PDA

View Full Version : Vòng Quanh Việt Nam - 10/10/10 - 100 ngày - 10.000 km



deny
07-06-2010, 18:27
Xin chào cả nhà phượt.

Nối tiếp những bước chân, vết bánh xe, và những dấu ấn.. của các anh chị em đi trước, và hòa theo tinh thần "ngươì người xuyên việt, nhà nhà đi phượt" rất khí thế của anh chị em.

Nay, mình cũng theo tinh thần nhà phượt, quyết định làm một tua để đời, một tua đi Vòng Quanh Việt Nam..

Chuyến đi này giống những chuyến mà các bạn phượt trước đã đi đó là Xuyên Việt, và có khác là đi trọn tất cả các tỉnh thành luôn (63 tỉnh) chứ không chỉ các tỉnh từ Nam ra Bắc hoặc từ Bắc vô Nam.

Chuyến đi bắt đầu từ Sài Gòn, theo các tỉnh lộ, quốc lộ 1 để ra Hà Nội, đi từ Tây Bắc qua Đông Bắc và đánh một vòng Đồng Bằng Sông Hồng rồi theo đường Hồ Chí Minh trở về, đảo hết một vòng Tây Nguyên, xuống Đông Nam Bộ và tiếp tục đi trọn Miền Tây sông nước từ Tây sang Đông rồi trở về lại chính nơi xuất phát là Sài Gòn.

Mục tiêu của chuyến đi: Đến những nơi chưa đến, Chụp hình, Tìm hiểu đời sống, Tham dự ẩm thực từng địa phương, Gặp những người bạn chưa gặp, Quen những người bạn chưa quen, Thăm những người bạn đã biết, Ghé lại những nơi đã ghé, và tìm về những kỷ niệm cũ..

Chuyến đi dự tính sẽ kéo dài 100 ngày và cuối cùng là hoàn thành trong 108 ngày.
Vào lúc 10h sáng Chủ Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2010 mình xuất phát tại Bệt - Tổng hành dinh nhà PKM - Phượt Sài Gòn và kết thúc là vào Thứ Ba ngày 25/01/2011 cũng tại nơi này.

Do chuyến đi tương đối lâu, nên cũng sẽ khó có bạn nào theo trọn hành trình được, rất vui vào ngày lên đường mình xuất phát với 4 thành viên và 48 người bạn phượt lên đường tiễn đoàn. Trong hành trình, lần lượt các bạn rời cuộc chơi.
- Ngày thứ 17, tại Huế, đoàn đã tiễn anh Jacku lên tàu về lại Sài Gòn.
- Ngày thứ 42, tại Sapa, mình đã tiễn Heodat và Hải trở về Hà Nội, sau đó Hải có đi cùng mình 1 vài ngày ở cung Đông Bắc còn heodat thì lên máy bay trở về Sài Gòn.

Để tiên cho các bạn nhà phượt đồng hành cùng mình hoặc mình có thể gia nhập 1 nhóm nào đó trên đường phượt Mình đã chia hành trình thành 5 giai đoạn:

1- Giai Đoạn 1: Nam (Sài Gòn) - Trung - Bắc (Hà Nội): 30 Ngày
2- Giai Đoạn 2: Tây Bắc : 20 ngày
3- Giai Đoạn 3: Đông Bắc: 20 ngày
4- Giai Đoạn 4: Tây Nguyên và đường Hồ Chí Minh: 15 ngày
5- Giai Đoạn 5: Miền Tây: 25 Ngày

Chi tiết thế nào, mình sẽ post lên ngay sau đây để các bạn, các anh chị em quăng gạch đá, giày dép, và quăng lời góp ý cho chương trình hoàn thiện hơn..

Ngoài mục đích tìm bạn đồng hành và xin góp ý bổ sung chương trình, mình cũng xin những anh chị em giúp sức ở các vấn đề nhỏ mà quan trọng sau:
- Thổ địa từng địa phương: vì mỗi tỉnh sẽ ở lại 1 ngày (hoặc hơn) nên rất cần thổ địa biết nhiều nơi có thể ghé thăm, nơi mới có thể khám phá.. cũng như các món ăn đặc trưng trong tỉnh..
- Tư vấn về Trang thiết bị, dụng cụ, nơi nghỉ, nhà trọ, chỗ ngủ qua đêm, địa chỉ ăn uống "ngon, bổ, rẻ.." mà các bạn, các anh chị đã từng ghé..
- ... và một vài vấn đề linh tinh khác sẽ phát sinh


Vì hành trình của mình kéo dài hơn 3 tháng, do đó, mình xin viết Hồi Ức vào những trang tiếp theo ngay sau ngày khởi hành..
Sau đây là các thông tin cơ bản theo kế hoạch của chương trình.


Mình, _Deny_ chân thành cảm ơn tất cả

deny
07-06-2010, 18:27
Giai Đoạn 1: Nam (SG) - Bắc (HN)

- Ngày 1 (chủ nhật 10/10): SG - Long Son - Vũng Tàu ngủ đêm ở Vũng Tàu

- Ngày 2 (thứ hai 11/10):VT - Long Hải - Lộc An - Hồ Tràm - Hồ Cốc - Xuyên Mộc - Lagi - Kê Gà - ngủ đêm ở Kênh Gà

- Ngày 3 (thứ ba 12/10) : Kê Gà - Phan Thiết - Mũi Né - ngủ đêm ở Mũi Né

- Ngày 4 (thứ tư 13/10): Phan Thiết - Lương Sơn - Chợ Lầu - Phan Rí - Liên Hương - Cà Ná - Phan Rang - Vĩnh Hy - ngủ đêm ở Vĩnh Hy

- Ngày 5 (thứ năm 14/10): Núi Chúa - Phan Rang - ngủ đêm ở Phan Rang

- Ngày 6 (thứ sáu 15/10): Phan Rang - Nha Trang - Tham quan Nha Trang - ngủ đêm ở Nha Trang

- Ngày 7(thứ bảy 16/10): Nha Trang - Mũi Đôi (điểm cực Đông) - ngủ đêm ở Mũi Đôi

- Ngày 8 (chủ nhật 17/10): Đầm Môn - Đèo Cả - Hải Đăng Đại Lãnh - ngủ đêm ở Mũi Điện

- Ngày 9 (thứ hai 18/10): Tuy Hòa - Phú Yên - ngủ đêm ở Tuy Hòa

- Ngày 10 (thứ ba 19/10): Mằng Lăng - Gành Đá Dĩa - Quy Nhơn (Bình Định) - ngủ đêm ở Qui Nhơn

- Ngày 11 (thứ tư 20/10): Gành Ráng - Quảng Ngãi - ngủ đêm ở Quảng Ngãi

- Ngày 12 (thứ năm 21/10): Cảng Dung Quất - ngủ đêm ở bãi biển Dung Quất

- Ngày 13 (thứ sáu 22/10): Mỹ Sơn - Hội An - ngủ đêm ở Hội An

- Ngày 14 (thứ bảy 23/10) Quảng Nam - Non Nước - ngủ đêm ở Đà Nẵng

- Ngày 15 (chủ nhật 24/10): Bán Đảo Sơn Trà - Bà Nà - ngủ đêm ở Bà Nà

- Ngày 16 (thứ hai 25/10): Bà Nà - Đà Nẵng - Huế - ngủ đêm ở Huế

- Ngày 17(thứ ba 26/10): Nội thành Huế - ngủ đêm ở Huế

- Ngày 18 (thứ tư 27/10): Lăng tẩm ở Huế - ngủ đêm ở Huế

- Ngày 19 (thứ năm 28/10): La Vang - Thành Cổ Quảng Trị - Cầu Hiền Lương, Sông Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc – Đồng Hới - ngủ đêm ở Đồng Hới

