PDA

View Full Version : Trở lại Cao Bằng khám phá cột mốc 108 nơi Bác đặt chân về tổ quốc



giantia
24-03-2013, 10:44
Đã đến một vài lần nhưng vẫn nhiều điều lôi cuốn khám phá về phong tục, cảnh quan đất Cao Bằng. Thôi thì chuyến đi này ít nhất cúng phải tìm được những gì mới lạ chứ!
Sau chuyến xuyên HLS về tranh thủ đầu xuân rỗi rãi gạ gẫm người nhà đi Cao Bằng chơi, thế là chuyến "lừa" đã thành công với bao chuyện "cười đến vỡ bụng".

giantia
24-03-2013, 10:50
Đã đến một vài lần nhưng vẫn nhiều điều lôi cuốn khám phá về phong tục, cảnh quan đất Cao Bằng. Thôi thì chuyến đi này ít nhất cúng phải tìm được những gì mới lạ chứ!
Sau chuyến xuyên HLS về tranh thủ đầu xuân rỗi rãi gạ gẫm người nhà đi Cao Bằng chơi, thế là chuyến "lừa" đã thành công với bao chuyện "cười đến vỡ bụng".

Chuyến đi bằng ô tô nên cung đường cũng chẳng có gì mà kể, mọi quang cảnh dọc đường mọi người cũng chẳng xa lạ gì, Vẫn như xưa từ Yên Bái qua Tuyên Quang, Tân trào, ATK đến Bắc Cạn và TP Cao Bằng, đường ngon chỉ có 1 đoạn khoảng 1Km dẫn vào ATK là còn khó đi. Dù sao cũng chẳng hề gì.
Sau 10h trên đường khoảng 4h chiều là đến nhà cậu em ở TP Cao Bằng.

QuocThai
24-03-2013, 10:55
Ui ! mình nghe nói cột mốc này được bứng về cắm lại trong bảo tàng ô Ké rùi mừ.Nếu đúng như như vậy thì công tác Tuyên Giáo của VN kém quá .Cột Mốc chỉ có giá trị khi đc cắm làm Mốc ,bứng đem về trưng bày thì chỉ là cái cột bằng xi măng thôi ,giảm đi bao nhiêu giá trị thực của nó .Bạn chủ thớt úp ảnh nhanh lên ,giải tỏa nghi ngờ cho bọn tớ với

korando0035
24-03-2013, 11:51
Giờ này cụ chủ thớt chắc đang nâng chén cùng ae. Đêm nay sau khi ....kiểu gì ae ta chả được hóng tin ảnh cụ chủ nhể...fun tý

giantia
25-03-2013, 12:17
Cám ơn các Bác ghé thăm. Đâu có được như vậy được ngày nghỉ mất điện nên lại loanh quanh thôi.
Thực ra như thông tin các Bác đưa ra thì cũng chưa biết thế nào. Cột mốc chỉ là gianh giới khu vực Bác đặt chân thôi còn theo như thông tin HDV ở đó thì vị trí Bác hôn nắm đất quê hương không phại tại cột mốc. Mà cột mốc bây giờ là mới rồi.

Đến TP Cao Bằng mọi người ở đây đón tiếp thật tình cảm. Phong tục người CB chỉ tiếp rượu chứ không nước Chè như nhiều địa phương miền Bắc.
Vì còn là ngày xuân nên chỉ có rượu và thêm bánh kẹo, hoa quả (nếu không là uống suông)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2532013115958197.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560689/Cao-Bang-thang-22013-1/)

Thăm các bô lão trong bản lại rượu, Già cũng uống. Rượu cao bằng uống rất êm tuy nhẹ nhưng rất bốc và không mệt.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/25320131202402.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560690/Cao-Bang-thang-22013-2/)

Một cuộc sống đơn sơ nhưng êm đềm.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/25320131205550.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560691/Cao-Bang-thang-22013-3/)

2 ngày thăm thú bà con với những chén rượu nồng triền miên nên cũng thấm mệt.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/25320131208708.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560692/Cao-Bang-thang-22013-4/)

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312014832.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560694/Cao-Bang-thang-22013-6/)

giantia
25-03-2013, 12:24
Để hạn chế rượu chè mãi thì cũng chẳng đi đâu chơi được, tôi gạ luôn mấy anh chị đi thăm Bắc Bó và chinh phục cột mốc 108. Mấy ông bà này chẳng có máu phượt nhưng nghe nói về danh lam cảnh đẹp nên cũng rất hăng.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/25320131201860.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560695/Cao-Bang-thang-22013-7/)

Cảnh vật vẫn như xưa, niềm hưng phấn của mấy anh chị. he he! vui thật.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312021192.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560696/Cao-Bang-thang-22013-8/)

Vẫn con đường đá dẫn đến hang giờ được trồng khá nhiều Đào bên đường.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312025676.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560698/Cao-Bang-thang-22013-9/)

Nơi Bác câu cá
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312026681.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560699/Cao-Bang-thang-22013-10/)

Suối rất nhiều cá và khá dạn người.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312027869.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560700/Cao-Bang-thang-22013-11/)

Hăm hở leo lên hang.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312030927.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560701/Cao-Bang-thang-22013-12/)

giantia
25-03-2013, 12:34
Và hang Bắc Bó vẫn ấm hơi Người
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312033956.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560702/Cao-Bang-thang-22013-13/)

