PDA

View Full Version : TNGroup-những chuyến đi



emilytears
21-06-2010, 08:14
Cô Tô - nơi tình yêu bắt đầu - 18-20/06/2010

Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, không gọi là Phượt được nhưng chúng ta đã có những quãng thời gian thoải mái thảnh thơi, được ngắm trời mây và biển cả, hứng chịu đủ cả sung sướng và khổ nhục, và về nhà trong cơn mưa mát lạnh. Mời mọi người chia sẻ cảm xúc, hình ảnh và "tâm sự" ở đây nhé !

Tớ về đến nhà thì nhận được tin nhắn của bạn "ganheplovely - Phương Mai": Tớ chỉ muốn cảm ơn đội tổ chức đi CoTo nhưng lại không biết số mọi người nên xin phép nhờ ấy gửi đến cả đoàn hộ tớ nhé. Thanks !

Và còn abc đằng sau nữa nhưng mà em xí nó là của riêng em ;)

Đường lên Hải Đăng

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/DuonglenHaiDang.jpg

Bãi biển Hồng Vàn (đúng tên hok nhỉ :susel:)

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/BaitamHongVan.jpg

DonQuixote
21-06-2010, 09:33
Các điểm đến chính:
https://img340.imageshack.us/img340/2366/img2502bb.jpg
Cảng Bắc Vàn

https://img821.imageshack.us/img821/1696/img2529u.jpg
Ngắm Cô Tô trên ngọn Hải đăng

https://img248.imageshack.us/img248/9115/img2539i.jpg
Bãi Hồng Vàn ( tên gọi khác là Hom Trinh Sát)

https://img517.imageshack.us/img517/1277/img2540f.jpg
Ảnh cả đoàn trên bãi Hồng Vàn, thiếu mất phó nháy Linh bơm.

https://img375.imageshack.us/img375/7782/img2560l.jpg
Vui nhất là buổi tối nướng hải sản rồi hát hò chơi bời trên bãi biển, màn đốt pháo cuối cùng của Emilytear ấn tượng đấy

https://img408.imageshack.us/img408/7058/img2582o.jpg
Dạo chơi, xem bắt ngao trên bãi Vàn Chải

DonQuixote
21-06-2010, 09:34
https://img684.imageshack.us/img684/5035/img2585ol.jpg
https://img717.imageshack.us/img717/7247/img2587b.jpg
Mọi người có dịp ngắm và chụp hình cùng chú sao biển lạc vào bãi đá

https://img687.imageshack.us/img687/3130/img2603hg.jpg
Bãi Vàn Chải hoang sơ và thơ mộng.

https://img411.imageshack.us/img411/577/img2622r.jpg
Mỏm đá trên thung lũng Tình Yêu

minhxinchao
21-06-2010, 12:16
ha`ha`! Ảnh lên đẹp quá. Hẹn gặp mọi người vụ off ngày mai. :)

Zfansipan
21-06-2010, 15:19
@Minhxinchao: Vào xem ảnh đẹp fải cảm ơn chứ? ko cảm ơn thì ko cho đi off nữa :D

lovevn
21-06-2010, 16:42
https://img375.imageshack.us/img375/7782/img2560l.jpg
Vui nhất là buổi tối nướng hải sản rồi hát hò chơi bời trên bãi biển, màn đốt pháo cuối cùng của Emilytear ấn tượng đấy
Emilytear chơi violon 1 bản rất rồ man tít,mặt rất chi là tâm trạng,thế mà cả đoàn cứ bò lăn ra mà cười,đc cái hợp nhau khoản thưởng thức âm nhạc các bác nhờ!(c)

Zfansipan
21-06-2010, 16:56
Cái vụ chơi đàn là vui đáo để. Do cao ráo nên em được bố trí cầm đèn. Em là em cũng định làm mặt tâm trạng, vì Emily nó tâm trạng, chả lẽ mình lại cười hô hố, dưng mà các bác vô duyên quá thành thử em ko tài nào có duyên được. Nghĩ mà thấy tội Emily :D

Góp vui vài tẩm ảnh các bác nhé:

Giun biển:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/Bien%20Co%20To/IMG_0041.jpg

Phơi mực:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/Bien%20Co%20To/IMG_0043.jpg

Các loại mực được phơi cùng nhau :D

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0044.jpg

Zfansipan
21-06-2010, 17:03
Dã tràng se cát biển đông:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/Bien%20Co%20To/IMG_0147.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/Bien%20Co%20To/IMG_0201.jpg

Bắt ngao:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0199.jpg

Kể công tí, con sao này là lovevn nhìn thấy, em có công bắt đấy nhá :D. Sau bác trưởng đoàn thả nó xuống biển.

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0176.jpg

Zfansipan
21-06-2010, 17:11
Ai làm việc nấy:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0115.jpg

Sướng bò cả ra bãi:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0116.jpg

Mất mặt vì các chị:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0218.jpg

[B]Cái này gọi là "vui duyên mới ko quên nhiệm vụ", Anh hùng cũng sao qua nổi ải mỹ nhân :D

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0105-1.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0062.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0161.jpg

Zfansipan
21-06-2010, 17:19
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/Bien%20Co%20To/IMG_0110.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0132.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0135.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0143.jpg

lovevn
21-06-2010, 17:37
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/CO%20To/CoTo84.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/CO%20To/CoTo100.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/CO%20To/CoTo99.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/CO%20To/CoTo105.jpg

Ảnh của Zfans up chẳng xem đc kìa

Zfansipan
21-06-2010, 18:02
Sao lạ thế nhỉ, máy nhà mình vẫn xem tất cả các ảnh mà!!!

emilytears
21-06-2010, 19:08
Ảnh tiếp nè các bác, đây là chuyến ngắm cảnh và ăn chơi nên chủ yếu chỉ là cảnh và cảnh nhé !

Biển Cái Rồng đây
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2738.jpg

Lúc này còn ở trong Vịnh nên mọi người còn phấn khởi lắm, đứng bật nhạc và hát hò thưởng lãm cảnh đẹp

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2753.jpg

Và sướng chụp ảnh. Thắng xinh trai này:

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2726.jpg

Đẹp và yên bình thế nên chị Giang loa nhà ta còn ngồi ở mũi thuyển lãm cảnh cơ mà

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2729.jpg

Rồi 2 bà cô Hoa đèn-Giang loa còn ôm nhau, tí nữa sẽ biết, hehe

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2764.jpg

Và đôi của chuyến đi, tình củm lắm ý, ước j mình được như anh ý, híhí

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2718.jpg

Chân dài chưa, tự dưng có cái này chân dài nên sướng

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2760.jpg

emilytears
21-06-2010, 19:25
Ngọn Hải Đăng, đẹp lắm ý, trên đó mà ngắm cảnh với người yêu thì nhất nhà Tân Tân rồi, chỉ tội hơi bị nhiều khán giả

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2817.jpg

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2807.jpg

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2805.jpg

Nhìn mặt trời mà không chói lóa...
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2844.jpg

Em ơi đừng tin nó lừa đấy
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2833.jpg

Già mà còn hớn này
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2804.jpg

emilytears
21-06-2010, 19:28
Và sau đây là 1 số ảnh lừa tình của cặp đôi Hoa đèn và Giang loa

