PDA

View Full Version : Mùa Xuân Ở Đại Nghiêng



Promise
27-03-2013, 15:31
https://2.bp.blogspot.com/-ZyipbJOQOpg/UVAcon42LBI/AAAAAAAAA4c/sYvPqFJEi4M/s800/IMG_2974.jpg

Cầm trên tay vé khuyến mãi của Jetstar chuyến HCM - Hải Phòng, mê truyện Kim Dung và các tác phẩm võ hiệp của ngài từ bé, đọc biết bao topic về một Lệ Giang yên bình dưới chân của Ngọc Long Tuyết Sơn, tôi quyết định đi đến đây một lần cho biết

Đoàn chúng tôi gồm 6 người, 3 nam và 3 nữ, 6 người thì có mỗi một bà chị Lăng Quăng biết tiếng Hoa, âu thế cũng đả đủ điều kiện để làm chuyến phượt lần này rồi :)):))

tranttlinh
27-03-2013, 16:48
Mình nghĩ là Đại Nghiên mới đúng, ko phải Đại Nghiêng.

Promise
27-03-2013, 17:14
@tranttlinh: Thanks bác, cũng vì bụp chợt quá mà type lộn mất >:)

lethanh0901
27-03-2013, 19:15
Trong cuộc sống này, mình tin chuyện gì cũng cần phải nói đến chữ Duyên. Duyên gặp gỡ, duyên làm bạn, duyên công việc, duyên vợ chồng, vân vân và vân vân. Ngay cả duyên đến 1 vùng đất mới. Lần này đến với Lệ Giang cũng là 1 cái duyên.
Kế hoạch trước đó của nhóm mình là đến với vùng đất của hoa cải dầu - La Bình [do đọc được bài chia sẻ của 1 bạn trên phượt về mùa xuân ở La Bình, với những cánh đồng hoa cải bạt ngàn]. Ấp ủ ước mơ được 1 lần tận mắt chứng kiến 1 màu vàng rực của La Bình vào xuân nên nhóm mình đã quyết chí canh vé rẻ đi Hà Nội vào tháng 3. Đúng dịp đó thì Jetstar có đợt khuyến mại 1đ nhưng mình không canh được vé đi Hà Nội. Suy nghĩ HN nhiều người đi nhưng chắc Hải Phòng thì không hút hàng như vậy nên ngay lập tức đã chuyển hướng sang canh vé HCM - Hải Phòng. Và may mắn chộp được 2 vé khứ hồi SG - HP cho mình và 1 bạn khác. Và 4 bạn còn lại trong nhóm cũng thuộc dạng "dân chơi ko sợ mưa rơi" nên dù không mua đc vé rẻ thì cũng quyết mua vé thông thường để có thể đến với vùng đất của Hoa cải (lúc đó chưa chuyển hướng sang Lệ Giang)

Sau khi vé máy bay đã được book thì bắt đầu giai đoạn lên plan. Sau khi ngâm cứu đường đi nước bước, địa điểm ăn chơi ở La Bình thì cả nhóm cảm thấy nếu bỏ 60USD phí visa chỉ để đi 1 nơi thì quá phí [tính tham lam khi đi phượt ko ai bỏ được, hehe] mà thời gian thì không cho phép đi thêm bất kì nơi nào khác. Sau 1 thời gian suy tính, coi topic không chỉ trên phượt mà còn trên trang mafengwo (1 trang gần giống phượt) thì 2 photographer chính của chuyến đi phán 1 câu xanh rờn "Hoa cải chụp góc nào cũng là hoa cải, có 1 cảnh à, không chụp đc nhìu cảnh khác nhau". Nếu đc đi La Bình xong đi 1 nơi nào khác đi". Trong đầu mình chợt nhảy lên hình ảnh của Phượng Hoàng, 1 nơi mà mình vẫn còn cảm giác tiếc nuối khi chỉ đến đó có 1 ngày 1 đêm. Tuy nhiên, đi Phượng Hoàng mà ko đi Trương Gia Giới thì cũng phí, mà đi TGG nữa thì chi phí ko kham nổi. Và rồi 1 cổ trấn khác xuất hiện. Đó chính là Lệ Giang, 1 cổ trấn trước đó mình không thích do cảm nhận nó quá nhiều hoa [mà mình thì không thích hoa cho lắm]. Lại tiếp tục tìm hình ảnh, thông tin về Lệ Giang, chính thức bị quyến rũ bởi những con đường liễu nơi đó. Và Lệ Giang - Nơi cả nhóm chọn cho chuyến đi mùa xuân của mình

Promise
28-03-2013, 09:42
Lịch trình dự kiến ban đầu của chúng tôi sẽ hơn 10 ngày

Ngày 1 : HCM - HẢI PHÒNG | HẢI PHÒNG - HÀ NỘI | HÀ NỘI - LÀO CAI
Ngày 2 : LÀO CAI - HÀ KHẨU | HÀ KHẨU - CÔN MINH
Ngảy 3 : CÔN MINH - LỆ GIANG
Ngày 4 : LỆ GIANG
Ngày 5 : LỆ GIANG - THÚC HÀ
Ngày 6 : LỆ GIANG - LUGU
Ngày 7 : LUGU
Ngày 8 : LUGU - LỆ GIANG
Ngày 9 : LỆ GIANG - NGỌC LONG TUYẾT SƠN
Ngày 10 : LỆ GIANG - CÔN MINH | CÔN MINH - NAM NINH
Ngày 11 : NAM NINH - HÀ NỘI
Ngày 12 : HÀ NỘI - HẢI PHÒNG - HCM

lethanh0901
28-03-2013, 10:25
Thực ra vé máy bay khứ hồi giá rẻ của 2 thành viên ban đầu của đoàn là từ ngày 13/3 đến ngày 24/3. Hơn 10 ngày, nhưng do lo lắng không xin nghỉ phép được lâu như vậy (vì trong đoàn có 3 người làm chung cty, chung bộ phận) nên 2 thành viên có vé về ngày 24 đành phải bỏ vé đó và mua lại vé về ngày 21/3 trong khi các thành viên còn lại cũng đã mua vé về SG vào ngày 21. Tuy nhiên, vẫn tính tham lam cố hữu, nghĩ là với 7 ngày như vậy, việc đi cho thỏa vùng đất Lệ Giang là ko thể, có chăng nữa chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nên trong đầu của mỗi người, dù không nói ra cũng có 1 suy nghĩ là "nếu qua đó thích quá thì sẽ đổi chuyến bay dời đến ngày 24/3 luôn. Lỡ tốn tiền visa rồi thì đi cho đáng". Và rồi, mọi chuyện diễn ra theo đúng ý đồ của cả bọn. Lịch trình được kéo từ 7 ngày sang hơn 10 ngày như promise đã đưa ở trên.

lethanh0901
28-03-2013, 10:41
Vé máy bay đã xong, cách xin nghỉ phép và vượt ngục khỏi cty đã nghĩ xong. Plan cũng đã gút. Vấn đề tiếp theo là làm tờ giấy lộn dán trong passport trị giá 60usd. Cả nhóm hý hửng hẹn nhau 8h30 sáng đến HBT để đóng 60usd chuẩn bị cho hành trình chinh phục "Lệ Giang chi mộng" của mình. Lúc đứng xếp hàng, các anh chị cò kiếm ăn ban sáng cứ ve vỡn gần cả đám, cất tiếng mời gọi "em có thư mời không? lát ko làm đc thì ra chị làm giúp cho nhé". Mình đây còn mạnh miệng "Dạ, ko cần chị ơi, bọn em năm ngoái làm rùi, không cần đâu chị". Vừa nói vừa cười thầm trong bụng "định lấy tiền cò của ta ư, đâu có dễ". Xếp hàng tới 8h30 thì đc cho vô, ai dè vừa đút đầu vào. Bác bảo vệ ở lãnh sự quán đã cho nguyên xô nước lạnh vô đầu cả lũ "Có giấy mời không? Không có, ko làm đc đâu". Thế là cả bọn rũ rượi kéo ra ngoài, gọi điện cho mọi mối quan hệ quen biết để hỏi thực hư. Ngay lúc này thì cả đàn cò từ đâu kéo đến, nói cái giá 90usd ngay phát sốt. Đành kéo nhau về, kiếm các cty du lịch làm giúp vậy. Sau 1 ngày tìm kiếm thông tin, gọi điện này nọ thì kiếm đc 1 nơi bên đường Lê Thị Riêng, làm với giá 73usd. Quyết định làm thông qua dịch vụ mà cứ tức anh ách trong bụng bọn lãnh sự quán này chắc ăn chia với mấy dịch vụ này rồi quá, haha..

lethanh0901
28-03-2013, 11:07
Đoàn 6 người, có 3 người làm chung cty. Trong 3 người này thì có 2 người làm chung bộ phận mà bộ phận này chỉ có 2 người. Nếu cùng đi đồng nghĩa là bp này chỉ còn vườn không nhà trống. Và bộ 3 này là bộ 3 quyền lực trong cty, đi đâu cũng dính chung với nhau nên việc 3 người cũng biến mất sẽ không được cấp phép 1 cách quang minh chính đại. Sau khi mọi giấy tờ cần thiết đã được lo ổn thỏa thì việc nhức đầu nhất cũng đã phải giải quyết. Nhóc promise xin nghỉ phép trước, sau đó đến đại ca của nhóc xin nghỉ sau đó ít ngày (mục đích để người ký giấy nghỉ sẽ không nhớ đc ngày nghỉ của 2 người trùng nhau). Còn về phần mình, biến mất như không khí, haha. Chỉ kịp nhắn tin về cho sếp trc khi mất sóng ở Hà Khẩu (tất nhiên trước đó đã xi nhan với sếp rồi, iu sếp nhất trên đời, hehe).
Trong đoàn có 2 người là quyết định đi vào phút chót nên 2 bạn đó đã mua vé SG - HN, chứ không mua vé SG - HP như 4 người ban đầu. Do chuyến bay của 2 bạn đó bị thay đổi từ 15h chiều thành 8h sáng trong khi 4 người còn lại bay chuyến Hải Phòng 15h nên cả nhóm quyết định giao trọng trách cao cả là đi đổi tiền tệ ở Hà Nội chỉ vì nhận đc thông tin khi đó 1 tệ ở SG = 3390 trong khi ở HN chỉ có 3375. Tổng số tiền dư ra của cả hội chắc đc 1/2 cái lẩu nấm Côn Minh. Hahha. Và hành trang lên đường cả cả nhóm 6 người là 10.900 tệ

lethanh0901
28-03-2013, 13:21
Chuyến bay SG - Hải Phòng của 4 chúng tôi theo như lịch trình sẽ cất cánh vào 15h10, đến Hải Phòng sẽ là 17h05. Chúng tôi đã tính toán 1 cách sát sao nhất để có thể có mặt tại bx Mỹ Đình để lên xe Hải Vân lúc 21h xuất phát đi Lào Cai. Tuy nhiên, ý trời muốn chúng tôi vượt qua thật nhiều chuyện gay cấn trước khi đến với cổ trấn này hay sao í mà chuyến bay bị delay hết khoảng 20p và đến sb Cát Bi vào lúc 17h30. Chúng tôi nhanh chóng phóng lên chiếc xe taxi Mai Linh (dù ở đó rất nhiều taxi nhưng chúng tôi cứ nằn nặc phải đi xe Mai Linh cho bằng đc, tránh bị chặt chém) để đến bx Tam Bạc đón xe đi Hà Nội. Lúc lên xe là 18h. Hỏi bác tài khoảng mấy h thì đến đc HN (bến xe lương yên, cách bến xe mỹ đình khoảng 10km) thì bác bảo tầm 20h30. 4 đứa tụi tôi ngồi trên xe mà cứ như ngồi trên đống lửa, xoắn cả lên. Trên đường đi tài xế xe Hải Vân cứ gọi điện hối hỏi chừng nào ra bến xe Mỹ Đình đc, xe sẽ xuất bến vào lúc 20h45. Làm sao mà chúng tôi có thể có mặt ở Mỹ Đình vào giờ đó khi anh gọi điện là chúng tôi chỉ mới tới Hải Dương, hix. 20h45, chúng tôi cũng có mặt ở HN nhưng không phải là bx Mỹ Đình nơi có xe Hải Vân đang đợi chúng tôi mà là bx Lương Yên (cách Mỹ Đình chừng 30p chạy xe). Thiết nghĩ đã không tài nào bắt kịp được xe Hải Vân ở Mỹ Đình, chúng tôi quyết định sẽ chặn đầu xe. Nghĩ là làm, chúng tôi gọi điện cho anh tài xế để hỏi xe sẽ chạy ngang đâu để đứng đó mà đón. Bác trọc tài xế taxi chở chúng tôi từ BX lương yên bảo "đưa điện thoại cho bác, bác nói chuyện với nhà xe, chứ cháu đâu biết ở đâu đâu mà nói". Thế là bác dừng lại ngay khu đô thị Nam Thăng Long, giữa đường, cầm con đt smartphone tôi vừa trả góp xong đứng nói chuyện với anh xế Hải Vân. Bác đứng ngoài đó nói chuyện mà trong lòng tôi thấp thỏm, ko phải lo chúng tôi ko chặn đầu xe được mà chỉ lo cho cuộc đời của chiếc điện thoại của tôi. Liệu bác đứng giữa dg như vậy, có khi nào nó đi theo 1 chiếc xe xì khói nào không, haha.
Chúng tôi đứng ở khu đô thị Nam Thăng Long đợi khoảng 15p thì chiếc xe 4050 đã trờ tới, chở theo 2 người bạn gái xinh xắn của nhóm đã ra HN từ 8h sáng hôm đó. Cuối cùng thì nhóm chúng tôi, 6 người cũng đã tụ họp đông đủ sau những cuộc rượt đuổi theo xe.

