PDA

View Full Version : Đà Nẵng-Huế đi để trở lại...



mygacon
11-03-2013, 00:46
Hồi ức tôi dành cho những ai chưa đến với vùng đất này và với những người mới đến lần đầu như tôi. Vì có thể xem đây là một chuyến nghỉ dưỡng chứ không phải phượt.
Vé máy bay tôi mua từ 5 tháng trước với các kế hoạch đi đâu ăn gì cũng được vạch sẵn từ 5 tháng trước. Đến lúc đi chỉ điện thoại xác nhận lại và vác 3lo lên đường thôi.
Cả chiều đi và về tôi đều mua vé Vietjet, khá ấn tượng tốt với hãng này, ko delay, máy bay so với giá tiền thì ko có gì phải phàn nàn. Đặc biệt là dịch vụ đơn giản, mua thêm hành lý hay đổi tên cho thằng em tôi cũng chỉ thực hiện qua điện thoại và mail, đến lúc bay thì ra sân bay thanh toán tiền thôi (tôi nghe nói Jetstar khi sang tên thì cả 2 người phải ra đại lý chính thức của hãng).
Ngày 1: Đà Nẵng- Hội An
Xuống sân bay lúc 7h30p, ku em đã chờ sẵn ở đó vì nó đi xe Phương Trang ra. Tiếp viên báo rằng thời tiết tốt. Nhiệt độ tầm 20. Nhưng thời tiết ko tốt tí nào đối với chuyến đi của tôi. Nhìn trời âm u mà nẫu cả ruột. Việc đầu tiên là thuê xe máy. Chúng tôi thuê xe của a Hòa, 100k/ngày, 5 ngày cọc 1tr, số đt của anh ấy đây nếu bạn muốn thuê xe khi ra ĐN 0905506406 (nhớ photo trước CMND nhé, ko là phải đưa bản gốc thì lấy đâu mà check in khách sạn). Chiếc Sirius ko quá đẹp nhưng cũng đủ để chúng tôi ngang dọc băng đèo vượt cát trong 5 ngày mà ko bị sự cố gì. Chân dung em nó đây

https://farm9.staticflickr.com/8226/8544550979_2ce142513e_b.jpg

Chúng tôi chất đồ lên xe rồi bắt đầu cuộc hành trình. Lịch trình của ngày đầu tiên là đi thẳng ra Hội An, trên đường đi sẽ ghé Ngũ Hành Sơn. Tôi ghé hiệu sách nhỏ mua tấm bản đồ ĐN và tìm chổ ăn sáng. Một cô với gương mặt khá hiền chỉ tôi quán mỳ quảng gần đó, tôi nghĩ giờ này mà đi tìm quán để ăn ngon nữa thì mất thời gian nên theo lời cô vào đó ăn luôn. Có nhiều loại mỳ: mỳ cá, mỳ gà, mỳ heo…giá ghi rõ 25k/tô, ăn khá ok. Ku em trong khi chờ tôi nó ăn sáng rồi ở sân bay nên kêu ly chanh dây, nó bảo chanh dây bỏ muối :)), tôi uống thử thấy ngon là lạ, ko quá chua hay ngọt như trong miền nam, ko biết người ĐN đã bỏ gì trong đó nhỉ, có phải muối ko?
Giải quyết xong bao tử, chúng tôi tiến đến mục tiêu đầu tiên là Ngũ Hành Sơn. Đi dọc đường Hoàng Sa, nhìn từ xa chúng tôi đã thấy 1 dãy núi, à không dãy đồi thì đúng hơn, có 5 ngọn, dọc đường thì người ta bán rất nhiều tượng đá, các sản phẩm làm từ đá…tôi gọi đây là làng đá. Tôi đoán đá này lấy từ NHS, và nói với ku em chắc 10 năm sau núi này ko biết còn ko vì người ta lấy đá làm tượng hết rồi.
NHS với tôi không ấn tượng gì lắm nên tôi chỉ ghé vào 1 lúc và giới thiệu sơ để mọi người tự khám phá vậy. Có thể tôi là người không tín ngưỡng nhiều nên các chùa chiền ko hấp dẫn gì mấy. Ở cổng cũng có chèo kéo khách gửi xe, vé vào 15k/người. Chúng tôi lên phía cổng ko có thang máy (lúc lên xe về HA mới thấy cái thang máy đó). Đi vào buổi sáng và thứ 3 nên ít khách. Đường bậc thang lên rất mát, bậc thang đá đẹp. Chùa đầu tiên tôi gặp là chùa tam thai, phía bên trái có 1 nhà rường mẫu, rồi các ngã rẽ đi các động.

