PDA

View Full Version : Hình ảnh chuyến đi chấm tại Tuyên Quang



Kua
11-08-2007, 19:55
EM đặt gạch cái đã, giờ đang ngồi ở Việt Trì. Chút về sẽ post ảnh lun. Các bác nào về trước thì post vào đây nhé (beer) (beer) (beer)

mailanthao
11-08-2007, 20:15
ặc ặc, thế mờ mình cứ tưởng bở...vào xiem ảnh hoành con nhà bà tráng lắm...hix...

hoangbquang
11-08-2007, 23:31
Các bác nhớ post nhiều ảnh lên cho bà con ở nhà thèm nhá... Hôm nay đi vui thế....

Đoàn quân nhà Phượt đi chuyến đi đầu tiên thật sự hoành tráng và vui... Kết quả là "chén" xong cái chấm Tuyên Quang (trong đó đa số thành viên đi lần đầu) và chén xong 5kg cá đặc sản sông Gâm cùng với 2 chú gà đồi..... Ặc! (c)

Babel
11-08-2007, 23:50
Vầng, iem post tạm mấy cái khởi động vui vui, đẹp đẽ post sau vì còn cắt cúp chút xíu ợ.

(beer)

Antitmap
11-08-2007, 23:57
bạn Quỳnh đâu rồi í nhê????

gps
12-08-2007, 00:19
Dưng mờ sao Distance to destination lại đến những 1.04 Km ? Hay các bác đặt Goto đến quán bia :)

Kận
12-08-2007, 01:11
Dưng mờ sao Distance to destination lại đến những 1.04 Km ? Hay các bác đặt Goto đến quán bia :)


=)) =)) =)) =)) =)) ông Babe với ông đồng nát vào đây mà giải thích này =)) =))

Kua
12-08-2007, 01:41
Một chuyện đời thường....

Có một cái cây to cao vĩ đại đứng bên đường....

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0101.jpg

anhminh - Một người ưa mạo hiểm chinh phục bằng cách trèo lên.....

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0104.jpg

Chinh phục xong thì cũng phải quay xuống, loay hoay một hồi không xuống được

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0122.jpg

Chợt, một người tốt bụng sầm sập lao tới

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0128.jpg

Giúp đỡ tận tình????? - nhưng sự thật thì nó thế này: Tranh thủ sờ mông con nhà người ta ( dù mông cuả anhminh ko có tí thịt nào, toàn xương) oẹ oẹ ọe.....

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0131.jpg

Bức bối quá nên anhminh trổ thuật khinh công phi xuống, còn người tốt bụng tiếc rẻ nhìn theo vì không kéo dài thời gian sơ múi thêm được gì nên đành phải Tự Sướng.....

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0134.jpg

Chân dung người tốt bụng : Mặt lão này NHỰA quá!!!

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0149.jpg

Kua
12-08-2007, 01:47
Hết mình vì nghệ thuật

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0096.jpg

Đây nữa , anh babel chụp cái KHE....

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0095.jpg

Let's go
12-08-2007, 02:00
Quote:
Originally Posted by Chitto Xem bài
Oái, mà sao có một đống ở trong topic vào giờ này thế nhỉ?

Chitto, Let's go, mihtua, Cao Sơn, langit, Chuối đây, ANZ


Vâng em cũng vào hóng hớt tí ạ. Chả là con bé em nó nhắn tin rủ em đi lúc 11h đêm hôm qua, gì chứ phượt là em cũng máu lắm, nhưng kẹt chút việc bận hôm nay nên ứ thể nào mà đi đươc. Chỉ buồn cười là lúc nó nhắn tin chị vào phuot.com mà xem ctrình, em tưởng nó trêu em , kiểu botay.com, ai ngờ có forum thế thât =)) . Yêu quá cơ! :L

Vâng hôm nay em lại hận hạnh được diện kiến mấy bác cao thủ võ lâm ở quán Trà Đài Loan: Mr. Nhựa (pvc) - lời khuyên chân thành là anh nên đổi nickname sang Nhựa cho hợp tình hợp cảnh vì mặt anh trông rất...nhựa (c) , Mr. Anh Già (mặt anh chưa già lắm, nhưng... tương lai sẽ rất già :D ), Mr. Kua (trông mặt rất giống....cua :LL ) . Trông các bác không có vẻ gì là tơi tả sau chuyến đi hoành tráng, vẫn cười đùa rất hăng say, nhất là Mr. Nhựa vẫn tranh thủ tiếp thị dép nhựa nhiệt tình, mặt hàng kinh doanh truyền thống lâu đời của anh. Ý tưởng mới được đưa ra bàn bạc là Mr Nhựa sẽ tài trợ dép nhựa miễn phí cho CLB salsa của các member phươt.com, để ủng hộ cho phong trào salsa của phươt.com được phát triển mạnh mẽ.

