PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] ĐN-BÌNH ĐỊNH-PHÚ YÊN cho những người tập tành đi phượt (20-23.03)



nauda
16-03-2013, 10:47
Chào cả nhà...
Mình có mơ ước lũ quét được 1 vòng miền Trung...và giấc mơ mới chỉ ở giai đoạn thai nghén...
Hiện nhóm có 3 chị em (do hoàn cảnh xô đẩy nên trong đoàn có 1 bạn bỏ cuộc chơi). Mình hy vọng sẽ có thể có thêm 2-3 bạn nữa (nam càng tốt để có chỗ dựa :D) cùng thực hiện giấc mơ này:
Lịch trình cụ thể:
Ngày 0 : HN-DN-Quy Nhơn (19/03)
( Buổi Tối_19/03)
Option1: Đoàn khởi hành lúc 21h56 tối , tại Ga Đà Nẵng, đi tàu về Quy Nhơn (3h35p sáng): 328k
3h35p sáng : Đoàn tới Ga Diêu Trì , đoàn đi bộ ra đầu đường , đón Taxi về TP QN (cách đó khoảng 30km)
Option2: Ăn chơi nhảy múa tại ĐN, sáng 20/03 đi xe CLC Mai Linh (7h sáng -> 1h chiều): 155k + tiết kiệm cả tiền đi taxi từ ga về TP Quy Nhơn
Ngày 1 : City Tour Quy Nhơn (20/03)
(3h35p sáng : Đoàn tới Ga Diêu Trì , đoàn đi bộ ra đầu đường , đón Taxi về TP QN (cách đó khoảng 30km) Đoàn xe nghỉ chân tại K/S Khang Khang , trên đường Ngô Gia Tự . Cách bờ biển 200m .
9h sáng : Ăn sáng , trên đường Xuân Diệu , đối diện Resort Hoàng Anh Gia Lai ( Bún Chả Cá Quy Nhơn ) .
- Uống café cóc dọc bải biển Quy Nhơn
- Thuê Xe máy
- Dạo Quanh TP . Quy Nhơn)_Open theo option 1

- Cầu Thị Nại ( Cây cầu vượt biển dài thứ 2 của VN ) - Bán đảo Phương Mai – Đồi cát Nhơn Lý – chơi trò trượt cát
Đi qua cầu Thị Nại về bán đảo Phương Mai, đi tầm 15 KM nữa sẽ tới xã Nhơn Lý có thắng cảnh Eo Gió đẹp gấp 10 lần (^^) bãi trứng + bãi biển Quy Nhơn, toàn bộ đều là đá cuội, rộng thênh thang đẹp cực kì, chụp ảnh cưới or du lịch ở đây là hết biết, hoang sơ gần như chưa có sự đụng chạm của con người tới.

- Thăm Mộ Hàn Mạc Tử và KDL Ghềnh Ráng có bãi tắm Hoàng Hậu
- Thăm Trại Phong Quy Hòa
- Tham quan Thành đồ bàn (Thành Đồ Bàn hay Vijaya còn gọi là thành cổ Chà Bàn hoặc thành Hoàng Đế, nay thuộc địa phận xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn và cách thành phố Qui Nhơn (tỉnh Bình Định, Việt Nam) 27 km về hướng tây bắc, là tên kinh đô của Chăm Pa trong thời kỳ Chăm Pa có quốc hiệu là Chiêm Thành. ) .
- Tháp Bánh Ít
- Tháp Cánh Tiên
- Chùa Hang Núi
- Con đường ven biển Trung Lương – Đề Gi)_Open theo option 1

- Tắm Biển ( Hoang sơ đến say lòng người )
Buổi Tối :
- Ăn hải sản Huệ Loan ở Đầm Thị Nại , trước khi về TP. Quy Nhơn .
Ngày 2: Phú Yên (21/03)
Buổi sáng : Khởi hành thật sớm qua Phú Yên , theo con đường QL 1D – Cù Mông – Bình Phú – TT. Sông Cầu – Đèo Găng – Đèo Gành Đỏ - Vịnh Xuân Đài – Gành Đá Đĩa – TT. Chí Thạnh – Đèo Tam Giang – Đèo Quán Cau – TP. Tuy Hòa ( 110 km ) .
- Tham Quan Vịnh Xuân Đài
- Chùa Đá Trắng ( Chùa Từ Quang )
- Ghềnh Đá Đĩa
- Đầm Ô Loan ( tham quan cầu gổ )
- Mộ Và Đền Thờ Lê Thành Phương
Từ sáng tới chiều là tham quan những điểm đó ( ăn Trưa tại TT. Sông Cầu hoặc Gần Gành Đá Đĩa .
Buổi chiều vào TP. Tuy Hòa , nhận phòng k/s và ra biển tắm .
Buổi tối : Ăn Tối và tham quan 1 vòng TP. Tuy Hòa .
Ngày 3 : Hải Đăng Đại Lãnh (22/03)
Buổi sáng : 4h sáng bắt đầu khởi hành ra Hải Đăng Đại Lãnh ( 41 km ) . Để kịp đón bình minh .
- Ăn sáng
- Tham quan Đèo Cả
- Vịnh Vũng Rô
- Núi Đá Bia
Trưa : Ăn cơm trưa và khởi hành về TP . Tuy Hòa ( Nghĩ ngơi dọc đường )
Đầu giờ chiều : Tham quan tiếp Thành Hồ - Tháp Nhạn Và Nhà Thờ Mằng Lăng
Buổi Tối : Đến TP. Quy Nhơn ăn tối , trả xe máy, lên tàu về DN.