https://farm9.staticflickr.com/8390/8544688763_7818c5f1a9_b.jpg

Chúng tôi chọn đại 1 đường để đi. Lên đến đỉnh có thể nhìn xuống biển, biển âm u như này đây

https://farm9.staticflickr.com/8506/8545773504_57f2d08b6f_b.jpg


Trên núi này cũng có dịch vụ leo vách đá mà tôi nghĩ chỉ có Tây mới dám chơi, hỏi anh hướng dẫn thì biết giá 50USD 1 tour. Có 2 bạn tây 1 già 1 trẻ leo xuống. Bạn nào thích mạo hiểm thì thử xem nhé.

https://farm9.staticflickr.com/8097/8544675309_0e1e59977e_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8376/8545767676_9cd08125fa_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8104/8544667411_1ff37caac0_z.jpg

haianh
11-03-2013, 09:51
Hồi ức chỉ dành cho những ai chưa đến với vùng đất này và với những người mới đến Đà Nẵng lần đầu, đọc đến đó đã thấy buồn, chân dợm bước lui rồi đó cô em!

Ngũ Hành Sơn không ấn tượng gì lắm, có lẽ là do chị em mình không có thời gian khám phá chăng, vì thú thật hồi đó chị cũng chẳng mấy hứng thú?! Nhưng làng mỹ nghệ Non Nước thì thật đặc biệt với những tác phẩm tuyệt vời, tinh xảo.

https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0981.jpg



https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0985.jpg



https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0988.jpg



https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0989.jpg



https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0979.jpg



https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0980.jpg



https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0990.jpg

haianh
11-03-2013, 10:02
Mỗi một tác phẩm là một kỳ công lao động của những nghệ nhân tài hoa, cần mẫn; thể hiện sâu sắc tinh yêu nghề cũng như tình yêu nghệ thuật.

Thành phố Đà Nẵng đã có định hướng để phát triển và phát huy lợi thế của làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ truyền thống Non Nước, phát triển công nghiệp chế tác trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn nên không phải lo ngại "mười năm sau không biết đá này có còn không". Đã từ lâu người dân bị cấm khai thác đá, đá chế tác được chuyên chở từ Bắc vào đấy.

https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0993.jpg



https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0986.jpg



https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/IMG_0987.jpg

mygacon
11-03-2013, 16:30
Hì, chị ơi em viết vậy là vì em đi chung với thằng em, nhưng em thấy cái gì cũng đẹp còn nó thì không (NO). Không biết có phải do em lần đầu mới đến không chứ không phải phân biệt gì đâu chị. Cám ơn chị đã góp thêm màu sắc cho topic, hi vọng chị tiếp tục đồng hành cùng em ko thì em đuối mất:D.
Tối nay sẽ tiếp tục với Hội An và Cù Lao Chàm...

Haihoi2013
11-03-2013, 20:03
Rất thông cảm với chủ thớt. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Cảm ơn thông tin kịp thời của chị HaiAnh. Chứ nếu theo mạch chủ xị là mình cũng rứa.
Nhớ lần đầu tới khu vực chế tác đá ở NHS mình cứ như bị hớp hồn vì những tác phẩm đá của những người thợ tài hoa.

mygacon
11-03-2013, 22:23
Rời NHS mà ko mang theo gì kể cả luyến tiếc, chúng tôi theo đường Hoàng Sa để đến với Hội An. Trời giữa trưa nhưng se lạnh, vắng xe, con đường chạy dọc biển nhưng biển bị bao bọc bởi những hàng rào lạnh ngắt để làm resort hết rồi.
Đi mãi thì cũng gặp bạn chỉ dẫn rẽ phải vào trung tâm phố cổ. Vừa rẽ vào 1 lát thì tôi gặp một cánh đồng hoa lục bình trên sông-gọi tên chính xác là như thế-2 bên đường. Hình này tôi chụp bên phải đường, còn bên trái có 1 con đường nhỏ đi vào cánh đồng hoa ấy, và xa xa thấy có 2 bạn Tây ba lô vứt xe đạp trên đường đang quây quanh 1 cái gì đó. Tôi muốn vào thì ku em bảo về HA đi rồi quay lại muốn làm gì làm (thằng này có cái tật xấu là đói bụng thì ko thiết tha gì mọi thứ xung quanh nữa). Lát nữa tôi sẽ quay lại nơi tuyệt đẹp và thanh bình này.

https://farm9.staticflickr.com/8519/8545822022_ba16cf753a_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8095/8545827174_fb46d96a12_z.jpg

