PDA

View Full Version : Tà Xùa, chạm đến xương sống khủng long../



funteo
25-03-2013, 20:15
Một cung đường có quá nhiều tiếc nuối, nhiều tâm tư và nhiều điều để trải nghiệm.
Lịch trình: Nhà hát quân đội điểm xuất phát vào lúc 18h tối, mọi người tập trung để chằng đồ.
Đội quân: 8 thành viên trong đó có 1 thành viên lần đầu tiên đi phượt + 1 xế siêu cao thủ về độ nhích đó là Sơn Trần (Đi tiễn đoàn rồi lại tham gia cùng đoàn..^^)
7h kém đoàn chúng tôi xuất phát men theo đường Trung Hà, buổi tối hôm ấy con đường thật vắng, mùi hoa hai bên đường thoang thoảng thật dễ chịu, báo hiệu những điều thú vị của cung đường.
Khoảng 9h tối, chúng tôi dừng chân ở một trạm xăng, vừa nghỉ ngơi, đổ xăng, và ăn cơm nắm muối vừng..Đói nên thấy ngon ơi là ngon, nghỉ tầm 15 phút, chúng tôi dọn vệ sinh nơi ăn rồi tiếp tục hành trình lên Văn Chấn,
Với sức trẻ trâu, ko muốn dừng lại Nghĩa Lộ, chúng tôi lại chạy tiếp lên Trạm Tấu, dọc đường tìm lán để ngủ.
Khoảng 1h sáng chúng tôi dừng lại bên đường vào thị trấn khoảng 5km để ngủ,
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/26/16/57/1364291858884079_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/girlxomtro_188/721400247)
ffffffffffffffffffffffff
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/26/16/58/136429188236769_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/girlxomtro_188/721400696)
Trà gừng, cà phê, cơm, giò...ăn, uống lót dạ chúng tôi trải bạt ngủ vật vờ, văng vẳng bên ngoài là tiếng xe máy, tiếng bước chân của người đi bộ đang tiến lại gần lán chúng tôi. Kệ, thích ngắm, nhìn gì cứ ngắm, ngủ đã. Mặc dù 2 cái túi ngủ, 1 cái chăn cũng ko đủ ấm cho 8 người...:(muỗi bay vo ve, ôm nhau chúng tôi sửoi ấm cho nhau bằng hơi ấm.
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/26/16/40/1364290836104345_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/girlxomtro_188/721378010)
Hẹn đồng hồ 5h sáng, ôi zời trời vẫn tối om, nằm tiếp 30 phút, quyết định nhóm lửa, một số xuống suối đi vệ sinh cá nhân..ăn sáng, dọn đồ
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/26/16/46/1364291217728773_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/girlxomtro_188/721386049)
khoảng 7h lại lên đường....................
Vào được thị trấn Trạm Tấu...
Việc đầu tiên chúng tôi làm là đi đổ xăng, và mua ít thịt, quả bí ngô mang lên Bản Công

funteo
25-03-2013, 20:26
Vào 2 ngày cuối tuần tại thị trấn mất điện, nên việc đổ xăng cũng trở nên đông vui, nhộn nhịp, phần vì người dân mua xăng tận 20, 30 lít lận nên chúng tôi phải đợi hơi lâu, và cũng nhắc nhở mọi người ở đây có 2 bản Công trên và công dưới, nên mọi người không biết đường phải hỏi thật kĩ.
Chúng tôi được giude đón ở chân dốc lên bản, đó là 1 bạn trai, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi rất quý bạn ý, Bạn ấy tên Ga, sn 92 sdt: 0129.242.7710 rất nhiệt tình và thật thà. Lúc đầu tôi không biết bạn ý sẽ là guide cho đoàn chúng tôi, ngoài anh Kết (anh cùng đoàn chúng tôi )Tôi đang lê lết trên con dốc ngược giữa cái nắng, chao ôi, nhìn hoa hết cả mắt...Ga đã mời tôi lên xe để Ga đèo, còn gì vui hơn khi được vinh dự, ko 1 chút băn khoăn tôi đã lên xe về nhà Ga...
Đến tận cửa, tôi giật mình, hỏi Ga nhà Ga à, Ga bảo: Vâng, không nói năng gì, Ga đi tìm cái j đó, tôi ko cần biết, tôi chạy ra chỗ cái giếng cổ trồng hành nhà Ga ngó mọi người chạy lên chưa?
Mừng thầm Sơn Trần đã lên đến nơi..............

