PDA

View Full Version : Uống bia có lợi hay hại???



hsbc
14-08-2007, 10:40
Nhân lễ hội bia mới tổ chức tại triển lãm giảng võ, các bác cho ý kiến xem là uống bia có lợi hay hại? Đâu tiên em cop cái này trước để các bác :Dam :Dam

https://img125.imageshack.us/img125/926/20070814103419po1.jpg

Anh Già
14-08-2007, 11:14
Em chả biết uống beer có lợi hay hại , nhưng em ngày nào cũng uống để luyện bụng ! Chứ tuổi em mà kém bạn kém bè ko có cái pu.ng bự là em buồn lắm !=)) =))

Kua
14-08-2007, 11:35
Em chả biết uống beer có lợi hay hại , nhưng em ngày nào cũng uống để luyện bụng ! Chứ tuổi em mà kém bạn kém bè ko có cái pu.ng bự là em buồn lắm !=)) =))

Ôi dào ôi, dù sao anh cũng to bụng hơn ông anhminh, ông ấy bụng bé bỏ mẹ, đi với gái chắc chúng nó dùng một bàn tay cũng nắm hết cái bụng của ông ấy
:LL :LL :LL

Anh Già
14-08-2007, 11:41
Ôi dào ôi, dù sao anh cũng to bụng hơn ông anhminh, ông ấy bụng bé bỏ mẹ, đi với gái chắc chúng nó dùng một bàn tay cũng nắm hết cái bụng của ông ấy
:LL :LL :LL

Đó là do kết quả của việc uống beer luyện bụng của tớ bao năm nay đấy ! Giỏi ko? (c) Minh ơi , Kua ơi ,hsbc ơi đi uống beer đê !(beer) (beer) (beer)

bluebloa
14-08-2007, 15:03
các bác uống bai ở đâu m chơi với
Tổ chức thi uống cái nhể
Hay phết
He he e

begift
15-08-2007, 00:59
Không uống bia ảnh hưởng đến hiệu quả công việc ghê lắm cơ các bác ạ. Đã thế đi chơi với tụi bạn bia rượu về khai với vợ là uống bia vì Đảng, vì nhân dân vợ lại thương mới chết chứ.
Mà chả uống bia thì công nhân nhà máy bia thất nghiệp hết à? Gia đình, con cái, bố mẹ họ sẽ sống ra sao? Suy ra, bỏ uống bia là thất đức, là có tội đấy. Có bỏ thì bỏ đọc báo Nhân dân trước đã, chóng lẩm cẩm lắm!...

táo xanh
15-08-2007, 09:02
Ờ, nghe bẩu hiện đang có Festival beer chỗ Giảng Võ, của đáng tội là em không đi đươc. Các bác nào có xông đến thử tài nhau thì về cũng khoe lại cho em biết phát, xem nó như nào, nhiều beer lắm bọt không, nhiều giai xinh gái đẹp lượn lờ không,... nhé?

Còn về cái chuyện uống beer, theo như em thấy thì các bác bẩu uống beer kiếm cái bụng bự (hoặc 1 số bác ít uống vì sợ bự bụng :D). Em thưa các bác là các bác chưa đến mức sai toét nhưng vẫn là quan điểm chưa hoàn thiện. Cái bụng chỉ bự khi các bác beer chán rùi về nhà nằm khoèo thôi. Còn nếu chăm chỉ đều đều vận động, thì các bác yên tâm, beer vẫn cứ tốt cho sức khoẻ, mà dáng vẻ các chàng trai vẫn cường tráng, các cô gái vẫn mi-nhon :D

Chuối đây
15-08-2007, 10:03
Chiêu qua đã gọi anhgia đi luyện bụng, phát biểu cảm tưởng đê!!!

Anh Già
15-08-2007, 10:29
Hơ hơ , tớ thấy kiểu đó nên luyện hàng ngày Chuối à , như các cụ tập thể dục buổi sáng ý mà ! Tiếp đêêê !(beer) (beer) (beer)

pvc
16-08-2007, 01:08
Chiêu qua đã gọi anhgia đi luyện bụng, phát biểu cảm tưởng đê!!!