Thế này thì ai chẳng ngất
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2776.jpg

Bãi biển này
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2877.jpg

Thỏ non
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2862.jpg

Zfansipan
21-06-2010, 20:55
@Emily: chú có cái ảnh nào cold cold một tí up lên xem, chứ up cái này nóng mắt quá :D

emilytears
21-06-2010, 21:07
Uhm thì ảnh cold theo yêu cầu của khán giả này:

Lên bờ là lạnh rùi, bạn Mai làm tớ cố mà không được

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/uplan21.jpg

Đố ai hỉu điều j vừa xảy ra ở đây, hehe
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/uplan22.jpg

Hehe, bác nào phản đối cái j thì pm riêng để em chỉnh sửa lại nhé :)

Zfansipan
21-06-2010, 22:10
Đố ai hỉu điều j vừa xảy ra ở đây, hehe
https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/uplan22.jpg


Có đứa vừa nhảy qua đầu 1 đứa =))
@Emily: cóc cảm ơn cho mấy cái ảnh này :D

Zfansipan
21-06-2010, 22:19
Và sướng chụp ảnh. Thắng xinh trai này:

https://i176.photobucket.com/albums/w173/emilytears/CoTo/IMG_2726.jpg



Cái này ko fải chỉ xinh zai mà còn là T chân to :))

JustMarried
21-06-2010, 22:40
ở nơi đó...có những chân dài miên man...

https://ca3.upanh.com/8.600.12809211.DHU0/IMG_7921.jpg

JustMarried
21-06-2010, 22:42
..có những nụ cười như mùa thu bỏ lại trên ngọn hải đăng xa xôi.....

https://ca3.upanh.com/8.602.12810751.OYL0/IMG_7888.jpg

JustMarried
21-06-2010, 22:46
.....khi tiếng đàn bắt đầu...đường như tiếng sóng biển cũng nhường chỗ cho những tâm trạng....Bình yên em nhé!!!

https://ca3.upanh.com/8.601.12809739.SDZ0/IMG_8005.jpg

JustMarried
21-06-2010, 22:48
....Biển - vẫn cậy mình dài rộng thế ... Xa cánh buồm một chút đã cô đơn

https://i298.photobucket.com/albums/mm242/ar_1984vn/Co%20To/IMG_2451.jpg

JustMarried
21-06-2010, 22:55
...ở nơi đó..có những con cáo già gian ác.....họ đang bắt đầu một điều gì đó tốt đẹp hơn :x

https://cA0.upanh.com/8.603.12812052.DHU0/IMG_8270.jpg

JustMarried
21-06-2010, 23:03
...và có cả những phi công trẻ...chúng tôi gọi đó là Mic84

https://cA2.upanh.com/8.603.12812242.FAM0/IMG_7929.jpg

Từ tận sâu đáy lòng..chúng tôi mong hai bạn sẽ đi đến được cuối con đường....

https://cA2.upanh.com/8.603.12812358.NEU0/IMG_7774.jpg

JustMarried
21-06-2010, 23:28
..và chúng tôi đã có những giây phút như thế...

https://cA1.upanh.com/8.605.12813481.OOP0/IMG_8345.jpg

JustMarried
21-06-2010, 23:30
https://cA2.upanh.com/8.605.12813606.YUB0/IMG_7924.jpg

JustMarried
21-06-2010, 23:33
https://cA1.upanh.com/8.605.12813737.ZPN0/IMG_8063.jpg

JustMarried
21-06-2010, 23:36
https://cA3.upanh.com/8.605.12813855.NGO0/IMG_7917.jpg

JustMarried
21-06-2010, 23:39
https://cA3.upanh.com/8.605.12814015

JustMarried
21-06-2010, 23:43
https://cA0.upanh.com/8.605.12814224.KUX0/IMG_8149.jpg

JustMarried
21-06-2010, 23:50
https://cA3.upanh.com/8.605.12814015.BRX0/IMG_8137.jpg

JustMarried
21-06-2010, 23:59
https://cA2.upanh.com/8.606.12814842.FAM0/IMG_8232.jpg

JustMarried
22-06-2010, 00:01
https://cA2.upanh.com/8.606.12814922.KUX0/IMG_8233.jpg

JustMarried
22-06-2010, 00:02
https://cA1.upanh.com/8.606.12815021.DHU0/IMG_8238.jpg

JustMarried
22-06-2010, 00:04
https://cA2.upanh.com/8.606.12815086.SBZ0/IMG_8240.jpg

mashimaro195
22-06-2010, 00:07
Chào cả nhà, vừa tạo cái nick trên này xong. Đi Cô Tô thật là vui. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười lắm.
@ JustMarried: dán cao khô họng quá, ốm ko nói đc j nên giờ lên đây chém hả??? Nhưng mà hay, hihi. Mình rất thích nghe cậu chém =))
@ cả nhà: phiền cả nhà đừng up ảnh đôi của em lên facebook nhé. em sợ bọn HS tr em nó mò mẫm nhìn thấy ảnh 2 tụi em thì ngại chết. Ở tr có ai biết bọn em... nhau đâu. Hic. Tks cả nhà. Bây h em đi ngủ đây. Hẹn mọi người ngày mai.

JustMarried
22-06-2010, 00:21
một trưởng nhóm chú đáo...cứ như anh trai cả vậy :)

https://cA0.upanh.com/8.607.12815616.NGO0/IMG_7751.jpg

JustMarried
22-06-2010, 00:28
chị Thủ quỹ luôn trong tình trang giữ mình..chết..em nói nhầm..luôn luôn trong tình trạng giữ tiền .....

https://cA1.upanh.com/8.607.12815817.DOA0/IMG_8130.jpg

JustMarried
22-06-2010, 00:40
Ảnh còn nhiều..ngày mai up tiếp các bác nhé..Chúc các bác ngủ ngon & có những giấc mơ đẹp :) và tất nhiên là mơ về.....Cô tô - đầy nắng & gió rùi :x

Zfansipan
22-06-2010, 00:59
@Justmarried: Ảnh tập thể đẹp quá.

Chú mày up ảnh thì mỗi bài up vài cái vào, 4,5 cái gì đó, đừng chia ra từng bài như thế, người xem sẽ được liền mạch mà ko bị mod nhắc nhở. :)và ACE cũng ko fair nhấn thank mỏi cả tay :D


.....khi tiếng đàn bắt đầu...đường như tiếng sóng biển cũng nhường chỗ cho những tâm trạng....Bình yên em nhé!!!

https://ca3.upanh.com/8.601.12809739.SDZ0/IMG_8005.jpg

May mà chú mày chụp được cái ảnh lúc mặt chị có vẻ tâm trạng thế này (c), chứ ko thì chị xấu hổ lắm, người ta tâm trạng thế còn mình cứ hả hả cười

