PDA

View Full Version : Côn đảo - cuộc hành trình đầy sóng gió



Pages : [1] 2

KaDi
15-03-2013, 12:14
Có những năm tháng đi qua mà chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức đáng nhớ, nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi khi trãi nghiệm cùng nhau lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là những cảm nhận của Di khi mà Di có 1 chuyến đi có 1 -0- 2 mà không phải ai cũng có may mắn sống sót trở về nguyên vẹn.Khi cả nhóm phải vượt đại dương trong màng đêm thăm thẳm, trước những cơn sóng dữ cao 7 -8m, lênh đênh 16h trên biển không ăn, không uống để đến được Côn đảo. Nhờ sự trợ giúp của những con người chưa 1 lần biết nhau, cảm nhận được tình người ấm áp, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầy chất phiêu lưu mạo hiểm, mọi người theo chân Di bắt đầu cuộc hành trình nhé


Sau khi chốt đoàn là 11 người, chia làm 2 team
- 2 người ra CĐ = máy bay
- 9 người ra CĐ = thuyền hơi (Tp.HCM – Sóc Trăng – Côn Đảo)
Ngày 7/3/2013
Xe khởi hành lúc 0g30 nên cả nhóm tập họp lúc 7g30 tại bến xe miền Tây.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/01_zps810be674.jpg
2 thuyền đã được chuyển đến bến xe miền Tây

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/02_zpsdc72e21f.jpg
Mọi người đang kiểm tra lại những vật dụng còn thiếu để mua thêm

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/03_zps6d32ad7f.jpg
Mua thêm mấy can đựng xăng để thuyền ra khơi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/04_zpsa689de63.jpg
Mọi việc đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đến giờ lên xe xuống Sóc Trăng thui

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/05_zps08fd8650.jpg
12g30 Xe cũng khởi hành ..sau mấy giờ ngồi chờ đến sốt cả ruột ^^

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/06_zps38654d31.jpg
Dừng chân tại nhà chờ xe Phương Trang tại Tiền Giang

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/07_zps1384b968.jpg

long_vinasun
17-03-2013, 02:15
Chỉ đọc tới 2 chữ thuyền hơi là mình đã thấy rất bất ngờ và khâm phục các bạn, chờ xem hồi ức và những bí mật được bật mí....

KaDi
17-03-2013, 15:13
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/08_zps21a7e73b.jpg
5h Sáng thì xe đến bến Sóc Trăng, đồ đạc ngổn ngang

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/09_zps91d3f8cf.jpg
(anh Vũ nói nhìn 1 nùi này không biết thuyền chạy bao giờ mới tới...^^!)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/10_zps011b26aa.jpg
Vì đến quá sớm, nên chỉ còn cách...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/11_zps8f50d648.jpg
...chờ trời sáng

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/12_zps51e2cc92.jpg
Cuối cùng cũng tìm được 1 bác xe ba gác chở đồ ra chổ hạ thủy ^^

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/13_zps2bfa531a.jpg
Chụp lại hình chớ không bác ý chở đi mà không đến nơi thì ....toi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/14_zps0196f3c8.jpg
Xe chở đồ đạc + 2 thuyền + 1 người theo giữ đồ

KaDi
17-03-2013, 15:16
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/15_zps94e1a809.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/17_zps0d004ab6.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/18_zps4215cdaf.jpg
Đường phố Sóc Trăng

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/16_zps7bfcf7cb.jpg
Nhóm còn lại gồm 8 người đi bộ ra trạm xe bus

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/19_zps054dbd8b.jpg
Xe đến rồi...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/20_zpsd551c7ff.jpg
Khi đến chổ hạ thủy thì mới phát hiện sai chỗ…Đáng lẽ ra là Mỹ Thanh 2 gần cửa biển, còn nơi đây là
Mỹ Thanh 1 (cách cửa biển ~30km) ặc ặc (rồi..1 cái xui)


https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/21_zpsf554ee4f.jpg
Mọi người chuẩn bị Setup thuyền…(Làm màu chụp hình cho có công cách mạng chớ bom gì nổi ~.~)

KaDi
17-03-2013, 15:20
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/22_zpsbd72398f.jpg
bé Linh cũng pon chen....hehe
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/27_zps8c970dd7.jpg
Pha nhớt cho gần 200l xăng chuẩn bị cho cuộc hành trình

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/23_zpsfb7d6b74.jpg
Test máy cho thuyền

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/24_zps6fba7bc6.jpg
Vì chỉ mỗi anh Vũ biết lái nên có 1 khóa học cấp tốc được mở cho toàn bộ 5 nam nhi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/25_zps2b7fa3fe.jpg
Đang học thì 1 động cơ hư, hì hục 1 hồi thì cũng sửa được (2 cái xui)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/26_zps0235916a.jpg
Chạy bon bon không bị gì nha

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/28_zpsd4b91972.jpg
2 thuyền 3.9M và 4.2M cũng đã setup xong...các nam nhi cũng đã học xongkhóa lái thuyền cấp tốc....^^!

tonytrinh N Hợp
17-03-2013, 15:22
Đi thuyền hơi ra Côn đảo! Chỉ có một người biết lái thuyền. Hạ thủy mới có lớp học cấp tốc…
Thật đáng khâm phục.
Chúc mừng các bạn đã có chuyến đi thành công, chờ các bạn viết tiếp hành trình.

KaDi
17-03-2013, 15:22
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/29_zpse036421e.jpg
Mọi thứ đã ok thì leo lên thuyền nào....

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/30_zpsc1acce83.jpg
Mặt mày hớn hở...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/31_zps8efa984e.jpg
Tươi vui..

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/32_zps284a8282.jpg
.tạo dáng..

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/33_zps6a5c4548.jpg
Bà con trên cầu Mỹ Thanh cũng đứng xem.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/34_zps038f8811.jpg
Chân dung anh Vũ "Anh lái thuyền" ...(mới gặp cứ ngỡ giang hồ chốn nào chứ, làm mình thấy ớn ớn, sợ sợ)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/35_zps65ce4a49.jpg
Mặt sông êm ả, phẳng lằng làm sao

KaDi
17-03-2013, 15:24
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/36_zpsed3e7d42.jpg
Đi được 2-3km thì động cơ còn lại ….hư típ (3 cái xui)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/37_zps94db95eb.jpg
Anh Vũ ngồi sửa...hic

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/38_zps521d236c.jpg
Cả bọn tấp thuyền vào ...chờ (ôi lại chờ =_=)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/39_zps9d337176.jpg
Người thì nô đùa ...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/40_zps5de638c4.jpg
Người thì làm gì chẳng biết (mà lúc này mình làm cái gì vậy trời??)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/41_zps71566c75.jpg
Bé Mai đang báo cho 2 người ngoài Côn Đảo tình hình của nhóm

KaDi
17-03-2013, 15:27
Nhắm tình hình không khả quan, đoàn đành quay lại nghỉ tạm ngôi miếu thờ ven sông Hậu

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/42_zps7067d1c4.jpg
Kiếm chổ mát mát neo thuyền

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/44_zpsb51579cb.jpg
Ngủ luôn trên cây

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/45_zps68866808.jpg
Và giữ liên lạc với nhóm Côn Đảo

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/46_zps1d7ba51d.jpg
Anh ý lại hì hục 1 lần nữa sửa động cơ ...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/47_zpsdd52a256.jpg
Cả nhóm đói lữ (từ sáng giờ đã ăn gì đâu). Bắt đầu lôi lương thực khô ra măm măm..

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/48_zpsfff32183.jpg
Nhìn mình thảm quá ...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/49_zpsf59d90db.jpg
...sửa đến chiều, đành pótay...huhu tại sao???

KaDi
17-03-2013, 15:29
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/50_zps3c7d3ae4.jpg
Động cơ đây

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/51_zps7c99b6ed.jpg
Anh Vũ nói nó bị cái gì mình quên rồi, cũng ko rành lắm mí cái máy móc >.<

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/52_zps38f21abd.jpg
Thui thì phải ở lại qua đêm trên miếu, nên để 1 thuyền hư lại, còn 1 thuyền còn lại đi mua đồ ăn về..nấu. Bây giờ thì cùng đoàn tham quan cảnh sống của những ngư dân nơi cửa biển sông Hậu nhé...Dân ở đây hiền hòa, dễ mến lắm các bạn ui

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/53_zpsa9342a0d.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/54_zpsc7383e92.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/55_zps040725ee.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/56_zps4ef816e1.jpg
Cuộc sống trên sông của những trẻ thơ theo bố mẹ lênh đênh trên sông...

KaDi
17-03-2013, 15:31
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/57_zps9eff75ae.jpg
Cuộc sống bình dị

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/58_zpsf161b536.jpg
dễ gần

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/59_zps749f37e8.jpg
rất mến khách

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/60_zps66634e2f.jpg
...chắc phải xem lại giới tính của anh Vũ quá, nhìn mặt phê chưa kìa ..haha


https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/62_zps70da98f1.jpg

KaDi
17-03-2013, 15:33
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/67_zps01c3c904.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/68_zps4e198702.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/69_zpse1aaa4fb.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/70_zps76432783.jpg

KaDi
17-03-2013, 15:34
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/71_zpsa645902e.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/72_zpsed69a359.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/73_zpsaaad0a89.jpg
Cá tươi mới đánh bắt được nha

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/74_zps48ac0f5d.jpg
Nhóm lửa nấu ăn thôi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/75_zpsb16a3fd9.jpg
Dụng cụ nhóm lửa, cuốn sổ ghi chú của tui...huhu

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/76_zps3c013422.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/77_zpsb749f1d0.jpg
Ực ực

KaDi
17-03-2013, 19:09
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/78_zps70314880.jpg
Chuẩn bị chổ ngủ

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/79_zpse44045a6.jpg
Bãi chiến trường...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/80_zps37ea2e80.jpg
Thành quả nè...nhìn còn thèm

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/81_zps8c4334f3.jpg
ực....

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/82_zpsa1928174.jpg
Chén liền và ngay..hehe

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/831_zps285e46de.jpg
GIờ mới có 1 bữa ăn đàng hoàng...hic

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/83_zpsee7c20ae.jpg
200l xăng mà ko ra được Côn Đảo, đành phải bán lỗ lại, thật là đau lòng

KaDi
17-03-2013, 19:11
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/841_zpsc550f878.jpg
Bình minh tại cửa biển sông Hậu

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/842_zps4e465955.jpg
Liều 8 người và 1 liều đơn của anh Vũ

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/84_zps98349963.jpg
Nó đây

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/851_zps05c3f8e2.jpg
Ôi...2 cái thuyền mà không ra khơi được

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/85_zpse985f071.jpg
Đành xếp lại 1 thuyền, chứ còn biết làm gì hơn..hic. Sáng sớm thủy triều xuống thấp, nên phải chờ đến trưa thủy triều lên mới trở về nơi hạ thủy ban đầu, cho xe chở về Tp.HCM, cả nhóm đành hủy chuyến đi Côn Đảo vì chỉ 1 thuyền không thể nào ra khơi được..Tại đây đoàn chia ra 2 team:
- 1 team (5 người): đi tiếp Cà Mau chơi, vì đã lỡ nghỉ phép, không lẽ quay về không không vô duyên như vậy
- 1 team (4 người): Vô cùng muốn ra Côn Đảo nhưng không được, mất hứng thú đành về lại Tp.HCM chứ không còn lòng dạ nào đi Cà Mau.
Đành lỡ hẹn với team kia (2 người đi máy bay) hiện đang ở Côn Đảo đang vi vu tận hưởng cảnh đẹp Côn Đảo..hức

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/87_zps7a683e2e.jpg
Trong khi chờ thủy triều lên, team 4 người về tp đi lòng vòng chơi và kiếm dừa nước cho mọi người

KaDi
17-03-2013, 19:14
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/88_zps0e819bd5.jpg
Cầu khỉ..

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/92_zps29ced295.jpg
Cao đến nỗi dân ở đây còn ngán đi lại

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/93_zpse26078ba.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/94_zps1a860714.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/91_zpsf6c22d2d.jpg
Cái nồi của mình...rủ chơi oánh bài quẹt lọ nghẹ cho nồi sạch bớt mà hem ai chịu chơi...~.~

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/89_zps6924c84a.jpg
Có 1 cái cây cao cao

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/90_zps40ac55a5.jpg
Và con khỉ con con leo lên

KaDi
17-03-2013, 19:17
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/95_zps4739989e.jpg
Đến trưa thủy triều lên, mọi người lên thuyền về lại Cầu Mỹ Thanh 1

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/soctrang/96_zps309122bd.jpg
Chính thức hủy kế hoạch đi Côn Đảo, lòng đầy luyến tiếc.

Mình nhớ 2 người ngoài Côn Đảo có nói Côn Đảo linh thiêng, có duyên mới đến được có lẽ 9 người chúng ta không có duyên với Côn Đảo, chẳng vì thế mà đoàn xui đến 3 lần:
1. Hạ thủy sai nơi
2. Động cơ 1 vô nước hư - sửa được
3. Động cơ 2 hút sình hư - hư luôn
Trong khi test nơi hạ thủy trên bản đồ chính xác, nhưng không ngờ lúc đi lại sai. Còn động cơ thuyền thì trước khi cho ra bến xe miền Tây anh Vũ đã test tất cả đều ổn, thì tại sao lúc đi lại hư cả 2 động cơ, sửa cả ngày cũng không được ??.
Đây có lẽ là điềm báo gì chăng, là điềm báo không cho cả bọn đi Côn Đảo... (sau này mình mới hiểu và cảm ơn vì những điềm báo linh nghiệm đó)

KaDi
17-03-2013, 19:21
Sau khi team kia (5 người) đi Cà Mau chơi, team còn lại (4 người) đang ngồi ủ rũ giữa trưa ở bến xe Sóc Trăng mua vé chờ (cứ là chờ quài vậy hở trời) 12g đêm về lại Tp.HCM, mọi người đang 8 chuyện định rằng cả buổi chiều sẽ đi Chùa Dơi, chùa gì gì đó (toàn chùa..hic)...tham quan nơi đây chớ hổng lẽ ngồi tại bến xe đến 12g đêm?...

Trong lúc ngồi 8 chuyện và luyến tiếc Côn Đảo, thì bất chợt cả bọn nói chơi và thầm ước: "Giờ ra Côn Đảo được nè"..ừa há...tại sao giờ không ra Côn Đảo, có 1 thuyền chạy được, chở 4 người thuyền cũng nhẹ. Giờ mới có 2h trưa thui, nếu chuẩn bị và đi thì đến 9-10h đêm sẽ tới Côn Đảo, sẽ gặp 2 người kia, sẽ đạt mục đích ban đầu, hy vọng lại lóe lên nhưng...ngẫm nghĩ....có nên đi không???

Nếu đi chúng ta phải vượt biển đêm, có 1 người biết lái tàu và biết bơi thôi, 3 người còn lại không biết bơi, không biết gì về thủy triều, sóng, biển, bão cũng như những mối nguy hiểm đang chờ 4 người khi lênh đênh giữa biển đêm bao la??? Lỡ chết máy giữa biển? cá mập? thuyền bị lủng? gặp bão? hoặc chẳng may 1 người rớt xuống biển hay cả 4 rớt luôn ??? Hoặc thuyền bị trục trặc gì lạc đâu đó giữa đại dương, sẽ trôi về đâu? liệu 4 người có còn được trở về ?

Tất cả nỗi sợ và lo lắng bị lấn áp bởi 1 niềm khao khát mãnh liệt: PHẢI ĐI CÔN ĐẢO

Chẳng phải 4 chúng ta ngồi đây vì muốn đi Côn Đảo sao, giờ có cơ hội sao chúng ta không đi??Tại sao lại bỏ qua cơ hội này? 4 người tức tốc liên hệ với nhóm 2 người ngoài Côn Đảo rằng đoàn sẽ ra Côn Đảo với mọi người và giữ bí mật với nhóm đi Cà Mau (sợ mọi người giận ^^!). Nhóm 2 người ngoài Côn Đảo gồm Huệ và Sơn, khi nghe đoàn sẽ ra 2 người lập tức hồi vé máy bay và đợi nhóm. Huệ chụp ảnh biển ngoài Côn Đảo để anh Vũ xem con sóng (biển có động hay bão gì không đó mà). Sơn thì chuẩn bị đồ nhậu..ehhehe

Bây giờ việc còn lại là phải tìm chổ hạ thủy gần cửa biển, mua xăng (xăng kia đã bán hết rồi..híc), đồ ăn, áo mưa, nước....

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/97_zps61e1de80.jpg
Mặt mày hớn hở, hăng hái lên taxi ra nơi hạ thủy...oh yeah

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/98_zps2c990ef7.jpg
Bãi bồi...là nơi thuyền ta ra khơi đi Côn Đảo

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/99_zps3cdee7a1.jpg
Thủy triều xuống, thuyền mắc cạn trên bãi bồi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/100_zps108b6313.jpg
Chụp 1 tấm kỷ niệm

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/101_zpse7b28714.jpg
Dây neo thuyền

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/102_zpsf9cf3ce2.jpg
Taxi đi sâu vào bãi cho thuyền dễ xuống

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/103_zps703ac5c4.jpg
Lúc này trời đã gần tối, khoản 5-6h tối

KaDi
17-03-2013, 19:25
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/104_zps54c7bb6c.jpg
Quang sát bãi bồi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/105_zpsedb3de57.jpg
Bắt đầu dỡ thuyền xuống

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/106_zps1b91bcab.jpg
Ngư dân thấy lạ...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/107_zps307ebe1d.jpg
Mọi người kéo lại ? thăm sự tình

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/108_zps1c6b5ed0.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/109_zpsc5c5cbb5.jpg
Lại setup thuyền...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/110_zps1c63f040.jpg
Trong đêm tối ta chuẩn bị cho kế hoạch vượt biển..

KaDi
17-03-2013, 19:27
Lúc này là ngày 8/3 nên 2 nam nhi làm thui....nữ thì đứng nhìn... ^^
Đây là quang cảnh chuẩn bị thuyền ở bãi bồi ..
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/111_zpsac2de22d.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/112_zps72e54828.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/113_zpsfe131300.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/114_zps720a97c2.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/115_zps56f4ba71.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/116_zpsf0aa7ad3.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/117_zps89b25d00.jpg

KaDi
17-03-2013, 19:28
Bác tài và các bán ngư dân ở lại xem mọi người setup thuyền...
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/118_zpsf0bcb805.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/119_zpsdd7c55ba.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/120_zps202bd1da.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/121_zpsca82b12d.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/122_zpsd2f8071c.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/123_zps59adacf3.jpg
Sau khi setup xong, nhờ bác taxi chụp 1 tấm trước khi lên đường.

Các bạn biết không lúc này mình bắt đầu thấy....nhớ mẹ, nên đã điện thoại cho mẹ, nói với mẹ rằng con nhớ mẹ lắm, sau chuyến đi này con sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không làm mẹ buồn nữa...T_T. Mama mình vẫn đinh ninh mình đi Sóc Trăng với công ty ăn đám giỗ của sếp, chứ nào biết con gái mama chuẩn bị vượt biển giữa màng đêm như thế. Nếu mama mình biết mình đang làm gì chắc ngất lên ngất xuống thôi (hy vọng các bạn đừng học mình cái vụ này...(_ ._!))

Vũ Phạm
17-03-2013, 22:15
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/n0114_zps216624d1.jpg
Bổ Sung thêm hình bản đồ mà em vẽ trên bản đồ Google map , tổng quãng đường là 84 . Nhưng trên thực tế chấm tọa độ trên GPS Garmin oregon 550 là 94km.

Phuongdiver
17-03-2013, 22:56
Botay với bác Phạm Vũ. Bác liều quá bác ơi. Mấy bạn kia là newbie nên ...liều là phải rồi. Còn bác Vũ thì liều hơn cả chữ liều,hihi

Vũ Phạm
17-03-2013, 23:28
Botay với bác Phạm Vũ. Bác liều quá bác ơi. Mấy bạn kia là newbie nên ...liều là phải rồi. Còn bác Vũ thì liều hơn cả chữ liều,hihi
Có cúng thêm con heo quay cho chuyến sau thì em cũng chẳng dám liều như vậy đâu. tối 8/3 trước lúc khởi hành em cũng đã tham khảo thời tiết , hướng gió và đặc điểm vùng biển Côn Đảo rồi , nói chung là rất lý tưởng cho cho chuyến đi. Biển êm , không có sóng , gió đông cấp 2 -3. Ai ngờ khi đi ra cách bờ khỏang 20-30km thì biển động cấp 6, cấp 7 , gió giật rát cả mặt. Động cơ chạy hết công suất cũng chỉ được 12-15km/h.

thinhduyquach
18-03-2013, 00:18
Các bạn là '' Phượt's Got Talent '' :D ....!!!!
Từ khi vào đây là thấy được những người bạn có nhiều cách Phượt mà chắc ít ai dám thử .
1. Xích Lô Xuyên Việt
2. Đi Bộ Xuyên Việt
Và bây giờ là thuyền hơi vượt sóng đến Côn Đảo .

P/s : Đọc bài mà thấy rùng mình :D ....Mình đi Phà từ Đình Khao từ bờ này sáng bờ bên kia gặp mùa gió chướng , sóng dềnh dềnh mà muốn đáy trong quân rồi :D ....!!!

Chúc các bạn có nhiều sk .

Le Hue
18-03-2013, 07:13
Côn Đảo - Đất Thiêng nên có Duyên mới tới: 4h30 sáng 6/3, dậy sớm lọ mọ lên sân bay để xin check in được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, săn ảnh Côn Đảo từ trên cao, quả thật "ở hiền gặp lành", được ngồi ngay cứa sổ---cánh máy bay, thế nên "buồn ơi là sầu"
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2682_zpsd3e1f229.jpg

Và ấn tượng đầu tiên:https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2683_zps1f32577f.jpg
Côn Đảo yên bình, xanh mát và con người thân thiện, đẹp và tôn nghiêm... đi nhờ xe 1 anh trai tốt bụng về thị trấn, co đường quanh co biển với 2 hàng Hoa Anh Đào Hồng - Trắng nở rộ, lòng chợt nghĩ, chắc sẽ ngất ngây trước cảnh đẹp nếu chạy = xe máy trên đường này. ĐẸP...https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2690_zps1ba480e2.jpg , liền nhắn tin push tinh thần Đồng Bọn đang Hạ Thủy ở Sóc Trăng, " ở đây đẹp lắm, phải đến đó nhé.."
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2721_zpsff4a7b46.jpg

Le Hue
18-03-2013, 07:25
Thị Trấn Côn Đảo nhỏ, chỉ lòng vòng khoảng 15-20 phút là xem như đã nhớ 1 số con đường nhất định đến trung tâm! Sáng thanh bình trong từng sinh hoat của người dân địa phương, tôi lang thang chiêm ngưỡng cái hạnh phúc trong những "giờ phút" còn đang được 1 mình tại Côn Đảo, vì chắc hắn nếu nhóm kia ra, cảm giác sẽ khác hơn nhiều.
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2734_zps515b75fc.jpg
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2739_zps611ba008.jpg
CÔn Đảo không có đặc sản như trong suy nghĩ, dùng tạm bữa sáng với món Bún Riêu và nghe các anh bộ đội lẫn người dân bàn về vụ SÓng To Gió Lớn thuyền đến chậm hơn 2 tiếng....Báo tình hình cho Đồng Bọn...lòng hồi hộp có đi khi nào mình đi chuyến này 1 mình không ta???

Le Hue
18-03-2013, 07:38
Đội Sóc Trăng với tinh thần hăm hở, 9 con người + lại mà ==>ko có việc gì khó, đứa nào nhăn nhó cho ra khỏi Đội:)), uhm chuyện biển khơi mà, nói gì được với các bạn khi đã máu:). Thì ta lại lang thang khám phá vùng đất này, ngạc nhiên trước những ngôi nhà sạch sẽ, cổ kinh, nhưng con đường xanh rợp và không gian vắng lặng...chỉ có tiếng lá bàng rơi....làm cho lữ khách say đến mê muội, :)
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2796_zpsf1db551a.jpg
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2801_zpse0b1c3b2.jpg
Đi mãi cũng mỏi, kiếm Cafe Võng đu đưa đón gió, 8 với người địa phương, nhận tin báo Hạ Thủy lệch điểm, động cơ hư...:((, chắc hôm nay 1 mình Huệ homestay:(, thôi thì tá túc tạm, đợi tin đồng bọn vậy

Le Hue
18-03-2013, 07:45
"Tình hình rất căng thẳng, có khi chị Huệ phải plan tour 1 mình rồi", em Mai báo tin buồn rười rượi, đôi Sóc Trăng còn buồn hơn, đi chưa tới về chưa đành....May mà có thêm anh Sơn Núi Lửa, bay ở phút 89, thôi thì Nhậu xã xui, chuyện gì tới sẽ tới, biết đâu sáng mai động cơ hết hư, lại hoành tráng.
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2843_zps41fcea32.jpg
Đêm đó ngủ dưới rừng Tràm, gió khua ào ào qua mái tôn, cảm giác như ngày bé ngủ nhà mùa Bão, chập chờn nói với cô Chủ Nhà, "cũng may bạn con không đi Côn Đảo tối nay, sóng gió thế này, Thuyền còn bị hủy thì huống gì thuyền hơi"....

pechuot_nt
18-03-2013, 07:57
up nhanh c Di ơi :((, hồi hộp quá à

Trần Quyền
18-03-2013, 08:05
Mình e nếu, các bạn up tiếp hình (có lẽ là các bạn đã ra côn cảo bằng phương tiện này) theo quy định về an toàn hàng hải và quy định về quản lý vùng lãnh hải của Bộ đội Biên Phòng, chắc chắn các bạn sẽ bị phạt nguội, nếu có hình ảnh cho thấy điều đó. Chúc các bạn đã có 1 thử thách ghê gớm và sống sót trở về.

Le Hue
18-03-2013, 08:15
Côn Đảo - Tìm về lịch sử, ẩn hiện vết thương qua từng lời kể.https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2895_zps9664dd50.jpg
Trong căn phòng tra tấn chật hẹp, có những con người đã hi sinh vì ngộp thở, những người chết vì đòn roi, những người chết vì tinh thần áp bức. Có người sợ khi đến Côn Đảo vì cảm giác đi trên những xác người, đó là cái Hồn Thiêng của Đấthttps://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2902_zpse89dd916.jpg
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2912_zpsc9877e27.jpg

Phuongdiver
18-03-2013, 10:08
Trong lịch sử các phượt thủ, đã có bác Tùng xích lô xuyên Việt bằng xích lô. Đạp xe đạp,xe gắn máy thì đã có 1 "trung đội" rồi. Đi bộ cũng đã có vài bác. Xem ra bác Pham Vũ trước sau gì cũng xuyên Việt ven biển bằng thuyền cao su. Kiểu này mình phải động não tìm cách xuyên Việt mới quá. Chẵng lẽ lặn xuyên Việt hả trời??????

annjonghung
18-03-2013, 11:11
Xem 1 lượt topic, tôi thật sự rất nể các bạn trong chuyến đi vượt biển đêm đến CĐ bằng thuyền hơi, chuyến đi chưa được kể đầy đủ nhưng cứ nghĩ đến giả thuyết nếu thuyền lại chết máy (như 2 thuyền kia) giữa biển khơi bao la, trong màn đêm bất tận thì tôi lại càng thấy chuyến đi quá nguy hiểm và nhiều rủi ro. Các bạn nên cân nhắc hơn về sự an toàn trong những chuyến phượt sau. Thân mến.

phongk
18-03-2013, 13:41
Có những năm tháng đi qua mà chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức đáng nhớ, nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi khi trãi nghiệm cùng nhau lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là những cảm nhận của Di khi mà Di có 1 chuyến đi có 1 -0- 2 mà không phải ai cũng có may mắn sống sót trở về nguyên vẹn.Khi cả nhóm phải vượt đại dương trong màng đêm thăm thẳm, trước những cơn sóng dữ cao 7 -8m, lênh đênh 16h trên biển không ăn, không uống để đến được Côn đảo. Nhờ sự trợ giúp của những con người chưa 1 lần biết nhau, cảm nhận được tình người ấm áp, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầy chất phiêu lưu mạo hiểm, mọi người theo chân Di bắt đầu cuộc hành trình nhé


Mình thấy rùng mình rồi đấy, các bạn tiếp nhé.

1000volt
18-03-2013, 13:49
Có cần thiết phải liều lĩnh như vậy không nhỉ ?!...

kimngoc79
18-03-2013, 13:56
Đang hồi hộp nghe kể ,bác nói vậy bạn Di hết dám kể típ rồi :( Tôi nghĩ phạt nguội cũng khó ,miễn sao đừng up hình có Côn Đảo ,sau này mấy a í có hỏi thì bảo đi lòng vòng ở bãi biển chơi thôi ,làm gì được nhau :))

KaDi
18-03-2013, 17:04
Mình e nếu, các bạn up tiếp hình (có lẽ là các bạn đã ra côn cảo bằng phương tiện này) theo quy định về an toàn hàng hải và quy định về quản lý vùng lãnh hải của Bộ đội Biên Phòng, chắc chắn các bạn sẽ bị phạt nguội, nếu có hình ảnh cho thấy điều đó. Chúc các bạn đã có 1 thử thách ghê gớm và sống sót trở về.

Dạ, mấy anh biên phòng Côn Đảo đâu có phạt nguội đâu anh. Mấy ảnh phạt nóng luôn mà. Đến ngày cuối cùng tụi em bị hốt trọn ổ 4 đứa kèm tang vật - thuyền hơi về đồn ngay trong đêm...Nhưng sau khi kiểm tra phương tiện và trang thiết bị an toàn và bằng lái tàu, giấy tờ + thành khẩn và nhiệt tình khai báo mục đích ra Côn Đảo là du lịch . Mấy anh chỉ nhắc nhở rằng lần sau nếu ra phải trình báo cơ quan biên phòng biết, chứ hem được tự ý vào nhà người khác mà không xin phép....:T

observer
18-03-2013, 21:02
Tôi rất mê phiêu lưu - đã tham khảo suốt 4 trang hồi ức Phượt của các bạn. Xin hỏi một câu: " Qua các sự việc trên, các bạn có tự hào không ạ?"

trungtinh07
18-03-2013, 22:12
Các bạn là '' Phượt's Got Talent '' :D ....!!!!
Từ khi vào đây là thấy được những người bạn có nhiều cách Phượt mà chắc ít ai dám thử .
1. Xích Lô Xuyên Việt
2. Đi Bộ Xuyên Việt
Và bây giờ là thuyền hơi vượt sóng đến Côn Đảo .

