PDA

View Full Version : Treking Thác Mai - 2 ngày 1 đêm - 23,24/3/2013



balamon23
31-03-2013, 10:54
Cũng đã 1 tuần kể từ khi đi Thác Mai đến này, cũng không định viết hồi ức nhưng rảnh rỗi không biết làm gì, 2 ngày cuối tuần trôi qua vô vị nên ngồi viết chút ít, xem như làm tư liệu cho các nhóm đi sau. Nhóm mình đã nghe nói đến danh tiếng Thác Mai từ lâu, là một nơi còn hoang sơ chưa bị khai thác du lịch quá mức. Vì vậy cả nhóm đã quyết định sẽ đi thử Thác Mai, xem như nghỉ dưỡng, nhưng trên kế hoạch lại là 1 chuyến hành xác 30km đi sâu vào rừng. Tuy vậy, mọi chuyện không như mong đợi …

Dành gần 1 tháng để chuẩn bị, đi đứng thế nào, mang vác những gì, ăn uống ra sao, vì chưa ai đi Thác Mai bao giờ. Rồi cũng đến ngày nhóm lên đường. Tổng cộng 11 con người, 6 con chiến mã, rong ruổi trên cung đường 768 của Đồng Nai. Đây là con đường đẹp, vắng người, tuyệt nhiên cũng chẳng có cảnh sát giao thông, tuy có dài hơn 1 chút so với quốc lộ 1A và quốc lộ 20, nhưng đi trên cung đường mới cũng cho những cảm giác rất khác. Và còn một mục đích nữa, đó là ghé ngang qua hồ Trị An, nghe danh đã lâu nhưng chưa đến lần nào, tận dụng thời gian này để đi cho biết.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/579870_10200695874737426_471549156_n.jpg
Nhóm trước giờ xuất phát.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/575099_552377121450828_1602088637_n.jpg
Tỉnh lộ 768, tuy có vài đoạn đường xấu, nhưng nhìn chung cả con đường đều đẹp, không có giao thông, đường vắng xe, chạy rất thích.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/601437_552377101450830_1463247902_n.jpg
Đi một lúc thì cũng tới hồ Trị An, gọi là hồ chứ ra tới đó bạn sẽ thấy được sự choáng ngợp, vì không thấy bờ đâu cả, cứ như đang ở Vũng Tàu :)

Continues ...

balamon23
31-03-2013, 11:14
Nhóm mất khá nhiều thời gian vì phải dừng chân nhiều lần. Dừng chân nghỉ ngơi, uống nước, mua thêm thực phẩm, chém gió … nên bị trễ so với kế hoạch. Dự định nhóm lên tới Định Quán sẽ mua thêm thịt và hải sản. Tuy nhiên, thịt thì có chứ hải sản … đào đâu ra, đúng là lên núi mà đòi ăn tôm hùm. Nên kinh nghiệm là muốn ăn hải sản thì chúng ta nên mua từ SG mang theo, mua thêm đá khô bỏ vào thì để tới tối cũng được, vẫn tươi ngon như thường. Đặc biệt ở khu vực Định Quán, nhất là cầu La Ngà, vì khu này người ta nuôi cá Lăng nên giá khá rẻ, mà cá Lăng thì những bạn ăn rồi đã biết nó ngon tới chừng nào, ý là ăn trong quán còn đã vậy, huống chi là đi bụi mà được ăn cá Lăng nướng thì ngon phải biết. Giá khá mềm, chỉ xung quanh 100k/kg. Vì vậy nhóm quyết định làm 2 con mang theo nướng ăn cho đã. Kinh nghiệm là các bạn mua con nhỏ nhỏ thôi, còn bỏ thùng xốp mang được, vì có nhiều con 3 - 4kg nhìn to vật vã.