Nào chúng ta cùng cổ vũ cho ý tưởng táo bạo này của Mr Nhựa! Công nhận xem ảnh Mr Nhựa do Mr Kua post ở trên trông càng..... Nhựa!! =))

Ảnh tiếp đê các bác ơi....

Quat
12-08-2007, 08:00
các phượt thủ chuẩn bị phượt

https://i133.photobucket.com/albums/q67/dtsfan/tuyenquang1.jpg

đây là cảnh đẹp đầu tiên mà các phượt thủ bắn tứ tung trên đường lên chấm

https://i133.photobucket.com/albums/q67/dtsfan/tuyenquang2.jpg

pvc
12-08-2007, 09:57
Dưng mờ sao Distance to destination lại đến những 1.04 Km ? Hay các bác đặt Goto đến quán bia :)

hì hì

Quan trọng là cuối cùng cũng đến chấm! Thực ra bọn em chia 2 nhóm khi cách chấm 100m, và cả 2 nhóm đếu thành công. Còn nhóm 3 ở lại quán bia đợi lấy kết quả để báo cáo lại Nhóm 4 thì lại đợi ở quán riệu ợ :)) =))

https://www.phuot.vn/imagehosting/1246be76fa433d0.jpg

@ Let'sgo ơi: (NT) nói nhỏ thôi, trên này anh có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm. Ai lại bô bô hết kế hoạch xán - xa của nhau thế :T:D

:L

Quat
12-08-2007, 10:37
:help :help :help Hơ hơ quả hết mình vì nghệ thuật kia ác nhể. Cơ dưng mà em không post được ảnh vì không có quyền post trên phươt hay sao ấy. Làm thế nào post ảnh to nhể :D

mailanthao
12-08-2007, 10:44
Em vào vote cho bác Kua thành paparazzi cực pờ rồ...(c)

Xem ảnh chít cười...=))

Tiếp tục đi bác...hôm qua em nhờ 1 người chụp ảnh nhạy cảm...đáng ra phải phone cho bác mới đúng...hê hê..

langit
12-08-2007, 10:54
Nhà phượt anh post thêm ảnh đi

Quat
12-08-2007, 10:57
Em post thử xem nó to chưa để rút kinh nghiệm

mailanthao
12-08-2007, 11:02
đẹp rồi đấy bác ạ :)
trông lại pờ zồ nữa...
tiếp tục đi bác...cho em xem ké...xem có "thèm" được ko...hay lại chỉ là do bác Hoàn PR lên thôi...hờ hờ...

:D Khích tướng thế may ra mới có ảnh đẹp mà xiem :D:D :D

Quat
12-08-2007, 11:21
Một phong cách rất pờ zồ của nhà Kua


Em toàn ảnh phong cảnh , các bác xem tạm nhá

Panorama dỏm này

Chuối đây
12-08-2007, 11:50
Ảnh đẹp quá, tiếp tục đi bác!

Quat
12-08-2007, 12:13
Em mà có cái nhà này thì chắc say suốt :D :D (NT) (NT)

Quat
12-08-2007, 12:17
Ảnh chuối lãng mạn nè

SonTT
12-08-2007, 12:27
Đẹp quá nhỉ, phí thế, cậu lại éo đi đươc.
Mịe chúng nó

mailanthao
12-08-2007, 12:46
:D
Ảnh chuối lãng mạn nè


Tống xiền đê...:)) :)) :))

Nói thầm: bác dtsfan ơi , còn hình nào "sensitive và romantic" kiểu này hông? post lên đi cho pà con......:D

Let's go
12-08-2007, 15:03
Bác Chuối này đúng là chuối nha! Đứng cạnh cô em gái em xinh đẹp thế mà tay cứ giấu tịt ra đằng sau là sao, chắc là sợ bị tống tiền roài :LL hihi :shrug:

Bác dtsfan chụp ảnh cảnh đẹp nhỉ, lại còn lồng vào khung hơi bị pờ rồ. Thế còn cái ảnh paranoma các bác chụp cái gì thế ạ? :)) :))

Babel
12-08-2007, 18:00
Cái đống ảnh phọt phẹt của iem nằm ở http://picasaweb.google.com/thaitq/PhuotChamTuyenQuang

Em chưa có thời gian cắt cúp gì cả, bác nào máu cứ lấy chơi. Ảnh trên picassa nó resize lại còn 300k/cái, bác nào muốn lấy ảnh to 2M/cái thì hú nhà iem mail qua!

Nhimxu
12-08-2007, 19:07
Một chuyện đời thường....


Chân dung người tốt bụng : Mặt lão này NHỰA quá!!!