Đứng bên giường của Bác. Như bài trước đã nói về phong thủy của nơi Bác ở. Bác lựa chọn nơi này để ở rất khó học. hang có đủ sáng tự nhiên, khô ráo và thông gió rất tốt. nhiệt độ hang mát, ổn định.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312034968.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560703/Cao-Bang-thang-22013-14/)

Không gian vừa đủ không lớn không nhỏ, Các nhú đá được giữ gìn rất tốt.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312036533.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560704/Cao-Bang-thang-22013-15/)

Tầng hang trên cao
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312039621.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560705/Cao-Bang-thang-22013-16/)

Chiêm ngướng các tác phẩm tự nhiên
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312041828.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560707/Cao-Bang-thang-22013-18/)

giantia
25-03-2013, 12:42
Láo "Hạc" rời hang trong niềm cảm xúc dâng trào, hăng hái tuyên bố "đi tiếp đi" hà hà! chẳng biết phượt là gì nhưng nghe nói leo tiết lên cột mốc trên đỉnh núi thì hăng thế.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312044931.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560708/Cao-Bang-thang-22013-19/)

Hình ảnh ông anh bà chị trước khi leo nú này. Oách ra trò.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312048136.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560709/Cao-Bang-thang-22013-20/)

Hành trình leo núi bắt đầu. Thực ra vị trí cột mốc ở đâu tôi cũng chưa rõ nhưng chỉ biết là trên đỉnh. Thôi thì cứ đông jvieen các ông bà này là gần thôi đã đến đây thì cố mà đi đến nơi.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312051336.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560710/Cao-Bang-thang-22013-21/)

Con đường có bậc đi ngon lành chỉ đến nền nhà ông Súng.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312052341.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560711/Cao-Bang-thang-22013-22/)

còn tiếp theo là độ dốc cao,đường mòn không có bậc nên bà chị leo khá vất vả vì oái dời ơi! lại đi giầy cao gót.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312053470.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560712/Cao-Bang-thang-22013-23/)

giantia
25-03-2013, 20:17
Mặc dù có đường mòn nhưng khá dốc, rừng cây được bảo vệ tốt.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/25320131213468.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560715/Cao-Bang-thang-22013-26/)

Chỉ khổ bà chị đã mặc váy lại còn đi giày cao gót. he he! thế mà leo cũng rất giỏi (mệt, đau chân nhưng không giám kêu)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/25320131216667.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560716/Cao-Bang-thang-22013-27/)

Cũng biết kiếm 1 cành cây làm "chân" nữa. Cũng may toàn dân miền núi nên cũng OK
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/25320131219802.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560717/Cao-Bang-thang-22013-28/)

Sau khi vượt được những dốc khá cao. Đã ngang tầm đỉnh núi bên (Quả thực tôi cũng không nghĩ là phải leo cao như vậy). Đường lúc này cũng đã bớt dốc nhưng lại rậm rạp.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312113337.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560718/Cao-Bang-thang-22013-29/)

Những cây đào rừng nở hoa rất đẹp. Vừa đi trước dẫn đường nhưng vẫn phải qua lại gọi động viên 2 ông bà (lừa là sắpđến rồi)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312116436.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560719/Cao-Bang-thang-22013-30/)

Sau khoảng 1h leo núi đường đi chỉ còn bằng phẳng chạy giữa khe 2 đỉnh núi, hoa nở rất nhiều. Lúc này cứ nghĩ đường bằng rồi thì các ông anh bà chị dễ dàng theo sau.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312119533.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560720/Cao-Bang-thang-22013-31/)

giantia
25-03-2013, 20:20
Cứ tưởng lên đỉnh rồi là tới cột mốc vậy mà đi mãi chưa thấy đâu. Oài! hay là lạc bố nó sang đất TQ rồi thì bỏ mẹ.
Ông bạn kia thì cứ hăm hở đi trước chẳng lo lắng gì cả.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/253201312122674.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6560721/Cao-Bang-thang-22013-32/)

giantia
26-03-2013, 15:37
Đến đây nhìn lại những đỉnh núi kia đã đươi tầm rôi,
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133220758.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564167/P1170235/)

Địa thế khe núi bằng phẳng rất đẹp. Hú gọi 2 kẻ kia thì chẳng thấy hồi âm. Thôi thì cứ đi thôi.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133225219.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564168/P1170236/)

Xa phía trước là 1 ngọn núi cao. Chắc phải tới tận đấy mới là móc biên giới.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133226271.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564169/P1170237/)

Cứ tưởng gần mà đi mãi chưa tới.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133227406.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564170/P1170238/)

Ở đây toàn đá, cây cối lúp súp đặc biệt rất nhiều cây ổi rừng.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133228415.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564171/P1170239/)

Những cây mọc ôm vào những tảng đã vẫn vươn lên xanh tốt
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133229615.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564172/P1170240/)

Đúng là mùa xuân nên hoa nở khắp nơi
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133230822.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564173/P1170241/)

giantia
26-03-2013, 15:43
Đường đi không còn dốc nhưng toàn đá khấp khểnh
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313323277.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564174/P1170242/)

