PDA

View Full Version : Các lễ hội văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc



arvil77
16-08-2007, 01:57
Tớ lại mở tiếp 1 topic. Các bạn nào đã có dịp tham gia, chững kiến 1 hoăch hơn lễ hội nào ở bất kì 1 vùng, tp ở CA có thể tham gia vào cho xôm tụ

Tớ rất thích các ngày nghỉ, Tết, ngày lễ và tất các lễ hội, lễ hội bất kì thể loại gì cũng muốn biêt, nhưng thích nhất là những lễ hội âm nhac. Âm nhạc giữ tớ luôn được vui vẻ :) Có nhiều màn/trò vui trong lễ hội mà tớ được cười, nên tớ cũng lễ hội vì lẽ đó :)

Ngoài những ngày lễ chung: giáng sinh, năm mới, phục sinh... Châu Âu đăc biệt rất nhiều lễ hội, mỗi nước mỗi vùng lại có những lễ hội khác nhau, mang đậm màu sắc văn hóa của vùng/nước đó

Tớ chưa đọc để tổng kết có những lễ hội nào từng nước ở CẠ Tớ có cơ hội tham gia 1 số lễ hội dưới đây và tớ sẽ kể lại 1 ngày nào đó, phần lớn là ở Bắc Âu. Các lễ hội phần lớn diễn ra vào mùa hè, tháng 7 & 8.

1. Lễ khai trương phố Giáng Sinh, cách đón chào năm mới (New Year's Eve) của 1 nước vùng Bắc Âu, lễ Phục Sinh
2. Lễ hội kết thúc năm học của các nước Bắc Âu ngày 30/4 và 1/5
3. Midsummer festival ở Bắc Âu (1 ngày tháng 6, ngày dài nhất trong năm)
4. Các lễ hội ở Edinburgh tháng 8 hàng năm (đáng nói nhất là fringe festival, international festival & military tattoo festival)
5. Lễ hội hóa trang Venice tháng 2 hàng năm
6. Lễ hội âm nhạc Salzburg hàng năm
7. Lễ hội đấu bò ở Madrid tháng
8. Lễ hội cà chua ở Valencia ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 8 (lễ hội này mới biết và rất vui nhộn, nhưng bị dính cà chua từ đầu đến chân thì cũng mệt phết :) )
9. Lế hội Queen's Day ở Hà Lan ngày 30/4 hàng năm (qua bạn matador)
10. Lễ hội pháo hoa vùng Rhein (???) ở Đức (qua Mdm)
11. Lễ hội Bia ở Munich.

..... còn nhiều lắm mà tớ chưa biết

Tớ sẽ bắt đầu bằng các lễ hội ở Edinburgh tớ rất thich và tự nghĩ rằng nếu tớ có cơ hội ở tiếp CA thì tớ sẽ cố gắng có mặt ở Edinburgh ít nhất 1 lần nữa dịp festival.

A festival addict :)
Arvil

matador
16-08-2007, 02:40
Nói về lễ hội ở châu Âu thì nhiều vô kể, từ nhỏ cho đến lớn - mỗi quận của 1 thành phố thôi mà năm nào cũng tổ chức ít nhất 1 ngày hội. Cuối tuần này quê em lại có lễ hội Thành phố, năm nào cũng tổ chức, năm ngoái thì rất hoành tráng, kỷ niệm 800 năm ngày thành lập mà. Rồi em sẽ post ảnh lễ hội năm nay vào tuần sau. Ở chỗ em cũng có Jazz Festival nổi tiếng nhất châu Âu vào đầu tháng 5.

Ở Đức nhà em có hội Love Parade, hồi trước thì toàn tổ chức ở Berlin, nhưng bắt đầu từ năm nay thì chuyển sang vùng Ruhr, năm nay ở Essen. Hội này tổ chức ở Berlin thì to lắm, ít nhất là 1 triệu người tham gia, thông thường 1,5 triệu, vui cực, nhưng bác nào không thích các thể loại nhạc như hip hop, rap thi chắc không khoái. Nhưng bù lại zai gái ăn mắc rất hot, đêm xuống thì lại càng vui, zai gái thoải cbn mái làm đủ chuyện love parade mà ;), chỉ khổ các chú lao công sau đó.
Các bác vào đây mà xem, cuối tuần sau đấy
www.loveparade.de

Ngoài mấy lễ hội bác Arvil liệt kê ở Đức còn có nhiều hội hóa trang vào tháng 2 hay 3 gì đấy ở Köln, Düsseldorf, Mainz - vui phết, hiểu tiếng Đức thì hay hơn. Hội cảng ở Hamburg cũng hay vào tháng 5 thì phải.

raklei
16-08-2007, 06:39
Ở Edinburgh tầm cuối tháng 8 có cái trình diễn âm nhạc quân đội (military tattoo); mình chắc chả bao giờ đi được nên mua cái DVD của nó về xem thấy hay lắm. Mấy năm gần đây không chỉ có âm nhạc mà họ cải tiến kiểu hiện đại có cả máy bay xe tăng trình diễn nữa. Bạn đi Edinburgh thì nên xem cái đó chắc mới đã.

arvil77
16-08-2007, 15:53
Queen's Day là lễ hội kỉ niệm sinh nhật Nữ hoàng Juliana sinh ngày 30/04/1909 mất ngày 20/03/2004. Khi công chúa Beatrix thừa kế vương miện Nữ hoàng năm 1980, để bày tỏ lòng kính trọng mẹ của mình, Beatrix tuyên bố 30/4 vẫn là ngày Queen's Day Nữ hoàng Beatrix hiện vẫn đang tại vị

Nếu ngày 30 rơi vào chủ nhật thì lễ hội sẽ được chuyển sang ngày 29 Thật dễ hiểu tại sao màu da cam lại thống trị trong ngày này vì nó là màu của hoàng gia, bắt nguồn từ tên của gia đình hoàng gia: The Family Nassau - House of Orange

Queen's Day là 1 lễ hội lớn (ko biết có phải lớn nhất của Hà Lan ko) với nhiều sự kiện đặc biệt tổ chức ngoài trời Ngoài ra nó cũng là 1 ngày mà mọi người được phép bán bất cứ thứ gì trên phố (freemarket) từ đêm trước đó (Queen's Night) và chính phủ Hà Lan sẽ ko thu thuế doanh thu hàng bán trong ngày này

Ảnh và bài, mời các bạn tìm đọc bài của bác matador
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=607&page=5

@ bác matador & all:

Bác có thể tiếp tục về những lễ hội ở Đức được ko?, Arvil chưa có thời gian viết về lễ hội Edinburgh.

