PDA

View Full Version : 5 lý do tôi chụp film



Reporter
27-03-2013, 15:53
(Phuot.vn) Đã có rất nhiều nhiếp ảnh gia từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới gửi mail kể cho tôi nghe 5 lý do họ chụp film (http://www.shootingfilm.net/search/label/5%20things%20I%20love%20about%20Film), và đươc đăng lên blog Shooting Film (http://www.shootingfilm.net/), một blog chuyên về nhiếp ảnh film do tôi lập ra khoảng mùa hè 2012. Tôi cũng thường chụp film và đăng hình chia sẻ lên Facebook (https://www.facebook.com/khanh), Flickr cá nhân (http://www.flickr.com/photos/hmoong)hoặc blog Chụp ảnh dạo (http://www.chupanhdao.com/). Mặc dù vậy, tôi cũng chưa bao giờ thử liệt kê hoặc kể cho ai nghe những lý do vì sao mình thích chụp film. Chụp film, mình chỉ nghĩ đơn giản vì thích cái màu film của nó, cảm giác được chụp bằng máy film và hoài cổ. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Nhân dịp nhiếp ảnh gia + Emanuele Faja (http://plus.google.com/101373163463094001575) trên trang blog AndBeThere (http://www.andbethere.com/)có ý mời tôi viết một bài cộng tác nên tôi nghĩ "vì sao mình không thử liệt kê 5 lý do vì sao mình chụp film, trong khi mình là người nghĩ ra cái trò này?" Bài viết đã được đăng trên AndBeThere (http://www.andbethere.com/2013/03/khanh-hmoong-5-things-i-love-about-film.html)bằng tiếng Anh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia viết bài cho một blog khác với tư cách là khách mời.

Có rất nhiều lý do nhiếp ảnh film thu hút tôi, từ Redscale, chồng film cho đến swap film với nhiếp ảnh gia từ một quốc gia khác... nhưng dưới đây sẽ là 5 lý do chính:

1. Màu sắc. Như đã nói ở trên, màu film chính là một trong những lý do đầu tiên ảnh film thu hút tôi ngay từ khi mới tìm hiểu về nhiếp ảnh, cho dù những cuộn film đầu tiên có thể chưa tốt vì bố cục, góc chụp... Thêm nữa, tôi là người không thành thạo Photoshop (mà cũng không có hứng thú với Photoshop), mà đây là một trong những công cụ không thể thiếu với chụp ảnh số nên ngay từ đầu, tôi nghĩ film có lẽ thích hợp với mình hơn.


https://i950.photobucket.com/albums/ad347/nhuthong5/Khanh1.jpg

2. Grain. Có thể nói grain/noise (những hạt li ti trên ảnh film) là một trong những yếu tố chính tạo ra sự khác biệt giữa ảnh film và ảnh số. Tùy theo từng loại film mà những hạt này trên film nhiều hay ít, to hay nhỏ... Nhiều người khi xem ảnh film xong nói "tấm này mịn ghê!" nghĩa là tấm ảnh film này ít hạt hoặc hạt nhỏ hơn so với bình thường, chứ đa số bức ảnh film nào cũng có độ grain/noise riêng. Đây chính là cái hồn của ảnh film mà mình nghĩ ai xem ảnh film cũng thích nó, cho dù đó là một nhiếp ảnh gia hay chỉ là một người xem ảnh bình thường; mặc dù một người bình thường họ không để ý đến điều này nhưng thường hay thốt lên "ảnh chất quá," hay "ảnh nhìn cũ/cổ quá" là do những hạt li ti này...


https://i950.photobucket.com/albums/ad347/nhuthong5/Khanh2-2.jpg

3. Tai nạn. Những người chụp ảnh film đa số ai cũng phải gặp "tai nạn" trong nhiếp ảnh ít nhất một vài lần, đặc biệt là ở thời kỳ đầu mới tham gia. Mặc dù vậy, một vài tai nạn vô tình để lại những bức ảnh lạ và độc đáo đến bất ngờ. Kinh nghiệm của mình cho thấy một vài tai nạn như xước film, lọt sáng hay chồng film... thường để lại nhiều hiệu ứng độc đáo. Một số nhiếp ảnh gia trẻ ngày nay thậm chí còn cố ý tự tạo ra "tai nạn" trong chụp film bằng cách tự cào film cho xước, mở nắp sau của máy để lọt sáng, nhúng film vào cồn, xà phòng...



