PDA

View Full Version : East Timor - Miền đất nghèo xa xôi của những người du lịch giàu có!!!



tuhailanha
25-03-2013, 11:47
Vào 1 ngày đẹp trời,bỗng sực nhớ Đông Nam Á có tận 11 nước bởi có 1 anh vừa đòi độc lập cách đây không lâu từ Indo - tui mải miết cùng bạn mình tra cứu các phương án,cách thức di chuyển để hy vọng bằng cách nào đó đặt chân lên vùng đất mới mẻ này.........................

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98951&d=1364188913

"Đông Timor, hay Cộng hòa Dân chủ Đông Timor (đôi khi còn được gọi là Timor-Leste từ tiếng Malaysia timor và tiếng Bồ Đào Nha leste, đều có nghĩa là "phía đông", phiên âm Tiếng Việt: Ti-mo Le-xte[1]), là quốc gia ở khu vực châu Đại Dương, bao gồm nửa phía đông của đảo Timor, những đảo lân cận của Atauro và Jaco và Oecussi-Ambeno, một phần nằm ở phía tây bắc của đảo, trong Tây Timor của Indonesia. Đông Timor là một đất nước nhỏ bé với 15.410 km² cách thành phố Darwin, Úc khoảng 640 km về phía tây bắc.

Tên "Timor" xuất phát từ chữ timur, nghĩa là "phía đông" trong tiếng Indonesia và tiếng Malaysia rồi trở thành Timor trong tiếng Bồ Đào Nha. Tên theo tiếng Bồ Đào Nha Timor-Leste (IPA: [ti'moɾ 'lɛʃtɨ]) và tên không chính thức theo tiếng Tetum Timór Lorosa'e đôi khi được dùng trong tiếng Anh, và Liên Hợp Quốc chính thức gọi là Timor-Leste trong tiếng Anh. Lorosa'e ("phía đông" trong tiếng Tetum) nghĩa văn chương là "mặt trời mọc".

Bị đô hộ bởi thực dân Bồ Đào Nha vào thế kỷ 16, Đông Timor được biết đến như Timor của Bồ Đào Nha trong hàng thế kỷ. Nó bị xâm lăng và chiếm đóng bởi Indonesia vào năm 1975 và trở thành tỉnh thứ 27 của Indonesia một năm sau đó. Sau cuộc bỏ phiếu để tự quyết định số phận đất nước do Liên Hiệp Quốc tài trợ vào năm 1999, Indonesia rút khỏi lãnh thổ và Đông Timor trở thành quốc gia có chủ quyền được thành lập đầu tiên trong thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3 vào ngày 20 tháng 5 năm 2002. Cùng với Philippines, Đông Timor là một trong hai nước ở Châu Á có đa số người dân theo Công giáo.

Ở mức $800[2], Đông Timor là một trong những nước có GDP trên đầu người thấp nhất thế giới. Tuy nhiên chỉ số phát triển con người (HDI) lại tương ứng với mức trung bình của sự phát triển con người và đặt Đông Timor thứ 142 trong các quốc gia trên thế giới."

-Trích Wikipedia

tuhailanha
25-03-2013, 12:11
Có nhiều phương án đến Đông Timor :
-A : Đường bộ (có vẻ phức tạp và rườm rà thủ tục)
-B : Đường hàng không(nhanh gọn và bảo đảm đắt xắt ra miếng)

Đông Timor là 1 trong 2 nước còn lại của Đông Nam Á mà khi chúng ta cần vào nước họ cần phải có visa thị thực

+Đường bộ : bạn có thể xin Visa tại sứ quán Đông Timor đặt ở Bali,Indonesia mà theo bài viết "xa hơn bali....." của bác Packbackervn
https://www.phuot.vn/threads/49609-Xa-h%C6%A1n-Bali%E2%80%A6/page4
+Đường không: có 3 đường bay - đến nơi sẽ đăng kí là Visa on arival
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98936&d=1364188004

-Từ Úc : Darwin
-Từ Singapore :các anh Viettel nhà mình đang đổ bộ đầu tư sang bên đó đa phần đều bay của thằng singapore airline cho tiện và chỉ cần transit ở Sin là đến được Đông Timor vơi mức giá nghe đâu trên 1000$ ^^
-Từ Bali : Đi bằng hãng máy bay nội địa giá rẻ Indonesia Merpati với mức giá tạm được tầm <300$ cho khứ hồi

tuhailanha
26-03-2013, 14:30
Vào 1 ngày đẹp trời giữa trưa nắng oi ả tháng 3 của Bali thơ mộng,tôi bắt đầu hành trình tìm đến mảnh đất xa xôi nhất trong hành trình chinh phục Đông Nam Á của bản thân.

Việc đặt vé đã được chuẩn bị sẵn trước đó 2 tháng từ việc đặt online qua mạng : http://www.merpati.co.id/

Tuy đã đặt được vé nhưng vẫn không yên trong lòng bởi sau vài tháng điều tra,sưu tầm các thông tin để đi du lịch đến Đông Timor gần như xoay quanh con số 0,mãi rùi mới tìm được 1 vài trang web có đăng thông tin về du lịch và phòng ốc thì bấn loạn cả lên về mức giá đắt đỏ không thể tin nổi từ vùng đất nghèo này.Ví dụ hình dung cho các phuoter tưởng tượng coi sao:
-Tour 1/2 ngày thăm vài điểm bảo tàng quanh Dili :50$/người
-Tour ra đảo lặn biển : 400$/người/ngày
-Tour đi leo núi,treking lại các khu vực lân cận Dili như Bacau,Atauro,Mt.Ramelau..... thì hỡi ôi $ đâu cho dân phượt như bọn em ^^ - thôi thì đành ngắc ngoải sang đó rùi tính ^^ ---> lỳ+liều+may thì có cơ sống sót qua ngày :))................................

Mà than ôi đến sân bay rùi mới vỡ 1 đống lý lẽ còn phức tạp hơn cả việc đi lang thang vài năm nay luôn ấy chứ:
A/Vé máy bay được viết nghệch ngoặc bằng tay ^^
B/Yêu cầu 1 người phải có 500$ để bay sang Đông Timor mặc dù mình chỉ cưỡi ngựa xem hoa bên đó có hơn 2 ngày :((
C/Thẻ Visa hoặc master card không mang ra lòe được các anh ấy dù hiện nay ANZ đã có mặt ở Đông Timor

Liệu có qua được ải trên không vì cả chuyến đi 11 ngày em cũng chỉ mang tầm 500$ với 1 cái thẻ Visa phòng hờ chịu khó đón xem hồi sau nhe.Bonus cả nhà cái vé máy bay cùng 1 số giất tờ... liên quan đến $ ngu phí ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99182&d=1364283435

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99183&d=1364283435

tuhailanha
26-03-2013, 14:43
Tranh thủ giải lao sau 1 số thủ tục pháp lý rườm rà khiến chúng ta mệt mỏi,nay bàn qua về con người Đông Timor cái nhỉ ^^

Do từng là thuộc địa của người Portugal nên hiện nay đa phần dân chúng đều nói tiếng Bồ ,con người cũng thế - sau vài trăm năm giao thoa người bản địa cũng bị lai hóa dần và sản sinh ra một cơ số người đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98937&d=1364188004

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98947&d=1364188913

Ấy thế mà tôi đâu có hay còn một mớ thắc mắc còn ở đằng sau......... hehe - cơ duyên là thế này,lúc làm thủ tục tại sân bay không hiểu sao thấy các anh chị China sao nhiều thế,cũng chả ngạc nhiên mấy vì trên thế giới này chỗ nào mà chả có các anh chị ấy.Tính tò mò trỗi dậy,lò tò mò được 1 lúc thì tá hỏa vì thấy ai cũng cầm trên tay 1 cuốn Passport chính hiêu Đông Timor.Sau 1 hồi tìm hiểu ABC-XYZ và cả theo suy đoán,chắc là con cháu nạn dân từ thuở xa xưa dong thuyền đến vùng đất này rùi................để đến đó điều tra thực hư tiếp vậy ^^

thuhangtrinhhp
26-03-2013, 19:31
Xin lỗi đã chen vào loãng topic của bác, em vào thử Merpati tìm chuyến bay, thì thấy nểu để tiếng Anh thì nó toàn báo là không có chuyến bay, nhưng nếu để tiếng Indo thì vẫn tìm thấy, trước 2 tháng thì giá Bali - Dili khứ hồi khoảng 2.500k INR, hơn 250USD một chút.
Mong ngóng bác kể tiếp chuyện.

tuhailanha
26-03-2013, 23:15
Không đâu bạn ơi,cái trang này nó cà giựt ba chợn lắm - dc cái đặt vé qua mạng cho yên tâm để giữ vé chứ không qua tới bali mua trực tiếp trước 3-4 ngày chắc vẫn còn vé ^^ - dĩ nhiên mua sớm là rẻ rùi - giá rẻ nhất có thể mua tầm 2.260k INR đó.Nên qua cho biết và qua thì nên ở trên 1 tuần sẽ thú vị cực với vô vàn tour khám phá hấp dẫn (ưu tiên cầm khoảng 600-800$)

tuhailanha
27-03-2013, 13:48
Chuyện đến khúc căng rùi đúng không ta - yêu cầu trình đủ 500$ mới cho làm thủ tục check-in vé ............................

