PDA

View Full Version : Cô tô, 02-04/07/2010



Thuan Anh
13-06-2010, 00:20
Sau chuyến leo Fan "thành công"; nhà FLT quyết định làm thêm một vụ đập chén nữa tại Cô Tô.

Sơ bộ chuyến đi là thế này:

1. Thời gian: chiều 02/07/2010 đến tối 04/07/2010 (các mốc thời gian này là tính thời điểm có mặt tại HN)

2. Lịch trình sơ bộ:
- Chiều 02/07/2010 xuất phát từ HN lúc 17h30 hoặc 19h00 (tùy loại xe); ngủ đêm tại Vân Đồn
- 03/07/2010: lên Tàu ra Cô Tô; đặt phòng; loanh quanh, chợ búa. Cắm + đốt lửa trại đêm tại bãi Vàn Chải hoặc Hồng Vàn (cái này đang cần sự tư vấn của anh chị em)
- 04/07/2010: Chơi Cô Tô buổi sáng, chiều lên tàu về Vân Đổn. Đốc xe về HN.

3. Các vấn đề liên quan
- Xe: đội hình đủ 15 trở lên sẽ tự thuê xe đi cho chủ động. Không ai phải bỏ ngày làm, ngày học.
- Nhà nghỉ: trước khi đi sẽ gọi điện đặt trước ở Vân Đồn và Cô Tô.
- Đồ cắm trại: Thuê từ HN vác đi theo (Chắc có lều bạt, đồ nấu nướng)
- Ăn uống: ăn trưa, tối tại nhà hàng ở Vân Đồn và Cô Tô. Đêm cắm trại sẽ mua hải sản ở chợ. Hum đầu xuống muộn chắc cũng nên gọi điện đặt trước; hải sản chắc cũng phải gọi đặt trước để người ta mua hộ từ sáng.

4. Kế hoạch chuẩn bị
- Thời gian đăng ký: từ nay tới hết 20/06/2010 (thời gian này có thể thay đổi sớm hơn nếu số lượng đăng ký đã đông)
- Off chốt danh sách + đóng tiền đặt gạch 20/06/2010

5. Các nhóm hậu cần: Các đồng chí tham gia xem mình có thể lo vấn đề nào dưới đây thì đăng ký; NGHIÊM CẤM đóng tiền và ngồi không.
- Thủ quỹ và quản lý, điều hành: phụ trách thu tiền, điều hành, đốc thúc, kiểm tra công việc các nhóm; lên chương trình đi lại, thăm thú.
- Xe cộ + nhà ăn/nghỉ: phụ trách lo các vấn đề chuẩn bị xe cộ; liên lạc chỗ ăn, ngủ, nghỉ của anh em.
- Ăn uống: bao gồm đồ ăn nhẹ trên đường; đồ ăn cắm trại ngoài bãi; và các thể loại năng lượng khác mà các bạn có thể nghĩ ra + dụng cụ chế biến
- Đồ cắm trại: lều bạt, gậy gộc, bếp núc, xoong chảo...
- Vui chơi giải trí: thiết kế chương trình, tuyển MC, ca sĩ, kịch sĩ mua vui cho anh em.

6. Kinh phí: Chi phí cố gắng gói trong khoảng 1T. Đội thủ quỹ, quản lý xem xét chương trình và tính toán chi phí cụ thể. Tiền sẽ đóng theo từng đợt để lo công việc chuẩn bị; còn lại ăn tiêu đến đâu thu đến đó.

7. Các thành viên đã đăng ký tham gia và một số công việc đã được phân công:
- Hoẵng (Thuần Anh)
- Son.pt: phụ Rùa vấn đề xe cộ
- Trithuc37
- Trung rùa con: lo hỏi các vấn đề liên quan đến xe cộ
- HươngFLT
- Quvuthudu & bạn
- Nautilux: tham khảo + đặt trước nhà nghỉ/ăn tại Vân Đồn
- Hieu.nguyenduc

8. Liên hệ tạm thời: Hoẵng (Y!M: annie_greenfield / Fone: 01287.043.778)
Hiện cần tuyển gấp nhân sự quản lý và thủ quỹ nhé. Đồng chí nào có khả năng thì xung phong vị trí này nhé :D

life_04go
13-06-2010, 00:25
Máu lắm, nhưng sáng 3/7 công ty em có buổi họp quan trọng không bùng được. :(

Thuan Anh
13-06-2010, 00:31
@Gạch: hiện giờ các đồng chí cứ ném gạch, đá thoải mái :D.

@Tường: có fải họp tăng lương, thăng ngạch ko mà quan trọng thế em?. Không phải thì bảo sếp dời đi; sếp ko chuyển thì oánh bỏ mợ sếp đi :))

c.37
13-06-2010, 08:47
Em ném gạch nhé. E la liếm thôi.Không làm dc gì hết :D

son.pt
13-06-2010, 15:25
Mọi người vào quăng gạch thoải mái đi, càng đông càng vui.

DreamVN
13-06-2010, 19:31
Thời gian cũng còn tương đối dài dài, mà công việc thì chả có kế hoạch gì cả. Nhiều khi cứ bụp một phát là bị lôi cổ đi xa. Vì thế, tạm thời cho nhà tớ gửi nhờ 2 xe gạch nhé!

quvuthudu
13-06-2010, 19:55
@ bác Dream gửi những 2 xe gạch, mà hôm đó ko đi anh em mang gạch đến nhà bác đổ trả đấy :))
@ Hoẵng ơi, cả Thủy cũng đi đấy nhá, nên tớ có 2 file đính kèm
Tớ tìm thấy cái này trên phuot về vụ thuê lều trại này mọi người tham khảo nhé https://www.phuot.vn/threads/7723-Cho-thu%C3%AA-L%E1%BB%81u-tr%E1%BA%A1i-%C4%91i-ph%C6%B0%E1%BB%A3t

pharm
13-06-2010, 21:36
Em có tội lớn khi quên không đi off, em 100% đi nên chắc không phải gạch vữa nữa :)

lee_jee_ooh
13-06-2010, 22:04
Ném phát ròi chuồn có được ko hả cụ Hoẵng ??? :))

hahuta22
13-06-2010, 23:09
Chưa chắc lắm, nhưng cũng đặt cục gạch lại, mà dạo này là mùa bóng đá đề nghị off ko trùng vào giờ đá bóng nhé, như buổi off hôm qua là ko đi đc. :D

hoamoc
13-06-2010, 23:13
Ném phát ròi chuồn có được ko hả cụ Hoẵng ??? :))

Lee máu thế, đâu cũng thấy ném đá :D

hu*o*ng.FLT
13-06-2010, 23:16
sau buổi ọp ẹp đìu hiu, thấy chị Hoẵng thông báo là cần tuyển thủ quỹ, em về nhà trằn trọc cả đêm không ngủ được, hôm nay rụt rè xin nhận chức. :)) Tại em thấy nhà em tuy ở phố nhỏ nhưng mọi ng hay qua lại nên thuận tiện việc nộp tiền và hết thứ 4 tuần này e chỉ ở nhà ăn chơi dài nên có thể loăng quăng mua bán được. Nhà e đăng kí 2 xuất nhá!

foxquat
14-06-2010, 00:25
Xin chân đưa tiễn :D

Thuan Anh
14-06-2010, 00:35
@Mút: tội của cậu là rất rất lớn vì luôn quên việc cần nhớ :T :T :T

@ Lee: ném đi.. rồi chuồn.. rồi tôi tóm, tôi ném trả lại luôn.. mà sao chị nghe nói chú lại chuyển thành rập ròm Y Tý hả?. Nhóm mình chạy thẳng luôn từ HN đấy, ko đi tàu nữa đâu

@Trek: cụ lại cười cho đủ chỉ tiêu câu chữ ah :)). Ngày đẹp giờ đẹp mà không thấy cụ ra đưa tiễn, chúng con lái thẳng xe về nhà cụ nhé :D


@Hương, Moo: đoàn mình 2 thủ quỹ nhé :D. Các nhà cứ quăng gạch đá. Đến 20 đóng tiền là chốt hạ; lo xe cộ và mua-thuê đồ lun. 2 nường tính toán xem thu lần 1 tầm bao nhiu tiền là đủ để lo các khoản đó. Còn trên đường đi, mình ăn tiêu đến đâu, thu tiếp đến đó

@All: chẳng nhẽ giờ lại ọp buổi trưa để né giờ bóng?...
Mọi người xem mình đi chuyến này cần mang những gì thì lên list đi. Để xem thứ gì cần mua, thứ gì cần thuê và thứ gì anh em cướp của nhà mang đi xài được (kiểu như bếp cồn của nhà Hương ý ;))

DreamVN
14-06-2010, 07:31
:TLại có mõm thối chõ vào rồi... mắm! thủi thui thủi thủi :T

noroyoko
14-06-2010, 09:00
Nhà Thuận Anh cũng đi coto à, nhà tớ cũng đi đợt cuối tháng 6 này đoá, hì.. Nhà tớ đi trước về phổ biến lại kinh nghiệm cho nhà ấy nhá :))

Phương Hoàng
14-06-2010, 11:20
Không ném đá, cũng không đặt gạch! Chân đưa tiễn cũng không đăng ký được.... :(

Nhìn mọi người xôn xao đi chơi mà ham hố!!! :(( Thế nhưng mà....

