉ trên đường đi cùng với đó là rất nhiều loài chim, cả gà rừng xuống uống nước nữa, bạn cũng có thể kỉ niệm của nơi đây bằng một nhánh Lan để rồi về Tp bạn còn chút kỉ niệm. thậm chí còn gây cấn hơn treking núi Đá Bia nữa cơ. một số hình ảnh hồi mình đi, nhưng trên thượng nguồn mình không mang theo máy ảnh nên không ghi lại được, mấy tấm dưới đây chỉ là ở hạ nguồn thôi. Nhắc lại chiến tích xưa sao trong người cứ hừng hực như mới đi hôm qua vậy không biết. Sẽ trở lại nơi này
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/32.jpg?t=1256749853
trên đường vào, cảnh vật ở đây khá giống với miền Nam
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/29.jpg?t=1256749878
Một hồ nước rất rộng bạn có thể tắm thoải mái vì hồ này không sâu lắm (bạn cũng đừng ra xa vì khi mình ra xa ước tính hồ này cũng sâu cỡ 4-5m)
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/26.jpg?t=1256749918
Đoàn mình rất vất vả mới vượt qua những đoạn như vầy với lĩnh khỉnh thứ
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/25.jpg?t=1256749947
Những tản đá, đá rất to máy mình đứng xa tít rồi mà vẫn không lấy hết
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/15.jpg?t=1256750136
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/10.jpg?t=1256750164
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/9.jpg?t=1256750211
nước ở đây trong vắt à, uống no nên luôn, tới giờ gần 2 năm mà chưa thấy hiện tượng đau bụng hay tiêu chảy

dalyhuong
29-10-2009, 01:00
Hey, dark ở Tuy Hòa à?
Hôm 8/3 vừa roài, tớ có đi du hí với baba đoạn đường mới ở Vũng Rô roài lên Hoàng Long, chiều về đi ngang qua Đập Hàn xem sao ( 8 năm roài ko đến đó). Nó ko còn là khu du lịch nữa, bị người ta bỏ luôn roài, nhưng nhờ vậy mà trở lại thời kì hoang sơ. Rất đẹp. Rất tiếc là hồi giờ đến Đập Hàn, hok ai cho đi lên thượng nguồn cả. Thấy tảng dá bạn up lên thật hùng vĩ.
Đá Bia, núi Chóp Chài tớ đều chưa đi (dân Tuy Hòa mà như dzị dễ bị uýnh thiệt)
(Tớ rất thích đi xa bằng xe máy)

Rủ con bạn, rất chịu chơi, "nhỏ con ngon độ" lắm, nhưng đi chỉ 2 đứa nên nó còn ngần ngừ. Nhưng tớ rất thích chinh phục Đá Bia cho biết.

Núi Chóp Chái, đi bằng xe máy đc hok? (chưa đi mà bị hù: "ngày xưa biệt động quân còn ko dám đi nữa là mày). Đi treking về thấy dứa nào cũng như mọi.

Post chơi 3 pic điêu tàn, nhưng hoang sơ của Đập Hàn nè.
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3947.jpg
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3956.jpg
https://i296.photobucket.com/albums/mm200/bebuudethuong/friends/102_3945.jpg

darkdeath
29-10-2009, 13:13
Sorry Bác MOD nhé! Đúng thật tụi em đã đi hơi quá xa, nhưng xin anh cho em nhắn gởi tới Dalyhuong vài lời thôi, chứ bây giờ mà lập topic mới mà chỉ có 2 người thì chán lắm! Một lần nữa cảm ơn bác MOD.

@Dalyhuong: Mình là người Tuy Hòa - Nhưng giờ đang học ở SG. Mình xin trả lời cho bạn vắng tắt như sau: Núi Chóp Chài (cao 391m): có 1 con đường dành cho xe chạy được thiết kế hình zích zắt từ chân lên đỉnh. Bạn là nữ nên mình khuyên bạn không nên đi xe máy(lời khuyên chân thành) mặc dù hàng ngày vẫn có một số xe máy chạy từ chân lên đỉnh rồi ngược lại nhưng họ là dân chuyên nghiệp và cộng tác viên của đài PTV. Đường đi được thiết kế nhiều đoạn dốc đi bộ còn thấy ngán huống chi đi xe máy. trên đường đi có rất nhiều hoa cỏ dại rất đẹp, bạn cũng có thể hái 1 số trái cây rừng như (dúi dẻ, chim chim, sim, ... ) Trên núi có rất nhiều lan rừng cực kì đẹp, mình đã từng chui vào các bụi rậm để săn những cành lan đẹp. đứng từ Núi Chóp Chài bạn có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành phố Tuy Hòa, xã Bình Kiến (nghĩa trang tỉnh) ôi nhiều thứ lắm bạn ơi. khi đi bạn nhớ mang theo 1 cái máy ảnh tốt tốt 1 chút (tốt nhất là loại zoom xa) vì nơi đây mà dân bắn tỉa biết thì ...... không có chuyện "ngày xưa biệt động quân còn ko dám đi nữa là mày" đâu. Bạn nhớ chuẩn bị sức khỏe tốt tốt 1 xíu vì đoạn đường mà bạn phải leo mình ước tính cũng cỡ 3km đó, tốt hơn hết là sáng nào cũng leo núi Nhạn là ok rồi. Nếu bạn có hứng thú thì Tết về mình dẫn đi cho.

Thôi chúng ta không bàn nhiều về chuyện leo núi nữa loãng Topic. Em cảm ơn bác MOD nhiều!

có gì liên lạc lại mình:
Darkdeath: 0974730805
Y!M: nickbritwest
E-mail: [email protected]

KhungLongCoi
11-12-2009, 18:11
Anh em nhà Phượt có kinh nghiệm cho mình hỏi thăm,vì có người bạn rủ mình đi Nha Trang bằng tàu lửa đêm , ngủ trên tàu, sáng đến Nha Trang và ra xe đi Bình Định chơi, trong cty có hỏi sơ qua tay kia, hắn bảo Nha Trang cách Bình Định khoảng 300km, vị chi đi xe cũng tầm 5-6 tiếng. Xin hỏi có phải k0 ạ?V2i mình ần biết để lên plan ăn chơi ở Bình Định ạ.

Mong các bác phượt gia giúp đỡ. Xin cảm ơn.

lengkeng1minh
11-12-2009, 19:08
Chắc không tới 300km đâu( chỉ khoảng hơn 200km_ mình đã đi từ NT ra QN bằng xe máy), nhưng đường cực xấu, nhất là đoạn gần đến Phú Yên. Ở BĐ, nên hỏi đường đến huyện Tây Sơn: Thăm bảo Tàng Quang Trung và gần đó có KDL Hầm Hô( và tại đây mới có rượu Bàu Đá "chính hiệu"), quanh khu vực này có Tháp Dương Long, đi qua DL sẻ gặp 1 tháp nữa nhỏ hơn( Quên mất tên). Nếu dư thời gian, phóng thẳng lên đèo An Khê ngắm cảnh trời đất rồi phi về. Vào KDL Ngềnh Ráng thăm mộ Hàn Mạc tử và chạy xe dọc theo triền núi vào thăm trại Phong( đường trãi đan ximăng, là 1 dạng đường đèo) cảnh đẹp lắm bạn ạ. Chúc bạn có chuyến đi vui vẽ.

KhungLongCoi
11-12-2009, 19:12
cảm ơn anh lengkeng1minh nhiều nhé.

sami
11-12-2009, 20:04
Chính xác là 245km, đường dạo này cũng đỡ nhiều. Đến Sông Cầu - Phú Yên có hai cách đi về Bình Định:
- Đường cũ thì theo hướng lên đèo (nếu bạn muốn đi thẳng Hàm Hô - Tây Sơn thì đi đường này)
- Đường mới theo hướng biển (đẹp hơn, vắng xe hơn, vào thẳng Quy Nhơn)
Đường có chỉ dẫn đàng hoàng, nếu không thì cứ hỏi.
Thân

hoaxoantrang
12-12-2009, 00:19
Chắc không tới 300km đâu( chỉ khoảng hơn 200km_ mình đã đi từ NT ra QN bằng xe máy), nhưng đường cực xấu, nhất là đoạn gần đến Phú Yên. Ở BĐ, nên hỏi đường đến huyện Tây Sơn: Thăm bảo Tàng Quang Trung và gần đó có KDL Hầm Hô( và tại đây mới có rượu Bàu Đá "chính hiệu"), quanh khu vực này có Tháp Dương Long, đi qua DL sẻ gặp 1 tháp nữa nhỏ hơn( Quên mất tên). Nếu dư thời gian, phóng thẳng lên đèo An Khê ngắm cảnh trời đất rồi phi về. Vào KDL Ngềnh Ráng thăm mộ Hàn Mạc tử và chạy xe dọc theo triền núi vào thăm trại Phong( đường trãi đan ximăng, là 1 dạng đường đèo) cảnh đẹp lắm bạn ạ. Chúc bạn có chuyến đi vui vẽ.