Ngày 4: DN – 1 vòng bán đảo Sơn Trà – DN city tour

6h30: Khởi hành chinh phục đỉnh núi Sơn Trà (Núi Khỉ).
8h15: Tham quan Đài phát sóng DRT. Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng ở độ cao 250m tại quán cà phê Đà Nẵng View.
9h00: Dừng chân tại Nhà Vọng Cảnh ở độ cao 580m và quan sát Trạm Radar 29 được mệnh danh là “Cặp Mắt Thần Đông Dương” ở độ cao 621m so với mực nước biển.
9h30: Đi giữa núi rừng hoang sơ của Sơn Trà, tham quan Sân Bay Dã Chiến, qua những đoạn đường với đầy hoa sim tím.
10h00: Chinh phục đỉnh Bàn Cờ Tiên ở độ cao 600m với truyền thuyết về các trận cờ thâu đêm của các vị tiên ông tại đỉnh núi này.
10h30: Ttham quan Cây Đa Đại Thụ, nghỉ ngơi thư giản giữa rừng già.
11h30: Ăn trưa Nghỉ ngơi.
14h00: Du hành viếng chùa Linh Ứng với tượng Phật Bồ Tát 67m cao nhất Việt Nam.
16h00: Chào tạm biệt. Kết thúc chương trình. ^_^

Tớ dự định đi khép trọn 1 vòng bán đảo Sơn Trà (khoảng 120-150km) :)
==========//============
Kinh phí dự kiến 1 người:
Ăn: 120k/ngày+ KS 50k/ngày + thuê xe 80k/ngày + xăng xe 50k/ngày = 300k/ng/ngày * 4 ngày = 1,2tr
Nếu đi tàu: Vé tàu 2 chiều + Taxi về trung tâm: 800k
=> TC: 2tr/người
Nếu đi ô tô: Vé ô tô 2 chiều: 310k => TC: 1,5tr
Ngoài ra có Phát sinh +/- sẽ điều chỉnh khi tổng kết đoàn
Vì thời gian khá gấp rồi nên ai có nhã hứng và chắc chắn đi được thì báo mình nhé_ SĐT: 0 chín tám bảy 55 chín sáu O năm_Thảo
Skype: phuongthaovu

P/s: Mong nhận được góp ý và hướng dẫn chi tiết nếu có_ Vì quả thực mình chưa có kinh nghiệm nhiều.
Cảm ơn sự lưu tâm

nauda
17-03-2013, 18:46
Không biết sáng ra mở hàng thế nào mà ế ẩm thế chứ... hức hức :T
Lịch trình có vấn đề hay răng mà nỏ thấy ai có nhã hứng tê???

babyone
17-03-2013, 20:41
Vì bạn lên plan chu đáo cụ thể chi tiết chi li đến mức các bạn đồng hành hết có ý kiến dc luôn:). Nói vậy chứ bạn chọn ngày cuối tuần mở topic rủ rê thì phuoters xách ba lo đi nhiều rồi :)

nauda
17-03-2013, 23:57
Thanks bạn, Plan mình toàn ngâm cứu và cóp nhặt của các bác đã lên lịch và chắp vá cho phù hợp với nhóm thôi... quên mứt không ghi rõ nguồn gốc tham khảo (beer)
Hy vọng mai phuoters đã ổn định chỗ ngồi cho 1 tuần mới sẽ câu kéo được thêm...

thinhduyquach
18-03-2013, 02:36
Thông Báo Cấp Bách cho bạn nauda biết :
P/s : Mình tin 100% là từ ngày 1 đến ngày 3 trong plan này là bạn coppy của mình từ Plan '' Từ Thành Đồ Bàn Đến Cầu Gổ An Hải '' .....!!!!
Và 1 tin buồn cho bạn , nếu bạn đi theo plan như thế sẽ bị '' bể '' tan tành xác pháo luôn . Ý là mình có 5 năm ở ngoài Bình Định mà mình còn trở tay không kịp với chương trình như thế đó . :D

Ví dụ : Tính đi cầu gồ An Hải thì người ta chỉ qua cầu gổ '' con cọp '' gì đó ....Đi 1 hồi lộn qua ghềnh Đá Dĩa luôn ....!!!!