Chuyện ăn uống đã xong, nhóm tiếp tục con đường vào Thác Mai. Tuy đã được biết đường vào Thác Mai xấu, nhưng đi rồi mới biết nó … xấu cỡ nào. Khoảng đường vào Thác Mai từ đầu quốc lộ 20 khoảng 25km. Trong đó có 8km đầu tráng nhựa rất sạch sẽ và đẹp, đi rất thích. Đoạn còn lại thì … đá và đất, cảm giác như đang … cưỡi ngựa chứ không phải chạy xe, tốc độ thì không quá 40km/h. Đoạn này rất vắng, chẳng có nhà, lỡ có lủng bánh xe thì … dắt bộ, nên ai muốn đi Thác Mai nên thủ sẵn bộ vá xe, nhỡ có lủng thì tự xử luôn, còn không biết vá thì dắt bộ, cũng không xa lắm đâu, chừng … 15km à.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/551955_552298271458713_862815225_n.jpg
Tranh thủ ghé chợ gần cầu La Ngà mua thêm thực phẩm.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/246563_552377728117434_1746335294_n.jpg
Này thì gà, 90k/kg, ăn cũng ngon, nếu biết ướp và biết nướng.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/577054_552298201458720_529967746_n.jpg
Đường vào Thác Mai đoạn 8km đầu, là thiên đường, đi tiếp sẽ thấy ...

Đoạn đường xấu thì cả nhóm mải đi nên chẳng ai chụp được shoot nào cả, để dành cho các bạn đi sau trải nghiệm.

Continues ...

Soryu
31-03-2013, 12:09
tiếp đi pác chủ thớt ơi :D

balamon23
31-03-2013, 12:10
Vào đến Thác Mai cũng đã hơn 1h. Vì là khu du lịch nên phải mua vé vào cổng, 15k/người. Đây chỉ là vé cổng thôi nha, nếu muốn ngủ lại thì phải đăng ký với kiểm lâm trong đó và đóng phí ngủ lại là 15k/người nữa. Tóm lại là 30k/người cho việc cắm trại qua đêm ở Thác Mai. Cũng không mắc lắm, có lẽ chỉ thích hợp cho dân ăn bờ ngủ bụi, vì trong này chẳng có gì cả, hàng quán cũng chẳng có, nhưng nhóm mình lại thích thế. Hoang sơ, tự nhiên, vắng vẻ. Nhưng để có được điều này, các bạn phải đi xa ra khỏi cổng, vì chỗ này thường hay tổ chức cắm trại hoặc teambuilding của các công ty. Lúc tụi mình đến thì có công ty Phong Phú đang cắm trại ở đó.

Vào đến cổng Thác Mai thì có 2 con đường, hoặc rẽ trái lên thượng nguồn, hoặc rẽ phải xuống hạ nguồn. Nhóm mình đã quyết định rẽ trái để lên thượng nguồn. Và phải ôm hận :(

Đường ở đây đều có lối mòn cả, tuy nhiên nếu không cẩn thận cũng có thể bị lạc, vì rừng cây rất rậm rạp, các bạn cũng nên đánh dấu để tiện đường quay trở lại. Vì cả nhóm quyết định lên thượng nguồn nên quyết định rẽ trái, mon theo con suối đang chảy cuồn cuộn mà đi, nhưng cũng phải chui vào đường rừng vì hết đường. Đi mãi rồi cũng chẳng còn nghe thấy tiếng suối chảy nữa, lúc này thì ai cũng hiểu rằng mình đã đi xa con suối rồi. Nhưng trong cái ruổi cũng có cái may, cả nhóm đi lạc vào ngay vườn xoài của dân địa phương, nhờ vậy mà tối đó trong thực đơn có thêm món … gỏi xoài.

