PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Con gái đi Hà Nội một mình nên chuẩn bị những gì?



iris_nguyen
23-03-2013, 10:57
Thành viên mới chào cả nhà!

Iris Nguyen

haanh167
23-03-2013, 23:02
Thành viên mới chào cả nhà!
Mình là thành viên mới toanh luôn nè. Thực tình là nữ những cũng "máu" đi du lịch "bụi" một mình lắm.
Tình hình là tuần thứ 2 tháng 04 này tính ra Hà Nội thăm Thủ Đô. Nhưng nghe bạn bè "Cảnh báo" nhiều quá. Làm mình cũng hơi "tâm trạng".

Mong các anh chị có kinh nghiệm gì về Hà Nội chỉ em vài "chiêu" nha.
Em dự định sẽ đi bằng máy bay, đi Taxi về khu gần Hô Tây, em chưa biết sẽ ở khách sạn nào? Ăn uống ở đâu? Nên đi bằng phương tiện gì? Em là người Sài Gòn nên không biết văn hóa ngoài đó ra sao? ...Nói chung là tại em nghe toàn điều không hay về Hà Nội không ah. Nên anh chị giúp em "ổn định" tinh thần chút nha! Thanks cả nhà nhiều!

Iris Nguyen
Hà Nội có phải cách bạn vài trăm nghìn km hay là 1 nơi nào đó vùng sâu vùng xa mà đến nỗi bạn hoàn toàn ko biết gì?
Thủ đô của một nước mà bạn nói rằng toàn nghe nhiều điều ko hay đến mức bạn hoang mang thì bạn nên kiểm tra lại văn hóa của mình.

CVN
23-03-2013, 23:34
Đồng ý với bạn haanh167! Giờ có nhiều bạn trẻ (có cả một số bạn già những hiểu biết trẻ) ngu ngơ đến nực cười!

thinhduyquach
24-03-2013, 01:46
Thành viên mới chào cả nhà!
Mình là thành viên mới toanh luôn nè. Thực tình là nữ những cũng "máu" đi du lịch "bụi" một mình lắm.
Tình hình là tuần thứ 2 tháng 04 này tính ra Hà Nội thăm Thủ Đô. Nhưng nghe bạn bè "Cảnh báo" nhiều quá. Làm mình cũng hơi "tâm trạng".

Mong các anh chị có kinh nghiệm gì về Hà Nội chỉ em vài "chiêu" nha.
Em dự định sẽ đi bằng máy bay, đi Taxi về khu gần Hô Tây, em chưa biết sẽ ở khách sạn nào? Ăn uống ở đâu? Nên đi bằng phương tiện gì? Em là người Sài Gòn nên không biết văn hóa ngoài đó ra sao? ...Nói chung là tại em nghe toàn điều không hay về Hà Nội không ah. Nên anh chị giúp em "ổn định" tinh thần chút nha! Thanks cả nhà nhiều!

Iris Nguyen

Chào bạn !!!

Thật ra , bạn cũng không cần phải mất bình tỉnh đến thế ...Và nếu bạn có đọc những dòng này thì có thể edit lại bài viết của mình , bỏ 1 số câu không có ý nghĩa để tránh đụng chạm cá nhân bạn nhé .

Hà Nội thì rất có nhiều cái để đi đó bạn . Thật ra , mình đến Hà Nội được 2 ngày , nhưng mình rất tranh thủ để đi được nhiều nơi .

Thứ 1 : là mình sẻ cho bạn số điện thoại của 1 anh bạn mình làm HDV Outboud ngoài HN , có thể giúp bạn tìm 1 khách sạn tốt .
Thứ 2 : Là khi đến HN bạn có thể thuê cho mình 1 chiếc xe máy để đi vòng vòng HN .

Buổi sáng : Tức nhiên là bạn phải đi Lăng Bác rồi nè ( à mình nhớ là trong tuần có ngày lăng Bác không làm việc đó , cái này bạn conform lại thế nào nhé ) .
Sau khi tham quan lăng bác thì bạn đi Văn Miếu Quốc Tử Giám .