- Ngày 20 (thứ sáu 29/10): Quảng Bình - Hà Tĩnh - ngủ đêm ở Phúc Đồng [Hương Khê]

- Ngày 21 (thứ bảy 30/10): Nghệ An - ngủ đêm ở Vinh

- Ngày 22 (chủ nhật 31/10): Nam Đàn - ngủ đêm ở Vinh

- Ngày 23 (thứ hai 1/11): Thanh Hóa - ngủ đêm ở Thanh hóa

- Ngày 24 (thứ ba 2/11): Sầm Sơn - Thanh Hóa - Tam Điệp - Ninh Bình - ngủ đêm ở Ninh Bình

- Ngày 25 (thứ tư 3/11): Ninh Bình - Hoa Lư - Bái Đính - ngủ đêm ở Ninh Bình

- Ngày 26 (thứ năm 4/11): Tam Cốc - Tràng An - Nam Định - ngủ đêm ở Nam Định

- Ngày 27 (thứ sáu 5/11): Nam Định - ngủ đêm ở Nam Định

- Ngày 28 (thứ bảy 6/11): Nam Định - Thái Bình - Phủ Lý - Hà Nội - ngủ đêm ở Hà Nội

- Ngày 29 (chủ nhật 7/11): Nội Thành Hà Nội - Hoàng Thành - Hồ Tây - ngủ đêm ở Hà Nội

- Ngày 30 (thứ hai 8/11): Bát Tràng - ngủ đêm ở Hà Nội

deny
07-06-2010, 18:28
Giai Đoạn 2: Tây Bắc

- Ngày 31 (thứ ba 9/11): Hà Nội - Phú Thọ - ngủ đêm ở Việt Trì

- Ngày 32 (thứ tư 10/11): Việt Trì - Yên Bái - ngủ đêm ở Yên Bái

- Ngày 33 (thứ năm 11/11): Văn Chấn - Suối Giàng - ngủ đêm ở Văn Chấn

- Ngày 34 (thứ sáu 12/11): Hán Tà Chơ - ngủ đêm ở Bản Hốc

- Ngày 35 (chủ bảy 13/11): Mù Căng Chải - ngủ đêm ở Hồ Bốn

- Ngày 36 (chủ nhật 14/11): Tú Lệ - Than Uyên - Lào Cai - ngủ đêm ở Lào Cai

- Ngày 37 (thứ hai 15/11): Lào Cai – Sapa - ngủ đêm ở Sapa

- Ngày 38 (thứ ba 16/11): Khởi hành leo Fansipan - Cát Cát

- Ngày 39: (thứ tư 17/11): Fansipan - Trạm 3000

- Ngày 40: (thứ năm 18/11): Đến Đỉnh Fansipan - Sín Chải

- Ngày 41 (thứ sáu 19/11): Sapa - Chợ Đêm Sapa - ngủ đêm ở Sapa

- Ngày 42 (thứ bảy 20/11): Sapa - Chợ Tình Sapa - ngủ đêm ở Sapa

- Ngày 43 (chủ nhật 21/11): Sapa - LaiChau - PhongTho - MuongLay - ngủ đêm ở Mường Lay

- Ngày 44 (thứ hai 22/11): Mường Tè - Mường Chà - Mường Nhé - ngủ đêm ở Mường Nhé

- Ngày 45 (thứ ba 23/11): Điện Biên Phủ - ngủ đêm ở Điện Biên

- Ngày 46 (thứ tư 24/11): Tuần Giáo - ngủ đêm ở Tuần Giáo

- Ngày 47 (thứ năm 25/11): Fadin - Sơn La - ngủ đêm ở Sơn La

- Ngày 48 (thứ sáu 26/11): Mộc Châu - ngủ đêm ở Mộc Châu

- Ngày 49 (thứ bảy 27/11): Hòa Bình - Hà Nội - ngủ đêm ở Hà Nội [laxcot]

- Ngày 50 (chủ nhật 28/11): Seri Hà Nội - ngủ đêm ở Hà Nội [laxcot]

deny
07-06-2010, 18:28
Giai Đoạn 3: Đông Bắc

- Ngày 51 (thứ hai 29/11): Cổ Loa - Thái Nguyên - ngủ đêm ở Thái Nguyên

- Ngày 52 (thứ ba 30/11): Hồ Núi Cốc - Tuyên Quang - ngủ đêm ở Tuyên Quang

- Ngày 53 (thứ tư 01/12): Thác Bà - Đá Bàn - Suối Nước Nóng - ngủ đêm ở Tuyên Quang

- Ngày 54 ( thứ năm 02/12): Tuyên Quang - Việt Quang - Hoàng Su Phì - ngủ đêm ở HSP

- Ngày 55 (thứ sáu 03/12): HSP - Xín Mần - Si ma Cai - ngủ đêm ở Si

- Ngày 56 (thứ bãy 04/12): Cán Cấu - Mường Khương - Pha Long - Bắc Hà - ngủ đêm ở Bắc Hà

- Ngày 57 (chủ nhật 05/12): Bắc Hà - Hà Giang - ngủ đêm ở Hà Giang

- Ngày 58 (thứ hai 06/12): Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - ngủ đêm ở Đồng Văn

- Ngày 59 (thứ ba 07/12): Lũng Cú - ngủ đêm ở Đồng Văn

- Ngày 60 (thứ tư 08/12): Mèo Vạc - Khâu Vai - Lý Bôn - Cao Bằng - ngủ đêm ở Cao Bằng

- Ngày 61 (thứ năm 09/12): PacPo - Trùng Khánh - ngủ đêm ở Trùng Khánh

- Ngày 62 (thứ sáu 10/12): Bản Giốc - Ngườm Ngao - ngủ đêm ở Cao Bằng

- Ngày 63 (thứ bảy 11/12): Ba Bể - Bắc Kan - Thái Nguyên - ngủ đêm ở Thái Nguyên

- Ngày 64 (chủ nhật 12/12): Thái Nguyên - Lạng Sơn - Hà Nội - ngủ đêm ở HN

- Ngày 65 (thứ hai 13/12): Hà Nôi - ngủ đêm ở nhà Huy Tùng

- Ngày 66 (thứ ba 14/12): Hà Nôi - Hưng Yên - ngủ đêm ở nhà Naca

- Ngày 67 (thứ tư 15/12): Hải Dương - Hải Phòngi - ngủ đêm ở HP

- Ngày 68 (thứ năm 16/12): Hạ Long - Cẩm Phả - Móng Cái - ngủ đêm ở Móng Cái

- Ngày 69 (thứ sáu 17/12): Móng Cái - Tiên Yên - Đình Lập - ngủ đêm ở Lâm Sơn

- Ngày 70 (thứ bảy 18/12): Yên Tử - ngủ đêm ở Bắc Giang

- Ngày 71 (chủ nhật 19/12): Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - ngủ đêm ở HN

deny
07-06-2010, 18:29
Giai Đoạn 4: Đường Hồ Chí Minh

Ngày 72 (thứ hai 20/12): Đường Lâm - Thạch Thanh - Hà Trung - ngủ đêm ở Hà Long

Ngày 73 (thứ ba 21/12): Phố Cát - Vĩnh Lộc - Thành Nhà Hồ - Cẩm Lương - ngủ đêm ở Cẩm Thuỷ

