PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành Paris-Zurich-Munich-Praha-Paris từ 22/5 đến 1/6



Morningdew
27-03-2013, 15:55
Mình đang học cao học của CFVG và trong khóa học có 1 chuyến đi Pháp bắt buộc. Bạn bè cùng lớp thì đều chỉ thích Pháp-Ý-Tây Ban Nha-Hà Lan-Bỉ nên ngoài lịch trình đi cùng bạn bè, mình còn có 1 quãng đường đi một mình đến những điểm đến yêu thích khác.

Đọc trên phuot, lonely planet, trip advisor... đều nói Praha (Séc) là điểm Must-see nên trong chuyến này mình không thể bỏ qua được. Vì vậy mình tính set 1 tour đi từ ngày 22/5 khởi hành từ Paris-Zurich-Munich-Praha rồi về lại Paris vào ngày 30/5 để thăm quan Paris và kịp khóa học của mình bắt đầu từ ngày 3/6. Mình chọn Zurich và Munich vì đây là 2 thành phố lớn, cổ kính và nổi tiếng của Châu Âu, nằm thẳng trên đường từ Paris sang Praha.

Lịch trình cụ thể như sau:
1. Ngày 22/5: đi tàu TGV sang Zurich
-Thăm quan bảo tàng Kunsthaus. Bảo tàng được xây dựng từ thế kỷ 19, với bộ sưu tập những bức tranh và tượng điêu khắc có từ thời kỳ cổ đại. Ngày nay, nó được coi là bảo tàng hiện đại và tinh vi nhất thế giới với thuật bố trí ánh sáng và sự trưng bày nghệ thuật.
-Thăm quan khu di tích Limmatquai, nhà thờ Grossmünster, nhà thời St. Peter’s với chiếc đồng hồ có mặt lớn nhất châu Âu, Bảo tang Bahnhofstrasse và Hồ Zurich nằm dưới dãy Alps.
-Ở Zurich nổi tiếng với Đồng hồ hoặc Dao đa năng.
2. Ngày 24/5: đi tàu sang Munich
-Thăm quan Olympia park, công viên được hoàn thành năm 1972, khi Munich đăng cai Thế vận hội mùa hè. Sau Thế vận hội, công viên này tiếp tục là nơi tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và xã hội. Mặc dù được gọi đơn giản là công viên Olympics, đây là một khu vực rộng lớn bao gồm khu Olympic, làng Olympic, khu vực báo chí và một công viên có cả núi và hồ. Kiến trúc nổi bật trong công viên là Olympiaturm (tháp Olympics) cao 291m. Trên độ cao 190m có một điểm ngắm cảnh, cùng với một bảo tàng nhỏ về rock n’ roll.
-Thăm quan nhà thờ Frauenkirche. Đây là nhà thờ lớn nhất ở Munich và là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch. Nhà thờ được xây dựng bằng gạch đỏ theo phong cách Gothic.
3. Ngày 26/5: đi tàu sang Praha
-Thăm quan: Cầu Charles; Lâu đài Prague nằm trên đỉnh đồi cao; Khu trung tâm quảng trường khu phố cổ bao gồm: Tháp đồng hồ thiên văn ( Staromestskenam), Tháp Powder, Tháp Henry's...
-Uống bia Tiệp nổi tiếng
4. Ở Praha đến ngày 30/5 rồi đi máy bay về Paris.
- Thăm quan Tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, lâu đài Versailles, Đại lộ Champs-Élysées, Nhà thờ Đức Bà, thưởng thức vở nhạc kịch nổi tiếng “Cối xay gió đỏ”...

Trên đây là lịch dự kiến của mình. Có bạn nào thời gian đó cũng có cùng tuyến đường như mình thì join cùng cho vui nhé.

Many thanks.(c)

bonbon1985
28-03-2013, 15:03
Bạn ơi, mình sang Paris vào giữa tháng 6. Mình dự định sẽ qua sớm khoảng đầu tháng 6. Ko bit lúc đó bạn còn rảnh ko để đi chơi chung

Morningdew
29-03-2013, 11:52
Bạn ơi, mình sang Paris vào giữa tháng 6. Mình dự định sẽ qua sớm khoảng đầu tháng 6. Ko bit lúc đó bạn còn rảnh ko để đi chơi chung

Giá như bạn cố đi sớm hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Mình sẽ ở Paris từ 31/5 đến 2/6, nếu lúc đó bạn có ở đó thì đi cùng nhé. email của mình: [email protected]. Khi nào tới Paris thì mail cho mình biết nhé.

thunhimpro
15-04-2013, 23:47
Tiếc quá nhỉ, mình cũng muốn khám phá Paris (Hoặc Rome) trong thời gian từ 24/5 - 26/5. Hành trình xuất phát từ Bỉ và chiều tối 26/5 về đến Hà lan. Không trùng gì với lịch trình của bạn hay sao ý nhỉ?! Mình cũng đang kiếm bạn đi chung đây, tranh thủ mấy ngày nghỉ một chút. :)

Nguyen Bao Chau
08-05-2013, 14:56
Chào bạn Mai Thuy, mình cũng có ý định phượt Châu âu vào cuối tháng 5 này, có thể trùng lịch với bạn, năm ngoái mình đã phượt Pháp- Bỉ- Hà Lan- Ý- Tây Ban Nha rồi, năm nay nổi hứng muốn đi lên vùng Bắc âu, mình cũng mê Tiệp lắm, cả Đức và Áo nữa, liệu chúng ta có thể join với nhau ko, nhận đc tin thì nhắn lại cho mình hoặc đt 0914373388 nhé.

Út Nguyễn
09-05-2013, 12:01
Bạn mình cũng đi học ở Pháp thời gian 1 tháng, lịch trình cũng vậy..tiếc là ko theo được