P/s : Đọc bài mà thấy rùng mình :D ....Mình đi Phà từ Đình Khao từ bờ này sáng bờ bên kia gặp mùa gió chướng , sóng dềnh dềnh mà muốn đáy trong quân rồi :D ....!!!

Chúc các bạn có nhiều sk .
Chuyến này lúc đầu a có tham gia đó :) nhưng mà sau cùng đc thông báo lịch ngày đó chứ k có Thịnh thấy a trong đây rồi đó :)

pechuot_nt
18-03-2013, 22:21
Tôi rất mê phiêu lưu - đã tham khảo suốt 4 trang hồi ức Phượt của các bạn. Xin hỏi một câu: " Qua các sự việc trên, các bạn có tự hào không ạ?"
Tại sao không! :)

Le Hue
18-03-2013, 23:24
Cầu Ma Thiên Lãnh- Nơi bắt đầu của chuyến Vượt Biển lịch sử bằng Thuyền Hơi của 4 con người, chỉ cần 1 câu hỏi: " Biển Côn Đảo êm ko em, chụp anh tấm hình, nhìn xem trời nhiều gió như hôm qua không???"
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2929_zps78e9fdb9.jpg
==>Khổ, gặp trúng con nhỏ chém như mình, okie alehap, chụp 1 tấm hình báo cáo cầu Tàu 914 trong tình trạng sóng êm ả, gió nhẹ nhàng, và sự mong chờ của 2 con người đang hưởng thụ vẻ đẹp lãng mạn của Côn Đảo.
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2939_zps164b534e.jpg

Nữa lo, nữa vui, nữa ngờ, nữa khoái...uh thì có duyên mới đến mà...Trong đầu 2 đứa nghĩ:"chắc vừa hạ thủy thì lại hư động cơ thôi"...cứ từ từ tính, giờ thì đi trekking, ngắm san hô và tận hưởng buổi chiều tối cuối cùng như kế hoạch, biết đâu họ đến được và biết đâu không...Mọi thứ vẫn chưa trễ mà...
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2927_zps82c70bae.jpg
Báo cáo tình hình cầu 914 qua hình ảnh trên đường về, lịch là tối nay lại lang thang ăn Vịt Lộn :(, mà cứ 30p gọi điện về đất liền 1 lần, để chắc chắn các bạn có VƯỢT BIÊN hay không.

16h thông báo đội 4 người chuyển điểm về hcm = đi Côn Đảo...

17h thông báo đang đưa thuyền xuống khu vực Hạ Thủy...

18h thông báo đã đến nơi nhưng nước cạn...

19h thông báo đang đợi và sắp xếp hành trang...

20h30 thông báo ăn no và đợi nước lên...

22h00 thông báo đang nhờ ngư dân đẩy thuyền ra....

......22h....và những giây phút nặng nề sau đó: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang Vượt Biên, trong vùng phủ đầy SÓNG và....GIÓ"

Le Hue
18-03-2013, 23:27
24h00, tự dằn vặt mình đã sai hay đúng khi thông báo Biển Êm, Trời Đẹp, tự thấy áy náy khi mình đã không tính toán thật kĩ cho các bạn và phân tích về sự rủi ro ( vì nghĩ đi từ lúc 5h thì 8h tới:(...Và hành động đầu tiên nghĩ được, là lên Mộ Cô 6 cầu xin cả bọn bình an, có thể quay lại đất liên hay đến Côn Đảo cũng được, miễn An Toàn...nếu thực sự linh ứng, khi bước chân đến đây, con sẽ dẫn đồng bọn lên tạ ơn Cô.
https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2827_zpsf75afc27.jpg
Mình ở Homestay không có điện, nhờ anh Núi Lửa sạc pin đt dùm, và mở máy 24/24 nếu Đồng Bọn đến nữa đêm, giờ nào cũng được, miễn đến là đón....Mà cứ sợ ông ấy ngủ, ĐỒng Bọn vật vờ ngoài Bãi thì khổ....Vậy mà, điện thoại không 1 tiếng chuông reng.
Đêm Trăn Trở: 02h30, nằm chập chờn mơ thấy Kadi gọi điện, "bọn tui tới rồi bà ơi, giờ sao vào chỗ nào", thức dậy trong màn đêm, đầy hoang man, lo sợ, sao vẫn chưa thấy anh Núi Lửa báo, sao vẫn không thấy động tĩnh gì, sao trời sáng lâu thế....và SAO?SAO?SAO?....đủ cả thắp sáng cho 1 bầu trời đêm í...:(
4h30, mơ nghe tiếng gọi của anh Núi Lửa văng vẳng " Tụi nó đến rồi, ra đón tụi nó em ơi...', vui sướng thức dậy...vẫn 1 màn đêm tĩnh mịch...Sao Côn Đảo trời lâu sáng thế, sao vẫn chưa có tín hiệu gì, hay là động cơ hư nên ở lại Sóc Trăng, vì thì sao không goi???
Hay bị Tàu Lớn tung vào??Hay bị Cá lớn cắn xì Thuyền?, Hay là Sóng Gió quá rớt mất ai rồi??...toàn bộ giả thuyết và giả thuyết thoải mái nhất là họ lừa mình...Và thức đợi đến khi trời sáng.

Le Hue
18-03-2013, 23:37
Ngày Mịt Mờ 6h30, anh Núi Lửa mệt mỏi qua Quán, "không ai gọi em ah"....rồi quyết định giữ nguyên Vé Bay chuyển 15h30, uh thì cứ đợi vô vọng. Đầu tiên, chạy ra Cầu Tàu hỏi thăm người dân Chài, đêm qua biển động không? Đêm qua có ai thấy con Thuyền Hơi đi về hướng Côn Đảo không?? Có vụ tai nạn nào trên Biển đêm qua không...Mà hầu như Vô Vọng, chỉ có tin vui là đêm qua người ta đánh các cũng rất đông.

https://i1289.photobucket.com/albums/b512/helen_lehue/IMG_2781_zps672b3049.jpg
Côn Đảo Time Square, ngồi uống cafe, lòng não nề, thời gian chậm chạp, đầu óc không thể suy nghĩ tiếp, Sao thế nhỉ??? Lúc này cũng chẳng còn hứng thú để đi đâu nữa, ghé chợ mua Món Quà Lưu Niệm cho cô bạn thân đang sưu tầm móc khóa, không dám gọi điện về nhóm đang đi Cà Mau để thông báo, mà chờ đợi, hỏi thăm mọi người thì quá mông lung. Người dân Côn Đảo biết chuyện, họ kể thêm về những chuyến vượt ngục, về những sự cố trên Biển, về những rủi ro...mà nói chung là những thứ làm tinh thần đi xuống. Mình nghĩ, nếu mình là Trưởng Nhóm, mình sẽ tấp theo thuyền đánh cá nếu cảm thấy không an toàn, nhưng mình đang ở đây, không biết họ có nghĩ vậy không??

Rồi lo sợ đến cái chết, đến sự trôi dạt. Chết vì lạc, chết vì khát, chết vì đói, chết vì vô vọng....Hix...kiu anh Núi Lửa đọc tin tức thử xem, ổng mắng. Lòng tự nhủ, mấy người này mình chưa kịp làm quen vì mình BAY, mà không lẽ họ Chết nhanh vậy....Nếu mà họ còn sống, chắc mình sẽ ôm cả bọn mà KHÓC, khóc vì lo, vì bắt tui thức nguyên đêm, vì liều lĩnh, vì tui lỡ dại...và VÌ HẠNH PHÚC.

Le Hue
19-03-2013, 00:02
Phút cuối - họp mặt trong hồi hộp, trong giận hờn và vui sướng:
13h00, chuẩn bị xe đón đi Sân Bay, đội Thuyền nếu đến được thì chỉ gặp mặt chia tay. Vì tin nhắn "Mọi người đang ở đâu rồi, lo quá..., ko liên lạc được" - báo Kadi đã nhận được, vậy là họ còn Sống, thôi mình về thành phố, có lẽ họ được Tàu cứu và mang vào đất liền.

14h00, anh Vũ - người về từ Biển Khơi thông báo, "thuyền cách bờ khoảng 16km, giờ đậu ở đâu???".... Có bao giờ bạn trải qua cảm giác, khi niềm tin và hi vọng đã mất đi, và mọi thứ về 1 cách trọn vẹn, có bao giờ bạn biết hạnh phúc là lúc mình có thể khóc được, và bạn hiểu khi vượt qua tất cả những cảm xúc đó, 2 chữ TÙY DUYÊN của một kiếp người là thứ cần đáng đong đo. Và tôi đã hiểu, thứ cảm xúc đó được gọi là HẠNH PHÚC.
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2969_zps499ec121.jpg
Họ đã đến, như những người Hùng, như những người Điên, với tất cả các từ ngữ để nói về cái liều lĩnh và mao hiểm, có thể phải hết cả cuộc đời họ cũng không bao giờ quên, ĐÊM HUYÊN THOẠI đó...!!!
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2982_zps544ef43d.jpg
Và vui mừng khôn siết, tôi ghi lại toàn bộ hình ảnh, từng vẻ mệt mỏi của từng người, sau 1 đêm vật lộn với mẹ thiên nhiên, sau 1 đêm vô vọng của Kadi về giấc mơ Côn Đảo, sau 1 cảm xúc vô cảm trước những khó khăn của sóng gió - Linh Vũ , trước sự dzữ tợn và hãi hùng của anh Trực, và đấu trí, định thần, quyết tâm của anh Vũ....
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2995_zpseb32452f.jpg
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2994_zps3ce558d4.jpg

Tôi gọi là là Hội Tự Kỷ,,,mà chắc phải thế họ mới làm nên lịch sử nhỉ???Không cần biết đúng hay sai, tôi chỉ nghĩ rằng CUỘC ĐỜI có những điều qua đi, có những điều trở thành mãi mãi...và có lẽ họ sẽ là những con người trong Đời không thể quên nhau.
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3110_zps09eb905d.jpg
Và người Hùng lặng lẽ....được nghỉ ngơi yên bình nằm nghe sóng vỗ, cuộc đời nó cũng đã ghi lại 1 chuyến đi, làm nên LỊCH SỬ, 65 năm trước người xưa vượt ngục, 65n sau người nay Vượt Biên :).
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3032_zpsa247f2c4.jpg

pechuot_nt
19-03-2013, 00:14
Cảm xúc vô cảm của Linh Vũ là sao c Huệ? E cũng quyết tâm như a Vũ mà (c)

Le Hue
19-03-2013, 00:20
Cảm xúc vô cảm của Linh Vũ là sao c Huệ? E cũng quyết tâm như a Vũ mà (c)

===>lúc lên bờ, phóng viên Lê Huệ đến phỏng vấn, "mài" có trả lời vậy đâu?? Còn chưa kể cái lần xin phép:"ANh ơi em ÓI được không?" của em vào đó..

thinhduyquach
19-03-2013, 00:47
Tôi rất mê phiêu lưu - đã tham khảo suốt 4 trang hồi ức Phượt của các bạn. Xin hỏi một câu: " Qua các sự việc trên, các bạn có tự hào không ạ?"

'' Triệu người thương có mấy người yêu , khi lìa trần có mấy người đưa '' ....!!!!

P/s : Tức nhiên là bạn ấy làm được như thế thì chắc rằng 1 điều là bạn ấy rất tự hào rồi . Người ta chia sẻ , dù không học hỏi nhưng ít ra cũng có cái mà cho mọi người xem .

Biết đâu sau chuyến mạo hiểm này , bạn ấy sẽ nghĩ khác hơn về c/s mình đang có ...Và sau này bạn ấy có gặp bất trắc , nguy khó trong cuộc đời thì cũng dễ dàng vượt qua .

.....Còn bạn hỏi cơ người ta và dislike bài của người ta như thế thì sao chứ .



Chuyến này lúc đầu a có tham gia đó :) nhưng mà sau cùng đc thông báo lịch ngày đó chứ k có Thịnh thấy a trong đây rồi đó :)

Hic ...Thật không vậy anh , nếu mà a có đi chuyến này thì em sẽ rất '' quý '' anh đó :D .

liska
19-03-2013, 01:49
Thiệt tình mình vừa đọc mà vừa hồi hộp, vừa nể các bạn mà cũng vừa thấy các bạn điên rồ quá! Có cho tiền mình cũng không dám ngồi lên một chiếc thuyền cao su vượt biển trong đêm như thế! Khâm phục khả năng của người lái thuyền, quá giỏi vì đã truyền thêm can đảm cho những thành viên khác trong suốt hành trình bão tố như vậy!

pechuot_nt
19-03-2013, 08:17
===>lúc lên bờ, phóng viên Lê Huệ đến phỏng vấn, "mài" có trả lời vậy đâu?? Còn chưa kể cái lần xin phép:"ANh ơi em ÓI được không?" của em vào đó..

Óa, tại lúc đó ko biết ói có ảnh hưởng tới sức khỏe ko nên vậy, mà ói xong thấy phẻ ra nên hôm sau cũng ráng làm mấy trận ra mật xanh mật zàng để có sức đi tiếp, hehe ;)

KaDi
19-03-2013, 09:04
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/124_zpsfeb492b0.jpg
Kiểm tra lại bản đồ GPS và la bàn
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/126_zpse79e78ea.jpg
Kèm điện thoại hoạt động tốt

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/127_zpsd30e7f40.jpg

Giờ gắn động cơ vào
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/129_zps0cc15626.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/130_zpsd9c85196.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/131_zpseb24d972.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/132_zps0d36c9f9.jpg

KaDi
19-03-2013, 09:07
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/133_zps4ed77ee2.jpg
Động cơ cũng đã yên vị trên thuyền 4.2M

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/134_zps8d34ae12.jpg
Dán thêm đề can phản quang để lỡ tàu bự nào thấy còn né thuyền mình nữa chứ

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/135_zps858c043e.jpg
mấy cái đề can sáng trong đêm...khỏi lo đụng thuyền ^^!

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/138_zpsd77aa14e.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/136_zpsbdc81c84.jpg
Tất cả xong xuôi, giờ thì nạp năng lượng trước khi lên đường

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/137_zpsb9ea3e12.jpg
Mời cả nhà dùng cơm

KaDi
19-03-2013, 09:10
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/140_zpse329782c.jpg
Khuôn mặt tươi tắn trong thời gian chờ thủy triều lên tại bãi bồi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/141_zpsda154e39.jpg
Ngồi lại 8 chút và bâng quơ nghĩ: Côn Đảo chắc là đẹp lắm nhỉ. Mình chắc sẽ đến nơi nhanh thôi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/142_zps0e1a38e5.jpg
Thủy triều đã lên, chúng ta đi thôi...Nhưng do bãi bồi quá cạn và lún, nên 2 anh ý lên thuyền trước. Đành phải chèo lại tàu cá gần đó để đón 2 đứa con gái (8/3 có khác ^^). Thấy 2 người hì hục chèo chèo, chống chống đón 2 đứa mà cảm động

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/143_zpsc0bfe83f.jpg
Cột dây neo lại

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/144_zpsace935e8.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/145_zps6456de07.jpg
Nhìn gần thế thôi, chứ chèo vất vã lắm...hic

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/146_zps48daf4dc.jpg
Nhờ mấy chú mấy bác đỡ mới nhảy xuống được đó

KaDi
19-03-2013, 09:11
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/147_zps1c877060.jpg
Quang cảnh thủy triều lên, nước vào có 1 dòng nhỏ chính giữa thôi, vừa đủ nổi thuyền, chứ không nổ máy đi được

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/149_zps15257eba.jpg
Mọi người vui vẻ tiễn chúng em ra khơi và chúc chuyến đi may mắn (Mình nghe loáng thoáng mọi người nói rằng không biết chúng đi có được không, chứ ngư dân ở đây mấy ngày nay không dám ra khơi vì biển động - nghe mà hông dám nói sợ mọi người bất an, nên thôi luôn)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/150_zps82348770.jpg
1 tấm trước khi đi nào ^^

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/151_zps3b210690.jpg
Đã lên thuyền đầy đủ, giờ chèo hơn 300m ra biển

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/152_zpsce7b0f57.jpg
Nước chỉ trên đầu gối thôi nên rất khó đi..

KaDi
19-03-2013, 09:14
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/154_zpsaa6bcacb.jpg
Lúc này mặt còn tươi nhé, xếp đồ đạc lại gọn gàng

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/153_zps246cfbaa.jpg
Nhưng thủy triều lên chậm quá,nóng cả ruột... nơi này cạn + toàn rác ny long không thể nổ máy được, chỉ còn cách chèo mà thôi.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/155_zps825e850b.jpg
Bác đẩy thuyền bảo chờ chút nước lên cao hơn rồi hãy đi, nhưng sợ 2 người ngoài Côn Đảo chờ lâu lo lắng nên cố sức chèo chống cho mau. Bác thấy team quyết tâm quá nên nhảy luôn xuống đẩy giúp cả bọn ra biển. Nhìn bác lớn tuổi đẩy từng bước trong khi bùn ngập nửa người ... bọn mình xót lắm..nhưng không còn cách nào khác đành phải nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của bác T_T.. Chưa bao giờ bọn mình thấy 300m xa dã man như vậy

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/160_zps2c02bed6.jpg
Bắt đầu căng thẳng rồi đây.đã đến gần biển...gió biển vào rát cả mặt, 2 tên con trai thì típ tục chèo, 2 đứa con gái thì rọi đèn xem chướng ngại vật phía trước

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/169_zps96de0e12.jpg
Và đây là màng đêm thăm thẳm phía trước,không thấy gì cả....
............
.................
........................
Cuối cùng cũng ra đến biển và ...cuộc hành trình đầy sóng gió bắt đầu.....

KaDi
19-03-2013, 09:20
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/170_zps4fb43d3b.jpg

phongk
19-03-2013, 09:36
Tôi rất mê phiêu lưu - đã tham khảo suốt 4 trang hồi ức Phượt của các bạn. Xin hỏi một câu: " Qua các sự việc trên, các bạn có tự hào không ạ?"


Tại sao không! :)

Tôi thấy các bạn thật liều lĩnh và may mắn. Tôi khâm phục các bạn vì có lẽ tôi không làm được như các bạn.

lhtamvcb
19-03-2013, 09:58
Các bạn rất có máu phiêu lưu nhưng đánh đổi rủi ro vượt biển đêm tối thì quá liều. Nhưng các bạn đã thành công chúc mừng các bạn. Các bạn can đảm và tuyệt vời.

xombong
19-03-2013, 11:20
Trong số các bạn ra Côn Đảo chuyến đi này có ít nhất 1 người mạng Thủy ( Đại Hải Thủy) sinh 83,82 nên mới may mắn như vậy

chaien686
19-03-2013, 16:19
Đây có thể nói là một hành động "điên rô" vô cùng đáng yêu và gây cho em rất nhiều cảm giác thèm muốn!
Chúc mừng mọi người đã thành công, không chỉ là vượt biển thành công mà là vượt qua được giới hạn mà nhiều người không dám vượt qua.
Chúc sức khỏe!

Phuongdiver
19-03-2013, 17:02
Phạm Vũ à, anh em mình đã từng quen biết nhau nên P cũng cảm thấy không cần phải nói những câu khách sáo. Câu nói thật lòng nhất của 1 thằng làm nghề lặn biển, ăn sóng nói gió, đó là " Mình nể cậu". Nhưng cũng nói thêm, nếu mình có mặt ở Sóc Trăng lúc cậu quyết định vượt biển, có lẽ mình sẽ chửi cậu một trận đấy

phanchotan
19-03-2013, 17:12
Mình là dân Thành phố biển... Bơi khá + lặn giỏi .... nhưng nghe qua câu chuyện của các em này '' vượt trùng dương '' kiểu này nghe mà lùng bùng lổ tai .... Dể ...... Một đi không trờ lại quá !!!! Nhất bái ! nhị bái ! tam bái các cô cậu .....

Phuongdiver
19-03-2013, 17:14
Hôm nay khi các cậu đã về đến đất liền an toàn mình mới nói điều này với Phạm Vũ. Ngày 8/3 khi các cậu quyết định ra Côn Đảo,khi đó mình đang lặn khảo sát chân đế nhà giàn DK1/ Phúc Nguyên theo công trình của Quân chủng Hải Quân. Thời tiết thời điểm đó trở xấu, tụi mình cũng phải ngưng không tiếp tục làm việc được. Vì trên DK1 bây giờ đã có 3G của Viettel nên mình vẫn vào facebook được. Khi thấy các bác Tuấn béo, Ken, Già Khú Đế đang bàn luận chuyên mua quà 8/3 thì mình mới biết tin bạn đi Côn Đảo. Minh sms cho bạn không thấy trả lời. Lien lạc với Tuấn béo và Ken mới biết bạn đi với nhóm Newbie chứ không phải hội thuyền hơi. Đêm đó mình ngồi ngoài lan can nhà giàn tới khuya,nhìn thời tiết mà thật sự là không ngủ được đấy Vũ à. Lúc đó mình chỉ cầu cho bạn biết được thời tiết đang trở xấu mà hủy hành trình thôi. Đến khi vào fb biết các bạn đã tới Côn Đảo thì mình mới thở ta được

Huynh Duy Nghiep
19-03-2013, 17:26
đăng ký kỷ lục VN đi bạn, chắc tạm thời chưa có ai muốn phá kỷ lục đi thuyền hơi ra CD đâu :P

long_vinasun
19-03-2013, 17:56
Chyến đi kết thúc tốt đẹp, ghi dấu trong đó là những khoảnh khắc cùng nhau trải nghiệm 1 chuyến đi không tưởng đối với các bạn, Hạnh phúc là khi chinh phục được 1 cái gì đó, điều đó sẽ là 1 niềm tự hào đối với các bạn....Trên thế giới từng có những lỷ lục vượt biển, bơi thuyền kayak vượt biển, hoặc như Hải trình Kon Tiki, 1 chuyến vượt biển theo hải trình của người xưa.......Mình cảm thấy hâm mộ các bạn, nhưng bên cạnh sự hâm mộ chắc cũng nên có 1 cảnh báo nhỏ cho những ai có ý định xô đổ kỷ lục của chuyến đi này: Các bạn nếu có ý định thực hiện 1 chuyến đi như thế chắc tối thiểu cũng cần phải có rất rất nhiều kinh nghiệm về lái tàu, sử dụng máy chân vịt, cũng như các kiến thức về hải trình, hải đồ, GPS hay các phương tiện cứu hộ.....và cũng nên lường trước những gì sẽ diễn ra.....Và cũng nên có thông báo cho các cấp quản lý về hải trình của các bạn....

Chuyến đi cũng đã an toàn, mọi góp ý cũng chỉ là góp ý thôi, nhưng nếu lần sau có đi bất cứ đâu thì mình nghĩ các bạn nên bảo đảm những nguyên tắc an toàn cơ bản, mình thấy trong quá trình lai dắt tàu ra khơi mà các bạn nữ không có trang bị áo phao, hix dù có tự tin thế nào đi nữa thì đó cũng là 1 nguyên tắc an toàn cơ bản các ban nhỉ???

Chuyến đi khá thú vị, nhưng cảm giác của chờ đợi chắc là nó vô cùng khủng khiếp, phóng viên Lê Huê chắc cũng giảm nhẹ bớt mức độ rùi chứ không chắc là phát khóc lên luôn ý chứ...

Một lần nữa xin ngã mũ trước các bạn, nhưng cũng mong rằng không có chuyến đi " tiền trãm hậu Hồi ức" như vậy nữa.....

P/S: mong được gặp bác Phạm Vũ để xin học hỏi, mình cũng máu cái vụ thuyền bè này lắm, nhưng điều kiện hông cho phép.....

trungtinh07
19-03-2013, 19:11
''
Hic ...Thật không vậy anh , nếu mà a có đi chuyến này thì em sẽ rất '' quý '' anh đó :D .

Tiền đả chuyển, chỉ chuẩn bị giờ lên đường thôi đó :) phương án lúc đầu là mua vé tàu đi Côn Đảo, nhưng sau cùng tháng này chỉ có 1 tàu chạy nên k còn vé để đi, rồi chuyển qua phương án 2 là di chuyển xuống Sóc Trăng rồi đi tàu vượt biển để tới Côn Đảo :)

mtv1988
19-03-2013, 19:20
4 người hùng phải cảm ơn bọn em đi nhé, bọn em ko đi Cà Mau làm sao các người hùng làm nên lịch sử;)

KaDi
19-03-2013, 19:57
4 người hùng phải cảm ơn bọn em đi nhé, bọn em ko đi Cà Mau làm sao các người hùng làm nên lịch sử;)

hi, công lao lớn nhất vẫn thuộc về em mà. nếu ko có em khởi xướng chuyến Côn Đảo này thì mọi người làm sao có cơ hội đi được

KaDi
19-03-2013, 20:07
Và...kể từ giây phút này, giây phút ra đến biển...không ai nói với ai câu nào nhưng mọi người điều hiểu rằng: Anh ấy là linh hồn là sự sống của tất cả bọn mình. Mình rất muốn nói với anh rằng: "Em tin anh, em đặt trọn niềm tin và sinh mạng này cho anh, phiền anh giữ hộ em". Có lẽ không chỉ mình là người duy nhất tin tưởng anh bằng cả mạng sống của mình, mà cả anh Trực và bé Linh cũng thế.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/171_zps32439e58.jpg
Đi được 1 chút thì sóng đánh mạnh đến nổi 2 đứa con gái ngồi trước nãy lên khỏi thuyền, rớt xuống đụng vào mạng thuyền đau ê ẩm. Bị như thế cũng gần 2h đấy ạ...hic

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/174_zpscea7fc70.jpg
Gió lớn và biển động mạnh, thuyền thì đi đối sóng nên va chạm người và thuyền càng tăng... áo mưa cột hành lý bị đánh tuột xuống phía sau thuyền, 2 đứa con gái phải mon men 1 tay cột lại hành lý 1 tay giữ tay vịn trên thuyền nếu không sóng đánh văng ra khỏi thuyền thì....xong

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/176_zps84995885.jpg
nhìn qua nhìn lại 4 bề chỉ 1 màng đêm vô tận... mình bắt đầu thấy...ớn rồi...vừa lo vừa mệt, cứ đi như thế thì liệu có đến nơi không? Trong khi thuyền đi hết tộc độ thì 35 - 40km/g mà sóng thế đi được 10-12km/g...Đối mặt cùng nguy hiểm càng lâu mới biết nó bào mòn hy vọng của con người thế nào, sóng thì mỗi lúc mỗi cao, gió thổi rát mặt, trời càng tối càng lạnh, sức người thì mỗi lúc mỗi cạn, do sóng đánh vật, đêm thì dài làm nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/175_zpscd1abac4.jpg
Lúc này thuyền dừng lại trên sóng lớn nên chòng chềnh...bé Linh đột nhiên hỏi 1 câu dễ thương hết biết " Anh Vũ, em ói được không anh?"...Bị sóng vật mệt quá cười không nổi, chứ không đã lăn ra cười rồi. Cũng may anh Vũ ừh, bé nó lập tức nhào người ra ói, làm mình cũng muốn ói theo...hic. Anh Vũ mà nói đừng ói chắc "nó" lên tới cổ dám em nó cũng nuốt lại quá (nhắc tới chị còn mún ọe nè bé Linh ui)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/172_zps7330bed9.jpg
Gương mặt đăm chiêu.., nhìn chăm chú phía trước, không lúc nào ngừng quan sát

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/177_zps6f02a96b.jpg
Sau khi sửa lại hành lý và cũng ói xong - sau khi ói thấy đỡ hơn rất nhiều các bạn ạ. Người tỉnh ra được 1 chút thế là lên ga và...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/178_zpsa15331e9.jpg
đi típ....

KaDi
19-03-2013, 20:10
Đi được khoản 30km thì thấy có 1 tàu cá đang đi cùng hướng đến Côn Đảo, anh Vũ nói hay mình lên tàu cá nhé...Lạy trời, kiếp trước tụi con có tu nên ông bà cho tàu cá ra cứu tụi con đây mà...huhu...
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/179_zps28c81dc5.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/180_zps87e4f934.jpg
Đây là gương mặt đang trông chờ, lóe lên chút hy vọng....
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/183_zps34e837c1.jpg

Ánh đèn phía xa, màu cam cam đỏ đỏ đó các bạn - là tàu cá đang đi cùng hướng Côn Đảo với đoàn đó....

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/184_zpse4a6c2f6.jpg
Là ánh sáng của đời tôi đó.....

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/185_zps506823a6.jpg
Là niềm cứu tinh của nhóm đó...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/173_zps155802fa.jpg
Lúc này anh Vũ đang xem lại lịch trình. Bé Linh thì lo chụp hình. Anh Trực thì phụ anh Vũ quan sát. Mình thì vừa lạnh + mệt đang cố bấu víu vào cái thuyền...hic. Sao có nhiều người "trâu bò, chai lì" thế nhỉ?

mtv1988
19-03-2013, 20:16
hi, công lao lớn nhất vẫn thuộc về em mà. nếu ko có em khởi xướng chuyến Côn Đảo này thì mọi người làm sao có cơ hội đi được
ặc, chị nói gì ghê vậy, phải cảm ơn anh Vũ chứ. Mà sau chuyến này anh Vũ thành sao rồi=))

TaiMV
19-03-2013, 20:29
Hành trình hấp dẫn và ly kỳ quá, phiêu liêu gần bằng Hành trình Kon ty ki ý chứ.

KaDi
19-03-2013, 21:05
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/187_zps0de43c6e.jpg
Anh Vũ cho tàu giảm tốc độ...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/188_zps822eb82a.jpg
từ từ tiến lại gần hơn...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/191_zps3cee16f3.jpg
Tàu hiện rõ trong đêm.....cập sát vào thuyền cá....

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/192_zps6ad0f315.jpg
Sóng dập mạnh khiến thuyền cứ trôi xa tàu cá..anh Vũ phải bỏ tay lái bám lấy tàu cá hỏi các chú đang đi về phía Côn Đảo phải không, thì mấy chú nói chỉ đi đánh cá quanh đây thôi. Dân vùng này chưa ai đánh cá ra tới Côn Đảo bao giờ.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/193_zpsa7b8baac.jpg
Sau khi làm công tác "giao lưu, tâm sự " thì xin mấy anh cho lên thuyền trú tạm 1 chút...
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/194_zpsbe5f9486.jpg
Các anh bảo cứ lên thuyền rồi tính, chứ sóng thế này đi nguy hiểm lắm ...