Vẫn hun hút mà chưa thấy dấu hiệu mốc biên giới đâu. Một thoáng nghi ngại trong đầu.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133233110.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564175/P1170243/)

Một bãi cỏ bằng phẳng cùng những tảng đá với những cây "Bonsai"
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133235572.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564177/P1170245/)

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133234197.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564176/P1170244/)

Nhìn lại thì thấy cung đường đi đã khá xa, chẳng thấy dấu tích đâu. hay lạc rồi?
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133236682.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564178/P1170246/)

Sonvc
26-03-2013, 16:35
Đường đi không còn dốc nhưng toàn đá khấp khểnh
Vẫn hun hút mà chưa thấy dấu hiệu mốc biên giới đâu. Một thoáng nghi ngại trong đầu.
Một bãi cỏ bằng phẳng cùng những tảng đá với những cây "Bonsai"
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133235572.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564177/P1170245/)
...


Bác đừng kể với em là bác vượt qua biên giới rùi nhá, vì lên 108 mà đến cái chỗ Một bãi cỏ bằng phẳng cùng những tảng đá với những cây "Bonsai" tiếp thêm độ quãng nữa là tới đây luôn và ngay đấy bác ạ:


https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/409758_3425950051809_93273146_n.jpg

Hóng hồi ức của bác, bác đi vào ngày không mưa gió nên điều kiện có phần thuận lợi hơn nhiều so với lần em đi ợ.

giantia
27-03-2013, 09:29
Bác đừng kể với em là bác vượt qua biên giới rùi nhá, vì lên 108 mà đến cái chỗ Một bãi cỏ bằng phẳng cùng những tảng đá với những cây "Bonsai" tiếp thêm độ quãng nữa là tới đây luôn và ngay đấy bác ạ:


https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/409758_3425950051809_93273146_n.jpg

Hóng hồi ức của bác, bác đi vào ngày không mưa gió nên điều kiện có phần thuận lợi hơn nhiều so với lần em đi ợ.

Hì! thì không biết nên cứ càng đi càng lo. Cột mốc số 7 cổ kính này chú lấy ở đâu ra vậy?

giantia
27-03-2013, 14:21
Trong lúc còn hoang mang thì đã nhìn thấy từ xa thấp thoáng bóng trắng của cột mốc.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133238743.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564180/P1170248/)

Bên kia đất TQ có 1 con đường
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133237670.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564179/P1170247/)

Nhìn lại đất việt. Chà cung đường qua thung lũng khá xa. Chắc 2 ông bà đi sau bỏ cuộc rồi. ở đây cũng chẳng có sóng ĐT.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313324042.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564181/P1170249/)

Và cột mốc giờ đã được làm mới.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133247494.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564183/P1170255/)

Và số hiệu không còn là 108. Giờ là 678.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133253127.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564187/P1170262/)

giantia
27-03-2013, 14:27
Chờ mãi không thấy anh chị đến 2 anh em chúng toi trở về với cái bụng đói meo. định bụng xuống gặp mọi người rồi cùng ăn.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133254212.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564188/P1170264/)

Thất thểu với túi đồ ăn bên hoa rừng
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313325695.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564189/P1170265/)

Nhưng dù sao cảnh sắc xuân núi rừng đã cuấn hút chúng tôi quên đi đói mệt
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133257593.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564190/P1170266/)

Một cây đào phai mọc trên đá
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133259935.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564192/P1170269/)

Những tường đá được xếp hình như làm công sự nơi biên ải.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313331207.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564193/P1170270/)

giantia
27-03-2013, 14:32
Một gốc Duối ôm đá rất đẹp.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313338785.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564195/P1170273/)

Một cây nữa. Những cây này mà có bàn tay cắt tỉa chắc đẹp lắm
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313339982.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564196/P1170274/)

Những bụi hoa dại vàng
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133311167.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564197/P1170275/)

Những cây ổi lâu năm. Tiếc rằng giờ không vào mùa quả.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133312431.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564198/P1170276/)

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133313767.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564199/P1170277/)

Đào phai nở rực rỡ giữa rừng
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133314962.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564200/P1170278/)

QuocThai
27-03-2013, 14:52
Các Cụ đi lạc ra Mốc 678 do VN cắm rồi .Thay vào chỗ cột mốc 108 cũ là Mốc 675 do " Bạn " cắm cơ ,thấy các Cụ đi xa quá mình đã thấy nghi nghi rồi .Dù sao cũng ghi nhận vào bộ nhớ cột mốc này ,Thanks các Cụ

giantia
27-03-2013, 14:57
Các Cụ đi lạc ra Mốc 678 do VN cắm rồi .Thay vào chỗ cột mốc 108 cũ là Mốc 675 do " Bạn " cắm cơ ,thấy các Cụ đi xa quá mình đã thấy nghi nghi rồi .Dù sao cũng ghi nhận vào bộ nhớ cột mốc này ,Thanks các Cụ

Hơ hơ! thế ra nhầm thật à? Lúc xuống hỏi mọi người cũng bảo nơi Bác đặt chân ở mốc khác nhưng lại bảo ở đây chỉ có 1 cột mốc thôi. Thôi thì dù sao cũng là khu vực Bác đặt chân về tổ quốc.

Sonvc
27-03-2013, 15:34
Hì! thì không biết nên cứ càng đi càng lo. Cột mốc số 7 cổ kính này chú lấy ở đâu ra vậy?