Đoàn mình đi 6 người lúc này tá hỏa vì ai mà lường qua đó 2 ngày phải có đủ 500$ trong khi dự tính đi 11 ngày trải dài suốt Bromo - Bali + Đông TImor này tính ra cũng chỉ xấp xỉ ,phù phù - thở oxy cả đám tung hết tài lực vật lực gom đâu được hơn 2500$(may mà đến Bali thì đi liền,chưa kịp tiêu xài mua sắm - hay không bằn hên mà lại),lòng khắp khởi xòe tiền khoe cho anh cấp vé mà hồ hởi(được cái nó thấy cọc tiền dày nên không thèm đếm,về sau ai đi mà phải trình $ kiểu này cứ móc cả cộp rồi khoe,không đủ chắc cũng chả sao đâu ^^)-ấy thế mà cũng phải trao đổi,bàn bạc hỏi han lắm mới dc xuất vé (cảm giác cứ như lần đầu có người Việt bay từ đây sang Đông Timor thì phải

Chân sáo bước đi không quên kí gửi hành lý và tưởng tượng ra bữa trưa hoành tráng trên máy bay (vì đây là hạng vé phổ thông của 1 hãng cũng tầm phổ thông mà lỵ)

Vài hình ảnh về chiếc máy bay và sân bay Đông Timor sau 2h bay ( Múi giờ ở Đông Timor bằng với Tokyo nên cách Việt Nam 2h và Bali 1h)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99258&d=1364366416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98935&d=1364188004
Cô nữ tiếp viên xinh đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99260&d=1364366416
Hầm chứa trực thăng tại Đông Timor

Điều lạ lùng là sau 1 hồi quan sát tinh tường cả 5-10 phút bằng mắt thường của bản thân mà không mò đâu ra chiếc máy bay nào khác của sân bay này ngoài 2 chiếc trực thăng ,hầm chứa máy bay cũng không - mà chắc có lẽ hãng máy bay của em nó không có chiếc máy bay nào?? Tổng thống không lẽ không đi công du,gặp gỡ........... vì tôi biết có TIMOR AIRLINES ..... nghèo đến thế là cùng chứ??

Phương Hoàng
27-03-2013, 14:55
Hấp dẫn quá cưng ơi!!! :)

Pheobe_Ta
28-03-2013, 12:01
Tiếp đi bác chủ thớt. Hồi hộp bắt đầu từ đây ^_^

Dalathoanghon
28-03-2013, 12:03
hấp dẫn quá, rất đẹp nữa

tracyowen
28-03-2013, 12:30
Chủ thớt viết tiếp nhanh nào, để tớ còn thay đổi plan đi Sing để đến Đông Timor từ Bali cho biết, hihi.

Aclaanh
28-03-2013, 20:58
Post nhanh ku, có cần chỉ vào nhắc giúp không?
Viết hay đấy.

tuhailanha
28-03-2013, 23:54
Chuyện bây giờ mới gay cấn nè haizzzzzzzzz.

Như đã nói từ đầu bài viết,không một thông tin nào về Đông Timor được nắm bắt - may mà mình dùng GPS để xài map ofline của google lưu vào 1 vài khách sạn đáng để ở (rẻ và sạch).Nhưng tất cả đều phá sản,nhiệt độ quá nóng,nắng dã man luôn.Vào quầy sau khi làm thủ tục đơn giản (đóng tiền là đóng dấu - 30$) tôi nhanh chân rảo bước mau chóng ra ngoài kiếm tãi cho đoàn mau chóng về khách sạn trốn nắng.

Lộn xộn,bát nháo là cái cảm nhận đầu tiên - quá đáng sợ các bạn à,mau chóng tôi nhận ra 1 số tay tài xế taxi.Họ ranh mãnh trả giá cùng chúng tôi - giá thống nhất sau cùng là 6$ để về 1 khách sạn được giới thiệu ngay tại sân bay-dĩ nhiên là không máy lạnh rùi haizzzz,thảm họa bắt đầu từ đây......Nhanh chóng sau chưa đầy 5 phút chúng tôi đã đến được 1 nơi ngon lành cành đào,mát mẻ và có hồ bơi riêng(ôi thích quá cơ).Nhanh chóng gặp lễ tân và nhận 1 tin sét đánh,phòng family 250$/1night(biết mắc nhưng ko ngờ bị cắt cổ trong khi bên Bali-y chang mà có 50$ ^^).

Lủi thủi tiếp tục chịu nắng nóng chui vào taxi và đế khách sạn ngay trung tâm cho rùi,mắc cũng chịu - Dili hotels thẳng tiến.Các anh taxi vui vẻ chậm rãi bon bon đi tiếp trong nắng nóng - dừng chân tại khách sạn- lại hồ hởi vào lễ tân,giá mềm hơn rùi 60$ phòng 2 (ói máu).Thui thì ngậm ngùi "ok",chạy ù ra thanh toán taxi.

Đẹp trai : 10$/1xe 2 xe 20$ nha
Da màu bặm trợn: no-no 30$ không thì tao đập mày chết
Đẹp trai : quên mẹ nó ngay 20$ không thì cút
Da màu bặm trợn : 30$ không thì mày sẽ toi
Đẹp trai : 25$ vui vẻ cả làng
Da màu bặm trợn : 30$ là 30$
.................................................. ..............................
Đưa 25$ và các anh ấy cầm tiền ném thẳng xuống đất - gặp phải ba trợn rùi.Hết cách chúng nó đùng đùng đòi đánh mình - thôi thì đất khách quê người tao nhịn 30$ cho 2 xe taxi đi không được 4km.

P/s: thảm họa sẽ còn nhưng phải đi tắm đã :))

Bonus 1 tấm hình cho bài viết thêm sinh động ^^ - hãy nghĩ về cái nắng cái gió bên đó nhen :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99302&d=1364490464

tuhailanha
29-03-2013, 01:07
Thảm họa tập 2 xin được bắt đầu bằng 1 câu : thất vọng hoàn toàn ^^

Vụ việc là thế này,vật lộn-đôi co với tài xế tãi đã rùi thấy chị em trong đoàn yên vị trong chỗ mát mẻ cũng an tâm vì sợ lâu thêm tí nữa chắc có người say nắng vật ra thì toi :)).Chưa kịp thở,tin sét đánh tăng giá phòng :(( và không được ở 3 người 1 phòng haizzzzz.Máu điên nổi lên,nam nhi chi chí - mọi người ngồi đây đi đã nếu em không kiếm được phòng quay về rùi tính.Mình lại dang nắng và tranh thủ cho mọi người nghỉ ngơi
-Số là mình cũng đã tag cái nhà nghỉ Packbacker Timor rùi - giá 13$/người/đêm phòng dorm máy quạt hoặc phòng đôi 30$ - nhưng vừa xuống sân bay là thấy không ổn nên không ghé nữa.

Nhanh chóng "cặp kè" 1 anh bản địa tốt bụng biết 1 ít tiếng Anh (giống tui) chui rúc vào con hẻm bụi bặm vì anh ấy nói có khách sạn được giá tốt hơn,nhưng lại thất vọng vì chỉ có quạt (thế này thì làm sao 5 nàng công chúa của tui ngủ được).Nhưng được cái anh ấy dắt ngay con đường khách sạn luôn,tui tự lần mò luôn-sau 10 phút thì phát hiện 1 chỗ có máy lạnh gắn ngay ngoài,chia làm nhiều phòng(nghĩ thầm chắc có cho thuê) ngước mặt nhìn lên thấy 1 cái bảng chà bá lửa Bar - Restaurant - thui thì làm liều chạy vào hỏi (nói chứ chỗ nào tui không chường mặt vào đâu ^^).Mình phát hiện nhanh và ngay bà chủ qua cái tướng ngồi,may mắn là phòng có rất nhiều và dãy phòng mình thấy 6 phòng chưa ai ở - 45$/phòng và mình vô cùng ok vì phòng quá ngon (quên luôn cả trả giá).3 chân 4 cẳng phi về đoàn tụ bà con rùi cùng nhau gùi hành lý về tới phòng(chả ai cám ơn gì cả :(()

Về phòng nhanh nhảu nói chuyện với con bà chủ về việc thuê xe máy - 2,3 anh chàng đang cafe ở đó cộng với 1 bàn đang ngồi uống bia cùng đồng thanh sau 1 tràng tiếng Portugal của cô gái "TIGER FUEL"- ok rùi,nghĩa là có địa điểm để thuê rùi.......... bà con tranh thủ nghỉ đi - em lai tiếp tục sứ mạng ku-li đây ^^.