KaDi
19-03-2013, 21:11
Lúc đầu mấy ảnh tưởng bọn mình là tàu tuần, tự nhiên thấy chụp hình tàu họ, rồi hỏi cái gì Côn Đảo...Sao khi nghe trình bày sơ lược "hoàn cảnh" của cả bọn, nhìn cái thuyền lạ, rồi lại nhìn cả bọn ướt chèm nhẹp, mặt mày bơ phờ, căng thẳng...thì mấy chú cũng cố tin rằng có 4 đứa "điên" đi du lịch trong đêm biển động..

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/189_zps74a6b92b.jpg
Đây là gương mặt te tua của mình, đang lạnh run, và cố chịu trận..hic (hận bé Linh, nhưng vẫn phải post >.<)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/196_zpscc901a9b.jpg
Và gương mặt bơ phờ, không còn chút sinh khí của anh Trực - mặt tái mét

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/197_zps24c20258.jpg
Anh Vũ thì lúc nào cũng bình tĩnh, cố neo thuyền vào sát tàu cá..để "quăng" 2 đứa con gái lên tàu cá trước

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/198_zps47a72357.jpg
Sau khi "cho" 2 cục nợ lên tàu...anh và anh Trực chuyển những vật dụng quan trọng lên tàu cá

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/199_zpsdd1ecded.jpg
Lúc này anh Trực đã mất bình tĩnh, anh Vũ phải hét lên anh mấy mới "tỉnh" được 1 chút...2 người vật lộn mãi mới đưa được bình xăng lên, đồ đạc còn lại để trên thuyền hơi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/200_zpsaab181be.jpg
Khi 3 mạng đã lên hết trên tàu cá ...giữa màng đêm tăm tối ...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/201_zps3c9a35c5.jpg
1 mình anh lên thuyền vòng ra phía sau tàu cá...cột lại dây neo, để thuyền trôi tự do theo tàu rồi anh mới lên tàu cá sau

KaDi
19-03-2013, 21:13
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/202_zps8d809bb7.jpg
Anh Trực đang giúp anh Vũ neo thuyền...đây là góc bên mạng tàu là nơi "trú ngụ" của bé Linh (cái con bé mới 21t mà lì...ói sạch ruột nhưng em nó vẫn ráng ôm máy chụp những tấm quan trọng này)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/203_zpsd06baa0f.jpg
Đây là anh thuyền trưởng tàu cá...đi đánh cá từ năm 13t đến nay 27t rồi ạ, anh nói suốt 14 năm đánh cá của anh, anh cũng thuộc lão làng thế mà anh mới thấy các cô chú anh ...nể quá

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/204_zps39c4d4c4.jpg
Ẩn hiện trong đêm..

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/205_zps1dff4edb.jpg
1 gương mặt lạnh lùng...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/206_zps92003460.jpg
Pha chút căng thẳng và mệt mỏi nhưng cũng rất...chảnh ??(em không biết diễn tả cái hình này sao nữa anh ơi, mặt anh lạnh tanh à...)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/207_zps9fee90cf.jpg
Biển vẫn đen thăm thẳm

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/208_zps278e6c31.jpg
Sóng vẫn đánh ầm ầm...

phanchotan
19-03-2013, 21:14
Nhóm này theo tôi được biết ( cũng qua diễn đàn Phượt này) là nhóm thứ hai vượt biển đến với đảo.... Trước đây cũng đã có một nhóm vượt biển để đến với đảo ngọc Phú quốc rồi...hình như là họ đi vào đầu tháng giêng năm 2013.và tất cả họ đều chững chạc lớn tuổi ( mình thấy hình như là trung niên là nhiều )... Nhưng Nhóm trước họ chuẩn bị rất bài bản chu đáo ( trang bị gần như 1 lính Mỹ ở chiến trường Iraq ...) ... có cả pháo hiệu khi cần cứu hộ cứu nạn...Họ đi trên 4 xuồng và khởi hành ban ngày ...
Nói về nhóm thứ 2 này ..qua hình ảnh cho thấy phần lớn là các em còn quá trẻ... đi 4 người chỉ 1 xuồng phao duy nhất ( điều này là hoàn toàn không nên ! mà ít nhất là phải hai xuồng trở lên...) để có gì còn cứu kéo nhau....một điều khác lại vô cùng nguy hiễm đó là các em lại khởi hành vào ban đêm .... Thông tin về thời tiết tối hôm ấy cũng rất chập chờn.... và nghe đâu 4 mạng trên xuồng thì chỉ có 1 người biết bơi !??? còn ba người kia nếu rơi là biết chìm.... chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật cũng thô sơ... tóm lại 4 em vượt trùng dương lần này tôi thấy cái to nhất lớn nhất ở các em là ''ý chí gan da liều lĩnh '' và lòng '' quyết tâm can đãm '' quá dể sợ !!!!
Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi các em đã đi và về bình an.... Lo âu hồi hộp đã quá rồi....Nhưng nói thật nhé ... vẫn còn để lại trong tôi một nổi sợ hãi ! Chúc cho 4 người vui khỏe và lần sau chớ dại đi như thế nữa !!!!
Và mình cũng xin tóm lượt một câu ngắn gọn là chuyến đi của các em có một sự lựa chọn không khôn ngoan !!!

observer
19-03-2013, 21:32
@phongk: Đối với tôi thì ngược lại ấy bạn à.
@pechuot_nt: Tôi thực sự ngạc nhiên.

KaDi
19-03-2013, 21:34
Tất cả đã lên tàu cá...Tàu cũng hơn 10 người..Thuyền trưởng nói anh đi chừng 6km nữa là anh neo tàu rồi, sáng mai tàu anh đánh cá sớm...mọi người cứ nghỉ tạm đi...
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/209_zps0cfde2cc.jpg


https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/210_zps88c67d8a.jpg
Trong khoan thuyền....mọi người đang nghỉ ngơi để mai đánh cá....

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/211_zps25655225.jpg
Đây là 2 nhân vật thê thảm nhất...Lúc này mình lạnh run, sau khi ói xong thì tự chui vào khoang nằm luôn..mấy anh mấy chú (chắc vậy, chứ lúc đó mình chẳng nhìn rõ là trẻ hay già) nhìn mình...lạ lẫm....mình cũng nhìn lại e ngại...Àh...lúc này thì có ngại hay gì gì thì cũng kệ..Vứt cái áo phao qua, tháo luôn cái áo khoát ướt nhẹp..thì 1 anh tốt bụng lại treo lên giúp, thấy mình nằm lạnh anh đưa cái mền cho mình...rồi xin anh chai dầu..anh tất tả đưa ngay...lúc này mình mới hiểu vì sao mọi người nhìn mình lạ lạ...thì ra vì là con gái, nên các anh không biết "chăm sóc" thế nào...Quần áo ướt dù có đắp thêm cái mền cũng không khá hơn là bao, dù sao mình cũng may mắn nhất đoàn rồi. Anh Trực nằm ngay đơ sau lưng cũng có cái gì "trùm" đâu...Lúc nằm co ro thế này thì lại nghĩ phải chi được như ở nhà thì đã ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/213_zpscd2d7631.jpg
Cái anh "Máu lạnh" này vẫn còn ung dung tạo dáng đấy ạ, còn bé "Linh lì" thì ngồi ói, bu bắm lắc léo ngoài mạng tàu tác nghiệp...ôi trời ạ, 2 con người này là "cái giống gì" vậy hả trời...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/214_zps78cc5100.jpg
Vừa mệt vừa lạnh..vừa lo, nếu team thế này thì không ra Côn Đảo kịp giờ, chắc Huệ và anh Sơn lo lắm đây...nhưng giờ đi không nổi, đt đã để hết trong hộp cứu hộ trên thuyền...mà có đem ra cũng không có sóng sao mà gọi..nằm thì không sao, hễ cứ ngồi dậy là ói mặc dù đã ói cả mật xanh đỏ tím vàng rồi. Lại nhớ đếm team đi Cà Mau giờ đang chăn ấm, nệm êm ngon giấc không hay biết gì ...Thôi thì đành vậy...việc cần làm bây giờ là...ngủ
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/215_zps4900e43e.jpg
Và đây....ánh bình minh
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/216_zps7c222bbb.jpg
sau 1 đêm dài "tàn tạ tiều tụy" trời cũng sáng.....

phanchotan
19-03-2013, 21:47
Hi Hi Hi KaDi tính '' hù '' bà con chiện gì nữa đây ! ??? Người trong cuộc Không sợ mà người ngoài cuộc thì sợ muốn chết luôn á !!
Đọc xong cái hành trình của mấy người mà cho đến giờ tôi vẫn còn thấy '' lạnh cẵng '' tôi ăn cơm chưa thấy ngon miệng !!!

elcid
19-03-2013, 22:16
Sau năm 75 có nhiều người chấp nhận đánh đổi cả gia tài và mạng sống để ra đi, nơi đến cũng chỉ là malaysia, indonesia, thái lan. Thật sự từ hôm đọc topic này mình theo dõi liên tục và cầu mong bình an cho các bạn, mặc dù từ page 1 đã biết là các bạn liều và hồi tuởng rồi. Mong rằng kỷ lục này của các bạn sẽ không bao giờ có ai vuợt qua trên forum này cũng như bất kỳ forum phượt nào khác!
Xin bái phục!

cobekinhcan128
19-03-2013, 22:28
Mình đang hồi hộp theo dõi tiếp thì thấy đoạn các bạn lên thuyền đánh cá???Không được thuyết minh nên chưa hiểu sự tình cho lắm.Có phải mọi người đã chuyển lên thuyền đánh cá để đi tiếp ra Côn Đảo ko?

Nhưng quả thật là rất khâm phục sự dũng cảm của các bạn khi dám vượt biển trong đêm.Mình cũng mới đi ra đảo về, cũng lên thuyền nhỏ đi lòng vòng các đảo khi biển động vào buổi sáng mà đã thấy te tua rồi, huống hồ chi các bạn đi trong đêm. Khâm phục :D

tuấn béo
19-03-2013, 22:29
Cái động cơ yamaha Enduro 15hp của em mà kg ngon thì giờ này còn ngồi đây kể chuyện?

KaDi
19-03-2013, 22:49
cái động cơ yamaha Enduro 15hp của em mà kg ngon thì giờ này còn ngồi đây kể chuyện?

Dạ anh, bọn em nào dám quên công ơn to lớn của anh đâu ạ, nhờ anh chu đáo hỗ trợ từ xa đến gần...nên bọn em mới bình yên đó chứ. Bọn em chưa kịp cảm ơn anh chứ nào dám quên ơn anh đâu ^^

Độc hành
19-03-2013, 23:14
1. cái động cơ yamaha Enduro 15hp của em mà kg ngon thì giờ này còn ngồi đây kể chuyện?

Yêu cầu bác Tuấn Béo không quảng cáo động cơ, kẻo lại có người mượn đi Côn Đảo nữa. :))

phongk
20-03-2013, 00:15
Tôi thấy các bạn thật liều lĩnh và may mắn. Tôi khâm phục các bạn vì có lẽ tôi không làm được như các bạn.

@phongk: Đối với tôi thì ngược lại ấy bạn à.
@pechuot_nt: Tôi thực sự ngạc nhiên.
@ observer: cái trích dẫn đầu tiên là cảm nhận của tôi về hành trình này. Tôi không hiểu ý của bạn sau này lắm, bạn có thể chia sẻ thêm cảm nhận của bạn về hành trình này?

p/s: mình ấn tượng với khuân mặt lạnh lùng của cậu Vũ vì không biết cậu ấy nghĩ gì.

1000volt
20-03-2013, 08:11
So sánh với hải trình Kon Tiki quả là khập khiễng,người ta có mục đích khoa học còn ở đây chủ yếu show mức độ "rồ" và sự coi thường pháp luật .Một loại hình phượt cần phải khuyến cáo !....

phamminhtam1803
20-03-2013, 09:19
khâm phục các bạn thiệt

phanchotan
20-03-2013, 14:12
Mấy đứa này nó liều quá sá liều rồi .... Nhưng tóm lại là 4 đứa ni chưa tới số chết thôi !! HahaHa.... chúng nó cũng chẵng phải là số đỏ nhưng cái mạng của cậu Vũ cậu chi chi đó và hai cô Bé không phải là mạng chết nước không phải số chết yểu !!! vậy thôi !!!
Nhắn gởi 1 lời đến 4 cô cậu nè : '' lần đầu cũng là lần cuối '' '' một lần duy nhất trong đời ...'' Lần sau mà có đi Phươt phẹt hoặc đi đâu thì cũng lên www.phuot.vn để hỏi đến nới đến chốn hỏi cặn kẻ các Ông Bà cô bác anh chị em trong nhà Phuot cho thấu đáo rồi mới nhúc nhích nghe chưa '' Tứ quái Côn Sơn '' !!!! Thiệt là cái tình ..... Sém chút nữa Nhà Phượt mất bốn đứa con !!!!!!

phanchotan
20-03-2013, 14:25
Bốn cô cậu này cũng làm nổi sóng biển Đông ! dậy sóng nhà PHUOT mấy ngày nay Cái Topic này rất nhiều người ghé thăm từ Ải Nam quan đến Vùng đất Mũi Tận cùng của tổ quốc từ trẻ già trai gái thiếu niên nhi đồng đều ghé thăm....4 người trở về từ cõi chết.... hay nói cách khác là đi chết mà không chết nên trở về cho nên quá sá nhiều người đến thăm hỏi.... Như vậy đấy !!!! 4 Cô cậu đã thấy mức độ '' dể sợ '' '' nguy hiễm '' của hành trình chinh phục Thái Bình duong '' của các vị chưa ??? Chuẩn bị tinh thần đi nha.... sắp tới đây các cơ quan truyền thông thông tin đại chúng trong và ngoài nước sẽ đến tìm hiễu '' Lòng can đãm - Tính gan dạ '' của 4 người đấy !!!

cheetah2702
20-03-2013, 18:39
Nếu em ở trong hoàn cảnh đó mình cũng theo các bác í luôn, đôi khi chúng ta đi đâu cũng đã có chút gì đó điên điên trong người rồi, đi mà cái gì cũng hoàn hảo thì có khi về chả có gì để mà nói. Vote n+1 like cho các bác í(c)

observer
20-03-2013, 21:44
Thưa bác phongk, tôi không dám bình luận nhiều vì e rằng sẽ mất lòng - gây tranh cãi không hay - hy vọng bác hiểu giùm.

ndt000
20-03-2013, 22:39
Quan điểm của e là phượt nhưng phải an toàn. Đọc bài các bác e kg đồng ý một tý nào. Các bác có biết nếu các bác kg gặp dc tàu cá thì dân phuot sẽ như thế nào kg? Hậu quả để lại có thể là cả nứoc sẽ nên án phượt...

Thuận

KaDi
20-03-2013, 23:23
Ánh mặt trời lên cao soi sáng cả vùng biển...Văng vẳng bên tai nghe anh Vũ gọi bằng giọng "trìu mến": "Di ơi! dậy coi bình minh nè em!". aaaa...bình minh...mún xem chết đi được, ráng ngóc đầu dậy thì...lại muốn ói....thôi, em hẹn nó dịp khác, chứ giờ em không lết ra nổi để xem nó được...mà cũng chẳng còn lòng dạ nào "ngắm" trong lúc này cả...
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/221_zpsfa4baeac.jpg
Sao khi nằm mở mắt 1 hồi sau cũng tỉnh tỉnh được chút, thì bắt đầu kiếm đồng bọn...Anh Vũ thì nghe tiếng rồi, anh Trực thì nằm lăn quay 1 đống kế mình, còn bé Linh bé Linh đâu cất tiếng gọi thì mới hay em nó đang ngồi tựa vào mạng thuyền...gật gù ngủ (ặc ặc)..Thì ra em nó và anh Vũ ngủ cả đêm lạnh lẽo ở ngoài mũi tàu...trời ơi, thương quá. Mình nhớ tối đó có 1 cái áo mưa nằm kế mình..mơ màng nghĩ là bé Linh, ai ngờ....anh Trực. Đinh ninh cả 4 chắc đang ngủ trong khoan thuyền chứ, nào ngờ "2 cục đá" đó phơi mình ngoài tàu...lòng thấy vừa thương, vừa lo...lần này ráng lết ra chổ bé Linh xem em nó thế nào. Được hay em nó ói 4 lần (hic), ngồi ngoài này dễ chịu hơn trong đó nên em nó không chịu vào...Mà ngoài này dễ chịu hơn thật, nắng lên làm ấm người hơn..2 đứa ngồi tựa nhau mà nhìn....biển.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/222_zps75f1b573.jpg
Các anh sáng sớm đã thả lưới đánh bắt cá. Trên mỗi tàu cá có gắng bộ đàm liên lạc với nhau..nghe trong bộ đàm thuyền trưởng nói chuyện với các tàu anh em, thông báo họ biết chuyện của 4 đứa...các tàu cá kia nhốn nháo cả lên, làm anh thuyền trưởng trả lời không kịp..Các tàu kia bảo là sao lại đi như thế, nhưng cũng may là biển động thế này còn đỡ đó, chứ 2 ngày trước biển động ghê hơn thế này nữa. Chợt nhớ ra mấy cái xui khi còn ở Sóc Trăng thật là trời thương người hiền, ngăn không cho đi chứ nếu mà hôm đó 2 thuyền ra khơi thì đã...lớn chuyện.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/217_zps6a874c02.jpg
Tàu không quá lớn nhưng trang bị đầy đủ nhé..

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/218_zpse184f88f.jpg
Thuyền trưởng vui vẻ hỏi chuyện cả bọn...bọn mình cũng được biết đây là tàu từ Bạc Liêu ra đây đánh cá.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/219_zps88afd1d0.jpg
Các tàu anh em cho tàu đến để xem "4 anh hùng lương sơn bạc" vì hông tin sự thật

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/220_zpse1923184.jpg
Nên đến để chứng thực...
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/223_zps589cddfa.jpg
Thuyền đang neo sau tàu nè..

KaDi
20-03-2013, 23:36
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/224_zps70b5c1ff.jpg
Trời càng lúc càng sáng hơn rồi...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/225_zps9422caa7.jpg
Mọi người tất bật đánh mẻ cá sớm...vì thuyền ở phía sau vướng, không thể thả lưới được nên mọi người kéo lên trên, cập sát vào mạng thuyền

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/226_zps6d6a579c.jpg
Anh đang ngồi 8 chuyện với thuyền trưởng, được nghe hướng dẫn cách tránh sóng là đi đừng đối sóng mà đi xuyên sóng 45 độ như vậy sẽ đỡ "bầm dập" hơn...rồi sẵn học luôn kinh nghiệm đi tàu gì gì của thuyền trưởng luôn.

Nghe trong bộ đàm các tàu kia nói chuyện, thế này:
- Nếu có đi thì đi giờ này liền đi vì biển êm hơn rồi, chứ để lâu coi chừng biển nó động lại là khỏi đi luôn.
- Gần trưa rồi, nấu cơm mời mấy ổng ăn rồi đi
- Mày đưa cho mấy ổng mì gói đem theo ăn dọc đường đi, không mấy ổng đói ko đi típ được..có nhiêu đồ ăn đưa hết mấy ổng cũng được...haha
- Đi buổi trưa có nắng cho nó ấm
- Tàu mày có 2 mỹ nhân, coi chừng đánh cá hên trúng lớn nha mày..hehe
- Mấy đứa con gái đi như vầy ba mẹ biết không mà để tụi nó đi vậy? Từ nay con gái tao xin tao đi chơi tao phải theo dõi mới được.
- Trời này biển còn động chưa đi được đâu, kiu mấy ổng quay về đi, nguy hiểm lắm.
- Bộ hết chuyện đi du lịch sao mà đi như vầy trời?
- Biển tháng 3 âm lịch êm dễ đi, sao đi tháng này?
- Nhớ xin số điện thoại mấy ổng để khi ra đến Côn Đảo báo cho tụi này hay với, tháng 3 này có hội cúng Ngư Ông, nếu mấy ổng đi được thì mời xuống đây (Bạc Liêu) ăn đám luôn.
- Hay ở lại tàu cá chơi, ngày mai đánh cá xong rồi theo thuyền về luôn.

Không biết có bao nhiêu tàu cá khác biết chuyện mà bộ đàm cứ bắt tín hiệu liên tục, mỗi 1 lần là 1 giọng khác nhau. Nghe anh Vũ nói toàn bộ tàu cá khu vực này biết chuyện hết rồi (ực...). Ngồi nghe rồi suy nghĩ, người bàn ra, người bàn vào, người nửa đùa nửa thật, người chân thành khuyên, người khuyết khích đi...làm mình cũng loạn. Nhưng hình tình hình của nhóm thì đúng là ..phải suy nghĩ...Lúc này quay về vẫn còn kịp, nhưng đã đi được đến đây ko lẽ quay về? Nhưng nếu đi thì liệu có thể ???. Khi mà cả nhóm đã ói hết, kể cả anh Vũ "siu nhưn" cũng ói. Tức là giờ cả bọn đói meo râu, ăn hay uống vào chưa đầy 2p đã phải ói ra típ. Nếu đi mà lạc thì trước khi "ngủm" vì sóng biển đã thành xác khô??

Cái ý nghĩ "Hay ở lại tàu cá chơi, ngày mai đánh cá xong rồi theo thuyền về luôn" vừa kịp lóe lên trong mình chưa kịp hoàn chỉnh đã nghe 1 câu "xanh rờn" của anh Vũ : "Lên thuyền đi mấy em!". Giọng anh đầy vẻ tự tin, quyết đoán... bé Linh và anh Trực đã sang thuyền. Mình thì đang bận...ói lần cuối...hic. Ngồi vật vờ quay qua nhìn anh Trực và bé Linh đang sửa lại đồ đạc mặt mày chăm chú, nhìn sang anh Vũ thì thấy mặt anh hăm hở, tự tin có vẻ hối hả nữa. Anh gánh trách nhiệm nặng nề nhất mà anh tự tin đi típ thì lý nào mình lại không tin anh...Cả đoàn đang đợi mình và 2 người ở Côn Đảo nữa chắc cũng đang mong tin lắm.
Và 1 lần nữa Di bước chân xuống thuyền, bước típ cuộc hành trình dang dở...


-------------------o0o--------------------------------

Đây là điều luyến tiếc nhất của bọn mình. Vì đi nhanh không kịp xin số điện thoại của các anh, các chú trên tàu, nên không thể liên lạc để báo tin là bọn mình bình an. Mình chỉ biết tàu từ Bạc Liêu ra đây, mã hiệu tàu của anh là 45, lúc tín hiệu bộ đàm bắt có nói "Cạnh, Canh, Cành...gì đó" không rõ là âm thanh tín hiệu hay tên của thuyền trưởng. Nếu các bạn có ai biết tàu này hay có cách nào liên hệ được với các ân nhân của bọn mình, thì chỉ giúp bọn mình. Để bọn mình thực hiện điều mà đến giờ bọn mình vẫn day dứt là muốn nói 1 lời lời cảm ơn chân thành và 1 tin báo bình an của 4 đứa.

KaDi
21-03-2013, 00:06
Sau khi rời tàu cá 1 đoạn thì anh Vũ cho thuyền dừng lại để cả bọn sắp xếp lại đồ đạc..cố moi điện thoại ra để báo tin cho Huệ và Sơn nhưng vẫn không có 1 cục sóng nào, sim báo dịch vụ khẩn cấp. Thôi đành cất vô lại, tự nhủ đến gần Côn Đảo chắc sẽ gọi được thôi. Trời nắng và ấm hơn, ban ngày tầm nhìn cũng rõ hơn, anh Trực không còn vất cả rọi đèn liên tục phía trước nữa..


https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/01_zpsc066ebae.jpg
Gương mặt mình hiện lên đầy vẻ mệt mõi. Anh Vũ thì luôn tỉnh táo và biết mình phải làm gì. Phía bên kia là bé Linh, luôn "vô cảm" trước khó khăn ("bà" Huệ nói cũng đúng ghê), ngồi kế em nó mình cứ thỉnh thoảng quay qua hỏi em ổn không, có sao không, có mệt không? lúc nào em nó cũng trả lời: "Có sao đâu chị", "Em không sao, chỉ hơi mệt khi ở trên tàu cá" "Bình thường mà" kèm theo bộ mặt ....TỈNH BƠ. Nhìn "con nhỏ" máu lạnh này mà mình thấy....lạnh với nó. Ngỡ em nó là "cô gái nhỏ" mà ai dè gan nó bự chảng (chắc sau anh Vũ, sau này nó lớn hơn có khi còn hơn).

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/02_zps041e7135.jpg
Và đây anh Trực, nhân vật "lặng lẽ" nhất bọn, anh luôn ít nói, cũng ít khi cười, lại hay ngại ngùng ... Đang ngồi ôm đầu tự kỷ (lúc này không thấy được mặt anh, nên không rõ anh thế nào, nhưng chắc thảm lắm)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/06_zps72d5fedb.jpg
Bé Linh thì luôn lấy cái mặt bơ phờ mệt mõi của mình làm nguồn cảm hứng cho em nó hay sao ấy. Cũng cố gượng cười mà chụp chứ sao giờ. Được em nó thú nhận muốn chụp cảnh chị ói lắm, mà thấy như vậy "ác" quá nên em nó không làm. =_=



Đây là con sóng lớn, chụp lại để còn thấy nó lớn thế nào....
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/03_zps1e33583d.jpg
đằng xa thấy nó cao hơn mũi thuyền..
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/04_zps63697a98.jpg
Gần đến thì sóng cao ngang mũi thuyền...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/05_zps89fec988.jpg
Đến ngọn sóng thì nó nhìn như thế này...rồi đổ cái ầm xuống..
Anh Vũ nói do thuyền hơi nên khi sóng lên thì thuyền lên theo, nên em không cảm nhận được con sóng cao thế nào chứ thật ra tính từ chân sóng đến đầu sóng thì cõ 7- 8m...(O_O)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/577672_589076317778925_75948308_n_zpseb534a8f.jpg

nguyen_x_nguyen
21-03-2013, 03:13
Em mới vào diễn đàn gặp 4 Phượt Đại Hiệp làm em lo quá, đó giờ kỷ niệm đi biển chỉ có cháy động cơ tàu khi ra Phú Quốc thôi mà tới giờ em còn sợ :(

chungtobanthan
21-03-2013, 04:30
Em hỏi thật sự không có ý gì đâu, nhưng mà trước khi quyết định sẽ vượt biển đêm như vậy, 4 bác có cắn cái gì cho có không khí không ? Em đọc còn thấy rùng mình !

TNTANH
21-03-2013, 08:29
Ngã mũ kính phục 4 bạn

Trần Hữu Tân
21-03-2013, 12:15
Quá nễ phục các bạn. Hy vọng không ai lặp lại chuyến đi như 4 bạn này. :)

redhorse
21-03-2013, 12:25
Ngồi đọc một lèo từ đầu đến cuối, đọc thôi mà đã rùng mình.

akayuki
21-03-2013, 14:41
Đọc hết 11 trang, phần nào nắm được diễn biến cuộc hành trình.
Mình rất nể cái máu liều của các bạn và phần nào hiểu quyết định của các bạn. Người ngoài thì nói mình rồ mình dại, nhưng có vào hoàn cảnh đó mới biết, đã là dân phượt, đến lúc máu phượt nổi lên là chả biết sợ gì nữa :d
Dù sao cũng chúc mừng các đã vượt qua sóng gió (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Côn Đảo thiêng và có duyên với các bạn!

anhgia
21-03-2013, 16:40
Chúc mừng các bạn có chuyến đi gặp nhiều may mắn , mình đã từng ra Côn Đảo bằng tàu tại Vũng Tàu , khi gặp biển động không thể đứng vững trên boong tàu , người nhao nhao chỉ muốn ói , các bạn đi bằng thuyền hơi sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều . Hỏi nhỏ nhé , trong chuyến đi có khi nào các bạn hối tiếc về quyết định của bản thân mình không ? Một lần nữa , chúc mừng các bạn trở về bình an và có kỷ niệm không bao giờ quên

tuấn béo
21-03-2013, 17:40
Các bạn này đang chạy trương trình góp đá cho Trường Sa, mời mọi người tiếp tục ném đá.
Em mà biết đi kiểu này thì kg bao giờ cho mượn động cơ và thuyền nữa.
Sorry đã nặng lời

KaDi
21-03-2013, 17:54
Các bạn này đang chạy trương trình góp đá cho Trường Sa, mời mọi người tiếp tục ném đá.
Em mà biết đi kiểu này thì kg bao giờ cho mượn động cơ và thuyền nữa.
Sorry đã nặng lời
Sorry anh, bọn em biết là anh lo cho đoàn nên cho mượn động cơ và thuyền. Anh còn chu đáo ra tận bến xe miền Tây đưa típ cho bọn em hộp cứu hộ để đựng đt và máy ảnh (nhờ nó nếu không vô nước hư hết rồi). Bọn em cũng hiểu đi như vậy khá nguy hiểm, nhưng tất cả bọn em đã về bình an.
Tuy chỉ gặp anh 1 lần, nhưng sự giúp đỡ của anh khiến em cảm kích lắm. Anh đừng giận nữa nhé

Vũ Phạm
21-03-2013, 19:05
thuyền mà để lâu trong kho thì dễ bị chuột gặm lắm đó anh , thỉnh thoảng phải mang đi rửa nước biển nó mới bền được

phanchotan
21-03-2013, 20:26
Thấy biển cả mênh mông ..... mà con thuyền Phao như giọt nước giữa đại dương... cứ mỗi con sóng dâng lên là không thấy cái thuyền phao đâu cả.... và cứ thế cứ thế làm mãi ... thế mà chỉ nghe là các cô các cậu chỉ ói thôi.... chứ chưa nghe ói ra mật xanh mật vàng... còn hên...chứ mà đã ói ra mật xanh mật vàng rồi là lúc mắt hoa lên ! đầu quay cuồng thế là buông tay !.... bủm...bủm ...bủm ...bủm .... 4 mạng sẽ ...mãi mãi tuổi hai lăm ....
Đây là một bài học kinh nghiệm cho '' TẤT CẢ NHÀ PHƯỢT '' chúng ta....

pechuot_nt
21-03-2013, 20:43
Chúc mừng các bạn có chuyến đi gặp nhiều may mắn , mình đã từng ra Côn Đảo bằng tàu tại Vũng Tàu , khi gặp biển động không thể đứng vững trên boong tàu , người nhao nhao chỉ muốn ói , các bạn đi bằng thuyền hơi sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều . Hỏi nhỏ nhé , trong chuyến đi có khi nào các bạn hối tiếc về quyết định của bản thân mình không ? Một lần nữa , chúc mừng các bạn trở về bình an và có kỷ niệm không bao giờ quên
Không biết 3 bác kia thì sao, chứ e thì chưa từng nghĩ vậy bác à, và đến bây giờ vẫn không. Chỉ 1 suy nghĩ tiêu cực nhất là lúc neo vào tàu cá, khi chuyển thùng xăng lên tàu thì bị trượt, thùng xăng rớt xuống biển...chợt nghĩ cái thùng nặng zậy chắc chìm rồi, không biết có đủ xăng để đến được Côn Đảo không?! Nhưng hên là a Vũ kéo cái thùng xăng lại được :)

phanchotan
21-03-2013, 20:43
Một lời nói chân tình nữa đến với các em trong chuyến PHƯỢT đầy sóng gió và kề cận với tử thần....Nếu lần này các em ra đi mà '' Không về '' thì bản thân tôi sẽ rơi nước mắt xót thương cho các em lắm !!! Nhưng Khi các em đã trở về an toàn thì rất vui mừng và thực sự vẫn còn chút gì đó giân giận các em vì đã quyết định không sáng suốt cho chuyến đi của mình....
Đó là một lời nói một ý nghĩ chân tình...không biết các em có biết tôi nghĩ gì không ???