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/IMG_0149.jpg

"Người trách nhiệm" chứ anh bò ngang:LL

Quat
12-08-2007, 21:36
Thỉnh thoảng em lại phọt tý chứ phọt nhiều sợ hết ảnh mất :LL :LL :gun :gun :gun :gun

pvc
12-08-2007, 22:25
Tiếc quá!
Hôm qua em phải về quê có việc gấp nên không tham gia với các bác được. Hẹn dịp khác vậy

Em nghe nói các bác chụp nhiều anh lắm cơ mà, sao lại ít vậy :T, hay xấu quá ứ dám khoe hả. :))

canhcam
13-08-2007, 00:01
Em vào vote cho bác Kua thành paparazzi cực pờ rồ...(c)

Xem ảnh chít cười...=))

Tiếp tục đi bác...hôm qua em nhờ 1 người chụp ảnh nhạy cảm...đáng ra phải phone cho bác mới đúng...hê hê..

Hoá ra Kua đại vương đi chụp ảnh nhạy cảm cùng em mailanthao à. Thảo nào ẻm này có nhiều sức sờ pam phượng quá trời.:))

Chuối đây
13-08-2007, 06:23
Bác Chuối này đúng là chuối nha! Đứng cạnh cô em gái em xinh đẹp thế mà tay cứ giấu tịt ra đằng sau là sao, chắc là sợ bị tống tiền roài :LL hihi :shrug:

Bác dtsfan chụp ảnh cảnh đẹp nhỉ, lại còn lồng vào khung hơi bị pờ rồ. Thế còn cái ảnh paranoma các bác chụp cái gì thế ạ? :)) :))
Bác aNHGIA đầu rồi, cái ảnh lãng mạn vòng tay qua cổ đâu rồi:shrug: :shrug: :shrug:

TÍM
13-08-2007, 10:08
Nữa đê các hiếp ảnh gia (beer)

Quat
13-08-2007, 10:09
sao không thấy bác nào phọt ảnh nhỉ mà có mỗi mình em thế này (NO) (NO) (NO) (NO)

CVN
13-08-2007, 10:10
Give me a sec. :D

Anh Già
13-08-2007, 11:03
Bác aNHGIA đầu rồi, cái ảnh lãng mạn vòng tay qua cổ đâu rồi:shrug: :shrug: :shrug:

Có mỗi cái : '' Chuối ở đầu sông , em cúi trông '' thôi !=))



https://www.phuot.vn/imagehosting/57746bfd8087434c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1919)

Anh Già
13-08-2007, 11:17
Có cái chấm này là dễ nhất Tuyên Quang , chống nạng vẫn đi ngon !=))


https://www.phuot.vn/imagehosting/57746bfdb3ed286b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1920)

Anh Già
13-08-2007, 11:24
Đến chấm rồi !!! (NT) (c)


https://www.phuot.vn/imagehosting/57746bfdc978e9f0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1921)


Phê vãi ! :LL :LL :LL

https://www.phuot.vn/imagehosting/57746bfdcbf2730a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1922)

Chuối đây
13-08-2007, 11:27
Hai ông cung làm 1 động tác gì?

Chuối đây
13-08-2007, 11:28
Dtsfan hết lòng vì nghệ thuật, tiếp!

CVN
13-08-2007, 11:28
Khởi hành trời rất mát mẻ. Tới Phúc Yên thì lại mưa tầm tã:
https://www.phuot.vn/imagehosting/846bfdd9c4589d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1923)

Nhưng qua đường 2C thì trời lại hửng nắng làm các nHiếp ảnh dza nổi hứng sáng tác:
https://www.phuot.vn/imagehosting/846bfddc8044df.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1924)

https://www.phuot.vn/imagehosting/846bfde4b4a3dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1926)

https://www.phuot.vn/imagehosting/846bff6ea2c3a1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1932)

Rồi thăm lúa:
https://www.phuot.vn/imagehosting/846bfdfcff0eb1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1928)

Trèo leo:
https://www.phuot.vn/imagehosting/846bfdfe5294a8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1929)

Thậm chí ị đồng :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/846bfe02cdcf43.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1930)

Duy chỉ có đồng chí này ngồi yên trong xe :( :
https://www.phuot.vn/imagehosting/846bff739064d2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1933)

Anh Già
13-08-2007, 11:28
Ô hay ! Sao thế này? :gun Tại chấm hay mút đây?=)) =))

https://www.phuot.vn/imagehosting/57746bfddde2fdf6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1925)

Chuối đây
13-08-2007, 11:29
Bác nào đổi lại tai tồ cho pvc chưa ấy nhỉ, nó kô thích chuồn chuồn nữa rồi!:LL :LL :LL

