PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tháng 3 Tây Nguyên



rong_ha
29-03-2013, 00:17
Tôi chọn đến Tây Nguyên một ngày cuối tháng 3. Không chỉ vì “Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước…”, mà từ lâu đã muốn ngắm những vạt cao su trải dài tít tắp, ngắm những con đường đất đỏ, ngắm những bông hoa dã quỳ vàng rực…như màu nắng Tây Nguyên.
Muốn đến Tây Nguyên, các bạn có thể chọn đường bộ hoặc đường hàng không. Hiện tại ở Tây Nguyên có 3 sân bay, ở Đà Lạt, Pleiku và Buôn Ma Thuột. Tùy theo lộ trình mà các bạn có thể chọn đáp xuống 1 trong 3 sân bay này. Hoặc các bạn muốn đi kèm một dải Nam Trung bộ thì có thể đáp máy bay xuống Bình Định, Phú Yên hoặc Nha Trang rồi bắt oto lên đều rất thuận tiện. Ba người chúng tôi gồm 2 nữ 1 nam may mắn săn được 3 cặp khứ hồi của VNA Hà Nội – Buôn Ma Thuột từ tháng 12 nên chỉ còn việc lên lịch trình thăm miền đất cao nguyên trong vòng 4 ngày 4 đêm.
Ban đầu khát vọng của chúng tôi là 4 ngày 4 đêm với Đắc Lắc – Gialai – Kontum với những Buôn Đôn, cụm thác, ngã 3 Đông Dương. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của chị Hà Nguyễn, chúng tôi quyết định chỉ đi Đắc Lắc và Kontum, để dành lại Ngã 3 Đông Dương và những vạt dã quỳ vào một dịp tháng 12 khác.
Lịch trình:
• Ngày 1: 6h40 lên máy bay đến Buôn Mê Thuột lúc 8h40. Nhận phòng, thuê xe, ăn trưa và buổi chiều đi Buôn Đôn. Tối lượn lòng vòng uống café.
• Ngày 2: Thăm cụm thác Gia Long – Dray Sáp. Làng café Trung Nguyên. Mua quà. Café và uống nước ngã 6.
• Ngày 3. 1 bạn về HN. 2 bạn nữ đi xe khách lên Pleiku. Thăm chùa Minh Thành và du lịch ẩm thực. Quảng trường Đại Đoàn kết.
• Ngày 4: Thăm Đôi mắt Pleiku và Công viên Đồng Xanh. Chiều bắt xe về lại BMT.
• Ngày 5. Về Hà Nội.

Buôn Ma Thuột:
Không như tưởng tượng của chúng tôi, BMT không khô cằn mà tươi mát với những con đường rợp bóng cây. Đường đi ở đây rất dễ nhớ vì tất cả sẽ tập trung về Ngã sáu.
Khách sạn: Chúng tôi ở khách sạn Cát Phú, số 113 Hai Bà Trưng, chỉ cách Ngã 6 khoảng 600m. Phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. 180k/phòng 1 giường đôi. Phòng 3 giường cũng chỉ 300k.Cô chủ người Huế nhiệt tình và thân thiện, là bản đồ sống để chỉ tất tần tật cho các bạn về nơi ăn uống, mua quà, xe cộ…
Xe máy: cô chủ gọi hộ xe cho chúng tôi. Xe thuê 2 ngày 2 đêm mà chỉ có 250k/xe/2 ngày, xăng tự đổ.. Xe còn mới, có giấy tờ đầy đủ. Nếu bạn nào không ở khách sạn Cát Phú vẫn có thể gọi cho a Phúc 0913439987 để thuê xe.
Ăn uống: Chúng tôi được thử cơm gà, bún đỏ, bún cá bằm, bánh khọt và đủ loại nước. Tôi đặc biệt thích quán cơm bà Tám ở 22 Lê Thánh Tông. 1 đĩa cơm gà quay nước dừa ú ụ, béo ngậy và bắt mắt mà chỉ có 45k/đĩa, bonus thêm 1 bát canh cá diêu hồng cho 3 người. Đặc biệt các quán ăn ở đây đều có trà uống kèm thoải mái không mất tiền.
https://lh6.googleusercontent.com/-BOjCGJVkkRs/UVR2Fm66K_I/AAAAAAAAANo/8_DwQap1EhE/s568/DSCN0787.JPG
Cơm đùi gà + cơm sườn bà Tám

