PDA

View Full Version : Một thoáng Đường lâm



Babel
18-08-2007, 18:29
Em mở màn chuyến Đường lâm ở đây, các pháo thủ cứ quăng ảnh trước rùi từ từ em liệng sau ... :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c6d7f425807.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2131)

SonTT
18-08-2007, 18:48
Out nét và bị xanh, BW không đẹp. Theo em bác nên crop cắt bớt cái chum đi một khúc nữa.

Quat
18-08-2007, 19:05
Chụp màu xong rồi biến thành đen trắng nó thế bác ạ. Em cũng bị thế đây này:LL :LL :LL :LL Các bác đâm hộ cái https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c6e058c0d23.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2132)

SonTT
18-08-2007, 19:12
Cái của bác thì tăng contract chút và thêm tý glow là OK thôi. Tuy nhiên em cũng không hiểu bác focus vào đâu? Vào cái chum à?

Nêu bác đặc tả cái chum thì cắt bố đoạn trên cô gái cũng được, để lại 2 cái tay thôi.

Hố hố

Quat
18-08-2007, 19:21
:( Em cũng ứ hiểu tại sao canh nét vào trên cái chum một tý thế mà ko hiểu tạo sao cái chum nét thía:( :(

SonTT
18-08-2007, 19:23
Bác lấy nét vào đôi tay thì đẹp tuyệt... Hơ hơ, thỉnh thoảng vẫn bị sự cố kỹ thuật vậy... Mà bác để chế độ canh nét điểm hay ma trận vậy...

Quat
18-08-2007, 19:28
Rõ ràng là canh nét điểm bác TT ạ. Còn cái này nữa này
https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c6e5b8e6b29.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2133)

pvc
18-08-2007, 19:33
Tiếp ảnh nữa đi các bác ơi!
Bạn banmaitoahuong mặc bộ nâu sồng này trông duyên đáo để. Chẹp chẹp...tiếc quá hôm nay em bận nên không đi được

banmaitoahuong
18-08-2007, 19:34
Không nhận ra mình nữa anh ơi...

begift
18-08-2007, 19:41
Sáng mai bên www.photo.vn có tổ chức đi Đường Lâm đấy.
7:30 tại BigC, bác nào đi thì ra đúng giờ, chụp ảnh rồi tối về bàn tiếp.

Kua
18-08-2007, 20:16
Hố hố hố...... Ông Sơn tinh trùng mai đi đường lâm mà chụp rồi về đây post ảnh để đâm chém nhá.
Ông anton đâu nhỉ? Vào post ảnh đi , và mang trả tôi cái máy ảnh đê.......

Quat
18-08-2007, 20:18
Bá cáo là có nhà nào đấy quên cái nồi cơm điện xinh xinh màu trắng trên xem em nhá. PM cho em để nhận lại nhá.

Kua
18-08-2007, 20:25
Bá cáo là có nhà nào đấy quên cái nồi cơm điện xinh xinh màu trắng trên xem em nhá. PM cho em để nhận lại nhá.

Của anh Anton - Đồng nam của phượt.com :D :D :D
Mũ xinh xinh màu trắng - chính của anh Anton =)) =)) =))

Anh Già
18-08-2007, 20:26
Các bác đi Đường Lâm vui quá nhỉ , mình cũng tiếc là ko theo được. Hình em BanMai đang muối cà trông duyên quá đi mất !(c)

CVN
18-08-2007, 20:35
Các bác đi Đường Lâm vui quá nhỉ , mình cũng tiếc là ko theo được. Hình em BanMai đang muối cà trông duyên quá đi mất !(c)Đang làm tương bác ơi :D
Các bác kheo tiếp đi nào! (c)

banmaitoahuong
18-08-2007, 20:40
Hình này chụp tại tư gia ông nhà văn. Em đang xem tương mùi vị thế nào bác ạ.

Babel
18-08-2007, 20:44
Không phải muối cà đâu anh già, làm tương đấy ...

Có cụ này bảo thế

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c6f6443b21b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2134)

Còn cái cô gái vừa rồi, sau khi đảm đương việc nhà thì ra phụ giúp bà ở quán nước bên đình ;)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c6f782d33ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2135)

Quat
18-08-2007, 20:47
Công làng Đường Lâm các bác này. Hôm nay máy em sao ý mầu cứ nhờ nhờ ghét thế :((
https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c6f79eb99c3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2136)


Bác Anton liên hệ em lấy nồi cơm điện về đun nhé. Cái ảnh em show anh xem đây này

https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c6f83c59403.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2137)
Note : Không đụng chạm gì đến màu mè nhé

Babel
18-08-2007, 20:53
Ối trời bác dts, nói về cô tấm này bằng ảnh ngày xưa đi, trông hiện đại quá :D

Đây là nhà thám hoa Giang Văn Minh

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c6f9e057d12.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2138)

Kua
18-08-2007, 20:58
sao các ông cứ són ra một ít thế nhỉ? Up mịa nó hết lên đi cho tôi nhờ.......

:T :T :T

banmaitoahuong
18-08-2007, 20:59
Sốt ruột rồi kìa...

Quat
18-08-2007, 21:02
Có đấy cái nào cũng có đen trắng cả đấy. Ít ra cũng nên để bà con biết màu nó thế nào còn thì thấy B&W đẹp và hấp dẫn hơnhttps://www.phuot.vn/imagehosting/51046c6fbc82e470.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2139)

Babel : Ảnh của chú hình như hơi quá lửa :D :D :Dam :Dam :LL :LL (beer) (beer) :gun

Babel
18-08-2007, 21:10
Chẳng thấy cổ tí nào các bác nhỉ, em cho một ít tả thực vào:

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c6fdaf3193d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2140)

Quat
18-08-2007, 21:17
sao các ông cứ són ra một ít thế nhỉ? Up mịa nó hết lên đi cho tôi nhờ.......