Lúc này chả có tí hình ảnh gì vì quá đuối,quá phê ấy thế đang ngồi định thần trên bang ghế sofa lướt web thì :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98938&d=1364188004

Ôi yêu ông quá ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98939&d=1364188004

Gánh hàng rau - mối quen mua rau của quán nè - lạ và rất Đông Timor

Đến sân bay lúc 13h20 - giờ đã 15h,lo mọi người ngủ nghỉ lại quên hoành hôn thì bàng hoàng nghe tin sét đánh Sunset : 19h :)) (vãi chưởng).Lân la ngồi lướt web,được cái trời thương chuẩn bị tính lội bộ đi thuê xe ở điểm mà chưa biết ở đâu,chỉ biết gần Timor Plaza(cách sân bay 1km) thì 2 anh ngồi nhậu lai rai bắt chuyện - hỏi thăm đến từ đâu ở Việt Nam :

Dân nhậu: mày ở đâu tại Việt Nam
Đẹp trai : hết hồn ,làm sao mày biết tao ở Việt Nam
Dân nhậu : mày mặc áo cờ Việt Nam kìa,với lại tao có làm ăn với bọn Việt Nam
Đẹp trai : hết hồn lần 2 - tao ở Sài Gềnh
Dân nhậu : À anh mày đến TPHCM rùi nhá,nó to lắm
Đẹp trai : thế mày làm gì??Chui chi qua bên đó lận - toàn dân đi Phượt ở đó đấy ^^
Dân nhậu : tao là giám đốc 1 hãng tàu vận chuyển hàng ^^
Đẹp trai : bắt đầu đổ mồ hôi hột - giàu vãi nhỉ
Dân nhậu : ngồi đó lướt Face đi tao bàn việc với đàn em xong rùi chở mày đi thuê xe máy sau vào lúc 16h nha
Đẹp trai : ok men ^^ - bắt đầu yêu Đông Timor lại sau khi bị taxi lừa, hotel làm tiền.......và cái nắng

p/s: chuẩn bị chếnh choáng với dân nhậu :)) - muốn biết thì theo dõi kì sau

Tommy_ngo
29-03-2013, 01:08
Đi đến 6 người mà còn sợ chúng nó bắt nạt hay sao ? Mình chưa bao giờ gặp những trường hợp xấu như vậy cả

tuhailanha
29-03-2013, 01:16
Đi đến 6 người mà còn sợ chúng nó bắt nạt hay sao ? Mình chưa bao giờ gặp những trường hợp xấu như vậy cả

Được cái 6 người mà nhà có 5 nàng tiên :)) - phe địch thủ là khoảng 1 đại đội taxi và mình cảm thấy rằng không ổn nếu dây dưa với người của 1 nước vừa thoát khỏi nội chiến.......... xe UN đầy đường.Và xém trả giá vì can tội dây dưa với CSGT trong tối hôm đó luôn-vãi cả đái ^^

LeoBinh
01-04-2013, 11:45
Có khi nào đi từ Lombok sang không nhỉ?

thanhtrungZnAl
02-04-2013, 16:33
Thím Sơn viết tiếp ngay và luôn đi.
Són kiểu này làm mọi người khó chịu :-p

BonnyAnh
02-04-2013, 16:41
thík nhỉ, đi với những 5 nàng công chúa cơ à ;)

Trần Quyền
02-04-2013, 16:44
Ku Sơn Đẹp Gái viết tiếp đi ku, chuyến đi thú vị đấy :)

Aclaanh
02-04-2013, 16:50
thík nhỉ, đi với những 5 nàng công chúa cơ à ;)

Trên này nó bày đặt công chúa. Ở nơi đất khách quê người nó đòi bán mình, không cho ăn uống :(

baptlap
02-04-2013, 17:39
Haha,lót dép ngồi hóng , đi với 5 công chúa thì gay go lắm

BonnyAnh
02-04-2013, 21:13
Trên này nó bày đặt công chúa. Ở nơi đất khách quê người nó đòi bán mình, không cho ăn uống :(

ra đường hắn gọi = 5 nàng công chúa với 5 nàng tiên, về nhà thì bẩu hêu với vịt giời... (NT)

julia_tran
02-04-2013, 22:05
A trai viết cũng hay phết nhỉ....ngồi hóng :)

Mèo Bay
02-04-2013, 22:54
Không ngờ văn của bạn mình mướt thế. Hic, là chân nhân bất lộ tướng có khác :D Vậy chuyến đi tháng 7 sắp tới bạn S. về viết bài Hồi ức nhé! :D :D :D

tuhailanha
03-04-2013, 00:42
Thể theo nguyện vọng của các Fan hâm mộ cuồng nhiệt ( toàn phần tử khủng bố tinh tần đại tác gia ) - nhân lúc trăng thanh gió mát hiu hiu ngồi chờ coi C1 mình lại đưa các bạn vào xứ sở nghèo trong kí ức xa xăm ngày nào nha ^^.

Tình hình rất ư là tình hình - sốt cả vó...gần 5h rồi,bác ấy vẫn ngồi nhậu khí thế (mà nắng thì vẫn cứ như trưa Sài Gềnh) - hốt hoảng chạy ra bàn nhậu năn nỉ anh ấy đi thôi,thế là đứng lên đi ^^ - thấy mình đùng đùng không đi sao nhậu cho ổn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99559&d=1364922120
Tranh thủ giới thiệu sđt để các Fan làm quen,kết bạn - lưu ý tên và các liên hệ với khách sạn - 1 nơi cơ bản là tốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99558&d=1364922120
1 Viettel bay cao bay xa tại xứ người - Việt nam muôn năm

Lạc đề rùi ^^ - thư giãn tí trong lúc anh ấy tính tiền với chủ quán í mà.Theo đuôi anh ấy để ra xe,trong đầu hình dung ra cảnh sắp đội nồi cơm điện mà ngán ngẩm ( ở Indo + Đông Timor - dù đi xe nào đa phần đều đội loại mũ bảo hiểm dành cho moto phân khối lớn) - bất ngờ nối tiếp bất ngờ - bước ra 15 bước,đứng 3s - vèo,1 em Landcruise Prada mới cáo cạnh đậu trước mặt.Chưa kịp định thần thì 1 chú tài xế trẻ măng lon ton bước ra mở cửa không quên cười mĩm (may mà anh ấy không đá lông nheo).Lên xe tiện nghi mà lòng sung sướng,máy lạnh phà phà .......... lên đường nào.

Đường bon bon ta chạy........Giờ mới tò mò nè - có điều mau chóng được nhận ra tại Đông Timor (80% là đường 1 chiều dù đường nó to chẳng kém QL nhà mình) - và lượng oto có khi còn nhiều hơn xe máy gấp rưỡi ấy chứ.Thấy đa phần dân đi bộ và dùng phương tiện công cộng cho đỡ tốn kém.Đúng là người ta nghèo nhưng có quy củ về phát triển hơn Việt Nam nhà ta chán (buồn não nề).Chả mấy chốc chưa đầy 5 phút là mình có mặt tại điểm cần đến "TIGER FUEL".Dĩ nhei6n trong 5 phút đó cũng trò chuyện với bác chủ xe nhiệt tình và không quên gửi sđt với lới nhắn - qua Sài Gềnh alo em ra rước bác đi con xe cổ nhà em ^^.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99567&d=1364924319
Tranh thủ quảng cáo ^^ bà con không phiền hà thì có thể lên lịch chụp ảnh free ^^

Anh ấy gật lia lịa ,chả biết mê xe hay mê người mẫu haizzzzz - 5 phút nói chuyện đó mà say men bia chếnh choáng,xe kín hơi bia dồi dào khiến em lưng tưng luôn - bước xuống xe định thần mất vài giây và chào thân thiện không quên nói 2 từ "Cám ơn" dành cho anh chàng tốt bụng.

"Gian nan là do mình tự vẽ ra chứ không phải người ta hành mình" - muốn hiểu ra sao thì hiểu , nhưng để biết cách hiểu của mình xem hồi sau nhé

Mr.Big
03-04-2013, 14:08
Tuyệt cú mèo!

tuhailanha
07-04-2013, 00:21
"Gian nan là do mình tự vẽ ra chứ không phải người ta hành mình" - vì sao?? Vì mình ham vui,ham khám phá ^^
TIGER FUEL xuất hiện và mình đang tưởng tượng viễn cảnh sẽ thuê được 3 chiếc tay ga nho nhỏ phục vụ cho đoàn và rồi tèn ten

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99564&d=1364922547

Ấy là nghèo còn mắc cái eo,haizzzzz 35 USD/Ngày.Sau 1 hồi giải thích nhưng vẫn không xin giảm được chút nào lại còn kèm theo 1 câu không hề vui tí nào :)) - giao xe full xăng thì lúc trả cũng thế nhe cưng ^^ - ló ngó ra xen giá xăng 1,41USD/lít - buồn vãi chưởng.
Giao xe còn buồn nữa - 1 em tay côn xin xắn 150CC hiệu honda hẵn hoi.Hết cả hồn,thế làm sao mà 5 nàng tiên chân yếu tay mềm nhà mình lái đây.........thôi thì cứ tạm thuê 1 chiếc rồi chở thêm 1 người - 4 người còn lại đi 1 cái taxi cũng tiết kiệm dc 1 cái taxi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99732&d=1365267894
Xe và anh đẹp trai ^^

