PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi đến cực đông Tổ quốc - Mũi Đôi bằng đường bộ (Update 17/7/11)



quycoctu
13-06-2010, 11:04
XIn lỗi đã phiền các bạn. Mình không tự xóa được nên để comment nhờ bạn xóa giúp. XIn cảm ơn.

miennanggio
21-06-2010, 20:20
E là dân ở Vạn Ninh chính gốc mà chưa được đặt chưn đến đó!Xấu hổ thật!
Nhưng theo E được biết điểm cực đông là Bán đảo hòn gốm.

quycoctu
21-06-2010, 23:40
Chính xác hơn là Mũi Đôi đó em. :) Trước khi anh đi anh cũng liên lạc hỏi thăm nhiều người ở VN nhưng cũng ít ai biết, khi anh ra đó hỏi dân chài cũng chỉ có vài người nói là biết Mũi Đôi, còn chính xác ko dám khẳng định. Trong bài tới anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm cụ thể cho các bạn đi sau. :)
Ah. Quê em rất đẹp, anh sẽ phải còn quay lại nhiều lần. Mong khi đó có dịp gặp em. :)

quycoctu
22-06-2010, 10:33
Chào em, viết tiếp đi chứ. Mọi người đang đón xem.
Àh anh họ Trần chứ không phải Nguyễn !

ec, sorry anh Dũng, để em sửa. À! Tuần này em đi cực nam nè anh, sẽ ghi nhớ thông tin anh chỉ lần trước. :)

quycoctu
24-06-2010, 15:33
(Vì có nhiều người hỏi thăm thông tin đi cực đông nên quỷ pót lại bài hướng dẫn. Mong nó sẽ góp phần nhỏ cho bạn đặt chân đến cực đông tổ quốc)

Chào các bạn,
Việt Nam có 4 cực 1 đỉnh, đó đều là những nơi mà dân ham mê du lịch đều mong được chinh phục và khám phá.
Theo định nghĩa, Cực của Quốc gia là phần đất liền xa nhất về 4 hướng. Vậy về mặt địa lý mỗi quốc gia đều có 4 cực: Đông, tây, nam.bắc.
Theo xác nhận của nhà nước Việt Nam:
- Cực bắc: là cột cờ Lũng Cú - thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Nhưng thực tế điểm cực bắc cách cột cờ khoảng 1.7km đường chim bay về hướng bắc, theo thông tin của anh Dũng báo Tuổi Trẻ. Có chứng cứ minh họa)
- Cực tây: là Mốc 0 A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Nơi con gà gáy một tiếng 3 nước cùng nghe.
-Cực Nam: Mũi Cà Mau thuộc Vườn Quốc gia Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. (Nhưng không phải cái cột mốc nhà nước xây có ghi vị trí tọa độ đâu nhé)
- Cực đông: là Mũi Đôi, thuộc Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh hòa.

Trong bài viết này mình muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm đi cực đông bằng đường bộ, có nhiều lý do để bạn nên đi bằng đường bộ.
- Việc đi thuyền đến cực đông là chẳng đặng đừng vì đây là khu vực nhiều đá ngầm, thuyền không thể cập bờ và bạn không thể tự hào đứng tại cực đông mà ngắm nhìn tổ quốc.
- Đường bộ đến cực đông tuyệt đẹp với vô số những gềnh đá, từ nhỏ đến lớn đến khổng lồ. Có lúc bạn nhảy chuyền trên những tảng đá lớn, có lúc phải lách mình chui qua những khe đá rất hẹp. Bạn sẽ sững sờ với những vách đá cao hàng chục mét, những tảng đá lớn bằng tòa nhà 2,3 tầng.
- Và cuối cùng là sự trải nghiệm vượt qua chính mình, hành trình dài sẽ làm bạn kiệt sức rất nhanh, cái nắng gắt của miền trung, sự khó khăn của địa hình, lúc lội nước, lúc trèo đá, lúc băng rừng. Khi khát khô cổ không còn một giọt nước, phải tìm hốc nước đầy lăng quăng để uống và còn nhiều thử thách khác nữa. Tất cả những điều đó đủ để bạn tự hào khi đặt chân đến cực đông tổ quốc.

So với các cực còn lại thì cực đông là khó khăn và thú vị nhất.Những chuẩn bị cần thiết cho hành trình chinh phục cực đông:

-Người dẫn đường: Bạn rất khó hoàn thành chuyến đi nếu không có người dẫn đường. Đến Đầm Môn bạn hỏi đường vào làng Xuân Đừng, hỏi gặp anh Vương (0977185567) hoặc Tèo (không có điện thoại). Tèo là người hiếm hoi biết đường đi Cực đông. Anh Vương sẽ giúp bạn liên lạc với Tèo và thuê thuyền nếu bạn cần.
-Phương tiện: Có xe máy là tốt nhất, vừa tiện ngắm cảnh vừa đỡ đoạn đường dài từ Đầm Môn đến Trạm biên phòng.
-Trang phục cá nhân: Phải có nón rộng vành vì nắng rất gắt (tốt nhất là nón lá), nếu cần bịt mặt thì không nên dùng khẩu trang vì sẽ ngợp, nên dùng khăn rộng để quấn. Bao tay có gai bám đá, giày có gai, đế mềm bám đá tốt. Quần áo rộng rãi để khi nhảy gềnh không bị vướng, nhưng không rộng quá bất tiện khi chui rừng vì gai nhiều. Nên mặc quần jean, áo thun mỏng, có áo khoác ngoài. Balo nếu có đeo phải có đai thắt chặt vào người vì khi nhảy gềnh lỡ vướng bị giật ngược là tiêu đời.
-Máy móc: Điện thoại có sóng chập chờn tùy chổ, chỉ Viettel là có hy vọng thôi. Máy ảnh khi đeo phải cẩn thận vì nhảy gềnh dễ va vào đá, tốt nhất khi nhảy thì trùm trong áo khoác. Nhắc kỹ là máy rất dễ va vào đá.
-Chuẩn bị khác: Đem theo càng nhiều nước càng tốt (nếu có thể vác được) vì chắc chắn sẽ thiếu nước. Dọc đường chú ý mấy hốc sâu có thể có nước mưa đọng lại, mua theo viên sát khuẩn cho vào là uống được. Đem theo ít đồ ăn nhẹ, đừng nghĩ như đi picnic mang nhiều không vác nỗi đâu.

Hướng dẫn đường đi:
-Từ Cảng cá, sò Đầm Môn gửi đồ tại nhà chú Mười Hái, rồi quay ngược lại đường chính, chạy chừng 800m sẽ thấy có đường nhỏ bên phải rẽ vào chạy chừng 500m sẽ thấy bên phải là đường nhựa lớn đang làm. Bỏ đường này, nhìn thẳng phía trước sẽ thấy có đường đất nhỏ chạy thẳng đường đó (hoặc hỏi đường đi trạm biên phòng bờ biển, coi chừng lộn trạm 358). Chạy thẳng đường này men theo bờ biển (cảnh đẹp như thiên đường) sẽ đến trạm biên phòng (1). Khoảng cách 3.5km.
-Gửi xe trạm biên phòng (phải khéo nói không là không được cho đi đâu), bắt đầu cứ men theo bờ biển nhảy gềnh đá mà đi. Đoạn đường này khoảng 1.7km. Sẽ đến Bãi Cỏ Ống - Trạm gác của công ty Yến sào Khánh Hòa (2) (khúc này phải ngoại giao khéo léo vì khu vực này do công ty Yến sào quản lý, họ có quyền không cho bạn đi tiếp), hỏi các anh đường đi tiếp, vì phải đi đường rừng. Theo như hướng dẫn thì từ trạm gác đi ngược lại xuống bãi cát gần đó, rồi có đường nhỏ đi ngược lên rừng, sau đó đi trong rừng chừng 1 km hướng ra biển sẽ đến thung lũng (Q) (nếu không thấy là lạc đường), đi xuống thung lũng và bắt đầu tiếp tục men đường biển nhảy gềnh đi tiếp.
-Men theo đường biển chừng 1 km sẽ đến Mũi Đuối (3), gọi là Mũi Đuối vì đến đây quá đuối khả năng các bạn đi dễ bỏ cuộc ở đây. Tại đây sẽ thấy 1 cổng bằng đá và 1 vách đá cao như tòa nhà 3 tầng hướng ra biển, nghỉ mệt ăn uống ở đây chuẩn bị cho đoạn đường đến Mũi Đôi. Lúc này sẽ nhìn thấy Mũi Đôi ở phía xa và thấy đảo Hòn Đầu.
-Nghỉ xong nhảy gềnh đi tiếp đến Bãi San hô (4). Khoảng cách chừng 800m. Nhưng không đơn giản nhé, phải đi men theo đường rừng phía trên vì vách đá một số chỗ cao và không vượt qua được.
-Đến Bãi San hô xong thì không đi thẳng theo đường biển đến Mũi Đôi được, phải băng ngược qua hướng bên kia rồi đi vòng lại. Khoảng cách chừng 800m nhưng khúc này dễ đi.
-Qua khúc này bắt đầu cực hình thật sự, đá rất lớn, cứ men theo bờ đá mà đi, đến khi thấy một cái miếu nhỏ là biết đúng đường, qua cái miếu sẽ thấy có 1 chiếc thuyền lớn neo thường xuyên ở đó, lúc này sẽ thấy hết đường đi, đừng sợ, cứ đi thẳng đến vách đá nhìn qua bên trái sẽ thấy một khe sâu, cứ đi thẳng đến cuối sẽ thấy có một khe nhỏ chui ngược lên trên. Qua được khe này là biết địa ngục thế nào. Chú ý chổ này kiến lửa cực nhiều và còn có một tổ ong nữa, cẫn hận đừng để động, nó mà bể thì tin chắc là không có đường nào để chạy.
-Mọi người chú ý là từ đây chỉ có đường tiến tới chứ không thể lui được. Không còn đường biển phải đi đường rừng. Cây gai rất rất dày, phải bò sát đất để chui qua, cứ ngó chổ nào cao nhất thì bò lên, tìm những tảng đá lớn để leo lên quan sát. Từ trên đỉnh nhìn xuống sẽ thấy Mũi Đôi bên tay phải, Tiếp tục bò sát đất men sát vách đá để leo ngược xuống. Đi hết rừng cây sẽ thấy 1 vách đá cao khoảng 25m. Chổ này cao nhưng dễ đi leo xuống là tới bãi đá. Tới đây là thành công. Mũi Đôi nằm ngày bên cạnh bước vài bước là tới. :D
-Thời gian dự kiến đi thành công, nếu cứ đi đều đặn liên tục (có nghì), sức nam, không gấp thì 7g sáng khởi hành từ Đầm Môn đến 4g sẽ tối Mũi Đôi. Nhờ dặn tàu ghe ra đón chứ không thể nào về kịp cũng như không đủ sức (mình tính theo sức của mình: leo Fan đi về đường Trạm Tôn 2 ngày, leo Apachai 7g sáng thì 1g về lại đồn biên phòng). Tại Mũi Đôi có sóng điện thoại.

Các liên lạc cần thiết:
-Thuê thuyền: anh Vương (cảng sò Đầm Môn):0977185567. Anh Nở (cảng sò Đầm Môn): đến nơi hỏi, mình không nhờ số.
-Thuê phòng trọ nghỉ lại Đầm môn nếu cần: Nhà nghỉ Hải Hà (058) 3507474 – 0912273018. Cực kỳ nhiệt tình. Phòng sạch sẽ đủ tiện nghi máy lạnh. Giá 100k/2 người/đêm.
-Dẫn đường: Anh Tèo, hỏi anh Vương cách liên lạc. tiền công tùy đàm phán nhưng dưới 500k chắc sẽ không đi. Nhưng đi rồi mới thấy 500k chẳng đáng vào đâu.
-Gửi đồ: Nếu không thuê phòng trọ có thể gửi đồ nhà chú Mười Hái, ngay cảng cá Đầm Môn.

Vài hình ảnh hướng dẫn đường đi cực đông:

Sơ đồ hướng dẫn đường đi đến cực đông.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/sodo.jpg

Từ Đầm Môn bạn ngược lại rẽ phải chạy chừng 500m sẽ thấy đường này, con đường phía xa mờ bên tay trái là đường xuống đồn biên phòng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/duong.jpg

Đồn biên phòng là đây, bạn gửi xe để bắt đầu đi bộ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/Bienphong.jpg

Suốt hành trình hầu hết bạn phải nhảy và leo gềnh đá như thế này.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Loi%20cam%20on/Cucdong-Loicamon13.jpg

Đây trạm gác của công ty Yến sào KH tại bãi Cỏ Ống.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong12.jpg

Khúc đường chui trong rừng sau khi rời Bãi Cỏ Ống đây.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong13.jpg

quycoctu
24-06-2010, 15:35
Từ trong rừng ra bạn sẽ đến thung lũng đá, bây giờ bắt đầu tiếp tục men theo đường biển nhảy gềnh mà đi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong14.jpg

Đây vách đá "Mũi Đuối", từ đây nhìn thấy cực đông và Đảo Hòn Đầu.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong15.jpg

Vách đá nhìn từ xa.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong16.jpg

Đi tiếp là đến Bãi san hô.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong17.jpg

Đây là cái miếu gần Hòn Đầu mà quỷ nhắc ở trên.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong19.jpg

Khi thấy hết đường, bạn cứ đi thẳng khi thấy vách đá trước mặt nhìn bên trái sẽ thấy khe đá như thế này, tiếp tục leo lên là tới đường rừng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong18.jpg

Cực đông là đây rồi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong110.jpg

Mong các bạn sẽ thành công chinh phục cực đông.

4cuc1dinh
27-06-2010, 02:07
Chúc mừng 2 bạn nhé, rất khâm phục ý chí và sự quyết tâm đi đến nơi về đến chốn. Anh nghĩ chắc chỉ có những người đã trải qua mới cảm nhận đầy đủ nhất ý nghĩa của chuyến đi đến điểm cực đông này. Cảm giác của một người đi mà không rõ phía trước của mình như thế nào... Họ đi bằng niềm tin và nội lực. hehe!

vitbaucon
29-06-2010, 20:56
Anh ơi, viết tiếp đi...

quycoctu
30-06-2010, 12:38
Chúc mừng 2 bạn nhé, rất khâm phục ý chí và sự quyết tâm đi đến nơi về đến chốn. Anh nghĩ chắc chỉ có những người đã trải qua mới cảm nhận đầy đủ nhất ý nghĩa của chuyến đi đến điểm cực đông này. Cảm giác của một người đi mà không rõ phía trước của mình như thế nào... Họ đi bằng niềm tin và nội lực. hehe!

Không có anh tận tình chỉ bảo chắc cũng khó đến nơi được anh à. :D

quycoctu
30-06-2010, 12:41
KỲ 4: CHINH PHỤC CỰC ĐÔNG - HÀNH TRÌNH THẤT BẠI.

Sơ đồ hành trình chinh phục cực đông bằng đường cát đây.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/hanhtrinhthatbai1.jpg
7g sáng ngày 10/6 quỷvà kynhong bắt đầu rời Nha Trang thẳng tiến ra Đầm Môn, háo hức cho hành trình chinh phục cực đông.
Theo như góp ý của anh Dũng (Báo Tuổi Trẻ) thì nên đi sớm cho bớt nắng song vì có sự cố xe cộ nên kế hoạch phải điều chỉnh lại.
8g25 phút, đến Đầm Môn, dọc đường đi nhiều khúc biển đẹp đến mê mẩn tâm hồn nhưng vì quyết tâm hướng tới đích cuối cùng là cực đông nên 2 đưa bấm bụng lướt qua mà không dừng chụp tấm ảnh nào.
Đã nhủ lòng thế nhưng khi đến Đầm Môn thì không thể cưỡng lại được sự cuốn hút của biển trời ở đây. Lúc này nắng đã bắt đầu chói chang, trời biển lại xanh trong hơn.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB1.jpg

Con đường vào Đầm Môn chỉ nhỉnh hơn mặt biển một chút nên cảm giác như lướt trên mặt biển, một bên đồi cát trắng chạy dài tít tắp một bên biển xanh ngắt mênh mông.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB11.jpg

Biển trời mênh mông tôi như ngày ấy
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB9.jpg

Hai đứa bắt đầu dừng xe để chiêm ngưỡng và ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB.jpg

Đây thúng, đây ghe, đây trời xanh biển lặng. đây thuyền con dập dềnh theo sóng nước,trên cao những cánh chim chao liệng giữa trời.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB22.jpg

Kynhong tác nghiệp hăng say, trong cái nóng hừng hực.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB10.jpg

quycoctu
30-06-2010, 12:42
Có một điều thật thú vị là ở đây có một "tiểu Cần Giờ" với nhũng rừng đước chạy dài theo đường biển.
Nếu hình ảnh cây đước gắn liền với màu đất phù sa xám đục đã trở thành rất quen thuộc với bất cứ ai đến Cần Giờ hoặc các tỉnh miền tây, thì sẽ hết sức ngỡ ngàng khi ngắm đước trong cái trong vắt của biển Đầm Môn. Có lẽ không lâu nữa những rừng đước này sẽ biến mất vì nhiều lý do và đó thật sự là điều đang tiếc. Dọc đường vào Đầm môn Quỷ & kynhong có những cuộc gặp gỡ ngắn và thú vị với người dân và đời sống thường ngày nơi đây.

Anh dân chài đang tần ngần trước biển.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB8.jpg

Chú bé ngoái đâu lại trò chuyện với chị. :). Đúng là cái nhìn của trẻ thơ lúc nào cũng hồn nhiên, vô lo.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB6.jpg

Chiếc thuyền còn đang dở dang chờ ngày hoàn thiện rồi rong buồm ra khơi. Những hình ảnh bình yên nơi nắng gió khắc nghiệt của Đầm Môn.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB3.jpg

Tuy mê lắm nhưng" vui xuân không quên nhiệm vụ" quỷ và kynhong nhanh chóng chạy thẳng vào cảng sò Đầm môn để tìm hiểu thông tin bắt đầu cho chuyến hành trình. Chạy xuống cảng ghé vào nghỉ quán nước chú Mười Hái. Có lẽ nơi này ít khách du lịch ghé thăm nên ai cũng nhìn quỷ và kynhong bằng những ánh mắt lạ lẫm.
Cô chủ quán rất nhiệt tình cho 2 đứa gửi nhờ đồ đạc, trong lúc kynhong chuẩn bị thì quỷ đi vòng vòng hỏi thăm đường đi cực đông.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB13.jpg

Có lẽ cái khái niệm cực đông chỉ nằm trong suy nghĩ của những người ham mê du lịch hoặc làm trong lĩnh vực địa chính mà thôi, hầu hết người dân ở đây không biết khái niệm cực đông. Chỉ khi hỏi Hòn Đầu, mũi Đôi thì có thêm chút thông tin hé mở. Câu trả lời hầu hết là: "Khó đi lắm. Không có đường bộ đâu, phải đi bằng thuyền".
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung3.jpg

Hỏi mãi thì có 1 anh tên Hoàng chỉ đường đi ra Hòn Na rồi từ đó hỏi đường tiếp. Cũng không còn cách nào khác quỷ và kynhong gửi đồ và bắt đầu hành trình. Lúc này là 9g45, 2 đứa chỉ xách theo 1 balo nhỏ máy ảnh cùng ít nước mà thôi, vì rút kinh nghiệm những lần đi trước là không thể vác nổi.
Theo hướng dẫn từ bến cảng quay ngược lại đường chính khoảng 800m rẽ phải chạy thẳng gặp đường mới đang làm, đi chừng vài trăm mét sẽ thấy đường cát bên trái, theo đó mà đi.
Nghe có đường là mừng rồi, quỷ và kynhong bắt đầu thẳng tiến.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB14.jpg

quycoctu
30-06-2010, 12:43
Đoạn đường nhựa chỉ chừng 1 km, là đến đường đất & cát, đường rất trơn trợt và nguy hiểm
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB15.jpg

vì khi xe trượt sẽ lọt xuống hố sâu ngay.http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB18.jpg

Mà bạn cũng không cần phải lo đường tại nạn vì lý do này quá lâu vì chỉ khoảng 1km tiếp theo là phải đi bộ, vì cát lún xe không thể chạy được,
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB20.jpg

quycoctu
30-06-2010, 12:44
nhìn quanh không thấy có ai, vậy là quỷ và kynhong liều mạng giấu xe sau vách đá lớn rồi bắt đầu cuốc bộ.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB21.jpg

Kim đồng hồ chỉ 10g5, bây giờ mới bắt đầu chặng đường tàn khốc.
Trời nắng nóng khủng khiếp, ngẩn mặt là không thể rồi, cuối mặt thì cái nóng từ cát táp lên mặt, mồ hôi ràn rụa.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB23.jpg

Giở bản đồ ra, 2 đứa định hướng và đắt đầu đi, mỗi bước chân trên cát thật nặng nề, nhớ hồi đi tắm biển Nha Trang khoái chạy trên cát lắm chứ đâu khổ sở như bây giờ. Nhìn những đồi cát tiếp đồi cát mà thấy bủn rủn tay chân.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB17.jpg