Đến phố cổ chúng tôi nhận phòng đã điện thoại book trước, nhà nghỉ homestay Quỳnh Châu đường Ngô Quyền đối diện Vĩnh Hưng resort, 250k/phòng 2 giường đơn vì nhà nghỉ của chị Hương bên La Hối mà mọi người khen đã tăng giá phòng 300k do chị ấy nói đã thay toàn bộ nội thất, mình thì ko cần nhiều như thế. Tuy nhiên Quỳnh Châu cũng đầy đủ tiện nghi lắm rồi.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8720.jpg

Nghỉ ngơi 1 tí thì chúng tôi tìm chổ ăn trưa. Đi tìm 2 quán cơm gà bà Minh và bà Buội thì đóng cửa hết :(. Cuối cùng tôi chọn cao lầu Thanh-26 Thái Phiên. Recommend các bạn nên ăn thử ở đây, giá 25k/tô rất ngon. Lần đầu trong đời tôi ăn món này và ấn tượng cực tốt .


Dằn xong cái bụng, ku ấy nó mới phấn khởi mà chở tôi đi tiếp. Điểm tiếp theo là làng gốm Thanh Hà, xin được tấm bản đồ ở KS nên chúng tôi cứ hỏi đường mà đi thôi. Làng gốm người ta cũng đã làm dịch vụ, giá vé vào 15k bao gồm quà tặng là 1 con tò he thổi kèn. Vào đó bạn sẽ được hướng dẫn làm gốm. Nhìn những sản phẩm các bạn bỏ lại hiện trường đều giống nhau cả :D. Tôi cũng thử làm 1 cái và ko khá hơn, nhưng cũng thấy vui.
Lúc đầu là 1 cục đất sét như này, nhưng chỉ tầm chưa đầy 3p dưới bàn tay của nghệ nhân đã ra được sản phẩm:

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8531.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8533.jpg

mygacon
11-03-2013, 22:37
Tiếp tục với làng gốm

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8539.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8524.jpg

Dạo quanh vào 1 nhà khác, tôi gặp lại loại chén dĩa mà cũng phải hơn 20 năm rồi ko nhìn thấy. Cô chủ của hàng đó nói rằng loại chén này do bà ngoại làm, và cô không thể nào làm lại được vì không biết ngày xưa bà cô làm thế nào để có được những hoa văn tinh xảo như thế

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8556.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8557.jpg

Thông tin thêm về làng gốm http://www.langnghe.org.vn/lang-gom-thanh-ha.htm
Rời làng gốm với 2 cái bình hoa nhỏ chưa nung làm kỉ niệm. Chúng tôi quay lại cánh đồng hoa lúc nãy đã bỏ qua, để xem 2 bác Tây xem cái gì ở đó. Trên đường đi qua biển cửa Đại, ghé vào làm vài pô ảnh vì biển động cấm tắm :D

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8574.jpg

Du khách cũng chỉ đừng nhìn ngẩn ngơ

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8571.jpg

just K
11-03-2013, 22:57
Chài ai bấm like mỏi cả tay :))

Haihoi2013
12-03-2013, 09:02
Ngoài 2 hình bông Lục bình ra thì ko xem được hình bạn ạ.

mygacon
12-03-2013, 11:24
Ngoài 2 hình bông Lục bình ra thì ko xem được hình bạn ạ.
Mình sửa link lại rồi đó bạn, chắc xem được rồi hỉ? do tối qua để link dropbox nên chắc chỉ mình mình nhìn thấy.

Haihoi2013
12-03-2013, 12:02
Đã xem hình được rồi, cảm ơn bạn.

mygacon
12-03-2013, 16:44
Qua biển cửa Đại chúng tôi đi 1 vòng để về lại đồng hoa lục bình. Phía bên trái đẹp hơn bên phải rất nhiều, lục bình xen lẫn vào lúa và cả những cánh cò trong buổi chiều xuống.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8584.jpg

Ở phía xa chính là chổ mà 1 bạn Tây 3lo đứng xem, 1 con đường xây xi măng đi thẳng và đồng lúa, tôi đoán nó là di tích gì đó.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8618.jpg

Trước khi vào con đường nhỏ đó thì đi qua cây cầu nhỏ bắt qua kênh, dưới kênh sen đang nở rộ. Loại sen này tôi mới gặp lần đầu, màu hồng tươi rói và hoa thì rất to

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8605.jpg

Xuyến chi mọc đầy bên đường đi vào

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8617.jpg

Đến nơi thì mới biết đó là ngôi mộ của 1 doanh nhân người Nhật, bảng giới thiệu được viết bằng 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật và Việt. Bao quanh mộ toàn là hoa xuyến chi, tôi ko biết người ta trồng hay mọc dại. Nhưng tôi nghĩ doanh nhân này sướng thật, khi chết mà được nằm ở 1 nơi như này thì còn gì bằng