Bây giờ thì anh đã có xe,lòng phơi phới nghĩ về tương lai - may mà mình cũng pro,xe côn hay ko côn đều chơi tuốt........
Lúc bấy giờ mới nhớ nhiệm vụ quan trọng,1 phần là thiêng liêng trước khi có quyết định đi Đông Timor là phải cho bà con nhà mình ăn phở Việt Nam tại vùng đất xa xôi nhất Đông Nam Á.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99566&d=1364922547
Em nó đây nè ^^ - nỗi buồn về tình người cũng từ đây nhưng vỡ lẽ khối chuyện hehe

Vừa phi xe đến quán ăn,dĩ nhiên là phải thuộc lòng 1 câu để hỏi đường:"Sài Gềnh restaurant" nha mọi người và nó nằm gần tượng chúa giang tay - đến đó hỏi người dân ai cũng biết.Lòng khấp khởi vừa đi vừa suy nghĩ,hy vọng chủ quán người Việt sẽ nhiệt tình cho đoàn mượn thêm 2 xe tay ga để có thể phục vụ cho chuyến đi ngày mai,khám phá 1 phần Đông TiMor.
Dừng xe trước quán đang còn lững thững ìm người Việt thì 1 cô phục vụ người bản địa hỏi thăm dùng gì,thế là mình liên tục nói "Việt Nam"....nhanh như điện cô phục vụ nhanh chóng đi vào trong gõ cửa phòng........ 1 bóng dáng nặng nề cất bước ra.......

Người ta nói không sai "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng" - buồn cho cái tình người

p/s : bonus anh em bà con đêm tối 1 tô phở Việt Nam ở Đông Timor nữa chứ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99733&d=1365268840

tuhailanha
08-04-2013, 23:42
Lẹt xẹt ........ lẹt xẹt...........

Một bà bầu người kệ nệ khệnh khạng bước ra,vừa vui vừa lo.Mình cất tiếng hỏi thăm ngay :
-Đẹp trai: Chị ơi cho em hỏi
-Bà bầu : Hỏi gì vậy anh...........(hơi buồn vì không thấy sự ngạc nhiên từ chị khi gặp người Việt bên đất khách quê người :( )
-Đẹp trai : em vừa đi du lịch cùng bạn qua bên này - muốn thuê xe máy để đi lòng vòng , chị giúp bọn em với vì các bạn nữ không biết lái tay côn
-Bà bầu : bọn em chỉ có ô tô ,không dùng xe máy mà gần đây chắc cũng không ai có xe máy cả.
-Đẹp trai : mặt ủ rũ , càng nghĩ càng buồn - rùi ngày mai đoàn ta sẽ ra sao?? không quên gửi lời cám ơn và hẹn sẽ quay lại ăn tối để ủng hộ

Loay hoay chưa kịp hỏi thăm thêm , đầu cổng bỗng thấy một chiếc xe hơi 7 chỗ đừng ngay trước quán , một cô gái theo mình dự đoán tầm 30 tuổi trở lên,xinh xắn gọn gàng trong bộ váy kèm chiếc áo sơ mi trắng (tựa như đồ công sở bên mình) - may mà mình không đi ngoài nắng lâu kẻo lại nhìn lầm ra nàng tiên ^^.
"Rầm" - tiếng đóng cửa vang lên sau lời dặn : " 1h nữa rước em nha" ^^ - lại mừng rỡ,người Việt,người Việt - cứ đinh ninh chắc chị ấy làm Viettel rùi :)) - chết đuối vớ được cọc - ưỡn ngực đứng thẳng mong chị ấy thấy rõ cái áo cờ Việt Nam của mình - rùi lại chưng hửng não nề khi chị ấy đi một mạch rùi gọi cafe sau khi trò chuyện với bà bầu rằng chị mới từ trên núi xuống.

Bà bầu giới thiệu mình ngay là dân du lịch từ Việt Nam qua , chị "công sở" ngạc nhiên thốt lên - bọn nhỏ bây giờ vừa liều vừa giỏi,chắc mò qua đây làm ăn rùi...... mình chắc sắp về vườn???Mình nhanh chóng sỗ sàng tía lia ngay":chị làm bên Viettel hả?" - chị lắc đầu và nói "chị qua đây trồng cafe thôi em" - hết cả hồn,Việt Nam qua đây trồng cafe??? - À chắc đất đai bên đây rộng,nắng thì khỏi nói,chắc chất lượng cao , trồng xong chế biến rùi xuất khẩu cũng được vì dù cafe Việt Nam thì tuy nhiều mà chẳng có giá gì ^^.

Nói chung là buồn,buồn vì bằng mọi cách cũng không tìm được thêm xe cho các nàng tiên,thôi thì đành taxi vậy - nhìn đồng hồ cũng gần 18h nhanh chóng thoái lui và phi thẳng về khách sạn để hối thúc các nàng tiên đ ngắm hoàng hôn thôi :))

Bài này không có ảnh ợt phụ họa thôi thì tặng cho độc giả Heounin dĩa mực bao ngon 9$ :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99789&d=1365439309

hoangyen
09-04-2013, 12:38
Ok, để chị ghi vô sổ tay. Đông Timor này, trồng cà phê này.

tuhailanha
09-04-2013, 13:02
Thong dong về nhà đánh thức đủ 5 nàng trong 3 phòng khác nhau - rồi lùa cả đám chuẩn bị tinh thần chinh phục bức tượng chúa lớn thứ 2 thế giới thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99798&d=1365483759

http://xzone.vn/Web/77/482/93031/14-buc-tuong-ton-giao-khong-lo.html

Nếu theo dẫn chứng của bài viết thì có nghĩa là còn lớn hơn cả tượng chúa ở Rio ^^.Kể sơ 1 ít về cái chúng tớ biết về bức tượng này - đây là bức tượng được thủ tướng Indo Suharto xây tặng - trong quá trình xây dựng có vẻ như chết khá nhiều người và hình như là xây dựng từ tiền thuế cực nhọc của dân chúng nên dân Đông Timor có vẻ không thích lắm - mặc dù họ khá sùng đạo

Nào mình cùng lên taxi thôi,và câu chuyện làm quen với taxi ngày càng được chúng tôi nằm lòng như bàng cửu chương - việc gọi taxi từ khách sạn đến tượng chúa thì đơn giản nhưng quan trọng là cái giá và thời gian xe chờ chúng tôi trong quá trình tham quan (vì theo cảnh báo từ chủ khách sạn , ở đó không có xe taxi qua lại ^^).Việc deal giá bắt đầu và 10$ là giá tiền để đến tượng chúa

Một vài hình ảnh được tranh thủ chộp vì mình đi xe máy mà ^^ - không tính toán đến cái khoản lạc đường ti tí do đường toàn 1 chiều í mà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98941&d=1364188695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98942&d=1364188695

Hình ảnh mà bạn thấy thường trực trên đường lên đây là các vận động viên hoặc người dân tập thể dục hăng say - đoàn toàn "chân yếu tay mềm" mới đứng dưới chân núi là đã âm mưu bỏ cuộc ^^ - nhưng sau khi bị anh "đẹp trai" dạy bảo 1 hồi bằng cái kiểu bấy lâu hay dùng :"không đi tiếc ráng chịu,cày đi mấy cưng" - thế là cùng đồng hành trên đườn với chúng tôi là 1 gia đình người Đông Timor đi dạo lên trê cho mát.

Con đường không quá khó khăn,chỉ được cái leo và leo (bậc thang hẳn hoi) tầm 35 phút là tới thôi và trong 35 phút này mình phải nghe 2 con chiên ngoan đạo giảng dạy 1 cách chi tiết về abc gì đó hồi sau sẽ rõ :))

BonnyAnh
09-04-2013, 15:00
Thong dong về nhà đánh thức đủ 5 nàng trong 3 phòng khác nhau - rồi lùa cả đám chuẩn bị tinh thần chinh phục bức tượng chúa lớn thứ 2 thế giới thôi.



bắt đầu " lùa" rồi đấy




Bài này không có ảnh ợt phụ họa thôi thì tặng cho độc giả Heounin dĩa mực bao ngon 9$ :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99789&d=1365439309

tặng độc giả Heounin thôi à

tuhailanha
09-04-2013, 16:20
Riêng chị em phải tặng luôn ly cafe sữa - dc phép mang ly về luôn giá trên trời :)) - ngang ngửa Starbuck chứ ko chơi ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99791&d=1365439309

Các bạn có thể mua cafe của Đông Timor về làm quà nha,món quà sẽ đẹp hơn nếu đi cùng những chiếc túi thổ cẩm được chuẩn bị rất chi là đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99812&d=1365498453

Nhân tiện đang lạc đề thì mình cũng giới thiệu sơ khởi với mọi người 1 đặc trưng cơ bản trong trang phục đa phần của người dân Đông Timor - đó chính là TAIS - tâm hồn của người Đông Timor cả vài trăm năm nay,mọi người tham khảo tí ảnh của anh Gu-gờ
http://www.google.com.vn/search?q=tais+east+timor&hl=vi&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V9tjUeuIA4uciAeQt4G4Ag&ved=0CCkQsAQ