Tip: http://bus.hlink.vn/. Xin chia sẻ với các bạn phượt (nếu mọi người biết rồi thì bỏ qua nhé) trang web để đặt vé xe. Mình đã lên web này để đặt vé Hà Nội - Lào Cai. Chỉ cần lên web chọn hành trình rồi thanh toán tiền. Sau đó nó sẽ gửi cho mình 1 cái mã đặt vé. Tới ngày cứ cầm tin nhắn đó lên xe, show cho tài xế là ok. Lúc mua cũng hồi hộp sợ chuyển tiền xong nó gạt mình thì mất toi 1tr5 cho 6 vé. Hehe..

chuongchuongchut
28-03-2013, 13:57
Chi tiết quá LQ ui, ngắn gọn để cho ng khác đọc nữa ^^, vô đề tài iiii. Chỉ cần lộ trình địa điểm - giá cả - sự kiện chính - hình ảnh thui.

lethanh0901
28-03-2013, 14:04
Tôi viết là tôi phải kể cái hành trình đầy lì kì gây cấn chứ tôi đâu nhảy bổ vô mà nói :))

kotora
28-03-2013, 16:40
Em cổ vũ chị tiếp tục viết chi tiết thế. Thế mới có nhiều kinh nghiệm chia sẻ chứ ko thuần túy là khoe chuyến đi của mình như một số người thích làm. Tiếp tục và tăng tốc viết đi chị. :D

Promise
28-03-2013, 22:23
5h Sáng, chúng tôi đã có mặt ở Lào Cai. Cả đoàn ăn sáng vội với một bát phở bò rồi bắt một chiếc xe chạy ra cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu gần đó với giá 60k. Xuất trình giấy tờ rồi làm các thủ tục xuất nhập cảnh, cả đoàn nhanh chóng đi sang cây cầu bắt ngang 2 đất nước để làm thủ tục nhập cảnh phía trung quốc.

Mọi việc tiến hành khá thuận lợi và suôn sẻ và cả đoàn đã chính thức bước vào biên giới Trung Quốc chưa tới hơn 10' làm thủ tục. Hỏi han người dân, chúng tôi liền bắt ngay một chiếc xe bus màu xanh để đi đến bến xe Hà Khẩu.

https://lh6.googleusercontent.com/-W-DMrlZAOl8/UVRb5HWHOkI/AAAAAAAAA_o/_CbN2-mTpgc/s750/IMG_0650.jpg
(Chiếc xe bus thế này đây, 1 tệ 1 người, đừng bạn nào có ý định sẽ đi bộ đến bến xe Hà Khẩu nhé, recommend là không nên vì đường rất xa)

https://lh4.googleusercontent.com/-Bacv-V0lAdw/UVRb4m5vAkI/AAAAAAAAA_k/XP__QdGT4RQ/s750/IMG_0631.jpg
( Hơn 12kg hành lý đeo vai, sai lầm lớn nhất đợt chuyến đi này của tôi nằm ở đây, ở các phân đoạn sau các bạn sẽ hiểu nó đã làm khổ tôi thế nào )

Sau khi đã đến được bến xe Hà Khẩu, tức tốc liền mua vé đi chuyến Hà Khẩu - Côn Minh để không bị nhỡ thêm bất kì thời gian nào nữa. Xe đi Hà Khẩu - Côn Minh xuất bến vào lúc 10h50 ( Đến lúc này đây tôi xin dùng giờ địa phương )

https://lh5.googleusercontent.com/-p6BeF0_enM0/UVRcJpswn9I/AAAAAAAAA_4/RwCkl0lu61I/s750/IMG_0670.jpg
(Vé xe cho 6 người)

https://lh4.googleusercontent.com/-C0Re6dUs-EQ/UVRcNJOBD9I/AAAAAAAABAI/izi27p7c5n0/s750/IMG_0699.jpg
(Phòng chờ bến xe Hà Khẩu)

Còn những 2 tiếng đồng hồ trước khi nhà xe xuất bến, cả đoàn hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, tôi thì bụng đói meo, nhìn thấy bên cửa trái có một hàng quán trông cũng được, bèn đánh liều thử xem lần đầu tiên mình đến Trung Quốc thì đồ ăn thế nào. Sau khi dùng hết các cử chỉ ngôn ngữ cơ thể, từ uốn lượn đến lắc hông. Thì có vẻ do việc bất đồng ngôn ngữ quá lớn, mình nói người không hiểu, người nói mình cũng không hiểu. Thì phải nhờ sự giúp đỡ của Lăng Quăng tỷ.

Tỷ tê một hồi thì quyết định sẽ ăn thử 1 bát trước, nếu được sẽ gọi thêm. Sau khi Tiểu Nhị mang một bát, bún không ra bún, mì không ra mì, thì eo ui, hình dạng quả thật nói lên tính cách của món ăn. Dở chặc lưỡi, và có một vị mà tôi sẽ không bao giờ quên, cái vị đặc trưng của Trung Quốc bám theo tôi trong suốt chuyến đi... :help:help

Promise
28-03-2013, 22:55
Sau khi đã hả hê ngồi yên đít trên xe, đúng 10h50 xe xuất bến. Có một điều tôi phải nói là bọn Trung Quốc này đúng giờ cực, đúng giờ đến nỗi mà tôi thấy khâm phục. Sau này khi đi những chuyến xe lửa. Nếu trên vé ghi 8h46' thì đúng 8h46' tàu sẽ xuất bến (Cũng vì cái đúng giờ của bọn nó mà xém một tí nữa thì bọn tôi đã phải cầm lon đi ăn xin trên đất khách quê người...)

Xe đi được một tẹo thì dừng ở một chốt kiểm tra, riêng đoạn này thì không cho chụp hình, có một anh lính, mặc áo chống đạn, tay vác một khẩu ak lên để thu passport cũng như cmnd để xuống làm thủ tục. Chỗ này thì đừng bác nào dại mà lấy máy ra chụp nhé, nó lên kiểm tra và yêu cầu xóa ngay, lỡ mà nó mời xuống làm việc thì lại cực thân đấy.

Trước khi đi thì tôi đã thấy đâu đó trong topic phượt ở Lệ Giang có 1 câu như thế này:

"There are many kind of dogs, and many kind of shit"

Tôi cứ ngờ ngợ, chó thì quả nhiên là nhiều ở Lệ Giang rồi, chẳng lẽ lại còn có tất cả các loại shit ở đấy sao. Đấy, đến lúc này thì đây là bài học xương máu cho đoàn chúng tôi đây.

Đang liêu thiêu ngủ thì bị đánh thức bằng một giọng rất đỗi là chanh chua:
- Này, dậy dậy, bọn bây có 20' để đi vệ sinh và ăn uống. Nhanh nhanh

Tôi liền quay sang:
- Này có ai xuống ăn gì không, em đói quá, thôi không ai xuống thì em lượn xuống trước đấy :))

https://lh6.googleusercontent.com/-2N91FR_jQ4A/UVRccbTm7iI/AAAAAAAABAY/zC1pcfszoSo/s750/IMG_0749.jpg
(Chỗ dừng chân thứ 2, và là nỗi kinh hoàng cho hai người trong đoàn chúng tôi =)) =)) )

Ấy ấy, em biết là nếu các bác nào chưa đi Trung Quốc, sẽ són ở chỗ này đây. Trong đầu của các bác sẽ nghĩ gì, biết bao nhiêu sự tưởng tượng sẽ thăng hoa. Thôi thì hãy để nó thăng hoa đôi chút....

https://lh5.googleusercontent.com/-iqAJeUXiuNc/UVRcKVzBTwI/AAAAAAAABAA/e7MX7h-UWTc/s750/IMG_0744.jpg
(Hột gà trà, nói cho oai thế thề ăn còn thua hột gà luộc bên mình)

Promise
28-03-2013, 22:56
https://lh6.googleusercontent.com/-Tg07Sl__Zks/UVRcaD_nTKI/AAAAAAAABAQ/8Cf5TiawWG8/s750/IMG_0754.jpg
(Khoai tây chiên, khoai tây bên đây là loại khoai tây không bột, recommend là 1 trong những món không nên ăn, dở cực kì)

**Thôi lại quay lại ở vấn đề đang dang dở, chuyện ở đây thì nó cũng phần thú vị tí. Chả là ở đây ngoài phần ăn uống, thì còn có phần đi đại tiểu tiện cho các hành khách trên xe. Thì trong đoàn em có hai anh chị, chả hiểu bí bức do ăn uống nhiều quá, nên đã nhịn không nổi, thì liền đi vệ sinh. Bốn người còn lại trong đoàn thì liền chui lên xe mà ngồi ăn hột gà cho mát. Đang mải bóc dở vỏ trứng gà thì em thấy hai anh chị (anh Tâm và chị Mai) mặt mũi thất thần, như kiểu vừa gặp ma, trắng bệch ra đấy ạ. Thấy thế em liền hỏi:

- Ủa sao đi nhanh thế anh, vừa đây mà đã xong rồi à
- .......
- Chị Mai ăn trứng gà không chị
- .......


Một lúc sau thì mới biết là không phải anh chị đấy gặp ma, mà là câu "There are many kind of dogs, and many kind of shit" đã ứng nghiệm, em hỏi ra thì mới biết, lúc vừa bước vào, thì từ các thể loại, rắn, lỏng, chảy, nó nằm đè lên nhau, bắn cả lên tường, dính lên cả thành bồn cầu, số thì cứ như là cả một đàn bò thi nhau đi vào 1 chỗ =)) =)) =)). Đến lúc này thì em không nhịn được cười nữa thì cười hố hố lên trong sự đau khổ của anh chị =)) ( Vâng em cũng thấy là em có đôi phần vô duyên :T )

- - - - - - -
Đoạn này thì kinh nghiệm xương máu của em đây:
1/ Nên có sẵn lương thực Việt Nam để cố thủ, không nên ăn đồ ăn vặt Trung Quốc vì quá dở và phí tiền
2/ Ngoại trừ WC của Hostel, không nên đi các WC Công Cộng nào có vẻ không sạch sẽ, không nên và không nên =]]

Promise
29-03-2013, 10:37
Đến Côn Minh khi đã hơn 6h30 tối, trời vẫn còn sáng trưng. Cả nhóm láo nháo khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ.
- Vũ, vũ, dậy mau, xuống nhanh mà còn giữ đồ đạc
- Quái, 6h30 gì mà trời còn sáng trưng như 4h thế này (Tôi thầm nghĩ khi vẫn đang lấy tay ngoáy ngoáy mũi trong cái bộ dạng đầy lượm thượm )
- Để anh !

