PDA

View Full Version : A Philippines-no-beach



kakastar
17-03-2013, 15:37
Bạn đến Nhật mà không ghé thăm Fuji-san
Đến NY không ghé thăm tượng nữ thần Tự Do
Đến Beijing không ghé thăm Vạn Lý Trường Thành
Đến Roma không ghé thăm tòa thánh Vatican
Và đến Hà Nội không ngắm nghía Hồ Gươm & làm vài vòng phố cổ?
...
và cũng chẳng ai như mình, ghé Philippines mà không thèm ghé thăm những biển đảo rực rỡ ngay mua đẹp nhất của nó ^^

Plan hơi kỳ quặc & đến cũng khá bất ngờ: mình cần bay về VN mà vé VNA theo thường lệ quá mắc, Cebu Pacific thì đang promo khá rẻ -> vậy tội gì không bay Cebu, nhân tiện đảo qua đất nước Philippines vài ngày xem thế nào (bạn bè thấy ai cũng đi, có người mỗi năm đi Phil 1 chuyến T__T) -> alez, booking -> vé về VN rẻ nhất có thể thì phải transit ở Phil 6 ngày B-) no problem, chơi luôn.

Đặt xong vé thì mới bắt đầu tính plan, chưa đi lần nào nên cái gì không biết cứ hỏi anh Google :v cứ one week Philippines plan mà tương...toàn thấy biển đảo zz (dự tính đi 1 mình vì không rủ được ai T__T + thêm không thích biển đảo nữa)...đây rồi, một đồng chí người Phil nhắc đến Vigan...world heritage...xong 1 nơi -> check website: đúng mùa lễ hội, càng tuyệt :x...gần Manila có gì không? Mount Pinatubo, Taal lake etc. chấm thêm 1 điểm nữa...đóng lịch ^^

Mấy hôm sau tự dưng có 2 ông em muốn đi cùng nữa, quá vui, và chúng tôi lên đường!

https://farm9.staticflickr.com/8509/8563554475_f5d7b22782_c.jpg

Paoay church - world heritage, Laoag, Ilocos Norte

kakastar
17-03-2013, 15:44
Plan của tụi mình

Day 1: Manila - Laoag
Noon: exploring Laoag

Day 2: Laoag - Vigan (22/1)
Noon: Laoag – Vigan. Viva Longanisa, Viva San Pablo!!!

Day 3: Exploring Vigan (23/1)
Night: Vigan – Clark

Day 4: Clark – Angeles city (24/1) (pronounced aan-ghay-less)
Noon: exploring around Clark: church, SM Megamall etc.

Day 5: Clark – Mount Pinatubo (25/1)
Trọn vẹn 1 ngày

Day 6: Clark – Manila (26/1)
Night: Manila – Hanoi

kakastar
17-03-2013, 15:52
Lạ nước lạ cái, để plan được hoàn hảo thì phải nghiên cứu thật kỹ trước khi đi. Vòng vèo có mấy ngày mà lập plan dài 60 trang :v
Và đây là những gì mình tổng hợp được trên phượt

