PDA

View Full Version : Cycling cuối tuần: Tam Đảo ==> Tây Thiên



Bodyparty
10-06-2010, 00:10
Đáng nhẽ chuyến đi được tiến hành từ 2 tuần trước, nhưng vì cái cuối tuần của 2 tuần trước đó đồng đội em bận còn cái cuối tuần của 1 tuần trước, thì mắc sinh nhật vợ em, nên chuyến đi mới khởi hành vào cái cuối tuần mà chẳng ai biết là cái cuối tuần nào (trừ khi vào đọc mục : tìm bạn đường). Nhưng khi chuyến đi kết thúc mới thấy chọn thời điểm lần này thật là may mắn, lên đó hỏi mấy tuần trước đều có mưa to đến rất to, đường rất trơn. Và cả chuyến đi này ngay tối khi về đến HN, trời đổ mưa rất to và còn ton hơn thế vào ngày hôm sau.

Còn việc đăng tin trong topic tìm bạn đường rốt cuộc cũng không có kết quả nào rõ ràng, ngoài mấy lời động viên an ủi. Có mấy ông bạn trong chuyến đi tam đảo tháng trước cũng máu đi lắm, nhưng hỏi thì đứa không có xe, đứa thì thứ 7 mẹ vợ lên ăn cơm, đứa thì thứ 7 bố mẹ ... về quê nên phải ở nhà trông, đúng là ngược đời. Tối hôm trước, 11h đêm, còn chat chít với bạn Soi7x, mời gọi với bao lời đường mật, nhưng dù vụ xe cộ bạn Soi đã Ok thì đến sáng hôm sau vẫn cứ cancel như thường với lý do muôn thủa: VỢ !

Đồ đạc cũng không có gì nhiều:
- 01 quần sóc + 01 áo phông mặc trên người
- 01 Bộ backup
- 01 bộ vá xe: gồm bơm, giấy ráp (giấy nhám-SG), móc lốp, miếng dán, keo dán (sau này mới biết đã khô gần hết, may mà vẫn dùng đc)
- 02 Săm backup.
- 01 Ca nhôm để đun cafe, nấu mỳ.
- 01 Áo mưa
- 01 Túi nước.

Có vài thứ như vậy thôi mà phải cân nhắc mãi, xắp xếp mãi mới được gọn gàng. Ban đầu định dùng 2 túi vắt 2 bên nhưng thấy cung đường này mà dùng vậy, chắc vướng víu và nặng nên thôi. Vì càng có nhiều túi thì càng mang nhiều đồ. Kết quả cuối cùng là 1 balo mini đạp xe đeo trên lưng và 1 túi nhỏ buộc sau.

Hành trình đặt ra là HN lên Tam đảo bằng ô-tô. Ban đầu hỏi được xe chạy thẳng, giá mềm 180K/người/khứ hồi. Đi sáng thứ 7 về chiều CN. Cơ bản là tuyệt vời, nhưng nó đếk cho mang theo xe đạp. Chán quá đang tính mượn con Everest của công ty thì anh Bazo thu xếp được con Pickup biển xanh, trên cả tuyệt vời. Nghe tin vui này ... vợ em đòi đi luôn. Thế mới ... vui. (c)

https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/48561041.jpg
Bạn đồng hành của em, Mr Bazo.


https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/227492e3.jpg
Còn đằng sau thằng đeo kính là Mrs VỢ.


https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/2e6c7101.jpg

https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/0bb9a270.jpg
Đường đi cũng là lạ với đường tắt bác Bazo đưa đi.


https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/82d4fa64.jpg

https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/93950c74.jpg
Bắt đầu đoạn dốc lên Tam đảo thì gặp 2 đồng chí đang gò lưng đạp, công nhận phục sát đất.

...

Bodyparty
10-06-2010, 09:10
Trên đường lên dốc, anh em bỏ chút thời gian vào đền "3 cô" khấn vái lòng thành, chẳng có lễ vật gì thế mà cũng may mắn ra phết, không bị dính mưa to, lại không thằng nào bị ngã đau phát nào. Nói chung lần này đi gặp may về khoản thời tiết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34284
Bác Bazo đang chuẩn bị "súng ống" vào đền.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34283
Cổng đền nhìn từ ngoài vào.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34285
Vài dấu tích còn lại của 2 cái cổng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34295
Cửa chính nhìn từ ngoài vào.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34296
Hoa văn của Ban thờ ngoài sân.

Bodyparty
10-06-2010, 09:23
Hoa cỏ trên đường vào ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34289


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34288


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34287


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34293


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34292


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34291


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34290

Bazo
10-06-2010, 17:08
Mình đi với Body có vẻ hợp: Mình thì dát - Body thì máu nên khi Body thấy ái ngại cho bọc đồ của mình cứ xui mình vứt bớt đồ lại mình nhất định không nghe. Nghe thì 2 anh em toi :))

Bodyparty
11-06-2010, 10:52
Mình đi với Body có vẻ hợp: Mình thì dát - Body thì máu nên khi Body thấy ái ngại cho bọc đồ của mình cứ xui mình vứt bớt đồ lại mình nhất định không nghe. Nghe thì 2 anh em toi :))

Khà khà ! Nói chung là may mắn vì bác không nghe "đài địch", không thì chết rét. Đêm đới mà không ngủ được có khi 2 thằng quay về chứ chẳng chơi.

Sơ lại lịch trình và các dấu ấn trong ngày:

- Xuất phát ở HN lúc 9h20'
- Đến Tam đảo lúc 11h45'. Căn bản còn cà kê chùa chiền dọc đường.
- Ăn trưa lúc 12h30'
- Bắt đầu rời trung tâm Tam đảo lúc 14h45'.
- Bắt đầu chui vào rừng lúc 15h05'
- Đến lán đầu tiên lúc 15h25'
- Đến lán cuối cùng lúc 17h30'
- Ăn tối lúc 19h25'
- Đi ngủ lúc 21h10'
- Ngủ dậy lúc 6h50'
- Ăn sáng lúc 8h10'
- Bắt đầu khởi hành đi tiếp lúc 8h40'
- Đến chùa lúc 9h35' (chưa đến 1 tiếng, nhanh vãi)
- Ăn nhanh tại lán lúc 10h25'
- Rời lán chùa lúc 11h30'
- Xe em bị thủng lốp lúc 13h00'
- Đến suối lớn lúc 13h40'
- Hết đường rừng và đến Tây thiên lúc 15h10'.

