PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Pu Ta Leng ( 21/03 - 24/03/2013)



Vận Mệnh 13
14-03-2013, 21:48
Em xin phép đóng pic ợ!
Phu Ta Leng - Đỉnh núi cao thứ 2 Việt Nam sau Fan - là mục tiêu trek đầu năm nay. Fan thì ai cũng có thể leo từ trẻ con đến thanh thiếu niên, kể cả các cụ, từ dân văn phòng đến dân trek khủng. Nhưng Phu thì ngược lại, nó đòi hỏi sức khỏe, độ dẻo dai, độ trâu bò, địa loại là ko phải ai cũng leo đc.

Đoàn mình hiện đang có 2 men, muốn có thêm bạn đi cùng cho vui. Mời các nam thanh nữ tú tự tin vào độ trâu bò của mình vào quăng bê tông ( Mình chỉ nhận bê tông thui nhá vì sắp đi rùi ). Các bạn nên xem lại mình có đủ sức khỏe ko nha, vì mình ko có thời gian để kiểm tra thể lực của từng ng được.

Quân số mong muốn là 5 - 6 mạng cho nó có khí thế :) Ko nhận nhiều quá
Lịch trình:
* Lộ trình:
- Hà Nội – Hồ Thầu (Lai Châu) – Phu Ta Leng – Hồ Thầu – Hà Nội

* Lịch trình: 21/03 – 24/03
- Ngày 0: 21/03
+ 19h00: tập trung ở BX Mỹ Đình,
+ 19h30: lên xe khách đi Lai Châu

- Ngày 1: 22/03
+ 07h00: xuống xe ở Hồ Thầu, ăn sáng, nhận porter và bắt đầu trek.
+ 12h00: nghỉ trưa ở lán 1, ăn trưa
+ 13h00: lên độ cao 2500m, sau đó hạ độ cao xuống 2300m, để dựng lều và ăn tối, nghỉ ngơi (lấy đầy nước suối ở độ cao 2300m, lên cao nữa ko có nước).

- Ngày 2: 23/03
+ 07h00: bình minh, ăn sáng, mang theo nhiều nước và thức ăn nhẹ để ăn trưa trên đỉnh.
+ 08h00: xuất phát lên đỉnh
+ 13h00: lên đến đỉnh 1, đi tiếp sang đỉnh 2 ngay gần đấy (thấp hơn đỉnh 1 tí chút)
+ 14h00: xuống núi, quay về lều ở độ cao 2300m, ăn tối, nghỉ ngơi

- Ngày 3: 24/03
+ 07h00: bình minh, thu dọn lều trại, dọn dẹp sạch sẽ và xuống núi.
+ 16h00: xuống đến Hồ Thầu, nhảy xe về Hà Nội.
+ 05h00 ngày 25/03 có mặt ở HN, đi học đi làm bình thường.

* Chi phí:
- Xe khách khứ hồi Hà Nội – Lai Châu: 600k
- Thuê porter: 2 người/1 porter/200 k/ngày (3 ngày = 600k/3 người) => 200k/ người.
- Tiền mua lương thực, thực phẩm cho 3 ngày trên núi: 300k/ người.
- Đồ đoàn : 200k
- Tổng chi phí: 1.500k/người (max)
Chi phí này chỉ là dự kiến. Có thể sẽ ko hết. Nhưng cung này chúng ta cần chuẩn bị chu đáo, ăn uống cẩn thận nên ko phải tiếc làm gì mấy trăm cả.

Đồ đạc từng cá nhân cần chuẩn bị: ( đây là những đồ chủ yếu mọi ng cần có, nhưng cũng ko bắt buộc)
- Ba lô
- Túi ngủ, loại tốt
- Quần áo
- Giầy dép, tất chống vắt ( chỗ này đoàn bạn đi về khuyên nên sử dụng ủng cao cổ mua ở chợ, loại tốt 60k để dễ dàng trong việc lội suối )
- Mũ tai bèo
- Quần áo lót, tất (đem nhiều, để còn thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)
- 01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)
- Đèn pin (Loại cầm tay hoặc loại đeo trên đầu)
- Dao (tốt nhất là mang dang đa năng nếu có điều kiện)
- Bật lửa hoặc dụng cụ tạo lửa bằng magie
- La bàn
- Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)
- Tăng, võng, dây dù (loại võng của quân đội Mỹ (có màn chống muỗi))
- 01 chai nước uống 1,5l hoặc 2 chai nhỏ.
- Găng tay 3 đôi hạt nhựa.
- Còi nên có để biết đường tạo tiếng kêu xác định phương hướng.