Chiều thì ra con đường Thanh Niên có cái hô Trúc Bạch ...nhìn cũng đẹp lắm . Đối diện là hồ Tây rộng mênh mông luôn .

Trên con đường Thanh Niên đó có 2 ngôi chùa . 1 là chùa Trấn Quốc , thứ 2 là trên con đường đó còn 1 ngôi chùa nữa ...mà nghe nói có 1 viên xa lơi ( Cái này đính chính lại xem nhé ) .

Buổi tối : Bạn đi ra 25- Ngũ Xã để ăn Phở Cuốn nè , Phở Chiên nè ....Bạn mình bảo khu này là cái nôi của Phớ cuốn đó ...!!!

Có thể đi 1 vòng Hồ Tây và ngồi uống Sấu cũng lãng mạng lắm ...mình thấy mấy bạn trẻ ngoài đó teen lắm , ngồi uống sấu trên 1 chiếc chiếu gần cái hồ sen và cắn hạt hướng dương ...Nhìn cũng vui .

Sau đó đi xếp hàng mua kem Tràng Tiền , cái này là 1 thú vui của người Hà Nội đó . Kể cho bạn nghe 1 câu chuyện để bạn thêm yêu người Hà Nội nhé , đi rồi bạn mới thấy những gì người ta nói chỉ đúng 1 ít hoặc có khi không đúng gì cả ....Ở đâu cũng là con người như nhau thôi mà .

'' Mình mua 1 cây kem , đứng xếp cả 1 tiếng đồng hô luôn , Thế là khi mình lên hàng thứ 2 để chuẩn bị mua kem thì có rất nhiều người gửi mình mua ..mình cũng vui vẻ mua . Và mình bôi rối chẳng biết mua kem gì thì cô bán hàng còn tư vấn mình là nên ăn kem Cốm ...Thế là mình mua 12 cây cho mọi người gửi mình .
Đến lượt 2 bạn trẻ đưa mình 50k để trả tiền 2 cây kem thì mình không có tiền thối và mình nghỉ bụng là '' lâu lâu ra Hà Nội chơi , có 2 cây kem là gì chứ , mình tặng 2 bạn ấy luôn '' . Nhưng 2 bạn đó nhất quyết không chịu và chặn xe không cho mình và bạn mình đi , bạn ấy vào mua 2 cây kem tươi để trả ơn mình ...Rât vui và thú vị đúng không ?.

1 câu chuyện nhỏ để bạn hiểu hơn về con người nơi mà bạn sắp đến .

Nếu còn time , thì ra Nhà Thờ Đá ngồi uống Trà Chanh , ra cầu Long Biên vào ban đêm và đi về bằng cầu Chương Dương .

Ngày hôm sau :

Đi Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn ...Tháp Bút :D . Dạo Hà Nội 36 Phố Phương , khám phá ẩm thực .

À có 1 món mình thấy mấy bạn trẻ ăn mà chẳng biết đó là gì ? Cái gì mà màu đỏ đỏ , bà cụ cắt ra và ăn ....Nghe nói món này từ Hải Phòng .

Có thể ghé 11. Hàng Đường mua đặc sản Hà Nội như Sấu , ô mai , Cốm .

Trong 36 phố phường đó có 1 phố nào mà mình đi lạc 1 hồi gặp được '' Ô Quang Chưởng '' :D

Ấn tượng về Hà Nội là rất nhiều Hồ ....Hồ Trúc Bạch - Hồ Tây - Hồ Gươm - Hồ 7 Mẫu và cón hồ gì nữa đó :D .

À còn cái Hoàng Thành Thăng Long cũng hoành tráng lắm , cái này mình chưa đi nên không tư vấn cho bạn đươc . Bạn của mình ngoài Hn nhiều lắm , có gì cứ alo mình hoặc mail cho mình . Giúp được mình sẽ giúp ...!!!

Chúc Sk bạn nhé .