Vì không ai rành đường nên phải kiếm người mà hỏi. Người đầu tiên chỉ cứ đi thẳng lên thượng nguồn, trên đó cũng có suối đẹp lắm, nhưng hơi xa. Okie, ngại gì xa, vậy là đi luôn. Đi nữa thì thấy có nhiều ngã rẽ quá, vậy là rẽ đại 1 hướng, định là hướng xuống suối nhưng chẳng thấy suối đâu. Tìm người hỏi tiếp, lần này gặp được 1 thanh niên dân địa phương, cũng là người chỉ dẫn nhiệt tình nhất, người nói nói nếu đi lên nữa sẽ chẳng còn gặp ai nữa đâu, vì sẽ đi vào rừng, muốn lên thượng nguồn thì phải đi bộ khoảng 5km nữa mới tới, mà chẳng có view đẹp cạnh suối, muốn cắm trại rừng thì đi tiếp, còn muốn cắm trại ven suối thì phải xuống hạ nguồn. Lúc này trời đã về chiều, tầm hơn 4h, lại lát đát mưa, trời tối hơn hẳn, cả bọn sợ lên thượng nguồn không kịp nên thôi, đành quay lại, kiếm view nào đẹp thì dựng trại luôn. Trên đường trở lại thì may sao gặp được 1 khu rất trống trải, toàn là đá bằng phẳng, lại cạnh ven suối, có thể dựng trại ngủ được, chỗ này chỉ cách cổng vào chỉ chừng vài trăm mét thôi. Vậy là hạ trại.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/269276_10200695875337441_1076867987_n.jpg
Hành trang đã xong, chuẩn bị đi thôi

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/734471_552294154792458_314079809_n.jpg
Thêm 1 shot trên cây cầu gần cổng vào

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/601384_552296461458894_1456600844_n.jpg
Lạc vào vườn xoài ...

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/581720_552296601458880_1431606668_n.jpg
Nhưng vẫn tươi cười làm mẫu.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/487809_552376698117537_581951858_n.jpg
Quay ra và gặp được chỗ này.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/576680_552376644784209_1919740308_n.jpg
Ngồi nghỉ ngơi sau khi lội bộ … vài cây số, chuẩn bị cho màn “tắm tiên”

Continues ...

balamon23
31-03-2013, 13:00
Thiệt tình là chuyến này giống nghỉ dưỡng hơn là hành xác, thức ăn thì ê hề, cảnh đẹp, chơi vui tẹt ga. Đầu tiên phải kể đến màn tắm tiên của cả nhóm. Mặc dù nước chảy cuồn cuộn, lúc đầu ai cũng sợ vì nước chảy ghê lắm, rớt xuống chắc mất xác. May sao chỗ này có 2 cục đá chặn lại như cái phễu, nên nước đỡ xoáy hơn, phía dưới lại có đá cạn, không có rong rêu nên khá chắc chắn. Vậy là cả bọn quyết định xuống tắm. Nước mát vô cùng, đúng là tắm suối có khác, nước chảy liên tục và mạnh, chẳng khác gì tắm sauna trong mấy hồ áp lực, vì nước cứ ập tới đập vào lưng giống như massage vậy đó. Thiệt là đã.

Tắm rửa xong thì bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Đi rừng đi núi sướng nhất là ăn đồ nướng. Nào là gà nướng, cá nướng, còn hột điều nướng nữa, thêm món gỏi xoài nhờ … đi lạc. Chơi thì vui thôi rồi, cười muốn tét mõm.

Buổi tối ở đây khá nhiều muỗi, phải nói là dày đặc. Các bạn đến đây nhớ mang theo soffell chống muỗi nha. Cái hôm tụi mình đi đúng vào ngày giờ trái đất, trăng non nên trời khá sáng, tụi mình chỉ thắp cái đèn leo lét nhưng cảm giác không khác gì lễ hội hay party chỗ đông người.

Vì nhóm mình hay đi núi nên chuẩn bị đồ để ngủ khác kỹ, nào là lều, túi ngủ. Nhưng ôi thôi, ở đây nóng kinh khủng, nắng hấp vào đá suốt ngày nhưng đến đêm lại không có gió, không có sương, nên cảm giác ngủ trên mấy cục đá này giống như trong truyện bác Hồ ngủ đông phải lấy cục gạch đút vào lò rồi gói lại lót ngủ. Có người chịu không nổi phải chui ra khỏi lều nằm ngoài trời ngủ, mặc cho muỗi đốt (nói vậy thôi chứ có thoa soffell rồi).

