PDA

View Full Version : [HẾT HẠN] MA THIÊN LÃNH - CHINH PHỤC ĐỈNH BÀ ĐEN T7 và CN ngày 30,31/3 , TUYỂN GẤP 6 MEM



Tuan Lai
26-03-2013, 23:02
[Description]

Tháng 3, Hoa gạo trắng, gạo đỏ đua nhau khoe sắc trên núi rồi, lan rừng đâu đó cũng hé nụ khoe sắc rồi, trên đỉnh núi ngắm sao đêm, trăng muộn (19) nhìn thành phố lên đèn hay đứng trên biển mây đón bình minh cảm giác sẽ thế nào??? sẽ trở lại chứ nhà phượt ???

Đoàn mình hiện có 8 mem,mình muốn TUYỂN GẤP thêm 6mem đã có kinh nghiệm đi phượt và thích leo núi

Hành Trình : Tìm nhánh Lan rừng về với Bình yên
Thời gian : 30 và 31 /3 (t7,cn)
Địa điểm: Núi Bà Đen - Tây Ninh
Phương Tiện : Xe Máy
Người dẫn đường Mr Bé (Người chuyên dẫn đường cho các nhóm phượt)

Kế hoạch :
- 430h sáng 30/3 tập trung tại Ngã Tư An Sương
- 6h ăn sáng bánh canh trảng bàng
- 7h tới chân núi gửi xe cổng chùa, taxi đến chân núi, chuẩn nghỉ ngơi chuẩn bị trecking cung đường MA THIÊN LÃNH
- 16h lên tới đỉnh dựng trại , tìm củi chuẩn bị lửa trại, dạo chơi chụp ảnh hoàng hôn và chuẩn bị cho tiệc BBQ rượu thịt đêm
- 19h giao lưu văn hóa văn nghệ tất cả các thể loại cho đến khi hết sức, hết rượu, tàn lửa

- 5h đón bình minh.
- 6h hạ trại xuống núi bằng đường Chùa
- 9h ghé viếng chùa Bà Đen.
- 10h lấy xe di chuyển ra hồ Dầu Tiếng, có thể ăn trưa trên đường hoặc tại Hồ, dong chơi, post hình và nghỉ ngơi.
- 16h thu quân về lại Sài Gòn tổng kết chuyến hành trình bằng Bò nướng, dê nướng, gà thả đồi các thể loại :)).

chống chỉ định với:
1. những người có vấn đề về tim mạch, sức khỏe không đảm bảo leo núi
2. phân biệt vùng miền
3. phân biệt giai cấp
4. Thích tự kỉ xa rời tổ chức, hay ỷ lại người khác


Chi phí dự kiến 300k/mem, tinh thần campuchia là chính. thiếu đủ tính sau.

Đoàn chuẩn bị các vật dụng và bữa ăn chung như là:

Găng tay hạt nhựa leo núi, thuốc cá nhân (solfel , đau bụng, đau đầu, băng gạc cá nhân...), chén đĩa dùng một lần,
Nước uống (mỗi người được phát 3 lít nước)
tất cả các bữa ăn ( bánh mì, bánh trưng,mì ăn sáng, cà phê sáng, giò, nem, gà luộc, khoai lang, bắp, rượu nếp...)

Cá nhân nên chuẩn bị : đường gluco, socola, C bổ sung năng lượng, quần áo đủ mát khi leo núi và đủ ấm khi ngủ trên đỉnh núi, phải mang túi ngủ hoặc lều nếu có, đèn pin ko thể thiếu, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp không thể quên, dao rừng nếu thấy cần...Quan trọng nhất là cân đối cái balo bạn mang khoảng 10kg và tùy theo sức lực mà đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo đủ dụng cụ khi cần.

Mọi chi tiết liên hệ: Tuấn Lại 0986481357, call, sms
thông tin đăng ký bao gồm:

Tên:....
Tuổi:....
Số đt.......
Xế hay ôm....

Danh sách update ngày 28/03/2013
1.Tuấn Lại - xế
2. Tux - ôm
3. Vũ - xế
4. Phuơng Thu - ôm
5. Thi Bụi - Xế
6. Micheal - ôm
7. Bột Canh - Xế
8. Ty Lùn - ôm
9. Bạn Thi Bụi - Xế
10. Mai ngọc - ôm
11. Vinh CoGay - Xế
12. Hậu - Xế
13. Minh Dương - Xế
14. Tân Bình (2)- Xế
15. Phương (2) -xế
16. Thảo Tây Ninh
Thanks mọi người quan tâm !!!

Tuan Lai
26-03-2013, 23:09
Do tình hình rất gấp, bà con đặt gạch sms hoặc call qua điện thoại dùm mình luôn cái nhé, thanks all

BoCauGayCanh
26-03-2013, 23:13
Gạch mềm xèo :D

DocHanh
26-03-2013, 23:28
Bạn nên tham khảo nội quy diễn đàn trước khi lập topic.
Bạn có thể tham khảo tại đây : https://www.phuot.vn/announcement.php?f=160&a=6

Góp ý nhỏ với chủ thớt:
- Hiện tại cô sáu không còn ở dưới chân MTL, nên bạn phải tính đến kế hoạch B là gởi xe chỗ nào, rồi cuốc bộ vô chân MTL. MTL có ít người đi, nên khả năng ko có đường mòn, dễ mất dấu, ko tìm được đường lên, có khả năng sẽ ngủ lại trên núi trước khi đến đỉnh, nên khuyến cáo mọi người là phải chuẩn bị thật kỷ cho chuyến đi : đem theo võng, thức ăn ,nước uống đầy đủ đề phòng khi ko lên đựợc đến đỉnh trong ngày đầu tiên.
- Nếu lên đỉnh theo kế hoạch, mọi người đã thấm mệt, tối lại ăn nhậu, sáng sẽ ngủ dậy trễ, thì khi thể xuống tới chùa bà lúc 9h được, nói chung là sẽ rất trễ nãy so với kế hoạch.
- Còn 1 điều nữa là hồ Trị An ko phải ở Tây Ninh mà ở Đồng Nai nha, ở Tây Ninh là hồ Dầu Tiếng.
- Cuối cùng là chi phí cho chuyến đi MTL cao nhất cũng là 200k trở lại ko hơn nữa.