Đi chừng mươi phút là thấy đuối rồi, 2 đứa kiếm bụi cây để nghỉ mệt.
Việc nghỉ trên tiểu sa mạc cát này cũng là việc cực chẳng đã, vì chủ yếu địa hình là cây bụi, nhỏ, cao cách mặt đất chỉ chừng 1,2m, lại rất thưa, che nắng không được bao nhiêu. Nghĩ chút 2 đứa lại động viên nhau đi tiếp. Dường như càng đi càng thấy mất phương hướng bởi lẽ, những đồi cát quá rộng, đi sẽ bị chệch hướng, thêm nữa là tâm lý không biết mình đi đúng hay sai vì không có phương tiện nào định vị tốt,
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB24.jpg

cùng với cảm giác không yên tâm. Móc la bàn của kynhong ra xem, định vị xong là tiếp bước, những bước chân càng lúc càng nặng nhọc, mồ hôi cay sè mắt, thở không ra hơi, mà nhìn phía trước những đồi cát vẫn còn mênh mông trập trùng.
Hai đứa lại kiếm chỗ nghỉ, lúc này là 11g. Lúc đầu còn động viên nhau, giờ là không ai nói nổi nữa, dù chị mới đi chừng hơn 1 tiếng đồng hồ. Lại tiếp tục lên đường, đi thêm một đoạn thì hết đường, án ngữ trước mặt là nguyên rừng cây bụi cao tầm 1,2m không thể nào vượt qua được, hai đứa men theo đường cát đi tiếp, bỗng xa xa trên đỉnh đồi thấy có một cột treo miếng vải định hướng gió, 2 đứa mừng quá ráng lết tới nơi hy vọng sẽ thấy đường khả quan hơn.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB19.jpg

Nhưng hỡi ôi, lên đến nơi lại thấy bên kia là mênh mông đồi cát, lủi vào một bụi cây nghỉ tiếp. mồ thở hồng hộc, ngẩn đầu mà hớp lấy hớp để không khí, cu kynhong than "chắc lạc đường rồi anh ơi". Mà chắc lạc thiệt. Mà có không lạc chắc đi cũng không nổi với tình hình mênh mông đồi cát thế này.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB12.jpg

Ngồi quan sát một chút thấy phía xa thấp thoáng đỉnh núi nhỏ, lấy bản đồ ra định vị thì đó là hòn tre, hai đứa mừng quá ráng lết ra để tìm đường quay về. vì nhắm sức không thể đi tiếp được.
Cố một hồi thì xuống được đường lộ, 2 đứa mừng quá vì thoát "kiếp nạn hỏa diệm sơn này". Thấy dưới dốc gần đó có lán của mấy người làm đường nghỉ ngơi, quỷ và kynhong bèn xuống xin nước uống nhân tiện hỏi đường luôn. Các anh công nhân ở đây cực kỳ thân thiện và nhiệt tình, đãi quỷ và kynhong món ốc cùng bữa cơm trưa
cucdong,cucdong,thatbai,thatbai,vanninh,vanninh
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB26.jpg

quycoctu
30-06-2010, 12:45
với dăm ly rượu, khoảng rượu thì quỷ kém, may có kynhong ôm sô hết. hehehe. Đây là bữa cơm đạm bạc mà thắm tình của những con người xa lạ. :)

http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/chinh%20phuc%20that%20bai/CucdongTB25.jpg

Sau bữa cơm trưa, 2 đứa không còn tinh thần và sức lực nào để tiếp tục đi lại nữa. Quyết định quay về hỏi kỹ lại đường, nhờ người hướng dẫn và ngày mai sẽ đi lại. Lúc bây giờ cũng còn nhiều thời gian cho buổi chiều, bỏ lỡ không làm gì thì phí quá. May sao thấy gần đó có một làng chài nhỏ, quỷ và kynhong hỏm thăm mới biết là làng Xuân Đừng. Chút phát sinh nhỏ này lại cho nhiều bức ảnh tuyệt đẹp cùng những thông tin quý giá giúp cho hành trình chinh phục cực đông thành công.

Đây là vài hình ảnh tuyệt đẹp của làng chài Xuân Đừng, một làng chài chưa hề bị du lịch làm biến đổi, vẫn giữ được nguyên nét hoang sơ đúng chất.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung17.jpg
Bãi đá gần làng là nơi các em nhỏ chiều chiều sau khi tắm biển xong lại lên ngồi đùa vui.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung16.jpg

Đây một góc bãi biểnXuân Đừng, thiên nhiên "ban tặng riêng" cho những người dân nơi đây.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung1.jpg

Hồi nhỏ rất thích mua những chú ốc mượn hồn thế này để chơi.:)
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung12.jpg

quycoctu
30-06-2010, 12:45
Biển đẹp nhưng khá nhiều hàu bám trên đá và rất sắc nên không cẩn thận bạn sẽ bị đứt tay ngay. Ngay cả người dân ở đây khi bơi lặn cũng phải mang dép.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung10.jpg

Nước biển xanh và trong vắt chạy dài mãi, phía cuối xa là một góc của bán đảo Hòn gốm.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung5.jpg

Đá - Sự sắp đặt kỳ diệu của thiên nhiên.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung7.jpg

"Giấc mộng đêm hè" là đây. :D

http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung2.jpg

Bình yên Xuân Đừng.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung9.jpg

Mùa này, không bút nào tả xiết được vẻ đẹp của trời biển Xuân Đừng.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Lang%20Xuan%20Dung/Xuandung.jpg

miennanggio
30-06-2010, 23:38
Có đi chuyến thứ 2 không anh?Nếu có nhóm đi 2 hoặc 4 người thì a hương dẫn mọi người la mang xe máy theo.Mình ra bến xe MD mua vé xe đi Tuy Hòa.Đi đến đèo Cổ Mã thì mình xuống.Gần đó có 1 Ghành đá cũng khá đẹp anh ah!Xuống đó mình chạy xe dọc theo bờ cát rồi cũng đến con đường nhựa gần Đầm Môn.Đi dọc bờ biển này đẹp lắm!!!E có đi từ khi mới làm con đường nhựa thôi!

quycoctu
02-07-2010, 12:59
Có đi chuyến thứ 2 không anh?Nếu có nhóm đi 2 hoặc 4 người thì a hương dẫn mọi người la mang xe máy theo.Mình ra bến xe MD mua vé xe đi Tuy Hòa.Đi đến đèo Cổ Mã thì mình xuống.Gần đó có 1 Ghành đá cũng khá đẹp anh ah!Xuống đó mình chạy xe dọc theo bờ cát rồi cũng đến con đường nhựa gần Đầm Môn.Đi dọc bờ biển này đẹp lắm!!!E có đi từ khi mới làm con đường nhựa thôi!

Mình cũng mê quá nên thứ 6 tuần rồi mới đi lại. Bây giờ đi hình như phải có giấp phép của công ty Yến sào Khánh Hòa cấp mới đi đường bộ được. Vì các đảo ở khu vực KH và Mũi Đôi là do bên đó quản lý. :)
Đi xe máy thì các bạn chạy thẳng đến đồng biên phòng gửi rồi bắt đầu nhảy gềnh, đồ đạc thì gửi lại ở nhà chú Mười Hái ở cảng sò Đầm môn là tốt nhất. Các bạn cũng có thể nhở ở đây nấu ăn giùm, giá rất rẻ. :)

miennanggio
02-07-2010, 14:32
E hỏi anh là để hướng dẫn cung đường cho ít tốn thời gian của anh!Vì anh ra đến NT,từ NT đi xe máy ra đến đèo Cổ Mã cũng mất 2h rùi.Còn mình đi xe của các tuyến xe ra Tuy Hòa thì 5h sáng đã có mặt tại Vạn Ninh rùi!(Vé xe giường nằm 170k,gởi xe máy 200k)
Em là dân Vạn Ninh mà!Ở Đầm Môn em có nhiều người thân lắm!Lâu rồi cũng không về.Người dân ở đây hiền lắm!
A đi qua làng Tuần Lễ anh có uống nước Dừa ko?Nước Dừa ở đây rất ngọt,vị ngọt rất thanh chứ không như dừa Bến Tre.Và còn một nơi rất đẹp mà em chưa thấy anh chụp ảnh,đó là Đồi Cô Đơn.Đây là một đồi cát nằm chính giữa 2 bên là biển,nếu đi từ đèo Cổ Mã đi xuống khoảng 2 km nằm ở tay trái,gởi xe rồi leo lên đồi cát anh sẽ ngắm được 2 bên biển!
Ngày 10 - 11 này em về quê ,rất thích đi xuống đó nhưng 1 mình cũng lười đi!
E chi biết chia sẽ với anh vài điều!Chúc a có những chuyến đi tốt đẹp!!!

4cuc1dinh
03-07-2010, 02:33
[ @ quycoctu: Kim đồng hồ chỉ 10g5, bây giờ mới bắt đầu chặng đường tàn khốc.
Trời nắng nóng khủng khiếp, ngẩn mặt là không thể rồi, cuối mặt thì cái nóng từ cát táp lên mặt, mồ hôi ràn rụa.

Giở bản đồ ra, 2 đứa định hướng và đắt đầu đi, mỗi bước chân trên cát thật nặng nề, nhớ hồi đi tắm biển Nha Trang khoái chạy trên cát lắm chứ đâu khổ sở như bây giờ. Nhìn những đồi cát tiếp đồi cát mà thấy bủn rủn tay chân.
Cố một hồi thì xuống được đường lộ, 2 đứa mừng quá vì thoát "kiếp nạn hỏa diệm sơn này".
cucdong,cucdong,thatbai,thatbai,vanninh,vanninh]




Ai bảo không chịu đi sớm, rồi còn ham chụp ảnh trên đường nữa - mất nhiều thời gian quý báu lúc trời còn mát.

nguyễn oanh
03-07-2010, 23:18
mienanggio.cho xin số điện thoai bạn nhé.nhìn cảnh biển mà ham quá.Không đi vào cực đông nhưng mình sẽ đi ngắm cảnh biển này.

Nếp
04-07-2010, 09:23
Nhóm tạm gọi là "những người điên không biên giới" vừa đến Mũi Đôi bằng đường bộ lúc 13g ngày hôm qua 03/07. Lịch trình của nhóm là Sài Gòn - xe Cúc Tư - đèo Cổ Mã -xe ôm + hai cẳng - căn nhà tôn - đi bộ + nhảy ghềnh - bãi Cỏ Ống - đường rừng - Mũi Đôi - ghe - bến Đầm Môn - xe ôm - đèo Cổ Mã - xe Cúc Tư - Sài Gòn.

Thời gian từ 7pm ngày 02/07 đến 5am ngày 04/07, nghĩa là Mũi Đôi và chỉ có Mũi Đôi

Cảm ơn quycoctu và đồng bọn, anh 4cuc đã tận tình hướng dẫn. Nhóm sẽ hậu tạ các anh :D

Nếp
04-07-2010, 23:36
Trăm nghe không bằng một thấy


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35459

Nghiêng ngả quá, dưng mà thích nên cứ khoe


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35460

quycoctu
05-07-2010, 11:30
Trăm nghe không bằng một thấy


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35459

Nghiêng ngả quá, dưng mà thích nên cứ khoe


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35460

Chúc mừng chị & mọi người nghen, sao có đường mới đi đã vậy chị, chị pót thêm hình ảnh đi. Quỷ cũng đợi xem đây.

Nếp
05-07-2010, 17:51
Đường mới là do hoàn cảnh xô đẩy mới có :D. Chuẩn bị tinh thần đi đường "của quỷ" nên chỉ mang máy nhỏ, hoàn cảnh xô đẩy đi từ trạm Cỏ Ống đến Mũi Đôi chỉ có 2 tiếng làm chị tiếc không mang máy lớn quá chừng luôn.

5:00am tại đèo Cổ Mã


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/005.jpg

8:30am tại trạm Cỏ Ống, trong khi chờ anh Tuấn ra tay cứu giúp


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/009.jpg

quycoctu
06-07-2010, 08:57
E hỏi anh là để hướng dẫn cung đường cho ít tốn thời gian của anh!Vì anh ra đến NT,từ NT đi xe máy ra đến đèo Cổ Mã cũng mất 2h rùi.Còn mình đi xe của các tuyến xe ra Tuy Hòa thì 5h sáng đã có mặt tại Vạn Ninh rùi!(Vé xe giường nằm 170k,gởi xe máy 200k)
Em là dân Vạn Ninh mà!Ở Đầm Môn em có nhiều người thân lắm!Lâu rồi cũng không về.Người dân ở đây hiền lắm!
A đi qua làng Tuần Lễ anh có uống nước Dừa ko?Nước Dừa ở đây rất ngọt,vị ngọt rất thanh chứ không như dừa Bến Tre.Và còn một nơi rất đẹp mà em chưa thấy anh chụp ảnh,đó là Đồi Cô Đơn.Đây là một đồi cát nằm chính giữa 2 bên là biển,nếu đi từ đèo Cổ Mã đi xuống khoảng 2 km nằm ở tay trái,gởi xe rồi leo lên đồi cát anh sẽ ngắm được 2 bên biển!
Ngày 10 - 11 này em về quê ,rất thích đi xuống đó nhưng 1 mình cũng lười đi!
E chi biết chia sẽ với anh vài điều!Chúc a có những chuyến đi tốt đẹp!!!

Chào em,
một ngày không xa anh sẽ quay lại đây, cảm thấy rất thú vị với những thông tin của em. có gì liên lạc nhé. nick yahoo của anh:clbhocthuat.
Ngày vui nhé.
quỷ

Nếp
06-07-2010, 14:32
Rút kinh nghiệm chuyến đi lần thứ nhất của nhóm và hướng dẫn của quỷ, nhóm thuê xe ôm từ ngã 3 chạy thẳng đến căn nhà tôn cuối con đường cát. Có những đoạn cát và dốc xe ôm lên không nổi phải đi bộ. Nhóm ăn sáng ở căn nhà tôn (chủ nhà đi vắng hết), nai nịt xong xuôi bắt đầu đi bộ. Đầu tiên là chui rừng theo hướng mũi tên, hết đoạn rừng là một căn nhà khác, cũng chẳng có ai ở, chỉ có chú khỉ và mấy con gà. Lại chui rừng tiếp thì đến một bãi biển, chắc là bãi san hô đầu tiên, nhưng vì buổi sáng nước lớn nên chưa thấy san hô. Bắt đầu nhảy ghềnh một quãng thì thấy trạm Cỏ Ống.

Đoạn này nhóm đi mất khoảng 1 tiếng thôi, đi chậm, mọi người đều chưa thấy mệt. Nhóm quyết định vào trạm Cỏ Ống chào và xin phép đi Mũi Đôi. May mắn là một anh trực trạm hết sức tốt bụng đã gọi một người dẫn đường địa phương đến dẫn nhóm đi. Chú bảo đi chút tới liền làm cả bọn cứ bán tín bán nghi không biết chú có hiểu đúng nơi bọn hâm này muốn đi hay không. Tuy nhiên chẳng còn cách nào khác, cả nhóm theo chú leo lên phía trên trạm Cỏ Ống, bắt đầu hành trình lúc 9:35am.

Nếp
07-07-2010, 11:45
Có người dẫn đường rồi nên chỉ việc cố gắng đi kịp chú dẫn đường, chẳng phải suy nghĩ gì ngoài việc làm sao bắt chú dẫn đến Mũi Đôi thiệt nếu chú chỉ dẫn tới Bãi Rạng (bãi san hô kế Mũi Đôi). Trời nắng nhưng đường đi chủ yếu là xuyên rừng, có đường mòn sẵn và chú đi trước dùng rựa phạt bớt cây nên đi rất dễ dàng. Mệt nhất chỉ có một đoạn leo dốc, cả đám thở hổn hển đến nỗi có người phàn nàn ai đó thở to thế :D. Muoimuoi thì cứ tự hỏi hoài sao đang đi ngon lành tự nhiên mệt thế, hehehe

Lối mòn thực ra là cho bò đi, có dấu vết mìn bò và cả bẫy thú của người dân nữa. Thấy một đám cây bị quần nát và một dây bẫy bị bung ra, chú Ba dẫn đường bảo con bò cái và bê nhà chú không thấy về, chắc là dính dây ở đây rồi. Chưa uống hết 1 lít nước thì đã thấy biển



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/011.jpg

vitbaucon
09-07-2010, 10:07
Chi ơi , viết tiếp đi chị.
Em muốn xem thêm ảnh chị chụp nữa a.

quycoctu
14-07-2010, 10:39
-Nhận tin báo về, có thêm 3 nhóm đã đi cực đông. 2 nhóm chinh phục thành công bằng đường bộ, và một nhóm đi bằng đường thủy. trong đó có một nhóm đã đi bằng đường mới xuyên qua rừng, chỉ chừng 3 tiếng là đến cực. Chúc mừng các bạn. Nếu các bạn có thời gian thì viết bài chia sẻ nhé.

Nếp
16-07-2010, 14:55
Phục vụ vitbaucon và các bạn.

(Ảnh của Y. và các bạn khác)

Hết đoạn đường nhựa nơi còn làng xóm là đến đoạn này. Xuống đi bộ vì xe ôm đi không nổi


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1654.jpg



Hết tiền xe ôm luôn


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1662.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1669.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1657.jpg


Đi xuống ngôi nhà vắng chủ này ăn sáng


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1667.jpg

Nếp
16-07-2010, 15:04
Rồi lên đường


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1672.jpg

Đến ngôi nhà vắng chủ thứ 2, chỉnh đốn lực lượng sẵn sàng cho cuộc hành quân (hay hành xác?!)


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1675.jpg

Rồi chui rừng đi tiếp, trèo 1 quãng ghềnh đa ngăn ngắn đã đến trạm Cỏ Ống. Chờ người dẫn đường đến 9:35am đi tiếp. Có chú dẫn đường nên đi đường rừng, mát mẻ. Đường rừng nó thế này, nghỉ ăn uống cho nó nhẹ balo


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1757.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1781.jpg

Lên rừng rồi xuống biển


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1731.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1794.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1792.jpg

Nếp
16-07-2010, 15:07
Làm hàng ở một mỏm đá nhô ra, sắp tới rồi

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1810.jpg


Từ đây là men theo vụng nước đầy san hô mà đi, nhảy ghềnh đá

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1823.jpg



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1836.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1845.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC1852.jpg

Nếp
16-07-2010, 15:13
Đến chỗ thắt eo của Mũi Đôi thì xuyên bụi cây đi tiếp

(Ảnh của N.)


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/034.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/035.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/038.jpg

Rồi lại nhảy ghềnh


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/041.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/047.jpg
Cuối cùng là cực Đông đây rồi


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC0504.jpg

Nếp
16-07-2010, 15:25
Tới đích rồi nên chỉ còn việc là hàng và làm vơi túi thực phẩm


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/056.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/072.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC0710.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC0611.jpg


Cái bàn này bị gãy chân



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/079.jpg

Nếp
16-07-2010, 15:31
Rồi lên du thuyền quay về cho tiện việc ngắm cảnh. Chứ quãng đường quay về cũng ngắn thôi, ai muốn đi bộ về cũng được. Tuy nhiên đi bộ về thì lại phải làm cuốc xe ôm ra làng nữa

Bến du thuyền là bãi Rạng, bãi san hô kế bên


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/083.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/084.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/089.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/092.jpg

Phao mốc của du thuyền


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/106.jpg

Nếp
16-07-2010, 15:34
Du thuyền khảm ốc trang trí

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/110.jpg


Nghệ thuật xếp đặt đá nhìn từ du thuyền


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/090.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/107.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/118.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/119.jpg

Nếp
16-07-2010, 15:37
Đã về tới Rock villa của Open Air resort


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/126.jpg


Chiều rồi...


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/136.jpg

Vật trang trí ở Rock Villa


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/130.jpg

Thực phẩm



https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/131.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/129.jpg




Hoạt động


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/128.jpg

4cuc1dinh
03-08-2010, 14:32
Đến chỗ thắt eo của Mũi Đôi thì xuyên bụi cây đi tiếp









https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/038.jpg[/CENTER]




Cuối cùng là cực Đông đây rồi


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/CD%20Jul10/_DSC0504.jpg


Nếp ơi là Nếp, chụp thế này làm sao chứng minh được là đã đi bộ đến cực đông. Bức đầu tiên thấy đảo hòn Đầu, tuy nhiên đó chưa phải là khu vực điểm cực. Bức thứ 2, Nếp cho đó là điểm cực nhưng chẵng thấy hòn Đầu, Vị trí này nên chụp từ phía trong ra, có người đứng trên mõm đá khu vực điểm cực đông và phía sau là đảo hòn Đầu. Tìm hình khác đưa lên đi, nêu khg thì phải đi lại và chụp lại. Xem hình 4cuc1dinh hay quycoctu chụp ngay điểm cực đông chưa vậy, heheh)

thik_di_choi
03-08-2010, 14:47
Nếp ơi là Nếp, chụp thế này làm sao chứng minh được là đã đi bộ đến cực đông. Bức đầu tiên thấy đảo hòn Đầu, tuy nhiên đó chưa phải là khu vực điểm cực. Bức thứ 2, Nếp cho đó là điểm cực nhưng chẵng thấy hòn Đầu, Vị trí này nên chụp từ phía trong ra, có người đứng trên mõm đá khu vực điểm cực đông và phía sau là đảo hòn Đầu. Tìm hình khác đưa lên đi, nêu khg thì phải đi lại và chụp lại. Xem hình 4cuc1dinh hay quycoctu chụp ngay điểm cực đông chưa vậy, heheh)

Bác 4cuc1dinh ơi, em công nhận rồi. Loanh quanh ở gần chỗ ấy là chắc chắn đến cực đông roài. Lần sau em mà đi là em cứ nhảy một phát xuống rôid đến khi nào chạm bờ chộp một phát. Em đi Lũng cú một lần mà lười trèo cột cờ quá nên vẫn chưa được coi là đến cực Bắc =))

4cuc1dinh
03-08-2010, 15:04
Bác 4cuc1dinh ơi, em công nhận rồi. Loanh quanh ở gần chỗ ấy là chắc chắn đến cực đông roài. Lần sau em mà đi là em cứ nhảy một phát xuống rôid đến khi nào chạm bờ chộp một phát. Em đi Lũng cú một lần mà lười trèo cột cờ quá nên vẫn chưa được coi là đến cực Bắc =))

Chào bạn, theo tôi thì Cột cờ Lũng Cú cách điểm cực bắc 1,7km đường chim bay.