Đồ đoàn:
- Thuê Guide: 01235815773 - anh Páo. 200k/ngày
- Thuốc men: Cái này cần chuẩn bị thật kỹ, vì trên đó rừng thiêng nước độc, ko nói trc đc cái gì cả.
- Lều: Sẽ tùy thuộc vào quân số để xác định số lều, nhưng có thể chỉ cần 3 lều đôi ( cái này lo đc, ko cần thuê)
- Xoong nồi để nấu nướng ( cái này 13 lo )
- Thực phẩm để ăn uống trong 3 ngày ở rừng ( cái này mọi ng cho ý kiến, ai ko ăn đc cái gì, dị ứng với cái gì cũng cần nói ra để cùng chuẩn bị)
- Đồ nấu nướng : Cồn khô, bạt trải khi ăn cơm ( bạt thì mượn, cồn thì mua )
- Dây thừng : Phòng trg hợp bất đắc dĩ sảy ra.
- Bát đũa dùng 1 lần: Nói là dung 1 lần nhưng ăn xong chúng ta rửa sach, bữa sau ăn tiếp. Ko có chỗ quẳng đâu. Thêm cả nước rửa chén loại nhỏ nữa.
- Dao to để mở đường: Cái này guide sẽ có nhưng cũng cứ làm 1 con cho chắc ăn ( 13 lo)
- Vé xe: Tùy vào quân số để liên hệ mua vé. Theo kinh nghiệm thì mua vé nhà xe hải vân.

Một số điểm cần chú ý:
- Đây là cung trek khó, dài ngày nên mọi người cần chuẩn bị kỹ cả về đồ đạc cá nhân cũng như đồ đoàn, đặc biệt là tinh thần,và sức khỏe trong đó có tinh thần cố gắng của bản thân và tinh thần đoàn kết đồng đội.
- Đoàn đi nhớ giúp đỡ nhau, đoàn kết, bảo ban nhau, nhớ ai thấy thế lực có vấn đề nên báo ngay để mọi người dừng lại chờ nhau, chứ đừng cố quá lại gây nguy hiểm, lúc đó có khi cả đoàn còn mất thời gian hơn.
- Rừng thiêng nước độc, nhớ đừng có nhảy suối tắm mà kô hỏi đồng bào, chỉ nên ăn chanh hoặc bưởi rừng thôi, các loại quả khác kô biết cũng kô nên đụng vào kẻo ngộ độc.
- Chú ý nghe theo lời của guide về mấy cái vụ rừng núi, phong tục tập quán trên đó. Tránh những chuyện ko hay xảy ra :)

Off 1 lần duy nhất vào 18h00 ngày 15/03/2013 để thống nhất quân số và phân công nhiệm vụ cho từng người. Chốt đoàn để đặt vé xe và thu xếp tính toán lương thực, thực phẩm để ta sống sót trong 3 ngày ở rừng.

Mọi người liên hệ:
https://www.facebook.com/vanmenh.muoiba
sđt: 0985.918.078

Chốt quân số vào 15h cùng ngày hoặc đã đủ nhân tham gia để tiện cho việc ọp ẹp ;)

catbui283
14-03-2013, 21:55
Vật vã quá mà không đi được :)

hylong
14-03-2013, 22:09
Cát Bụi trình bày hoàn cảnh quá, la liếm vật vã từ FB lăn qua diễn đàn thế nài :Dam

giangcoi110690
14-03-2013, 22:40
Cung khủng đây! mình mới là nghé bê thôi chứ chưa đại đến trâu bò nên lót dép hóng tin vậy

harrycon
14-03-2013, 23:36
Em thích anh Páo :)