Chuối đây
13-08-2007, 11:35
Em có đàn vịt này tặng các bác

Phong cảnh xung quanh trước khi lên chấm

Quat
13-08-2007, 12:47
Phượt kiểu này mới đã này

TÍM
13-08-2007, 12:55
Ô hay ! Sao thế này? :gun Tại chấm hay mút đây?=)) =))

https://www.phuot.vn/imagehosting/57746bfddde2fdf6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1925)

=)) =)) =))

Tại em cứ nghĩ đến những chuyện gì í =))

Quat
13-08-2007, 13:29
Các bác nhìn cái chân nó quắp iêu không???https://www.phuot.vn/imagehosting/51046bff96c240c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1935)

Và người có vòng eo to nhất hội :LL :LL :LL
https://www.phuot.vn/imagehosting/51046bffa5927796.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1936)

Kận
13-08-2007, 13:45
Thèm thì cứ nói là thèm đê =))=))=))

CVN
13-08-2007, 14:58
Một xóm nhỏ thuộc xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Đây là điểm gần chấm 22N105E nhất mà ô tô có thể vào được. Chúng tôi để xe ở đây, giao cho 2 thương binh là Mr. Sáng Choang và Mr. Chuối cả nải để bắt đầu đi bộ hướng đến chấm.
https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b40b33f9.jpg

Chấm cách đó hơn 1km theo đường chim đi bộ, cả đoàn nối đuôi nhau men theo những con đường mòn hướng về phía chấm.

Rải rác đâu đó những mái nhà:
https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b40e07a5.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b4109558.jpg

Lúc đó là giữa trưa, trời nắng nóng, trên suốt dọc đường đi tịnh không gặp một bóng người nào.
https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b4173ca6.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b4149cb4.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b413642b.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b4109558.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b4160420.jpg

Quat
13-08-2007, 15:15
https://www.phuot.vn/imagehosting/846c00b4160420.jpg


Đúng đến đây thì em tạch vì bị cảm nắng - thế là Babel áp tải em về. Thôi không nói nữa ngượng chít đi được :gun ;)

hsbc
13-08-2007, 15:17
Bác cvn show hàng cái chấm bằng máy gps xem cái nào?

pvc
13-08-2007, 15:20
Mình không nghĩ bạn dtffan lại yếu như vậy đâu. :LL Ai đi chấm lại bỏ dở ngay đoạn đầu như vậy thế :T . Ít ra thì cũng phải cách chấm 100m chẳng hạn, như vậy vẫn còn được tiếng là đã đến CHẤM . À... Kua và....nhểy!
:)) :)) :))

CVN
13-08-2007, 16:01
Trưa này ngồi ăn cơm với nhau, có bác Sontt và bác Eskimot. Bác Sontt tiếc hùi hụi vì ko đi được vụ Tuyen Quang này, nhất là tiếc vì thấy cảnh đẹp quá. Bác Esk lại bổ xung là cạnh chấm, trên đường đi Na hang có một khu cảnh sắc vô cùng đẹp.

Vì thế cho nên, hay là ta làm một chuyến quay lại Tuyên Quang để chụp ảnh nhỉ. Cũng lại sáng sớm đi. Chụp ảnh dọc đường, chụp ảnh trên ddst tuyên téo leo bét nhè. Chiều tối quay lại thành Tuyên ăn cá, lượn gà. Muộn về. máu nữa thì nghỉ lại để sáng hôm sau quần tiếp.

Các bác có máu ko để lập topic mới? Thời gian: ngay thứ 7 tuần này?

banmaitoahuong
13-08-2007, 16:04
Vì thế cho nên, hay là ta làm một chuyến quay lại Tuyên Quang để chụp ảnh nhỉ. Cũng lại sáng sớm đi. Chụp ảnh dọc đường, chụp ảnh trên ddst tuyên téo leo bét nhè. Chiều tối quay lại thành Tuyên ăn cá, lượn gà. Muộn về. máu nữa thì nghỉ lại để sáng hôm sau quần tiếp.

Thời gian: ngay thứ 7 tuần này?

Đủ thời gian để có hơn 15 người đi cùng đấy anh ạ! (beer)

Babel
13-08-2007, 16:21
Lói chung là các pác tệ lắm, cậy mình có máy cầm trong tay nên cứ lượn vù vù, tụi iem mải ngắm cảnh nên đến chỗ đó mất dấu luôn.

https://picasaweb.google.com/thaitq/PhuotChamTuyenQuang/photo#5097665306235161298

Hú khản cả cổ không thấy pác nào ú lại, bác dtf thì nghén, nôn ọe tùm lum nên mới phải quay lại (chỗ hai con kiến quay đầu đó).

https://picasaweb.google.com/thaitq/PhuotChamTuyenQuang/photo#5097665168796207810

Gựn luôn!