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8634.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8626.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8624.jpg

mygacon
13-03-2013, 21:34
Mình tiếp tục hành trình với Hội An, nơi này chắc có lẽ quá quen thuộc với mọi người rồi. Mình chỉ có cảm nhận rằng HA làm du lịch rất tốt, các nơi khác phải học hỏi nhiều từ cách phục vụ đến giá cả rõ ràng, không có chuyện chặt chém, chèo kéo khách càng không.
Bánh đập của 1 cụ bán vỉa hè, 5k/cái, ngon cực. Mọi người nên ăn bánh đập khi đến xứ Quảng nhé

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8658.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8659.jpg

Đêm Hội An lung linh sắc màu

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8693.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8690.jpg

Cứ như đèn được treo lơ lửng giữa trời

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8681.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8668.jpg

hàng thư pháp mà bạn Wind and Sand nhắc đến

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8718.jpg

KTNX
15-03-2013, 08:22
ngóng qua.. chủ thớt đi đâu rùi...
mình mới đi ĐN về, có 2 ngày đêm nên chi chơi được ĐN và dạo đêm HA, định cuối năm nay làm 1 chuyến trở lại ĐN, nhưng chủ yếu đi HA và Huế. nên cần thông tin lém...
thanks.. mong chủ thớt up tiếp về Huế

mygacon
15-03-2013, 10:04
ngóng qua.. chủ thớt đi đâu rùi...
mình mới đi ĐN về, có 2 ngày đêm nên chi chơi được ĐN và dạo đêm HA, định cuối năm nay làm 1 chuyến trở lại ĐN, nhưng chủ yếu đi HA và Huế. nên cần thông tin lém...
thanks.. mong chủ thớt up tiếp về Huế
Hì hì, tối qua có viết ngày 2 nhưng ko up hình được nên thôi. Để tối này mình viết tiếp nhé.
Đặt cục gạch đã
Ngày 2: Cù Lao Chàm đảo xanh
Ngày 3: Lặn ngắm san hô chết- Đà Nẵng-Sơn Trà
Ngày 4: Hải Vân-Lăng Cô-mênh mông mây và nước
Ngày 5: Huế thương-SG

mygacon
16-03-2013, 00:04
Ngày 2: Cù Lao Chàm đảo xanh
Tối đó tôi nghe chị Châu chủ nhà nghỉ bảo trời bão như ni không biết tàu có ra Cù Lao Chàm được ko. Đã định bụng nếu ko ra đảo được thì phải đổi lại hành trình, ra Huế trước. Mà trời như này thì đi đâu cũng chán, chỉ nằm nhà đắp chăn ngủ là tốt nhất. Nên dự định nếu sáng dậy sớm ra bến tàu, ko có tàu thì dong thẳng ra Huế luôn. Do đã tham khảo từ trước nên chúng tôi đi tàu chợ, hơi lâu tí (khoảng 3h lênh đênh trên biển) nhưng mang theo được xe máy.
6h sáng chúng tôi dậy thu xếp trả phòng rồi tìm đường ra bến tàu, thì ra nó nằm ngay cạnh nhà nghỉ. Bạn chỉ cần từ cái cầu có lung linh đèn buổi tối đó, chạy thẳng ra sông là bến tàu. May quá chúng tôi ra thì thấy mọi người đang thu xếp lên tàu, lúc đó mới 7h nên chúng tôi tìm chổ ăn sáng. Sợ trễ giờ tàu đi mất nên tôi tấp vào lề gần đó ăn cơm tấm. Cơm tấm ở Hội An lạ lắm, tôi không biết diễn tả thể nào, cơm và đồ xào trộn vào, gọi là cơm xào thì có vẻ đúng hơn

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8721.jpg

Ăn xong quay lại tàu thì vẫn còn đang chất hàng, chất xe lên này:

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8725.jpg

Mọi thứ trên đảo đều được đưa ra từ đất liền.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8730.jpg

Tàu ra Cù Lao Chàm có 2 bến. Một bến ở đây và 1 bến ở biển Cửa Đại, khi đi bạn nên đi bến bên phố cổ để có thể ngắm sông, làng xóm, như mấy cái vó này nghe người ta nói tối đến cất lên và mọi người hò vui lắm.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8740.jpg

Xóm làng ven sông

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8734.jpg

Mất hơi lâu để đi từ bến phố cổ ra cửa Đại, nên khi về thì tôi xuống cửa Đại và phi thẳng về Đà Nẵng luôn, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Còn nếu ai ko muốn vướn víu, đi nhanh về lẹ thì đi tàu cao tốc, 120k/chiều, nhưng ko mang được xe theo. Ra đó có thể thuê xe hoặc đi xe ôm, hãy yên tâm là CLC làm du lịch lâu rồi, bạn sẽ được phục vụ đến tận răng:D

phongk
16-03-2013, 09:49
Qua biển cửa Đại chúng tôi đi 1 vòng để về lại đồng hoa lục bình. Phía bên trái đẹp hơn bên phải rất nhiều, lục bình xen lẫn vào lúa và cả những cánh cò trong buổi chiều xuống.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8584.jpg