Cái em muốn thấy ngoài cột 108 (Nơi Bác và các Đ/C Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Lộc, Đặng Văn Cáp và Thế An) đi qua để về nước (Cái cột này em không giải thích nhiều đâu nhá...), em còn muốn tới cả 107, nhưng để vào được tới 107, chắc sẽ tốn nhiều thời gian, lúc đó muộn, nên trên đường về em vơ tạm cái cột số 7 oánh dấu ngày tốt để quay lại thôi...


Các Cụ đi lạc ra Mốc 678 do VN cắm rồi .Thay vào chỗ cột mốc 108 cũ là Mốc 675 do " Bạn " cắm cơ ,thấy các Cụ đi xa quá mình đã thấy nghi nghi rồi .Dù sao cũng ghi nhận vào bộ nhớ cột mốc này ,Thanks các Cụ

Cột mốc 108 xưa là cột 675 hiện nay, để nhìn rõ vị trí của cột này thì chỉ có thể nhìn từ bãi đậu xe Mạnh Ma Thôn - Tĩnh Tây - Trung Quốc (Giờ phân giới, cắm mốc, phân định hết rồi), các bác nhìn được cột từ vị trí đậu xe Mạnh Ma Thôn cũng là cả vấn đề ợ...(vượt biên VN qua TQ rùi đấy).
Còn các cột mốc như 676, 677, 678, 679, 680 em không quan tâm lắm, vì nó chẳng có ý nghĩa lịch sử gì, ý nghĩa có chăng thì chỉ là việc "phân định mốc giới"...còn cột 681 thì có ý nghĩa đấy các bác ạ.

giantia
27-03-2013, 20:30
Cái em muốn thấy ngoài cột 108 (Nơi Bác và các Đ/C Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Lộc, Đặng Văn Cáp và Thế An) đi qua để về nước (Cái cột này em không giải thích nhiều đâu nhá...), em còn muốn tới cả 107, nhưng để vào được tới 107, chắc sẽ tốn nhiều thời gian, lúc đó muộn, nên trên đường về em vơ tạm cái cột số 7 oánh dấu ngày tốt để quay lại thôi...



Cột mốc 108 xưa là cột 675 hiện nay, để nhìn rõ vị trí của cột này thì chỉ có thể nhìn từ bãi đậu xe Mạnh Ma Thôn - Tĩnh Tây - Trung Quốc (Giờ phân giới, cắm mốc, phân định hết rồi), các bác nhìn được cột từ vị trí đậu xe Mạnh Ma Thôn cũng là cả vấn đề ợ...(vượt biên VN qua TQ rùi đấy).
Còn các cột mốc như 676, 677, 678, 679, 680 em không quan tâm lắm, vì nó chẳng có ý nghĩa lịch sử gì, ý nghĩa có chăng thì chỉ là việc "phân định mốc giới"...còn cột 681 thì có ý nghĩa đấy các bác ạ.

Vậy ra phức tạp thé à? Thôi thì lực đến đâu hưởng đến đó vậy.

Sonvc
27-03-2013, 21:23
Vậy ra phức tạp thé à? Thôi thì lực đến đâu hưởng đến đó vậy.
Kể ra thì nó loằng ngoằng thôi bác, chứ phức tạp nỗi gì, có điều khi có thời gian rảnh, thuận lợi em sẽ tìm đường đến 107, ở nơi đây còn nhiều điều thú vị lắm...Bác xem qua cái ảnh em lụm trên nét...(chứ bác đến Pắc Bó cũng đôi lần rùi).


https://img705.imageshack.us/img705/3227/108sv.jpg

Xét về mặt địa hình, khung cảnh thì đúng như những gì em nhìn tận mắt trong chuyến đi về cột mốc 108 ngày 30/6/2012 năm rồi, khác cái là khi em tới, bãi đậu xe đó không xe, không người nên em mới có thể tiến sâu được đến cột số 7 để chụp cái hình rồi quay về, chứ gặp mấy chú TQ đi tuần tiễu thì chắc tiêu rùi...
Mà đường bác đi lên chắc là đi thẳng từ hang lên nền nhà ông Lý rồi vượt ngang rừng để tới cột 678 hả bác?

QuocThai
28-03-2013, 08:31
Nhắc đến cột mốc 108 nơi Ô Ké từ bên " bạn đểu " về hay 107 nơi Võ Tướng Quân nhập Việt mới thấy " Tầm Nhìn " của các nhà hoạch định chính sách quá ngắn .Thấy nhiều đất thì trồng Mía làm nhà máy Đường,nhều núi thì phá làm xi moong bi chừ là Thủy Điện ,can thiệp vào tự nhiên một cách ko thuơng tiếc.Trở lại chuyện cột mốc : Xây nhà bảo tàng to tướng thấy trống trải quá thì bứng cột mốc mang về bày,tại sao ko để đúng vị trí của nó rồi tổ chức giáo dục về nguồn cho lớp trẻ hành huơng về cội nguồn lịch sử thì lợi ích thu được biết là bao nhiêu chưa nói về mặt du lịch.Bản thân mình vì lòng yêu nước ,căm thù quân Bành Trướng nên đã đến rất nhiều cột mốc BG ,nay biết tin mốc xưa giờ đã ko còn nên cứ chần chừ mãi .Cao bằng đâu có xa mà sao thấy xa cách quá .Cám ơn các Cụ đã đi và post bài cho những người ko đi như mình được thưởng lãm

giantia
28-03-2013, 08:48
Kể ra thì nó loằng ngoằng thôi bác, chứ phức tạp nỗi gì, có điều khi có thời gian rảnh, thuận lợi em sẽ tìm đường đến 107, ở nơi đây còn nhiều điều thú vị lắm...Bác xem qua cái ảnh em lụm trên nét...(chứ bác đến Pắc Bó cũng đôi lần rùi).