Mình không nghĩ bạn dtffan lại yếu như vậy đâu. :LL Ai đi chấm lại bỏ dở ngay đoạn đầu như vậy thế :T . Ít ra thì cũng phải cách chấm 100m chẳng hạn, như vậy vẫn còn được tiếng là đã đến CHẤM . À... Kua và....nhểy!
:)) :)) :))

Anh Già
13-08-2007, 16:26
Ơ lại đi tiếp à? Tớ khoái !(c) (beer)

hsbc
13-08-2007, 16:59
Lại đi nữa hả các bác, từ từ chứ đi hùng hục thế lấy đâu ra sức cho bác dtsfan?

Quat
13-08-2007, 18:26
Lày lày em cũng cách chấm độ 100 mét đấy chứ, nhà nhựa cứ làm em xí hổ. Mà em bị cái bệnh thiếu oxy là không chịu được , đằng này các bác đi trước hít mịa hết cả O2 của em nên em mới thía đấy chứ.:)) :)) :gun :gun :gun :T :T :T

Quat
13-08-2007, 18:49
Trưa này ngồi ăn cơm với nhau, có bác Sontt và bác Eskimot. Bác Sontt tiếc hùi hụi vì ko đi được vụ Tuyen Quang này, nhất là tiếc vì thấy cảnh đẹp quá. Bác Esk lại bổ xung là cạnh chấm, trên đường đi Na hang có một khu cảnh sắc vô cùng đẹp.

Vì thế cho nên, hay là ta làm một chuyến quay lại Tuyên Quang để chụp ảnh nhỉ. Cũng lại sáng sớm đi. Chụp ảnh dọc đường, chụp ảnh trên ddst tuyên téo leo bét nhè. Chiều tối quay lại thành Tuyên ăn cá, lượn gà. Muộn về. máu nữa thì nghỉ lại để sáng hôm sau quần tiếp.

Các bác có máu ko để lập topic mới? Thời gian: ngay thứ 7 tuần này?


Em cũng không sợ sư tử nhưng đi thế nó oánh cho bỏ mịa basc CVN ạ

hsbc
13-08-2007, 20:34
Thì bác cớ suy ra là hắn đang bị đánh còn gì=)) =)) =))

mailanthao
13-08-2007, 21:25
Trưa này ngồi ăn cơm với nhau, có bác Sontt và bác Eskimot. Bác Sontt tiếc hùi hụi vì ko đi được vụ Tuyen Quang này, nhất là tiếc vì thấy cảnh đẹp quá. Bác Esk lại bổ xung là cạnh chấm, trên đường đi Na hang có một khu cảnh sắc vô cùng đẹp.

Vì thế cho nên, hay là ta làm một chuyến quay lại Tuyên Quang để chụp ảnh nhỉ. Cũng lại sáng sớm đi. Chụp ảnh dọc đường, chụp ảnh trên ddst tuyên téo leo bét nhè. Chiều tối quay lại thành Tuyên ăn cá, lượn gà. Muộn về. máu nữa thì nghỉ lại để sáng hôm sau quần tiếp.

Các bác có máu ko để lập topic mới? Thời gian: ngay thứ 7 tuần này?


Bái phục, bái phục, bái phục :LL :LL :LL
Hết lời dẫn...:D

mailanthao
13-08-2007, 21:36
Hoá ra Kua đại vương đi chụp ảnh nhạy cảm cùng em mailanthao à. Thảo nào ẻm này có nhiều sức sờ pam phượng quá trời.:))


ặc ặc ặc...hiểu theo kiểu bác này đúng quả là pờ....rồ thật....hô hô hô

hoangbquang
13-08-2007, 22:24
Ơ thế các bác lại đi tiếp à? Tớ đi nhé, giờ thì tớ lái lụa đex chịu được, đang máu !

Hẹ ! Hẹ !

Anh Già
13-08-2007, 22:26
Ơ thế các bác lại đi tiếp à? Tớ đi nhé, giờ thì tớ lái lụa đex chịu được, đang máu !

Hẹ ! Hẹ !

Thế xe cộ của bác lành chưa? :gun

advrider
14-08-2007, 09:27
Duy chỉ có đồng chí này ngồi yên trong xe :( :
https://www.phuot.vn/imagehosting/846bff739064d2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1933)[/QUOTE]

Bác này cẩn thận quá, xe đỗ rồi vẫn thắt dây bảo hiểm

pvc
14-08-2007, 09:33
Trưa này ngồi ăn cơm với nhau, có bác Sontt và bác Eskimot. Bác Sontt tiếc hùi hụi vì ko đi được vụ Tuyen Quang này, nhất là tiếc vì thấy cảnh đẹp quá. Bác Esk lại bổ xung là cạnh chấm, trên đường đi Na hang có một khu cảnh sắc vô cùng đẹp.