:T

Són nó mới sướng - Phọt tý ảnh nhà chú để chú sướng nhá , mất máy ảnh có khác :LL

Ảnh Kua ngồi đợi Mẫu :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c6ff1baca70.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2141)


Khi Mẫu ra Kua vui chưa???


https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c6ff401e12f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2142)

Kua
18-08-2007, 21:24
ặc ặc.....

Babel
18-08-2007, 21:24
Nhà em thích ăn cơm cháy, bác thích rau xanh chứ gì :gun

Đây tặng người
https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c7010289db0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2143)

Zorzo
18-08-2007, 21:24
Các bác chia sẻ Đường Lâm chứ tranh luận về lấy nét chủ thể động hay đo sáng ma trận điểm làm gì, ký thuật quá (NO)

Em chả liên quan gì đến chuyến đi của mấy bác, mẫu này em có nhìn gặp rồi nhé, nhưng lúc đó có tên là LatinBlood gì gì cơ

Em bon chep úp mấy cái ảnh cũ em chụp mẫu (nghiệp dư) ở Đ L:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam136.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam085.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam074-nho.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam068.jpg

Khớ khớ, cũng có một cái đổi gam:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam076-nho.jpg

banmaitoahuong
18-08-2007, 21:31
LatinBlood là biệt danh một thời...giờ hok muốn dùng lại nữa. Zorzo ơi, chưa nhớ ra đã gặp ấy ở đâu.

hsbc
18-08-2007, 21:37
LatinBlood là biệt danh một thời...giờ hok muốn dùng lại nữa. Zorzo ơi, chưa nhớ ra đã gặp ấy ở đâu.
Hay là ông ý từ cái chum cô mở chui ra đấy?:LL :LL :LL

Babel
18-08-2007, 21:43
Hô hô hô ... tớ thích diễn viên trong ảnh của cậu :D

Tặng cậu cái này nhé:
https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c7052d6cd88.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2144)

@Kua: Shop tí cho nó hoành tránh, có đâu phòi đó, đâu làm xoành xoạch được :gun

Zorzo
18-08-2007, 21:44
LatinBlood là biệt danh một thời...giờ hok muốn dùng lại nữa. Zorzo ơi, chưa nhớ ra đã gặp ấy ở đâu.

LT chắc là ko nhớ được, vì tớ không tầm lứa tuổi bạn, cũng không nằm trong nhóm fan hâm mộ, chỉ biết thế thôi.

Bác Hs có oan gia gì mà bảo tớ trốn trong chum tương, hả hả hả X(

hsbc
18-08-2007, 21:47
E thuộc nhóm hâm mộ bác, lúc nào gặp nhau cái nhỉ?(beer) (beer) (beer)

Zorzo
18-08-2007, 21:49
Hô hô hô ... tớ thích diễn viên trong ảnh của cậu :D


Bác thích mẫu hả, em chiều, vẫn Đường Lâm đấy nhé

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam101.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam079.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam077-nho.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam152-nho.jpg

Thêm con mèo nhà bác Hiến:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam097.jpg

Hí hí, em sẽ không post mẫu nữa, trả topic lại cho bạn ban mai tỏa hượng

banmaitoahuong
18-08-2007, 21:53
Anh Zorzo ơi, cứ post tiếp đi, ảnh của anh đẹp lắm.

Quat
18-08-2007, 21:55
Tớ thích cái này quá quá quá



http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam077-nho.jpg

Chuối đây
18-08-2007, 22:01
Ơ lại con mèo hả, máy ps các bác đừng đâm.https://www.phuot.vn/imagehosting/946c709bd548f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2148)

Babel
18-08-2007, 22:04
Tớ thích cái này quá quá quá

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam077-nho.jpg

Bác xê ra nào, xịt lốp xe bây giờ :gun

banmaitoahuong
18-08-2007, 22:09
Hôm nay là ngày đáng nhớ của em, cảm ơn các nhiếp ảnh Phượt gia nhiều nhiều.
Em đi chợ Hoa đêm bây giờ, lát em về xem tiếp ạ.

Quat
18-08-2007, 22:27
https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c70fc3c4423.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2149)

pvc
18-08-2007, 22:32
Lần sau các bác đi đâu chụp mẫu thì cho nhà em đi cùng với nhé. Mình hâm mộ bạn banmaitoahuong quá, bạn chụp ăn ảnh lắm đấy.(c)

@Babel: Anh chụp ảnh đẹp lắm, em thích! ;) :L

Anh Già
19-08-2007, 00:26
Lần sau các bác đi đâu chụp mẫu thì cho nhà em đi cùng với nhé. Mình hâm mộ bạn banmaitoahuong quá, bạn chụp ăn ảnh lắm đấy.(c)

@Babel: Anh chụp ảnh đẹp lắm, em thích! ;) :L

Bạn ngoclan đi chụp ảnh về , thể nào cũng được bạn ttnos vào bình loạn. Chẹp chẹp.... =)) =)) =))

Let's go
19-08-2007, 01:03
Ảnh đẹp, Mẫu cũng đẹp! Mình hôm nay cũng quay cũng chụp phờ cả người , nhưng kết quả thì còn lâu mới có.