Vì BĐ là quê em nên em xin phép dc bổ sung thông tin của bác Lengkeng 1 tí để các bác dễ hình dung hơn:
+Nha Trang - Qui Nhơn ~ 230km.
+ Từ Nha Trang đi đến huyện Sông Cầu (Phú Yên) gặp cầu Bình Phú , chỗ ấy là ngã 3 ; có 2 lựa chọn :
-đi thẳng sẽ qua đèo Cù Mông , đường vắng,tốt, chỉ toàn xe tải.
- đi qua cầu Bình Phú, là đường ven biển, đẹp, có tất cả các loại phương tiện giao thông (xe tải,xe máy,xe khách) ...sẽ đi vào Qui Nhơn .
-> cả 2 đường trên gặp nhau tại Ngã 3 Phú Tài, thuộc QL1, và là ngoại ô Qui Nhơn.Đi thẳng QL 1 gặp ngã 3 Bà Gi (ngã 3 có 1 cụm tháp trên đỉnh đồi),rẽ trái theo QL 19 khoảng 12km gặp địa danh Quán Cây 3 (hỏi dân địa phương sẽ biết địa danh này) .Từ địa danh này rẽ trái sẽ đi vào Hồ Núi Một là 1 cái hồ lớn kiểu như Trị An (nhưng nhỏ hơn), có dịch vụ đi thuyền, ăn uống, suối...; rẽ phải sẽ về làng rượu Bầu Đá (chính gốc)...
Ko rẽ và đi tiếp QL 19 sẽ đến thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, có : bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô, Tháp Dương Long, tháp Thủ Thiện (cái mà bác Lengkeng quên tên),đền thờ Bùi Thị Xuân, lăng Mai XuâN Thưởng....là có thể có tí giá trị tham quan du lịch .Các tháp kể trên là tháp Chàm và đang trong tình trạng tu sửa ( hay tu phá) nên chắc chỉ đến cho biết chứ ko mấy hứng thú gì....
Món ăn uống địa phương : chim mía, dé bò, nem chợ huyện, rượu Bầu Đá,...
Hy vọng thông tin này có thể giúp dc tí gì cho các bác tham khảo (NT):L
Chúc vui!

quetoi.binhdinh
25-12-2009, 15:49
Thực khách suýt... bật ngửa khi "đồ nghề" của món bánh cuốn trẹt được bưng lên. Thế nhưng, nếu đã lỡ thưởng thức thì vị khách nào cũng... nước miếng chảy ròng.

"Đồ nghề" của món bánh cuốn trẹt chỉ với một phần ăn nhưng lại quá nhiều đồ đạc: 1 cái trẹt làm bằng tre, 2 cái bánh tráng nổi tiếng của đất Tam Quan, một đĩa thịt bò nướng lựng mùi thơm lôi cuốn, một đĩa chả ram, rau sống... Bánh tráng được nhúng nước đặt lên trẹt, sau đó bỏ rau, thịt... rồi cuốn, chấm, rồi "gặm", để mà... chất ngất.

Món bánh cuốn trẹt chỉ có ở thị trấn Bình Định (huyện An Nhơn, Bình Định) và đã trở thành một "thương hiệu" của thị trấn. Với thực khách qua đường, ăn vào cứ vương vấn, nhưng đối với những người "chân quê" ở đó, năm này qua năm khác, bánh cuốn trẹt vẫn luôn mang một dư vị riêng mà họ chẳng bao giờ ngán... Trên con đường Trần Phú ở thị trấn, quán Năm Cưu nho nhỏ nằm ven đường chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, nhiều thực khách đổ về quán chỉ vì... tiếng đồn! Họ đồn rằng: Một bà già ngồi chễm chệ trên bục xi măng cũ, bên trên với một dãy bếp lửa hồng nướng thịt bò đang nổ tanh tách và thơm phức. Người ta thường gọi bà già ấy là Năm Cưu, nhưng đó là tên của chồng, còn bà tên là Lửa. Bà chính là người đã "sáng tác" ra món bánh cuốn trẹt cách đây đã hơn 50 năm.

Chế biến món thịt bò nướng xem ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng với bà Lửa, đó là một nghệ thuật. Theo bà, thịt bò phải thuộc loại ngon nhất, được thái ra thành từng miếng nhỏ sao cho vừa miệng người ăn. Thịt được tẩm ướp nước mắm, thêm các loại gia vị như hành, tiêu, ớt, tỏi, bột ngọt, dầu... Tuy nhiên, người chế biến phải biết cách đong đếm cho vừa nguyên liệu và ướp phải đúng thời gian thì thịt khi nướng mới là... "số một". Thịt được xiên thành từng xâu trên các que tre (mỗi xâu 3 - 4 miếng), rồi sau đó nướng trên lò than.

Chén nước chấm bánh cuốn trẹt được pha chế khá công phu. Nước xào của thịt bò trộn với nước mắm ớt giã tỏi thật nhuyễn, thêm một ít xoài cắt mỏng, gia vị rồi bỏ lên bếp than cho nước chấm luôn âm ấm. Thế là, cái dai dai mềm mềm của bánh tráng Tam Quan nổi tiếng, ngào ngạt hương vị của thịt nướng, của mắm, của thịt xào xen kẽ vị chua chua của xoài, cay cay của ớt, thoang thoảng mùi tre của trẹt... Nói chung là ngon tuyệt! Đặc biệt hơn, dù đã có "thương hiệu" từ rất lâu, nhưng giá của bánh cuốn trẹt lại đang nằm ở "đẳng cấp nhà quê" trong cái thời bão giá như hiện nay.

Cách đây hơn 50 năm, cũng tại quán ấy, cô gái tên Lửa có tiếng "dụ dỗ" thực khách với món chả tôm, đậu luộc, thịt xào... Nhưng rồi một ngày, cô chợt nảy ra ý định là phải thay đổi các món ăn cho thật thú vị để quán có thể tồn tại lâu hơn. Rồi năm này qua năm khác, bà Lửa đến nay đã ngoài tuổi tám mươi, quán Năm Cưu đã quá cái tuổi năm mươi, nhưng mùi vị của bánh cuốn trẹt vẫn thơm lừng một góc thị trấn.

Shachou
04-01-2010, 09:19
Ngày 14/11 đến ngày 17/11 em sẽ vào Quy Nhơn để họp, tranh thủ đi chơi một chút.

Có bác " Phượt" nào ở trong đó thì cho em giao lưu và thăm hỏi một số thông tin, đường đi nước bước ở trong đó với.

YM của em : halinhhuong2003.

nhanviennhatrang
04-01-2010, 09:48
Thằng Sha tận tháng 11 mới đi QN mà đã kế hoạch tầm xa từ bây giờ, đúng là Sha.

Bao vé HAN-UIH-HAN đây dẫn đi khắp Bình Định, bao cả ăn ngủ nghỉ nữa thì ngại từ chối lắm.

Shachou
14-01-2010, 11:54
Ngày 14/11 đến ngày 17/11 em sẽ vào Quy Nhơn để họp, tranh thủ đi chơi một chút.

Có bác " Phượt" nào ở trong đó thì cho em giao lưu và thăm hỏi một số thông tin, đường đi nước bước ở trong đó với.

YM của em : halinhhuong2003.

Em nhầm các bác ạ. Em vào từ 14/01 đến 17/01. Giờ đang trên sân bay để vào Quy Nhơn. Đành tự mò mẫm vậy.

Thấy có bác Thehung người Bình Định mà hôm chủ nhật gặp bác quên ko xin tí thông tin. Phí quá!..

TheHung
14-01-2010, 13:11
Em nhầm các bác ạ. Em vào từ 14/01 đến 17/01. Giờ đang trên sân bay để vào Quy Nhơn. Đành tự mò mẫm vậy.