Vũ Phạm
21-03-2013, 21:26
hi , tình trạng say sóng trên biển chỉ xảy ra thuyền dừng lại và bị dập dềnh bởi sóng thôi anh. chứ khi thuyền chạy thì chẳng bao giờ bị say cả. kế hoạch chinh phục vùng biển Côn Đảo này bắt đầu ấp ủ sau khi cùng các thành viên trong hội thực hiện chuyến hải hành từ Hà Tiên - Phú Quốc ngày 11/01/2013: https://www.phuot.vn/threads/74865-H%C3%A0-Ti%C3%AAn-Ph%C3%BA-Qu%E1%BB%91c-chuy%E1%BA%BFn-h%E1%BA%A3i-h%C3%A0nh-%C4%91i-v%C3%A0o-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD
Tuy nhiên cung đường từ Sóc Trăng - Côn Đảo quá dài, nguy hiểm và nhiều rủi ro mà thời gian hầu như của đại đa số các thành viên trong hội đều hạn chế và bàn lùi=> kế hoạch chinh phục Côn Đảo xem như phá sản.
Một ngày nọ lang thang trong diễn đàn phượt và tình cờ biết được mục tìm bạn đồng hành cho chuyến đi Côn Đảo thì kế hoạch chinh phục Côn Đảo trong em lại nhen nhóm lên: https://www.phuot.vn/threads/73097-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-%C4%90%E1%BB%8Ba-ng%E1%BB%A5c-hay-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-(7-3-10-3)
Bây giờ ngồi đây xem lại những hình ảnh và hồi tưởng lại khoảng khắc đối diện với những con sóng dữ, cái lạnh đến tê người để rồi tôi nhận ra rằng đại dương không hiền hoà như tôi nghĩ.
Nếu có thể quay lại thì tôi vẫn sẽ quyết định đi, nhưng không phải trong thời tiết nguy hiểm như vậy mà sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn.

phanchotan
21-03-2013, 22:18
OK !!! Vũ Phạm nói nghe được ! '' Nếu có thể quay lại thì tôi vẫn sẽ quyết định đi, nhưng không phải trong thời tiết nguy hiểm như vậy mà sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn. '' Thời tiết ở biển khơi sẽ quyết định sự sống còn của người ra khơi ...và cần có sự cẩn thận chu đáo hơn như tôi đã nói... ví dụ như nắm bắt thông tin thời tiết chính xác - trang bị các phương tiện kỹ thuật tốt nhất - đi từ hai ba xuồng cùng lúc - và thời điểm đi là nên đi vào tháng ba... trời yên biển lặn ... khởi hành vào ban ngày .... ngoài ra còn có sự hổ trợ thông tin thường xuyên từ đất liền và nên đặt trước cho mình những tình huống giã định để có biện pháp đối phó... Vị trí định vị trên hải bàn chuẩn xác ! và trước khi xuất quân cũng cần có một bộ phận tham mưu cố vấn dạn dày kinh nghiệm thì càng tốt ... nói chung là phải trang bị cho từng cá nhân đến tận răng ... để lỡ có sự cố lênh đênh trên biển từ 24...48 tiếng cũng sống tốt ....

Vũ Phạm
22-03-2013, 00:06
OK !!! Vũ Phạm nói nghe được ! '' Nếu có thể quay lại thì tôi vẫn sẽ quyết định đi, nhưng không phải trong thời tiết nguy hiểm như vậy mà sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn. '' Thời tiết ở biển khơi sẽ quyết định sự sống còn của người ra khơi ...và cần có sự cẩn thận chu đáo hơn như tôi đã nói... ví dụ như nắm bắt thông tin thời tiết chính xác - trang bị các phương tiện kỹ thuật tốt nhất - đi từ hai ba xuồng cùng lúc - và thời điểm đi là nên đi vào tháng ba... trời yên biển lặn ... khởi hành vào ban ngày .... ngoài ra còn có sự hổ trợ thông tin thường xuyên từ đất liền và nên đặt trước cho mình những tình huống giã định để có biện pháp đối phó... Vị trí định vị trên hải bàn chuẩn xác ! và trước khi xuất quân cũng cần có một bộ phận tham mưu cố vấn dạn dày kinh nghiệm thì càng tốt ... nói chung là phải trang bị cho từng cá nhân đến tận răng ... để lỡ có sự cố lênh đênh trên biển từ 24...48 tiếng cũng sống tốt ....

Em rất cảm ơn lời góp ý của anh và luôn ghi nhớ trong những chuyến hải trình tiếp theo. Đúng ra là em chọn thời điểm xuất phát là vào ban ngày. Nhưng khi thăm dò tình hình và hướng gió từ cửa biển Sông Hậu cách cầu Mỹ Thanh 1 > 35km ( điểm hạ thuỷ ngày 7-3) thì em thấy ko ổn vì gió nghịch rất mạnh kèm theo sóng đôi ( 2 con sóng vỗ cùng một thời điểm , khoảng cách 1-2m )rất lớn. Nên lịch trình đi Côn Đảo từ cửa biển Sông Hậu gần xem như là thất bại. vì nếu đi trong điều kiện thời tiết như vậy không ổn chút nào , và mất nhiều thời gian vì thuyền ko thể chạy nhanh khi đi đối sóng. Nhất là sóng gần bờ bao giờ cũng bị nhồi lên rất khó điều khiển.
Và khi nhóm 9 người chia tay vì chuyến Côn Đảo phải huỷ bỏ. 5 người tiếp tục đi Cà Mau chinh phục cực Nam. 4 người còn lại ( trong tâm trạng hụt hẫng ) về lại HCM. trong lúc ngồi đợi làm thủ tục gửi thuyền và hành lý về HCM. ý định ra Côn Đảo lại le lói lên, và em quyết định lên đường ra Côn Đảo vào ban đêm... Tất cả hành lí cồng kềnh, vật dụng ko cần thiết được gửi về HCM, chỉ mang theo những thứ thật cần thiết ( càng nhẹ càng tốt ) để thuyền có thể di chuyển với tôc độ nhanh nhất.
Em chơi môn thuyền hơi này cũng hơn 3 năm rồi,cũng có khoảng thời gian gần nửa năm sống tại làng chài ở ngoài Phú Quốc. Em cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm đi biển của ngư dân ngoài đó trong những lần theo họ đi đánh cá xa bờ. Nếu đi vào ban đêm thì tốc độ gió và bước sóng sẽ giảm nhiều hơn so với ban ngày( Đó cũng là lý do tại sao ngư dân thường ra khơi đánh bắt vào ban đêm). Sau khi thăm hỏi dân địa phương về hướng gió, địa hình, chấm lại toạ độ Côn Đảo trên GPS garmin, chia độ trên la bàn số và cả la bàn cơ, thì em chọn điểm xuất phát từ huyện Vĩnh Châu. Ở đây có bãi bồi và một con lạch ăn sâu vào đất liền hơn 300m, nơi mà tàu thuyền đánh cá của ngư dân vùng này ra vào và trú ngụ khi thời tiết xấu.
tại điểm xuất phát ở Vĩnh Châu ra Côn Đảo thì sẽ lệch so với hướng gió và sóng từ Biển Đông dao động từ 40 - 45 độ. ( góc độ lý tưởng nếu đi bằng thuyền hơi ) Còn tàu thuyền của ngư dân thường là đi theo hướng 90 độ ( tức đối sóng ) còn nếu chạy ngang hoặc góc 45 độ rất dễ bị sóng đánh lật và chìm. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất là động cơ bị trục trặc, cho dù cách đất liền 50 - 70km thuyền trôi lênh đênh thì không quá 10 tiếng cũng sẽ bị gió thổi trôi dạt vào bờ. Một phần là tụi em đi bằng phương tiện là thuyền hơi ( thuyền hơi cản gió rất lớn ) cũng giống như một cái phao chứa đầy không khí nên cũng thấy tự tin hơn , sóng lên thì phao cũng lên. Tất nhiên khả năng " hy sinh " là rất nhỏ vì thuyền hơi không chìm, áo phao mọi thành viên bắt buộc phải mặc. thuyền hơi không bị chịu sóng mà nương theo sóng nên khả năng bị sóng đánh úp rất rất nhỏ ( cũng giống như một quả bong bóng vậy , sóng lên thì thuyền cũng lên )
Có rất nhiều lời khen và cũng có rất nhiều người phê phán, em rất cảm ơn. Qua câu chuyện này mục đích cũng chỉ là muốn chia sẻ với mọi người về những khoảng khắc và trải nghiệm khó quên của tất cả thành viên trong đoàn. Trong đây những ai đã từng đi biển dài ngày và đã có kinh nghiệm về biển thì họ sẽ hiểu cảm giác là như thế nào.

Vũ Phạm
22-03-2013, 00:25
Và qua những lời góp ý từ suy nghĩ của anh ( phanchotan ) có lẽ anh cũng là một "lão làng" đi biển ấy nhỉ ?

Gattuso
22-03-2013, 13:47
Thật khâm phục các bạn.

phanchotan
22-03-2013, 14:30
Tiếng lành đồn xa...... tiếng dữ đồn ba dặm đường ..... cuộc hành trình xả thân vì biển cả của các em '' quá dể sợ '' cho nên họ hàng nhà PHUOT khắp nới xa gần và khách bốn phương tám hướng đều hành hương về vùng đất nơi có 4 chiến sĩ '' điếc không sợ súng '' thăm hỏi và chúc mừng '' ngày trở về '' của 4 đứa con phiêu bạc với biển trời của tổ quốc ...

phanchotan
22-03-2013, 14:31
Chưa bao giờ mình thấy 1 cái Topic mà cả triệu người vào xem như thế này !!!!!

TheHung
22-03-2013, 14:35
Nhóm này theo tôi được biết ( cũng qua diễn đàn Phượt này) là nhóm thứ hai vượt biển đến với đảo.... Trước đây cũng đã có một nhóm vượt biển để đến với đảo ngọc Phú quốc rồi...hình như là họ đi vào đầu tháng giêng năm 2013.và tất cả họ đều chững chạc lớn tuổi ( mình thấy hình như là trung niên là nhiều )... Nhưng Nhóm trước họ chuẩn bị rất bài bản chu đáo ( trang bị gần như 1 lính Mỹ ở chiến trường Iraq ...) ... có cả pháo hiệu khi cần cứu hộ cứu nạn...Họ đi trên 4 xuồng và khởi hành ban ngày ...
Nói về nhóm thứ 2 này ..qua hình ảnh cho thấy phần lớn là các em còn quá trẻ... đi 4 người chỉ 1 xuồng phao duy nhất ( điều này là hoàn toàn không nên ! mà ít nhất là phải hai xuồng trở lên...) để có gì còn cứu kéo nhau....một điều khác lại vô cùng nguy hiễm đó là các em lại khởi hành vào ban đêm .... Thông tin về thời tiết tối hôm ấy cũng rất chập chờn.... và nghe đâu 4 mạng trên xuồng thì chỉ có 1 người biết bơi !??? còn ba người kia nếu rơi là biết chìm.... chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật cũng thô sơ... tóm lại 4 em vượt trùng dương lần này tôi thấy cái to nhất lớn nhất ở các em là ''ý chí gan da liều lĩnh '' và lòng '' quyết tâm can đãm '' quá dể sợ !!!!
Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi các em đã đi và về bình an.... Lo âu hồi hộp đã quá rồi....Nhưng nói thật nhé ... vẫn còn để lại trong tôi một nổi sợ hãi ! Chúc cho 4 người vui khỏe và lần sau chớ dại đi như thế nữa !!!!
Và mình cũng xin tóm lượt một câu ngắn gọn là chuyến đi của các em có một sự lựa chọn không khôn ngoan !!!

Chào bạn! Nhóm vượt biển đi Phú Quốc là chúng tôi đây. Và Phạm Vũ cũng là thành viên chủ chốt của đoàn. Lần này thì bạn ấy liều quá.

NET
22-03-2013, 14:39
Đây là bản tin online có bài viết về các bạn: http://news.zing.vn/nhip-song-tre/xon-xao-4-ban-tre-di-thuyen-vuot-bien-dem-ra-con-dao/a309403.html#home_tintop

dembienlanh
22-03-2013, 15:12
Mình nói thật các bạn đúng là liều mạng, lên đênh trên biển với xuồng phao, cano mình đã qua hết rồi nhưng vượt biển thế này phải nói các bạn cực kỳ may mắn. Giả sử nếu các bạn gặp phải tàu hàng, hay 1 cơn dông bất chợt thì sẽ như thế nào? Mình ko bao giờ ủng hộ những chuyến đi như thế này. Vũ thì mình cũng gặp 1 lần off và ko hiểu tại sao lại đi như thế này.

khoikhang
22-03-2013, 15:31
Dũng cảm và liều mạng chỉ khác nhau ở suy nghĩ.

ngheoqua
22-03-2013, 15:38
đừng nên bắt chước,quá nguy hiểm

villah2o
22-03-2013, 15:38
Ngưỡng mộ các bạn quá!

gialongadv
22-03-2013, 15:41
Các bạn có thấy tự hào không? Hay chỉ là bốc đồng tuổi trẻ và ham muốn chinh phục. Tôi chỉ thấy thực sự các bạn may mắn vì xuồng hư ngay cửa sông, Nếu hư khoảng cách bờ 1 giờ đi thì các bạn sẽ về đâu? Mình không hơn tuổi các bạn nhiều nhưng mình thấy các bạn đang cố bằng người này người nọ để chứng tỏ nhiều quá. Sau này ở Diễn đàn phượt sẽ toàn là những người chứng tỏ bản thân hơn là những người đam mệ phượt thực thụ.

Thu Cao Cao
22-03-2013, 15:55
Chuyến đi của các bạn đã được đăng trên báo mạng rồi kìa :)

kiemma93
22-03-2013, 16:04
nguy hiểm nhưng cũng thật thú vị

Thu Cao Cao
22-03-2013, 16:06
Các bạn có thấy tự hào không? Hay chỉ là bốc đồng tuổi trẻ và ham muốn chinh phục. Tôi chỉ thấy thực sự các bạn may mắn vì xuồng hư ngay cửa sông, Nếu hư khoảng cách bờ 1 giờ đi thì các bạn sẽ về đâu? Mình không hơn tuổi các bạn nhiều nhưng mình thấy các bạn đang cố bằng người này người nọ để chứng tỏ nhiều quá. Sau này ở Diễn đàn phượt sẽ toàn là những người chứng tỏ bản thân hơn là những người đam mệ phượt thực thụ.

Cái này cũng ko hẳn như bạn nói,người ta hay nói,tuổi trẻ chính là khoảng thời gian nông nỗi,bất đồng...và đam mê tính mạo hiểm.Hay chỉ đơn giản "thích là làm,muốn là làm" Còn cái chuyện có bốc đồng,có ham muốn chinh phục,hay cố gắng chứng tỏ này nọ,thì đó là chuyện của nhiều năm tháng sau,sau khi đã qua cái tuổi gọi là "tuổi trẻ"
Người ta nói,những con người trẻ luôn có 1 sức mạnh mãnh liệt về chuyện mình muốn làm,mình muốn chinh phục.Mình ko nói đến chuyện rủi ro hay những kỹ năng còn thiếu của các bạn trẻ đó.Nhưng mình khâm phục các bạn trẻ đó,vì họ dám nghĩ dám làm,dám chinh phục,ko ngại khó.Mấy ai nghĩ được như vậy và có được 1 chuyến đi như vậy?
Mình ko đồng ý khi bạn nói các bạn này cố chứng tỏ bản thân,họ chứng tỏ để làm gì?Sao bạn ko nghĩ họ đam mê chinh phục và lại nói họ cố chứng tỏ,chẳng có 1 lý do gì phải đi chứng tỏ như thế.Đi 1 cách nguy hiểm,vượt mọi khó khăn,chả lẽ chỉ để có mấy tấm hình,mấy câu chuyện để đăng trên 1 dd cho những ng ko quen biết??? Như thế có quá vô lý ko?
Đam mê "phượt" thật thụ?Vậy bạn định nghĩa dùm mình,"phượt" là gì?Có chăng bạn đang nghĩ "phượt" là 1 chuyến đi dài ngày,bằng xe máy,đi này nọ,ăn uống,ngủ nghỉ????Nghe giống các ông bố bà mẹ đi nghĩ dưỡng quá :D "Phượt" đơn giản là 1 chuyến đi đến vùng đất mới,gặp những con người mới,khám phá những địa danh mới.Có thể gọi là "hành xác" tùy theo mức độ của từng chuyến đi.
Và mình thấy,nhóm bạn này đã đi đúng tinh thần của "phượt" Và mình thật sự khâm phục các bạn đó..
Vài dòng góp ý.Chào thân ái và quyết thắng :D

oakoisura
22-03-2013, 16:08
Nể thật !
Các bạn có chuyến phiêu lưu để đời .

elcid
22-03-2013, 16:11
nhóm các bạn đã lên báo mạng và diễn đàn otosaigon rồi

HPH
22-03-2013, 16:17
Các bạn liều quá, có thể Vu Pham rất giỏi đi biển, nhưng một mình bạn có thể lo cho 3 người ko biết bơi giữa đại dương ko? Nếu lỡ có một thành viên rơi xuống biển trong đêm thì làm sao xữ lý, người biết bơi rớt xuống nước khác người ko biết nhiều lắm.
Tôi thấy trong nhóm chỉ có mỗi bạn Vu biết chút ít về đi biển, còn lại là ham vui, ko lường hết được rủi ro.
May mắn là các bạn đã gặp được tàu cá, chứ không thì giờ chỉ ôm hận thui.

lhtamvcb
22-03-2013, 16:37
Có bài phỏng vấn bác Vũ rồi đây.
http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20130322/phong-van-thuyen-truong-lai-thuyen-hoi-vuot-bien-dem-ra-con-dao.aspx

tutama
22-03-2013, 16:45
Không biết các anh chị tham gia chuyến đi này có nghĩ đén bậc sinh thành mình không? Hay là mạng mình mình có quyền, liên quan gì đến người khác. Ngoài khơi trời tối lại có sóng lớn thì nếu lật thuyền có biết bơi + mặc áo phao cũng chết. Các anh chị viết lại hồi tưởng này với vẻ rất tự hào vì đã qua được, còn nếu không qua đc thì sao các anh chị?

dota
22-03-2013, 16:56
Tôi thấy các bạn trẻ GIỎI, ngon hơn tôi nhiều.

Nếu các bạn sửa soạn kỹ hơn thì đẹp hơn.

Và các bác khác cũng đừng ném đá quá, chuyện đã rồi, họ đã thành công rồi. Các bác có gì hay viết ra chứ đừng "anh hùng bàn phím".

KaDi
22-03-2013, 17:24
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/11_zpsa0a4279f.jpg
Cứ ngỡ biển đã êm...nhưng càng đi xa thì sóng càng cao hơn..chứ không giảm được tí tẹo nào cả...


https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/10_zps03605d7b.jpg
Các bạn có thể thấy lúc thì mặt biển cao hơn thuyền, lúc thuyền cao hơn mặt biển...có lẽ chụp hình khó hình dung được con sóng thế nào...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/08_zpsd1771bb2.jpg
Lúc này đang trưa...nắng lúc sáng ấm áp lắm, nhưng giờ nắng nóng rát người, cháy cả da...biết thế nhưng mình cũng ko lòng dạ nào mà tìm cái chai kem chống nắng để bôi cả...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/16_zps9c9e62b9.jpg
Thiên nhiên cũng thật khó hiểu và khắc nghiệt, trời hết nắng thì lại những đám mây đen giăng phủ... nhìn mây là lòng cứ lo. Nếu mưa trong thời tiết thế này thì là...bão. Sức cả nhóm cũng phần nào suy giảm vì ói hết...tức là chẳng còn gì trong bụng cả. Mà gặp bão nữa thì....

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/00_zps4630af29.jpg
Mình thì ngồi ủ rũ vì mệt mõi, có thể gọi là "tự kỷ" nhìn trời, nhìn mây, nhìn biển và nhìn...anh Vũ. Anh thì từ lúc rời tàu cá có vẻ phấn chấn hơn nhiểu, lúc này còn bảo bé Linh em chụp hình con sóng kìa em...chụp anh nữa..(potay). Mọi lời nói, cử chỉ, hành động và cả nét mặt của anh rất quan trọng với mình lúc này, thế mà lâu lâu anh còn "phán" những câu nghe như chết đi sống lại...đại loại như" Chết rồi em ơi, anh không biết đây là đâu cả, mình lạc đường rồi", "Động cơ bị gì rồi, máy không nổ nữa", "Di ơi, Côn Đảo kìa em?" với vẻ mặt hết sức...nghiêm trọng. Làm mình hốt hoảng hả, hả, anh nói sao, thật hả anh. Rồi anh mỉm cười...điểu cáng. Thiệt muốn "đá" hắn xuống biển dễ sợ...Nhưng trong lòng thấy vui lắm. Anh chẳng phải đang rất ổn đó sao, còn có sức trêu ghẹo bọn mình được, còn cho bọn mình thấy được ..hy vọng. Anh ép bọn mình uống nước, dù cả bọn chẳng thấy khát, chẳng thấy đói...anh bảo cố uống vào cho có sức, trời nắng mà ói hết rồi thì cơ thể mất nước nhiều lắm. Có 1 cái bánh scotti thuyền trưởng tàu cá cho anh cũng bảo ăn, moi mấy cục socola còn từ hôm tết (ặc) bắt 3 đứa ăn...mà mình thì nuốt không nổi, uống không vô...có ăn hay uống cũng ói cả ra thôi mà..hic

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/13_zps4724b692.jpg
Con bé Linh thì ....cũng tươi tắn hơn hôm qua (cứ nghĩ "2 đứa nó" là anh em cơ đấy, giống nhau thấy ớn)

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/05_zps8536ebf0.jpg
Và kia....Hòn Đảo linh thiêng đã hiện lên, hòn đảo mà cả bọn đã rất khó khăn mới đến được....

Phuongdiver
22-03-2013, 17:28
Phạm Vũ ơi,chưa thấy bao giờ 1 topic đang có cùng lúc 24 thành viên và 116 khách đang xem thế này. Mình cũng vừa xem xong bài phỏng vấn trên báo Thanh Niên, kết nhất câu phóng viên miêu tả vẻ mặt của cậu, :)
Mình cũng đồng ý với bác dota, dù sao thì cả đội cũng đã cập bến an toàn. Không riêng gì Phạm Vũ,mà bất cứ ai khi quyết định thực hiện một việc gì đó mạo hiểm thì chính bản thân mỗi người đã có sự cân nhắc,tính toán. Họ tự tin vào sự quyết định của mình, loại trừ những yếu tố nguy hiểm. Và đến khi đã gật đầu thì họ cũng có cơ sở của họ. Dù rằng chưa chắc tất cả những tính toán, cân nhắc của mỗi người đều chính xác, nhưng chính lúc đối mặt với nguy hiểm là lúc bản lĩnh của họ được thể hiện.
Sau những gì vừa trải qua, chính Phạm Vũ và các bạn trẻ cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho những chuyến hải hành sau này. Và chính mỗi người đang ngồi "ném đá" ở đây,các bạn có dám nói các bạn không học được chút gì tù những thực tế mà họ vừa trải qua?
Cái chúng ta cần là kinh nghiệm, để có được những chuyến đi an toàn. Hãy nhìn vào những gì họ thu được sau chuyến đi có vẻ "điên khùng" này. Và tự hỏi chính bản thân mình có học được gì từ họ không

redbaron
22-03-2013, 17:30
đi kiểu này liệu có gì vướng với chính quyền ko ?

KaDi
22-03-2013, 17:37
Nhìn thấy Côn Đảo...anh Trực như sống lại...lúc này cầm giúp tay lái cho anh Vũ nghỉ ngơi 1 chút
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/02_zps69bc954b.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/03_zps66bf090e.jpg
Có thể thấy gương mặt hồ hởi, hạnh phúc của anh Trực

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/14_zps10b8c173.jpg
Anh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm...nhìn từng thành viên lúc này mà mình muốn ôm họ quá đỗi, muốn nói 1 lời cảm ơn với anh Vũ, muốn chia sẽ niềm hạnh phúc với 2 người kia...phải rồi 2 người kia...lúc này mon men lôi cái hộp cứu hộ ra, kiểm tra điện thoại, có 1 tin nhắn của Huệ gửi cho mình "Mọi người sao rồi, liên hệ GẤP nhé"...xem lại vẫn không có sóng, vẫn dịch vụ khẩn cấp. Nhắn lại cái tin báo: "Cả bọn an toàn, khoảng 2-3g chiều ngày 9/3 sẽ đến Côn Đảo", tin vẫn treo chứ không gửi được...thôi thì cứ nhắn đại, mong nó đi sớm để mọi người còn an lòng.
Lúc này đã ổn, anh Vũ cho dừng thuyền lại và nói có 1 chuyện quan trọng hơn lúc này cần phải làm. Hút thuốc (~.~). Moi trong hộp cứu hộ ra hộp thuốc ướt nhẹp, gãy vụn, cũng vớt vát được 1/2 điếu còn hút được. Bé Linh thì bắt đầu thấy đói + đau bụng. Mình thì lôi mắt kiếng ra đeo để nhìn cho rõ Côn Đảo. Anh trực thì lôi máy ảnh ra chụp hình típ. Giờ thì cả bọn dưỡng da chống nắng được rồi.

Vẫn còn cách Côn Đảo 20km - lúc này là 11h40' ...Sao khi đã lấy lại tinh thần, cả bọn đi típ....


https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/15_zps7e1bedab.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/16_zps9c9e62b9.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/18_zpsf237440a.jpg

Katie
22-03-2013, 17:51
Ôi , đọc xong topic chỉ muốn hét , AAAAAAA đầu nhảy số lung tung tơi bời luôn, máu Phượt nổi lên điên loạn, nhưng có điên thì cũng ko bao h dám nghĩ, sẽ dám làm một điều như các bạn. Mình từng rất thích , rất thích biển, và chỉ 1 lần duy nhất đi biển đêm , nhìn màn đêm tối mịt, đối mặt với đêm đen mình mới cảm nhận rõ trải qua cảm giác ko biết điều gì ở phía trước đang đợi mình nó đáng sợ như thế nào. Vượt qua thử thách này, cũng chính là vượt qua được nỗi sợ hãi chính bản thân mình, dám làm, dám nghĩ và dám đối mặt , dám tin tưởng vào người đồng hành. Thật sự quá nể phục các b, vì đối mặt với sự nguy hiểm mà các b vẫn 1 lòng, cùng nhau chung 1 mục đích đến cùng quả là qá khâm phục, vì hoàn toàn khi lên được tàu cá, các b cũng sẽ có quyết định đi tiếp hay ở lại của riêng mình. Đất thiêng, có duyên với tới được. Định mệnh sắp đặt các ở bên nhau cùng vượt qua sóng gió. Ơn trời vì sự bình an của các b và chúc cho tình bạn giữa mọi người sẽ gắn kết dài lâu.

Vinh Pham
22-03-2013, 18:02
Vừa đọc bài viết này : http://news.zing.vn/nhip-song-tre/4-ban-tre-di-thuyen-vuot-bien-dem-ra-con-dao/a309403.html
Vội vàng lên phượt để tìm đọc topic, đọc một mạch hết mấy trang đầu đúng là điên rồ thiệt nhưng đúng là chỉ cới dân phượt mới liều như thế thôi. Mình cũng làm nhiều điều điên rồ như các bạn (mình cũng không biết bơi và mạng Hỏa nên cũng ngán món này chỉ dám đạp xe và leo núi thôi). Nhưng sau mỗi chuyến đi là một lần học hỏi và rút kinh nghiệm, chỉ nhắn gửi đến các bạn trẻ muốn đi hoặc sắp đi : "Hãy chuẩn bị cho mình một hành trang thật đầy đủ, và luôn đặt vấn đề an toàn của bản thân lên hàng đầu"

KaDi
22-03-2013, 18:11
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/19_zps0d2e34f9.jpg
Niềm vui sướng, niềm hạnh phúc đang ùa về trên từng gương mặt...thổi bừng sức sống, thắp sáng cả niềm tin và niềm hạnh phúc

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/22_zpscbe93ba9.jpg
Từng bước tiến gần hơn Côn Đảo là từng bước sự sống như quay về với mọi người, mọi người bắt đầu có cảm giác về sức khỏe bản thân:
- Anh Vũ: cần 1 điếu thuốc lấy lại tinh thần, thả lỏng tinh thần và 1 chút thư giãn ...anh đã cố gắng đến thế cơ mà.. (không cổ vũ cho những ai hút thuốc nhá)
- Bé Linh: cứ bảo con bé "Linh lì lạnh lùng" vô cảm nhưng lúc này em nó bắt đầu thấy đau bụng và mệt. Khi tinh thần đã được nghỉ ngơi là lúc các cảm giác của cơ thể lên tiếng (có lẽ em nó không nhận ra mình cũng căng thẳng như mọi người)
- Anh Trực: Anh như người vừa mới được hồi sinh, mặt cũng tươi tỉnh hơn...
- Còn mình: Bắt đầu thấy bình yên, bao nhiêu mệt mõi tan biến và thấy rát...chân (cháy nắng đấy ạ)

Dù rằng còn 20km nữa nhưng niềm vui như vỡ òa trong tim mỗi người, cảm giác lúc này rất khó diển tả được thành lời. Chỉ biết cổ họng nghẹn lại, lòng nôn nao, ....