QuyCam
27-03-2013, 01:19
- tuanlai gởi xe ở bãi giữ xe ở chùa rồi đi taxi tới chân núi 120/xe 7 chỗ Mlinh nhé
- nhờ a Bé vác giúp its nước nếu đoàn đông nữ
- lên đc đỉnh có thể muộn vì nghe nói đoàn nhiều nữ, chỉ sợ cái lạnh thôi... Nhưng k có gì lo cả.
- chi phí bao nhiêu k quan trọng vì mỗi đoàn một khác, k áp đặt theo kiểu đoàn tôi đi thế này nên chắc chắn đoàn anh phải vậy.
MTL đi có ng dẫn đường k có j ghê gớm như mọi người tung hô đâu tuanlai ơi. Hehe... Nhẹ nhàng...

LaHau
27-03-2013, 11:53
Hic, muốn khóc quá.....chờ 3 tháng rồi, ngày nào cũng vô phượt 1 lần để xem có mem nào đi MTL ko. Đền lúc có rồi thì lại đi vào 2 ngày mình bận nhất. Xụi thật...chờ đợt sau vậy.

Đỗ Lạ
27-03-2013, 14:13
1) Về gửi xe: nếu đoàn 14 mems sẽ đi 7 xe, vậy gửi 2 xe hoặc ở bãi giữ xe của chùa (nếu muốn gần lúc đi xuống) hoặc ở quán sơ ri phía trong (đằng nào lúc xuống cũng tập trung ở đây tắm rửa hoặc nghỉ ngơi chờ lấy xe từ MTL ra); 5 xe sẽ chở 14 người vào trong thung lũng MTL, chỗ gửi xe là căn nhà cuối cùng bên tay trái, nhà có bề ngang rộng trước có rào lưới B40 (10k/xe/ngày đêm).
2) Về dẫn đường: trong plan không thấy chủ thớt nói có người dẫn đường hay tự đi. Nếu có, MTL chưa bao giờ dễ dàng đến thế, vấn đề chỉ là thể lực của mems trong đoàn. Nếu tự đi (trong nhóm có người đi rồi, có tracklog cầm theo,...) hãy thận trọng vì...có mấy ai biết trước chữ NGỜ. ;) Nhớ mang theo dao/rựa để chặt cây nhóm lửa và phát quang phòng trường hợp ngủ lại trong rừng. La bàn không thể thiếu để định hướng. Còn việc mang theo gì trong balo ắt hẳn đã là dân đi phượt hoặc hay leo núi đều đã rõ.
3) Với 300k, nhóm sẽ có một đại tiệc trên đỉnh (hoặc trong rừng), rất ngưỡng mộ.
Cuối cùng, xin chúc nhóm thành công.

Vài dòng chia sẻ...
Thân,
Đỗ Lạ

Khoai lang
27-03-2013, 14:28
Ma Thiên Lãnh Bà Đen vẫn luôn là khoảng trời mơ ước của những người đi phượt.

Chuyến Ma Thiên Lãnh tết tây năm ngoái Tuấn Lai là nghệ sĩ nhiếp ảnh với nhiều khuôn hình rất đẹp. Ngoài ra còn là 1 hiệp sĩ trong nhóm chốt đoàn nữa đó. Các bạn xem hồi ức này nhé:

https://www.phuot.vn/threads/32369-Chinh-ph%E1%BB%A5c-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng-Ma-Thi%C3%AAn-L%C3%A3nh-Ch%C3%BAng-ta-l%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-con-b%C3%B2-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-!!!

Đi chuyến này nếu có thể thì nhớ để lại cho nhà Phượt những dấu sơn trắng chỉ đường nhá. Lần trước đoàn "Những con bò" đi cũng thấy có dấu sơn nhưng nhỏ và thưa thớt quá. Mấy dấu sơn đó chắc không huỷ hoại thiên nhiên đâu, còn việc chặt cây mở đường do đi lạc mới là đáng ngại đó :D.

co_laclim
27-03-2013, 14:32
Theo tớ thì bạn Tuấn Lai cứ theo chân đoàn Đỗ Lạ đi là an toàn nhất, hắn mới leo MTL có lần thứ 7 à ^^.
Với lại đừng có sơn sơn gì đó a. Cảnh quan thiên nhiên dù sao cũng đẹp hơn, đừng để MTL trở thành bãi rác của dân Phượt là được

single2010
27-03-2013, 14:52
mở lối đi riêng luôn đi bạn, dự định đi từ sáng sớm mà tính đi đến ngày hôm sau mới xuống là ok luôn đó.
từ thung lũng MTL lên đỉnh cũng ko xa lắm, cảnh ở đó chỗ nào cũng đẹp. hoa gạo và lan rừng là bao la.
vừa đi vừa khám phá mới thú vị ah. chỉ cần đi đúng hướng là lên tới đỉnh ah.
chúc may mắn.

Đỗ Lạ
27-03-2013, 14:56
"Ma Thiên Lãnh Bà Đen vẫn luôn là khoảng trời mơ ước của những người đi phượt........................
.................................................. ......đừng để MTL trở thành bãi rác của dân Phượt là được"
(c)

DocHanh
27-03-2013, 15:53
"Ma Thiên Lãnh Bà Đen vẫn luôn là khoảng trời mơ ước của những người đi phượt........................
.................................................. ......đừng để MTL trở thành bãi rác của dân Phượt là được"
(c)

Dân phượt nhiều người vẫn còn vô ý thức lắm. MTL chủ yếu dân phượt và người dân địa phương đi hái thuốc , săn bắt đi, nhưng giờ thì cũng xuất hiện rác nhan nhản trên đường đi rồi. Không khéo 1 thời gian nữa MTL cũng giống như đường chùa thì toi. Buồn...-

Đỗ Lạ
27-03-2013, 16:22
Dân phượt nhiều người vẫn còn vô ý thức lắm. MTL chủ yếu dân phượt và người dân địa phương đi hái thuốc , săn bắt đi, nhưng giờ thì cũng xuất hiện rác nhan nhản trên đường đi rồi. Không khéo 1 thời gian nữa MTL cũng giống như đường chùa thì toi. Buồn...-

Vậy mời bác DocHanh trải nghiệm cung đường mới từ núi Phụng qua Bà Đen. "Và con tim đã vui trở lại..."

rainynguy3n
27-03-2013, 17:57
[Description]

Tháng 3, Hoa gạo trắng, gạo đỏ đua nhau khoe sắc trên núi rồi, lan rừng đâu đó cũng hé nụ khoe sắc rồi, trên đỉnh núi ngắm sao đêm, trăng muộn (19) nhìn thành phố lên đèn hay đứng trên biển mây đón bình minh cảm giác sẽ thế nào??? sẽ trở lại chứ nhà phượt ???