Fan Lang Thang ơi, nhớ quá cơ!!! :((

trithuc37
14-06-2010, 11:44
Xin chân đưa tiễn :D
Bác ơi bác mất tích em nhớ bácnhắm ý nhớ 2 em xanh đỏ và 5D II của bác nựa :):):D:D:D:D

trithuc37
15-06-2010, 00:49
Kéo lên không nó trôi mất>Em dịnh xe máy với vài người có ai máu không ạ??????????????????????

hu*o*ng.FLT
15-06-2010, 01:54
tốt quá,có tri thức đi xe máy xuống sớm đi chợ cho cả đoàn rồi :))

fashionfurniture
15-06-2010, 09:22
Nhóm mình 17 này cũng đi CT, sau khi ăn đạn sẽ phổ biến kinh nghiệm ngay cho đoàn các bạn nhá. Có ngay 1 cái đã bị là nếu muốn đặt phòng nhà khách ủy ban tại Ct thì sớm sớm chút, bọn mình đặt trước 1 tuần mà k đã hết roài. hi

danganhkd
15-06-2010, 09:58
Đặt 2 cục gạch ... hộ người khác nhá :(

Thuan Anh
15-06-2010, 10:10
Cái nhà khách ủy ban hình như có bác Minh bên Fượt cafe đặt cho tour hết rùi hay sao ý!. Vừa mới có bạn mún join đội mình cùng 6 cục gạch thông báo là tầm đó nhà nghỉ ủy ban đã được book hết rùi. Anh em hỏi nhà nghỉ khác, để xem nhà nghỉ đó gần bãi nào, mình còn sắp xếp cắm trại bãi đó cho tiện.

trithuc37
15-06-2010, 10:35
Cái nhà khách ủy ban hình như có bác Minh bên Fượt cafe đặt cho tour hết rùi hay sao ý!. Vừa mới có bạn mún join đội mình cùng 6 cục gạch thông báo là tầm đó nhà nghỉ ủy ban đã được book hết rùi. Anh em hỏi nhà nghỉ khác, để xem nhà nghỉ đó gần bãi nào, mình còn sắp xếp cắm trại bãi đó cho tiện.
Đã tham khảo 1 bai bên TTVN vừa mới đi về post luôn cho cả nhà xem nhưng thông tin tớ nghĩ là cần thiết thôi nhá
-Đầu tiên là lịch trình của họ từ hà nội xuống đến coto này

10 người chúng tôi rồng rắn nhau từ 6h chiều thứ 6 (19/06), còn ghé qua cả Bắc Ninh ăn Vịt quay (ngon hơn HN nhiều ý!) ... rùi qua Mạo Khê, Đông Triều ... mặt mũi đứa nào cũng lấm lem đen sì vì muội than, k thể nhịn được cười, hài dã man!
Dừng nghỉ chân trước cổng vào Tuần Châu:
Đến Vân Đồn tầm 11h, công cuộc tìm ksạn cũng k vất vả lắm, 2 sới bài đc lập ra thâu đêm, cho nên k ngắm đc bình minh tại Cảng Cái Rồng, chẹp, hơi phí! Nhưng bù lại, cười và cười, nghiêng ngả ... cũng no và xoá tan bao cơn mệt mỏi ... Tôi đã hiểu tại sao tôi đi nhiều là vì thế! Tiếng cười đâu fải muốn mua mà dễ!
Sáng (ngủ đc chừng 1 tiếng đã fải dậy ) còn ra cảng sớm xí chỗ cho người và xe ... díp tịt cả mắt! Thuê khiêng xe lên tàu 30k/xe! Nhìn thế này, đúng là k thuê thì chịu chết!
gần 4 tiếng lênh đênh trên vịnh Bãi Tự long...
Cuối cùng cũng thấy đc Cô Tô rùi kìa ...
-Rồi đến nhà nghỉ nhé
nên đặt được phòng ở tầng 3, 2 fòng thông nhau có rất nhiều cửa sổ (tránh nóng cực hiệu quả vì trên đảo không có điện vào ban ngày) ... Thu xếp đồ đạc, nhận fòng xong cũng đến giờ ăn trưa, nhưng thú thực là nóng và mệt quá! Nuốt không trôi, còn khá nhiều thức ăn, fí ghê!
Măm xong, tranh thủ nghỉ trưa ... Em và con bạn đi lang thang, vớ được cái võng gần hàng ăn và làm quen được 1 bác chủ nhà dễ thương, xin luôn số đthoại ...( Em tìm thấy rồi và gửi cho thuần anh nhá) Nhà nghỉ cực rẻ, và nhìn thẳng ra biển lun, hem fải đi đâu xa cho mệt! Gió mát lồng lộng nữa chứ! Thuê nhà khách thì có thể thương lượng vụ có điện cả đêm ...

Tổng phí của họ này
Nhóm tớ 10 người, mỗi người đóng 700k (xăng xe tự túc) về tổng kết vẫn thừa 1 it nhé!
Tàu xe ra coto của họ nữa này Nhưng từ bến tàu cái Rồng, thuộc huyện đảo Vân Đồn ra Cô Tô là gần 4h đi tàu, chỉ có 1 chuyến sáng xuất fát từ bến lúc 7h và rời đảo lúc 12h trưa (Nếu thuê tàu riêng, thì giờ jấc thoải mái). Xe máy có thể vác đc lên tàu nhưng fải ra xí chỗ thật sớm, không thì không có chỗ để xe đâu nhé!
Nếu bạn kết hợp đi cả đảo Quan Lạn, thì cũng có thể đi từ Quan Lạn ra Cô Tô.
Còn 1 bến tàu Bãi Cháy nữa (hồi tớ đi Quan Lạn là đi từ bến tàu này), k bit có đi thẳng ra Cô Tô được không - mình chưa có thông tin! Nếu đi được thì đi từ đây, đỡ fải đi xuống Vân Đồn ...
Nhưng ra Vân Đồn chơi, cũng có bãi dài đẹp và yên bình lém mà!
Xe máy ra đảo cũng hơi nhọc thật, nhưng vui là chính mà bạn, quên hết cả mệt nhọc ngay! Không thì lên đảo, thuê xe máy (150k/ngày) lượn lờ cũng được

@ All : Nếu bác nào đi xe máy thì Pm với em nha.ít nhât 2 3 người mới dám đi:(

THEnjoy
15-06-2010, 12:18
muốn đi vụ này quá nhưng đi y tý xong về thành con nợ mất rồi :((
Em ngồi Hóng vậy :-<

phamtung
15-06-2010, 14:58
Theo tớ không lên cắm trại tại biển vì nó hơi xa trung tâm, cũng hơi buồn vì có thể sẽ có nhiều đoàn ra có thể đốt lửa trai, giao lưu..... Phía ngoài bờ biển trước mặt tượng bác hồ là có thể cắm trại thỏa mái rồi.
Chỉ sợ thời tiết không thuận lợi chứ ok thì cắm 1 trại to và thuê 1 phòng ở nhà dân để lấy chỗ tắm, rửa, ỉa đái ;)) và để đồ đạc ( Trường hợp không thuê được nhà khách Ủy Ban).
Tớ làm cùng với Minh chuyên chạy tour này, nên có 1 số kinh nghiệm, nếu các bạn cần thông tin hoặc điều gì cứ PM tớ

Thuan Anh
15-06-2010, 21:52
Bác Tùng ơi, cho em hỏi cái là có thông tin muốn cắm trại ngoài bãi thì phải xin phép. Cái thông tin này có đúng ko ạ?. Và nếu đúng thì xin phép ai, ở đâu, như thế nào ạ?.

rainy_no1
15-06-2010, 22:37
ôi thik the, mình em chua dc di bao jo.Thay moi ng noi vui nghe da thik oy.

Thuan Anh
15-06-2010, 22:55
20 tới off fát + đóng gạch lun. Trước ngày đó mình sẽ pm cho cậu :D

hah177
16-06-2010, 00:34
Haizz. E h thành con nợ rồi. lần này ở nhà hóng các bác thôi

Lâm Thiếu Gia
16-06-2010, 02:07
tiếc ghê nhỉ, em lỡ đi MCC 7/7 rồi, đi như này thì khít quá
thôi đành hẹn cô tô tập sau vậy T.T

phamtung
16-06-2010, 08:50
Cắm trại tại Cô Tô đến giờ phút này là chưa cần phải xin phép bạn ạ. Chắc phải 2,3 năm nữa mới phải xin phép ;))

Thuan Anh
16-06-2010, 10:18
tiếc ghê nhỉ, em lỡ đi MCC 7/7 rồi, đi như này thì khít quá
thôi đành hẹn cô tô tập sau vậy T.T

Chú này có lịch giống mình nhưng ngược lại. Tớ đi MCC 24 này đây. Đồng chí cần gì thì tớ tiền trạm lun cho :D

@All: CN này off đặt gạch tầm 300k/người nhỉ. Đồng chí nào ném gạch rùi mà không đi thì tiền bị xung công đấy nhé (beer)

Nhà rùa và anh Sơn hỏi xe đến đâu rùi?.

Nhà nghỉ thì Trí Thức vừa gửi cho tớ số một nhà nghỉ của dân ở gần đó rùi; chiều tớ sẽ gọi. Mình cũng không cầu kì vụ phòng nghỉ vì đã xác định cắm trại ờ ngoài. Mình chỉ cần chỗ hái hoa, đi vũ trụ kín và hợp chuẩn quốc gia 1 tí thui, nhỉ :))

TRÍ THỨC: Người Cô Tô ko nghe được giọng Nghệ An nhưng người HN chắc được --> giao nhiệm vụ chạy ra umove hỏi thuê lều trại nhé! [Gọi điện hoặc Y!M mà hỏi]

trithuc37
16-06-2010, 17:43
Chú này có lịch giống mình nhưng ngược lại. Tớ đi MCC 24 này đây. Đồng chí cần gì thì tớ tiền trạm lun cho :D

@All: CN này off đặt gạch tầm 300k/người nhỉ. Đồng chí nào ném gạch rùi mà không đi thì tiền bị xung công đấy nhé (beer)

Nhà rùa và anh Sơn hỏi xe đến đâu rùi?.