Vì thế cho nên, hay là ta làm một chuyến quay lại Tuyên Quang để chụp ảnh nhỉ. Cũng lại sáng sớm đi. Chụp ảnh dọc đường, chụp ảnh trên ddst tuyên téo leo bét nhè. Chiều tối quay lại thành Tuyên ăn cá, lượn gà. Muộn về. máu nữa thì nghỉ lại để sáng hôm sau quần tiếp.

Các bác có máu ko để lập topic mới? Thời gian: ngay thứ 7 tuần này?

Em nghĩ 2 bác kia muốn đi thì đứng ra tổ chức mời anh em tham gia cho vui. 1 bác chủ trì, bác chủ chi, thế là vừa đẹp, nhỉ ?

Em xin đăng ký 1 xuất ạ
:D

hsbc
14-08-2007, 10:48
Bạn ngoclan vận động tài trợ tốt thía, iem hỏi nhờ tý, có thể đi chấm ở thủ đô được kô ah, có điểm nào kô? Đi chụp ảnh e thấy ở ngoại ô có vườn hoa Tây tựu cũng đẹp chả kém, tất nhiên là có kác với tq ròi

CVN
14-08-2007, 11:04
Đây là tracklog từ hà nội tới chấm Tuyên Quang (tọa độ 22 độ vĩ bắc, 105 độ kinh đông), ghi lại bằng máy thu GPS Garmin 60CSx:

https://www.phuot.vn/imagehosting/846c12911d201d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1982)

Phóng to khu vực từ thành Tuyên lên:

https://www.phuot.vn/imagehosting/846c12986a3691.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1983)

Và chặng cuối cùng trèo bộ tới chấm:

https://www.phuot.vn/imagehosting/846c129af51802.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1984)

pvc
14-08-2007, 11:07
Em ngưỡng mộ các bác quá! Nhất là bác CVN.

:L :L :L

Kua
14-08-2007, 11:25
Tương phản :

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/1-1.jpg

Đời thường:

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/2-1.jpg

Hố hố hố...... Chuối bị vợ bẻ cong cả quả chuối...

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/3.jpg

@ngoclan: NGười tốt bụng của em đây này hố hố hố...
Nhìn mặt đã thấy nóng như nào rồi các bác nhỉ? Méo mó quá, thật thảm hại

https://i55.photobucket.com/albums/g148/formd/4.jpg

Những ông này hôm đó chụp ảnh. Đề nghị ghi ra điã đầy đủ để em lấy làm tư liệu nhá
cvn
babel
anhminh
dtsfan
(beer) (beer) (beer)

eskimot09
14-08-2007, 13:00
Oh bác Cvn đưa lên báo luôn à :D Kế hoạch thế này nhé các bác, đến ngã ba đường xyz (em ko nhớ lắm) trước khi đến đoạn rẽ vào chấm tuyên quang thì rẽ phải, chạy túc tắc dọc đường ngắm sông Gâm, sông Lô, vài cái lò gạch ven sông, và rừng núi hoang sơ của Tuyên Quang, dừng ở Na Hang vào thăm thuỷ điện rồi ngược về Tuyên Quang ăn cá Lô Giang. Máu nữa thì không quay lại mà đi thẳng từ Na Hang sang Ba Bể đẹp mơ màng luôn. Nhưng tuyến này đi Sedan thì hơi ngại.

Escape 2.3 nhưng tay lái lởm còn sập gầm làm anh em lăn lê mấy tiếng mới sửa được bác Hoang Binh Quang nhể? :LL :LL :LL

Nếu đi được thì em sẽ vác sedan đi vì sợ Esc 2.3 của lão Hoàn lắm rồi =)) Giờ thì cứ vẽ đường cho hươu chạy thế đã :D

Mại zô, ladies & gentlement (beer)

hoangbquang
14-08-2007, 13:14
Oh bác Cvn đưa lên báo luôn à :D Kế hoạch thế này nhé các bác, đến ngã ba đường xyz (em ko nhớ lắm) trước khi đến đoạn rẽ vào chấm tuyên quang thì rẽ phải, chạy túc tắc dọc đường ngắm sông Gâm, sông Lô, vài cái lò gạch ven sông, và rừng núi hoang sơ của Tuyên Quang, dừng ở Na Hang vào thăm thuỷ điện rồi ngược về Tuyên Quang ăn cá Lô Giang. Máu nữa thì không quay lại mà đi thẳng từ Na Hang sang Ba Bể đẹp mơ màng luôn. Nhưng tuyến này đi Sedan thì hơi ngại.