Sẽ rất tốt nếu mỗi bài đưa ra được những thông tin sau:

- Thời gian và địa điểm
- Đặc điểm và các hoạt động chính của lễ hội
- Ảnh/video minh họa nếu có
- Kinh nghiệm đặt phòng, nơi bạn đã ở (vì thường dịp lễ hội đặc biệt lễ hội lớn mang tầm quốc tế thì rất khó tìm được phòng rẻ nếu ko kế hoạch sớm)
- Mỗi người khi viết và đưa ảnh về 1 hoặc vài lễ hội xong thì đưa tín hiệu thông báo "đã hết" để người tiếp theo biết và ko chen ngang :)

@ bác raklei
Arvil có cơ hội xem các đội quân nhạc (military tattoo) của Scot, Nga, Trinidad & Tobago và Đài Loan biểu diễn trong liên hoan Edinburgh năm nay đấy ạ

loox600
16-08-2007, 19:05
Lễ hội hành (lớn nhất) nước Đức

Lễ hội được tổ chức lần đầu vào ngày 04/10/1653.
Phần lớn sản vật của lễ hội đều liên quan đến hành và các sản phẩm nông nghiệp khác.

Thời gian: diễn ra từ thứ 6 đến CN tuần thứ 2 của tháng 10 hàng năm.
Số lượng du khách đến thăm hàng năm khoảng 350.000 nghìn lượt người.
Địa điểm: Weimar - Germany
Ngủ: search trên google (pension + weimar) khoảng 30-50€/phòng (nếu liên hệ ở ký túc xá SV thì 99% là free (c)
Media: http://www.zwiebelmarkt.info/zwiebelmarktbilder/2006.htm

Các nhà phượt không ở Đức thì có thể đến Weimar qua các sân bay sau: Weimar cách Frankfurt(M) khoảng 2h30, Berlin khoảng 2h00, Leipzig khoảng 0h50 đi tàu (ICE).
(BB)

arvil77
17-08-2007, 17:53
Xem ra có rất nhiều lễ hội gắn với mùa màng nông nghiệp Tớ có nghe đến có lễ hội dưa chuột ở 1 vùng nào đó phía Bắc Đức, nguồn cung dưa chuột cho cả châu Âu Chỗ tớ thì có thành phố có lễ hội dâu tây Chắc chắn tớ thích lễ hội dâu tây hơn :))

Này, tớ có 1 băn khoăn, có bạn nào đã từng thấy các bạn Việt Nam mình tham gia 1 lễ hội quốc tế nào không? Ko kể những đoàn lớn hoành tráng do chính phủ hay bộ văn hóa vv cử đi (đoàn kiểu này thì tớ lại ko để ý) Ý tớ là tại những lễ hội âm nhạc & nghệ thuật kiểu như Edinburgh Fringe Festival, ko chính thức, ko chính thống

Vì tớ chưa gặp 1 lần nào trong khi lại gặp các bạn từ 1 số nước láng giềng Hic, cũng hơi buồn ko thấy hình ảnh VN ở đâu cả Tớ thì bất tài ko nói làm gì, chứ có chút tài năng gì tớ tham gia trình diễn ngay :)

Hôm ở Edin, tớ mua vé xem "On Danse" của 1 đoàn múa đương đại của Pháp Rất hay Có 1 thành viên trong đoàn nói tiếng Anh, nghe giọng tớ đoán là người gốc Việt, xem danh sách tên các thành viên, đúng là có 1 người tên có vẻ VN: Alex Tuy, cậu này nhảy hip-hop trong buổi đó (có vài dòng tiểu sử nhưng ko có ảnh chân dung kèm theo). Thế là tự tớ thấy rất tự hào :)

Còn tại buổi xem quân nhạc (military tattoo), trước khi bắt đầu buổi diễn, MC sướng tên 1 số nước trên thế giới, khán giả đến từ những nước đó thì sẽ hô lên cho MC biết Các nước châu Á được liệt kê là TQ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông Tớ ko có cơ hội hô "Yeahhh" cho đến khi người ta hỏi "Who come from Scandinavia?" :(

Thỉnh thoảng lòng tự hào dân tộc cũng trỗi dậy ghê gớm Rồi 1 ngày VN cũng sẽ thành 1 nước lớn cho bọn mi biết tay :D

matador
20-08-2007, 18:28
Quê em từ ngày thống nhất đất nước đâm ra vui nhộn hẳn, năm nào cũng tổ chức vài ba cái lễ hội, trong đó lễ hội thành phố lúc nào cũng to nhất, năm nào cũng diễn ra trong ba đêm hai ngày vào trung tuần tháng 8, đông vui nhộn nhip cực, đặc biệt về đêm với nhiều hoạt động văn hóa thể thao khác nhau.

Mới sớm ngày ra đã đông thế này rồi, đã ăn ăn uống uống, các bạn Tây lễ hội nào cũng 2/3 là hàng ăn hàng uống

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cbfecb9a519.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2261)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cbfee49426f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2262)

matador
22-08-2007, 16:18
Có mấy cái này trông sao mà ngon thế, nhưng em không dám thử vì vốn xấu bụng xấu dạ, uống vào sợ bác Tào Tháo bác í đuổi lắm nên em chỉ chụp ảnh thôi mà không xếp hàng

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cbff7a8f627.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2263)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cbffae2a3b4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2264)

Toet
22-08-2007, 18:09
Đề nghị bác matador chú ý ngôn ngữ khi post trong các mục cung cấp thông tin. Bác sửa lại giúp vài từ nhé.
Cảm ơn trước ạ.

matador
22-08-2007, 18:35
Sửa rồi nhá, nhà bác còn yêu cầu gì nữa không? :LL

matador
23-08-2007, 17:53
Tên lễ hội: Stadtfest Dresden
Thời gian: cuối tuần của trung tuần tháng 8
Các hoạt động chính của lễ hội bao gồm:
- các thể loại ca nhạc từ nhạc giao hưởng, Pop, Rock cho đến Rap, Hip Hop dành cho giới trẻ,
- kịch từ trung cổ cho đến hiện đại,
- hài,
- chợ Trung cổ với những màn diễn hay đáo để,
- năm nay lại thêm chợ bán pho mát,
- các hoạt động của các tổ chức chính trị và phi chính trị, của các công ty, nhất là các công ty sản xuất bia (ba hãng sản xuất bia lớn nhất Dresden là nhà tài trợ chính của lề hội mà),
- các hoạt động thể thao, kể cả nhảy dù và bơi trên sông Elbe, mặc dù theo em nước không được sạch cho lắm
- các trò chơi dành cho trẻ em thiếu niên nhi đồng,
- và đặc biệt là sự tham gia của các bác hàng quán ;).

Hay nhất có lẽ là diễu hành của tầu thủy dùng hơi nước dùng chân vịt trên sông Elbe vào buổi tối thứ bảy khi có hội và diễu hành của các lãnh chúa trên ngựa, phỏng theo bức tường làm bằng sứ Meissen, thứ sứ đầu tiên ở châu Âu (đắt lòi kèn, biết đến bao giờ có tiền để mua :( ), mô phỏng dòng họ Wettiner trị vì Sachsen đến cả nghìn năm.