...
Đứng ngay cột mốc ranh giới Việt - Trung, cũng là nơi đầu nguồn sông Nho Quế trên phần đất của VN, tôi mở GPS dò sóng vệ tinh, bắt đầu định vị và đo khoảng cách, độ cao. Rồi tiếp tục đi, dọ đường và định hướng về phía dải đất nhô ra phía bắc. Tôi lần bước từ cao độ 1.200m xuống 1.000m, rồi 800m... đến bờ sông Nho Quế (có chiều rộng khoảng 20m, phân chia biên giới Việt - Trung, độ cao so với mặt nước biển là 600m).
Khu vực này có thể được xem là cực bắc của VN, thuộc bản Séo Lũng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây tiếp giáp thôn Đại Bình, huyện Maly Pho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ở vị trí này vĩ độ bắc là 23 độ 25’34” và kinh độ 105 độ 18’55”. Như vậy tính theo đường chim bay, chiều dài của VN từ điểm cực nam ở Mũi Cà Mau (vĩ độ 8 độ 33’13”, kinh độ 104 độ 54’84”) đến điểm cực bắc là 1.648km.


Bạn có thể xem thêm trên : http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=341503&ChannelID=100


Thân mến,
4cuc1dinh

Nếp
03-08-2010, 15:11
Em có hình đầy đủ nhưng không post đâu, vậy mới câu bài của anh được :D

Bạn nào khác có nghi ngờ bọn mình chưa đến cực Đông thì đi rồi chụp hình post lên đây cho bọn mình quê chơi nha :D. Bọn mình sẽ đi lại nhưng đi chơi thôi không chụp hình chứng minh đâu, hihi

4cuc1dinh
03-08-2010, 15:18
Tớ biết Nếp dìm hàng mà. Đi đường bộ đến cực đông của nhóm Nếp là sướng nhất, tội nghiệp cho nhóm quycoctu, lội bộ leo núi tưởng chừng bỏ mạng xa trường.

Xoài
17-08-2010, 14:24
Nếp ơi là Nếp, chụp thế này làm sao chứng minh được là đã đi bộ đến cực đông. Bức đầu tiên thấy đảo hòn Đầu, tuy nhiên đó chưa phải là khu vực điểm cực. Bức thứ 2, Nếp cho đó là điểm cực nhưng chẵng thấy hòn Đầu, Vị trí này nên chụp từ phía trong ra, có người đứng trên mõm đá khu vực điểm cực đông và phía sau là đảo hòn Đầu. Tìm hình khác đưa lên đi, nêu khg thì phải đi lại và chụp lại. Xem hình 4cuc1dinh hay quycoctu chụp ngay điểm cực đông chưa vậy, heheh)

Theo tớ, những ai đã tham gia vào những chuyến đi chinh phục cực Đông - đối với tớ đều là anh hùng và đáng khâm phục cả. Nếu Tổng cục DLVN có giải thưởng Huân Chương vì sự nghiệp khám phá du lịch thì chắc chắn các bạn sẽ được tặng thưởng loại Hạng Nhất :) . Nếu ở điểm cực Đông, chính quyền xây một biểu tượng gì đó, ví dụ như cột mốc Apchai, Cột cờ Lũng Cú hay điểm tọa độ Đất Mũi Cà mau thì chuyến đi của các bạn cộng với những photo sẽ có ý nghĩa và giá trị hơn, mặc dù ai cũng biết cột cờ Lũng Cú hay điểm tọa độ ở Cà Mau chưa phải là điểm sát tận cùng của cực nhưng lại rất có giá trị và ý nghĩa cho chuyến đi của mình.
Bốn cực một đỉnh - duy chỉ còn cực Đông này là chưa có biểu tượng gì mà thôi.:(

quycoctu
23-08-2010, 16:03
Hôm rồi Ku Nghĩa (thằng ku đi cực đông lần 2 với em đó) nó đi đến cực bắc chỗ anh chỉ luôn, làm 1 chuyến gần 10 ngày mà không tốn xu teng nào, thằng này hên quá, vậy là năm nay nó đi đủ 4 cực đó anh.:D

Chào bạn, theo tôi thì Cột cờ Lũng Cú cách điểm cực bắc 1,7km đường chim bay.

...
Đứng ngay cột mốc ranh giới Việt - Trung, cũng là nơi đầu nguồn sông Nho Quế trên phần đất của VN, tôi mở GPS dò sóng vệ tinh, bắt đầu định vị và đo khoảng cách, độ cao. Rồi tiếp tục đi, dọ đường và định hướng về phía dải đất nhô ra phía bắc. Tôi lần bước từ cao độ 1.200m xuống 1.000m, rồi 800m... đến bờ sông Nho Quế (có chiều rộng khoảng 20m, phân chia biên giới Việt - Trung, độ cao so với mặt nước biển là 600m).
Khu vực này có thể được xem là cực bắc của VN, thuộc bản Séo Lũng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây tiếp giáp thôn Đại Bình, huyện Maly Pho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ở vị trí này vĩ độ bắc là 23 độ 25’34” và kinh độ 105 độ 18’55”. Như vậy tính theo đường chim bay, chiều dài của VN từ điểm cực nam ở Mũi Cà Mau (vĩ độ 8 độ 33’13”, kinh độ 104 độ 54’84”) đến điểm cực bắc là 1.648km.


Bạn có thể xem thêm trên : http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=341503&ChannelID=100


Thân mến,
4cuc1dinh

quycoctu
23-08-2010, 16:04
Cái nhóm gì mà đi sướng quá, không bù cho quỷ, xém mất mạng. keke.

Tớ biết Nếp dìm hàng mà. Đi đường bộ đến cực đông của nhóm Nếp là sướng nhất, tội nghiệp cho nhóm quycoctu, lội bộ leo núi tưởng chừng bỏ mạng xa trường.

Nếp
25-08-2010, 20:54
@Xoài: nhóm mình đi sướng muốn chết, nếu nhận 1 huy chương thì anh 4 cục nhận 5 cái còn quycoctu nhận 10 cái. Gãy cổ :D

davidyang
20-10-2010, 04:03
Nhóm mình cũng vừa đi Cực Đông về, nhưng chỉ chinh phục được bằng đường "chim đi ghe" thôi thứ chưa chính thức đặt chân lên được :-D

Cảm ơn bạn về bài viết và hướng dẫn rất chi tiết, mình sẽ post bài và ảnh liên quan đến "chuyến phiêu lưu" của bầy sói đến Cực vô cùng sớm ^^!! Cuối cùng đuối quá mà về vấn đề thời gian nữa nên bầy sói đành chinh phục bằng đường Thủy :-D

rebel
14-04-2011, 17:38
Đường đi Mủi Đôi bây giờ có khác không các bác? Em đinh đi vào 30.4 này mà chưa có thông tin gì cả?
các bác hướng dẫn giúp đường đi = xe máy và mất bao nhiêu thời gian được không ạh, đường ngắn nhất và mất ít thời gian nhất? thks !!

quycoctu
19-04-2011, 14:16
Đường đi Mủi Đôi bây giờ có khác không các bác? Em đinh đi vào 30.4 này mà chưa có thông tin gì cả?
Các bác hướng dẫn giúp đường đi = xe máy và mất bao nhiêu thời gian được không ạh, đường ngắn nhất và mất ít thời gian nhất? thks !!

Mình mới đi cách đây 2 ngày, cũng không khác gì hết. Đi 2 ngày là dư. Trên phuot vừa rồi có nhóm pót bài đi và ở lại đêm đó. Bạn tìm lại bài đó thử.

rebel
20-04-2011, 07:57
Ơ thế Cực Đông không gắn 1 cái biển để người ta chụp hình lưu niệm àh ?? ^_^ !!! nên ...!!

quycoctu
20-04-2011, 13:44
Ơ thế Cực Đông không gắn 1 cái biển để người ta chụp hình lưu niệm àh ?? ^_^ !!! nên ...!!

Cực đông là do người yêu thích đi du lịch tự đi chứ đâu có ai làm du lịch ở đó đâu mà cắm bảng, chưa kể là vùng này thuộc công ty yến sào NT quản lý, họ biết có khi còn không cho đi.:D

lengkeng1minh
22-04-2011, 19:01
Nếu chỉ nhìn vào hình minh họa của Nếp, thì các bạn chỉ mới nhìn thấy cái tháp, hay chỉ thấy cái mủi mà thôi. Có tâm nào khác không ạ.
Mình nghe ai đó nói có dấu tọa độ gì đó. Nhưng trong chuyến mình đi, đã leo lên tất cả các hòn đá sát mép biển và trèo cả lên chân tháp đều không thấy gì.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57187&d=1301664362


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57185&d=1301663303


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57188&d=1301664362

Nếp
22-04-2011, 20:50
Không có dấu gì đâu anh Leng ơi. Chụp ảnh để thấy Cực Đông là thấy bãi đá mũi Đôi và hòn gì quên tên rồi trước mặt, hoặc thêm cái chòi nữa là đủ. Ý anh 4cuc1dinh mấy trang trước cũng vậy.

Anh 4cuc1dinh nói vậy là để chỉ em thêm về kỹ thuật chụp ảnh để tường thuật, chứ không phải có ý gì khác. Em thích cái cực Đông nó cứ như vầy, chứ có mấy cái cột mốc như Tây, Bắc, Nam hay Fanxipan thì mất tính độc đáo.

rebel
23-04-2011, 10:27
Cực đông là do người yêu thích đi du lịch tự đi chứ đâu có ai làm du lịch ở đó đâu mà cắm bảng, chưa kể là vùng này thuộc công ty yến sào NT quản lý, họ biết có khi còn không cho đi.:D

Thực ra đây là vấn đề nhạy cảm: đâu là Cực Đông ? Cách xác định như thế nào?
Và liên quan đến vấn đề 1 đão đang nhạy cảm nữa, cho nên chưa có 1 văn bản chính thức nào phát hành nói và căn cứ để đánh mốc rằng "Cực Đông" cả !!!

4cuc1dinh
07-05-2011, 02:16
Xin thưa với các ace, không có gì nhạy cảm ở đây cả. Ai muốn quy cho cực đông hoặc đến cực đông ntn là tùy sức khỏe, điều kiện và ý thích của họ. Có người cho là Đại Lảnh vì dễ đi và có ngọn hải đăng (đón ánh nắng mặt trời đầu tiên vì nó cao hơn 100m so với mực nước biển). Có người cho là Mũi Đôi vì nó de ra phía đông nhất: "Nơi đây có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau hướng ra biển. Đứng ra ngoài trời gần tảng đá to nhất, tôi mở GPS ra chấm tọa độ. Vậy là Mũi Đôi de ra biển Đông 00 độ 01’46” so với điểm ở Đại Lãnh." http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi-tuan/313673/Di-duong-bo-den-cuc-Dong.html
Có người thích đi ra Mũi Đôi bằng thuyền cho khỏe, có người thích lắc thu'ng ra đến đó là vui, cũng có kẻ thích mạo hiễm bò ra Mũi Đôi chỉ bằng bàn tay + đôi chân và ý chí. Tất cả đều đáng khâm phục... Nhiều thứ còn ở trước mắt, hãy đi và đến bằng sức lức và trái tim của mình.

doiquanho
13-05-2011, 18:16
Rất đồng ý với ý kiến của bác, đôi khi những chuyến đi là để trải nghiệm mà thôi....................

quycoctu
10-06-2011, 11:12
mienanggio.cho xin số điện thoai bạn nhé.nhìn cảnh biển mà ham quá.Không đi vào cực đông nhưng mình sẽ đi ngắm cảnh biển này.

okje bạn. số mình 0949 05 77 99 - 0942 88 77 88

quycoctu
12-07-2011, 14:48
Chủ nhật này lại có mặt ở cực đông rồi.:) Có nhóm nào trùng lịch đi không nhỉ?

duturi
16-07-2011, 08:33
Khi thấy hết đường, bạn cứ đi thẳng khi thấy vách đá trước mặt nhìn bên trái sẽ thấy khe đá như thế này, tiếp tục leo lên là tới đường rừng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong18.jpg


Em hơi "gọn gàng", có chui lọt các lỗ kim này không các bác.
Thông số tham khảo:
Cao: 1.78m;
Nặng: 85kg đã giảm 11 kg sau một thời gian ăn kiêng và đi bộ bên Lào.

quycoctu
18-07-2011, 13:08
Mình vừa đi về ngày 17/7 cập nhật tình hình đi cực đông như sau:
Đường từ đường mới Đầm Môn ra cực đông bị sạt lở nghiêm trọng từ khúc đường băng qua đồi cát, rất khó đi xe máy, nếu chạy tốt thì vào được cách lán chú Ba khoảng 1km. phải bỏ xe đi bộ.
Mùa này đi cực đông tuyệt đẹp, trời nắng biển xanh, san hô nhiều, cá cũng nhiều loại kỳ lạ rất đẹp. Nhưng cũng cực kỳ mệt vì nắng nóng.

Chia sẻ hình ảnh thực tế:
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong9.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong8.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong7.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong6.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong5.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong4.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong3.jpg

quycoctu
18-07-2011, 13:10
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong2.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Tinh%20hinh%20di%20cuc%20dong%2017-7-2011/Quycoctu_Cucdong1.jpg

duturi
18-07-2011, 13:55
Bác lại quên không coi cái hang đá đó tôi chui có lọt qua không? Hay là nó thu nhỏ lại rồi?
Sắp đến ngày đi rồi mà không biết có chui qua được cái lỗ đá đó không nữa.
Hic hic...
Bác nào biết quân sư hộ em với.
Xin đa tấn ạ.

quycoctu
18-07-2011, 17:40
Bác lại quên không coi cái hang đá đó tôi chui có lọt qua không? Hay là nó thu nhỏ lại rồi?
Sắp đến ngày đi rồi mà không biết có chui qua được cái lỗ đá đó không nữa.
Hic hic...
Bác nào biết quân sư hộ em với.
Xin đa tấn ạ.
đi được bạn à. yên tâm.:D

rau76
18-07-2011, 22:26
Hey ... nhìn mấy cái hình Quỷ chụp đoạn từ Đầm Môn vô tới đồn biên phòng thiệt là chụi hết nỗi .... chuyến này cào cào có chuyện làm rùi ...ke..ke... cám ơn Quỷ nhìu về những thông tin giúp đỡ vô cùng hữu ích. Hôm nào về cafe nha Quỷ
Ah ... cho tí hình mây trời đi, nôn quá

quycoctu
18-07-2011, 22:55
Những hình ảnh bạn thấy trong bài viết này chỉ là 1 phần rất nhỏ trong vương quốc san hô kỳ ảo ngoài biển sâu kia. Hãy tận mắt khám phá sau khi xem loạt ảnh này nhé.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong80.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong79.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong78.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong77.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong76.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong75.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong74.jpg

quycoctu
18-07-2011, 22:58
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong73.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong72.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong71.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong70.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong69.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong68.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong67.jpg

còn tiếp

Mê gái
18-07-2011, 22:59
Đánh dấu lại để lúc nào rãnh làm 1 chuyến

quycoctu
19-07-2011, 12:13
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong46.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong45.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong44.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong43.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong42.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong41.jpg

quycoctu
19-07-2011, 12:14
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong40.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong39.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong38.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong37.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong36.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong35.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong34.jpg

quycoctu
19-07-2011, 12:15
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong33.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong32.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong31.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong30.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong29.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong28.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong27.jpg

duturi
19-07-2011, 12:21
Những hình ảnh bạn thấy trong bài viết này chỉ là 1 phần rất nhỏ trong vương quốc san hô kỳ ảo ngoài biển sâu kia. Hãy tận mắt khám phá sau khi xem loạt ảnh này nhé.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong80.jpg


Con dài dài đó là con gì dzậy?
Có ăn thịt được không?

quycoctu
19-07-2011, 16:01
Con dài dài đó là con gì dzậy?
Có ăn thịt được không?
Chắc là không, mấy người ở đó gọi là rít biển.

biendaikho
22-07-2011, 09:39
Sáng ngày mai mình sẽ đi cực Đông, hy vọng sẽ thành công!
:d

quycoctu
22-07-2011, 13:51
đợi tin vui :)

ocnuong87
23-07-2011, 09:53
Cảnh đẹp qua đi mất - ước gì được 1 lần có cơ hội đặt chân đến đây. Cảm ơn chủ thớt nhiều nhé !

biendaikho
24-07-2011, 17:18
Mình vừa về đến nhà sau chuyến đi cực đông. Một chuyến đi vất vã nhưng tràn ngập niềm vui. Đoàn của mình chia thành 2 nhóm, nhóm thứ nhất 6 người đến bãi San Hô cách cực đông 1km bằng thuyền, dựng trại và chuẩn bị hậu cần. Nhóm thứ 2 gồm 11 người chinh phục cực đông bằng đường bộ.
Nhóm 1 xuất phát tại Hòn Gầm, đi tàu 1h thì đến bãi San Hô. Nhóm thứ 2 xuất phát tại ngã 3 đi vào làng Xuân Đừng. Để rút ngắn thời gian nên bọn mình quyết định đi đường tắt, không đi theo con đường đã mở sẵn để đến Trạm Biên phòng. Đoạn đường băng qua các đồi cát là một đoạn đường của ý chí. Trời nóng khủng khiếp, những bước chân cứ nặng nề dần theo từng con dốc. Nhưng rồi tụi mình cũng vượt qua. Đến gần trạm gác của Công ty Yến Sào Khánh Hòa thì gặp Hội Suzuki Vn xuất phát trước mình 2 tiếng. Vậy là cả hai đội nhập làm một. Lần này bọn mình không đi theo hành trình của Quycoctu, gần như là băng ngang bán đảo, cứ hết leo dốc lại xuống dốc, vượt qua 5 hẻm núi mới đến được bãi San Hô. Tại đây nhóm 1 đã đợi sẵn với đầy đủ lều, trại và thức ăn. Cả bổi chiều cả đoàn đi bơi, "săn bắt, hái lượm", kết quả là bắt được rất nhiềm nhum, ốc mặt trăng, hải sâm, và đặc biêt là nho biển. Nho biển ở đây rất nhiều (lọa này ở nha Trang bán 600k/kg). Buổi tối ở Bãi San hô có một buổi tiêc buffet linh đình, và tất nhiên là không thể thiếu cây đàn guitar, bạn bè bên nhau, hát giữa nơi hoang vắng. Thật là tuyệt vời.
Sáng hôm sau cả đoàn dậy sớm, thu dọn đồ đạc và tiếp tục hành trình chinh phục điểm cực đông. Đây là đoạn đường khó đi nhất, rất khó khăn để tất cả 17 thành viên trong đoàn đến được điểm cực đông. Mỏm đá cuối cùng về hướng chính đông của mũi Đôi rất khó ra. (Mỏm đá này dính vào phần đất liền, không bị chia cắt bởi triều cường). Nhóm của tụi mình thường xuyên đi leo núi, cả đoạn đường đi bộ ra Bãi San hô chỉ mất 4 tiếng, nhưng riêng những mỏm đá cuối cùng này phải mất hơn một tiếng, và 4 người té xuống nước trước khi đến được cực đông).
Khu vực mũi Đôi chỉ toàn là ghềnh đá, rất nhiều hàu nên thuyền không cặp bờ được, kể cả thúng chai. Vậy là một nhóm phải đi vòng lại để thuyền đón, còn nhóm còn lại thì bơi thẳng ra thuyền. Khu vực mũi Đôi có một dòng hải lưu chảy theo hướng bắc - nam, mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng những tay bơi thiện chiến của thành phố biển vẫn khá vất vả để hoàn thành chặng đường 100m từ mũi Đôi ra thuyền. Bản thân mình nhắm mũi tàu mà bơi tới, nhưng đến nơi vẫn bị đẩy đi hơn 5m.
Thuyền mất 1h để trở về Hòn Gầm, cả đoàn ăn trưa tại một quán trên bãi biển. Nhà quê chẳng có gì nhiều, chỉ có cá và mắm kho quẹt. Vậy là một nồi cơm to đùng chẳng mấy chốc là hết. 18 con người ăn một buổi trưa no cứng bụng chỉ tốn 200k.
Một số thông tin về hậu cần, phương tiện mình post phía dưới, hy vọng sẽ cung cấp thêm một ít thông tin cho các bạn trên những hành trình chinh phục cực Đông sau này.
http://i575.photobucket.com/albums/ss196/lethithuy_giang/Picnic1.jpg

Người dẫn đường: chú Thanh 01649 46 84 42 rất nhiệt tình, và là một tay thợ săn chuyên nghiệp. Trên đường đi chú Thanh bắt được một con gà rừng, buổi tối còn tặng thêm tụi nhỏ một con gà nòi (gà nòi nhé) để ăn tối. Tiền công dẫn đường 500k.