Kế hoạch ban đầu là khởi hành từ Tam Đảo sớm để ngủ đêm tại lán chùa, nhưng vì ăn trưa xong còn nghỉ ngơi và trên đường đi còn chụp ảnh bứt hoa gặm cỏ nên cuối cùng đến đc lán 4 (lán cuối) lúc 5 rưỡi. Sợ chiều tối bê xe vất vả, và lại còn thêm sự mệt mỏi cuối ngày, nhỡ đi đường có xòe 1 cái tay chân có bị làm sao thì mệt, nên quyết định ngủ tại lán luôn, sáng sau đi tiếp.

Sợ bộ lịch trình là vậy.

Bodyparty
11-06-2010, 11:02
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34301
2 con chiến mã được nhồi sau con pickup.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34303
Cận cảnh kiểu ... móc lốp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34306
Xin giới thiệu tác phẩm: Bà vợ bên con ngựa sắt


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34308
Bác Bazo đang setup GPS


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34307


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34305
Của em thì đã xong


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34304
Gá lởm thế thôi nhưng rất chắc chắn, đi đường xóc ầm ầm thế mà ko rơi phát nào.


...

Bodyparty
16-06-2010, 22:51
Lại nói chuyện sau khi chuẩn bị đồ đạc xong, 2 ae vẫn còn một số đồ cần phải mua, vậy là mỗi người mỗi ngả chia nhau ra hoàn thành nốt nhiệm vụ. A Bazo đi mua ít thịt lợn để tối nấu mỳ và nướng uống rượu chơi. Còn em thì đi củng cố thêm cơ số rượu mang theo. Số là em chỉ mang có nửa lít, thấy có vẻ tối nay gặp mấy bác trên lán thì chắc là thiếu, nên đi kiếm thêm lít nữa cho nó vui vẻ. Thực ra trên đường đi có mua chai to Vodka HN rồi, nhưng là để phần cho mấy anh kiểm lâm, thế nên không được động vào.

Nói đến vụ kiểm lâm thì cũng phải gửi lời cảm ơn mấy bác đã nhắc nhở. Số là tháng trước em có đi cung này và trên đường chẳng thấy trạm nào và cũng chẳng ai kiểm tra gì cả. Nên lần này đi cũng chủ quan không để ý tới, may mà có mấy bác đã nhắc nhở. Cuối cùng em gọi cho Mr Thụy làm ở BQL vườn, nói là người quen của Mrs ***, thế là mr Thụy rất nhiệt tình chỉ dẫn. Mrs *** này khá nổi tiếng trên Tam đảo, hầu như quán nào cũng biết vị này và đa phần là biết theo hướng không đc vui vẻ lắm. Hà hà. Số là vị này làm chuyên gia cho cục KL, và chuyên làm dự án bảo tồn cho các tỉnh phía bắc nhất là Tam đảo. Vị này mỗi lần lên tam đảo, kéo theo vài vị kiểm lâm, vào quán nào là đi thẳng vào bếp, cứ thấy bất kì gà qué lợn nhím nhủng, không cần biết hàng thật hay nhái, là bảo kiểm lâm tịch thu luôn. (Vụ này hay đáo để) Vậy là tiếng "lành" đồn xa, quán nào cũng biết (và đề phòng). Em kể lại như vậy để có bác nào lên đó, đừng mang vị ấy ra để tạo hành lang đi lại, kẻo không những ko được giúp đỡ, mà còn có khi ăn đòn chứ chẳng chơi. (Em đùa đấy)

Quay trở lại với chuyến đi của e và a Bazo, đoạn đường nhựa khoảng hơn 2km từ trung tâm tam đảo, không dốc lắm nhưng thú thực là với thể chất ko đc tốt lắm của 2 ae, chỉ đi được một đoạn, còn lại phải dắt. Hà hà ... Một sự khởi đầu ko thể tốt hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34335
Đến đấy 2 ae chia 2 ngả, a bazo đi mua ít thịt nhợn để tối nhậu nhẹt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34336
Còn em, vào quán R người quen, làm thêm 2 chai nữa, đặng tối tới bến luôn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34337
Xe thì dựng ngoài cửa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34342
Bắt đầu vào đoạn đường đất. Dốc hơi hơi nên đạp vẫn ngon.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34343
Oánh dấu khi bắt đầu vào quãng đường đất.

Bodyparty
16-06-2010, 23:03
...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34339
Tác nghiệp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34340
Dắt...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34341
... và dắt. Tất nhiên là với nụ cười trên môi.

BM
16-06-2010, 23:15
Đoạn sau không thấy hình hài gì cả Body?

Thuan Anh
17-06-2010, 00:02
Cháu hóng mãi chuyến của bác từ hum về. Mà đến những cái đoạn hành động đích thực thì thấy mỗi chữ hiện lên, chẳng thấy hình :|

Bodyparty
17-06-2010, 09:05
Đoạn sau không thấy hình hài gì cả Body?

Hi bác, tại đêm hôm post đc vài dòng, thì mắc xem WC nên bị trì hoãn tý thôi. Bác dạo này đi đâu không, ra HN đi đâu PM em với nhá !

BM
17-06-2010, 09:10
Hi bác, tại đêm hôm post đc vài dòng, thì mắc xem WC nên bị trì hoãn tý thôi. Bác dạo này đi đâu không, ra HN đi đâu PM em với nhá !

@Body: đang tính mua cái khung hummer (của TQ thôi) ráp một con MTB, đi đâu xếp lại mang theo, body có nhiều kinh nghiệm góp ý xem được không? Có người rủ rê tháng 9 ra ngoài đó làm một quả trekking Y Tý mùa lúa chín! Hy vọng lúc ấy, vợ bận chăm em bé, thả body ra đi với BM hỉ? Chúc vui!

VictorPhung
17-06-2010, 20:07
bác bo đì bạc ti ui, nghe bác kể hay vãi nhưng không thấy được hình bạc ợ. chỉ có vài tấm lúc khởi hành. Chúc mừng bác hoàn thành chuyến đi vui vẻ :D

https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/93950c74.jpg
Lần đầu em thấy có người Việt đạp chiếc Trek 520 size S này đấy. Ôi, ước mơ của em.