Mọi người cứ đùa nhau chắc hôm qua tới giờ 2 người kia khó mà ngủ được...mà ngủ sao được, chắc thức trắng đêm, đi ra đi vô ôm điện thoại mà ngóng....không chừng mang mền ra ngủ tại bờ biển vừa chờ điện thoại vừa chờ bọn mình luôn ấy chứ. Vì bọn nó "dụ dỗ" mà bọn mình ăn không được, ngủ không được, bầm dập như vầy thì sao bọn nó ăn ngon, ngủ ngon được. "Bọn tao" mà có bề gì thì sẽ ám "bọn mày" suốt kíp....hhaha...Cả nhóm cười vang...Tiếng cười hòa tan vào tiếng sóng, tiếng gió vang động cả con thuyền bé nhỏ....ôi, giờ mới nghe được mọi người cười, niềm vui long lanh trên từng khóe mắt cay cay ..
Chắc 2 người kia nhìn thấy bọn mình sẽ hạnh phúc lắm, còn niềm vui nào hơn thế này. Trong lòng thầm nghĩ: khi đặt chân lên bờ chắc 2 người kia sẽ chạy ào ra đón, cả đám sẽ ôm chằm lấy nhau mà khóc, khóc cho thỏa những nổi mong chờ, những lo lắng và cảcho niềm hạnh phúc khi gặp nhau (dù rằng chỉ gặp Huệ 1 lần duy nhất ở bến xe miền Tây, thậm chí còn không biết Sơn là ai), sẽ nói mọi chuyện qua rồi, tụi tui bình yên rồi, đừng lo nữa.. Những người bạn xa lạ nhưng sao nghĩ đến lòng lại thân quen và ấm áp đến lạ kì..cố nén niềm xúc động đang dâng đầy trong lòng, mỗi người chờ đợi giây phút tương phùng...
.....20km....
...........
.......
.....
...

teohn011
22-03-2013, 18:17
Thật sự là khâm phục ý trí của các bạn, mặc dù tôi vẫn phải nói chuyến đi của các bạn thật điên rồ. Tuy nhiên, nếu những ai có những trải nghiệm tương tự thế này trong cuộc đời thì chắc chắn sau này sẽ rút ra được nhiều chiêm nghiệm và ý nghĩa sống trên cuộc đời này hơn. Mình thấy trong diễn đàn này nhiều bạn cho rằng các bạn trẻ này chỉ thích thể hiện mình là hơi quá và có vẻ chụp mũ cho người khác. Nếu bạn nào đã từng đi bộ đội (tham gia thời chiến hoặc tham gia diễn tập bắn đạn thật), hoặc những bạn trẻ nào đã từng tham gia đánh trận (sử dụng súng sơn) ngoài thực địa thì sẽ đồng cảm ngay với 4 bạn trẻ này. Đây thực sự là một trận chiến, chiến đấu với kẻ thù (ở đây là thiên nhiên) không khoan nhượng, nhưng chiến đấu với bản thân mình còn khó hơn. Khi bạn ra trận, khói đạn mù mịt, tiếng đạn rít bên tai, tới tấp xung quanh, trúng vào người, lúc đó bạn có hai lựa chọn: 1 là nằm im hoặc quay lại không tiến công; 2.Cố gắng, khéo léo tiến lên kết hợp cùng đồng đội để tiến công và chiến thắng. Tôi thấy 4 bạn ở đây vẫn có 2 lựa chọn này khi họ lên tàu cá, nhưng họ vẫn lựa chọn tiến lên, dũng cảm như những người lính chiến đấu trên chiến trường, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để tiếp tục dấn thân vào lựa chọn khó khăn hơn, nguy hiểm hơn, điều này chỉ có thể thực hiện bởi: hoặc những người thật sự dũng cảm, có hiểu biết và tự tin vào bản thân mình (như bạn Vũ), hoặc những người cực ngây thơ không biết được hết những khó khăn, nguy hiểm trước mắt (tôi đoán giống như kiểu ngây thơ, vô tư của bé Linh). Nhưng dù là ai họ cũng rất đáng khâm phục khi quyết định từ tàu cá đi tiếp.
Cá nhân tôi thật sự cũng không đồng ý quyết định của các bạn khi đi trong đêm tối khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng một khi đã quyết dấn thân thì không lùi bước, đó mới là cái đáng phục của các bạn.
Chúc mừng các bạn đã trở về bình an và hy vọng qua trải nghiệm này các bạn thấy cuộc đời này thật đẹp nhưng quá ngắn và mong manh, vì vậy mình phải sống có ý nghĩa hơn.

deny
22-03-2013, 18:21
Đồng ý với Vĩnh và một số bác, mình cũng không phản đối nếu có những chuyến sau, "điên rồ" hơn, "máu lửa" hơn, mới lạ hơn.. gì gì đó của bất kỳ ai, mình cũng từng nghĩ ra nhiều điều "mới lạ" nên cảm nhận đc, hãy hành động thôi, chứ không cần nói :)

Nhưng tóm 1 điều, là chuẩn bị kỹ những gì cần thiết nhất và an toàn nhất để có thể đạt mục đích

gialongadv
22-03-2013, 19:04
Cái này cũng ko hẳn như bạn nói,người ta hay nói,tuổi trẻ chính là khoảng thời gian nông nỗi,bất đồng...và đam mê tính mạo hiểm.Hay chỉ đơn giản "thích là làm,muốn là làm" Còn cái chuyện có bốc đồng,có ham muốn chinh phục,hay cố gắng chứng tỏ này nọ,thì đó là chuyện của nhiều năm tháng sau,sau khi đã qua cái tuổi gọi là "tuổi trẻ"
Người ta nói,những con người trẻ luôn có 1 sức mạnh mãnh liệt về chuyện mình muốn làm,mình muốn chinh phục.Mình ko nói đến chuyện rủi ro hay những kỹ năng còn thiếu của các bạn trẻ đó.Nhưng mình khâm phục các bạn trẻ đó,vì họ dám nghĩ dám làm,dám chinh phục,ko ngại khó.Mấy ai nghĩ được như vậy và có được 1 chuyến đi như vậy?
Mình ko đồng ý khi bạn nói các bạn này cố chứng tỏ bản thân,họ chứng tỏ để làm gì?Sao bạn ko nghĩ họ đam mê chinh phục và lại nói họ cố chứng tỏ,chẳng có 1 lý do gì phải đi chứng tỏ như thế.Đi 1 cách nguy hiểm,vượt mọi khó khăn,chả lẽ chỉ để có mấy tấm hình,mấy câu chuyện để đăng trên 1 dd cho những ng ko quen biết??? Như thế có quá vô lý ko?
Đam mê "phượt" thật thụ?Vậy bạn định nghĩa dùm mình,"phượt" là gì?Có chăng bạn đang nghĩ "phượt" là 1 chuyến đi dài ngày,bằng xe máy,đi này nọ,ăn uống,ngủ nghỉ????Nghe giống các ông bố bà mẹ đi nghĩ dưỡng quá :D "Phượt" đơn giản là 1 chuyến đi đến vùng đất mới,gặp những con người mới,khám phá những địa danh mới.Có thể gọi là "hành xác" tùy theo mức độ của từng chuyến đi.
Và mình thấy,nhóm bạn này đã đi đúng tinh thần của "phượt" Và mình thật sự khâm phục các bạn đó..
Vài dòng góp ý.Chào thân ái và quyết thắng :D


Mình nghĩ là bạn cũng không cần giả thích cho mọi người biết là thế nào mới gọi là phượt. Xét về quan điểm cá nhân thì mình thích được làm 1 chuyến như thế này. Nhưng không phải với 1 đoàn người mặc áo phao mà không có các trang thiết bị cần thiết khi đi trên biển. Tôi chỉ tự hỏi Nếu có sóng lớn bất ngờ thì các bạn cầu cứu ai? Còn đấy rất nhiều con tàu lớn vẫn bị lật úp khi đang đi trong biển. Tôi chỉ muốn nhắc lại 1 điều nữa là Phượt không phải là đi bằng mọi giá mà quên đi tính mạng của bản thân.

babyone
22-03-2013, 20:00
Các bạn đã đi đến nơi, về đến chốn. Xin chúc mừng.
Tên tuổi tính danh nik name đã chấn động khắp nơi.
Nhưng nếu mình là bạn Vũ, làm leader 1 chuyến đi khó như thế này, mình không chấp nhận vô đoàn những thành viên không có kỹ năng cần thiết.
May mắn là các bạn đã trở về.
Chỉ cần thiếu 1 chút may mắn, đã có 4 gia đình mất con và nhiều bạn bè khác bị liên lụy.
Hãy "phượt" một cách an toàn và thông minh.
Mình không xem 3 bạn đồng hành chỉ ngồi ói hoặc chụp ảnh để Vũ lo lắng hết mọi chuyện là bạn "đồng hành" được.
Dù sao, 4 bạn cũng đã có 1 hành trình không thể quên trong đời và làng Phượt có thêm 1 giai thoại truyền miệng.

dota
22-03-2013, 20:11
Nhìn mấy tấm hình của các bạn thấy biển Côn Đảo xanh đẹp thật.

Cảm ơn nhiều.

just K
22-03-2013, 21:06
Tôi thấy các bạn trẻ GIỎI, ngon hơn tôi nhiều.

Nếu các bạn sửa soạn kỹ hơn thì đẹp hơn.

Và các bác khác cũng đừng ném đá quá, chuyện đã rồi, họ đã thành công rồi. Các bác có gì hay viết ra chứ đừng "anh hùng bàn phím".
Đồng ý nhất với comment của bác này vì đúng với ý mình.
Biết là nhiều bạn lo lắng cho nhóm này nhưng đôi khi hơi bốc đồng nhỉ :).
Mình nghĩ chuyện đã qua rồi, chính người trong cuộc sau chuyến này đã tự rút ra những điều cần thiết cho họ rồi ,post lên diễn đàn chỉ để chia sẻ thôi. :)

phongk
22-03-2013, 21:09
Các bạn đã đi đến nơi, về đến chốn. Xin chúc mừng.
Tên tuổi tính danh nik name đã chấn động khắp nơi.
Nhưng nếu mình là bạn Vũ, làm leader 1 chuyến đi khó như thế này, mình không chấp nhận vô đoàn những thành viên không có kỹ năng cần thiết.
May mắn là các bạn đã trở về.
Chỉ cần thiếu 1 chút may mắn, đã có 4 gia đình mất con và nhiều bạn bè khác bị liên lụy.
Hãy "phượt" một cách an toàn và thông minh.
Mình không xem 3 bạn đồng hành chỉ ngồi ói hoặc chụp ảnh để Vũ lo lắng hết mọi chuyện là bạn "đồng hành" được.
Dù sao, 4 bạn cũng đã có 1 hành trình không thể quên trong đời và làng Phượt có thêm 1 giai thoại truyền miệng.

Mình đồng ý với bạn này đó là khi tham gia với đoàn, mỗi cá nhân cần thiết có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Trước là lo được cho mình, sau mới có thể lo cho người khác được. Đã từng gặp một số sự cố, mình nghiệm ra rằng "hãy tự cứu lấy mình, trước khi trông chờ vào người khác cứu". Sự nhiệt tình thôi vẫn là chưa đủ.

Còn về quyết đinh tiếp tục cuộc hành trình (nhất là ở trên tàu cá), mình đoán là khi ấy ai cũng đã có sự chọn lựa và cân nhắc đến tình huống xấu nhất. Sẽ có một hành trình để đời hay quay về với cảm giác tiếc nuối. Sau khi cân nhắc tình hình các bạn vẫn quyết định đi hết hành trình này. Đó là sự chọn lựa của các bạn và mình tôn trọng điều đó. Suy cho cùng, ai cũng có một cuộc đời để sống.
Cuộc đời thật đẹp và thật ngắn. Điều quan trọng là các bạn đã về đây an toàn và hơn ai hết, các bạn đã có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống này. Chúc mừng các bạn.

chaien686
22-03-2013, 21:20
Bản thân em đã từng đi 1 hành trình từ Sài Gòn tới Hải Phòng bằng tàu container, lần đầu đi biển với những tiện nghi còn nhiều hơn ở nhà, vậy mà chỉ có sóng giật cấp 6, em đã ko thể ngồi, và thêm 1 điều nữa là thời tiết xấu như vậy chỉ kéo dài khoảng 6 tiếng. Nhưng ở đây có 4 con người, đặc biệt là các bạn nữ đã trải qua 1 hành trình rất dài, trên những con sóng cấp 6-7, ko có đầy đủ tiện nghi, thì để cập bến an toàn đó được coi là điều phi thường.
Nếu có lần sau, xin được làm 1 chân phụ tá cho anh Vũ-người thuyền trưởng tuyệt vời!
Mà hình như đợt đi này anh Vũ ko test khả năng bơi thì phải ( nghĩ lại 4 người mà chỉ có 3 người biết bơi, em ớn lạnh luôn) :x

svhsph
22-03-2013, 21:25
Thật ngưỡng mộ các bác quá, đọc lèo hết toàn bộ 15 trang mà như được đang phuot cung các bác, lo lắng và hôi hộp. Chuyến đi ý nghĩa và để đời. Hành trình đúng là quá mạo hiểm, em cũng đã từng ra Côn Đảo, nơi mà "trên 5 ngàn dưới 10 ngàn". "mảnh đất linh thương'.
Chúc mừng các bác đã về an toàn.

GiacVien
22-03-2013, 21:36
Thật sự là khâm phục ý trí của các bạn, mặc dù tôi vẫn phải nói chuyến đi của các bạn thật điên rồ. Tuy nhiên, nếu những ai có những trải nghiệm tương tự thế này trong cuộc đời thì chắc chắn sau này sẽ rút ra được nhiều chiêm nghiệm và ý nghĩa sống trên cuộc đời này hơn. Mình thấy trong diễn đàn này nhiều bạn cho rằng các bạn trẻ này chỉ thích thể hiện mình là hơi quá và có vẻ chụp mũ cho người khác. Nếu bạn nào đã từng đi bộ đội (tham gia thời chiến hoặc tham gia diễn tập bắn đạn thật), hoặc những bạn trẻ nào đã từng tham gia đánh trận (sử dụng súng sơn) ngoài thực địa thì sẽ đồng cảm ngay với 4 bạn trẻ này. Đây thực sự là một trận chiến, chiến đấu với kẻ thù (ở đây là thiên nhiên) không khoan nhượng, nhưng chiến đấu với bản thân mình còn khó hơn. Khi bạn ra trận, khói đạn mù mịt, tiếng đạn rít bên tai, tới tấp xung quanh, trúng vào người, lúc đó bạn có hai lựa chọn: 1 là nằm im hoặc quay lại không tiến công; 2.Cố gắng, khéo léo tiến lên kết hợp cùng đồng đội để tiến công và chiến thắng. Tôi thấy 4 bạn ở đây vẫn có 2 lựa chọn này khi họ lên tàu cá, nhưng họ vẫn lựa chọn tiến lên, dũng cảm như những người lính chiến đấu trên chiến trường, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để tiếp tục dấn thân vào lựa chọn khó khăn hơn, nguy hiểm hơn, điều này chỉ có thể thực hiện bởi: hoặc những người thật sự dũng cảm, có hiểu biết và tự tin vào bản thân mình (như bạn Vũ), hoặc những người cực ngây thơ không biết được hết những khó khăn, nguy hiểm trước mắt (tôi đoán giống như kiểu ngây thơ, vô tư của bé Linh). Nhưng dù là ai họ cũng rất đáng khâm phục khi quyết định từ tàu cá đi tiếp.
Cá nhân tôi thật sự cũng không đồng ý quyết định của các bạn khi đi trong đêm tối khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng một khi đã quyết dấn thân thì không lùi bước, đó mới là cái đáng phục của các bạn.
Chúc mừng các bạn đã trở về bình an và hy vọng qua trải nghiệm này các bạn thấy cuộc đời này thật đẹp nhưng quá ngắn và mong manh, vì vậy mình phải sống có ý nghĩa hơn.



Nhận định người viết rất có thể đúng tâm trạng của người trong cuộc. Khâm phục các bạn, đặc biệt là Phạm Vũ, thuyền trưởng dẫn dắt và bảo đảm thành công chuyến đi. Bản thân tôi không hề dám thực hiện những chuyến đi như vậy, đơn giản chỉ vì tôi không có khả năng như Phạm Vũ. Đọc thôi mà còn thấy lạnh chân, nhưng không hề có nhận định Vũ liều. Bạn ấy hiểu khả năng của mình và những gì cần làm để đạt mục đích. Nếu không, chỉ cần ra biển 2km thôi là hoảng lên liền. Chúc mừng chuyến đi nguy hiểm đã an toàn. Có lẽ các ban đang chuẩn bị cho chuyến đi mới : tìm lại chiếc tàu nghĩa tình trong đêm dông bão ;)

kenj2127
22-03-2013, 23:06
nể phục thật. các bạn còn nhớ rỏ 5 số kí hiệu của tàu cá đó không vì chỉ có 2 số 45 rất khó tìm được ví dụ tàu cá ở bạc liêu mang số hiệu BL xxxxx TS. biết rỏ 5 số hiệu lên phòng đăng kiểm nhờ họ search là biết được tàu cá đó ở đâu ah.

elcid
22-03-2013, 23:19
Phục các bạn (trừ "thuyền trưởng" Phạm Vũ ra) đã coi sinh mạng nhẹ tựa lông hồng, xứng đáng đi vào sử sách Việt Nam

manhnguyen89
22-03-2013, 23:35
Chúc mừng mọi người đi đến nơi về đến chốn , tuổi trẻ là bala bô lô ba la bô la .... nhưng dù sao thì đi trong thời tiết như thế và 3 thành viên ko biết bơi thì e hy vọng sau này ko có thêm những chuyến phượt theo kiểu này nữa . cụ nào bảo chiến trường hay v.v.v gì đó thì e nghĩ trước khi ra trận nên nghĩ về hậu phương và gia đình , chào thân ái và quyết thắng .

faletuyet
23-03-2013, 00:35
ngày xưa tù binh vượt ngục Côn Đảo để về đất liền!
ngày nay 4 bạn rời đất liền để "vào tù" Côn Đảo, "điạ ngục trần gian" chờ đón các bạn, các bạn chỉ thua mỗi chiến sỉ cách mạng, thật là bái phục.
phượt an toàn!

lovehnkiev
23-03-2013, 00:57
em cúng thêm cho bác con heo nữa , bác đi không ?

pechuot_nt
23-03-2013, 01:11
Thật sự là khâm phục ý trí của các bạn, mặc dù tôi vẫn phải nói chuyến đi của các bạn thật điên rồ. Tuy nhiên, nếu những ai có những trải nghiệm tương tự thế này trong cuộc đời thì chắc chắn sau này sẽ rút ra được nhiều chiêm nghiệm và ý nghĩa sống trên cuộc đời này hơn. Mình thấy trong diễn đàn này nhiều bạn cho rằng các bạn trẻ này chỉ thích thể hiện mình là hơi quá và có vẻ chụp mũ cho người khác. Nếu bạn nào đã từng đi bộ đội (tham gia thời chiến hoặc tham gia diễn tập bắn đạn thật), hoặc những bạn trẻ nào đã từng tham gia đánh trận (sử dụng súng sơn) ngoài thực địa thì sẽ đồng cảm ngay với 4 bạn trẻ này. Đây thực sự là một trận chiến, chiến đấu với kẻ thù (ở đây là thiên nhiên) không khoan nhượng, nhưng chiến đấu với bản thân mình còn khó hơn. Khi bạn ra trận, khói đạn mù mịt, tiếng đạn rít bên tai, tới tấp xung quanh, trúng vào người, lúc đó bạn có hai lựa chọn: 1 là nằm im hoặc quay lại không tiến công; 2.Cố gắng, khéo léo tiến lên kết hợp cùng đồng đội để tiến công và chiến thắng. Tôi thấy 4 bạn ở đây vẫn có 2 lựa chọn này khi họ lên tàu cá, nhưng họ vẫn lựa chọn tiến lên, dũng cảm như những người lính chiến đấu trên chiến trường, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để tiếp tục dấn thân vào lựa chọn khó khăn hơn, nguy hiểm hơn, điều này chỉ có thể thực hiện bởi: hoặc những người thật sự dũng cảm, có hiểu biết và tự tin vào bản thân mình (như bạn Vũ), hoặc những người cực ngây thơ không biết được hết những khó khăn, nguy hiểm trước mắt (tôi đoán giống như kiểu ngây thơ, vô tư của bé Linh). Nhưng dù là ai họ cũng rất đáng khâm phục khi quyết định từ tàu cá đi tiếp.
Cá nhân tôi thật sự cũng không đồng ý quyết định của các bạn khi đi trong đêm tối khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng một khi đã quyết dấn thân thì không lùi bước, đó mới là cái đáng phục của các bạn.
Chúc mừng các bạn đã trở về bình an và hy vọng qua trải nghiệm này các bạn thấy cuộc đời này thật đẹp nhưng quá ngắn và mong manh, vì vậy mình phải sống có ý nghĩa hơn.
Đọc cm của bác e cảm động mém rơi nước mắt, cảm ơn bác nhiều!


Các bạn đã đi đến nơi, về đến chốn. Xin chúc mừng.
Tên tuổi tính danh nik name đã chấn động khắp nơi.
Nhưng nếu mình là bạn Vũ, làm leader 1 chuyến đi khó như thế này, mình không chấp nhận vô đoàn những thành viên không có kỹ năng cần thiết.
May mắn là các bạn đã trở về.
Chỉ cần thiếu 1 chút may mắn, đã có 4 gia đình mất con và nhiều bạn bè khác bị liên lụy.
Hãy "phượt" một cách an toàn và thông minh.
Mình không xem 3 bạn đồng hành chỉ ngồi ói hoặc chụp ảnh để Vũ lo lắng hết mọi chuyện là bạn "đồng hành" được.
Dù sao, 4 bạn cũng đã có 1 hành trình không thể quên trong đời và làng Phượt có thêm 1 giai thoại truyền miệng.

Từ hồi đọc cm của bác e cứ buồn hoài, những người đứng sau cánh gà nhất thiết phải kể công hay sao...

Cũng xin ĐÍNH CHÍNH lại là 3 thành viên còn lại (ngoài a Vũ kiểu bơi nào cũng biết) cũng biết bơi sơ sơ: c KaDi bơi đc kiểu ếch; a Trực bơi được ếch, sải; e thì ếch okie, sải đc 1 tẹo, cũng đứng nước được...

Le Hue
23-03-2013, 01:20
[QUOTE=elcid;840907]Phục các bạn (trừ "thuyền trưởng" Phạm Vũ ra) đã coi sinh mạng nhẹ tựa lông hồng, xứng đáng đi vào sử sách Việt Nam[/QUOTEN

==>Ai cũng biết thương yêu bản thân mình, ai cũng muốn an toàn nhất. Nhưng khi những nhận định, tính toán trong thời điểm quá khứ bị lệch so với cái hiện tại phải trải qua, chỉ có 1 cách là niềm tin để bạn đi đến Đích . Bạn nghĩ là thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm, anh Vũ có dám chở 3 lông hồng đi cung đường này không??? Họ là newbie, nhưng ko có nghĩa họ không kinh nghiệm! Mọi thứ đã trở về an toàn và họ đang chia sẻ những kinh nghiệm, những cảm giác cả tự hào, cả ngông, cả áy náy, cả hối hận, đó cũng là những thứ cảm giác được hình thành dọc chuyến đi này. Đã rất nhiều sự cố xảy ra trên cung đường Phượt khác nhau, dù mọi thứ đã chuẩn bị rất chu đáo, và những con người đã từng ra đi trên con đường Phượt họ đã không xem nhẹ sinh mạng như "lông hồng", đúng không??? 1 lời khen hay 1 lời chê tất cả chúng tôi đều cám ơn mọi người, bản thân tôi là người đợi chờ họ tới, nhưng tôi không bao giờ nghĩ họ liều mạng. Vì nếu thiếu suy nghĩ như thế thì lựa chọn quay về sẽ là suy nghĩ đầu tiên của 3 thành viên "lông hồng" khi gặp Tàu Cá, đơn giản vì niềm tin và nghị lực của chuyến đi không bền vững. Họ an toàn đó là điều hạnh phúc nhất mà tất cả những anh chị - bạn bè tham gia nghĩ đến, và những lời nhắc nhở, lời động viên, những lời chê bai...tất cả là hành trang cho tất cả chúng ta và bản thân họ. Người ta bảo Phượt là nguy hiểm...cũng như cách bạn nhìn họ là "lông hồng"...Có đi vô trong mới hiểu thực sự, đúng không nào???

thinhduyquach
23-03-2013, 01:22
Đọc cm của bác e cảm động mém rơi nước mắt, cảm ơn bác nhiều!



Từ hồi đọc cm của bác e cứ buồn hoài, những người đứng sau cánh gà nhất thiết phải kể công hay sao...

Đã bảo pechuot_nt đừng có nghe ai nói nữa rồi mà ....bạn không từng nghe 1 câu là '' trên đất nước chúng tôi , những người như thế được gọi là anh hùng '' à .

Các bạn là hero rồi đó , người ta nói gì kệ họ , họ chê bạn là vì họ không được như bạn thôi . Cứ vui lên nhé dù sao mọi người đối với mình và 1 số người rất khâm phục các bạn .

Cố lên nhé . Rồi sẽ có rất nhiều điều hay ho đang chờ moi người nữa đó :D

Le Hue
23-03-2013, 01:29
Các bạn đã đi đến nơi, về đến chốn. Xin chúc mừng.
Tên tuổi tính danh nik name đã chấn động khắp nơi.
Nhưng nếu mình là bạn Vũ, làm leader 1 chuyến đi khó như thế này, mình không chấp nhận vô đoàn những thành viên không có kỹ năng cần thiết.
May mắn là các bạn đã trở về.
Chỉ cần thiếu 1 chút may mắn, đã có 4 gia đình mất con và nhiều bạn bè khác bị liên lụy.
Hãy "phượt" một cách an toàn và thông minh.
Mình không xem 3 bạn đồng hành chỉ ngồi ói hoặc chụp ảnh để Vũ lo lắng hết mọi chuyện là bạn "đồng hành" được.
Dù sao, 4 bạn cũng đã có 1 hành trình không thể quên trong đời và làng Phượt có thêm 1 giai thoại truyền miệng.

===>Em nghĩ rằng nếu 3 Member còn lại ko có những hành động, cử chỉ, lời nói để thuyền trưởng vững tin hơn, cầm chắc tay lái hơn và chứng minh là "bạn đồng hành - sinh tử" thì chắc không có câu chuyện đến được Côn Đảo của ngày hôm nay...Chỉ có 1 điều đó là những gì chưa kể và không thể kể bằng lời..:), vì 1 đêm sóng gió bên nhau như thế, sinh tử như thế, nói bao nhiêu cho đủ ah.

lovehnkiev
23-03-2013, 01:39
Anh ơi, em đang tìm bạn đồng hành ra Đảo, anh còn có hứng đi nữa không ?

happyending
23-03-2013, 02:47
Em đọc hết 16 page mà thấy các bác "liều" quá. Và em đang có 1 câu hỏi dành cho bác leader
-Nếu như lúc đó trời nổi sóng mà bác không gặp được thuyền chài thì bác có tiếp tục đi tiếp hay ko???
vì em thấy biển động như thế đi tiếp là 1 quyết định rất mạo hiểm và quyết định đi tiếp là ko đúng đắn. còn nếu như bác đã có ý định quay về vì sóng to và đã gặp được thuyền chài và sau đó đi tiếp thì quyết định của bác em khâm phục.

HeoDen
23-03-2013, 08:33
a Hùng ah, e đã sợ nhóm a với aMinh lần trc rồi. H đọc cái này thì...e sợ biển lun :((

HeoDen
23-03-2013, 08:38
Chào bạn! Nhóm vượt biển đi Phú Quốc là chúng tôi đây. Và Phạm Vũ cũng là thành viên chủ chốt của đoàn. Lần này thì bạn ấy liều quá.