Nhà nghỉ thì Trí Thức vừa gửi cho tớ số một nhà nghỉ của dân ở gần đó rùi; chiều tớ sẽ gọi. Mình cũng không cầu kì vụ phòng nghỉ vì đã xác định cắm trại ờ ngoài. Mình chỉ cần chỗ hái hoa, đi vũ trụ kín và hợp chuẩn quốc gia 1 tí thui, nhỉ :))

TRÍ THỨC: Người Cô Tô ko nghe được giọng Nghệ An nhưng người HN chắc được --> giao nhiệm vụ chạy ra umove hỏi thuê lều trại nhé! [Gọi điện hoặc Y!M mà hỏi]

Chẹp chẹp mới không vào có 1 buổi sáng mà trôi nhanh ghê gớm>hỏi rồi.khổ lều 4 nguoi 110k/ ngày lều 6 người 180k/ngày .hix.Vác bạt nhà mình đi làm lêu thôi.Dắt quá

danganhkd
16-06-2010, 18:49
Chủ nhật tớ đi off đc ko cả nhà ;))

Đồng i' vác bạt ra mà làm lều 2800m còn ngủ được huống j 0m hehe

Tự làm lều cho nó máu :))

Thuan Anh
16-06-2010, 20:41
Gậy gộc, bạt bủng chắc đủ cả. Hay anh em cắm lều kiểu 2800 hoặc lều Tam Đảo cũng được nhỉ?. Cuối tuần này tớ đi mua cái túi ngủ là ấm chỗ.. là lá la.. [Thấy một nhóm 6 người định đi cùng mình bảo trên đó có chỗ thuê lều bạt được]

Chủ nhật bạn Anh đi off còn mang 2 cục gạch của bạn Anh đến nữa mà :p

trithuc37
16-06-2010, 20:47
Gậy gộc, bạt bủng chắc đủ cả. Hay anh em cắm lều kiểu 2800 hoặc lều Tam Đảo cũng được nhỉ?. Cuối tuần này tớ đi mua cái túi ngủ là ấm chỗ.. là lá la.. [Thấy một nhóm 6 người định đi cùng mình bảo trên đó có chỗ thuê lều bạt được]

Chủ nhật bạn Anh đi off còn mang 2 cục gạch của bạn Anh đến nữa mà :p
21 nhà cháu thi rồi.Sẽ gặp và đóng xiền thuần anh sau vậy.hix

Thuan Anh
16-06-2010, 21:56
Thi cử mà cũng fải xoắn. Vác mặt ra mà đóng tiền rùi về!. Sẽ off gần khu nhà chú để chú chạy ra cho nhanh nhé!

moo
16-06-2010, 22:57
CN này mọi người định off lúc mấy giờ? Nhà tớ ở ngoại thành hơi xa, CN cũng đi đám cưới ở Cầu Giấy buổi trưa. Thông thường từ nội thành 8pm tớ nên đi xe về nhà (cho an toàn).

Nếu mọi người off muộn thì Hương làm thủ quỹ chính nhé. Tớ sẵn sàng phụ Hương khoản tính toán chi li.

Về tiền đóng hôm off: tính sơ thì: xe khách khoảng 80k, đến ngã 3 Vân Đồn đi vào 9km bằng taxi (chỉ có xe 4 chỗ, chắc tầm 100k/4 người). Nhà ở không biết cách Cái Rồng bao xa (cộng tiền nhà ở 1 đêm, cộng tiền xe ôm từ nhà trọ đến cảng), sau đó là tiền tàu (khoảng 80k) (vì đến Vân Đồn đêm khuya mà lục đục thu tiền thì mệt), vậy mọi người nên đóng khoảng 400k trước (dư dả để mua-thuê đồ).

Nếu off muộn mà tớ ko đi được, nhờ ai có số tk VCB cho tớ chuyển tiền vậy.

Về xe cộ: Nếu đi từ Mỹ Đình chỉ có xe Ka Long xuất bến 8pm, nếu đi từ đó, tớ có thể ra bến hỏi vé & xe cho (vì tớ làm ngay đối diện bến xe).
Nếu đi từ Lương Yên thì hình như có chuyến sớm hơn, cái này tớ đọc ở đâu đó, để check lại sau.

Cắm trại thì ok, sợ chị em không có chỗ kì cọ, toilet thì oải phết. Chả nhẽ cứ ra biển? :D

Thuan Anh
16-06-2010, 23:15
Đóng ít một là để đỡ gánh nặng cho thủ quỹ thôi! Và giảm thiểu các rủi ro về tài chính. Đông thì thuê béng xe cho nhanh; thuê xe thì cũng chưa thanh toán hết tiền xe từ lượt đi mà. Phương án này, nhà rùa hỏi xe đi rùi chủ nhật quyết.

Mua đồ mà không thuê trại từ đây nữa thì càng dư dả. Mua đến đâu, thu đến đấy, hơi lích kích một tí nhưng vẫn lý do như trên [Chứ như lần trước cầm cả cục của FLT, tớ là tớ run tay lắm]. Nên 300k chắc là tạm đủ xài rùi.

Nhà nghỉ xuống đó sẽ hỏi nhà nghỉ của dân (giờ dịch vụ ở đó ko thiếu và yếu như xưa nữa đâu; nghe đồn khách du lịch làm dư dân đảo rùi). Chị em có chỗ chui ra chui vào, vệ sinh đúng quy cách. Anh em ko ngại thì cứ xuống biển; nhưng nghe nói nước biển ở đây trong; làm chuyện xấu là dễ bị phát hiện lắm :))

Hum đó tớ sẽ liên hệ trước với Moo xem có thuận lợi cho việc đến off của Moo ko; ko thì sẽ tính phương án tiền nong của moo sau nhé :D

trithuc37
17-06-2010, 11:59
Off ở trà đá nghĩa tân để nhà cháu chạy ra cho kịp.khà khà :D

foxquat
17-06-2010, 13:06
Nếu định chăng lều thì cũng tập dựng ở nhà trước đi... ko đến đó lại loay hoay... mặc dù cũng không khó khăn gì.

Thuan Anh
18-06-2010, 10:57
THÔNG BÁO OFF CÔ TÔ (02-04/07/2010)

- Thời gian: 8h30 sáng chủ nhật 20/06/2010 (đi ăn sáng rùi về uống cafe, hợp lý quá nhé!)

- Địa điểm: Teddy Cafe - 104 Đào Tấn

- Nội dung: Chốt danh sách, đóng tiền đặt gạch. Thống nhất phương thức đi lại, ăn ngủ nghỉ. Phân công công việc.

- Đặt gạch: 300.000/người (ai mà đóng tiền rùi bỏ thì chúng tớ bye các bạn và các bạn bye 300k nhé :D)
(Những đồng chí do hoàn cảnh khách quan không đến off được (như em Châu nhỉ) thì có thể tạm thời liên hệ với tớ, để tại buổi off sẽ hỏi thăm thủ quỹ chính thức và báo lại cho mọi người phương thức đóng tiền sau đó)

- Liên hệ: Hoẵng (01287.043.778)

hu*o*ng.FLT
18-06-2010, 14:21
Trời ơi, đừng off buổi sáng! :(( nhà e 2 người lúc đấy còn đang bươn chải trên Tân Thanh buôn người kiếm tiền về đóng cho vụ Cô Tô!

amunike
18-06-2010, 16:57
Ai chọn địa điểm ọp khéo thế, cách nhà tớ 3 bước chân, cho đặt cục gạch đi ọp nhé.
Khả năng là không đi cô tô được rùi, Cty tớ đi nghỉ mát từ mùng 5-8/7.
Đi liền một lèo thế vợ nó cắt....cả nhà cả cửa còn mỗi cái đấy đáng giá nhất:)):)).




Đáng giá nhất trên người tớ là cái ví tiền=))

amunike
18-06-2010, 17:02
Trời ơi, đừng off buổi sáng! :(( nhà e 2 người lúc đấy còn đang bươn chải trên Tân Thanh buôn người kiếm tiền về đóng cho vụ Cô Tô!

Khả năng em Hương bị đưa sang Tung Của là rất cao (mấy ngày sau lại có tin "còn gì dã man hơn khi cần tiền đi phượt tên...đã nhẫn tâm bán ...):))

HoaBup
18-06-2010, 20:15
hê, các bác cho em join vụ này với nhé :D???

Định đi theo tour của anh Minh (vì rủ rê bọn bạn mà chẳng đứa nào đi cả hu hu), rồi thấy vụ này có vẻ hay ho ... nên cả nhà cho tớ bám càng với nhé :D?? ^^ được không được không?

Thuan Anh
18-06-2010, 21:57
@Amunike: anh nghĩ gì mà bảo Hương bán được. Em sợ bên đó nó trả về nơi sản xuất lắm :))

Anh đi Cô Tô đợt này thì vợ anh cắt cái quan trọng nhất của anh - mà theo anh nói là cái ví. Còn anh không đi, em sẽ đếm 3 bước chân từ quán, sang nhà anh và cắt cái không mấy quan trọng của anh - mà theo em nó sẽ là cái "để duy trì nòi giống" :))

@Hương: vợ chồng cô cứ dắt díu nhau lên đấy đi. Cô thủ quỹ rùi thì đóng tiền lúc nào chẳng được :)) Tôi thu tiền hộ cô rùi về gặp tôi lấy nhé :D

@Búp: mời nàng cứ bám nhé :D

HoaBup
18-06-2010, 23:03
:D, tớ là Hoa Bụp ạ ^^

Tớ đang, và sẽ lôi kéo thêm một số đối tượng xấu :D! Hẹn mọi người CN nhé ^^

SocolaCat
19-06-2010, 09:34
Mình nghĩ là mọi người nên thuê xe để chủ động vì thời gian đi của mọi người trùng vào đợt thi đại học, nếu đi xe khách sẽ rất đông, xe dừng lại nhiều đón bắt khách dọc đường làm thời gian đi từ HN xuống QN và về của mọi người dài hơn gây mệt mỏi. Mình là người Hạ Long mà nên mình biết khá rõ về đi xe vào những dịp này, mệt mỏi lắm, chèn ép, dừng liên tục.... Mình vướng đưa em đi thi ĐH chứ ko cũng tham gia cùng mọi người! Chúc mọi người đi chơi vui vẻ !

