PDA

View Full Version : Kẻ độc cô tìm về Bạch Mộc



singleboy
30-03-2013, 01:15
Trước khi viết bài này, cá nhân tôi xin gửi lời cảm ơn đến: phạm Văn Đức, Oanh ( Accept Nguyễn ), Sơn ( sư thầy ). Những người đã cùng tôi tiền trạm bạch mộc lần 1 nhưng rất tiếc là ko thành công.

Sau đây là 1 vài dòng của kẻ ham hố thú vui đi tìm đỉnh cao chưa người đặt chân đến.

Đầu tiên đến với Bạch Mộc Lương Tử vì theo thông tin tìm được thì ko nhiều người đặt chân đến. Thứ 2 là cái tên Bạch Mộc Lương Tử đã cuốn hút tôi ngay từ tiếng gọi đầu tiên, ko hiểu đỉnh cao Bạch mộc có đẹp như Tên gọi?

Ấn tượng của tôi về đỉnh Bạch mộc là gió và vách đá cheo leo.

Sau chuyến leo pu ta leng về, chúng tôi có 4 kẻ ham hố tham quan đỉnh Bạch Mộc là tôi, Phạm Văn Đức, Oanh, Sơn sư thầy. Cả đám kéo về sapa nghỉ, tôi và cậu Đức đi tiền trạm nhưng do chuẩn bị sơ sài, nên thất bại trong lần đầu tiền.

Vài hỉnh ảnh về đỉnh Bạch Mộc:
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/562287_431306410294293_1340349253_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581375_431306543627613_1944942584_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/579151_431301533628114_726538403_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/543151_431304043627863_484437853_n.jpg

Nói sơ qua về đỉnh Bạch Mộc: Một ngọn núi dốc đá cheo leo, một sườn là vực và một sườn là rừng trúc phải nói là vô cùng rậm rạp, rừng trúc kéo dài từ phía tây nam lên tận đỉnh ngọn Bạch Mộc.

Sau chuyến offroad xuyên màn đêm của Lưu Mai Mai, tình hình sức khỏe khá là bất ổn, sau khi nghỉ ngơi 1 ngày, theo lịch trình đã hẹn trước, tôi quyết định lên đường đi tìm đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Đồ đạch chuẩn bị không được nhiều:
- Đôi dép xốp offroad địa ngục.
- Đôi giày bộ đội không biết fake 1 hay fake 2 mua ở Lê Duẩn
- 1 cái quần gió, vài cái áo, đôi tất.
- 1 con iphone 3gs với nhiệm vụ là gps, la bàn, máy ảnh...
- 1 đèn pin multi-task mt26 của nitecore.
- 1 bộ áo mưa mua ở "bay lên Việt Nam".
- Con dao để đi rừng mượn của anh Sư Thầy.

Sáng sớm hẹn Đón a Sơn Long ở ngã 4 vọng đi bằng con dream chiến của tôi lên đường, hẹn nhau lúc 6h30' nhưng loanh quanh chuẩn bị lều trại đồ sửa xe đến 9h mới xuất phát được. Chúng tôi mất 2h30' để đi đến Yên Bái và thêm hơn 3 tiếng để đến Lào Cai, mất thêm 1 tiếng đi đến sapa. Sau bữa cơm tối ở sapa, 2 người chúng tôi bắt đầu đi vào Bát Xát lúc 21h.

Đang đi thì cháy mất đèn pha, còn mỗi đèn cốt, mắt thì cận :-<.

Mất 1 tiếng rưỡi để đến đập tràn ngã 3 Trung Lèng Hồ, Y Tý. Chúng tôi dựng lều ngủ lại đây với mong muốn hôm sau dậy sẽ hỏi thêm đường đi vào Bản " Ky Quan San " theo như tôi đã ngâm cứu bản đồ trước đó khá lâu.

