PDA

View Full Version : Indo, Brunei, Malaysia chuyến đi của 2 kẻ lang thang



dangkhoaquan
23-06-2010, 19:59
Trên đời có nhiều cái dại nhưng cái dại nhất là cái dại lỡ mua vé rẻ của AA. . Cuối tháng 6 /2009 vào đúng 12h đêm hắn nhận được một cuộc điện thoại từ bạn ở HN, anh ơi dậy đi đang có đợt khuyến mãi của AA, hắn bừng tỉnh và sau một vài trao đổi việc đặt vé được giao cho cu em ở HN. Hí hửng vì đặt được vé rẻ tầm 120$ cho 8 chặng bay hắn và cu em lại lập topic rủ rê với mong muốn kiếm cho đủ 12 mạng ( để vừa 2 chiếc 7 chỗ) , rủ rê đã xong nhưng hỡi ôi, càng gần đến ngày lên đường thì anh em càng rơi rớt đến nỗi ngay cả thằng cu em sung sức lắm cũng out vì lý do gia đình. Trước ngày khởi hành chỉ còn mỗi 2 anh em 1 từ HN và 1 từ SG.
Tặc lưỡi than thầm, bỏ ngoài tai những lời càm ràm của sếp vì cái tội nghĩ phép tới 6 ngày, nghe mấy câu mắng mỏ của ba mẹ balô trên vai hắn bò ra tân sơn nhất bắt đầu 1 chuyến đi tới 12 ngày tới Malaysia, Brunei và Indonesia .
Ngồi ở sân bay cũng bắt chước phong trào nhà nhà chụp lén gái xinh hắn lôi 55-250 ra bắn
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0458.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0460-2.jpg

dangkhoaquan
23-06-2010, 20:04
Ở Hn đồng bọn của hắn cũng đã trải qua mọi thủ tục để bắt đầu chuyến đi

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0055.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0069.jpg

dangkhoaquan
23-06-2010, 20:09
Xuyên qua những cụm mây hình ảnh đất nước Malaysia xinh đẹp và hiền hòa cũng dần hiện ra

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8571-2.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8575-1.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0467.jpg

mita.hoang
24-06-2010, 11:01
ủa sao viết tới đoạn ngồi máy bay nhìn thấy đất nước Malay xinh đẹp là ngưng rồi làm đọc có cảm giác như tác giả viết tới đây là máy bay rớt nên hết chuyện.

dangkhoaquan
24-06-2010, 19:55
Xuyên qua những đám mây đất nước Malaysia cái đập vào đầu tiên trong mắt hắn là những rừng cọ ngút ngàn cũng đúng thôi Malaysia là một trong những đất nước có sản lượng dầu cọ xuất khẩu hàng đầu thế giới mà.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8598-1.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8600-1.jpg
Và cái hãng hàng không giá rẻ này cũng thật là đặc biệt nó có hẳn một sân bay dành cho riêng mình là LCC-T ( Low Cost Carrier Terminal) bên cạnh sân bay quốc tế của Kuala Lumpur ( KLIA- Kuala Lumpur International Airports).
Máy bay hạ cánh và hắn thật sự bị shock bởi cái LCC-T này, một sân bay khá to với cả trăm cái máy bay xuất hiện cùng lúc .
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0098.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0097.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0094.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0093.jpg

Thú thật là mặc dù đã có thâm niên đi Delay airlines của việt nam cả mấy năm trời , đã nghe anh trai hắn nhắc đến rằng đã đi giá rẻ thì phải chịu trễ giờ và chỗ ngồi chật thậm chí anh trai hắn, kẻ từ năm 1990 đã vác máy tính xách lậu từ Balan bán sang Nga kẻ đã làm những chuyến hành trình xuyên châu âu bằng bus vào dịp hè những năm 92 , còn liệt kê cho hắn biết rằng ở Châu âu văn minh kia có những hãng hàng không giá rẻ nhưng rẻ đến mức mà tháo hết cả ghế ngồi trên máy bay, ngồi trên máy bay y chang ngồi trên cái xe tải thì hắn thật sự shock bới độ hoành tráng của AA, máy bay lịch sự, tiếp viên xinh tươi và thân thiện, sân bay thì to vật vã . Mỗi tội là sân bay thì to nhưng từ máy bay đi đến phòng chờ là 1 quãng đường đi bộ khá xa dưới cái nắng chan chan của mùa hè .

dangkhoaquan
24-06-2010, 20:16
Đi bộ gần 300 mét rút cục cũng đến cái phòng làm thủ tục nhập cảnh
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0099.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0100.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0105.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0106.jpg

Bỏ qua mấy cái thủ tục lằng nhằng của em Hải quan Malaysia to béo, người hỏi hắn là hắn đến Malaysia làm gì và đã trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bộ dạng hắn, gầy còm balô máy ảnh quanh người như một thằng lang thang, mà lại dám trả lời là tao đến để “business” cơ đấy. Ô hay cứ phải veston, béo tốt mới là business man cơ à, dân việt chả toàn mấy ông nông dân tay còn dính phèn chân đi dép lốp mà cưỡi camry đầy đấy thôi sao, mèng quá.

dangkhoaquan
24-06-2010, 20:52
Bạn đồng hành của hắn cũng đã đến trước 1 tiếng và đã chờ sẵn, ngó quanh sân bay một lượt rồi bước ra bến xe bus. Đến giờ hắn và anh bạn đồng hành mới bốc thăm nhau xem nên đi đâu trước nên đến Putrajaya trước hay đến KL trước . Putrajaya thì putra cứ ra bến xe rồi tính
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0110.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0111.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0112.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0116.jpg

Do trưa mai phải quay lại LCCT để bay đi brunei , bạn đồng hành của hắn gửi ngay hành lý ở đây . Đến lúc này hắn mới thấy dại vì lở mang cái balô 60+10 quá to, chả được như lão kia mang 2 cái balô ngang bằng nhau đồ dùng thường xuyên thì bỏ vào 1 cái , đồ ít dùng thì bỏ vào cái kia đem ký gửi . Âu cũng là một bài học thu lượm được từ bạn đồng hành.

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0122.jpg

Rồi thì đây, lịch trình các tuyến bus từ LCCT đây
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0118.jpg

Thì ra nếu muốn đi từ LCCT đến KL thì phải qua 2 chặng: 1 chặng từ LCCT-BTS-KL Sentral, chặng tiếp theo là từ KS Sentral – China town
Còn nếu muốn từ LCCT đến KL thì phải đi từ LCCT- BTS và từ BTS- Putrajaya
Nhìn cái bus đi Putrajaya vắng đến não lòng và phải 1 h mới có 1 chuyến trong khi đến KLSentral thì 20 phút có 1 chuyến, thôi thì chúng em dân nhà quê cứ đi theo số đông cứ phải vào thủ đô cho nó hoành.
Lên xe thôi
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0128.jpg

dangkhoaquan
24-06-2010, 21:21
Sau giấc ngủ chập chờn xe cũng đến được KL Sentral hóa ra nó là cái bến xe trung tâm một dạng như bến xe ngay chợ bến thành, đầu mối của tất cả các chuyến bus và Mono rail đi từ KL. Được cái là cái bến xe này to vật, cũng có đủ cả quầy bán đồ ăn, vải vóc, đồ lưu niệm.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0130.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0132.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0133.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0134.jpg
Khôn nhà dại chợ 2 thằng chúng em một già 1 trẻ 1 gầy 1 béo lao thẳng ra đường bắt taxi nhưng khổ hình như cái bọn lái taxi ở đây nó chê tiền hay sao nhẩy hay nó biết chúng em là dân Việt nên không thèm chở hay sao mà cứ thấy chúng em là chúng nó ngó lơ không thèm chở ấy nhẩy.
Chán nản hai thằng định đi tìm police để đòi lại sự công bằng vì dù sao chúng em cũng là ‘business man” cũng đến để kinh doanh cũng tiêu tiền ở Malay là người giúp dân Malaysia bán được hàng thu được tiền, là người gián tiếp nộp thuế và cũng là người gián tiếp nuôi sống chính phủ, nuôi sống cả cái ông police kia mà. Công bằng ở đâu cơ chứ nhẩy. Nhưng may quá có một bác già can ngăn và chỉ cho 2 thằng em rằng muốn mua đi taxi thì phải mua vé ở quầy vé bên tay phải từ trong đi ran gay cạnh cửa kia kìa. Hô hô taxi ở đây tuy xe xấu, những cái xe mà nếu đem kinh doanh ở Việt Nam thì bọn Mai Linh Vinasun nó đem thanh lý hết rồi, nhưng được cái quản lý hay người bán vào thẳng quầy nói lộ trình rồi mua vé nhân viên bán vé xuất vé tương ứng, giao dịch chỉ diễn ra giữa hành khách và hãng không qua lái xe.Uh thì mua vé, thế thì lại về china town thôi.
http://www.malaysiasite.nl/klsentraleng.htm

dangkhoaquan
24-06-2010, 21:51
Trước tiên phải tìm chỗ nào quẳng cái balô của em đã thế là nghe lời cái cuốn sách mà bọn tây nó hay cầm có tên đọc véo cả mồm là lonely planet chúng em nhắm mắt chọn đại 1 cái khách sạn hoành tráng tên là Original Backparkers Travellers Inn ở địa chỉ 60B Jalan Sultan (www.backparkerskl.com) với giá 20 RM/ ngày cho 2 mạng.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0380.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0381.jpg