Thuan Anh
19-06-2010, 13:12
Mình cũng muốn sử dụng đến phương án thuê xe; chỉ sợ mọi người kêu phương án xài sang quá ^^!

Tuy nhiên, nếu có đi xe khách đợt này chắc cũng ko sợ đông vì lý do thi đại học. Vì chiều mùng 2 đi từ HN thì tầm đó là các sĩ tử đã phải có mặt ở HN để hum sau còn đi tập trung; nên di chuyển đi chắc không lo. Di chuyển về thì đúng hum mùng 4 các cháu nó cũng đang thi. Đi đợt này cũng chủ yếu tránh cái đông đúc của HN mấy ngày thi nữa mà :D

phamtung
19-06-2010, 13:31
25/6 này tớ đi ra đấy rồi, tiếc nhể các cậu lại đi vào 2/7 . Hi vọng 2/7 có đoàn nào contact thì ra tiếp ;))

moo
19-06-2010, 21:28
Hoẵng ơi, mai CN tớ đi đám cưới ở khu Cầu Giấy, từ 7.30am tới khi tàn tiệc. Nếu tầm mọi người off mà tớ tranh thủ lúc nào thì sẽ alo cậu. Nhưng cậu tính cho tớ phương án đóng tiền khi tớ ko đi off được nhé.

Thuan Anh
19-06-2010, 22:39
@ Moo: ok nàng!. Đằng nào thủ quỹ ngày mai cũng đang lang thang trên Tân Thanh tìm mối "bán mình" cơ. Tiền nong dàn xếp được :))

@All: nhớ là ọp buổi sáng nhé. Các vị đừng buổi tối mới mò tới, lại mất mấy trận độ bóng :))

môicong
20-06-2010, 16:01
Đã chốt danh sách chưa chị ơi,hôm nay e mới đọc bài này :(

Thuan Anh
20-06-2010, 17:03
Danh sách chưa chốt. Vì đội này đi off đông vui quá cơ ý.

Nhà Hương Rùa khi nào về thì ới Hoẵng nhé!

trithuc37
20-06-2010, 18:57
Danh sách chưa chốt. Vì đội này đi off đông vui quá cơ ý.

Nhà Hương Rùa khi nào về thì ới Hoẵng nhé!
Hix xin lỗi Hoẵng lần nữa nhá.tại mai Nghé đi thi mà Kinh sử chưa thông nên phải ngồi nhà.Sẽ đưa trực tiếp cho nhà Rùa sau

nautilux
20-06-2010, 23:27
Cả nhà ơi, tình hình thế nào rồi? Xin lỗi vô cùng mấy hôm ngập ngụa trong mấy việc nên quên béng mất việc lên diễn đàn báo cáo. Tình hình là tớ đã hỏi rồi, Vân đồn thì nhà nghỉ nhiều, giá cả phải chăng (cụ thể cả nhà chờ đến mai hỏi lại cho kỹ nhé!). Chỗ ăn ngon bổ rẻ (tức là k đắt bằng mấy chỗ bên cạnh cũng đc cập nhật rùi), chỉ chờ chốt danh sách là chúng ta có quyền đặt phòng.

Việc đi về đó giá xe như thế nào rồi em Hương nhỉ :D Có một điều tớ hơi băn khoăn là đi biển... tới Cô Tô thì xa hơn Quan Lạn nhiều, mà xem chừng Quan Lạn cũng đẹp lắm lắm, mình lại chưa đi, hay ...?

Hôm nay chưa đi off được vì thấy thông tin muộn quá, có gì phiền Hoẵng sinh sắn dễ thưong pót lên zới nhá!

Thuan Anh
20-06-2010, 23:58
Hum nay quyết là khỏi thuê xe rùi bác Hương Hiếu ạ. Chiều t6 anh em chịu khó xin về sớm rùi nhảy xe khách xuống thui!

Dịch vụ trên đảo giờ cũng đã có nhiều! Cũng chẳng phải lo lắng, cbị gì nhiều. Chỉ chuẩn bị kinh phí và mồm mép để mặc cả thui [nghe nói giờ dưới đó chặt chém lắm]

DonQuixote
21-06-2010, 00:30
Đoàn bọn tớ mới đi Cô Tô về tối nay đây, đúng là ra đó giá cả đã khác nhiều so với những gì mà các bạn đã tìm thấy trên mạng. Tuy nhiên nếu chịu khó tìm hiểu và mặc cả thì vẫn có những nơi giá cực kỳ hợp lý. Đoàn tớ 12 người, mỗi người đóng 900k mà cuối cùng đi về HN vẫn dư được 1M để làm được 1 buổi off linh đình nữa vào tuần sau đây. Cần thông tin gì thì liên hệ với mình nhé.

hu*o*ng.FLT
21-06-2010, 09:05
Khả năng em Hương bị đưa sang Tung Của là rất cao (mấy ngày sau lại có tin "còn gì dã man hơn khi cần tiền đi phượt tên...đã nhẫn tâm bán ...):))
=)) thông báo với bác amunike là e đã về đến Hà Nội còn chồng e đã ở lại Trung Quốc với giá 2000 tệ ( em đòi 4000 cơ nhưng nó chỉ trả 2000, nó chê chồng em gầy =)) )
to thuan anh : chiều tối em sẽ gặp chị, xem tiền nong thế nào :)

Thuan Anh
21-06-2010, 10:20
@Hương rùa: Chiều tối nay chị bận cả rùi!. Cô để lại cho chị số đt cái; để chị tiện liên lạc. Chứ từ hồi FLT tới giờ, toàn liên lạc qua chồng cô; giờ mới biết, chẳng có số của cô luôn. Khổ tâm quá!!!

HoaBup
21-06-2010, 16:27
Cả nhà ơi, rất xin lỗi cả nhà vì CN tớ không đi ọp ẹp cùng mọi người được (lại còn không nt cho bạn leader) hic, biết lỗi rồi ạ!

Kế hoạch của tớ có một vài thay đổi và chưa chắc là 2/7 -4/7 có đi được cùng cả nhà không, nên tớ tạm rút gạch ra đã nhé ^^

Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ ạ :D

Xin lỗi cả nhà nhiều nhé :(

emilytears
21-06-2010, 20:32
Cô Tô bọn tớ vừa đi này
https://www.phuot.vn/threads/8516-TNGroup-nh%E1%BB%AFng-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i

Lưu ý là nếu có bão hoặc mưa thì không nên đi mà để dịp khác nhé, mưa là chúng ta không làm j đc cở Cô Tô đâu. Dân địa phương nói mùa thu là biển Cô Tô đẹp nhất. Tuy nhiên, mùa này đi bọn tớ cũng thấy rất sướng rồi

fashionfurniture
21-06-2010, 23:24
hi all!
Nhóm mình, nhóm Emi cung nhóm DnD bên ttvn vừa về Cn rồi, có 1 số kn update ngay nhé (nóng hổi):
-Đi tàu từ Cái Rồng - Cô tô -Cái rồng: các bạn nên cố gắng dậy sớm, chia nhau các việc, nhưng phải chắc chắn có 1 nhóm ra sớm để xí chỗ ngồi nhé -cho chị em ( tàu chay 7h nhưng phải đến trước it nhất là 6h30).
-Nếu đi hôm biển động ( đoàn mình và đoàn anh Hoàng DnD bị hôm 17/06), đi tàu là rất mệt, nếu dũng cảm ^^, các bạn nên lên nóc tàu nằm (nhớ là nằm nhé), thoáng và đỡ say hơn ngồi dưới khoang.
-Ra Coto, thường thì khi gọi điện Nhà khách ủy ban bao giờ cũng hết phòng, nhưng các bạn cứ đến liên hệ nhé ( em Miền tiếp tân hoặc câu Nam con chú Giám đốc- cậu này được nhiều việc lắm). Xác xuất có phòng rất cao, ít nhất cứ thuê tối thiểu 1 phòng, rồi kèo thêm ( nhóm mình lúc đầu cũng thế, chỉ thuê 1 ngày sau đó kèo thành 3 ngày). Ở nhà khách tốt hơn ở nhà dân rất nhiều.
-Ăn uốn thì tùy, nhưng mình thấy ăn ở nhà ăn trong sân ủy ban là ổn ( Tô Nam quán ), giá cả hợp lý, đồ ăn mà đặt sớm thì cũng đủ món h sản.
-Vấn đề điện đóm, thường thì cả ngày đi chơi k vấn đề, nhưng mà đến tối hay mất điện (11h đêm), cái này nếu có nhu cầu cần linh động, liên hệ với cậu Nam con chú giám đốc nhé ^^
-Vụ tắm biển, theo mình thì các bãi tắm ở Coto lớn k ổn lắm, bãi phẳng thì nhiều tàu đậu- bẩn, bãi ít tàu thì sóng lớn quá, và nước k trong lắm. May mắn vụ đi CT lần này nhóm mình joi được với nhà DnD, thuê tàu sang đảo Thanh Lân và Coto nhỏ, bãi tám ở các đảo này quá tuyệt (nhất là bãi ở Thanh Lân)
-Thuê xe máy lượ đảo cũng rất hay, hoặc thuê hẳn con Hummer ( Hoa mai) nếu đoàn đông như nhóm DnD ( cái này các bạn liên hệ anh Hoàng nhóm DnD bên ttvn nhé)
Vậy đã, nhớ gì mình chia típ nhá
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1449