Thấy có bác Thehung người Bình Định mà hôm chủ nhật gặp bác quên ko xin tí thông tin. Phí quá!..

Chào Shachou.
Mình là người Bình Định nhưng mà tại lúc còn ở Bình Định thì gà lắm, chẳng đi đâu cả nên cũng không biết nhiều về...quê hương mình. Nếu Shachou ở Qui Nhơn thì nên đến vài địa điểm sau:
Tháp Đôi - Nằm ngay cửa ngõ vào TP Qui Nhon, cách Trung tâm khoảng 4km theo hường QL19. Có bài hát là " Cầu Đôi xây bên Tháp Đôi, và cho ta bao lứa đôi. Trên đường về thì ghé Bánh Bèo Cây Mận khu chợ Dinh.
Xa hơn thì thăm Bảo Tàng Quang Trung và Hầm Hô cách TP Qui Nhon khoảng 40km đi theo hướng QL19 (ngay ngã ba cầu Bà Di đi Gia Lai), trên đường đi thì ghé Tháp Bánh Ít. "Tháp Bánh ít đứng xít cầu Bà Di, Ai vào Nam ra Bắc không đi đường này?"
Rảnh nữa thì chạy dọc đường ven biển ra các huyện Phước Thắng, Phước sơn ngắm cảnh biển và ăn Hải Sản...nhưng nghe nói bêy giờ không rẻ lắm.
Buổi tối thì chạy lòng vòng bờ biển trước trường DH Qui Nhon ăn uống linh tinh cũng vui. Sau đó chạy lên đèo đoạn Quốc lộ 1D, Qui Nhơn - Sông Cầu ngắm Qui Nhon bynight cũng vui. Sau đó chạy ra câu cầu Nhơn Hội, nghe đâu là dài nhất Việt Nam.
Dành một buổi thăm làng Phong Qui Hòa, nơi yên nghỉ của nhà thơ Hàn Mạc Tử, nằm ngay gành ráng, cuối đường Nguyễn Tất Thành.
Tạm thời thì bộ nhớ của mình chỉ search được bi nhiêu điểm đó, chúc Shachou có chuyến khám phá quê hương anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ thật vui nhé.

linhnam
15-01-2010, 13:29
em không hiểu đường 18, 16 là đường nào hả anh
em chỉ biết từ thành phố đi tây sơn ( huyện Tây Sơn ) là đường 19 mà ?


Ơ tớ cứ tưởng Vạn Ninh thuộc Khánh Hoà còn Đại Lãnh thuộc Phú Yên chứ nhỉ ;)
ở đây ý là biển Đại lãnh anh ah, vẫn thuộc huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa chứ! còn hải đăng Đại Lãnh là khác!
anh nhớ là sau khi qua đèo Cỗ Mã xong - chạy một đoạn biển Đại lãnh 9 ( các bác nói đây là cung đường ăn chơi ấy thì phải! ) khi nào qua đèo Cả mới vào huyện Đông Hòa của Phú Yên.

Death
25-01-2010, 13:05
E xin góp tí,
Khi các bác nào có dịp ghé qua Phú Yên thì nên giành khoảng một ngày leo núi đá Bia. Mình đã lên ngọn nay rồi, đường đi cũng đã có sẵn nên các bác không phải lo lắng chuyện lạc đường. Quả thực là trên hòn đá to chà bá trên núi đá Bia chẳng có cái bài thơ nào đâu, nhưng dù sao đó cũng là một cái tích cho núi đá Bia vậy.

Từ dưới chân núi lên đến đỉnh mất khoảng 2h leo núi và cũng khá là mệt đấy các bác ạ, khi đi đem theo ít đồ ăn lên đó mà vừa ăn vừa ngắm cảnh. Quả thực là phong cảnh trên này thú vô cùng, các bác có thể nhìn thấy vũng rô, đại lãnh, nhìn về tp tuy hòa và thấy cả vịnh vân phong của khánh hòa nữa. Nếu bác nào thích chụp Panorama thì lên đây chụp là hết ý luôn.

thuthuyquangngai
19-03-2010, 09:14
Bạn ơi, nơi diễn cảnh Mỹ thảm sát ở Quảng Ngãi là thánh địa Sơn Mỹ cách Trung tâm thành phố Quảng Ngãi chưa tới 10km, đi xe máy chưa được 20phút.Nơi đây cũng linh thiêng và hoành tráng lắm,có bảo tàng Sơn Mỹ khá hay đấy bạn.Quảng Ngãi bây giờ cũng có nhiều điểm đến lắm,có lẽ là bạn về Quảng Ngãi mà ko có thổ địa hướng dẫn nên mới không biết thôi.

thanhvinhcao
06-06-2010, 21:25
Đi từ Đà nẵng-Qui nhơn-Đà nẵng mà bác đi bằng xe đò thì sợ vãi đái luôn đấy,

Quê vợ em ở Tam quan cách qui nhơn khoảng 60km, em về 1 lần từ Đà nẵng bằng xe đò sẽ cạch đến già không bao giờ đi nữa.

Xe đò trong đó chúng nó chạy dữ lắm, kinh khủng luôn bao giờ xuống xe thì mới biết là còn sống.

Bác vào Đà nẵng thuê xe tự lái đi sướng hơn,


Em cũng ở Tam Quan đây nè. Giờ tình hình khác rồi, xe chất lượng cao không đó

bimbip
07-06-2010, 16:18
Đi từ Đà Nẵng - Quy Nhơn các bác cứ xe Mai Linh mà đi: vé 100k (bao gồm 01 bữa ăn trưa hoặc tối - tùy chuyến)
Đi rất an tâm!

thanhvinhcao
09-06-2010, 15:45
Chính xác. MAi Linh giờ mạnh ghê thit65, khu vực miền Trung nó trùm. Từ xe đi tuyến dài, tuyến ngắn, xe nhỏ, xe to, xe Buýt, Taxi......

viet.nguyen
01-08-2010, 23:10
Cho mình hỏi chút là mình cũng muốn đi hải đăng đại lãnh. Nếu từ thị xã tuy hòa Phú Yên thì có chỗ nào cho thuê xe máy không

dalyhuong
01-08-2010, 23:38
Tớ ở Tuy Hòa mà chẳng thấy cái chỗ nào cho thuê xe cả, TP nhỏ xíu và yên bình lắm. Bạn có thể hỏi thuê xe tại khách sạn bạn trú ngụ.
Còn nếu đc thì mời bạn ra đi Tuy Hòa chơi với nhóm của tớ luôn. 14,15/8 sẽ Phượt toàn Phú Yên ,ngủ đêm tại Mũi Đại Lãnh. Nếu thích bạn cứ PM cho tớ.

viet.nguyen
02-08-2010, 09:52
Tks ban dalyhuong
Do tớ có công việc tại quy nhơn nên chỉ có ngày 14 là có thể khám phá Phú yên.
Tớ dự định là
Ngày 14/8 đón xe khách từ Quy Nhơn sang Tuy Hòa. Sau đó sẽ thuê xe máy đi thăm thành phố tuy Hòa và hải đăng Đại Lãnh rồi tối quay về Quy Nhơn để 15/8 bay vê Hà Nội.
Không có cơ hội ngắm bình minh ở Đại Lãnh :)
Không biết có thể đi ké bạn ở đoạn nào không

namnguyen
02-08-2010, 11:16
@ viet.nguyen: bạn thuê 1 xe máy tại Quy Nhơn rồi lả lướt theo cung Quy Nhơn - Sông Cầu, sau đó ghé Tuy Hòa và cung Đông Hòa - Đại Lãnh rồi quay về Quy Nhơn. Chứ theo phương án của bạn khá bị động.

viet.nguyen
02-08-2010, 22:54
Mình cũng có tham khảo 1 bài viết trên diễn đàn không biết có phải của bạn Nam không. Mình cũng rất thích cưỡi xe máy nhưng do không quen với cách đi đường ở miền trung nên lựa chọn phương án di chuyển bằng oto vào Tuy Hòa.
@dalyhuong: lich trình đi Đại Lãnh của bạn ntn nào có thể cho mình đi ké được không (tiếc là chỉ tham gia được 1 nửa vì vé máy bay của mình là sáng 15 bay từ Quy Nhơn về HN)

dalyhuong
03-08-2010, 18:17
Lịch trình toàn tuyến như sau, bạn xem thích hợp lúc nào thì bám càng lúc đó nha. Nhưng tớ nghĩ bạn không đi đc tuyến Đại lãnh rồi.