Lối vào đây
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0382.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0159.jpg

dangkhoaquan
24-06-2010, 22:07
Quầy lễ tân đây mà sao cái em Receptionist mà theo như sách nói từng dự thi hoa hậu Malaysia đâu rồi nhĩ ? Ơ hay bọn sách này viết láo
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0158.jpg

Đọc code đặt chỗ và nhận cái chìa khóa tượng trưng cho việc chúng em được long trọng trở thành vị khách việt nam đầu tiên đến đây trong tháng xong xuôi. Phấn khởi trong lòng chúng em chả thèm đi thang máy và quốc bộ một mạch lên lầu 3 dãy nhà B1 nơi mấy anh phục vụ đã chuẩn bị sẵn giường chiếu thơm tho rồi.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0155.jpg
Đây rồi hóa ra do sợ chúng em buồn nên khách sạn đã cẩn thận chuẩn bị cho chúng em mấy cái giường tầng để nghĩ ngơi, lại còn có cả điều hòa mát lạnh đấy nhé . Đấy đấy tây mà chỉ được ở tầng dưới thôi nhé, chúng em người Việt tuy thấp hơn chúng nó nhưng được ngủ cao hơn nó, sướng phải biết, tối nay có gì thì chúng mày biết tay chúng ông.
Trong phòng còn có hẳn nhà WC kiêm phòng tắm riêng với mật độ là 12 người cho một cái đấy nhé

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0152.jpg
.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0154.jpg

dangkhoaquan
25-06-2010, 21:50
Ổn định xong chỗ ngủ em và đồng bọn tranh thủ đi bát phố, dù sao cũng phải biết thủ đô nó như thế nào chứ.
Đầu tiên là phải khảo sát xem chốn ăn , chốn ở của đồng bào người Hoa như thế nào đã chứ. Thôi thì làm một vòng quanh khu china town xem ra thì nó chả khác gì khu Chợ Lớn ở Sài thành. Hai chúng em bước chân trên khu phố petaling , một trong những khu phố cổ xưa nhất của Kuala Lumpur ((Kuala có nghĩa là cửa sông, Lumpur có nghĩa là bùn)

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0181.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8609.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0174.jpg
China town ngày nay chắc hẳn là khác xa rất nhiều so với china town của 1857, china town của Yap Ah Loy ( người gần như được coi là nhà sáng lập ra china town)
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0171.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0170.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0168.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0167.jpg

dangkhoaquan
26-06-2010, 00:42
Đến bây giờ em mới thấy dân mình đến là độc mồm độc miệng toàn nói oan cho các bác người hoa , bằng chứng là lúc em đi vào china town các bạn người Hoa toàn đổ xô ra tay bắt mặt mừng miệng thì chào tay thì đưa cho quà nào là đồng hồ nào là quần áo nào là giày dép lại còn sờ nắn hộ anh em mình xem cái ví nó nằm ở đâu nữa. Thế mà chả hiểu sao em lại thấy mấy đứa ở nhà nó nói về các đất nước của các bạn ấy thế này “ Láng giềng khốn nạn, khợp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính thương lai” úi chà chà láo láo quá.

Mà thôi vuốt vuốt tí anh em ta làm quả lượn phố .Đường phố thì quả là nhiều nhà cao tầng làm cho cái lũ nhà quê như anh em chúng em cứ phải trầm trồ “sao mà giống Việt Nam thế”. Đúng là nhà ở đâu cũng giống nhau đều xây bằng gạch và xi măng cả.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0211.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0194.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0228.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0195.jpg
Bên cạnh các tòa nhà cao tầng bao giờ cũng có các ngôi đền để cầu nguyện, mỗi tội cái nội quy thì nó như thế này :
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0210.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0222.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8650.jpg

lutrungduc
26-06-2010, 01:21
ý,việt nam ko có cái biển cấm cuối cùng kìa bác

homeless man
26-06-2010, 06:29
Chuyện cũ viết lại:

Ngày xửa ngày xưa có một chàng Hoàng tử. Được sinh ra trong gia đình hoàng tộc nên chàng được cưng chiều và hầu như không phải làm bất cứ việc gì trừ những việc người khác không thể làm thay. Cha mẹ chàng lúc nào cũng để mắt đến chàng, suốt ngày giữ chàng trong nhung lụa. Một ngày kia, muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ để đi ngao du, chàng nghĩ ra một độc chiêu. Đó là phải có một món quà độc đáo để đánh lạc hướng cha mẹ chàng. Trong cung điện của hoàng tộc, cái gì cũng có. Vậy món quà gì làm cha mẹ chàng phải ngạc nhiên? Nghĩ mãi, nghĩ mãi chàng liền mua một bình lớn bên trong có một thứ nước xanh đậm. Chàng bỏ chiếc bình vào một cái hộp mạ vàng và đem tặng cha mẹ. Cha mẹ chàng rất ngạc nhiên vì không biết đó là cái gì. Họ tìm mãi thì thấy một tờ giấy nhỏ, bên trong có viết mấy dòng:


Đây là một loại dược liệu cực hiếm trên thế gian này.
Nếu mang nó ngâm với rượu mạnh và dùng theo cánh trong uống ngoài xoa
thì tất cả bệnh tật liên quan đến bầm tím, đau nhức xương khớp đêù bị đẩy lùi.


Thật đúng là thứ thuốc tiên Hoàng gia tìm kiếm đã lâu mà chưa thấy. Trong khi cha mẹ chàng còn đang ngất ngây vì món quà, chàng Hoàng tử lặng lẽ chuẩn bị hành trang và ra khỏi Hoàng cung, bắt đầu chuyến ngao du sơn thủy.

Con ngựa yêu của chàng Hoàng tử chỉ có thể đi lại trong vương quốc. Giờ muốn đi ra ngoài, chàng phải leo lên một con ngựa sắt to hơn, cao hơn để có thể đến được nơi mình cần đến. Con ngựa sắt, sau mấy giờ phi nước kiệu đã đưa chàng vượt hàng nghìn dặm đến một vương quốc xa xôi. Ở đây, dù chàng nói mình là Hoàng tử nhưng chả ai ưu tiên gì cho chàng. Chàng phải tự vác đồ, tự xếp hàng để nhận được phép đi qua cổng thành, vào một vương quốc mà chàng muốn khám phá. Phải đợi rất lâu chàng mới đến lượt. Thế mà tên lính canh cổng kia vẫn lạnh lùng từ chối không cho chàng qua vì chàng không có đơn xin vào thành. Chàng tức điên bảo thằng này láo. Nếu mà vô lễ như vậy ở Vương quốc của ta, hắn đã bị tru di cửu tộc=)).

Chàng lủi thủi đi kiếm đơn, điền và quay lại xếp hàng từ đầu. Chàng ước ao giá có tên người hầu làm giúp thì tốt. Nhưng vì chàng phải chốn cha mẹ đi, đến người thân cận còn không dám tiết lộ chứ còn nói gì đến mang theo hầu cận. Chỉ có điều là sao những người khác đều có đơn mà chàng không có, không biết để tên lính canh láo tét hoạnh họe? Hóa ra trên con ngựa sắt kia chàng đã ngủ quên. Khi người ta phát đơn, chàng không biết mà lấy. Vậy mới có thảm cảnh này:)).

Đúng là đi một ngày đàng, học một mẹt khôn. Vậy hỡi các bậc làm cha mẹ, xin đừng giữ mãi con em mình trong nhung lụa.

Hết hồi thứ nhất.

dangkhoaquan
27-06-2010, 20:03
Bước tiếp bước 2 kẻ lang thang đến Merdeka Square.Lịch sử Malaysia gắn liền với Merdeka Square năm 1948, phần lãnh thổ do Đế quốc Anh chiếm đóng trên bán đảo Malaysia được lập thành Liên bang Malaya .Đất nước Malaysia đã được hình thành vào năm 1963 khi mà các thuộc địa của thực dân Anh gồm Singapore và các bang Đông Malaysia là Sabah và Sarawak nằm ở bờ biển phía bắc của Borneo sáp nhập thành liên bang. Những năm đầu của lịch sử đất nước đã chứng kiến sự toan tính kiểm soát Malaysia của người Indonesia, việc Philipin đòi lại phần lãnh thổ Sabah, và việc Singapore tách khỏi liên bang vào năm 1965.
Nơi đây vào ngày 31 tháng 8 năm 1957 lá cờ Malaysia lần đầu tiên được kéo lên trong lịch sử, sau khi dành được độc lập thoát khỏi ách thống trị của nước Anh.
Để đánh dấu sự kiện lịch sử này, tại nơi đây có dựng một cột cờ cao 100 mét, cột cờ cao nhất thế giới.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0264.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0268.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0271.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0265.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0252.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0260.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0261.jpg

dangkhoaquan
27-06-2010, 20:11
Hai kẻ lang thang bước tiếp trên những dấu ấn của lịch sử.Một điều đặc biệt là ở đây hai kẻ lang thang gặp rất nhiều quạ, quạ đầy cả quãng trường. Quạ làm tôi liên tưởng đến chuyện ngụ ngôn của La Fontain và những chú quạ hoàng gia ở London, phải chăng tổ tiên của những chú quạ này đã theo bước chân của những người lính Anh đi khai hóa xứ này.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0263.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0281.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0280.jpg