Note
- Nhớ để dành 550peso/pax để đóng thuế sân bay
- Hành lý: 7kg xách tay (đồ dư ra bỏ vào túi xốp hoặc túi giấy, các loại túi shopping thì hải quan sẽ ko để ý và cho qua thoải mái)
- Bus ở Phil rất lạnh, phải mặc quần áo ấm
- Sim điện thoại thì nên mua Global gọi về VN rẻ hơn. Smart gọi nội địa rẻ nhưng gọi về VN lại đắt hơn Global (cả 2 hãng sim đều 40peso=1USD, thẻ rẻ nhất là 100peso)
- Cẩn thận cướp giả danh cảnh sát
- Hạn chế đi buổi tối ở Manila, đặc biệt xe ngựa gần cảng Manila ****rất nhiều người dính vụ "twenty hundred" này, bạn mình đi trước mấy ngày mình đã cảnh báo rồi vẫn bị***
- Khoản mồi chài, lừa lọc xe cộ ở Phil thì khủng khiếp hơn cả Thái với cả Cam nhiều.
- Thủ sẵn cái bản đồ free ở phòng thông tin du lịch rồi cứ đi đến đâu là căn ke mà trả tiền đến đó
- Nên đổi tiền ở Western Union vì giá tốt và đàng hoàng, ko đổi các quầy ngoài đường (bị tráo tiền rất nhanh)
- Nên xem bản đồ hoạc hỏi dân địa phương về khoảng cách định đi rồi gọi taxi trọn gói, hoặc chạy theo meter, đi taxi ở Phil rẻ hơn VN nhiều
- Từ SB Aquino về trung tâm đi lên tầng 2 mà bắt xe taxi chỉ tầm 150p , xuống tầng 1 thì tầm 400p
- Nhớ xách theo chai tương ớt
- In tất cả thông tin cần thiết ra giấy
- Không lên taxi nào mà không chịu chạy theo meter

kakastar
17-03-2013, 19:36
Day 1:

Vigan là thành phố rất nhỏ, kiểu như Hội An của mình, đi tầm 1 ngày đã là quá đủ, phía trên là Laoag - thủ phủ của Ilocos Norte - to hơn & nhiều chỗ để khám phá hơn nhiều + thêm có sân bay nội địa. Vì vậy chúng tôi quyết định lên Laoag trước rồi cứ thế xuôi hướng Nam xuống Vigan -> Clark rồi về lại Manila.

Từ Manila đi Laoag có thể đi bus hoặc máy bay. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thông tin mình thấy quá mất thời gian nếu di chuyển bằng bus (10-12 tiếng), tự dưng nếu xuống sân bay -> vào thành phố -> đi bus đến Laoag sẽ phí nguyên một ngày. Vì vậy mình quyết định đặt sẵn vé Philippines Airlines cho tiết kiệm thời gian. Từ Manila International airport phải đổi terminal nếu bay nội địa. Thời gian chờ giữa 2 chuyến bay khoảng 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi quyết định làm bữa sáng luôn ở sân bay -> và đó là bữa ăn tệ nhất chúng tôi từng được ăn: giá cả không mắc nhưng dở tệ, nguội ngắt, còn cơm như cho gà ăn B-) Đó chỉ là khởi đầu của những bữa ăn ở Phil, bảo sao chính dân Phil cũng đánh giá thấp đồ ăn của họ, phải nói là dở nhất thế giới B-) Cũng may mà đồ ăn ở Laoag-Vigan khá được!

Đã book sẵn phòng ở Balay da Blas, họ có pick-up service ở sân bay luôn nên xuống sân bay Laoag là chúng tôi đã có người chờ sẵn đưa về phòng :D

Balay da Blas là nơi tuyệt nhất chúng tôi được ở tại Philippines: services tuyệt vời, thân thiện, đồ ăn ngon, phòng ốc đẹp & giá cả rẻ hơn so với các nơi khác (cùng class) ;)

https://farm9.staticflickr.com/8366/8564039963_7bf5c9a302_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8097/8565139344_bb70bf2c09_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8519/8564029703_4972eae6a1_z.jpg

kakastar
17-03-2013, 19:38
https://farm9.staticflickr.com/8235/8565140638_1bd1836734_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8087/8564033715_5159e70eb8_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8111/8565136742_ca5c0a04fb.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8109/8565133466_6609cec97d.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8509/8565132964_99011565c7.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8233/8564056437_0b66b4d8ba.jpg

Tommy_ngo
18-03-2013, 01:19
Mình cũng mới đi Phi về hôm qua , Phải nói là Phi ko ăn được . Mình chỉ muốn có 1 bát canh rau cũng khó ...