P/s : Mai mình rảnh , mình tư vấn lại cho bạn cung này nhé ...Vì mình là '' chuột bạch '' 1 lần rồi mà . :D .....!!!
Mình rất quý ai đi du lịch Bình Định và Phú Yên lắm :D

Phone taxi Bình Định
Anh Tiến : 0935.307.882
Tổng Đài Mai Linh - Bình Định
0563.38383838

nauda
18-03-2013, 09:49
Cảm ơn bạn, nhưng có 1 vài điểm cần tính thêm

Thông Báo Cấp Bách cho bạn nauda biết :
P/s : Mình tin 100% là từ ngày 1 đến ngày 3 trong plan này là bạn coppy của mình từ Plan '' Từ Thành Đồ Bàn Đến Cầu Gổ An Hải '' .....!!!! => Cái này chưa chắc nhé, plan của mình đã thay đổi phù hợp với giờ bay và giờ tàu của mình, có cắt 1 số thứ và đắp thêm 1 số thư... nên cơ bản là khoảng 70-80% thôi


Và 1 tin buồn cho bạn , nếu bạn đi theo plan như thế sẽ bị '' bể '' tan tành xác pháo luôn . Ý là mình có 5 năm ở ngoài Bình Định mà mình còn trở tay không kịp với chương trình như thế đó . :D

Ví dụ : Tính đi cầu gồ An Hải thì người ta chỉ qua cầu gổ '' con cọp '' gì đó ....Đi 1 hồi lộn qua ghềnh Đá Dĩa luôn ....!!!!

P/s : Mai mình rảnh , mình tư vấn lại cho bạn cung này nhé ...Vì mình là '' chuột bạch '' 1 lần rồi mà . :D .....!!!
Mình rất quý ai đi du lịch Bình Định và Phú Yên lắm :D => Bạn có thể chỉ rõ giúp mình lịch trình 80% copy trên có vấn đề gì mà bể show gớm thế không? Nếu có thể, correct lại giúp mình???

Đa tạ!!!(beer)

thinhduyquach
18-03-2013, 14:45
Chào bạn !
Mình mạng phép sửa lại lịch trình của bạn cho phù hợp với cung đường tí nhé . Nếu bạn thấy thích thì có thể tham khảo và chắc ghép làm sao cho plan của bạn không phải bị mắc lỗi nào .

Ngày 0 : Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Quy Nhơn

Mình có tham khảo thử , thì chuyến tàu chạy từ Gà Đà Nẵng lúc 9h25' và đến Quy Nhơn lúc 3h35' sáng ngày hôm sau . ( Nói chung là mình nghĩ bạn đi như thế là phù hợp , vì mình còn quay lại Đà Nẵng mà . Thêm 1 phần nữa là đi tàu hoả thì dù sao mức độ an toàn đi đêm cũng cao hơn .

Khi đến ga Diêu Trì thì bạn không cần đi ra đầu lộ đâu , mà trước của ga có rất nhiều taxi đứng chờ , khuyến cáo bạn nên đi Mai Linh bạn nhé . Dù rằng Quy Nhơn rất nhỏ nhưng có rất nhiều taxi .

Từ ga Diêu Trì về TP.Quy Nhơn là 11km nha bạn chứ không phải 30km ....30km là từ sân bay Phù Cát về TP.Quy Nhơn .
11km vậy chi vị là khoảng 120k/1 chuyến .

Hotel Khang Khang : http://khangkhanghotel.com
37-39 Ngô Gia Tự - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Tel: (84-56) 3747.727 - 3747.929 7 Fax: (84-56) 3747.929
Email: [email protected]
Web: www.khangkhanghotel.com

P/s : Vậy là toàn bộ phần khách sạn và tàu từ Đà Nẵng dô Quy Nhơn đã Ok rồi nhé .

Ngày 1 : City Quy Nhơn

P/s : Vấn đề mình muốn hỏi bạn là : Mình chưa thấy bạn đề cập tới phương tiện duy chuyển ở Quy Nhơn và Phú Yên ?.
Có phải bạn đi xe máy , nếu đi xe máy thì có chổ anh Trung

Nguyễn Phạm Kiên Trung
0914 - 737 - 888
Tel: (+84.56) 3946-888
http://vebinhdinh.com

P/s : Nếu bạn muốn thuê xe anh này , thì trước khi thuê phải chuẩn bị CMND bản chính và photo theo 1 bản phụ nhé . Vì khi thuê anh Trung sẽ giử lại bản chính của bạn , còn bản photo bạn đem theo để hờ phòng gặp mấy chú CA .

Nói chung là đến bây giờ mình vẫn chưa tìm ra chổ nào cho thuê ngoài cái ông này .