Tòa thị chính cũ
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0282.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0256.jpg

dangkhoaquan
27-06-2010, 23:47
Uh thì đất nước nó hoành, quãng trường nó to nhưng cùng lắm chỉ là khoảnh đất để sáng sáng dân tình dắt chó đi dạo chứ mấy , gạch thì lát to đùng to đoàng mà lại loại tốt nữa chứ chỉ tổ phí tiền sao không học tập mấy bác ở hà nội lát gạch con sâu đi, chỉ 2 năm lật lên thay gạch mới thì có phải dân tình được đi trên gạch mới liên tục không ? Mà đấy mọi người xem đây này thành phố gì mà toàn cây xanh , mấy con kênh giữa lòng thành phố thì thơm tho sạch sẽ thế thì dân Malay yếu là phải, để cho dân chúng rèn luyện sức đề kháng trong hoàn cảnh phơi nắng hít bụi đi thế mới khỏe lên được. KL chả chịu học tập SG gì tất , phải tạo môi trường khói bụi mù mịt , ồn ào thì sức chịu đựng của dân chúng mới tăng lên chứ, chán các bác này quá. https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0289.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0290.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0292.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0299.jpg

Mer1320
28-06-2010, 00:28
good luck...

dangkhoaquan
28-06-2010, 20:00
Dân malay yếu thật bằng chứng là trong khi chúng em mang tiếng là business man nhưng suốt một ngày trời lang thang từ china town qua Merdeka Square rồi băm bổ từ Merdeka Square vòng về lại china town rồi lại từ china town đi Twin tower toàn đi bộ trong khi cái đám officer man kia toàn lên xe xuống ngựa toàn đi taxi với bus. Chả phải chúng em tiếc tiền mà chung quy chúng em chê cái đám dân Malay kia trông có vẻ hào nhoáng giàu có nhưng lại chả biết ăn chơi như dân Việt mình đến ngay những cái taxi chạy quanh Kl mà chúng em có dịp thấy thì đa phần là xe cũ hoặc quá cũ, những cái xe mà ở Việt Nam thì vào bãi rác từ lâu rồi mà không khéo dân Malay có khi nhập bãi rác cũ từ Việt về chạy taxi ấy chứ. Thôi thì sẵn có dịp đi KL chúng em quyết định đi shoping tí xem thử có mấy cái chợ trời ở đây có khá hơn chợ Đồng xuân, chợ Lớn không. Theo Lonely planet thì KL có mấy cái chợ trời chính là Mid Valley Megamall; Pavillion KL; Suria KLCC và Plaza Low Yat. Bàn đi tính lại thôi thì em và đồng bọn quyết định đi ngắm trăng và shopping ở Suria KLCC vậy. Gọi taxi cũng bằng thừa vì xe cũ lắm thôi thì đi bộ tranh thủ ngắm xem có mảnh đất nào ngon ngon thì mua luôn vậy.
Đường phố KL ban đêm vắng quá
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0307.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0305.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0312.jpg

Đi một chút thì gặp cái tháp này,tưởng gì cái tháp truyền hình bé tí cao có 421 mét (1.381 ft) mà cũng mang tiếng là tòa tháp truyền hình cao thứ 5 thế giới sau CN Tower tại Canada (553m) ; Ostankino (537m)ở Nga; Oriental Pearl Tower tại Trung Quốc (468m) và Milad Borj-e ở Iran (435m).
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0315.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0309.jpg

khi3mkp
28-06-2010, 20:06
@ dangkhoaquan: bài viết của bác làm em nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến Malay quá, hi vọng sẽ trở lại đó vào một ngày không xa.

dangkhoaquan
28-06-2010, 20:54
Nhoáng tí đã tới cổng chợ trời Suria KLCC, theo thông tin thu lượm của dân buôn bán bên lề thì cái tháp này được thì cái tháp này được hoàn thành năm 1998 chiều cao là 452m (công trình cao thứ 4 thế giới ) . Cao như thế thì chỉ tổ mỏi cổ nhìn, xây như thế thì chỉ tổ tốn tiền điện thắp sáng chả biết tiết kiệm là gì cả
Đêm nay có trăng cơ đấy
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0320.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8751.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8780-1.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0361.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0359.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0358.jpg

Summer_Flower44
28-06-2010, 21:06
Nhoáng tí đã tới cổng chợ trời Suria KLCC, theo thông tin thu lượm của dân buôn bán bên lề thì cái tháp này được thì cái tháp này được hoàn thành năm 1998 chiều cao là 452m (công trình cao thứ 4 thế giới ) . Cao như thế thì chỉ tổ mỏi cổ nhìn, xây như thế thì chỉ tổ tốn tiền điện thắp sáng chả biết tiết kiệm là gì cả


https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8751.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8780-1.jpg



Cảm ơn chưa đủ, phải vào comment vài dòng!

Hình đẹp quá, dangkhoaquan ơi!

Mê post bài ko xem WC àh???

dangkhoaquan
28-06-2010, 21:11
@ Khi3mpk: tối nay mà em ăn độ thì mai lại làm cái vé đi malay tiếp BÁC đi cùng ko?
@chị Summerflower: mới có 1 ngày đầu thôi chị nên phải vừa cá độ bóng đá, vừa xem bóng đá vừa viết bài không thì còn cả chục ngày nữa em chả biết bao giờ viết xong. (đa phần hình ảnh trong topic này là của bạn đồng hành em, homlessman, vì máy ảnh em hư béng cái lens nhưng mà may mắn là 2 cái ảnh chị khen thì lại là của em)

Summer_Flower44
28-06-2010, 21:38
@ Khi3mpk: tối nay mà em ăn độ thì mai lại làm cái vé đi malay tiếp BÁC đi cùng ko?
@chị Summerflower: mới có 1 ngày đầu thôi chị nên phải vừa cá độ bóng đá, vừa xem bóng đá vừa viết bài không thì còn cả chục ngày nữa em chả biết bao giờ viết xong. (đa phần hình ảnh trong topic này là của bạn đồng hành em, homlessman, vì máy ảnh em hư béng cái lens nhưng mà may mắn là 2 cái ảnh chị khen thì lại là của em)

Kha kha, chậm thêm 1 ngày sợ nguội bầu nhiệt huyết àh!

Chúc em thắng độ T9 & T11 đi KUL với chị nha.

dangkhoaquan
29-06-2010, 21:14
Bước vào trong thì cũng như các loại chợ trời khác hình như nó có tầm 6 tầng, mỗi tầng ngay chân thang cuốn đều có một cái sơ đồ chung của toàn chợ trời: Hàng hóa thì đắt vãi được cái dân tình lượn lờ nhiều chả khác gì diamond cả, giá toàn gấp đôi gấp 3 ở Việt chẳng hạn cái 17-40L là 1200$ trong khi ở SG là 770, thế thì em biểu hiện lòng tự hào dân tộc bằng cách cương quyết không thèm tiêu tiền kệ xác cho chúng nó chào kệ xác cho chúng nó chê hàng ở Việt là not orginal
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0340.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0334.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0336.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0331.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0350.jpg
12h đêm hắn và đồng bọn đã chia tay chợ trời quay về khách sạn. Quay qua quay lại đã nghe tiếng ngáy của đồng bọn nhưng hắn thì không sao ngủ được bởi vì cứ 5-10’ phút lại có 1 em gái xinh tươi, gõ cửa đi vào phòng với một nụ cười rất tươi như chỉ dành cho riêng hắn và trong khi hắn chưa hết cơn ngất ngây thì em gái ấy đã chui tọt vào WC …. Cứ thế cứ thế những em gái xinh tươi âu á đủ cả lần lượt cười và lần lượt chui tọt vào WC và rồi giấc ngủ rồi cũng đến với hắn tuy trong giấc ngủ chập chờn hắn vẫn nghe được tiếng động bất thường của kẻ ở tầng dưới và 1 kẻ mới chui vào phòng xen lẫn tiếng kót két của cái giường…….

khi3mkp
29-06-2010, 21:18
@ Khi3mpk: tối nay mà em ăn độ thì mai lại làm cái vé đi malay tiếp BÁC đi cùng ko?