rainbowdays
18-03-2013, 07:17
Dân Phil ăn thịt nhiều, nhìn mấy miếng thịt quay của họ đầy mỡ :) Mình qua đó cũng chỉ KFC, Jolibee cho lành. Thỉnh thoảng lên mấy cái mall có buffet giá cũng ổn, nhiều món dễ ăn. Xe ngựa thì mình chỉ đi trong khu Chinatown chứ không đi ngoài vịnh Manila.

kakastar
18-03-2013, 11:08
Chính vì đồ ăn Phil dở nên họ chuộng đồ Tây, cơ mà McDonald, KFC vào Phil cũng phải sửa khẩu vị theo dân bản xứ nên đồ ăn cũng kỳ quặc (Vd combo gà rán + spaghetti) và dở đi nhiều. Mình vô siêu thị cứ thấy người dân vơ bao nhiêu gói snack, bánh, đồ ăn sẵn...đầy xe hàng, bảo sao người Phil rất xấu (không tính con lai, con lai ở đâu chả đẹp) :D

Sơ qua ẩm thực ở Laoag-Vigan, nơi có đồ ăn ngon nhất cả chuyến đi.

Đến Balay da Blas tầm gần 12h trưa, ở Phil lại có kiểu là check-in lúc 13h nên chúng tôi đi ăn trước. Vì đã check trước thông tin nên đến nơi cứ order đặc sản của vùng thôi. Ở đây nổi tiếng nhất các món:
https://farm9.staticflickr.com/8509/8563571411_d1fd236fc8.jpg
Bagnet. Thịt heo quay chiên dòn da giống của mình. Có điều ăn kèm với...mắm tôm (tất nhiên gọi theo tên Philippines. Đến đây mới biết cái món mắm tôm này ăn kèm với đủ thứ, kể cả với...pasta mình ăn buổi tối T__T
https://farm9.staticflickr.com/8085/8563571205_d9201d1e04.jpg
Món này không nhớ tên, nhưng ăn chả thấy thịt với rau nó liên quan gì đến nhau, nhưng cũng được, không dở
https://farm9.staticflickr.com/8226/8564674004_21de44fb4e.jpg
Puqui-Puqui, trứng chưng cho ngắn gọn ^^ gọi cái này ăn toàn, dễ ăn. Vậy mà cũng là đặc sản của họ T__T
https://farm9.staticflickr.com/8385/8563572479_183f833023.jpg
Và tất nhiên đã đến Phil thì không thể thiếu món này

kakastar
18-03-2013, 16:42
Xong bữa trưa là lúc chúng tôi khám phá Laoag. Ở Phil thì ngoại trừ Manila, mấy thành phố nhỏ chủ yếu toàn xe tricycle (kiểu xe ôm, gắn thêm 1 khoang nhỏ chứa được từ 2-3 khách giống sidecar) & zeepney (kiểu xe lam hồi trước ở mình nhưng dài hơn, giống 1 xe bus thu nhỏ). Và ở Laoag với Vigan thì tricycle cứ gọi là lúc nhúc. Đông vậy + thêm giá rẻ mới thấy chênh lệch xã hội ở Phil sâu đến mức nào. Chưa kể các mall mở ra rất hoành tráng, to gấp 10-20 lần mall to nhất ở VN, ở trong bầy la liệt đồ hiệu nhưng khách đến chủ yếu hưởng sái điều hòa, ăn đồ ăn & không mua gì cả, vậy mà giá vẫn cao >.< VD cùng hàng Uniqlo nhưng ở Phil giá cao hơn ở Taiwan, Sing tầm 30%, và lúc 2 nước kia đang sale rất mạnh (50-70%) thì chả thấy Phil có động tĩnh gì

https://farm9.staticflickr.com/8389/8564673036_89164ae415_z.jpg
2 ông em & tricycle
https://farm9.staticflickr.com/8507/8563569831_33c6d7b731_z.jpg
khoang nhỏ xíu vẫn nhồi được 3 :D
https://farm9.staticflickr.com/8106/8565144606_12e8e3b2ca_z.jpg
giá thì siêu rẻ nhưng thường xuyên lừa khách du lịch đâm ra chả rẻ
https://farm9.staticflickr.com/8108/8563563963_1b6b800dc2_z.jpg
đồ ăn dở nên thực phẩm nước ngoài tha hồ thao túng, tuy nhiên cũng dở nốt, giá cũng không rẻ. Bảo sao Jollibee thành công vang dội :v
https://farm9.staticflickr.com/8250/8564667340_5e3d1cfa1b_z.jpg
Zeepney thì thế này