Lantrailt
14-03-2013, 23:50
Cát Bụi trình bày hoàn cảnh quá, la liếm vật vã từ FB lăn qua diễn đàn thế nài :Dam

La liếm vật vã thế cho đỡ vật vã mà :D

Vận Mệnh 13
15-03-2013, 00:04
Mời các bác. Chả nhẽ 2ae đưa nhau lên đỉnh à (NO)

Ngọc Ka Ka
15-03-2013, 00:15
Ừ hay quá, vừa rồi đoàn của lead Lưu Mai Mai cũng vừa chinh phục thành công, mình múm tham gia quá mà quỹ thời gian không có. Dịp 30.4 lại cùng anh em leo Fan rồi.

motminhmotxe
15-03-2013, 00:49
Làm chân dập dòm, vừa add fb xong nhá 13

catbui283
15-03-2013, 00:56
Thì vật vã mới phải la liếm :D sau vụ hụt này kiếm cung trek khủng hơn cho nó máu :))

Vận Mệnh 13
15-03-2013, 01:14
Thì vật vã mới phải la liếm :D sau vụ hụt này kiếm cung trek khủng hơn cho nó máu :))

Bạch Mộc Lương Tử nhá :))

transon_travel
15-03-2013, 05:47
Bạch Mộc Lương Tử nhá :))

Anh mò được đường lên Bạch Mộc em nguyện theo anh.

Leonardo
15-03-2013, 10:03
Hấp dẫn quá nhỉ, cho mình join với nào. Dạo này tập chạy đều mà ít đi trekk quá, ngứa ngày hết cả chân rồi. Cho mình đặt bê tông nhé.
Phone: 097.575.1623. Facebook: Leonardo Trịnh.

conmamen
15-03-2013, 10:41
Đã liên lạc với bác !

Vận Mệnh 13
15-03-2013, 10:41
Hấp dẫn quá nhỉ, cho mình join với nào. Dạo này tập chạy đều mà ít đi trekk quá, ngứa ngày hết cả chân rồi. Cho mình đặt bê tông nhé.
Phone: 097.575.1623. Facebook: Leonardo Trịnh.

Em là em rất thích những ng đổ bê tông như bác :D Nhận luôn và ngay (beer)

Vận Mệnh 13
15-03-2013, 11:38
Em xin phép đóng pic ạ. Mod nào đi qua thì xóa giúp em cái (BB)

BoldHairTN
15-03-2013, 11:42
Gạch cứng nhé bác chủ
e là Long 0983203951

tep_rc
15-03-2013, 12:00
- Góp ý ngày 2: 7h00 xuất phát lên đỉnh, về 2300 nhổ trại rồi di chuyển xuống lán thảo quả.
ngày 3 la cà, tắm suối tầm 1h xuống tới bản rong chơi

babyone
15-03-2013, 12:55
Em xin phép đóng pic ạ. Mod nào đi qua thì xóa giúp em cái (BB)

Cho mình hỏi "đóng pic" và "xóa" chính xác nghĩa là gì ah : - Khóa topic vì bạn đã có bạn đồng hành; - Xóa topic vì bạn hủy chuyến đi? Hay là bạn thấy vui thì bạn lập topic rủ rê, chán thì đóng và xóa?

Vận Mệnh 13
15-03-2013, 13:38
Cho mình hỏi "đóng pic" và "xóa" chính xác nghĩa là gì ah : - Khóa topic vì bạn đã có bạn đồng hành; - Xóa topic vì bạn hủy chuyến đi? Hay là bạn thấy vui thì bạn lập topic rủ rê, chán thì đóng và xóa?