https://i950.photobucket.com/albums/ad347/nhuthong5/Khanh3.jpg

Ảnh film khác ảnh số một chỗ nữa là không được xem hình tại chỗ khi chụp xong. Một số tai nạn thật sự như tuột film, cài đặt lộn ISO, sai sáng... thậm chí tai nạn do các lab gây ra nhiều ức chế, bực bội cho các nhiếp ảnh gia. Bởi vậy bạn đừng thấy lạ nếu một người chụp ảnh film thường quay lại một địa điểm nào đó nhiều lần. Những cảm giác này ảnh số không bao giờ có được: bất ngờ, sung sướng, bực bội, ức chế...!

4. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn chính là đức tính mà ảnh film vô tình tạo ra được nơi người chụp ảnh, dù nhiều hay ít. Một cuộn film chỉ có khoảng 36 tấm cho 36 lần chụp (không kể chồng film) hoặc 24 hoặc 12... tấm tùy theo loại film. Không như ảnh số bạn có thể bấm nhiều lần cho một góc chụp, ảnh film khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn trước khi bấm máy. Thời gian chờ đợi để tráng/scan film cũng đòi hỏi bạn phải có tính kiên nhẫn vì đa số ai chụp xong cũng nôn nóng muốn biết kết quả của cuộn film mình chụp ra sao. Cảnh đẹp, thời tiết tốt, người mẫu chất, khoảnh khắc hay, chụp càng có chủ ý, chuẩn bị kỹ... lại càng nôn nóng về kết quả!


https://i950.photobucket.com/albums/ad347/nhuthong5/Khanh4-2.jpg

5. Cảm giác được bấm máy. Cảm giác được bấm máy, thử nghiệm trên những máy film cũ khác nhau ngoài chiếc Nikon FM khiến tôi nghiện film hơn. Ngược với ảnh số, các nhiếp ảnh gia thường đầu tư để "lên đời" nâng cấp máy ảnh của mình thì những người chụp ảnh nếu nghiện film sẽ "xuống đời".



https://i950.photobucket.com/albums/ad347/nhuthong5/Khanh5.jpg

Trên đây chỉ là 5 lý do cá nhân vì sao mình thích chụp ảnh film. Hoàn toàn không có ý định so sánh ảnh film và ảnh số hoặc đưa ra ý kiến chụp cái gì cho tốt hơn. Mỗi người đều có sở thích, cảm nhận riêng. Nếu bạn cũng chụp film, hãy thử liệt kê ra 5 lý do vì sao bạn thích chụp film xem sao?

Tác giả: Khánh Hmoong

Biên tập bởi Reporter, 27/3/2012
Phuot.vn không chịu trách nhiệm về các liên kết ngoài được dẫn trong bài viết.
Liên hệ với tác giả khi phát hành lại thông tin này

Andong
27-03-2013, 18:33
Đồng ý với bác chủ thớt. Tuy nhiên, ở vào thời đại số hóa với khả năng mua một chiếc fullframe, ống kính được hỗ trợ và thụ hưởng rất nhiều tiến bộ của khoa học vật liệu, tái hiện lại khá tốt hình ảnh của vật thể thì việc xuống đời cũng là một trăn trở. Đứng về mặt kỹ thuật, em luôn tôn thờ chủ nghĩa analog khi tái hiện cả thần thái trong bức ảnh. Cách bác mô tả làm em nghĩ tới mình đang ở trong thung lũng, và tiếng vọng của vách đá cho mình biết rõ tiếng hú của mình ra sao. Tấm phim 35 mm đó là công cụ để mình có thể tận hưởng tiếng hủ của thiên nhiên.
Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân, những nhận xét của bác sẽ rất phù hợp khi tính nghệ thuật được đặt lên trên, hoặc tính thời sự không bao giờ bị cũ. Với yêu cầu về thời gian, các tấm ảnh sự kiện, thời sự lại cần lắm hỗ trợ của công nghệ số.
Em ước sớm bớt được công việc để lại có thể dùng các ống kính thuần thủy tinh, chẳng có hỗ trợ lấy nét nhanh, với thân F50 của Nikon để lại có thể tìm được những cảm giác hồi hộp như thời nảo thời nào. Em xin cám ơn bác chủ thớt đã gợi lại những cảm giác mà giờ, khi đang gõ phím, em vẫn nhận ra nó. Tiếng vọng của chính ta.