Bún đỏ ở Ngã ba Phan Đình Giót- Lê Duẩn: Gọi là bún đỏ vì sợi bún to và có màu đỏ. Khi ăn thử thì chúng tôi thấy bún có vị cua, ăn kèm rau sống. 17k/tô. Tuy nhiên tôi cũng không ấn tượng với món này lắm, tôi thích cơm gà hơn.
Bánh khọt đường Y Jut: bán buổi chiều, 25k/2 đĩa. Bánh này không có nhân mà ăn kèm với nước tương và tóp mỡ, ăn chơi thôi chứ rất khó no. Chủ quan thì tôi thấy ăn bánh khọt ở Tuy Hòa ngon hơn, có nhân tôm, bánh mỏng và nhỏ hơn nhưng thơm hơn.
https://lh3.googleusercontent.com/-4pG2-WIMaYs/UVR2B3fy1YI/AAAAAAAAANg/v-BJPVVQhD0/s568/DSCN0756.JPG
Bánh khọt.
Bún cá bằm: Ở đầu đường Hai Bà Trưng, 15k/tô. Bún nhưng không ăn bằng đũa mà ăn thìa, vị lạ lạ.
Café: Ở BMT tôi ngồi 2 quán, 1 quán ở Đinh Tiên Hoàng (12k/1 ly sữa đá), và quán Sunrise ở Lê Thánh Tông (22k/ly sữa đá). Về chất lượng thì 2 quán này gần như nhau, nhưng quán Sunrise có view đẹp hơn + thoáng hơn + band nhạc biểu diễn. Tôi thích 1 anh đàn guitar và hát, đậm chất Tây Nguyên.
https://lh4.googleusercontent.com/-5RE10xudOic/UVR2QvdA0zI/AAAAAAAAANw/cMrzLep_yHY/s568/DSCN0790.JPG
Café Sunrise
Uống nước: Ở gần ngã 6 và đầu đường Yjut. Có Sữa đậu nành, sữa đậu xanh, sữa đậu phộng, sữa bắp và nước rau má. Trong mấy ngày tôi đã thử hết các loại nước, sữa đậu phộng và sữa bắp khá lạ miệng, sữa đậu xanh bình thường.:P.
Làng café Trung Nguyên: Các bạn nên đi ban ngày vì ban ngày cảnh đẹp hơn và có thể vào bảo tàng café. Ban đêm thì chỉ đi uống café thôi, và giá thì lại rất mắc. (Chúng tôi được chị trông xe ở đấy nháy mắt nói café ko ngon đâu, mà lại đắt nên không ngồi nữa.)
Buôn Đôn: cách thành phố 40 km, có thể đi xe máy hoặc xe bus. Có 3 khu mà các bạn có thể vào, tuy nhiên chúng tôi chỉ vào khu Cầu treo và khu Buôn Đôn – Dakruco. ở khu Cầu Treo các bạn có thể thuê voi để cưỡi. 1 voi chở 3 người, 150k/15p, 300k/30p, 600k/1h. Loại 15p tức là các bạn chỉ được cưỡi voi đi dọc theo đường cái quay về là hết, loại 30p thì voi sẽ lội nước dọc dọc ven bờ sông Serepôk, loại 1h thì voi sẽ lội ra những vùng nước siết trên sông (Tụi tôi nhát gan, tiếc tiền và hết thời gian nên chỉ chọn loại 30p.:P). Vì chỉ quen với voi rạp xiếc nên khi đến đây, chúng tôi bị choáng ngợp bởi những chú voi cao đến hơn 2m. Ngoài ra cầu treo cũng là một điểm rất rất nên ghé. Nhìn ngoài vào thì không có gì nổi bật, nhưng khi vào trong hệ thống cầu treo chằng chịt và cảm giác chòng chành khi đi trên cầu + ánh nắng xuyên qua kẽ lá… thực sự đáng để trải nghiệm. Trên đường đi chúng tôi dừng lại uống nước mía và chỉ 5k/1 cốc-toàn – nước - mía khi thanh toán.
https://lh3.googleusercontent.com/-2xmRUNNKynw/UVR11ahwHnI/AAAAAAAAANA/V3XVmJ652-M/s568/DSCN0548.JPG
Nước mía 5k.
Cụm thác Gia Long – Dray Nu- Dray Sáp: Cụm thác này hiện nay thuộc tỉnh Dak Nông nên hướng đi ngược với đi Buôn Đôn. Đường đi vào thác Gia Long là con đường dài tít tắp đi xuyên rừng mùa khô, nhìn đẹp như phim kiếm hiệp.. Ngoài ra chúng tôi có dịp dừng lại ngắm cây Điều mà lúc đầu chúng tôi không biết là cây gì vì quả giống quả roi quá.. Thác mùa khô không nhiều nước nhưng cũng đủ khiến chúng tôi choáng ngợp vì vẻ hùng vĩ của nó.
https://lh6.googleusercontent.com/-fzLqLUCXvCc/UVR12AFYqVI/AAAAAAAAANQ/HMMKotGn3M8/s568/DSCN0687.JPG
Thác Gia Long
Một vài thứ khác:
Ngân hàng ở BMT và Pleiku rất nhiều, tập trung ở khu trung tâm và đủ hết các ngân hàng thường gặp. Cho nên các bạn không cần cầm theo nhiều tiền mặt, mang thẻ đi là đủ.
Taxi: ở BMT có taxi Quyết Tiến, taxi màu trắng ở Sân bay đó, rẻ hơn Mai Linh mà chất lượng rất tốt, xe không chạy lòng vòng và có thể mặc cả khi đi trọn gói. Đi gần thì tính theo km.
Xe khách chạy BMT – Pleiku: Có thể ra bến xe bắt , rất nhiều. Nhưng lúc tôi đi thì cô chủ gọi hộ 1 xe, xe Kiều Trinh, Huyndai 16 chỗ, xe nhỏ và hơi nóng nhưng điểm cộng là xe đưa đón khánh tại nhà, tới Pleiku cũng đưa về tận nơi luôn (Đỡ tiền taxi.). Số điện thoại 0914032136 cho bạn nào đi từ BMT 7h buổi sáng hoặc về từ Pleiku 1h chiều.