@Mashimaro: mùa hè rồi, cởi áo đi em, mặc thế hot lắm :LL

Zfansipan
22-06-2010, 02:04
Thêm vài kiểu tự sướng nữa nha:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0163.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0273.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0185.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0103.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0270.jpg

lovevn
22-06-2010, 09:22
Chào cả nhà, vừa tạo cái nick trên này xong. Đi Cô Tô thật là vui. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười lắm.
@ JustMarried: dán cao khô họng quá, ốm ko nói đc j nên giờ lên đây chém hả??? Nhưng mà hay, hihi. Mình rất thích nghe cậu chém =))
@ cả nhà: phiền cả nhà đừng up ảnh đôi của em lên facebook nhé. em sợ bọn HS tr em nó mò mẫm nhìn thấy ảnh 2 tụi em thì ngại chết. Ở tr có ai biết bọn em... nhau đâu. Hic. Tks cả nhà. Bây h em đi ngủ đây. Hẹn mọi người ngày mai.
@ Mashimaro & cả lớp: Nghe nói Mashimaro cũng bị ốm (khổ thân),giống Justmarried (thương lắm cơ) - chủ trì buổi ọp ẹp hnay,n độ nhiệt tình cao (rất hâm mộ),các bạn thà nghỉ làm chứ ko nghỉ ọp,nên thời khóa biểu vẫn đc giữ nguyên.Hẹn cả lớp ở đường Đại Cồ Việt, đoạn giao với đường mới mở cạnh trường Bách Khoa lúc 18h để cùng đến nhà Justmarried vừa được ăn vừa đc nói nhá!

JustMarried
22-06-2010, 15:24
Em tự sướng -- Hà giang Cao Nguyên Đá....

https://cA3.upanh.com/8.629.12837891.XVO0/IMG_5069.jpg

mashimaro195
22-06-2010, 16:37
Hi, nhớ mọi người quá, lát được gặp rồi. hehe

Đây là chân dung phó nháy rất pro của nhóm mình:
https://i276.photobucket.com/albums/kk24/mashimaro195/Co%20To/IMG_0315.jpg

Bác ý cực kỳ nhiệt tình, hãy nhìn là biết ngay
https://i276.photobucket.com/albums/kk24/mashimaro195/Co%20To/IMG_0316.jpg

Tài chém gió của bác ý cũng thật là pro...
https://i276.photobucket.com/albums/kk24/mashimaro195/Co%20To/IMG_0323.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk24/mashimaro195/Co%20To/IMG_0324.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk24/mashimaro195/Co%20To/IMG_0325.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk24/mashimaro195/Co%20To/IMG_0327.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk24/mashimaro195/Co%20To/IMG_0326.jpg

mashimaro195
22-06-2010, 16:41
Bonus:

https://i276.photobucket.com/albums/kk24/mashimaro195/Co%20To/IMG_0313.jpg

Zfansipan
22-06-2010, 18:55
Em tự sướng -- Hà giang Cao Nguyên Đá....



Cậu này rõ buồn cười, Cao nguyên đá chả có liên quan gì ở đây hết, muốn đi vụ nữa thì alo cho chị gấp, đang thiếu xế đây :D

minhxinchao
23-06-2010, 00:28
Haha, kiểu này mashimaro195 "dìm hàng" lại Just married roài.
PS: Just married up lên mấy quả "tự sướng" của a e trong buổi off hôm nay nhá. :D

DonQuixote
23-06-2010, 01:10
Ai viết lời cho mấy bức hình này vậy? Mình kết rồi đấy

lovevn
23-06-2010, 09:05
@ emilytear: liên hệ với lớp phó lấy lại 1 số thứ cần lấy từ chuyến đi nhá (ưu tiên đấy)
PS: cảm ơn emilytear đã giải quyết nhanh chóng và kịp thời yêu cầu và thắc mắc của bạn xem ảnh (nên đc ưu tiên) khí khí

lovevn
23-06-2010, 09:14
Ai viết lời cho mấy bức hình này vậy? Mình kết rồi đấy

Đấy đấy anh ah,ý bọn em định nói đến cái kiểu làm slide ảnh kiểu này này,em Mashimaro có năng khiếu đấy,cán bộ lớp giao cho em ý làm đi ah

3 Say chưa chai
23-06-2010, 09:22
Giang loa, Hoa đèn, Linh Bơm, Tân vá, Hà kute, Mai zelda, Linh ô lôn ( violon ), Tú xỉn, Hiệp coke, và bác Hải, ng` luôn cần mẫn với những đóng góp lặng thầm cho cả đoàn..tất cả đã tạo nên một chuyến đi thú vị từ lúc bắt đầu lên thuyền thi nhau cho cá ăn cho đến khi bị chó lùa và rời đảo trong những ánh mắt đầy nuối tiếc...etc...
Thay mặt những ng` dân đảo, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn vì sự góp mặt của các bạn trên hòn đảo này.

Đảo Chủ Cô Tô đảo
(BB)

lovevn
23-06-2010, 09:58
Công nhận,hôm qua mải ăn uống hát hò,đáng ra p có tiết mục trao và nhận bằng khen cho chiến sĩ có công trên đảo. Điển hình là bác trưởng đoàn: ngày đầu tiên ý, sau chuyến tàu bão táp,cho cá ăn chè, ôm nhầm đội bạn và dân đảo trên thuyền hay bất cứ ai hoặc cái j ôm và dựa đc...cả đoàn về ăn - ngủ - nghỉ ko còn biết zời đất là j...lúc tỉnh dậy do có đồng hồ báo thức là 4h chiều,mở mắt ra thấy bác Hải vẫn ngồi ôm cái laptop nghiên cứu bản đồ,hóa ra sau khi cơm nước và đưa mọi người về tới nhà nghỉ,bác ý 1 mình đi tiền trạm,tìm đường để đến lúc cả nhà thức giấc là cứ lên xe mà lao thôi...haiz...khâm phục và cảm động tột độ
PS: hình ảnh bác in sâu trong lòng chúng em rồi đấy! (giống Bác Hồ thế)

JustMarried
23-06-2010, 10:02
Clip đâu rùi...up lên đi bác Hải ơi!!!!!

JustMarried
23-06-2010, 10:12
híc, mang tiếng là Đảo chủ mà để mấy ông xe ôm chặt chém Anh Chị Em suýt rơi xuống biển...lại còn vụ cắt điện 2 tiếng 1 lần nữa chứ.....(c) rồi thì......rồi thì.....:gun:gun

DonQuixote
23-06-2010, 11:06
Clip đây, cả nhà vào xem nhé:

http://www.youtube.com/watch?v=LC7NY9oe0gM

JustMarried
23-06-2010, 11:08
Em hơi hoảng loạn ạ... http://dantri.com.vn/c20/s20-404252/cuu-thoat-19-thuyen-vien-tren-hai-tau-du-lich-bi-dam.htm

Zfansipan
23-06-2010, 11:32
Em hơi hoảng loạn ạ... http://dantri.com.vn/c20/s20-404252/cuu-thoat-19-thuyen-vien-tren-hai-tau-du-lich-bi-dam.htm

Nhắc Justmarried nhé: đừng up những thông tin ko liên quan đến du lịch, Mod sẽ nhắc nhở đó, nhẹ thì xóa bài của riêng chú em, nặng thì đóng cả topic. Trong trang 6 này chú em có 3 bài,có thể post chung vào 1 bài cho đỡ lãng phí tài khuyên của trang web. Nếu đã post rồi, mà lại nghĩ ra cái khác muốn post tiếp thì chỉ cần nhấn nút sửa bài viết rồi thêm vào thôi.:D

Zfansipan
23-06-2010, 11:40
Trước hết, em cũng bắt chước lovevn gửi lời cảm ơn “xâu xắc” đến bác Donqui. Còn vụ huân huy chương như Lovevn đề cập thì em ủng hộ nhiệt tình, kiểu gì em cũng rinh về 1 cái. Nếu của em là giải vàng thì Linh bơm kiểu gì cũng được giải bạc.