Lantrailt
27-03-2013, 19:53
Mình thích chụp máy film nhưng chưa có điều kiện để làm điều đó! Mỗi người có lý do riêng để dùng loại máy mình thích, mình cần.

Khanh_Khanh
28-03-2013, 13:21
Cảm ơn bài viết của bác Khánh Hở Mông.

Em cũng thích ảnh film hơn ảnh số ở màu sắc, và đặc biệt là ở cái nổi hạt li ti (giờ mới biết nó gọi là grain ạ).

Em chưa chụp film bao giờ, nhưng chụp máy số rồi thì nhìn lại đúng là mình bấm bừa phứa, ít tư duy (em nói riêng em thôi ạ, ko nói những người chụp máy kỹ thuật số khác)

gianker
28-03-2013, 14:23
Chụp film mệt lắm!! Máy thì rẻ nhưng film thì đắt. Chụp xong lại hỏng, tốn tiền film, tốn tiền tráng rửa và cả tiền gửi đi tráng :)) Ảnh ra lại xấu ( đối với phần lớn người xem ảnh ), nhưng chỉ một vài ông chụp film thì lại tự cho là đẹp. Haizzz...

Long Kurt
02-04-2013, 11:10
Chụp film mệt lắm!! Máy thì rẻ nhưng film thì đắt. Chụp xong lại hỏng, tốn tiền film, tốn tiền tráng rửa và cả tiền gửi đi tráng :)) Ảnh ra lại xấu ( đối với phần lớn người xem ảnh ), nhưng chỉ một vài ông chụp film thì lại tự cho là đẹp. Haizzz...

Đắt ???
Tiền mua 1 con full frame (D800 chẳng hạn) giờ nếu quy ra tiền phim và tráng cũng đc nghìn cuộn bình dân. Mà cả đời chụp cũng chưa chắc hết 1000 cuộn, chưa kể là còn khoản phí chạy theo thiết bị nếu chơi Digital.

Chụp xong lại hỏng, tốn tiền film, tốn tiền tráng rửa và cả tiền gửi đi tráng :)) ??? Ảnh ra lại xấu ???
Chụp hỏng hay không chủ yếu là do người chụp. Không biết chụp thì máy gì vào tay cũng vứt đi. Tráng cũng là khâu quan trọng mà người chụp thường không kiểm soát được nhưng sác xuất hỏng ở phần này ko lớn :).
Đầy người cầm DSLR chụp ra những cái ảnh... tư liệu bị đập chết bởi các bạn P&S.

gianker
05-04-2013, 16:51
Đắt ???
Tiền mua 1 con full frame (D800 chẳng hạn) giờ nếu quy ra tiền phim và tráng cũng đc nghìn cuộn bình dân. Mà cả đời chụp cũng chưa chắc hết 1000 cuộn, chưa kể là còn khoản phí chạy theo thiết bị nếu chơi Digital.


Hí hí, mãi mới có người vào trả lời. Ai bẩu đi mua D800 làm gì, ai bẩu cứ thích chạy theo thiết bị làm gì, có ai bắt phải chạy đâu.Bác Long Kớt cứ thử chụp phim dương bản đi, giờ khoảng 200-300k vnd/cuộn. Tráng cũng tầm đấy, mà còn chưa biết ảnh có ra cái gì không ;) Lại còn mất thời gian chờ đợi, phải lại xin xỏ. Hí hí. Vị chi tầm 400k/cuộn. Cuộn nào chụp tốt thì lấy được một vài kiểu, ko là vứt sọt rác cả mớ. 10 cuộn thì bằng giá một cái máy digital nhỏ gọn, chụp nhoay nhoáy. Đấy là chưa nói đến ảnh tráng mang về có khi còn kém ảnh từ máy digital :))


Tráng cũng là khâu quan trọng mà người chụp thường không kiểm soát được nhưng sác xuất hỏng ở phần này ko lớn :).
Xác suất hỏng ở phần tráng không lớn ý, tự nhiên thấy không biết bao nhiêu bạn kêu ầm ầm. Bẩu là chụp Lây ca, ống kính vài nghìn đô la, mà nhìn chẳng khác gì máy canon, nikon đồng nát. Thế là thế nào nhỉ? :))



Chụp hỏng hay không chủ yếu là do người chụp. Không biết chụp thì máy gì vào tay cũng vứt đi........
Đầy người cầm DSLR chụp ra những cái ảnh... tư liệu bị đập chết bởi các bạn P&S.