DonQuixote
22-06-2010, 16:13
Đoàn mình mới đi Cô Tô về hôm qua (từ tối 18/6 tới đêm 20/6 về HN), có một số thông tin mới muốn cập nhật cho các bạn chuẩn bị đi Cô Tô trong thời gian tới:
- Đi lại từ HN: xuất phát tại Lương Yên có 1 xe chạy thẳng xuống Cái Rồng, nếu các bạn có thể đặt trước thì đỡ phải chuyển xe tại Cửa Ông, xe của anh Chương số ĐT 0912427750, xe này 29 chỗ, giá 70k/người, chuyến cuối ngày xuất phát lúc 5h. Trường hợp ko đặt được xe này thì các bạn nên chọn xe của Hoàng Long, giá vé cũng là 70k/người, đi xe này tới ngã ba Vân Đồn(gần bến xe Cửa Ông) thì các bạn xuống xe thuê taxi đi xuống cảng Cái Rồng. Bạn nên gọi 1 xe 4 chỗ chở được 5 người xuống cầu cảng Cái Rồng chỉ với 83k.
- Nhà nghỉ ở Cái Rồng: có rất nhiều nhà nghỉ nên bạn ko cần thiết phải đặt trước, nên đặt nhà nghỉ gần cầu cảng để tiện ra tàu vào sáng hôm sau. Chỉ cần đặt 1 phòng cho nam, 1 phòng cho nữ là đủ. Đoàn mình 12 người đặt 3 phòng sau đó mới thấy là quá thừa vì có một số người thích ra cầu cảng chơi và nằm nghỉ ngoài đó, nên ngủ để giữ sức khỏe cho buổi sáng hôm sau đi tàu.
- Đi tàu ra Cô Tô(75k/người): nên ăn sáng nhẹ trước hoặc là lên tàu rồi ăn, 5h30 sáng là mọi người đã lục tục lên tàu rồi, nếu bạn ra muộn sẽ ko có chỗ ngồi. Theo lịch là 7h tàu chạy nhưng đoàn mình 6h30 đã bắt đầu xuất phát vì đầy tàu rồi. Cần chuẩn bị thuốc chống say, ra khỏi vịnh Bái Tử Long sóng rất to, hầu hết mọi người đều bị say khi đi ra đảo.
- Thuê nhà nghỉ ở Cô Tô: đoàn mình xác định trước là thuê nhà dân nên nhờ xe ôm kiếm giùm, thấy ưng nhà nào thì thuê thôi, giá rẻ bất ngờ 200k cho cả đoàn, trong khi thuê các nhà nghỉ mất 50k/người.( Đoàn mình thuê nhà anh Mỹ 01699323556)
- Thuê xe máy: giá thuê bây giờ rất cao: 120k/1 buổi, 230k/ngày. Các bạn có thể liên hệ nhờ anh Mỹ thuê xe luôn vì anh ấy chạy xe ôm. Một xe máy có thể chạy kẹp 3 được.
- Ăn uống ở Cô Tô: cứ ra nhà Úy Thanh ăn uống thoải mái, giá cả hợp lý, nếu muốn mua đồ nướng tại bãi biển buổi tối thì nhờ chị chủ làm hộ cho luôn.
- Đi chơi trên Cô Tô(lịch trình gợi ý cho chuyến đi 2 ngày): chiều ngày thứ nhất đi Hải đăng sau đó ra bãi Hồng Vàn tắm, tối về ăn tối sau đó ra bãi biển đốt lửa, BBQ. Sáng sớm hôm sau đi bãi Vàn Chải sau đó về bãi đá, Cầu My. Nếu đi Cô Tô con hoặc đảo Thanh Lân thì cần nhiều thời gian hơn

Đoàn mình đi với tiêu chí ngon, bổ, rẻ, chi phí mỗi người ~ 800k thôi.
https://www.phuot.vn/threads/8516-TNGroup-nh%E1%BB%AFng-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i

fashionfurniture
22-06-2010, 16:53
hehehe, nhóm mình đi nhiều hơn nhà ĐON 1 ngày ( t5,t6,t7,cn), ở hẳn n hà khách, thue tau đi ct be, Thanh Lân, ăn hs bét nhè, tổng thiệt hại: 1,3m nhé. Có rẻ hơn k nhỉ, kakaka. Đùa thoai, nói chung là đi CT quả thật la ngon bổ rẻ

anhthu2811
23-06-2010, 16:04
Chào cả nhà !

Mình là thành viên mới toe , vì rất thích đi du lịch nên đã mò mẫm ra được topic này. Mình hy vọng vẫn kịp đăng ký chuyến đi coto này, nên bác nào nào trong BTC có ý kiến về việc đồng ý cho đi cùng và đóng góp ra sao, off ẹp trước thế nào thì làm ơn báo mình với nhé. Thanks.

trithuc37
23-06-2010, 16:29
Chào cả nhà !

Mình là thành viên mới toe , vì rất thích đi du lịch nên đã mò mẫm ra được topic này. Mình hy vọng vẫn kịp đăng ký chuyến đi coto này, nên bác nào nào trong BTC có ý kiến về việc đồng ý cho đi cùng và đóng góp ra sao, off ẹp trước thế nào thì làm ơn báo mình với nhé. Thanks.
Bạn đọc lại topic nha và liên hệ với thuần anh và thủ quỹ nhà rùa nhé Hương FLT ý ^^

Thuan Anh
24-06-2010, 00:49
Mấy hôm Hoẵng loăng quăng với vụ Y Tý nên không vào báo cáo tình hình bên này được. Ngày mai Hoẵng đi Y Tý 4 ngày, đêm chủ nhật rạng sáng thứ 2 mới về; có mấy vấn đề cần lưu ý sau đây.

1. Danh sách đoàn vẫn chưa chốt. Do chuyến đi không phải chuẩn bị gì nhiều. Các đồng chí có nhu cầu liên hệ với:

Hương: 0984.174.074 / YM: ngthanhhuong_1403 để đóng tiền (cho hạn cuối là tối t3 tuần sau)

2. Hum nọ Hoẵng đã thu tiền của 4 đồng chí: Tâm, Mút, Thảo, Trang. Tuần sau về sẽ liên hệ với Hương để đưa tiền.

3. Ở nhà có vấn đề gì cần thắc mắc thì pm cho Hoẵng hoặc Hương (đừng gọi vì đi đường sẽ không nghe đâu).

4. Off trước khi đi dự tính tối t3 hoặc t4 tuần sau.

subarashi91
24-06-2010, 08:18
Đặt 2 cục gạch ... hộ người khác nhá :(

Anh Đặng Anh máu me thế :)) vụ nào cũng thấy có mặt :))

hu*o*ng.FLT
24-06-2010, 16:26
Mấy hôm Hoẵng loăng quăng với vụ Y Tý nên không vào báo cáo tình hình bên này được. Ngày mai Hoẵng đi Y Tý 4 ngày, đêm chủ nhật rạng sáng thứ 2 mới về; có mấy vấn đề cần lưu ý sau đây.

1. Danh sách đoàn vẫn chưa chốt. Do chuyến đi không phải chuẩn bị gì nhiều. Các đồng chí có nhu cầu liên hệ với:

Hương: 0984.174.074 / YM: ngthanhhuong_1403 để đóng tiền (cho hạn cuối là tối t3 tuần sau)

2. Hum nọ Hoẵng đã thu tiền của 4 đồng chí: Tâm, Mút, Thảo, Trang. Tuần sau về sẽ liên hệ với Hương để đưa tiền.

3. Ở nhà có vấn đề gì cần thắc mắc thì pm cho Hoẵng hoặc Hương (đừng gọi vì đi đường sẽ không nghe đâu).

4. Off trước khi đi dự tính tối t3 hoặc t4 tuần sau.

ừm, hỏi 1 câu có vẻ hơi ngu : E phải thu mỗi đồng chí bao nhiêu tiền nhỉ :D
Nhà e ở Tràng Tiền, mọi ng tới đóng tiền đặt gạch lúc nào cũng ok, e ở nhà gần như 24/ 24 ( không có em thì có bố mẹ e ra nhận) trc khi đi mọi ng call or sms cho e đỡ hoảng hốt nhé!

moo
24-06-2010, 22:35
Vậy nên off t3 tuần sau nhé, trùng với hạn chót để tiện cho ai đi off thì đóng tiền.

hu*o*ng.FLT
25-06-2010, 23:10
ớ ờ ơ! sao k thấy ai qua nhà mình nộp tiền nhỉ :S chỉ toàn thấy gọi điện đặt gạch

trithuc37
27-06-2010, 20:52
Em rút gạch vì lí do gia đình >''<.Lần thứ 2 phuọt 4rum rồi.nản

phamtung
28-06-2010, 09:49
Ngày 2/4 có rất nhiều đoàn ra Cô Tô đấy, đoàn mình đi thì lưu ý giờ mà ra tầu sớm sớm, ko thì bị bỏ bom đấy. Tốt nhất là đúng 6h có mặt tại tàu là ok. Chúc đi vui vẻ

Usagi84
28-06-2010, 11:16
Hôm trước đã đặt gạch với Hương rồi nhé. Lịch off cụ thể nhớ báo giùm nha. Thanks.

DreamVN
28-06-2010, 13:10
Danh sách được bao nhiêu người rồi các đồng chí nhẩy? ( Số người đóng tiền rồi í) Lâu lâu mới mò lên 4rum ngó nghiêng tình hình. Tớ đang xem xét tình hình cá nhân, khả năng là tớ xin đổ thêm một xe gạch nữa là 3. Mai kia đi off đóng 1 thể luôn hé hé

râu mèo
28-06-2010, 17:02
May quá chưa hết hạn.
Em đăng ký 1 suất, tối mai các bác off ở đâu ới em với nhé, em đến off đóng tiền luôn.
Nhưng cho em hỏi là em chưa có quen ai trên này cả, lại chỉ có mỗi mình thì có bị lạc lõng không ạ? các anh chị và các bạn trên này quen nhau hết rồi hay có ai giống như em không ạ?
Dạ, em là mem mơi mới, có hỏi ngố tí các anh, các chị đừng mắng kẻo em sợ, tội nghiệp em.
YM: rau_meo

trung rua con
28-06-2010, 19:47
Để tạo điều kiện cho mọi người có thể đến off đông đủ / chọn 1 trong hai giờ off sau ( mai có trận bóng lúc 9h)
(phương án 1) Ọp lúc 7h30 tại trà bát bảo cổng sau sân vận động
(phương án 2) Ọp lúc 8h tại trà bát bảo cổng sau sân vận động
Đề nghị biểu quyết trong tối nay
Ai đặt gạch xin để lại số điện thoại để còn tiện liên lạc nếu có gì thay đổi

Usagi84
28-06-2010, 19:50
Sân vận động bác nhắc tới là chỗ nào vậy ạ?
Em đặt gạch rồi, các bác thông báo với em 0903236566

moo
28-06-2010, 21:30
tớ biểu quyết cho off càng sớm càng tốt. nhà tớ ở ngoại thành xa, đi về muộn ngại, nên tơddeensn 7h30 đóng tiền rồi về thôi, chứ ko ở lại làm quen tâm sự được.