Ở phía xa chính là chổ mà 1 bạn Tây 3lo đứng xem, 1 con đường xây xi măng đi thẳng và đồng lúa, tôi đoán nó là di tích gì đó.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8618.jpg

Trước khi vào con đường nhỏ đó thì đi qua cây cầu nhỏ bắt qua kênh, dưới kênh sen đang nở rộ. Loại sen này tôi mới gặp lần đầu, màu hồng tươi rói và hoa thì rất to

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8605.jpg

Xuyến chi mọc đầy bên đường đi vào

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8617.jpg

Đến nơi thì mới biết đó là ngôi mộ của 1 doanh nhân người Nhật, bảng giới thiệu được viết bằng 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật và Việt. Bao quanh mộ toàn là hoa xuyến chi, tôi ko biết người ta trồng hay mọc dại. Nhưng tôi nghĩ doanh nhân này sướng thật, khi chết mà được nằm ở 1 nơi như này thì còn gì bằng

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8634.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8626.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8624.jpg
Chào bạn, mình có lần xem chương trình giới thiệu về du lịch Hội An có nhắc đến ngôi mộ này. Mình chỉ nhớ là đó là ngôi mộ của một thương gia người Nhật đã ở đây sinh sống, nảy sinh tình cảm với một cô gái địa phương. Say này, Ông có trở về Nhật một lần rồi quay trở lại đây kết nghĩa vợ chồng và sống hết đời với người con gái ấy. Khi mất đi, mộ của ông được đặt hướng về phía Đông - phía nước Nhật - như là tình cảm của người con hướng về quê hương thứ nhất của mình vậy.
Mình đang chờ phần viết tiếp của bạn đây.

mygacon
16-03-2013, 23:34
Chào bạn, mình có lần xem chương trình giới thiệu về du lịch Hội An có nhắc đến ngôi mộ này. Mình chỉ nhớ là đó là ngôi mộ của một thương gia người Nhật đã ở đây sinh sống, nảy sinh tình cảm với một cô gái địa phương. Say này, Ông có trở về Nhật một lần rồi quay trở lại đây kết nghĩa vợ chồng và sống hết đời với người con gái ấy. Khi mất đi, mộ của ông được đặt hướng về phía Đông - phía nước Nhật - như là tình cảm của người con hướng về quê hương thứ nhất của mình vậy.
Mình đang chờ phần viết tiếp của bạn đây.
Hì hì, thật là thiếu sót, mình mê cái màu xanh thanh bình ở xung quanh nên ko tập trung lắm vào ngôi mộ, may mà trong máy ku em có chụp lại đây:

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/SAM_4334.jpg

Mình tiếp tục với Cù Lao Chàm
Dòng sông trông thanh bình là thế, tôi không bao giờ nghĩ ra đến biển sẽ bị say sóng. Trên tàu có 1 chị người cù lao trải chiếu ra nằm, bảo em vào nằm đi kẻo say, tôi chỉ cười từ chối. Haizza, đến lúc ra biển lớn thật sự mới thấy sợ. Sóng đánh mạnh từng cơn, đã vậy còn mưa phùn nữa, trong bụng cứ sợ tàu bị đánh chìm:)), chắc do mới đi tàu trong thời tiết mưa bão lần đầu. Nhưng nhìn thấy mọi người chung quanh tỉnh queo nên cũng yên tâm lắm. Được chừng 1 lúc thì tôi đã cho cá ăn. Lênh đênh trên biển, người thì lửng lơ vì sóng đến lúc nhìn xa xa thấy đất liền thì mừng hết lớn...

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8750.jpg

Dở hàng xuống tàu.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8756.jpg

Khi tìm thông tin thì tôi cũng nghe nói ra CLC nên hạn chế dùng bao nilon, nhưng ko ngờ là vừa xuống bến đã có 1 anh dễ thương lại tịch thu luôn bao ni long tôi đựng chai nước suối. Thì ra là trên đảo CẤM dùng bao ni long luôn bạn nhé. Mỗi nhà sẽ được phát 3 cái giỏ giống trong mấy siêu thị để đi chợ, ai cố tình dùng sẽ bị phạt, du khách ra thì chỉ bị nhắc nhở rồi tịch thu thôi.
Tôi xuống bến trong bộ dạng tơi tả, ai nhìn thấy cũng hỏi say tàu hả? Mà đảo này nhỏ lắm, bạn là người lạ ra thì sẽ được hỏi thăm ngay: ra làm gì, có chổ ở chưa? Chúng tôi đã điện thoại trước cho anh Sỹ- nhà anh nằm ngay bờ biển, có 4 phòng nhỏ cho khách ngủ lại, có 1 quán ăn bên bãi Ông.
Từ nhà anh Sỹ bước ra là sẽ nhìn thấy biển, sạch sẽ tinh tươm vì ko có rác nilon