Bodyparty
17-06-2010, 22:49
@Body: đang tính mua cái khung hummer (của TQ thôi) ráp một con MTB, đi đâu xếp lại mang theo, body có nhiều kinh nghiệm góp ý xem được không? Có người rủ rê tháng 9 ra ngoài đó làm một quả trekking Y Tý mùa lúa chín! Hy vọng lúc ấy, vợ bận chăm em bé, thả body ra đi với BM hỉ? Chúc vui!

https://www.khulsey.com/rv_info/reviewimages/montague_folding_bicycle2.jpeg

Em ko có nhiều thông tin về con này lắm. Nên cũng ko có lời khuyên nào cho bác cả. Ngoại trừ kinh nghiệm là : nên mua 1 con đã đủ đồ rồi, vừa tiết kiệm được về thời gian, vừa tiết kiệm được tiền bạc nữa. Tất nhiên trừ trường hợp cả 2 điều đó bác có thừa :)) . Ah, cái nữa là với thể hình như của bác, nên chọn khung < hoặc cùng lắm là = 15 là OK ợ. Em chỉ có vài chia sẻ như vậy thôi. Trong đó thích đạp xe, bác có thể đi cùng bác Mỳ, máu lắm ! :D


bác bo đì bạc ti ui, nghe bác kể hay vãi nhưng không thấy được hình bạc ợ. chỉ có vài tấm lúc khởi hành. Chúc mừng bác hoàn thành chuyến đi vui vẻ :D

https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/93950c74.jpg
Lần đầu em thấy có người Việt đạp chiếc Trek 520 size S này đấy. Ôi, ước mơ của em.

Em để album private nên bác sign-in vào mới thấy đc hình ợ.
Còn con trek size S mà bác bảo, hình như là người Hàn xẻng chứ ko phải người việt. Em ko chắc lắm.

Bodyparty
17-06-2010, 23:04
Tiếp tục với chuyến đi của bọn em...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34344
Bắt đầu lên dốc vào trong rừng, tất nhiên có đoạn đạp xe tốt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34345
Đạp ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34346
... và dắt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34348
Đến lán đầu tiên, ae tranh thủ châm điếu thuốc và chụp vài kiểu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34349
GPS của bác Bazo


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34347
E cũng tranh thủ đánh dấu cái.

LinhEvil
18-06-2010, 15:55
http://newhanoian.xemzi.com/vi/event/show/2413/date/2010-06-18

Lạc đề một chút, nhưng dạo này WC nên ko khả thi lắm. Bạn Body và Bazo + các bạn chai mông xem tối tối có nên tham gia cùng nhóm dở hơi này đạp 20 - 30km quanh HN ko này...

BM
18-06-2010, 16:03
LinhEvil chăm chồng..kỹ nhể? Đạp xe là tốt cho hạnh phúc hôn nhân gia đình lắm đó (VictoPhung nói!)!

phuonggeo
20-06-2010, 07:15
Ui dời ơi, hwa e vs 3 đứa nữa tính lên đỉnh Rùng Rình mà lớ ngớ thế nào đi lạc vào đoạn rừng trúc này. Cuốc bộ từ 10h sáng từ trạm kiểm lâm, đến chùa Địa Ngục (đi tiếp 2h nữa thì sang Tây Thiên) lúc 3h chiều rồi quay trở ra trạm lúc 6h hơn =.=
Bác có tọa độ cái chùa ko show e xem với đc ko ạ?

battramdao
29-06-2010, 15:50
Chào các bác,
Tới đây có chuyến nào đi xe đạp cho em đi với nhé, em muốn đi quá nhưng đi một mình hơi buồn.

Bodyparty
17-07-2010, 21:43
https://farm5.static.flickr.com/4101/4798383448_062703b874.jpg
Tiếp tục dắt và đạp ...


https://farm5.static.flickr.com/4073/4797752645_9087be58e5.jpg
Dựng xe oánh dấu cái.


https://farm5.static.flickr.com/4099/4798383672_0d68424d05.jpg
Bắt đầu vào rừng, đuổi theo đồng đội.


https://farm5.static.flickr.com/4078/4798383816_e2143e5d48.jpg
Đoạn này được đánh giá dễ đi nhất cung này.


https://farm5.static.flickr.com/4138/4798383912_f74bd4e2b7.jpg
Điệp khúc đạp - dắt vẫn tiếp diễn.

Bodyparty
17-07-2010, 21:49
https://farm5.static.flickr.com/4096/4798384080_104d21ee01.jpg
Đến điểm nghỉ đầu tiên, dừng xe hút điếu thuốc thư giãn cái đã.


https://farm5.static.flickr.com/4143/4797753199_c5c65eebdb.jpg
GPS xe bác bazo


https://farm5.static.flickr.com/4101/4798383984_d6bbc3effa.jpg
Còn đây là xe em.


https://farm5.static.flickr.com/4082/4797753321_84dcf567ea.jpg
Một đoạn đường đẹp khác.


https://farm5.static.flickr.com/4075/4798384370_94cf68ec5b.jpg
Bác Bazo vẫn hớn hở đạp.


https://farm5.static.flickr.com/4116/4797753517_8c82c051d0.jpg
Và nhanh chóng đi trước.

Bodyparty
17-07-2010, 21:56
https://farm5.static.flickr.com/4073/4798384576_d012928d08.jpg
Nhưng chẳng mấy chốc đã thấy đồng đội dừng trước mặt với cái cây đổ chắn ngang đường.


https://farm5.static.flickr.com/4118/4798384678_e4c4e3e458.jpg
1-2-3 kéo nào !


https://farm5.static.flickr.com/4123/4798384778_16227c3803.jpg
Cười chụp ảnh đã bác !


https://farm5.static.flickr.com/4136/4798384874_26bf702cd7.jpg
Lại tiếp tục dọn dẹp.


https://farm5.static.flickr.com/4078/4797753995_cfc3fda745.jpg
Kéo mãi không đc, hóa ra vẫn còn mắc cái rễ cây, phải cắt cái đã.


https://farm5.static.flickr.com/4102/4798385032_202ea1e5ca.jpg
Hết kéo, giờ lại đẩy.


https://farm5.static.flickr.com/4140/4798385110_f09de6b6a2.jpg
Oài, đã xong !

