PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành duy nhất đi Cô Tô/Hà Giang



gothedistance
18-03-2013, 02:10
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

artoo123
18-03-2013, 09:25
Quả này hơi bị khó đấy bác ahj. Hiếm bác nữ nào chịu đi solo lắm :). Nếu đc thì bác báo tin cho mọi người cùng mừng nhé

trangcindy
18-03-2013, 13:42
Bác tuyển gì nguy hiểm thế :-ss khác j blind date, khó có bạn nữ nào chịu đi solo 1 nam 1 nữ như thế lắm.
Anyway, chúc bác may mắn ;)

TeaTran
18-03-2013, 16:00
Bác ui, em đang thắc mắc có phải bác viết sai time đi hay ko vì bác mới đăng bài ngày hnay tức 18/3 mà cũng ngày hnay đi luôn thì sao tìm bạn đồng hành kịp ạ?

hanoidem
18-03-2013, 16:44
Nhảm nhí vãi.

harika
18-03-2013, 20:44
nhảm nhí + nguy hiểm , hơ hơ

gauden0909
18-03-2013, 23:56
Nhảm chưa từng thấy Dê cụ thì có 8x đời đầu cái gì

cayoaihuong87
19-03-2013, 10:49
Mình thích Cô Tô từ hùi đọc một bài miêu tả biển, thuyền Cô Tô lúc còn đi học cấp 2 ! Mong là có một lần được đến, cơ mà dạo này bận quá, chả đi đc :(

babyone
19-03-2013, 13:18
Uhm, BBO dc không, 7x đời giữa, biệt danh như trên có ghi. Mình ở Sài Gòn, bạn free xăng xe nhưng vé máy bay bạn có share với mình được không?
Hà Giang đi rồi vẫn muốn đi tiếp. Mình còn thiếu 1 lời hứa với thằng bạn là sẽ setup 1 bữa rượu giữa chênh vênh đồi núi, ngắm mây buông và nghe hắn kể chuyện Tây Bắc-Đông Bắc.

Bạn là new mems bài 1 mà mở topic rủ rê hấp dẫn ghê.

BQA
19-03-2013, 13:36
... sẽ tìm được người bạn đồng hành cho nhiều hơn một chuyến đi, dài hơn một đoạn đường ...


Hình như bạn vào lầm diễn đàn rùi. Đây đâu phải diễn đàn hẹn hò tìm người yêu.

NBN
19-03-2013, 13:54
:D Hehee,tò mò dữ dội vì ko biết bạn nữ nào đủ can đảm xách balo đi solo thế này :) Mà hôm nay 19/3 rồi còn gì nữa.Chắc bạn ấy đang vi vu rồi cũng nên :))

Kau
19-03-2013, 14:05
Cho mình đký đc hok. Mình thích cách suy nghĩ của bạn rồi đó nhen. Biết đâu mình sẽ là hạt cát nhỏ đó hí hí :">:">... Mình là 8x đời giữa ... Mình ở SG. Pm inbox cho mình sđt nhen ...


(j/k, trang Phượt mà bạn tưởng là trang hẹn hò, tìm gái ...)

Me oi sua dau
19-03-2013, 14:21
Công việc lu bù quá, tranh thủ sắp tới có nhiều thời gian rảnh mình muốn thực hiện một chuyến đi thật ý nghĩa. Một là xả stress, hai là biết đâu đó sẽ tìm được người bạn đồng hành cho nhiều hơn một chuyến đi, dài hơn một đoạn đường đời chăng, hì.

*** Khởi hành: trong tuần 18-24/3, sẽ fix cụ thể với bạn đồng hành duy nhất
*** Địa điểm: xuống biển (Cô Tô) hoặc lên rừng (Hà Giang) (hay là đi cả 2 nhỉ?)
*** Thời gian và lịch trình (draft)
1. Cô Tô: tối ngày thứ 1 xuống Vân Đồn, ngày 2-3-4 chơi vòng quanh Cô Tô lớn 2 ngày và sang Cô Tô con 1 ngày, sáng ngày thứ 5 về
2. Hà Giang: ngày 1 đến Quản Bạ, ngày 2 Quản Bạ - Yên Minh - Nhà Vương - Đồng Văn, ngày 3 chơi quanh Đồng Văn Mèo Vạc Lũng Cú, ngày 4 Sủng Là - Phó Bảng và quay về Hà Giang, ngày 5 về
*** Phương tiện: mình sẽ lo phương tiện và xăng xe, nếu ra Cô Tô thì gửi xe ở Vân Đồn và đi tàu ra Cô Tô
*** Chi phí: share tiền ăn và ở

Mình là nam, 8x đời đầu, tuyển bạn nữ đồng hành. Bạn nào quan tâm xin liên hệ vào inbox rồi sẽ cùng bàn cụ thể thêm trước khi fix chi tiết. Biết đâu đó có 2 nửa hạt cát bị thất lạc chợt tìm thấy nhau sau 1 chuyến đi, nếu không thì chắc cũng được một người bạn tốt :)

Lần đầu tiên ra Bắc.
Vừa mới bay ra tới Hà Nội, đang trên đường từ sân bay về đọc được trang này, uổng quá. Mà sao anh lại không để lại thông tin gì của anh hết vậy, củng không có chi phí, cũng không.... sao liên lạc với anh đây. Nếu anh chưa đi thì PM cho em nha, trước buổi tối này, không thì mai em đón xe đi Hạ Long.
Tiếc thật.