Vừa dứt lời, anh Tâm ngồi bên cạnh nhanh nhoẻn phi người xuống ( Người đã có dịp chiêm ngưỡng "bánh xèo trung quốc" trong post trước. Tại sao lại là bánh xèo, để cho hoa mỹ chút, từ nay tôi sẽ tránh dùng từ nhạy cảm đó, thay bằng bánh xèo, vì nó cũng có màu gần tương tự )

https://3.bp.blogspot.com/-uuYT3QJCrJM/UVBpzk3HXWI/AAAAAAAAA6A/Ub-jBBJvFtE/s750/IMG_0787.jpg
(Gì thì gì, post trước một tấm để lấy tinh thần mình viết tiếp cái coi)

https://4.bp.blogspot.com/-Ec7EZjBEVUU/UVBZIum-tSI/AAAAAAAAA5Y/jRCqMomE3Gw/s750/IMG_0803.jpg
(Bến xe phía Đông Côn Minh)

Hành lý vừa được chất, chúng tôi đã được chào đón bằng những cơn gió lạnh đầu xuân. Ủ ôi, đang ăn mặc phong phanh, tạt qua một cái làm lạnh tê trym. Cả đoàn liền lôi áo ấm đã thủ sẵn cho thời tiết bên đây mà mặc vào. Rồi nhanh chóng di chuyển vào phía trong bến xe để bắt xe bus đi ra ga xe lửa.

Vừa bước vào đoạn trong thì có cả lố nhố hàng trăm người, mà tôi thấy khách thì ít, chủ yếu là dân cò địa phương, hét ầm ĩ, mời gọi, làm náo động cả một khoảng không rộng lớn. Dĩ nhiêu là toàn những câu tiếng trung thì cho dù là ông tôi có ở đây cũng chẳng thể nào hết được. Mặc dù là miệng mình đã liên tục " Ủ pu tủng, ủ pu tủng " nhưng chiêu đó lại phản tác dụng, họ lại nói, thậm chí là nói nhiều hơn và to hơn, nói như kiểu hét vào mặt mình

Hỏi han các anh bảo vệ một hồi, Lăng Quăng tỷ liền chạy đến bảo:
- Có xe bus sẽ dừng ở ga xe lửa, 30' một chuyến, chỉ 2 tệ/người, nhanh nhanh kẻo trễ xe

https://1.bp.blogspot.com/-jR9GTucs0K0/UVBZKrAJKII/AAAAAAAAA5g/X7EcuJsXA28/s750/IMG_0804.jpg
(Ông bên trái, trọc lóc là cò đấyyyyy nheeee )

https://3.bp.blogspot.com/-WNfojFqHxpg/UVBt654D_wI/AAAAAAAAA6E/Yi7LFgdoJSg/s750/IMG_0819.jpg

**Tips: Nếu các bạn không thể tìm được xe bus sẽ đỗ ở đâu, thì nên nhanh mắt kiếm chỗ nào có nhiều khách du lịch, tay xách tay mang, có cả các cò đứng hét vào mặt mà đứng vào. Vì hầu hết 90% họ sẽ đứng ở nơi xe bus đi ra ga xe lửa. Bạn nên cố gắng chen lên, nếu không chen lên kịp, sẽ bị nhỡ xe và phải 30' sau mới có 1 chuyến đi vào lại.

lethanh0901
29-03-2013, 13:30
Ngay tại bến xe Phía Đông Côn Minh nơi mà xe khách từ Hà Khẩu sẽ dừng tại đây thì có thể đi taxi về ga xe lửa. Tuy nhiên, do trước đó đã đọc trên Phượt có 1 bạn ghi là 40 tệ/xe. Nhưng đoàn chúng tôi có tận 6 người và hành lý mang theo thì dừng như dành cho chục người. Nếu đi taxi thì phải 2 xe mới đủ, tức tốn 80 tệ trong khi tôi hỏi được 1 anh bảo vệ ngay bx thì có 1 chiếc xe bus chuyên chạy về ga xe lửa chỉ mất 2 tệ/người. Vốn là những người thừa thời gian, thiếu tiền bạc nên chúng tôi đã quyết định đi xe bus. Ở đây cũng có nhiều tuyến xe đi nhiều nơi khác nhau lắm. Và mỗi chuyến sẽ có trạm đứng đợi khác nhau. Các bạn chú ý phải hỏi xem cái trạm chờ nào là của xe đi về ga xe lửa. Nếu ko, chắc chắn sẽ đi nhầm xe. Trong lúc đứng đợi xe thì các bác tài taxi cứ lởn vởn xung quanh chúng tôi và nói như hét vào mặt chúng tôi "về ga xe lửa, 1 người 10 tệ". Thấy là hãi rồi huống hồ gì đi. Lúc xe bus đến, tôi nhỏ con nhất đoàn nên quăng lại hết hành lý ở chỗ đậu xe cho mọi ng. Đeo balo chen thẳng lên xe, chiếm đc 1 chỗ ngồi tốt nhất và theo đó mọi người chen lên tiếp. Hay ở chỗ xe bus này nếu thấy trên xe quá đông rồi thì sẽ đóng cửa lại, không cho ai lên nữa, phải đợi chuyến sau. Và chuyến xe bus này là xe chuyên tuyến, nghĩa là chỉ có 1 trạm đi và 1 trạm đến. Không đón khách, trả khách dọc đường. Thích thực :)

lethanh0901
29-03-2013, 13:43
Ban đầu, chúng tôi cứ đinh ninh chiếc xe này sẽ chở chúng tôi vào thẳng ga xe lửa Côn Minh. Tuy nhiên, điều đó không hề xảy ra. Nó dừng lại cách ga xe lửa 1 đoạn cũng không hề ngắn. Đi bộ cũng mất tầm 10p í. Như phía trên tôi có đề cập, đoàn 6 người nhưng hành lý như của 10 người nên chúng tôi đã chia ra làm 2. Tôi, Tiến và Mai (người đã chứng kiến cảnh hãi hùng tại trạm dừng chân trên đoạn dg Hà Khẩu Côn Minh) thủ quỹ đi bộ đến ga xe lửa để mua vé xe lửa đi Lệ Giang ngay tối hôm đó (kế hoạch là vậy), còn 3 người còn lại gồm anh Tâm, Promise, và bạn Ngọc thì ở lại ngay chỗ xe bus đậu để coi hành lý.
Ở đây, điều tôi lo lắng đã xảy ra, vé xe lửa đi Lệ Giang ngay tối hôm đó đã hết. Nói đúng hơn là vé nằm mềm, nằm cứng, ngồi mềm, ngồi cứng đều đã hết sạch mà chỉ còn vé "vô tọa" (nghĩa là ko chỗ = vé đứng). Nghĩ đến viễn cảnh đứng từ Côn Minh đến Lệ Giang vào 6h sáng hôm sau chắc đoàn chúng tôi thành những pho tượng luôn quá (trước đó trong chuyến đi Trương Gia Giới, khi chúng tôi đi = ghế cứng thì đã chứng kiến đc cảnh vé đứng rồi, kinh khủng của kinh khủng). Thế là mọi kế hoạch đều bị vỡ, không thể mua vé đi ngay tối hôm đó, nên chúng tôi đành chuyển sang mua vé tối ngày mai. Xếp hàng để mua vé, 1 cái hàng dài ngoằng. Đến phiên chúng tôi vào mua thì bị bắt trình passport. Trời ơi, làm gì có mang đủ, chỉ có 4/6 cuốn, bọn nhân viên bán vé không đồng ý, chúng tôi đành thất thểu quay về chỗ của 3 người còn lại và nguyên nhóm sẽ cũng đến ga xe lửa để mua vé sau đó đi tìm phòng ks để ngủ luôn vậy. Cả bọn lục tục kéo nhau đi bộ ngược lại ga xe lửa. Đang đi thì phát hiện không thấy bạn Ngọc nữa. Mọi người tá hỏa, thế là 1 bạn chạy ngược lại để tìm, 2 bạn giữ đồ, tôi và chị Mai thủ quỹ thì đi ra ga để mua vé (vì sợ chần chừ nữa sẽ hết vé nữa thì khổ). Cuối cùng, vé xe lửa đã trong tay, Ngọc cũng đã đoàn tụ với mọi người. Cả bọn lại đi tìm khách sạn, tìm 1 hồi, hỏi giá của 1 số cò khách sạn thì lại quyết định chia 2 phe. Tôi và Tiến sẽ đi kiếm phòng, còn 4 người còn lại thì ngồi vật vưỡng trước cửa 1 khách sạn trên đường để đợi 2 chúng tôi về báo tin chiến thắng, hehe.

Chia sẻ: Khi mua vé xe lửa, nếu bạn đi chuyến xe buổi sáng thì bọn TQ sẽ không yêu cầu xuất trình pass để mua (như lúc mình mua vé Lệ Giang - Côn Minh) và trên vé cũng ko in số passport của bạn. Tuy nhiên, nếu chuyến xe bạn định đi là buổi tối thì họ sẽ bắt buộc người mua phải có passport hoặc CMND để mua và trên vé cũng in rõ số pass của bạn. Nhưng để khỏi mắc công xếp hàng rồi ko mua đc, các bạn nên thu hết tất cả pass trc khi đi mua vé nhé. Vé xe lửa từ Côn Minh đi Lệ Giang, nằm cứng là 147 tệ (hình như là tầng trung, còn tầng thượng thì rẻ hơn vài tệ). Lúc bọn tôi mua thì hết vé tầng hạ rồi nên 6 người chúng tôi bị chia làm 2 khoang. 4 và 2 :)

daugaunhoibo
29-03-2013, 16:25
Chuyện đi tàu ở TQ bị hết vé và bị hỏi passport là "chuyện thường ngày ở huyện" rồi ấy :)

Mà mình tha thiết đề nghị bạn "Hứa hẹn" không mang món ăn dân tộc nhà ta so sánh với những thứ không thơm tho ở TQ... Phản đối, phản đối, phản đối (nhân danh một người yêu bánh xèo VN).

Chờ đọc tiếp bài chia sẻ của các bạn :)

@

Promise
30-03-2013, 01:34
@daugaunhoibo:

Hehe sry bác, vì mình vẫn thường hay nói đùa rằng việc đi đại tiện là đi đổ bánh xèo. Nên thành thử thói quen đã ăn sâu vào máu :)))

Promise
30-03-2013, 01:36
Lại nói về chuyện ở Côn Minh.

Do không mua được vé xe lửa trong đêm, thế là thành thử cả đoàn phải ở lại Côn Minh một ngày để chờ chuyến tàu tối mai.
Vác cái vali 12kg đi suốt hơn 2km vật vờ để tìm khách sạn. Vâng nói không ngoa chứ nó là cái vali đen mà tôi đã post hình ở trên, cứ vác suốt 1 bên vai, đến nỗi mà có mấy ngày vai tôi thâm tím vì phải vừa vác vừa chạy theo xe lửa.

Vụ án kinh điển nhất lúc đó là vừa đói lẫn mệt. Mệt vì đói, vì đã ngồi trên xe suốt hơn tám tiếng ròng rã, và xém tí đã có một thành viên trong đoàn bị lạc. Thấy xa xa có một cái khách sạn thiệt đẹp, cả nhóm liền chuyển hướng đi đến đó để xem giá cả thế nào.

Nhưng chuyện đời thường không như là mơ, quá mắc, phòng cho 2 người lên đến 200 tệ. Còn phòng 3 giường cho sáu người tận 600 tệ. Phải đi kiếm khách sạn khác, nhưng không thể nào mỗi người cứ vác hơn 10kg hành lí đi lòng vòng khắp Côn Minh được, thế là trọng trách kiếm hostel giao lai cho Lăng Quăng tỷ và anh Tiến. Bốn người còn lại quyết định ngồi trước khách sạn vừa mắc vừa nhỏ kia để chờ...