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8804.jpg

Tụi này xui xẻo ra đúng ngày trời u ám và có mưa, nên về đến nhà anh Sỹ thì chúng tôi ăn cơm trưa với gia đình anh rồi chui vào phòng ngủ đến 4h:( vì trời mưa và rất lạnh.

mygacon
18-03-2013, 00:11
Về CLC thì nếu tra gút gồ chắc cũng ra được ko ít thông tin, tôi chỉ xin viết thêm những điều cóp nhặt được từ chuyến đi này vì trót yêu mất hòn đảo xanh rồi.
Phương tiện đi CLC có 2 loại, tàu chợ và tàu cao tốc. Tàu chợ xuất phát lúc 7h30 ở bến Ngô Quyền ngay phố cố và khoảng 8h ở bến Cửa Đại, giá 30k/ người, khoảng 10h30 sẽ đến CLC và quay về HA lúc 11h30. Riêng tàu cao tốc tôi ko đi nên ko rõ thông tin lắm, nhưng bạn ra đến đó cứ hỏi người dân, sẽ được hướng dẫn tận tình, nhớ phải hỏi rõ mình đi tàu gì nhé.
Có rất nhiều cty du lịch bán tour ra CLC, đi về trong ngày, 400k-450k/ khách, bạn sẽ được cano đưa ra, cano chạy vòng đảo ngắm cảnh hay san hô gì đó, cuối cùng đáp lại bãi Ông ăn uống tắm biển rồi về lại.
Ngủ nghỉ: theo mình quan sát thì ở CLC có khách sạn cho du khách ngủ lại, giá cả thì các bạn có thể điện thoại ra hỏi, tôi nghĩ ko đắt lắm. Nếu đi bụi như tôi thì có thể ở theo dạng homestay, phòng đủ kê cái giường và WC, giá ở nhà anh Sỹ là 120k. CLC do xài máy phát điện nên chỉ có điện 2 lần/ ngày, sáng từ 10h30am->12am, tối từ 6pm đến 11pm. Nghĩa là bạn sẽ được ngủ trong tình trạng ko đèn ko quạt ko máy lạnh. Mùa hè thì chỉ có cách thuê lều ra bãi biển ngủ. Ở đây cũng có dịch vụ cho thuê lều, giá cả tầm 120k lều 4.
Ăn uống: Đa số cư dân ở CLC sống bằng nghề đánh bắt hải sản, và nguồn hải sản ở đây đều do đánh bắt mà có nên giá cả hơi cao so với đất liền. Có 1 dải cái quán ăn liên kết với các cty tour nằm ở bãi Ông, giá cả thì nhìn mặt bán nhé. Bạn có thể ra chợ mua hải sản về tự nấu nướng ăn, chợ hải sản chỉ bán buổi sáng, chiều phải hỏi nhà để vào mua.
Biển: CLC có rất rất nhiều bãi tắm đẹp, đủ tiêu chuẩn xanh sạch trong mà lại vắng người. Nếu bạn tự đi và có thời gian thì hãy dùng xe đi khám phá tất cả các bãi tắm ở đó nhé. Ở cù lao chỉ có 2 cụm dân cư, 1 là bãi làng nơi bạn xuống tàu sẽ gặp. Còn 1 cụm nữa nằm cách đó 5km là bãi Hương, cách biệt nhau bởi 1 con đường băng qua rất nhiều đồi dốc, đường xấu. Từ bãi Làng qua bãi Hương sẽ gặp nhiều bãi tắm đẹp.
Chiều hôm đó sau khi ngủ dậy, mưa cũng tạnh nên chúng tôi lấy xe đi khám phá đảo, bên trái bến tàu là bãi Ông, buổi chiều vắng và buồn. Chúng tôi chạy tiếp qua bãi Hương, đường qua đó không dành cho những tay lái yếu.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/SAM_4350.jpg

Đi miền trung 2 ngày giờ mới thấy được chút nắng ấm áp

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/SAM_4354.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8805.jpg

Đi mãi trên con đường gồ ghề chúng tôi cũng đến được nơi cần đến, bãi này cũng không khác bãi Làng là mấy, cũng có con đường xây thẳng ra biển,