Hà Nội có phải cách bạn vài trăm nghìn km hay là 1 nơi nào đó vùng sâu vùng xa mà đến nỗi bạn hoàn toàn ko biết gì?
Thủ đô của một nước mà bạn nói rằng toàn nghe nhiều điều ko hay đến mức bạn hoang mang thì bạn nên kiểm tra lại văn hóa của mình.

Hà Nội không cách chúng tôi mấy trăm ngàn kilomet , nhưng ít ra cũng cách hơn 1700km . Khoảng cách địa lý không là quá xa , khi Hà Nội là trái tim và là Thủ Đô của cả nước .
Năm trước tôi được ra đó , nghẹn ngào như muốn khóc .
Bạn ấy hỏi như thế cũng là tâm lý chung của nhiều người thôi , bạn ấy ít đi , bạn ấy ít tiếp xúc với nhiều người và đặt 1 câu hỏi như thế cũng là 1 điều hiển nhiên .

Sau mọi người dô Sài Gòn , xuống miền Tây . Chúng tôi ân cần , xông xáo và dốc hết toàn lực để cho các bạn ngoài xứ Bắc dô đây có 1 chuyến đi vui vẻ , đậm chất tình người miền Tây hay Sài Gòn thân yêu này .

Còn bạn ấy mới đặt 1 câu hỏi , mà đáng lí ra chẳng có gì to tác lắm . Làm sao khi chúng tôi chỉ có 2 mùa mưa nắng , ngoài các bạn có tới 4 mùa xuân , hạ , thu , đông .

Làm sao khi món Phở của chúng tôi là những nước mỡ chảy dài lênh láng màu vàng ươm , với không biết bao nhiêu là rau và mùi .

Sài Gòn là trung tâm kinh tế , văn hoá , giáo dục , xây dựng còn ngoài nơi các bạn sống có thêm 2 từ '' Chính Trị '' .

P/s : Có thể bạn ấy đặt 1 câu hỏi làm cho các bạn hơi sock '' khi nghe 1 số điều không hay về HN '' . Đều đó tôi không cần nói thì các bạn cũng hiểu tại sao bạn ấy lại đăt 1 câu hỏi mà đáng lí ra không nên viết trên đây . Nhưng xin thưa , '' Lời nói không mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau '' .

Người ta đặt 1 câu hỏi có thể đối với bạn là buồn cười thì chẳng lẻ mình cũng cười theo người ta luôn sao ?. Sao không ân cần , giải thích với bạn ấy và chia sẻ từ trái tim mình ...Để Hà Nội và Sài Gòn ...Miền Nam và Miền Bắc chỉ có the xa cách về địa lý mà thôi .

CVN
24-03-2013, 08:02
Rồi, xong!

Nhưng mình mà nói câu nữa có đứa lại khóc nhè, thôi vậy!

lecrayon_71
24-03-2013, 08:42
Chào cả nhà,
Biết lắng nghe, giải thích thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn không phức tạp phải không các bác!
Chúc bạn có chuyến đi thật vui thật nhiều kỷ niệm. Chúc cả nhà đoàn kết, giúp đỡ... để có những chuyến đi thật ý nghĩa, những nốt trầm, những khoảng lặng... hòa quyện vào nhau tạo thành nhạc phẩm hoàn hảo.
Thanks cả nhà.

iris_nguyen
25-03-2013, 10:25
Thanks all!

Rất sock vì đọc một số bài các anh/chị anh chị bảo em phải xem lại văn hóa. Đúng là Hà Nội là trái tim, em đã từng thích và hình dung Hà Nội rất đẹp qua những bài hát, bài thơ,... Vẫn mong một ngày sẽ đến để cảm nhận trái tim ấy đập thế nào???
Em không muốn những cảm xúc đẹp ấy bị tổn thương chỉ vì mình thiếu kinh nghiệm thích nghi!!!

Em xin trích dẫn một số nội dung http://proguide.vn/cb/du-lich-he/phan-iv-nhung-dieu-chu-y-khi-den-ha-noi/ để chứng minh rằng câu hỏi của em là không có gì quá đáng hay thiếu văn hóa cả.