Giá thuê xe thì có trong trang wed , nói chung xe rất tốt ...Toàn là xe mới thôi , nhưng khi thuê sẽ đổ đầy bình , khi bạn trả bạn cũng đổ đầy bình . Nếu không thì bạn phải mua xăng tại cty ông ấy , mắc ráng chịu . :D

Có thể nói trước ông ấy là 6h sáng ngày hôm đó bạn nhận xe , để đi tham quan TP.Quy Nhơn lâu hơn .

Nếu bạn lấy được xe giờ đó và muốn đi cung đường biên Trung Lương , thì mình sẻ chỉ cho bạn 1 plan mới .

Buổi sáng , không cần ăn sáng tại TP.Quy Nhơn . Lấy được xe lúc 6h sáng thì hỏi người ta đường chạy về Tuy Phước , tại TT.Tuy Phước hỏi người ta đường về Mỹ Cang ...Tại cầu Mỹ Cang thuộc thôn Mỹ Cang có 1 tiệm bánh xèo nỗi tiếng đó là Bánh Xèo '' Tôm Nhảy '' .

Bạn sẻ bị choáng ngợp với tiệm bánh này , 1 ngôi nhà lá xinh xinh , nằm nép bên 1 dòng sông thơ mộng , nước chảy lững lờ ...Vậy mà ...Audi- BMW, Lexus - Biển đỏ - biển xanh - SH phải đứng sắp hàng mới được ăn .

Bánh xèo của bà rất nỗi tiếng , được mời đi dự lễ fetival Tây Sơn năm 2009 và qua nước ngoài trổ tài .

'' Bành xèo bà ngon là vì , cứ buổi sáng nào cũng thế , bà dậy thật sớm ra đầm Ô Loan tự chọn những con tôm đất tươi xanh , còn chạy lạch đạch , mắt long lanh và câu dài thật dài đem về .
Bột gạo ngâm qua 1 đêm và xay bằng tay , tiếng cối chạm vào gạo và 1 ít nước , tạo thành tiếng cọt cẹt , bột chảy ra trắng phếu ... !!
Ớt và tỏi làm nước mắm được trồng tại thôn , nắng cháy , đât cần cổi nên rất cay và nồng ''

Mọi thứ như hoà quyện , tạo nên 1 nét riêng . Trong khi , bánh xèo ngoài tiệm có 3 ngàn , thì của bà là 20 ngàn 1 cái .

Nếu bạn ăn , phải đặc trước nếu không phải chờ ...mình sẽ cho bạn số điện thoại của con bà để đặc trước .

Sau khi , ăn xong thì bạn đi thăm tháp Bình Tiên gần đó , 1 tháp chăm rất đẹp tại Thôn Gò Bồi . Con đường dẫn vào tháp là những cánh đồng lúa xanh rì , ngút ngàng . Ở đó có 1 ngọn tháp cao vút và chơi vơi giữa cánh đồng trống trọi .

Tiếp tục hành trình bạn hỏi người ta đường ra Biển Trung Lương cách đó 6km .

Tới biển Trung Lương bạn khoang hả tắm mà lên chùa Hang Núi , 1 trong 26 cảnh đẹp của Bình Định ..!!
Chùa này trước đây còn gọi là Linh Phong Tự và có những năm 1800 .

Lên đó , cầu mai mắn và cho chuyến đi suông sẽ . Đường lên là những bậc thang tự nhiên và qua bàn tay con người mày dũa mà nên . Trên đó , mùa này sẽ có hoa phượng nỡ rực rở trước cổng chùa .

'' Biển Trung Lương rất xanh , cát trắng chảy dài ...nếu bạn đã ra Hà Giang hay chưa ra mà đã nghe qua đá Tay Mèo thì tại biển Trung Lương này có 1 khúc đường là 2 bên đều là núi , có 1 con đường lát nhựa phẳng lì .. Cứ chạy 1 đoạn quay lại là núi khép vào nhau và những tảng đá trước mặt lại mở ra ''

Xung quanh , biển chỉ có vài láng trại bán nước mía , võng và hải sản ...Không kèo giá , không chặt chém .

Bảng Giá :
Gửi xe : 2000k
Tắm nước ngọt : 3000k
Dừa tươi : 10000k
Võng Free
Nước ngot , cf : 8000-10000k

Hải sản thì tuỳ lúc , Bạn cứ tưởng tượng tắm xong lên mua 1 con mực nang chừng 2kg , luộc qua , sắc khoanh và chắm nước mắm gừng thật cay thì như thế nào nhỉ .

nauda
18-03-2013, 14:58
Đến Bình Định sẽ thuê xe máy đi theo plan.
Mình cũng prefer đi tàu vì an toàn, nhưng do giờ giấc nửa chừng xuân quá nên lỡ dở... 4h sáng, nếu thuê KS cũng phí hoài tiền phòng 1 đêm, mà ai cũng sẽ mỏi mệt do thiếu ngủ...
Với cả đợt này đi toàn người mới và ít bụi bặm nên mình sợ mọi người không đánh đu được.
Về những ngày sau, bạn có ý kiến gì không? Mình vẫn chưa hiểu ý "plan sẽ bể tan tành xác pháo" nó nằm ở đoạn nào bể, nhờ bạn vá víu lại giúp.. :)