@BanMai: Mà sao hôm qua vừa tâm sự thế nào mà hôm nay đã tình tứ thế kia?? ;)

pvc
19-08-2007, 01:04
Phải công nhận mẫu nhà phượt lần này có cái cổ cao ba ngấn thật là đẹp! Mình thích!

banmaitoahuong
19-08-2007, 02:31
Iem vừa đi chợ Hoa đêm NoK một loại cocktail với bè bạn về, mắt đã díu hết cả, thế mà vô đây, thấy các anh chị khen em thế, mắt lại ráo hoảnh. Kiểu này, em chuyển sang Mỹ sống mới hợp đồng hồ sinh học, tòan thức đêm xem Phươt.com không à
Tối nay, có một bác nhà Phượt hẹn hò em chán quá, làm cổ em dài thêm một ngấn nữa rồi bác Binhhn ạ !

Kua
19-08-2007, 08:20
Ông Tinh Hoàn đâu nhỉ????????????????
Vứt......

Zorzo
19-08-2007, 09:41
Nghe chữ T.H., em cứ thấy thô thô, hay là gọi bác Hoan Tình cho tình nó vui.

Mạn phép bác Chuoiday, em crop mẫu Banmaitoahuong một tý

https://www.phuot.vn/imagehosting/26446c7adb4ee6db.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2151)

bad
19-08-2007, 10:53
banmaitoahuong ơi, về LĐ làm mấu đi, LĐ cũng đẹp đấy chứ
Lâu rồi không gặp, vẫn thấy em xinh như ngày nàọ...

banmaitoahuong
19-08-2007, 11:07
Làm em lại nhớ nhà cũ rồi...
Em sẽ về sớm, vì ở đó còn có nhiều nhà bạn bè thân quen, và có anh nữa. Em được biết chuyện riêng nhà anh, cầu mong mọi chuyến trở nên tốt lành!
Linh Đàm resort cũng là nơi khá lý tưởng cho anh em nhà Phươt về đấy chơi một hôm anh nhi?

ttnos
19-08-2007, 11:48
Bạn ngoclan đi chụp ảnh về , thể nào cũng được bạn ttnos vào bình loạn. Chẹp chẹp.... =)) =)) =))

Hố hố hố, mình đã cho ý kiến chỉ đạo là đi đâu có em ngoclan là thể nào cũng gặp bạn Anh già, thế éo nào đúng thế. Mà có hai bạn là mình không thể kiềm chế được cũng phải nhảy vào a dua, hay chúng mình làm bộ đầu rau đi, hai bạn thấy sao?

Anh già phải hiểu là không phải ai cũng được mình vào bình ảnh, mặc dù trình bình ảnh của mình cũng bình thường thôi. Chính việc lựa chọn hiếp ảnh gia và tác phẩm đã tạo nên sự độc đáo cho mỗi lần bình ảnh của mình. Nhưng với em ngoclan thì sẽ là ngoại lệ, ảnh của em sẽ được mình đi theo để vạch lá tìm sâu, vạch gấu tìm chân. Hố hố hố, sảng khoái thật.

Babel
19-08-2007, 13:21
Hai bà cháu cô hàng nước :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c7e150d5f1d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2156)

Anh Già
19-08-2007, 13:28
Mà có hai bạn là mình không thể kiềm chế được cũng phải nhảy vào a dua, hay chúng mình làm bộ đầu rau đi, hai bạn thấy sao?.

Mình thấy bạn ttnos là người có những ý tưởng rất táo bạo , tân thời và biết kế thừa , phát huy những hình tượng mạng nặng màu sắc dân gian (c) ,mình thích !
Tuy nhiên bạn có hơi thiếu sự kiềm chế một chút.Nhưng nếu ý tưởng này và bầu nhiệt huyết của bạn đủ thuyết phục được bạn ngoclan thì.... chẹp chẹp... =)) =))


Anh già phải hiểu là không phải ai cũng được mình vào bình ảnh, mặc dù trình bình ảnh của mình cũng bình thường thôi. Chính việc lựa chọn hiếp ảnh gia và tác phẩm đã tạo nên sự độc đáo cho mỗi lần bình ảnh của mình. Nhưng với em ngoclan thì sẽ là ngoại lệ, ảnh của em sẽ được mình đi theo để vạch lá tìm sâu, vạch gấu tìm chân. Hố hố hố, sảng khoái thật.

Mời bạn vào bình luận ngay và không chỉ bình ảnh nhé ! Chính mình cũng thấy rất thú vị với những lời bình loạn dí dỏm của bạn !(beer)

ttnos
19-08-2007, 13:39
Anh già thân mến, bạn đã đồng ý với sáng kiến của mình thì chắc ngoclan cũng không hẹp hòi gì mà không gật đầu. Bạn với mình là hai ông đầu rau thì mình càng không hẹp hòi gì mà không bình ảnh chụp gái ở Đường Lâm của bạn. Mình chờ ảnh của bạn đấy nhé.

SonTT
19-08-2007, 13:42
Tao với, mình làm luôn cái bếp điện đi

Anh Già
19-08-2007, 13:44
Oh, đáng tiếc là mình chưa biết chụp ảnh bạn ttnos à. Thôi trong lúc chờ đợi mình đi học môn đó ,bạn cứ bình loạn tùy hứng đi đã nhé !:))

Anh Già
19-08-2007, 13:47
Tao với, mình làm luôn cái bếp điện đi

Ha ha , được thôi mà , vụ này hóa ra cũng nhiều bạn ham nhỉ !(c) Bạn ngoclan đâu rồi , cho ý kiến chỉ đạo đi thôi , chẹp chẹp.....:LL :LL :LL

ttnos
19-08-2007, 13:51
Tao với, mình làm luôn cái bếp điện đi
Mày nhớ cái bếp điện đôi của Nga bên dưới có cái lò sưởi không? Tao một bên, mày một bên, cho bạn ngoclan vào lò sưởi còn bạn Anh già lên bếp nhé.