Đoàn mình hiện có 8 mem,mình muốn TUYỂN GẤP thêm 6mem đã có kinh nghiệm đi phượt và thích leo núi

Hành Trình : Tìm nhánh Lan rừng về với Bình yên
Thời gian : 30 và 31 /3 (t7,cn)
Địa điểm: Núi Bà Đen - Tây Ninh
Phương Tiện : Xe Máy

Kế hoạch :
- 430h sáng 30/3 tập trung tại Ngã Tư An Sương
- 6h ăn sáng bánh canh trảng bàng
- 7h tới chân núi gửi xe nhà cô sáu chuẩn nghỉ ngơi chuẩn bị trecking cung đường MA THIÊN LÃNH
- 16h lên tới đỉnh dựng trại , tìm củi chuẩn bị lửa trại, dạo chơi chụp ảnh hoàng hôn và chuẩn bị cho tiệc BBQ rượu thịt đêm
- 19h giao lưu văn hóa văn nghệ tất cả các thể loại cho đến khi hết sức, hết rượu, tàn lửa

- 5h đón bình minh.
- 6h hạ trại xuống núi bằng đường Chùa
- 9h ghé viếng chùa Bà Đen.
- 10h lấy xe di chuyển ra hồ Trị An, có thể ăn trưa trên đường hoặc tại Hồ, dong chơi, post hình và nghỉ ngơi.
- 16h thu quân về lại Sài Gòn tổng kết chuyến hành trình bằng Bò nướng.

chống chỉ định với:
1. những người có vấn đề về tim mạch, sức khỏe không đảm bảo leo núi
2. phân biệt vùng miền
3. phân biệt giai cấp
4. Thích tự kỉ xa rời tổ chức, hay ỷ lại người khác


Chi phí dự kiến 300k/mem, tinh thần campuchia là chính. thiếu đủ tính sau.

Mọi chi tiết liên hệ: Tuấn Lại 0986481357, call, sms
thông tin đăng ký bao gồm:

Tên:....
Tuổi:....
Số đt.......
Xế hay ôm....
link face.....

Thanks mọi người quan tâm !!!

300k là đủ BBQ + xuống núi quất 1 chầu no say lun

nếu chưa đi thì nên có người dẫn đường...
6h sáng đến 4h chiều.. khá thoải mái nếu đi đúng đường !
chúc các bạn 1 buổi khám phá thiên nhiên thật thú vị !

***p/s plant hay wa, tiếc là ko join dc :)
chúc vui again !

co_laclim
27-03-2013, 18:40
Vậy mời bác DocHanh trải nghiệm cung đường mới từ núi Phụng qua Bà Đen. "Và con tim đã vui trở lại..."
Núi Phụng - Bà Đen cũng có rác rùi mừ, bữa đi cũng thấy á đại ca ^^

co_gay
27-03-2013, 18:59
Bạn cho mình đăng ký một vé nhá. Làm xế xuất phát từ quận Tân Phú gần cầu Tham Lương.

DocHanh
27-03-2013, 19:14
Vậy mời bác DocHanh trải nghiệm cung đường mới từ núi Phụng qua Bà Đen. "Và con tim đã vui trở lại..."

Đang cân đối thời gian để làm 1 chuyến xuống núi bằng đường MTL đây.

@rainynguy3n : Bạn hạn chế trích dẫn bài viết quá dài, tiết kiệm tài nguyên diễn đàn.

Misuzu
27-03-2013, 19:16
Up và hóng, đang định làm 1 chuyến solo MTL nhưng chưa đủ kinh nghiệm :+1:

DocHanh
27-03-2013, 19:19
Up và hóng, đang định làm 1 chuyến solo MTL nhưng chưa đủ kinh nghiệm :+1:

Bạn chớ liều nha, bạn search trên google xem, nghe nói MTL rất nhiều rắn, nếu bạn đi 1 mình mà gặp nó, chẳng may nó "hun" 1 cái thì bạn nghĩ sẽ xử lý thế nào, chưa kể có thể gặp sự cố gì đó trên đường đi thì sao ?

Tuan Lai
27-03-2013, 23:15
- tuanlai gởi xe ở bãi giữ xe ở chùa rồi đi taxi tới chân núi 120/xe 7 chỗ Mlinh nhé
- nhờ a Bé vác giúp its nước nếu đoàn đông nữ
- lên đc đỉnh có thể muộn vì nghe nói đoàn nhiều nữ, chỉ sợ cái lạnh thôi... Nhưng k có gì lo cả.
- chi phí bao nhiêu k quan trọng vì mỗi đoàn một khác, k áp đặt theo kiểu đoàn tôi đi thế này nên chắc chắn đoàn anh phải vậy.
MTL đi có ng dẫn đường k có j ghê gớm như mọi người tung hô đâu tuanlai ơi. Hehe... Nhẹ nhàng...

Em là em cực lực thanks thím nhé, Nhân tiện cũng cảm ơn bác DocHanh vì những thông tin của bác,

Đã liên hệ xong với Mr Bé dẫn đường và mang cho đoàn 15kg nước và đồ ăn.
Đoàn em khoái ăn và ăn nên chi phí có cao tí cũng ô sờ kê miễn sao chắc cái bụng.
Đi là để trải nghiệm chứ ko phải vì cái đích đến nên thời gian cũng chỉ là dự kiến

thanks all vì những ý kiến đóng góp ^^

Tuan Lai
27-03-2013, 23:26
Ma Thiên Lãnh Bà Đen vẫn luôn là khoảng trời mơ ước của những người đi phượt.