https://img705.imageshack.us/img705/3227/108sv.jpg

Xét về mặt địa hình, khung cảnh thì đúng như những gì em nhìn tận mắt trong chuyến đi về cột mốc 108 ngày 30/6/2012 năm rồi, khác cái là khi em tới, bãi đậu xe đó không xe, không người nên em mới có thể tiến sâu được đến cột số 7 để chụp cái hình rồi quay về, chứ gặp mấy chú TQ đi tuần tiễu thì chắc tiêu rùi...
Mà đường bác đi lên chắc là đi thẳng từ hang lên nền nhà ông Lý rồi vượt ngang rừng để tới cột 678 hả bác?

Hì! đúng là anh đi từ hang lên đỉnh vì chẳng có chỉ dẫn gì cả, chỉ nghe nói cột mốc nằm sau hang mà. Thì ra Bác về nước theo hướng khác à? Sao cột mốc 108 là mốc giới giữa 2 nước mà phần đất bên mình không được đến là sao.

Nhắc đến cột mốc 108 nơi Ô Ké từ bên " bạn đểu " về hay 107 nơi Võ Tướng Quân nhập Việt mới thấy " Tầm Nhìn " của các nhà hoạch định chính sách quá ngắn .Thấy nhiều đất thì trồng Mía làm nhà máy Đường,nhều núi thì phá làm xi moong bi chừ là Thủy Điện ,can thiệp vào tự nhiên một cách ko thuơng tiếc.Trở lại chuyện cột mốc : Xây nhà bảo tàng to tướng thấy trống trải quá thì bứng cột mốc mang về bày,tại sao ko để đúng vị trí của nó rồi tổ chức giáo dục về nguồn cho lớp trẻ hành huơng về cội nguồn lịch sử thì lợi ích thu được biết là bao nhiêu chưa nói về mặt du lịch.Bản thân mình vì lòng yêu nước ,căm thù quân Bành Trướng nên đã đến rất nhiều cột mốc BG ,nay biết tin mốc xưa giờ đã ko còn nên cứ chần chừ mãi .Cao bằng đâu có xa mà sao thấy xa cách quá .Cám ơn các Cụ đã đi và post bài cho những người ko đi như mình được thưởng lãm

Thì các quan chức bụng to không leo núi được thì phải xây nhà tưởng niệm để hương khói xin lộc Bác chứ, việc thăm cột mốc lại càng là viễn tưởng nên phải bê về đây để "chăm sóc" thể hiện niềm "kính trọng" với Bác mà.

Sonvc
28-03-2013, 09:26
Hì! đúng là anh đi từ hang lên đỉnh vì chẳng có chỉ dẫn gì cả, chỉ nghe nói cột mốc nằm sau hang mà. Thì ra Bác về nước theo hướng khác à? Sao cột mốc 108 là mốc giới giữa 2 nước mà phần đất bên mình không được đến là sao.
...
Thì các quan chức bụng to không leo núi được thì phải xây nhà tưởng niệm để hương khói xin lộc Bác chứ, việc thăm cột mốc lại càng là viễn tưởng nên phải bê về đây để "chăm sóc" thể hiện niềm "kính trọng" với Bác mà.

Cột mốc 108 là mốc giới giữa 2 nước mà phần đất bên mình không được đến là sao? Bên mình đến được mà bác, đường thì ngày em đi, em đã có viết để phòng một ngày sẽ có bác tìm đến...vậy mà, chẳng bác nào ngó cái coi





http://farm9.staticflickr.com/8144/7533534384_52b440d410_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7533534384/)

Lối rẽ hướng lên cột 108 là con đường này đây, đi từ ngoài vào nếu không qua hang trước thì sẽ bên tay trái, còn nếu qua hang và chỗ bàn đá nơi Bác ngồi khi xưa đi ra thì rẽ bên tay phải, gã đi có 1 mình, những người bạn đồng hành cùng gã đã thấm mệt vì cơn mưa chiều rồi, nên có lẽ chẳng đủ sức mà leo núi nữa.


Còn cái việc bác nói "các quan chức bụng to" ấy thì, em miễn bàn, VN mình thực hiện cái "Láng giềng hữu nghị" ấy tốt quá nên thằng bạn bên cạnh bành trướng có làm gì được đâu? Còn cái gọi là "kính trọng", thì mốc là mốc, mốc chỉ có ý nghĩa khi nó được đặt đó làm điểm phân định giới hạn, chứ bê về rồi, còn nói làm gì?