Ngày 74 (thứ tư 22/12): Thái Hoà - Quế Phong - ngủ đêm nhà C37

Ngày 75 (thứ năm 23/12): SaoVa - Tân Kỳ - Hương Khê - ngủ đêm ở nhà dân

Ngày 76 (thứ sáu 24/12): Phong Nha - Di tích Trường Sơn - Khe Sanh - ngủ đêm ở Khe Sanh

Ngày 77 (thứ bảy 25/12): Lao Bảo - Prao - Thạnh Mỹ - ngủ đêm ở Cầu Sông Bung

Ngày 78 (chủ nhật 26/12): Khâm Đức - DakGel - Plei Kần - Pờ Y - ngủ đêm ở Ngọc Hồi

Ngày 79 (thứ hai 27/12): Sa Thầy - KonTum - Yaly - TơRưng - Pleiku - ngủ đêm ở Pleiku

Ngày 80 (thứ ba 28/12): MangYang - Ayunpa - ChưSê - Buôn Mê Thuộc - ngủ đêm ở BMT

Ngày 81(thứ tư 29/12): BMT - Lak Lake - Đà Lạt - ngủ đêm ở Đà Lạt

Ngày 82 (thứ năm 30/12): Đơn Dương - Di Linh - Phan Thiết - Bảo Lộc - ngủ đêm ở BL

Ngày 83 (thứ sáu 31/12): Bảo Lộc - Gia Nghĩa - BMT - ngủ đêm ở BMT

Ngày 84 (thứ bảy 01/01/2011): BMT - Buôn Đôn - BMT - ngủ đêm ở BMT

Ngày 85 (chủ nhật 02/01): DraySap - Gia Long - Hồ Lak - ngủ đêm ở Lak

Ngày 86 (thứ hai 03/01): Lak Lake - BMT - ngủ đêm ở BMT

Ngày 87 (thứ ba 04/01): DakMil - 14C - Kiến Đức - Đồng Xoài - Thủ Dầu Một - SG

Ngày 88 (thứ tư 05/01): Sài Gòn - Off mừng Sinh Nhật

deny
07-06-2010, 18:29
Giai Đoạn 5: Miền Tây

Ngày 89 (thứ năm 06/01): Củ Chi - Tây Ninh - Hóc Môn

Ngày 90 (thứ sáu 07/01): Hóc Môn - Long An - Sài Gòn

Ngày 91 (thứ bảy 08/01): Sài Gòn - Mỹ Tho - ngủ nhà Mossa

Ngày 92 (chủ nhật 09/01): Ấp Bắc - Cao Lãnh - Hồng Ngự - ngủ nhà 2 lúa

Ngày 93 (thứ hai 10/01): CKDinh Bà - Cam - ngủ nhà 2 lúa

Ngày 94 (thứ ba 11/01): CK Thường Phước - Tứ Thường - Chợ Đêm Hồng Ngự

Ngày 95 (thứ tư 12/01): Châu Đốc - Núi Sam - Tịnh Biên - ngủ đêm ở Núi Sam

Ngày 96 (thứ năm 13/01): TRà Sư - Núi Ông Két - Núi Cấm - Hà Tiên - ngủ đêm nhà dulichmientay

Ngày 97 (thứ sáu 14/01): Chùa Hang - Hòn Phụ Tử - Kiên Lương - ngủ đêm nhà dulichmientay

Ngày 98 (thứ bảy 15/01): Kênh Zero - Kênh 02 - Kênh Tám

Ngày 99 (chủ nhật 16/01): Đám Cưới mền sông nước

Ngày 100 (thứ hai 17/01): Tân Hiệp - Minh Lương - Thứ 11 - Cà Mau

Ngày 101 (thứ ba 18/01): Năm Căn - Cực Nam - Cà Mau

Ngày 102 (thứ tư 19/01): Bạc Liêu - Sóc Trăng

Ngày 103 (thứ năm 20/01): Hậu Giang - Phụng Hiệp - Cần Thơ

Ngày 104 (thứ sáu 21/01): Cần Thơ - Trà Vinh

Ngày 105 (thứ bảy 22/01): Vĩnh Long - Bến Tre

Ngày 106 (chủ nhật 23/01): Cái Mơn - Sài Gòn [cùng đoàn Về miền Tây mùa hoa Tết]

Ngày 107 (thứ hai 24/01): Sài Gòn ngày cuối năm - Offline Tất Niên

Ngày 108 (thứ ba 25/01): Offline Bệt - Kết Thúc Chuyến Hành Trình.

deny
07-06-2010, 18:30
Tổng cộng quãng đường chính: 16.666km
[Xuất phát lúc 50.000 và kết thúc lúc 66.666]
Tổng cộng thời gian chính: 100 ngày
Tổng cộng thời gian phụ: 008 ngày

Chí phí dự tính ước chừng cho 1 người 1 xe (VNĐ)
Xăng: ~10.000km ~ 200 lít * 17.000 = 3.400.000
Bảo trì + sửa xe + thay nhớt ~20 lần: 2.000.000
Ăn + uống: 60.000/ngày * 100 ngày = 6.000.000 (dự trù)
Ngủ: 100.000/đêm * 100 đêm = 10.000.000 (dự trù)
Linh tinh + phát sinh: 2000.000
TỔNG CỘNG: 25.000.000

Nếu đi có xế + ôm thì sẽ tiết kiệm được khoản tiền:
Xăng, nhớt, bảo trì xe: (3400k + 2000k)/2 = 2700k/người
Ngủ: 150k/đêm/2 người = 75k * 100 = 7500k
Ăn + uống: 60.000/ngày * 100 ngày = 6000k
Linh tinh + phát sinh: 2000k
TỔNG CỘNG: 18.000.000

Chi Phí thực tế: Có đi mới biết ^^,
Chi Phí đã chi: 25 Triệu VNĐ

deny
07-06-2010, 18:30
Thật thiếu sót nếu không có lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người chưa quen chưa biết đã hết sức nhiệt tình, giúp đỡ và không ngại phiền hà cũng như câu nệ, kiểu cách
Chính vì những quan tâm đó mà đôi lúc mình được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cũng như còn hy vọng
Cảm nhận của mình về chuyến đi này, quan trọng hơn hết chính là ở các bạn. Mọi thể hiện dù tốt dù xấu mình xin ghi nhận và chân thành cảm ơn.
Mình kể ra đây, còn có rất nhiều thiếu sót, có những bạn, những người không để lại tên mà ấm tượng thì tuyệt vời, một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chung đến tất cả, không chỉ những bạn, những người, tổ chức, cá nhân được liệt kê sau đây mà là gửi đến tất cả các bạn trên mọi miền đất nuớc..