- Sáng 14/8, tớ và xe và 2 bạn nữa sẽ lên bến xe và nhà ga, đón đoàn SG khoảng 15 bạn. (vì kinh phí nên sẽ có 1 số đi tàu và đi xe)
- Rồi chúng ta sẽ đi ăn sáng tại Thuận Thảo (có nhiều món để lựa chọn, đồ ăn cũng ngon, có chỗ làm vệ sinh).
- Khởi hành lên xe đi Chí Thạnh. Nơi này có Nhà Thờ Mằng Lăng, gành Đá Dĩa, cách đó khoảng 500m là gành Đèn (cảnh đẹp của hải đăng gành Đèn, tuy ko đc 10 đ như hải đăng Đại Lãnh nhưng nó cũng đc 8 đ bạn ạ).
- Cũng trên con đường liên xã, ven biển này, chúng ta sẽ đi ngang qua một vài bãi tắm và vùng đất trù phú Hòn Yến (dân ở đây giàu cực kì, cảnh đẹp và nằm khá cách xa các khu dân cư còn lại).
- Chúng ta sẽ dừng lại bãi biển Long Thủy để tắm biển và nghỉ ngơi - Các Tuy Hòa 10km (không thích tắm biển, nhưng tắm bãi này xong rồi thì sẽ khoái tắm biển thôi). Bố tớ gớp ý, nếu đoàn đi đông nên thêu 1 chiếc ghe để đi 1 vòng Hòn Chùa - Hòn này nằm đối diện Bãi Long Thủy, cách long Thủy độ 1 km, ngồi tại Long Thủy ,có thể thấy đc nó. (Mặt phía tây của nó là bãi tắm hơi khuất, mặt phía đông là những vách đá hùng vĩ)
- Buổi xế chiều, chúng ta sẽ đi thăm ngôi chùa, có bức tượng bà Nam Hải, trôi dạt từ biển vào...
- Rồi chúng sẽ về TP Tuy Hòa, thăm quan 1 vòng TP rồi lên Núi Nhạn ngắm cảnh.
Lúc này khoảng 5h hoặc 5h30 hơn, chúng ta sẽ đi cung đường Đông Hòa để đến Mũi Điện hay còn gọi là Mũi Đại lãnh (cungg đường này nếu chạy bằng xe máy sẽ thấy được vẻ đẹp và hùng vĩ của nó).
+Sẽ ngắm hoàng hôn và bình minh ở đây. Tối ngủ trên Mũi Đại Lãnh.
+ Buổi tối ta nên xuống, baĩ Môn để chơi, hát hò, đốt lửa trại chẳng hạn... (sẽ đi đường ven biển xuống bãi Môn, không đi đường nhà Chú Mười vì đường này vừa xa, lại phải xuyên 1 mảng rừng. Đường này khi đi lên, chúng ta sẽ đi đường này).
- Ăn sáng tại Mũi Điện, nếu chúng ta chơi thêm buổi sáng ở đây. Nếu còn sức thì ta sẽ ăn sáng dưới chân Núi Đá Bia và chinh phục đỉnh núi ngay sau đó.
+ Chinh phục đỉnh núi mất tối đa là 2 tiếng (đi 10 bước nghỉ 3 phút luôn đó). Hic, cảnh trên đó thì quá đẹp... Miễn bàn nha. Đi xuống thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi.
- Ăn trưa tại TP Tuy Hòa, nếu thích thì ăn bún mực tại Đại Lãnh.
- Cả đoàn sẽ về Tuy Hòa, thăm quan và nghỉ ngơi
- Ăn tối tại biển Tuy Hòa.
- Khoảng 5h30 chiều thì lên bến xe để đi về SG.

Hi vọng bạn viet.nguyen có thể nối tuyến được với đoàn của tớ. Về phần của bạn, tớ nghĩ, nếu bạn quá tâm đắc với Mũi Đại Lãnh thì sáng 15/8, 4h sáng, bạn xuống núi, và đón xe trên Đèo Cả đi về QN, nhưng phương án đó hơi phiêu. Vì ko chắc là có tuyến xe nào sẽ đón bạn lúc 4h sáng hay ko nữa.
Chúc bạn dzui dzẻ.

AndyPham
04-08-2010, 21:41
Chào các bạn, mình là mem mới trên diễn đàn, mặc dù có đọc qua một số topix trên này về Phú Yên nhưng thực sự là ko chi tiết đối với mình. Vấn đề là nhóm mình hay đi theo kiểu đến một tỉnh nào đó thì sẽ ở lại đấy đủ thời gian để đi hết các điểm nên đến ở nơi đó. Vì vậy mình xin phép mod lập thêm một topix vừa để hỏi thêm thông tin chi tiết cho chuyến đi, vừa là có thể chia sẻ sau khi đi về, để các bạn như mình có thêm thông tin.

Nhóm mình định đi Phú Yên dịp 2/9, lịch trình dự kiến đi 6 ngày và phương tiện là bay đến sân bay Tuy Hòa và thuê xe máy tại khách sạn để đi các nơi.

Vấn đề bây giờ là lộ trình đi sao cho hợp lý, mình dự kiến là từ TP Tuy Hòa đi xuống phía nam trước để thăm Vũng Rô, Đại lãnh sau đó quay lại lên hướng phía bắc để đến Ghềnh đá đĩa, sau đó lại tiếp tục đi thẳng tới Đầm ô loan. Ngoài ra mình còn được nghe về Hòn Nưa, biển Long Thủy, suối nước nóng Trà ô v.v..

Vậy bạn nào đã đi rồi thì tư vấn giúp mình về lộ trình và thêm các điểm trên đường đi, như bãi biển đẹp, các nơi cần đến, quán ăn ngon nổi tiếng ở đó.

Cảm ơn rất nhiều.

Bestfemale
04-08-2010, 22:41
Mình cũng dự định đi Phú Yên khoảng 2/9 có thể sẽ kết hợp đi chung. Mình dự định sẽ đi từ SG-Nha Trang. Choi biển 1 ngày rồi sẽ ra tiếp Phú Yên. 6 ngày cho Phú Yên liệu có quá nhiều ko??

quantdq
04-08-2010, 22:57
Chào bạn.
Hy vọng 6 ngày ở đất Phú Yên là những ngày tuyệt vời nhất của nhóm bạn.
Mình sẽ cố gắng gom đầy đủ thông tin về xe cộ, quán xá và địa điểm đẹp cần đến để mấy bạn có chuyến đi như ý.
Thời gian còn dài, mấy bạn chờ mình vài ngày nhé.

dangkhoaquan
04-08-2010, 23:10
Tặng bạn chủ topic sắp đi mấy tấm ảnh về biển Phú yên
Bãi nồm
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0503.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0511.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0504.jpg


Bãi ôm

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0521.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0518.jpg

thuongtu
05-08-2010, 18:48
Chào các bác, e muốn đi Phú Yên, có nghe nói núi Đá Bia, e muốn chinh phục núi đó vào đầu tháng 9, các bác có thể chỉ đường e lên núi, lên bằng đường đèo, hay là từ dưới biển có đường lên ạ? e rất mong câu trả lời của các bác ạ.

dalyhuong
05-08-2010, 22:09
Núi Đá Bia thì bạn lên bằng đường đèo nhé. Sát bên Khu du lịch Hoàng Long có 1 con dường có cái bảng thiệt to ghi là khu du kịch núi Đá Bia đó. họ đã làm đường và cầu để di rồi. Ráng tập leo cầu thàng để có sức leo lên là đc. Chúc bạn dzui.

namnguyen
05-08-2010, 23:27
@ viet.nguyen: Bài viết "Quy Nhơn - các tháp Chàm - thành Đồ Bàn - Gành Đá Dĩa - Tuy Hòa - Đại Lãnh" là do mình viết. Nếu bạn đi Đại Lãnh bằng xe ô tô thì bạn có thể mua vé xe đi Vạn Giã hoặc Ninh Hòa hoặc Nha Trang, nói cho xuống ở Vũng Rô, từ đó thuê xe ôm chạy lên hải đăng, nhớ dặn xe ôm chờ bạn về. Ở Vũng Rô hoặc xa hơn là khu du lịch Đại Lãnh, bạn có thể tìm xe ôm, chứ ở Phú Yên nói chung rất ít xe ôm.