funteo
25-03-2013, 20:29
Rồi tiếp nuối 3 xe cũng men theo vào nhà Ga, đến đây tôi mới biết Ga là guide, nghỉ 1 chút xíu, công an xã đến kiểm tra CMT, chúng tôi đóng phí tạm trú 10k/người.
Bắt đầu phân chia đồ ăn thức uống, chúng ta bắt đầu leo núi vào 9h trưa

funteo
25-03-2013, 20:37
Cùng đoàn chúng tôi là đoàn phượt Hà Tây, dự định sẽ cắm trại cùng chỗ để tối mọi người giao lưu, nhưng kế hoạch tan vỡ, do trẻ trâu tụi tôi leo lên xương sống khủng long để cắm trại luôn, độ cao 2500m.
Chúng tôi trước khi đi đã được mọi người khuyến cáo không được đốt lửa vì rừng khô, và thật sự tôi chưa từng đi khu rừng nào mà nhiều lá khô, cây mục như Tà Xùa này,
Dốc và Dốc,,,,,con đường dốc thẳng đứng, đi mà ko dám nhìn lại phía sau bởi đường quá dốc (nợ ảnh sau) cao hun hút, kiểu chân ngắn như tôi có muốn bám rễ cây bên đường cũng phải căng hết chân mới với tới,,,,

xuanduyet
26-03-2013, 11:30
Ảnh đoàn này đâu nhỉ? Đoàn này vứt rác bừa bãi quá :v. chỗ cắm trại của các bạn gió to thế thì đêm hôm đó ngủ sao đc? Hôm đó đoàn mình có 2 bạn nữ về cùng đoàn các bạn :)

funteo
26-03-2013, 16:32
Ảnh đoàn này đâu nhỉ? Đoàn này vứt rác bừa bãi quá :v. chỗ cắm trại của các bạn gió to thế thì đêm hôm đó ngủ sao đc? Hôm đó đoàn mình có 2 bạn nữ về cùng đoàn các bạn :)

Ngày mai mới off mí có ảnh pak ah, tụi em vẫn ngủ được ngon lành dù gió to, đúng là có 2 bạn nữ đoàn pak về cùng tụi em, đoàn pak có lấy chai nước tụi em treo trên cành cây cho 2 nhóc lên đỉnh ko ah :)

Hunterelite
26-03-2013, 16:46
Xin lỗi đây có phải là những thứ của đoàn các bạn gửi lại núi rừng ko nhỉ???

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/581351_628672203816474_1572938256_n.jpg
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/206252_628672357149792_959053731_n.jpg

cheetah2702
26-03-2013, 16:54
Ui cho xin 200 đồng ảnh đê đi các bác ui

funteo
26-03-2013, 17:02
[QUOTE=Hunterelite;843687]Xin lỗi đây có phải là những thứ của đoàn các bạn gửi lại núi rừng ko nhỉ???

Dạ, tụi em xin nhận, vì bọn em sức yếu nếu vác cả rác lên đỉnh sẽ ko có sức để leo nên nghĩ rằng mai xuống cầm về

Andong
26-03-2013, 18:19
Tà Xùa là nơi tận cùng của tỉnh Yên Bái, đói nghèo, tệ nạn đủ cả. Đã có rất nhiều nỗ lực dồn về cho bản Công, Tà Xùa. Gửi các bạn mấy chiếc ảnh để nhớ lại chuyến đi trên đó.