Chương trình này của Deny xin chân thành cảm ơn:

*Thành viên trang web phuot.com:
- Nhà PKM và phượt SG (Đồng Hành ngày đầu tiên - tiễn bạn lên đường cũng như Đồng Hành trong ngày cuối cùng từ Miền Tây trở về Sài Gòn)
- 2lúamiềntây và topic chuyến XV vào tháng 3
- Bé Minhmio - nhà Phịch phịch..Trời ơi..
- Nhà Nha Trang với bạn Convitque
- Nhà Nẫu Phú Yên cùng các bạn Quangph, Hanoi1111, Vang2000, Dalyhuong
- HuonggiangF1 và nhà gà đi bộ: Gà Trưởng, Gà ruồi, Laxcot, Hoàng Bazen, Gà Công, Vava..
- PDN và các bạn Polyme, Thienson, Shogun, thienbinh..
- Anh Barandom và nhà ĐTM
- PLCN và các bạn
- Nhà F1707 và Gấu Bự, SaveLove, Bình Hút..
- Anh CVN - admin diễn đàn
- Chitto và MinMod

Các Bạn cùng các Gia đình sau:
- Gia Đình chị của Hải (ngày 01)
- Gia Đình bác Sáu Kê Gà (ngày 03)
- Gia Đình bạn Trang (bạn Heodat - ngày 06)
- Nhà Nha Trang với bạn Convitque (ngày 07)
- Nhà Nẫu Phú Yên cùng các bạn Quangph, Hanoi1111, Vang2000, Dalyhuong (ngày 08-09)
- Mr.Stone - Quy Nhơn (ngày 10)
- Gia Đình Chú Thái (ngày 11)
- Gia Đình Shogun và các bạn Polyme, Thienson, HanaVip (ngày 14-15)
- Dòng Chúa Cứu Thế Huế (ngày 16-17-18)
- Gia Đình C37 và các bạn Cẩm Thành, cafe37 (ngày 22 - 23)
- Gia Đình Tù Trưởng dantocgoc (ngày 24)
- Dũng bạn Pipip (ngày 25)
- Gia Đình Ông Cậu (ngày 27-28)
- Binhnguyen - Hà Nội (ngày 29)
- Nhà gà đi bộ: Gà Trưởng, HuonggiangF1, Gà ruồi, Laxcot, Hoàng Bazen, Gà Công, Vava (ngày 30)
- Bà Xã Việt Anh - Đền Hùng (ngày 31)
- Thuật Bản Hooc - Văn Chấn (ngày 33)
- Cô giáo Hồng Còi - Hồ Bốn (ngày 34)
- Hà và mẹ là Cô Minh - Mường Lay (ngày 43)
- Anh Tiệp - Cao Phong (ngày 48)
- Thuần Anh (Hoẵng), Thắng Đôminô và Đức (ngày 49)
- Gia Đình Laxcot (ngày 49-50)
- Hummer 2008 và Em Mai, Em Nga (ngày 52)
- Nam Cán Cấu và Tuấn Bắc Hà (ngày 56-57)
- Admin CNV (ngày 65)
- Huy Tùng, Bé Diệp (ngày 66)
- Nacamura (ngày 67)
- Bạn Hải (ngày 68)
- Anh Thắng cùng anh em công trường làm đường (ngày 69)
- Hiệp, Vân, Trưng núi Yên Tử (ngày 70)
- Dũng SaveLove và bạn bè (ngày 71)
- Nhà Gà, Vava, Lacoxt, Hảo Hảo (ngày 72)
- Gia đình Anh Văn, Bác Việt, Chị Nguyện và SR Huệ (ngày 73)
- Gia Đình C37, bác Bốn (ngày 74)
- Cha Xứ nhà Thờ Khe Sanh đêm Noel (ngày 75)
- Cô Quân - Cầu sông Bung (đêm 77)
- Gia đình Chú 10, chị Nữ, bé Yến (ngày 79)
- Đức Cha Giám Mục Hoàng Đức Oanh, Sr Bạch và Sr Huệ (ngày 80)
- Tướng Quân W4W (ngày 83)
- Nhà Cao Su: Bee, smalleo, soloclick, Kau.. (ngày 84-85)
- Dovesky và bạn (ngày 86)
- Bà xã 3: unin (ngày 88)
- Nhà 32: Quốc, Thắm, Trang, Trâm, Hậu (ngày 89-90)
- Gia Đình Mossa và Nội, Ngoại (ngày 91)
- Gia Đình 2lúamiềntây (ngày 92-93-94)
- Y Đức Nguyenduythang, Love You Too, Toàn Núi Sam (ngày 95)
- Gia Đình Dulichmientay (ngày 96-97)
- Gia đình cậu Hiếu, cậu Thạc, bà tám (ngày 98-99)
- Anh Khoailangthang và các bạn Cần Thơ (ngày 103-104)
- Bạn bè Trà Vinh - Vĩnh Long (ngày 105)
- Trụ trì chùa Long Sơn - Cái Mơn (ngày 106)
- Các bạn PKM offline Kết thúc Hành Trình (ngày 108)

- Và toàn thể, tất cả các bạn phượt quan tâm tới deny và chương trình xuyên việt này

*Những người bạn ở các diễn đàn khác:
- Tin học xanh www.tinhocxanh.org
- diễn đàn tin học www.ddth.com
- diễn đàn nối.vn
- diễn đàn phượt.net
- website www.giadinhtruyentin.com với các anh chị em chung nhóm từ thiện
- webgame www.ikariam.vn và các anh em trong Liên Minh: Đại Long, Naca, Ku Việt, Love You Too..

Kết thúc hơn 100 ngày đi vòng quanh Việt Nam, có lẽ còn có bạn bè, nhiều người đã gặp mình còn chưa kể hết trong này, xin gửi một lời xin lỗi nếu có thiếu sót. Xin cảm ơn.

deny
07-06-2010, 18:30
Hành Trình Kết Thúc: rất vui được biết và gặp gỡ các bạn trên từng chặng đường, sự giúp đỡ của các bạn không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn và quan trọng hơn nhiều, đó là về mặt tinh thần, cái cảm nhận, cảm giác, cảm xúc của mình về con người nói chung và chính các bạn nói riêng về miền đất ấy. Nó sẽ mãi là những kỷ niệm không thể nào quên dù tốt hay xấu trong chính lúc đó.

Mình tự hào vì đã hoàn thành xong hành trình này, một trải nghiệm hết sức thú vị mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Mình may mắn có được một khoảng thời gian và một số người bạn tuyệt vời như các bạn..

Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé..

deny
07-06-2010, 18:30
1.
- Nick phượt: Deny
- Tên: Lâm Minh Hiệp
- Giới tính: Nam
- SN: 18/11
- ĐT: 0907.030.010 - 0972.062.063
- Sở thích: Mọi thứ và biết điểm dừng
- Phương châm: Nói được, làm được

2-
- Nick phượt: Jackcu
- Tên: Nguyễn Đình Thông
- Giới tính: Nam
- SN: 1976
- ĐT: 0908.338.414
- Nhà ở Sài Gòn
- Kết thúc chuyến đi sau 16 ngày

3-
- Nick phượt: Heo đất
- Tên: Liên
- Giới tính: Nữ
- SN: 09/09
- ĐT: 0938.480.084
- Nhà ở Bình Phước
- Kết thúc chuyến đi sau 40 ngày

4-
- Nick phượt: hai.anhnguyen
- Tên: Nguyễn Anh Hải
- Giới tính: Nam
- SN: 1985
- ĐT: 0907.220.168
- Nhà ở Sài Gòn
- Kết thúc chuyến đi sau 50 ngày

Chitto
07-06-2010, 18:33
Bạn nên có một bản đồ sơ bộ post lên cho mọi người xem, chứ viết dài quá không đọc được hết đâu !