Các ông luyện gì thì luyện, nhưng nhớ luyện giùm cho ông bạn tôi là ông dtsfan cái gì cũng to lên chút nhé . Cho khoẻ, để còn đi chấm .
:)) :)) :))

Quat
16-08-2007, 08:13
Em chỉ được 2 cốc là cùng , chẳng cần luyện nhưng có khi các bác say hết thì em cũng chưa say vì em đã chuyển sang uống rượu hố hố hố. Nhựa nhá cứ nói xấu em thế à???

hoangbquang
16-08-2007, 12:27
Uống bia lợi bất cập hại, nói chung là không tốt.

- Uống bia tốn thời gian
- Uống bia hại màng nhĩ vì phải nghe quá nhiều về các phát minh vĩ đại cùng trí sáng tạo phong phú của các "thần bia"
- Uống bia mỏi mồm, vì phải cười nhiều và chúc nhau nhiều
- Uống bia mỏi...ym vì vào nhiều phải thoát nhanh, nếu không bục miẹ nó bụng.
- Uống bia hại thận, vì thận phải làm việc quá sức
- Uống bia hại da mặt, vì máu dồn lên mặt khi phải nghe điều "chướng" tai, hay bị "ép" nốc quá nhiều..
- Uống bia....

---------------

Mời các bác tiếp :LL

hoangduc
16-08-2007, 15:15
bác Hoàn nói sai rồi, uống bia rất tốt cho sức khoẻ chỉ mỗi tội là tốn tiền và mất nhiều thời gian để đạt tới điểm fe thôi. Chứ chả co hại gì đâu nhé:gun

begift
17-08-2007, 01:28
Uống bia lợi bất cập hại, nói chung là không tốt.

- . . ..
- Uống bia mỏi...ym vì vào nhiều phải thoát nhanh, nếu không bục miẹ nó bụng.
- . . . .

Kết cái câu này của bác quá!

Ngumo
18-08-2007, 22:25
Cho các đại k tham khảo tý ợ

Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác...Nào cạn

Một hôm, chí Chí Phèo nhậu say về, vừa đi vừa ngã, thâm hết cả người. Về đến nhà mới thấm đau, không dám kêu, lẳng lặng lấy Salonpas, cởi áo đứng trước gương để dán vào những chỗ tím. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy Thị Nở cầm chổi lông gà đứng trước giường: - Hôm qua lại say hả ? - Đâu... em buồn cười nhỉ, anh có tí việc về muộn, có uống giọt nào đâu - Thế hả, thế thằng nào dán Salonpas đầy lên gương của bà thế kia??? <<<<====Mình hay uống rịu, sợ quá cơ.

handhelp
19-08-2007, 21:51
Uống bia lợi bất cập hại, nói chung là không tốt.

- Uống bia tốn thời gian
- Uống bia hại màng nhĩ vì phải nghe quá nhiều về các phát minh vĩ đại cùng trí sáng tạo phong phú của các "thần bia"
- Uống bia mỏi mồm, vì phải cười nhiều và chúc nhau nhiều
- Uống bia mỏi...ym vì vào nhiều phải thoát nhanh, nếu không bục miẹ nó bụng.
- Uống bia hại thận, vì thận phải làm việc quá sức
- Uống bia hại da mặt, vì máu dồn lên mặt khi phải nghe điều "chướng" tai, hay bị "ép" nốc quá nhiều..
- Uống bia....

---------------

Mời các bác tiếp :LL

em nghĩ chuyển hướng sang rượu được ko ạh
mà bia với rượu cái nào tốt hơn..ợ...ợ (beer)

Anh Già
19-08-2007, 22:07
Nóng thì phải uống beer thôi bạn à , bao giờ trời man mát thì ta lại chuyển sang rượu , phỏng bạn? (beer)