Thanks bạn cùng chí hướng nhiều!!!

thinhduyquach
18-03-2013, 15:10
P/s : Bạn nên nhớ 1 đều trong 1 chương trình đi bụi là như thế này .
Vì khi mình mua 1 cái tour nào đó , HDV và những người làm Plan đã tính hết cung đường rồi , họ đã làm sao cho phù hợp .
Và nếu bạn có đọc 1 chương trình của 1 tour du lịch thì họ rất ít khi cho đi quá 3 điểm trong nữa ngày và quá 6 điểm trong 1 ngày . Trừ trường hợp các điểm gần với nhau . .

Còn chúng ta là những người '' xách ba lô lên và đi '' đi vì khám phá , đi vì không biết nó như thế nào , đi để chạm mà không phải ngồi ở nhà tưởng tượng ...Nên chúng ta đâu biết nó như thế nào , ra sao , cung đường đi có khó không ?.

Có khí trên mạng để là 25km nhưng thực chất không biết đường nó còn xa hơn mình tưởng tượng , rồi còn yếu tô thời tiết nữa , nó ảnh hưởng rất nhiều .

Ví dụ : QL 1D , đường rất đẹp , nhưng bù lại nhà cửa rất ít , nếu bạn gặp trục trặc giữa đường trong màn đêm chập choạng thì thế nào ?.

Còn đi đèo Cù Mông thì càng nguy hiểm , nói chung là mình cũng đừng quá om đồm các điểm đến ...Thực chất là lúc trước mình để 6 điểm 1 ngày nhưng đi chỉ được 3 điểm , ráng lắm mới được điểm thứ 4 .

Thôi thì cứ đi không hết , để đó còn cái cớ mà năm sau đi tiếp vậy :D

thinhduyquach
18-03-2013, 15:19
Từ biển Trung Lương này sau khi tắm xong và ăn uống nó say .

Bạn phải buộc lòng chọn 2 option vì thực chất 2 cung đường hoàn toàn khác nhau .

1.Biển Trung Lương - Xã Phước Hoà - Phước Quang -TT. Bình Định
- Để đi Tháp Bánh Ít
- Để đi Thành Hoàng Đế và theo QL 1A trở về TP.Quy Nhơn thăm Mộ Hàn Mạc Tử và Trại Phong Quy Hoà

2. Biển Trung Lương ( Tại đây bạn hỏi đường đi qua vùng Nhơn Lý , rất gần vì tắm biển Trung Lương nhìn bên kia sẽ thấy đồi Cát )
Sau đó từ đồi Cát tham quan rồi về Cầu Thị Nại , tham quan cầu và về Mộ Hàn Mạc Tử + Trại Phong .

Buổi Tối : Bạn có thể thưởng thức Nem Nướng Lợi - 113 , Tăng Bạt Hổ .
- Bún Chả Cá - Ngọc Liên ( Nguyễn Huệ )

Uống Cf ngay Quãng Trường TP hoặc Sunrine , Vespa .

Nhưng mình nên khuyến khích bạn ra con đường ven biển Xuân Diệu , ngồi uống nước mía , cắn hạt dưa China và ngắm sóng biển rì rào

nauda
18-03-2013, 15:21
Hiện tại đoàn mình mới có 4 giai thanh gái lịch nên chắc cứ đi thôi, được đến đâu vui đến đó. Cũng cơ động và thoải mái.
Ở Phú Yên bạn có sđt Khách sạn nào không? Có cần đặt trước không?
Mình đã cắt đoạn đi Mũi Đôi nên chắc đi sẽ gọn gàng và dễ dàng hơn nhiều...

Lập topic rủ rê mà không ai cùng đam mê hết nên hơi ỉu :)

thinhduyquach
18-03-2013, 15:31
Hiện tại đoàn mình mới có 4 giai thanh gái lịch nên chắc cứ đi thôi, được đến đâu vui đến đó. Cũng cơ động và thoải mái.
Ở Phú Yên bạn có sđt Khách sạn nào không? Có cần đặt trước không?
Mình đã cắt đoạn đi Mũi Đôi nên chắc đi sẽ gọn gàng và dễ dàng hơn nhiều...

Lập topic rủ rê mà không ai cùng đam mê hết nên hơi ỉu :)

Có thể là vì bạn rủ rê trong lúc người ta chờ phép đi 30/4-1/5
Hoặc là mọi người không thích đi cung này , đôi khi làm 1 chuyện gì đó cũng cần có duyên bạn ạ .
Riêng mình thì rất quý 2 tỉnh này , năm nào mình cũng ra đây cả . Nơi đây có thể gọi là vùng trũng của ẩm thực :D .