Có thể chia nhiều bản đồ với từng vùng, từng cung.

helleagle
07-06-2010, 18:48
nhìn lịch trình thèm wa.... thu xếp được thời gian là tham gia ngay....

SaveLove
07-06-2010, 19:17
Mình sẽ chú ý đến topic này :D
Nếu đc bác chia nhỏ từng khu ra thì tốt quá

Walkman
07-06-2010, 21:55
Những con số ấn tượng

Thuan Anh
07-06-2010, 23:43
Tiếc nhỉ, là đến tầm tháng 10 bạn mới xuất phát. Không thì ra HN đúng đợt 10/10 cũng hay.

Ra đến HN thì có thể pm cho tớ - 01287.043.778. Nếu thời gian lúc đó cho phép tớ sẽ loanh quanh HN và khu vực đồng bằng Sông Hồng. Nhu cầu cafe cà fáo mà cao thì tớ sẽ dẫn cậu đi nguyên 1 ngày cafe cho biết ^^!

vepasanhdieu
08-06-2010, 08:51
Ngày 76 thì ghé lh với em cafe nhé 0982820019

2LúaMiềnTây
08-06-2010, 11:06
Chuyến này hoành tráng quá, hơn tất cả bất cứ chuyến Xuyên Việt nào từ trước đến giờ...
Cố gắng tìm được bạn đồng hành ở vài chặng là vui rồi, còn không thì rủ rê (hay dụ dỗ) 1 ai đó đi cùng từ đầu đến cuối.
Ngày 10/10/10 xuất phát là rất hay, một cái mốc đáng nhớ...và nếu bạn đi và về thành công chắc sẽ là chuyến đi để đời luôn.
Từ đây đến lúc đi còn 4 tháng nữa...còn nhiều thời gian chuẩn bị, mình đi về rồi thì thấy cơ bản là chỉ cần có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, chiếc xe tốt, tiền đầy túi là có thể bon bon trên đường. Đường đi tới chỗ nào không biết thì cứ dừng lại hỏi, hay coi bản đồ, còn không nữa thì alô cho anh chị em Phượt mà hỏi. Mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Chúc bạn sớm tìm được bạn đồng hành và có chuyến đi thành công.

P.S. Việt Nam hiện nay chỉ còn 63 tỉnh, thành thôi chứ không 64 như trước nữa. Bạn dành 1 ngày đi chùa Hương là coi như đi Hà Tây (cũ) rồi.

Thuan Anh
08-06-2010, 12:20
Khì khì... tớ là Thuần Anh nhé :p. Ai cũng thích cho dấu nặng vào tên của tớ ý, làm tớ mặc cảm cân nặng quá cơ :))

Ra HN đúng 10.10 thì hơi vất vì đông thật, nhưng sớm sủa hơn chút xíu để thấy đường xá đẹp lên (có lẽ vây) cũng hay. Cơ mà, cậu xuất phát ngày này cũng là đẹp và dễ nhớ lắm rùi. Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp, tớ sẽ cố gắng lia cho cậu chút ảnh ngày 10.10 ở đây làm quà khi cậu ra vậy ;)

Tớ vừa ngó lại cái ngày 38 cậu ở Cao Bằng, trong 1 ngày cậu đi cả Bản Giốc và Pắc Bó thì có vẻ hơi vất đấy. Tớ vừa đi đợt Giỗ Tổ, 2 nơi đó đi làm 2 ngày, cũng ko phải là thong dong lắm, vì cái đoạn đường Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Nậm Nhũng xấu điên. Hy vọng đến lúc cậu đi thì nó làm xong được nhiều hơn rồi.

deny
08-06-2010, 13:19
Khì khì... tớ là Thuần Anh nhé :p (1)

Ra HN đúng 10.10 thì hơi vất vì đông thật, nhưng sớm sủa hơn chút xíu để thấy đường xá đẹp lên (có lẽ vây) cũng hay. Cơ mà, cậu xuất phát ngày này cũng là đẹp và dễ nhớ lắm rùi. Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp, tớ sẽ cố gắng lia cho cậu chút ảnh ngày 10.10 ở đây làm quà khi cậu ra vậy ;) (2)

Tớ vừa ngó lại cái ngày 38 cậu ở Cao Bằng, trong 1 ngày cậu đi cả Bản Giốc và Pắc Bó thì có vẻ hơi vất đấy. Tớ vừa đi đợt Giỗ Tổ, 2 nơi đó đi làm 2 ngày, cũng ko phải là thong dong lắm, vì cái đoạn đường Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Nậm Nhũng xấu điên. Hy vọng đến lúc cậu đi thì nó làm xong được nhiều hơn rồi (3)
(1) Hj, thông cảm cho mình với bà con.. vì đọc Thuận Anh dễ hơn (do na ná Thuận An) nên đa số chưa biết sẽ đọc vậy mà ^^
(2) Cảm ơn món quà của Thuần Anh, bạn chép hết hình 1000 năm vào Thẻ nhớ 8GB rùi tặng mình cái thẻ nhớ cũng được mà, hj hj
(3) Thú thật là toàn bộ phía Bắc mình chưa đi bao giờ nên những thông tin của các bạn sẽ giúp mình rất nhiều, chương trình này có sự tham khảo từ các chuyến đi của các bạn khác nhau ở các topic khác nhau nên mình nghĩ mỗi lúc sẽ mỗi khác tùy theo phương tiên, sức khỏe, mùa màng, thời tiết và độ hên xui
của người đi nữa.. do đó, mình sẽ nghiên cứu kỹ lời khuyên của các bạn và khi ra đó, có một thổ địa giúp sức thì còn gì bằng, cảm ơn mọi người..

thik_di_choi
08-06-2010, 15:59
đi 100 ngày thì cũng hơi khó mà xếp lịch nhỉ, muốn xin nghỉ 100 ngày cũng không chuyện dễ.

Nộp apply nghỉ phép như này thì trước khi ký Sếp sẽ điền thêm 2 số 0 nữa thành 10.000 ngày luôn. Funny vậy thôi, chứ có nhiều chặng nên ai tham gia đến đâu thì đến. Còn ai đi được từ đầu đến cuối với bạn chủ thớt thì đẹp quá

small tiger
08-06-2010, 20:40
Kế hoạch của bác Deny hoành tráng quá. Em ngưỡng mộ lắm lắm. Chúc bác có 1 chuyến đi thành công hơn cả mong đợi của bác.

tunbo
08-06-2010, 23:21
Giai Đoạn 1: Nam (SG) - Bắc (HN) 30 Ngày

...
Ngày 5(14/10): Phan Rang - Cam Ranh - Nha Trang (Trùng tu xe 1)
...
Ngày 10(19/10): Qui Nhơn - Quãng Ngãi (Trùng tu xe 2)
...
Ngày 15 - 16(24-25/10): Huế (Trùng Tu xe 3)
...
Ngày 23 - 24(1-2/11): Thanh Hóa (Trùng tu xe 4)
...
Ngày 31(9/11): Uống cà phê Phượt 36
Off phượt HN
Các Chương Trình ở HN
(trùng tu xe 5)
...