Và chính nó đã hành mình nguyên 1 ngày,còn hơn cả ác mộng ^^ - ác mộng thì tối nay mơ nha :))

Phình Bụng
09-04-2013, 20:24
Đọc sắp hết bài rùi mà chưa đc chiêm ngắm "dung nham" 5 nàng tiên nữa vậy anh đẹp chai :O

tuhailanha
09-04-2013, 23:03
Bài thì còn dài mà sắp hết đâu ^^ - dự cũng khoảng 20 trang để kể về tật xấu của 5 nàng tiên nhà tớ :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99816&d=1365522936
Tớ cực thích tấm ảnh này mấy cậu ạ - tiện thể giới thiệu để bà con gần xa hay cái "mặt mẹt" của 5 người ^^

Tớ bìa ngoài nè - kuli trưởng
kế tớ là chị Aclaanh - phiên dịch viên của đoàn (còn đôc thân)
kế nữa là chị Ngọc - thần tiên tỷ tỷ của lòng tớ nhiệm vụ là làm dáng chụp ảnh (độc thân luôn)
kế nữa người cưỡi con "lừa" ấy là chị Bonny Anh :))- nhiệm vụ chính là chụp các món ăn(độc thân lâu rùi)
kế tiếp là chị heounin - nhiệm vụ chính là "ăn xong rùi ói" kiêm thủ quỹ(ế chứ ko độc thân)
kế nữa là chị Phình Bụng - nhiệm vụ chính là cãi nhau với kuli trưởng để coi ai đúng :)),toàn ăn hiếp tớ (mới độc thân thì phải ^^)

Iu các chị và mong sẽ được tiếp tục phục vụ các chị trong các chuyến đi sau ^^ - nhà chúng tớ iu nhau lắm - việc thì nhường hết cho tớ còn ăn uống thì ko chừa cho tớ đâu,mạnh ai nấy chén :))

rubicon
09-04-2013, 23:34
Trên này nó bày đặt công chúa. Ở nơi đất khách quê người nó đòi bán mình, không cho ăn uống :(

Đấy, chỉ có mình là đối xử tốt với các kưng thôi. Sự thật vẫn là sự thật bất hủ hehe.

rubicon
09-04-2013, 23:41
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99567&d=1364924319


Xe thì đẹp mà nhìn 4 cái vỏ thấy nản ghê gớm, kiu Liêm Từ coi lại đi nha ku. Hehe, mà em mẫu này sao anh chưa từng gặp vậy ku, hay là ém nhẹm rồi? Cứ thấy gái đẹp là anh lại xốn xang, khổ ghê.

Aclaanh
09-04-2013, 23:43
Eh, ai cho phép nhà ngươi bêu rếu chúng ta trên này vậy? Nhưng mà được cái cười ha hả khi đọc post ;)

BonnyAnh
10-04-2013, 09:43
nhà chúng tớ iu nhau lắm - việc thì nhường hết cho tớ còn ăn uống thì ko chừa cho tớ đâu,mạnh ai nấy chén :))

Đính chánh 1 tí là là mỗi lần ăn + uống coca phải nài nỉ van xin dzữ lắm trưởng đoàn mới gật đầu => cho nên khi dc ăn thì phải tranh thủ ko thôi noá đổi í.
Làm 5 nàng tiên nhà Sơn Trịnh vất vả thế đấy !(NT)


Đấy, chỉ có mình là đối xử tốt với các kưng thôi. Sự thật vẫn là sự thật bất hủ hehe.

Cứ mỗi lần van xin năng nỉ pạn í cho ăn là em lại nhớ đến anh...
Cứ mỗi lần chăn êm nệm ấm khi đi chung với pạn í là em cũng nhớ những ngày đầu đường xó chợ cùng anh
haiz... đời ko có gì là trọn vẹn !

tuhailanha
10-04-2013, 10:21
A hèm, yêu cầu các quý độc giả thôi lan man để hướng về công cuộc leo núi đê.............................................. ............

Trong đoàn có 2 cô bé theo đạo Thiên Chúa,rất sùng đạo - tối về toàn ngồi đọc kinh chung nếu không đi lễ được........(phượt mà,đâu phải ở đâu cũng có nhà thờ) - sải bước lên trên dọc đường 2 cô reo hò hớn hả vừa chi vừa kể .....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98944&d=1364188695
Đây là hình 1 trong 14 chặng Đàng - được đánh dấu bằng số La Mã hẳn hoi dọc đường

Mình có tham khảo thêm trên mạng và lấy 1 ít thông tin cho ai cần tìm hiểu nè : http://www.conggiao.org/14-chang-dang-thanh-gia/

Vừa đi vừa được nghe kể chuyện nên chặng đường thành ra mau hơn,chả mấy chốc cả đám đã đừn bước ngay 1 sảnh lớn ở lưng chừng núi,có vài người đang tập thể thao trên này nữa chứ....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98945&d=1364188695

Thế là chỉ còn vài chục mét nữa thôi,mình sẽ được ôm trọn cả thành phố Dili vào tầm mắt rồi,cả đám nhốn nháo làm hàng tranh thủ chụp ảnh nơi lưng chừng,mặt trời đang xuống rất nhanh - 19h rùi ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98948&d=1364188913
Những bãi biển không người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99821&d=1365563582
Những con đường cong cong quẹo quẹo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99822&d=1365563822
5 nàng đang hạ cánh xuống bãi ngắm hoàng hôn do mình phát hiện sau khi chụp ảnh chán chê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99823&d=1365563822
Xuống thật rùi , 19h15 rùi hehe thật là không tưởng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99824&d=1365563822
Thôi rút quân nào ^^

Và dĩ nhiên khi màn đêm buông xuống chúng tớ tranh thủ thật nhanh xuống dưới để kiếm 1 miếng nước giải khát,nhưng anh bán nước đã về,cả đám mau chóng ổn định đội hình để tới nhà hàng người Việt và màn 1 cảnh 2 chuẩn bị xảy ra :"đại chiến với cảnh sát" sắp dc diễn ra

thaivctv
11-04-2013, 13:00
Hay quá. Đông Timor. Tiếp đi bạn ơi :D

windyhua
11-04-2013, 20:10
[QUOTE=tuhailanha;849753]Thể theo nguyện vọng của các Fan hâm mộ cuồng nhiệt ( toàn phần tử khủng bố tinh tần đại tác gia ) - nhân lúc trăng thanh gió mát hiu hiu ngồi chờ coi C1 mình lại đưa các bạn vào xứ sở nghèo trong kí ức xa xăm ngày nào nha ^^.

Tình hình rất ư là tình hình - sốt cả vó...gần 5h rồi,bác ấy vẫn ngồi nhậu khí thế (mà nắng thì vẫn cứ như trưa Sài Gềnh) - hốt hoảng chạy ra bàn nhậu năn nỉ anh ấy đi thôi,thế là đứng lên đi ^^ - thấy mình đùng đùng không đi sao nhậu cho ổn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99559&d=1364922120

Like mạnh cái tên của chủ thớt qua zữ, trịnh công sơn ;;))

meonau
13-04-2013, 14:00
Sao viết tới đây rồi tịt luôn vậy?

tuhailanha
13-04-2013, 15:00
Sao viết tới đây rồi tịt luôn vậy?

Bận bịu cho vài chuyến đi sắp tới trong tháng 5 và tháng 6 tí , sẽ mau chóng cung cấp thêm bài viết để mọi người giải trí ^^ - cuối tuần ai cũng Phượt rùi mà :)

vodat86
15-04-2013, 21:19
nghe là máu lại lên nữa rùi, update tiếp nhé chủ thớt..

hieu59
16-04-2013, 15:12
Hay, cảm ơn bác chủ thớt.

lolitatbn
16-04-2013, 16:15
Hay quá chủ top ơi, em hóng tiếp...

tuhailanha
17-04-2013, 00:40
Lon ton,lon ton rời khỏi khu tượng chúa,các bạn nhà mình sân si không quên chụp thêm vài tấm ảnh khi trời đã nhá nhem tối - đồng hồ bây giờ là 20h đúng ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99840&d=1365564916
Bãi biển dài và rất lặng,cái lặng cho cơn bão phía sau ^^

Mọi người nhanh chóng lên taxi sau và theo chân tớ để đến với " Sài Gềnh quán" - kịch hay sắp tới rùi
Tớ bon bon trên đường với vận tốc đáng nể 25km/h để đón những cơn gió mát hiu hiu đang thổi,bạn đồng hành sau lưng cũng vậy - trời thì nhá nhem và dĩ nhiên thói quen của những người Việt kém ý thức bắt đầu :)) - chúng tớ không đội mũ bảo hiểm.
Xe bon bon được khoảng hớn,5km thì bằng nhãn quan sắc bén và đã quen cảnh giác khi còn ở VIệt Nam tớ phát hiện ra 2 chú cảnh sát với em bồ câu trắng same same Việt Nam,nhanh như cắt tớ tấp vào lề,cách đầu xe 2 chú ấy tầm 20m ^^

Màn 1 cảnh 1 : tớ và bạn ngồi sau lưng hốt hoảng luống cuống còn tranh cãi vì chưa biết làm thế nào,bà chị trong taxi ngó đầu nhìn và chưa hiểu chuyện gì cho taxi tấp vào cách đó khoảng 20m.