A Hùng ah, e sợ nhóm a voi a Minh lần trc rồi, h đọc bài này e càng sợ...

tin_truc22
23-03-2013, 09:21
Mình phản đối hành động cổ súy cho việc liều mạng bất chấp chuyện đời thế này. Lúc dự tính ở topic côn đảo kia mình cũng đã lên tiếng. Các bạn cứ thử tưởng tượng việc bạn đi phượt lấy xe máy chạy vào làn 100 của đường cao tốc còn an toàn gấp nhiều lần chuyến đi này, muốn thể hiện sự mạo hiểm không sợ hiểm nguy để đến được mục đích như kiểu lái xe bằng chân ư, đua xe ư, có được xã hội cổ vũ khuyến khích không? thái độ của các bạn cổ vũ ở đây chẳng khác nào những người cổ vũ việc đua xe trên đường phố, vậy các tay đua có phải người hùng không khi chẳng hề ngại nguy hiểm biểu diễn cho người khác xem. Quá may mắn và được phù hộ các bạn mới qua được đấy gặp đc tàu cá, thuyền không hư hỏng như lúc chuẩn bị mới có thể sóng sót đc , những ai cổ vũ thì cũng nên xem lại thái độ của mình đi ngẫm đi.

cheetah2702
23-03-2013, 09:53
Topic đang có 66 người đang theo dõi ( 11 thành viên và 55 khách ), topic này thật sự hấp dẫn cái sự đôi khi liều của dân chúng, còn du lịch an toàn và đầy đủ hoàn toàn nằm ở một khía cạnh khác nên các bác đừng chỉ trích bác Phạm Vũ nữa mà, dám nói có đến 90% dân tình nếu ở trong hoàn cảnh này sẽ theo bác Vũ luôn ấy chứ.

zungjean
23-03-2013, 10:31
nhung con nguoi lam nen lich su nha phuot

Dương Seven
23-03-2013, 10:36
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/104_zps54c7bb6c.jpg
Quang sát bãi bồi

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/105_zpsedb3de57.jpg
Bắt đầu dỡ thuyền xuống

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/106_zps1b91bcab.jpg
Ngư dân thấy lạ...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/107_zps307ebe1d.jpg
Mọi người kéo lại ? thăm sự tình

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/108_zps1c6b5ed0.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/109_zpsc5c5cbb5.jpg
Lại setup thuyền...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan2/110_zps1c63f040.jpg
Trong đêm tối ta chuẩn bị cho kế hoạch vượt biển..
Đây là một quyết định táo tợn của các anh chị, em đọc mà cứ tưởng hành trình sẽ kết thúc ai ngờ đi là đi. mà đi trong đêm mới ghê chứ. Chúc mừng cho thành công của cả đội nói chung cũng như của 4 người đã xông pha ra đảo trong đêm đầy sóng gió.

khaipha
23-03-2013, 10:52
mình vừa đọc trên báo thanh niên xong. Vào lướt phượt thì lại dc mục sở thị chính xác chuyến đi

thật khâm phục
thế nhưng ...các bạn thật liều lĩnh ><'

tuấn béo
23-03-2013, 11:27
Đến thời điểm này tôi xin có ý kiến riêng của mình như sau:
Nếu người có lỗi trong chuyện này có lẽ là tôi vì bản thân tôi đã cho mượn trang thiết bị (Động cơ, thuyền).
Nhưng ngay từ ban đầu ý định của nhóm chỉ là đem thuyền ra đảo rồi chạy chứ không hề có ý định chạy thuyền vượt biển.
Sau chuyến Hà Tiên - Phú Quốc bằng thuyền phao do tơi khởi xướng và cầm đầu thành công, mọi người cũng muốn chinh phục cung này. Tuy vậy tôi chỉ đồng ý khi : trang bị động cơ lớn hơn (25HP), lực lương tham gia đông hơn 5~7 thuyền. do đó chuyện tính toán cung này còn phải chờ các yếu tố trên 1 cách trọn vẹn.
Gần đến ngày nhóm trên xuất phát, thì 1 vấn đề phát sinh là không mua dc vé tàu. và nghe rằng nhóm quyết định đi, tôi đã ngăn cả rất nhiều nhưng nhóm vẫn quyết định lên đường. Nếu tôi lấy lại thuyền và động cơ thì nhóm chỉ đi với 1 thuyền và 1 động cơ khi đó khó khăn tăng lên gấp bội.
Trước khi nhóm lên đường tôi cũng không còn cách nào ngoài việc hỗ trợ các bạn ấy hết sức có thể, GPS, hộp chống nước . . . và căn dặn:
1. Nếu khi xuất phát mà thấy sóng đánh vào mũi thuyền (theo hướng đi) thì phải chấm dứt quay về.
2. Khi đi được 1/2 thùng xăng (12 lít) mà thấy quãng đường di chuyển được ít hơn 20km thì cũng phải hủy mà quay về bờ.
Tuy nhiên khi 1 động cơ bị hỏng và phải gửi về SG thì tôi cũng hoàn toàn kg biết nhóm đã đi trong đêm

Việc đã xảy ra rồi, Phạm Vũ cũng đã nhận thấy cái sai của mình. tôi nghĩ việc ném đá có chăng cũng chỉ là trút sự tức giận cho nhau. Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ở đây và nó cũng là bài học cho các bạn khác suy nghĩ trước khi quyết định cho hành trình của mình.

Yếu tố duy nhất mà tôi đồng tình khi cho mượn thuyền và động cơ là tính an toàn của thiết bị. Nếu ai chưa đi thuyền hơi bao giờ, chưa ngồi lên nó bao giờ thì các nhận xét trên là chính xác còn đã tham gia rồi thì sẽ tự đánh giá được mức độ an toàn (nhưng không phải là việc di chuyển trong đêm)

Trân trọng

GiacVien
23-03-2013, 11:35
Hôm nào anh Tuấn cho mượn cái thuyền nha, mình rủ nhau ra ... Trường Sa !!! Chương trình góp đá cho Trường Sa thân yêu, bầu Phạm Vũ làm ... trưởng ban (beer)

zungjean
23-03-2013, 11:37
tiep di kadi,ba con dang cho

tuấn béo
23-03-2013, 11:38
Hôm nào anh Tuấn cho mượn cái thuyền nha, mình rủ nhau ra ... Trường Sa !!! Chương trình góp đá cho Trường Sa thân yêu, bầu Phạm Vũ làm ... trưởng ban (beer)

Nói được thì làm được nhé :))

laca
23-03-2013, 12:28
Giọng văn của bạn KaDi đọc buồn cười nhỉ hihi...Chúc mừng các bạn...các bạn thật may mắn khi gặp được 1 tàu cá "TỐT" hỗ trợ...khâm phục mọi người cũng như leader...khi bạn thành công thì: "YOU'RE THE MAN!" ;)

Độc hành
23-03-2013, 12:36
Ôi báo chí truyền thông, phỏng vấn này nọ làm mọi chuyện rối lên rồi. Cộng đồng P có thể hiểu và đồng cảm phần nào với chuyến đi của các bạn. Người bình thường thì cho rằng liều mạng, ngông cuồng. Lại thêm một ấn tượng không tốt về phượt. :(
Nếu chuyện này ồn ào hơn nữa mình e rằng các bạn sẽ gặp phiền phức. Hãy để cho nó lắng xuống.

P/S : Bạn KaDi nên xóa cái hình chỗ bp Mỹ Thanh đi. Chắc hẳn anh bp đó không vui khi lỡ đọc những dòng bình luận đâu, rất có thể anh còn bị khiển trách vì chuyến đi của các bạn đấy.

KaDi
23-03-2013, 13:09
Ôi báo chí truyền thông, phỏng vấn này nọ làm mọi chuyện rối lên rồi. Cộng đồng P có thể hiểu và đồng cảm phần nào với chuyến đi của các bạn. Người bình thường thì cho rằng liều mạng, ngông cuồng. Lại thêm một ấn tượng không tốt về phượt. :(
Nếu chuyện này ồn ào hơn nữa mình e rằng các bạn sẽ gặp phiền phức. Hãy để cho nó lắng xuống.

P/S : Bạn KaDi nên xóa cái hình chỗ bp Mỹ Thanh đi. Chắc hẳn anh bp đó không vui khi lỡ đọc những dòng bình luận đâu, rất có thể anh còn bị khiển trách vì chuyến đi của các bạn đấy.

Cảm ơn bạn đã góp ý ^^, mình không nghĩ cuộc hành trình của bọn mình lại "dậy sóng" cả ở đây và có ảnh hưởng như vậy...mình sẽ cẩn thận hơn những lời nói của mình...

teohn011
23-03-2013, 14:20
Đọc cm của bác e cảm động mém rơi nước mắt, cảm ơn bác nhiều!



Từ hồi đọc cm của bác e cứ buồn hoài, những người đứng sau cánh gà nhất thiết phải kể công hay sao...

Cũng xin ĐÍNH CHÍNH lại là 3 thành viên còn lại (ngoài a Vũ kiểu bơi nào cũng biết) cũng biết bơi sơ sơ: c KaDi bơi đc kiểu ếch; a Trực bơi được ếch, sải; e thì ếch okie, sải đc 1 tẹo, cũng đứng nước được...

Nhưng có đúng là em cực ngây thơ không nghĩ đăng trước nguy hiểm thế nào đúng không?
Mọi người vẫn đang chờ nửa hành trình còn lại của các bạn đấy

phanchotan
23-03-2013, 14:38
Anh Thu Cao Cao cổ vũ cho 4 bạn từ cõi chết trở về... anh ấy đã nói : - "" Và mình thấy,nhóm bạn này đã đi đúng tinh thần của "phượt" .....
Có ai đồng tình với ý kiến với anh Thu Cao Cao không nhỉ ????
Tinh thần của PHƯỢT là .. đi ầu vậy sao ??? Coi mạng sống không là gì cả ??? Không một chút khoa học và lý tính ! không suy nghĩ thấu đáo ! không lường trước sự nguy hiểm ...có thể là bỏ mạng .... Vậy mà Cổ vũ ??? và khẳng định là '' Đúng tinh thần của PHUOT '' ??? Các Ban nhà PHUOT mình ai đồng tình thì có ý kiến và KHÔNG đồng tình cũng bình luận một chút để Nhà Phuot chúng ta rút kinh nghiệm hoặc là học hỏi cái tinh thần '' điếc không sợ súng '' ....

me_bush2013
23-03-2013, 15:36
Adi đà phật..., chúc mừng các bạn đã an toàn, bình an.:)
Thui ...mong các ACE đừng ném đá các bạn ấy nữa vì mọi chuyện đã qua. Là con người chứ đâu phải thần thánh đâu mà hoàn hảo hết được.
Nhưng mà mình chỉ xin có 01 ý kiến cá nhân: " Làm điều gì cũng phải suy nghĩ đến an toàn bản thân & gia đình mình trước tiên"

phanchotan
23-03-2013, 15:50
Đi PHUOT..... ít nhiều phải có một chút khái niệm là đi du lịch '' bụi '' là đi theo sở thích của mình, là đi du lịch tự túc trên mọi hành trình và trên mọi phương tiện ... PHUOT là một cách đi du lịch tự do không bị ràng buộc bất cứ thứ gì... có những lúc và những cá nhân hay một nhóm người nào đó họ phượt chưa định được thời gian cũng như chưa định được nơi đến ...
Có một vấn đề cũng cần biết là đôi khi cùng một nới đến mà đi PHUOT thì có thể là Thiệt hại '' kinh phí '' cao hơn nhiều so với mua Tour ...
Cũng tiện đây mình xin góp 1 chương trình Phượt...cũng bằng Thuyền Phao.....
Chỉ dùng Thuyền Phao đi ven theo biển để đến các vùng miền rất rất hoang sơ ...ở miền Trung Việt Nam_ cụ thể là Quãng Nam thì có các điểm xuống thuyền tại cửa Đại và ra Cù lao Chàm ( Hội An ) ( cự ly khoãng 8 hải lý )...cung đoạn từ Cù Lao Chàm đi ra Đà Nẵng khoãng 12 hải lý ... và từ Sông hàn Dà nẵng vòng qua Bãi Bụt Tiên Sa ( tham quan ) chạy cặp theo chân bán đảo Sơn trà Băng ngang qua cửa biển Da Nang rồi chạy ven theo bờ biển ra Lăng cô khoãng khoãng non 40 hãi lý (_ một Hải lý khoãng 1 cây số 8 _ 1800 mét ! ( cung đoạn này rất đẹp men theo chân núi Hải Vân...và chỉ đi theo cách cặp bờ biển chứ không tính theo đường chim bay cho nên mới ra con số Hải lý là như vậy ...) Có những Bãi cát vàng óng mịn Nơi đây là nơi lý tưỡng dứng chân để đi câu cá đêm , dựng trại nghĩ qua đêm ....chổ này không đi bằng đướng bộ để xuống đây được ! nếu có đi được thì cũng không ai đi vì rất gian nan mới xuống đươc.
Chương trình thì đơn giãn vậy Nhưng các bạn đã phải qua 3 tình thành đó _ tình Quảng Nam , TP Đà nẵng và Lăng cô Thuộc tỉnh Thừa Thiên- Huế ....
Các cung đường du lịch bằng Thuyền phao như tôi vừa gợi ý có nhiều thuận lợi như cự ly từ điểm xuất phát đến điểm đến ngắn và chỉ men theo bờ biển cho nên ít nguy hiểm ( kể cả khi biển động nhẹ hoặc có gió cấp 4...5 ) Thắng cảnh thiên nhiên thì rất tuyệt vời.... có những nơi hoang sơ đến rợn người....
Vài ý với ACE như vậy ai có ý kiến cách đi và nơi đến nào hay hơn thì bổ sung góp ý và xây dựng thành cung đường Phượt Biển cho nhà PHUOT chúng Ta ....
Và những nhóm Phượt nào muốn đi theo hành trình này thì cứ Ghé Hội an hoặc Đà nẵng thuê hẳn Ca-nô hay thuyền máy để thực hiện chuyến đi và khám phá những điều hay điều mới và những bức tranh thiên nhiên bao la hùng vĩ của núi và biển theo ý mình....
Nếu ai có ý định PHUOT như vậy thì tôi cũng xin tham gia 1 '' dé '' ... Trân trọng Kính chào Đoàn kết và xây dưng !!!!!!!!!!!

langtuSG
23-03-2013, 15:50
Anh Thu Cao Cao cổ vũ cho 4 bạn từ cõi chết trở về... anh ấy đã nói : - "" Và mình thấy,nhóm bạn này đã đi đúng tinh thần của "phượt" .....
Có ai đồng tình với ý kiến với anh Thu Cao Cao không nhỉ ????
Tinh thần của PHƯỢT là .. đi ầu vậy sao ??? Coi mạng sống không là gì cả ??? Không một chút khoa học và lý tính ! không suy nghĩ thấu đáo ! không lường trước sự nguy hiểm ...có thể là bỏ mạng .... Vậy mà Cổ vũ ??? và khẳng định là '' Đúng tinh thần của PHUOT '' ??? Các Ban nhà PHUOT mình ai đồng tình thì có ý kiến và KHÔNG đồng tình cũng bình luận một chút để Nhà Phuot chúng ta rút kinh nghiệm hoặc là học hỏi cái tinh thần '' điếc không sợ súng '' ....

Đi phượt theo tour - cơm bưng nước rót, chăn ấm nệm êm. bằng các phương tiện phổ biến là xe đạp, xe máy , ô tô , máy bay. hầu như đại đa số mọi người đều đã đi và trải nghiệm hết rồi, xem như cũng chẳng có gì hấp dẫn để mà kể nữa.
Hôm nay tình cờ vào cái topic này đọc một lèo từ trang đầu đến trang cuối xong, em còn đọc lại thêm một lần nữa mà vẫn chưa hết cái cảm giác ly kỳ hấp dẫn, sự mới mẻ của chuyến phiêu lưu này.
Rất cám ơn các bạn đã chia sẻ bài viết, cho tôi được mở rộng tầm mắt. Chúc mừng cả 4 thành viên đã có cuộc hành trình hấp dẫn và ly kỳ đến như vậy. Thú thật khi biết các bạn đi bằng thuyền hơi kiểu roll up này vượt gần 100km đến Côn Đảo an toàn trong thời tiết biển động cấp 7 như vậy, tôi cũng không thấy làm lạ. Vì ít ra các bạn đang ngồi trên một trong những loại phương tiện đường thuỷ có độ an toàn cao nhất. Tôi đã đi nhiều nơi và thấy các nhân viên cứu nạn, cứu hộ của các nước bạn thường sử dụng loại phương tiện này để cứu người trong thời tiết khắc nhiệt nhất.
Ở VN thì chưa có mấy ai được thấy chứ đừng nói là được ngồi lên để biết được cái thuyền hơi là như thế nào. Nên nhiều bác ném đá nhiệt liệt như vậy là phải rồi, âu cũng là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết. ở giữa biển mênh mông như vậy thì biết bơi hay không biết bơi thì cũng chung số phận cả. Các bạn mặc áo phao trong suốt chuyến đi như vậy xem như là khả năng sống sót đã hơn khối người vỗ ngực là bơi giỏi rồi.
Đồng ý với bác Thu Cao : nhóm bạn này đã đi đúng tinh thần của "phượt" .....

phanchotan
23-03-2013, 15:57
P/S : Bạn KaDi nên xóa cái hình chỗ bp Mỹ Thanh đi. Chắc hẳn anh bp đó không vui khi lỡ đọc những dòng bình luận đâu, rất có thể anh còn bị khiển trách vì chuyến đi của các bạn đấy.
Một ý kiến hay và hữu ích của bạn Độc hành !
Cái gì đúng và hay thì KaDi nên làm nhé !!!

Thu Cao Cao
23-03-2013, 16:20
Anh Thu Cao Cao cổ vũ cho 4 bạn từ cõi chết trở về... anh ấy đã nói : - "" Và mình thấy,nhóm bạn này đã đi đúng tinh thần của "phượt" .....
Có ai đồng tình với ý kiến với anh Thu Cao Cao không nhỉ ????
Tinh thần của PHƯỢT là .. đi ầu vậy sao ??? Coi mạng sống không là gì cả ??? Không một chút khoa học và lý tính ! không suy nghĩ thấu đáo ! không lường trước sự nguy hiểm ...có thể là bỏ mạng .... Vậy mà Cổ vũ ??? và khẳng định là '' Đúng tinh thần của PHUOT '' ??? Các Ban nhà PHUOT mình ai đồng tình thì có ý kiến và KHÔNG đồng tình cũng bình luận một chút để Nhà Phuot chúng ta rút kinh nghiệm hoặc là học hỏi cái tinh thần '' điếc không sợ súng '' ....

Mình viết ko cần ai phải đồng tình,hay hưởng ứng hết.Nên bạn cũng đừng hỏi theo kiểu "bỏ phiếu" như thế nhé.Mình viết để nói nên ý kiến,suy nghĩ,quan điểm của mình về bài viết và cũng như chuyến đi của nhóm bạn này.Mình ko cần các bạn nghe theo quan điểm và ý kiến này,đây là suy nghĩ của riêng mình và mình biểu lộ sự khâm phục đối với nhóm bạn đó.Còn chuyện các bạn nghĩ khác mình,thì đó là chuyện của bạn.Bạn ko thể cho mình nghĩ sai,mình cũng ko ép bạn phải nghĩ giống mình :)
Sao bạn lại nghĩ nhóm bạn đó "điếc ko sợ súng" ??
Dù sao thì họ cũng đã "đi đến nơi về đến chốn" Và có 1 ký ức "khó quên" hay có thể nói là "kinh hoàng" trong những tháng ngày tuổi trẻ.Nếu đã quyết định đi,mà còn suy nghĩ quá nhiều,lo sợ quá nhiều.Thì thôi,mình nghĩ những người như vậy tốt nhất nên ở nhà :) Họ là những người trẻ,họ ý thức được họ đang làm gì,và họ cũng hiểu mạng sống họ quan trọng như thế nào...
Cho nên,mình nghĩ những bạn hay "chỉ trích" nhóm bạn này mình thấy ko cần thiết.Họ đã đi và họ đã về,đó là điều may mắn,tự nhóm bạn đó sẽ hiểu được những gì họ đã trải qua và có được những kinh nghiệm thiết yếu cho những chuyến đi tiếp theo.
P/s chút nhé,mình ko nói mình "cổ vũ" nhé.Bạn đừng có "chụp mũ" mình như thế,cả có dòng nào hay chả có câu nào mang ý nghĩa "cổ vũ" hết.Mình chỉ khâm phục họ,và họ đi đúng tinh thần "phượt" đối với mình.
Còn đối với bạn,"phượt" đối với bạn là gì,thì mình chả quan tâm... :)

KaDi
23-03-2013, 17:05
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/31_zpse461feac.jpg
Tàu chạy hết tốc lực...Côn đảo ngày 1 gần hơn


https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/35_zpsed324eb6.jpg


https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/30_zps35d7c575.jpg
Mọi người trên tàu cá vui vẻ...nhìn tàu lạ vào Đảo ^^

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/36_zps16961da0.jpg
Màu nước trong xanh, phẳng lặng làm sao....ôi biển dịu êm quá...phải chăng biển Côn Đảo cũng lặng đi để mừng cho bọn mình đến nơi an toàn...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/22_zps3aefb9ea.jpg
khuôn mặt bé linh lúc này không biết miêu tả thế nào nữa

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/24_zps45b7842f.jpg
Chúng ta đến nơi rồi.....(kiss)

KaDi
23-03-2013, 17:12
Lặng 1 chút ngắm Côn Đảo từ xa nhé....
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/28_zps07eafa28.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/23_zps45289a38.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/25_zpsf453040d.jpg
Hòn Trọc
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/26_zps88f6378b.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/27_zps2e242f91.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/37_zps190186d8.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/39_zps68213642.jpg
Bến Đầm nhìn từ xa

KaDi
23-03-2013, 17:14
Biển đẹp xanh mát...đắm say lòng người
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/46_zps10128ad9.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/52_zpsd54a3a84.jpg
Hòn Bà với màu xanh của thảm thực vật gần như là nguyên sinh vì được bảo tồn rất nghiêm ngặt
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/42_zpsf1f1f5cc.jpg
Vì biển động những chiếc tàu cá của ngư dân Côn Đảo không ra khơi được đành phải neo đậu san sát nhau trong khu vực Bến Đầm
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/45_zpsd363e1e6.jpg
Cảnh Bãi Đầm
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/50_zps2a088b34.jpg
Phía sau bé Linh là núi Thánh Giá mờ ảo , từ tháng 3 - 9 đỉnh núi luôn có sương mù và mây che phủ. Núi Thánh Giá được coi là điểm cao nhất ở Côn Đảo. từ trên Núi Thánh Giá ta có thể nhìn xuống thấy toàn cảnh của Côn Đảo, thấy biển, núi rừng, hồ nước ngọt, cầu tàu 914... từ đó cho ta thấy toàn bộ dân cư trên đảo được bao bọc bởi các dãy núi và rừng.
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/47_zps2bdf2a2e.jpg
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/48_zps825c470b.jpg
Tại Bến Đầm là nơi tàu thuyền tránh gió báo , mặt biển rất êm nên thuyền luôn duy trì được tốc độ 40km/h

KaDi
23-03-2013, 17:19
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/40_zps76aff70f.jpg
Tàu CD10 phải hủy vì biển động...nằm im ắng chờ ngày...chở bọn ta về ^^

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/54_zps4708e320.jpg
Điện thoại gọi: Bà Huệ đâu ra đón bọn tui coi...sao tàu cập bến rồi mà hông thấy 2 người ra đón hả??? Vô tình quá mà...

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/phan3/55_zpsfbbd0c44.jpg
Người đầu tiên trong nhóm đặt chân lên Đảo Thiêng...không phải in dấu, hay háo hức mà là để ...kéo thuyền vào bờ ^^

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/602088_586870707999486_1694337576_n_zps6f3866dd.jp g
Cuộc hành trình đã được đến nơi...an toàn.
....
...
..
Và chờ đợi.................
..................giây phút.............
..................................hội ngộ.........................
..............................................tron g nước mắt.....................

gialongadv
23-03-2013, 18:01
Mình viết ko cần ai phải đồng tình,hay hưởng ứng hết.Nên bạn cũng đừng hỏi theo kiểu "bỏ phiếu" như thế nhé.Mình viết để nói nên ý kiến,suy nghĩ,quan điểm của mình về bài viết và cũng như chuyến đi của nhóm bạn này.Mình ko cần các bạn nghe theo quan điểm và ý kiến này,đây là suy nghĩ của riêng mình và mình biểu lộ sự khâm phục đối với nhóm bạn đó.Còn chuyện các bạn nghĩ khác mình,thì đó là chuyện của bạn.Bạn ko thể cho mình nghĩ sai,mình cũng ko ép bạn phải nghĩ giống mình :)
Sao bạn lại nghĩ nhóm bạn đó "điếc ko sợ súng" ??
Dù sao thì họ cũng đã "đi đến nơi về đến chốn" Và có 1 ký ức "khó quên" hay có thể nói là "kinh hoàng" trong những tháng ngày tuổi trẻ.Nếu đã quyết định đi,mà còn suy nghĩ quá nhiều,lo sợ quá nhiều.Thì thôi,mình nghĩ những người như vậy tốt nhất nên ở nhà :) Họ là những người trẻ,họ ý thức được họ đang làm gì,và họ cũng hiểu mạng sống họ quan trọng như thế nào...
Cho nên,mình nghĩ những bạn hay "chỉ trích" nhóm bạn này mình thấy ko cần thiết.Họ đã đi và họ đã về,đó là điều may mắn,tự nhóm bạn đó sẽ hiểu được những gì họ đã trải qua và có được những kinh nghiệm thiết yếu cho những chuyến đi tiếp theo.
P/s chút nhé,mình ko nói mình "cổ vũ" nhé.Bạn đừng có "chụp mũ" mình như thế,cả có dòng nào hay chả có câu nào mang ý nghĩa "cổ vũ" hết.Mình chỉ khâm phục họ,và họ đi đúng tinh thần "phượt" đối với mình.
Còn đối với bạn,"phượt" đối với bạn là gì,thì mình chả quan tâm... :)

Đồng ý là Thu Cao Cao nói lên quan diểm cá nhận thôi. Mỗi ng 1 quan điểm mà, không thể nói ai đúng ai sai được. Chỉ là vấn đề ở đây mội người thấy là đi như thế là không an toàn, là coi thường mạng sống, Là ngông cuồng. Dẫu biết các bạn ấy đã an toàn trở về, đó là tin vui cho cả cộng đồng. Tuy nhiên mình chỉ tự hỏi nếu hôm đấy bất ngờ có gió lốc trên biển, con thuyền lật úp, thiết bị cứu hộ không có, họ chơi với giửa sóng biển....rồi hôm sau lại có 1 bài báo nhan đề "Phượt....Tai nạn..." Có lẽ sẽ đau lòng biết bao. Mình chắc là bạn KhaDi cũng đang đau đầu lắm đây. May quá mọi chuyện đã qua rồi. :)

Lúc này toàn là "phượt Dữ" thôi, chắc mình cũng làm 1 chuyến, chứ giờ cứ đi thường thường anh em lại nói đó không phải là phượt, không hoành tráng, không có cảm giác, không có hoài bão. Mình tính làm 1 chuyến bơi tay không ra phượt đảo Lý sơn nè.=))(beer)

ruanwenhua
23-03-2013, 18:25
Chúc mừng các bạn đã có chuyến đi lịch sử.
Mỗi người một quan điểm sống, nên bạn KaDi sau khi đi về mục đích là chia sẽ cảm giác với mọi người trên công đồng phượt, thiết nghĩ chắc không có lần 2 nữa đâu. Mình đã xem một lèo 19 trang thấy các bạn ném đá nhiều quá, nếu không đồng tình thì cũng dùng lời chia sẽ thôi.
Nói Thật sau khi xem topic của Anh Tuấn Béo về chuyến Đảo Phú Quốc mình rất ngưỡng mộ. Chuyến đi chuẩn bị gần như hoàn hảo, còn chuyến đi này quá mạo hiểm. Biển cả mênh mong lắm, luôn rình rập bao nguy hiểm, nên đi thành đoàn để có gì còn giúp nhau trong tình huốn xấu. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa nha.

Cảm ơn các bạn đã chia sẽ những khoảng khắc tuyệt vời nhất mà người yêu biển cả như mình cảm nhận được

Nếu có dịp nào các bạn đi ngang qua đất Bình Dương thì cho mình và Hội Phượt Bình Dương mời các bạn một ly bia nhé.
Chúc các bạn mạnh khỏe

tamcrazy
23-03-2013, 19:26
Đọc xong thấy các bạn thật đúng là quá mạo hiểm,
Nhưng nếu chuẩn bị chu đáo và có kinh nghiệm đi biển thì không ai dám đi kiểu đó.
Kể cả ngư dân đến khi gặp giông thì ghe cá cũng phải căng mắt mà cầm lái dù họ là dân bơi và lặn từ nhỏ.
Mình đã một lần gặp giông trên tàu cá,
nên mình cũng phần nào hiểu rõ tâm trạng và cảm giác của các bạn.
Đừng tự tin và những cái thiết bị định hướng thông tin nhé. Có thông tin thì tàu có ra cứu hộ kịp lại là việc khác.
Lần sau cần nghiên cứu kỹ hơn.
Trong 3 thể loại giao thông thì giao thông thủy mà đường biển là nguy hiểm nhất.
Còn đường bộ nếu hỏng thì cùng lắm là chậm, hoặc còn có người kéo xác về
Tàu bay thì chừng 15 phút là có kết quả.
Còn đường biển thì các bạn trong đoàn cũng đã phần nào hiểu nếu gặp phải thời tiết biển động hoặc giông mà tàu giữa biển thì tính mạng tính bằng giờ và lòng can đảm tính từng phút,bất trắc xảy ra thì từng giây. Nó vắt kiệt thể lực và bào mòn những tinh thần sắt đá, bình tĩnh là cái khó giữ khi mà tinh thần đoàn kết yếu.
Rất may là có ghe cá xuất hiện để kịp tiếp sức, nếu không thì mình chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Mạng sống của mình cũng đừng ngã giá thấp quá.
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, nhưng may mắn cũng chỉ dành cho những con người biết chuẩn bị đón chờ nó.
Mà các bạn thì đúng may mắn theo nghĩa thông thường. Nó là kinh nghiệm xương máu đúng nghĩa cho các bạn.
Mình đã hãi cái cảnh đi tàu gặp giông bão rồi. Chỉ hai tiếng thoai mà nó kéo căng kinh khủng, và mình thì cũng có kinh nghiệm cho bản thân luôn. :D
Mà trên phượt thì chuyện mất mạng không phải không có nhé các bạn, dù là đi trên bộ.
Tôn trọng quyết định của các bạn, bài học được rút ra sau khi được làm kiểm tra thực tế.

dota
23-03-2013, 19:28
Ai cũng biết câu này "Tháng Ba bà già đi biển".

Cho nên nói việc an toàn hay ko thì các bạn trẻ đi chịu trách nhiệm chính bản thân họ chứ các bác ném đá quá cũng chả được gì. Nói là trẻ chứ họ cũng đã qua tuổi bầu cử hết rồi còn gì. Tuổi này mấy danh thủ bóng đá, tennis trên thế giới có vài trăm tỷ VND rồi.

Còn việc họ đã thành công thì mình nên chúc mừng là chính. Còn vấn đề gì thiếu sót thì góp ý nhẹ nhàng, rút kinh nghiệm.

Còn ai ném đá quá đâm ra tính ganh tị lại cao.

Các bạn trẻ hãy tự hào chính bản thân mình đi. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn sau này.

nothing01
23-03-2013, 20:18
Hay nhưng mạo hiểm quá đi.

cheetah2702
23-03-2013, 20:30
Chỉ có những từ này để dành cho bác Phạm Vũ là " phục ", còn các bác khác là " kiên cường " và " điên rồ " , i like it i like it(beer)

KaDi
23-03-2013, 21:20
p/s: mình ấn tượng với khuân mặt lạnh lùng của cậu Vũ vì không biết cậu ấy nghĩ gì.