Em thì chủ nghĩa cá nhân khá là cao, nên bài này viết về mình hơi nhìu. Các bác thông cảm nha.

Cả đời em chưa biết say sóng thực thụ là như thế nào ? Đi tàu thăm vịnh Halong 2 ngày nhưng cũng chỉ lang thang quanh quẩn trong vịnh như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Tạm biệt “động nghỉ” em tạm gọi là động mà ko gọi là nhà nhé, vì sao thì cứ hỏi bác trưởng đoàn ạ, cả nhả hăm hở ra tàu.Nhìn mặt Linh bơm kìa, háo hức thế cơ mà, chắc nó biết trước sẽ đoạt huy chương bạc chăng???
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0001.jpg

7h tàu chạy mà 6h ra đã chật cứng, ko còn ghế để mà ngồi. Mọi người đành phải ngồi hết ngoài lan can, người ngồi lên ghế nhựa, kẻ ngồi lên thành tàu. Tàu đi khá ư là chậm chứ ko như tàu cao tốc ra Quan Lạn, các con giời tha hồ chụp choẹt, cảnh thiên nhiên lẫn các cảnh show hàng. Các gái nhà em cũng ra tận mũi tàu làm vài tấm cho oách (cái này ở máy Emily mất rồi, cho xin vài tấm đi nhẩy)

Đi được khoảng 1,5h thì tàu thoát ra khỏi vịnh, sóng to dần, cả đoàn tàu hò hét vui sướng như điên, em biết thân biết phận chả dám hò hét tí nào mà gục mặt lên đùi và thành tàu ngất ngư, thỉnh thoảng hé mắt ra nhìn sóng, và nhìn mọi người chạy hết ra 2 bên thành tàu hò reo theo nhịp sóng. Được 10 phút thì 2 lát bánh mỳ em ăn chống say đã chảy hết ra khỏi dạ dạy, vừa nôn vừa cú, vì cái bọn dở người ngoài kia cứ la hét nghe chừng hứng khởi lắm với sóng trong khi em vật vờ, sống ko ra sống, chết chả ra chết. Em cứ trung bình 5 phút nôn 1 lần, hết 2 lát bánh mỳ thì chuyển qua nôn mật xanh mật vàng, đắng ngắt. 5 phút một lần trong vòng gần 2h thì quả là kinh khủng với kinh nghiệm say xe lâu năm của em, vừa nôn vừa ức cái bọn giỡn sóng ngoài kia. Lúc đầu em còn ngồi trên cửa ra vào buồng lái như thế này mà nôn.
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0023.jpg

Sau thấy chênh vênh quá, em nhấc cả mông vào trong, ngồi bệt lên sàn tàu, chỉ chừa cái chân bên ngoài thôi. Tư thế này có vẻ ổn hơn, nhưng cũng chỉ được khoảng 20 phút, em quyết định bò lăn ra thành tàu (trong khoang lái tàu). Chắc lần đầu tiên hàng chục con người trong khoang lái được chứng kiến cảnh một đứa nằm xõng xoài ra sàn mà nôn thế này, tiếc là các nhiếp ảnh lúc đó cũng chuẩn bị say nên ko có hình cho các bác thưởng thức. Trong khoang lái, ngồi phía trên có một cụ già - chắc là dân biển - vừa ngồi vừa uống rượu vừa khen em là : “chỉ có con bé này là ngoan nhất, nằm ngoan ngoãn mà nôn chứ chả kêu khóc hay hò hét gì”. Nghĩ bụng, em chỉ mong được hư như cái bọn ngoài kia thôi.

Gần 2h nôn thốc nôn tháo, dù chả còn gì cũng nôn, lúc đầu nôn ra túi bóng (em vốn sạch sẽ quen rồi, chuẩn bị rất chi là nhiều túi trước khi đi), sau đến túi bóng cũng ko cầm nổi, đành nôn thẳng ra sàn cho tiện. Ông lão đưa giấy cho ai đó bảo em lau miệng đi nhưng em chả còn sức mà cầm giấy, cứ thóp bụng cong mông lên mà nôn. Vả lại lau mà làm gì cứ 5phút 1 trận thì phí cả giấy. Mỗi một lần nôn xong, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, bụng thì thắt lại, tưởng như nghẹn thở, sắp chết đến nơi, chỉ muốn có cái phao nhảy ngay xuống biển rồi khi nào nó trôi vào bờ thì trôi. Sóng thì em cảm giác càng lúc càng to, nước táp hết vào người dù em đã nằm bẹp trong khoang lái, nhưng đầu vẫn ở ngoài hành lang. Vừa nóng đầu vì nắng, ghê ghê vì bị toát hết mô hôi, lạnh toát vì gió và nước biẻn táp vào người. Em run lên bần bật. Cụ già ngồi trên than: “khổ thân nó, bạn bè đi đâu hết mà để con bé thé này, cậu bên cạnh lau mồ hôi cho nó đi không cảm lạnh mất”. Lúc đó em ko thể mở miệng ra nói câu nào, nhưng chỉ chờ có ai lau mồ hôi cho khỏi lạnh, nhưng chả có ma nào, chắc nó sợ ko quen đụng vào người bị ăn tát nên chẳng dám chăng?

Lại nói đến cái bọn đáng ghét ko bị say sóng hò hét bên ngoài, chỉ được khoảng 30’ thì các con giời im bặt, cũng nôn thốc nôn tháo như ai, cả tàu im phăng phắc. Chỉ còn lại 1 vài người hiếm hoi ko say trong tổng số khoảng 70 mạng trên tàu. Em là em sướng lắm, mặc dù sắp chết nhưng vẫn cười thầm trong bụng vì có quá nhiều đồng minh =))

Emily sau kể lại là cứ lượn qua lượn lại chỗ em xem có cần giúp gì ko thì em sẽ vẫy vẫy, nhưng chả thấy em động đậy gì mà chỉ nằm ngoan ngoãn nôn thốc nôn tháo thôi, nên cứ để cho em tự nhiên!!! Thằng dở hơi, nôn đến túi nilon ko cầm đc, khăn giấy ko câm nổi thì nó bảo vẫy vẫy cái gì. Cú thằng này lắm.:Dam Nhưng may mà nó dìu đứng dậy lúc tàu cập bến và tìm hộ balo nên cũng đỡ ghét.

Sống sót sau 1 chuyến hành xác:
https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/DSC01905.jpg
Chuyến đi này là chuyến đi khổ nhục nhất đời em. Áo sống bẩn thỉu, nằm lăn lóc ra sàn tàu, nôn ko đúng quy cách. Một số vị thề là sẽ ko bao giờ đi lại lần nữa, nhưng lúc về cả bọn ko ai say, mỗi mình em nôn duy nhất 1 lần (ko đáng k ể). Nên đo àn em kinh nghiệm đầy mình rồi. Sóng Cô Tô ư? Muỗi!!!