Sáng dậy, chúng tôi vào lán của dân công trình thủy điện cạnh đó xin nước sôi pha mì tôm và hỏi han đường vào bản. Ở đây tôi tìm được thông tin hướng và đường vào bản. Những gì tôi thu thập qua bản đồ khá chính xác, xe máy có thể đi rất sâu vào trong, thậm chí có cả đường bê tông tầm 1/5 quãng đường.

Lên đường lúc 6h hơn và mò mẫm đến 8h thì tìm được vào nơi sâu xa nhất của bản " Ky Quan San " mà chúng tôi có thể đi xe máy.
Gửi nhờ xe máy ở nhà 2 vợ chồng người mông trẻ tuổi.

Người dân bản ở đây nghe nói tiếng kinh không được thoải mái cho lắm nên những câu chuyện dò đường và nhờ người dắt có hơi lâu la một chút. Một đám dân bản tầm 5-6 người kéo ra nói chuyện bàn tán một hồi lâu và dĩ nhiên tôi ngồi nghe như vịt nghe sấm :v.
Sau một hồi nói chuyện với dân bản thì tôi tìm được chú " Thò A Dế " dẫn chúng tôi đi vào rừng. Sau khi cho chú xem bản đồ và hướng của đỉnh Bạch Mộc, 9h chúng tôi bắt đầu xuất phát.

Hướng của Bạch Mộc nhìn từ bản chỉ là rừng rậm và sương mù.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/530088_430597047031896_1399281742_n.jpg

Tự sướng trước khi lên đường. :D
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/7409_432026890222245_710662896_n.jpg
Đây là bạn đồng hành của tôi. Anh Long Sơn.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482298_432026950222239_421884787_n.jpg
Và tôi.

Ngày đầu đi vào khá đơn giản, chúng tôi đi qua rất nhiều loại rừng. Đầu tiên là rừng tre to, sau đó là rừng chuối, rồi rừng thảo quả, rừng trúc...
Đường đi từ bản lên ngập trong suơng mù, đường núi quanh co và lên xuống dốc liên tục, đường rừng thì đâu cũng thế. Nhìn theo bản đồ địa hình thì có 4 ngọn núi mà chúng tôi phải vượt qua. Quãng đường chim bay từ điểm xuất phát đến đỉnh theo bản đồ là 8500m, đường rừng thì vẫn còn đang ở phía trước...
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/9047_431948206896780_1474265772_n.jpg
Cứ đi tầm 1 tiếng tôi lại lấy bản đồ và la bàn ra để check hướng, gần hơn một chút rồi.

Lưu Mai Mai
30-03-2013, 07:06
Ghi rõ ràng Bạch Mộc Lương Tử cho bà con biết chứ, Chúc mừng anh Le Lói với anh Sơn Long đã chinh phục thành công 1 trong các đỉnh của Nóc Nhà Đông Dương :D

À mà vụ trek Yên Tử làm anh tụt dốc thế à?

Hóng tiếp hồi ức của anh Hihi. Nhưng anh quăng luôn cung đường với các số điện thoại cần thiết như số phone của Pót Tơ lên ngay trang đầu cho bà con đọc còn đi với nhá. Cho xin luôn cả bản chi phí ngay lên trang đầu ạ.

hoangtungtn1986
30-03-2013, 07:09
Thật sự Khâm phục những ai đi khám phá và tìm được những nơi mà chưa ai nghĩ tới

huutrinh6688
30-03-2013, 08:07
Vẫn theo hướng từ Trung Lèng Hồ và Peu Hạ (Trung Hồ Cao) hay là theo hướng Chung Hồ vậy bác?

vygiang
30-03-2013, 08:54
Mình mà có thời gian thì mình cũng quất cung này!