Kết quả thế nào rồi Bác, nếu lúc nào có vẻ rẻ alo em phát em theo cùng. Giờ em cũng đang máu quá.

dangkhoaquan
30-06-2010, 17:58
Đang mơ màng bởi mấy nụ cười thì hắn bị đồng bọn dựng dậy, 5h sáng rồi phải dậy để bắt đi Putraya gấp. Sau khi trao cái chìa khóa biểu tượng đã từng đặt chân đến khách sạn tại quầy lễ tân 2 kẻ lang thang vội bắt taxi phi thẳng ra KS Sentral với giá 12 RM. Ở KL thì KS Sentral là đầu mối trung tâm của các chuyến bus và Monotrain đi khắp nơi.Dân nhà quê chả mấy khi lên phố nên 2 kẻ lang thang quyết định đi Monorail với giá 9.5 RM/ chuyến tàu 20' (tính ra cũng rẻ chán so với đi taxi tầm 80-100 RM tùy khả năng trả giá) để biết tàu ở Malay nó khác đường sắt quê em nó như thế nào. May quá còn đúng 10' là nữa là kịp chuyến tàu sớm thế là vội vội vàng vàng chạy theo mấy cái biển chỉ dẫn để đến quầy bán vé
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0388.jpg


Phù thế là cũng kịp chuyến tàu trong cơn ngái ngủ, tàu sớm vắng khách mặt dù rất thơm tho
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0391.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0390.jpg

dangkhoaquan
30-06-2010, 18:04
Thôi thì tàu cũng đến nơi , mời các bác xuống và ra cho.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0397.jpg

Chà chà, cái nhà ga này chắc làm ăn chả ra gì lại hay đuổi khách cho nên dù rộng thênh thang nhưng thưa thớt khách quá, đúng là công trình của chủ nghĩa tư bản cho nên con em dân lao động chả mấy ai thèm đi cái monorail này

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0406.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0405.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0399.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0398.jpg

Nhưng mà đến nơi thì lo đi mua vé quay về LCCT cho đúng h bay đã ,thế là đồng bọn của hắn hối hả đi ra quầy vé để mua 2 cái vé về sân bay. Để đi về thì phải đi 2 chặng : chặng đầu từ Putraya đi monrail về Salak tinggi rồi sau đó chuyển qua bus đi từ Salak tinggi về LCCT: giá vé cả 2 chặng là 11 RM
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0403.jpg

Xong mối lo chuyến về 2 kẻ lang thang vội bắt bus đi một vòng quanh putraya, giá bus khá rẻ 2RM/ người lớn thì chạy được 1 vòng quanh putraya (tầm 40') và đi đến đâu tùy thích vả lại bus rất thơm tho và sạch sẽ làm cho hắn chợt nãy ra ý định là nếu muốn tiết kiệm tiền ks có khi cứ mua mấy cái vé rồi lên bus mà ngủ thì vẫn ngon chán.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0419.jpg

dangkhoaquan
30-06-2010, 22:36
Putraya (vốn là tên của của cố thủ tướng Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra và jaya’ trong chữ Putra có nghĩa là ‘xuất chúng’ theo tiếng Malaysia),được thành lập từ năm 1995 là một đô thị vệ tinh mới được hình thành cách KL về phía nam 25 km, theo định hướng của chính phủ Malaysia thì Putraya sẽ là thủ đô hành chính và là thành phố điện tử đầu tiên của Malaysia bên cạnh Kuala Lumpur là thủ đô tài chính và thương mại của malaysia.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/putrajaya_map.jpg

Hai kẻ lang thang thật sự bất ngờ vì thành phố xanh (70% diện tích là cây xanh ) và thanh bình, vắng vẻ
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0454.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0457.jpg

Với những con đường trải dài
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0465.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0464.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0461.jpg

dangkhoaquan
30-06-2010, 23:01
Và cong
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0460.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0456.jpg

Sẽ dẫn bạn đến nơi cuối đường , ở đó có 1 đồn cảnh sát đang chờ
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0462.jpg
ảnh từ máy bác homlessman

dangkhoaquan
30-06-2010, 23:05
Những dãy phố ngắt một màu xanh

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0506.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0513.jpg
Thấp thoáng là những mái vòm của các tòa nhà chính phủ Malaysia
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0472.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0466.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0473.jpg

dangkhoaquan
30-06-2010, 23:14
Vâng đó là putraya thành phố của màu xanh
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0483.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0470.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0478.jpg
Và của mầm sống
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0477.jpg
ảnh từ máy bác homlessman

khi3mkp
01-07-2010, 07:55
Ảnh bác chụp đẹp quá, lần đầu tiên em đến Mã thì Putrajaya cũng là nơi đến đầu tiên. Nhưng lúc đó đi vì công việc nên ko có chụp hình nhiều được. Cảm ơn bác đã chia sẽ.

dangkhoaquan
01-07-2010, 23:00
Chỉ trả 2 RM./vé là 2 kẻ lang thang đã được ngồi bus lượn tới 4 vòng quanh thành phố (với thời gian tầm 40’), thấy cảnh đẹp lại dừng xuống chụp ảnh rồi lại bắt bus đi tiếp. Lượn vòng chán thì cũng 11h thôi thì bắt bus về lại bến tàu trực chỉ LCCT vậy.
May quá vừa kịp lúc tàu về
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0530.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0528.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0525.jpg
Tạm biệt KL hẹn gặp sau 8 ngày nữa 2 kẻ lang thang vội vã bắt bus ra sân bay để tiếp tục hành trình hướng tới đất nước Brunei.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0539.jpg

dangkhoaquan
01-07-2010, 23:27
Chỉ bay mất 40 phút Brunei đã dần hiện ra dưới cánh máy bay.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0599.jpg

Đối với hắn và bạn đồng hành Brunei là một đất nước khá xa lạ với phần còn lại của thế giới. Một đất nước sống trên núi dầu hỏa với một ông vua rất giàu và nhiều vợ nhưng do áp dụng luật hồi giáo nên dân chúng sống khá gò bó, cấm bia cấm tụ tập sau 12 h đêm…Một đất nước mà theo thằng Country manager của FMC hay nói chuyện với hắn rằng chẳng đáng để đến đó làm việc cho dù thằng cha được trả lương khá cao nếu làm ở Brunei. Theo như lời thằng cha lĩnh lương 1 tháng lên tới 8 con số kia thì hạn mức bia của người Brunei là 3 chai bia/ tháng muốn mua bia thì chìa cái sổ gia đình ra cho siêu thị đánh dấu đủ 3 vạch là thôi, chả trách mà dân Brunei có một trò khá lạ đời là cứ cuối tuần phi thẳng qua Malay nốc đầy 1 bụng bia rồi khi về phà thẳng hơi bia mát lạnh vào mặt hải quan cửa khẩu cho bõ ghét và dân tình mà muốn uống bia trong quán Bar thì phải đọc code và chú phục vụ sẽ bưng ra 1 bình trà chứa bia trong đó. Chả ai ngờ cái sự uống bia nó khốn khổ như vậy, chả trách mấy bác Brunei mà qua Việt cứ như là thú dữ xổng chuồng. Mặc kệ tất cả hắn và đồng bọn vẫn đi để mong được ngắm những đôi mắt mơ màng của những cô nàng Brunei mặc dù theo cảnh báo việc đó có thể phải trả giá bằng những phát roi vào mông . Vốn xuất thân từ xứ nhà quê hẻo lánh nhưng 2 kẻ lang thang chợt nhận thấy Brunei phút đầu trong mắt hắn và bạn đồng hành la một phi trường khá nhỏ và yên bình với vài chiếc máy bay và lèo tèo vài chục hành khách.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0625.jpg
Ở đất nước này thì hầu như không có taxi và trời đang mưa tầm tả nên 2 busines man rất vui vẻ khi có một người đại diện cho khách sạn đem hẳn một chiếc toyota 15 chỗ ra đón. Ngồi trên xe hắn tự nhủ ô hay mình lời chán vì book phòng có 10 đồng Brunei/mạng và lại được hẳn một chiếc xe to đùng ra đón, hay là ở đất nước này dân chúng nó giàu quá nên đâm ra rộng rải nhĩ.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0637.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0636.jpg

dangkhoaquan
04-07-2010, 19:25
Xe cứ chạy trời thì cứ mưa và xe thì cứ chạy , chạy chán thì xe cũng phải dừng ở một đại khách sạn cho 2 khách VIP. Tên khách sạn là Pusat Belia với giá khá đắt là B$10/ pax cho 1 ngày đêm. Đừng tưởng dân Việt mà nghèo nhá, nghe tin chúng em là business man nên ở đây đã gấp rút cải tạo và biến 1 trung tâm thể dục thể thao thành hẳn cái khách sạn to đùng có cả bể bơi và sân tập luyện thể dục thể thao để phục vụ chúng em lưu trú trong 1 ngày ở Brunei. Và như mọi khi chúng em lại ở giường tầng cho nó tình cảm và nhà wc thì là wc chung ở của cả dãy nhà.Email của khách sạn đây : [email protected]; [email protected] ; điện thoại : +67322223936/2222900

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0716.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0717.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0715.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_0711.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0706.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_1074.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_1067.jpg

dangkhoaquan
04-07-2010, 19:55
Trời thì cứ mưa làm 2 kẻ lang thang phát nản. Cái đói chợt đến làm em và bạn đồng hành chợt nhớ ra là chưa kịp ăn gì từ trưa đến giờ. Thôi thì móc lương khô ra ăn để đỡ nhớ hương vị quê nhà. Ở đời đúng là lạ mọi người ạ, khi người ta có tiền thì ai cũng phải nể chả thế mà biết chúng em có tiền cho nên dân ở Brunei thân thiện mất , lúc chiều đã điều hẳn 1 chiếc xe 15 chỗ to vật ra đón chúng em thì đến cuối buổi chiều thì cái bác ở trên cao cao ấy cũng phải sợ chúng em không đi chơi được mà phải cho tạnh mưa. Thôi thì nể bác ấy lắm chúng em lang thang dạo phố vậy. Ở cái xứ này đường phố ban đêm vắng tanh .