Anh già, bạn đã tự nhận mình là đàn ông thì hãy xứng đáng là bậc chính nhân quân tử, chiến luôn không chờ tới ý kiến của gái. Bạn lại làm mình nhớ tới cái thời lôi gái và công viên Lý Ninh, sau khi xong việc mới hỏi là bạn gái dựa lưng vào hàng rào b40 có đau không.

SonTT
19-08-2007, 13:57
Rồi, thui thằng cha Anh Già trước.. Này nhưng mày với tao liên thủ có... được... ngoclan không nhỉ, tao già mất rồi, già mất rồi...

ttnos
19-08-2007, 14:01
Rồi, thui thằng cha Anh Già trước.. Này nhưng mày với tao liên thủ có... được... ngoclan không nhỉ, tao già mất rồi, già mất rồi...
Được ... hay không được ... ngoclan thì cũng chả quan trọng lắm, có điều hai thằng mình có cảm thấy sướng không, là được.

Hay hôm nào mày đem con 30D đưa bạn Anh già rồi mình mời bạn ngoclan đi Đường Lâm làm mẫu, về hai thằng mình lôi ảnh của bạn Anh già ra đâm ảnh đâm mẫu, có được không?

Anh Già
19-08-2007, 14:03
Rồi, thui thằng cha Anh Già trước.. Này nhưng mày với tao liên thủ có... được... ngoclan không nhỉ, tao già mất rồi, già mất rồi...

Bạn Sơn tê tê già mất rồi thì mình đề nghị bạn cứ đi vác súng cà nông bằng nhựa của bạn đi chụp hình , để về có cái cho bạn ttnos ngồi khoanh tròn trên bếp lò bình loạn. Những chuyện còn lại cứ để cho mình lo , thế nhé ! Chẹp chẹp.. :LL :LL

SonTT
19-08-2007, 14:06
Được ... hay không được ... ngoclan thì cũng chả quan trọng lắm, có điều hai thằng mình có cảm thấy sướng không, là được.

Hay hôm nào mày đem con 30D đưa bạn Anh già rồi mình mời bạn ngoclan đi Đường Lâm làm mẫu, về hai thằng mình lôi ảnh của bạn Anh già ra đâm ảnh đâm mẫu, có được không?

Cái loại Anh Già thì ảnh ọt gì, tao mà đi cùng tao cho mượn hẳn con 5D... nhưng mà tao chán đi mấy cái chỗ như Đường Lâm, Thổ Hà... lắm, mùi cứt thối, không khí ngột ngạt, trời nắng... nghệ thuật kiểu đấy tao chịu không thấu... sướng quen rồi...

Mày hỏi con ngoclan xem có đi chụp studio thì hôm nào bảo thằng Anh Già đi, tao đãi một bữa...:LL

ttnos
19-08-2007, 14:13
Nếu mà đi chụp studio thì mày nhớ đưa cho bạn Anh già cái ống fix nào lớn hơn 100mm nhé, chụp studio bằng 5D mà bạn ấy dí sát vào con nhà người ta, là ảnh không đẹp được đâu.

Còn chuyện nói chuyện với ngoclan thì không vấn đề gì, cứ để tao.

Anh già đi chụp studio với bọn mình chứ? Nói như bạn SonTT thì đi những chỗ không sạch sẽ bạn ấy không chịu được.

Anh Già
19-08-2007, 14:27
Cảm ơn 2 bạn già có lời mời !(c) Chụp studio mình cũng đi, đi để học thôi. Nhưng để khỏi làm loãng topic Đường Lâm của các bạn hiếp ảnh gia , mình đề nghị các bạn qua topic bên Hạ long kia , ta đi kỳ này luôn , bạn ttnos sẽ mời bạn ngoclan làm người mẫu nhé. Xuống dến đó , biển cát đẹp , khí hậu trong lành , trăng thanh gió mát , hai bạn già sontt và ttnos tha hồ ngắm, chụp , đâm , chọc... hình ngưới mẫu nhé. :LL :LL :LL Còn mình sẽ ngồi chờ phía bên kia , uống beer , ăn hải sản và bình loạn cùng hai bạn. Chẹp chẹp....=)) =))

kiem_sau
19-08-2007, 16:56
Đường Lâm chán òm, đi chơi cho vui thôi chứ đường bé tẹo, lại toàn phân trâu. Có cái giếng Ngọc giếng ngiếc gì nghe đồn là cổ và gì gì đấy lắm. Nhưng chả khác gì hố bom cạnh nhà em. Quả ảnh này từ cảnh, mẫu, máy ảnh đều lởm hết.
https://i6.photobucket.com/albums/y248/hoangsonham/DuongLam04-02-2007/IMG_0791.jpg

Kua
20-08-2007, 08:36
EM đợi chờ ai? :)

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/1-2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/2-2.jpg

Kua
20-08-2007, 08:45
Chắc bạn trai em về :D :D :D

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/3-1.jpg

Kua
20-08-2007, 08:55
https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/6.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/5.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/4-1.jpg

banmaitoahuong
20-08-2007, 09:00
Chàng ơi, em ở đây mà...( hoài cổ)

Kua
20-08-2007, 09:02
chàng chuối dây cứ vênh mặt lên trời nhìn mà ko thấy em ban mai đang tựa vách đợi chàng nhi?

banmaitoahuong
20-08-2007, 09:08
Ảnh cuối này giống film quá ta, cô gái là người yêu kiếp trược Anh chàng về thăm lại nơi tổ tiên, thấy bóng dáng nàng thấp thoáng ! :D

lamchieu
20-08-2007, 09:19
EM đợi chờ ai? :)

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/2-2.jpg

Cái mảng tường vô duyên quá, lớn/sáng/nhoè choáng tấm hình - đập vào mắt người xem cái ầm trong khi chưa kịp thấy nhân vật chính!

lamchieu
20-08-2007, 09:21
https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/5.jpg


Cái ni cũng vậy! X( Crop cái bức tường cháy nhoè kia đi Kua ơi!