Chuyến Ma Thiên Lãnh tết tây năm ngoái Tuấn Lai là nghệ sĩ nhiếp ảnh với nhiều khuôn hình rất đẹp. Ngoài ra còn là 1 hiệp sĩ trong nhóm chốt đoàn nữa đó. Các bạn xem hồi ức này nhé:

https://www.phuot.vn/threads/32369-Chinh-ph%E1%BB%A5c-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng-Ma-Thi%C3%AAn-L%C3%A3nh-Ch%C3%BAng-ta-l%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-con-b%C3%B2-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-!!!

Đi chuyến này nếu có thể thì nhớ để lại cho nhà Phượt những dấu sơn trắng chỉ đường nhá. Lần trước đoàn "Những con bò" đi cũng thấy có dấu sơn nhưng nhỏ và thưa thớt quá. Mấy dấu sơn đó chắc không huỷ hoại thiên nhiên đâu, còn việc chặt cây mở đường do đi lạc mới là đáng ngại đó :D.

Em là em rất nhớ bác đó bác Khoai, lần đầu tiên đi phượt cùng bác mới hơn một năm mà bàn chân em đi từ cột cờ lũng cú tới mũi cà mau rồi bác ah :) chúc bác luôn mạnh khỏe và mong gặp lại bác sớm nhất trên đường phượt tiếp theo :))

Tuan Lai
27-03-2013, 23:30
"Ma Thiên Lãnh Bà Đen vẫn luôn là khoảng trời mơ ước của những người đi phượt........................
.................................................. ......đừng để MTL trở thành bãi rác của dân Phượt là được"
(c)

Em sẽ chú ý nhắc nhở đoàn, tiêu chí của nhà phượt vẫn là "không lấy đi của rừng bất cứ thứ gì ngoài những tấm ảnh và không để lại gì ngoài những dấu chân" :)

BoCauGayCanh
28-03-2013, 00:30
Ở Tây Ninh mấy chục năm mà chưa được đi đường này...Chả có lẽ???

Vinh Pham
28-03-2013, 10:03
Không biết đoàn đã có người dẫn đường chưa nhỉ, lâu thật lâu rồi mình không đi leo núi nên không biết tình hình trên đó sao rồi.
Mình thấy đoàn đông thế thì phải chi ra người dẫn và người chốt, người dẫn phải có dao phát vì cây ở đây rất rậm rạp và dễ đi lạc. Người chốt thì lên có 2 đến 3 bạn khỏe để có thể care được những bạn bị rớt lại.
Một số kinh nghiệm của mình trên cái cung đường này.
-Mang 4lit nước với nam và 3lit với nữ.
-Không mang lều, mọi người trang bị võng vì có thể phải ngủ lại giữa rừng và phải có thêm bạt hoặc tăng để tre mưa và sương. Mùa này đang giao mùa rồi nên có thể gặp mưa. Nhớ mang theo cả áo mưa cá nhân, áo ấm để tối ngủ.
-Giày nên ưu tiên loại đế cao su bám dính tốt mặc dù vậy nhiều khi gặp đá bám rong thì vẫn trượt như thường.
-Với người đi đầu nên lưu ý các dấu hiệu nhận biết đường quan trong đi dưới lên đến chỗ mỏm đá lớn như chiếc máy bay thì theo dấu sơn đỏ của dân đi rừng, sau khi qua tảng đá rẽ về phái bên trái rồi đi theo dấu sơn trăng. Khi lên tầm 900m sẽ thấy được trạm phát rada cứ nhằm hướng đó mà đi sẽ gặp bụi khá rậm nhưng cứ phát thẳng vào trạm rada luôn. Những vạch này lâu rồi nên mình cũng không biết còn không hoặc có thay đổi không, đợt gần đây nhất mình đi thì do nhiều người đi nên làm ra nhiều dấu rất dễ đi lac, việc quan sát vị trí đặt bẫy cũng khá quan trọng nếu đi đường mà gặp nhiều bẫy thú thì có thể là bạn đã đi lạc vào đường của mấy anh thợ săn.
-Dao phát nên chọn loại dài khoảng 0,3~0,5m nhẹ và sắc, cán nên quấn thêm vải để khi phát đỡ đau tay, nên thay phiên nhau phát.
-Đồ ăn nên mang đủ cho 2 ngày trên núi (đủ thế nào thì tùy mọi người với mình thì chỉ là 4 cục lương khô bay và một ít bánh kẹo ăn dọc đường, một chai revice để bù muối) tránh mang quá dư nhất là những bạn mới chưa có kinh nghiệm thường mang theo cả cái tủ lạnh.
-Lưu ý về balo : nên chọn loại gọn, quay đeo bền vì đang leo mà bị rách thì phiền lắm, có bạn nào chu đáo thì mang theo một cái kim và chỉ dù để đề phòng chuyện này.
-Các bạn nên có 2 bộ đồ sơ cấp cứu nhóm chốt giữ 1 bộ và mấy bạn đi gần nhóm phát mở đường giữ một bộ.
Chúc mọi người có chuyến đi thành công. Ah nhờ trang bị cả đèn pin cho trường hợp đi ban đêm vì có thể lên đến gần đỉnh trời cũng bắt đầu tối.

vuatocdovn
28-03-2013, 16:00
Em ủng hộ bác hết mình !!!

Leo MTL mà có người dẫn đoàn, đông nam, đi vào mùa khô thì không có gì phải lo.
Cứ đầy đủ nước và đồ ăn là chiến.