kakastar
19-03-2013, 16:39
Sau bữa trưa chúng tôi tiếp tục khám phá Laoag. Vì quỹ thời gian có hạn nên chúng tôi quyết định chỉ đi loanh quanh thành phố + vài vùng phụ cận chứ không đi xa ngược lên phía Bắc + ra biển (trời rất nắng + google thấy không hấp dẫn lắm)

Bảo tàng Ilocos
https://farm9.staticflickr.com/8230/8564668760_f9d09b97b7.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8230/8563568531_3f06c3d5c5.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8112/8564669586_911eb362f3.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8505/8564669324_06d3e58d1d.jpg
Bell Tower
https://farm9.staticflickr.com/8391/8564667830_2ced8f6d9c.jpg

kakastar
22-03-2013, 16:39
Ghé thăm nhà tưởng niệm cố tổng thống Ferdinand Marcos

https://farm9.staticflickr.com/8367/8564041407_9510774779_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8091/8564041759_8c7666dc6d_z.jpg
có đại học đề tên thân phụ của ngài luôn
https://farm9.staticflickr.com/8515/8563556571_abfb0771b0_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8086/8563555117_30aefc3f03_z.jpg
đồ lưu niệm có liên quan đến cố tổng thống không thấy đâu, lại bày toàn hương liệu đặc sản của vùng. Chai màu tím tím chính là món mắm tôm nổi tiếng nhất, thấy ăn gì cũng cho vào T__T
https://farm9.staticflickr.com/8239/8564040979_0e56c88288_z.jpg

kakastar
22-03-2013, 19:24
Điểm đến tiếp theo là Paoay church, nơi đáng tham quan nhất Ilocos Norte
https://farm9.staticflickr.com/8244/8563561885_bef4c46f31_z.jpg
Paoay church, hay còn có tên khác là San Agustin được xây vào khoảng năm 1710 bởi các thầy tu dòng Augustina, dẫn đầu bởi Fr. Antonio Estavillo, pha trộn bởi các kiến trúc Châu Á, Gothic & Baroque
https://farm9.staticflickr.com/8520/8564661894_4554b880b0_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8508/8564661644_33610c1bb7_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8249/8564661210_84510cd84e_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8524/8563556927_58a5772f6e_z.jpg

tr4i000
23-03-2013, 13:50
Ảnh bạn chụp đẹp quá. Bạn xài máy với lens gì thế. Thanks

tieulong327
23-03-2013, 16:37
Thanks bạn đã có bài viết hay và hình ảnh đẹp về Phil. Mình cũng đang lên plan cho chuyến đi Phil sắp tới ở các địa điểm giống bạn nên mình rất mong chờ các thông tin này từ bạn. Hi vọng bạn sẽ có thời gian để hoàn thành bài viết này sớm. Thân :)

kakastar
23-03-2013, 20:27
Mình dùng mirrorless cho nó gọn nhẹ bạn ạ :D

Thêm mấy hình ảnh về Laoag

https://farm9.staticflickr.com/8100/8563556275_9f637a2f62_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8104/8564664478_b637228056_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8098/8563562443_944ac9ee41_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8514/8563563199_e2e426444f_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8366/8563564561_a7d62d75a2_z.jpg

kakastar
24-03-2013, 13:30
Điểm cuối cùng chúng tôi ghé là khu đua xe địa hình. Tuy nhiên đường đi khá xa, mệt, nhiều bụi + cái nắng thiêu đốt của Philippines khiến lúc đến nơi chúng tôi chả còn tâm trạng mà chơi nữa. Các bạn Phi còn hét giá 2500PHP/h làm chúng tôi chả thèm trả giá hay chụp hình, lên xe về nghỉ luôn B-)