Kua
20-08-2007, 09:23
:D thì em là amateur mà anh Lam chiều
Cứ để nguyên để còn có cái mà đâm chứ
=))

Quat
20-08-2007, 09:28
Đâm đi Kua ơi ngồi chờ chàng này


https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c8fc5e1baa9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2187)

lamchieu
20-08-2007, 10:12
À, mà sao vậy nhỉ, áo sống nhiều quá, nhớ chục năm trước các cô chỉ mặc mỗi cái yếm và váy khi ở nhà thôi mà. Áo sống nhiều như vầy thì chờ mãi chàng cũng chẳng chịu đến =))

banmaitoahuong
20-08-2007, 10:32
Em ngồi chờ chàng ở cửa nhà, xung quanh là làng xóm mà mặc hở hang, để cha em đánh em chít à? ;)

hoangbquang
20-08-2007, 10:43
Nàng ơi! Sao buồn xế... Chuoiday đi rồi à?

banmaitoahuong
20-08-2007, 10:51
Lắm mối tối nằm không
Hic... buồn quá , làm iem lại muốn khóc

Chuối đây
20-08-2007, 10:58
Nàng ơi! Sao buồn xế... Chuoiday đi rồi à?

Sao lại cho e vào thế, :T :T :T hỏi kua nhé;) ;) ;)

Babel
20-08-2007, 11:09
À, mà sao vậy nhỉ, áo sống nhiều quá, nhớ chục năm trước các cô chỉ mặc mỗi cái yếm và váy khi ở nhà thôi mà. Áo sống nhiều như vầy thì chờ mãi chàng cũng chẳng chịu đến =))

Cũng có đấy, bác yên tâm, ảnh là của em, dưng mà em phải xin phép mẫu cái :D

Kua
20-08-2007, 11:36
Đã thế để các bác đâm luôn thể

Thời gian.....

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/8.jpg

Cái này mất bố nó một góc ở trên do ống kính của em và do em ko để ý nữa hê hê...
https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/7.jpg

lamchieu
20-08-2007, 12:29
Cũng có đấy, bác yên tâm, ảnh là của em, dưng mà em phải xin phép mẫu cái :D

Mẫu à, cho đi nhé. Bác Babel cứ post lên cho đúng chất đi :D Còn khó post thì cứ gửi riêng cho lamchieu nhé :))

Babel
20-08-2007, 20:31
Sorry, remove ảnh!

SonTT
20-08-2007, 20:34
Bạn làm BW này... bạn nhìn lại mẫu xem... giống cái gì???

Babel
20-08-2007, 20:43
Vậy cụ thích mẫu giống gè ...? cụ phán đê !

Tuanmap
20-08-2007, 20:50
Em là em cứ phải xôi thịt cái đã

SonTT
20-08-2007, 21:03
Cái này giống xôi... chân giò...

ttnos
20-08-2007, 21:09
Này hai cậu, đâm ảnh không được đâm mẫu nhé.

Ờ nhưng mà, đúng là ... thật ... hố hố hố

Thôi mình về ảnh của bạn Bếp điện chơi đê.

banmaitoahuong
20-08-2007, 21:26
:(( iem đang khóc thét! tha cho em lần này đi

SonTT
20-08-2007, 21:32
Rồi, anh tha... em nhớ cho một điều là thân gái, dẫu sao cũng là cái gì đó thật đáng trân trọng và quí giá, ít nhất là đối với bản thân em...

Vậy hãy đừng giao nó vào tay những kẻ... không biết mình làm gì, không biết mình làm được gì... dù cho, trong một việc thật là đơn giản - làm mẫu ảnh...

Lần sau, anh sẽ không tha đâu.
Nhớ ghen

Hố hố hố

banmaitoahuong
20-08-2007, 21:38
iem cũng chưa sẵn sàng muốn giao thân em cho ai hết ! Mời anh coi entry của iem mới viết - nỗi đau khổ không nói được ra lời, iem chỉ dám viết thôi
http://360.yahoo.com/mphuong28

phongvu
21-08-2007, 21:29
Thấy các bác post ảnh Đường Lâm lại có cô mẫu nhìn quen quá nên em đua đòi tí. Vì vừa chụp ảnh vừa canh mấy cái dây điện nên không được như ý lắm...
https://i196.photobucket.com/albums/aa217/phongvupx/000012-2.jpg
https://i196.photobucket.com/albums/aa217/phongvupx/000011-3.jpg
https://i196.photobucket.com/albums/aa217/phongvupx/000010-3.jpg

Rồng Hà Thành
22-08-2007, 13:45
Em thích cái pic thiếu nữ rót nước chè mời má mì bên đình của bác Babel. Nàng vừa rót vừa cười rúng rính cứ gọi là...ruyên thía hí hí (c)


Còn cái cô gái vừa rồi, sau khi đảm đương việc nhà thì ra phụ giúp bà ở quán nước bên đình ;)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c6f782d33ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2135)

P.s: Bác crop quả làn nhựa đi làm BW ngon hơn đấy (NT)

Babel
22-08-2007, 13:56
Vầng, để tối về em xoá luôn cái làn đi, chứ crop em lại tiếc cái nón :D

SonTT
22-08-2007, 18:46
Sao Babel thui BW chả có chút tương phản nào thế nhỉ????

pvc
22-08-2007, 18:48
Sao Babel thui BW chả có chút tương phản nào thế nhỉ????