Sonvc
28-03-2013, 10:01
Nhắc đến cột mốc 108 nơi Ô Ké từ bên " bạn đểu " về hay 107 nơi Võ Tướng Quân nhập Việt... Bản thân mình vì lòng yêu nước ,căm thù quân Bành Trướng nên đã đến rất nhiều cột mốc BG ,nay biết tin mốc xưa giờ đã ko còn nên cứ chần chừ mãi .Cao bằng đâu có xa mà sao thấy xa cách quá .Cám ơn các Cụ đã đi và post bài cho những người ko đi như mình được thưởng lãm

Bác Quốc Thái nếu có thời gian thì ngoài các cột mốc BG khác, thì bác xem xét đến 107 chơi một lần đi, để biết nơi Võ Tướng Quân nhập Việt và nơi Ô Ké và Võ gặp nhau nữa chứ nhỉ?

Cột 107:


http://farm9.staticflickr.com/8092/8596018153_fb1ce79ac0_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8596018153/)

Kể ra bác Giantia chịu khó mò mẫm đi thêm qua mấy cái cột 679, 680 là đến 681 rùi đấy, nhưng đường không thể xuyên núi (trèo núi) đi được ợ...
Bác Giantia viết tiếp hồi ức nhá, chuyện mấy cái cột cứ từ từ rùi oánh chiếm...

QuocThai
28-03-2013, 11:45
Thanks Cụ Sơn ! bài viết trước của Cụ mình cũng có xem và ghi chép tỉ mỉ rồi,Cột 107 này cũng sẽ được tìm đến trước mùa mưa ,đọc trên Guc thì biết cột mốc 107 đang là điểm " xuất khẩu " Gạo của mấy " Bà Lớn " vùng biên ải ( dân mình bây giờ quay cuồng vì tiền ! buồn quá) .Xin hỏi Cụ ảnh cột mốc 107 Cụ post thì còn cột mốc Cũ ko hay cũng bị bứng đi rồi - theo chỗ mình biết thì bây giờ chỉ còn cột 53 cũ ở thác Bản Giốc là còn thôi ,còn thì bọn Cẩu nó nhổ hết đem về chất đống trong kho rồi ( xem ảnh trên Guc )

giantia
28-03-2013, 21:28
Bác Quốc Thái nếu có thời gian thì ngoài các cột mốc BG khác, thì bác xem xét đến 107 chơi một lần đi, để biết nơi Võ Tướng Quân nhập Việt và nơi Ô Ké và Võ gặp nhau nữa chứ nhỉ?

Cột 107:


http://farm9.staticflickr.com/8092/8596018153_fb1ce79ac0_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8596018153/)

Kể ra bác Giantia chịu khó mò mẫm đi thêm qua mấy cái cột 679, 680 là đến 681 rùi đấy, nhưng đường không thể xuyên núi (trèo núi) đi được ợ...
Bác Giantia viết tiếp hồi ức nhá, chuyện mấy cái cột cứ từ từ rùi oánh chiếm...

Kể cũng muốn đi nhưng (không có kế hoạch tìm hiểu trước) mục đích chuyến này chỉ du xuân với mấy anh em trong nhà nên mới có vậy mà 2 mạng đã đảo ngũ rồi. Thôi cứ để chuyến sau làm một thể vậy.

Sonvc
29-03-2013, 08:37
Xin hỏi Cụ ảnh cột mốc 107 Cụ post thì còn cột mốc Cũ ko hay cũng bị bứng đi rồi...


Em chỉ dự rằng cái cột 107 nó không ảnh hưởng gì lớn lắm đến "phần đất" của tụi TQ (vì cột 681 đã được cắm song song với cột 107 cũ ngay đó rồi), nên khả năng hiện nó nằm đó là vẫn còn (nhưng tình hình VN - TQ cứ căng thẳng như hiện giờ thì...chẳng biết thế nào nữa, lỡ dân làm rẫy TQ, nó ngưa ngứa con mắt, nó nhổ liền, mà năm 2013, em cũng chưa kịp lên đó nữa...).


Thôi cứ để chuyến sau làm một thể vậy.

Chuyến sau bác đi thì cứ kế hoạch cụ tỷ nhé, chứ thấy bác đi đi lại lại CB mấy lần rồi, toàn bỏ sót thôi à...Em cũng đang xem xét để ra cái thời gian tìm về 107 trước tháng 6 này, mà còn lắm thứ chuyện lo quá...

giantia
29-03-2013, 14:30
Hì ! thôi thì mặc kệ chuyện chính trị anh cũng chẳng thể qua ntaam được, chỉ biết rằng cảm nhận của mình trong chuyến đi có lạc đường thì phong cảnh đất nước mình vẫn đẹp lắm. Chia sẻ cùng mọi người còn sau này cũng chẳng biết sao nữa.
Hoa đào vẫn nở trên đất nước mình.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133317407.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564202/P1170280/)

Ta vẫn có thể ngồi ung dung thưởng thức phong cảnh nơi đây là hạnh phúc lắm rồi.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133318566.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564203/P1170283/)

Ỏ đây rất nhiều cây hoa quả, cây cảnh. Hình như khuvuwcjj này đã từng có dân sống.
Những búi xương rồng
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133319882.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564204/P1170284/)

Những quả cây lạ.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133321153.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564205/P1170285/)

Và cây Bưởi cổ thụ nữa.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133322444.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564206/P1170286/)