Bodyparty
18-07-2010, 09:23
https://farm5.static.flickr.com/4118/4798385226_bd8133f9ce.jpg
Lại thêm một đoạn đường đẹp nữa, nhưng vẫn phải dắt.


https://farm5.static.flickr.com/4102/4797754417_39eea3c65c.jpg
Này thì đẹp ...


https://farm5.static.flickr.com/4119/4798385484_831e126de6.jpg
Này thì bê xe ...


https://farm5.static.flickr.com/4119/4798385484_831e126de6.jpg
Bê ++


https://farm5.static.flickr.com/4140/4798385548_fe761d0308.jpg
Bê +++


https://farm5.static.flickr.com/4074/4798385668_f765d99fe7.jpg
Cũng bê xe chẳng kém ai


https://farm5.static.flickr.com/4098/4798385754_6041eeeb41.jpg
Cuối cùng cũng xong.

Bodyparty
19-07-2010, 10:02
Ngày đầu kết thúc ở lán 4, bể kế hoạch ban đầu anh em đề ra là nghỉ đêm ở Chùa Ngục. Nhưng trong cái rủi cũng có cái ... hay. Nếu vào đến Chùa Ngục thì được cái không phải lo chuyện nấu nướng bếp núc, ngủ nghỉ yên tâm, lại có thêm bạn rượu. Chùa Ngục có 2 cái lán to ngủ đủ 20 người, mưa gió không phải lo, bếp lúc nào củi cũng sẵn. Lại nói chuyện cuối ngày 5h hơn mới đến lán 4, trời đã xẩm tối, 2 ae đã thấm mệt, đành tặc lưỡi vác xe xuống chuẩn bị đồ đạc ngủ nghỉ nấu nướng.

https://farm5.static.flickr.com/4140/4797755027_9fe850dd84.jpg
Lại vác ...


https://farm5.static.flickr.com/4121/4798386020_ecea334c5a.jpg
Lại đẩy ...


https://farm5.static.flickr.com/4142/4798386110_30372346c7.jpg
Đã đến lán 4, lán cuối cùng.


https://farm5.static.flickr.com/4096/4798386222_de35e434c3.jpg
Mệt nhoài cả người rồi.


https://farm5.static.flickr.com/4123/4798386330_d21d00aabf.jpg
Vác xe phát cuối !

battramdao
21-07-2010, 16:25
https://farm5.static.flickr.com/4101/4798383984_d6bbc3effa.jpg
Còn đây là xe em.



https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Photo0017.jpg

Bác có cái GPS giống của em thế nhỉ.

Bodyparty
21-07-2010, 22:29
https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Photo0017.jpg

Bác có cái GPS giống của em thế nhỉ.

Có khi nhặt được ở cùng một ... bãi rác nhỉ ???

Bodyparty
21-07-2010, 22:52
Với kế hoạch bị out, không chuẩn bị đồ nghề nấu nướng, 2 ae đối mặt với việc đi kiếm củi để chuẩn bị bữa tối. Vất vả hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng củi to củi nhỏ cũng được chất thành đống. Quả là mệt vì củi vẫn còn ướt nên mất khá nhiều thời gian để nhóm xong lửa. Vì không nghĩ ngủ trong rừng nên không mang thêm ít săm cao su để nhóm lửa trong trường hợp trời mưa. Thực ra cũng yên tâm chút ít bởi bác Bazo đã mang bếp cồn Trangia, ít ra cũng đủ ít nước sôi làm gói mỳ và cốc cafe. Nhưng thôi, củi lửa đã xong, bếp cồn để mai chuẩn bị đồ ăn sáng.


https://farm5.static.flickr.com/4123/4797755495_484415d522.jpg
Lấy đầy nước để chuẩn bị bữa tối và đun nước uống cho ngày hôm sau.


https://farm5.static.flickr.com/4140/4798386364_cc283f910d.jpg
Đặt ca nước lên chuẩn bị bữa tối.


https://farm5.static.flickr.com/4095/4798386604_15f9c45806.jpg
Em thái thịt chuẩn bị cho vào nồi cho nước nó ngọt, xui vì miếng thịt lợn dai và con dao không đc sắc lắm, nên luồn lách mãi trong đống nạc lẫn lộn mỡ với gân ghiếc em mới cắt đc 1 phần 4 tảng thịt. Được 1 đống thịt nạc cắt vụn, ấy thế mà thịt lợn mán có khác, ngọt và thơm ghê, cho vào mỳ tôm húp nước cho bằng hết. Lần này đi chẳng chuẩn bị bát đũa, em phải lục lọi xung quanh lán, nhặt được vài cái bát và đĩa dùng 1 lân từ lần đi trước của bọn em cách đây cả tháng. Nhặt được thêm vài cái lon cháo ăn liền bằng sắt, rửa sạch để đung cafe.


https://farm5.static.flickr.com/4078/4798386482_bc0f2f1da4.jpg
Bác Bazo chịu trách nhiệm đun nước trong khi em làm .... thịt.


https://farm5.static.flickr.com/4139/4797755541_a48404dd5b.jpg
Một con vắt bâu vào chân bác ấy, thế là được cho vào ca nước cho nó ... ngọt.


https://farm5.static.flickr.com/4076/4798386554_745cfe9884.jpg
Cuối cùng 2 ae cũng có mỳ ăn.

battramdao
22-07-2010, 11:15
Bác Bodyparty cho em cái track log trên garmin 60csx cái, hôm nào em mò theo đường này xem thế nào.

Bodyparty
23-07-2010, 22:52
Bác Bodyparty cho em cái track log trên garmin 60csx cái, hôm nào em mò theo đường này xem thế nào.
Bác cho em cái email, em gửi tracklog cho bác.