Bến tàu
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0702.jpg
Sân vận động
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0696.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0694.jpg
Xa xa là thánh đường hồi giáo của hoàng gia brunei tên là Omar Ali Saifudien Mosque
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0691.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0682.jpg

dangkhoaquan
04-07-2010, 20:24
Thôi thì ghé ngang qua một cái chợ trời ở đường jln MacAthur vậy:

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0676.jpg

Cổng chợ đây
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0673.jpg

Chợ trời này có 2 block nhà ở giữa là một lối đi nhìn thẳng ra ali saifuddien mosque (thánh đường hồi giáo của Hoàng gia brunei)

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0672.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0669.jpg

Một vòng quanh chợ :
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0664.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0657.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0654.jpg

dangkhoaquan
04-07-2010, 20:50
Chợt thấy đói bụng , nhà hàng ở đây đến là lạ thấy chúng em là 2 thực khách VIP là 2 kẻ sẽ tiêu tiền và góp phần kích cầu cho đất nước Brunei thế mà họ chả có món ăn gì đặc biệt đãi 2 chúng em. Nhìn quanh quẩn mấy cái thực đơn vẫn chỉ là sea food gồm tôm hùm sốt rượu vang , súp vi cá mập... thì mèng quá . Đi mãi , tìm mãi thôi thì sau khi gọi mấy lão chủ nhà hàng ra mắng cho 1 trận vì cái tội thực đơn chả có gì đặc sắc mà cũng mang tiếng là mở nhà hàng chúng em rảo bước ra khu phố jalan pretty ở bên cạnh và xà vào một quán ăn. Uí trời đúng là đáng đánh đòn thằng chủ nhà hàng, ra đây mà học tập nhé cái mà chúng em muốn ăn là cơm hộp với giá 2 B$/ hộp, có hiểu thế nào là "mầm đá " không?
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0639.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0641.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0643.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0642.jpg
Kết thúc bữa đại tiệc xa hoa và sang trọng 2 khách vip tiến về khách sạn và chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn không ngớt phàn nàn về mấy cái nhà hàng.

dangkhoaquan
04-07-2010, 23:26
Một ngày mệt mỏi và vác nặng khiến hắn và bạn đồng hành ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm mưa vẫn rơi tiếng mưa lộp độp đập vào cửa sổ làm hắn tỉnh ngủ . Nhanh chóng và chính xác như một chiếc đồng hồ hắn và bạn đồng hành móc lương khô ra ăn thay cho bữa sáng. Xin nói thêm là lúc còn ở quê nhà ngày thường cái mớ lương khô này hắn chả bao giờ thèm đụng đến tuy nhiên đi qua xứ người, ăn lương khô giúp hắn và bạn đồng hành tiết kiệm khá nhiều thời gian và tiền bạc. Cứ việc ngủ trên tàu, xe và lôi lương khô ra ăn thay cho bữa sáng, tối dành thời gian còn lại cho việc đi chơi. Mà ai bảo ăn lương khô là khổ thì cứ nhìn bạn đồng hành của hắn to béo mập mạp thế kia thì biết ngay ăn lương khô là sướng rồi. Bữa sáng kết thúc bằng 1 ngụm nước suối, chuẩn bị sẳn hành lý để trưa chiều còn kịp chuyến bay đi Kota kinabalu hắn và bạn đồng hành tung tẩy bước vào một ngôi chùa người Hoa trên đường jln sungai kianggeh như 2 kẻ xùng đạo.
Một ngôi chùa mang đậm phong cách Trung hoa với màu đỏ rực:
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0739.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0741.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0743.jpg

Lạy thánh mớ bái, mong thánh phù hộ cho nhà nhà đều có camry, sh để chạy:
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0742.jpg

dangkhoaquan
06-07-2010, 21:17
Chia tay ngôi chùa 2 kẻ lang thang bước vào một khu chợ sáng .Khu chợ này nằm cách đường Jln Sungai Kianggeh bằng một con kênh đầy bùn lầy, và đây cũng chính là bến taxi nước đi thăm khu làng nổi Kampong Ayer.Chợt thấy một góc quê hương với đủ những ớt đỏ, dưa chuột, chanh......
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0749.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0751.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0785.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0757.jpg

dangkhoaquan
06-07-2010, 21:41
Để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Brunei hắn và bạn đồng hành bắt chuyến canô (ở brunei gọi là water taxi) đi thăm làng nỗi của dân nghèo Brunei.Trong mấy thương vụ trả giá như thế này thì hắn toàn trông cậy cả vào bạn đồng hành, và sau nữa tiếng cò cưa vác vai , bỏ đi cả 2 mạng cũng thuê được 1 chiếc water taxi đến khu làng Kampong Ayer với giá B$25. Làng nổi Kampong Ayer là một cụm dân cư có diện tích tầm 10 cây số vuông và có tầm 42 ngôi làng với số dân khoảng 30 ngàn người cùng sinh sống. So với những hình ảnh những ngôi làng ở Miền Đông , Tây thì đây quả là một ngôi là khá hiện đại và tiện nghi với cả những ngôi trường rất to, những ngôi làng kết nối với nhau bằng những cây cầu
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0838.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0808.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0826.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0848.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0884.jpg
Nhìn cái ngôi nhà này hắn chợt liên tưởng đến câu " cái nhà dài như một tiếng chuông ngân" trong sử thi đam săn
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8899.jpg

khi3mkp
14-07-2010, 08:59
@dangkhoaquan: bác cho em hỏi vụ Brunei chút, em tính sang đó 3 ngày để đi hết Brunei theo bác có hợp lý không. Chi phí đi từ KL sang đó giá bao nhiêu tiền là chấp nhận được, mong bác reply sớm cho em nha. Cảm ơn bác ;)

Summer_Flower44
14-07-2010, 10:57
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0848.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0884.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0862.jpg

Ôi màu xanh,...xanh của mây trời và xanh của mặt nước,....xanh mát đến dịu lòng người,...

Đẹp quá Khoa ơi!!!!!

Ca Giao
14-07-2010, 11:46
Sorry anh vì làm loãng topic, nhưng cho e hỏi anh đổi tiền Bruinei ở sân bay luôn hay sao? Đặt chỗ ở Pusat Belia là được xe ra đón vậy hả anh ? Đầu tháng 4 năm sau là em sẽ bay sang bên ấy cũng vì cái dại ham vé rẻ giống anh đấy.

dangkhoaquan
14-07-2010, 23:00
@ Khi3mpk: mình và bác homlessman chỉ có ở Brunei gần 1 ngày ( buổi chiều ngày đầu tiên và buổi sáng ngày hôm sau) nhưng cũng đi kha khá ở Brunei , tiếc là còn một số ngôi đền hồi giáo, bảo tàng khác chưa đi được . Nhưng mình còn nghe nói ở đó còn có cái Công viên Jerudong (một khu bảo tồn thiên nhiên khá nỗi tiếng) nhưng theo cảm nhận thì chả nên đi vì nó bé tí nếu đi rừng bạn nên làm 1 chuyến đi Taman Negara ở Malaysia (rừng 130 triệu năm tuổi và là di sản văn hóa thế giới do Unessco công nhận).
@Cagiao: tiền mình đổi ở sân bay, đưa hộ chiếu nó đổi tiền cho. Cái vụ xe cộ vui lòng xem trong phần tới đây nhé.
---------------------------
Những cây cầu nối liền những ngôi làng xen lẫn là những bụi đước làm hắn chợt thấy một góc Cần giờ:
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8846.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0877.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/IMG_8916.jpg



Các ngôi làng nỗi này đều có điện và nước sạch, đúng là một niềm mơ ước đối với các nông dân ở xứ nhà quê như hắn:


https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0871.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0863.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0862.jpg

dangkhoaquan
14-07-2010, 23:20
Chắc là chán 2 cái thằng dân xứ nhà quê đi du lịch hay hỏi mà chẳng có tiền tip cho nên sau hơn 1 tiếng đồng hồ lượn chán chê, bác tài cũng trả hắn và đồng bọn về bến thuyền.

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0890.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0894.jpg

Mer1320
16-07-2010, 16:09
Chắc là chán 2 cái thằng dân xứ nhà quê đi du lịch hay hỏi mà chẳng có tiền tip cho nên sau hơn 1 tiếng đồng hồ lượn chán chê, bác tài cũng trả hắn và đồng bọn về bến thuyền.