Nikon chụp thế là đẹp rồi bác ơi, sánh thế quái nào được với canon, nhỉ ?
:)) :)) :))

Babel
22-08-2007, 20:13
Cụ tê tê có thấy chất ảnh cũ & mượt không?

@Cụ dép nhựa: Em đố cụ vác cà lông đáp ra được chất ảnh như vầy đó?

Quat
22-08-2007, 20:27
Cụ tê tê có thấy chất ảnh cũ & mượt không?

@Cụ dép nhựa: Em đố cụ vác cà lông đáp ra được chất ảnh như vầy đó?

ặc ặc ặc mai em đi mua cái ổng lởm về chắc, may ra , có thể đạt được trình độ mượt thế này :LL :LL :LL

Babel
22-08-2007, 20:32
ặc ặc ặc mai em đi mua cái ổng lởm về chắc, may ra , có thể đạt được trình độ mượt thế này :LL :LL :LL

Này này, các ông khoe ảnh hay khoe súng ở đây đấy hả, muốn khoe thì vào khu tự trị nhé, cậy súng to ăn hiếp súng nhỏ à :gun

pvc
22-08-2007, 21:40
Cụ tê tê có thấy chất ảnh cũ & mượt không?

@Cụ dép nhựa: Em đố cụ vác cà lông đáp ra được chất ảnh như vầy đó?

Mình cũng về quê. Không phải Đường Lâm, mà cũng chẳng phải cà lông (NT) PS đới, cần gì phải dùng dao mổ trâu,nhỉ!

tèn tén ten

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246cc4a50aee59.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246cc4a50c944d.jpg



:D :D :D

pvc
22-08-2007, 21:49
Đâu cần đi Đường Lâm mới thấy cổ nhỉ

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246cc4ccb2984d.jpg

:D :D :D

QUOCBAO
24-08-2007, 11:34
Nguyễn Quốc Bảo

VỀ ĐƯỜNG LÂM

Em có về Đường Lâm
Thăm xứ Đoài lịch sử
Vơi đầy bao chuyện cũ
Đất ngàn năm hai Vua

Thảo thơm tiếng chuông chùa
Rễ bồ đề giăng mắc
Thành đá ong trầm mặc
Hồng phúc xanh thẳm trời

Lối nào buộc ngựa voi
Rặng duối già tịch mịch
Bạch Đằng ghi chiến tích
Vương triều lưu sử xanh

Về đây lòng sạch thanh
Sơn Tây miền nắng trải
Dãy ba Vì huyền thoại
Mây trắng ngơ ngẩn chiều

U hoài bóng thông reo
Dẫu đổi dời còn mất
Thì muôn đời vẫn nhắc
Làng cổ mình Đường Lâm

Sơn Tây ,20/2/2005

SonTT
24-08-2007, 11:36
A, chào bác Quốc Bảo, mừng bác ghé Phượt.

Zorzo
05-09-2007, 10:08
Các bác chán Đường Lâm rồi à, buồn nhỉ:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam024.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam141.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam063.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/DuongLam229.jpg

vuthanhminh
13-10-2007, 09:57
Đường Lâm chán òm, đi chơi cho vui thôi chứ đường bé tẹo, lại toàn phân trâu. Có cái giếng Ngọc giếng ngiếc gì nghe đồn là cổ và gì gì đấy lắm. Nhưng chả khác gì hố bom cạnh nhà em. Quả ảnh này từ cảnh, mẫu, máy ảnh đều lởm hết.
https://i6.photobucket.com/albums/y248/hoangsonham/DuongLam04-02-2007/IMG_0791.jpg

Tới Đường Lâm không phải chỉ để chạy loanh quanh, lòng vòng mấy cái nhà cổ, đình, quán, cổng hoặc vài bức tường đá ong cổ chụp hình. Đường Lâm bao trùm lên đó cả một thời kỳ đã mất của làng cổ Việt Nam, thời kỳ hoàn kim của triều đại phong kiến và lịch sử dân tộc đã đi qua. Mấy ai đến Đường Lâm, vào nhà cổ mà biết tường tận về kiến trúc, vẻ đẹp và nề nếp gia phong chứ chưa nói rành rẽ lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển của làng cũng như công sức gìn giữ, bảo tồn của những người có tâm huyết.
Phượt là để hiểu biết thêm chứ ko phải chứng tỏ mình ngu dốt và đú đởn khi lao đầu vào những chỗ "đường bé tẹo, lại toàn phân trâu".

SonTT
13-10-2007, 12:45
Ông biết gì thì nói ra đi, đừng có đứng giữa làng mà chửi rủa om sòm lên thế

banmaitoahuong
13-10-2007, 12:50
Bác vuthanhminh có hiểu biết gì thì chỉ bảo cho em biết với, em cũng không muốn làm người ngu dốt đâu bác! Em đi vội đi vàng, chưa có dịp nghiên cứu đường Lâm cho kỹ, mong là sẽ quay lại, vì em thấy nhớ cụ bà hàng nước bên đình, nhớ những ngõ nhỏ, dẫu chân em thoáng qua 1 lần.