Màn 2 cảnh 1 :2 anh cảnh sát thì thầm cùng nhau kiểu như "em có nghe thấy gió nói gì không"

Màn 3 cảnh 1 :1 trong 2 anh bước nhanh chân đến và cướp trên giàn mướp chìa khóa xe máy tớ.Kiểu này là muốn gì đây :))

Màn 4 cảnh 1 : anh lái xe taxi nhanh chóng xuống xe và nói với tớ 20$,20$ là xong

Màn 5 cảnh 1 : dĩ nhiên anh đẹp trai nhất đoàn nói không vì anh vốn nghèo và có máu liều :)) - anh ra abc xyz với anh cảnh sát - anh cảnh sát rất vãi hàng - anh ấy nói bằng tiếng anh mà theo chút tài mọn tớ dịch ra là :"Đây là Đông Timor không phải Indo,cũng không phải nước Anh hãy nói chuyện bằng tiếng Portugal"

Màn 6 cảnh 1 : dĩ nhiên là anh nhận dc các lời khuyên của mọi người trong đoàn giải quyết cho mau rùi đi,nhưng dĩ nhiên là không rùi , "bà già nó" - tôi nói : biết là sai luật rồi,bày đặt cò cưa lấy tiền.

Phim hay giờ mới xuất bản

Màn 1 cảnh 2 : 10$ nè cầm đỡ cafe đi chú

Màn 2 cảnh 2 : a thằng này hối lộ à,mang xe về đồn thu passport,con ngồi sau là bạn gái mày phải ko-tao tịch thu luôn nhá (mình mưng quá thể :D )

Màn 3 cảnh 2 : năn nỉ anh đó,em là dân du lịch,tiền làm sao mà có,anh ơi hãy lượng tình xem xét

Màn 4 cảnh 2 : 1 là 1 , 2 là 2 về đồn.

Thôi thì Andrew Jackson (tên người được in trên tờ 20$)đành ra đi để đón được sự bình an trong phần còn lại của chuyến đi - thông qua anh tài xế mọi chuyện đã êm,không biết anh tài có vớ được đồng nào không????Chỉ biết tiền được vo lại nhăm nhúm rồi truyền tay.Lưu ý các bạn tiền $ ở Đông Timor dơ,rách cỡ nào cũng xài được chứ không như bên Myanmar ^^.

Ôm nỗi bực tức về 2 cảnh phim đóng còn dang dở chúng tôi mau chóng tiến về nhà hàng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99787&d=1365439309
Đêm nhìn lung linh quá đi mất - VIP hẳn

Tớ mau chóng vào lấy bàn và chuẩn bị,1 bàn sát biển được trưng dụng mà không biết ngoài kia có phim ly kỳ phần tiếp theo mà được kể trong bữa ăn như sau:

Màn 1 cảnh 3 : anh taxi đẹp trai,anh ở đây chờ đưa em về nhá *_^ (chớp mắt lay láy) - em trả anh tổng cộng là 20$
Màn 2 cảnh 3 : thôi,tao không dại , mày đưa tiền cho tao nãy giờ 16$ đi,tao không chờ được nữa ,vợ tao đang lồng lộn ở nhà ^^
Màn 3 cảnh 3 :thôi mà anh,chúng em xinh tươi thế này,chờ tí rùi đưa chúng em về
Màn 4 cảnh 3 : về nhà soi gương đi ^^

ABC XYZ đại loại là thế và đây là lần thứ 2 taxi tại Đông Timor chém chúng tôi đứt cổ :Dam

Bữa ăn ngon sắp tới và cơn giông về tình người đáng báo đông.Vui buồn lẫn lộn ra thế nào,xem hồi sau nhé

tuhailanha
17-04-2013, 00:42
Mod ơi sao tớ đăng có 2 tấm hình mà cứ báo 8 tấm thế :(( - làm phải xóa 1 tấm???

tuhailanha
17-04-2013, 01:03
Nhanh chóng ổn định hàng ngũ,thực đơn được mang ra - tèn ten ta ten quá trời món việt,nào phở,nào cháo,nào canh chua............ bà con nhà tớ thi nhau gọi và không quên Cocacola ^^ - nhưng giá bán khá mắc 1 món trung bình 8-10$ thật là kinh người - ai biểu mấy người đòi ăn món VIệt,lại còn ngồi quán cạnh biển....... - Về đêm nhưng phải công nhận quán bài trí không được đẹp,view biển không được tận dụng và không romantic lắm - đôi ngồi gần bàn chúng tôi bạn nam còn ngồi gãy cả ghế mới nguy hiểm......... dạo sơ vài món nào ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99788&d=1365439309
Rau sống ăn với Phở,có cả ngò nữa nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99790&d=1365439309
Mì xào hải sản ^^ do đói nên run tay í mà,thông cảm nhá bà chị tớ chụp chỉ tới thế lêu lêu

Món phở thì tớ đăng hình rồi nhá,và do phở và mì được mang ra trước nên chúng tớ tranh thủ ăn ăn và ăn còn món canh chua cá thì quên béng luôn - bà BonnyAnh đâu,làm ăn thế à :gun

Ăn thì không cần phải bàn,ngon hơn mấy ngày trước nhưng vẫn có 1 vài khiếm khuyết,phở thì chẳng qua là sợi phở ăn liền thôi nhưng vẫn phần nào đó làm nguôi nỗi nhớ quê hương yêu dấu (nơi mà mỗi lần phải ở quá 1 tháng là tôi lại chỉ muốn đi xa :)) )

"Tình người nơi đất khách" - đạo diễn và kịch bản,diễn viên chính :tuhailanha - vai phụ và quần chúng : 5 nàng công chúa ------

Trong quá trình ngôi đợi món ăn chúng tôi tranh thủ lăn vào bếp và làm quen 1 anh chàng dáng vẻ thư sinh ,đầu bếp chính của quán - khá hiền và vui vẻ (anh là chồng của cô gái đang mang thai) - tiếp chuyện với tui tầm 2 phút về các thể loại quê quán,qua đây lâu chưa ABC XYZ anh lại lầm lũi làm bếp,tôi ra ngoài và bắt gặp 1 chiếc thuyền xinh xinh đang tấp váo quán - cứ nghĩ chắc mới đánh bắt nhỏ về lên đây bán lại cho nhà hàng thì nhận ra cái giọng Nam Định đặc sệt của 1 trong 2 người - oh Việt Nam Việt Nam bọn anh là người Việt Nam nè,qua đây nói chuyện chơi nào..............
Tám qua tám lại tầm 15 câu,à thì ra bây giờ gần như hàng tuần đều có tàu Việt Nam mò sang đây,không vận chuyển hàng hóa thì vận chuyển thiết bị,không chở gạo thì chở bom hạt nhân...à nhầm chở hàng hóa nhu yếu phẩm............ - 2 anh chàng này lấy tàu cứu hộ vào tận trong này để đón chủ quán ra thuyền lớn nhậu lai rai.... mà chủ quán vẫn chưa về - được dăn phút có 1 chiếc oto dừng ngay cổng và 1 anh 1 chị bước nhanh vào đồng thời có bế 1 thằng cu nhỏ trên tay nói chuyện liên hồi cùng 2 anh mà không thèm đếm xỉa tới chúng tôi.......buồnnnn câm lặng khi nhớ về 1 bài báo đã đọc được trước khi sang đây - có phải chăng có sự phóng đại :((
http://www.sgtt.vn/Am-thuc-du-lich/172251/Tinh-dong-huong-o-Saigon-quan-ben-Dili.html
Chị có bầu và chồng là cặp gầy phía trên,anh chủ quán là anh ruột chàng đầu bếp cùng vợ và con ảnh dưới ^^

Thôi càng nghĩ càng tức,càng tức thì càng ức mà ức thì phải uống nước,uống nước lại buồn ngủ,thôi để các độc giả lại chờ mình đi chơi lễ về kể tiếp nhá ^^

PeterPan
17-04-2013, 08:47
@tuhailanha: Vì mỗi một icon mặt cười được chèn vào bài cũng được tính là một hình bạn ạ. Nếu bạn muốn chèn thêm ảnh thì bỏ bớt icon đi là ok.

tuhailanha
17-04-2013, 08:53
Thanks bạn nhiều,đã chỉnh xong cho bài viết thêm đầy đủ

me_bush2013
18-04-2013, 14:03
Nghĩa chủ quán SG là người cùng xóm tại Q.Gò vấp. Chúc mừng cho Nghĩa :)

BonnyAnh
18-04-2013, 15:04
Mì xào hải sản ^^ do đói nên run tay í mà,thông cảm nhá bà chị tớ chụp chỉ tới thế lêu lêu

Món phở thì tớ đăng hình rồi nhá,và do phở và mì được mang ra trước nên chúng tớ tranh thủ ăn ăn và ăn còn món canh chua cá thì quên béng luôn - bà BonnyAnh đâu,làm ăn thế à :gun



Nài, cái dĩa mì ấy chị còn chưa dc đụng đũa dzô nữa nhá, :Dam
Tô canh cá có chộp mà ko coi kỹ thì thôi :T

dkts
24-04-2013, 06:53
Chuyến đi rất thú vị, đúng là ở đây lớ ngớ gặp các a taxi thì bị chém đẹp ngay.