Zoya
28-03-2013, 16:01
Mình là nữ nhi yếu đuối, cũng mới 1,2 lần leo núi thấp thấp, trước khi leo MTL tuần trước mình hơi lo sợ vì thấy mọi người tả về nó ghê quá,nhưng khi lên đến đỉnh rồi, không riêng gì mình mà cả nhóm có thể khẳng định là đường leo không hề khó, leo rất thoải mái. Nên có 1 số chia sẻ để động viên tinh thần các bạn nữ như sau:
- Đường không có gì là nguy hiểm cả, không phải chặt cây mở đường gì hết
- Leo bằng cả tay và chân nên có đôi găng tay để đu dây là chắc cú, xuống núi bằng mông kèm gậy cho chắc
- Có đôi giày tốt tốt, balo có dây cột bụng là yên tâm leo
- Không thấy rắn rết gì hết, chỉ có kiến và ong (mà cái tổ ong ấy cũng bị lấy mật bán cho nhóm mình luôn rồi :))
- Trên đỉnh ban đêm rất lạnh, nên khi lên thì tranh thủ đi kiếm củi bự bự để tối đốt mà sưởi
- Gió to nên có lều để che gió là yên tâm nhất
- Đồ ăn thì mang vừa đủ thôi, không mang quá nhiều vì lúc mệt cũng chẳng nuốt nổi, lại nặng quá leo không nổi.

p/s: Nếu đi không có người dẫn đường thì có thể bị lạc, đường đi dài hơn, trải nghiệm cảm giác lo sợ hơn một chút thôi :)

Dọc đường đi mình hơi buồn vì có khá nhiều rác, lên đến đỉnh thì khỏi phải nói, một chiến trường rác. Nên mình mong dân phượt chúng mình cần ý thức nhiều hơn.

vuatocdovn
28-03-2013, 16:50
Cho em hỏi chút xíu

Đường MTL là qua núi heo đúng hok anh,
Còn đường qua núi phụng lên Bà Đen là đường khác hay cũng là đường đó !!!
Cái vụ đường xá này em không rõ rồi !!!

single2010
28-03-2013, 17:10
Cho em hỏi chút xíu

Đường MTL là qua núi heo đúng hok anh,
Còn đường qua núi phụng lên Bà Đen là đường khác hay cũng là đường đó !!!
Cái vụ đường xá này em không rõ rồi !!!
Đường MTL là vòng qua thung lũng MTL lên, cũng không lên núi Heo
Đường qua núi Phụng là leo từ chân núi Phụng(gần chỗ khai thác đá), leo hết núi Phụng xuống chỗ yên ngựa rồi tiếp tục leo lên núi Bà Đen

Tuan Lai
28-03-2013, 22:55
Tớ đã vận động anh em trong nhóm, chuyến này quyết tâm làm vệ sinh sạch sẽ trả lại rừng núi những gì là sạch đẹp và bình yên của rừng núi :)

Đỗ Lạ
28-03-2013, 23:58
Tớ đã vận động anh em trong nhóm, chuyến này quyết tâm làm vệ sinh sạch sẽ trả lại rừng núi những gì là sạch đẹp và bình yên của rừng núi :)
(c) mạnh. Tối mai nhóm tớ cũng bắt đầu leo MTL, hy vọng hội ngộ sớm trên đỉnh.

so_lonely2002
29-03-2013, 07:10
Thời gian của chủ thớt khá sít sao nên delay dài hơi đấy.
Bác dochanh lam plan đi sau lượm rác cho trong sạch môi trường luôn đê :)

BQA
29-03-2013, 08:02
Đường MTL là vòng qua thung lũng MTL lên, cũng không lên núi Heo
Đường qua núi Phụng là leo từ chân núi Phụng(gần chỗ khai thác đá), leo hết núi Phụng xuống chỗ yên ngựa rồi tiếp tục leo lên núi Bà Đen

Theo thông tin thì hình như ông bạn này là người đầu tiên leo từ đỉnh núi Phụng qua được đĩnh núi Bà Đen đúng hem ta (c)

QuyCam
29-03-2013, 09:36
Úi đoàn đông zui quá :D

QuyCam
29-03-2013, 09:52
Mình là nữ nhi yếu đuối, cũng mới 1,2 lần leo núi thấp thấp, trước khi leo MTL tuần trước mình hơi lo sợ vì thấy mọi người tả về nó ghê quá,nhưng khi lên đến đỉnh rồi, không riêng gì mình mà cả nhóm có thể khẳng định là đường leo không hề khó, leo rất thoải mái. Nên có 1 số chia sẻ để động viên tinh thần các bạn nữ như sau:
- Đường không có gì là nguy hiểm cả, không phải chặt cây mở đường gì hết
- Leo bằng cả tay và chân nên có đôi găng tay để đu dây là chắc cú, xuống núi bằng mông kèm gậy cho chắc
- Có đôi giày tốt tốt, balo có dây cột bụng là yên tâm leo
- Không thấy rắn rết gì hết, chỉ có kiến và ong (mà cái tổ ong ấy cũng bị lấy mật bán cho nhóm mình luôn rồi :))
- Trên đỉnh ban đêm rất lạnh, nên khi lên thì tranh thủ đi kiếm củi bự bự để tối đốt mà sưởi
- Gió to nên có lều để che gió là yên tâm nhất
- Đồ ăn thì mang vừa đủ thôi, không mang quá nhiều vì lúc mệt cũng chẳng nuốt nổi, lại nặng quá leo không nổi.

p/s: Nếu đi không có người dẫn đường thì có thể bị lạc, đường đi dài hơn, trải nghiệm cảm giác lo sợ hơn một chút thôi :)


Chính xác như bạn Zoya nói. Nhóm mình 14 người, nữ nhiều, chỉ có 1 vài người đã từng leo núi, còn lại là leo lần đầu. Nhưng vẫn leo rất bình thường và mất 7 tiếng để cả đoàn lên tới đỉnh và vẫn còn rất khỏe để leo xuống ngay bằng đường chùa. Chính vì nhiều thông tin quá khủng về MTL nên tâm lý mọi người lúc nào cũng nghĩ nó rất khủng và cực kỳ ghê gớm, riết rồi nó thành con đường truyền thuyết rất ư là ghê gớm. Ai leo phải đòi hỏi abc, xyz... Đồng ý là phải có sự chuẩn bị, nhưng đừng vẽ lên nhiều thứ ghê gớm như các bài viết trên mạng về nó. Chẳng có tác dụng gì ngoài tác dụng tâm lý lo lắng, hoang mang cho cách thành viên chưa từng leo núi.
Đấy là vài chia sẻ về cái cảm giác khi leo MTL của đoàn mình!