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8806.jpg

Chúng tôi hỏi mua hải sản thì được đưa cho 1 rọ ghẹ đẻn (thật ra là ghẹ đản) 400k/kg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8807.jpg

Và tôm hùm 1tr/kg, thằng ku em quyết định làm đại gia 1 chuyến, lấy luôn 2 em tôm hùm 0.5kg còn nhảy tách tách

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8812.jpg

thanhhuyen
19-03-2013, 13:25
đặt gạch chờ thông tin chủ top:d

mygacon
19-03-2013, 22:48
Lúc từ bãi Hương về, chúng tôi ghé vào 1 bãi biển bên đường, bãi sạch, cát trắng tinh, chỉ thiếu mỗi nắng vàng. Không biết trời nắng ấm thì có ai ra đây tắm không, nhưng hiện tại thì đây đúng là thiên đường.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8818.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8824-2.jpg


Cho tôi tản mạn thêm 1 chút về CLC trước khi rời khỏi nơi này. Một vài hình ảnh trong lúc lang thang trên đảo.
Một góc yên bình

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8770-1.jpg

Loài hoa này tôi gặp rất nhiều trên đảo

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8786.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8798.jpg

Ngôi chùa-tịnh xá đang sửa chửa, buổi trưa vắng tanh, cạnh đó là 1 ngôi chùa cổ cũng vắng tanh nhưng lúc đó mưa nên tôi không móc máy ra chụp.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8765.jpg

Mây cứ ôm núi như thế này trong cả ngày hôm đó

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8771-1.jpg

Có câu chuyện tôi muốn kể lại, hi vọng có thể giúp được 1 loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đó là loài CUA ĐÁ sống trên đảo. Ở Lý Sơn cũng có nhưng không ngon bằng trên đảo này. Lúc nghe nói cua này ăn ngon nên chúng tôi đặt anh Sỹ nửa kg, giá của nó 600k/kg (công nhận 2 chị em chơi sang thật :T). Đến lúc vợ anh Sỹ luộc cua lên, ngồi bóc cho chúng tôi ăn thì anh mới kể. Lúc đó tôi hối hận thì đã muộn, chúng chuyển thành màu đỏ rồi. Loài cua này không sống dưới đồng hay biển mà sống trên núi, ăn lá cây uống nước suối nên thịt rất ngon. Ngày xưa cái thưở mà du khách chưa đến CLC, người dân cũng ko ăn cua này vì đã có bao la các loài hải sản khác. Anh bảo buổi tối mang bao đi 1 tí đã được 1 bao đầy cua. Nhưng hiện tại thì đã còn rất ít, người dân phải bất chấp nguy hiểm đi lên núi cao vào ban đêm để bắt cua, mà mỗi đêm cũng chỉ được tầm vài con. Khách đến CLC ngày càng nhiều thì cua càng ít cũng không có gì lạ. Chính quyền đã can thiệp bằng cách chỉ cho bán những con của lớn, nghĩa là cua được dán tem, nhưng để dán tem thì người bắt cua phải trả thêm 100k cho mỗi kg. Cua nhỏ nếu đem bán sẽ bị phạt. Cua của anh bán chúng tôi ăn là những con của nhỏ. Cua lớn chỉ để trưng cho khách xem thôi. Ba của anh bắt cua bán nuôi mấy đứa con ăn học. Chính quyền chỉ cấm nhưng ko tạo ra công ăn việc làm thì người dân vẫn lén đi bắt. Tôi không biết lời kêu gọi của mình có ý nghĩa gì không nhưng hi vọng các bạn có ra CLC thì đừng nghe lời quảng cáo ăn món cua đá, để chúng còn đường sống, còn thời gian sinh con đẻ cái để duy trì 1 loài khá đặc biệt này. (Toàn bộ câu chuyện này tôi chỉ nghe anh Sỹ kể lại, nhưng ở cái đất nước này, cũng như những giống "đặc sản" khác, tôi biết loài cua đá này cũng ko ngoại lệ)

atlan
20-03-2013, 09:24
Cảm nhận hay thế, tks chủ thớt :D. Hóng phần tiếp :)

mygacon
20-03-2013, 10:25
Em tôm hùm đã lên dĩa, chẹp tôm ở đây ngon thật.

