PDA

View Full Version : cao bắc lạng, chuyến du xuân đầu năm của em, mong các bác đừng ném gạch!



vj3t_Dung
31-03-2013, 12:50
ấp ủ chuyến đi này đã lâu, nhưng cuối cùng e đều lỡ hẹn với cung đường này, vì vậy, lần này k thể hoãn lại nữa, nghỉ tết xong, e quyết định lên đường, cứ mỗi lần e đi phượt là kiểu gì trời cũng mưa bão và gió mùa đông bắc về, đây là ảnh đoàn em trước lúc lên đường, 10 xe :)), những xe còn lại là đi tiễn đoàn;);)
3h15 phút, giờ hoàng đạo, ngày 21-2, bọn e lên đường !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99457&d=1364713042
và đây là đoàn quân trong team, do bận việc riêng k đi đc nên đi tiễn đoàn ạ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99458&d=1364713215
8h tối, bọn e dừng chân ở đầu bắc kạn để ăn bữa cơm đầu tiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99468&d=1364749739https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99460&d=1364713683

vj3t_Dung
31-03-2013, 14:46
gần 12h đêm, lúc này bọn em còn cách ba bể 35km, trời mưa rất to và nặng hạt, gió mùa đông bắc thì quất rát mặt.... lúc này ai cũng mệt, nên cứ thế mà đi, chả ai còn tâm trạng mà chém gió với nhau nữa :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99461&d=1364715772
Các bạn đi đường tỉnh lộ 254 sẽ đến thôn Pó Lù trước, ngay cạnh bến thuyền thăm quan hồ ba bể.... 12h40 đêm, lúc này chúng tôi mới tới thôn pó lù........ chúng tôi nghỉ ở nhà sàn của bác thương binh Triệu Sỹ Điền, bác này rất tốt tính, mỗi tội hay chém gió :)),,,,,,, chi phí bác lấy tương đối rẻ, 25k 1 người 1 đêm..... chăn chiếu đầy đủ.........
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99463&d=1364717336
Sáng hôm sau ngủ dậy, bọn mình tự mượn bác nồi , tự nấu nước, úp mì tôm và xúc xích mang theo để ăn sáng!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99462&d=1364717336

vj3t_Dung
31-03-2013, 15:32
ăn sáng xong, bọn em ra bến thuyền thuê thuyền trở... họ đòi 450k 1 thuyền , nhưng bọn e mặc cả xuống còn 400k 1 thuyền, mỗi thuyền chở được 12 người, vì có 20 người nên đành phải thuê 2 thuyền....... thuyền chở đi thăm hết vòng hồ, tới thác Đầu Đẳng, đền An Mạ và ao Cô Tiên
Hồ Ba Bể theo tiếng địa phương là "Slam Pé" (nghĩa là ba hồ). Từ trên cao nhìn xuống, hồ Ba Bể lọt thỏm giữa những dãy núi đá, vẻ đẹp nguyên sơ của hồ bởi tài nguyên rừng phong phú và đa dạng. Ba Bể đẹp ở khung cảnh tĩnh lặng, màu xanh bạt ngàn của hệ sinh thái rừng, ở những nét văn hóa đặc sắc rất riêng của đồng bào các dân tộc nơi đây. Hồ Ba Bể với những vách núi đá vôi dựng đứng, được gắn với câu chuyện cổ tích của đảo Bà Góa (Pò Giả Mải) kể về biến cố của thiên nhiên để tạo ra hồ Ba Bể; động Hua mạ còn gọi là Động treo, có vô số các nhũ đá rất đặc biệt kỳ vĩ, chỗ như bông hoa, có nơi lại như đức Quan Âm Bồ Tát đưa tiễn thầy trò Tam Tạng đi lấy kinh, lại có chỗ như một thủy cung, một hoàng cung trong buổi thiết triều. Động Hua Mạ còn gắn với câu truyền thuyết dân gian bi hùng và anh dũng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99466&d=1364717336
hồ Ba bể đẹp hơn e nhìn qua ảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99465&d=1364717336
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99464&d=1364717336
thuyền trôi sông nước mênh mông, thỉnh thoảng gặp mấy cô thôn nữ chổng mông lái đò ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99469&d=1364750219
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99470&d=1364750219
2 xế đực rựa nhà e tranh thủ làm quả titanic, phiên bản hồ ba bể
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99472&d=1364750388
và đây là thuyền em
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99471&d=1364750388