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_7800.jpg

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_8100.jpg

xom2009
23-06-2010, 18:05
Mất mặt vì các chị:

https://i911.photobucket.com/albums/ac315/Zfansipan/COTO/IMG_0218.jpg

cái này hay nha "chết cái miệng duyên ghê"

Giàng a giáng kể cảm xúc khi a sê lôn chuẩn không cần chỉnh

đó cũng là cảm giác khi anh gặp cơn bão số 1 năm 2008 tại trường sa nhưng lúc đó anh còn những 3 ngày để về bờ lên không có cảm giác muỗi như của đoàn này mà nghĩ mình có chết mất không ? nhưng cũng không phá được kỷ lục 5 phút/lần và không thèm vẫy tay thằng sình a lính nữa haha.

nhưng cùng chung là có rất nhiều lời thề của 75 con người trên chuyến tàu đó là "lần sau sẽ không đi trường sa nữa".

mashimaro195
23-06-2010, 19:42
Đấy đấy anh ah,ý bọn em định nói đến cái kiểu làm slide ảnh kiểu này này,em Mashimaro có năng khiếu đấy,cán bộ lớp giao cho em ý làm đi ah

Hí hí, cái này em xem ảnh nên ngẫu nhiên nghĩ ra thôi. Cũng hay thích nghĩ ra mấy chuyện vui vui, pha trò cho mọi người cười, nhưng mật độ không đc thường xuyên. Đa tạ vì được mọi người hưởng ứng, hehe.

mashimaro195
23-06-2010, 19:44
Công nhận,hôm qua mải ăn uống hát hò,đáng ra p có tiết mục trao và nhận bằng khen cho chiến sĩ có công trên đảo. Điển hình là bác trưởng đoàn: ngày đầu tiên ý, sau chuyến tàu bão táp,cho cá ăn chè, ôm nhầm đội bạn và dân đảo trên thuyền hay bất cứ ai hoặc cái j ôm và dựa đc...cả đoàn về ăn - ngủ - nghỉ ko còn biết zời đất là j...lúc tỉnh dậy do có đồng hồ báo thức là 4h chiều,mở mắt ra thấy bác Hải vẫn ngồi ôm cái laptop nghiên cứu bản đồ,hóa ra sau khi cơm nước và đưa mọi người về tới nhà nghỉ,bác ý 1 mình đi tiền trạm,tìm đường để đến lúc cả nhà thức giấc là cứ lên xe mà lao thôi...haiz...khâm phục và cảm động tột độ
PS: hình ảnh bác in sâu trong lòng chúng em rồi đấy! (giống Bác Hồ thế)

Hix, đúng như vậy. Hình ảnh của bác đã in sâu trong lòng chúng em. hihi
@ Zfansipan: đọc xong bài của chị em cười gần chết, quả là đệ nhất nôn!!!

Zfansipan
23-06-2010, 23:16
@bác Xom: Gái nhà em đấy, xinh nhẩy :d. Em biết nhiều người thèm được đi Trường Sa như bác nhưng em thì có các tiền tỉ cũng chịu :(( Sợ lắm rồi!

@Mashi: Comment ảnh hơi bị hay đó! Tiếp tục phát huy (c)

@all: e và Emily còn có tên khác là Dàng A Giáng và Sình A Lính sau vụ Khâu Vai. Ko nghe bác Xom nhà em nói mọi người lại chả biết Sình A Lính là đứa dở hơi nào :D

haint1977
23-06-2010, 23:25
@all: e và Emily còn có tên khác là Dàng A Giáng và Sình A Lính sau vụ Khâu Vai. Ko nghe bác Xom nhà em nói mọi người lại chả biết Sình A Lính là đứa dở hơi nào

kekekekeke : Và cả đứa Dàng A Giáng nữa chứ phải không pak Xom và chú em Sình A Lính

Zfansipan
24-06-2010, 10:35
kekekekeke : Và cả đứa Dàng A Giáng nữa chứ phải không pak Xom và chú em Sình A Lính

:(( lại chọc quê em rùi :((

@Emily: chú mày đi "chân cứng đá mềm" nhá!(c)

DonQuixote
24-06-2010, 23:49
Ly cà phê Ban Mê

http://www.youtube.com/watch?v=Ocwv7WhgwLw

minhxinchao
25-06-2010, 00:00
Buồn cười ko đở được :))

ganheplovely
25-06-2010, 09:29
Trông cả nhà mình phê hết chỗ nói... Lại ngồi mong mỏi sớm có live show Just Married và những người bạn tập 2 :))

JustMarried
25-06-2010, 09:34
https://img688.imageshack.us/img688/9549/img8450h.jpg

Chúng tôi đã có những giây phút như thế...

mashimaro195
25-06-2010, 10:12
Buồn cười ko đở được :))

Em xin bình chọn, người có gương mặt gây cười nhất là đ/c minhxinchao (nickname thật hợp với khuôn mặt...)
Hix, mà trong clip đó, do ngồi xa máy quay, nên hình em cứ bé tý tẹo. Rút kinh nghiệm nha JustMarried.
Phi công nhà em xin gửi nhời: Hôm nào sẽ tổ chức cho ace thi lấy giải Mâm xôi vàng & Bàn tay vàng.

DonQuixote
25-06-2010, 11:19
https://img16.imageshack.us/img16/964/cotov.jpg

minhxinchao
25-06-2010, 11:51
Em xin bình chọn, người có gương mặt gây cười nhất là đ/c minhxinchao (nickname thật hợp với khuôn mặt...)
Hix, mà trong clip đó, do ngồi xa máy quay, nên hình em cứ bé tý tẹo. Rút kinh nghiệm nha JustMarried.
Phi công nhà em xin gửi nhời: Hôm nào sẽ tổ chức cho ace thi lấy giải Mâm xôi vàng & Bàn tay vàng.

Trời, e sao lại bình chọn a chứ? :D hà hà, giải Mâm xôi vàng dành cho diễn xuất của ai đấy? :D Bàn tay vàng là dành cho 1 couple hay single vậy?

Zfansipan
25-06-2010, 12:45
Ối zời ơi, chết mất, buồn cười với cái clip nhà mình quá. Nhà mình bàn tính đi đâu tiếp nhỉ? Đi cuối tuần thôi.


Phi công nhà em xin gửi nhời: Hôm nào sẽ tổ chức cho ace thi lấy giải Mâm xôi vàng & Bàn tay vàng.

Cái vụ Mâm Xôi Vàng thì cứ từ từ nhẩy, để các chị em hậu cần chuẩn bị xôi cho chu đáo đã =))

Còn bàn tay vàng thì male hay female tham gia đều được tuốt:D

Nghĩ tiếp đi bà con, đi đâu nữa nhỉ? Ngồi nhà cuối tuần bứt dứt lắm :((

DonQuixote
25-06-2010, 17:41
http://my.opera.com/tngroup/blog/show.dml/13168062 đích đến dự kiến trong tháng 7 của nhóm.

JustMarried
25-06-2010, 18:51
https://img16.imageshack.us/img16/964/cotov.jpg

chíc chíc...không có em à....