Moon_92
08-08-2010, 11:59
Em là mem mới :D, người Q.Ngãi nên vào ngay topic này để xem mà buồn quá =((, mọi người toàn đi Q.Nhơn với Phú Yên, chả ai thèm đi Q.Ngãi cả.
Thực ra Q.Ngãi cũng có nhiều chỗ khá là hay ho, mọi người có thể đi chùa Thiên Ấn, khu chứng tích Sơn Mỹ, biển Mỹ Khê (cả 3 địa điểm này nằm trên 1 tuyến đường và khá gần tp nên đi rất dễ), nếu có thời gian thì đi Sa Huỳnh, ở đây đang xây 1 khu du lịch, ko biết xong chưa, nhưng biển Sa Huỳnh hơi bị đẹp ^^, rồi đi đảo Lý Sơn...
Đồ ăn ở Q.Ngãi thì hơi bị ngon, chiều tối ra bờ đê ăn ram bắp, cút rô ti,...vs bạn bè thì rất thú vị ^^
Nói chung ai có dịp đến đây thì liên hệ với em, em sẽ dẫn đi chơi :D


Bạn chú ý viết bài đúng chính tả và ngữ pháp.

AndyPham
27-08-2010, 20:20
ặc mình lập topix chuyên về Phú yên thế mà bị tống vào đây, làm mình cứ tưởng topix của mình bị del ko lý do. ok ko sao nhưng tự nhiên mất hứng thật.
@moon_92 à, bạn ko phải buồn đâu, bạn ko để ý thôi chứ có rất nhiều người đã đến đất Quảng Ngãi và đi cả Lý Sơn rồi. Mình cũng mới đến QN cách đây 2-3 tháng thôi.

Chitto
28-08-2010, 19:55
ặc mình lập topix chuyên về Phú yên thế mà bị tống vào đây, làm mình cứ tưởng topix của mình bị del ko lý do. ok ko sao nhưng tự nhiên mất hứng thật.


Bạn lập topic hỏi từ ngày 4/8, thế mà đến ngày 27/8 mới quay lại để tìm topic của mình mà bạn còn than thở ư ??? Các topic hỏi đáp sau 3 - 5 ngày sẽ được ghép vào topic chung, nhưng vẫn còn tiêu đề bên ngoài thêm 2 ngày nữa, nhưng bạn chẳng biết gì cả chứng tỏ trong thời gian đó bạn chẳng quay lại xem ???

Bạn cứ hình dung trong box này có hơn 100 topic hỏi như topic của bạn, nếu ko dồn hết lại một chỗ thì sẽ lộn xộn thế nào. Hơn nữa nhiều câu hỏi đã được trả lời kĩ rồi nhưng vẫn có người hỏi đi hỏi lại, nên càng cần ghép vào topic chung để người hỏi biết tìm thông tin, đồng thời không lãng phí tư vấn của những người đã bỏ công ra viết.

thienson
29-08-2010, 08:34
Em là mem mới :D, người Q.Ngãi nên vào ngay topic này để xem mà buồn quá =((, mọi người toàn đi Q.Nhơn với Phú Yên, chả ai thèm đi Q.Ngãi cả.
Thực ra Q.Ngãi cũng có nhiều chỗ khá là hay ho, mọi người có thể đi chùa Thiên Ấn, khu chứng tích Sơn Mỹ, biển Mỹ Khê (cả 3 địa điểm này nằm trên 1 tuyến đường và khá gần tp nên đi rất dễ), nếu có thời gian thì đi Sa Huỳnh, ở đây đang xây 1 khu du lịch, ko biết xong chưa, nhưng biển Sa Huỳnh hơi bị đẹp ^^, rồi đi đảo Lý Sơn...
Đồ ăn ở Q.Ngãi thì hơi bị ngon, chiều tối ra bờ đê ăn ram bắp, cút rô ti,...vs bạn bè thì rất thú vị ^^
Nói chung ai có dịp đến đây thì liên hệ với em, em sẽ dẫn đi chơi :D

Chào bạn mình cũng rất hay đi Quảng Ngãi,nếu vô đó mà liên lạc được với bạn thì hay quá,bạn cho mình cái số phone hay địa chỉ meo nhé,mình PM cho bạn mà không được.

AndyPham
30-08-2010, 13:27
Bạn lập topic hỏi từ ngày 4/8, thế mà đến ngày 27/8 mới quay lại để tìm topic của mình mà bạn còn than thở ư ??? Các topic hỏi đáp sau 3 - 5 ngày sẽ được ghép vào topic chung, nhưng vẫn còn tiêu đề bên ngoài thêm 2 ngày nữa, nhưng bạn chẳng biết gì cả chứng tỏ trong thời gian đó bạn chẳng quay lại xem ???

Bạn cứ hình dung trong box này có hơn 100 topic hỏi như topic của bạn, nếu ko dồn hết lại một chỗ thì sẽ lộn xộn thế nào. Hơn nữa nhiều câu hỏi đã được trả lời kĩ rồi nhưng vẫn có người hỏi đi hỏi lại, nên càng cần ghép vào topic chung để người hỏi biết tìm thông tin, đồng thời không lãng phí tư vấn của những người đã bỏ công ra viết.

Bạn Chitto à mình cũng đã check thông tin ngay hôm sau, chẳng nhẽ mình đăng lên mà ko như mọi người khác là háo hức vào xem có ai cung cấp thông tin cho mình ko à? Nhưng mình vào và ko thấy topix của mình, cũng nghĩ là do Nic của mình mới or có các topix khác liên quan đến PY rồi nên mod xóa đi, nhưng ko được thoải mái vì ko hiểu lý do bị xóa or topix bị chuyển đi đâu, kể ra có câu khóa Topix or chuyển vì lý do nào đó thì mình cũng thoải mái chấp nhận.
Vậy thôi, cũng giải thích để bạn hiểu.

kittulip
22-09-2010, 19:05
Thực khách suýt... bật ngửa khi "đồ nghề" của món bánh cuốn trẹt được bưng lên. Thế nhưng, nếu đã lỡ thưởng thức thì vị khách nào cũng... nước miếng chảy ròng.

"Đồ nghề" của món bánh cuốn trẹt chỉ với một phần ăn nhưng lại quá nhiều đồ đạc: 1 cái trẹt làm bằng tre, 2 cái bánh tráng nổi tiếng của đất Tam Quan, một đĩa thịt bò nướng lựng mùi thơm lôi cuốn, một đĩa chả ram, rau sống... Bánh tráng được nhúng nước đặt lên trẹt, sau đó bỏ rau, thịt... rồi cuốn, chấm, rồi "gặm", để mà... chất ngất.

Món bánh cuốn trẹt chỉ có ở thị trấn Bình Định (huyện An Nhơn, Bình Định) và đã trở thành một "thương hiệu" của thị trấn. Với thực khách qua đường, ăn vào cứ vương vấn, nhưng đối với những người "chân quê" ở đó, năm này qua năm khác, bánh cuốn trẹt vẫn luôn mang một dư vị riêng mà họ chẳng bao giờ ngán... Trên con đường Trần Phú ở thị trấn, quán Năm Cưu nho nhỏ nằm ven đường chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, nhiều thực khách đổ về quán chỉ vì... tiếng đồn! Họ đồn rằng: Một bà già ngồi chễm chệ trên bục xi măng cũ, bên trên với một dãy bếp lửa hồng nướng thịt bò đang nổ tanh tách và thơm phức. Người ta thường gọi bà già ấy là Năm Cưu, nhưng đó là tên của chồng, còn bà tên là Lửa. Bà chính là người đã "sáng tác" ra món bánh cuốn trẹt cách đây đã hơn 50 năm.

Chế biến món thịt bò nướng xem ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng với bà Lửa, đó là một nghệ thuật. Theo bà, thịt bò phải thuộc loại ngon nhất, được thái ra thành từng miếng nhỏ sao cho vừa miệng người ăn. Thịt được tẩm ướp nước mắm, thêm các loại gia vị như hành, tiêu, ớt, tỏi, bột ngọt, dầu... Tuy nhiên, người chế biến phải biết cách đong đếm cho vừa nguyên liệu và ướp phải đúng thời gian thì thịt khi nướng mới là... "số một". Thịt được xiên thành từng xâu trên các que tre (mỗi xâu 3 - 4 miếng), rồi sau đó nướng trên lò than.