Escape 2.3 nhưng tay lái lởm còn sập gầm làm anh em lăn lê mấy tiếng mới sửa được bác Hoang Binh Quang nhể? :LL :LL :LL

Nếu đi được thì em sẽ vác sedan đi vì sợ Esc 2.3 của lão Hoàn lắm rồi =)) Giờ thì cứ vẽ đường cho hươu chạy thế đã :D

Mại zô, ladies & gentlement (beer)

...éo phải tay lái lởm nhá! Chẳng qua cái gầm Esscape 2.3 nó thấp, đường từ trong bản "?" đi ra đá hộc lổn nhổn, với lại lúc ấy mệt quá vì chính "gã" esskimo dẫn vào chấm, vòng vèo mấy quả đồi cao vút những đex tìm ra lối đi nên phải quay về, đã thế lại còn đi vòng... Giời ơi là giời ! Thế nên vừa mệt vừa đói con bà nó rồi, có bị sập gầm cũng là phải thôi nhá :LL

Còn vụ đi Na Hang, đẹp thôi rồi các cụ ạ ! Nếu thích ta phi sang Ba Bể, cung đường ấy hoang vắng và...éo có người hay sao ấy. Vắng cứ gọi là, mà đường thì...phê lòi mắt (c)

CVN
14-08-2007, 13:21
Các bác có đi ko mà cứ tả mãi thế, làm em chịu dex thấu rồi!

hoangbquang
14-08-2007, 13:25
Ồ ! Đi chứ ! Thế bác lên kế hoạch đi.... Nhưng để sau chuyến Hạ Long hay là trước hả bác?

Anh Già
14-08-2007, 13:59
Trước đi các quan bác ơi ! Muộn quá ko khéo em phải về quê thì biết đến khi nào mới lại có dịp theo các quan bác được? Hay các bác chịu khó về quê em phượt luôn nhỉ? Bên đó cũng nhiều chấm mút lắm.:D

Quat
14-08-2007, 14:19
Tổng thể sang Quê bác chơi thì hết bao tìn một đầu người nhể để cháu còn nghỉ phượt từ bây giờ tiết kiệm tiền sang thăm quê Bác cại

langit
14-08-2007, 23:00
Các bác tập trung chuyên môn post nốt ảnh lên đi nhi?

Anh Già
14-08-2007, 23:37
Tổng thể sang Quê bác chơi thì hết bao tìn một đầu người nhể để cháu còn nghỉ phượt từ bây giờ tiết kiệm tiền sang thăm quê Bác cại

Cũng tùy mùa mà giá vé khác nhau bạn à.Tớ nghĩ mà mua được vé rẻ dưới 1k , sang đó có cơ sở cách mạng thì mươi ngày hết thêm 1k nữa là vô tư, thoải mái con gà mái , ( rẻ hơn châu Âu nhiều mà ) .:D (hôm nọ tớ về gấp , lại đúng mùa vacation nên tụi nó chém tớ 2,1k tiền vé (NO) ) Đi phượt đồng quê đêêêêê !:))

Babel
15-08-2007, 22:00
Bây giờ mới rảnh, iem cắt cúp chút ảnh dưới con mắt chó giấy :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c314ae55da7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2043)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c314d71f45d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2044)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c314ebe324a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2045)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c314fed30fc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2046)

Let's go
16-08-2007, 01:12
Cảnh đồng quê đẹp thật, phê lòi mắt! Các bác cứ làm em tiếc hì hụi ... hic hic.

banmaitoahuong
16-08-2007, 10:44
Cứ tưởng chị Let's go máu lắm....ai dè...í, mà em cảnh báo với ss là không đi được đâu thì cấm nói lên đây kiểu tiếc với chả nuối...
"Không bao giờ có thể tắm 2 lần trên một dòng sông" đâu bà chị!

Let's go
17-08-2007, 01:02
Cứ tưởng chị Let's go máu lắm....ai dè...í, mà em cảnh báo với ss là không đi được đâu thì cấm nói lên đây kiểu tiếc với chả nuối...
"Không bao giờ có thể tắm 2 lần trên một dòng sông" đâu bà chị!

này cô em, ko chơi lúc 11h đêm nhắn tin sáng mai 5h tập trung ở chỗ X, phượt ở chỗ Y, đi với một số đồng chí xyz... Chơi kiểu "phượt ngay hay là chết" ấy chị ko theo được nhá! :T :T :gun
Hơ tiếc thì cứ tiếc cấm đoán gì , nhà cô này vớ vẩn quá! Thế cuối tuần này có phượt Ba Vi có con bo vang kô?

banmaitoahuong
17-08-2007, 10:40
Đang muốn đi làm album áo nâu sòng, đứng bên lò gạch, chờ đợi anh Chí đi uống rượu về. Có mấy nhiếp ảnh đang bảo đi đường Lâm hay Bắc Ninh gì đấy, em chưa biết kiếm áo bà ba ở đâu chị ơi...