9h tối, bụng đói meo, mặt mũi nhệch nhoạt, 4 đứa ngồi xếp hàng trước bậc thang, cách đó 10m, có một anh ăn xin cũng ngồi y chang như thế, thành thử tình cảnh người ngoài nhìn vào sẽ thấy 5 đứa ăn xin chứ không phải một. Đã vậy, ở đời môi sứt còn gặp chén mẻ, ngồi một hồi thì các mụ nhân viên hostel dường như thấy mình ngồi lì trước cổng, bèn lấy chổi lau nhà, ra bậc thềm 5 đứa đang ngồi, đẩy đẩy ủn ủn như đuổi tà. À ha, nhưng bố tự nhận không có gì giỏi, chỉ có mỗi mặt dày, đuổi thì bố lại càng ngồi, có nói gì thì bảo " Ủ Pu Tủng" xem làm gì được nhau

Ủ ôi những lúc thế này, kiểu như Mai An Tiêm ra đảo trồng được dưa hấu, như buồn ị tìm được nhà xí. Trời không ép ai bao giờ các thím ạ. Một hồi sau, anh Tiến với vẻ mặt hớn hở chạy về
- Đã tìm được khách sạn rồi, ngon, rẻ, và đặc biệt là "thơm"
- Thiệt hả anh!! - Tôi đáp
- Ừ, mau mau đi theo anh

Vận cơ đít, hóp cơ mông, dùng chút sức lực cuối cùng lại vác 12kg hành lý trên vai, tôi vội lao người theo anh. Hơn 100m thì trước mặt tôi đã hiện diện ra một tòa lâu đài nguy nga, có 2 con sư tử đá đứng chắn ở trước. Nhưng không phải, đoàn chỉ dừng lại để mua dưa hấu. Đệt, tạch tập một, mặt tôi chảy xệ như vừa bị đá mất chén cơm
- Ku đừng lo, hostel của mình có cả 2 con sư tử bự chà bá luôn
- Ờ !! - Đến lúc này tôi chả tha thiết vì cơn đói đã quá sức rồi

Sau một hồi 2, 3 ngã cua, khách sạn của chúng tôi đã hiện ra. Ôi, quá ngon, phòng đẹp, có cả nước nóng 24/24, máy tính trong phòng. Và giá không thể tốt hơn nữa, 320 tệ / 6 người / 2 phòng. Nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, rồi sau đó đi kiếm gì bỏ bụng thôi, gì thì gì, có thực mới vượt được đạo. Đi một đoạn nữa thì cũng đã hơn 11h, chỉ có một vài quán ăn còn mở cửa, trông cũng đươc, đánh liều ghé vào thử.

https://4.bp.blogspot.com/-S0ACX3cchEI/UVBu4UqJ-zI/AAAAAAAAA6Q/WgvCH69c_Dk/s800/IMG_0842.jpg
(Món này món gì thì quên mất tên rồi, một trong những món ngon nhất mà chúng tôi được ăn, có vẻ do hợp khẩu vị, giữa khí trời lành lạnh, gió thổi như tát vào mặt người thế này, vị dai của thịt bò và cay nồng của sa tế có lẽ không có gì để chê bai nữa )

https://2.bp.blogspot.com/-zQOe0KhDOG8/UVByGxGVbOI/AAAAAAAAA6g/AXve2DfJ5V0/s800/IMG_0857.jpg
(Kêu thêm 2 món để cho đủ bữa cơm gia đình. Món bên phải chỉ đơn giản là cải xài dầu hào, món bên trái thì khá ngon, tạm gọi "Heo Lụa Phủ Cải Mặn". Một lớp thịt heo mỏng vừa phải, dưới là một lớp cải mặn, ăn với cơm nóng thì bá cháy bọ chét)

https://4.bp.blogspot.com/-xhAkQZf9yqU/UVE8rYywjrI/AAAAAAAAA6w/kxtRglVkYMg/s800/IMG_0837.jpg
(Phong hoa tuyết nguyệt và bia đại lý lần lược được dọn ra bàn)

Promise
30-03-2013, 09:12
Sáng sớm hôm sau, đã bị kẹt ở Côn Minh một ngày thì việc gì không đi tham quan để biết đó biết đây. Công nhận thời tiết ở Côn Minh thích thật, cái cảm giác trời 20 độ C và đường thì sạch boong. Chính quyền ở đây đã cấm người dân chạy xe máy trong nội thành. Chỉ cho phép xe taxi, 4 bánh, các phương tiện công cộng, và người dân thì chỉ được phép đi xe điện.

Lại là phần đôi điều chút về lịch sử:
Côn Minh. Thành phố thường được gọi là Xuân Thành (春城, tức "thành phố mùa xuân"). Thành phố ở độ cao trung bình khoảng 1.892 m so với mực nước biển. Thành phố có 2.400 năm lịch sử, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông của tỉnh Vân Nam.

Nghe một số dân địa phương bảo thì ở trung tâm thành phố, có một con đường đẹp lắm, hai bên đường dài ngoằng và trồng đầy đào. Nhưng do Hostel em ở gần bến xe lửa ( Khá là xa trung tâm ) Nên em chỉ đi loanh quanh và chụp lạch tạch =]]

https://4.bp.blogspot.com/-PESeA-IHPGU/UVQRVRkY6kI/AAAAAAAAA7Y/N_bqzwDoe-Q/s800/IMG_0989+copy.jpg
(Tranh thủ chụp hình phát, lâu lâu mình cũng tự thấy mình có những tấm ảnh được =]] )

https://2.bp.blogspot.com/-AVKu-7caiWs/UVQSaUWbJpI/AAAAAAAAA7k/QLN6Rz8zifs/s800/IMG_0996+copy.jpg
(Cờ VIỆT NAM trên đất Trung Quốc, Việt Nam Muôn Năm. Hú hú)

https://4.bp.blogspot.com/-jtByRxUV-SM/UVQTSSyakTI/AAAAAAAAA74/oWbmhwlFLtQ/s800/IMG_0970+copy.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-iwRW2-JAOO0/UVQTRSsnDDI/AAAAAAAAA7w/wKPaCdD7rCE/s800/IMG_0968+copy.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-9jYfpgUmnMI/UVQUuI668DI/AAAAAAAAA8A/rHvcW0fAgQI/s800/IMG_0980+copy.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-zObbaAByAWI/UVQVaRI1e-I/AAAAAAAAA8I/CAcDZjZ1L5k/s800/IMG_1012+copy.jpg
(Tiệm nữ trang, có 2 con sư tử đá đẹp bà cố nội)
https://4.bp.blogspot.com/-etP7TCf3atM/UVBJBGztHmI/AAAAAAAAA5A/_dXKCvuzbVA/s800/IMG_1005.jpg

Promise
30-03-2013, 09:20
https://2.bp.blogspot.com/-Wpc9fjqu2X0/UVRYF_Q6gpI/AAAAAAAAA9I/tClrosACtBM/s800/IMG_1230.jpg
(Búp đào, đi trúng mùa đào đã héo, chỉ còn mấy búp nho nhỏ nhú nhú ú ú...)

https://3.bp.blogspot.com/-dfqNGmXzgAA/UVQWi2WfbnI/AAAAAAAAA8g/K78o1_Pi_QE/s800/IMG_1112+copy.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-dH9FgPPrhSY/UVQWiIGLhII/AAAAAAAAA8Q/MRrs1HwBJo4/s800/IMG_1080+copy.jpg
(Mãn thầu hay thấy trong film kiếm hiệp, nhạt và không có mùi, đúng nghĩa là cục bột hấp lên :"( )

https://1.bp.blogspot.com/-iUsWK6qkdac/UVRX8SNzYuI/AAAAAAAAA88/1yXOxdjrD-w/s800/IMG_1140.jpg
(Tranh thủ ghé vào McDonald ăn tí cho lại sức)

https://3.bp.blogspot.com/-F1qxbLZVbn4/UVRYh3K-1iI/AAAAAAAAA9o/nod08U8KXZw/s800/IMG_1283.jpg
(Với mỗi 68 Tệ, Khách Hàng sẽ có quyền lấy một con búp bê trong sơ ri Naruto cho mình)

Promise
30-03-2013, 09:49
https://2.bp.blogspot.com/-r5O6ALBYDT8/UVRYEfSOnwI/AAAAAAAAA9A/Jby1DFgFgE0/s800/IMG_1158.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-UBGB_9MRzY0/UVRYjA5JDpI/AAAAAAAAA9w/D2bN-52W03M/s800/IMG_1311.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-v8T7I7dmBlM/UVRsNdS_MpI/AAAAAAAABBI/WlZA77_-MqE/s800/IMG_1177.jpg
Nhìn chiếc Taxi này thì lại có chuyện để nói.
1. Là bên đây taxi có một cái rào chắn, như song sắt nhà tù, chắc là để phòng cướp vs yêu râu xanh.
2. Kaka, tại sao lại là yêu râu xanh, ý nghĩ này mình vừa phát hiện ra, khi vừa bước ra khỏi tiệm McDonald, cả nhóm đang loay hoay kiếm Taxi để về Hostel, thì có bắt được một chiếc xe. Và các bác đoán đi, cho tiền các bác đoán cũng không ra em đã thấy gì. Vâng, một chị chân dài, da trắng, mặc áo sơ mi kem, váy cam, tay cầm Iphone4s, tóc cúp ngang vai, đeo kiếng, trông dễ thương cực cực cực và chị đang lái taxi.... ( Đoạn này không chụp kịp nên không có hình review cho các bác coi )

https://2.bp.blogspot.com/-UstMdfrR81Y/UVRYwak2LvI/AAAAAAAAA-A/mpkDMYrTraE/s800/IMG_1317.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oEdKVyuCJhw/UVRY1pltQXI/AAAAAAAAA-I/UAqgCKD8-fA/s800/IMG_1338.jpg
Có một điều lấy làm ngộ, là những trải ở VN nhỏ thì bên TQ to

https://2.bp.blogspot.com/-QNMiVhxMbZo/UVRY6p6CzvI/AAAAAAAAA-Q/Wt0DfvZtIbo/s800/IMG_1355.jpg
Còn bên TQ nhỏ thì VN To

chuongchuongchut
30-03-2013, 10:20
Đề nghị là STOP ghép tên của mình với trạm dừng chân trên đoạn dg Hà Khẩu Côn Minh nữa nhé. Cứ thích gắn liền với hình ảnh dã mãn hem ah. Nightmare we di...hic..hic...^^. Chắc trưa nay hết dám ăn òi.. khổ thân T.T

chuongchuongchut
30-03-2013, 10:38
Em trai viết cũng hay phết nhỉ... cố gắng phát huy tiếp nhé :)

Promise
30-03-2013, 11:07
@chuongchuongchut : Ấy, bài học quý giá cho ngàn đời sau =]]. Chị phải lấy làm hãnh diện vì được làm gương mặt tiêu biểu chứ chị

tranttlinh
30-03-2013, 21:24
Hehe, tàu xe TQ thì sợ lắm vì dân họ đông quá, hồi đó nhóm mình đi 3 người nên lúc nào cũng có vé, chứ nhóm bạn đi đông thì đúng là ko mua được vé cái là căng thẳng ngay. Đúng là có nhiều loại dogs, nhiều loại shit và cũng có nhiều loại mũi nữa ^^ cả nhóm mình đi đều ko thích Lijiang.

Màu ảnh của bạn Promise đẹp quá :) có cảm giác nhưu màu film tài liệu ấy, mình rất chi là thích!!!

lethanh0901
31-03-2013, 18:25
Buổi sáng hôm sau ở Côn Minh, do không nghĩ sẽ ở lại Côn Minh tham quan gì hết nên cũng không tìm kiếm thông tin địa điểm tham quan tại Côn Minh. Cả nhóm quyết định dành buổi sáng và chiều hôm đó cho việc mua sắm. Có thể thấy ở gần khu vực chúng tôi ở, gần ga xe lửa, nguyên 1 con đường hầu như đều bán trang sức cẩm thạch nơi mà 1/2 nhóm tôi (tức ít nhất 3 người) bị cuốn theo vòng xoáy của nó, cứ ghé từ tiệm này đến tiệm khác. Theo lời các anh taxi chở chúng tôi thì ở Côn Minh có rất nhiều người Miến Điện, họ qua Côn Minh theo ngành công nghiệp đá cẩm thạch. Vì vậy, cẩm thạch ở Côn Minh đa số là từ Miến Điện qua, có thể là ko phải giả nhưng tùy vào màu sắc, độ đẹp của nó mà giá tiền khác nhau. Trong đoàn có 1 bạn rất thích 1 cặp vòng cẩm thạch, phải nói bản thân tôi là người không thích và cũng không hợp loại đá này cũng phải công nhận cặp vòng đó thiệt đẹp. Vì vậy giá của nó không hề rẻ chút nào, tận 500 tệ/chiếc, làm chúng tôi không biết trả giá ra làm sao, hehe.