Tiếp phần ăn uống ...


https://farm5.static.flickr.com/4080/4798386878_ca9b874d02.jpg
Nhặt được lon cháo ăn liền bằng sắt hồi chiều, sau khi rửa sạch đã được bác Bazo khử trùng bằng ... cồn.


https://farm5.static.flickr.com/4122/4797755997_a9503d106a.jpg
Cháy chẳng khác nào cái Trangia.


https://farm5.static.flickr.com/4136/4798386690_04d0d00b2a.jpg
Bác bazo lại phụ trách phần đun nước cafe.


https://farm5.static.flickr.com/4094/4797755819_6a45f79a23.jpg
Chờ nước sôi là có cafe uống.


https://farm5.static.flickr.com/4122/4797755885_ef3810895d.jpg
Thành phẩm


https://farm5.static.flickr.com/4079/4798386794_f7532e1930.jpg
Không có gì tuyệt bằng ngồi trong rừng uống cafe rít hơi thuốc bên bếp lửa. Một cảm giác thư thái khó tả.

neveralone
24-07-2010, 12:27
Sáng hôm qua gặp 2 vợ chồng Body và Linh vìu ăn phở ở Nhạc viện,sếp gọi gấp quá nên không mời 2 vợ chồng bạn uống cà fê được (dù chỉ biết nhau trên diễn đàn)tiếc thật.

battramdao
25-07-2010, 20:52
email của em là [email protected]

Em cám ơn bác nhiều nhiều,

aFang_76
26-07-2010, 10:33
Chuyến đi của bác hay quá, cung đường đấy nếu hikking thì mất bao lâu hở bác? Tranh thủ hỏi tư vấn các bác là em đang muốn sắm một em GPS chạy pin lâu chống nước tốt va đạp và quan trọng nhất là em nó phải rẻ tý :D

phuonggeo
26-07-2010, 11:31
^ hiking em đi khoảng 5h từ trạm KL - chùa. Thấy mấy người ở chùa bảo đi tiếp 2h nữa là sang Tây Thiên

Bodyparty
15-03-2011, 16:08
Hôm nay định post vài tấm chia sẻ với các bác chuyến đi tà xùa xuối năm rồi, chợt nhớ vẫn còn nợ topic đạp xe cả nửa đoạn đường còn lại, vì mới post đoạn đầu. Thật là không phải nếu cứ chia sẻ nửa vời như vậy. Thế nên xin hoàn thành nốt chuyến đạp xe với cả tinh thần hùng hục rực lửa, chứ không phải là làm đối phó cho hết đâu nhá.

Dù sao đây cũng là một cung đường đẹp đáng để đi, nhất là đối với những anh em nào ít thời gian mà vẫn muốn thưởng thức một chút hành xác.

Lại nói chuyện 2 thằng em ăn mỳ, cafe cà pháo, rượu thuốc xong xuôi thì tiến hành xử lý vụ ngủ nghê. Mặt bằng thì ok chỉ mỗi tội do tính toán sai lầm của em đầu chuyến đi là sẽ ngủ ở mấy cái lán trong Chùa Ngục nên em không mang lều theo, thậm chí em còn chẳng mang theo túi ngủ loại dày theo, thay vào đó là cái túi ngủ mỏng cho dân văn phòng mùa hè. May có bác Bazo cẩn thận mang theo võng đa năng nên anh em mới có chỗ ngủ như vầy :

https://farm5.static.flickr.com/4073/4797756075_ae55445c4c.jpg

Dù sao thì đúng như câu "méo mó có hơn không", hai a em vẫn có chỗ ngả lưng, tuy không được hoàn hảo nhưng thấy làm mãn nguyện lắm lắm. Nửa đêm hôm đó, có mưa nhỏ, em phải xé thêm cái áo mưa mỏng để phủ lên, kết quả là người tương đối khô ráo còn chân thì ướt nhẹp.

Sáng dậy thấy cả bầu trời qua khe ... áo mưa. Nghĩ cũng thấy may là không mưa to, không thì vỡ nợ. Nhanh chóng thu dọn lều chõng, nấu nước cafe sáng, gặm tạm mấy món đồ khô cho qua bữa.

https://farm5.static.flickr.com/4100/4798796532_4a2df66a93.jpg
Bầu trời qua khe ...áo mưa.

https://farm5.static.flickr.com/4097/4798796708_b44e84f46f.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4100/4798165821_bb73cf6e2f.jpg
Lều nhìn lúc trời sáng.

https://farm5.static.flickr.com/4100/4798165779_477fbe7493.jpg
Em cũng tranh thủ làm tấm kỉ niệm với chiếc lều thân yêu.

Bodyparty
15-03-2011, 16:17
https://farm5.static.flickr.com/4142/4798797080_8b1c08cbf8.jpg
Dọn dẹp.

https://farm5.static.flickr.com/4080/4798796942_e1251ba131.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4099/4798165843_791879dee0.jpg
Bác Bazo đang setup em Trangia để đun nước pha cafe.

https://farm5.static.flickr.com/4119/4798797288_06abd96163.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4120/4798797194_585243d44f.jpg
Châm lửa

https://farm5.static.flickr.com/4082/4798797322_ca801bb516.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4101/4798166455_d30ac8ed9a.jpg

Bodyparty
15-03-2011, 16:24
https://farm5.static.flickr.com/4095/4798166433_a34f4ec2ea.jpg
Trong lúc chờ nước sôi, anh em thu dọn đống đồ cá nhân cho gọn gàng.

https://farm5.static.flickr.com/4142/4798797616_cde07bfeb5.jpg
Chụp cho 2 em ngựa sắt 1 tấm làm kỉ niệm.

https://farm5.static.flickr.com/4136/4798166619_bab52f2436.jpg
Rồi thì nước cũng sôi và cafe đã sẵn sàng.

xiphe
16-03-2011, 13:31
Cảnh sắc cũng bình thường, đâu đáng để các bác phải ngủ mưa như thế. Ngủ rừng mà ko có lều ngủ, bó tay luôn ạ. Tóm lại là cũng hấp dẫn nhưng cũng hành xác quá, dăm bữa thế này thì lao phổi sớm.
Vẫn chờ Tà Sùa (không phải Xùa đâu) của bác.

Bodyparty
16-03-2011, 14:52
Cảnh sắc cũng bình thường, đâu đáng để các bác phải ngủ mưa như thế. Ngủ rừng mà ko có lều ngủ, bó tay luôn ạ. Tóm lại là cũng hấp dẫn nhưng cũng hành xác quá, dăm bữa thế này thì lao phổi sớm.
Vẫn chờ Tà Sùa (không phải Xùa đâu) của bác.