Không biết bạn đi bằng xe máy gì?
Xem lịch trình, thấy bạn đi mỗi ngày không nhiều, lại dừng chơi các nơi cũng nhiều. Chủ yếu mỗi ngày đi trung bình có khoảng 150km, ngày đi dài nhất cũng hơn 250km một chút.
Mà đường QL1A nói chung tốt, thấy cứ khoảng 400 - 500 km, bạn lại ... trùng tu xe/lần?
Thực ra với đường như QL1A, và với cường độ đi như của bạn, với xe máy (loại thông dụng thường dùng) cũ, có thể 800km/lần thay nhớt là kỹ rồi.

Hehe, lần đầu tiên nghe từ trùng tu xe :)), không biết bạn trùng tu xe là làm những gì :D mà cứ mỗi 400 - 500km đi với cường độ thấp, đã phải ... trùng tu? Nếu xe quá cũ đến mức ấy, thì nên đổi xe khác cho an toàn, còn xe đang chạy bình thường, thì làm thế là tốn kém không cần thiết. Chỉ có chặng nào phải leo đèo dài hoặc dốc, nên đổ dư thêm chút nhớt thôi, cũng không cần thêm nhiều quá.

P/S : Xưa giờ chỉ thấy người ta dùng từ trùng tu công trình, trùng tu di tích, chứ với xe cộ máy móc, chỉ thấy trung tu, đại tu. "Tiểu tu" thì là sửa chữa lặt vặt nên chẳng ai nói "tiểu tu cái xe" :D

SaveLove
09-06-2010, 12:49
Ngày 59(7/12): Bắc Giang
Đến cứ call e bác ạ
nếu thu xếp đc e sẽ làm 1 vòng Bắc Giang cùng bác hoặc ít thì cũng mời đc bác ly cafe ^_^
call e nhé Dũng (0906067654)

bé gấu
09-06-2010, 14:40
Chúc mừng đồng chí, giờ chỉ còn chuẩn bị lực lượng, tinh thần, kinh phí là lên đường thôi nhỉ :D

chungkhoandaivie
10-06-2010, 09:23
lịch VIP , 4 tháng long rong :)

tranuy
10-06-2010, 17:43
Hơn 100 ngày thong rong trên xe máy, mỗi ngày đi khoảng trên 200km, mình nghĩ là trong thời gian này bạn nên rèn luyện sức khỏe cho tốt cái đã. Sẽ là một hành trình gian nan đó.

hoahuetim
13-06-2010, 00:02
hihi
anh deny dang rủ rê bé gấu đó hử !hihi
kế hoạch của anh đáng nể thiệt đó
chúc anh tim đươc chiến hữu suốt chặng đường hén và chuyến đi thành công tốt hơn cả tốt hen.

malele
13-06-2010, 14:30
Mình nghĩ đây là 1 chuyến đi lớn, và deny nên quan tâm hơn cho chiếc xe của mình vì nó là cái quan trọng nhất để deny hoàng thành chuyến đi.
_ deny nên bảo dưởng tổng quát xe trước khi lên đường.
_ Mình nghĩ nên thay lốp không ruột để tránh tình trạng bị lũng dọc đường (vì có những đoạn đường ko cho chổ vá).
Và 1 điều quan trọng nửa là deny hãy liên hệ làm quen với các Phượt tử ở từng địa phương, nếu xin ngủ ké được thì càng tốt (giảm bớt chi phí) hihihi.
Chúc cho chuyến đi thành công!!!

dangkhoaquan
13-06-2010, 17:10
Cái bản đồ và địa danh việt nam bạn có thể view ở đây để hình dung rõ chặng đường của mình hơn:
http://www.xedapxuyenviet.com/BanDoXuyenViet/Ban_Do_Xuyen_Viet.htm
Nhà nghĩ (chưa check):
http://www.xedapxuyenviet.com/NghiDemXuyenViet/Nghi_Dem_Xuyen_Viet.htm
Chúc may mắn.

tranuy
15-06-2010, 12:45
Đi ngang qua Buôn Ma Thuột nhớ ghé tui, sẽ cho ông một chỗ nghỉ ké ^^

trungcao
15-06-2010, 15:48
Hé hé...ai cũng hú hí ới gọi bác hết nhỉ... Vậy khi nào bác tới...Sài Gòn, hú em tiếng, mời bác cafe nhé...há há...kidding..

- Góp ý của mình là...chuyến đi dài quá nên bị "bội thực cảm giác" là chắc chắn. "Bệnh" này cũng khó diễn giải, đại loại vì nhiều cảnh đẹp, lại dài ngày,...nên sẽ mất dần đi cảm nhận về phong cảnh xung quanh - mà cái này lại cực kì quan trọng. Cho nên cũng phải quan tâm vấn đề này.

- Tiếp nữa, bác đi QL1 thì...cũng chẳng có gì phải lo. Lo chăng là tụi chạy xe Bắc - Nam, ẩu kinh khủng, thấy nó là né xa.
- Về xe cộ, Sirius hay RS thì ok rồi. Ko cần phải thay vỏ ko ruột. Tốn tiền lại nhiều khi ko có chổ vá. Đơn giản chỉ cần đem theo 1 bộ đồ vá xe thôi.
- Về sức khỏe, cũng chẳng có gì quan trọng vì mỗi ngày bác đi cũng ko nhiều. Tuy nhiên, ăn sáng xong, uống 1 viên C cho tỉnh táo là ok.
- Về vật dụng, nếu đi mùa mưa thì quan trọng là ko để giầy bị ướt, ba lo bị ướt,...nên mua vớ nilong, bao trùm,... và đem theo 1 cái máy sấy tóc loại nhỏ xíu - du lịch.
...Tạm thời chỉ có vậy... Năm ngoái tui cũng đi 1 chuyến...hết gần 20 ngày...Tây - Đông Bắc nên cũng có chút ít thông tin. Cụ thể hơn thì bữa đi Hắc Dịch...kể cho nghe...hehe...
Cố lên...yeah yeah...!!!

minhmio
15-06-2010, 22:53
Theo em thì nếu thay vỏ không ruột cho xế thì nên bơm thêm keo tự vá + bơm xe nữa là ok. Mio của em mỗi năm làm một cặp vỏ không ruột + keo -> thế là đi thoải mái, không sợ xịt lốp giữa đường.

Lâm Thiếu Gia
16-06-2010, 01:54
Tiếc nhỉ, là đến tầm tháng 10 bạn mới xuất phát. Không thì ra HN đúng đợt 10/10 cũng hay.