rong_ha
29-03-2013, 00:41
Pleiku:
Từ lâu tôi đã biết đến Pleiku với cái tên Phố núi. Phố cắt ngang phố bằng những con dốc khá cao, quanh co và rất nhiều đồ ăn vặt bên đường. Theo chủ quan của tôi thì Plk sầm uất hơn và giá cả đắt đỏ hơn BMT.
Khách sạn: Không như Buôn Ma Thuột gọi điện ăn ngay, chúng tôi tìm đến cả chục khách sạn mới tìm được nơi ưng ý. KS nhỏ ở PLK khá hiếm và đắt hơn. Cuối cùng chúng tôi chọn nhà khách công đoàn đường Hai Bà Trưng, gần công an thành phố, phòng 2 giường đơn 220k/đêm. Phòng cũ nhưng sạch sẽ, an ninh tốt. 1 chú nhân viên ở đấy cho chúng tôi thuê xe máy từ trưa hôm trước tới trưa hôm sau, 150k.
Chùa Minh Thành, đường Sư Vạn Hạnh. Chùa rất to và đẹp, có cả ngọn tháp 9 tầng, đến thăm vào lúc hoàng hôn thì cảnh đẹp không còn gì để chê. Tuy nhiên chùa đang sửa đên không được đông lắm và hơi ngổn ngang.

https://lh6.googleusercontent.com/-nEWUsFsqN3o/UVR2hSdM2AI/AAAAAAAAAOY/vZjSptYQFm4/s426/DSCN0850.JPG
Chùa Minh Thành