Chén nước chấm bánh cuốn trẹt được pha chế khá công phu. Nước xào của thịt bò trộn với nước mắm ớt giã tỏi thật nhuyễn, thêm một ít xoài cắt mỏng, gia vị rồi bỏ lên bếp than cho nước chấm luôn âm ấm. Thế là, cái dai dai mềm mềm của bánh tráng Tam Quan nổi tiếng, ngào ngạt hương vị của thịt nướng, của mắm, của thịt xào xen kẽ vị chua chua của xoài, cay cay của ớt, thoang thoảng mùi tre của trẹt... Nói chung là ngon tuyệt! Đặc biệt hơn, dù đã có "thương hiệu" từ rất lâu, nhưng giá của bánh cuốn trẹt lại đang nằm ở "đẳng cấp nhà quê" trong cái thời bão giá như hiện nay.

Cách đây hơn 50 năm, cũng tại quán ấy, cô gái tên Lửa có tiếng "dụ dỗ" thực khách với món chả tôm, đậu luộc, thịt xào... Nhưng rồi một ngày, cô chợt nảy ra ý định là phải thay đổi các món ăn cho thật thú vị để quán có thể tồn tại lâu hơn. Rồi năm này qua năm khác, bà Lửa đến nay đã ngoài tuổi tám mươi, quán Năm Cưu đã quá cái tuổi năm mươi, nhưng mùi vị của bánh cuốn trẹt vẫn thơm lừng một góc thị trấn.

Bạn quê tôi. Binh Định có thể cho mình xin địa điểm chính xác của quán này không? Mình định tết Tây này đi ra đó. Cám ơn nhiều.

Real
18-02-2011, 17:08
Cho mình hỏi là tàu đi từ Lý Sơn -> Sa Kỳ có chuyến chiều không ? Nghe nói là 2h có chuyến về, người bảo có lâu rồi - ngày nào cũng chạy, người bảo mới có - chỉ chạy tăng cường dịp Tết rồi sau đó chạy cầm chừng.

Bác nào rành rẽ thì confirm hộ em với ?

dinhquanghuy
18-02-2011, 22:31
15 tháng 3 này , em với thằng bạn định đi xe máy xuyên Việt từ HN . Qua Khánh Hòa thì dự định đi ra cực Đông - Mũi Đôi .
em đã đọc các topic trong diễn đàn ,có những bài viết đã cũ ,và có những bài viết mới hơn nhưng nói thật là đọc xong em vẫn chưa hiểu phải đi như nào .
Vì vậy em xin mạn phép lập topic hỏi đáp đi điểm cực Đông ,gồm có :
- Đi đường nào nhanh và dễ nhất ạ (em nghe nói có đường mòn qua bãi cỏ ống mất 3 tiếng và dễ đi hơn đường nhảy ghềnh ,có đúng ko hả các bác )
- Em phải gặp ai để dẫn đường ,có phải làm thủ tục gì ko (giấy phép hay tương tự )
- Gửi đồ đạc xe cộ và ăn nghỉ ở đâu
- Chi phí tầm bao nhiêu là đủ ạ (chi phí từ lúc bắt đầu đi ra cực Đông ấy ạ )

Ngoài ra nếu có bác nào thích thì đi cực Đông với bọn em luôn cho vui .
Em cảm ơn các bác trước :)

mihtua
19-02-2011, 00:11
Bạn xem topic này có thông tin tương đối đầy đủ về chinh phục cực Đông - Mũi Đôi bằng đường bộ:
https://www.phuot.vn/threads/8331-Đi-đến-cực-đông-Tổ-quốc-Mũi-Đôi-bằng-đường-bộ-(Chia-sẻ-kinh-nghiệm)

Đây nữa:
https://www.phuot.vn/threads/12499-Chinh-phục-cực-Đông-Điểm-đầu-tổ-quốc..

Còn đi nhanh nhất theo mình biết là đi bằng đường thủy, bạn tham khảo trong topic này:

http://ttvnol.com/f_233/900303

phamhuuthuan
24-02-2011, 08:56
Không có chuyến chiều đâu bạn, chỉ có các chuyến vào buổi sáng thôi, thường thì từ 8h trở đi sẽ có tàu cho bạn ra lý sơn. 8 h là tàu cao tốc, sau đó thì có các tàu gỗ. Vào dịp Tết thì mới có tàu tăng cường vào buổi chiều nhé bạn.

thienson
24-02-2011, 20:47
Thời gian gần đây nghe báo đài nói nhiều về Trường Lũy ở Quảng Ngãi,em cũng muốn vô xem thử nhưng chưa sắp xếp được.
Có bác nào Ở Quảng Ngãi đã đi và chụp hình chia sẻ với em 1 chút nhé:).
Cảm ơn

Real
24-02-2011, 20:54
Không có chuyến chiều đâu bạn, chỉ có các chuyến vào buổi sáng thôi, thường thì từ 8h trở đi sẽ có tàu cho bạn ra lý sơn. 8 h là tàu cao tốc, sau đó thì có các tàu gỗ. Vào dịp Tết thì mới có tàu tăng cường vào buổi chiều nhé bạn.

http://vovnews.vn/Home/Them-1-tau-khach-cao-toc-ra-Ly-Son/20112/166343.vov

Thêm 1 tàu khách cao tốc ra Lý Sơn

(VOV) - Đây là tàu cao tốc chở khách thứ 4 tham gia vận chuyển hành khách trên tuyến giao thông thủy giữa đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ.

Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa bổ sung thêm 1 tàu khách cao tốc tham gia hoạt động chở khách trên tuyến đường thủy nối đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ và ngược lại. Đó là tàu cao tốc Hải Yến được tư nhân địa phương đầu tư nhiều tỷ đồng để đóng mới, với kết cấu vỏ bằng composit, có công suất máy trên 500 CV, sức chứa 50 ghế được trang bị đầy đủ các thiết bị nghe nhìn hiện đại và thiết bị an toàn đường biển.

Khi đưa vào hoạt động tàu cao tốc Hải Yến sẽ góp phần giảm tải lượng hành khách tham gia đi lại trên tuyến giao thông này, đặc biệt là trong các ngày lễ, tết khi lượng khách luôn tăng đột biến.

Hiện nay, chủ tàu khách đang hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để đưa tàu đi vào hoạt động. Dự kiến Tàu cao tốc Hải Yến sẽ chạy vào các buổi chiều trong tuần để phục vụ hành khách địa phương và đất liền mỗi khi ra vào đảo./.

Đây này bạn, nhà tàu chỉ phục vụ dịp Tết thì hơi phí nhỉ ?

phamhuuthuan
24-02-2011, 21:58
À, sorry mình quên mất là mới có tàu này, tàu này hình như chạy cách ngày đó bạn, hôm nay ra đảo, ngày mai vào đất liền.

phamhuuthuan
24-02-2011, 22:33
Thời gian gần đây nghe báo đài nói nhiều về Trường Lũy ở Quảng Ngãi,em cũng muốn vô xem thử nhưng chưa sắp xếp được.
Có bác nào Ở Quảng Ngãi đã đi và chụp hình chia sẻ với em 1 chút nhé:).
Cảm ơn

Quê em ở Qng mà cũng chưa đi lun bác a. Hay là hè tới bác vô chỗ em rồi mềnh cùng đi nhỉ, do em đang học ở xì gòn nên hè mới về đi được

thienson
25-02-2011, 20:27
Quê em ở Qng mà cũng chưa đi lun bác a. Hay là hè tới bác vô chỗ em rồi mềnh cùng đi nhỉ, do em đang học ở xì gòn nên hè mới về đi được

Cũng không biết trước được bác à,em đi theo ngẫu hứng thôi.Quảng Ngãi thì em cũng đã lang thang được vài nơi.
Chắc sẽ còn vô nhiều lần nữa...

tuannhuong
12-03-2011, 16:52
Vừa rồi mình có đi mũi Cực đông của Tổ quốc, theo các chú trên đồn canh ở đây thì Mũi Đại Lãnh hay tên gọi khác là Mũi Điện. ( chỗ đỉnh đèo Cả đổ xuống theo hướng đi cảng Vũng Rô ) thuộc địa phận tỉnh Phú Yên. Mũi Đại Lãnh là gắn với mảnh đất chữ S của chúng ta.

Còn ở Mũi Đôi ở Khánh Hoà thì có nằm xa hơn ( theo lối rẽ vào dưới chân Đèo Cả vào Đầm ô gì gì đó mình không nhớ tên nữa) là Mũi nằm tách rời với đất liền.