@ Hương: nhà Hương đoạn nào? Hương ngày mai đi làm đoạn nào? Nếu được tớ phi qua đóng tiền cho sớm rồi về sớm. Đi làm xong ở lại đến 7h30 off cũng hơi bị dài cổ.

hu*o*ng.FLT
28-06-2010, 21:38
Thông báo :
- Do không khí WC đang sôi sùng sục nên chúng ta sẽ ọp ẹp lúc 7h rưỡi tại quán bát bảo bên hông Sân vận động Hàng Đẫy. Ọp xong các bác vẫn về xem bóng đá như thường.
- Những người đã đóng tiền gồm có : Tâm, Trang, Thảo , phạc ma xì.
- Những người đặt gạch thì tối mai off à hạn cuối nộp tiền nhá!
- Có ai đấy vì lí do abc nào đấy k thể đi off được thì qua nhà e đóng tiền trong ngày mai.
SDT: 0984 174 074

hu*o*ng.FLT
28-06-2010, 21:42
@ moo: Nhà e ở Tràng Tiền, em ở nhà cả ngày chị ạ

Thuan Anh
29-06-2010, 15:47
Ơ ơ, đọc mãi thấy hình như mới quyết ọp lúc 7h30 tối, còn chưa bít là hum nay hay hum mai thì phải :|

Nếu là off hum nay thì Hoẵng xin phép vắng mặt vì bận mất tiu rùi.

hu*o*ng.FLT
30-06-2010, 09:52
E xin tổng kết tạm thời tình hình buổi off hôm qua:
- Những người đã nộp tiền cho em :
1. moo ( Huyền)
2. usagi 84( Phuơng)
3. râu mèo ( Phụng )
4. Nautilux( Hương ) + Hiếu
6. DreamVN ( Trường ) + Mai
8. Chương + Linh
10. Hương. FLT + trung.
12. quyvuthudu ( Dung ) + 3 file
Tinh thần chung của buổi họp hôm qua là:
_ em sẽ liên hệ xe đi từ Lương yên lúc 5h chiều cho những người đã nộp tiền, đến giờ đấy ai mà lỡ chuyến thì sẽ tự túc đi xuống Cái Rồng bằng cách nào đấy.
_ Đến Cái Rồng chúng ta sẽ thuê khách sạn ngủ rồi sáng hôm sau dạy sớm ra đi tàu. (các nam thanh niên sẽ lên tàu giữ chỗ, chị e phụ nữ sẽ đi chợ mua đồ để tối BBQ)
_ Vì tình hình thuê nhà khách của đảo là bất khả thi nên chúng ta sẽ ở nhà dân. Chắc chắn là chúng ta sẽ thuê phòng nhưng mọi người vẫn đang cân nhắc xem có nên thuê thêmlều ( hoặc mang bạt đi dựng lều) hay không.


E đã gọi được cho 1 nhà dân trên đảo, tính tiền thuê theo người : 20k / 1 người, anh chủ nhà bảo là rộng rãi thoải mái. Thiết nghĩ chúng ta đã vượt qua được đợt huấn luyện Phan xi păng thì chỗ ngủ cũng k phải là vấn đề to lớn lắm.

Xe thì chiều e sẽ ra thẳng bến xe liên hệ luôn.

huonggiangf1
30-06-2010, 10:13
Bọn mình mới đi tuần vừa rồi nên mạo muội có vài lời với các bạn thế này:
- Xe xuống Cái Rồng: xe đi từ Lương Yên lúc 5h chiều là xe Cửa Ông, lên xe các bạn mặc cả tiếp cho xe chở quá xuống Cái Rồng. Bọn mình sau 1 hồi đàm phán đã thành công với giá 15k/người từ bến xe Cửa Ông xuống Cái Rồng. À mà xe này đòi 80k/người cho chặng Hà Nội - Cửa Ông đó nha. Đểu thế. Trong khi Hoàng Long có 70k.
- Nhà nghỉ tại Cái Rồng: tới nơi cũng phải khoảng 10h, rất khó để kiếm đc nhà nghỉ vào thời điểm này. Đoàn của bọn mình có mấy anh đi từ Hải Phòng từ 3h nên 5h đã xuống tới nơi rồi, mà đi tìm phòng cũng đỏ hết cả mắt lên vì cháy phòng. Mãi rùi các anh mới tìm dc 1 nhà nghỉ ở sâu tít bên trong, phía trước có một bãi cát rất rộng và đẹp để bọn mình thoải mái ... ngắm trăng (hôm đó là 14 mà), nhưng giá cả cũng chát (250k/p) mà chỉ cho ở tối đã 4 người/phòng thôi. Rất tiếc là bọn mình đã ko lấy card của nhà nghỉ đó để có số điện thoại cho các bạn đặt phòng rồi. :(
- Tàu ra Cô Tô: 6h các bạn ra tàu giữ chỗ thì chỉ giữ đc... ghế nhựa thôi :). Đoàn mình các anh 5h30 ra đã may mắn chiếm đc 2 cái ghế dài giăng balo túi xách lên đó, còn người thì chiếm đc 1 cái phản để nằm. Các bạn nên chú ý ra sớm vào.
- Chợ Cái Rồng: ít đồ lắm, nếu có thể thì nên chuẩn bị từ HN đi vì ở chợ Cái Rồng có duy nhất 1 hàng thịt bò ở sâu tít bên trong, còn lại là thịt lợn. Hải sản cũng chẳng có gì, có mấy con ốc thôi. Rau thì toàn rau muống với bí xanh, ko có cải tím đậu bắp để nướng đâu. Bọn mình mua tạm mấy củ hành khô. :(
- Nhà nghỉ tại Cô Tô: nhà khách Ủy ban cũng ko lo hết phòng đến thế đâu, các bạn cứ liên hệ trước với anh Đức 01672576667 nói là đoàn 12 người đi về hôm trước giới thiệu. Anh ấy nice lắm, cả cô Chính ở đó cũng rất nice. Hôm trước bọn mình cũng bị báo là hết phòng, nhưng khi ra tới nơi vẫn thu xếp đc 2 phòng cho cả bọn 12 người.

Thế đã nhé. Chúc các bạn có chuyến đi thật vui.

DreamVN
30-06-2010, 11:09
Ố ồ cám ơn bạn huonggiangf1 nhiều nhiều. Thông tin của bạn rất bổ ích.

ĐC hu*o*ng ới, tình hình chỗ nghỉ trên Đảo có vẻ không phải lo lắng mấy rồi.
Bây giờ lo là cái nhà nghỉ ở cái Rồng... Kiếm đâu được số đt mà liên hệ?
Kiểu này có khi phải tự túc kiếm xe Hoàng Long mà đi thôi hỉ.

hu*o*ng.FLT
30-06-2010, 15:16
thế này để em bảo Hương Hiếu đặt nhà nghỉ vậy.Hix, lúc đầu đã phân công rồi nhưng thấy mọi ng bảo dễ kiếm lắm nên mới quyết định thôi đấy chứ!
à, chị usagi84 hỏi được thuê lều rồi, 180k/1 ngày. lều 6 người. Nhà mình cho ý kiến nhá

Usagi84
30-06-2010, 16:18
Đấy là lều, nếu cẩn thận thì thuê thêm túi ngủ, 20k ngày/người để nằm.
Vụ xe cộ thì xe đến Cửa Ông là 70k/người, Hoàng Long 30'/chuyến, chuyến trễ nhất là 18h45', đi mất 4h thì đến nơi và chúng nó ko cần bán vé trước. Cả nhà xem lại giờ tụ tập thế nào nhé.

hahuta22
30-06-2010, 20:05
Vụ lều được đó, thuê luôn cho tiện, còn vụ vé đi tập thể để đi cõ lẽ ta cứ nên mua trước thôi, chứ tụ tập ở bến xe đông đủ rồi mà lại thiếu vài chỗ thì không hay lắm.

hu*o*ng.FLT
30-06-2010, 22:40
- E định thế này, mai sẽ đặt mua vé cho những người đã đóng tiền, vé Hoàng Long lúc 6h đi từ Lương Yên, xe đi 4 tiếng là tới. ( E nghĩ đi giờ nàymọi ng vẫn có thể đi làm, đi học bình thường, k phải xin về sớm ). Giá vé là 70k. Xe dừng ở ngã ba,,chúng ta sẽ thương thuyết thêm với lái xe để đi thẳng tới Cái Rồng. Nếu ai k thấy thuận tiện đi lúc 6h thì sms cho e 1 cái, e sẽ cắt vé, nếu k nói năng gì thì cứ ai đóng tiền rồi là e mua vé đấy! Thông báo trước 12h trưa mai nhé!
- Mai e sẽ gọi cho nhà khách ủy ban, nếu đặt được 2 phòng ở đây thì tốt, nếu không chúng ta vẫn có nhà dân với giá 20k/1 người.
- Vụ BBQ có vẻ nan giải nhỉ, theo chị huonggiang thì ở chợ CR k có gì nhiều để mua, nếu mua từ Hn thì có mà ăn BBQ thiu mất! Mọi ng cho ý kiến vụ này với!

tranvuhoang2005
30-06-2010, 23:00
Chợ Cái Rồng đầy đồ cho BBQ, các bạn chỉ cần đem theo gia giảm từ HN theo thôi. Nhưng nhớ đi chợ sớm. 1 số bạn lên tàu chốt chỗ trước nhé.