Bữa tối ở nhà hàng cũng thuộc sở hữu của ông chủ Balay da Blas & món Ilocos pasta
https://farm9.staticflickr.com/8105/8565136358_7e975b2fb6_z.jpg

Sáng hôm sau chúng tôi dùng bữa sáng miễn phí tại hostel & trả phòng rồi di chuyển xuống Vigan. Được cái bữa sáng rất ngon + bài trí đẹp. Ai ngờ cái miễn phí nhiều khi lại tốt hơn cái phải trả tiền :D Mà các bạn vùng Ilocos rất dễ thương, lấy phòng chả phải đặt cọc hay trả tiền trước & yêu cầu passport gì cả; cứ thế lấy phòng ở rồi đến khi nào ra về thì mới trả tiền. Thật sự đây là nơi dễ chịu nhất mình từng ở trong các chuyến đi ;)

https://farm9.staticflickr.com/8380/8565130538_b72260b7d1_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8509/8564028213_ddbe220c27_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8243/8564028847_bbefa29dc9_z.jpg

kakastar
24-03-2013, 13:50
Vigan, thuộc Ilocos Sur nằm ở phía Nam của Laoag, là thành phố được Unesco công nhận là di sản thế giới. Đây cũng là mục đích chính của chuyến đi của chúng tôi. Từ Laoag ra trạm bus bắt xe Partas khoảng gần 2 giờ đồng hồ là tới được Vigan. Từ đó lên tricycle (11PHP/pax) là tới được hostel. Ở nhà thì chúng tôi đã nhắm sẵn Granpa's Inn vì bài trí đẹp theo phong cách TBN cổ điển + có phòng Kalesa với giường ngủ được thiết kế y hệt như chiếc xe ngựa cùng tên. Nói thêm là Kalesa là loại hình xe ngựa du lịch ở Vigan, ở nhiều nơi khác cũng có nhưng chỉ Kalesa ở Vigan là đẹp nhất & tử tế nhất, không như cái trò lừa đảo ở Manila.

Xuống đến đây thì cũng hơi bực vì Granpa's Inn trên tripadvisor thì không đặt được phòng đẹp còn trang web của nó có tận 2 địa chỉ email nhưng hỏi thì không bao giờ reply, dò trên tripadvisor thì ai cũng bảo tình trạng này. Thành ra lúc đến nơi thì chúng tôi nhận được tin phòng Kalesa đã hết, phải ở phòng khác. Được cái vẫn rất đẹp nhưng chật hơn + giá cao hơn ở Laoag.

Grandpa's Inn
https://farm9.staticflickr.com/8247/8581995237_deb1b6b896_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8248/8583095664_d68b50cac6_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8232/8583095126_606c761a28_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8234/8581994707_79553a6198_z.jpg
kinh thánh ở khắp mọi nơi
https://farm9.staticflickr.com/8522/8581993249_be5437f656_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8366/8581992741_794eccf1cb_z.jpg

kakastar
25-03-2013, 11:37
https://farm9.staticflickr.com/8104/8583091918_c48d75024c_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8250/8583091418_99e15c2cdc_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8378/8583088916_10d4d0123f_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8087/8581988715_633f4b73fa_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8512/8583090752_7cf3dcaaf4_z.jpg

kakastar
26-03-2013, 17:11
Grandpa's Inn từ ngoài nhìn vào
https://farm9.staticflickr.com/8368/8592286994_dd035d464d_z.jpg