Ra đến HN thì có thể pm cho tớ - 01287.043.778. Nếu thời gian lúc đó cho phép tớ sẽ loanh quanh HN và khu vực đồng bằng Sông Hồng. Nhu cầu cafe cà fáo mà cao thì tớ sẽ dẫn cậu đi nguyên 1 ngày cafe cho biết ^^!

hè hè, quả là 1 chuyến đi để đời, nếu em có đk thì cũng bay vào đấy với bác làm 1 chuyến mà ko đc
hi vọng là có thể cũng cô nàng này thong dong cùng bác trong những ngày hà nội :D

Thuan Anh
16-06-2010, 10:36
hè hè, quả là 1 chuyến đi để đời, nếu em có đk thì cũng bay vào đấy với bác làm 1 chuyến mà ko đc
hi vọng là có thể cũng cô nàng này thong dong cùng bác trong những ngày hà nội :D

Hay giờ mình thong dong với nhau tiền trạm trước cho bác Deny nhỉ ;) :))

@Deny: tớ thấy có bạn khuyên cậu mỗi buổi sáng làm một viên C thì tớ nghĩ không nên!. Ngày nào cũng làm 1 viên như thế trong 100 ngày, tớ lo đến vấn đề sỏi thận [cái này tớ tham khảo của hội ăn kiêng]
Người SG thì tớ thấy ra HN mùa chớm đông đã rét run như bọn tớ ở chính vụ rùi. Áo sống, khăn khố là nên chuẩn bị cẩn thận. Thời tiết ngoài này rất dở hơi. Có điều là áo mùa đông khá là to, nặng cho hành lý [nếu có thế, có khi cậu cứ chuẩn bị in ít rùi nhờ vả anh em trên đường, đi đến đâu mượn đến đấy, rùi trả lại, vừa đỡ nặng hành lý, vừa đỡ fải giặt ;)]. Ra HN mùa đông, tớ có thể cho cậu mượn bịt tai bông; màu trắng và hồng đều có :))

kechantinh
16-06-2010, 13:25
chúc chuyến đi thành công tốt đẹp nhé.....có thời gian cũng đu theo bạn rồi....thích quá

quangph
20-06-2010, 12:40
em là linh mới trong mem,chưa thể đi được những chuyến đi dài như vậy,đọc lộ trình của anh, em thích lắm nhưng tiếc là ko tham gia được.
em chúc anh có 1 chuyến đi thanh công tốt đẹp,nếu như ngang qua phú yên,em có thể cho anh 1 số địa điểm tham quan,anh có thể hỏi đường ở người dân,vì Phú Yên chỉ có mấy điểm chính ai cũng biết cả.

quangph
21-06-2010, 16:21
mong anh deny thông cảm,tháng 9 này em vào lại sg rồi, nên ko thể đi cùng anh được,nếu anh có bạn ở Tuy Hòa rồi thì hay quá,tại vì ở Phú Yên chỉ có 1 vài điểm đáng để anh đi,em liệt kê vài điểm dưới đây nếu anh muốn đi thì cứ nói người bạn đó dẫn anh đi,chắc anh ấy cũng biết:
1)Vũng Rô - Núi Đá Bia : ngay trên đèo Cả (giáp ranh giữa Vũng Rô - PY và Đại Lãnh - Khánh Hòa)
2)Mũi Điện: phía dưới chân đèo Cả (tới đó hỏi đường vào Ngọn Hải Đăng,người dân sẽ chỉ)
3)Núi Nhạn - Sông Đà: nằm trong trung tâm tp Tuy Hòa ( di tích của người Chăm)
4)Núi Chóp Chài: thuộc tp Tuy Hòa (chạy xe lên tới đỉnh ngắm nhìn toàn tp Tuy Hòa và các vùng lân cận,làm 1 tấm ảnh thật tuyệt)
5)Gành Đá Đĩa: thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; cách TP. Tuy Hoà khoảng hơn 40km và cách thị trấn Chí Thạnh khoảng 11km về hướng Đông.
6)Địa Đạo Gò Thì Thùng:thuộc thôn Xuân Thành, xã An Xuân, cách TP.Tuy Hoà khoảng 45km về phía Bắc
7)Đầm Ô Loan:nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau, cách TP. Tuy Hoà khoảng 25 km về phía Bắc.
8)khu bảo tồn thiên nhiên Crông Trai:đi về phía Tây khoảng 80 km theo quốc lộ 25, đến địa phận xã Suối Trai và Krông Pa của huyện Sơn Hoà
Có một số điểm nữa mà theo em nghĩ hành trình anh quá ngắn nên đi những cái chính này là ok.
về ẩm thực:
- bánh canh,phở Tân Bình,bánh Xèo (đặc sắc miền trung),bánh bèo + bánh hỏi (ăn với lòng heo),bánh ít lá gai (ko giống các miền khác).
- Đặc Biệt: anh ra Tuy An ăn hải sản là ok (giá mềm,đảm bảo tươi ngon).
Thật tiếc là em không cùng đi với anh trong đoạn Nam Trung Bộ này được,đành phải hẹn anh vào 1 dịp khác vậy.
có gì anh cứ pm vào [email protected],nếu em giúp được em sẵn sàng.
chúc anh thành công và vui vẻ với chuyến đi

Mr.Giang
21-06-2010, 19:09
Tour này của bác hoành tráng thật.khi nào qua Sơn La (giai đoạn 2) bác cứ alo cho em.em dẫn bác đi ăn chơi ở thành phố Sơn La
call: 0917517666
name: Giang

deny
22-06-2010, 13:02
Tour này của bác hoành tráng thật.khi nào qua Sơn La (giai đoạn 2) bác cứ alo cho em.em dẫn bác đi ăn chơi ở thành phố Sơn La
call: 0917517666
name: Giang
Cảm ơn thổ địa Sơn La trước hen, cứ khoảng ngày giờ đó là chuyến đi sẽ tới Sơn La. Bác kiếm được cái chỗ nào đốt lửa trại đc và có hang hốc nào có thể chui vô ngủ thì đã lắm đó, vì Giai đoạn 2 cũng có khá nhiều bạn muốn và có thể đu theo nên mình nghĩ tới việc lang thang rừng núi Tây Bắc cho nó hoang dã và máu lửa.

milovn
30-06-2010, 19:32
Đọc chuyến đi của bạn thấy rất ư là hấp dẫn, nhưng mà cũng rất nhiều khó khăn, phải chuẩn bị thật kỹ thì mới mong đi đến nơi về đến chốn. Mình có một vài ý kiến nho nhỏ như sau:

1. Sức khỏe: mình đã nhiều lần đi xe máy lên Đà Lạt từ HCM rồi chạy về, lúc còn sinh viên thì ok, nhưng càng về sau thì càng mệt. Đi đến nơi chỉ muốn tắm cái rồi lăn ra nghi chứ không thưởng thức gì nổi :), phải nghỉ ngơi một buổi mới lại sức. Sức khỏe là quan trọng nhất, vì khi đã mệt hay bịnh gì đó thì dễ bị xuống tinh thần, có thể dẫn đến ý nghĩ "bỏ xe lên xe đò về". Có thể bạn sẽ muốn tập tạ hay cái gì đó đồng thời tăng cường chế độ ăn uống trong thời gian chuẩn bị để nâng cao sức khỏe và khả năng đề kháng của cơ thể.

2. Xe: bạn cần chuẩn bị kỹ năng sửa xe, để không bị mất nhiều thời gian khi có sự cố, cũng như đề phòng tình huống xe hư ít sửa thành hư nhiều. Mình cũng hơi lo lắng về con xe của bạn, xe phân phối càng lớn thì đi càng khỏe, đỡ tốn sức lực. Hơn nữa, dòng serius không rõ khả năng leo đèo có tốt không. Mình chạy đường trường vài loại rồi, thì Honda chạy tốt hơn so với Yamaha, nhất là đi đường dốc.