Haizzz ...
Em đã nói rồi mà, em có định ngủ giữa đường như vậy đâu, chẳng qua là lỡ độ đường thôi mà bác. Nhưng có điều cảnh sắc cũng đẹp lắm đới, bọn em đi chỉ chụp lại ít hình làm tư liệu, vả lại máy còi nên không tiện bắn phá phong cảnh lẫn hoa lá. Bác và ace thông cảm.

Còn địa danh Tà xùa thì cám ơn bác đã nhắc nhở nhưng theo "nghiên cứu" trên lý thuyết lẫn quan sát thực tế thì em kết luận TÀ XÙA chính xác hơn. Theo lý thuyết thì ku google báo kết quả rằng:

--------------------------Tà xùa---------Tà sùa
Search Web ------------14.000 Kq--------8831 Kq
Search Hình ảnh---------1580 Kq -------658 Kq

Còn qua thực tế, tấm hình em chụp tại địa phận bản Công, bác có thể nhìn thấy trong hình là chữ: Điểm trường Tà xùa.

https://farm6.static.flickr.com/5135/5531039233_10104bb6e8.jpg

Bodyparty
16-03-2011, 15:09
Sau khi thu dọn đồ đạc cà-fe xong xuôi, bọn em làm tấm kỉ niệm trước khi rời điểm nghỉ đêm.
Rồi lại tiếp tục và hì hục vác và vác:

https://farm5.static.flickr.com/4140/4798797850_9fcd0772ee.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4123/4798166841_0bb1d1fab8.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4078/4798797748_cd3445ba1d.jpg


Rồi thì cũng đến đoạn có thể chạy xe được, thật là nhẹ cõi lòng:

https://farm5.static.flickr.com/4082/4798167075_786a06eb80.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4075/4798798182_abb5f1d813.jpg

Lưu lại way-point bắt đầu đoạn đường đẹp, cao độ hơn 1200 mét đấy chứ ít à! :

https://farm5.static.flickr.com/4116/4798797684_79a3fa27d3.jpg

Rồi cũng đến được Chùa Ngục, đúng ngã 3 đường ae dừng lại làm bức cho hot:

https://farm5.static.flickr.com/4079/4798797936_322b64ee88.jpg

Bodyparty
16-03-2011, 16:14
Đến đích sau chưa đầy một giờ đồng hồ hết chạy rồi lại vác rồi lại chạy, thật là không thể tả hết được cảm giác lúc đó, thấy nhẹ cả người, thứ nhất là thấy chùa chiền nên tinh thần thấy thư thái lạ thường, thứ hai là từ đây hầu hết là xuống dốc nên thấy đỡ lo hơn.

Dừng xe ngồi nghỉ chích choác vài điếu thuốc, tán dăm ba câu chuyện với bác trông chùa, thấy nói chùa Ngục tạm thời dừng xây vì vài lý do tế nhị em không nói ở đây, tuy nhiên ngôi chùa chắc chắn sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm tới. Chi phí xây chùa thì thật khủng khiếp nếu các bác tưởng tượng 1 bao xi măng 50kg vác vào đến chùa lên tới gần 800.000 VND trong khi giá ngoài thị trường chỉ dưới 100.000 VND.

Sau một hồi cân nhắc, bọn em quyết định ăn trưa ngay tại chùa chứ không chờ đến giữa trưa mới ăn. Ăn tại chùa có lợi thế là bếp núc sẵn, nước nôi thì khỏi phải bàn, thậm chí có cả máy lọc nước sạch tới mức có thể uống liền. Bác trông chùa rất tốt bụng, lấy nước đốt bếp dùm. Bác Bazo tả xung hữu đột với tảng thịt lợn còn lại để nấu mỳ. Lúc dọn đồ ra, bác trông chùa con bê ra nồi măng trúc luộc ngon tuyệt vời, ăn món này với mỳ tôm thì còn gì bằng.

https://farm5.static.flickr.com/4119/4798167507_399be143b8.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4076/4798798404_ab0b63a881.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4095/4798167303_e2a61889bf.jpg

Lối ra:

https://farm5.static.flickr.com/4115/4798798696_63d095c10d.jpg

Cây này thấy nói chữa được rắn cạp nong cắn, em không nhớ chính xác tên, hình như là : Lục diệp bất chi hoa

https://farm5.static.flickr.com/4119/4800321679_25f08e1793.jpg

Chùa chính phía trên vẫn chưa hoàn thành, mới chỉ dựng tạm:

https://farm5.static.flickr.com/4142/4798798754_c40931ebed.jpg

Bodyparty
16-03-2011, 16:19
Bếp đã được nhóm:
https://farm5.static.flickr.com/4123/4800321373_ceb8d27334.jpg

Bác Bazo tả xung hữu đột trổ tài nội trợ:
https://farm5.static.flickr.com/4079/4800321223_7d8e420dc9.jpg

Đã nấu nướng xong xuôi, giờ thì rót rượu thôi:
https://farm5.static.flickr.com/4078/4800954578_e4586efa3a.jpg

Này thì măng chấm với muối chanh ớt, nhìn thấy rớt nước miếng:
https://farm5.static.flickr.com/4101/4800956016_29f4fffb4d.jpg

xiphe
17-03-2011, 15:50
Xùa hay Sùa tìm hiểu sau vậy. Cái vụ bike+trek Tà Xùa em đang nghiên cứu đi đợt tới. Mong bác chủ mở topic sớm ạ.
Ngoài lề tí là em dự định thế này: Xe khách Mỹ đình (có từ Giáp Bát thì tốt) - Nghĩa Lộ. bike Nghĩa Lộ - Trạm Tấu (đường đẹp). Còn từ Trạm Tấu qua Tà Xùa xuống TT Bắc Yên (Sơn La) có bike được không? Hay trek Tà Xùa rồi quay lại Trạm Tấu. Nếu xuống Bắc Yên - Đường 37 đi xe khách nào về HN? Mong Bác chủ và ai có thông tin chia sẻ giúp ạ.
http://maps.google.com/?ie=UTF8&hq=&hnear=Hanoi,+Vietnam&ll=21.36485,104.542465&spn=0.335715,0.672226&z=11