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0890.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/indo-malay-22-04-2010/IMG_0894.jpg

Bác cho nhà em hỏi chút vớ vỉn là ở Bru 2 bác hỏi han bác tài bằng Eng hay ...

dangkhoaquan
16-07-2010, 16:17
Dạ chúng em 2 người đi . Em thì tiếng anh 1 củ nhai còn khó nên mọi việc toàn để bác homelessman với 2 ngoại ngữ giao tiếp cả, thỉnh thoảng để chứng tỏ là người Việt Nam văn minh giao tiếp không chỉ bằng tay thì em cũng cố nói vài câu đã được học thuộc lòng ở nhà thôi. Dân brunei nói chung là tiếng Anh khá tốt bác ạ.
Theo như lonely planet nó viết ra và hắn nhờ người khác dịch lại cho hắn thì ngoài cái Kampong Ayer ở Brunei có một số nơi nên đi như sau :Royal Regalia, Khách sạn Empire, Jame Asr Hassanil Bolikah Mosque, Hassanil Bolkiah,Hoàng cung Istana Nurul Iman, Sultan Palace, Omar Ali Saifudien Mosque, Đền Thờ Ali Saifuddien, Jame Asr Bolkiah Mosque, Malay Technology Museum thế nhưng do thời gian có hạn cho nên hắn và bạn đồng hành chỉ xác định là đi đền thờ ali saifuddien mosque (thánh đường hồi giáo của Hoàng gia brunei) và Malay Technology Museum thôi.

Omar Ali Saifudien Mosque là thánh đường Hồi giáo hoàng gia của Vương quốc Hồi giáo Brunei. Nhà thờ Hồi giáo này được nhận định là một trong những nhà thờ Hồi giáo tuyệt vời nhất ở Châu Á Thái Bình Dương và một điểm thu hút khách du lịch lớn trong toàn vương quốc Brunei. Đặt tên theo Sultan 28 của Brunei, các nhà thờ Hồi giáo, được xem như là một biểu tượng của đức tin Hồi giáo ở Brunei. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 1958 và là minh chứng ấn tượng của kiến trúc Hồi giáo hiện đại. Kiến trúc của nhà thờ có ảnh hưởng nặng của cả hai phong cách Hồi giáo và người Ý. Thiết kế bởi một kiến trúc sư người Ý, nhà thờ Hồi giáo được xây dựng trên một đầm phá nhân tạo ở gần bờ sông Brunei. Nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Ali Saiffuddin được xây dựng bao gồm đá cẩm thạch và vòm bằng vàng với sân vườn với nhiều vòi phun nước:
Nhìn từ bên ngoài :

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0999.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1020.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1026.jpg

Cổng chính
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1009.jpg
Khoảng sân rộng bên trong
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1002.jpg

Bến thuyền nối liền với các con kênh bao xung quanh
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1007.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1016.jpg

dangkhoaquan
16-07-2010, 16:44
Hăm hở định lao vào nghe những lời thuyết giáo của đại diện đấng tiên tri Mohamed thì thấy cái biển này
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1004.jpg

Thôi thế là chúng con chưa có duyên với đấng tiên tri, thế nên chúng con đành lao ra ngoài chụp mấy em gái này vậy
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1000.jpg
Và tự sướng 1 tí với bạn đồng hành
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1034.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1040.jpg

Thôi thì nhìn ngó nó lần cuối rồi lại đi tiếp vậy
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1046.jpg

nga02dt1
16-07-2010, 18:00
Hay wa, a đi tự túc mà đi đc nhiều vậy.
Chắc lần sau có dịp nhờ a tư vấn đi nhé.
Nhưng mà a chỉ giáo giúp khoản săn đc vé máy bay giá rẻ vậy. Dại nhưng mà khoái lắm. jhihihi.
Anh tiếp tục kể chuyện cho mọi ngwoif cũng thưởng thức nhé.

dangkhoaquan
16-07-2010, 22:30
Đường phố Brunei buổi sáng thật vắng vẻ
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1045.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1044.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1053.jpg

Tiếp giáp Omar Ali Saifudien Mosque là một tòa nhà với cột cờ cực lớn mà 2 kẻ lang thang chả hiểu là kiến trúc gì
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0998.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1003.jpg

dangkhoaquan
16-07-2010, 22:46
Do cũng muốn xem cái bọn bus ở đây làm ăn nó như thế nào 2 kẻ lang thang hí hoáy tìm bến xe bus trung tâm và phát hiện ra nó nằm ở đường jln Cator. Bến xe nằm ở ngay góc đường khá bé
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0984.jpg

Ở đây có các chuyến xe bus đi khắp thủ đô. Nếu đi đúng 1 vòng quanh thủ đô thì giá là B$1 còn nếu là đi ra bến phà thì giá là B$2 .
Nếu đi ra sân bay thì đi xe có số: 23,24, 36 và 38
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1085.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1084.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1083.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1087.jpg
Nếu đi đến Malay Technology Museum thì đi xe số 39
Nếu đi đến Gadong thì đi xe số 1,22,55
Nếu đi đến ame Asr Hassanil Bolikah Mosque thì đi xe số 1 và 22
Nếu đi đến Jerudong park thì đi xe số 55 và 57
Đi đến bến phà thì đi xe số 37,38,39
Bản đồ các tuyến xe bus
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0909.jpg

dangkhoaquan
16-07-2010, 23:07
Thôi thì bắt chiếc bus ra thằng sân bay cho kịp đến Kota Kinabalu (mục tiêu chính của chuyến đi). Tạm biệt Brunei, hẹn một ngày gặp lại.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0977.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1093.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1106.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1115.jpg


https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1126.jpg

dangkhoaquan
16-07-2010, 23:26
Thành phố Kota Kinabalu nằm trên đảo Borneo (hòn đảo lớn thứ 3 trên thế giới, thuộc chủ quyền của ba nước Brunei, Indonesia và Malaysia) nhưng nó chính là điểm nhấn trong chuyến hành trình này của 2 kẻ lang thang vì nó có ngọn núi kota kinabalu cao 4094m. Theo một số nguồn tin thì Kota kinbalu chỉ đỉnh núi cao thứ 5 tại Đông Nam Á nhưng trong các tour du lịch và ngay cả Malaysia vẫn mập mờ và PR lên đây là đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á
(Xếp hạng các đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á:
1. Hkakabo Razi
5881m, Burma,Myanmar

2. Puncak Jaya
5030m, Indonesia

3. Trikora
4751m, Indonesia

4. Mandala
4701m, Indonesia

5. Mt. Kinabalu
4094m, Malaysia

6. Kerintji
3809m, Indonesia

7. Rinjani
3727m, Indonesia

8. Semeru
3677m, Indonesia

9. Mt. Fansipan
3143m, Vietnam

10. Mt. Agung
3142m, Indonesia
Sau 2h bay từ Brunei hắn và bạn đồng hành cũng đến được thành phố Kota Kinabalu , bắt chiếc xe về tunehotels (hệ thống khách sạn thuộc Air Asia ) tại địa chỉ 01 Borneo với giá 23 MYR cho 1 đêm. Ăn vội miếng lương khô hắn và bạn đồng hành quyết định đi ngủ sớm để 3h sáng lao vội ra chân Kota kinabalu park thử sức cho ước muốn chinh phục KK trong vòng 1 ngày.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1206.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1208.jpg

khi3mkp
17-07-2010, 00:00
Tune hotel thì đi đâu phong cách cũng giống nhau cả bác nhỉ?

Mer1320
17-07-2010, 12:00
Thành phố Kota Kinabalu nằm trên đảo Borneo (hòn đảo lớn thứ 3 trên thế giới, thuộc chủ quyền của ba nước Brunei, Indonesia và Malaysia) nhưng nó chính là điểm nhấn trong chuyến hành trình này của 2 kẻ lang thang vì nó có ngọn núi kota kinabalu cao 4094m. Theo một số nguồn tin thì Kota kinbalu chỉ đỉnh núi cao thứ 5 tại Đông Nam Á nhưng trong các tour du lịch và ngay cả Malaysia vẫn mập mờ và PR lên đây là đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á
(Xếp hạng các đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á:
1. Hkakabo Razi
5881m, Burma,Myanmar

2. Puncak Jaya
5030m, Indonesia

3. Trikora
4751m, Indonesia

4. Mandala
4701m, Indonesia

5. Mt. Kinabalu
4094m, Malaysia

6. Kerintji
3809m, Indonesia

7. Rinjani
3727m, Indonesia

8. Semeru
3677m, Indonesia

9. Mt. Fansipan
3143m, Vietnam

10. Mt. Agung
3142m, Indonesia
[/IMG]
Kiểu này có bác nào làm một trận phượt các đỉnh núi của DNA kô ta ( Indo đã chiếm 7 trong 10 đỉnh )....(NT)

abc.abc
17-07-2010, 13:15
Bạn ơi, cái con mà bạn chụp hình ở Malaysia không phải là quạ. Nó là sáo nâu đó bạn.