Tháng 1 là tháng đẹp nhất để du lịch Philippines: trời nắng, không có bão, nhiều lễ hội. Cuối tháng 1 ở Vigan là mùa lễ hội Fiesta, 1 trong những lễ hội lớn nhất của Philippines vào ngày 25/1 hàng năm. Tuy nhiên vì lịch trình của chúng tôi hơi gấp nên không thể dự được Fiesta festival nên phải chọn Longanisa festiva (tên loại xúc xích nổi tiếng của vùng Ilocos, cực ngon, từ Laoag đến Vigan bữa nào chúng tôi cũng gọi món này). Hỏi trên tripadvisor thì có bạn trong BTC lễ hội rất nhiệt tình up hẳn lịch trình từng ngày, giờ lên nên nhận phòng xong xuôi chúng tôi cứ thong thả nghỉ ngơi chờ đến 3h chiều theo lịch, từ Granpa's Inn đến con phố di sản Calle Crisologo chỉ khoảng 5 phút đi bộ (vậy mà đọc comment trên tripadvisor cho đến agoda chúng nó cứ ca cẩm làm như xa lắm)!!!

Thực lòng mà nói nếu nói thời tiết tháng 1 đẹp thì thực ra phần lớn là do không có mưa bão chứ khí hậu khá nóng nực, nắng như đổ lửa nên cũng không vui vẻ gì. Quả nhiên nó cũng ảnh hưởng đến plan của chúng tôi luôn. Đến Calle Crisologo tầm 3h mà chả thấy không khí gì cả, chúng tôi tự hỏi hay là nhầm? Nhưng hỏi cảnh sát lẫn người dân thì mọi người đều chỉ là ở đây, cứ chờ chút! Và cái "chờ chút" của các bạn Phil kéo dài 2 tiếng!!! Thôi thì đành trong lúc chờ đợi dạo phố chụp vài kiểu ảnh vậy.

https://farm9.staticflickr.com/8242/8591184993_1d44ddd3bc_z.jpg
Kalesa bên cạnh tòa nhà Plaza de Salcedo nổi tiếng
https://farm9.staticflickr.com/8514/8591185275_8aba5cfbd5_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8234/8591184129_48286c379c_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8510/8592286060_9d11e04ef3_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8514/8591183227_cb1985f6c1_z.jpg
Calle Crisologo
https://farm9.staticflickr.com/8251/8592282128_f8735e779f_z.jpg

kakastar
27-03-2013, 19:17
Ý kiến cá nhân thì Vigan thua xa Hội An của mình: không có sông nước, kiến trúc TBN cổ tuy rất đẹp nhưng văn hóa thì đã không giữ lại được, nơi tham quan cũng bé nên buồn, đi tẹo là hết, buổi tối chả có gì chơi...

https://farm9.staticflickr.com/8226/8592281298_f8d08d7ebc.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8523/8591181063_aa6b1e4528.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8094/8592282686_5b48e60ee7.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8109/8592282892_ca38b13f2d.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8389/8592284510_311bc90b94.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8516/8591183933_ca003dbf3b.jpg

kakastar
29-03-2013, 13:43
Loanh quanh tí thấy có món giống bánh gối của mình. Tuy vậy thua xa: nhân không có trứng cút, ít thịt, không rau sống ăn kèm...
https://farm9.staticflickr.com/8522/8598882977_51155e2a30.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8246/8598882801_796f13cfaf.jpg
Tào phớ, ngon hơn của mình, có trân châu bé xíu ăn kèm, ghét cái là dùng cái ống hút bé tí B-)
https://farm9.staticflickr.com/8365/8598882431_87df992517.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8091/8598882253_4a18325421.jpg

kakastar
30-03-2013, 18:42
Kiên nhẫn mãi thì đến 5pm lễ hội cũng bắt đầu. Ban đầu thì mình cũng bực vì trình độ "cao su" của mấy bạn Phil còn ăn đứt VN, đến lúc thấy các đoàn múa đi ra thì cũng thông cảm được: tất cả đều là trẻ con, không thể chịu nổi cái nắng như thiêu đốt ở Phil ban ngày, chắc người lớn để dành cho Fiesta Festival to hơn nhiều lần diễn ra sau đây 3 hôm. Phải cái chỉ được 1 lúc rồi trời tối đi rất nhanh, đến đoàn thứ 10 thì không nhìn thấy gì nữa.