JustMarried
25-06-2010, 19:48
https://cA1.upanh.com/8.791.12999973.KUX0/vulinh.jpg

https://cA0.upanh.com/8.791.13000264.PSD0/linh.jpg


....Show hàng đê...... :Dam

minhxinchao
25-06-2010, 23:35
Trời ơi, sao ko để cái hình bé lại đi em, nhìn có bao nhiêu....lỗ chân lông cũng hiện ra hết roài, :))
Ah mà vụ Trà Cổ tháng 7 tuyệt đấy, có điều thế này mấy nàng lại ....lăn đùng ra ôm tàu mất thôi, :D Ý kiến a e thế nào ạ?

DonQuixote
26-06-2010, 00:22
Những bức ảnh tập thể đẹp nhất:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs020.snc4/34383_137340249610414_100000033185587_382057_78892 09_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34383_137340252943747_100000033185587_382058_72325 84_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs020.snc4/34383_137340256277080_100000033185587_382059_77901 56_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34383_137340259610413_100000033185587_382060_23679 48_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34383_137340262943746_100000033185587_382061_55932 39_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs020.snc4/34383_137340266277079_100000033185587_382062_11971 49_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs020.snc4/34383_137340269610412_100000033185587_382063_60408 41_n.jpg

DonQuixote
26-06-2010, 00:22
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34383_137340272943745_100000033185587_382064_54260 97_n.jpg

DonQuixote
26-06-2010, 00:26
Trời ơi, sao ko để cái hình bé lại đi em, nhìn có bao nhiêu....lỗ chân lông cũng hiện ra hết roài, :))
Ah mà vụ Trà Cổ tháng 7 tuyệt đấy, có điều thế này mấy nàng lại ....lăn đùng ra ôm tàu mất thôi, :D Ý kiến a e thế nào ạ?

Vụ này sẽ ngắn hơn , đi tàu mất khoảng 20' thôi, mà đã trải qua sóng ở Cô Tô rồi thì muỗi hết thôi

3 Say chưa chai
26-06-2010, 10:57
tình chia ly, còn chờ chi mà ko đi :(

Zfansipan
26-06-2010, 14:44
Vụ này sẽ ngắn hơn , đi tàu mất khoảng 20' thôi, mà đã trải qua sóng ở Cô Tô rồi thì muỗi hết thôi

Em đã thề là ko đi tàu kiểu ra Cô Tô nữa nhưng nếu đúng 20' như bác nói thì ok. Và chi phí em thấy cũng ổn tầm 900k thì trong tầm với của em, chứ dạo này cháy túi lắm :(. Đang tính đi Lào nhưng bác chủ thớt kêu fải tầm 300, 400 Obama, nghe chừng ko ổn tí nào. Ko biết từ giờ đến lúc đi có xoay đủ 300 ko :((

fox195
26-06-2010, 17:51
chíc chíc...không có em à....

@ JustMarried: chuẩn rồi còn j, lúc đấy vẫn còn đang mải tìm quần, ko nhớ ah??? Mà lần sau resize ảnh đi nhé, load mãi mới xem đc ảnh, chờ lâu ơi là lâu.
@ minhxinchao: hi, anh có gương mặt rất là gây cười.
@ all: Vụ Trà Cổ em chưa sẵn sàng, chỗ đấy em đi rồi, hic...

Zfansipan
26-06-2010, 20:28
Ơ hơ, Mashi gì đó đổi thành fox à? ngộ nhỉ? lúc chưa mở ra cứ tưởng là mem mới. Hóa ra là rượu cũ bình mới :D

wolfman138
26-06-2010, 21:58
Đây!Đổ thêm rượu mới vào cho thơm mát nè!Lập ngay cái nick mới toe!Hahaha....
Trời ơi!Vụ Trà Cổ mình chưa đi bao giờ!Cáo đi rồi thì "lời nàng là thánh lệnh" chống sao được!Ở nhà thôi!Hức hức...

DonQuixote
26-06-2010, 23:40
Hi vợ chồng nhà cáo và sói: vụ này đâu phải đi Trà Cổ ko đâu, đích tới là đảo Vĩnh Thực và các vịnh quanh đó mà. Cứ đi để khám phá nốt cái đẹp của Vĩnh Thực nhé

minhxinchao
27-06-2010, 00:19
:)) Thằng chồng cứ gọi là có "khe hở" nào là tán con vợ thật lực, "thánh lệnh" :)) Công nhận lâu lắm mới thấy 1 chàng chiều 1 nàng dữ dội vậy, :)) Cẩn thận đấy e Sói ạ, nó "lừa" được rồi về nhà nó "đòi nợ" đấy :D Dù sao cũng đáng nể chú Cáo đấy vì ở thời buổi này, ít dần những thứ đáng được gọi là "giá trị thật" lắm nhất là trong tình yêu.

JustMarried
27-06-2010, 18:57
:)) Thằng chồng cứ gọi là có "khe hở" nào là tán con vợ thật lực, "thánh lệnh" :)) Công nhận lâu lắm mới thấy 1 chàng chiều 1 nàng dữ dội vậy, :)) Cẩn thận đấy e Sói ạ, nó "lừa" được rồi về nhà nó "đòi nợ" đấy :D Dù sao cũng đáng nể chú Cáo đấy vì ở thời buổi này, ít dần những thứ đáng được gọi là "giá trị thật" lắm nhất là trong tình yêu.

không chỉ minhxinchao..mà cả em nữa..cũng đánh giá chú cáo này rất cao....hy vọng đây không phải là phong độ nhất thời của chú cáo...hé hé

wolfman138
27-06-2010, 20:30
:)) Thằng chồng cứ gọi là có "khe hở" nào là tán con vợ thật lực, "thánh lệnh" :)) Công nhận lâu lắm mới thấy 1 chàng chiều 1 nàng dữ dội vậy, :)) Cẩn thận đấy e Sói ạ, nó "lừa" được rồi về nhà nó "đòi nợ" đấy :D Dù sao cũng đáng nể chú Cáo đấy vì ở thời buổi này, ít dần những thứ đáng được gọi là "giá trị thật" lắm nhất là trong tình yêu.


không chỉ minhxinchao..mà cả em nữa..cũng đánh giá chú cáo này rất cao....hy vọng đây không phải là phong độ nhất thời của chú cáo...hé hé

Hehehehe...Các bác cứ yên tâm!Thời buổi này Lí Thông nhiều hơn Thạch Sanh, em là em họ của 2 đứa đấy thôi!
Dear bác minhxinchao & JustMarried: Hôm ở COTO có trời có đất, có cả các bác chứng giám lòng thành thật của em khi em tuyên bố với vợ em: "Tranh thủ lúc này đang chiều đi, để đến lúc lấy về rồi thử đếm xem 1 năm được mấy lần chiều chuộng?". Và thêm 1 điều nữa là bác minhxinchao lại nhận nhầm tên gọi vợ chồng nhà em rồi!Vợ em hay hoạt động ngày nên gọi là Cáo. Em, dân cày đêm nên mới gọi là Sói.
Và 1 tin sốt xình xịch vừa bình bịch vừa xình xịch là Linh bơm nhà ta nếu dụ dỗ được 1 MIC83 nữa tham gia đoàn ta đi Trà Cổ thì gia đình em xin tình nguyện đi theo để hộ tống phi cơ MIC83. Lý do thì do rằng thì là mà, lại mứac bệnh trình bày rồi, rằng thì là MIC83 này chưa chuyên chở hàng bao giờ, mà chuyến hàng này lại vô cùng cồng kềnh (các bác biết thằng Linh bơm có thân hình thế nào rồi đấy) và phi công lại rất non về kinh..hức..nghiệm!Nên em, phi công có nhiều kinh...hức..nghiệm sẽ kèm cặp để chuyến bay thành công tốt đẹp!Còn chuyện cấp bắng hay không thì còn tùy thuộc vào trình độ bơm của Linh, nếu nổ lốp đã có Tân vá!
Xin chân thành cảm ơn!!!!