Sau khi lê lết chán chê ở con đường gần chỗ ở. Cả nhóm quyết định kiếm 1 trung tâm thương mại nào đó để mà đi tiêu bớt tiền cho đỡ nặng bóp (haha, đùa thôi). Tuy nhiên, không biết ở đâu có trung tâm thương mại như vậy, cũng không biết làm cách nào có thể đón được xe bus để đến đó. Chúng tôi đành cầm lòng đón taxi. Do nhóm đi 6 người, bên đó lại không có xe bus 7 chỗ như Mai Linh hay vinasun bên mình. Mà chuyện đón taxi ở đó cũng nhiêu khê. Không nhiều taxi trống ngay đoạn đường đó, đã vậy chúng tôi còn phải đón 2 xe cùng 1 lúc. Cứ 1 chiếc trờ tới, không kịp phóng lên là thế nào cũng bị mấy người dân ở đó giành mất, điên cả người.

Cuối cùng vừa thấy 1 chị tài xế trờ tới, phóng lên ngồi liền rồi mới hỏi "nị biết chỗ nào có bán quần áo nhiều không?", chỉ trả lời là biết, to lắm, bán nhiều quần áo lắm, haha. Nghe thế là mừng rồi. Xong xuôi,thương lượng "nị chở hết 6 người tụi ngọ đc không?". Chị ấy vừa cười vừa xua tay "má ơi, sao mà chở đc hết, phải kêu thêm 1 xe". Thế là ngọ mặt bùn hiu xuống xe nói với đồng bọn "bả ko chịu chở". May phước, đồng bọn quắc đc 1 chiếc khác cũng đang chạy tới. Thế là alehap, 3 người 1 xe đi thẳng đến cái TT vừa to vừa nhiều đồ.

Ngồi trên xe thứ 2, chạy trước mà lòng tôi lo lớp nom sợ, sợ chị tài xế kia chở 3 người còn lại đi bán mất, 1 quả thận đến 300k USD lận kia mà...haha. Trên đường đi, tôi cứ thắc mắc tại sao 1 cái TT thương mại đc nói là to lắm, nhiều đồ lắm mà lại ở đâu xa tít mù khơi như thế. Chạy hoài ko thấy tới, chạy mãi, chạy mãi rồi cũng tới. Hết 40 mấy tệ/xe. huhu. Tôi vừa xuống xe là đã bụng bảo lòng "về đừng hòng được đi taxi nhé, tôi kiếm xe bus cho mà về, hừ hừ"

lethanh0901
31-03-2013, 18:40
Phải công nhận lời của 2 anh chị tài xế taxi quả không sai. Cái TT này to vật vã, chắc phải đi nguyên ngày thì may ra đc 1/2. Nó có nhiều khu liên kết với nhau. Đa số là bán quần áo, túi xách, giày dép. Theo tôi thấy thì cái trung tâm này là nơi bỏ mối sỉ, người ta đến mua để về bán lại. Công nhận nhiều đồ và rẻ. Chúng tôi bước vào, choáng, nhìn đồng hồ và quy định mọi người có thể tự do đi tiêu tiền nhưng phải có mặt ở cửa vào lúc 12h30 để còn về lại ks trả phòng, gửi đồ, đi ăn cho kịp chuyến tàu 20h53 đi Lệ Giang nữa. Do không hợp nhãn và tôi cũng không có nhiều tiền nên tôi và 2 chàng trai trong nhóm chỉ đi xem và về tới điểm hẹn là 12h. Như đã nói, với mong muốn tiết kiệm tiền bằng việc đi bus về lại chỗ ks nên tôi đã 1 mình băng qua đối diện đường, ngó nghiêng các bảng xe bus của nó để đi về ga xe lửa. Đã coi được số hiệu chuyến xe, đã thấy nó đậu ngay bến xe luôn. Tôi yên tâm về lại chỗ hẹn chờ 2 nàng còn lại.

Sau khi tụ họp đông đủ, tôi dẫn cả nhóm đến chỗ chiếc xe ban nãy để lên xe đi về thì hỡi ôi, ko thấy nữa. Hỏi tài xế của những chiếc xe khác thì bảo đúng là nó đậu ở đây nhưng đi rồi, đợi lát nó chạy tiếp. Không biết do chiếc xe đó chạy tuyến ít người đi hay sao mà đợi mãi không thấy chiếc nào chạy tiếp. Trong khi đó, chúng tôi lại đang phải về gấp để kịp trả phòng, không thì bị tính thêm nửa ngày thì chết. Biết là vậy nhưng bảo bỏ gần 90 tệ để đi taxi về nữa thì tôi thấy xót quá nên cũng ráng chần chừ. Dòm ngó 1 hồi thấy có mấy xe dạng 6 - 7 chỗ, gọi là xe bánh mì í đang đứng mời khách. Tôi mới hỏi là đến ga xe lửa bao nhiêu thì nó lại hét giá 15 tệ/người. Đã vậy, có 1 ông bác tài xế già do nói âm địa phương tôi nghe ko rõ, hỏi đi hỏi lại, ổng quát thẳng vô mặt. Sợ quá lại đi ra đợi xe bus tiếp. Đợi mãi, thấy không xong, tôi mới quyết "thôi đi taxi về". cả bọn kéo nhau đi ra taxi thì có 1 chiếc xe bánh mì cũ xì trờ tới, hỏi đi không? 10 tệ/người. Thấy tiết kiệm đc 30 tệ nên chúng tôi quyết định leo lên để về. 60 tệ cho chiếc xe như xe chở gà, lên toàn ngửi thấy mùi gà, hix hix...

Promise
31-03-2013, 20:44
@trantlinh : Mình thấy Lệ Giang cũng đẹp mà bác, chỉ có điều thấy nó xô bồ quá thôi, có 2 buổi sáng mình tranh thủ dậy sớm, thì thấy Lệ Giang đẹp cực, nắng vàng, cổ trấn và không có người, với cái thời tiết se lạnh nữa thì quá ưng :"> :">

nhtphong
01-04-2013, 10:27
Trịnh trọng đề nghị bác chủ post lại hình nha

Promise
01-04-2013, 10:36
@nhtphong : bạn ơi, hình mình post bị sao mà phải post lại hả bạn :-? ;-?

Promise
01-04-2013, 11:49
Về lại khách sạn thì đã 2h chiều. Nếu như đã đến Côn Minh thì tội gì không đi ăn thử món lẩu nấm ở đây. Nhưng ngặt nghèo nỗi đoàn thì có 6 người, mà taxi ở đây toàn loại 4 chỗ. Giờ chẳng phải lại chia làm 2 tốp như đi đến chợ trung tâm ở Côn Minh hay sao. Nhưng mà nếu chui lên cái xe chở gà kia thì còn kinh khủng hơn....

Bắt được một chiếc taxi, hỏi xem ông tài xế có gọi thêm được người bạn nào quen không, nếu không thì tống hết 6 người lên một chiếc được không. Cứ nghĩ ổng sẽ không chịu như những người khác, nhưng đời ai ngờ trước điều gì.
- OK ! - Giọng ổng thì thào như sợ ai nghe được
- Mau mau lên - Cả nhóm lùa nhau lên như lùa vịt

15 phút sau cả nhóm đã có mặt ở nhà hàng. Nhà hàng chuyên bán lẩu nấm @->

https://lh4.googleusercontent.com/-mXxPD23XNRA/UVkQBzF75GI/AAAAAAAABCU/KAVF6lGMR4Q/s800/IMG_1242-2+copy.jpg
(Đây cái xe nhỏ này mà nhét có 6 người thần thánh đây)

https://lh6.googleusercontent.com/-M1o-emKHqzs/UVkQBTV9CBI/AAAAAAAABCM/_DKRcHClyD4/s800/IMG_1240+copy.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-s5k98700Dlc/UVkQBXDFoUI/AAAAAAAABCI/Amy_o9A95II/s800/IMG_1239-2+copy.jpg
Có muôn vàn loại nấm ở đây, đủ loại hình dáng, từ to đến nhỏ, từ mắc đến . Có loại hơn 200 tệ / 100gram @->

https://lh4.googleusercontent.com/-2X4jyvd7eYo/UVkQDuD-ZVI/AAAAAAAABCc/IEqYb4NKYu4/s800/IMG_1246-2+copy.jpg
Nhóm chúng tôi order 1 phần lẩu gà nấu nấm. 88 tệ, rau nấm tính riêng. Các em nhân viên ở đây sẽ nấu cho đến khi nấm thải hết chất độc ra rồi mới cho khách ăn, nên đừng bác nào nếu có ý định đến đây ăn, mà dại thọt đũa vào gắp ăn trước nhé. Trúng độc nó không chịu trách nhiệm đâu.

**Lại nói về phần ăn uống, chẳng biết khắp nước trung quốc thế nào, nhưng đoàn chúng tôi đi ăn đến đâu, là đều bị tính tiền chén, dĩa. Được bọc trong bọc khử trùng, khi ăn rồi mới bóc ra, và giá cả cũng chát chúa không kém. 1 tệ/người/bộ

nhtphong
01-04-2013, 14:03
@chủ tóp: mấy post đầu mình ko thấy hình ^^

Promise
01-04-2013, 14:48
Chén no nê phần lẩu nấm gà, cả đoàn đã chắc nịt bụng. Vẫn còn hơn 6 tiếng nữa mới đến giờ xe lửa chạy. Lượn về khu chợ gần ga xem có gì mua nữa không. Tôi thì đang lâm vào cái tình trạng "Căng da bụng, chùn da mắt". Ăn no vào rồi cái tật buồn ngủ lại kéo đến. Nhưng thôi, đã chơi thì chơi đến cùng, đã vác xác hơn mấy nghìn km tới đây mà chả lẽ bỏ về hostel ngủ. Ngu gì hehe

https://lh5.googleusercontent.com/-UIKO5YMXN0s/UVRZl33bxbI/AAAAAAAAA_E/PZrS8dFa4MQ/s800/IMG_1429.jpg
(Chợ trời gần khu nhà)

https://lh6.googleusercontent.com/-LEqpkLQvkvY/UVRZdupDbBI/AAAAAAAAA-8/IWsObHnS-Zs/s800/IMG_1410.jpg
Người đi qua lại tấp nập, chưa vào trung tâm Côn Minh đã thế, không biết trung tâm nó đông như thế nào

https://lh5.googleusercontent.com/-D_JJerdJmwM/UVRZmFoo94I/AAAAAAAAA_M/AXUqtyqNSr0/s800/IMG_1455.jpg
Chiều chiều lại có các bác và các em nhỏ ra tập dưỡng sinh. Mà ông bạn này vui lắm, luyện cái gì mà tay quào tát như tán vào mặt người ta

https://lh5.googleusercontent.com/-sP0zogwqTcE/UVRZozhvz_I/AAAAAAAAA_U/OwgB2Fv8_JU/s800/IMG_1472.jpg
Chú bán sắn, sáng thấy chỗ khác, chiều thấy chỗ khác, đẩy xe chạy loanh quanh, đi đâu cũng thấy :))

Lòng vòng một hồi thì đồng hồ cũng đã điểm ở số 7. Cả nhóm lập tức về khách sạn hành lý, phòng cũng đã trả và đồ cũng đã kí gửi nhờ hostel giữ giùm. Nghe dân địa phương bảo nếu đến Vân Nam, mà chưa ăn món đặc sản "Bún qua cầu" thì coi như chưa đi Vân Nam. Nghĩ thầm trong bụng chắc cũng là cao lương mĩ vị gì đây. Tiện thể trên đường đi ra ga xe lửa cũng có một nhà hàng bán món này hoành tráng nên cũng tạt thử ăn cho biết với người ta.

