PDA

View Full Version : Kiểm tra cân của người bán hàng



pvc
14-08-2007, 09:14
Tuần vừa rồi cơ quan em tổ chức đi nghỉ mát Sầm Sơn. Hôm ra chợ mua một ít mực khô về làm quà và được một bác đồng nghiệp người Thanh hóa đi cùng đoàn hướng dẫn cách kiểm tra cân của người bán hàng. Cô ý bảo em đi mua mấy chai nước lavie 0.5 lít (tương đương với 0.5 kg) và yêu cầu mấy bà bán hàng kia lấy chai nước làm chuẩn để cân theo. Cân lên chai nào cũng toàn là 6.5 và 7 lạng. Các bác đi nghỉ mát ở biển và nếu có mua quà về nhớ áp dụng cách này để đỡ bị các bà bán hàng lòe nhé.

Chúc mọi người vui vẻ

:D

hsbc
14-08-2007, 10:42
Bây giờ các siêu thị và cửa hàng bán cái cân móc tiện lợi và rẻ nữa, đút túi cũng dễ!!!

trinity
15-08-2007, 22:57
Cái cân í cũng chả chính xác lắm!!! Cách của bác Ngoclan thiết thực hơn.:)

ttnos
15-08-2007, 23:38
Tuần vừa rồi cơ quan em tổ chức đi nghỉ mát Sầm Sơn. Hôm ra chợ mua một ít mực khô về làm quà và được một bác đồng nghiệp người Thanh hóa đi cùng đoàn hướng dẫn cách kiểm tra cân của người bán hàng. Cô ý bảo em đi mua mấy chai nước lavie 0.5 lít (tương đương với 0.5 kg) và yêu cầu mấy bà bán hàng kia lấy chai nước làm chuẩn để cân theo. Cân lên chai nào cũng toàn là 6.5 và 7 lạng. Các bác đi nghỉ mát ở biển và nếu có mua quà về nhớ áp dụng cách này để đỡ bị các bà bán hàng lòe nhé.

Chúc mọi người vui vẻ

:D

Bạn ngoclan thể hiện là một người biết lo lắng và quán xuyến công việc gia đình nội trợ, mình thích.
Lần sau, trước khi đi tắm biển bạn hãy cân đôi dép từ nhà rồi ghi nhớ trọng lượng của nó. Khi đi biển bạn có thể dùng đôi dép để thử cân của người bán hàng. Xin lưu ý lúc nào bạn cũng phải giữ gìn đôi dép sạch đẹp để người ta cho bạn kiểm tra cân.
Chuyện của bạn kể chưa hết, mình biết là sau khi đã điều chỉnh lại cân thì người bán hàng cũng điều chỉnh lại giá cả, vì giá mực mua với một cân tám lạng khác giá mua mực 1 cân chín lạng rưỡi, phỏng bạn?

Anh Già
16-08-2007, 01:29
Bạn ngoclan thể hiện là một người biết lo lắng và quán xuyến công việc gia đình nội trợ, mình thích.
Lần sau, trước khi đi tắm biển bạn hãy cân đôi dép từ nhà rồi ghi nhớ trọng lượng của nó. Khi đi biển bạn có thể dùng đôi dép để thử cân của người bán hàng. Xin lưu ý lúc nào bạn cũng phải giữ gìn đôi dép sạch đẹp để người ta cho bạn kiểm tra cân.
Chuyện của bạn kể chưa hết, mình biết là sau khi đã điều chỉnh lại cân thì người bán hàng cũng điều chỉnh lại giá cả, vì giá mực mua với một cân tám lạng khác giá mua mực 1 cân chín lạng rưỡi, phỏng bạn?

Bạn ttnos thể hiện là một người biết suy nghĩ chín chắn và sâu sa , mình cũng thích.
Chuyện của bạn kể chưa hết , mình nghĩ là có thể nhờ bạn pvc thửa một đôi dép nhựa có trọng lượng thay đổi được theo giá bán của 1 kg mực thì thật là tuyệt vời , phỏng bạn?

pvc
16-08-2007, 01:38
Cám ơn Anh Anh Già nhiều nhé! Ngưỡng mộ Anh quá! :L, Em thích ;)

Quat
16-08-2007, 08:08
Khá khá khá nhà nhựa sắp nhiều việc đấy

ttnos
16-08-2007, 09:14
Bạn ttnos thể hiện là một người biết suy nghĩ chín chắn và sâu sa , mình cũng thích.
Chuyện của bạn kể chưa hết , mình nghĩ là có thể nhờ bạn pvc thửa một đôi dép nhựa có trọng lượng thay đổi được theo giá bán của 1 kg mực thì thật là tuyệt vời , phỏng bạn?