Bodyparty
18-03-2011, 11:55
Xùa hay Sùa tìm hiểu sau vậy. Cái vụ bike+trek Tà Xùa em đang nghiên cứu đi đợt tới. Mong bác chủ mở topic sớm ạ.
Ngoài lề tí là em dự định thế này: Xe khách Mỹ đình (có từ Giáp Bát thì tốt) - Nghĩa Lộ. bike Nghĩa Lộ - Trạm Tấu (đường đẹp). Còn từ Trạm Tấu qua Tà Xùa xuống TT Bắc Yên (Sơn La) có bike được không? Hay trek Tà Xùa rồi quay lại Trạm Tấu. Nếu xuống Bắc Yên - Đường 37 đi xe khách nào về HN? Mong Bác chủ và ai có thông tin chia sẻ giúp ạ.
http://maps.google.com/?ie=UTF8&hq=&hnear=Hanoi,+Vietnam&ll=21.36485,104.542465&spn=0.335715,0.672226&z=11

Bác Xì-Phé kết hợp Bike với Trek thì hay quá, nhưng nếu kết hợp cả 2 vụ này thì phải chia lịch trình riêng ra từng món: Summit đỉnh Tà xùa Rồi quay về Cycling qua Xín vàng-Bắc yên rồi xuôi về HN.

Em chia thử lịch trình cho bác Xì-Phé tham khảo nhé, thử thôi nên chắc không chính xác hoàn toàn có gì bác bỏ qua:
1. Ngày 1:
~ Sáng HN - Nghĩa lộ.
~ Cycling từ Nghĩa lộ => Trạm tấu => Bản công.
~ Ngủ đêm tại tt Bản công.
2. Ngày 2:
~ Sáng bắt xe ôm đi bản Tà xùa, thuộc Bản công. Bản Tà xùa nằm ở độ cao khoảng 1100 mét nhé, nếu đạp xe thì phải cân nhắc trước.
~ Ăn trưa tại bản Tà xùa sau đó khởi hành lên đỉnh.
~ Ngủ đêm tại điểm 2200 mét.
3. Ngày 3:
~ Sáng hôm sau đi tiếp thì có 3 options:
+ Một là leo duy nhất đỉnh 2650m: thì hết 1 ngày thôi, tối muộn sẽ về đến TT bản công.
+ Hai là leo đỉnh 2650m + đỉnh 2750: + thêm 01 ngày đêm nữa nhá.
+ Ba là leo đỉnh 2650m + đỉnh 2790 : cũng + thêm 01 ngày đêm nữa nhá.
+ Bốn là leo cả 3 đỉnh 2650m + đỉnh 2750m + 2790m : + thêm 02 ngày đêm nữa nhá.
4. Ngày 4: Giả đỉnh bác chọn option 1
~ Sáng đạp xe từ tt Bản công.
~ Tối sẽ về đến Xín Vàng. Đoạn này có đoạn xe máy đi được, có đoạn không. Xe đạp thì em không rõ vì em ... chưa đi. He he ...
5. Ngày 5:
~ Sáng đạp từ xín vàng đi tt Bắc yên
~ Trưa hoặc chiều bắt xe từ Bắc yên về HN. Còn bác hỏi có hãng xe nào thì em cũng không biết luôn.

Cuối cùng em xin có note lại là cái "Ta Sua Nature Reserve" mà bác nhìn trong Google Maps là khu bảo tồn và không liên quan gì tới mấy đỉnh Tà xùa kia nhé.

xiphe
21-03-2011, 17:03
Hoàn thành xong topic này, bác mở topic về chuyến đi Tà Xùa sớm nhé. Mong được xem nhiều thông tin của bác.

Bodyparty
29-03-2011, 17:52
Hoàn thành xong topic này, bác mở topic về chuyến đi Tà Xùa sớm nhé. Mong được xem nhiều thông tin của bác.

Sẽ sớm theo yêu cầu của bác.

...

Lại nói chuyện bọn em sau khi nạp thêm được chút calo, nghỉ ngơi dăm phút lại tiếp tục lên đường, lại bê lại vác. Nhưng cũng may là đường từ chùa xuống tây thiên có nhiều đoạn đẹp, chạy cứ gọi là phê lòi. Nhất là đoạn qua một rừng tre trúc đang ra hoa.

Thú thực là cả đời em chưa từng được nhìn thấy hiện tượng tre ra hoa lần nào. Trước có được nghe kể về hiện tượng tre ra hoa, nôm na là tre thường rất ít khi ra hoa, mỗi lần ra hoa xong là cả rừng tre đều chết hết, người xưa thường coi hiện tượng này như một tiên đoán về việc năm đó sẽ xảy ra nhiều thiên tai bất thường, mất mùa đói kém. Ngày nay, người ta giải thích rằng tre vốn là vô địch về chịu đựng dù giá rét hay khô hạn, vậy khi tre ra hoa và chết đi cũng có nghĩa là nó đã chịu đựng hết sức, cạn kiệt dưỡng chất, nên ra hoa 1 lần rồi chết. Không biết bác nào có thông tin thêm về vụ này thì chia sẻ cho ace được biết.

https://farm5.static.flickr.com/4080/4800957902_2ee3a09d21.jpg
Tre nở trắng đường đi, rơi đầy trên mạng nhện.

Bodyparty
31-03-2011, 13:56
https://farm5.static.flickr.com/4117/4800955554_2bbcdf19c2.jpg
Lại tiếp tục công cuộc vượt đèo lội suối.

https://farm5.static.flickr.com/4102/4800957844_babaf6de05.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4102/4800324197_56d0db9681.jpg
Đoạn này bắt đầu chạy được.

https://farm5.static.flickr.com/4118/4800957996_46b20b20c5.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4080/4800957902_2ee3a09d21.jpg
Đến đây thì gặp cả rừng tre nở hoa, hoa rụng trắng rừng, đường mòn cũng trắng luôn, đạp phê lòi.

https://farm5.static.flickr.com/4123/4800959372_92c9350f98.jpg
Cận cảnh hoa tre, trông cũng đẹp đấy chứ !

https://farm5.static.flickr.com/4134/4800324801_c02e5bf940.jpg
Oánh dấu phát.