Sorry Mod. Em hơi bị lủng củng trong phát ngôn. Em đã tìm đủ bạn đồng hành. Xin phép mod khóa pic giúp em ạ ! Chúc Mod cuối tuần vui vẻ (beer)

phucduy1974
15-03-2013, 13:43
Tôi đã đi chuyến này ròi. các bạn có cần số đt của poster ko ? tui có số : 01686860932, tên A Báo người momg

Vận Mệnh 13
15-03-2013, 14:57
Tôi đã đi chuyến này ròi. các bạn có cần số đt của poster ko ? tui có số : 01686860932, tên A Báo người momg

Thanks bác. Em có rùi ạ :)

haanh167
16-03-2013, 18:57
Em xin phép đóng pic ợ!
Phu Ta Leng - Đỉnh núi cao thứ 2 Việt Nam sau Fan - là mục tiêu trek đầu năm nay. Fan thì ai cũng có thể leo từ trẻ con đến thanh thiếu niên, kể cả các cụ, từ dân văn phòng đến dân trek khủng. Nhưng Phu thì ngược lại, nó đòi hỏi sức khỏe, độ dẻo dai, độ trâu bò, địa loại là ko phải ai cũng leo đc.


* Lịch trình: 21/03 – 24/03
- Ngày 0: 21/03
+ 19h00: tập trung ở BX Mỹ Đình,
+ 19h30: lên xe khách đi Lai Châu

- Ngày 1: 22/03
+ 07h00: xuống xe ở Hồ Thầu, ăn sáng, nhận porter và bắt đầu trek.
+ 12h00: nghỉ trưa ở lán 1, ăn trưa
+ 13h00: lên độ cao 2500m, sau đó hạ độ cao xuống 2300m, để dựng lều và ăn tối, nghỉ ngơi (lấy đầy nước suối ở độ cao 2300m, lên cao nữa ko có nước).

- Ngày 2: 23/03
+ 07h00: bình minh, ăn sáng, mang theo nhiều nước và thức ăn nhẹ để ăn trưa trên đỉnh.
+ 08h00: xuất phát lên đỉnh
+ 13h00: lên đến đỉnh 1, đi tiếp sang đỉnh 2 ngay gần đấy (thấp hơn đỉnh 1 tí chút)
+ 14h00: xuống núi, quay về lều ở độ cao 2300m, ăn tối, nghỉ ngơi



Như thế tối đa sẽ lên được độ cao bao nhiêu bác chủ? đinh Putaleng cao 3096m, ngày 02 bác nói "13h00: lên đến đỉnh 1, đi tiếp sang đỉnh 2 ngay gần đấy" và 14h thì xuống, như thế với độ cao đỉnh 3096m thì cần bao lâu để quay về độ cao 2300m để nghỉ được?

haitn
16-03-2013, 22:02
Từ chỗ cắm trại lên tới đỉnh hết tầm 3h thôi bạn, đi xuống còn nhanh nữa :D
Thực tế độ cao trên đỉnh mà một đoàn chinh phục Pu Ta Leng xác định qua máy GPS là 3049m.

thuytomato
16-03-2013, 22:36
hjx..đi sớm hơn nửa ngày may ra em join được,,oa oa oa...đứng ngồi k yên,..vì trong ngày 24 em phải bắt xe về Thanh Hóa để đi làm rùi

haanh167
17-03-2013, 00:25
Từ chỗ cắm trại lên tới đỉnh hết tầm 3h thôi bạn, đi xuống còn nhanh nữa :D
Thực tế độ cao trên đỉnh mà một đoàn chinh phục Pu Ta Leng xác định qua máy GPS là 3049m.

Thế thì đoạn này dễ hơn cát cát trên Fan bác nhỉ.
800m mà chỉ mất 3h lên, trong khi caí đoạn từ 2900 lên 3143 cung Cát cát trên fan nhanh cũng 1h30p

rangchuot_xinh
18-03-2013, 10:06
Tiếc quá đi. Giờ mới mò vô thì bác 13 đã chốt rùi :((

catbui283
18-03-2013, 14:30
Cũng tạm được :)) cơ mà dạo này sức khỏe kém hay sao,hôm qua mới trek có đoạn mà thấy đuối đuối :shrug:
Bạch Mộc Lương Tử nhá :))

phuongnang
19-03-2013, 12:57
ôi, cái cung này giờ mới biết, muộn quá rồi, oài