Chitto
13-10-2007, 13:44
Vũ Thanh Minh hiện đang ra sức tập luyện tham gia chương trình leo Everest của HTV9 rồi. Hắn đang ngày đêm leo núi, chắc ko có thời gian để nói rõ ĐL thế nào nữa đâu. Vòng 1 đã OK, các vòng tiếp theo chưa biết.

Chúc cho VTM thành công ở vòng Hồng Kông sắp tới, vòng sau nữa, và lên đến đỉnh Everest cắm cờ Việt Nam.

anhminh
13-10-2007, 16:16
thế à? chúc mừng VTM nhé(beer)

Chuối đây
14-10-2007, 11:46
thế à? chúc mừng VTM nhé(beer)

đừng có thanh minh nữa, anh minh:))

vuthanhminh
15-10-2007, 19:01
Dạ. Em cảm ơn mọi người đã hỏi thăm vụ Rét. Vì em rất thích ĐL nên cứ nghe thấy đứa lào mà khua môi múa mép bậy bạ là ứ chịu được. Đứng giữa làng chưởi ngay ợ. Khứa khứa! Có giề thì thông cảm nhớ. Hố hố!

ongxabeo
07-10-2008, 17:03
Lâu rồi không tham gia vụ gì bên Box Du Lịch của TTVNOL. Sau vụ xuyên Việt cũng ngại và lười lười đi chơi xa nên thấy có vụ đi làng cổ Đường Lâm ở Sơn Tây, sáng đi chiều về là mình ok liền. Gọi là đi chơi cuối tuần cho thoải mái.

Sáng dậy sớm quá, 6h kém 15 đã dậy rồi, thấy trời mưa nên nằm ngủ thêm chút nữa. Ai dè ngủ quên. Tỉnh dậy đã 6h20. Vệ sinh cá nhân, phóng xe điên cuồng đi đón bạn và phóng xuống chỗ hẹn. May mà vẫn kịp giờ và mọi người đang chuẩn bị xuất phát...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00866.jpg
(hẹn nhau ở trước cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia dưới Mỹ Đình)

7h7'''''''' - cả đoàn xuất phát đi Đường Lâm theo lối Láng - Hòa Lạc. Cái đường này càng ngày càng bụi. Lại đông xe và lái xe ô tô chạy đường này đi rất ẩu, hay lấn đường. Đi có một đoạn mà bụi phủ kín xe, người và mặt mũi thì chả phải nhắc tới. Được cái không khi đi chơi cũng rôm rả...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00878.jpg

Đi khoảng tiếng rưỡi thì đến đoạn rẽ vào Đường Lâm. Đường xá và cảnh vật hai bên đã có vẻ thân thiện hơn, với đồng lúa chín vàng và nhà cổ thấp thoáng...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00874.jpg

Khi đến làng cổ Đường Lâm, cả đoàn chọn đi lối "cổng sau" để đỡ phải trả tiền phí ở cổng làng. Tiền phí này cũng do Sở Văn hóa- Du lịch (Hà Tây cũ) thu chứ pà con dân làng cũng chả được hưởng lợi gì từ việc ấy. Mà có lẽ mình cũng chả cần giải thích gì nhiều chuyện này. Có lối đi khác mà không ai cấm, không ai rào thì ta cứ đi thôi (^_^)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00883.jpg

Vào làng, đến cái quán bà già bán nước này là coi như ok, có thể yên tâm gửi xe và đi thăm thú, chụp ảnh được rùi...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00888.jpg

Bà già bán nước này bao nhiêu năm nay vẫn ngồi... bán nước ở đó. Ông đồ trong thơ của Vũ Đình Liên có lẽ còn phải gọi bằng... cụ vì độ ngồi "thiền" quá đỉnh. Mà nhìn bà vẫn đẹp lão lắm nhá (^_^)
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00889.jpg

Cả đoàn gửi xe rồi vào đình làng ngồi chơi, buôn chuyện, tác nghiệp và tỏa ra đi thăm thú cảnh làng...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00898.jpg

Ở bên cạnh cái đình có cái giếng khá to và rõ nét rêu phong...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00904.jpg

Mái đình làng (thờ bà chúa Mía) được làm mới nhìn khá đẹp nhưng hơi "giả cầy"...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00914.jpg

Cuối tuần, khách thăm quan đến làng cũng khá đông...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00917.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 17:04
Và mình lặng lẽ tìm cho mình những góc khác, bình yên của ngôi làng này...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00918.jpg

với những bó củi mía phơi hờ hững dọc vách tường...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00920.jpg

với hoa xương rồng nở trên cổng nhà, gai góc bên cạnh mềm mại, thô ráp bên kiêu sa...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00926.jpg

Trong làng còn sót lại vài con cá gỗ khá to...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00937.jpg

Bên cạnh đình (thờ Mẫu, Bà Chúa theo Đạo giáo) còn có cả nhà thờ Thiên Chúa Giáo...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00941.jpg

và chùa Mía (thờ Phật)...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00960.jpg

Trong một ngôi làng mà ta có thể thấy được nét văn hóa "tam giáo đồng lưu", thể hiện sự phóng khoáng và tự do tín ngưỡng của người Việt đối với các tôn giáo khác nhau, quả cũng là điều đáng quý...