Em cũng rất cảm ơn nick Thinhduyquach và lecrayon đã đồng cảm và chia sẻ, mong sẽ còn được các anh chị chia sẻ thêm về các chuyến đi tới.

Iris

hamain
25-03-2013, 11:41
Hà Nội có phải cách bạn vài trăm nghìn km hay là 1 nơi nào đó vùng sâu vùng xa mà đến nỗi bạn hoàn toàn ko biết gì?
Thủ đô của một nước mà bạn nói rằng toàn nghe nhiều điều ko hay đến mức bạn hoang mang thì bạn nên kiểm tra lại văn hóa của mình.


Bạn nói đúng, không cách vài trăm ngàn km nhưng đôi khi những người mới rất cần thêm thông tin để cho chuyến đi của họ được an toàn và thành công (đặc biệt là con gái). Mình cũng là người mới, mặc dù trước mỗi chuyến đi mình tìm hiểu rất kỹ thông tin, nhưng cần lắm những chia sẻ của mọi người như anh thinhduyquach. Em rất cảm kích trước sự nhiệt tình, chân thành của anh. Anh đúng đậm chất của con người Miền Tây mà em vẫn được nghe nói.
Cảm ơn anh, cảm ơn những thông tin hửu ích của anh thinhduyquach, nhờ anh mà những người mới như tụi em mạnh dạn hỏi những gì không biết.

lehaininh
25-03-2013, 14:32
Chắc cùng một diễn đàn mà còn nói với nhau như thế. Bạn ấy ra HN phải hoang mang là đúng rồi còn gì :))

Lantrailt
27-03-2013, 00:29
Ban đầu mình cũng khá mông lung khi chuẩn bị đặt chân tới SG như iris_nguyen chuẩn bị ra HN. SG rộng lớn, không có bạn bè, chẳng biết nên đi đâu, rồi những câu chuvện về những vụ cướp trắng trợn ngay trong quán cafe nữa.....
Mình hiểu tâm trạng của Iris.

Bây giờ, cũng kiếm kha khá thông tin về SG rồi nên cũng an tâm phần nào!
Khi nào Iris ra HN cứ hú mình nhé. Có điều kiện mình sẽ làm xe ôm cho hihi....

memo4148
01-04-2013, 14:59
Con gái 1 thân mình mình người ta lần đầu ra thủ đô, cách cả ngàn cây số chứ ít à?...Các ông đã không động viên người ta thì thôi còn lên giọng...Đúng là cái bọn tinh tướng...

Ngân Hoàng
01-04-2013, 16:09
chào bạn, mình là con gái và cũng từng vào SG chơi 1 mình nên cũng hiểu phần nào tâm lý lo lắng, háo hức của bạn. Bạn dự định ra HN chơi lúc nào, bao lâu ? Nếu rảnh mình có thể giúp đỡ đưa bạn đi chơi vài nơi. Tạm thời mình có 2 lưu ý nhỏ vs bạn : giá tiêu dùng ở Hn mình thấy cao hơn SG (chủ quan của mình là vậy), thời tiết HN đang lúc giao mùa lúc nóng lúc lạnh nên bạn cần mang áo khoác đề phòng chưa quen khí hậu nhé. Có điều gì băn khoăn cứ mạnh dạn hỏi mn. Đi 1 ngày đàng,học 1 sàng khôn mà. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. HN luôn chào đón bạn.

hongtuoi
01-04-2013, 16:16
Bạn ấy hỏi đúng thôi. Dân HN thời nay có tiếng là không thân thiện với mọi người khác, kể cả người đang ở HN, nói gì đến người nơi khác đến. Lạnh lùng, kiêu căng, tinh tướng, hung hăng, khoác lác, hình thức. Vì thế là người SG ra HN lần đầu không có kinh nghiệm, bạn nên chú ý ít nhất vài điều sau:

- Nếu có quen người bạn nào đang ở HN, nói giọng HN đi cùng thì tốt nhất.
- Coi chừng vì sẽ bị chặt chém gấp đôi trong quán xá, đi xe ôm, vv..., chỉ vì nói giọng SG.
- Đừng hỏi giá mà không mua, kể cả buổi chiều, lại nói giọng SG. Đã không mua thì đừng hỏi, nhất là buổi sáng.
- Đừng ngạc nhiên khi thấy mặt mũi người HN thường khó đăm đăm, cau có hay vênh váo, không thiện cảm.
- Cướp giật an ninh thì khỏi lo, vì HN ít hơn SG, và an toàn hơn.
- Giá cả mọi thứ ở HN bây giờ đắt hơn ở SG.

thichdulich
05-04-2013, 15:03
Em Iris thân mến,
Chị thấy em không biết nên mới phải hỏi không có gì sai cả, nhưng chị phải công nhận câu hỏi của em ngây ngô thật và trong câu hỏi của em dù không cố tình nhưng cũng có hàm ý không hay về Hà nội, và em hỏi ngây ngô thì mọi người nhận xét là ngây ngô cũng không có gì sai, có lẽ anh CVN chỉ muốn nhận xét sốc để em tự nhìn nhận lại khả năng thôi. Còn có mấy bạn nhạy cảm quá. Thực lòng chị thấy con gái không nên đi du lịch bụi một mình khi mình chưa thực sự có những yếu tố sau: bản lĩnh, sức khỏe, khả năng xử lý các tình huống ngoài dự kiến, kinh nghiệm và hiểu biết, bởi vì thân gái đã rất nhiều nguy cơ rồi lại còn đến nơi xa lạ. Em đừng nên nghe các bạn trẻ khác nóng đầu "xui dại" mà đi liều một mình khi em đã thể hiện rằng hiểu biết của em về đi du lịch bụi đến Hà nội gần như bằng không như vậy. Em nên bình tĩnh học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, bước đầu hãy nên đi cùng các nhóm hoặc những người đã có kinh nghiệm đã, em còn trẻ còn nhiều cơ hội và thời gian. Nhưng nếu em vẫn quyết tâm ra Hà Nội một mình thì nên tìm hiểu kỹ các thông tin trong các topic về Hà nôi trên diễn đàn. Chị ở Hà Nội, và nếu có chuyện gì cần thiết chị sẵn lòng giúp đỡ, email của chị nè: [email protected]. Còn ở trên bạn nào "nói xấu" người Hà nội đã tự thể hiện bản thân rồi đó. Thực ra ở đâu cũng vậy thôi, như thế nào là do ứng xử của mình. Nhập gia tùy tục, ở nhà biết kính trọng ông bà bố mẹ, ra đường hòa nhã, trong tập thể biết trên biết dưới, vào một diễn đàn ít nhất phải biết tôn trọng người đã lập ra diễn đàn cho mình chơi, nếu không thì nên đi ra. Vài lời chân tình mong các bạn trẻ thấu hiểu.

min2006
12-04-2013, 17:48
bạn đến hà nội cần tớ đưa bạn đi tham quan

hailong
13-04-2013, 00:09
mấy cậu hn 7,8,9 thôi
dân gốc hn người ta hiền lắm


Bạn ấy hỏi đúng thôi. Dân HN thời nay có tiếng là không thân thiện với mọi người khác, kể cả người đang ở HN, nói gì đến người nơi khác đến. Lạnh lùng, kiêu căng, tinh tướng, hung hăng, khoác lác, hình thức. Vì thế là người SG ra HN lần đầu không có kinh nghiệm, bạn nên chú ý ít nhất vài điều sau:

- Nếu có quen người bạn nào đang ở HN, nói giọng HN đi cùng thì tốt nhất.
- Coi chừng vì sẽ bị chặt chém gấp đôi trong quán xá, đi xe ôm, vv..., chỉ vì nói giọng SG.
- Đừng hỏi giá mà không mua, kể cả buổi chiều, lại nói giọng SG. Đã không mua thì đừng hỏi, nhất là buổi sáng.
- Đừng ngạc nhiên khi thấy mặt mũi người HN thường khó đăm đăm, cau có hay vênh váo, không thiện cảm.
- Cướp giật an ninh thì khỏi lo, vì HN ít hơn SG, và an toàn hơn.
- Giá cả mọi thứ ở HN bây giờ đắt hơn ở SG.

congzing
15-04-2013, 15:29
Chào bạn !!!
À có 1 món mình thấy mấy bạn trẻ ăn mà chẳng biết đó là gì ? Cái gì mà màu đỏ đỏ , bà cụ cắt ra và ăn ....Nghe nói món này từ Hải Phòng .