Nhìn về đất Việt với những dãy núi trùng điệp mê hồn.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133323717.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564207/P1170287/)

giantia
29-03-2013, 14:43
Một chai nước để lại, điểm đến cuối cùng của 2 ông bà đảo ngũ. Những con người có cuộc sống đơn giản chỉ biết lo lắng đến miếng cơm manh áo hàng ngày, chẳng cảm nhận được phong cảnh nơi hoang vu bao giờ. Họ để lại chai nước uống để chúng tôi dùng và đã quay trở lại chân núi.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013133325196.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564208/P1170288/)

Biết chắc họ đã xuống nên chúng tôi ngả đồ ăn ra thưởng thức giữa núi rừng. Khổ đám kia chẳng có gì ăn giờ đang nhịn đói. Đồ ăn có troing xe thì không có khóa mở, nhưng thối! chắc sẽ vào quán ăn thôi.
https://direct1.anhso.net/original/11/115773/2632013133326547.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564209/P1170289/)

Những cây tằm gửi rất lạ
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013134927771.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564269/P1170290/)

Đường xuống dốc và nhận được tin 2 ông bà kia phải tháo giầy đi tất xuống dốc mất 1h30p, vào quán giải quyết cái bụng bằng mấy quả chứng luộc cũ kỹ ngaòi nóng, trong lạnh. Ôi buồn cười quá!
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013134933942.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564270/P1170291/)

Vừa đi vừa ngắm cảnh xuân Bắc Bó. Đây là đầu nguồn con suối Lê Nin. (Một con suối ngầm mà chưa ai khám phá bắt nguồn từ đâu?)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313494298.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564271/P1170293/)

giantia
29-03-2013, 14:47
Bà đá chông chênh dịch sử Đảng.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013134945214.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564272/P1170298/)

Suối nước trong vắt in hình núi trời.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013134948427.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564273/P1170301/)

Nhữngchus cá rất to bơi lượn. (Chúng mày thật sướng)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013134951578.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564274/P1170303/)

Núi Các Mác.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013134954835.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564275/P1170304/)

Những hòn đảo nhỏ giữa suối
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/26320131349587.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564276/P1170305/)

giantia
29-03-2013, 15:01
Người dân đi mò ốc sạch này.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313501241.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564277/P1170306/)

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/263201313508204.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564279/P1170308/)

Suối Lê Nin vẫn đẹp như ngày nào.
https://direct1.anhso.net/1024/11/115773/263201313505912.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564297/Panorama-1/)

Mong rằng quang cảnh được giưc nguyên.
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013135011362.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564280/P1170310/)

Đã về đến nơi, xem đôi kia ra sao?
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/2632013135014705.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/6564281/P1170311/)

Sonvc
20-04-2013, 12:45
Em chỉ dự rằng cái cột 107 nó không ảnh hưởng gì lớn lắm đến "phần đất" của tụi TQ (vì cột 681 đã được cắm song song với cột 107 cũ ngay đó rồi), nên khả năng hiện nó nằm đó là vẫn còn (nhưng tình hình VN - TQ cứ căng thẳng như hiện giờ thì...chẳng biết thế nào nữa, lỡ dân làm rẫy TQ, nó ngưa ngứa con mắt, nó nhổ liền, mà năm 2013, em cũng chưa kịp lên đó nữa...).
...

Xin phép bác giantia cho em "bốc" cái đoạn này lên để báo cáo cùng bác Quốc Thái ạ (Vì em thấy mở thớt mới chẳng tiện, khi chỉ có vài dòng).
Ngày hôm nay (20/04/2013), khi em lên mốc 107, để thăm lại cái nơi mà khi xưa Võ tướng quân nhập Việt, thì chỉ còn nhìn thấy cột 681 cắm đó, còn cột 107 thì đã được "cất" kho rồi, theo lời anh biên phòng có mặt tại đó, nói rằng sau khi hoàn thành các cột mốc mới, thì "cột cũ" được nhổ đi (đến tiếc)...
Ps: Ảnh cụ tỷ em sẽ post sau vào nơi thích hợp.

Sonvc
20-04-2013, 18:57
Bác Giantia cho em xin phép nữa nhá (chỉ sợ làm phiền thớt của bác), vì biết bác Quốc Thái sẽ lên CB, tìm về cột 108 và 107, nên em tạm vẽ lại con đường lên 108 và 107...
_ Mốc 108: mốc 108 nằm trong khu di tích lịch sử Pác Bó. Dừng tại ngã 3 Đôn Chương, con đường sẽ có những ngả rẽ thế này (cái này có nhiều bác biết rồi, nhưng em xin phép nói qua chút ít về con đường):
+ Đi thẳng là vào khu di tích Pác Bó (Chừng 9 km là vào đến núi Các Mác, suối LêNin).
+ Rẽ trái là lên cửa khẩu Sóc Giang.
+ Rẽ phải là đi Tổng Cọt - Nặm Nhũng (Con đường cơ bản đã hoàn thiện, rải nhựa hết rồi, không còn mấy cái chỗ khấp khểnh nữa) để đến với cột 681 (hay 107 khi xưa, nhưng hôm nay lên thì 107 đã được tụi khựa cất kho rồi).




http://farm9.staticflickr.com/8144/7533534384_52b440d410_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7533534384/)