Banker
24-04-2013, 10:48
Chuyện bây giờ mới gay cấn nè haizzzzzzzzz.

Như đã nói từ đầu bài viết,không một thông tin nào về Đông Timor được nắm bắt - may mà mình dùng GPS để xài map ofline của google lưu vào 1 vài khách sạn đáng để ở (rẻ và sạch).Nhưng tất cả đều phá sản,nhiệt độ quá nóng,nắng dã man luôn.Vào quầy sau khi làm thủ tục đơn giản (đóng tiền là đóng dấu - 30$) tôi nhanh chân rảo bước mau chóng ra ngoài kiếm tãi cho đoàn mau chóng về khách sạn trốn nắng.

Lộn xộn,bát nháo là cái cảm nhận đầu tiên - quá đáng sợ các bạn à,mau chóng tôi nhận ra 1 số tay tài xế taxi.Họ ranh mãnh trả giá cùng chúng tôi - giá thống nhất sau cùng là 6$ để về 1 khách sạn được giới thiệu ngay tại sân bay-dĩ nhiên là không máy lạnh rùi haizzzz,thảm họa bắt đầu từ đây......Nhanh chóng sau chưa đầy 5 phút chúng tôi đã đến được 1 nơi ngon lành cành đào,mát mẻ và có hồ bơi riêng(ôi thích quá cơ).Nhanh chóng gặp lễ tân và nhận 1 tin sét đánh,phòng family 250$/1night(biết mắc nhưng ko ngờ bị cắt cổ trong khi bên Bali-y chang mà có 50$ ^^).

Lủi thủi tiếp tục chịu nắng nóng chui vào taxi và đế khách sạn ngay trung tâm cho rùi,mắc cũng chịu - Dili hotels thẳng tiến.Các anh taxi vui vẻ chậm rãi bon bon đi tiếp trong nắng nóng - dừng chân tại khách sạn- lại hồ hởi vào lễ tân,giá mềm hơn rùi 60$ phòng 2 (ói máu).Thui thì ngậm ngùi "ok",chạy ù ra thanh toán taxi.

Đẹp trai : 10$/1xe 2 xe 20$ nha
Da màu bặm trợn: no-no 30$ không thì tao đập mày chết
Đẹp trai : quên mẹ nó ngay 20$ không thì cút
Da màu bặm trợn : 30$ không thì mày sẽ toi
Đẹp trai : 25$ vui vẻ cả làng
Da màu bặm trợn : 30$ là 30$
.................................................. ..............................
Đưa 25$ và các anh ấy cầm tiền ném thẳng xuống đất - gặp phải ba trợn rùi.Hết cách chúng nó đùng đùng đòi đánh mình - thôi thì đất khách quê người tao nhịn 30$ cho 2 xe taxi đi không được 4km.

P/s: thảm họa sẽ còn nhưng phải đi tắm đã :))

Bonus 1 tấm hình cho bài viết thêm sinh động ^^ - hãy nghĩ về cái nắng cái gió bên đó nhen :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99302&d=1364490464


Dân bên đó cũng cò quay làm tiền giống dân bên Phil nhỉ.Đoàn các bạn đi có nhiều phái đẹp chắc nhũn nhặn chứ lần hai thằng mình sang Manila gặp 2 thằng Phil định làm tiền không được, chúng nó rút dao ra định trấn lột, bọn này chiến luôn.

angle1088
26-04-2013, 17:44
chán hơn bali nhiều

tigerkingvn
19-07-2013, 07:41
Chào các bạn !

Tôi có việc trong tháng 6 vừa rồi đi ra đi vào Dili, Đông Timo 2 lần với tổng thời gian ở tại Dili là gần 30 ngày
Xin cập nhật thêm thông tin mong hữu ích cho các bạn:
- Có thêm một hãng hàng không nữa tham gia chặng Bali - Dili là Sriwijaya ( Indonesia) với giá vé là 200 usd khứ hồi
- Để tránh trường hợp bị "chém" khi đi taxi thì cần thỏa thuận trước khi mở cửa vào xe: giá từ sân bay về trung tâm thành phố Dili là 5-7 usd tùy xe, từ thành phố đi sân bay là 3-5 usd. Còn trung bình đi trong thahf phố mỗi chặng từ 2-3 usd
- Khách sạn: tôi ở khách sạn Colmera ở góc đường Colmera ( gần cảng Dili), trung tâm thành phố, giá phòng twince 45 usd có thể ở được 3-4 người,nếu phòng single giá 35 usd/đêm. Phòng khách sạn khác ổn, có máy lạnh, tủ lạnh, ở 1 tuần được free launry!
- Hiện có 3 hãng viễn thông là Telcomcel, Timor Telecom, Telemor ( Viettel) tham gia cung cấp dịch vụ điện thoại di động,3G internet. Telcomcel và Timor Telecom đã hoạt động lâu nên dịch vụ khá ổn định, mua thẻ (pulsa) khá dễ dàng, nhưng cước đắt, còn Telemor mới hoạt động được một năm, nên dịch vụ ở thời điểm tháng 6 chưa ổn định, 3G chập chờn, cước rẻ, gọi về Việt nam khoảng 35 cent/phút, mua thẻ Pulsa phải đến các cửa hàng ( gần Colmera nhất là cửa hàng Telemor ở gần sân vận đông Dili)
- Tiền tệ: lưu thông bằng đô la Mỹ ! vậy nên các chi phí sẽ khá cao so với ở Việt nam và ngat cả khi so với Indonesia
- An ninh: tôi không gặp vấn đề gì về an ninh trong suốt thời gian ở tại Dili mặc dù có lúc đi đêm !!! Con người Dili trông có vẻ "bặm trơn" nhưng khá thân thiện, tôi chưa bị người Timor nào đe dọa hay ăn hiếp cả ! Có cái là năng suất làm việc thấp, làm gì cũng chậm !

Tôi định up một số hình ảnh về thành phố Dili, nhưng không biết Up kiểu gì, mong bạn nào biết thì hướng dẫn !

pntVungTau
06-10-2013, 10:29
tôi đang tìm hiểu về Timor Leste, mong tigerkingvn giúp vài thông tin .. .tigerkingvn có thể liên lạc với mình được k? phone:01992235237. Cảm ơn, mong tin.

tuhailanha
14-10-2013, 22:28
Lâu mới vào lại - mai tớ sẽ alo cậu nhá

tuhailanha
15-10-2013, 09:08
tôi đang tìm hiểu về Timor Leste, mong tigerkingvn giúp vài thông tin .. .tigerkingvn có thể liên lạc với mình được k? phone:01992235237. Cảm ơn, mong tin.

SDT trên gọi không được - xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức :)

Xedaumalai
20-10-2013, 01:56
SDT trên gọi không được - xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức :)

Rất dzí dzỏm:))

tuhailanha
20-10-2013, 23:24
Chắc đủ sinh khí làm nốt mấy phân khúc còn lại rồi - sẽ viết tiếp trong tuần này để cung cấp thêm các thông tin cần thiết cho bạn đọc

Xedaumalai
21-10-2013, 03:18
3:20 AM. Ko có tình tiết mới. Chỉ nhận được 1 lời hứa :))

tuhailanha
23-10-2013, 13:18
TRUY TÌM TAIS

Tais khi vừa nhắc đến bảo đảm ai cũng sẽ tò mò - muốn thắc mắc bạn cứ lên google gõ Tais kèm theo Đông Timor nha (cái này tớ có giới thiệu ở phần đầu rùi)

Sau 1 ngày vất vưởng với đủ các thành phần - tối về lại còn phải đối mặt với bản án mà các con hêu nó treo trên đầu - 1 xe 6 người bây giờ đi chơi thế nào???????
Việc thue xe quá mắc cộng với lại việc ko có xe máy số khiến mọi việc như đảo lộn - các PA đi xe tãi,xe buýt công cộng đều bị loại bỏ bởi yếu tố thời gian - tôi kiên quyết không để chìm xuống quyết định cho các chị em ở nhà ngủ nghĩ cho khỏe,city tour mua sắm còn chính mình kiểm nghiệm cái đất nước thú vị này (có 1 số cô thèm đi lắm-nhưng để đảm bảo công bằng mình tớ thôi nhá,đỡ tị nạnh nhau)