Tất nhiên lễ hội là phải có pháo hoa, em thích nhất bác này, năm nay lại còn bắn 2 tối liền, sướng em, nhìn phê vãi.

Lễ hội này là lễ hội lớn nhất vùng đông Đức trước.

matador
23-08-2007, 18:00
Vài bức ảnh minh họa

Chợ Trung cổ

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd67be46f28.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2297)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd67e679dc0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2298)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd68148ab0c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2299)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd6832e74d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2300)

sân khấu ca nhạc, thể thao

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd6885272b8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2301)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd68a06473a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2302)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd68d741ec2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2303)

matador
23-08-2007, 18:08
Chợ pho mát

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd695a3f8d9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2304)

Đi xem hội:

Chờ đón diều hành

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd69a629388.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2305)

Dảo bước tìm chỗ đứng xem diễu hành

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd69d696f0d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2306)

Cả nhà đi xăng đan xem hội

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd6a1f911b6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2307)

Trẻ con la liệt ngồi bệt xem các bạn cùng trang lứa diễn

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cd6a8529771.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2308)

matador
25-08-2007, 04:44
Diễu hành

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cf50312b1e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2342)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cf508785530.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2343)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cf50b321e83.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2344)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cf50d5d0aa8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2345)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cf51058f8a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2346)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cf513155248.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2347)

matador
25-08-2007, 16:19
Còn đây là khu dành cho các bạn thiếu niên nhi đồng thối tai :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cff2499b513.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2358)

Nhảy dù

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cff27a768a5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2359)

Hội về đêm

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cff2c6b32dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2360)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cff3954f3fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2361)

Cuối cùng là màn bắn pháo hoa

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cff3da81ef1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2362)

https://www.phuot.vn/imagehosting/30946cff40095827.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2363)

Hết ạ. Mời các bác tiếp tục với các lễ hội khác.

matador
26-08-2007, 15:06
Em không phượt đến đó vui cùng 1,2 triệu nam thanh nữ tú được :( , cũng chỉ xem ảnh báo chí thôi hot cực. Mời các bác vào xem (bấm vào phần ảnh rồi cứ bấm weiter)

www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=1585950

matador
26-08-2007, 15:12
Mời các bác vào đây nữa

www.essen.de/loveparade_htmlschnell/loveparade.htm

arvil77
27-08-2007, 23:10
Lễ hội Stadtfest Dresden nghe cũng thú vị nhỉ, cũng như bác matador, tớ thích xem pháo hoa, mấy ảnh chụp thành phố buổi đêm thật đẹp Có 1 điều là bao giờ các lễ hội ở châu Âu cũng có chương trình riêng và khu riêng cho trẻ con. Nhiều màn trình diễn nói là cho trẻ em nhưng người lớn cũng bị cuốn hút ko kém

bda83
22-09-2007, 12:29
nói đến Dresden lại nhớ một thời gian học tiếng ở đó :D

arvil77
08-12-2007, 03:09
Sắp hêt năm, đến dịp lễ Giáng Sinh rồi năm mới 2008, tớ có vài câu chuyện và hình ảnh về Giáng Sinh đầu tiên của tớ ở 1 nước phương Tây. Ảnh và truyện dành tặng cho các Phượt nhí của chúng ta :)

Như tất cả đều biết, Christmas bản chất là dịp lễ kỉ niệm chúa Jesus ra đời hay giáng sinh (tiếng Anh: nativity) (có thể ko phải là ngày sinh thực của chúa Jesus nhưng hiện giờ người ta vẫn chưa rõ từ khi nào và tại sao ngày 24/25 tháng 12 lại được chọn để kỉ niệm ngày sinh chúa Jesus).

Christmas hay lễ Giáng sinh với mục đích chính trên dã tồn tại qua nhiều thế kỉ Nhưng Giáng sinh với tục lệ tặng quà và thiệp chúc mừng cho bạn bè và người thân cùng với hình ảnh cây thông (được trang trí với những quả chuông, ngọn nến, các thiên thần, những đôi tất) và ông già Santa Claus cưỡi con tuần lộc thì xuất hiện muôn hơn (để biết chính xác các chi tiết về ngày sinh chúa Jesus hay khi nào các tục lệ gắn với lễ Giáng Sinh này ra đời có lẽ phải tham khảo thêm nhà sử học Chitto :) )

Ngày nay, có lẽ trẻ em mong lễ Giáng Sinh nhất, cũng như trê em Việt Nam mong Tết vậy. Không được nhận tiền lì xì nhưng trẻ em phương Tây lại được nhiều quà từ bố mẹ, ông bà... và đặc biệt là từ Santa Claus. Santa Claus là 1 nhân vật không thể thiếu trong bất kì lễ Giáng Sinh của bất kì nước nào và là nhân vật được trẻ em mong chờ nhất

Santa Claus có rất nhiều tên, khác nhau theo cách gọi của nhiều nước Father Christmas (Anh, Úc, NZ, một số nước thuộc khối thịnh vượng chung và Mỹ), Saint Nicholas or St. Nikolaus (Hi Lạp), Sinterklaas (Hà Lan và Bỉ), Weihnachtsman (Đức) và Father Frost (Đông Âu) vvv

Nguồn gốc thực của Santa Claus có thể vẫn là điều bí mật nên cho đến giờ vẫn có vài nước cùng tuyên bô Santa Claus là từ nước họ

Vậy Santa Claus là ai, có đặc điểm gì mà những nước này lại nhận Santa Claus từ nước họ?

hoangduc
08-12-2007, 10:08
Ảnh của bạn đẹp quá thật quá thật may mắn chiêm ngưỡng các tấm ảnh của bạn, xin chúc mừng(beer)

TÍM
10-12-2007, 12:04
Công chúa thân yêu, có thể contact ngay với tớ được ko?