Hai cái câu này đối lập nhau thía :)) Mà mua máy ảnh giờ chỉ để đeo tạo dáng thời trang là chính, cũng ra vẻ chụp máy phim. Mà thế nào là biết chụp và không biết chụp ý nhỉ ;) Thích thì mua máy cái digital tiện dụng về để chụp nhà cửa con cái, đi phượt mang theo để bấm một vài cái giải trí. Chứ Ảnh có dùng để show hàng, dọa ma, cãi cọ với ai đâu mà ko biết chụp và vứt đi.

biendaikho
09-04-2013, 15:53
Suy cho cùng cũng chỉ mỗi một chứ chơi. Đã chơi thì phải chơi sao cho sướng. Mà để được sướng thì chẳng bao giờ quan tâm đến tiền!

gianker
10-04-2013, 12:28
Suy cho cùng cũng chỉ mỗi một chứ chơi. Đã chơi thì phải chơi sao cho sướng. Mà để được sướng thì chẳng bao giờ quan tâm đến tiền!

Không có tiền thì làm sao mà sướng được :)) =))

lehaininh
10-04-2013, 18:41
Thật ra mình thấy gianker nói không sai :)). Nhưng trong lời nói mình nghĩ chủ yếu là đả kích mấy bạn thật ra chả yêu thích gì film phở. Cơ bản là thấy bảo chụp film là chất, là xuỵn nên đú đởn theo thôi. Chứ không phải chởi mấy bạn chơi máy film theo kiểu đam mê thật sự, nên chả có gì cần cãi nhau -_-.

Thiên Di
10-04-2013, 20:08
Thôi mình post ảnh film đi...vui hơn chém gió nhiều! (Mình đang chụp cả film lẫn digital)

1. Tuổi thơ tôi
(Omkareshwar-India, Nikon FE + 50 1.8D + Fuji Pro Plus 200. Scan by EPSON V600)

https://i1287.photobucket.com/albums/a634/dongdtk/India/img331-1_zps35a5f5e5.jpg

Thiên Di
10-04-2013, 20:12
2. Nhỏ

(Agra Fort, Nikon FE + Nikkor 18-35mm 3.5-4.5D + Fuji Pro Plus 200)

https://i1287.photobucket.com/albums/a634/dongdtk/India/AGR-3_zpsda385b76.jpg

nhocdenthui
11-04-2013, 16:39
Chụp film mệt lắm!! Máy thì rẻ nhưng film thì đắt. Chụp xong lại hỏng, tốn tiền film, tốn tiền tráng rửa và cả tiền gửi đi tráng :)) Ảnh ra lại xấu ( đối với phần lớn người xem ảnh ), nhưng chỉ một vài ông chụp film thì lại tự cho là đẹp. Haizzz...

Ảnh phim nào gianker chụp mình cũng thấy đẹp hết á :))))))

gianker
12-04-2013, 11:25
Cô Nhóc xê ra nhé :)) Mình máy film giờ bán đồng nát hết rồi, bán đúng với giá đồng nát ;) Và rút ra kinh nghiệm là phim chả là cái quái gì so với số, người ta mất bao nhiêu công sức để nghiên cứu phát triển, chẳng có lý do nào mà cái về sau lại kém hơn cái cũ. Cứ chơi hết, chụp hết các kiểu film rồi nhỉn ảnh số, nhận ra rằng film còn lâu mới bằng số. Chụp một cái point&shoot số, ví dụ chụp khuôn mặt em bé chả hạn, thấy màu da còn hồng hào trắng trẻo chi tiết, chứ chụp phim thì nhìn em bé tưởng bị sơ gan cổ chướng, da mặt vàng khè, bền bệt. Về lại phô tô shop chỉnh sửa lại. Thế là vừa mất tiền tráng phim, mất công chờ đợi thì chụp số luôn cho nó lành. Mà đấy còn chưa nói chụp film màu rồi về phô tô shop lại thành đen trắng, lại còn đóng khung ;) :))

Nhiều bạn đang chụp số thấy ảnh gắt, dải màu kém, thì tự nhiên chuyển sang phim thấy sao cái màu yêu thế, cứ dìu dịu, nhẹ nhẹ và xỉn xỉn. Mới nhìn thì thế thôi, chứ nhìn lâu thì mắt toét nhèm hết cả :) và lại muốn chi tiết, sắc sảo như số.