Cả đoàn order 3 phần ăn cho lấy lệ. Mà tên ở đây đặt hay lắm, em không nhớ chính xác chứ nó đặt như kiểu thi ngày xưa đấy mấy thím ạ. Nào là Tú tài, thám hoa, trạng nguyên. Đương nhiên mỗi phần sẽ khác nhau và giá tiền cũng tăng dần theo. Mặt mừng rỡ vì sắp được ăn đồ ăn ngon. Cả đoàn vác theo hơn 70kg hành lý với vẻ mặt hớn hở đi vào. Thấy người dân ăn ở đây cũng đông, nên nghĩ chắc món này ngon lắm đây, đặt đít xuống ngồi quan sát tình hình với cả địa xem có em Tàu xinh tươi nào ở đậy không @->

Liếc qua, liếc lại một hồi. Thấy anh ngồi đối diện vừa được bưng ra một cái tô như cái xô rửa mặt. Mặt em bỗng chuyển từ trạng thái thích thú sang ngạc nhiên.
- Vãi, to thế - Em thầm nghĩ

Rồi có vô số các dĩa nho nhỏ được mang ra, mỗi đĩa một ít đồ ăn, nào đậu phộng, nào hạt điều, nào xúc xích, nào thịt heo sống, nào giá, nào ớt, nào khô bò..... Ơ, mặt em lại đực ra một lần nữa. Đến đây thì em nghĩ các thím cũng đã lọ mọ đoán ra món này sẽ ăn như thế nào. Vâng không sai, trộn hết vào cái tô rửa mặt ấy, rồi thay vì cắt mặt vào để rửa, đằng này cắm mặt vào để ăn. Mọi cảm xúc của em lại bị tuột một lần nữa khi đến phiên mình được ăn. Ta nói cái gì tuột được sẽ tuột hết, như mấy bác cao huyết áp bị tuột, tuột đường huyết trong máu, như đêm động phòng đang hứng mà bị tuột hết máu đi chỗ khác @->

DỞ THẬM TỆ...............DỞ DỞ DỞ DỞ không còn đường nào để chê. Thế mà dám bảo ngon đấy. Em thề, lúc đấy đứa Tàu mà khen món này ngon em bây vào giả chẹt mỏ.

Thôi thì gác lại bàn luận ẩm thực ở đây, vì các món ngon còn chờ em ở đường dài phía trước.

8h50, làm thủ tục, check hành lý, xét passport, đít em đã yên phận trên giường xe lửa. Đánh một giấc tới sáng...

Promise
01-04-2013, 14:49
@nthphong : Mấy post đầu mình toàn viết chay, do lúc đó tay xách tay mang, nên không tiện lôi mấy ra làm review từ đầu thím ơi @->

Promise
01-04-2013, 15:25
6h sáng thức dậy trong niềm hân hoan vui sướng, mập mờ bên khung cửa sổ là cảnh vật của một vùng nông thôn yên bình, xa xa có mấy cô thiếu nữ đang vươn mình làm ruộng. Phi thân từ tầng 3 xuống mặt đất, vội vàng chỉnh chang xiêm y và chen một chân ra ô cửa sổ, xa xa một Núi Tuyết Ngàn Năm hùng vỹ đứng như một vi thần hộ pháp. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ được đến Lệ Giang, một nơi mà em hằng mơ ước bấy lâu nay, sẽ trở thành hiện thực. 7h kém mười mấy, tàu đã đỗ tại ga Lệ Giang...

https://lh4.googleusercontent.com/-5jkcwgyV5kc/UVktDyTxMrI/AAAAAAAABDQ/7SBlDHIribY/s800/IMG_1491.jpg
Đây là phần em sợ nhất, lại phải vác cái cục đen thui, nặng hơn 12kg chạy lòng vòng để ra khỏi ga xe lửa, phần vì đồ nặng quá, phần vì ga nó bự quá, bự hơn cả cái sân bay quốc nội Tân Sơn Nhất của mình

https://lh4.googleusercontent.com/-cNAKPxBTY5k/UVktCxlzFSI/AAAAAAAABDI/1zLaJL9u9w4/s800/IMG_1502.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-gRJe3OYxtCc/UVktBzVQN6I/AAAAAAAABDA/7cWGdnMu0AI/s800/IMG_1509.jpg
Vừa bước chân ra khỏi ga, là lại có vô số vạn người dân địa phương làm nghề du lịch chạy ra chào đón bọn em. Rồi lại xổ một tràng tiếng Trung vào bộ mặt đang ngái ngủ của mình. Cũng may là trong đoàn có người biết tiếng Trung, nên thôi, ai làm gì cứ làm, mình lôi máy ra chụp cho đã trước. Ai có chạy lại hỏi gì thì cứ đưa bộ mặt ngái ngủ và Ủ Pu Tủng ra là xong chuyện.

https://lh5.googleusercontent.com/-OrXM-Kkp4Lo/UVktJRwEkGI/AAAAAAAABDY/6yOb59Xzquc/s800/IMG_1511.jpg
Đoạn này là Lăng Quăng tỷ đang deal giá. Giá sẽ là 40 tệ nếu bạn đi về Lijiang Old Town, nếu bạn ở khách sạn của bọn họ thì sẽ miễn phí tiền xe, coi như phí đưa rước, nếu không ưng thì chỉ cần trả 40 tệ. Quá ưng

https://lh5.googleusercontent.com/-VM4AjJfl-So/UVktL2EYC5I/AAAAAAAABDo/ztvi1cR4RQY/s800/IMG_1512.jpg
Phương tiện di chuyển chủ yếu của cả nhóm trong suốt thời gian ở Lệ Giang, là những chiếc xe bánh mì 7 chỗ thế này đây.

https://lh4.googleusercontent.com/-Ux6Ix4pm9YM/UVktP5S_vfI/AAAAAAAABDw/jw-4BR9JSKg/s800/IMG_1517.jpg
Hân hoan trong niềm vui sướng, vừa đi vừa mở bài Lệ Giang Ca ( Không biết tên này có đúng không, chứ mấy ngày ở Lệ Giang, đi đâu cũng thấy người ta mở bài này suốt.

nhtphong
01-04-2013, 16:48
Xóa theo yêu cầu của mod
Tiếp đi chủ tóp, đang ghiền

PeterPan
01-04-2013, 16:52
@nhtphong:
Thứ nhất: Tôi vẫn thấy hình bình thường, nhiều thành viên khác cũng vậy, vì chỉ bạn nói là không xem được. Vậy, bạn thử xem lại trình duyệt web của bạn xem sao nhé.
Thứ hai: Bạn lưu ý không trích dẫn cả bài và quá gần như thế. Bạn tự sửa lại bài luôn nhé.

nhtphong
01-04-2013, 17:09
^
Không biết bị gì, tấm thấy tấm không.

Promise
02-04-2013, 10:46
Trên con đường làng về New Town của Lệ Giang, những dãy phố vắng người, những cơn gió cuối đông còn vương lại. Đường về từ ga xe lửa đến Old Town khá xa, hơn 18km, đâu đó hình ảnh của Ngọc Long vẫn lấp ló xa tít, đôi khi vừa ẩn vừa hiện, nàng đẹp như thiếu nữ đôi muơi, với làn da trắng tuyết @->.

Đi Ngang Vạn Cổ Lâu, chúng tôi chạy quẹo lên một khu đất ngằng ngoèo để lên đến khu cao nhất của Lệ Giang, những hàng liễu lá li ti xanh mướt, triễu dài như tóc của một nữ nhân, đung đinh, đung đưa, đúng đa, đúng đẩy như đang mời gọi chúng tôi.

https://lh4.googleusercontent.com/-Vy-Kpd3_RXo/UVktaMp-jEI/AAAAAAAABEM/Q4f2FUTPkmI/s800/IMG_1523.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-g-fmKgfHpxg/UVktTCO8QcI/AAAAAAAABD4/MzPuMO3CGgQ/s800/IMG_1533.jpg

Đến bãi giữ xe, xe dừng và tắt máy, đang lay hoay nhảy xuống chụp hình thì phát hiện ra hành lý của mình không cánh mà bay. Ôi đệt, rõ ràng nãy bỏ lên xe rồi mà, sao giờ lại không thấy.
- Đồ của em hai chị tài xế đang mang giúp em kìa Vũ ơi !!

Ngó ngáo nghiêng, uầy, túi đồ mình kìa. Hóa ra là hai chị đó đang mang phụ. Làm trym em teo một hồi, mặc dù trời lạnh nó đã teo lại một nhúm rồi =]].

https://lh5.googleusercontent.com/-bXkI6gFP7_8/UVpRbea1xnI/AAAAAAAABZU/_wOz5Oa0aO0/s800/IMG_1524+copy.jpg
(Tay xách tay mang trên đường về tửu lâu)

Đi một đoạn gần đó, thì đã tới hostel, vào ngó nghiêng một tí, cũng ưng ưng, nhưng cả nhóm quyết định đi xem và dò giá một vài khách sạn nữa, trước khi có ý định check-in. Chứ ngu gì vừa thấy mà đã chịu, bị hố thì phải làm sao. Thế là 2 chị tài xế đó lại dắt đi một vài khách sạn loanh quanh, đồ đạc thì cứ để lại cho đỡ phải mang nặng.

Đi loanh quanh một vài cái, thì thấy ở Lệ Giang Cổ Trấn có vẻ yên tĩnh thiệt...nhưng nào ngờ đâu lúc đó, cả đoàn chúng tôi đang ở tít phía trên gần Vạn Cổ Lâu, là một trong những nơi yên ắng nhất...

https://lh6.googleusercontent.com/-cSGDaiOVLoU/UVpN8z8cZ7I/AAAAAAAABYg/JYwycLOPaj0/s800/IMG_1572+copy.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-SMWbXwoiX8o/UVktcohUpRI/AAAAAAAABEY/Qs3-8fslNF4/s800/IMG_1569.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/--x9IJh0Jpjw/UVktaXcZbKI/AAAAAAAABEQ/zU4Ym_gCNmg/s800/IMG_1568.jpg

Chỗ này cũng đẹp quá trời, mà bị vào mấy cải hẻm, vòng vèo nhiều quá, phần vì mắc nên thôi, lại đi kiếm cái khác...

Promise
02-04-2013, 11:54
Lần này không đi lanh quanh nữa, mà lại hướng hẳn về quảng trường tứ phuơng, càng về gần, càng nhiều người hơn hẳn.
Nào là khách sạn 4 mùa, nào là phong lâu tửu điếm, hostel nhiều đến hoa mắt @.@

https://lh6.googleusercontent.com/-23a6d3p8j2E/UVktlIpkl-I/AAAAAAAABEo/8X8FmkBRQs4/s800/IMG_1578.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-0mgGtwf4Xcw/UVpboAX-QUI/AAAAAAAABao/a7gnNTznyys/s800/IMG_1584+copy.jpg

Loanh quanh một hồi, chẳng kiếm được cái nào khá hơn, phần vì đi rồi mới thấy đường ở cổ trấn mà vác vali thì có nước mà đi xong về quăng háng đi chỗ khác luôn quá. Thế nên thôi, về lại khách sạn ban đầu. 250 tệ/2 phòng là quá good rồi

Check-in xong thì cũng đã 11h hơn, tranh thủ tắm rửa tí rồi ra phố chơi, khám phá nét đẹp lẫn ẫm thực của Lệ Giang thôi @-> hí


https://lh6.googleusercontent.com/-pg0hv2tYuRE/UVktVQgXR7I/AAAAAAAABEA/fwZM9QqmjtY/s800/IMG_1559.jpg
Cây hoa trên đường vào hostel
https://lh6.googleusercontent.com/-H1ir_BBjWMs/UVpemcX8E4I/AAAAAAAABbQ/4s13_dFjmDI/s800/IMG_1606+copy.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-yiqNAGMnMiM/UVpenCLvd6I/AAAAAAAABbY/IEGIFAf2tm4/s800/IMG_1619+copy.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-nInhWRqgb_Q/UVkt1oLeaOI/AAAAAAAABFI/2O2PUSBarbQ/s800/IMG_1639.jpg
YANN HOSTEL

Promise
02-04-2013, 12:52
Trên đường đi ra Quảng Trường Tứ Phương

https://lh3.googleusercontent.com/-lmu97VHyfoo/UVkt49vuzpI/AAAAAAAABFY/jiLyFwqHAVM/s800/IMG_1640.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-5kdbDGISEnA/UVkt3znJ1ZI/AAAAAAAABFQ/LNg0Hj_WgMU/s800/IMG_1646.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-PLjD-KB-UGs/UVkt-xeMotI/AAAAAAAABFo/Uce4ZKIxRSY/s800/IMG_1654.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-kE433hKU5Ek/UVkt-y0MySI/AAAAAAAABFk/LvucfSGEy5A/s800/IMG_1659.jpg
Các cửa hàng bán quà lưu niệm

https://lh4.googleusercontent.com/-1am14SJg8G0/UVkuIzYbJCI/AAAAAAAABGA/1YRweBCyG08/s800/IMG_1669.jpg
(Tiệm giấy Đông Ba )

Promise
02-04-2013, 14:12
https://lh5.googleusercontent.com/-taFEHsffRsQ/UVkuMN3WJVI/AAAAAAAABGI/_hfH8B4_MJ8/s800/IMG_1678.jpg
Xa xa có những ngôi nhà đang được xây hay mở rộng ra gì đó

https://lh5.googleusercontent.com/-nIvNUURGVKs/UVkuUJEOBJI/AAAAAAAABGg/eB6WEdAnO6w/s800/IMG_1701.jpg
Đây đây, đồ ngon đây, không biết nho này mà loại nho gì mà ngon vê lù ra các thím ạ. Em nghĩ là một loại nho dại đã được thuần hoá nào đó. Cám thím cứ tưởng tượng, trái nho căn tròn mộng nước như trăng vừa nhú, như các em gái tươi vừa trỗ mã, đẫy đà và nõn nà, cắn vào một phát thì thịt nho cứ như thạch, đầy và trơn tuột, chạy qua chạy lại trong miệng, rồi trôi tuột xuống cổ họng. Mùi thì đúng là mùi của loại rượu nho thượng hạng được chưng cất lâu ngày, thơm và nồng, không phải vị chua & ngọt như nho mà chúng ta vẫn thường ăn. Cắn một trái chỉ muốn cắn trái thứ 2, cái cảm giác nó sướng rân người như buồn ngủ mà gặp được chiếu manh, như Thuý Kiều lần đầu hôn được Kim Trọng....