Bodyparty
02-04-2011, 10:39
Đi đang phóng ngon lành thì xe xịt lốp, bánh sau xẹp lép như con tép. Giở đồ nghề ra, mọi thứ đầy đủ, yên tâm phần nào. Hì hục móc lốp tìm được chỗ thủng, giấy ráp oánh xong xuôi mở lọ keo ra thì ôi thôi, nhìn lọ keo vẫn mới vì mới dùng 1 lần và căng phồng bình thường nhưng bóp mãi chẳng thấy keo đâu. Hóa ra là keo để quá lâu nên đã khô tự thủa nào. Vậy là đành xé cả tuýp keo ra, moi móc 1 hồi cũng còn đc một ít keo deo dẻo bôi tạm để vá. Cũng may mà cả đoạn đường còn lại miếng vá vẫn tốt, vậy là vẫn còn may chán.

https://farm5.static.flickr.com/4136/4800325437_1dc6372d8f.jpg
Hì hục vá xe giữa đường

https://farm5.static.flickr.com/4107/4836692093_399ae151a6.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4148/4836692031_e38fdbf077.jpg
Đến suối to cuối cùng, anh em dựng xe nghỉ chân hút điếu thuốc thư giãn.

https://farm5.static.flickr.com/4126/4837304628_8b33d09d72.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4087/4837304516_362e8c6c7a.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4127/4836692261_741b74c8fb.jpg
Xong rồi lại vác xe qua suối.

sekitan
07-04-2011, 14:12
Ảnh các bác chụp đẹp quá.

Các bác cho hỏi quãng đường từ Tam Đảo sang Tây Thiên bao xa?
Có cần người dẫn đường hay ko?
E muốn trekking cung này trong 2 ngày. Các bác tư vấn giúp nhé

Bodyparty
16-04-2011, 13:06
Ảnh các bác chụp đẹp quá.

Các bác cho hỏi quãng đường từ Tam Đảo sang Tây Thiên bao xa?
Có cần người dẫn đường hay ko?
E muốn trekking cung này trong 2 ngày. Các bác tư vấn giúp nhé

Đi 2 ngày cung này là vừa đẹp, cũng nhẹ nhàng và ko cần người dẫn đường nếu chịu khó chú ý đường 1 tý. Có 1 ngã 3 trên đường vào lán 3 thì rẽ trái và 1 đoạn từ lán 4 đi lên 1 cái dốc cao sau đó men theo tay trái. Ngoài 2 đoạn đó ra thì hầu như có đường mòn hết. Chú ý cứ tìm lá cờ mà nhà chùa đánh dấu treo trên cây, theo đó mà đi thôi.

Chi tiết hơn thì PM nhá.

Bodyparty
16-04-2011, 13:41
Tiếp theo và hết ...

Sau khi qua suối to cuối cùng, dù mệt nhưng biết là sắp ra đến Tây thiên, anh em mắm môi mắm lợi phóng hết sức lực, lúc đó chân run lắm rồi nhưng cứ guồng lấy guồng để, cứ nghĩ đến lon bò húc sẽ uống ở Tây thiên mà lòng rạo rực.

https://farm5.static.flickr.com/4147/4837304338_6a1363d527.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4154/4837305150_fa69c87db7.jpg
Ra đến chân chùa Tây thiên rồi, sướng tê người.

https://farm5.static.flickr.com/4111/4837305260_5ca380285d.jpg
Đạp trên đường phẳng thật là dễ chịu.

https://farm5.static.flickr.com/4146/4836693265_ccdddc7e1e.jpg
Ra khỏi rừng rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp ... bê xe.

https://farm5.static.flickr.com/4124/4836693197_aff7da7b79.jpg
Bê toàn tập ...

https://farm5.static.flickr.com/4152/4837305214_3ca5ef4f49.jpg
Này thì suối ...

https://farm5.static.flickr.com/4112/4836693075_12774f3f73.jpg
Tự sướng 1 quả chốt cung đường.

Đến đây lại nhớ lúc đạp xe từ chân chùa Tây thiên ra đến ngoài đường cái, được bà con hỏi thăm + khen ngợi + động viên khi biết đi từ Tam đảo sang, tự nhiên bao nhiêu cái mệt nhọc bay đi đâu hết.

Kết : Có người hỏi: sao phải hành xác đạp xe cung này ? cung này đạp xe có gì đẹp ?
Thật khó trả lời 2 câu hỏi này một cách hoàn hảo, nói cho cùng thì việc phải vác xe cung này cũng chưa đến mức hành xác ví dụ như so với việc vác xe qua Tây Côn Lĩnh ( cái này có rồi) hay vác xe qua dãy Hoàng Liên Sơn ( cái này thì chưa có ai ). Còn cung này có đẹp hay không, là do cảm nhận của mỗi người, với 2 thằng em, việc được chui dưới 1 đống cây cối um tùm, được hít thở không khí trong lành, được ngủ + cafe giữa rừng là một thứ " ĐẸP " lắm rồi. Không cần đến mức phải có thác cao trăm thước hay biển mấy dưới ánh trăng làm gì, tất nhiên có thì quá tốt rồi.

Đến đây em xin chốt lại cung này, bác nào có ý định đi xe đạp cung này, thì nhớ đi dòng BMX nhé, cho nó gọn gàng đẩy xe hàng, tha hồ nhẩy nhót.

Thanks all.

taophuongtao
16-04-2011, 19:07
Mình vẫn hâm mộ các bác phượt thủ xe đạp nhất. Ước gì mình là nhân vật trong chuyến đi này, ước mơ vẫn mãi là ước mơ thôi.

quanco87
02-12-2011, 01:05
https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Cycling%20Tao%20dao%20Tay%20thien/2e6c7101.jpg




...


Hix bác chụp đúng nhà em ;))

Le Thu Trang
28-05-2012, 14:53
Em cũng vừa hoàn thành cung đường nài bằng chân :) nhờ có các bác tạo cảm hứng :D
Xuất phát từ trạm kiểm lâm lúc 9h30, đến 12h45 thì đến chốt kiểm lâm, ngồi ăn uống với các bác trên đấy đến 2h rồi tiếp tục đi lên chùa.
Tầm 3h hơn, bọn e mới xuất phát từ chùa, sau một hồi lạc, lòng vòng tìm được thì 6h bọn em có mặt ở Tây Thiên, nhưng phải đến 8h bọn em mới xuống được chân núi :D