Các bạn muốn đi Mũi Đại Lãnh thì lên trên đỉnh đèo Cả rồi thấy có cái biển chỉ vào "Cảng Vũng Rô, bạn có thể hỏi người dân ở đó, đi tiếp khoảng 10km nữa. Đi ở xa bạn có thể thấy ngọn hải đăng. Hải đăng nằm ở trên núi và cách đường chúng ta đi 1 đoạn cũng không gần lắm nhưng mà nói chung là đi bộ được vì đường ra tới ngoài biển chưa làm xong.

Các bạn đi hết đường, vì nó đang làm giở, tới đó, có nhà dân ở đó, gửi xe ở đó, yên tâm chỗ gửi xe này vì chỗ này là các chú canh ở ngọn hải đăng hay xuống đây chơi. Tiếp là bạn đi bộ lên núi và tới hải đăng.

Trên hải đăng có tầm 4,5 chú canh. Trên này có đủ cả mọi thứ, tương đối thôi nha, vì ở đây nói chung là tách bạch hắn với bên ngoài, rất lý tưởng để thư giãn, nếu mà ai muốn tổ chức đi chơi kể cả qua đêm trên này thì Ok. Mình có hỏi các chú và trả lời như thế. Theo mình 1 nhóm tầm 10 -15 người tới chơi là ok
Còn các khoản giá cả thế nào thì mình chưa hỏi vì lúc đó mình đến khoảng 1tiếng rồi về.
Lúc về, có chú còn hỏi là cháu tìm đến được nơi này bằng cách nào, nói là trên 4rum phượt, rồi chú nói là giờ cháu gi số đt chú lại, rồi giới thiệu cho mọi người tới đây. Đây chính là lý do mình viết bài này.
Số điện thoại : 0576288322. Chú Mười

tuannhuong
16-03-2011, 13:02
Bạn có thể liên lạc qua số điện thoại : 0576288322. Chú Mười. Chú là 1 trong những người canh hải đăng ở Mũi Đại Lãnh
https://www.phuot.vn/threads/16266-Th%C3%B4ng-tin-d%C3%A0nh-cho-ai-%C4%91i-M%C5%A9i-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-c%E1%BB%A7a-T%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c

quycoctu
16-03-2011, 16:07
"Còn ở Mũi Đôi ở Khánh Hoà thì có nằm xa hơn ( theo lối rẽ vào dưới chân Đèo Cả vào Đầm ô gì gì đó mình không nhớ tên nữa) là Mũi nằm tách rời với đất liền." =>Thông tin này không chính xác bạn nhé. Cực đông nằm ở Mũi Đôi thuộc Vạn Ninh, Khánh Hòa, và không hề tách rời với đất liền.

quycoctu
16-03-2011, 16:09
15 tháng 3 này , em với thằng bạn định đi xe máy xuyên Việt từ HN . Qua Khánh Hòa thì dự định đi ra cực Đông - Mũi Đôi .
em đã đọc các topic trong diễn đàn ,có những bài viết đã cũ ,và có những bài viết mới hơn nhưng nói thật là đọc xong em vẫn chưa hiểu phải đi như nào .
Vì vậy em xin mạn phép lập topic hỏi đáp đi điểm cực Đông ,gồm có :
- Đi đường nào nhanh và dễ nhất ạ (em nghe nói có đường mòn qua bãi cỏ ống mất 3 tiếng và dễ đi hơn đường nhảy ghềnh ,có đúng ko hả các bác )
- Em phải gặp ai để dẫn đường ,có phải làm thủ tục gì ko (giấy phép hay tương tự )
- Gửi đồ đạc xe cộ và ăn nghỉ ở đâu
- Chi phí tầm bao nhiêu là đủ ạ (chi phí từ lúc bắt đầu đi ra cực Đông ấy ạ )

Ngoài ra nếu có bác nào thích thì đi cực Đông với bọn em luôn cho vui .
Em cảm ơn các bác trước :)

Bạn xem thông tin chính xác tại đây: https://www.phuot.vn/threads/8331-%C4%90i-%C4%91%E1%BA%BFn-c%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%B4ng-T%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c-M%C5%A9i-%C4%90%C3%B4i-b%E1%BA%B1ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BB%99-%28Chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m%29

thik_cho_tien
16-03-2011, 16:55
"Còn ở Mũi Đôi ở Khánh Hoà thì có nằm xa hơn ( theo lối rẽ vào dưới chân Đèo Cả vào Đầm ô gì gì đó mình không nhớ tên nữa) là Mũi nằm tách rời với đất liền." =>Thông tin này không chính xác bạn nhé. Cực đông nằm ở Mũi Đôi thuộc Vạn Ninh, Khánh Hòa, và không hề tách rời với đất liền.

Có thể là khi thủy triều lên thì một phần của dải này bị ngập nên trông như vậy. Còn khi triều thấp thì sẽ thấy nó liền lại?

quycoctu
17-03-2011, 10:05
Có thể là khi thủy triều lên thì một phần của dải này bị ngập nên trông như vậy. Còn khi triều thấp thì sẽ thấy nó liền lại?

Không hề bạn.:) Nó là một dãi liền rất lớn không thể ngập hết được khi thủy triều lên. Có lẽ bạn nhẩm với Hòn Đôi (Hòn Đầu)? Từ Mũi Đôi nhìn ra xa là đảo Hòn Đầu.

yenphi
17-03-2011, 12:40
Các bác cho em hỏi ở Quy Nhơn có cho thuê xe máy không? em đi tàu từ Hà Nội vào Diêu Trì nên không có xe, các bác biết có chỗ nào cho thuê và giá cả cho em biết với. Em cảm ơn các bác nhiều

tulipman
21-04-2011, 11:19
Các bác cho hỏi ở Phú Yên thì thuê xe máy chỗ nào?
Em chỉ có 1 ngày đi chơi Phú Yên, em định đi hoặc Ghềnh Đá Đĩa hoặc hải đăng Đại Lãnh vì hôm sau phải vào Quy Nhơn, các bác khuyên em trong 1 ngày đó nên đi đâu?
Cám ơn các bác.

hamsay
26-04-2011, 02:51
Xin chào tất cả,

Anh em có ai biết chổ nào cho mướn xe máy ở Quy Nhơn đi Tuy Hòa 1 chiều xin cho mình biết.
Vợ chồng mình đi du lịch Quy Nhơn sau đó định ghé Đầm Ô Loan + Ghềnh Đá Dĩa rồi tới Tuy Hòa.
Anh em có cách nào khác xin hướng dẫn giùm
Tình thân

Real
26-04-2011, 08:24
Gửi xe máy theo tàu hỏa / xe đò, chắc ko ai cho mướn xe đi 1 chiều xong rồi còn đi lấy về đâu bạn !

vicgiang86
26-04-2011, 13:14
Bữa giỗ Tổ vừa rồi, vc mình đi xe đêm Thuận THảo đến Quy Nhơn (19h-9h), mang xe máy theo. Chặng QN-TH đi xe máy dễ dàng tham quan Gành Đá Dĩa-Đầm Ô Loan, chặng về thì lại Tuy Hòa-Sài Gòn (19h-6h). Vậy là tiện nhất bạn àh. Xe Thuận Thảo giường nằm, gầm để đồ rộng lắm, mình mang theo chiếc Wave, lên xuống dễ dàng. Nhưng mang xe theo thì chú ý để xăng thiệt cạn, vì trước khi xếp vào gầm họ sẽ rút gần hết xăng và không có trả lại để mình đâu. Chứ thuê xe ở từng địa phương thì ok, chứ 1 chiều e rằng 0 có rồi.

hamsay
26-04-2011, 23:34
Tiếc ha
Mình từ SG bay ra Quy Nhơn nên ko mang xe máy theo được, và dự tính sẽ bay về lại SG từ Tuy Hòa sau khi đi tới Đại Lãnh (mũi Kê Gà).
chắc ra đó rồi mướn xe ôm vậy :)
cám ơn Real và vicgiang nhiều

Tình thân

metalman
10-05-2011, 11:52
Nhân tiện cung cấp thêm 1 số địa điểm có thể đi bụi tai Q,ngãi :
Chùa Thiên Ấn cách trung tâm QN 10 km :

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/160318cimg1719.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/160316cimg1710.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/160310cimg1704.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/160307cimg1699.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/155108cimg1693.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/155107cimg1690.jpg

metalman
10-05-2011, 12:14
Chùa Thiên Ấn được xây dựng trên ngọn núi cao , từ đây có thể quan sát cả dòng sông Trà khúc uốn lượn dọc Thành phố Quảng Ngãi .