quycoctu
24-07-2011, 21:24
Mình vừa về đến nhà sau chuyến đi cực đông. Một chuyến đi vất vã nhưng tràn ngập niềm vui. Đoàn của mình chia thành 2 nhóm, nhóm thứ nhất 6 người đến bãi San Hô cách cực đông 1km bằng thuyền, dựng trại và chuẩn bị hậu cần. Nhóm thứ 2 gồm 11 người chinh phục cực đông bằng đường bộ.
Nhóm 1 xuất phát tại Hòn Gầm, đi tàu 1h thì đến bãi San Hô. Nhóm thứ 2 xuất phát tại ngã 3 đi vào làng Xuân Đừng. Để rút ngắn thời gian nên bọn mình quyết định đi đường tắt, không đi theo con đường đã mở sẵn để đến Trạm Biên phòng. Đoạn đường băng qua các đồi cát là một đoạn đường của ý chí. Trời nóng khủng khiếp, những bước chân cứ nặng nề dần theo từng con dốc. Nhưng rồi tụi mình cũng vượt qua. Đến gần trạm gác của Công ty Yến Sào Khánh Hòa thì gặp Hội Suzuki Vn xuất phát trước mình 2 tiếng. Vậy là cả hai đội nhập làm một. Lần này bọn mình không đi theo hành trình của Quycoctu, gần như là băng ngang bán đảo, cứ hết leo dốc lại xuống dốc, vượt qua 5 hẻm núi mới đến được bãi San Hô. Tại đây nhóm 1 đã đợi sẵn với đầy đủ lều, trại và thức ăn. Cả bổi chiều cả đoàn đi bơi, "săn bắt, hái lượm", kết quả là bắt được rất nhiềm nhum, ốc mặt trăng, hải sâm, và đặc biêt là nho biển. Nho biển ở đây rất nhiều (lọa này ở nha Trang bán 600k/kg). Buổi tối ở Bãi San hô có một buổi tiêc buffet linh đình, và tất nhiên là không thể thiếu cây đàn guitar, bạn bè bên nhau, hát giữa nơi hoang vắng. Thật là tuyệt vời.
Sáng hôm sau cả đoàn dậy sớm, thu dọn đồ đạc và tiếp tục hành trình chinh phục điểm cực đông. Đây là đoạn đường khó đi nhất, rất khó khăn để tất cả 17 thành viên trong đoàn đến được điểm cực đông. Mỏm đá cuối cùng về hướng chính đông của mũi Đôi rất khó ra. (Mỏm đá này dính vào phần đất liền, không bị chia cắt bởi triều cường). Nhóm của tụi mình thường xuyên đi leo núi, cả đoạn đường đi bộ ra Bãi San hô chỉ mất 4 tiếng, nhưng riêng những mỏm đá cuối cùng này phải mất hơn một tiếng, và 4 người té xuống nước trước khi đến được cực đông).
Khu vực mũi Đôi chỉ toàn là ghềnh đá, rất nhiều hàu nên thuyền không cặp bờ được, kể cả thúng chai. Vậy là một nhóm phải đi vòng lại để thuyền đón, còn nhóm còn lại thì bơi thẳng ra thuyền. Khu vực mũi Đôi có một dòng hải lưu chảy theo hướng bắc - nam, mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng những tay bơi thiện chiến của thành phố biển vẫn khá vất vả để hoàn thành chặng đường 100m từ mũi Đôi ra thuyền. Bản thân mình nhắm mũi tàu mà bơi tới, nhưng đến nơi vẫn bị đẩy đi hơn 5m.
Thuyền mất 1h để trở về Hòn Gầm, cả đoàn ăn trưa tại một quán trên bãi biển. Nhà quê chẳng có gì nhiều, chỉ có cá và mắm kho quẹt. Vậy là một nồi cơm to đùng chẳng mấy chốc là hết. 18 con người ăn một buổi trưa no cứng bụng chỉ tốn 200k.
Một số thông tin về hậu cần, phương tiện mình post phía dưới, hy vọng sẽ cung cấp thêm một ít thông tin cho các bạn trên những hành trình chinh phục cực Đông sau này.

Người dẫn đường: chú Thanh 01649 46 84 42 rất nhiệt tình, và là một tay thợ săn chuyên nghiệp. Trên đường đi chú Thanh bắt được một con gà rừng, buổi tối còn tặng thêm tụi nhỏ một con gà nòi (gà nòi nhé) để ăn tối. Tiền công dẫn đường 500k.
Chúc mừng các bạn nhé.

biendaikho
25-07-2011, 17:16
1.http://ttvnol.vcmedia.vn/images/31/DSC02660_1311597557.jpg
Tập kết tại Hòn Gầm

2. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/26/DSC_2144_1311571952.jpg
Băng qua những đồi cát - hành trình của ý chí

3. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/26/DSC_2154_1311571953.jpg
Vượt qua đồi cát, đến con đường vào Trạm Biên phòng
(con đường này chạy từ Đầm Môn vào đây, các bạn có thể đi xe máy đến đây, gởi xe và tiếp tục đi bộ, không phải vượt qua đồi cát, xe ô tô không vào được vì đường sạt lở)
4. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/31/DSC02674_1311598185.jpg
Buổi tối ở bãi San hô

5. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/31/DSC02672_1311597776.jpg
Đặc sản nho biển Mũi Đôi

quycoctu
27-07-2011, 10:13
Hôm rồi lúc đi cực đông quỷ thấy có một nhóm cũng đi cực đông, không biết nhóm nào nhỉ?
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20dao%20Co%20Ong%20voi%20Long%2016-7-2011/QuycoctuLong11.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20dao%20Co%20Ong%20voi%20Long%2016-7-2011/QuycoctuLong12.jpg

rau76
27-07-2011, 18:53
Nhóm này bên diễn đàn xehoivietnam đấy Quỷ ơi
Hôm rùi ra gặp và gặp nhóm của bạn Biendaikho, vì thời gian gấp gáp nên ko kịp giao lưu với mọi người hy vọng có dịp cafe tám chuyện phượt với các bác. Chuyến đi phải nói trên cả tuyệt vời, chắc chắn sẽ quay lại nơi này trong thời gian tới.
Vài hình ảnh của chuyến đi
http://farm7.static.flickr.com/6145/5975150639_cf20c2c916_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6009/5975710718_35e7573ea2_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6015/5974272825_0c7789c176_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6139/5974548267_f92c502f40_z.jpg
Và chiến thắng
http://farm7.static.flickr.com/6002/5974658562_852be989e3_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6007/5974646316_f65ac83147_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6022/5974581540_9604d302f5_z.jpg
Thank Quỷ rất nhìu vì những thông tin và những giúp đỡ kịp thời trong chuyến đi.

biendaikho
28-07-2011, 09:56
http://ttvnol.vcmedia.vn/images/26/DSC01251_1311767740.jpg
17 con người, 1 tổ quốc

biendaikho
28-07-2011, 09:57
http://ttvnol.vcmedia.vn/images/26/P1020125_1311768732.jpg
Trên điểm cực đông

biendaikho
28-07-2011, 09:59
http://i575.photobucket.com/albums/ss196/lethithuy_giang/Picnic%20cuc%20Dong/IMG_4275.jpg
Chào bác Râu! Hẹn hôm nào anh em mình cùng phượt!
(Mượn tạm con cào cào của các bác)

biendaikho
28-07-2011, 10:03
http://i575.photobucket.com/albums/ss196/lethithuy_giang/Picnic%20cuc%20Dong/IMG_4288.jpg
Hì hì, gặp bác Rau và hội Suzuki ở đây, vậy là nhập đoàn, cùng thần tốc tiến về cực đông!

quycoctu
28-07-2011, 10:12
Chúc mừng tất cả các bạn nhe. ANh rau76 chiều nay nhớ đãi cafe.:D.
To biendaikho: bạn là người gọi điện thoại cho QUỷ lúc ở Nha Trang?

biendaikho
28-07-2011, 10:40
:) Không phải Quy à, người gọi điện là bạn Chen! Hành trình của tụi mình thành công có có sự giúp đỡ rất nhiều từ những thông tin, những cuộc điện thoại của bạn! Cảm ơn Quycotu nhiều!

trantin84
28-07-2011, 10:46
http://ttvnol.vcmedia.vn/images/26/DSC01251_1311767740.jpg
17 con người, 1 tổ quốc

Cần 2 bạn nữa đứng 2 nơi bên phải nữa mới đầy đủ Tố Quốc nhé :)

(j/k)

duturi
01-08-2011, 11:09
Bọn mình vừa đi về xong.
Bọn mình đi trong những ngày đang báo 2 cơn bão gộp thành một (ngày 30 tháng 7 năm 2011). Đoàn có 18 người được tập hợp từ mấy nhóm, có người chỉ biết mặt 15phút trước khi xuất phát. Đoàn gồm 8 nữ và 10 nam (không kể chú ba dẫn đường).
Xuất phát từ Đầm Môn (điểm tính là cửa nhà nghỉ Hải Hà) lúc 6:15' sau khi chụp ảnh chung cả đoàn.
Đi đường nghỉ ngơi, chụp ảnh, lùa bắt gà ở chòi của chú Ba, làm thịt gà, ăn trưa qua loa và đến bãi hạ trại chỗ gần Mũi Đôi lúc 12:30' đầy đủ, khỏe mạnh và vẫn đùa giỡn được.
Nhìn chung đi đường có vài khó khăn:
1- Có vài chỗ độ dốc kha khá, bước lên hơi khó nếu đeo ba lô hơi nặng. Nên đi từ từ và giãn cự li để đừng mất đà. Mấy thanh niên đoàn mình đợi các bạn đi xa rồi vọt một phát tiến sát được ngay.
2- Một vài chỗ bụi cây khá thấp, hơi bất lợi cho bạn nào cao trên 1,75m và đeo ba lô cồng kềnh.
3- Một số chỗ có gai nếu đi nhanh mà bị móc vào ba lô hay quần áo thì hơi bất tiện, giống như bị túm áo giật lại vậy. Nhìn chung ăn mặc kiểu gì thì cũng có người bị xây xước vài chỗ (tất nhiên là nhỏ thôi).
4- Đá khá nhám nên khó trượt chân nhưng lại rất dễ rách da tay khi bám víu leo trèo, nếu có găng tay thì tạm ổn. Các ngách đá đều không phải là khó đi lắm, cao to khoảng 2m và nặng cỡ 120kg vẫn chui qua tốt. Thấp bé vẫn có thể qua được các gềnh đá chỉ cần có bạn đi cùng phụ giúp. Thiệt hại của bọn mình khi vượt ghềnh đá là 1 nắp máy ảnh và 1 hộp chewinggum.
5- Đặt biệt là ngay sát biển nhưng rất nhiều muỗi và muỗi rất to nên anh em chú ý. Bọn mình đốt lửa cả đêm, lủa to, bôi softfell nhưng chẳng ăn thua gì. Cỡ chú Ba cũng bị muỗi cắn không ngủ được. Có lẽ phòng muỗi rất cần được lưu ý. Anh em mình dân văn phòng nên ai cũng sợ con này cả.
6- Nước từ khe đá chảy ra tuy ít nhưng vẫn đủ để rửa ráy và nấu nướng. Mình và một số người khác trong nhóm uống sống 100% trong suốt thời gian từ khi đến bãi hạ trại đến khi về và tới giờ này vẫn chưa bị gì cả. Tuy nhiên, khuyến cáo là mọi người nên nấu chín trước khi uống vì củi lửa rất sẵn.
7- Nho biển ăn ngay thì rất mặn, vì vậy nên rửa lại bằng nước ngọt.
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ.

quycoctu
10-08-2011, 15:57
Các bạn thân mến,
Vài điều lo lắng và chia sẻ chân thành đến các bạn yêu thích khám phá.
Cực đông gần đây đã bắt đầu có nhiều nhóm đi và bắt đầu có nhiều vấn đề phát sinh không hay:
1.Đường đi đã bắt đầu có nhiều rác thải, do các nhóm đi trước mệt mỏi, dùng xong vứt bỏ lại giữa đường.
2.Tại bãi đá nơi mũi cực xuất hiện việc đóng dấu ghi tên xác định mình đã tới.
Là người đam mê khám phá tôi thật sự rất buồn và lo lắng với những việc như vậy. Bạn nghĩ sao khi 1 ngày không xa thì bãi đá cực đông đầy rẫy những viết xóa khắp nơi, mỗi người một màu, người sau thì tìm cách viết to hơn người trước, rác thải thì vây quanh.
CHúng ta là những người đam mê khám phá lại là những người yêu thiên nhiên, song chỉ một chút lòng riêng chúng ta là vô tình phá đi hình ảnh đẹp, môi trường sống.
Chính những hành vi như vậy sẽ làm cho nhiều người khám phá đi trước e ngại và không muốn chia sẻ thông tin.
""Đừng để thế hệ đi trước tước đoạt hạnh phúc của thế hệ đi sau."

duturi
10-08-2011, 17:11
Bác Quycoctu cảnh báo thế là đúng rồi đấy.
Hôm đoàn chúng tôi vào thấy ngay chỗ cắm trại đã có rất nhiều rác, đặc biệt là vỏ đồ hộp và chai thủy tinh - chai vang.
Trưởng nhóm chúng tôi Thaophuongdl khá nghiêm khắc nên đã yêu cầu toàn đoàn không được vứt rác bừa bãi. Những gì dùng được như toàn bộ vỏ chai thì chú Ba (dẫn đường lấy về bán), còn lại thì cố gắng tiêu hủy hết, tất nhiên phương pháp tiêu hủy cũng không tốt lắm, chủ yếu là đốt. Các vật dụng hữu cơ thì bỏ đại vì sẽ tiêu hủy nhanh. Chúng tôi cũng không thấy nhiều người đánh dấu lãnh địa đâu bác à, phần lớn anh chị em đến đều có ý thức mà.

quycoctu
10-08-2011, 20:41
Đúng là chưa có nhiều nhóm như duruti nói nhưng Quỷ thấy có nhóm nào đó Thachgiatrang gì đó, sơn to tướng, e rằng làm tiền lệ cho các nhóm sau. Nhớ lần lên lên chùa đồng Yên Tử thấy chùa bị khắc nát hết mà đau lòng.
Mong các bạn lưu ý để khi các bạn khác khi chia sẻ thông tin không phải phập phồng lo sợ.

pikachu123
16-08-2011, 18:45
Cảnh quê hương ở các đầu cực thật tuyệt vời, mình chưa có dịp khám phá!! Tuyệt quá!!!!

Ngân Ốc
26-08-2011, 16:09
Thanks for sharing! Thật sự là rất khâm phục các bạn, :-bd

Mình sẽ bookmark trang này. Khi nào có điều kiện, nhất định mình sẽ đi,:)

hoang888
26-08-2011, 17:35
Đầu tháng 8 vừa rồi mình cũng mới phượt từ ban mê xuống Đầm môn..nhưng chưa thể đi sâu vào đầm môn hạ..và bãi na.Bài viết của bạn đã cho mình biết đc phần còn lại của cuộc hành trình mà mình chưa thể tới.rất hay và cảm ơn các bạn

Hoang Vp
24-12-2011, 19:39
Chào bạn, theo tôi thì Cột cờ Lũng Cú cách điểm cực bắc 1,7km đường chim bay.

...
Đứng ngay cột mốc ranh giới Việt - Trung, cũng là nơi đầu nguồn sông Nho Quế trên phần đất của VN, tôi mở GPS dò sóng vệ tinh, bắt đầu định vị và đo khoảng cách, độ cao. Rồi tiếp tục đi, dọ đường và định hướng về phía dải đất nhô ra phía bắc. Tôi lần bước từ cao độ 1.200m xuống 1.000m, rồi 800m... đến bờ sông Nho Quế (có chiều rộng khoảng 20m, phân chia biên giới Việt - Trung, độ cao so với mặt nước biển là 600m).
Khu vực này có thể được xem là cực bắc của VN, thuộc bản Séo Lũng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây tiếp giáp thôn Đại Bình, huyện Maly Pho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ở vị trí này vĩ độ bắc là 23 độ 25’34” và kinh độ 105 độ 18’55”.

Cột mốc mà bác nói đến có phải cột 422 k? Cột này hiếm người đc tiếp cận lắm. Đợt 2/9 vừa rồi e đi lên đó phải nhờ người quen xin phép bộ đội biên phòng dẫn vào (chứ bộ đội ho ko cho vào). 2 cột 422 và 423 gần nhau 1 cái lưng chừng núi- 1cái trên đỉnh. Do nhạy cảm nên bọn e chỉ đứng ở 422 mà ko đc lên 423

kid2255
24-01-2012, 00:34
1.http://ttvnol.vcmedia.vn/images/31/DSC02660_1311597557.jpg
Tập kết tại Hòn Gầm

2. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/26/DSC_2144_1311571952.jpg
Băng qua những đồi cát - hành trình của ý chí

3. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/26/DSC_2154_1311571953.jpg
Vượt qua đồi cát, đến con đường vào Trạm Biên phòng
(con đường này chạy từ Đầm Môn vào đây, các bạn có thể đi xe máy đến đây, gởi xe và tiếp tục đi bộ, không phải vượt qua đồi cát, xe ô tô không vào được vì đường sạt lở)
4. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/31/DSC02674_1311598185.jpg
Buổi tối ở bãi San hô

5. http://ttvnol.vcmedia.vn/images/31/DSC02672_1311597776.jpg
Đặc sản nho biển Mũi Đôi

Bác cho em hỏi là cái chỗ gởi xe đó là đoàn mình đặt trước hay đến đó gởi xe 24/24? và đồn biên phòng mà bác nói có tên là j bác còn nhớ không chỉ em với? Em cảm ơn bác trước nhé!

kid2255
24-01-2012, 00:51
Bọn mình vừa đi về xong.
Bọn mình đi trong những ngày đang báo 2 cơn bão gộp thành một (ngày 30 tháng 7 năm 2011). Đoàn có 18 người được tập hợp từ mấy nhóm, có người chỉ biết mặt 15phút trước khi xuất phát. Đoàn gồm 8 nữ và 10 nam (không kể chú ba dẫn đường).
Xuất phát từ Đầm Môn (điểm tính là cửa nhà nghỉ Hải Hà) lúc 6:15' sau khi chụp ảnh chung cả đoàn.
Đi đường nghỉ ngơi, chụp ảnh, lùa bắt gà ở chòi của chú Ba, làm thịt gà, ăn trưa qua loa và đến bãi hạ trại chỗ gần Mũi Đôi lúc 12:30' đầy đủ, khỏe mạnh và vẫn đùa giỡn được.
Nhìn chung đi đường có vài khó khăn:
1- Có vài chỗ độ dốc kha khá, bước lên hơi khó nếu đeo ba lô hơi nặng. Nên đi từ từ và giãn cự li để đừng mất đà. Mấy thanh niên đoàn mình đợi các bạn đi xa rồi vọt một phát tiến sát được ngay.
2- Một vài chỗ bụi cây khá thấp, hơi bất lợi cho bạn nào cao trên 1,75m và đeo ba lô cồng kềnh.
3- Một số chỗ có gai nếu đi nhanh mà bị móc vào ba lô hay quần áo thì hơi bất tiện, giống như bị túm áo giật lại vậy. Nhìn chung ăn mặc kiểu gì thì cũng có người bị xây xước vài chỗ (tất nhiên là nhỏ thôi).
4- Đá khá nhám nên khó trượt chân nhưng lại rất dễ rách da tay khi bám víu leo trèo, nếu có găng tay thì tạm ổn. Các ngách đá đều không phải là khó đi lắm, cao to khoảng 2m và nặng cỡ 120kg vẫn chui qua tốt. Thấp bé vẫn có thể qua được các gềnh đá chỉ cần có bạn đi cùng phụ giúp. Thiệt hại của bọn mình khi vượt ghềnh đá là 1 nắp máy ảnh và 1 hộp chewinggum.
5- Đặt biệt là ngay sát biển nhưng rất nhiều muỗi và muỗi rất to nên anh em chú ý. Bọn mình đốt lửa cả đêm, lủa to, bôi softfell nhưng chẳng ăn thua gì. Cỡ chú Ba cũng bị muỗi cắn không ngủ được. Có lẽ phòng muỗi rất cần được lưu ý. Anh em mình dân văn phòng nên ai cũng sợ con này cả.
6- Nước từ khe đá chảy ra tuy ít nhưng vẫn đủ để rửa ráy và nấu nướng. Mình và một số người khác trong nhóm uống sống 100% trong suốt thời gian từ khi đến bãi hạ trại đến khi về và tới giờ này vẫn chưa bị gì cả. Tuy nhiên, khuyến cáo là mọi người nên nấu chín trước khi uống vì củi lửa rất sẵn.
7- Nho biển ăn ngay thì rất mặn, vì vậy nên rửa lại bằng nước ngọt.
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ.

Bác cho em hỏi nhà nghỉ Hải Hà có giữ xe không ạh? và giá phòng ở đó thì bao nhiêu 1 đêm bác có thể chỉ cho em được không ạh? Thanx bác nhiều!

quycoctu
24-01-2012, 18:14
NN Hải Hà:0583507474 - 0912273018
Giá phòng khoảng 150k. Xe thì bạn cứ gửi thoải mái.

kid2255
28-01-2012, 19:27
NN Hải Hà:0583507474 - 0912273018
Giá phòng khoảng 150k. Xe thì bạn cứ gửi thoải mái.