Nói mà kể lại chứ nước miếng em nó đang nhiễu rần rần xuống keyboard đây, híx híx..

https://lh6.googleusercontent.com/-vAIRSBXdLKM/UVkuWWeyYRI/AAAAAAAABGw/6oBdyqzSVlk/s800/IMG_1702.jpg
Dâu cũng tươi ngon không kém, căng đầy và mọng nước, nhưng vị thường như em vẫn hay được ăn lúc còn sống =]]. Thế thôi next cho qua

https://lh6.googleusercontent.com/-J9TWib1w9yE/UVkubn2RJMI/AAAAAAAABG4/_blbTLl3T1I/s800/IMG_1714.jpg
Một hàng bán nước đối diện, nhìn kỹ thì mấy bác sẽ thấy có cả Starbuck ở đây nữa, em nghĩ đây là tiệm duy nhất có thứ đồ uống xa xỉ này =]]

https://lh5.googleusercontent.com/-9vEGdfn86RI/UVkugi_8ZxI/AAAAAAAABHA/TPL7DwEF66k/s800/IMG_1747.jpg
Đã lết đít xuống được quảng trường tứ phương này, cảm xúc đầu tiên là: Không có gì và quá đông người...

https://lh4.googleusercontent.com/-gOZeEIv-W2k/UVkuj8WiK0I/AAAAAAAABHI/t63rSFmspJQ/s800/IMG_1738.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-HWycYo-PGcc/UVkupWhBTmI/AAAAAAAABHQ/JFxTETQs0w4/s800/IMG_1773.jpg
Một trong những cây to ở quản trường, à ở đây có một cái ấn tượng đó, là cửa hàng đối diện cây to, có một ông lão, tóc trắng bạc phơ, người cao gần nửa trượng, to và mặc đồ dân tộc, tối ổng hay ra trước cửa hàng nhún nhún, nhìn rất style và đặc biệt là nhìn rất oai. Kiểu như già rồi mà còn dữ dằn như mấy ông lão tiền bối trong phim ngày xưa. Tiếc là do buổi tối em đi dạo nên không có mang máy chụp hình

lethanh0901
02-04-2013, 19:59
Nói về ks này ở Lệ Giang thì ban đầu ý định đi lòng vòng tìm khách sạn khác của tôi là do 1 phần muốn đi xem thêm có ks nào ổn hơn, đẹp hơn và rẻ hơn không, 1 phần vì tôi muốn tìm 1 ks có nuôi chó trong khách sạn để tôi thỏa lòng mong ước sáng sáng, nắng vàng vừa lên, tôi ra vườn ngồi phơi nắng, uống trà và chơi đùa với mấy chú chó thiệt nhiều lông, thiệt dễ thương ở Lệ Giang (mà ks này lại không có con nào hết, huhu). Nhưng đi dạo 1 vòng, cũng vào hỏi 1 vài nơi thì thấy cái có chó thì ko đẹp, cái đẹp thì mắc, vân vân và vân vân. Lúc đó cũng ngại với chị dẫn đi vòng vòng nên cả bọn quyết định quay về ks của chị để ở. Giá phải nói là khá ổn. Phòng 3 giường thì 130 tệ/đêm, còn phòng 2 giường ở 3 người thì 120 tệ/đêm. Tính ra đã rẻ hơn so với budget của tôi đã đề ra nên cũng khá ưng. Ks này nằm gần Vạn Cổ Lầu, chỉ cách có 50m. Nhưng mỗi lần đi từ quảng trường về tới ks là bở hơi tai vì đường cứ dốc lên. Ks có đối diện 1 quán bar, thấy có đồ nghề hát live mà ko hiểu sao chẳng thấy ai hát, chắc vì ế quá. Hì Hì

keliemang_hue
03-04-2013, 11:22
Tuyệt cú mèo tiếp đi thím Promise ơi :))

Promise
03-04-2013, 12:54
https://lh3.googleusercontent.com/-ICw3ilsQqGk/UVkuq9TCDCI/AAAAAAAABHY/BGfIF3ZdNgc/s800/IMG_1779.jpg
Điểm hỗ trợ du lịch cho du khách, có thể tìm kiếm mọi thông tin tại đây, từ bản đồ cho đến các dịch vụ. Có bán cả đồ chơi nữa. Giá bản đồ hôm bữa mình đi là 6 tệ. Có cả bản đồ Lệ Giang Cổ Trấn, Thúc Hà Cổ Trấn, Lugu.

Hơn 2h chiều, bụng đói meo, may mà đã sẵn lưu lại địa chỉ quán lẩu bò yak nổi tiếng của Lệ Giang. Nhưng ngặt nỗi địa chỉ không rõ ràng nên tìm tới tìm lui vẫn chưa tìm được, đành phải chạy đi hỏi người dân địa phương, người thì chỉ quẹo trái, người thì chỉ đi ngược lại. Cả đoàn chúng tôi đói hoa mắt mà cũng chẳng biết đường nào mà lần...

https://lh6.googleusercontent.com/-qILui8FPQzA/UVkuugw8hZI/AAAAAAAABHk/A2PokePU2KI/s800/IMG_1788.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-WySWmGy9zCY/UVku_zGyYcI/AAAAAAAABIc/bNzhfUEW8bE/s800/IMG_1820.jpg
May thay, cuối cùng cũng đã tìm được. Thì hoá ra là nó nằm trong một cái hóc bò tó, cũng may mà nhờ sự nhanh nhẹn lẫn sự thông minh tài hoa, tui cuối cùng cũng tìm tới . Ấy ấy, các bạn đừng khinh nó cũ mà chê nhé, nó cũng như các quán nổi tiếng gia truyền ở VN mình thôi, xập xệ thế mà nấu ngon cực. Có thể nói là món ngon nhất mà trong đợt này chúng tôi được ăn @->

*****RECOMMEND FOOD*****

Vào thì quán đã chật kín người, cũng chỉ có mỗi một bàn ở tít trong góc có vẻ là vừa đủ để nhét. Đặt đĩt chém chệ ngồi lên, thì kế bên có một bọn tàu khựa cứ nhìn mình mà ngó nghiêng, kiểu như chưa bao giờ nhìn thấy dân An Nam

Lấy ngoáy một hồi ngồi lựa chọn đến lựa chọn lui, với sự kinh nghiệm dày dặn trong các món ăn, linh cảm đã mách bảo cho em phải chọn ngay món lẩu bò yak các thím ạ. Có 3 option, lẩu nhỏ, lẩu vừa và to. Order một cái lẩu trung, một món cá và cà tím xào me.
https://lh4.googleusercontent.com/-ahyiCz6lThk/UVku1VsTaxI/AAAAAAAABIA/O0ZyEEXqWCE/s800/IMG_1812.jpg
(Cái lẩu hình dáng nó thế này đây, nhìn xấu thế mà ngon vật vã các thím ạ, lại càng thâm thuý hơn khi nghĩ về câu của các cụ ngày xưa, không thể trông mặt mà bắt hình dong được @-> )

https://lh5.googleusercontent.com/-HMyG0HOPgDk/UVku0SzcTiI/AAAAAAAABH4/DcOx4I61Yjs/s800/IMG_1815.jpg
Cậnh cảnh cái lẩu, nó sôi ục ục, trời se lạnh giữa trưa, cắn một miếng bò vừa thơm vừa dai, nước lẩu lại thơm thơm, vừa ăn mà không cần phải chấm mút gì nữa. À có một điều là ở đây phải tự phục vụ nha các thím, chẳng hẹn như chén đũa thì tự lấy, cơm cũng tự múc, rau cũng thế, được cái free hết và rất là có cảm giác ấm cúng

https://lh5.googleusercontent.com/-Ru6wMzh6Lvg/UVku3ciiJKI/AAAAAAAABII/gG2xBzwhnzM/s800/IMG_1816.jpg
Món cá chiên cũng xuất sắc không kém, trông đen đủi thế thôi, chứ thịt dai và ngọt cực.

https://lh3.googleusercontent.com/-zdynPONMIdA/UVkuu7wl6KI/AAAAAAAABHo/22mlchHriQY/s800/IMG_1795.jpg
Món nước xoài, thức uống ưa thích của em trong những ngày ở Lệ Giang.

Promise
03-04-2013, 13:19
Sry các thím, do dạo này công việc lu bu quá nên tốc độ viết bài có thể hơi chậm, tranh thủ rãnh rãnh trong giờ làm, em sẽ viết tiếp :D

Promise
03-04-2013, 13:41
Ăn no bụng xong, hết chừng 200 tệ cho một bữa ăn trưa ra hồn nhất và ngon lành. Em đi du lịch thì chỉ có một vài điều chính. Ăn & Chụp =]]].Thế nên vấn đề món ngon đã được giải quyết. Điểm đến dự định trong ngày là Mộc Phủ

https://lh3.googleusercontent.com/-lF6PAIagJws/UVku_69u2-I/AAAAAAAABIg/JgcZ3TQwweQ/s800/IMG_1827.jpg
( Các tiệm bán đồ ăn vặt bên đường, đa số là em không ăn, vì quá không hợp vị và mắc, hehe)

https://lh6.googleusercontent.com/-JUCnc4RtiD0/UVku_vrwCiI/AAAAAAAABIY/T0ciUbQcJac/s800/IMG_1832.jpg
Một trong những shop điển hình của Lệ Giang, nếu thím nào đã đi rồi, hay chưa đi, sẽ đi thì sẽ thấy cả suốt trong phố cổ chỉ quanh đi quẩn lại những cửa hàng giống nhau, bán đồ chơi, bán giấy đông ba, bán quà lưu niệm, bán các đĩa CD nhạc.

https://lh4.googleusercontent.com/-b6_7eljzS8M/UVkvNLpCIRI/AAAAAAAABIw/YZ3nHhqV-S8/s800/IMG_1835.jpg
Phố ăn vặt, một chuỗi các nhà hàng bán nhiều loại đồ ăn khác nhau. Đậu hủ thúi, cánh gà, nấm xào, bánh tráng sữa chiên...v.v.v.v Nhiều quá không kể hết

https://lh5.googleusercontent.com/-Mwh1XJULwts/UVkvRLZ31zI/AAAAAAAABJA/gttncNsd1M8/s800/IMG_1854.jpg
Về sau này em mới thấy, có những khách du lịch, đi lòng vòng khám phá Lệ Giang, họ sẽ đạp xe đạp từ Lệ Giang Cổ Trấn sang Thúc Hà Cổ Trấn cũng như những nơi khác, được phết <3 <3

https://lh3.googleusercontent.com/-54QQJuQmQi8/UVkvUOT1AEI/AAAAAAAABJI/bAlVaG7Qn2Q/s800/IMG_1865.jpg
Xa xa đường vào Mộc Phủ đã hiện ra trước mắt