Thiên Di
12-04-2013, 20:46
A slice of Bundi
(Fuji Velvia 50, Nikon FE + 50mm 1.8D)

https://i1287.photobucket.com/albums/a634/dongdtk/India/img164_zpsbe12fd29.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/dongdtk/media/India/img164_zpsbe12fd29.jpg.html)

Thiên Di
12-04-2013, 20:49
Shy
(Fuji Pro Plus 200, Nikon FE + 50mm 1.8D)

https://i1287.photobucket.com/albums/a634/dongdtk/India/img194_zps933b7a77.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/dongdtk/media/India/img194_zps933b7a77.jpg.html)

Thiên Di
12-04-2013, 20:59
https://i1287.photobucket.com/albums/a634/dongdtk/img067_zpsb70f6884.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/dongdtk/media/img067_zpsb70f6884.jpg.html)

Thiên Di
13-04-2013, 08:44
Cô Nhóc xê ra nhé :)) Mình máy film giờ bán đồng nát hết rồi, bán đúng với giá đồng nát ;) Và rút ra kinh nghiệm là phim chả là cái quái gì so với số, người ta mất bao nhiêu công sức để nghiên cứu phát triển, chẳng có lý do nào mà cái về sau lại kém hơn cái cũ. Cứ chơi hết, chụp hết các kiểu film rồi nhỉn ảnh số, nhận ra rằng film còn lâu mới bằng số. Chụp một cái point&shoot số, ví dụ chụp khuôn mặt em bé chả hạn, thấy màu da còn hồng hào trắng trẻo chi tiết, chứ chụp phim thì nhìn em bé tưởng bị sơ gan cổ chướng, da mặt vàng khè, bền bệt. Về lại phô tô shop chỉnh sửa lại. Thế là vừa mất tiền tráng phim, mất công chờ đợi thì chụp số luôn cho nó lành. Mà đấy còn chưa nói chụp film màu rồi về phô tô shop lại thành đen trắng, lại còn đóng khung ;) :))
Nhiều bạn đang chụp số thấy ảnh gắt, dải màu kém, thì tự nhiên chuyển sang phim thấy sao cái màu yêu thế, cứ dìu dịu, nhẹ nhẹ và xỉn xỉn. Mới nhìn thì thế thôi, chứ nhìn lâu thì mắt toét nhèm hết cả :) và lại muốn chi tiết, sắc sảo như số.


Bạn Gian này hài thật!

Cách đây chưa lâu lắm bạn Gian của chúng ta còn lụi cụi chơi film; giờ qua digital lại quay ngược về chê film hết nhời! Biết đâu môt thời gian nữa bạn lại chán digital quay lại film thì sao? Who knows...;)

Bạn chán film thích digital (bây giờ) là chuyện riêng của bạn...Nhưng đưa ra những tuyên bố hoàn toàn chủ quan kiểu như "film chẳng là cái quái gì so với số",...trong một topic có tên "5 lý do tôi chụp film" là điều hoàn toàn không thích hợp...thiếu hẳn sự khéo léo và tế nhị của một người chơi!

Cuộc sống này sẽ ra sao nếu ai cũng giống bạn, hay giống tôi? Hẳn cuộc sống sẽ rất nhạt nhẽo nếu ai cũng suy nghĩ giống nhau, thích cùng một số thứ...giống như dân Bắc Hàn ai cũng giơ nắm đấm và hô khẩu hiệu "Chủ tịch Kim Nhật Thành muôn năm" vậy! Chán!!!