Nói nhỏ bạn nghe..."hắn" khoái cái câu "mình ấn tượng với khuân mặt lạnh lùng của cậu Vũ..." của bạn lắm í...khoe bọn này miết à ...^^

nhachuot
23-03-2013, 21:33
Những bạn trẻ điên rồ đã làm nên một kỳ tích điên rồ !. " Một là xanh cỏ , hai là đỏ ngực" , may mà các bạn đã được " đỏ ngực" chứ nếu không thì ngày hôm nay trên diễn đàn lại cũng sẽ có hai luồng ý kiến. 1 - tiếp tục ném đá, 2 - " xin hãy để cho các linh hồn yên nghỉ ". Riêng với mình thì mình sẽ xử bắn trưởng đoàn và trao huân chương cho các bạn còn lại, rồi sau đó ...... đem đi bắn luôn :T . Bởi vì sao ư ?. Cái đám kia thì đành rằng điếc không sợ súng còn người chỉ huy như bạn mà cũng nói vậy hỏi nghe được không ?. Điễn đàn chúng ta đã từng phê phán tơi bời 1 trưởng đoàn vì đã cho đoàn mình nghỉ đêm ngay trên mặt đường lộ. Với bạn Phạm Vũ này thì ..... vị trưởng đoàn kia phải bái bạn là tổ sư ẩu.

tamdao012003
23-03-2013, 21:36
Em thấy bác Vũ phạm có phân tích lý do để khởi hành với bác Phanchotan và các bác khác, dưng mà em dự là còn một lý do nữa ngoài các yếu tố trên là chắc khi quyết định khởi hành bác ấy đã được bơm "đô pinh" liều nặng, mà cái này chắc phải hỏi hai bác gái, em lại dự là cái món đô pinh tinh thần là nó máu lắm, hehehehe, khởi hành vào ngày 8/3 mà bác nhể?

KaDi
23-03-2013, 21:48
nể phục thật. các bạn còn nhớ rỏ 5 số kí hiệu của tàu cá đó không vì chỉ có 2 số 45 rất khó tìm được ví dụ tàu cá ở bạc liêu mang số hiệu BL xxxxx TS. biết rỏ 5 số hiệu lên phòng đăng kiểm nhờ họ search là biết được tàu cá đó ở đâu ah.

Bọn mình ở trên tàu cá, chứ ko ở đối diện nên ko rõ số hiệu, chỉ biết bộ đàm gọi thì nghe "Tàu gọi 45, trả lời.." nên biết mã tàu là 45..nhiu đó thôi bạn à..hic

Vũ Phạm
23-03-2013, 22:01
Những bạn trẻ điên rồ đã làm nên một kỳ tích điên rồ !. " Một là xanh cỏ , hai là đỏ ngực" , may mà các bạn đã được " đỏ ngực" chứ nếu không thì ngày hôm nay trên diễn đàn lại cũng sẽ có hai luồng ý kiến. 1 - tiếp tục ném đá, 2 - " xin hãy để cho các linh hồn yên nghỉ ". Riêng với mình thì mình sẽ xử bắn trưởng đoàn và trao huân chương cho các bạn còn lại, rồi sau đó ...... đem đi bắn luôn :T . Bởi vì sao ư ?. Cái đám kia thì đành rằng điếc không sợ súng còn người chỉ huy như bạn mà cũng nói vậy hỏi nghe được không ?. Điễn đàn chúng ta đã từng phê phán tơi bời 1 trưởng đoàn vì đã cho đoàn mình nghỉ đêm ngay trên mặt đường lộ. Với bạn Phạm Vũ này thì ..... vị trưởng đoàn kia phải bái bạn là tổ sư ẩu.


Em thấy bác Vũ phạm có phân tích lý do để khởi hành với bác Phanchotan và các bác khác, dưng mà em dự là còn một lý do nữa ngoài các yếu tố trên là chắc khi quyết định khởi hành bác ấy đã được bơm "đô pinh" liều nặng, mà cái này chắc phải hỏi hai bác gái, em lại dự là cái món đô pinh tinh thần là nó máu lắm, hehehehe, khởi hành vào ngày 8/3 mà bác nhể?

Cũng vì ngày 8-3 nên bằng mọi giá em phải ra đảo " trốn " đấy mấy bác ạ.

phanchotan
23-03-2013, 22:12
Có một vài '' bài bình luận '' nói là '' ném đá '' 4 bạn này.... Nhưng theo nhận xét của riêng tôi ( tôi đọc kỹ ! rất kỹ các BL ) thì thực tình mà nói chưa có bạn nào mà nhẫn tâm ném đá ! ném một cách không thương tiếc thì hoàn toàn không có.... Có chăng chỉ ném vào chân các bạn đó vài viên sỏi nhỏ.... hoặc những lời trách móc! những lời giận hờn , những lời lẽ không thuận khi các bạn thực hiện Hành trình Vượt biển như thế .... Chính bản thân tôi cũng có lời trách là sự chuẩn bị chưa chu đáo và sự chọn lựa không khôn ngoan ( ý tôi là khởi hành vào ban đêm ! và thông tin về thời tiết tối hôm đó có vẽ chập chờn ''....
Qua những tấm hình do KaDi đưa lên... ( thấy Cậu Vũ Thuyền trưởng sức khỏe tốt và nét mặt bản lĩnh tự tin... ) và thấy rất an tâm ( chuyện xong rồi )... Vũ cũng đã từng sống ở Phú quốc một thời gian cho nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm ra khơi ...
Người ta thường nói " Thua keo này Ta bày keo khác ! '' Nhưng xét một cách toàn diện và Căn cứ đích đến của nhóm "" xì têm xia '' do Trung úy Vũ làm toán trưởng Vượt Biển Chiếm Đảo kỳ này là một chiến tích thắng lợi vẽ vang ....
Những con người đã Yêu thích Phượt với Biển thì không bao giờ họ bỏ ý định đi Phuot Biển.... cho nên có rất nhiều '' Lời Khuyên '' trên diễn đàn này '' Cậu Vũ '' Tổng hợp lắng nghe và thấu hiễu nhé đễ làm hành trang chuẩn mực cho những lần sau này....

phanchotan
23-03-2013, 22:27
Chuyện đã dần êm ..... thì thôi biết chuyện là vậy rồi ... các bạn bình tâm lại mà trao đổi mà bình luận nhẹ nhàng tình cãm ! chia sẽ những cãm xúc ! những buồn vui Và cả những kinh nghiệm( có những kinh nghiệm mà anh em nhà PHUOT chúng ta học hỏi để áp dụng trên hành trình Phượt của chúng ta và cũng có những bài học kinh nghiệm học để ta tránh ! học để không lặp lại vết xe đi trước đã đổ... ) vậy đó .... Bình luận đã nhiều để rồi thời gian nào đó '' guỗng guỗng '' mần mẽ ""Ộp Lai "" nói chuyện này ....

phanchotan
23-03-2013, 22:39
Pham Vũ ái ngại ngày Tám tháng ba mà trốn ra đảo ....Khi đi còn mang Theo Cô Tám Linh và Cô Ba Di như thế thì cũng ...như không !!! Chạy Trời không khỏi nằng !!!

phanchotan
23-03-2013, 23:14
Chà Chà !!! Coi lại mấy ông ở Côn đảo !!! quản lý An ninh kiểu gì mà '' Chiếc Tàu Lạ '' to rầm đỏ chót không có cờ hiệu cũng chẵng treo cờ của quốc gia nào mà rần rần xấn tới Côn Đảo và đổ bộ lên Côn đảo mà Không một đơn vị nào ''phản ứng ''' ???

thinhduyquach
23-03-2013, 23:28
Đi PHUOT..... ít nhiều phải có một chút khái niệm là đi du lịch '' bụi '' là đi theo sở thích của mình, là đi du lịch tự túc trên mọi hành trình và trên mọi phương tiện ... PHUOT là một cách đi du lịch tự do không bị ràng buộc bất cứ thứ gì... có những lúc và những cá nhân hay một nhóm người nào đó họ phượt chưa định được thời gian cũng như chưa định được nơi đến ...
Có một vấn đề cũng cần biết là đôi khi cùng một nới đến mà đi PHUOT thì có thể là Thiệt hại '' kinh phí '' cao hơn nhiều so với mua Tour ...
Cũng tiện đây mình xin góp 1 chương trình Phượt...cũng bằng Thuyền Phao.....
Chỉ dùng Thuyền Phao đi ven theo biển để đến các vùng miền rất rất hoang sơ ...ở miền Trung Việt Nam_ cụ thể là Quãng Nam thì có các điểm xuống thuyền tại cửa Đại và ra Cù lao Chàm ( Hội An ) ( cự ly khoãng 8 hải lý )...cung đoạn từ Cù Lao Chàm đi ra Đà Nẵng khoãng 12 hải lý ... và từ Sông hàn Dà nẵng vòng qua Bãi Bụt Tiên Sa ( tham quan ) chạy cặp theo chân bán đảo Sơn trà Băng ngang qua cửa biển Da Nang rồi chạy ven theo bờ biển ra Lăng cô khoãng khoãng non 40 hãi lý (_ một Hải lý khoãng 1 cây số 8 _ 1800 mét ! ( cung đoạn này rất đẹp men theo chân núi Hải Vân...và chỉ đi theo cách cặp bờ biển chứ không tính theo đường chim bay cho nên mới ra con số Hải lý là như vậy ...) Có những Bãi cát vàng óng mịn Nơi đây là nơi lý tưỡng dứng chân để đi câu cá đêm , dựng trại nghĩ qua đêm ....chổ này không đi bằng đướng bộ để xuống đây được ! nếu có đi được thì cũng không ai đi vì rất gian nan mới xuống đươc.
Chương trình thì đơn giãn vậy Nhưng các bạn đã phải qua 3 tình thành đó _ tình Quảng Nam , TP Đà nẵng và Lăng cô Thuộc tỉnh Thừa Thiên- Huế ....
Các cung đường du lịch bằng Thuyền phao như tôi vừa gợi ý có nhiều thuận lợi như cự ly từ điểm xuất phát đến điểm đến ngắn và chỉ men theo bờ biển cho nên ít nguy hiểm ( kể cả khi biển động nhẹ hoặc có gió cấp 4...5 ) Thắng cảnh thiên nhiên thì rất tuyệt vời.... có những nơi hoang sơ đến rợn người....
Vài ý với ACE như vậy ai có ý kiến cách đi và nơi đến nào hay hơn thì bổ sung góp ý và xây dựng thành cung đường Phượt Biển cho nhà PHUOT chúng Ta ....
Và những nhóm Phượt nào muốn đi theo hành trình này thì cứ Ghé Hội an hoặc Đà nẵng thuê hẳn Ca-nô hay thuyền máy để thực hiện chuyến đi và khám phá những điều hay điều mới và những bức tranh thiên nhiên bao la hùng vĩ của núi và biển theo ý mình....
Nếu ai có ý định PHUOT như vậy thì tôi cũng xin tham gia 1 '' dé '' ... Trân trọng Kính chào Đoàn kết và xây dưng !!!!!!!!!!!

Bạn viết mà như sách vở viết ra vậy , chẳng biết là bạn có từng đi như lời bạn viết ra chưa nhưng đọc cực kì thấy buồn cười . Trong bài viết của bạn Kadi thấy bạn là người coment nhiều nhất đó . Từ chê rồi đến khen và bây giờ là góp ý kiến ... Sau thấy bạn 3 phải quá vậy .

Người ta đi về rồi , chia sẻ cũng đã chia sẻ rồi . Bạn thấy thích thì làm 1 chuyến , còn không thích thì im lặng ...Có gì mà cứ ba la , bo lô hoài thế . Thiết nghĩ , nếu bạn là 1 trong 4 người trong chuyến đi này thì bạn sẽ như thế nào ?. Còn cả mớ công việc đang chờ bạn làm kìa , có đâu mà '' Vô Công Rồi Nghề '' mà lên ném đá con người ta suốt thế ..!!!

Xedaumalai
24-03-2013, 02:40
Đến thời điểm này tôi xin có ý kiến riêng của mình như sau:
Nếu người có lỗi trong chuyện này có lẽ là tôi vì bản thân tôi đã cho mượn trang thiết bị (Động cơ, thuyền).
Nhưng ngay từ ban đầu ý định của nhóm chỉ là đem thuyền ra đảo rồi chạy chứ không hề có ý định chạy thuyền vượt biển.
Sau chuyến Hà Tiên - Phú Quốc bằng thuyền phao do tơi khởi xướng và cầm đầu thành công, mọi người cũng muốn chinh phục cung này. Tuy vậy tôi chỉ đồng ý khi : trang bị động cơ lớn hơn (25HP), lực lương tham gia đông hơn 5~7 thuyền. do đó chuyện tính toán cung này còn phải chờ các yếu tố trên 1 cách trọn vẹn.
Gần đến ngày nhóm trên xuất phát, thì 1 vấn đề phát sinh là không mua dc vé tàu. và nghe rằng nhóm quyết định đi, tôi đã ngăn cả rất nhiều nhưng nhóm vẫn quyết định lên đường. Nếu tôi lấy lại thuyền và động cơ thì nhóm chỉ đi với 1 thuyền và 1 động cơ khi đó khó khăn tăng lên gấp bội.
Trước khi nhóm lên đường tôi cũng không còn cách nào ngoài việc hỗ trợ các bạn ấy hết sức có thể, GPS, hộp chống nước . . . và căn dặn:
1. Nếu khi xuất phát mà thấy sóng đánh vào mũi thuyền (theo hướng đi) thì phải chấm dứt quay về.
2. Khi đi được 1/2 thùng xăng (12 lít) mà thấy quãng đường di chuyển được ít hơn 20km thì cũng phải hủy mà quay về bờ.
Tuy nhiên khi 1 động cơ bị hỏng và phải gửi về SG thì tôi cũng hoàn toàn kg biết nhóm đã đi trong đêm

Việc đã xảy ra rồi, Phạm Vũ cũng đã nhận thấy cái sai của mình. tôi nghĩ việc ném đá có chăng cũng chỉ là trút sự tức giận cho nhau. Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ở đây và nó cũng là bài học cho các bạn khác suy nghĩ trước khi quyết định cho hành trình của mình.

Yếu tố duy nhất mà tôi đồng tình khi cho mượn thuyền và động cơ là tính an toàn của thiết bị. Nếu ai chưa đi thuyền hơi bao giờ, chưa ngồi lên nó bao giờ thì các nhận xét trên là chính xác còn đã tham gia rồi thì sẽ tự đánh giá được mức độ an toàn (nhưng không phải là việc di chuyển trong đêm)

Trân trọng

Anh Tuấn ơi! Anh hoàn toàn không có lỗi gì cả trong việc này. Các bạn ấy đã trưởng thành rồi anh ạ!
Nếu một mai trên đường đời có ai đó cần sự giúp đỡ của anh và anh đã giúp họ (ví dụ là tiền cho dễ hiểu nha).
Và người ấy lại dùng số tiền đó để làm vốn mua bán ma túy ... sau đó bị bắt. Anh nhớ đừng đến Đội CS phòng chống ma túy để nhận lỗi nha! Nguy hiểm lắm đó!

Xedaumalai
24-03-2013, 02:53
Mình phản đối hành động cổ súy cho việc liều mạng bất chấp chuyện đời thế này. Lúc dự tính ở topic côn đảo kia mình cũng đã lên tiếng. Các bạn cứ thử tưởng tượng việc bạn đi phượt lấy xe máy chạy vào làn 100 của đường cao tốc còn an toàn gấp nhiều lần chuyến đi này, muốn thể hiện sự mạo hiểm không sợ hiểm nguy để đến được mục đích như kiểu lái xe bằng chân ư, đua xe ư, có được xã hội cổ vũ khuyến khích không? thái độ của các bạn cổ vũ ở đây chẳng khác nào những người cổ vũ việc đua xe trên đường phố, vậy các tay đua có phải người hùng không khi chẳng hề ngại nguy hiểm biểu diễn cho người khác xem. Quá may mắn và được phù hộ các bạn mới qua được đấy gặp đc tàu cá, thuyền không hư hỏng như lúc chuẩn bị mới có thể sóng sót đc , những ai cổ vũ thì cũng nên xem lại thái độ của mình đi ngẫm đi.
Thấy ghê hôn!
Tòa phán: Phản đối vô hiệu. Nếu hữu hiệu thì người ta đã không đi rồi.=)):))
Yêu cầu không phản đối nữa nhé!=))

changque
24-03-2013, 06:32
Chúc mừng các bạn đã trở về an toàn, chúc mừng các bạn đã có chuyến đi để đời.

Mấy hôm nay topic này dậy sóng người ra người vô tấp nập. Nhà phượt lại được lên báo, nhà phượt lại có những chiến tích lẫy lừng ai ai cũng biết. Đầu tiên là cả đoàn người xe nằm la liệt trên mặt đường, tiếp theo là chiến binh dũng mãnh càn quét cánh đồng hoa và giờ là những anh hùng vượt biển để đến với vùng đất thiêng!

Cả đại gia đình tôi cùng đọc, và không ngớt bàn tán mỗi ngày. Các bạn đã có một khối đoàn kết vững chắc, một quyết tâm cao độ, điều đó rất cần thiết trong các chuyến đi chung. Nhưng các bạn thật liều. Đành rằng Vu Pham biết lái tàu, có kinh nghiệm vài năm sống ở Phú Quốc, có đủ tự tin nhưng không vì vậy mà xem thường sự an toàn của các thành viên khác. Biển cả mênh mông và khó lường, với thời tiết thay đổi bất thường ngày nay có chắc gì "tháng 3 bà già đi biển nữa không?" Nếu không may mắn gặp sự giúp đỡ của tàu cá thì giờ đây sự việc sẽ như thế nào?

Rất nhiều bình luận, có người cho các bạn là anh hùng, lại có người cho rằng những người khác ghen tị vì không có được chuyến đi như các bạn, không có đủ bản lãnh như các bạn... Các bạn ấy nói mà quên rằng chúng ta dù rất thích có những trải nghiệm có một không hai nhưng không vì thế mà phượt không an toàn, kém hiểu biết. Đa phần đều thích những chuyến phiêu lưu mạo hiểm nhưng không phải là liều lĩnh và trên hết là sự an toàn của tất cả thành viên.

Mình không tán thành cách phượt như thế này và nói thật sao bạn không chia sẻ lên blog của mình thay vì lên đây nhỉ? Lợi bất cập hại. Trước tiên sẽ nhen nhúm tư tưởng đã có người đi rồi, người khác làm được mình cũng làm được..., hình ảnh phượt trong mắt nhiều người là một lũ gàn dở, điên khùng... như mình đã nghe bạn bè, đồng nghiệp nói mấy ngày nay! Thật sự bạn có thấy tự hào? Có thể giờ bạn sẽ thấy điều đó nhưng khi mọi việc lắng xuống cảm giác đó có còn?

Đọc bình luận của nhiều bạn làm mình không thể im lặng được nữa, đặc biệt là khi bạn thinhduyquach cho rằng những lời bình luận của phanchotan là "cực kì thấy buồn cười" cho rằng anh ấy là ba phải vì hết khen đến chê rồi góp ý, là "Vô Công Rồi Nghề '' mà lên ném đá con người ta" Nếu không quan tâm, không với tư cách bạn bè, cha chú thì anh ấy đã không nhiệt tình góp ý đến vậy đâu! Theo mình biết bạn thinhduyquach còn rất trẻ và anh phanchotan chắc chắn không thể là vừa vai phải lứa gì, dù trên diễn dàn chưa hề biết mặt nhau thì cũng nên tôn trọng nhau cho phải phép.

tuấn béo
24-03-2013, 06:54
Híc cái thớt Hà Tiên của mình hay thế mà thua cả cái mục này hahaha

zungjean
24-03-2013, 09:16
do moi la tuoi tre anh TUAN BEO,loi cua anh la mo ra mot cung duong phuot moi cho tui em,sau nay chac con nhiu vu con hap dan hon vu nay nua,

sansan99
24-03-2013, 11:22
Các bạn đã đi đến nơi, về đến chốn. Xin chúc mừng.
Tên tuổi tính danh nik name đã chấn động khắp nơi.
Nhưng nếu mình là bạn Vũ, làm leader 1 chuyến đi khó như thế này, mình không chấp nhận vô đoàn những thành viên không có kỹ năng cần thiết.
May mắn là các bạn đã trở về.
Chỉ cần thiếu 1 chút may mắn, đã có 4 gia đình mất con và nhiều bạn bè khác bị liên lụy.
Hãy "phượt" một cách an toàn và thông minh.
Mình không xem 3 bạn đồng hành chỉ ngồi ói hoặc chụp ảnh để Vũ lo lắng hết mọi chuyện là bạn "đồng hành" được.
Dù sao, 4 bạn cũng đã có 1 hành trình không thể quên trong đời và làng Phượt có thêm 1 giai thoại truyền miệng.

E cũng đồng ý với bác! Nếu phượt mà như vậy thì em chẳng biết nói sao!
Chúc mừng các bác, mợ đã trở về!

Le Hue
24-03-2013, 11:47
Chúc mừng các bạn đã trở về an toàn, chúc mừng các bạn đã có chuyến đi để đời.

Mấy hôm nay topic này dậy sóng người ra người vô tấp nập. Nhà phượt lại được lên báo, nhà phượt lại có những chiến tích lẫy lừng ai ai cũng biết. Đầu tiên là cả đoàn người xe nằm la liệt trên mặt đường, tiếp theo là chiến binh dũng mãnh càn quét cánh đồng hoa và giờ là những anh hùng vượt biển để đến với vùng đất thiêng!

Cả đại gia đình tôi cùng đọc, và không ngớt bàn tán mỗi ngày. Các bạn đã có một khối đoàn kết vững chắc, một quyết tâm cao độ, điều đó rất cần thiết trong các chuyến đi chung. Nhưng các bạn thật liều. Đành rằng Vu Pham biết lái tàu, có kinh nghiệm vài năm sống ở Phú Quốc, có đủ tự tin nhưng không vì vậy mà xem thường sự an toàn của các thành viên khác. Biển cả mênh mông và khó lường, với thời tiết thay đổi bất thường ngày nay có chắc gì "tháng 3 bà già đi biển nữa không?" Nếu không may mắn gặp sự giúp đỡ của tàu cá thì giờ đây sự việc sẽ như thế nào?

Rất nhiều bình luận, có người cho các bạn là anh hùng, lại có người cho rằng những người khác ghen tị vì không có được chuyến đi như các bạn, không có đủ bản lãnh như các bạn... Các bạn ấy nói mà quên rằng chúng ta dù rất thích có những trải nghiệm có một không hai nhưng không vì thế mà phượt không an toàn, kém hiểu biết. Đa phần đều thích những chuyến phiêu lưu mạo hiểm nhưng không phải là liều lĩnh và trên hết là sự an toàn của tất cả thành viên.

Mình không tán thành cách phượt như thế này và nói thật sao bạn không chia sẻ lên blog của mình thay vì lên đây nhỉ? Lợi bất cập hại. Trước tiên sẽ nhen nhúm tư tưởng đã có người đi rồi, người khác làm được mình cũng làm được..., hình ảnh phượt trong mắt nhiều người là một lũ gàn dở, điên khùng... như mình đã nghe bạn bè, đồng nghiệp nói mấy ngày nay! Thật sự bạn có thấy tự hào? Có thể giờ bạn sẽ thấy điều đó nhưng khi mọi việc lắng xuống cảm giác đó có còn?

Đọc bình luận của nhiều bạn làm mình không thể im lặng được nữa, đặc biệt là khi bạn thinhduyquach cho rằng những lời bình luận của phanchotan là "cực kì thấy buồn cười" cho rằng anh ấy là ba phải vì hết khen đến chê rồi góp ý, là "Vô Công Rồi Nghề '' mà lên ném đá con người ta" Nếu không quan tâm, không với tư cách bạn bè, cha chú thì anh ấy đã không nhiệt tình góp ý đến vậy đâu! Theo mình biết bạn thinhduyquach còn rất trẻ và anh phanchotan chắc chắn không thể là vừa vai phải lứa gì, dù trên diễn dàn chưa hề biết mặt nhau thì cũng nên tôn trọng nhau cho phải phép.

===> Mình rất cám ơn những lời góp ý từ cảm xúc chân thật của tất cả mọi người....Chúng tôi rất trân trọng và thấm thía từng lời của anh chị và các bạn, nhưng trước khi phán xét 1 điều gì, xin mọi người bỏ chút thời gian để xem những gì chúng tôi đã viết từ cảm xúc thật của bản thân. Chúng tôi không tự hào (tích cực) hay hối tiếc(tiêu cực)...mọi người thấy chúng tôi an toàn may mắn trở về==>Chúng tôi thầm cám ơn. Tuy nhiên, nếu chỉ để những kinh nghiệm, những rủi ro, những khó khăn, những gì đã từng trải qua cho riêng mình thì Phượt chỉ còn những gì tốt đẹp, nơi để mọi người kể về những kỉ niệm đẹp...Vậy có còn là nơi để chia sẻ hay không???Chúng tôi chia sẻ lên đây, biết sẽ có những ý kiến trái chiều, có người ủng hộ có người phản đối, chúng tôi đã đoán trước...nhưng nếu chỉ để những gì đã qua chỉ là kinh nghiệm của CÁ NHÂN đoàn, thì liệu những điều chúng tôi muốn nói, muốn chia sẻ cho mọi người sẽ không còn ý nghĩa. Mọi người sẽ học nhiều kinh nghiệm sau những gì chúng tôi trải qua ( dù có đánh giá chúng tôi ngu xuẩn, liều mạng, chơi ngông hay anh hùng...), nó phụ thuộc vào quan điểm cá nhân của mọi người. Riêng cá nhân tôi và các bạn trong đoàn Tàu, những thứ trải qua đã đủ cho 1 cuộc đời con Người...Chúng tôi đã viết lên BLOG của mình, nhưng chắc chắn sẽ không đủ, vì nếu vì mọi người và không sợ dư luận, chúng tôi sẵn sàng để mọi người "Ném Đá".

Về việc những ý kiến trái chiều và dẫn đến mâu thuẫn trong lời nói, chúng ta là 1 cộng đồng PHƯỢT, chúng ta đến đây sinh hoạt, đến đây trao đổi...Vì sao???Vì chúng ta yêu diễn đàn này, nơi kết nối những người có cùng ĐAM MÊ gần nhau dù xa lạ, cho chúng ta hành trang vững chắc và những kinh nghiệm đúc kết về những cung đường chúng ta muốn chinh phục...Hãy nghĩ về mục đích ban đầu khi chúng ta trở thành Member!!!Tôi hi vọng mọi người sảng khoái, vì tất cả members ở đây không phải là anh em 1 nhà Phượt sao???Tôi còn nhớ trên những cung đường xuyên Việt, những nụ cười xã giao, những lời chào hỏi thăm của những nick name, những tên nhóm...là những thứ tạo tên cái Tuyệt Vời của Hồi Ức và cái Đẹp của cung đường.

Và cung đường SÓC TRĂNG - CÔN ĐẢO chúng tôi trải qua, cũng muốn trở thành 1 kinh nghiệm, nó có thể không làm đẹp lòng bạn bây giờ, nhưng sẽ làm "đẹp" chuyến đi sắp tới của mọi người, = những gì chúng tôi đã trải qua. Mọi Người sẽ Phượt an toàn hơn, chu đáo hơn, tính toán kĩ lưỡng hơn, chọn lọc thành viên kĩ hơn, chọn phương tiện chắc chắn hơn.... và ko bao giờ SÓNG GIÓ hơn:).

Le Hue
24-03-2013, 11:59
Ôi báo chí truyền thông, phỏng vấn này nọ làm mọi chuyện rối lên rồi. Cộng đồng P có thể hiểu và đồng cảm phần nào với chuyến đi của các bạn. Người bình thường thì cho rằng liều mạng, ngông cuồng. Lại thêm một ấn tượng không tốt về phượt. :(
Nếu chuyện này ồn ào hơn nữa mình e rằng các bạn sẽ gặp phiền phức. Hãy để cho nó lắng xuống.

P/S : Bạn KaDi nên xóa cái hình chỗ bp Mỹ Thanh đi. Chắc hẳn anh bp đó không vui khi lỡ đọc những dòng bình luận đâu, rất có thể anh còn bị khiển trách vì chuyến đi của các bạn đấy.

===>Cám ơn bạn nhiều nhé, mình có trao đổi với Báo Giới Truyền Thông rồi, mình không muốn mọi việc ảnh hưởng đến những anh chị biên phòng khi tin đi lên. Và những gì bọn mình trao đổi với báo giới tâp trung về suy nghĩ chưa chính chắn, nhất là phân tích tình hình chưa đủ chắc chắn...nói chung bọn mình muốn khuyên mọi người hãy Phượt An Toàn hơn trong giới hạn của bản thân và tập thể, cám ơn 1 lần nữa nhé.

Le Hue
24-03-2013, 12:05
Hôm nào anh Tuấn cho mượn cái thuyền nha, mình rủ nhau ra ... Trường Sa !!! Chương trình góp đá cho Trường Sa thân yêu, bầu Phạm Vũ làm ... trưởng ban (beer)

===> Nếu anh lo được thủ tục, hành trang chu đáo, tinh thần quyết tiến và thời tiết thuận lợi...Bọn em MỜI anh:)

Vũ Phạm
24-03-2013, 12:44
E cũng đồng ý với bác! Nếu phượt mà như vậy thì em chẳng biết nói sao!
Chúc mừng các bác, mợ đã trở về!
Các bạn đã đi đến nơi, về đến chốn. Xin chúc mừng.
Tên tuổi tính danh nik name đã chấn động khắp nơi.
Nhưng nếu mình là bạn Vũ, làm leader 1 chuyến đi khó như thế này, mình không chấp nhận vô đoàn những thành viên không có kỹ năng cần thiết.
May mắn là các bạn đã trở về.
Chỉ cần thiếu 1 chút may mắn, đã có 4 gia đình mất con và nhiều bạn bè khác bị liên lụy.
Hãy "phượt" một cách an toàn và thông minh.
Mình không xem 3 bạn đồng hành chỉ ngồi ói hoặc chụp ảnh để Vũ lo lắng hết mọi chuyện là bạn "đồng hành" được.
Dù sao, 4 bạn cũng đã có 1 hành trình không thể quên trong đời và làng Phượt có thêm 1 giai thoại truyền miệng.
Cảm ơn những lời góp ý của các bác , em sẽ ghi nhớ cho những chuyến đi sau này. Mà nếu có đi nữa chắc em cũng phải trang bị thêm quần áo và đội thêm nón bảo hộ cho an toàn => vì mấy bác ném đá em nhiệt tình quá.
Trên mỗi cung đường phượt, không hẳn và bắt buộc là tất thành viên phải có kỹ năng cần thiết, thì mới có thể gọi là phượt an toàn và thông minh.
Điều em cần ở những người bạn đồng hành trong chuyến đi này là: niềm tin, gắn bó biết cảm thông và sẻ chia những khó khăn mà nhóm đã gặp phải trong suốt cuộc hành trình từ lúc xuất phát cho đến lúc về.
Giả sử nếu các bác ở trong hoàn cảnh như vậy thì em không chắc là mấy bác có còn giữ nổi bình tĩnh,vững niềm tin động viên nhau để mà đi tiếp như những người bạn đồng hành này không nữa.
Trong cuộc vui không biết ai là bạn, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. Và ít ra khi kết thúc cuộc hành trình này, trở về với cuộc sống hiện. Ở mỗi người vẫn còn lưu lại những kỷ niệm, cảm xúc khó quên về những người bạn đồng hành của mình.
Đây là suy nghĩ của riêng em, nếu mấy bác thích thì LIKE cho em cái;)

Onedollarbin
24-03-2013, 13:51
Thật là cảm phục tinh thần của các bạn :D . Đặc biệt là a Vũ Phạm :)) , thật là máu quá :)

minhtuan29011989
24-03-2013, 14:13
Tinh thần Việt Nam

Phuongdiver
24-03-2013, 16:32
Chị Summer_ Flower44 ơi, đề nghị tổ chức giao lưu giữa Cafe Mơ Phượt và thuyền trưởng Phạm Vũ cùng thủy thủ đoàn đê.....