soncoi
31-03-2013, 20:20
Sáng hôm sau ngủ dậy, bọn mình tự mượn bác nồi , tự nấu nước, úp mì tôm và xúc xích mang theo để ăn sáng!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99462&d=1364717336[/QUOTE]

Chào Dung......... Chào tất cả các bạn trong đoàn. Đọc topic của các bạn. cảm ơn các bạn đã úp những hình ảnh mà 15 năm trước, lúc mình còn là cậu SV mới ra trường và được Cty giao nhiệm vụ tại địa bàn này. Thật vô tình hôm trước mình vừa mời anh em trong Bến Tre
ra bắc ăn (Đuông) thịt nhưng kg có hình ảnh minh họa. Rất may lại đc các bạn chợ giúp.... Thank và chúc cả đoàn có chuyến đi thú vị. sori có điều gì không phải.

thinhduyquach
31-03-2013, 23:04
Sáng hôm sau ngủ dậy, bọn mình tự mượn bác nồi , tự nấu nước, úp mì tôm và xúc xích mang theo để ăn sáng!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99462&d=1364717336

Chào Dung......... Chào tất cả các bạn trong đoàn. Đọc topic của các bạn. cảm ơn các bạn đã úp những hình ảnh mà 15 năm trước, lúc mình còn là cậu SV mới ra trường và được Cty giao nhiệm vụ tại địa bàn này. Thật vô tình hôm trước mình vừa mời anh em trong Bến Tre
ra bắc ăn (Đuông) thịt nhưng kg có hình ảnh minh họa. Rất may lại đc các bạn chợ giúp.... Thank và chúc cả đoàn có chuyến đi thú vị. sori có điều gì không phải.[/QUOTE]

Chắc là mấy anh trong topic không trách gì anh đâu anh Soncoi à :D .
Em thấy rồi , cũng hơi '' ngán '' đó :D ....Ủa cái đó giống thịt hun khói quá dạ anh , rồi trong đó có con dòi hả anh , để lâu ngày rồi lấy ra xào hả anh ? .
Hic ...Cái này phải đem chuối hột với rượu nếp trắng ra khử mùi mới nhậu được quá ...Thấy hơi sợ rồi đó :D .

langtulangdu
31-03-2013, 23:32
Hehe 2 anh em qua quậy topic của người ta coi chừng bị trảm bi giờ :D

vj3t_Dung
01-04-2013, 00:04
vâng, thank 2 bác ạ, mà e thấy thịt hun khói, lun gác bếp, khói liên tục, dòi nào sống nổi vậy các bác :D

cuonghht_00
01-04-2013, 00:05
(beer) chuyến đi an toàn vui vẻ

vj3t_Dung
01-04-2013, 18:17
Bọn em vào thác đầu đắng đầu tiên, mùa này ít nước nên thác không được đẹp cho lắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99614&d=1364982790
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99528&d=1364814858
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99520&d=1364814701
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99534&d=1364814897
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99536&d=1364816970
Vâng, em cũng là quả tu ngay giữa thiên nhiên :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99533&d=1364814858