P/s : Phú Yên , chưa phát triển du lịch cho lắm mà có rất nhiều k.s ...Bạn không cần phải đặt trước đâu nhé .
Đây là k.s của cô chủ hotel , K/s đối diện chợ Tuy Hoà luôn .

Hotel Phương Yến: 03B NGô Quyền TP Tuy Hòa Phú Yên ( gần chợ Tuy Hòa ) SĐT : 057 625 5567, 0986 220 640

P/s : Tại sao không đi Mũi Đôi khi qua tới đây rồi .

nauda
18-03-2013, 16:10
Nếu đi Mũi Đôi thì sẽ phải đi qua rừng cát với thuyền bè gì nữa... sau đó em thấy các bác thường sẽ cắm trại ngủ đêm ở mũi luôn... Mà đội hình nhà em hơi hẻo nên đi thế không được ạ...
Bác có phiền không nếu em lưu sđt của bác để có gì gọi điện nhờ sự trợ giúp :)
À, bác có bản đồ vẽ cung đường bác đã đi không, share cho em xin với ạ... Em ngâm cứu cái bản đồ tí chút xem tình hình răng...
Em cũng đã đọc hết bài của Bác cho lịch trình bác đã đi...nhưng về cơ bản vẫn mù mờ đường xá ... :(
Em cảm ơn bác nhiều nhiều ạ...

NhiThuc
18-03-2013, 16:39
Hic, thích cung này quá mà giờ mới đọc thấy, các bạn đi vào ngày thường mình không sắp xếp kịp, nếu là cuối tuần sẽ đánh đu ngay :( Chúc cả bạn có chuyến đi vui vẻ và an toàn nhé :)

nauda
18-03-2013, 18:35
Hic, thích cung này quá mà giờ mới đọc thấy, các bạn đi vào ngày thường mình không sắp xếp kịp, nếu là cuối tuần sẽ đánh đu ngay :( Chúc cả bạn có chuyến đi vui vẻ và an toàn nhé :)

Thích thì chick thôi bạn :)
Nhóm mình đi từ 20->23, ngày 24 sẽ đi ở ĐN nghỉ ngơi chút rồi về HN, tính ra cũng trúng 3 ngày làm việc.., nhưng nếu có ngày phép thì đi mạnh thôi :)

babyone
18-03-2013, 18:49
Đọc qua qua, qua laị thèm bánh xèo Bình Định, mà k thèm bánh xeò tôm muc, đi thèm bánh xèo trứng.
@ Nauda: nếu đến ga mà trời chua sáng thì nhóm bạn có thể ra phiá tưước ga, có nhiều hàng quán ăn vặt chờ trời sáng, ga naò cũng vậy mà.

thinhduyquach
18-03-2013, 19:25
Nếu đi Mũi Đôi thì sẽ phải đi qua rừng cát với thuyền bè gì nữa... sau đó em thấy các bác thường sẽ cắm trại ngủ đêm ở mũi luôn... Mà đội hình nhà em hơi hẻo nên đi thế không được ạ...
Bác có phiền không nếu em lưu sđt của bác để có gì gọi điện nhờ sự trợ giúp :)
À, bác có bản đồ vẽ cung đường bác đã đi không, share cho em xin với ạ... Em ngâm cứu cái bản đồ tí chút xem tình hình răng...
Em cũng đã đọc hết bài của Bác cho lịch trình bác đã đi...nhưng về cơ bản vẫn mù mờ đường xá ... :(
Em cảm ơn bác nhiều nhiều ạ...

Nauda ơi là nauda ....Mình cú đầu bạn cốc cốc cốc nè ....!!!
Bạn lại nhầm to nữa rồi , hết biết hôn .

Nước ta chỉ có 1 cực Đông thôi , do chính phủ nhà nước công nhận , đó là Cực Đông - Đại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên . Cách TP. Tuy Hoà gần 40km .

Đó gọi là Cực Đông - Hải Đăng .

*** Còn 1 cái Cực Đông mà gọi là Cực Đông - Mũi Đôi thì phải qua Đầm Môn thuộc tỉnh Khánh Hoà , chèo ghe , đi rừng gần 6 tiếng đồng hồ để tới 1 cục Inox có để chử Cực Đông và Toạ Đô .

P/s : Mình tưởng bạn phân biệt được chứ ...Hicccc . Plan đó mình đi Cực Đông - Hải Đăng Đại Lãnh - Phú Yên . Cách có 40km à .

Rất đẹp , Tối về mình tư vấn cho bạn ...Bạn cứ yên tâm nhé . Nếu thật sự bạn đi Bình Định và Phú Yên chuyến này , mình sẽ hổ trợ bạn tối đa 24/7 luôn :D .

Bạn đừng sợ phiền , người làm du lịch như mình ...Được giúp 1 người nào đó để có 1 chuyến du lịch tốt hơn thì mình sẵn sàng ...Đó là niềm vui cũng như niềm hạnh phúc mà .