Làm thế nào để được chát với CCh ạ???

arvil77
10-12-2007, 15:35
Đã PM cho Black!

arvil77
16-12-2007, 15:44
Santa Claus là 1 ông già vui tính có bộ râu dài trắng muốt ( người ta không rõ ông bao nhiêu tuổi), mặc 1 bộ quần áo màu đỏ có những viền trắng. Người ta đồ rằng ông ý sống đâu đó ở Bắc Cực vì ông ý chỉ thích di chuyển bằng xe trượt tuyết do các con tuần lộc kéo, mà tuần lộc thì sống ở vùng lạnh giá Một số rất ít các nước trên thế giới có khí hậu lạnh, nhiều tuyết mà lại có tuần lộc

Và như mọi người đã đoán được :D , Công chúa Bắc Cực thì phải sống ở Bắc Cực, CCh vì thế phải gặp 1 ông già Santa Claus rồi :)

Xa thật xa về phía Bắc của quả địa cầu có 1 vùng rộng mênh mông hoang dã gọi là Lapland, ở đó có 1 ngọn núi có tên Korvatunturi. Ngọn núi này rất bí ẩn ở chỗ: bạn có thể tìm thấy tên ngọn núi đó trên tất cả các bản đồ nhưng bạn ko thể tìm ra cách đến đó Vì đó là nơi trú ẩn của ông và bà Santa Claus. Korvatunturi nghĩa là "hình cái tai" (ear mountain) là nơi thích hợp để ông già Santa Claus cư ngụ vì ông có thể nghe được hết các điều ước và hi vọng của không chỉ trẻ em mà mọi người ở các lứa tuổi

1 khách du lịch tình cờ đi qua Ear Mountain hơn 1 trăm năm trước và tung tin về ngọn núi này cùng những cư dân ở đây Trẻ em bày tỏ nguyện vọng đến thăm Santa. Tất nhiên Santa Claus không phản đối nhưng Koratunturi quá nhỏ và xa xôi cho trẻ em và mọi người đến thăm. Thêm nữa ông cũng muốn giữ nơi ở của mình bí mật (đây là điều Santa rất thích thú, bí mật về Santa Claus là phần quan trọng của câu chuyện về Giáng Sinh) Vì vậy ông nảy ra ý tưởng cho phép tất cả những ai yêu Giáng Sinh được gặp ông. Khoảng nửa thế kỉ trước bằng việc mở văn phòng của mình (Santa Claus Office) trên đường chí tuyến bắc

Santa Claus sống Korvatunturi nhưng trước đó ông từ đâu đến thì vẫn là điều bí mật. Ko ai biết câu trả lời. Ngay cả bản thân Santa Claus. Giữa những ngày hè dài ô tận không có bóng đêm (nightless midsummer night), Santa nghĩ về thánh Nicholas, vị thánh của người nghèo. 2000 năm trước, thánh Nicholas có lẽ đã rời Rome đến vùng Bắc Cực này và giúp đỡ mọi người, như Santa Claus ngày nay

(Theo các giả thuyết, sự xuất hiện của Santa Claus có thể bắt nguồn từ nhân vật thánh Nicolas sống ở vùng Minor Asia (vùng bán đảo giữa biển Địa Trung Hải và biển Đen thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) håi thế kỉ 4, ng*êi nổi tiếng vì làm việc thiện, bảo vệ trẻ em và những ngư dân)

Bên cạnh văn phòng của mình, Santa cũng mở công viên cho trẻ em từ khắp nơi trên thế giới đến vui chơi và một bưu diện để mọi người có thể gửi thư với dấu và tem bưu điện đề "Santa Claus Post Office" Đây là bưu điện Santa Claus duy nhất thế giới và có 1 điều nữa là bạn có thể đề nghị ông già Santa Claus gửi thư chúc mừng giáng sinh và năm mới đến những người thân thương của mình bằng việc đặt "a Santa Claus letter".

Dĩ nhiên bưu điện mở ra chính là để Santa nhận thư bày tờ mong ước và hi vọng của trẻ em khắp nơi trên thế giới , ông nhận được hàng trăm ngàn lá thư mỗi năm và phải có một đội những người giúp ông (gọi là "helpers") trả lời thư.....

P/S: Bài viết là tổng hợp (có chi tiết là hư cấu nhưng mình ko nói chính xác là đoạn nào để giữ sự bí mật về Giáng Sinh :) ) và dưa vào thực tế mình đã gặp Santa Claus kể trên và từ nghe người dân nước này nói về ông giá Santa Claus của họ

arvil77
16-12-2007, 16:11
Tặng các bạn 1 trong những bài hát vui thường được nghe dịp Xmas:

55j7rLp8iIY

Bản này do Ringo Starr hát:

zKfW2osk900

"Rudolph, wont you guide my sleigh tonight?"

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05750.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05751.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05757.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05756.jpg

arvil77
16-12-2007, 18:14
Lâu lâu rồi ko post video nên quên mất cách post - > đã sửa và giờ các bạn có thể nghe bài hát nếu muốn Bác anhminh ghé qua thấy mà ko sửa dùm (BB)

arvil77
16-12-2007, 18:49
Trẻ em và Giáng Sinh

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05379.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05385.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05384.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05661.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05650.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05649.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05626.jpg

arvil77
16-12-2007, 18:53
Tiếp

Mở quà của ông già Santa
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05748.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05746.jpg

Trang trí cây thông Noel
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05691-1.jpg

Quà gì đây năm nay
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05699.jpg
(Quà cô bé nhận được năm nay là 1 máy điên thoại, ở một nước mà số thuê bao điện thoại di động nhiều hơn cả số dân thì chắc nhiều cô cậu bé nhận được 1 chiếc máy điện thoại dịp Giáng Sinh lắm)

2 chị em
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Rovaniemi/DSC05704-1.jpg

arvil77
19-12-2007, 04:09
Văn phòng Santa Claus ở Arctic Circle

Không phải ngẫu nhiên mà người ta để đèn chiếu sáng văn phòng của ông già Santa Claus màu sắc như thế này

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Northern%20light/DSC05574.jpg

Màu sắc này làm ta liên tưởng đến cái gi đây?
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Northern%20light/winner2004-1.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Northern%20light/foto05.jpg

Có bạn đã từng nghe đến và xem ảnh về hiện tượng thiên nhiên trên? Tớ mới chỉ biết hơn 1 năm trước, cũng muốn được chứng kiến lắm nhưng chưa đủ may mắn và kiên nhẫn (như các bạn Nhật). Ảnh trên tất nhiên ko phải do tớ chụp, trình độ của tớ chưa đạt được vậy và máy ảnh hiện giờ chắc cũng ko chụp được :) Ảnh sưu tầm hơn 1 năm trước và ko nhớ nguồn nữa nhưng đó là những bức ảnh đẹp nhất của năm về chủ đề này

Có lẽ như bạn nào gợi ý, có lẽ phải làm 1 chủ đề Vẻ đẹp băng giá :)

arvil77
20-12-2007, 02:01
Trang trí cho Giáng Sinh

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05552.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05840-1.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05302.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05300.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05312.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05752.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05753.jpg

Đồ trang trí cho Xmas ko nhất thiết phải là màu đỏ, 3 ảnh ở giữa là xmas của tớ năm nay

2 ảnh cuối trong ảnh có những vật bằng rơm (vật treo lơ lửng góc trên tay phải của ảnh áp chót là bằng rơm), rơm cũng được treo trên cây trước cửa 1 số nhà dịp Noel. Rơm có ý nghĩa gì chăng?

arvil77
22-12-2007, 08:13
Trong ảnh cuối cùng của bài post trước, vật bằng rơm là hình 1 con dê gọi là Yule Goat biểu tượng quen thuộc về Christmas của 4 nước Bắc Âu

Trước khi kỉ niệm Giáng Sinh như ngày nay, người vùng Scandinavia kỉ niệm ngày giữa mùa đông (winter solstice), là ngày có đêm dài nhất và ban ngày ngắn nhất trong năm Từ sau ngày nay, ban ngày sẽ kéo dài dần ra đến ngày có ban ngày dài nhất (midsummer). Chính vì có ý nghĩa là mốc thời điểm báo hiệu mùa đông sắp kết thúc để chuyển sang mùa xuân và hè bớt tăm tối và lạnh giá, winter solstice là 1 dịp tốt để tổ chức 1 lễ hội lớn.