dangkhoaquan
17-07-2010, 22:26
@Khi3mpk: tune hotel là loại ks mình thấy cực kỳ hợp lý, chẳng hạn muốn có internet, air thì đóng thêm tiền cứ đúng h mà charge phí có điều bọn mình toàn chơi 2 mạng ngủ trong 1 phòng đơn hoài cho tiết kiệm cp.
@Mer1320: theo ý kiến của 1 người bạn trong nhóm mình, một bậc thầy về book vé rẻ của A A với tầm 20 chuyến 1 năm thì ở Đông Nam Á biển Việt Nam là đẹp nhất, đảo ở philippines , rừng ở Malaysia là đẹp nhất , núi ở Indonesia là đẹp nhất, dịch vụ ở Thailand là tốt nhất, chùa ở Myanmar là cổ nhất . Theo cảm nhận của mình thì dân tình nhắc đến Indonesia là hay hướng đến Bali nhưng biển cũng bình thường và Indonesia đẹp đúng là ở những ngọn núi lửa , có những cung đường trek trên núi rất tuyệt vời .
------
Trời mới 3h sáng, bạn đồng hành đã dựng hắn dậy. Cả 2 chạy vội ra cổng khách sạn trong cơn ngái ngủ thì thấy xe đã chờ sẵn. Không có bus đến thẳng chân Kota Kinabalu park cho nên hắn và bạn đồng hành đã phải thuê chiếc taxi này chạy từ ks với giá 120 MYR.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1231.jpg
Trời tối nhưng bác tài lái xe rất êm gần đến chân KK park thì xuất hiện khá nhiều bãi nghĩ và chòi canh như thế này thôi thì 2 chúng em phi lên làm phát ảnh về bình minh
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1239.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1232.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1243.jpg

Bỏ qua những đồi núi cuối cùng cũng đến cổng KK park
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1238.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1245.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1248.jpg

dangkhoaquan
17-07-2010, 22:53
Kinabalu park center trong sáng sớm
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1252.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1250.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1258.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1262.jpg

dangkhoaquan
17-07-2010, 23:17
Đời có ai học được chữ ngờ nhưng hắn và bạn đồng hành trong suốt chuyến đi này học được rất nhiều chữ ngờ. Bất ngờ vì mấy cái bọn A A ấy nó khuyến mãi vé rẻ quá, bất ngờ vì mua được vé máy bay rất rẻ đế đến Kota Kinabalu nhưng càng bất ngờ hơn là để leo được Mt. Kina thì phải đặt được phòng trên La Ban Ra ta, và càng bất ngờ hơn nữa là sau gần 1 năm chuẩn bị hắn và bạn đồng hành vẫn chẳng thể nào đặt được phòng trên đó. Ối zời cái bọn Mã này kém quá tự nhiên lại đặt cái hạn mức leo Kinabalu làm gì cơ chứ làm thế thì chúng maỳ chỉ cắt cổ được mấy em gà béo mẫm thôi . Sang mà học Việt Nam cơ ấy, bên này là người người leo phanxipăng, nhà nhà dẫn khách leo phan xipăng . Thế mới gọi là phổ cập trình độ leo núi cơ chứ, kém thật chỉ biết bo bo giữ núi,bảo tồn cho riêng mình và kiếm thật nhiều tiền chứ ở VN cơ á, chả ai kiểm soát được việc leo phanxipăng cả. Nhà nước và công dân cùng tiến bộ và một thời gian nữa ấy thế là phù hợp với chính sách đưa miền núi tiến xuống bằng miền xuôi rồi đấy chứ.
Book chẳng được phòng , cơ hội leo Mt. Kina của hắn và bạn đồng hành chỉ còn dựa vào khả năng là nghe lời bác BM " xin leo Kinabalu trong 1 ngày" hoặc là đến ngay văn phòng du lịch xem thử có khách nào đặt phòng mà bỏ không thì xin vào thế chỗ.

7h sáng 2 kẻ lang thang hùng dũng bước vào văn phòng xin gặp quản lý vườn . Sau khi trình bày xuất xứ và ý định leo kina trong 1 ngày , sau khi đọc và ký vào 1 tờ giấy cam kết là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khỏe khi leo trong 1 ngày + cam kết bắt đầu leo từ 8h và bắt buộc 11h phải leo tới La Ban Ra ta (3272m) 12h phải summit trên đỉnh trong suốt hành trình ấy nếu bất cứ lúc nào không đạt được tiến độ ấy thì phải quay về ngay lập tức. Hai kẻ lang thang cuối cùng cũng được chấp nhận leo kinabalu trong vòng 1 ngày.

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0447-1.jpg


Trời se lạnh và yêu cầu khắc nghiệt của tờ cam kết, thêm lời tâm sự là suốt đêm qua không ngủ của bạn đồng hành làm hắn chợt xuống tinh thần
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1257.jpg

Lộ trình leo Kinabalu
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0450-1.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/CopyofIMG_1249.jpg
Lên xe pick up chạy đến cổng xuất phát đúng 7h45 hai kẻ lang thang băng qua cánh cổng này và bắt đầu một cuộc thử sức phải summit trên đỉnh vào lúc 12h00 hoặc chí ít là lên tới La Ban Ra ta trước 11h (trong khi nếu b o ok được phòng thì hành trình sẽ trải dài trong 2 ngày bắt đầu từ 8h sáng ngày đầu tiên đến 5h chiều mới đến La Ban Ra ta )
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1267.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1272.jpg

khi3mkp
18-07-2010, 22:57
@ dangkhoaquan: bác lại ghi sai tên em rồi :T

dangkhoaquan
20-07-2010, 17:48
Từ mốc Km số 0 đến mốc ít nhất phải chinh phục của 2 kẻ lang thang là La Ban Ra ta phải đi ít nhất là 6 km đường núi . Xuất phát từ 7h45 và phải đến đỉnh 3272 trước 11h. Theo tính toán thì phải cố gắng giải quyết 1 km trong vòng 20' để có 10' nghĩ ngơi. Tính toán là thế 2 kẻ lang thang quyết định xuất phát trong sự đeo bám của anh chàng guide, người mang tiếng là dẫn đường nhưng thực sự là đi theo để dám sát hắn và đồng bọn xem có đến được đỉnh 3272 trước 11h00 và summit trên đỉnh trước 12h00 mà thôi. 1 KM đầu tiên diễn ra đơn giản và quá dễ nuốt đối với hắn và bạn đồng hành. Đường đẹp và cứ 500m lại có 1 điểm nghĩ ngơi có wc riêng và có chỗ lấy nước để uống :
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1270.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1271.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1276.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1278.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1289.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1277.jpg

Mer1320
20-07-2010, 19:29
[

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1277.jpg

Nhà em hỏi khí kô phải, bác là đang ngó nghiêng cái mà ở mình người ta thường gọi "đi nặng về nhẹ" phải kô bác ...:D

dangkhoaquan
20-07-2010, 20:28
Vâng chính nó đấy bác ạ , đó là 1 trạm nghĩ giữa đường (cứ 500m 1 trạm) trong trạm đó có 1 bể chứa nước máy uống được là cái bể sắt có cái ống nhọn nhọn ở phía trên và 1 nhà wc có bàn ngồi bệt , bên ngoài là mấy cái ghế bằng xi măng . Nói chung là em thấy nó chuẩn , nếu phanxi păng xây dựng được như nó thì hay quá .

Mer1320
20-07-2010, 21:01
Nhà mình thì " vì lợi ích mười năm trồng cây..." lên đi thiên nhiên bác nhể...:D

Mà chuyện sau thế nào nữa bác, thằng guide nó có gây khó dễ gì trên đương kô bác....Mong

dangkhoaquan
20-07-2010, 22:37
Nghĩ mệt 5’ hắn và bạn đồng hành tranh thủ đi ngay nhân lúc sức lực và tinh thần còn đang trong trạng thái hưng phấn nhất. Được 500m tiếp theo thì do triệu chứng độ cao làm hắn bắt đầu thấy đau đầu. May sao bạn đồng hành của hắn đã đưa cho mấy viên thuốc, ngụm 1 miếng nước nuốt vội hắn tranh thủ bước đi.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1299.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1297.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1386.jpg
Thôi thì cũng đã đến được cột mốc đánh dấu Km số 2
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1300.jpg
Do vừa nghĩ mệt ở điểm mốc 1.5 km khá lâu nên hắn và bạn đồng hành không dám dừng lại mà cắm cúi đi tiếp cho đến mốc 2.5 km.
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1303.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1305.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1306.jpg

dangkhoaquan
20-07-2010, 22:48
Cắm đầu đi liên tục, bỏ qua mốc km số 3 cuối cùng cũng đến được mốc km số 3.5. Đồng hồ đã chỉ 10 kém 15 làm hắn bắt đầu lo nhưng lúc này chân của hắn bắt đầu có trạng thái đau do căng cơ.Thôi thì nghĩ mệt 10 phút tranh thủ xoa dầu, dán salonpas đã:
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1308.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1323.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1293.jpg

Chợt phát hiện ra em này, béo mập và rất dạn người. Hắn móc miếng lương khô quẳng cho em ấy 1 mảnh. Nhìn chuyển động của em thì cứ gọi là nung núc thịt, ước gì
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1320.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1318.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1322.jpg

dangkhoaquan
20-07-2010, 22:59
Vượt qua cột mốc km số 4 lúc này chân của hắn bắt đầu đau, dán salonpas xoa dầu cũng chẳng ăn thua. Thôi thì cắn răng vì lúc này bạn đồng hành đã vượt qua mất rồi .Nhưng đường đi bắt đầu dốc , vượt qua những con dốc này là những con dốc khác cao hơn dài hơn và nắng hơn
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1328.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1327.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1331.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1332.jpg