P/s : À !! Lúc chiều mình gọi ra ngoài đó ...Trời nắng , thời tiết đẹp , biển trong xanh lắm .
Tối ở Quy Nhơn nhậu bình dân có quán Hải Sỉ - Nguyễn Huệ bạn nhé .

nauda
18-03-2013, 19:38
Nauda ơi là nauda ....Mình cú đầu bạn cốc cốc cốc nè ....!!!
Bạn lại nhầm to nữa rồi , hết biết hôn .

Nước ta chỉ có 1 cực Đông thôi , do chính phủ nhà nước công nhận , đó là Cực Đông - Đại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên . Cách TP. Tuy Hoà gần 40km .

Đó gọi là Cực Đông - Hải Đăng .

*** Còn 1 cái Cực Đông mà gọi là Cực Đông - Mũi Đôi thì phải qua Đầm Môn thuộc tỉnh Khánh Hoà , chèo ghe , đi rừng gần 6 tiếng đồng hồ để tới 1 cục Inox có để chử Cực Đông và Toạ Đô .

P/s : Mình tưởng bạn phân biệt được chứ ...Hicccc . Plan đó mình đi Cực Đông - Hải Đăng Đại Lãnh - Phú Yên . Cách có 40km à .
=> Trời ơi, bác này, Mũi Đôi - Điểm cực đông của tổ quốc Việt Nam ( phần lục địa )-Thuộc tỉnh Khánh Hoà - Toạ độ: 12°39'21"B 109°27'39"Đ, chứ không phải là Hải Đăng Đại Lãnh.
Túm lại Em là em đi Hải Đăng Đại Lãnh chứ k có đến Mũi Đôi.


Rất đẹp , Tối về mình tư vấn cho bạn ...Bạn cứ yên tâm nhé . Nếu thật sự bạn đi Bình Định và Phú Yên chuyến này , mình sẽ hổ trợ bạn tối đa 24/7 luôn :D .

Bạn đừng sợ phiền , người làm du lịch như mình ...Được giúp 1 người nào đó để có 1 chuyến du lịch tốt hơn thì mình sẵn sàng ...Đó là niềm vui cũng như niềm hạnh phúc mà .

=> Cảm ơn bác, sáng 20 em sẽ đi xe CLC Mai Linh đi, trưa 20 đến nơi và sẽ bắt đầu lịch... Em sẽ gọi bác nhiều nhiều đấy :D
Có gì em add yh của bác, tối bác rảnh thì đàm đạo cho em hỏi thăm tí nhé!
Thanks bác

boy_QN1992
18-03-2013, 20:39
Ở QN 20 năm mà còn không rành bằng bác kia nữa! @@

thinhduyquach
18-03-2013, 20:44
Caí naỳ bạn không noí rỏ ràng nhé ...!!!
Bạn làm plan tour noí là cách TP.Tuy Hoà 40km ....Rỏ ràng Bạn ghi nhu thế đúng không ?.

Trong khi nếu bạn đi Cực Đông - Muĩ Đôi thì rất xa ...Qua cả Đèo Cả luôn ...!!! Và bạn phaỉ mất ít nhất 2 ngaỳ 1 đêm cho cung naỳ nếu đi bộ và 1 ngaỳ cho đi thuyền .

Tóm laị 1 câu với bạn là chỉ trên Phượt mới công nhận thêm 1 cực đông là ở Khánh Hoà , chu có nhà nước naò công nhận đâu ?.

Caí naỳ tranh caĩ um bà sùm trên mạng .

Túm laị caí ông quần là bạn đi caí naò ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu Haỉ Đăng - Đại Lãnh - Cực Đông cuả tổ quốc do nhà nước công nhận thì cách TP.Tuy Hoa 40km

Còn Cực Đông - Muĩ Đôi - Đại Lãnh - Khánh Hoà - Đầm Môn do dân Phuot công nhận thì ở bên Khánh Hoà lận .

P/s : Bạn muốn đi Cực Đông - Khánh Hoà mà bạn cu ghi nhầm là Cực Đông - Đại Lãnh là sao thế ?

thinhduyquach
18-03-2013, 20:53
Ở QN 20 năm mà còn không rành bằng bác kia nữa! @@

Hi !!!
Bạn 20 năm thì mình cũng được 5 năm rồi mà . Mình lớn hơn bạn có 2 tuổi chu mấy ...!!!
Chuyến đi ra đó cuả mình là năm mình học lớp 11
Nhưng mình biết những thu tí teọ thôi , mình còn nghe noí nhiều thu nua ....Tháng 7 naỳ ra khám pha tiếp ...Khám phá Bình Định đến lúc ngỏ nghach naò cũng biết mà thôi . :D

nauda
18-03-2013, 23:14
Em túm chun quần là em đi Hải Đăng Đại Lãnh - Mũi Điện rùi mờ bác...:shrug:
Có rì mờ chưa rõ ràng đâu tề???
Bác có bản đồ hay gì đó có vẽ cung đường đi không, cho em xin với....