Yule Goat khi đó là 1 người cải trang dưới bộ dạng 1 con dê đi từ nhà này qua nhà khác mua vui giải trí cho mọi người với những bài hát và điệu nhảy, nhận rượu và thức ăn từ chủ nhà Tại sao lại là 1 con dê đi từ nhà này qua nhà khác giải trí mọi người, theo truyền thuyết thì có 1 vị thần tốt bụng tên là Thor đi khắp nơi trên1 chiếc xe kéo bởi 2 con dê thần kì. Từ đó người ta cho rằng Yule Goat đại diện cho những con dê đi cùng với thần Thor mang sự hạnh phúc và bảo vệ cho từng gia đình vào thời điểm đặc biệt này trong năm

Sang thế kỉ 19 thì nhân vật Yule Goat được thay thế bởi Santa Claus Tuy nhiên Yule Goat ko bị lãng quên, người ta chuyển sang làm những con dê bằng rơm và dùng chúng để trang trí nhà dịp Giáng Sinh (treo lên cây thông Noel, đặt trên bàn ăn ) để nhớ lại ngày xa xưa. Tục lệ này vẫn còn được lưu giữ rõ nhất ở Thụy Điển và Phần Lạn. Thậm chí Thụy Điển người ta còn làm 1 Yule Goat khổng lồ gọi là Gävlebocken cao 14.9m năm 1993. Gävlebocken được ghi vào kỉ lục Guiness và là 1 biểu tượng về Thụy Điển

Đối với người Phần Lan, thì ngoài có Yule Goat bằng rơm, theo truyền thống ngày trước họ còn có "himmelit" là vật góc phải bên trên trong ảnh áp cuối bài trước. Himmelit được làm bằng rơm của cây lúa mạch đen, được cắt và ghép lại thành những khối hinh tam giác Himmelit sẽ được treo lên trần nhà, nếu himmelit càng đung đưa nhiều thì năm mới báo hiệu mùa màng bội thu Ngoài làm himmelit thì dịp này họ còn rắc rơm lên sàn nhà, sau dịp lễ mà lượng rơm bị rơi tắc vào các khe gỗ trên sàn nhà càng nhiều thì cũng có nghĩa là báo hiệu mùa màng năm tới bội thu

Himmelit
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/sj-xmas1.jpg

arvil77
22-12-2007, 08:25
Tớ muốn nói về món ăn dịp GS của người Bắc Âu nữa và kể lể thêm vài chuyện nhỏ xung quanh dịp này nhưng chưa chắc tớ còn thời gian từ giờ đến qua năm mới mà khi đó như vậy ko còn ý nghĩa nữa

Một số đoạn video của tớ dịp Giáng Sinh cũ

Diễu hành khai trương phố Giáng Sinh với sự có mặt của ông già Santa Claus từ Ngọn núi hình cái tai
llTN3XmRK5Y

Đi nhà thờ gần Arrctic Circle, có 1 buổi lễ bằng tiếng Anh đêm 24 cho người nước ngoài
dxfloizgcw4

Hẹn gặp lại các bạn ! (có thể năm sau :) )

arvil77
22-12-2007, 08:31
Link đến mấy đoạn video hóa ra giờ ko còn dùng được nữa, sẽ up lại sau

arvil77
25-12-2007, 10:23
Tớ đã up lại video ở bài post trước x ko tìm được video đi chợ xmas

Đây là link đến bài báo của tớ, gần gần với bài này :)
http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=631&news_id=30289#content

arvil77
26-01-2008, 05:22
Bạn nào ở châu Âu kể hoặc post ảnh về lễ hội hóa trang nếu có ở nước mình thời gian này đi Cho bớt cái không khí mùa đông ảm đạm

Tớ mới hay lễ hội hóa trang ở Tenerife (đảo Canary, TBN) khá lớn, kéo dài 1 tháng và thấy quảng cáo chỉ sau lễ hội hóa trang ở Rio, Brazil. Ko biết có đúng ko Nhưng chắc tớ thể đi được

Lịch sử lễ hội hóa trang là thế nào ý nhỉ?

arvil77
15-03-2008, 02:52
Lễ hội St Patrick ở Ireland. Năm nay ngày chính thức rơi vào ngày 17 March x các hoạt động lễ hội bắt đầu từ trước đó từ ngày 13. Tớ quên tiệt mất thông tin về lễ hội này trước đó nên mua vé mb đi Dublin tối 16 Nếu nhớ ra thì sẽ ko tiếc 150e tiền vé chênh lệch để đi 2 ngày trước đó là tối nay

May vẫn còn kịp cho ngày 17, ko thì chắc khóc thét :)

4J-sL6iodoQ

Tớ thích nghe nhạc dân gian Ireland thế này

arvil77
19-03-2008, 04:20
Ảnh lễ hội ngày qua (1 lễ hội rất lớn), máy tính đang dùng ko có phần mềm resize lại ảnh, các bạn thông cảm

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Ireland/IMG_0020.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Ireland/IMG_0108.jpg

Chi tiết về lễ hội, Dublin và Ireland sẽ nói thêm sau

arvil77
12-04-2008, 03:58
St. Patrick's Day là 1 trong những lễ hội lớn của châu Âu được người Ireland tổ chức hàng năm vào ngày 17/03 để tượng niệm thánh Patrick, một trong vị thánh bảo trợ (patron saint) của Ireland

Một số nước khác cũng tổ chức lễ hội St. Patrick như Mỹ, Canada, NZ, Úc, UK nhưng ngày đó ko phải là ngày nghỉ chính thức như ở Ireland và lễ hội ở Ireland được coi là lớn nhất với trung tâm là Dublin

Đặc điểm của lễ hội là 1 màu xanh với khẩu hiệu "wearing the green": mặc áo màu xanh, đội mũ màu xanh, vẫy cờ màu xanh, vẽ mặt và đeo khuyên tai hình cây lá chụp 3 (shamrock) - biểu tượng của Ireland... Màu xanh là màu của đất nước Ireland và cũng có thể là màu thể hiện niềm tin trung thành với Công giáo La Mã (Roman Catholic)