vj3t_Dung
03-04-2013, 15:49
Đến với hồ Ba Bể, hẳn ai cũng muốn đến với Ao Tiên. Cái tên “Ao Tiên” vốn đã gắn với câu chuyện truyền thuyết về người thợ săn trong lúc qua Ao Tiên đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiều diễm của các nàng tiên đang tắm trong ao. Ao Tiên nằm ở góc hồ ba của hồ Ba Bể, là một hồ nước nhỏ nằm lọt giữa thung lũng của những cánh rừng nguyên sinh, có những mạch ngầm thông nhau giữa Ao Tiên và hồ Ba Bể. Đây chính là nét độc đáo của Ao Tiên, nơi đây còn là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật thủy sinh, cũng như nét đặc trưng khác của vườn Quốc gia Ba Bể.
Mặt nước hồ phẳng lặng, xanh trong như một tấm gương in đậm bóng núi, mây trời. Lãng mạn với những cô gái Tày trong bộ áo dài dân tộc khua nhẹ mái chèo trên những chiếc thuyền độc mộc. Đến với hồ Ba Bể, bạn sẽ có được bất ngờ này đến bất ngờ khác trong cuộc hành trình khám phá vùng đất thiên nhiên hoang sơ này. Từ leo núi đến với Ắc È- hang Thẳm Kít; thăm di tích lịch sử Trụ sở Đài tiếng nói Việt Nam; thăm nơi Bác Hồ dừng chân, Bản Kăng Lò.
Nhưng vì lúc đó vừa đói vừa mệt, lên thăm bọn em không leo nữa mà chỉ ngắm ao Cô Tiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99615&d=1364982790
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99525&d=1364814701
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99529&d=1364814858
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99522&d=1364814701
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99524&d=1364814701

vj3t_Dung
03-04-2013, 17:14
Đến khu tâm linh Đền An Mạ, trên hòn đảo có khum hình mai rùa, Đền do dòng họ Ma trụ trì dựng đền để thờ cúng cội nguồn, tổ tiên. Đền An Mạ rất thiêng, hằng năm đây là nơi tổ chức lễ hội lồng tổng. Những ngày mồng một âm lịch hằng tháng, người dân địa phương thường lên đảo thắp hương cầu tài, cầu lộc, cầu cho gia đình bình an, hạnh phúc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99612&d=1364982790
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99613&d=1364982790
Đây là bọn e chụp ảnh ở trụ sở của Kiểm Lâm, bên cạnh đền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99530&d=1364814858
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99526&d=1364814701
Em đang chỉ đạo chiến dịch Cao Bắc Lạng :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99521&d=1364814701

yeu1lan
03-04-2013, 18:17
Đoàn nhà chú toàn trai xinh gái đẹp nhỉ. Sắp tới có cung nào không cho anh join với :)

vj3t_Dung
03-04-2013, 19:48
Đoàn nhà chú toàn trai xinh gái đẹp nhỉ. Sắp tới có cung nào không cho anh join với :)
hố hố, bác là ai ấy nhỉ ;););):gun:gun

yeu1lan
03-04-2013, 21:00
hố hố, bác là ai ấy nhỉ ;););):gun:gun

Anh là cái thằng đẹp trai nhất đoàn ấy :))

vj3t_Dung
04-04-2013, 21:24
Sau khi đi đền An Mạ về thì bọn em quay lại nhà bác thương binh Điền ăn cơm , lúc sáng bọn e đã đặt, 50k/1nguoi ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99531&d=1364814858
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99616&d=1364983008
Cơm nước xong xuôi, bọn e chào tạm biệt bác chủ nhà, anh em lại chuẩn bị lên đường, thăm nốt hang Hua Mạ, rồi sau đó lên thẳng khu di tích Pác Pó , Cao Bằng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99535&d=1364814897

vj3t_Dung
04-04-2013, 21:27
Động Hua Mạ thuộc khu vực xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.Là một động đẹp quần thể danh thắng Hồ Ba Bể. "Hua Mạ”, tiếng địa phương có nghĩa là đầu ngựa. Từ Hồ Ba Bể, du khách có thể đi bất kỳ phương tiện gì đến động. Từ mặt đường du khách leo núi mất 300 mét là đến hang động. Cửa động rộng 3 mét, cao 5 mét.