DonQuixote
28-06-2010, 08:31
Xem chừng ý kiến của minhxinchao đề nghị đổi tên nhóm thành nhóm Phi công trẻ là chính xác đây

JustMarried
28-06-2010, 09:37
Thứ 2 là ngày đầu tuần....Em chúc cả nhà làm việc hiệu quả ợ......

https://www.phatgiaodaichung.com/Pics/Sen_HN001.jpg

wolfman138
28-06-2010, 11:16
Tự dưng có cái ảnh hoa sen!Ý đồng chí muốn sao đây!?Rủ cả nhóm đi hồ sen để pose ảnh hả!?

wolfman138
28-06-2010, 11:23
Mà nhóm mình chỉ có 1 phi công thôi!1 đồng chí đang học lái làm sao đổi tên nhóm thành PhicongtreGroup được!

JustMarried
28-06-2010, 12:03
Tự dưng có cái ảnh hoa sen!Ý đồng chí muốn sao đây!?Rủ cả nhóm đi hồ sen để pose ảnh hả!?

https://banhoangphaptw.com/images/stories/HoaSenHong.jpg

Chú wolfman138 quên đang là mùa ...mà hoa sen rất nhiều à..... Hoa sen đẹp..nhẹ nhàng..... vì thế.... vào dịp cuối tuần tại sao nhà TN ko làm một chuyến đi "tranh thủ" đến những hồ sen thơm ngát nhỉ...... Em nguyện sẽ là người ghi lại những khoảnh khắch đáng nhớ đó.... Em thề ^-^

Zfansipan
28-06-2010, 12:23
Chị duyệt vụ hoa sen đó, nhà mình tính thế nào?

Chắc bác Hải đang ở Đà Nẵng cuối tuần này thì fải nhưng mà nhà ta ai đi được thì cứ lên tiếng đi, vì tập hợp cả nhóm khó lắm, nếu đông đông thì ta cứ quyết nhỉ? :D

fox195
28-06-2010, 12:43
Chị duyệt vụ hoa sen đó, nhà mình tính thế nào?

Chắc bác Hải đang ở Đà Nẵng cuối tuần này thì fải nhưng mà nhà ta ai đi được thì cứ lên tiếng đi, vì tập hợp cả nhóm khó lắm, nếu đông đông thì ta cứ quyết nhỉ? :D

có bao nhiêu chân tay, em xin đồng ý hết, hehe.

wolfman138
28-06-2010, 13:23
Dạ!Kính thưa anh là em đã đi kiểm duyệt mấy cái hồ sen ở Hồ Tây rồi ạ!?Ở đó hiện nay sẽ đã bị vặt trụi, có hoa may ra toàn những bông lùn và còi!Thế nên lại phải chờ đến tháng 7 cho các cháu hoa sen nó kịp lớn!Hiện nay tuy kết cấu cầu kì nhưng chưa đủ tuổi để chụo ảnh!Hehehe

Zfansipan
28-06-2010, 13:48
Dạ!Kính thưa anh là em đã đi kiểm duyệt mấy cái hồ sen ở Hồ Tây rồi ạ!?Ở đó hiện nay sẽ đã bị vặt trụi, có hoa may ra toàn những bông lùn và còi!Thế nên lại phải chờ đến tháng 7 cho các cháu hoa sen nó kịp lớn!Hiện nay tuy kết cấu cầu kì nhưng chưa đủ tuổi để chụo ảnh!Hehehe

Ừa thế thì từ từ hãng, khá khen cho chú mày nhanh chân kiểm duyệt, ko anh chị em lại fải đi chụp lá sen với cả cọng sen thì cũng hơi phí :D

3 Say chưa chai
28-06-2010, 14:14
thôi thì đi Sen Hồ Tây làm bữa búp phê tạp phế lù cho máu, rồi vào công viên vầng trăng mà chơi trốn tìm :(

JustMarried
28-06-2010, 14:17
Em xin phát biểu..... Em biết chỗ có nhiều Hoa Sen------không những sen đẹp, những sen nhiều...mà sen còn thơm nữa ợ....."chỗ này mà mang gái đang kưa cẩm đến...đam bảo chưa cần "Trao lời" đã đổ rầm rầm rồi...hehe....

Zfansipan
28-06-2010, 15:18
Tình hình thế lào đây nhẩy? đứa nói sen đẹp, thơm, nhiều. Đứa bảo là bị vặt hết rồi. Thế túm lại là sao?

Thôi, JustMarried lên chương trình đi, ngày giờ cụ thể, rồi mọi người còn vote nào? Sắp đến cuối tuần rồi đó :D

DonQuixote
28-06-2010, 16:11
Mình thấy là mọi người làm 1 vòng hồ sen, chụp ảnh thoải mái rồi về chuyển qua màn ăn uống, vịt chẳng hạn, thêm tý bia bọt cho nó mát mẻ, sau đó tiếp tục màn ca hát thế là ổn đấy. Tiếc là tuần này mình ko ở nhà để tham gia cùng mọi người.

JustMarried
28-06-2010, 16:47
[QUOTE=Zfansipan;209610]Tình hình thế lào đây nhẩy? đứa nói sen đẹp, thơm, nhiều. Đứa bảo là bị vặt hết rồi. Thế túm lại là sao?[QUOTE=Zfansipan;209610]

....đề nghị mọi người tát vỡ mồm các cháu hay chém gió nhé ...

minhxinchao
28-06-2010, 18:53
Tớ đăng ký suốt đi cuối tuần này! Nhậu nhẹt phát đi, thèm roài :D

fox195
28-06-2010, 20:23
[QUOTE=Zfansipan;209610]Tình hình thế lào đây nhẩy? đứa nói sen đẹp, thơm, nhiều. Đứa bảo là bị vặt hết rồi. Thế túm lại là sao?[QUOTE=Zfansipan;209610]

....đề nghị mọi người tát vỡ mồm các cháu hay chém gió nhé ...

=)), chiều nay, vc em đã đi kiểm tra lại, hix. Tình hình là sen toàn búp, khả năng đến cuối tuần nó nở là vừa.
Còn 1 địa điểm gần đó nữa là bãi đá, chỗ đấy cũng khá đẹp, lại còn cho thuê ngựa, hay phết.