==> cái món này người Hải Phòng bọn tớ gọi là bánh đúc tàu. Có phải nó như vầy không:
- bên trên có các hạt hình vuông vuông + tôm + mộc nhĩ tất cả đều màu đỏ đỏ
- dưới là mầu trắng của bánh đúc
- Ăn với dấm ớt hoặc dấm thường nếu bạn ko ăn đc cay (so với cay trong HCM có lẽ cũng same same)

Trustee
16-04-2013, 18:04
Thành viên mới chào cả nhà!

Iris Nguyen

Chào Iris_Nguyen, Rất vui e đã chọn Hà Nội là điểm đến trong chuyến du lịch của mình.

Là một người sinh sống và làm việc ở đây, dám chắc với em là em sẽ nguyên vẹn và rất vui khi tạm biệt HN quay về.

Những điều em lo lắng là không có gì sai, nó giúp em có thời gian để tường tận và chuẩn bị kỹ mọi thứ.

Một số việc em có thể chuẩn bị trước khi đi du lịch Hà Nội:

1) Thời gian:

Cái này em dự kiến và book vé máy bay luôn:

HCM <-> Hà Nội rất nhiều chuyến, em có thể lựa chọn Vietnamairline, Jetstar hoặc VietJetair

và nên book cả ngày về luôn.


https://vemaybaytructuyen24h.vn/uploads/news/2012_03/vietnam-airlines.jpg

2) Đặt phòng:

Nếu em muốn tới Hồ Tây thì có thể book một số nhà nghỉ ở Lạc Long Quân hoặc Thụy Khuê.

Nói thật không cần thiết phải book phòng trước đâu và ko cần khách sạn vì nhà nghỉ cũng rất khang trang, an ninh.


https://www.travel24h.vn/images/hotel/khach-san-ha-noi-mikes.jpg

3) Di chuyển:

Khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, em hãy lấy hành lý và ra cửa bên ngoài, có rất nhiều xe minibus đưa khách hàng từ sân bây
vào trung tâm thành phố, giá vé 40k/người. Em hãy nói với lái xe, tới khách sạn Daewoo thì cho em xuống, vì chỗ đó cách Hồ Tây khoảng 700m thôi. Em đi thẳng ra đường Liễu Giai, hỏi đường xuống Hồ Tây, nếu ko đi xe ôm chỗ đó rất nhiều mất khoảng 10-15k. Và bảo hộ cho em vào khách sạn Red ở ngay gần hồ Tây, mới xây rất đẹp, view nhìn ra hồ, hoặc ko di chuyển ra hẳn hồ khoảng 200m nữa sẽ có thêm nhiều nhà nghỉ cho em chọn.


https://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/24/44/k3.jpg

- Buổi tối đi chơi: Đi chơi hồ Tây: e đi bộ ra thoải mái, nếu muốn đi xa nên đi xe ôm.


4) Ăn uống:

Phở cuốn và bánh tôm Hồ Tây là những thứ không thể bỏ qua khi tới HN. Nếu đi xe ôm hãy nói họ chở tới cửa hàng chỗ Hồ Trúc Bạch bên cạnh Hồ Tây nhé. Ăn kem dừa Hồ Tây.


https://media.tinmoi.vn/2009/05/29/29.5.20ds.jpg

Hà Nội thì rất nhiều món ăn ngon và đặc biệt cafe Hà Nội, một nét văn hóa ko thể nào quên

5) Địa điểm du lịch: Một ngày thì đi được ít lắm, nhưng gần đó thì e có thể nói cho tới: Công viên Bách Thảo, thăm Bảo tàng HCM, Lăng Bác, thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám....


https://farm8.staticflickr.com/7027/6788353377_6ff4bb8911_z.jpg

Anh nghĩ là sẽ không đủ thời gian.