Hố hố hố, mình được hân hạnh tiếp chuyện bạn Anh Già. Từ bên topic Nam Phi đã thấy bạn bạn khen avatar của bạn ngoclan và nghe thấy người đẹp kêu cứu từ bên đó bạn đã không cầm lòng được để đến mức nhảy vào topic này đè nghiến tớ ra để làm vui lòng người đẹp, phỏng bạn? Thật với bạn được người đẹp thể hiện hành động yêu thương :L ngưỡng mộ và cảm ơn sâu sắc như thế thì đúng là chết cũng cam lòng, đúng không bạn? Các bạn thật là giai anh hùng, gái thuyền quyên, chỉ có điều, chẹp chẹp ... đáng tiếc ...

Anh Già
16-08-2007, 10:36
Hố hố hố, mình được hân hạnh tiếp chuyện bạn Anh Già. Từ bên topic Nam Phi đã thấy bạn bạn khen avatar của bạn ngoclan và nghe thấy người đẹp kêu cứu từ bên đó bạn đã không cầm lòng được để đến mức nhảy vào topic này đè nghiến tớ ra để làm vui lòng người đẹp, phỏng bạn? Thật với bạn được người đẹp thể hiện hành động yêu thương :L ngưỡng mộ và cảm ơn sâu sắc như thế thì đúng là chết cũng cam lòng, đúng không bạn? Các bạn thật là giai anh hùng, gái thuyền quyên, chỉ có điều, chẹp chẹp ... đáng tiếc ...

Mình cũng rất hân hạnh được tiếp chuyện bạn !(beer) Mình thấy lời bình của bạn bên topic Nam Phi rất nhẹ nhàng , dí dỏm , mình thích. Dưng mà bạn hơi nhầm một chút : mình thấy gái ôm gái , giai ôm giai là cứ hơi... gai gai người bạn à , nên nói vui về avatar của bạn NgocLan một câu ( chắc bạn ý cũng chả giận mình đâu (wait) ) Hơn nữa giới tính của bạn lại là '' ở giữa '' thì cho tiền mình cũng chả dám đè nghiến , lật ngửa ra đâu , tiếc cho bạn mình không thích. Mình giải thích vậy chắc giờ bạn đã hiểu , bạn vốn người suy nghĩ sâu sa cơ mà , chỉ có điều , chẹp chẹp , đáng tiếc...

pvc
16-08-2007, 19:01
hố hố hố
Bạn Anh Già và bạn ttnos thật là hay, mình thích. Ấy là mình muốn nói thích giọng văn của 2 bạn, cứ như là hiểu và thân nhau lắm í . Chỉ có điều 1 bạn thì ở giữa còn 1 bạn lại là phượt nam nên ... chẹp chẹp, đáng tiếc ...

Mà thôi, mình lượn đây
:D :D :D

ttnos
16-08-2007, 20:21
Đọc bài của bạn Anh Già và bạn pvc mình lại thấy... chẹp chẹp... thật đáng tiếc... đúng là đáng tiếc quá cơ. Hố hố hố
À mà mình thấy cả hai bạn đều rất quan tâm tới mục giới tính, giá mà một trong hai bạn là nữ thì ... chẹp chẹp. Hố hố hố

Let's go
17-08-2007, 01:26
hố hố hố
Bạn Anh Già và bạn ttnos thật là hay, mình thích. Ấy là mình muốn nói thích giọng văn của 2 bạn, cứ như là hiểu và thân nhau lắm í . Chỉ có điều 1 bạn thì ở giữa còn 1 bạn lại là phượt nam nên ... chẹp chẹp, đáng tiếc ...

Mà thôi, mình lượn đây
:D :D :D

Các bác cứ đè nhau ra hấp diêm thế này, em thích! =))

Ấy bác pvc lượn nhanh thế, quên đôi dép nhựa tiền phong này!!!