Lối rẽ hướng lên cột 108 là con đường này đây, đi từ ngoài vào nếu không qua hang trước thì sẽ bên tay trái, còn nếu qua hang và chỗ bàn đá nơi Bác ngồi khi xưa đi ra thì rẽ bên tay phải....


http://farm8.staticflickr.com/7110/7533536230_a8b0e83d6e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7533536230/)

... đấy là con dốc sẽ phải vượt lên để tới được 108, nó là ở trước mặt, còn phía sau


http://farm9.staticflickr.com/8008/7533537376_4d741620a7_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7533537376/)

Cột 675, bên cạnh là mốc đá 108:


http://farm9.staticflickr.com/8007/7533538394_6eacdc582b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/79850576@N03/7533538394/)

Nói chút ít về con đường lên mốc 108: khi bắt đầu theo các bậc đá đi lên, thì đi hết các bậc đá ngay phía trên đó là giáp ranh đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cột mốc 108 hay 675 thì nằm ngay phía bên tay trái tính từ hướng đi lên, nhưng để vòng vào được cột 108 hay 675 này thì phải đi tiếp con đường đất nhỏ chừng một quãng 20m sau tiếp tục rẽ trái chừng 10m để tiến vào cột mốc, nếu không rẽ mà vẫn đi thẳng sẽ bước lên một bãi đất khá rộng bên Trung Quốc (bãi đậu xe Mạnh Ma Thôn), khi đó có nghĩa là các bạn đã bước vào đất TQ được chừng 50m rồi đấy, mà đứng ở đó mới thấy TQ mở con đường tới 108 rộng hơn VN rất nhiều, rộng hơn 2m đủ cho xe vận tải cỡ nhỏ chạy...


_ Mốc 107: Từ ngã 3 Đôn Chương, rẽ phải lên dốc, đi quãng đường chừng 10 km (giờ phần lớn đường đã được rải nhựa, nên bác Quốc Thái không phải lo lắng nhé, ô tô chạy tốt) là đến Lũng Nặm, rẽ trái, đi qua trước trường học, chạy thẳng đến chỗ cái biển này:


http://farm9.staticflickr.com/8265/8665551408_e9e8df0d45_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8665551408/)

Từ ngã 3 Đôn Chương đến mốc 107, chỉ khoảng chừng 17 km, và hiện giờ trên quãng đường này hoa Tam Giác Mạch đã nở, có một màu trắng muốt, nhưng trời nắng nóng mấy hôm rồi, nên nhìn hoa bông bé li ti, hơi xấu.
...

Sonvc
20-04-2013, 19:15
Ps: Hức, mỗi bài post số ảnh không được quá 7 nên em tạm xẻ nhỏ ra, phiền các coi đừng có bực mình.

_ Trước khi đến 107 (681), hiện nay con đường Tổng Cọt - Nặm Nhũng đã như thế này (chẳng cần cào cào để đi quãng này nữa, tuy hôm này trên đường em có gặp 2 bác cưỡi cào cào trên đường đi ra Trà Lĩnh - Trùng Khánh)


http://farm9.staticflickr.com/8266/8664477045_c5607cb337_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8664477045/)

Con đường đã hóa nhựa hoàn toàn


http://farm9.staticflickr.com/8242/8664476991_30acb9a011_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8664476991/)

_ Đến mốc 107 (681), con đường có đoạn cua rất gắt, lồi lõm sỏi đá nhưng không đáng kể...

Đi thẳng, không rẽ


http://farm9.staticflickr.com/8265/8664477083_028ef342d9_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8664477083/)

Cua tay áo


http://farm9.staticflickr.com/8251/8664477129_fc6d102891_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8664477129/)

...

Sonvc
20-04-2013, 19:42
Ps: Hức, mỗi bài post số ảnh không được quá 7 nên em tạm xẻ nhỏ ra, phiền các coi đừng có bực mình.

Cột 681 (do phía bên TQ dựng)


http://farm9.staticflickr.com/8252/8665605166_76e1d48228_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8665605166/)

Và vòng tròn em đánh dấu đỏ là mốc 107 khi xưa, nhưng giờ không còn nữa...


http://farm9.staticflickr.com/8258/8665605132_445e6cb78b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8665605132/)

Chiếc xe máy là của anh biên phòng, khi thấy em đi vào đã vào theo, qua vài câu chào hỏi, anh ấy dặn là không được quay phim, chụp ảnh...ừ thì không quay phim, chứ ảnh thì em không dám hứa là không chụp...

Tọa độ vị trí mốc 681...em xài GPS trên điện thoại, nên chẳng biết có chính xác nữa không?


http://farm9.staticflickr.com/8241/8665627016_50b23e6a65.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8665627016/)

http://farm9.staticflickr.com/8250/8665627026_8b411156a1.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8665627026/)

Báo cáo các bác, em xin hết.
(Chẳng biết có vi phạm gì không, có vi phạm phiền các bác chỉ rõ, để em sửa).

giantia
20-04-2013, 22:20
Thì ra để đến mốc 108 lại đơn giản, đỡ vất vả hơn cái cột mốc mà anh đã mò đến và lầm tưởng à? đúng là tại trước khi đi mà ko tìm hiểu cư đi cái kiểm tự khám phá nên nó mới thế đấy.