Promise
03-04-2013, 23:11
https://lh6.googleusercontent.com/-MFtYhTFDbtY/UVkvXG5WRCI/AAAAAAAABJQ/d5UF4lJHI0A/s800/IMG_1871.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-GNO5rFzbUEM/UVkvYdd9xhI/AAAAAAAABJY/u_NNOakuZg0/s800/IMG_1876.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-mmflUbDcF4A/UVkvdC3vcBI/AAAAAAAABJg/9dWBF7--B1Y/s800/IMG_1878.jpg
Những cánh đèo e ấp bên đường

https://lh5.googleusercontent.com/-DEPfscPj4cs/UVkvrwSeG4I/AAAAAAAABJ4/KZz4Yh-IGb8/s800/IMG_1887.jpg
Lối đây trải dài những hàng liễu xanh mướt, lá li ti

https://lh5.googleusercontent.com/-DNpQQybJM9Q/UVkvuTOo5nI/AAAAAAAABKI/nWpdKRy4EMs/s800/IMG_1891.jpg
Mộc vương phủ trong truyện Lộc Đỉnh Ký

https://lh5.googleusercontent.com/-3xoH7dAt5oY/UVkv17_6AmI/AAAAAAAABKY/1U28VFFQbHk/s824/IMG_1898.jpg
Cái này hình như là một dạng bình phong, trước cửa, chắc xây theo lối phong thủy ngày xưa gì gì đấy

lethanh0901
05-04-2013, 10:59
Viết tiếp đi ku ^^

Louis
05-04-2013, 11:23
Nói về bình phong, một làn đi Huế, vào các lăng của vua, mình được một Ông bác trông coi lăng giải thích ý nghĩa như sau:

Bình phong xuất phát từ các yếu tố “triều”, “án” trong phong thủy, chức năng chủ yếu là gia tăng tính bền vững của cuộc đất, ngăn chặn khí xấu và các yếu tố bất lợi cho gia chủ. Non bộ lại là sự kết hợp giữa nước (thủy) và đá (thạch), chức năng ban đầu chủ yếu là kết hợp với bình phong để cản bớt hỏa khí, “tụ thủy, tích phúc” cho gia chủ. Về sau bình phong, non bộ mới kiêm thêm chức năng trang trí mỹ thuật và dẫn dần trở thành một nhân tố không thể thiếu trong kiến trúc truyền thống.

Từ lúc lập topic đến giờ cũng bận quá không post hình cho các bạn xem thêm. Nay thấy chủ topic bận rộn quá chưa kịp viết thêm bài, mình xin đóng góp một phần nhỏ vào topic cho nó xom tụ.

Đây là chiếc xe điện, chở chúng tôi từ bến xe Lào Cai ra cửa khẩu để làm thủ tục xuất cảnh. Giá sau khi trả giá cho 6 người cùng một mớ hành lý mà chúng tôi na theo là 60.000 đ. Đi xe này thích cài là chúng tôi có thể hửi được cái không khí lạnh lạnh thích thích mà dân Sài Gòn hằng ao ước vào những lúc Noel.

https://lh5.googleusercontent.com/-q5YCo9hIrqY/UV5Nh-ruKwI/AAAAAAAAAFY/3oltebbAnt8/s800/_MG_6855.jpg

Đây là cửa khẩu Lào Cai, hoành tráng không kém.

https://lh4.googleusercontent.com/-n1tfyiopRvE/UV5NlezHJJI/AAAAAAAAAFg/pExR7NQX5Tw/s800/_MG_6859.jpg

Hình ảnh sau khi được anh Hải Quan khó tính đóng cho cái dấu xuất cảnh khỏi VN, thật xung sướng và đầy lo lắng, không biết qua TQ vào thời điểm này có nên hay không vì trước khi đi bị hù nhiều quá nên tôi cũng đâm ra sợ. Mà sợ thì sợ, lo lắng thì lo lắng, nhưng tôi nhất quyết không lùi bước vì cái lo lằng này cũng là 1 phần của thú vui đi phượt. Hơn hết là không thể để phí cái VISA trời đánh 73USD

https://lh3.googleusercontent.com/-KoQ88gYNBZc/UV5No-SIpCI/AAAAAAAAAFo/uSZbIL5HQa0/s800/_MG_6870.jpg

Một số hình ảnh sau khi qua cửa khẩu và đặt chân lên đất TQ.

https://lh3.googleusercontent.com/-5XQGNuNoW4A/UV5NsB4LPdI/AAAAAAAAAFw/fG-YACc7Pfo/s800/_MG_6874.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-wTksLjrqRB8/UV5NtmjoN9I/AAAAAAAAAF4/bAP3Fa0JvA0/s800/_MG_6875.jpg

Và đây, nỗi ám ảnh lớn nhất mà sau này các thành viên trong đoàn mới phát hiện ra. Haha. Đi phượt mà cứ như là đi dọn nhà ấy. Tôi và Promise chỉ vỏn vẹn cái balô và cái túi nhỏ đựng cái máy chụp hình, còn lại thì hỡi ơi... của 4 người còn lại.

https://lh6.googleusercontent.com/-MttwLd46FA8/UV5Nw_7XchI/AAAAAAAAAGE/v5OS5pHht48/s800/_MG_6878.jpg

Đây là nước bổ xung Vitamin nhưng có hương Cam, Chanh, Đào, Vải và Xoài. mỗi vị một mùi hương thơm khác nhau. Nhắc lại tui còn thèm nước miếng chảy ướt bàn phím. Hehe. Ở đời mà, được ăn được uống được ngao du sơn thuỷ là sướng nhất cuộc đời rồi còn gì.
Note: Đây là một thức nước uống mà bạn nên thử khi qua TQ. Nó ngon, ngọt dịu nhẹ, uống vào thấy sản khoái lắm à nha. (Không cố tình quảng quá cho TQ, nhưng đây là một hiệu nước lớn nội địa TQ nên bạn cứ yên tâm, có gì dân của nó làm chuột bạch rồi. )

https://lh6.googleusercontent.com/-OZCwuv3aIHw/UV5NyGx1A8I/AAAAAAAAAGI/pxAy-rTZm2c/s800/_MG_6879.jpg

lethanh0901
05-04-2013, 11:44
Haha, không hề nhe. Tôi cũng gọn gàng lắm nha. Chỉ 1 balo lớn đeo đằng sau, 1 balo nhỏ đeo đằng trước (thay vì là cái túi máy ảnh của 2 bạn). Và 1 túi nhỏ đựng áo lạnh thoy. haha

Louis
05-04-2013, 12:01
Món này như trứng luộc thôi, đừng trông mong vào nó. Thua món trứng trà ở VN xa lắc. Nhưng có thể nó là món cứu tinh khi bạn đi xe di chuyển bên TQ vì vị nó giống trứng luộc. 2 tệ / quả.

https://lh5.googleusercontent.com/-qrqXr5k4yaY/UV5N1iVbUTI/AAAAAAAAAGQ/UMHmJhUZnlo/s800/_MG_6883.jpg

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đi mới thấy bọn TQ nó có công nghệ vân chuyển xe hơi thật KINH và CÔNG PHU. Một chiếc Container có 2 tầng dài mười mấy mét, toàn xe xịn

https://lh5.googleusercontent.com/-2FaATg2cOgs/UV5N5ZiYgUI/AAAAAAAAAGY/iUnoCp8H-PI/s800/_MG_6889.jpg

Đây là ga xe buýt tại Côn Minh
https://lh3.googleusercontent.com/-iTgnu-Sl_uU/UV5N8c46_-I/AAAAAAAAAGg/aJxpA5lTjIg/s800/_MG_6893.jpg

Sau một hồi tưng tưng trên xe buýt từ nhà ga xe vào TP Côn Minh, chúng tôi đã đến và việc đầu tiên là kiếm Ga xe lửa để mua vé đi Lệ Giang. Và cuối cùng cũng đã mua được vé nhưng mua được vào ngày hôm sau. Haha. Lên đường tìm khách sạn thôi.

https://lh4.googleusercontent.com/-xiUo2a7QMwM/UV5OANB4lII/AAAAAAAAAGo/-eRn-7bqvBw/s800/_MG_6897.jpg

Louis
05-04-2013, 13:06
Sau một hồi xà quần với đống hành lý, sự đau khổ nhất chuyến đi, thì chúng tôi cũng kiếm được khách sạn. hơi xa xa ga xe lửa nhưng thôi kệ, rẻ đẹp ngon là tiêu chuẩn hàng đầu. KS tên là BEST HOTEL. tui sẽ up hình name card lên sau.
Đây là hành lang của khách sạn, đẹp, sạch sẽ. À nói thêm; lúc đầu nhìn các bạn cứ tưởng như là phòng trong KS sẽ ở trên như bình thường, nhưng mà thật chất là từ quầy tiếp tân các bạn sẽ đi xuống 2 tầng hầm, đó mới là nơi các bạn nhận phòng. Trong phòng thiết kế đặc biệt, dù không có khí trời cũng như cảnh quan, nhưng các kiến trúc sư TQ đã làm tốt điều này, nếu các bạn để ý sẽ thấy có một khung cửa sổ sau cái rèm thưa, nó là một bức tranh giả như cảnh vật bên ngoài làm cho không khí bớt ngột ngạt. Và điều đặc biệt làm tôi hứng thú đó chính là vào mỗi buổi sáng khi mặt trời mọc lên, bạn sẽ thấy xung quanh cái bức tranh đó có ánh sáng trắng từ đèn neon đặt sau bức tranh, giả lập như ánh mặt trời chiếu vào phòng để báo hiệu cho bạn là một ngày mới đã bắt đầu. Tuyệt vời!

https://lh4.googleusercontent.com/-J53sKcJViVA/UV5kXaRK-DI/AAAAAAAAAIk/-jzBK5Z9VNA/s800/_MG_6924.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-pq1iq6w9HFg/UV5kk1rodVI/AAAAAAAAAIs/D86q0jBVtfA/s729/_MG_6925.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-LAhhGbicQTg/UV5OD1gDLRI/AAAAAAAAAG0/sM2ztSdu7MA/s800/_MG_6903.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-jRQBF4ErNjA/UV5OEG-OJII/AAAAAAAAAG4/OjED0icnX9w/s800/_MG_6906.jpg

Đồ chơi đầy đủ, nhiều thể loại để các đôi khám phá. tiếc rằng phòng này chỉ có 3 thằng đực rựa ở chung, nên chỉ nhìn và cười với ý nghĩ đen tối.......... phù phù, viết đến đây đầu óc lại đen thui.

https://lh5.googleusercontent.com/-ZQsRtrbQ_N0/UV5OIHc9dMI/AAAAAAAAAHA/fXHxMyPTaos/s800/_MG_6908.jpg

Vì đến KS khuya quá nên sáng hôm sau trong khi chờ đợi các mỹ nữ thay xiêm mi, quất lên mặt một tấn phấn, tôi cùng Promise đã quyết định sáng suốt đi dạo xung quanh khách sạn vào sáng tinh mơ. Cùng camera khám phá sinh hoạt tại Côn Minh.

https://lh4.googleusercontent.com/-pq1iq6w9HFg/UV5kk1rodVI/AAAAAAAAAIs/D86q0jBVtfA/s800/_MG_6925.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-WJ_sLKNyPYA/UV5lToEfRRI/AAAAAAAAAI8/FRcMlcSHSbE/s800/_MG_6932.jpg

lethanh0901
05-04-2013, 13:14
2 bạn này thay phiên nhau để viết hồi ức hả ta? Phòng đẹp mà có 158 tệ/2 người (ở 3 người cũng không thu thêm người thứ 3, hehe)

daugaunhoibo
19-10-2013, 23:10
Nhà mình lết mãi mới nhận phòng ở Lugu còn nhà này tới cổng Mộc phủ lại quay về Côn Minh luôn, ko thèm đi nữa :D Toàn ng lười nha. Xem chừng xuân nữa lại tới cũng ko xong nổi qúa

b0ykenz89
23-10-2013, 02:52
bạn Promise có nik ở voz ko thế :D lúc nào hỏi vài câu nhá