Longanisa festival
https://farm9.staticflickr.com/8104/8598882005_bae9e84609_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8382/8599981994_88ea25a660_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8099/8598881403_b38d83ab2a_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8532/8599981316_076a10187d_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8087/8599981108_19e8b1b424_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8524/8599980554_dd7063ac2f_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8241/8599980338_3a578fc86f_z.jpg

Linhgiang
24-05-2013, 06:55
Đánh dấu tớ cũng sắp đi ,bạn cho tớ hỏi cách đặt phòng ở laoag va vigan như thế nào nhé thank

Hanoismile
14-07-2013, 09:58
Phải đi 1 chuyến thôi. Cảm ơn nhiều

Cara
19-08-2013, 15:08
Ý kiến cá nhân thì Vigan thua xa Hội An của mình: không có sông nước, kiến trúc TBN cổ tuy rất đẹp nhưng văn hóa thì đã không giữ lại được, nơi tham quan cũng bé nên buồn, đi tẹo là hết, buổi tối chả có gì chơi...
---------
Ban đầu thích cái Paoay church quá, nhưng khi đọc được câu trên thì mình tụt cả hứng, thôi không hành xác chỉ vì mỗi cái nhà thờ do mình không phải tín đồ công giáo, hihi.
Cảm ơn ơn bài viết tỉ mỉ và những hình ảnh rất đẹp của bạn.

PearlyNguyen
19-08-2013, 16:38
những hình ảnh về lễ hội văn hóa rất hay, mang đến 1 cảm nhận khác về Phil

tonphan
21-08-2013, 17:14
Mình tháng 11 sẽ phượt bụi bên Phil, đánh dấu để đọc kinh nghiệm của bạn! Có ace nào có người quen bên đấy cho mình xin couchsurfing với, hix hix đi một mình nên cũng hơi sợ!

Lin_Koly
01-09-2013, 22:05
Cảm ơn bài viết hữu ích của anh Kakastar! Em cũng tự thấy mình hơi kì quặc khi muốn đến Phil nhưng lại không hề có hứng thú với biển đảo, chỉ thích đi loăng quăng mấy nơi có những kiến trúc châu Âu còn sót lại thôi, vì thế nên khi tìm thấy topic của anh em như tìm thấy đồng minh vậy :)) Trong 20 người đi Phil em mới thấy có anh viết về Vigan và Laoag. Hy vọng có thể hỏi han anh dài dài ạ :3

Linhnau
03-09-2013, 20:29
Hình như chỉ có người Việt mình mới ăn rau nhiều thì phải!?!? :). Bên Malay người ta cũng toàn ăn thịt mà không hề thấy rau, một dĩa cơm to đùng mà chỉ có duy nhất 1 miếng dưa leo dùng để làm "cảnh" :D. Bởi đồ ăn Việt Nam mình là nhất các bạn nhỉ hihi.

bunny911
06-09-2013, 14:50
Anh ơi tiếp tục đi ạ :p đang đọc thấy rất là dâng trào cảm hứng và xem ảnh thấy đẹp quá, đên đây lại bị dừng ^^

IAN2001VN
16-02-2014, 18:58
Ban oi, cho minh hoi cai twenty hundred la cai gi, minh sap di nen muon bit de tranh. Buoi toi o manila nen di khu nao va o khu nao la an toan nhat ? Tks cau

LeoBinh
18-02-2014, 11:38
Sao không đi Borocay nhỉ?

hoangvanphuong75
19-02-2014, 10:21
@IAN2001VN: Do Phi ảnh hưởng Mỹ, nên thấy khách nước ngoài là họ quật bằng đô Mỹ, mặc dù xài Péso chỉ khoảng 500Vnd, và kiếm được nơi đổi đô Mỹ sang Péso không hề dễ. 20 đô la Mỹ là con số to so với thu nhập và jeepny 8péso (rất phổ biến).