Shamrock, cây với 3 lá chụm liên quan đến Thiên chúa giáo: Cha Thánh Thần (Holy Trinity)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Ireland/Irish_clover.jpg
(có một số ảnh chụp tư liệu wearing the green nhưng hình như quên ko copy lại, tớ ko mang máy ảnh đợt đi Dublin, ngại mang :) )

Tại Ireland, ngoài "wearing the green" thì trong những ngày lễ hội (17/03 là ngày chính) người ta còn có lệ ăn những món ăn truyền thống của Ireland, nhảy theo tiếng nhạc dân gian Ireland (gõ gõ chân và khoác tay nhau nhảy rất vui) và tất nhiên phải uống gì đó ví dụ Murphys, Beamish, Smithwicks, Harp, Guinness; Irish whiskey, Irish coffee và Baileys Irish Cream và đi xem diễu hành

Vài hình ảnh diễu hành năm nay với chủ đề Năng Lượng, vd thời sự thời gian gần đây, chắc cũng đến hơn 100 đoàn tham gia diễu hành đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới Đông nghịt và nghẽn tắc vỉa hè, ngoài tưởng tượng của tớ Cậy ở gần đại lộ chính đoàn diễu hành đi qua, bọn tớ sát giờ mới ra xem và vì thế phải đi bộ mãi đến gần đoạn cuối của cung đường diễu hành mới có chút khoảng trống trước mặt để xem

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Ireland/IMG_0083.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Ireland/IMG_0061.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Ireland/IMG_0076.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Ireland/IMG_0089.jpg

Ảnh thứ 2 post trước là từ các bạn Pháp, nổi tiếng về diều

Hẹn tiếp về các lễ hội khác tháng 4, rồi tháng 5, 6,7,8.....:)

arvil77
29-04-2008, 01:47
Trên thế giới, ngày 1 tháng 5 thường được hiểu là ngày quốc tế lao động, kể từ khi nó được chọn ở Paris năm 1889 và ngày này sau đó trở thành ngày nghỉ được trả lương ở nhiều nước

Tuy nhiên ở 1 số nước trong đó có Phần Lan, dù vẫn kỉ niệm ngày quốc tế lao động, nhưng May Day lại mang 1 ý nghĩa khác: 1 bữa tiệc lớn trong năm cùng với năm mới và lễ hội mùa hè. 1/5 được hiểu là ngày cả nước say xỉn "a day that a whole country is drunk" :)

Ngày 1/5 tiếng Phần Lan gọi là Vappu. Vẫn dịch ra tiếng Anh là May Day nhưng thực tế tên này được đặt để tưởng niệm tên thánh Walburga, người theo truyền thuyết là con gái của hoàng tử xứ Anglo-Saxon St. Richard hồi thế kỉ thứ 8, sinh ra ở 1 vương quốc nhỏ ở Anh hồi đó nhưng sau chuyển đến sống ở Đức. Bà mất ngày 25 tháng 2 năm 779 nhưng di hài được di chuyển ngày 1/5 nên người ta chọn ngày này là ngày tưởng niệm bà

Walpurgis night cũng được tổ chức ở 1 số nước châu Âu khác là Đức (Walpurgisnacht), Thụy Điển (Valborg), Estonia (Volbriöö)

Vappu được khởi xướng bởi các học sinh tốt nghiệp trung học từ thế kỉ 19 và cho đến nay, đây vẫn được coi là ngày của sinh viên học sinh nhưng cho tất cả những người đã từng qua thời cắp sách đến trường Vì vậy trong ngày này, người ta đội những chiếc mũ trắng của sinh viên "studen cap", mũ này được phát khi qua được kì thi tuyển vào ĐH trước kia (matriculation exam tiếng Anh hay là luko tiếng Phần Lan) Kiểu mũ này hình như là gần như giống nhau ở cả 4 nước Bắc Âu nhưng ở Phần Lan có vẻ như mọi người hay đội hơn, kể cả những lúc ngày thường cũng bắt gặp người đội và kể cả họ đã rất già, cái thời học sinh sinh viên là xa xưa lắm rồi. Nhiều người có ảnh chụp chân dung mình đội student cap, điều này có thể nhận ra khi đi qua hàng studio hay đến chơi nhà người Phần Lạn

Tâm điểm của bữa tiệc Vappu ở Helsinki chiều tối ngày 30/04 lúc 6pm khi mà học sinh tiến hành rửa và đội lên tượng Havis Amanda, cạnh Market Square, một chiếc mũ trắng Mình hỏi các đồng nghiệp sao lại làm vậy, họ không biết Truyền thống này có từ năm 1932 và mang tính chất "fun" theo chứng kiến của mình hôm đó Sau đó thì bữa tiệc bắt đầu, người ta nâng cốc chúc mừng nhau, vì năm học hết, vì mùa xuân đã tới và mùa hè thì đã rất gân, cho đến hết ngày hôm sau 1/5 bất kể trời mưa hay tuyết rơi (Bắc Âu thường vẫn lạnh cho đến hết tháng 5)


Trên đường từ Cty đến chỗ tượng Havis Amanda

Trước cửa Virgin Oil (nhà hàng Ý nổi tiếng ở tp)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09060.jpg

Trưởc cửa student house
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09061.jpg

Trên phố shopping Alexanterinkatu
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09063.jpg

Mình muốn thay đổi chút
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09065.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09066.jpg

Khi đến chỗ tượng Havis Amanda thì đã thấy đám đông ầm ĩ reo hò và 1 nhóm sinh viên đang rửa tượng
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09068.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09075.jpg

Treo lủng lẳng trên trời
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09094.jpg

Student cap
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/lakki.jpg

Toet
29-04-2008, 04:03
Ở Đức lễ kỷ niệm Walpurgisnacht vào đêm ngày 30/4 rạng ngày 1/5 được coi như là Đêm hội của phù thuỷ.
A. Hitler được cho là tự sát vào ngày này, và người ta nói rằng ông ta cố tình chọn đêm phù thuỷ để chết, như là dấu hiệu xác nhận việc dâng linh hồn cho quỷ dữ, cho những thế lực đen tối.