Thôi thì ráng cắn răng đi tiếp qua mốc 4.5 km vậy vì lúc này đã 10h 30 rồi
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1337.jpg

dangkhoaquan
20-07-2010, 23:03
Dốc nối tiếp dốc, rừng cây to đã lùi dần cho những cây có tán lá thấp làm cái nắng gay gắt đến hun người .
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1341.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1343.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1345.jpg

Và rồi Mt. Kota cũng hiện ra trong tầm mắt của 2 kẻ lang thang

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1342.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1346.jpg

dangkhoaquan
20-07-2010, 23:16
Chân bắt đầu tê nhưng hắn vẫn cố lết đến mốc km số 5 , lúc này là 10h30 . Dốc bắt đầu gắt hơn , nắng bắt đầu giữ dội hơn nhưng cảnh cũng bắt đầu đẹp hơn. Trời xanh trong vắt 1 màu làm hắn bớt mệt nhưng kim đồng hồ thì đang nhích dần về con số 11h00 trong khi còn hơn 1km nữa .Đồng chí guide kẻ luôn thúc dục hắn và đồng bọn phải nhanh chóng đi lại chỉ tay vào cái đồng hồ ra hiệu là sắp đến 11h00 rồi chúng mày lo mà đi cho kịp. Hắn lê những bước chân trong cơn đau
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1349.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1354.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1353.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1352.jpg

Nheva
21-07-2010, 13:58
Hotel Tune mà giá phòng có 23 RM thì rẻ lạ lùng nhỉ. Tune ở LCCT đã là 115 R rồi.
Dang khoa quan check lại hộ xem sao nha

nicebee
24-07-2010, 19:05
30/7 này mình sẽ đi Brunei và Kota Kinabalu, dangkhoaquan ơi cho mình hỏi chút là đến Brunei thì các bạn gái có cần phải chú ý gì về trang phục không (áo không hở quá, quần không ngắn quá chẳng hạn)? Thỉnh thoảng mình đi họp với các bạn trong khu vực như Malay, Indo, Myanmar các bạn mặc kín như bưng, mùa hè thì nóng nực nhưng sang nước các bạn mình cũng muốn hòa đồng chút nếu văn hóa yêu cầu. Cảm ơn bạn

homeless man
24-07-2010, 21:53
Hotel Tune mà giá phòng có 23 RM thì rẻ lạ lùng nhỉ. Tune ở LCCT đã là 115 R rồi.
Dang khoa quan check lại hộ xem sao nha



Rất tiếc là một số thông tin về giá chưa chính xác. Lý do là trong quá trình đi có rất nhiều khoản chi lớn nhỏ nên có thể nhớ nhầm. Tuy nhiên nếu đã không chính xác thì không nên đưa vì những người đi sau sẽ bị "mislead" :(. Rất tiếc mình chưa có thời gian để viết hướng dẫn chi tiết. Hy vọng sau chuyến đi Philippines tới, mình sẽ chia sẻ dưới dạng hướng dẫn sẽ hữu ích hơn cho người đi sau. Mình có 2 điều chỉnh và cung cấp thêm thông tin về giá:

1. Giá thuê xe từ Kota Kinabalu Airport về Borneo là 70 MYR cho xe 7 chỗ, xe 4 chỗ là 50 MYR mua coupon trong sân bay.
2. Thuê xe từ Borneo về Kinabalu Mount là 210 MRY, trong khi giá thuê trong quầy của Tune Hotel là 350 MRY. Xe thuê được do một bạn Taxi thuê ở Sân bay cho số điện thoại.
3. Giá Tune Hotel tại Borneo, KK đặt tháng 5.2009; check in tháng 4.2010 (phải nói rõ như vậy vì giá phục thuộc vào thời điểm book, cách book...), phòng đôi.

- Giá phòng: 23 MYR
- Phí dịch vụ 10%: 2,3 MYR
- Thuế dịch vụ 5%: 1.27 MYR
- Phí hành chính (admin fee): cộng cả thuế là 10.4 MYR

Tổng là 37 MYR hay khoảng 12 USD. Nếu mua thêm 12h máy lạnh thì thêm 13,49 MYR.
Như vậy cũng không rẻ, nhưng chất lượng tốt.

Lưu ý, nếu đi 2 người nên thuê phòng đơn giá rẻ hơn. Đi 3-4 người thuê 1 phòng đôi, giá rẻ bằng ngủ dorm. Chúng tôi thường xuyên ở 2n/phòng đơn, 3-4 người/phòng đôi, ở thoải mái, chả ai quan tâm phòng ở mấy người.

taro_misaki
22-08-2010, 13:24
Lâu quá ko thấy mấy bạn viết tiếp nhỉ. Mình cứ bắc ghế ngồi ngóng suốt vì cũng mong muốn đc nghe những kinh nghiệm ^^

tracyowen
09-12-2010, 04:00
Mình đọc hết các trang của topic này vẫn chưa thấy 2 bạn trong chuyến đi trả lời vấn đề mà các bạn đã có đề cập đến, mình xin mạn phép post lại :
1. Xe từ sân bay Brunei về KS tại Brunei là mình tự thuê? hay là book khách sạn thì họ có xe đến tận nơi đón? và nếu phải thuê thì mong bạn cho biết giá cả cụ thể nhé. Cái hostel ở Brunei ấy có cần book trước từ lâu ko nhỉ, vì mình thấy Peter Pan có kể là đến đó book cũng được, do nhiều lần email và nhắn tin điện thoại cho họ ko thành. Nếu ko book trước chắc ko có xe đón tại sân bay nhỉ !!!
2. Có bạn gái nào đó hỏi về các tục lệ , văn hóa cho trang phục của các bạn gái (hì, không biết 2 bạn có bít không :))
3. Mình hỏi thêm là không biết cái hoàng cung Brunei í có được bon chen vào xem k nhỉ? và các danh thắng các bạn đi qua thì vé vào cửa thế nào?
Thanks các bạn đã có những chia sẻ rất thú vị và hình ảnh rất sống động, giúp ích rất nhiều cho những người muốn theo hành trình của các bạn về sau. Giọng văn cũng rất hài hước , dí dỏm và thú vị.

dangkhoaquan
09-12-2010, 09:18
@Tracyowen :
1> Giá thuê xe là do một thành viên trong đoàn book trước với giá quá đắt , 40 B$ thì phải nhưng em khuyên bác là nên dùng Bus

Do cũng muốn xem cái bọn bus ở đây làm ăn nó như thế nào 2 kẻ lang thang hí hoáy tìm bến xe bus trung tâm và phát hiện ra nó nằm ở đường jln Cator. Bến xe nằm ở ngay góc đường khá bé
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0984.jpg

Ở đây có các chuyến xe bus đi khắp thủ đô. Nếu đi đúng 1 vòng quanh thủ đô thì giá là B$1 còn nếu là đi ra bến phà thì giá là B$2 .
Nếu đi ra sân bay thì đi xe có số: 23,24, 36 và 38
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1085.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1084.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1083.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_1087.jpg
Nếu đi đến Malay Technology Museum thì đi xe số 39
Nếu đi đến Gadong thì đi xe số 1,22,55
Nếu đi đến ame Asr Hassanil Bolikah Mosque thì đi xe số 1 và 22
Nếu đi đến Jerudong park thì đi xe số 55 và 57
Đi đến bến phà thì đi xe số 37,38,39
Bản đồ các tuyến xe bus
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/MALAY%2030-4/IMG_0909.jpg
2> Trang phục: trước lúc đi em có tìm hiểu qua một số người bạn cùng công ty và google thì được biết ở Brunei do là một nước hồi giáo nên quy định về trang phục khá nghiêm túc( quần áo dài với nư...) nhưng chả hiểu sao em lại thấy một số bạn nữ Brunei gốc Hoa vẫn mặc quần ngắn đi chợ bình thường, tuy nhiên em em nghĩ vẫn nên ăn mặc nghiêm túc cho nó an toàn chứ chả may cảnh sát tôn giáo mà gặp thì .
3> Do em và bác homlessman đi vào ngày cn và thời gian chỉ có 1 ngày nên chả thấy cái bảo tàng, hoàng cung nào mở cửa mà vào cả .
Các phần tiếp theo em sẽ viết trên facebook, xin mời các bác đọc tạm phần 1 về Taman Negara mà em mới tập tành viết
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150336063180501

tracyowen
09-12-2010, 14:11
Thanks bạn, ra là cái Hostel Busat Belia kia ở ngay gần bến xe nhỉ, vậy từ sân bay về nhảy qua đó là ok.
Hôm nay tự dưng không vào được FB để đọc cái bài kia, không biết lại bị chặn gì đây, song sẽ đọc nó để lấy thêm kinh nghiệm.

chocopi
06-01-2011, 21:36
Bài này chưa viết xong đúng ko bạn chủ thớt? Đọc bài mà thấy ớn thay cho bạn? Chứng shock độ cao đã đưa tiễn không ít du khách về ... bên kia thế giới đó bạn ơi.