Hii tìm hiểu thêm thông tin và chuẩn bị những thứ cần thiết nhé! Chúc chuyến đi vui vẻ.

P/S: Nhưng cách tốt nhất để khám phá Hà Nội là kiếm một bạn đồng hành, chở e đi trên chiếc xe máy!

iris_nguyen
29-04-2013, 15:53
Cảm ơn cả nhà,

Sau khi trở về từ Hà Nội tuần trước, Iris lại đi Đà Lạt và cũng vừa về tới Sài Gòn sáng nay. Nên hôm nay, mới có chút thời gian vào Phuot để cảm ơn cả nhà. Hôm trước mới đăng nhập bị anh CNN dội cho một gáo nước lạnh nên tự nhiên cũng làm biếng khi nghĩ đến Phượt. Nhưng phải công nhận cả nhà mình ai cũng dễ thương và quan tâm đến nhau. Iris cũng không muốn phụ lòng mọi người, nên vào viết vài lời báo cáo và cảm ơn các anh chị phượt.

Iris đã hoàn thành chuyến đi Hà Nội một mình đẹp hơn mong đợi. Dường như thời tiết cũng chiều lòng lữ khách. Ban ngày không khí mát mẻ, trời không chút nắng tha hồ cho Iris lang thang, đêm lạnh lạnh đủ để khoát thêm áo lạnh. Rất tuyệt vời với không khí như vậy! Các bác ở Hà Nội bảo rằng em may mắn vì gặp ngay thời tiết như vậy, mà theo người Hà Nội giới thiệu rằng đó là rét nàng Bân.

"Nàng Bân đan áo cho chồng
Suốt ba tháng ròng áo vẫn chưa xong
Trời kia vốn rất chiều con
Cho mưa cho gió khi còn nắng xuân
Buồn cho bao kẻ phàm trần
Thế gian chịu rét nàng Bân. Kêu trời..."

Với ba ngày ở Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Iris tha hồ ngắm hồ gươm. Một mình lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội. Iris cũng hiểu thêm được chút ít về trái tim mà lâu nay Iris mong tìm đến. Cảm nhận lúc này về Hà Nội rất tốt. Iris có thể tự tin nói với mọi người rằng "Bạn có thể đến với Hà Nội bất cứ lúc nào bạn muốn, đi bất cứ đâu bạn thích, và ăn bất cứ món gì bạn muốn ăn mà đặt biệt bạn không cần hỏi giá trước đâu nhé".

Ah, còn nếu bạn muốn nếm thử hương vị 1 ly cafe trứng thì nên ghé qua cafe Giãn số 39 Nguyễn Hưu Huân sẽ rất tuyệt!

Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ nhiều thú vị.
Iris

Trustee
02-05-2013, 14:40
Cảm ơn cả nhà,

"Bạn có thể đến với Hà Nội bất cứ lúc nào bạn muốn, đi bất cứ đâu bạn thích, và ăn bất cứ món gì bạn muốn ăn mà đặt biệt bạn không cần hỏi giá trước đâu nhé".

nếm thử hương vị 1 ly cafe trứng ghé qua cafe GIẢNG số 39 Nguyễn Hưu Huân rất tuyệt!

Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ nhiều thú vị.
Iris

Hii rất vui vì em đã có những trải nghiệm tốt về Hà Nôi!

ledinh84
06-05-2013, 11:16
mấy cậu hn 7,8,9 thôi
dân gốc hn người ta hiền lắm

Vote câu này. Mình là người SG ra HN công tác cũng hơn 1 năm và hiện tại vẫn đang ở HN. Mình xác nhận là người HN gốc rất hiền và hiểu chuyện, tế nhị nữa!
Các anh chị em trong Nam có ra HN thì liên lạc với mình Inbox mình sẽ tư vấn cho.