Năm nay ngày 1/5 ở Đức cũng trùng với ngày lễ Christi Himmelfahrt (còn gọi là Maennertag)- ngày lễ được coi là của đàn ông khắp nước Đức ngày nay.
Theo Thiên chúa giáo, ngày thứ 40 sau ngày chủ nhật phục sinh, chúa Giê-su bay lên trời gặp cha mình. Cho nên ngày lễ Christi Himmelfahrt năm nào cũng vào thứ 5 là vậy.
Đây là ngày lễ được nghỉ ở toàn Liên bang Đức.
Đàn ông khắp nơi mở tiệc chè chén với nhau. Ngày trước họ tụ tập đi xe ngựa, hoặc đi dạo trong rừng, mang theo thức uống có cồn nhấm nháp cùng nhau.
Ngày nay thì tụ tập, cũng có thể đi dạo và tất nhiên là nhậu nhẹt suốt đêm.
Bia và rượu được tiêu thụ lượng cực lớn vào ngày lễ này. (Tất nhiên là phải mua trước, vì ngày lễ mọi cửa hiệu đều đóng cửa, trừ các nhà hàng).

arvil77
02-05-2008, 03:18
Cuối tháng 4, chính xác là 30/4 còn có ngày Queen Day hay Orrange Day (ngày sinh nhật nữ hoafng) ở Hà Lan do bác matador kể năm ngoái (úi, nhanh thế cơ chứ) Lễ hội này rất vui nhộn

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=607&page=6

Tớ post nốt ngày vappu ở Phần Lan Walpurgis là tớ mới biết lúc viết bài, hỏi bạn kiwi (wiki) :) và bạn ý cũng nói ở Đức liên quan đến phủ thủy

Tiếp ảnh chiều tối ngày 30/4, hình như tối đó tớ cũng say xỉn, nhưng hôm sau vẫn ra đường được

Không người nào ko cầm cái gì đó để uống. Tớ ko rõngười nước nào tiêu thụ bia và đồ uống cồn cao nhất, nước nào cũng thấy uống nhiều cả nhưng vấn bảo "Không, nước xxx kia uống nhiều hơn nước tao" Nhưng các bạn ý say phần lớn là trong hòa bình, chứ ko gây gổ ẩm ĩ như ở VN , và vì thế tớ gần ko bao giờ phải lo lắng về độ an toàn ở đó

Người PL thích nhạc rock loại nặng và các thanh niên nhuộm tóc xanh đỏ, nam để râu tóc dài, khuyên môi, mí mắt etc gặp rất nhiều trên đường phố, có thể nói là thành phố tờ nhìn thấy nhiều nhất (chỉ tính đi trên đường phố bình thường, ko tính vào các khu đặc biệt) Mọi ngươi ko quen mắt có thể cho là lập dị nhưng tớ thích họ và ko sợ họ, họ là những người có cá tính, chí ít là mình ko đủ can đảm làm được như họ, nhiều khi cũng muốn phá phách, cho tóc mình màu xanh hoặc cắt xoẹt tóc 1 cái nhưng lại hèn chả dám làm :)

Thực ra thì một số trong số đó làm về lĩnh vực nghệ thuật hoặc họ chỉ để vậy hồi SV còn khi đi làm lại khác Tớ quen với các bạn như vậy khi chuyển qua chỗ mới, thấy con người chỗ mới phình phường quá, ko có gì đặc biệt cả,

À mà các bạn nữ PL thì rất nhiều bạn xinh (sắc nét và biết cách trang điểm để làm nổi bật các nét hơn) tớ nghĩ xinh nhất trong mấy nước Bắc Âu (trừ DM tớ chưa đến) Con trai thì bình thường, nhiều bạn giông giống người Nga

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09086.jpg

Trèo cả lên nhà đợi xe điện
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09108.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09114.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09113.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09118.jpg

Ko thể thiếu toilet di động ngày này :)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09122.jpg

(thời gian giao mùa này và cho đến hết hè, có thể bạn sẽ gặp 1 số bạn thanh niên trẻ ở PL vui sướng crazily happy, ko mặc quần áo chạy 1 vòng 1 đoạn phố rồi về lại chỗ đồng bọn tụ tập uống bia tiếp, tớ gặp 2 lần rồi, có chụp được 1 lần và tớ cũng ko cho là 1 cái gì đó kì quái chỉ có điều là mình ko làm được như họ :D )

arvil77
02-05-2008, 03:38
Ngảy 1/5, ngày hội uống chưa kết thúc, 9-10am mọi người lục tục kéo nhau đến Kaivopuisto là công viên phía Nam thành phố, gần bến đỗ tàu đi Stockholm

Bọn tớ cũng ra đó nhưng chỉ nhòm và nghe ngóng thôi, tơ mà uống thì xỉn luôn :)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09137.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09136.jpg

Chỗ này vợ chồng đồng nghiệp trẻ và các bạn tụ tập
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09143.jpg

Vợ đồng nghiệp, cello chỉ là nghề nghiệp dư của bạn ý, còn nghề chính thì như tớ, ko dính dáng tí gì đến nghệ thuật, thế nên tớ rất hâm mộ bạn ý vì tớ ko biết chơi 1 loại dụng cụ gì cả

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/Vappu/DSC09153.jpg

Zorzo
02-05-2008, 19:29
Tớ tham gia về ngày May day ở London với. Lúc đó là 2h chiều, nhận được cấp báo là đoàn Communist (ở đây có chế độ kiểm duyệt ko nhỉ) đang tuần hành rầm rộ về hướng Trafagar Square, tớ bèn chạy ra xem thế nào.

Ở Quảng trường rất đông vui, đúng là hôi. Xa xa góc phải có cờ Cuba thì phải:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8047.jpg



Ban nhạc sống chơi đi chơi lại bài Quốc Tế ca:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8032.jpg



Trước tượng sư tử, một biểu tượng của hoàng gia Anh, các bạn chiến đấu cho lý tưởng:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8033.jpg




"Chúng tôi vẫn cần Marx để thay đổi thế giới. Chủ nghĩa cộng sản muôn năm"

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8034.jpg



Hai người chiến sĩ cộng sản lão thành, dưới chân dung những tiền bối như Marx, Anghen, Lenin, Stalin, Mao, chiến đấu chống lại đế chế Hoa kỳ, tìm tự do hòa bình cho người Palestin.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8044.jpg



Những chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi, vẫn còn cần có người chăm sóc: nước, kẹo và bánh mì

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8039.jpg


Cảnh sát đông kinh, sợ mất an ninh:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8041.jpg



Máy bay Police bay vòng xung quanh:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8061.jpg

Zorzo
02-05-2008, 19:30
Bất chợt, mây đen kéo tới vần vũ:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8042.jpg


Trời chẳng chiều người. Một trận mưa lớn đổ xuống làm nhiều người như tớ tháo lui tìm chỗ trú, nói chung muốn đứng lại thì phải có ô, những bạn communist kiên gan thì ướt sũng hết cả cờ quạt biểu ngữ:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8063.jpg



Buổi mít tinh đã tan, những tấm giấy "longlive communism" nằm vương vãi dưới những bước chân:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8065.jpg



Trong nắng, một bạn trẻ tinh nghịch cho những tấm giấy đó lên cột:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8068.jpg



Trời trở lại trong xanh, những cây hoa May vẫn nở trắng, nhẹ nhàng rụng vương đầy lên áo, phủ lên mặt đường một lớp mịn màng:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8072.jpg

Zorzo
17-06-2008, 02:25
Đêm của thánh Ala ở London.