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8829-1.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8832.jpg

Ngày 3: Lặn ngắm san hô chết- Đà Nẵng-Sơn Trà

Kế hoạch đi tàu ngắm san hô chiều hôm đó do thời tiết ẩm ương được chúng tôi dời lại sáng hôm nay. Sáng dậy bước ra cửa nhìn thấy trời xanh mây trắng, tôi suýt nhảy tưng lên. Cuối cùng thời tiết cũng chiều lòng người. Nhờ anh Sỹ gọi điện cho tàu đến, các bạn đi đông thì chi phi này sẽ giảm xuống nhiều, chúng tôi có 2 người ngồi trên 1 chiếc tàu có thể chở được 10 người nên thành ra 350k/2 đứa
Trong khi chờ tàu, 1 cô chỉ qua ăn sáng quán gần đó, bún chả cá. Chả cá tươi và dai, bún cũng ngon 15k/tô
Ăn xong thì ra biển xem ngư dân mang cá về

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8839-1.jpg

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8835.jpg

7h30 chúng tôi lên tàu để đi vòng đảo và lặn ngắm san hô(theo ctrinh là vậy). Thật ra nếu bạn đi vào mùa hè nắng đẹp thì không nên bỏ qua tour này. Cố gắng đi vào sáng sớm để ngắm mặt trời mọc, bác lái tàu sẽ chở bạn đi đến đâu bạn muốn. Còn chúng tôi tuy trời đã bớt âm u những vẫn còn dư âm của ngày hôm trước, ra khỏi dãy núi bao quanh đảo thì lại gặp sóng to, và tôi lại say sóng :|. Bác lái tàu chở chúng tôi đi xem hang yến (khai thác tự nhiên, nghe nói đây là nguồn thu ko nhỏ cho tỉnh Quảng Nam)

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8879.jpg

Một trong những bãi đẹp của CLC vào lúc nắng đẹp

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8847.jpg

Đi 1 vòng đón sóng thì bác đưa về lại nơi để ngắm san hô (bãi này gần bãi Làng). Nước lạnh nêndo trời vẫn chưa trong nên đục, chỉ nhìn thấy sơ sơ vài mảng san hô. Thằng ku em bơi ra xa thì vẫn không thấy rõ nên thôi tôi nói bác cho chúng tôi đi về
Chân dung bác lái tàu:

https://i566.photobucket.com/albums/ss108/mygacon/IMG_8887.jpg

yamahamkg
07-04-2013, 21:05
Bạn mygacon ơi
Tổng chi phí chuyến đi (tính luôn cả vé máy bay) hết bao nhiêu vậy bạn?
Cám ơn những chia sẻ thú vị của bạn, mình đang định đi tour này nên muốn tìm thông tin thật kỹ trước khi khởi hành

mygacon
09-04-2013, 22:06
Bạn mygacon ơi
Tổng chi phí chuyến đi (tính luôn cả vé máy bay) hết bao nhiêu vậy bạn?
Cám ơn những chia sẻ thú vị của bạn, mình đang định đi tour này nên muốn tìm thông tin thật kỹ trước khi khởi hành
Vé máy bay thì tùy thời điểm mua bạn nhé, mình mua vé khuyến mãi của Vietjet, không tính tổng vào được đâu.
Bọn mình 2 người thì mỗi người 2tr6 tất tần tật trừ quà lưu niệm, bạn đi đông thì sẽ rẻ hơn, với lại nếu ra Cù Lao Chàm đừng ăn sang như tụi mình:(.
Ây dà, muốn viết tiếp mà lười quá thể, tìm chút bia bọt cho lên tinh thần nào(c)

KTNX
13-04-2013, 07:50
Huế đâu bạn???
Tháng 2 vưa rồi mình đi ĐN - HA rùi... Nhưng chỉ tham quan HA 1 đêm à..
Đã mua vé cho tháng 1 năm 2014 đi tham quan tiếp HA và Huế.. Mong thông tin về Huế (đường đi, ăn, ngủ nghỉ(
Thanks chủ thớt!!!!!!!!!!!!!!!

uyenguyengoc
13-04-2013, 23:51
Bạn ơi đầu tháng 10 bọn mình cũng đi Đà Nẵng đây, bạn đi lúc tháng mấy mà thấy nói mưa giông gió bão quá zậy :((

mygacon
15-04-2013, 00:10
Huế đâu bạn???
Tháng 2 vưa rồi mình đi ĐN - HA rùi... Nhưng chỉ tham quan HA 1 đêm à..
Đã mua vé cho tháng 1 năm 2014 đi tham quan tiếp HA và Huế.. Mong thông tin về Huế (đường đi, ăn, ngủ nghỉ(
Thanks chủ thớt!!!!!!!!!!!!!!!
Hic, mình sẽ cố gắng viết tiếp hành trình còn lại.


Bạn ơi đầu tháng 10 bọn mình cũng đi Đà Nẵng đây, bạn đi lúc tháng mấy mà thấy nói mưa giông gió bão quá zậy :((
Mình đi đầu tháng 3, lẽ ra thì thời tiết đẹp nhưng không hiểu sao lại âm u mấy ngày liền, nhưng từ ngày thứ 3 của hành trình thì nắng đẹp lắm bạn.