single2010
29-03-2013, 10:40
Chính xác như bạn Zoya nói. Nhóm mình 14 người, nữ nhiều, chỉ có 1 vài người đã từng leo núi, còn lại là leo lần đầu. Nhưng vẫn leo rất bình thường và mất 7 tiếng để cả đoàn lên tới đỉnh và vẫn còn rất khỏe để leo xuống ngay bằng đường chùa. Chính vì nhiều thông tin quá khủng về MTL nên tâm lý mọi người lúc nào cũng nghĩ nó rất khủng và cực kỳ ghê gớm, riết rồi nó thành con đường truyền thuyết rất ư là ghê gớm. Ai leo phải đòi hỏi abc, xyz... Đồng ý là phải có sự chuẩn bị, nhưng đừng vẽ lên nhiều thứ ghê gớm như các bài viết trên mạng về nó. Chẳng có tác dụng gì ngoài tác dụng tâm lý lo lắng, hoang mang cho cách thành viên chưa từng leo núi.
Đấy là vài chia sẻ về cái cảm giác khi leo MTL của đoàn mình!
Bạn đừng nói vậy ah. MTL đối với bạn không có gì là ghê gớm, một đòan nhiều nữ cũng không sao. Nhưng nếu chỉ một người có bệnh về tim mạch hay bớt ngờ có một bạn bị hạ đường huyết thì sao ah? Lúc đó sẽ là một vấn đề rất lớn đó bạn.
Vì đường MTL dài hơn các đường còn lại, thời gian đi cũng lâu hơn nữa nên những cảnh báo đó là không bao giờ thừa đâu bạn.
Nhớ kiểm tra thể lực các bạn mới trước khi leo là tốt nhất ah.

BQA: chúc đoàn tối nay leo tốt nhé.

balamon23
29-03-2013, 11:30
- Đường không có gì là nguy hiểm cả, không phải chặt cây mở đường gì hết


Mình không đồng tình ý kiến này. Có thể bạn gặp may mắn, đi MTL đúng vào đường của đoàn đã đi trước, hoặc đường nhiều người đi, nên đường trống vì đã phát cây sẵn rồi. Hoặc bạn là người đi giữa hoặc chốt đoàn, không thấy được những người đi trước phải phát cây cực khổ thế nào. Mình cũng từng đi MTL, chẳng có đường, cũng chẳng có dấu vết, cây cối thì rậm rạp, nhiều lúc chẳng biết phải lên bằng đường nào. Mình thấy những chia sẻ của Vinh Pham nói chung là cũng khá đủ, các bạn nên tham khảo. MTL cũng đã có nhiều đoàn chinh phục thành công, cũng không khó khăn như những ngày đầu, nhưng là lần đầu tiên leo, các bạn cũng nên cân nhắc phải mang theo những gì, càng gọn nhẹ càng tốt, nhưng phải đủ dùng trong 2 ngày, vì nó không đơn giản như cột điện hay đường chùa. Thân!!

Tuan Lai
29-03-2013, 13:03
Thời gian của chủ thớt khá sít sao nên delay dài hơi đấy.
Bác dochanh lam plan đi sau lượm rác cho trong sạch môi trường luôn đê :)
Lâu quá không gặp bác Xâu không biết còn nhớ em không, đã từng cùng bác ra Kê Gà mùa này năm ngoái ^^

DocHanh
29-03-2013, 13:42
Mình thấy bạn QuyCam và Zoya hơi chủ quan. Vinh Pham la người tiên phong trên phượt, chinh phục thành công MTL, bản thân mình đã đi đường này 3 lần rồi, balamon cũng vậy, mình nghĩ những lời nhắn nhủ đó không thừa. Đoạn dưới chân tương đối dễ đi, càng lên cao càng khó đi, càng rậm rạp, đường đi hẹp, chỉ dấu rất ít, dễ bị lạc. Mà ko biết bạn Zoya với QuyCam đi có người dẫn đường đi theo ko nhỉ.

Vinh Pham
29-03-2013, 13:52
Mình là nữ nhi yếu đuối, cũng mới 1,2 lần leo núi thấp thấp, trước khi leo MTL tuần trước mình hơi lo sợ vì thấy mọi người tả về nó ghê quá,nhưng khi lên đến đỉnh rồi, không riêng gì mình mà cả nhóm có thể khẳng định là đường leo không hề khó, leo rất thoải mái. Nên có 1 số chia sẻ để động viên tinh thần các bạn nữ như sau:
- Đường không có gì là nguy hiểm cả, không phải chặt cây mở đường gì hết
- Leo bằng cả tay và chân nên có đôi găng tay để đu dây là chắc cú, xuống núi bằng mông kèm gậy cho chắc
- Có đôi giày tốt tốt, balo có dây cột bụng là yên tâm leo
- Không thấy rắn rết gì hết, chỉ có kiến và ong (mà cái tổ ong ấy cũng bị lấy mật bán cho nhóm mình luôn rồi :))
- Trên đỉnh ban đêm rất lạnh, nên khi lên thì tranh thủ đi kiếm củi bự bự để tối đốt mà sưởi
- Gió to nên có lều để che gió là yên tâm nhất
- Đồ ăn thì mang vừa đủ thôi, không mang quá nhiều vì lúc mệt cũng chẳng nuốt nổi, lại nặng quá leo không nổi.

p/s: Nếu đi không có người dẫn đường thì có thể bị lạc, đường đi dài hơn, trải nghiệm cảm giác lo sợ hơn một chút thôi :)

Dọc đường đi mình hơi buồn vì có khá nhiều rác, lên đến đỉnh thì khỏi phải nói, một chiến trường rác. Nên mình mong dân phượt chúng mình cần ý thức nhiều hơn.


Chính xác như bạn Zoya nói. Nhóm mình 14 người, nữ nhiều, chỉ có 1 vài người đã từng leo núi, còn lại là leo lần đầu. Nhưng vẫn leo rất bình thường và mất 7 tiếng để cả đoàn lên tới đỉnh và vẫn còn rất khỏe để leo xuống ngay bằng đường chùa. Chính vì nhiều thông tin quá khủng về MTL nên tâm lý mọi người lúc nào cũng nghĩ nó rất khủng và cực kỳ ghê gớm, riết rồi nó thành con đường truyền thuyết rất ư là ghê gớm. Ai leo phải đòi hỏi abc, xyz... Đồng ý là phải có sự chuẩn bị, nhưng đừng vẽ lên nhiều thứ ghê gớm như các bài viết trên mạng về nó. Chẳng có tác dụng gì ngoài tác dụng tâm lý lo lắng, hoang mang cho cách thành viên chưa từng leo núi.
Đấy là vài chia sẻ về cái cảm giác khi leo MTL của đoàn mình!