Babel
17-08-2007, 12:42
Sáng mai 10h xuất phát đường lâm, hiện tại đang có nhà dtsfan, babel, chuối dây. Bác nào tham gia thì ghi tên lẹ!

Kua
17-08-2007, 13:06
Kua em sao ko được anh ghi tên vào thế hả anh???
Anh Babel thổ tả... :(

hsbc
17-08-2007, 13:09
Bác babel bi thổ tả ah, thế vậy làm sao mai đi được đây?

Babel
17-08-2007, 13:15
Hô hô hô ... cập nhật danh sách:

- dtsfan
- babel
- chuoiday
- Kua càng to

Nội dung chuyến đi: Ăn là chính, bắn là chủ yếu

Chuối đây
17-08-2007, 13:16
Kua nó phét đấy, mai nó còn đi tập cơ bắp lấy đâu ra time để mà đi chứ?

Kua
17-08-2007, 13:38
Mai tôi và anh Anton đi xe máy, khởi hành lúc 7h30 tại Big C
Có ai đi cùng hội xe máy ko????
Mà các ông đi lúc 10h thì bó toàn thân cộng với vải quấn xung quanh đặt trong cái hộp gỗ. Các ông đi lúc đó thì bắn giết cái giề?????

Anton TRAN
17-08-2007, 13:41
10h mới khởi hành, đến nơi cũng ~11, 11:30 rồi, nắng thế còn bắn cái giề ?! Mấy chú thần kinh à ?! Đi sớm lên đeee!

Babel
17-08-2007, 13:46
Bắn tầm 10h thì cả làng cả tổng người ta bắn rồi các cụ, bắn từ 12h30 (sau khi chén) đến 3h cho nó độc, với lại tụi iem không có mũ bảo hiểm, đi sợ công an thu súng ... :D

Quat
17-08-2007, 14:11
Hớ hớ vì có đứa còn phải họp hành nên nó mới ra nông nỗi này chứ em thì cũng muốn đi sớm lém.

Babel : Tưởng đang ở Nghệ an cơ mà nhể.

hoangbquang
17-08-2007, 14:11
Bác nào đi Hạ Long cùng em không? Sáng mai em đi Hạ Long, tối mai về...

Kua ơi, chú mượn ống nào? Ở nhà chỉ còn 1 ống góc rộng thôi... Nếu chú lấy tối lấy nhá.

À quên! Chiều nay đi uống beeer nhá các bác! Nhan tiện có bác kimdong (giohoang) ở Sài Gòn ra chơi, anh em đi gặp gỡ cho vui... Bia Hải Xồm Giảng Võ nhá

Quat
17-08-2007, 14:36
Thôi bác đi một mình đi để tuần sau nữa bọn em đi cùng cho ló có cảm hứng chứ mai đi tuần sau ứ muốn đi nữa thì chít :D :D :D :LL :LL :LL

Kua
17-08-2007, 15:29
Bác nào đi Hạ Long cùng em không? Sáng mai em đi Hạ Long, tối mai về...

Kua ơi, chú mượn ống nào? Ở nhà chỉ còn 1 ống góc rộng thôi... Nếu chú lấy tối lấy nhá.

À quên! Chiều nay đi uống beeer nhá các bác! Nhan tiện có bác kimdong (giohoang) ở Sài Gòn ra chơi, anh em đi gặp gỡ cho vui... Bia Hải Xồm Giảng Võ nhá

anh có cái nào thì cho em mượn cái đó, tí anh mang ra Hải Xồm cho em nhé
Lần này em đi về, em sẽ cho ông Tinh Trùng biết thế nào là dân chụp ảnh Pro, đếch như nửa mùa của lão ấy. Cái 5D đểu.....:LL :LL :LL

hoangbquang
17-08-2007, 15:29
Tao biết lão ấy là đứa nào rồi...He..he.

banmaitoahuong
17-08-2007, 22:47
Các bác ơi...
Em vừa vất vả đi tìm được nhà một bà phục trang ở hãng phim, để lấy một bộ quần áo tứ thân, mai làm model cho một số nhiếp ảnh.
Hôm nay mặc ướm áo quần ấy vào người, em mắc cười quá, nhìn em cứ là lạ thế nào í.
Sáng mai, em lên đường Lâm bằng xe máy từ 8h. Hẹn gặp lại các bác lên sau vào buổi trưa nha.

Quat
18-08-2007, 05:31
Tất cả đi sớm hết đới. Mà mua thế này thì bắn giề:shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug:

Kận
18-08-2007, 08:15
Sao đang từ chấm chấm lại chuyển hết sang chọp chọp thế này, bao giờ mút mút thì gọi em nhé :)):)):))

Bung
06-04-2009, 19:36
em đi tình nguyện lên Tuyên Quang 1 lần, giờ muốn quay trở lại đó quá!