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/155106cimg1689.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/155103cimg1684.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/155102cimg1682.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/155100cimg1677.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/153112cimg1656.jpg

metalman
10-05-2011, 12:33
Chùa đc xay dựng bởi nhà sư người Phúc Kiến - TQ , nhưng đc tùng tru nhiều lần , chùa nay vẫn mang lối kiến trúc rất VN
Một điều kỳ bí là trong khuôn viên chùa có 1 cái giếng , mặc dù là trên núi cao nhưng nguồn nước vẫn dồi dào quanh năm .Tương truyền rằng ngày xưa có 1 vị nhà sư sau khi đã đào giếng song thì ông cũng biến đi không dấu vết .

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/153111cimg1653.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/153110cimg1652.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/153108cimg1650.jpg


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080226/rockvman/thumbnail/604x604/153118cimg1666.jpg

metalman
16-05-2011, 11:51
Theo khoảng 7 km theo hướng biển Mỹ khuê sẽ đến một địa danh nổi tiếng ...Sơn Mỹ . Nơi còn lưu lại những tội ác của quân đội Mĩ .

"Thảm sát Mỹ Lai hay thảm sát Sơn Mỹ là một tội ác chiến tranh của Lục quân Hoa Kỳ gây ra trong thời gian Chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ đã thảm sát hàng loạt 504 dân thường không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trước khi bị sát hại, nhiều người trong số các nạn nhân còn bị cưỡng bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể[. Vụ việc đã bị che giấu cho tới cuối năm 1969 và ngoại trừ một chỉ huy cấp trung đội thì không có bất cứ sĩ quan hay binh lính Hoa Kỳ nào bị kết tội sau vụ thảm sát này.
Trong tiếng Anh, vụ thảm sát này có tên My Lai Massacre, Son My Massacre hoặc Pinkville, trong đó Pinkville là tên địa danh của quân đội Hoa Kỳ đặt cho khu vực Mỹ Lai . Sự kiện thảm khốc này đã gây sốc cho dư luận Mỹ, Việt Nam, và thế giới, hâm nóng phong trào phản chiến và là một trong các nguyên nhân dẫn tới sự triệt thoái của quân đội Hoa Kỳ khỏi Việt Nam năm 1972." - theo wikipedia .

Tượng đài chính


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145850cimg1725.jpg

Bảo tàng trung tâm nơi trưng bày những hiện vật , hình ảnh quá khứ đau thương ...


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145851cimg1726.jpg

Chính những địa điểm ( mô hình tái hiện ) này ngày 16.03.1968 đã sảy ra những điều tàn bạo của quân đội Mĩ .


https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145853cimg1727.jpg

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145854cimg1728.jpg

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/150234cimg1742.jpg

metalman
16-05-2011, 12:07
https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/150233cimg1741.jpg

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/150232cimg1740.jpg

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/150231cimg1736.jpg

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145900cimg1733.jpg

metalman
16-05-2011, 12:12
https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145859cimg1732.jpg

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145858cimg1731.jpg

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145857cimg1730.jpg

https://images.yume.vn/photo/pictures/20080501/rockvman/thumbnail/604x604/145855cimg1729.jpg

metalman
16-05-2011, 12:23
Những hình ảnh kinh hoàng 16.03.1968 năm ấy ( từ Wikipedia ) :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Dead_woman_from_the_My_Lai_massacre.jpg/800px-Dead_woman_from_the_My_Lai_massacre.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Dead_man_from_the_My_Lai_massacre.jpg/800px-Dead_man_from_the_My_Lai_massacre.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/MyLai_Haeberle_P33_BodiesNearBurningHouse.jpg/800px-MyLai_Haeberle_P33_BodiesNearBurningHouse.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/MyLai_Haeberle_P37_BodyInWell.jpg/800px-MyLai_Haeberle_P37_BodyInWell.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Burningdwelling2.jpg/800px-Burningdwelling2.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Haeberlehutonfire.jpg/439px-Haeberlehutonfire.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Mylaiman.jpg/800px-Mylaiman.jpg

tieuphong
17-05-2011, 08:00
Không riêng gì Sơn Mỹ , trên dải đất Miền Trung nói chung và Quảng ngãi đến Phú yên nói riêng , lính Mĩ và Đại hàn còn gây ra nhiều vụ thảm sát khác . Sơn mỹ là điển hình được báo giới nhắc đến trong nhiều sự kiện trong cuộc chiến tại Việt nam .

echxanha4
27-05-2011, 13:02
Chưa đi những địa điểm trong kế hoạch của bạn ở Phú Yên.

Nếu bạn ra huyện Sông Cầu thì mình có thể có ít thông tin.

Nếu Bạn có thông tin nào về các dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn tại Sông Cầu cung cấp cho mình với nhé.

Cám ơn nhiều ;)

hongthiengialai
22-09-2012, 17:45
bạn đi lúc đó chứ bây giờ thì nhiều cái hay lắm.

Ribbon
22-09-2012, 20:38
Tình hình là tháng tới e có chuyến đi du hí vào quê của người anh hùng áo vải Quang trung _nguyên huệ. Vào đây mà đi máy bay thì phí nên e chỉ đi máy bay đến đà nẵng thôi.
Kính nhờ các bác chỉ dẫn cho e lối đi cách thưc... vì e chưa đi bao giờ và hơn nữa lại đi một mình. E tính đi máy bay vào đà nẵng thứ 6 sau đó đi xe đò-xe may...vào trỏng, vừa đi vừa cảm nhân. Các bác cho hỏi là đi từ ĐN vào Qui nhơn mất bao xa và trên đường đi chỗ ăn uống, ngủ nghỉ ở đâu, ntn?
bác tham gia chuyến của em không, em đi từ ĐN đến Nha Trang vào tầm tháng 11, nếu bác đi thì cùng với em, và 2 đưa bạn của em

jindowin
07-04-2013, 17:23
Đọc mỏi cả mắt mà vẫn không thấy chỗ nào cho thuê xe máy ở Quảng Ngãi cả. Các bạn giúp mình 1 ít thông tin về nơi thuê xe máy ở Quảng Ngãi với nhé. Thêm vài khách sạn rẻ hay quán ăn thì quá tốt luôn. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều.

herotng
23-05-2013, 17:37
Hôm nào rảnh vào đây cập nhật thông tin Quảng Ngãi cho các bác.

Ngân Hoàng
30-05-2013, 06:58
tháng 7 này e có chuyến đi bụi trong Quảng Ngãi khoảng 5 ngày bao gồm cả đi Lý Sơn. E muốn thuê 2 xe máy đi chơi ở QN khoảng 2 ngày rồi mới ra Lý Sơn. Bác có thông tin về chỗ thuê xê, nhà nghỉ rẻ, quán ăn ngon thì chỉ giúp e với ah. Em cám ơn nhiều.

jindowin
30-05-2013, 08:26
Mình từng ra đó theo cách như sau: đón xe SG -> NhaTrang, thuê xe máy ở Nha Trang -> Cực Đông -> Đại Lãnh -> Gành Đà Đĩa. Như vậy bạn có thể chủ động thời gian và ngao du trên các cung đường ngoài đó. Cung Nha Trang ra Tuy Hoà Phú Yên này cũng khá đẹp, vừa chạy vừa ngắm ruộng đồng miền Nam Trung Bộ, ngoài ra có thể ghé Hòn Khói xem người ta làm muối nữa.

Xe máy ở Quảng Ngãi các bạn hoàn toàn có thể thuê ở các khách sạn. Kinh nghiệm là thấy xe mới thuê vì nhiều nơi người ta hay mua xe "cổ" về cho thuê lắm.

Geromino
30-07-2014, 17:41
Hôm nào rảnh vào đây cập nhật thông tin Quảng Ngãi cho các bác.

Bác rảnh rỗi cho em ít thông tin với nhé. Tuần sau em sẽ tới Quảng Ngãi.
Em cần thông tin về chỗ nghỉ và ăn uống.

nightpinky
27-10-2014, 13:29
Cũng đang tạm trú ở Tuy Hòa đây nè, rất mong cả nhà có gì hay thì chia sẻ để cùng nhau gặp mặt, tụ tập đó nha ;-) Nếu cần thiết thì cứ PM cho nhanh ;-)