Phở khô (phở 2 tô): quán bé Tư đường Phan Đình Phùng. Gọi là phở 2 tô vì có 1 tô phở, 1 tô nước dùng kèm xương hầm, bò tái chín, ăn kèm nước tương, tương ớt, xì dầu và rau sống. Vị đậm đà và đủ no.
https://lh4.googleusercontent.com/-mWROmYvyHGQ/UVR2TRax6eI/AAAAAAAAAOA/QG-zXz8qGLM/s568/DSCN0826.JPG
Phở khô
Ăn vặt: Đường Thống nhất. Đi có 2 quán mà chúng tôi ăn 5 món: chè, bánh tráng nướng trứng, gỏi gan bò, ốc um, lụi nướng. Bánh tráng trứng ăn lạ miệng và giòn, gỏi gan thì cay xé lưỡi, ốc um mềm và đậm đà, lụi và chè bình thường.:P
https://lh3.googleusercontent.com/-jRKmAMJSqAc/UVR2hXOh94I/AAAAAAAAAOU/HiyvktoR5ME/w539-h405-p-o-k/DSCN0857.JPG
Gỏi gan bò
Café: quán Trâm đường Wuu. Đường này có 1 dãy café rất đẹp, chúng tôi chọn quán này vì không gian độc và lạ, không gian kiểu sân vườn, nhạc nhẹ nhàng (quán này chắc buổi tối đẹp hơn ban ngày). Café ở Pleiku rất nhiều và cũng rất đẹp.
Biển Hồ: Chúng tôi rất háo hức đến biển hồ vì muốn chiêm ngưỡng Đôi mắt Pleiku đã đi vào thi ca bao nhiêu thế hệ. Tuy nhiên khi đến nơi, ngoài không khí mát mẻ, thông xanh, nước xanh, trời xanh thì cũng không quá đặc biệt. Có dịch vụ đi thuyền trên hồ nhưng vì hơi vội nên chúng tôi không kịp đi. Xung quanh hồ người ta cắm cần câu cá rất nhiều.
https://lh5.googleusercontent.com/-GLUNawsspdw/UVR22-jNNGI/AAAAAAAAAPQ/wpf0FnPkLHY/w571-h428-p-o-k/DSCN0969.JPG
Đôi mắt Pleiku
Quảng trường Đại Đoàn Kết: Có tượng đài Bác Hồ to nhất Việt Nam, cũng đẹp và mát, bên cạnh có dịch vụ đi xe ngựa chạy lòng vòng nữa (chúng tôi ko đi nên ko hỏi giá). Cảm động nhưng cũng áy náy nhất là chúng tôi gửi xe ở 1 quan café cạnh đấy, sau khi quảng trường tắt điện tôi lại ngồi ở quán café bên cạnh đến hơn 10h tối. Ngó sang thấy 2 em trông xe đang ngồi trông mỗi cái xe của chúng tôi, cửa hàng thì đã đóng, ôm nhau gật gù như sắp ngủ đến nơi. Chạy ra định cho các em ít tiền uống nước để cám ơn nhưng 2 em nhất quyết không nhận, chạy luôn vào nhà, còn khuyến mại lại nụ cười tươi rói làm tôi ngơ ngẩn cả người.
https://lh3.googleusercontent.com/-UlK-5Ar-vGQ/UVR2rR-B0II/AAAAAAAAAOw/QKHP9wg7OrY/w354-h473-p-o-k/DSCN0876.JPG
Quảng trường
Trên xe chạy từ PLK-BMT có rất nhiều vạt hoa dã quỳ, nhưng những gì sót lại dành cho tháng ba chỉ là vài bông hoa lẻ loi và cây đã khô, hoặc cành đầy quả. Tôi tự hứa với lòng mình phải quay lại miền đất này tháng 12, để thấy những vạt dã quỳ vàng rực, thấy lại nụ cười thuần khiết của bé trông xe, chú phụ xe hay bác bán phở khô; để thấy lại cái hồn cao nguyên: mạnh mẽ, dữ dội nhưng không kém phần hiền hòa và mến khách.
https://lh5.googleusercontent.com/-GnXBASNy7fY/UVR2SkFe4oI/AAAAAAAAAN4/xzS2iQHn-kE/w540-h405-p-o-k/DSCN0821.JPG
Vài vạt hoa dã quỳ còn sót lại…
https://lh3.googleusercontent.com/-TErJL9eznK0/UVR1-KVuZeI/AAAAAAAAANY/vv6wRvAqGlo/w442-h332-p-o-k/DSCN0725.JPG
Và lần đầu tiên thấy quả điều.

korando0035
29-03-2013, 16:19
Thông tin bổ ích quá!

Hiếu Fullface
29-03-2013, 16:30
Bún đỏ ở Ngã ba Phan Đình Giót- Lê Duẩn: Gọi là bún đỏ vì sợi bún to và có màu đỏ. Khi ăn thử thì chúng tôi thấy bún có vị cua, ăn kèm rau sống. 17k/tô. Tuy nhiên tôi cũng không ấn tượng với món này lắm, tôi thích cơm gà hơn.

Bún đỏ ở BMT nổi tiếng lắm đó bạn. Với cánh SV chung mình ngày còn đi học ở đó thì món ngon & rẻ là bún đỏ mỗi khi mùa lạnh tới.=))

hoangmai92
24-04-2013, 19:45
Chị ơi bún đỏ ăn với rau chín luôn mà. Không biết do em ở BMT hay sao, chứ đi chố khác, xuống Sài Gòn, ăn mấy món tương tự chẳng bao giờ thấy ngon được như ở nhà, sợ nhất là bánh mì thịt ở Sài Gòn toàn được cho rau răm :D

Có 1 món ở BMT mà các bạn học sinh/sinh viên rất khoái là xôi/chuối/khoai chiên cao đẳng, hồi em ở nhà 2k 1 miếng bự đùng, không biết giờ đã tăng chưa, khoai/chuối chiên thì không đặc biệt lắm nhưng xôi chiên thì chưa chỗ nào em thấy ngon hơn chỗ đó :))