quoctuankid
01-07-2010, 10:35
BBQ thì nhà hàng Úy Thanh (gần nhà khách Ủy Ban) có làm trọn gói, bạn cứ ra đó đặt vấn đề với họ

huonggiangf1
01-07-2010, 11:06
- E định thế này, mai sẽ đặt mua vé cho những người đã đóng tiền, vé Hoàng Long lúc 6h đi từ Lương Yên, xe đi 4 tiếng là tới. ( E nghĩ đi giờ nàymọi ng vẫn có thể đi làm, đi học bình thường, k phải xin về sớm ). Giá vé là 70k. Xe dừng ở ngã ba,,chúng ta sẽ thương thuyết thêm với lái xe để đi thẳng tới Cái Rồng. Nếu ai k thấy thuận tiện đi lúc 6h thì sms cho e 1 cái, e sẽ cắt vé, nếu k nói năng gì thì cứ ai đóng tiền rồi là e mua vé đấy! Thông báo trước 12h trưa mai nhé!
- Mai e sẽ gọi cho nhà khách ủy ban, nếu đặt được 2 phòng ở đây thì tốt, nếu không chúng ta vẫn có nhà dân với giá 20k/1 người.
- Vụ BBQ có vẻ nan giải nhỉ, theo chị huonggiang thì ở chợ CR k có gì nhiều để mua, nếu mua từ Hn thì có mà ăn BBQ thiu mất! Mọi ng cho ý kiến vụ này với!

Xe Hoàng Long chạy Hà Nội - Cái Rồng theo bác lơ xe hôm tụi mình đi nói là chạy đúng 5h15', ko ai đi nhanh thành 5h được, mà thường thì đi chậm thành 5h30' nên các bạn xác định là tới Cái Rồng sẽ rất muộn, còn đi ăn đêm nữa nếu trên xe chưa ăn đủ no. Xe Hoàng Long chạy chậm hơn các xe đò khác vì độ an toàn cao mà. Mà ăn đêm ở Cái Rồng đắt lắm ý. :(

BBQ các bạn định làm những món gì? Hải sản thì có thể mua tại chợ Cô Tô, bọn mình chỉ mua thịt bò ở Cái Rồng thôi. Tối hôm t5 bọn mình cũng lượn 1 vòng Big C để mua gia giảm và bếp rồi. Tuy nhiên theo mình nghĩ, để cho tiện lợi và sạch sẽ, cũng là để ăn chơi đc thoải mái, các bạn có thể đặt nhà cô Chính làm cho từ A đến Z, ko hề đắt hơn đâu (thậm chí rẻ hơn ấy vì mình mua thì thường là nhiều), mà bếp của họ cũng tiện lợi, lại có đèn ắc quy nữa, ko như bọn mình phải thắp nến, may mà hôm đó trời oi ko có gió, ko thì nến cũng chào thua.

hu*o*ng.FLT
01-07-2010, 13:11
E vừa từ Lương Yên về, tình hình là như sau:
- K bán vé trước vì ng ta k biết xe nào sẽ chạy, đến gần giờ mới bán vé cơ, mấy chị bán vé khuyên em là nếu đi chuyến cuối cùng lúc 5h rưỡi thì nên đến trc 5h( thậm chí là trc 4h thì sẽ có thể giữ chỗ cho 20 người :((
Như vậy là chúng ta chỉ có thể ra đấy và leo lên cái xe nào sắp chạy thôi. Tóm lại nếu chúng ta đi chuyến cuối cùng là lúc 5h rưỡi thì phải ra đấy trc 5h. E có lẽ sẽ ra trc 4h để giữ chỗ cho mọi người.
- Chị Hương ( nautilux) đã đặt được chỗ ở khách sạn Bái Tử Long, cách bến tàu 100m, chúng ta k phải lo việc đeo ba lô lang thang trong đêm.
- Đã mua 1 thùng mì cốc cho những ai đói lòng =))
- Nhà bác nào có bếp, có vỉ nướng, ..thì nhớ mang đi. Nhà em đóng góp 1 cái bếp cồn.

Usagi84
01-07-2010, 14:48
Em ơi, giờ này mà còn ai có là nguy hiểm lắm đấy.
Em chốt cho chị vụ lều, để sáng mai chị đi thuê nhé. Còn than hoa thì ai mua, cần thì mua vỉ nướng cùng 1 khay nhôm luôn là ổn. Trước 8h sáng mai em cần xác định những cái này, để ko có người nhận là mình đi mua luôn. Còn đồ gia giảm và ăn vặt nữa. có gì cứ call chị nhé.

DreamVN
01-07-2010, 18:42
E vừa từ Lương Yên về, tình hình là như sau:
- K bán vé trước vì ng ta k biết xe nào sẽ chạy, đến gần giờ mới bán vé cơ, mấy chị bán vé khuyên em là nếu đi chuyến cuối cùng lúc 5h rưỡi thì nên đến trc 5h( thậm chí là trc 4h thì sẽ có thể giữ chỗ cho 20 người :((
Như vậy là chúng ta chỉ có thể ra đấy và leo lên cái xe nào sắp chạy thôi. Tóm lại nếu chúng ta đi chuyến cuối cùng là lúc 5h rưỡi thì phải ra đấy trc 5h. E có lẽ sẽ ra trc 4h để giữ chỗ cho mọi người.
- Chị Hương ( nautilux) đã đặt được chỗ ở khách sạn Bái Tử Long, cách bến tàu 100m, chúng ta k phải lo việc đeo ba lô lang thang trong đêm.
- Đã mua 1 thùng mì cốc cho những ai đói lòng =))
- Nhà bác nào có bếp, có vỉ nướng, ..thì nhớ mang đi. Nhà em đóng góp 1 cái bếp cồn.

Thế này thì tương đối ổn rồi còn gì.
Còn vụ thuê nhà trên đảo thế nào rồi, hay vẫn tự dựng lều bờ biển hả em? Cái này là hơi lo lo.
Khoản xe cộ có khi là phải tự lo rồi. Ai ko có mặt đúng giờ thì phải tự lo làm sao có mặt tại Cái Rồng sáng sớm T7 thôi (hị hị đang lo mai phải đi Thái Bình)
@huong: A đăng ký thêm 1 xuất cho C. béo! Mai gặp thanh toán nhá! :)

Mer1320
01-07-2010, 22:36
Nghe các bác đi cô tô mà thèm quá, tiếc là vừa đi xuyên việt về lên nghỉ ít ngày cho lại sức, có j các bác về up ttin để a e theo chân nhé...

pharm
01-07-2010, 23:12
pack đồ, chuẩn bị lên đường thôi, bí bách quá rồi

hu*o*ng.FLT
01-07-2010, 23:35
update mới nhất:
- Số lượng thành viên đi từ Hà Nội là 23 người, đến Cái Rồng sẽ có thêm 2mem nữa, 2 bạn này hiện đang ở Vân Đồn, sẽ nhập đoàn khi chúng ta đến đấy. Với số lượng như thế này mà xe cộ k chốt được em rất lo lắng vì vậy e đã mạo muội thuê xe riêng :( ( các bác đừng ném đá em can tội k hỏi ý kiến mọi người nhé). Nhờ vợ bác DreamVn mà em đã liên hệ được được 1 chỗ thuê xe rất rẻ : 2,1 triệu /lượt , xe huyndai county 29 chỗ. Tính ra thì là 91k /1 người, mình chủ động được thời gian đi và k chênh nhiều tiền quá! Chủ xe yêu cầu sáng mai đặt cọc và làm hợp đồng.
- Vì mình chủ động được thời gian nên e đề xuất lúc 6h cho mọi ng thoải mái giờ giấc đi làm. Địa điểm đón thì mai sẽ thỏa thuận với chủ xe, nhưng tinh thần là khu vực gần cầu Chương Dương, Long Biên.
- Chỗ nhà nghỉ 20k /1 mạng mà e đặt vừa gọi điện buổi tối xin lỗi là chú ý phải vào đất liền có việc gấp. Nhưng chị Thanh đã liên hệ được với 1 nhà khác, nhà này ở ngay cạnh nhà khách Ủy ban và chúng ta có thể ở cả đoàn với giá 300k. K phải lăn tăn về vấn đề chỗ ngủ và đi lại nữa nhá!
- ở trên đảo có 1 anh có ô tô toyota 16 chỗ, a ý đang bảo là sẽ đưa đón chúng ta, đi trọn gói trên đảo với giá 1 triệu. Các bác nghĩ sao?
- Về vấn đề lều : chị quyuthudu vừa cho e địa chỉ thuê lều 6 người 160k/ 1ngay . E nghĩ chúng ta nên thuê 1 cái lều, để khi cả nhà tắm thì có chỗ để đồ luôn. Tối mà chật quá các bác có thể căng lều ngủ tạm ( 300k / 25 ngừoi thì e cũng k dám hi vọng nó rộng rãi ). Mọi ng biểu quyết thuê hay k nào
- Cuối cùng nhưng quan trọng lắm : có ai thấy Thuần Anh đâu không ??? k thấy thông báo có đi hay không và cũng chưa đưa cho e tiền của bác Tâm, Mạnh, Trang, Thảo :S

Usagi84
02-07-2010, 08:52
Em ơi, chị chỉ còn 1 suất do bạn chị có sự cố, ko theo đoàn đc.
Như thế là OKie rồi đấy. Còn giờ đi lại và tập trung em thông báo sau nhé.

Thuan Anh
02-07-2010, 11:00
Nhà cháu đây.. Mấy hum búi xùi, túi bụi với mấy thứ linh tinh, thảm thương lắm.

Đầu giờ chiều nay nhà Hương có còn ở nhà ko ạ?.

emilytears
02-07-2010, 11:12
Mình vừa đi chuyến Cô Tô trc về, có 1 số đóng góp cho các bạn.