Cảm ơn bạn nhiều! Bạn có thể cho mình hỏi thêm là bạn có biết đồn biên phong Hố Na không? vì mình định đi tới đó rồi ra thẳng mũi đôi luôn không biết có được không, mong bạn chỉ giúp mình nhé!
Với lại ngoài nếu mình gởi xe ở NN Hải Hà không thì mất bao nhiêu tiền, và còn chỗ nào khác ngoài chỗ đó để bọn mình gởi xe nữa không? để đề phòng trường hợp NN không làm việc! Cảm ơn bạn nhiều nhé!

quycoctu
17-02-2012, 09:53
Đồn biên phòng ở gần nhà chú Ba không còn nữa nên bạn cũng không cần trình báo như trước. Xe gửi ở Hải Hà rất rẻ bạn không cần lo lắng, đi bộ từ Hải Hà vào tận nhà chú Ba khá phê đấy, bạn liều chút thì chạy xe vào chỗ nhà chú Ba luôn, đường khó đi một chút, đến gần nhà chú Ba thì xe ko chạy được nữa, kiếm bụi nào nhét vào đó rồi đi bộ, không mất đâu. Trừ khi có ai theo dõi trên phuot.com canh ăn trộm. :D Có vướng mắc gì thêm thì gọi chú Ba giúp đỡ. Tình hình 30/4 này có khoảng 100 người ra đó. :)

axionov_nd
06-03-2012, 03:44
Quỷ và các bạn có thể share cho mình một số thông tin chi tiết để đi vào Mũi Đôi không? Đọc trên mạng nhiều thấy mông lung quá
1. Từ chỗ Đầm Môn 0 Km đến nhà chú Ba là bao xa? Có thể đi vào đấy như thế nào?
2. Từ nhà chú Ba vào Mũi đôi mất khoảng bao nhiêu thời gian, có đi về trong ngày và sang được Mũi Đại Lãnh không?
Cảm ơn rất nhiều

electron
06-03-2012, 10:03
Quỷ và các bạn có thể share cho mình một số thông tin chi tiết để đi vào Mũi Đôi không? Đọc trên mạng nhiều thấy mông lung quá
1. Từ chỗ Đầm Môn 0 Km đến nhà chú Ba là bao xa? Có thể đi vào đấy như thế nào?
2. Từ nhà chú Ba vào Mũi đôi mất khoảng bao nhiêu thời gian, có đi về trong ngày và sang được Mũi Đại Lãnh không?
Cảm ơn rất nhiều


1. Từ chỗ Đầm Môn 0 Km đến nhà chú Ba là bao xa? Có thể đi vào đấy như thế nào?
Tầm 4km đến 5km. Dễ đi.
Đi qua vài cái đồi cát, và 1 khu rừng nho nhỏ, nhưng đoạn này khá mất sức, nếu đi vào buổi ban ngày, vì nắng, nóng + cát.

Đi đoạn này nếu nhanh + cố gắng thì tầm 2h đến 3h.

2. Từ nhà chú Ba vào Mũi đôi mất khoảng bao nhiêu thời gian, có đi về trong ngày và sang được Mũi Đại Lãnh không?
Từ đây đi mất tầm 2h đến 3h sẽ tới chỗ cắm trại. (bãi biển). Đi chủ yếu là trong rừng.
Từ bãi biển đi cực Đông Mũi Đôi đi qua 1 đoạn rừng nho nhỏ, còn lại chủ yếu là nhảy ghềnh đá. Khúc này mất tầm 1h30 đến 2h.

Từ Đầm Môn, qua Đại Lãnh tầm 25km. Đi trong ngày được. Ko sao cả, tới Vũng Rô, hỏi người dân đường qua Mũi Điện ( Đại Lãnh ) nhé, vì có thể nhầm đường đấy, Google map chỗ này nó hơi lệch 1 tí

quycoctu
07-03-2012, 18:16
Cảm ơn electron đã trả lời chi tiết và chính xác. :)

axionov_nd
08-03-2012, 19:06
Cám ơn thông tin của bạn rất nhiều, đoạn vào Hải đăng thì mình đi rồi nên mình biết, còn đoạn đi Mũi đôi thì mình không biết gì cả, thông tin của bạn vô cùng hữu ích và chi tiết. Cám ơn bạn lần nữa!!!

Quovadis1982
18-03-2012, 16:35
Mình có dự định ra cực Đông ( Mũi Đôi ) một mình! Có đọc qua các bài trên diễn đàn nhưng vẫn thấy tương đối mông lung!
Các bạn nào có kinh nghiệm đi Mũi Đôi cho mình hỏi về hành trình, người dẫn đường và những thứ cần mang theo khi đi 1 mình ra Mũi Đôi. Hành trinh xuất phát từ Đèo Cả - Đầm Môn - Mũi Đôi. Mình tính bắt xe từ SG ra Tuy Hòa, Xuống xe giũa chừng chỗ Đèo Cả ( Đoạn còn lại thì mình mù tịt ). Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn, trân trọng cám ơn!

Pmytrung
20-03-2012, 10:55
Hi Bạn

Mình tính bắt xe từ SG ra Tuy Hòa, Xuống xe giũa chừng chỗ Đèo Cả

Cách này hợp lý nêu bạn mang theo xe gắn máy và bạn yêu cầu tài xế cho xuống gần đèo Cổ Mã bạn xe nhìn bên tay Phải (từ SG ra) có 1 con đường bạn chạy vào Đầm Môn. Tuy nhiên nếu đi ra Mũi Đôi bạn không thể độc hành được, rất nhiều nguy hiểm rình rập (nếu lạc đương bạn sẽ khó sống vì không có nước ngọt nhất là cuối mùa khô như hiện nay) tốt nhất nên join vào một đoàn nào đó sẽ ổn hơn - và nên đọc các topic các thành viên đi trước hướng dẫn (bạn tính khi nào đi có thể call cho mình song hành nhưng minh không ra mũi đôi mà ra đó đi nghiên cứu nếu bạn khoái thì add) - Trung 0944679222

Chúc thành công

duturi
20-03-2012, 12:39
Mình có dự định ra cực Đông ( Mũi Đôi ) một mình! Có đọc qua các bài trên diễn đàn nhưng vẫn thấy tương đối mông lung!
Các bạn nào có kinh nghiệm đi Mũi Đôi cho mình hỏi về hành trình, người dẫn đường và những thứ cần mang theo khi đi 1 mình ra Mũi Đôi. Hành trinh xuất phát từ Đèo Cả - Đầm Môn - Mũi Đôi. Mình tính bắt xe từ SG ra Tuy Hòa, Xuống xe giũa chừng chỗ Đèo Cả ( Đoạn còn lại thì mình mù tịt ). Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn, trân trọng cám ơn!

Tưởng bạn tính đi một mình. Còn có người dẫn đường nữa là thành hai mình rồi.
Nếu không ở lại thì chỉ cần mang nước và một ít thức ăn (ưu tiên mang nước, nhất là bạn không uống nước suối được).
Nếu ở lại đêm thì mang lều. Lúc mình ra Cực đông thì mình, chú Ba dẫn đường và một bạn trẻ nữa là ngủ ngoài trời, nằm ở bãi cát luôn nhưng nhiều muỗi vô kể. Các bạn gái cho rất nhiều thuốc xịt, bôi đủ loại nhưng không ăn thua. Cả đêm chú Ba và anh bạn trẻ kia đi kiếm củi về đốt suốt.
Bạn đi một mình nên mình nghĩ lúc về cũng đi bộ luôn vì thuê thuyền cho một người chi phí sẽ cao nên cần mang nhiều nước gấp đôi vì bạn cần nhiều nước cho cả lúc về.
Tốt nhất bạn có thể gọi cho chú Ba trước khi ra đó và hỏi xem nên mang gì?

Quovadis1982
21-03-2012, 00:45
Cám ơn các bạn đã tư vấn! Mình tính ra Tuy Hòa ghe Ghềnh Đá Đĩa và Hải Đăng Đại Lãnh trước rối mới quay lại Mũi Đôi! Cũng có nghe mọi người nói nhiều về mức độ nguy hiểm của việc ra Mũi Đôi 1 mình ( lạc đường, nước uống v.v...). Nhưng chính vì thế nên muốn đi 1 mình :)
@Pmytrung: Mình nhầm cái đèo, là đèo Cổ Mã mới đúng :)
@duturi: cho mình hỏi, nếu thuê thuyền 1 người thì hết khoảng bao nhiêu tiền?

duturi
21-03-2012, 09:18
Bọn mình đi từ tháng 7 năm ngoái, cách nay đã 7-8 tháng rồi nên giá cả có thể thay đổi và mình nhớ không rõ. Bạn có thể tìm hiểu thông tin trên này: https://www.phuot.vn/threads/23398-Hành-trình-khám-phá-Cực-Đông-(29-31-7-2011)-Leader-thaophuongdl
Trên đây có cả số đt của chú Ba và chủ một số thuyền nữa. Thuyền thì mình nghĩ họ cho thuê chuyến chứ họ không phân biệt bao nhiêu người đâu, trừ khi bạn đi nhóm quá đông.
Các bạn trong nhóm này cũng từ SG ra và cả Hà Nội vào, đi thuê xe ở Tuy Hòa, cũng đi Gềnh Đá dĩa và HĐ Mũi Điện như bạn muốn đấy.

vietnguyen
21-03-2012, 12:33
Em đã đọc rất nhiều topic trên phuot nhưng chưa thể tìm ra được đường ra cực Đông 1 cách tốt nhất vì đa phần em thấy các bác đi có dẫn đường, nên VD như từ SG em đi xe đò tới đâu thì xuống, rồi đi tới đâu thì tới trạm bắt đầu trek, và trên đường trek em thấy có 1 đoạn là từ đường nhựa rẽ vào đường cát nhưng không biết nó là ở chỗ nào để mà biết.

Do đó, em lập topic này nhờ bác nào có thể chỉ em cụ thể đường đi được không? Cảm ơn các bác nhiều nhiều.

4cuc1dinh
21-03-2012, 15:12
Cột mốc mà bác nói đến có phải cột 422 k? Cột này hiếm người đc tiếp cận lắm. Đợt 2/9 vừa rồi e đi lên đó phải nhờ người quen xin phép bộ đội biên phòng dẫn vào (chứ bộ đội ho ko cho vào). 2 cột 422 và 423 gần nhau 1 cái lưng chừng núi- 1cái trên đỉnh. Do nhạy cảm nên bọn e chỉ đứng ở 422 mà ko đc lên 423


Chào bạn, đúng là cột mốc cực bắc - được đề cập trong bài không dễ tiếp cận được đâu bạn. Cái số cột mốc bạn đưa ra còn phải + thêm mấy đơn vị nữa (vì một số lý do trong đó có thể ảnh hưởng đến người khác nên tôi không đưa hình ảnh cũng như con số chính xác mong mọi người thông cảm)

dagger78
21-03-2012, 15:27
bạn qua bên miền Trung tham khảo nhé.
thân

Quovadis1982
21-03-2012, 22:57
@duturi: Sao mình tìm hoài trong topic mà không thấy số dt của chú Ba nhỉ? Có thể gửi cho mình số dt của chú Ba và 1 số chủ thuyền dc ko? Mình ra đó vào dịp 30/4, nghe nói có khoảng 100 đồng chí cũng đi Mũi Đôi vào ngày đó...chắc nhập đoàn khỏi cần người dẫn đường rồi!

SVC
21-03-2012, 23:16
@Quovadis: nếu bạn muốn đi một mình thì mình nghĩ bạn nên có 1 track log lưu hành trình của người đi trước, mình từng 1 lần đi 1 mình nhưng chỉ đến được trạm canh Yến Sào của 2 anh Tuấn-Hiên thì phải quay lui và gọi điện nhờ chú Ba dẫn đường đi tiếp. Kinh nghiệm khi đi cùng chú Ba lúc vượt qua rừng thì ko nên rẽ vào các đường có cây chắn ngang (chú Ba luôn lấy cây chắn các lối rẽ không đúng, nhưng nhiều lúc cũng dễ nhầm). Lần đi qua rừng thì chú dẫn mình đi lúc giữa đêm nên mình lưu lại track log vì chú bảo sáng sớm chú sẽ quay lại gấp vì có việc nên tinh thần là phải tự mò về. Track log có thể xem trên google maps.
Đi Cực Đông theo mình chỉ có 1 đoạn dễ lạc nhất là đi đường rừng, các đoạn còn lại cứ men theo phía bờ biển là đi được, nếu gặp ghềnh đá lớn ko vượt qua được lại phải vòng lên rừng, nếu có GPS và lộ trình thì dễ định vị đường đi hơn.

quycoctu
22-03-2012, 08:45
Nếu bạn đi đường gềnh 100% là không lạc, chỉ đuối thôi.Nếu có sức khoẻ thì đường gềnh đẹp hơn đường rừng. Số chú Ba:01649468442

Quovadis1982
22-03-2012, 23:51
@SVC: Minh đang xài thử cái phần mềm Trekbuddy trên Blackberry mà vẫn chưa rành lắm! Bạn còn lưu track log của lần đi Mũi Đôi lầ trước ko? Cho mình xin cái file! Thanks!
@quycoctu: Kinh nghiệm đi Mũi Đôi của mình là con số 0, nhưng nghe bạn nói vậy cũng tạm yên tâm. Mỉnh chỉ biết là sẽ nghỉ ở nhà nghỉ Hải Hà, và sẽ bắt đầu hỏi đường đi từ đó!

quycoctu
23-03-2012, 06:57
Lần đầu quỷ đi cũng không có kinh nghiệm gì cả, mọi việc cố gắng đều xử lý được hết. Đừng quá lo lắng bạn. :)

SVC
23-03-2012, 18:39
@Quovadis: mình đã send PM cho bạn.
@quycoctu: đi Cực Đông chỉ sợ tìm ko ra nước uống và hết pin điện thoại anh ạ, nếu xài GPS nhiều cứ mang thêm 1 cục pin dự phòng cho chắc ăn.

Quovadis1982
23-03-2012, 23:06
Tình hình là đêm qua ngồi mày mò cài đặt Trekbuddy trên BB 9650, Kết quả là......die. Con Bold 9650 của mình giờ mất luôn kết nối Bis. Mang ra www.dauden.vn mà các đồng chí ấy cũng bó tay luôn. Giò thì ko push mail, ko facebook, ko YM, ko web và ko Trekbuddy luôn :|.
@SVC: Đã nhận được PM, cám ơn bạn rất nhiều!
@quycoctu: Sẽ lấy quỷ làm tấm gương, quyết chinh phục Mũi Đôi 1 mình! Cám ơn vì sự giúp đỡ và động viên!

quycoctu
23-03-2012, 23:16
Bạn chỉ cần GPS là đủ, dùng google map. Lưu thêm số đt chú Ba, phòng khi có sự cố thì gọi chú Ba giúp. Quỷ chưa thấy nhóm nào đi đường ghềnh sau này, mong sớm thấy hình ảnh của bạn. Chúc may mắn. Luôn nhớ phải thật cẩn thận bạn nhé.

Tgiang
24-03-2012, 21:26
Đi theo đường ghềnh đá thì mình chắc chắn không lạc được đâu!

phungquyen
25-03-2012, 21:34
Đi 1 mình dễ nãn lòng chiến sĩ lắm. Có đi thì cho mình đi ké nhé.

SVC
26-03-2012, 11:25
Bác nào đã đi đường ghềnh nhiều xin chỉ cách vượt qua các điểm ghềnh đá quá lớn, nước sâu, cách vòng lên đường rừng để tránh, em sắp đi lại, xin các bác giúp ít thông tin (ngồi chờ bác quỷ giúp).

quycoctu
26-03-2012, 12:30
Bác nào đã đi đường ghềnh nhiều xin chỉ cách vượt qua các điểm ghềnh đá quá lớn, nước sâu, cách vòng lên đường rừng để tránh, em sắp đi lại, xin các bác giúp ít thông tin (ngồi chờ bác quỷ giúp).

Quỷ có viết bài trên phượt nhưng không nhớ link nào, hoặc bạn bấm vào link blog của quỷ để xem chi tiết:
http://quycoctu.multiply.com/

SVC
26-03-2012, 12:43
Lần trước đi đã tham khảo qua kinh nghiêm từ bài của bác quỷ, nhưng em đến ngang trạm canh của anh Hiên, anh Tuấn thì đá to quá, không thể vượt qua được, nếu bác chỉ giúp chi tiết đoạn này thì em đỡ phải mò lại đường rừng.

quycoctu
26-03-2012, 12:56
Lần trước đi đã tham khảo qua kinh nghiêm từ bài của bác quỷ, nhưng em đến ngang trạm canh của anh Hiên, anh Tuấn thì đá to quá, không thể vượt qua được, nếu bác chỉ giúp chi tiết đoạn này thì em đỡ phải mò lại đường rừng.
Cách trạm đảo Cỏ Ống chừng 100m, bạn phải băng lên rừng xéo theo hướng Trạm gác, chừng 500m, bạn sẽ thấy có đường đi xuống thung lũng đá. Bạn đi xuống rồi từ đây đi tiếp theo đường ghềnh. Còn lại dọc đường cứ tùy hình hình mà đi ghềnh hoặc leo rừng, nếu có leo chỉ men theo bờ đá chứ không vào sâu nên đừng lo.

Quovadis1982
26-03-2012, 23:45
Đi 1 mình dễ nãn lòng chiến sĩ lắm. Có đi thì cho mình đi ké nhé.
Đi 1 mình nó mới thỏa cái chí tang bồng. Nếu bạn ra đó vào dịp 30/4 thì nhất định sẽ gặp nhau mà.....có duyên sẽ gặp. Mình nghe nói có chừng 6-10 đoàn ( cỡ 100 phượt thủ ) cũng đi Mũi Đôi vào dịp đó, tha hồ đông vui!

quycoctu
28-03-2012, 17:16
Không biết tác giả Hữu Thiềm này là ai mà định nghĩa lại cả địa lý Việt Nam. Bài đăng trên phunutoday.vn và Báo Đang Yêu số 24 ra 23/3/2012
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/cucdongomongcai.jpg

Pmytrung
28-03-2012, 22:35
Bọn này chắc dạng "PHÓNG ... TINH ... VIÊN" nên mới hàm hồ thế thôi

duturi
31-03-2012, 18:22
Các bác cũng hơi "khó tính". Bác phóng viên này chỉ nhầm tí thôi, còn đúng trên 50% rồi còn gì tính đúng tính đủ thì bác pv ấy đúng 75% đấy).

trantin84
04-04-2012, 12:19
Không biết tác giả Hữu Thiềm này là ai mà định nghĩa lại cả địa lý Việt Nam. Bài đăng trên phunutoday.vn và Báo Đang Yêu số 24 ra 23/3/2012


Một tờ báo mà đọc giả ĐỌC NHIỀU NHẤT là chuyện Sexy của Lê Kiều Như thì chắc báo online lá me thôi bác.

Bụi Đường
05-04-2012, 15:06
Cũng muốn đi Cực đông mà các đoàn chốt hết quân số mất rồi :(
0986 376 118

Antishock
06-04-2012, 17:50
Mình có 1 thắc mắc như sau:

Hình của bạn quycoctu ở trang đầu tiên của topic này:

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/Bienphong.jpg
Bạn chú thích là "Đồn biên phòng là đây, bạn gửi xe để bắt đầu đi bộ."

Còn đây là hình của anh Pmytrung ở topic theo link này (https://www.phuot.vn/threads/31406-C%C3%B3-ai-%C4%91i-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-m%C3%A0-kh%C3%B4ng-bi%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BA%BFn-ng%C3%B4i-nh%C3%A0-n%C3%A0y)

https://sgtt.vn/Uploads/Images/0/fda/0fdadb4a40a3b551084315dca1553b10.jpg
Anh Trung chú thích là "Căn nhà anh Ba - Cực Đông - Ảnh Trần Kỳ Tú"

Mình nghĩ 2 ảnh này là cùng 1 địa điểm, vậy nên mới thắc mắc là: chính xác đây là nhà của chú Ba hay của đồn biên phòng?

iloveyou2012
06-04-2012, 20:03
Mình có 1 thắc mắc như sau:

Hình của bạn quycoctu ở trang đầu tiên của topic này:

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/Bienphong.jpg
Bạn chú thích là "Đồn biên phòng là đây, bạn gửi xe để bắt đầu đi bộ."

Còn đây là hình của anh Pmytrung ở topic theo link này (https://www.phuot.vn/threads/31406-C%C3%B3-ai-%C4%91i-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-m%C3%A0-kh%C3%B4ng-bi%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BA%BFn-ng%C3%B4i-nh%C3%A0-n%C3%A0y)

https://sgtt.vn/Uploads/Images/0/fda/0fdadb4a40a3b551084315dca1553b10.jpg
Anh Trung chú thích là "Căn nhà anh Ba - Cực Đông - Ảnh Trần Kỳ Tú"

Mình nghĩ 2 ảnh này là cùng 1 địa điểm, vậy nên mới thắc mắc là: chính xác đây là nhà của chú Ba hay của đồn biên phòng?

Mình thấy có 2 cái nhà mà ta, chắc cái nhỏ là đồn biên phòng

quycoctu
07-04-2012, 16:31
ah, ngày trước là trạm biên phòng, bây giờ biên phòng dọn đi rồi. Thành nhà chú Ba.:D

baotram1712
09-04-2012, 13:32
Em cũng là người ở Vạn Ninh, Em ở gần ngay đèo Cổ Mã. Cho em hỏi là con gái thì đi đường ra cực Đông có khó lắm ko?

quycoctu
09-04-2012, 20:54
Em cũng là người ở Vạn Ninh, Em ở gần ngay đèo Cổ Mã. Cho em hỏi là con gái thì đi đường ra cực Đông có khó lắm ko?
không khó em.:)

wangminhei
13-04-2012, 20:12
Ôi,mai là ra ngoài đó rồi,hồi hợp quá,đã lên dây cót tinh thần bằng Trekbuddy,tất cả đều nhờ vào mi thôi Bờ Nách Bơ Ni yêu dấu.Mới làm xong Map Mũi Đôi và Waypoint,hổng biết có nên tin tưởng vào tay nghề của chính mình hông ta :D

Quovadis1982
13-04-2012, 23:15
Ôi,mai là ra ngoài đó rồi,hồi hợp quá,đã lên dây cót tinh thần bằng Trekbuddy,tất cả đều nhờ vào mi thôi Bờ Nách Bơ Ni yêu dấu.Mới làm xong Map Mũi Đôi và Waypoint,hổng biết có nên tin tưởng vào tay nghề của chính mình hông ta :D

Chúc bạn may mắn! Đi về nhớ phọt lên cho anh em biết nhé!

alpha1st
16-04-2012, 13:39
30.4 này nhiều đoàn đi Mũi Đôi thế cơ ah!