thinhduyquach
18-03-2013, 23:18
Cung đường thì có trong đầu ...làm sao vẻ ra đây ? . Vẽ bằng google được không nhỉ .
P/s : Đại khái là khi qua Phú Yên bạn phải chia ra làm 2 cung đường ...
Cung đi và cung về , nếu ôm đồm thì bạn bị bể Plan .

xaquehuong
19-03-2013, 11:17
Lịch trình bạn ấy cũng ổn mà Thịnh ( biết đường thì cứ vi vu ) dìa phú yên liên lạc mình, mình chỉ đường đi cho :D (0933513983 nguyên) biết đâu bạn đổi ý khám phá cung mới,suối mới, điểm mới thì sao :))

thinhduyquach
19-03-2013, 12:56
Lịch trình bạn ấy cũng ổn mà Thịnh ( biết đường thì cứ vi vu ) dìa phú yên liên lạc mình, mình chỉ đường đi cho :D (0933513983 nguyên) biết đâu bạn đổi ý khám phá cung mới,suối mới, điểm mới thì sao :))

Nauda ơi !!! Có thổ địa Phú Yên ra tay kìa ... :D . Vậy là chuyến này có Thổ Địa Bình Đinh và Phú Yên thì ấm bụng rồi hén :D ....!!!

Cám ơn bạn xaquehuong nhé :D

babyone
19-03-2013, 13:09
Hi xaquehuong, lâu quá không thấy xuất hiện. Nếu nauda rủ rê được bạn xaquehuong làm hdv thì bạn khỏi ghé chi quán xá mất công, tay nướng gà số 1 đã ở trong tay bạn. :)

xaquehuong
19-03-2013, 16:15
thank chị iu em giờ định cư hẳn ở đây rồi chị ( lâu quá không gặp cũng nhớ chị và cháu) chị nghé phú yên em đãi chị món gà cỏ hấp muối nà (beer)

namnguyen
20-03-2013, 00:20
Nauda ơi là nauda ....Mình cú đầu bạn cốc cốc cốc nè ....!!!
Bạn lại nhầm to nữa rồi , hết biết hôn .

Nước ta chỉ có 1 cực Đông thôi , do chính phủ nhà nước công nhận , đó là Cực Đông - Đại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên . Cách TP. Tuy Hoà gần 40km .

Đó gọi là Cực Đông - Hải Đăng .

*** Còn 1 cái Cực Đông mà gọi là Cực Đông - Mũi Đôi thì phải qua Đầm Môn thuộc tỉnh Khánh Hoà , chèo ghe , đi rừng gần 6 tiếng đồng hồ để tới 1 cục Inox có để chử Cực Đông và Toạ Đô .

P/s : Mình tưởng bạn phân biệt được chứ ...Hicccc . Plan đó mình đi Cực Đông - Hải Đăng Đại Lãnh - Phú Yên . Cách có 40km à .

Rất đẹp , Tối về mình tư vấn cho bạn ...Bạn cứ yên tâm nhé . Nếu thật sự bạn đi Bình Định và Phú Yên chuyến này , mình sẽ hổ trợ bạn tối đa 24/7 luôn :D .



Thịnh chỉnh lại nhé, cực Đông duy nhất được Nhà nước thừa nhận là ở Bán đảo Hòn Gốm, tỉnh Khánh Hòa (tức Mũi Đôi), ghi rõ trong Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam xuất bản. Đây là bản đồ hành chính chính thức của Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan có trách nhiệm cao nhất về địa lý và bản đồ của Việt Nam - thực hiện.

Đến nay chưa từng có văn bản pháp lý nào của nước CHXHCNVN cho là Mũi Đại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên là cực Đông.

nauda
24-03-2013, 18:59
Lịch trình bạn ấy cũng ổn mà Thịnh ( biết đường thì cứ vi vu ) dìa phú yên liên lạc mình, mình chỉ đường đi cho :D (0933513983 nguyên) biết đâu bạn đổi ý khám phá cung mới,suối mới, điểm mới thì sao :))

Tiếc quá giờ mình mới đọc được tin hơi muộn nên không dùng được sự trợ giúp của người thân... :D
Cảm ơn bạn nhiều, chắc chắn sẽ có ngày quay lại, ăn hải sản bờ kè, uống caphe và ngắm nhiều nơi chưa tới!!!
Phú Yên đẹp vô cùng (c)

nauda
24-03-2013, 19:35
Sau những ngày tháng ủ mưu, gấp rút mời gọi và lên kế hoạch cùng với rất nhiều sự chỉ dẫn, giúp đỡ và quan tâm nhiệt tình từ TW đến địa phương, từ các ban ngành đoàn thể...
Ơn giời chuyến đi này của nhà em thành công mỹ mãn và suôn sẻ lắm ạ...
Hãy để những bức ảnh kể câu chuyện của nhà em... (wait)