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/29009_545466738808584_819068303_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/7679_545466792141912_94585909_n.jpg
Tắm tiên.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/401193_552296178125589_341204264_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/388428_552296301458910_2139819477_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/544171_552294734792400_500768659_n.jpg
Party nào.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/480247_552376754784198_396760490_n.jpg
Game show 2 ngày 1 đêm.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/544317_545467578808500_1003635267_n.jpg
Ăn cháo và hột điều khuya.

Continues ...

pino87
31-03-2013, 21:34
ban xuanphuoc81 noi vay ma cug dc ak? Phuot de kham pha dia diem moi, de trai nghiem cam giac tu do chu...xịn loi trc neu co ji k phai

phanchotan
31-03-2013, 22:30
Bà La Môn 23 chạy đâu rồi ??? Bà La Sát giữ lại tám chuyện cho nên chậm chút phải không ??? OK !! Tám cho thoải mái đi rồi viết tiếp nhá !!! Một số người đang lót dép ngồi trên mõn đá chờ bài đấy ....

solix
01-04-2013, 08:43
Chủ thớt tò mò xíu, vô vườn xoài các bạn mua hay tự hái :D

balamon23
01-04-2013, 10:40
Chủ thớt tò mò xíu, vô vườn xoài các bạn mua hay tự hái :D

Chẳng mua, cũng chẳng tự hái, mà ... trộm =))

balamon23
01-04-2013, 10:41
Tưởng gì,cũng thường thôi,ở nhà ăn ngủ cho khỏe ...


ban xuanphuoc81 noi vay ma cug dc ak? Phuot de kham pha dia diem moi, de trai nghiem cam giac tu do chu...xịn loi trc neu co ji k phai

Bác này dự định cũng tham gia chuyến này, nhưng vì nhiều lý do nên không đi được, ghen ăn tức ở đó mà =))

solix
01-04-2013, 10:55
Chẳng mua, cũng chẳng tự hái, mà ... trộm =))

Các bác làm thế, thì những nhóm sau đi không biết những người ở đó sẽ nghĩ gì và đối xử như thế nào ???

balamon23
01-04-2013, 11:00
Cảm ơn các bác đã đọc bài hồi ức, đến đây thì câu chuyện cũng gần kết thúc rồi. Đến sáng thì mọi người tập trung lo ăn sáng, dọn dẹp lều trại nên cũng chẳng có gì để nói. Lúc quay ra thì các bạn nhớ ghé bàu nước sôi nha, ra đó ngâm châm nước nóng thích lắm, và miễn phí nữa (tính trong tiền vé 15k lúc vào rồi).

Đến đây thì chuyến hành trình kết thúc, mọi người tập trung chạy về Sài Gòn, cũng con đường cũ. Lưu ý các bạn chạy đoạn quốc lộ 20 thì cẩn thận nhé, bồ câu nhiều lắm đấy, nhớ chạy đúng tốc độ quy định 40km/h. Chúc các bạn đi Thác Mai sẽ có một hành trình tốt đẹp.

Vài shot hình cuối:

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/580199_545467695475155_1575971089_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482305_545467748808483_1122888915_n.jpg
Thu dọn trại.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/599426_545467802141811_114742718_n.jpg
Ngâm chân ở bàu nước sôi, có con cá ở giữa, là chỗ nước chảy ra, nên chỗ này nóng hơn ở những chỗ xa hơn, các bạn có thể ngâm chân ở chỗ xa hơn rồi lại gần con cá thì sẽ thấy dễ chịu hơn.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/34993_552291101459430_1836852263_n.jpg
Bonus thêm tấm cuối, lẩu cá kèo Tí Đen, Bình Dương, ăn ngon, cá tươi, cực rẻ, cả đám 10 người ăn no mà chưa tới 400k.

The end.

balamon23
01-04-2013, 11:04
Các bác làm thế, thì những nhóm sau đi không biết những người ở đó sẽ nghĩ gì và đối xử như thế nào ???