Khi bước chân vào hang, ngay lập tức du khách sẽ cảm thấy rất khoan khoái, dễ chịu. Bởi khí hậu nơi đây thật mát mẻ, trong lành. Cùng với sự tác động của khí hậu, cảnh quan trong lòng động Hua Mạ sẽ làm mê lòng du khách. Đó là những nhũ đá muôn hình vạn trạng.

Bên này động là thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, bên kia là hình tháp bút, hình bông hoa sen, đầu trâu mặt ngựa. . . các nhũ đá trắng, đen ánh lên các màu lung linh huyền ảo từ phía trên hang động rủ xuống mặt đất những nhũ đá, tạo ra cảm giác rất thú vị. Đặc biệt lòng hang rất rộng, khoảng 1ha. Vòm hang cao khoảng 10 mét, chiều sâu trên 500 mét tạo ra một không gian thoáng đãng, là nơi lý tưởng cho du khách nghỉ ngơi khi mệt mỏi.

Động Hua Mạ được người dân biết đến từ rất sớm. Theo thuyền thuyết dân gian kể rằng: Một lần, nhà vua vi hành qua khu vực gần động, ngựa không thể qua được suối. Nhà vua bèn xuống ngựa hỏi bà con dân bản thì được biết: đây là khu vực "Lèo Pjèn” có nghĩa là nơi ma thiêng nước độc. Chập tối ở trong hang thường phát ra tiếng kêu thảm thiết đó là hồn ma của những người dân lương thiện bị giặc giết, nay oan ức kêu than. Nghe nói vậy, nhà vua liền dừng chân sai quân lính lập ngôi chùa tại hang Thẩm Thinh để nhờ Phật Quan Âm Bồ Tát giải oan cho những oan hồn được siêu thoát lên thiên đường. Sau khi lập ngôi chùa được ba ngày, người dân nơi đây không còn nghe thấy tiếng kêu trong hang vọng ra nữa. Tiếp đó, vua sai quân lính vào đập cửa hang để ngồi tụng kinh. Ngày nay, hang động vẫn còn nguyên ngai vàng của vua ngồi.
Cùng với động Hua Mạ, đến với hồ Ba Bể du khách sẽ được chứng kiến nhiều cảnh đẹp thần tiên khác và thưởng thức những món ăn ngon mang đạm tính dân tộc của địa phương
.......................
vé vào động là 15k 1 người thì phải, nhưng bọn em là sinh viên lên các chú kiểm lâm chỉ lấy 200k/20ng, nhưng tất nhiên là không xé vé ạ!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99532&d=1364814858

vj3t_Dung
04-04-2013, 21:37
Thăm động Hua Mạ xong thì bọn em chạy thẳng lên khu di tích Pác Pó, Cao Bằng, bọn em chạy theo đường TL212, QL34, Tl203, nói chung đường 30 phần trăm là đẹp, còn lại là offroad, chạy rất phê ạ!
đây là hình ảnh bọn em nghỉ giữa đường!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99523&d=1364814701
Lúc này là 1h đêm, bọn em đã chạy gần tới khu di tích Pác Pó, còn cách có 20km, đường rất đẹp, ai cũng hí hửng vì sắp được ngủ thì một xe trong đoàn em lại thủng xăm, đội quân quay tay móc lốp lại phải làm việc T.T
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99527&d=1364814858
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99714&d=1365086661
mấy em gái đã tranh thủ chém gió làm thành cái chợ trên đèo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99715&d=1365086661
Bọn em ngủ tối ở một nhà nghỉ ở thị trấn cách khu di tích khỏng 8km, giá phòng ở đây khá rẻ, 300k cho phòng rộng đủ 10 người con trai ngủ và 200k cho 1 phòng đủ 5 em gái ngủ ...