ULy
17-04-2012, 09:14
Mọi người ơi, em cũng muốn đi 1 lần lắm lắm. Nếu có đoàn đi thì nhờ mọi người gọi em giúp với nha, 0902 856 093 - Vy. Rất cám ơn mọi người ạh. Em ở Nha Trang :)

wangminhei
17-04-2012, 15:49
Chuyển qua đây cho hợp tình hợp lý nha các bạn.

Nhóm Du Lịch Bụi Nha Trang - Hành Trình Chinh Phục Cực Đông - Mũi Đôi (https://www.phuot.vn/threads/38820-Nh%C3%B3m-Du-L%E1%BB%8Bch-B%E1%BB%A5i-Nha-Trang-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-%E2%80%93-M%C5%A9i-%C4%90%C3%B4i-(-14-15-04-2012?p=579289#post579289)

Lần đầu tiên post bài mong các bạn thông cảm.

SVC
19-04-2012, 11:45
Tình hình là sáng sớm ngày 21/4 này em lại lò mò ra Cực Đông và đang trong tình trạng không có bạn đồng hành (vì thằng bạn bận việc ko đúng lúc) nên lên đây hú xem có bác nào chịu khó đi cùng em cho vui ạ, nếu ko lại đi một mình.
Hành trình sơ lược là đi đường ghềnh và trở về bằng đường rừng.
Link cái topic muộn của em đây ạ:
https://www.phuot.vn/threads/38940-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-%C4%91i-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-(%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gh%E1%BB%81nh-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-r%E1%BB%ABng-21-22-4)?p=580720#post580720

Quovadis1982
27-04-2012, 20:05
Em da ra den noi, hien dang o nha nghi Hai Ha. Co doan nao ra chua? Mai cho em di ke ghe ve, thue ghe 1 minh thi chiu ko noi nhiet.
Xin loi mod va cac ban, em dung mobile nen ko viet dc tieng Viet co dau.

quycoctu
01-05-2012, 09:26
Hôm rồi ra cực đông gặp vài nhóm đang leo nên chụp mấy tấm, trên phuot có nhóm nào trong này không? :)
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1097.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1096.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1095.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1093.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1092.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1066.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1053.jpg

quycoctu
01-05-2012, 09:27
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1052.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1051.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1050.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1049.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1048.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1047.jpg

quycoctu
01-05-2012, 09:28
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1046.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1018.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1017.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1014.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1013.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1012.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1011.jpg

quycoctu
01-05-2012, 09:28
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1008.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1006.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/hinh%20cac%20nhom%20di%20cuc%20dong/IMG_1003.jpg

quycoctu
01-05-2012, 21:15
Ngày hôm qua ra cực đông thấy rác nhiều kinh khủng. Haiz. Chắc một ngày nào đó quỷ sẽ chủ xị một chuyến đi cực đông vừa thăm lại cực vừa góp chút sức nhỏ dọn dẹp môi trường. Các bạn thấy sao?

axionov_nd
02-05-2012, 14:45
Quá tuyệt mà, mình nghĩ đấy là việc nên làm. Mọi người đi cực Đông cố gắng bớt vất rác để cực Đông giữ được vẻ hoang sơ và sạch đẹp.
Mình đi cực đông về cách đấy 2 tuần, cám ơn Quỷ, cám ơn Electron và các bạn đã có những hướng dẫn chi tiết và chia sẻ kinh nghiệm! (beer)

axionov_nd
02-05-2012, 14:57
Quá tuyệt mà, mình nghĩ đấy là việc nên làm. Mọi người đi cực Đông cố gắng bớt vất rác để cực Đông giữ được vẻ hoang sơ và sạch đẹp.
Mình đi cực đông về cách đấy 2 tuần, cám ơn Quỷ, cám ơn Electron và các bạn đã có những hướng dẫn chi tiết và chia sẻ kinh nghiệm! (beer)

Quovadis1982
03-05-2012, 00:03
Tình hình là em đã ra Cực Đông và đã trở về nhưng cũng chẳng có gì đáng để nói! Tại vì em tính đi 1 mình bằng đường ghềnh, nhưng rốt cục là phải nhờ chú Ba dẫn đường và đi bằng đường rừng.
Tính ra em là người đi ra đầu tiên trong đợt này. Ngày 25 em đã có mặt ở Đà Nẵng, ngày 27 ở Tuy Hòa, và sáng sớm ngày 28 đã bắt đầu đi ra cực.
Có vài chi tiết thế này:
Đi thì đi 1 mình nhưng lúc quay về thì đi cùng vợ chồng 2 bác ngoài Hà Nội vào. Có vài kỷ niệm vui cùng vợ chồng 2 bác đó - chia nhau nước ngọt và đồ ăn, cùng đợi ghe từ 4h chiều đến 12h đêm :(. 2h sáng mới quay lại Đầm Môn.
Bác nào đi xe đò xuống đèo Cổ Mã thì nên gọi cho chị chủ nhà nghỉ Hải Hà trước nhờ chị gọi xe ôm ra đón. Hôm em đến gọi cái ông Thảo gì đó mà bác SVC cho số, ông ấy chém em 120k >"<. Lúc quay ra nhờ chị chủ nhà nghỉ gọi hộ xe ôm có 70k. Em quên không lấy số xe ôm, các bác gọi cho chị chủ nhà nghỉ hỏi lại.
Tiền thuê ghe có thể mặc cả. Nghe nói các đoàn đi trước là 3t-3,5t. Hôm đó em đi với vợ chống bác kia có 2,5t.
Các bác đi có dư thời gian thì nên dừng ở Bãi Rạng....bắt ốc, nhe và hàu nướng ăn. Ngon vật vã! Do em và 2 vợ chồng bác kia bị kẹt lại 8h đồng hồ nên có cơ hội thưởng thức các món này.
Tóm lại chuyến đi của em cũng không có gì quá đặc biệt. Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của bác quycoctu, bác SVC và các bạn trên diễn đàn.
Gửi vợ chồng 2 bác ngoài Hà Nội: có chương trình leo Fan hay A Pa Chải thì nhắn tim em nhé!

quocvietvv
03-05-2012, 13:52
@ bác Quovadis1982: Hôm nay vào đây lang thang lại gặp đc bác rồi, hôm đấy quên ko chụp cùng bác kiểu ảnh kỉ niệm cảnh hiến máu nhân đạo cho muỗi Mũi Đôi nhỉ :)). Nhà em định 21/07 này là leo Fan đấy, bác có định chinh phục đỉnh Fan cùng bọn em luôn ko?

Thu Cao Cao
10-05-2012, 10:29
Ứớc mơ có 1 chuyến đi đầy khám phá như bác này.Cho em hỏi,nếu từ Sài gòn mà đi cực đông thì bao nhiu ngày cả đi lẫn về ạh?Em cũng đi bằng xe máy :)

Quovadis1982
11-05-2012, 21:09
@quocvietvv: Ôi gặp lại cố nhân. Chắc là tớ không leo Fan được cùng vợ chồng nhà đằng ấy rồi. Vào Sg là cắm đầu vào cày :( Leo fan về nhớ up vài kiểu ảnh nhé! Có duyên sẽ gặp nhau tại Hà Nội. Giữ liên lạc nhé!

biendaikho
14-05-2012, 18:54
Ngày hôm qua ra cực đông thấy rác nhiều kinh khủng. Haiz. Chắc một ngày nào đó quỷ sẽ chủ xị một chuyến đi cực đông vừa thăm lại cực vừa góp chút sức nhỏ dọn dẹp môi trường. Các bạn thấy sao?

Mình sẽ tham gia!

bienlao
15-05-2012, 14:21
Các bạn cho mình hỏi: có thể đi đến bãi Sơn Đừng (Xuân Đừng) =taxi (loại 4 chổ) ?
Nếu không được thì ở mình dừng lại tại Đầm Môn-vân phong có gì để chơi, nghỉ ngơi,...?
Mình thấy nhiều cty tour tổ chức đi vịnh vân phong, không biết có phải vịnh vân phong là đầm môn-vân phong?
Cám ơn và mong tin

quycoctu
15-05-2012, 19:25
Các bạn cho mình hỏi: có thể đi đến bãi Sơn Đừng (Xuân Đừng) =taxi (loại 4 chổ) ?
Nếu không được thì ở mình dừng lại tại Đầm Môn-vân phong có gì để chơi, nghỉ ngơi,...?
Mình thấy nhiều cty tour tổ chức đi vịnh vân phong, không biết có phải vịnh vân phong là đầm môn-vân phong?
Cám ơn và mong tin
Bạn có thể đi xe tải đến biển Xuân Đừng vẫn được, :d đường rất tốt, đi bộ 200m là đến làng biển.
Những tour tổ chức đi Vịnh Vân Phong đúng là đi Vịnh Vân Phong - Đầm Môn, nhưng cung đường hoàn toàn khác, không như bạn đi đường bộ. Họ cũng đến làng Xuân Đừng. Nhưng có rất nhiều điểm tuyệt đẹp trong vịnh không đi, bạn có thể tự khám phá bẳng xe máy.

bienlao
16-05-2012, 08:27
Cám ơn bạn đã thông tin

Bạn cho hỏi, nếu đi từ HCM-Tuy Hòa, xuống xe tại ngã 3, gần Ninh Ma (đèo cổ mã), mình có thể thuê xe honda để đi tự túc đến Xuân Đùng? nếu có, bạn cho thêm chi tiết luôn nhé


Bạn có thể đi xe tải đến biển Xuân Đừng vẫn được, :d đường rất tốt, đi bộ 200m là đến làng biển.
Những tour tổ chức đi Vịnh Vân Phong đúng là đi Vịnh Vân Phong - Đầm Môn, nhưng cung đường hoàn toàn khác, không như bạn đi đường bộ. Họ cũng đến làng Xuân Đừng. Nhưng có rất nhiều điểm tuyệt đẹp trong vịnh không đi, bạn có thể tự khám phá bẳng xe máy.

quycoctu
16-05-2012, 14:04
Cám ơn bạn đã thông tin

Bạn cho hỏi, nếu đi từ HCM-Tuy Hòa, xuống xe tại ngã 3, gần Ninh Ma (đèo cổ mã), mình có thể thuê xe honda để đi tự túc đến Xuân Đùng? nếu có, bạn cho thêm chi tiết luôn nhé

Nếu xuống xe giữa đường như vậy chỉ có đi xe ôm hoặc nhờ người dân cho đi ké thôi.

AnhVietTourist
16-05-2012, 15:15
Các bạn cho mình hỏi: có thể đi đến bãi Sơn Đừng (Xuân Đừng) =taxi (loại 4 chổ) ?
Nếu không được thì ở mình dừng lại tại Đầm Môn-vân phong có gì để chơi, nghỉ ngơi,...?
Mình thấy nhiều cty tour tổ chức đi vịnh vân phong, không biết có phải vịnh vân phong là đầm môn-vân phong?
Cám ơn và mong tin

Chào bạn!
Mình là dân ở đó nè, bạn mà đến Đầm Môn mà đi tự túc thì ờ đây chẳng có gì chơi cả chỉ có đi ngắm cảnh thiên nhiên và tắm biển thôi vì nó hoang vu lắm, nếu bạn đi xe máy thì chạy theo cung đường này: QL1A chạy thẳng qua Tu Bông 1 đoạn khá xa sau đó bạn hỏi người dân ở đó đi Đầm Môn đi đường nào? họ sẽ hướng dẫn tận tình chạy thẳng con đường xuống Đầm Môn (nhớ là đi ban ngày nhé, đi ban đêm cướp k àh) vừa chạy vừa hỏi thăm người ta đường xuống vịnh Vân Phong, ng ta sẽ chỉ cho. Tới nơi bạn sẽ thấy cảnh ở đây thật tuyệt vời. Kon đường này là đường mà chỉ có dân địa phương mới biết và chổ mình chỉ cho bạn đi thì không có dân du lịch tới nên phong cảnh còn hoang sơ mà đẹp tuyệt vời, nước biển trong xanh và bãi biển chài dễ tắm lắm.
Còn nếu bạn đi theo tour thì sẽ đi bằng thuyền và cung đường đi sẽ khác và bạn cũng sẽ tới chổ khác nữa chứ k phải chổ mà mình chỉ bạn đâu.
Chúc bạn có chuyến đi thiệt là zui!

bienlao
17-05-2012, 11:07
Cám ơn bạn đã thông tin, nghe :"cướp k àh" làm mình sợ, cẩn thận vẫn hơn


Chào bạn!
Mình là dân ở đó nè, bạn mà đến Đầm Môn mà đi tự túc thì ờ đây chẳng có gì chơi cả chỉ có đi ngắm cảnh thiên nhiên và tắm biển thôi vì nó hoang vu lắm, nếu bạn đi xe máy thì chạy theo cung đường này: QL1A chạy thẳng qua Tu Bông 1 đoạn khá xa sau đó bạn hỏi người dân ở đó đi Đầm Môn đi đường nào? họ sẽ hướng dẫn tận tình chạy thẳng con đường xuống Đầm Môn (nhớ là đi ban ngày nhé, đi ban đêm cướp k àh) vừa chạy vừa hỏi thăm người ta đường xuống vịnh Vân Phong, ng ta sẽ chỉ cho. Tới nơi bạn sẽ thấy cảnh ở đây thật tuyệt vời. Kon đường này là đường mà chỉ có dân địa phương mới biết và chổ mình chỉ cho bạn đi thì không có dân du lịch tới nên phong cảnh còn hoang sơ mà đẹp tuyệt vời, nước biển trong xanh và bãi biển chài dễ tắm lắm.
Còn nếu bạn đi theo tour thì sẽ đi bằng thuyền và cung đường đi sẽ khác và bạn cũng sẽ tới chổ khác nữa chứ k phải chổ mà mình chỉ bạn đâu.
Chúc bạn có chuyến đi thiệt là zui!

utcutdui
18-05-2012, 13:11
mọi người ơi! thêm thông tin về nhà nghỉ ở đầm môn giúp mình được không? em đi bằng xe máy thì gửi xe ở đâu an toàn nữa!

Quovadis1982
22-05-2012, 02:07
Nhà Nghỉ Hải Hà: 0912273018. Gửi xe tại nhà nghỉ luôn bạn nhé!

annguyenthien
25-05-2012, 16:28
Đang muốn đi cực Đông, không biết cuối tháng 7 nhà mình có đoàn nào đi Cực Đông không cho em ghép nhóm cho ... đỡ sợ

annguyenthien
25-05-2012, 17:00
Có đoàn nào mới đi về cho em hỏi giá thuê tàu chiều về từ Mũi Đôi đến Cảng Đầm Môn là hết bao tiền. Và thời gian tàu chạy từ Mũi Đôi về Cảng Đầm Môn là mất bao lâu ạ?

axionov_nd
26-05-2012, 00:52
sợ gì hả bạn. 1 mình + chú Ba dẫn đường là OK rồi.
Tiền thuê tàu từ 3tr-3,5 triệu cập nhật đợt 30/4

annguyenthien
26-05-2012, 09:16
Sợ cướp đó bác haha. Tuy nhiên em vẫn muốn ghép đoàn cho vui có gì anh em giao lưu đặng còn làm các show tiếp theo chứ không riêng gì Cực Đông. Có đoàn nào chuẩn bị đi không ới em zới ạ

AnhVietTourist
26-05-2012, 09:53
Sợ cướp đó bác haha. Tuy nhiên em vẫn muốn ghép đoàn cho vui có gì anh em giao lưu đặng còn làm các show tiếp theo chứ không riêng gì Cực Đông. Có đoàn nào chuẩn bị đi không ới em zới ạ

Chào bạn!
Nếu bạn đi bằng đường bộ mà vào buổi tối mới sợ cướp chứ đi ban ngày k có đâu mà lo. Àh, đường k có cây cối nên nắng lắm àh nha. Nếu đi bằng đường bộ thì chiều về bạn sẽ gặp những bãi cát trắng rất đẹp lên đó chơi 1 tí rùi về là tuyệt vời. Bãi cát đó người ta gọi là Đồi Cô Đơn.

annguyenthien
28-05-2012, 10:05
Cả nhà cho em hỏi ngu một câu, em đọc qua bài viềt của bác quycoctu va chi Nep thì thấy có vẻ là 2 đường khác nhau. Và hình như đường của chị Nep dễ đi hơn thì phải. Vậy thì đường của chị Nep va bác quycoctu khác nhau như nào ạ?

axionov_nd
31-05-2012, 21:51
Cả nhà cho em hỏi ngu một câu, em đọc qua bài viềt của bác quycoctu va chi Nep thì thấy có vẻ là 2 đường khác nhau. Và hình như đường của chị Nep dễ đi hơn thì phải. Vậy thì đường của chị Nep va bác quycoctu khác nhau như nào ạ?

Ngày xưa khi còn chưa tìm được đường ra ngoài cực Đông lúc ấy chỉ đi được bằng thuyền thôi.
Sau đó Bác Quỷ đã nhờ được người dẫn ra ngoài mũi bằng đường bộ và tạo nên cơn sốt đi cực Đông đến tận bây giờ, đường bác quỷ đi chủ yếu là đường gềnh bám sát ven biển.
Sau này người ta tìm ra đường rừng (có lẽ chú Ba tìm ra), gần hơn và dễ đi hơn rất nhiều và cũng rút ngắn được đến nửa thời gian.
Ngày trước bác quỷ nhảy ghềnh từ sáng đến chiều tối mới vào đến nơi, thì bây giờ đi theo đường rừng cả vào lẫn ra chỉ mất khoảng 10 tiếng.
Nói tóm lại, hai đường giống nhau ở chỗ từ ngoài đầm môn vào đến nhà chú Ba. Sau đó đường của bác quỷ là cứ bám ghềnh đá ven biển mà đi là chủ yếu. Còn đường rừng thì đi thẳng vào rừng, cắt ngang hai quả núi là đến điểm cắm trại rồi leo một chút ghềnh là vào đến nơi.

quycoctu
31-05-2012, 22:22
@anthiennguyen: Em chịu khó đọc sẽ biết ngay thôi, và có thêm nhiều thông tin bổ ích do các nhóm đi sau cập nhật.
Đa tạ axionov_nd đã nhiệt tình trả lời. Cực đông quả thật có nhiều điều thú vị.

Mun_crazy
07-06-2012, 10:42
Luôn muốn chinh phục các điểm cực của Tồ Quốc. Bác nào đi nữa hú e với nha.

annguyenthien
08-06-2012, 09:34
@ bác Mun_crazy chịu khó ngồi hóng với em vậy, bữa giờ chưa thấy đoàn nào đi Cực Đông cả ạ

herrlee
08-06-2012, 13:07
Liệu đi cách nào mà sáng ra kịp đón bình minh ở Cực Đông là hợp lý nhất và đi như vậy liệu có các khó khăn gì? xin các bạn tư vấn giúp với!

quycoctu
09-06-2012, 14:20
Liệu đi cách nào mà sáng ra kịp đón bình minh ở Cực Đông là hợp lý nhất và đi như vậy liệu có các khó khăn gì? xin các bạn tư vấn giúp với!

Tốt nhất là bạn đi từ chiều hôm trước, ra ngủ tại cực để sáng ngắm bình minh, khá an toàn. Cách thứ 2 là tầm 1,2g đêm lò mò đi, khá nguy hiểm nhưng cảm giác sẽ phiêu hơn, dù sao cũng không ủng hộ cách này.

NBB
12-06-2012, 15:32
Cả nhà cho em hỏi chút là có thể ra cực Đông vào tháng 11-12 không ạ? Có trở ngại gì về mặt thời tiết k? Vì em thấy phần lớn các nhóm đi mùa hè (nhân tiện biển đẹp hơn chăng)?

quycoctu
12-06-2012, 22:38
Cả nhà cho em hỏi chút là có thể ra cực Đông vào tháng 11-12 không ạ? Có trở ngại gì về mặt thời tiết k? Vì em thấy phần lớn các nhóm đi mùa hè (nhân tiện biển đẹp hơn chăng)?
Cực đông chỉ đi từ tháng 6 đến đầu 9 là đẹp, sau đó là mùa bão không đi được.

tryw
13-06-2012, 07:56
Cực đông chỉ đi từ tháng 6 đến đầu 9 là đẹp, sau đó là mùa bão không đi được.