Làng này có vẻ còn có nghề làm tương. Tuy nhiên, mấy cái vại tương này mà so với Bần - Yên Nhân thì cũng còn thua xa, cả về quy mô lẫn chất lượng... Âu cũng là "của nhà"...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00966.jpg

Loanh quanh thêm một lát trong làng...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00946.jpg

Ghi lại những nét quê, thể hiện qua những "cái dùi" dùng tay vặn để gạt then ngang chắn cổng. Những "cái dùi" kiểu này chắc cũng sẽ mất đi vào một ngày không xa...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00954.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 17:05
Phải công nhận rằng, người dân ở đây vẫn giữ được nhiều nét hồn hậu thôn quê, những nét đẹp mà ta muốn giữ và muốn nhìn thấy trong một buổi sáng "cưỡi ngựa xem hoa"...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00989.jpg

bên cạnh những ngôi nhà cổ phục chế của những "phú ông" thời đại mới...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00991.jpg

Chia tay làng cổ Đường Lâm, để lại sau lưng những giếng nước đã cạn khô...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00988.jpg

nhưng lại có vị thanh mát của bát nước chè tươi khiến cho lòng ta dịu lại...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC00997.jpg

Cả nhóm lên đường đi về hướng Đá Chông để ăn trưa ở quán dê Điều Dư...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC01022.jpg
Quán này ăn cũng được, mỗi tội hơi xa, khiến ta cả đi lẫn về thêm gần hai chục cây nữa. Nhưng cũng chả sao. Quan trọng là không khí vui vẻ, đồ ăn khá ngon và rượu sữa dê cứ đều đặn vơi...

2h, cả nhóm quay lại đềnVà, nơi thờ thánh Tản Viên và hai người em họ của ông. Giờ mình mới biết thánh Tản Viên tên là Nguyễn Tuấn, hai em tên là Nguyễn Hiển và Nguyễn Sùng. Hóa ra họ Nguyễn có từ thời vua Hùng thứ 18? Kì lạ. Chả hiểu có phải ngày trước có ông nào ghi lại sự tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, thấy mình họ Nguyễn nên gán vào cho thánh Tản Viên để được thơm lây hay không. Việc này cũng thường xảy ra ở các dòng họ Việt Nam, cứ thấy danh nhân thời trước có ông nào trùng họ với mình thì ghi vào gia phả. Chả biết dư lào. Nhưng thấy di tích này được nhà nước công nhận, lại được sắc phong của các triều đại là "thượng đẳng thần" như trên hoành phi có ghi "Thượng đẳng tối linh" thì mình cũng nghĩ nó là đúng. Và thật.
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC01035.jpg

Đền Và còn giữ được một khu rừng lim nguyên sinh nhỏ khá đẹp, với những cây lim cổ thụ đứng trầm ngâm giữa vùng đá ong khô cằn...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC01036.jpg

Nhưng ngay cạnh đó, những cánh đồng lúa vẫn đang vàng ruộm, óng ả...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC01032.jpg

Mái đền vẫn cong như bao đời nay vẫn thế, dấu ấn của một thời văn hóa sông nước...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC01029.jpg

Và cây hoàng lan cổ thụ vẫn nở hoa và ngào ngạt hương thơm...
http://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Outings/080920%20Duong%20Lam/DSC01028.jpg
Sau khi đi thăm Đền Và, cả nhóm quyết định đi chùa Tây Phương nhưng do có một vài thành viên bị xịt lốp xe, thời gian chờ sửa hơi lâu nên cả nhóm tranh thủ mua một ít sữa dê, sữa bò Ba Vì rồi lên đường về nhà. Khi còn cách Hà Nội hơn chục cây, xe của mình cũng bị xịt lốp (hình như đường này có đoạn bị rải đinh thì phải). Hì hụi lật nghiêng xe, tự thay lốp (với sự giúp đỡ nhiệt tình của bác cá basa) rùi lại Hà Nội thẳng tiến.

Môt chuyến đi trong ngày khá dễ chịu. (^_^)

Fundriver
22-10-2008, 15:52
Đường Lâm là quê em đó khi nào các anh chị có muốn về em làm hướng dẫn viên cho ! em sinh ra va lớn lên ở đó mà

ai đi Đường Lâm nữa không.....................

yeuhanoi
09-11-2008, 13:03
https://lh6.ggpht.com/nhan.usb/SPwbx6VmPyI/AAAAAAAAAeQ/1Q0pYtwM-CY/s576/DSC00627.JPG

Hà Tây - Làng cỗ Đường Lâm - Một nét văn hóa mà cho đến bây giờ vẩn giữ nguyên hiện trường

https://gi54.photobucket.com/groups/g115/9VV7POVRXZ/DSC00608.jpg

Cỗng vào làng cổ kính quá

Bum*
29-11-2008, 15:04
Nhớ cái cảm giác thân quen khi dạo loanh quanh quanh làng, là lần đầu đến mà không hề có cảm giác lạ lẫm!
Nhớ cả vị ngọt chè kho và bát nước chè cùa bà cụ nữa!
Nhìn ngắm cái mộc mạc yên bình đó của làng, mà sợ ..... dần dần bị mai một và không còn nữa!

giochuong
08-12-2008, 11:47
Nhân có bạn khai quật bài này nên em góp 1 tấm ảnh để có cái xem.
Đường Lâm của em đây ạ :)

https://farm4.static.flickr.com/3141/3088577634_0cc984c706_o.jpg

giochuong
08-12-2008, 11:54
À, còn tấm 2 mào mào em post luôn

https://farm4.static.flickr.com/3144/3091131719_96d45cfa83_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3293/3086386496_1cd61f5853_o.jpg

banmaitoahuong
13-02-2009, 18:34
Cô hàng bán nước chè tươi

https://i315.photobucket.com/albums/ll475/mei1979/3163220125_ee29c6dd42_o.jpg