Và suy cho cùng, chẳng ai quan tâm bạn chụp film hay digital, photoshop hay không photoshop...vì những thứ đó chỉ là phương tiện, cũng như nấu cơm bằng nồi gang hay nồi inox, nấu bằng than củi hay gas đều không là vấn đề...Quan trọng là cơm nấu xong có thơm ngon hay không! Vậy thôi.

Nói thêm là mình đang xài cả film (Velvia 50 & Pro Plus 200) và digital (Pentax k5 & k01) và đánh giá cao cả hai, vì mỗi thứ có thế mạnh riêng!

Chúc bạn Gian và các bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong nhiếp ảnh!(BB)

gianker
15-04-2013, 10:47
Bạn Gian này hài thật!

Cách đây chưa lâu lắm bạn Gian của chúng ta còn lụi cụi chơi film; giờ qua digital lại quay ngược về chê film hết nhời! Biết đâu môt thời gian nữa bạn lại chán digital quay lại film thì sao? Who knows...

Bạn chán film thích digital (bây giờ) là chuyện riêng của bạn...Nhưng đưa ra những tuyên bố hoàn toàn chủ quan kiểu như "film chẳng là cái quái gì so với số",...trong một topic có tên "5 lý do tôi chụp film" là điều hoàn toàn không thích hợp...thiếu hẳn sự khéo léo và tế nhị của một người chơi!

Í í, bạn Di lên tiếng rùi đây ;) Phải hài hước lắm thì mới chụp phim chớ. Việc đưa ra tuyên bố hoàn toàn chủ quan như bạn Di nói là chuyện hoàn toàn bình thường, vì vấn đề là ở chỗ đưa ra quan điểm và bảo vệ được quan điểm đó. Chứ ko phải nói chuyện tào lao trên trời dưới biển như bạn về Bắc Hàn, hay than củi ga... :)) Hay dựa vào cảm tính rồi đánh giá, rồi để bảo là người khác đưa ra tuyên bố chủ quan.



Cuộc sống này sẽ ra sao nếu ai cũng giống bạn, hay giống tôi? Hẳn cuộc sống sẽ rất nhạt nhẽo nếu ai cũng suy nghĩ giống nhau, thích cùng một số thứ...giống như dân Bắc Hàn ai cũng giơ nắm đấm và hô khẩu hiệu "Chủ tịch Kim Nhật Thành muôn năm" vậy! Chán!!!

Nếu mình ko đưa ra quan điểm riêng, thì topic này sẽ để đấy và cũng rất nhạt nhẽo nếu có những người có cùng suy nghĩ như bạn ;)





Và suy cho cùng, chẳng ai quan tâm bạn chụp film hay digital, photoshop hay không photoshop...vì những thứ đó chỉ là phương tiện, cũng như nấu cơm bằng nồi gang hay nồi inox, nấu bằng than củi hay gas đều không là vấn đề...Quan trọng là cơm nấu xong có thơm ngon hay không! Vậy thôi.

Nói thêm là mình đang xài cả film (Velvia 50 & Pro Plus 200) và digital (Pentax k5 & k01) và đánh giá cao cả hai, vì mỗi thứ có thế mạnh riêng!

Chúc bạn Gian và các bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong nhiếp ảnh!(BB)

úi, có ai bẩu là cần bạn, hay bất cứ ai phải quan tâm mình mình chụp bằng gì đâu nhể :)) Còn việc nấu xong có thơm ngon, thì bạn cho mình hỏi như nào là thơm ngon. Chụp phim thì ảnh ra như nào thì được coi là thơm ngon. Hay là miễn là chụp bằng máy phim thì ảnh ra thơm ngon hết???

Cho mình hỏi cái ảnh chụp Tal Mahal ở trên thì bạn chụp bằng phim gì, và cho mình biết các công đoạn để ra được cái ảnh cuối cùng như bạn post ở trển được ko ạ?

À thêm nữa, bạn có thể cho biết 5 lý do tại sao bạn chụp phim được ko?