JustMarried
28-06-2010, 20:50
....trời đang giông tố...mưa gió ầm ầm...nhìn ra ban công..ôi! con gì là sen búp - hay búp sen nữa :(
nhưng không vì thế mà có thể cản bước được những con người luôn mang trong mình lòng đam mê..luôn muốn khám phá...tìm kiếm cái đẹp....
Cuối tuần này....Thay mặt nhà TN - JustMarried mạo muội lên kế hoạch khám phá những vùng đất không mới...
Lịch trình còi cụ thể như sau:
Mời mọi người chung tay xây dựng
-Ăn gì - Ở đâu
-Chơi gì
-Chụp gì
-.....

fox195
28-06-2010, 21:17
....trời đang giông tố...mưa gió ầm ầm...nhìn ra ban công..ôi! con gì là sen búp - hay búp sen nữa :(
nhưng không vì thế mà có thể cản bước được những con người luôn mang trong mình lòng đam mê..luôn muốn khám phá...tìm kiếm cái đẹp....
Cuối tuần này....Thay mặt nhà TN - JustMarried mạo muội lên kế hoạch khám phá những vùng đất không mới...
Lịch trình còi cụ thể như sau:
Mời mọi người chung tay xây dựng
-Ăn gì - Ở đâu
-Chơi gì
-Chụp gì
-.....

Ăn, chơi, chụp tập trung ở khu hồ Tây đi ạ.
Em xin đưa ra 1 ý kiến:
- Ăn: phở cuốn
- Chơi: công viên nước
- Chụp: sen + bãi đá

minhxinchao
28-06-2010, 21:22
Chả lẽ chỉ ăn 1 tý phở cuốn là no được hết sau khi chơi vầy cái công viên nước sao? :D Lại còn thời gian tự sướng nữa chứ? Hà hà, các nàng mà Sen với Bãi đá có mà cả ngày cũng ko hết, hì hì . Sau đó là phải làm tý tửu chứ nhỉ? Ai lại mang cái bụng trống rỗng về nhà chứ? :X

JustMarried
28-06-2010, 21:24
Ăn, chơi, chụp tập trung ở khu hồ Tây đi ạ.
Em xin đưa ra 1 ý kiến:
- Ăn: phở cuốn
- Chơi: công viên nước
- Chụp: sen + bãi đá

còn thiếu: Bến nhật bản --- hình như hai bên đường cũng có Sen...thơm cả một góc "bến"

JustMarried
28-06-2010, 21:28
Chả lẽ chỉ ăn 1 tý phở cuốn là no được hết sau khi chơi vầy cái công viên nước sao? :D Lại còn thời gian tự sướng nữa chứ? Hà hà, các nàng mà Sen với Bãi đá có mà cả ngày cũng ko hết, hì hì . Sau đó là phải làm tý tửu chứ nhỉ? Ai lại mang cái bụng trống rỗng về nhà chứ? :X

Tăng 1 phở cuốn ---- tăng 2 "hít" Hoa sen - Búp sen -- Tất cả những gì thuộc về sen - tăng 3 Vịt -- vịt --- tăng 4 --- karaoke --> những ca sỹ không bao giờ nổi....em có nguyên chai rượu 3 kích đây rùi...keke...
Ăn mới nhiều chứ...đi chơi được mấy các bác nhỉ...:Dam

wolfman138
29-06-2010, 01:38
Dạ hôm nay em xin phép mạo muội rằng thì là mà!Do em phải xách con xe số "xấu không xấu bẩn" của em đi chở gái khác nên vợ em trách em nên không theo dõi được tình hình chiến sự ạ!Em đi chở gái là có lí do của em!Thằng Linh bơm nó nói với em nguyện vọng của nó muốn tìm hiểu 1 em 85 nữa mới quyết định có theo chân em "học đạo" không!?Nên em mới phải khổ thân lặn lội mưa gió thân cò như thế!Híc híc...Bị vợ nói mát!
Thôi được rồi!Chương trình là em xin đề cử thế này!Chúng ta để đến cuối tuần này đi!?Có 3 lí do:
1. Sen sẽ nở đẹp, vợ chồng em đi tiền trạm rồi (ảnh minh chứng mai em sẽ up vì hiện nay đang đêm).
2. Con bạn em, em sẽ gạ nó cho thằng Linh bơm đến đón (Vợ chồng tao là hết tình hết nghĩa với mày lắm rồi, làm ăn cho cẩn thận - Xin lỗi, hơi nóng!!)
3. Nước không thể 1 ngày không có chủ tịch nước, nhóm TN không thể 1 ngày đi chơi thiếu lớp trưởng Minh Hải.
Dự kiến lịch của chúng ta hôm đó như sau:
-Giờ gặp mặt thì tiện đâu gặp đấy (Quý nhất là Linh bơm cho vợ chồng anh đi thử con xế hộp màu ngọc trai!Hehehe..)
-9h00: Chụp ảnh ở Hồ Sen
-11h00: Thu dọn bãi chiến trường, kiếm chỗ ăn ngủ nghỉ, hú hí, giao lưu, giao cấ....
-Khoảng 15h: chúng ta đi ra bãi đá chụp ảnh. Ở đó có bãi cát dài, rộng, to. Có cả ngựa với cả bụi chuối!Ngựa thì cũng có cái dài, to. Chuối cũng thế!
-Đến 17h chúng ta thu dọn chiến trường lần 2 rồi đi CV nước Hồ Tây
Theo em chương trình thế này khá chuẩn vì rằng đường đi đến bãi đá khá bụi!Chúng ta cũng chỉ giữ được cho thân mình trong sạch được lượt đi để póe ảnh thôi chứ lúc ra như vợ chồng em là phải kiếm chỗ xin nước rửa chân ngay, bụi lắm!Đi tắm, chúng ta vừa làm sạch cơ thể, vừa lại được nhìn 1 số thứ của nhau tiếp!
Các bác cho ý kiến!?

fox195
29-06-2010, 11:03
3. Nước không thể 1 ngày không có chủ tịch nước, nhóm TN không thể 1 ngày đi chơi thiếu lớp trưởng Minh Hải.
-Đến 17h chúng ta thu dọn chiến trường lần 2 rồi đi CV nước Hồ Tây


Ứm, hình như cuối tuần này anh Hải ko đi đc thì phải.
Mới cả chụp ở bãi đá xong, ko ăn uống j mà vào CV nước bơi thì đói lắm.
Theo em, sau khi chụp ở bãi đá xong chúng ta đi ăn (phở cuốn)... (xin nước rửa chân tay ở đó luôn)... Sau đó đi hát karaoke.

DonQuixote
29-06-2010, 11:32
Sorry cả nhà, tuần này mình phải đi Đà Nẵng, thứ 5 là đi rồi, đến tối CN mới về nên chắc không tham dự cùng mọi người được. Chúc cả nhà một cuối tuần thật vui vẻ nhé

JustMarried
29-06-2010, 13:49
...đêm hôm qua giông tố kéo đến ầm ầm...ngày hôm nay lại nắng chói chang.....
thời tiết này chỉ sướng chú Tân tân thôi!! lúc nào cũng được ở trên "trời cao" lái máy bay...hehe

wolfman138
29-06-2010, 16:42
Giá như chỉ cần lái may bay mà không cần đáp xuống để nạp nhiên liệu nhỉ!?Hahahha...

Zfansipan
13-07-2010, 11:06
Nhà mình ơi, vụ Đường Lâm cuối tuần này thế nào rùi? em ko vào được trang web riêng của nhà mình :(

PyKawaii
09-08-2010, 23:14
hix trang web nhà mình là trag nào thế ạ :((
vụ Đường Lâm dời sang tuần sau đi nhà mik ơi =((((((((