Bạn em vừa quay lại cực Đông lần 2, thấy các bạn bảo giờ đi Mũi Đôi nhiều rác lắm. Không hiểu ý thức các bạn đi sau thế nào, cứ rải rác trên đường đi là thế nào nhỉ?

quycoctu
14-06-2012, 12:34
Bạn em vừa quay lại cực Đông lần 2, thấy các bạn bảo giờ đi Mũi Đôi nhiều rác lắm. Không hiểu ý thức các bạn đi sau thế nào, cứ rải rác trên đường đi là thế nào nhỉ?
Cực đông cực đông rác. Haiz

cheetah2702
18-06-2012, 15:19
Mấy bác đi bên cung đồn biên phòng lết được ra tới đó rồi là mấy bác mừng hết biết luôn, bao nhiêu đồ quăng cho nhẹ gánh là quăng hết, ăn xong chả biết đường đốt huỷ, đã vậy đi còn rải rải dọc dường nữa chứ, một phần đồ rác biển cuốn vào nữa nhiều lém đi đâu cũng thấy, ngoài đó tùm lun đồ, bên cung Hố Na ít người dám đi mà rác cũng quá trời

cheetah2702
18-06-2012, 15:20
2/9 em đi nà, ai đi với em không

NBB
19-06-2012, 14:47
2/9 em đi nà, ai đi với em không
Ôi, bạn ở HN hay SG vậy, mình cũng đang tính 2/9 này đi này :)

cheetah2702
19-06-2012, 19:36
Mình làm ở sài gòn, nhà ở nha trang nhưng đi thì không về nhà,ko phải đi chơi nha bạn, thử thách thật sự đấy, không đi cung mọi người vẫn đi đâu, nếu 1 toà nhà 20 tầng đi lên đi xuống liên tục thì không thấm thía gì hết đâu nhá.:D

Ôi, bạn ở HN hay SG vậy, mình cũng đang tính 2/9 này đi này :)

quycoctu
19-06-2012, 23:02
Mình làm ở sài gòn, nhà ở nha trang nhưng đi thì không về nhà,ko phải đi chơi nha bạn, thử thách thật sự đấy, không đi cung mọi người vẫn đi đâu, nếu 1 toà nhà 20 tầng đi lên đi xuống liên tục thì không thấm thía gì hết đâu nhá.:D
Em tính đi cung nào thế?

cheetah2702
21-06-2012, 07:06
Bên Hố Na đó anh, bữa tụi em đi không nổi phải quay về xong qua bên Cỏ Ống gặp anh đó mà, nhớ không anh quỷ ơi???

NBB
21-06-2012, 09:58
Mình làm ở sài gòn, nhà ở nha trang nhưng đi thì không về nhà,ko phải đi chơi nha bạn, thử thách thật sự đấy, không đi cung mọi người vẫn đi đâu, nếu 1 toà nhà 20 tầng đi lên đi xuống liên tục thì không thấm thía gì hết đâu nhá.:D
Hihi, thế này thì sợ không cùng tuyến đường được rồi :) vì mình chỉ định đi cung đường trung bình thôi, sức nữ nhi không có để cố quá bạn à ^^

quycoctu
21-06-2012, 12:47
Bên Hố Na đó anh, bữa tụi em đi không nổi phải quay về xong qua bên Cỏ Ống gặp anh đó mà, nhớ không anh quỷ ơi???
À, nhớ rồi. UP cái đoạn phim quay dưới nước cho mọi người xem chưa? :)

hlvdung
21-06-2012, 21:29
2/9 em đi nà, ai đi với em không

Nhóm mình cũng định đi tầm đó nè. Tính đi ngày 25-26/8 nhưng thấy 2/9 được nghỉ bù 1 ngày nên chọn ngày này.
Xin nghỉ từ thứ 5 luôn để thăm lại Gộp Đá Hang rồi sau đó đi cực Đông. Hy vọng gặp bác tại đó.
Mới đầu máu me tính 25-26 đi cực Đông sau đó về SG lại đu theo nhóm Michel Tu‎ đi cực Nam nhưng xét lại thấy hơi phiêu.

P/s: miềng ở Bạch Đằng, bác ở đâu tại NT thế. 2/9 về Nt rủ chị sơ ri chủ xị hội phượt NT cà pháo giao lưu hehehe

cheetah2702
22-06-2012, 11:28
Ah hình như vấn đề nam nữ không còn quan trọng, mình đi có 2 nữ tháp tùng, nếu không vì chuẩn bị lương thực không kĩ càng, xuất phát không đúng lúc và ko dám liều một chút thì các bạn í cũng đu với mình tới cùng rùi, nói chung cứ ý chí ngút khói là uki.:D

Hihi, thế này thì sợ không cùng tuyến đường được rồi :) vì mình chỉ định đi cung đường trung bình thôi, sức nữ nhi không có để cố quá bạn à ^^

cheetah2702
22-06-2012, 11:30
Thanks anh, bọn em thống nhất không up lên vì một số lý do

À, nhớ rồi. UP cái đoạn phim quay dưới nước cho mọi người xem chưa? :)

cheetah2702
22-06-2012, 11:38
Nếu đi Cực Đông mà đi 2 ngày là ko đủ đâu, phải ráng thêm 2 ngày nữa mới đủ, mình ở lê hồng phong, hội mình ngoài đó hơi bị đông nhưng máu me hành xác nhất thì chủ yếu ở sài gòn, bữa nào về ngoài đó kiếm cái đỉnh nào đu cho vui hỉ

tnnam
26-06-2012, 00:27
Tuần này hay tuần sau co ai đi cực đông ko cho e ke với, muốn đi qúa ma co mỗi mình.

jarkko2806
26-06-2012, 04:05
tuần này hay tuần sau co ai đi cực đông ko cho e ke với. muốn đi qúa ma co mỗi mình

Nhóm này đi nè bạn, mình cũng đi cùng nhóm này á, cùng di nhé cho nó đông vui và đỡ sợ ma (sợ cướp thì đúng hơn :) )
https://www.phuot.vn/threads/44404-Kh%C3%A1m-ph%C3%A1-c%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-M%C5%A9i-%C4%90%C3%B4i-V%E1%BA%A1n-Ninh-Kh%C3%A1nh-H%C3%B2a-t%E1%BB%AB-%C4%91%C3%AAm-Th%E1%BB%A9-5-05-07-08-07

4cuc1dinh
14-08-2012, 15:56
Đi theo đường ghềnh đá thì mình chắc chắn không lạc được đâu!

Đi theo đường ghềnh đá thì không lạc, nhưng sợ không có sức leo, bò, chui được qua hết những tảng đá khổng lồ đó đâu.

4cuc1dinh
14-08-2012, 19:20
Chủ Nhật, 12/08/2012, 08:10
Người dẫn đường ra cực đông
TT - Theo chân nhóm bạn trẻ từ Hà Nội và TP.HCM chinh phục cực đông đất liền Việt Nam - Mũi Đôi, rìa đông bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa - bằng đường bộ dịp cuối tuần, tôi được gặp ông Nguyễn Văn Ba - người đầu tiên làm nghề dẫn đường ra địa điểm kỳ thú này.
Sau ngày đầu tiên chạy xe máy từ Nha Trang ra thăm mũi Đại Lãnh, tắm biển bãi Môn (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên), chúng tôi trở lại Vạn Ninh và hẹn gặp người dẫn đường ra cực đông tại nhà trọ duy nhất ở Đầm Môn. Sau vài câu chào buổi sáng, ông Ba giục mọi người gửi xe lại, khởi hành sớm để tránh cái nóng gay gắt khi băng ngang hoang mạc cát và dãy núi đá. Sau hơn hai giờ cuốc bộ đến kiệt sức qua những gò đất, trảng cát và chui qua một rừng cây tàu gú, cả nhóm nghỉ chân tại nhà ông ở khu vực bãi Cỏ Ống. Mọi người tranh thủ vừa ăn vừa nghỉ mệt và nghe ông kể chuyện.
Vốn làm nghề tìm trầm trên núi, từng là chủ đàn bò hơn 70 con, một thời gian làm ăn thất bại, ông Ba lui vào đây sinh sống bằng nghề đánh cá, câu mực đêm, bẫy dông và bảo vệ rừng. Còn nghề dẫn đường ông mới “kiêm nhiệm” vài ba năm nay, cũng bắt đầu từ chuyện tình cờ. Ông Ba nhớ lại: “Khoảng giữa năm 2010, có hai bạn trẻ đến gặp và nhờ tôi dẫn đường ra cực đông. Lúc đó thật tình tôi cũng không biết đấy là đâu, họ ra đó để làm gì. Họ đưa bản đồ rồi bảo có anh nhà báo đã đi đường bộ ra chụp ảnh đăng báo và yêu cầu được đưa ra đúng cái mũi đối diện đảo Hòn Đầu. Lúc đó cũng cần tiền (300.000 đồng/ngày) nên tôi đồng ý. Ba người lần mò cả ngày mới ra đến đó”. Ông kể trước cũng có rất nhiều đoàn, nhóm “phượt” tìm cách du thám Mũi Đôi nhưng do không có đường bộ, khu vực này lại toàn những dãy núi đá xếp chồng lên, rất hiểm trở nên hầu hết đều đi bằng tàu, chạy ngang đó rồi về, hiếm khi đổ bộ lên do có nhiều đá ngầm. Tháng 6-2010, hai “phượt thủ” (biệt danh của dân du lịch bụi chuyên nghiệp) có nick Quỷ Cốc Tử và Kỳ Nhông Con cùng anh Tèo (dân địa phương ở làng Sơn Đừng) đã liều mình tìm đường ra Mũi Đôi. Không biết đường, không chuẩn bị trước, nên đến lúc kiệt sức thì nước uống và lương thực cũng hết, trong khi người bạn đường địa phương bị lạc. Màn đêm buông xuống, khi cả hai đang hoang mang cực độ thì được ghe của mấy người nuôi yến tìm thấy và đưa về. Đêm đó, cả gia đình anh Tèo đã khóc lóc nhờ cả làng đi tìm nhưng không gặp... May mắn, đến sáng anh Tèo cũng tìm được đường về nhà. Gian nan, nhưng Quỷ Cốc Tử vẫn nhớ như in “cảm giác vui sướng tột độ” khi lần đầu tiên mò mẫm tìm đến và chụp được tấm ảnh ở Mũi Đôi lúc đó.
Đường ra cực đông bây giờ đã gần gũi và dễ dàng hơn bởi thông tin chia sẻ của các nhóm đi về trên các trang mạng xã hội. Để thỏa mãn khao khát chinh phục “nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất liền Tổ quốc”, đa số các nhóm chọn lịch trình hai ngày và cắm trại một đêm để đón bình minh ngoài đó. Đi một ngày như nhóm chúng tôi cũng mất 5-6 giờ mới ra đến nơi, nhưng phải ngồi thuyền du lịch hai giờ để kịp về Nha Trang trước khi trời tối.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85963&d=1344957452
Những núi đá khổng lồ, nóng như than hầm

Ông Ba kể hầu như tuần nào cũng có chuyến đi ra cực đông. Chỉ trong năm 2011, ông đã hướng dẫn trên 100 chuyến (từ 1-30 người). Đặc biệt Tết dương lịch 2012, có đến bốn nhóm với gần 60 người đòi đi cực đông đón giao thừa cùng lúc. Thế là cả nhà gồm vợ chồng, con trai, con rể đều được huy động! Đi riết thành chuyên nghiệp. Dân đi khắp nơi giờ vẫn truyền tai nhau về người dẫn đường này như một “GPS đặc biệt” dành riêng cho cực đông ở Mũi Đôi Việt Nam. Rất chu đáo, ông vừa đi vừa trò chuyện để thăm dò tình hình sức khỏe từng thành viên, thuyết minh các loại cây, thú trên đường đi, dặn mọi người không được xả rác, thu gom các chai nhựa đã dùng. Ngoài ra còn làm thêm nhiệm vụ khuân vác, tải thương... Nhờ sự nhiệt tình và rất trách nhiệm của ông, nên đoạn đường đến cực đông của các nhóm đi ít nhiều bớt sự nhọc nhằn, vất vả. Gần 5-6 giờ đi bộ xuyên qua những bãi cát nóng bỏng và những ghềnh đá với muôn vạn hình thù kỳ bí, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân lên điểm đến mơ ước của biết bao dân “phượt”. Cả nhóm háo hức chụp ảnh rồi đắm mình trong làn nước biển trong xanh như ngọc...
Mũi cực đông đất liền Việt Nam Mũi Đôi (thuộc bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) được xem là mũi cực đông đất liền Việt Nam. Vốn ít người lui tới do đường đi cách trở, nhưng thời gian gần đây rất nhiều nhóm bạn trẻ đã tìm đến đây đón tia nắng đầu tiên chiếu trên đất liền Tổ quốc. Trước đó, tháng 4-2009, trong chuyến đi đường bộ đầu tiên ra cực đông, phóng viên Tuổi Trẻ đã xác định trên GPS tọa độ Mũi Đôi de ra biển Đông 1’46” so với điểm ở Đại Lãnh.
http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=506323&ChannelID=100

4cuc1dinh
14-08-2012, 22:10
Người dẫn đường ra cực đông (tt) https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85955&d=1344956692
Sơ đồ chuyến hành trình theo chân ... chú Ba




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85960&d=1344957452
Khởi hành

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85952&d=1344955179
Người dẫn đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85953&d=1344955179
Gần đến đích

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85962&d=1344957452
Đến nơi rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85954&d=1344955179
Chú Ba (phải) và chúng tôi ở cực Đông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85961&d=1344957452
Xuống biển tắm trước khi bơi ra tàu về

Mun_crazy
16-08-2012, 11:28
@ Cheetah2702: E có thể tham gia được không? Nhóm a định đi bao nhiêu ngày và đi thế nào ạh?

quycoctu
19-08-2012, 13:41
Nhóm meocoi đã chinh phục cực đông thành công bằng đường ghềnh. Chúc mừng các bạn nhe.

dat777
26-08-2012, 01:00
Xin chào mấy anh chị.
Tình hình là 2 ngày nữa e có chuyến phượt mũi Đôi từ Sài Gòn. Do thời gian nghỉ ngắn gọn 6 ngày nên em mới đi gấp thế này.
Đọc qua mấy bài report trước làm nhóm e háo hức quá. Nhưng kinh nghiệm còn non kém,nên tạo topic xin kinh nghiệm,
cũng như "rủ rê" cho có thêm "đồng bọn",đông mới vui :D.
Xin được giúp đỡ,và hoan nghênh đón tiếp thêm thành viên cho chuyến này :)
Xin cảm ơn ;)

P/s: nhóm e hiện có 4 người,đều xuất phát từ Sài Gòn. Dự định 5h chiều 27/08 xuất phát.

quycoctu
26-08-2012, 21:35
Ngày 30/8 quỷ có mặt ở đảo Cỏ Ống, có duyên thì gặp nhau.:)

dat777
27-08-2012, 00:00
Ô,tiếc quá :(. 30 e phải ra lại Nha Trang về Sài Gòn

quycoctu
27-08-2012, 17:08
Ô,tiếc quá :(. 30 e phải ra lại Nha Trang về Sài Gòn

SG cũng dễ gặp mà, anh ở SG.:)

biendaikho
28-08-2012, 13:30
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=85961&d=1344957452

Mình cần phải nói thêm với các bạn rằng việc bơi từ Cực Đông ra thuyền là một điều cực kỳ nguy hiểm. Ở đây có một dòng hải lưu chảy theo hướng bắc, nam, và nếu không cẩn thận, bạn rất dễ bị kiệt sức. Phương án tốt nhất vẫn là đi thuyền thúng, hoặc mặc áo phao, và bơi ra thuyền theo hướng bắc - nam, không bơi vuông góc từ Mũi đôi ra thuyền, càng không nên bơi ngược dòng theo hướng nam - bắc.
100-200m trong điều kiện bình thường thì không có gì phải lo lắng, nhưng khi bạn hoảng loạn, kiệt sức vì cứ bị dòng nước đẩy xuống hướng nam thì thật là nguy hiểm.

dat777
30-08-2012, 12:54
Chuyến đi của mình đã thành công mĩ mãn. Mặc cho vác theo 6 lít nước trên vai,nhưng tốc độ vẫn ngon lành :
Xuất phát lúc 5 giờ theo đường sỡ Yến,tới Mũi Đôi lúc 11 giờ, và lội bộ về Đầm Môn theo đường bãi Na lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/c18.0.403.403/p403x403/284955_489397387739760_239038003_n.jpg

Theo lời chú Ba,thì cái này mới xuất hiện ba tuần nay,là sản phẩm của một anh tên Bình
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/292036_3155345181812_1102230364_n.jpg

Rất cám ơn anh quycoctu đã tạo cảm hứng cho chuyến đi của dat777,định đi theo chính xác con đường anh vẽ nhưng mùa nước cạn này hông đi được :(. Cũng cám ơn chú Ba Thanh rất nhiều,đã nhiệt tình dẫn đường. Cámm ơn mấy anh chị đã viết report trên,giúp dat777 thu thập thông tin và có thêm kinh nghiệm :L

quycoctu
02-09-2012, 10:47
Chuyến đi của mình đã thành công mĩ mãn. Mặc cho vác theo 6 lít nước trên vai,nhưng tốc độ vẫn ngon lành :
Xuất phát lúc 5 giờ theo đường sỡ Yến,tới Mũi Đôi lúc 11 giờ, và lội bộ về Đầm Môn theo đường bãi Na lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Rất cám ơn anh quycoctu đã tạo cảm hứng cho chuyến đi của dat777,định đi theo chính xác con đường anh vẽ nhưng mùa nước cạn này hông đi được :(. Cũng cám ơn chú Ba Thanh rất nhiều,đã nhiệt tình dẫn đường. Cámm ơn mấy anh chị đã viết report trên,giúp dat777 thu thập thông tin và có thêm kinh nghiệm :L
Chúc mừng em nhé.:)

quycoctu
02-09-2012, 10:52
7g 15 tối qua có một bạn gọi cho quỷ nói mắc kẹt giữa đường ở cực đông, đi chỉ có 2 người mà trời tối không thấy đường đi cũng không có người dẫn. Quỷ đã cho số chú Ba nhờ ra đón, 2 bạn cũng một phen ú tim. Qua kinh nghiệm này, các bạn phượt thủ cũng lưu ý đi cực đông không nên đi đêm không có người dẫn đường, cũng không nên tự đi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nắng gắt, mưa dông), khi đi nhớ lưu một số liên lạc để nhờ giúp đỡ khi cần thiết.
Cuộc đời là những (chứ không phải 1) chuyến đi nên hãy gìn giữ an toàn cho bản thân nhe.

cheetah2702
02-09-2012, 11:22
Bạn này đi đường bãi Na đi làm sao hay vậy, nếu làm được vậy là chú giật hết khách của anh Ba Thanh rùi đó, đường đó bò ra được trong ngày là kinh hoàng lắm đó, có gì share kinh nghiệm với mọi người được không
[QUOTE=dat777;693647]Chuyến đi của mình đã thành công mĩ mãn. Mặc cho vác theo 6 lít nước trên vai,nhưng tốc độ vẫn ngon lành :
Xuất phát lúc 5 giờ theo đường sỡ Yến,tới Mũi Đôi lúc 11 giờ, và lội bộ về Đầm Môn theo đường bãi Na lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

cheetah2702
02-09-2012, 11:33
Nói thế này không vừa ý mọi người chứ, tình hình là có rất nhiều bạn không biết lượng sức mình, với vô số chia sẻ của mọi người trong diễn đàn này mà mọi người không biết dự liệu trước tình hình, chúng ta đang rất là làm phiền các anh các chú ở ngoài đó, đành rành thấy nguy là phải giúp nhưng mọi cái nguy ở đây đều được dự liệu trước hết rồi, ai cũng thấy nhan nhản chỉ có mí bạn là coi có như không chỉ muốn thể hiện cái tôi của mình chứng minh một điều gì đó về bản thân các bạn, mấy anh ở đó cũng có công việc của họ cũng phải làm cũng phải nghĩ ngủ hơi đâu mà tháng nào cũng phải giúp mấy bạn bất chợt thình lình giữa đêm khuya, một lần nữa mong các bạn trẻ lưu ý, mong rằng cực đông là 1 trong những hành trình của các bạn.

7g 15 tối qua có một bạn gọi cho quỷ nói mắc kẹt giữa đường ở cực đông, đi chỉ có 2 người mà trời tối không thấy đường đi cũng không có người dẫn. Quỷ đã cho số chú Ba nhờ ra đón, 2 bạn cũng một phen ú tim. Qua kinh nghiệm này, các bạn phượt thủ cũng lưu ý đi cực đông không nên đi đêm không có người dẫn đường, cũng không nên tự đi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nắng gắt, mưa dông), khi đi nhớ lưu một số liên lạc để nhờ giúp đỡ khi cần thiết.
Cuộc đời là những (chứ không phải 1) chuyến đi nên hãy gìn giữ an toàn cho bản thân nhe.

phongjack0202
06-09-2012, 13:01
@ cheetah : sorry bạn nhé, có những người đi chơi là vì người ta tự xem mình là "con ếch ngồi đáy giếng", muốn ra khỏi nơi mình sống để được đến một vùng đất mới, để có thêm trải nghiệm, để hi vọng học thêm điều gì đó về văn hóa lịch sử địa lý, để trưởng thành trong từng suy nghĩ và cách sống, để cảm giác được một chút mới mẻ. Xin lỗi, một người đủ bản lĩnh đi chơi là người ta đã nhận thức được mọi chuyện, người ta cũng đã có những kế hoạch của riêng mình, cũng đã tưởng tượng về viễn cảnh sẽ xảy ra, không phải là muốn thì làm hay là vì thể hiện bản thân.... Nói thật, mỗi chuyến đi là những lần gặp nguy hiểm, không ít thì nhiều cũng nguy hiểm đến bản thân, hơi đâu mà lo nghĩ về chuyện thể hiện bản thân mình với ai....Đừng đánh giá mọi chuyện khi chưa biết điều gì đã xảy ra, nhớ nhé!