Chào 2 bạn mình chỉ nói ngắn gọn 1 câu thôi : "Điếc thì không sợ súng"

@So, Độc Hành : bữa nào làm chuyến dọn rác trên cung đường này đi các bác cũng nghe nhiều về vụ mọi người đi xả rác trên đó quá. Thật tiếc khi Vĩnh là người mở cung và cũng là người ân hận khi môi trường ở đây bị tàn phá dưới dâu giày của mọi người.

TócMây
29-03-2013, 14:04
Chào 2 bạn mình chỉ nói ngắn gọn 1 câu thôi : "Điếc thì không sợ súng"

@So, Độc Hành : bữa nào làm chuyến dọn rác trên cung đường này đi các bác cũng nghe nhiều về vụ mọi người đi xả rác trên đó quá. Thật tiếc khi Vĩnh là người mở cung và cũng là người ân hận khi môi trường ở đây bị tàn phá dưới dâu giày của mọi người.

Ủng hộ cho phong trào dọn rác Núi Bà Đen. Buổi tối trên đỉnh còn đỡ chút chứ mà nắng lên, nằm chèm bẹp trên đỉnh cứ như đang nằm giữa bãi rác thành phố. Nhìn mấy anh bộ đội trong lán mà mình thấy ngại quá!

Vinh Pham
29-03-2013, 14:41
Thật ra việc dọn rác mình đã làm rồi nhưng cảm giác như muối bỏ biển thôi, nếu được thì cần thật nhiều người làm việc này và sự tự giác bảo vệ môi trường của các bạn phượt thủ.

so_lonely2002
29-03-2013, 15:38
Nhắc chở chủ thớt báo vs mọi người vụ để ý xả rác một chút là được rồi, bác Vĩnh Phạm không đi mở đường thì người khác cũng sẽ đi thôi. May lần nào đi e cũng lạc, toàn mở đường, mà cứ ra được được đường chính là thấy rác, nhìn cũng hơi chán thật.
Sáng mai hứng lên thì chạy ra leo MTL vs mọi ngươi :))
Chúc các bác chân cứng đá mềm, mà chân có mềm tý cũng cố gắng lên, có lần e đi lạc ngủ đêm trong rừng sáng hôm sau lên tiếp vẫn okie, các bác cứ an tâm trước sau gì cũng lên đỉnh.

vuatocdovn
29-03-2013, 15:42
Chính xác như bạn Zoya nói. Nhóm mình 14 người, nữ nhiều, chỉ có 1 vài người đã từng leo núi, còn lại là leo lần đầu. Nhưng vẫn leo rất bình thường và mất 7 tiếng để cả đoàn lên tới đỉnh và vẫn còn rất khỏe để leo xuống ngay bằng đường chùa. Chính vì nhiều thông tin quá khủng về MTL nên tâm lý mọi người lúc nào cũng nghĩ nó rất khủng và cực kỳ ghê gớm, riết rồi nó thành con đường truyền thuyết rất ư là ghê gớm. Ai leo phải đòi hỏi abc, xyz... Đồng ý là phải có sự chuẩn bị, nhưng đừng vẽ lên nhiều thứ ghê gớm như các bài viết trên mạng về nó. Chẳng có tác dụng gì ngoài tác dụng tâm lý lo lắng, hoang mang cho cách thành viên chưa từng leo núi.
Đấy là vài chia sẻ về cái cảm giác khi leo MTL của đoàn mình!

Từ từ cũng sẽ tới !!! vui chơi lành mạnh an toàn hehehehhehehehe...
Hôm bữa nhậu thiếu rượu buồn ghê... chuyến này mang nhiều 1 chút nhé anh !

vuatocdovn
29-03-2013, 15:44
Sao cuối tuần này mọi người leo MTL đông vui thế nhỉ ???
Cầu cho trời mưa lớn cho chuyến đi thêm thú vị !!!

Về viết report nhé mọi người !

QuyCam
29-03-2013, 15:45
Hình như các bác kỳ cựu không thích người khác "đi lệch" với lời nói của mình thì phải. Xin thưa, dù các bác có đi 1 trăm lần 1 con đường đó, có khai phá, có làm gì nó đi nữa. Nhưng hiện tại em đi nó rất ư là đơn giản. Vui lòng đọc kỹ những gì em viết nhé. Nhóm 14 người, nhiều nữ và đa phần lần đầu leo. Đó là ý chính thứ 1.

Ý chính thứ 2 em không bao giờ phủ nhận việc phải chuẩn bị cho chuyến đi (vui lòng đọc kỹ lần 2), em chỉ bảo các bác đừng làm quá lên như thế, cứ huyền thoại hóa 1 con đường. Có thể nó cực kỳ khó cách đây vài năm,không phủ nhận. Nhưng thời điểm hiện tại, em xin bảo là nó đã đơn giản hơn nhiều nhé.

Nói thật với các bác, mọi người chém ghê quá, ngay cả nhóm em lúc chưa đi đã muốn bỏ cuộc vì những khó khăn vẽ ra trước mắt. Nên em bảo, động viên có nhiều cách, k phải cứ huyền thoại những khó khăn nó lên kiểu vậy.

Xin thưa bác nào bảo em "điếc k sợ súng", em chả thèm nhớ nick ( vì em nói thật ko tôn trọng khi ai đó nói câu này mà chưa biết gì cả). Em thưa luôn : "Em đúng là bị nặng tai, và em sợ súng".

Thân,

vuatocdovn
29-03-2013, 15:50
Hình như các bác kỳ cựu không thích người khác "đi lệch" với lời nói của mình thì phải. Xin thưa, dù các bác có đi 1 trăm lần 1 con đường đó, có khai phá, có làm gì nó đi nữa. Nhưng hiện tại em đi nó rất ư là đơn giản. Vui lòng đọc kỹ những gì em viết nhé. Nhóm 14 người, nhiều nữ và đa phần lần đầu leo. Đó là ý chính thứ 1.