https://i19.photobucket.com/albums/b168/atmbk/TamRS/banner.jpg
Có nhiều dự án ở đây. Nhưng rất cần những dự án bền vững
https://i19.photobucket.com/albums/b168/atmbk/TamRS/sayruou1.jpg
https://i19.photobucket.com/albums/b168/atmbk/TamRS/sayruou.jpg
và thay đổi nhận thức của người dân thực sự có ý nghĩa trong việc làm tăng chất lượng sống

https://i19.photobucket.com/albums/b168/atmbk/TamRS/dao.jpg

Nhưng công nhận là Trạm Tấu rất đẹp.

https://i19.photobucket.com/albums/b168/atmbk/TamRS/maunhi2.jpg

https://i19.photobucket.com/albums/b168/atmbk/TamRS/fun0.jpg

https://i19.photobucket.com/albums/b168/atmbk/TamRS/bacthang.jpg



Từ Trạm Tấu lên Bản Công, Tà Xùa khá khó, đường dốc và nếu gặp mưa thì chỉ có cách quay về. Các bạn khá may mắn khi không phải chịu cảnh mưa gió trong suốt chuyến đi.
Mong là mỗi chuyến đi là mỗi lần góp phần làm môi trường, thiên nhiên đẹp hơn.

transon_travel
26-03-2013, 20:12
Em tức Sơn Trần có mặt hóng hớt, đợi nguồn ảnh về rồi sẽ làm 1 bài cảm nhận nữa về chuyến đi bét nhè này!

Vấn đề rác thì đoàn em nhận kiểm điểm, sau khi ăn xong đã gom lại để đốt nhưng guide Ga bảo là ko được đốt cứ để đó cầm xuống đốt sau, Ga bảo dễ cháy rừng nên gom lại để chiều xuống cầm về. Còn chai coca kia chính là em để lại chứ ko phải ai, em có nói với mng là để lại chiều xuống mang về chứ ko hề có ý xả rác ra môi trường, dù là 1 cái vỏ kẹo, về sau thì em tự mò đường lên đỉnh nên có những đoạn dễ lạc thì để lại vỏ kẹo đánh dấu mình đang đi đúng hướng.

xuanduyet
29-03-2013, 08:29
Ngày mai mới off mí có ảnh pak ah, tụi em vẫn ngủ được ngon lành dù gió to, đúng là có 2 bạn nữ đoàn pak về cùng tụi em, đoàn pak có lấy chai nước tụi em treo trên cành cây cho 2 nhóc lên đỉnh ko ah :)

:P, lúc bọn mình xuống núi, thấy chai nước treo lơ lửng trên càh cây, ngỡ các bạn để lại cho bọn mình nên tiện tay bọn mình cầm theo luôn chứ ko nghĩ để lại cho 2 cậu kia :P. Hí hí

dozemon
31-03-2013, 22:59
Em tức Sơn Trần có mặt hóng hớt, đợi nguồn ảnh về rồi sẽ làm 1 bài cảm nhận nữa về chuyến đi bét nhè này!

Vấn đề rác thì đoàn em nhận kiểm điểm, sau khi ăn xong đã gom lại để đốt nhưng guide Ga bảo là ko được đốt cứ để đó cầm xuống đốt sau, Ga bảo dễ cháy rừng nên gom lại để chiều xuống cầm về. Còn chai coca kia chính là em để lại chứ ko phải ai, em có nói với mng là để lại chiều xuống mang về chứ ko hề có ý xả rác ra môi trường, dù là 1 cái vỏ kẹo, về sau thì em tự mò đường lên đỉnh nên có những đoạn dễ lạc thì để lại vỏ kẹo đánh dấu mình đang đi đúng hướng.

Thật mình cũng không biết các bạn thuộc thể loại người du lịch gì nữa?

Đã được cảnh báo là rừng khô dễ cháy mà vẫn định đốt rác? Vứt rác lại rừng với lý do là để đánh dấu? Mà xong cũng không mang đống rác mình thải ra xuống? Và đến lúc này thì xin nhận kiểm điểm hả :@)