Ở Vân Đồn đồ ăn rất đắt nên các bạn nên dừng lại ở Hải Dương hoặc Hải Phòng ăn tối. Nhà nghỉ Vân Đồn thì không biết các bạn thuê thế nào chứ lần trc mình được nghỉ ở động "Duyên Hương", so bad. Và không cần lấy nhiều phòng quá vì bọn mình đến 1 nửa trải bạt ngủ ngoài cầu cảng, nằm chém gió chán thì lăn ra ngủ, rất khoái, đem mấy cái gối từ khách sạn ra, các bạn nữ ngại thì kiếm hoặc mang cái khăn mỏng đi (không lại bảo con gái nằm tơ hơ giữa trời). Có ngủ chập chờn thì sáng ra lên tàu ngủ tiếp. Gần đến 4h sáng bắt đầu có mấy cái thuyền nhỏ, nhóm bọn tớ có người thuê 50k cho 4 ng để đi lòng vòng quanh quả núi. Đồ ăn sáng thì mang lên nóc tàu ngồi ăn, cũng khoái lắm. Nếu có nhu cầu bia hay nước ngọt thì mang từ nhà đi (vì là đi du lịch nên nhu cầu uống và xả của mọi người cao, nó không giống phượt phải bóp mồm)

Cái xe toyota 16 chỗ các bạn bảo tớ cũng nhìn thấy nó chạy rồi, hơi giống cái xe bắt lợn tí nhưng được cái đi như thế rẻ và ok. Vì nếu thuê xe máy (họ đổ xăng cho, mà cũng đi mấy đâu cái đảo bé tí) của nhà chủ là 200k/ngày, xe ôm 250k/ngày --> chát quá, thuê cái ô tô kia kinh tế hơn nhiều.

Cái vụ lều thì các bạn có thể ko cần thuê, vì có 2 bãi tắm đẹp nhưng có ma nào tắm đâu, có 2-3 nhóm du lịch như các bạn thôi, để trên cái bạt rồi ném đồ ở đó, bọn tớ cả máy ảnh, di động, ví tiền. Còn vụ thay quần áo tắm thì các bạn nữ đi ra góc xa xa che cái khăn tự xử nhé, mấy bạn trong đoàn tớ hok thắc mắc j vụ đó (có cây và bụi rậm nhiều lắm). Còn ngủ ngoài bãi biển thì đừng mơ mộng mà vỡ tan tành, thủy chiều đêm dâng cao đến hết bãi cát, không có chỗ cắm lều mà ngủ. Tớ cũng lọ mọ mang lều đi, mệt người. Còn ngủ ở trong cái hàng phi lao hay trên vỉa hè thì nó không được hay ho lắm. Tối cắm trại hay ngồi nướng thì cao cao tí không nước lên lại phải chạy. Đồ nướng thấy họ tẩm ko ngon lắm (nhà Thanh Úy chuẩn bị cho), các bạn đem theo gia vị mà chế biến. Các bạn không nên bơi nhiều vì kinh nghiệm của mih là đi chơi xa mà cứ bơi nhiều thì mệt lắm.

Nhà để nghỉ thì tớ mách cái chỗ này. Anh Mỹ làm xe ôm cho bọn tớ thuê 200k/cả 1 căn nhà 4 phòng có thể ở được khoảng 50 nhóc. Đêm ở đó cắt điện nhưng các bạn ko lo vì mở cửa ra gió biển nó thổi vào lạnh còn phải khép lại, nhà anh ý ở ngay gần bãi đá nhìn ra biển. Có 2 phòng tăm nước ngọt. Anh ý khá tử tế vì lần trước tớ được đội xe ôm dẫn qua các nhà dân nhưng tớ rất lăn tăn vì họ chém với ép mình kinh quá, mà ko nhìn ra biển nên tớ sợ nóng, nhà chật. Anh ý bảo về nhà anh ý có 1 cái nhà để không và thanh niên nên tiền nong không quan trọng lắm, trả bao nhiêu thì trả, tớ trả luôn 200k (trả lẽ gửi 100 :( ) Sdt anh ý: 0169.932.3556 anh Mỹ

Có mỗi chỗ ăn ở nhà Thanh Úy, các bạn đi đông nên mih nghĩ đến phát phải liên hệ với quán ăn luôn, họ làm khá lâu. Và với tớ ăn thế vẫn chưa no bụng, chưa đã, tính ra khoảng 30-40k/ suất

Cần tớ giúp hay tư vấn gì thêm nếu có thể, Emily-0906 81 00 99

hu*o*ng.FLT
02-07-2010, 13:19
@ emily tears: Rất cám ơn bạn đã nhiệt tình đóng góp. Tớ cũng liên hệ với anh Mỹ từ hôm trc nhưng hôm qua anh ý bảo lại là hôm nay có việc đột xuất phải vào đất liền nên đã cho bọn tớ số điện thoại của 1 anh khác. Nhưng không sao vì chỗ ở bọn tớ cũng đã ok.
- Đã thuê được xe, chiều nay đúng 6h kém 5 phải có mặt ở chân dốc Minh Khai ( từ bến Lương Yên đi thêm 200m nữa). Xe khách nên k được dừng trong bến, nhà mình chịu khó đi thêm 1 tí đến chân dốc nhé! Xe đi hướng qua cầu Vĩnh Tuy.E sẽ ra đấy sớm, k tìm thấy thì alo cho em. Đừng ai đến muộn nhé, xe k thể dừng lâu giữa đường được.
- Nhà nghỉ ở Vân Đồn thì đã đặt 3 phòng, chúng ta có 1 cái lều nữa, nếu ai có hứng thì có thể vác lều ra cầu cảng.
- Lương thực thì e đã đi mua với chị Thanh : dưa hấu, đào , củ đậu, pate, xúc xích, bánh mì, 1 thùng C2, 2chai vodka., 1 thùng mì cốc .
- Nước lọc tự túc, mang theo nhu cầu cá nhân.
- Đã có cốc, đĩa, bát giấy, đũa dùng 1 lần.
- Gia vị cho BBQ thì e cũng chưa có kinh nghiệm nên vào siêu thị mua đại mấy thứ, có gì sáng mai chị em phụ nữ sẽ đi chợ thêm sau.
- Mọi người cố gắng mang theo 1 con dao để gọt hoa quả.
- Từ bây h e không onl nữa, còn chuẩn bị đồ. có gì mọi ng call nhé!

Thuan Anh
02-07-2010, 21:44
Chúc cả nhà đi vui vẻ. Con Hoẵng phượt mồm nằm nhà khóc :((

Emily kinh nghiệm đầy mình lần sau nhớ dẫn Hoẵng đi Cô Tô ;)

Usagi84
04-07-2010, 22:52
Báo cáo cả đoàn đã về đến nhà. Chuyến đi thành công tốt đẹp.

hahuta22
04-07-2010, 23:09
Kaka, không riêng gì con Hoẵng mà còn có một cơ số phượt mồm nữa đã góp sức cho đoàn đi Cô Tô được thành công ý chứ.

danganhkd
05-07-2010, 08:21
tốt chỗ nào mà đẹp chỗ nào anh (hay chị) báo cáo xem :D

DreamVN
05-07-2010, 09:32
Chờ 1 tí nữa thể nào cũng thấy khối cái đẹp các bạn ạ khà khà khà...
Phải chăng phải như thế này mới được gọi là đẹp =))

http://www.panoramio.com/photo/37529329

https://www.panoramio.com/photo/37529329

Chã biết Úp làm sao để lên hình bác MOD nào ghé qua đây giúp iem 1 tí ợ. Thanksss

son.pt
05-07-2010, 10:18
Xem đống ảnh của bác Trường mà chẳng biết cái nào ở Cô Tô cả, nhà mình đi chơi về rồi thi post ảnh cho anh em xem đi chứ, tiếc lắm không đi được.

trithuc37
05-07-2010, 10:28
Em vừa xem xong. Cũng chả biết cái nào là cô tô ><

nem_162
05-07-2010, 10:37
Chờ 1 tí nữa thể nào cũng thấy khối cái đẹp các bạn ạ khà khà khà...
Phải chăng phải như thế này mới được gọi là đẹp =))

http://www.panoramio.com/photo/37529329

https://www.panoramio.com/photo/37529329

Chã biết Úp làm sao để lên hình bác MOD nào ghé qua đây giúp iem 1 tí ợ. Thanksss

--> bạn DreamVn vào đường link này để biết cách up ảnh trên phượt nhé. rất mong đc xem ảnh CT của các bạn, vì tuần sau mình cũng sẽ đi. hì.
https://www.phuot.vn/threads/6911-M%E1%BB%99t-v%C3%A0i-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-Giao-di%E1%BB%87n-m%E1%BB%9Bi?p=175548#post175548

DreamVN
05-07-2010, 11:18
Hờ hờ. Đấy là tớ mới chỉ phọt một cái đấy thôi. Cảnh anh em đang ngồi ngắm chị em nhóm khác chuẩn bị xuống biển đấy mà :)) =)). Chứ làm gì đã có cả Album, chụp xấu òm chả dám úp. hị hị

Pha n Sun
05-07-2010, 22:58
Bác Trường post ảnh nhanh thia'. E về đến nhà mệt phờ vẫn chưa kịp copy ảnh. Nói chung là Cô Tô rất đẹp, đáng để đi. :)
Tặng các bác hình ảnh đầu tiên: cầu vồng trên vịnh Bái Tử Long ah.;)
https://i239.photobucket.com/albums/ff296/nhoc83/2010%2007%20Co%20To/_DSC0026-1.jpg

trithuc37
06-07-2010, 11:37
All: Em thấy bà tây trong ảnh của nhà rùa????????????????????????????

HoPhap 2
06-07-2010, 11:57
Chuyến đi đã kết thúc nên mình đóng topic mời các bạn tiếp tục chia sẻ hình ảnh của chuyến đi trong box "hồi ức " hoặc box" miền bắc " nhé.