Le Hue
24-03-2013, 17:41
Chị Summer_ Flower44 ơi, đề nghị tổ chức giao lưu giữa Cafe Mơ Phượt và thuyền trưởng Phạm Vũ cùng thủy thủ đoàn đê.....

==>vụ này vui nè chị Mơ ơi:), nhưng đừng có "ném đá" online đến offline hen!:), để cho các bạn í thở và e bớt áy náy nữa:)

kuayue
24-03-2013, 18:00
Ngồi đọc 1 hơi cứ như đang xem 1 bộ phim đang trong tình cảnh gây cấn. Mình vừa xem vừa đọc mà nín thở hồi hộp và lo giùm cho các bạn. Đọc đến nay mình thấy nể anh Vũ thật sự và mừng cho các bạn đã đi đến nơi về đến chốn.Chúc mừng các bạn có chuyến đi thành công.
Mình cũng rất rất thích có 1 chuyến đi côn đảo nhưng lại chưa có cơ hội nào tham gia chung trong nhóm phuot được. Hy vọng 1 ngày không xa sẽ được theo chân anh Vũ phượt côn đảo nhưng phượt 1 cách an toàn hơn chứ mình không muốn nổi tiếng như thế này hix...

Le Hue
24-03-2013, 20:14
Lạc Quan vô bờ bến:
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2947_zps299d0b4c.jpg

Hồi hộp và đợi chờ...

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2946_zps2e0965d5.jpg

Nồi cháo Ân Tình: Có lẽ món Cháo Hải Sản không lạ gì đối với tất cả mọi thành viên, nhưng chén cháo nghĩa tình của sự chờ đợi, của tình cảm người dân Côn Đảo ( dù có tính thêm tiền dịch vụ trong đó)

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2964_zps0818cd83.jpg

Là nồi cháo trong đời mỗi thành viên cũng không thể quên. ( Như bát Cháo Hành của Thị Nở ấy). Sau những mệt mỏi, rát buốt, vật vờ...tôi chào đón các bạn mà lòng xót xa,

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2967_zps8d75a2ff.jpg

Trong không khí bùi ngùi xúc động vì các bạn đã đến, tận trong Tâm mỗi người ai cũng thầm cám ơn vì Đời có nhiều Ân Nhân, có nhiều may mắn,... Họ và tôi đã nghĩ thật nhiều đến giây phút như chưa hề có cuộc Chia Ly...

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2969_zps499ec121.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2970_zpsc4302898.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2979_zpse0a28716.jpg

Ấy thế mà, vừa tấp vào Bờ, mình bình bĩnh Paparazi đã đành, 2 cô Gái cũng nhí nhảnh không kém, trải qua những giây phút nguy hiểm tột độ giờ đây họ vui sướng lưu lại từng khoảng khắc, sự kiện đã giúp họ phải sống chậm lại, yêu thương bản thân và gia đình hơn.

Le Hue
24-03-2013, 20:43
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2974_zps6e6ac1af.jpg



https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2985_zps56b33266.jpg

Và sự kiện giúp các thành viên trưởng thành hơn nhiều dù chỉ là 16h, cuộc sống bình thưởng lại bắt đầu, họ đã được chạm chân trên mảnh đất mong đợi, được chứng kiến Đất, ngắm nhìn Đất , tận hưởng Đất và lưu lại từng vết chân trên Đất.




https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2991_zps1e484861.jpg

Tháo bỏ ảnh và nội dung không được phép

cheetah2702
24-03-2013, 21:11
Còn nữa ko chị, topic này hót lắm lun, toàn newbiew vào comment sau khi đọc báo Thanh Niên, đủ biết các anh các chị giờ " hot " ntn rùi

cheetah2702
24-03-2013, 21:13
Sau những gì đã trải qua việc đầu tiên mà nta mún làm là ăn thật no và ngủ một giấc thật đã thôi.

mtv1988
24-03-2013, 21:21
Sao Huệ nỡ dìm hàng anh Vũ làm ảnh mất hết hình tượng thế này =))

Le Hue
24-03-2013, 21:33
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2994_zps3ce558d4.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2995_zpseb32452f.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2996_zps7081725e.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2998_zps41cacdd7.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_2999_zps28223fd5.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3000_zps97aca41f.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/885460_586964824656741_2048204632_o_zps3da6ee9e.jp g

Cầu tàu 914, bến đỗ đã bình yên. Là nơi chứng kiến những giây phút vinh quang, xúc động nhất khi đất nước hoàn toàn giải phóng nơi hàng ngàn tù nhân được tự do trở về đất liền.

Le Hue
24-03-2013, 21:34
Sao Huệ nỡ dìm hàng anh Vũ làm ảnh mất hết hình tượng thế này =))

Em ko thấy anh ấy phát biểu 3 lý do, mà có 2 lý do nguyên chứ Lê Huệ to đùng...chị mang tiếng Ác với Đời như thế ầ :(

KaDi
24-03-2013, 21:45
Còn tui...tui có nói gì pà mà pà dìm hàng tui = những hình ảnh mỏ nhọn, xấu quắc như vậy chứ ...?? :(

Le Hue
24-03-2013, 22:19
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3001_zps9ea41a7a.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3002_zps9e79860a.jpg



https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3005_zpse62dbdc5.jpg



https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/894083_586870787999478_120250305_o_zpsb6a0e2bc.jpg

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/598956_587403241279566_2139982559_n_zps89763939.jp g

Le Hue
24-03-2013, 22:26
Được biết nhóm Cực Nam cũng đã chinh phục Cực khi thay đổi cung đường, họ cũng quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ hãi hùng, về nguy hiểm và 1 ý chí tận hưởng những ngày tuyệt vời nơi Đất Thiêng, vì phải trả giá quá cao cho chuyến đi này mà. Nhưng...vấn đề trước mắt là không có quần áo để mặc đi đâu cả, thế mới đau. Gió to đêm qua xé rách hết áo Mưa che Balo, Sóng to đêm qua làm ướt toàn bộ quần áo...và cuối cùng là 1 chiến trường như thế này đây. Kẻ giặt đồ, người phơi đồ, người hong đồ, kẻ mượn đồ...

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3019_zps5a3b568a.jpg
Có tấm ảnh HOT phải chụp lén, "Anh Hùng phơi QUẦN bên bếp lửa, cô gái hong ĐỒ dưới rặng cây".
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3021_zpsf3885136.jpg

Tôi bảo đừng làm gì cả, bỏ nguyên quần áo các bạn vào nồi, nấu LẨU MẮM thì khỏi phải nêm.
Kadi da phân biệt thành 2 màu trắng - đỏ, Linh Vũ phờ phạc, Anh Trực đuối rõ trong mắt và anh Vũ đen như cột nhà cháy + vẻ mệt mỏi.

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3016_zpsec16d64c.jpg
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3011_zps46fb005e.jpg


Theo mong đợi của Thuyền Trưởng là 1 bữa cơm hoành tráng, Canh - Cá Kho Tộ - Rau...các loại mơ ước cho 1 bữa no, nhưng tôi nghĩ hợp lý nhất lúc này là Cháo, để lấy lại sức, để dễ trôi...vì chắc chắn lúc ăn mỗi người sẽ còn suy nghĩ...về đêm qua.

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3014_zps51f31455.jpg

Có thể họ đã từng nghĩ họ sẽ không còn được thấy đất liền, không được ngồi ăn bên cạnh nhau, gặp lại những người ban...và còn nhều điều họ đã từng nghĩ đến khi vật lộn với sóng gió. Bữa no đầu tiên sau chuyến đi Bão Táp, cái thở phào nhẹ nhõm, không vô vọng, không mông lung,...Ăn để sống, ăn để hưởng thụ, ăn để chúc mừng chiến thắng, Chiến thắng Thiên Nhiên, Chiến Thắng Tuyệt Vọng, Chiến Thắng Bản Thân mình...và Chiến Thắng ngày hôm qua.

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3010_zpsbb44e452.jpg

razorking
24-03-2013, 22:43
Hehe...mấy bạn chịu chơi quá...1 team chỉ có 1 người rành về bơi lội +biển..còn 3 bạn thì chưa có exp mà thẳng tiến đến Côn Đảo..bái phục...;).vụ này có lên báo mạng..mấy bạn nữ coi chừng người thân đọc được thì bị một tràng xả đó...:))

//Chắc về = máy bay or tàu nhỉ..vượt nữa chắc phê

chaien686
24-03-2013, 23:26
Em đang dò tìm xem có Plan nào của bác Vũ tương tự như vụ này thì trốn nhà đi 1 chuyến! :)

Le Hue
24-03-2013, 23:44
Đêm Tâm Sự: Mọi thứ đã trở lại 1 cách bình thản, như ước mơ nhen nhúm ban đầu khi vào cuộc, chúng tôi bên nhau đi dạo ngắm thành phố Côn Đảo, bình tĩnh kể về sự việc đã qua, giờ này ngày hôm qua như thế nào...Từng khoảng khắc, từng sự việc, từng dòng suy nghĩ...nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ...tuôn. Đêm bình yên kể về đêm vũ bão...

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3027_zps28e7a266.jpg

Bữa ăn đầy đủ các thành viên, lần này không phải ăn để sống mà là ăn để hưởng thụ, ăn để cảm từng giây phút hạnh phúc.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/884341_586871474666076_394210753_o_zps997a1601.jpg

Đêm gió nhẹ nhàng, biển Côn Đảo đẹp mơ màng, chúng tôi vừa đi vừa kể chuyện. Cảm nhận hương vị qua từng đường, vị mặn len lỏi qua từng cơn gió thoảng. Mọi thứ vắng lặng như tờ, dù Côn Đảo hôm nay ngày cuối tuần, có lẽ đó là nét đặc trưng ở đây. Không phải là những cái nắm tay, hay choàng vai nhau để thể hiện sự gắn kết. Nhưng trong tim mỗi người, sợi dây tình cảm vô hình đã siết chặt, như 1 phần đã đi vào nhau. Mỗi người bước độc hành, người nhìn man mác vào biến, người vô định, người dang tay đón gió, người lại ríu rít 1 câu hát....và tôi im lặng, cố lắng nghe tiếng Lá Bàng rơi, tiếng lá lạc loài và tiếng lá đoàn tụ, liệu có khác nhau.....??

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3042_zps26d5e704.jpg

Chúng tôi lại ra Cầu Tàu 914, nơi của những ngày qua trải qua biết bao nhiêu cảm xúc của một con người.
Từ cảm xúc hân hoan khi lần đầu tiên bứớc đến mảnh đất, rồi cảm giác trông chờ của 2 con Người mới kịp quen nhau vì đến trước bằng Bay và hối thúc nhóm đất liền = 1 tấm ảnh Chiều Yên Bình
, và hồi hộp khi chụp bức ảnh để thẩm định Sóng Gió Côn Đảo
...rồi buổi sáng vô vọng khi Tàu chưa đến,
tiếp theo là cảm xúc hội ngộ và bây giờ là chứng kiến những giây phút thanh thản, trút bỏ lo âu của 6 thành viên, cùng kể cho nhau nghe những suy nghĩ, cùng kể cho nhau nghe về câu chuyện cuộc đời.

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3061_zpsd9bb66dd.jpg
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3066_zps7f9be375.jpg

Cầu Tàu chứng kiến biết bao tâm tư của nhóm bạn Trẻ...vừa kịp trưởng thành từ ngày hôm qua:).

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3046_zps53b83b4e.jpg

Le Hue
25-03-2013, 00:11
https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/135251_586872257999331_1097068168_o_zps8c9d4e80.jp g

Kế hoạch đầu tiền, Câu Mực,...có nghe bà con Côn Đảo nói về việc Câu Mực tại cầu Tàu ban đêm, và chúng tôi cũng thử. Anh HDV cười mỉa mai:" Các bạn nếu câu được con Mực 1g, tôi sẽ mua tặng thêm 1 kg Mực"==>Các bạn quên là biển động sao, biết vì sao người ta gọi là "Biển Giã"...vì nó hay"GIả " lắm đó, không ai biết được chuyện của Lòng Biển đâu.
Thiệt là chí lý mà.

https://i1291.photobucket.com/albums/b559/condao01/IMG_3062_zps38d86a8f.jpg

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3072_zpsad77fba0.jpg

Kéo con Thuyền lên để "bạn ấy" được chăn êm nệm ấm, ngắm thành phố ước mơ, cái tên được các thành viên nhắc nhiều nhắc trong đêm bão bùng qua.

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3076_zpsea9b6abe.jpg

"Côn Đảo"--> Uhm, đẹp, bình yên, và tôn nghiêm thật, đó là lý do họ đã quyết tiến...và zzzzzz....zzzz Ngày mai, là 1 ngày mới, ngày khám phá vẻ đẹp đầy kiêu hãnh nơi đây, mình lại sẽ hòa mình vào dòng nước yên bình trong vắt, lắng nghe sóng vỗ, mình sẽ thở cùng biển Côn Đảo nhẹ nhàng...hòa mình vào Đất.

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3053_zps9424f114.jpg
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3042_zps26d5e704.jpg

Le Hue
25-03-2013, 00:13
Lời cám ơn sâu sắc - Tận Đáy Lòng: Và như đã nguyện, tôi đưa các bạn mình lên Mộ. Nghĩa trang trang nghiêm nhất mà tôi từng đến, cảm giác linh thiêng và an lòng tột cùng. Tôi nghĩ đây cũng chính là nét đẹp của Côn Đảo...24h, Nghĩa Trang đông tấp nập người. Lần đầu tiên bước đến đây, tôi ngạc nhiên trước sự ấm cúng nơi này, như 1 đưá con được diện kiến đất Mẹ, cảm thấy xúc động, tuổi trẻ sống nhanh mà quên mất những con người đã nằm xuống vì Đất, hi sinh cho bao thế hệ sống trong yên lành.
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3078_zpsfad945d7.jpg

Bên hàng Dương xào xạt hòa âm cùng sóng Biển, nghĩa trang bình lặng, sáng nhẹ nhàng. Cổng chào to lớn, cao vút hiện rõ khuôn viên rộng rãi bên trong, sạch sẽ, tươi mát,,,hương trầm bay tỏa khắp nơi. Mỗi con người đến đây mang 1 nỗi niềm, người cầu bình an cuộc sống, người cầu thành công sự nghiệp, người mong tình duyên không lận đận....Ấy thế mà 6 chúng tôi, 1 ý nghĩ, cám ơn cám ơn cuộc đời, cám ơn về sự đoàn tụ, cám ơn ở những phút vô vọng, nơi đây - mảnh đất xa lạ này cho con 1 niềm tin, niềm tin về sự sống còn.

Và các bạn Vượt Biển, với tấm lòng thành khẩn, họ cám ơn vì đã cho họ còn có NGÀY MAI.

Con đường dẫn vào mộ Cô Võ Thị Sáu, 2 hàng ghế Đá dài cảm giác vô tận, như đưa chúng ta vào 1 thế giới khác...Thế Giới của sự tôn kính và trang nghiêm. Tôi bắt gặp những con Người, sự cầu nguyện mong ước tràn trên môi và chan chứa trong mắt, có lẽ chưa nơi nào mà thời điểm 24h lại có nhiều người ở nghĩa trang nhiều đến thế, đông đúc đến thế. Đủ để hiểu thêm câu;" Đất Thiêng nên có Duyên mới đến"...

https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3084_zpsb1d41423.jpg
Trả lại sự bình yên, trút nhẹ những nỗi lòng, đêm nay chúng tôi trở về trong giấc mộng, thật sâu, thật đẹp, có lẽ đó cũng là giấc ngủ sâu nhất, thanh thản nhất trong đời của mỗi thành viên. Vì ngày mai đây, 6 con người chúng tôi, lần đầu cùng nhau trải nghiêm vẻ đẹp Côn Đảo bằng người anh Hùng thuyền hơi.

zungjean
25-03-2013, 09:33
Càng theo dõi càng hay,chắc LE HUE phai chờ doi wa nhiu nên mình nghi những cảm xúc mà bạn viết hay wa,
Cảm on các bạn dã cho dân phượt một hành trình lịch sử

Tóc Xù 74
25-03-2013, 10:09
Kính thưa các anh hùng thuyền hơi của tôi, topic các bạn quá nóng ,Bốn bạn đã làm nổi sóng chuyến đi không biết rồi đây có kéo theo hệ lụy bắt chước các bạn để trở thành anh hùng hay không, thật buồn vì các bạn đã coi thường mạng sống chính mình, để đi tìm cái mà các bạn cho là đam mê tuổi trẻ phải có, đọc những hồi ức của các bạn tôi như cuốn theo một câu chuyện mang tính may rủi tùy theo ông trời, chỉ cần một chút xíu rủi ro thôi liệu một người có thể lo cho ba người còn lại hay không ? điều này không ai biết vì may mắn nó đã không xảy ra, Mong rằng đây là một plan liều mạng duy nhất trên cộng đồng Phượt nhà ta.Tôi có 1 kiến nhỏ của riêng mình một chút, Mừng là các bạn đã trở về an toàn.

GiacVien
25-03-2013, 10:53
===> Nếu anh lo được thủ tục, hành trang chu đáo, tinh thần quyết tiến và thời tiết thuận lợi...Bọn em MỜI anh:)

Cám ơn lời mời rất ...dễ thương! ;) Hic, hic. Mình đang ... tập bơi. Muốn có đá nhiều nhiều thì lần này khỏi mượn xuồng hơi luôn, mình bơi thi luôn cho nó oách. Đâu có thằng nào sợ thằng này! :hit Có khi không chỉ có một mớ đá mà có hẳn một cái ... nhà đá (c).

Nói thiệt nha, theo mình thành công và sự an toàn của nhóm Phạm Vũ có công rất lớn của bạn đấy. Lời cầu nguyện của bạn trước mộ cô Sáu đã hiển linh. Chúc vui.

kuayue
25-03-2013, 10:53
không biết anh Vũ có chơi facebook không nhỉ? để theo dõi những hành trình sau này để có dịp sẽ tham gia

GiacVien
25-03-2013, 11:18
https://i1295.photobucket.com/albums/b634/vuotbiencondao/IMG_3019_zps5a3b568a.jpg

Thích nhất tấm này. Tinh Thần Phượt 101 % :)

ku kòy
25-03-2013, 12:17
Ngoài lề chút xíu :D
Mượn ít thuyền của a Tuấn béo gắn động cơ 75HP, thêm vài củ chuối, gậy tầm vong, bầu anh GiacVien làm thuyền trưởng (em xin đăng ký 1 tay cầm khiêng 1 tay cầm ná thun) là đủ sức bảo vệ TS, không cần góp đá chi cho tốn hao giấy mực báo chí :LL. (Xin lỗi anh, nếu có xúc phạm tới anh nhe).

Hôm nào anh Tuấn cho mượn cái thuyền nha, mình rủ nhau ra ... Trường Sa !!! Chương trình góp đá cho Trường Sa thân yêu, bầu Phạm Vũ làm ... trưởng ban (beer)

Thuyền trưởng Phạm Vũ và các bạn đã làm được điều đó. Xin chúc mừng.
Hí hí, đôi khi có những sự việc tui chưa/không bao giờ nghĩ hoặc (dám) làm, mà sau khi hoàn thành sự việc đó lại thêm yêu đời, yêu người, yêu gia đình, bản thân hơn ấy.

mtv1988
25-03-2013, 12:29
Các bác chém gió vụ đi thuyền hơi vượt biển ra Trường Sa nghe vui tai quá:)) Các bác ko sợ chưa chết vì sóng đã lớ ngớ bị tàu TQ bắn chết sao :gun

lambanghieu
25-03-2013, 12:38
Mong rằng sẽ không có người làm theo nhũng chuyến đi như vậy nữa. Mọi chuyện giờ đã qua! Các bạn đã trở về an toàn rồi. Mọi người đừng nói thêm nữa để cho mọi chuyện lắng xuống đi. (beer)

thienbao11
25-03-2013, 13:00
Chào các bạn ,hình như đây là lần thứ 2,trên diển đàn nầy xuất hiện chuyện đi phượt bằng thuyền hơi, lần trước nhớ không lầm là đoàn đi từ Hà Tiên ra Phú Quốc ,và giờ là chuyến đi gây nhiều tranh cãi nầy, Vâng chuyện đi đây đi đó bằng phương tiên nào đó là quyền của mọi người,nhưng đem cả tính mạng mình ra để đánh cược cho một cuộc hành trình như thế là rất nguy hiểm,các bạn đi đến nơi về đến chốn như vậy thì các bạn cho là thế nầy thế nọ ,nhưng các bạn thử nhắm mắt lại hình dung khi chuyện xấu nhất xảy ra xem nào ,những người thân yêu của các bạn như thế nào khi chuyến phiêu lưu của các bạn chấm dứt không có hậu , các bạn cho là cảm nhận được khi đi trên biển, vâng cảm nhận đó gần 30 năm về trước mà mình đã biết ,với 9 lần vượt biển không thành mình cảm nhận được tất cả ,các bạn có biết sự sống và cái chết nó mong manh như thế nào không ,tôi đã thấy cái chết nó từ từ đến, các bạn chài đi biển kinh nghiệm mà còn phải bị khuất phục khi đại dương nổi cơn phẩn nộ, mà thời tiết trên biển rất bất thường,hiền hòa đó mà hung dữ đó, các bạn còn rất trẻ để chinh phục những đỉnh cao ,nhưng với chuyện đi như thế nầy mong rằng trước khi quyết định một điều gì các bạn cần chính chắn hơn,dù biết rằng quyết định cuối là của các bạn, một lời khuyên chân thành,mong các bạn nhận lấy cho Thân !!!

1000volt
25-03-2013, 14:11
Cuối cùng tất cả đều sống sót, trở về và kể chuyện-làm cho forum nóng sốt trong mấy ngày qua ( khi vui thì vỗ tay vào )!. Giả như tất cả đều die - chỉ một mẫu tin ngắn kèm theo những lời chê trách, kể cả những lời chê từ những Phuoters dữ ( thứ thật và a dua ). Hy vọng sẽ có những chuyến như thế này nhưng thật bài bản và khoa học và khi thành công thì tất cả bài viết, hồi ức, hình ảnh,phỏng vấn...đều có phí.Thật là chuyên nghiệp , còn bây giờ amateur nên đành free thôi .....

dota
25-03-2013, 14:32
Ngồi ở nhà nói sao cũng đúng, giống như trận đá bóng xong rồi bình luận thì hay tuyệt, nhưng chẵng ai nghe.

Các bác tưởng đi phượt bằng xe máy ko nguy hiểm đó hả. Chưa biết ai an toàn hơn nhé.

Làm những cái gì người khác ko làm được mới tạo ra thương hiệu bản thân mới.

solix
25-03-2013, 14:58
Chào các bác,

Có mấy ngày không theo dõi Hồi ức về các chuyến đi trong nước, mà đã có 1 topic có thể gọi là HOT và cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều lẫn đồng tình đến như vậy. Mình làm 1 mạch hết 25 trang của topic.

Đầu tiên chúc mừng các bạn đã có chuyến đi nhớ đời, chắc chắn khó lặp lại trong đời của mỗi người, và hơn hết là mọi người đều an toàn, không có chuyện gì đáng tiếc, kể cả tai nạn nhỏ.

Theo mình nghĩ các bạn viết lên đây chia sẽ chẳng phải khoe khoang thành tích hay là gì cả. Vì bạn có khen hay chê gì thì cuộc sống các bạn đó vẫn tiếp tục, không ăn được xài được mà chỉ đơn giản coi như là 1 sự đồng cảm nên mình nghĩ nói sao cho dễ nghe 1 tí. Vì khó khăn hay liều lĩnh thì hơn ai hết, các bạn đó thấy và cảm nhận rõ nhất. Các bạn sẽ tự rút ra cho mình KN sau này trên những con đường phược khác hay trong đường đời. Các bạn cũng không phải có ý cổ vũ mọi người làm như thế mà chỉ chia sẽ những KN, những khó khăn sẽ gặp phải trên cung này, để các bạn có cái nhìn tổng quát hơn khi muốn làm điều tương tự, giống như bạn Vũ nói cho bạn thực hiện lại bạn vẫn làm nhưng có chăng là thời điểm và ... Đó chính là cái quan trọng, cái chính mà chính các bạn tự rút ra cho mình và mọi người nên nhìn theo chiều hướng tích cực như thế.

Mình rất thích khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của bạn Vũ hehe, giống như vô cảm, lạnh lùng và rất bình tĩnh. Các bạn còn lại mình cũng rất là phục, vì tuyệt đối nghe lời chỉ huy, không 1 chút hoảng hốt hay có hành động gì đó mất bình tĩnh.

Chúc mừng các bạn có chuyến đi nhớ đời.

Vài lời chia sẽ.

trungdd
25-03-2013, 17:51
Đọc hết 25 trang, chỉ một câu hỏi nhỏ. Ai cũng tự cho mình là dân "Phượt", là thành viên của diễn đàn về "Phượt" lớn, thử hỏi có mấy người nhớ được quan điểm cốt lõi của diễn đàn?

tuyen0411
25-03-2013, 18:49
Theo dõi đến trang 25 này, những gì các bạn đã trải qua đúng là kỳ tích. Hy vọng lần sau các bạn đừng nên mạo hiểm như vậy. Ngoài mình ra còn có người thân của mình nữa, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ ra sao.

Le Hue
25-03-2013, 18:59
Càng theo dõi càng hay,chắc LE HUE phai chờ doi wa nhiu nên mình nghi những cảm xúc mà bạn viết hay wa,
Cảm on các bạn dã cho dân phượt một hành trình lịch sử

Em cám ơn anh:), quá nhiều cung bậc cảm xúc mà anh:)

Le Hue
25-03-2013, 19:04
Cuối cùng tất cả đều sống sót, trở về và kể chuyện-làm cho forum nóng sốt trong mấy ngày qua ( khi vui thì vỗ tay vào )!. Giả như tất cả đều die - chỉ một mẫu tin ngắn kèm theo những lời chê trách, kể cả những lời chê từ những Phuoters dữ ( thứ thật và a dua ). Hy vọng sẽ có những chuyến như thế này nhưng thật bài bản và khoa học và khi thành công thì tất cả bài viết, hồi ức, hình ảnh,phỏng vấn...đều có phí.Thật là chuyên nghiệp , còn bây giờ amateur nên đành free thôi .....

==> khi nói câu này bạn đã suy nghĩ chưa??Nếu đã suy nghĩ rồi, thì hãy nghĩ lại 1 lần nữa nhé:), cám ơn bạn nhiều nhiều về lời "giá như".

Gil
25-03-2013, 19:18
ngưỡng mộ anh Phạm Vũ quá trời ơi ! em member mới ,có chuyến nào mạo hiểm vượt ngàn khơi em cũng mún đi ! *.* á á á á á á chuẩn bị đi Côn Đao mà lại có một mình ! huhu biết sớm tham gia cùng anh em thì hạnh phúc nhất đời oy ! huhu

click_click_7761
25-03-2013, 19:25
Hịc ngồi đọc topic từ đầu tới cuối mà rùng cả mình, rùng mình vì sự can đảm của mọi người, rùng mình vì những sự nguy hiểm mà mọi người đã đối mặt
Không lâu trước đây một chuyến đi cực đông đã đáng mất đi một con dân của phượt, trong đó có một người anh của mình cũng tham gia chuyến đó, khi nghe anh tả lại thì mới thấy mọi người sợ và đau lòng như thế nào.
Cũng may là cuộc hành trình của mọi người ổn cả và thật lòng chúc mừng cho chuyến đi này đã thành công tốt đẹp

NET
25-03-2013, 19:36
Anh Tuấn ơi! Anh hoàn toàn không có lỗi gì cả trong việc này. Các bạn ấy đã trưởng thành rồi anh ạ!
Nếu một mai trên đường đời có ai đó cần sự giúp đỡ của anh và anh đã giúp họ (ví dụ là tiền cho dễ hiểu nha).
Và người ấy lại dùng số tiền đó để làm vốn mua bán ma túy ... sau đó bị bắt. Anh nhớ đừng đến Đội CS phòng chống ma túy để nhận lỗi nha! Nguy hiểm lắm đó!


Thấy ghê hôn!
Tòa phán: Phản đối vô hiệu. Nếu hữu hiệu thì người ta đã không đi rồi.=)):))
Yêu cầu không phản đối nữa nhé!=))

Đọc 25 trang xong tôi ấn tượng với 02 cm này của bạn Xedaumalai nhất. Rất dí dỏm...

lathuykhanh
25-03-2013, 19:36
Bạn Kadi cho mình hỏi là cuối cùng các bạn về lại đất liền bằng chính cái xuống cao su gắn máy Yamaha đó nữa hả? Cho mình hỏi thêm là cái Tàu đánh cá mà cho các bạn ngủ nhờ qua đêm nó cũng neo giữa biễn để ngủ hay nó đang hành trình về ngư trường ven bờ (tầm trên dưới 30km) của quần đảo Côn Lôn để đánh bắt? Vị trí mà các bạn may mắn gặp Tàu đánh cá là cách đất liền khoảng bao xa, rồi vị trí mà Tàu đánh cá thả xuồng cho chạy tiếp là cách Côn đảo bao xa (nếu <50km thì thấy bờ mờ mờ)? Buổi sáng lúc mọi người chuẩn bị đánh cá là các bạn đi liền hả???