Nói thế này không vừa ý mọi người chứ, tình hình là có rất nhiều bạn không biết lượng sức mình, với vô số chia sẻ của mọi người trong diễn đàn này mà mọi người không biết dự liệu trước tình hình, chúng ta đang rất là làm phiền các anh các chú ở ngoài đó, đành rành thấy nguy là phải giúp nhưng mọi cái nguy ở đây đều được dự liệu trước hết rồi, ai cũng thấy nhan nhản chỉ có mí bạn là coi có như không chỉ muốn thể hiện cái tôi của mình chứng minh một điều gì đó về bản thân các bạn, mấy anh ở đó cũng có công việc của họ cũng phải làm cũng phải nghĩ ngủ hơi đâu mà tháng nào cũng phải giúp mấy bạn bất chợt thình lình giữa đêm khuya, một lần nữa mong các bạn trẻ lưu ý, mong rằng cực đông là 1 trong những hành trình của các bạn.

thachtrungngoc
06-09-2012, 22:41
@ cheetah : sorry bạn nhé, có những người đi chơi là vì người ta tự xem mình là "con ếch ngồi đáy giếng", muốn ra khỏi nơi mình sống để được đến một vùng đất mới, để có thêm trải nghiệm, để hi vọng học thêm điều gì đó về văn hóa lịch sử địa lý, để trưởng thành trong từng suy nghĩ và cách sống, để cảm giác được một chút mới mẻ. Xin lỗi, một người đủ bản lĩnh đi chơi là người ta đã nhận thức được mọi chuyện, người ta cũng đã có những kế hoạch của riêng mình, cũng đã tưởng tượng về viễn cảnh sẽ xảy ra, không phải là muốn thì làm hay là vì thể hiện bản thân.... Nói thật, mỗi chuyến đi là những lần gặp nguy hiểm, không ít thì nhiều cũng nguy hiểm đến bản thân, hơi đâu mà lo nghĩ về chuyện thể hiện bản thân mình với ai....Đừng đánh giá mọi chuyện khi chưa biết điều gì đã xảy ra, nhớ nhé!

Thấy bạn phản ứng ghê quá, không biết bạn có phải là 1 trong 2 người đi hôm đó hay không? nếu phải thì không biết bạn có phải là người đã nói chuyện với mình tối hôm đó ở bãi Rạng không? Mình là người đi 1 mình ra bãi Rạng theo đường rừng và tới nơi trước bạn khoảng 15 phút.

Dù sao thì mình cũng có đôi lời góp ý thế này, nhấn mạnh là chỉ góp ý thôi nhé, vì thật ra cách đi, mục đích đi, và quan điểm của mỗi người là khác nhau, không thể áp đặt được.
Như tối hôm đó, mình cũng đã có nói chuyện với 1 trong 2 bạn này, thì việc 2 bạn đó đi như vậy, theo mình, là quá sức nguy hiểm, thậm chí quá dại dột. Theo như bạn đó nói thì đã có tham khảo bài viết của Quỷ, vậy thì phải biết cung đường đó rất khó khăn, khắc nghiệt, vậy mà lên đường với sự chuẩn bị sơ sài, không đủ thức ăn, nước uống, gần như không có phương tiện gì hỗ trợ, trong khi lại tự đi không có người dẫn đường, vào một thời điểm vô cùng không phù hợp trong ngày. Mình từng đi đường này nên biết nguy hiểm rình rập trên mỗi bước đi, chỉ cần một cái tuột tay, một cái hụt chân, một phán đoán sai khoảng cách đều có thể dẫn đến tai nạn, trong khi khu vực đó rất khó để kêu cứu, trợ giúp.
Đã biết là cung đường nguy hiểm mà không có sự chuẩn bị tốt, đi chẳng khác gì kiểu liều mạng, được chăng hay chớ như vậy thì mình nghĩ là chẳng thấy cái gì gọi là bản lĩnh ở đây cả. May mắn là các bạn ấy chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn đã phải dừng chân gọi hỗ trợ, chứ nếu đi tiếp rồi lạc trong rừng hoặc loạn thạch, nơi không có sóng điện thoại, thì lúc đó cho dù có muốn gọi kêu cứu cũng vô phương. Không có thức ăn, nước uống, không biết đường đi, liệu có giữ được tinh thần, đủ sức cầm cự được không?

Chúng ta lên đường, ít nhiều đều có những mạo hiểm, nhưng không phải là liều mạng, không biết lượng sức. Sống cho niềm đam mê của mình nhưng cũng cần nghĩ tới người khác nữa. Sau lưng mỗi người đều còn có gia đình, người thân, còn có những người lo lắng cho mình. Đừng vì chút giây phút bốc đồng mà khiến cho những người đó phải đau lòng.

nhatrang_cafe
11-09-2012, 18:18
Mình vừa đi Cực đông 2/9 và đã biết đường ra đó. Nếu bạn nào muốn chinh phục Cực đông thì đến Nha Trang có thể alo cho mình số 097 4564 952 để mình giúp đỡ cho chuyến đi của bạn. Mình tên Trung.

AnhsonQ
15-09-2012, 14:26
Ảnh đẹp quá là đẹp ..Cảnh đẹp ..hút hồn người xem...
Biết bao giờ mới tới được nơi này ...!!!! Các bạn là những người HẠNH PHÚC đó..
Có ai đi trong tháng 11/2012 này ? làm ơn cho đi chung với ,vì đi 1 mình rất là nguy hiểm (Yahoo: [email protected])
Cám ơn nhiều lắm

jimmythieu
03-12-2012, 22:36
Mũi Đôi, cực Đông hẹn gặp ngày 22/4/2013. trong chuyến hành trình xuyên việt

fireworkswu
18-12-2012, 01:00
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng (thông tin, sức khỏe, đồ đạc, người dẫn đường) thì đi đến cực Đông không quá khó. Cảm ơn chia sẻ của những anh em đã đi trước.
Mình vừa đi về, thấy trên đường đi có nhiều rác của dân phượt để lại lắm (điển hình như vỏ xúc xích, vỏ bánh). Vấn đề này nói mãi nói hoài mà chẳng thấy xoay chuyển gì mấy (chỉ riêng trong cộng đồng nhỏ này). Vứt mấy bao nilon đó xuống đất, balo của các bạn nhẹ được mấy gram, trong khi môi trường, trái đất tổn hại biết bao nhiêu :(

xomuop2010
05-02-2013, 16:48
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong73.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong72.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong71.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong70.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Di%20cuc%20dong%20voi%20Long%20-%2015-7-2011/Quycoctu_Cucdong69.jpg


còn tiếp


cho em mượn cái hình bông hoa đỏ đỏ kia nhé ;)

danhtho
10-06-2013, 14:41
Mới đi đợt 30-4-2013

https://imageshack.us/a/img441/6441/img6775om.jpg

https://img832.imageshack.us/img832/2775/hnb4271.jpg

https://imageshack.us/a/img29/6360/img6843u.jpg

https://img541.imageshack.us/img541/4316/hnb4436.jpg

https://img507.imageshack.us/img507/2629/hnb4581.jpg

hisensei
12-06-2013, 07:56
Các bác có thể cho em hỏi là khi nào có chương trình phượt Cực Đông tiếp được ko?

congnguyen2812
14-04-2014, 17:17
Đọc bài này để lấy kinh nghiệm. Nhóm phượt của tụi mình mới chinh phục đỉnh Phanxipang và dự định chinh phục Cực Đông vào cuối tháng 5. Bài viết chi tiết và rất cần thiết. Thank :D

danang
04-10-2014, 21:15
Ngày mai có nhóm nào đi Mũi Đôi ko?
Mình đang ở Đại Lãnh, mai nhóm mình khoảng 6 người định đi MũiĐôi nhưng chưa có nhiều thông tin.
Đt: 0905854198

danang
06-10-2014, 18:18
Đã chinh phục được Mũi Đôi
https://lh6.googleusercontent.com/-GZgVHxVEOuM/VDFHlpqqNFI/AAAAAAAAYf4/J8yzNmJXs3o/w944-h534-no/IMAG3114.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-wwHDWxdvChg/VDFRp4rUB-I/AAAAAAAAYnI/0ujcfdHmcAA/w944-h534-no/IMAG3152.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-cmpwoW7dSG4/VDFiFj3QgnI/AAAAAAAAYsA/Vd_9NmhUCwo/w944-h534-no/IMAG3174.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-oJjYA8zJh9c/VDFjuFUVSQI/AAAAAAAAYtM/VHxRb-FwkvU/w944-h534-no/IMAG3180.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-cQ3o-0JyLoo/VDFdBqhIvHI/AAAAAAAAYpc/0POean0Tvno/w944-h534-no/IMAG3161.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-TOJxljBBcLY/VDFNW8i6JHI/AAAAAAAAYkk/wXbCjrirXdE/w944-h534-no/IMAG3139.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/--cKUP4BWy6I/VDFIA6rupOI/AAAAAAAAYgc/yFY7e3BAAFc/w944-h534-no/IMAG3117.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-GA6bHW538gA/VDFFM3DhmZI/AAAAAAAAYd8/uzyzVgrJUZI/w302-h534-no/IMAG3103.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-YyaKMof3Fmg/VDE7SMq1qqI/AAAAAAAAYYE/M14NAYQ2oAM/w302-h534-no/IMAG3072.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-NsZKfMJimvk/VDEvGtp-VeI/AAAAAAAAYUI/BsaDm-8v4Nk/w944-h534-no/IMAG3055.jpg

danang
06-10-2014, 18:20
Đã chinh phục được Mũi Đôi

https://lh6.googleusercontent.com/-WXvJsUTVTW4/VDEunxrVW6I/AAAAAAAAYT8/ZH14Zkkztu4/w944-h534-no/IMAG3054.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-BDba-mmUZvg/VDFCglOj6_I/AAAAAAAAYb4/bzWdUU9bjHo/w944-h534-no/IMAG3092.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-9UIhLuDCshE/VDFGOBT51II/AAAAAAAAYfQ/h1xU3gvr_G0/w302-h534-no/IMAG3110.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-lBTzbAlQBkY/VDFJkDaQPBI/AAAAAAAAYh8/e7lYy7WFpzI/w944-h534-no/IMAG3125.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-n7dWcMExIRQ/VDFm-MnxuqI/AAAAAAAAYvU/TvIbXF4wYwc/w302-h534-no/IMAG3191.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/--qHilP82VpE/VDFhZcn9iJI/AAAAAAAAYro/zgGPdyavfhI/w944-h534-no/IMAG3172.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-B0dZotTvzQE/VDFLI0suKnI/AAAAAAAAYjE/U7Y8aHhZRkg/w944-h534-no/IMAG3131.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-PY3HKgO054I/VDFH5xdDNjI/AAAAAAAAYgQ/N_0JCY8ITYk/w944-h534-no/IMAG3116.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-vGSgOgALSVA/VDEtRxjInlI/AAAAAAAAYTY/aRB3fSL-qgk/w944-h534-no/IMAG3051.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-stXWV9ODwxU/VDFE2czhmMI/AAAAAAAAYdk/6PLOTD1YNKo/w944-h534-no/IMAG3101.jpg

danang
06-10-2014, 18:23
https://lh6.googleusercontent.com/-Q4H-CdI18QA/VDElPScfheI/AAAAAAAAYPc/If10DH6BvYo/w944-h534-no/IMAG3031.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-HLS9pavARsU/VDEkGhK6jMI/AAAAAAAAYOU/wblDjT0hNXw/w302-h534-no/IMAG3025.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-k5embRZXum4/VDJ5KVxFMMI/AAAAAAAAY2A/g3WQ22hRhwA/w640-h480-no/IMG_2232.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-emrlIBM38uo/VDJ5JMtxeEI/AAAAAAAAY1w/wI-KcftZOEI/w712-h534-no/IMG_2108.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/--695a-KSBpE/VDEojvlbRAI/AAAAAAAAYSE/Mv0c-E3-fAs/w302-h534-no/IMAG3045.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-c_bzpCoTCJc/VDJ5JzYMK-I/AAAAAAAAY10/pbW_3BID6Rg/w712-h534-no/IMG_2229.JPG

Daisy1490
14-10-2014, 10:07
Bài này cũng chi tiết http://******.vn/location/5926-chinh-phuc-cuc-dong-cua-to-quoc-su-gian-nan-day-me-hoac.html

crazyfrog
25-11-2014, 09:58
Nhóm mình dự định trek cực đông ngày 2/1 từ sáng sớm đến chiều tối (khoảng 12 tiếng) xuất phát từ nhà chú 3, mình xin được hỏi là với quỹ thời gian như thế có đủ trek cả đi và về không ạ?? xin cảm ơn nhiều.

danang
26-11-2014, 10:57
Nhóm mình dự định trek cực đông ngày 2/1 từ sáng sớm đến chiều tối (khoảng 12 tiếng) xuất phát từ nhà chú 3, mình xin được hỏi là với quỹ thời gian như thế có đủ trek cả đi và về không ạ?? xin cảm ơn nhiều.

OK. Nhóm mình đi như sau:
8h: ở Đại Lãnh
9h: đến Đầm Môn= xe máy
10h: đến nhà chú 3 = xe máy
12h: đến Mũi Đôi = đi bộ
13h: Trở về = đi bộ
16h: đến nhà chú 3 = đi bộ
17h ra đến Đầm Môn= xe máy

Vì nhóm mình không có nhiều thời gian nên đi như vậy. Thực ra đi như vậy rất mệt và không ngắm cảnh và chụp ảnh được nhiều.
Các bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ngắm cảnh sẽ lý thú hơn

Trongvien
20-01-2015, 22:14
bài này phải dc gọi là Cực đông thuở khai thiên lập địa. Mọi thứ vẫn còn hoàng sơ và đẹp quá. Em đi tới lần thứ 3 rồi mà vẫn chưa chán.https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124653&d=1421769333

nuocmat
22-01-2015, 12:44
ố ô, sao em xem các hình nó chấm than hết vậy, có xem được đâu

muidoicucdong
09-07-2015, 09:22
09-07-2015, 09:01
mình chia sẽ một chút kinh nghiệm cho mấy bạn đi cung cực đông này nha .mấy bạn đi như vậy là chi phí quá cao rồi,đi ra tới nhà chú hai châu mà vẫn lấy tiền dẫn đường 500k à..mình có biết một anh là dân bản địa ở đó,đưa đón tận nơi từ đầm môn luôn cũng khoảng 5_600k một đoàn dành cho 10_12 người thôi.còn tàu thì chở từ Bãi Rạng về tới Đầm Môn chỉ có 1tr5 một vòng.một vòng ngược lại từ Đầm Môn ra Bãi Rạng cũng 1tr5 ..còn ăn trưa bình dân thì 40k/phần..có hải sản kèm theo thì 50k .....(70k như chỗ kia thì chết mất)mà nay tại Bãi Rạng có bán đồ hải sản,,nước ướp lạnh,,,cho thuê tàu thuyền,,liều,,,mà thuyền ở chỗ anh ấy thì đưa đón tận đầm môn...giá cả hữu nghị,,có thể thương lượng tùy theo hoàng cảnh mấy bạn nữa,ko nhất thiết phải đủ tiền mới đi được,,,,,,,(Bãi Rạng là điểm dừng chân lý tưởng nhất,,cát trắng sạch sẽ,,,cần mua gì là có ngay,(nay mấy bạn đi chỗ chú hai thì chú ko cho mấy bạn nghĩ ở đó nữa rồi,,,tới một chỗ gọi là ngủ tra tấn...hihi )mình cho mấy bạn số của anh ấy để tham khảo nha........0971 629 404 mình chia sẽ mấy bạn nhiêu đây thôi,khi nào mấy bạn đi rồi sẽ biết...

hv00258
18-07-2015, 15:09
09-07-2015, 09:01
mình chia sẽ một chút kinh nghiệm cho mấy bạn đi cung cực đông này nha .mấy bạn đi như vậy là chi phí quá cao rồi,đi ra tới nhà chú hai châu mà vẫn lấy tiền dẫn đường 500k à..mình có biết một anh là dân bản địa ở đó,đưa đón tận nơi từ đầm môn luôn cũng khoảng 5_600k một đoàn dành cho 10_12 người thôi.còn tàu thì chở từ Bãi Rạng về tới Đầm Môn chỉ có 1tr5 một vòng.một vòng ngược lại từ Đầm Môn ra Bãi Rạng cũng 1tr5 ..còn ăn trưa bình dân thì 40k/phần..có hải sản kèm theo thì 50k .....(70k như chỗ kia thì chết mất)mà nay tại Bãi Rạng có bán đồ hải sản,,nước ướp lạnh,,,cho thuê tàu thuyền,,liều,,,mà thuyền ở chỗ anh ấy thì đưa đón tận đầm môn...giá cả hữu nghị,,có thể thương lượng tùy theo hoàng cảnh mấy bạn nữa,ko nhất thiết phải đủ tiền mới đi được,,,,,,,(Bãi Rạng là điểm dừng chân lý tưởng nhất,,cát trắng sạch sẽ,,,cần mua gì là có ngay,(nay mấy bạn đi chỗ chú hai thì chú ko cho mấy bạn nghĩ ở đó nữa rồi,,,tới một chỗ gọi là ngủ tra tấn...hihi )mình cho mấy bạn số của anh ấy để tham khảo nha........0971 629 404 mình chia sẽ mấy bạn nhiêu đây thôi,khi nào mấy bạn đi rồi sẽ biết...

29/8 này mình cũng đi cực đông, nhưng đên giờ vẫn chưa biết phải lên lịch trình thế nào (vì mình chưa đi bao giờ). Bạn có thể tư vấn cụ thể hơn giúp mình không? Mình muốn thuê một người dẫn đường từ A đến Z cho nhóm của mình (nhóm mình có 4 người) - Bao gồm: tư vấn, đi cùng để dẫn đường, thuê các vật dụng cần cho chuyến đi. Thanks bạn!

codaihai
19-07-2015, 18:27
E là dân ở Vạn Ninh chính gốc mà chưa được đặt chưn đến đó!Xấu hổ thật!
Nhưng theo E được biết điểm cực đông là Bán đảo hòn gốm.

mình ở đại lãnh tết này về sẽ đi cực đông, bạn có hứng thú thì tham gia :)

tuongnhi90
20-08-2015, 12:49
mình ở đại lãnh tết này về sẽ đi cực đông, bạn có hứng thú thì tham gia :)

Anh ơi, em và bạn em cũng có ý định trek cực Đông vào Tết âm 2016. Anh ở Đại Lãnh luôn ạ? Anh có plan chưa? Bọn em đang lên plan đây. Anh định đi vào ngày mấy? Chúng em định ngày mùng 4 âm (10/2) sẽ xuất phát từ HN bay vào Tuy Hòa :) Có gì anh em mình giao lưu nhé :D

thuhang140395
15-09-2015, 22:34
dạ cho e hỏi một vài vđề đc k ạ. 20-21/10 tới e có ý định trekking mũi đôi cực đông. nhóm e chỉ 2-3 người thôi ạ. sáng 20 e bắt đầu đi từ nha trang bằng xe máy. cho e hỏi đường đi từ nha trang đến đến địa điểm để gửi xe để bắt đầu trekking, người dẫn đường ( nếu có thể e cũng muốn tự đi ), ăn uống, chỗ thuê lều ( vì e đi từ hnoi vào nên k tiện mang lều )... vì lần đầu đi xa nt mà tự đi nên e cũng k biết là đã đủ chưa
nếu có thể thì ghi rõ cho e vs ạ. e là sinh viên nên chi phí hạn hẹp. với cả e muốn hỏi ở đó có chỗ nào ngắm san hô đc k ạ. e cảm ơn nhiều nhiều ạ

muidoicucdong
14-10-2015, 12:41
lần sau bạn nào thích đi cực đông thì liên hệ với mình nha!đây là bản giá mà mình bán đồ ngoài bải rạng nè.nước ướp lạnh tất cả 15k /chai. cơm tối 50-70k /phần,vì ngoài này đường vận chuyển khó khăn hơn mấy chỗ khác.lều 4 tại bãi rạng 150k.tại đầm môn 100k.hải sản mực tươi 200_250k/kg tùy theo loại.dẫn đường 400k một đoàn trên 10 người tính thêm 1 người 50k.đưa đón tận Đầm Môn nhé! còn thuyền 1tr5 một vòng từ bãi rạng về Đầm Môn ko phải đi bộ qua đồi cát. nhưng phải gọi trước cho mình trước hai ngày nhé! sđt 01659994929 phục vụ 24/24. còn những bạn đi cưc đông nếu đến trước một ngày mà chưa có chỗ nghĩ thì liên hệ với mình để mình lo chỗ nghĩ miễn phí nha!có nhà người quen giữ xe 10k/chiếc,tắm nước miễn phí.

Longa
29-10-2015, 14:49
tháng 12 có ai đi mũi đôi không, mình muốn đi mà k có ai đi cùng cả

2ttbp
04-01-2016, 12:36
Bác nào có tracklog cực đông mũi đôi cho em xin với ạ. thanks

minksxuyenviet
28-01-2016, 16:35
Ra tết âm (01/03/2016) mình đi xuyên việt (một mình) bằng xe máy từ Hà nội. Muốn khám phá cực đông. không biết có bạn nào đi cùng đợt đấy không? Khoảng ngày 08 - 10/03/2016 sẽ có mặt tại Nha Trang và bắt đầu trinh phục cực đông. Hy vọng có bạn đồng hành trinh phục cực đông (0904.447.118).

dngocnhan
02-04-2017, 18:06
Có bạn nào muốn đi mũi cực đông ngày 13/05 và 14/05 không xin nhóm cùng nhau đi ? Hy vọng có ai đó cùng ý tưởng

HuyenTonKin
04-04-2017, 11:05
Bạn có muốn đi cùng bọn mình đợt nghỉ lễ 30/4 này không?

mr_mobi
12-04-2017, 17:33
Mình ở Nha Trang cũng sẽ cố đến cực Đông 1 lần, hành trình đi cực đông khá mệt đặc biệt mùa hè đi cua các bãi cát rất nóng

kedachet
11-06-2017, 22:26
bác ơi, cho em xin chi tiết trên bản đồ được ko, Tết này cũng muốn múa thử 1 phát xem được ko.