Chúc bạn Gian và các bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong nhiếp ảnh!(BB)

Cám ơn. Mình thì cũng lúc cũng vui. Phải hài hước lắm như bạn bảo thì mới chụp phim được. Mà mình chỉ gọi là chụp ảnh thôi, hay chộp ảnh. Bạn mới là người có nhiều niềm vui trong nhiếp ảnh ;)

xudoai79
15-04-2013, 11:35
Em xin góp vui với bác chủ và các bác yêu film mấy tấm ạ.
http://farm9.staticflickr.com/8422/7780139230_a9ee046c95_z.jpg
(Nikon F4s, Fuji Superia Extra 400, 105 2.5 AIS
http://farm9.staticflickr.com/8291/7703242458_1ec4fde6a9_z.jpg
Nikon F4s, Fuji Proplus 200, 50 1.8D

http://farm8.staticflickr.com/7258/7703115244_5537316ba5_z.jpg
(Nikon F4s, Fuji Proplus 200, 28 2.8 AI)

Long Kurt
02-05-2013, 15:57
Hí hí, mãi mới có người vào trả lời. Ai bẩu đi mua D800 làm gì, ai bẩu cứ thích chạy theo thiết bị làm gì, có ai bắt phải chạy đâu.Bác Long Kớt cứ thử chụp phim dương bản đi, giờ khoảng 200-300k vnd/cuộn. Tráng cũng tầm đấy, mà còn chưa biết ảnh có ra cái gì không. Lại còn mất thời gian chờ đợi, phải lại xin xỏ. Hí hí. Vị chi tầm 400k/cuộn. Cuộn nào chụp tốt thì lấy được một vài kiểu, ko là vứt sọt rác cả mớ. 10 cuộn thì bằng giá một cái máy digital nhỏ gọn, chụp nhoay nhoáy. Đấy là chưa nói đến ảnh tráng mang về có khi còn kém ảnh từ máy digital :))

Em đang dùng máy phim với ống kính 20mm. Để có tiêu cự tương đương như vậy nếu chơi crop thì tiền lense cũng gần bằng 1 con full frame.
Dương bản thì em cũng chuyển hẳn sang rồi, cả tiền film và tráng là 320k 1 cuộn và đợi 2 tuần và em thấy ok với việc chờ đợi đó. Nhất là khi sản phẩm mình nhận được mình ưng ý với nó.
Màu dương bản nếu bác chụp rồi thì cũng biết, chắc em ko cần phải nói thêm, còn nếu bác ko chụp film thì có nói cũng bằng thừa.


Xác suất hỏng ở phần tráng không lớn ý, tự nhiên thấy không biết bao nhiêu bạn kêu ầm ầm. Bẩu là chụp Lây ca, ống kính vài nghìn đô la, mà nhìn chẳng khác gì máy canon, nikon đồng nát. Thế là thế nào nhỉ?

Bác nào Leica hay gì em ko biết. Em thì ko chạy theo thiết bị mà chỉ chơi Nikon đồng nát thôi ạ.
Bác toàn nói ở đâu, ai kêu ầm ầm chứ bọn em toàn chơi cái mà bác gọi là đồng nát thôi ạ và hầu hết là cảm thấy hài lòng và có định hướng cả.



Hai cái câu này đối lập nhau thía :)) Mà mua máy ảnh giờ chỉ để đeo tạo dáng thời trang là chính, cũng ra vẻ chụp máy phim. Mà thế nào là biết chụp và không biết chụp ý nhỉ ;) Thích thì mua máy cái digital tiện dụng về để chụp nhà cửa con cái, đi phượt mang theo để bấm một vài cái giải trí. Chứ Ảnh có dùng để show hàng, dọa ma, cãi cọ với ai đâu mà ko biết chụp và vứt đi.

Em thì mua về để chụp thôi ạ chứ cũng chẳng có cái nào tạo dáng với nó đâu ạ :).

Theo em thì quan niệm của bác "mua máy cái digital tiện dụng về để chụp nhà cửa con cái, đi phượt mang theo để bấm một vài cái giải trí." thì thực sự là trái ngược xa với em ạ. Em đi phượt mục đích chính là để chụp thôi ạ.
Vì vậy em với bác có nói nữa cũng ko ra đc cái gì đâu ạ. Chúc bác đi phượt vui và có nhiều ảnh đẹp ạ. (c)

Long Kurt
02-05-2013, 16:01
Góp vui với các bác :).
Provia 100
https://farm9.staticflickr.com/8125/8620293739_e0a9af17d0_c.jpg

Ektar 100
https://farm9.staticflickr.com/8214/8305191737_cf254dc9f1_c.jpg