khactoan315
30-03-2013, 09:35
bác dậy chưa up tiếp đi em đang háo hức quá chúc mừng các bác

khactoan315
30-03-2013, 09:36
[QUOTE=Lưu Mai Mai;846709

Hóng tiếp hồi ức của anh Hihi. Nhưng anh quăng luôn cung đường với các số điện thoại cần thiết như số phone của Pót Tơ lên ngay trang đầu cho bà con đọc còn đi với nhá. Cho xin luôn cả bản chi phí ngay lên trang đầu ạ.[/QUOTE]
lưu mai mai em hóng vụ này nhé

Daskem
02-04-2013, 16:52
Chúc mừng đoàn lên BMLT thành công. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ những hình ảnh về ngọn núi thú vị này. Qua hình thì thấy đỉnh BMLT hơi bị trọc à nha. Độ cao đỉnh này người ta đề là 2998m. Trên Google Earth là 2994m. Mình thì khá tin vào GE. Nếu chú Thò A Dế thạo đường thì cứ việc ngược theo con suối lớn phía nam mà đi. Tới tầm 1800m thì bẻ qua hướng Bắc lên đỉnh.

Trong năm qua thì lần lượt các ngọn núi tên tuổi ở miền Bắc được giải mã: Tây Côn Lĩnh, Phù Xai Lai Leng, Phu Ta Leng, Phu Si Lung (đang chờ post), và giờ là BMLT. Riêng thấy nhóm các bạn rất là triển vọng. Nếu có điều kiện thì giải luôn mấy ngọn còn lại là:
1. Nhìu Cồ San 22.584613,103.583522
2. Ngũ Chỉ Sơn 22.420828,103.728704
3. Phu Tra 22.16821,103.589187
4. Tà Sùa 21.408886,104.3257, tọa độ này là đỉnh Nam, là đỉnh chính thức hiện vẫn chưa thấy ai lên
5. Lang Coung 21.902477,104.230642, dễ ăn nhất, chắc đi bộ tầm 2 tiếng là tới.
6. Tam Đảo 21.573364,105.544024, nghe thì quen mà chả ai post hình
7. Phù Hút (ở Nghệ An) 19.699082,104.713011
8. Rào Cỏ (ở Hà Tĩnh) 18.15833,105.412703

toiyeu.vietnam
06-04-2013, 21:22
Chúc mừng đoàn lên BMLT thành công. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ những hình ảnh về ngọn núi thú vị này. Qua hình thì thấy đỉnh BMLT hơi bị trọc à nha. Độ cao đỉnh này người ta đề là 2998m. Trên Google Earth là 2994m. Mình thì khá tin vào GE. Nếu chú Thò A Dế thạo đường thì cứ việc ngược theo con suối lớn phía nam mà đi. Tới tầm 1800m thì bẻ qua hướng Bắc lên đỉnh.

Trong năm qua thì lần lượt các ngọn núi tên tuổi ở miền Bắc được giải mã: Tây Côn Lĩnh, Phù Xai Lai Leng, Phu Ta Leng, Phu Si Lung (đang chờ post), và giờ là BMLT. Riêng thấy nhóm các bạn rất là triển vọng. Nếu có điều kiện thì giải luôn mấy ngọn còn lại là:
1. Nhìu Cồ San 22.584613,103.583522
2. Ngũ Chỉ Sơn 22.420828,103.728704
3. Phu Tra 22.16821,103.589187
4. Tà Sùa 21.408886,104.3257, tọa độ này là đỉnh Nam, là đỉnh chính thức hiện vẫn chưa thấy ai lên
5. Lang Coung 21.902477,104.230642, dễ ăn nhất, chắc đi bộ tầm 2 tiếng là tới.
6. Tam Đảo 21.573364,105.544024, nghe thì quen mà chả ai post hình
7. Phù Hút (ở Nghệ An) 19.699082,104.713011
8. Rào Cỏ (ở Hà Tĩnh) 18.15833,105.412703
Mấy cái nì thôi để mình đi nốt cho..:D..mỗi tội chỉ biết đi hok biết viết bài...

secretbox86
08-04-2013, 20:12
Tiếp đi Le Loi ơi, viết có mỗi chút lại bỏ lại thế àh?