Ở Anh có khoảng 300.000 người Thổ Nhĩ Kỳ, một con số khá lớn nếu như so sánh với cộng đồng người Trung Quốc khoảng 250.000. Đêm qua, sau chiến thắng ngoạn mục chỉ trong 20 phút cuối để dành suất vào vòng sau, người Thổ Nghĩ Kỳ đổ ra đường phố với cờ, đèn, còi, xe và bia (họ, theo đạo Hồi, không uống rượu) tạo thành một đêm vui bất tận. Tớ ngần ngại, vì đêm muộn, nhưng rồi vẫn khoác áo xách máy ảnh chạy ra, hòa cũng những giây phút phấn khích tột cùng của các cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ.

Con đường GreenLane tắc nghẽn từ xa vì lượng người đổ ra kín phố:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8938.jpg

Các thanh niên leo trèo đu bám với lá cờ trăng lưỡi liềm:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8956.jpg

Đường phố đông đặc:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8965.jpg

Người Thổ nhảy nhót múa hát bằng cả hai thứ tiếng:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8942.jpg

Đường Greenlane có rất nhiều cửa hàng của người Thổ, cửa hàng nào cũng treo cờ và thức thâu đêm:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8943.jpg

Những cổ động viên nhiệt thành:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8968.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8946.jpg

Chúc mừng chiến thắng với lời hứa: chúng tôi sẽ còn vui hơn nữa, với chiến thắng lần sau:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_8947.jpg

Toet
17-06-2008, 03:06
Mình ghét đội Thổ! Hic hic

Nhưng ảnh của bác Zorzo đẹp quá, rất hay!

arvil77
29-11-2008, 15:53
Các bạn khắp nơi viết và gửi ảnh phóng sự Giáng Sinh đê

Vừa mới hồi nào bị bạn Tóc Xoăn giục viết bài Giáng Sinh ;), giờ đã sang một mùa Giáng Sinh mới

@bạn nào đã ở Copen dịp Giáng Sinh (anhminh hay cvn gì đó :) ) thì cho tớ xin vài ảnh luôn, tớ muốn đi Copen lắm í, đang tìm thêm động cơ :D

arvil77
30-11-2008, 15:31
Chuyện Giáng Sinh đã được đưa lên tầm quốc tế :)

Mời các bạn ghé topic chuyên về Giáng Sinh 2008 ở đây

https://www.phuot.vn/showthread.php?p=76862#post76862

thích thêm thắt
28-07-2015, 23:13
Em thì chưa đi Châu Âu lần nào nhưng có lượm lặt được trên mạng, hy vọng sẽ giúp được thêm thông tin cho một ai đó
1/ Lễ hội ném chuột đông lạnh ở El Puig Bắc valencia/ chủ nhật cuối cùng tháng 1
2/ Ngày lễ Befana (giáng sinh thứ 2 của nước Ý)/ đêm 5/1
3/ Lễ hội ném chanh ở Menton Pháp giữa tháng 2
4/ Lễ hội ném cam ở Ivrea Ý trước ngày Fat Tuesday tháng 2
5/Lễ hội ném bột mì ở Galaxid Hy Lạp/ cuối tháng 3 , 3 ngày trước " Lễ tro"
6/Lễ hội carnival ở Pháp, Venice,... từ 15/2 đến 14/3
7/Lễ hội Las Fallas ở Valencia từ 14/3 đến 19/3
7b/ Lễ hội St. Patrick's Day ngày 17/03 ở Ireland
8/ Lễ hội ném trứng và bột mì Els Enfarinats - Ibi- TBN/ ngày 1/4
9/ Queen's day lễ hội đường phố lớn nhất TG ở amsterdam ngày 30/4
10/ lễ hội thánh rắn ở làng Cocullo Ý đầu tháng 5
11/ lễ hội tín đồ kinh dị wave Gotik Treffen ở Leipzig Đức từ 22/5 đến 24/5
12/Lễ hội La Ferria Pentecote( Rome cua Pháp) ở Nimes- Gard- Pháp từ 27/5 đến 1/6
13/Ngày hội âm nhạc ở nhiều tp đầu hè 21/6
14/Lễ hội hoa Floriade thành phố Venlo Hà Lan tổ chức 10 năm 1 lần 2012 2022 (5/4 đến 7/10)
15/ Body painting ở Poertschach áo từ 2 đến 8/7 flexible day
16/lễ hội rượu vang và đua bò tót ở Pamploma TBn từ 6 đến 15/7
17/lễ hội đua ngựa ở Palio Itatlia ngày 2/7 và 16/8
18/ Lễ hội âm nhạc cổ điển Grchten festival ở Amsterdam tháng 8
19/ Lễ hội lợn La Pourcailhade ở Trie Sur Baise Pháp ngày 11/8
20/ Lễ hội ném cà chua ở thị trấn bunol Valencia ngày thứ 4 cuối cùng của tháng 8
21/ Lễ hội ném nho tại Pobla del Duc ở TBN thứ 6 cuối của tháng 8
22/ Lễ hội bia Bỉ tại quảng trường Grand Palace Brussels từ 2 đến 4/9
23/ Lễ hội bí ngô ở Ludwigsburg Đức đầu tháng 9 đến đầu tháng 11
24/Lễ hội chèo thuyền Regata Storica ở Venice Ý ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 9
24a/ Lễ hội hành (lớn nhất) nước Đức từ thứ 6 đến CN tuần thứ 2 của tháng 10 hàng năm ở Weimar – Germany
24b/ lễ hội Stadtfest Dresden cuối tuần của trung tuần tháng 8 vùng Đông Đức
25/ Lễ hội bia Oktoberfest ở Munich Đức từ 17/9 đến 3/10
26/ Lễ hội Guy Fawkes Night ( đêm lửa trại) ở Anh và 1 số nơi ngày 5/10
27/ Lễ hoi ánh sáng Berlin Đức từ 12 đến 23 tháng 10
28/Haloween ngày 30/10
29/Lễ hội chocolate Bỉ từ 6 đến 18/11
30/ Lễ hội hoá trang ở Manz,+Cologne, +Aachen, +Bom, +Duseldorf từ 11h11' ngày 11/11 đến 22/2 năm sau especial lam lon vao ngày thứ 2 hoa hồng ( hình như la 20/2)
31/ Lễ hội thánh Martin (haloween cho tre em) khắp Hà Lan vào 11/11
32/Lễ hội thánh SinterKlass ở Hà Lan, Áo Đức Pháp ngày 5/12
33/Lễ hội ánh sáng ở Lyon ngày 6 đến 9/12( 4 ngày cuối tuần)
34/Lễ hội ném bột trứng ở làng Ibi miền Đông TBN ngày 28/12