Cũng không đến nổi gay gắt đâu, nói là hái trộm nhưng thực ra tụi mình chỉ nhặt những trái chín rụng dưới gốc cây, cũng chỉ lấy vài trái. Có thể người ở đó cũng biết nhưng vì biết tụi này ăn chẳng bao nhiêu nên cũng không nói gì. Nhưng các bạn lưu ý nếu có ra đây mà ăn xoài thì cũng nên cẩn thận xoài phun thuốc nha, mình thấy có khá nhiều lọ thuốc người ta để lại dưới gốc cây. Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đừng tham mà lấy nhiều rồi bỏ thì tội người ta lắm.

vuong_minh
06-05-2013, 10:39
chào bác @balamon23 e là newmember...chả là nhóm e cũng đang lên kế hoạch để đi suối mai...thấy các bác đi hào hứng lắm lắm...nhưng có điều cuộc đời chưa đi phượt lần nào nên k biết cần chuẩn bị, làm những gì mong bác có thể cho 1 vài ý kiến ( cụ thể là đi suối mai lần này..nên và cần làm những gì...hihi ) thanks bác nhìu

vuong_minh
06-05-2013, 14:44
Chào bác e là newmember...chả là nhóm e cũng đang lên kế hoạch để đi suối mai...thấy các bác đi hào hứng lắm lắm...nhưng có điều cuộc đời chưa đi phượt lần nào nên k biết cần chuẩn bị, làm những gì mong bác có thể cho 1 vài ý kiến ( cụ thể là đi suối mai lần này..nên và cần làm những gì...hihi ) thanks bác nhìu. Em có 1 số câu hỏi gà mờ mong bác repply cho e nhé
1. Khi đi mang theo thức ăn, e đọc thấy các bác ghi là đồ hải sản để trong hộp xốp có đá khô...đá khô là đá gì thế bác...đá thường được k ? ngoài hải sản ra nên mang thức ăn gì nữa vậy bác ( Thấy các bác xiên thịt nướng ngon quá trời...nên thắc mắc )
2. balo y tế nên mang theo những gì zậy bác ? bạn e nó sợ cướp giữa đường vì 25km cuối là đường rừng , tối thì sợ lâm tặc nó nhảy ra...cái này chắc k có đâu bác nhỉ...
3. trên đó người ta có cho mình mướn lều, lửa và bếp nướng ( có than sẵn ) k ? hay mình tự xách ở nhà đi lên trên ?
4. nếu các bạn e hok ngủ lều được thì có thể mướn ks hay ở đó có các motel nào được được hok thế ?
5. bác nói đi lên thượng nguồn là hơi sai lầm..vậy xuống hạ nguồn chắc thú vị hơn bác nhỉ...
trên đây là 1 số thắc mắc gà mờ của tụi chúng e...lần đầu đi phượt nên mong ngóng bác sẽ đừng cười chê mà trả lời..hihi

zitter
08-10-2013, 23:02
Anh ( chị ) ơi , e thấy mấy a ( chị ) đi thác Mai , cho e hỏi là càn mua những gì , rồi kinh nghiệm đi , nên ăn món gì

Tụi em ở q12 cầu An Sương , hk pik là nên đi đường nào nữa , rãnh mấy a chị chỉ giúp đường cho em với .

Nếu đc anh có thể cho em xin yahoo , or là facebôk cho dễ liên lạc đc hk ạ

Rất mong hồi âm của a ( chị )

Sil_Nguyen
12-10-2013, 10:24
chuyến đi của các anh chị vui quá...(BB)

korando0035
12-10-2013, 19:55
Các bạn có chuyến đi vui quá, lại còn được tắm tiên, ngủ rừng, quá vui...

balamon23
16-10-2013, 11:54
Đào mồ ghê quá, bác nào cần thông tin thác Mai ở đây thì like một phát thì em mới biết có người xem để còn reply nhé :)

tuandungqd
02-03-2018, 16:55
bác Balamon23 cho em xin số đt với để em liên hệ hỏi một vài kinh nghiệm cú phượt này nhé!
cảm ơn bác!

Lengo
21-03-2018, 16:49
Sao không thấy hình?