Ý chính thứ 2 em không bao giờ phủ nhận việc phải chuẩn bị cho chuyến đi (vui lòng đọc kỹ lần 2), em chỉ bảo các bác đừng làm quá lên như thế, cứ huyền thoại hóa 1 con đường. Có thể nó cực kỳ khó cách đây vài năm,không phủ nhận. Nhưng thời điểm hiện tại, em xin bảo là nó đã đơn giản hơn nhiều nhé.

Nói thật với các bác, mọi người chém ghê quá, ngay cả nhóm em lúc chưa đi đã muốn bỏ cuộc vì những khó khăn vẽ ra trước mắt. Nên em bảo, động viên có nhiều cách, k phải cứ huyền thoại những khó khăn nó lên kiểu vậy.

Xin thưa bác nào bảo em "điếc k sợ súng", em chả thèm nhớ nick ( vì em nói thật ko tôn trọng khi ai đó nói câu này mà chưa biết gì cả). Em thưa luôn : "Em đúng là bị nặng tai, và em sợ súng".

Thân,

QuyCam ơi đừng sợ ...

Nhưng like câu này : " các bác đừng làm quá lên như thế, cứ huyền thoại hóa 1 con đường " - Em thì em thjx nói câu : Tự lượng sức mình ...

Cùng một vấn đề nhưng cái nhìn mình khác nhau sẽ khác nhau thôi các bác àh !!!

Chúc nhóm leo MTL cuối tuần này có một trải nghiệm tuyệt vời nhé !!!

huuhungvt
29-03-2013, 16:50
Ty lùn, Mai Ngọc, chị Thú sức như trâu lo cái zề :3.
Chúc đoàn chinh phục MTL thành công và an toàn :D.

TócMây
29-03-2013, 22:46
Everything will be OK. Chúc cả nhà mình lên - xuống an toàn và trọn vẹn niềm vui :3 Mai má sẽ tiễn các coan iêu đến chân núi :3

rainynguy3n
31-03-2013, 02:41
dòn đường MTL sạch ko quá khó đâu...
đã dọn 1 đống chai & vỏ chai các loại, để lại dưới quán sơri...
Mỗi người ý thức 1 chút, chung tay 1 chút, wa 2,3 cái cuối tuần là xong thôi mà !

MTL dễ hay khó là do mỗi người cảm nhận thôi... đôi khi tôn sùng thần tượng wa một tượng thần cũng có cảm giác như vậy !
Cung sắp tới sẽ thật sự khó chăng : hoàn toàn ngược lại lần này Lên MTL xuống Ống nước. :)

Tuan Lai
31-03-2013, 22:01
Đã đi và đã về an toàn, em sẽ viết hồi ức chuyến này nhưng xem các bác chém ghê quá. Em đồng ý với bác QuyCam, các bác đừng có huyền thoại hóa quá làm các mem mới có tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến chất lượng chuyến đi, các bác có ý đóng góp ý kiến động viên tinh thần của đoàn và nhắc nhở anh em chuẩn bị kỹ đồ đạc em xin cảm ơn nhưng các bác đừng có mà chưa biết chúng em làm đc những gì mà ngồi một chỗ phán bừa phán bậy áp đặt suy nghĩ của các bác lên chúng em là không được.

Xin thưa với các bác chúng em cũng yêu thiên nhiên, thích cảm giác mạnh nên chúng em mới chọn phượt, mới chọn đi leo núi, và không những thế nó còn là ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ. chốt cuối cùng đoàn chúng em 20 người nhưng có gần một nửa là lần đầu tiên đi phượt, nhưng tất cả chúng em đều lên đỉnh thành công, em không dám nói là dễ dàng nhưng leo 9h30 ->16h "Lên Đỉnh" với đoàn nhiều mem mới và lại là gái nữa thì tổng quan lại em nghĩ nó không quá ư là khó khăn như những gì em đã đọc. trong đó 7 người đã xuống núi luôn ngay buổi chiều.

Về vấn đề rác đúng là quá đau lòng khi thấy đỉnh núi như một bãi rác thải, chúng em sức lực cũng có hạn không dám nói là dọn dẹp sạch hết được nhưng hãy nhìn vào những gì chúng em làm được ở phần Hồi Ức chuyến đi trong một vài ngày tới, chứ không phải chỉ là hô hào và bị một cơ số bác vơ đũa cả nắm nói này nói kia.

Thân !!!

TTH
01-04-2013, 09:14
Chuyến leo núi đã kết thúc,mọi người đã về nhà an toàn.
"tuyệt vời" là điều tui muốn chia sẻ với mọi người.
Và xin nhắn gửi những bạn chưa đi hay muốn đi mà còn lưỡng lự(vì.......).
Thì đừng chần chừ nữa,hay mang ba lô lên vai,thẳng tiến núi ba đen_leo cung ma thiên lãnh.
"sức có thể mòn nhưng chí không sờn" bạn sẽ cảm nhận được hai chữ "tuyệt vời"mà tui muốn chia sẻ.
================================================== =============================
đang ấp ủ ngày quay lại ma thiên lãnh,leo ban đem,cùng anh đi bắt ốc núi,khám phá từng ngõ ngách của núi rừng....chắc hẵn sẽ cho tui thêm một trải nghiệm mới.

vunguyenk35_vnn
02-04-2013, 11:57
^_^ khi nào viết reveiw thì cho mình xin cái link vào coi vs nhé. Ngày 16/4 này đoàn mình sẽ lên đó, nếu có thể sẽ tiếp tục dọc rác tiếp. Có đoàn nào đi ngày ấy ko thì giao lưu cho vui. Ah nhớ cho mình biết là trên đó cắm trại đốt lửa như thế nào và vấn đề vệ sinh cá nhân ra sao nha bạn.

Khoai lang
03-04-2013, 15:42
:) Chắc về tới nhà nằm bại liệt hết rồi nên chả thấy hồi ức đâu hết.

Tuan Lai
07-04-2013, 23:11
đã có hồi ức rồi ah https://www.phuot.vn/threads/87478-Ma-Thi%C3%AAn-L%C3%A3nh-N%C3%BAi-B%C3%A0-%C4%90en-T%C3%A2y-Ninh-T%C3%ACm-nh%C3%A1nh-Lan-R%E1%BB%ABng?p=853710#post853710