Sáng sớm mới ngỡ ngàng, mói 6h sáng mà mặt trời chang chang,bó tay luôn - nhanh chóng chuẩn bị hành trang (máy ảnh và $) tôi phóng xe đi và không quên cái Nexus thần thánh làm kim chỉ nam - Bacau là thành phố tôi nhắm đến cách Dili 150km tại đây tôi săn tìm 2 thứ :Tais và những thợ săn vĩ đại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106192&d=1382508242
Bùng binh này không bao giờ tôi quên,rất đẹp rất nhân văn - đến bao giờ chúng ta mới có dc nhỉ??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106193&d=1382508242
Cái nghèo bám dai bám dẳng nhưng nó không ngăn việc đi tìm tri thức của các em nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106198&d=1382508242
Biển nó cứ thế này 150km tôi đi - xanh,trong và ko ô nhiễm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106195&d=1382508242
Thiên chúa giáo là tôn giáo duy nhất và nó thể hiện được quyền lực tuyệt đối đến mức ở cái nhúm đảo hoang ng ta cũng tôn thờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106196&d=1382508242
Đầu cây ngọn cỏ

Lưu ý là các bạn đi nhớ mặc áo khoác,cái ngu của mình là băng băng với cái áo VIệt Nam không,bỏ quên áo,cái giá là quá đắt - lột da như cua ^^ - hành trình dọc dường là vô số thứ,nào người nào dê nào là nhà tù lính gác và các đặc sản..................................

tuhailanha
26-10-2013, 00:40
Con người ở đây thì khỏi nói,họ giống người Nam Mỹ hoặc châu phi hơn là người Châu Á da vàng ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106194&d=1382508242
Nụ cười trên môi dù có thể bữa đói bữa no

Trên cung hành trình này,cái tôi thích thú nhất là các sạp bán hải sản dọc đường,có 2 chỗ trên cả dọc 150km.Các xâu bạch tuộc vô cùng ngon với giá rẻ bèo 1$ còn con cá bự chảng không dưới 2kg chỉ 104 thì phải(quá lâu nên ko nhớ lắm,nhưng bao rẻ nhá) - dĩ nhiên là khi quay về tôi không quên mua về cho đàn hêu ở nhà - khi ăn xong ai cũng them kiểu như sao ko mua nhiều tí nữa vậy "anh đẹp trai" ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106197&d=1382508242
Con cá tớ mua gấp 4 lần con cá trong hình nhá,khoe sau đi ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106200&d=1382508349
1 ngôi mộ dọc đường - đường xa và dài mà thấy mấy cái này ớn ớn nên ghé chụp hình chơi :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106199&d=1382508349
Không còn gì để mô tả

Càng gần Bacau tui càng thấy có nhiều ruộng lúa hơn,có vẻ ở gần đây có lượng nước ngọt đủ để canh tác,trên ruộng họ đang cày để chuẩn bị vụ mùa mới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106201&d=1382508349

Nhưng rùi khi chạy ngang cây cầu này - tui bàng hoàng khi nhìn thấy 1 con sông đang chết - quá kinh khủng,sông lớn mà không có cái gì ngoài đá cuội- cái nắng quá kinh khủng luôn.Nó làm tôi nhớ đến những lúc đi ngang sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi,lòng sông cạn khô đến nỗi các xe cát tư nhân chạy thẳng xuống đó lấy cát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106203&d=1382508349
LÒng sông chỉ còn là những vũng nước nhỏ

Và bây giờ chương trình hành xác tìm TAIS của chàng trai bé nhỏ người Việt ko 1 chữ tiếng Bồ hay Indo bắt đầu - đúng là chả có cái ngu nào như cái dại nào,nhưng tràn ngập sau đó là nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng số phận ^^

tuhailanha
28-10-2013, 01:29
Đầu tiên theo kinh nghiệm của bao lần đi bụi,điểm đến đầu tiên để hỏi dĩ nhiên là nơi tập trung càng đông càng người càng tốt - hỏi người này không biết thì người khác cũng sẽ biết , thế là dong ngay vào một nơi đươc gọi tạm là cái chợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106204&d=1382508349
Chuyện thường phố huyện ở Đông Timor - 1 đặc sản đấy nha - lợn ở đây thả rông như Tây Nguyên,Tây Bắc Việt Nam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106202&d=1382508349
May sao,bắt được cái cảnh thuyền bè mới ra khơi về,cũng trưa rồi mà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106239&d=1382896933
Chỉ có thể là Đông Timor ^^

Nghỉ mệt tí rồi vào chợ,hỏi khoảng 20 người cũng chả ai biết TAIS là gì,hết dùng tiếng đến lượt múa máy,chỉ vào cái miếng vải,ai ai cũng lắc đầu - kiếm mãi ra được 2,3 cái sạp nhỏ có bán vài miếng khăn,nhưng tất cả chỉ là dệt bằng máy - đến lúc người ta hiểu ra thì ng ta lắc tay đều đều lắc đầu đều đều kiểu dạng như giờ không ai còn làm đâu thôi đừng tìm nữa ,mua miếng vải này đi.Nhất định không chịu thua tôi dong xe chạy lòng vòng xung quanh hỏi cho ra nhẽ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106240&d=1382896933
Cũng ăn trầu như bên mình í

Thế là tôi cứ lòng vòng hết chỗ này qua chỗ nọ dưới cái nắng đảm bảo không dưới 40 độ để chỉ mong kiếm ra 1 ngôi nhà có thể dệt ra sản phẩm nổi tiếng này :(( - trong đầu lại nghĩ hay là thằng cha ở KS lừa mình,phải chạy ra xa hơn nữa may ra mới có???Chả nhẽ giờ phóng thêm 100km nữa - vậy khi nào thì mới về được với bầy heo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106241&d=1382896933
Những nụ cười này tiếp sức cho tôi trên hành trình quá mù mịt

Thế rồi tôi đổi kế hoạch,tấn công vào người già,hy vọng họ sẽ biết - và rồi quá may mắn,ở một nơi cách chợ không tới 200m,tôi được 1 cụ bà (sau 1 hồi 15phut mới hiểu tôi cần gì) dắt kiếm 1 bà khác rùi chạy vào 1 nhà kia cách đó 500m - họ xì xào ngạc nhiên về 1 thằng đàn ông xa lạ đang tìm kiếm thứ gì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106242&d=1382896933
Haizzz- mãi mới thấy nó,tuy không hoành tráng nhưng cười ra nước mắt

pntVungTau
12-12-2013, 21:01
xin lỗi bạn. So phone đó mình đã không còn sử dụng. mình mong gặp TigerKingVn là muốn hỏi về việc khác. thông qua bài viết của bạn, mình cũng có hiểu đôi chút về Timor, đất nước này sẽ k nghèo đâu nếu biết cách Xây dựng. mong được đọc tiếp....

pntVungTau
12-12-2013, 21:09
xin hỏi bạn : hòn Đảo mờ mờ phía xa là Atauro hay Pulau của Indonesia? cảm ơn

duhi
13-12-2013, 15:28
Cung đường này mới và hấp dẫn quá em trai

Nubes
14-12-2013, 20:03
Cung này lạ quá, nhưng đi kiểu này hồi hộp quá :)) ko biết ngày mai sẽ thế nào. ^^ đúng theo kiểu đến đâu tính đến đấy

Chuyencafe
14-07-2014, 14:36
Ôi giời chủ thớt ới ời. Sao đang kịch tính lại đứt phựt một phát từ năm ngoái thế nhể? Hóng này thì hóng này :P

tuhailanha
16-07-2014, 09:07
xin hỏi bạn : hòn Đảo mờ mờ phía xa là Atauro hay Pulau của Indonesia? cảm ơn

Là atauro đó anh - nơi lặn biển tuyệt vời ông mặt trời

Mới đây mà đã t7/2014 rùi sao

pntVungTau
28-07-2014, 20:38
vào trang nhiều lần vẫn k thấy gì khác. tiếp đi chủ thớt

Xedaumalai
29-07-2014, 02:27
Là atauro đó anh - nơi lặn biển tuyệt vời ông mặt trời

Mới đây mà đã t7/2014 rùi sao
uhm :)):D:)

diong123
04-02-2015, 22:51
Hay quá, sao ko tiếp nữa đi bạn ơi

tuhailanha
25-02-2015, 17:16
Lâu quá rồi,chắc hết ý :))))))

zonbee325
25-02-2015, 18:17
Link vào ****** Nhanh Nhất 2014 Cách vào ****** nhanh nhất (http://www.dudoan1.com/******.html)

Link vào *******-****** Mới Nhất 2014 Cách vào *******-****** nhanh nhất (http://www.dudoan1.com/*******.html)

Link vào ******* Nhanh Nhất 2014 Cách vào ****** nhanh nhất (http://www.dudoan1.com/*******.html)

www.dudoan1.com (http://www.dudoan1.com)

Phobo
25-11-2015, 13:19
Tôi định đi vào tháng 4/2016. Bài viết hay quá cho tôi nhiều kinh nghiệm quý. cảm ơn chủ thớt nhé.:L

pntVungTau
12-12-2015, 12:43
Tôi cũng đã có ý định đi Timor, bạn có thể cho tôi cùng đồng hành đuoc k? Xin lh 0908852157 Dương. Mong đuoc hồi âm.

pntVungTau
12-12-2015, 12:47
Chào bạn. Nếu 2016 bạn đi Timor, tui có cùng đồng hành đuoc k? Xin lh 0908852157

chantam
13-12-2015, 19:10
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98938&d=1364188004


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98939&d=1364188004


Hình ảnh cụ ông đây ấn tượng quá...