3. Bản đồ: mình thấy google map hiện tại đã phủ Vietnam. Bản đồ rất chi tiết, từ toàn cục đến đường chi tiết tại mỗi địa phương, thậm chí còn có thông tin cả quán ăn nữa. Nhiều dòng dtdd hiện nay đã hỗ trợ dùng google map (mình đang dùng nokia E63), dĩ nhiên là bạn nên đăng ký 3G hoặc GPRS để tải data, chi phí cũng không quá mắc cho một chuyến đi như thế này. Bạn có thể vào login rồi vào My Map, để đánh dấu sẵn các địa điểm, lộ trình rồi theo đó mà đi, cũng như chia sẻ được cái "My Map" đó cho các bạn khác để cùng theo dõi. Lúc trước đi phược ở Úc, mình cũng làm My Map rồi gởi cho các thành viên cùng xem, in ra cầm theo, như vậy sẽ có cái nhìn tổng quát về lộ trình của mình.

4. Kinh phí: tiền ăn 60000/ngày có vẻ hơi ít. Bạn phải tính thêm tiền nước nữa, vì đi đường sẽ uống nước nghỉ chân nhiều. Ngoài ra, bạn chưa tính tiền cafe và ... beer bọt :-). Tiền ở 100k/ngày cũng hơi eo hẹp, cần phải lùng sục nhiều để được chổ ở budget mà không bị kém chất lượng quá.

Chắc là còn nhiều vấn đề cần lưu ý nữa, nhưng giờ mình chưa nghĩ ra :-). Theo mình thì trước khi làm một "chuyến lớn", cần làm một vài "chuyến nhỏ" để rút ra kinh nghiệm đi đường nhằm đảm bảo một khi đã đi là đi tới cùng. Nhưng dù sao thì nếu quyết tâm đến cùng để đi thành công được thì mới đáng khâm phục.

Mer1320
30-06-2010, 19:58
Chúc bạn thành công, bạn nên chú ý một chút vào thời tiết vì khoảng thời gian đấy là vào mùa mưa bão, hơn nữa cung đường tây bắc với đông bắc vào mùa đấy cũng kô nhiều nơi đẹp vì bắt đầu vào mùa rét rồi...

echxanha4
30-06-2010, 22:01
Nhưng hơn lúc nào hết, mình nghĩ: nói được, làm được. Sống và không hối hận bất kỳ điều gì, hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình, được thực hiện ước muốn và làm tất cả những gì có thể để thực hiện là điều không phải ai cũng làm được..

Tràn đầy nhiệt huyết , chúc anh trai thành công..Mọi người ở PLCN, CDD, Nhà Trời ơiii và các thành viên của Phượt sẽ dõi theo anh và tiếp sức cho anh trên mọi nẻo đường hiihh..

thagnv
01-07-2010, 18:57
Bác Hiệp máu me nhỉ? Thú thiệt là em chán đi bằng xe máy òi nên ko có hứng thú tham gia hành trình này. Em thấy chưa đi mình nghĩ vậy thôi chứ đi cỡ chừng 3 ngày là quen à, đi làm đi cày thì mệt chứ đi chơi mà, có gì dễ dàng và thú vị hơn đi chơi đúng ko? Điều quan trọng là cần có một leader, những người đã có kinh nghiệm, như chuyến đi lần trước của em có anh 2lúa, thiệt là tuyệt vời, mang ơn dễ sợ. Còn bác Hiệp đi lần đầu thì nên mang tâm lý thoải mái, và đi một mình, hehe... bác cứ xách xe mà đi thôi, mua cuốn bản đồ đường bộ có phiên bản năm 2010 rồi đó, cứ theo đó mà đi thôi.

Kể từ khi chú 2lúa từ Hà Nội về trước, em thấy bác cũng ko cần chuẩn bị gì nhiều, dự tính ngày mai đi chỗ nào thì tối đó lên Google search là ra đủ thứ chỗ chơi, đủ thứ đặc sản, và chuẩn bị một danh sách thổ địa để nhờ vả lạy lục nhờ cưu mang, vậy là đủ òi. Tốt nhất là nên có một cái smartphone có 3G tích hợp aGPS.

Còn về tiền, em thấy cái tốn tiền nhất là tiền xăng, kế đến là tiền ăn, ở ngoài Bắc ăn mắc gấp đôi miền Trung, ở miền Trung mắc gấp rưỡi Miền Tây. Nếu đi nhiều ngày và đi một mình thì tiền khách sạn cũng đội lên khá nhiều vì ko có người share.

Trước 30 tuổi em cũng làm thêm chuyến nữa, nhưng kế hoạch của em bự lắm, em chưa tiết lộ được. Haha.

lee_jee_ooh
05-07-2010, 20:27
Trời ! ko có gì tuyệt vời hơn khi được chạy một lịch trình khủng thế này, hy vọng có thể join cùng anh deny một vài cung phía bắc như APC, y tý và một số điểm loanh quanh HN đặc biệt là Thái Nguyên, em bookmark trang này và sẽ theo dõi thường xuyên, chúc anh deny có một chuyến đi thuận buồm xuôi gió :)

thuc
05-07-2010, 22:19
Chào anh Deny và mọi người, mình cũng có suy nghĩ giống anh và cũng muốn đi một vòng VN từ lâu. Đi bằng xe máy thì trước giờ chỉ đi những tour ngắn ngắn thôi, xa nhất là TPHCM - Đà Lạt. Mình đang trong giai đoạn thất nghiệp và tìm một công việc mới. Việc đầu tiên mình làm sau khi xem kế hoạch của anh là gọi điện thoại cho ông Sếp cũ để ông ấy tìm cho mình một công việc tạm thời, mình dự định sẽ làm công việc đó đến hết tháng 9 để kiếm thêm ít tiền tham gia cùng anh, vì hiện tại số tiền để dành của mình không đủ theo dự tính của anh. (Vừa gọi ông ấy xong)

Mình có thể tham gia với anh ít nhất là hết chặng 2 hoặc có thể hơn. Điều mình quan tâm hiện nay là nếu đến hết chặng 2 hoặc 3 mà muốn về lại TPHCM thì có thể cho xe máy lên xe lửa về được không?

thuc

minhmio
06-07-2010, 22:44
Chuyến đi của anh deny rất được nhiều người quan tâm, chúc mừng anh, chúc mừng! Mio "gất" hân hạnh được làm bạn đồng hành với anh ngày đầu tiên. Những chặng tiếp theo, nếu em có điều kiện sẽ tranh thủ thời gian để mà đu bám với anh tiếp.

lengkeng1minh
07-07-2010, 20:36
Nếu thu xếp được anh cũng đu theo. Chỉ lo chuyến tháng 9 đi ĐL bà con muốn quất luôn cực đông thôi.

hoangbazen83
08-07-2010, 13:49
1 chuyến đi mà mình mơ ước,nhưng bạn trong sài gòn xa quá,mình ngoài ha nội,nhưng đặt mục tiêu rồi,trong vong 2 năm sẽ cố gắng chinh phục được 4 cực (1dinh) thì mình đã hoàn thành rồi,tháng 9 này mình đi HG,vụ xiên vịt này đến lúc đi có lẽ sẽ mượn lịch trình của bạn rồi làm ngược lại thôi hehe,chúc bạn thành công nhé,có gì về viết lại chia sẻ cùng mọi người để học hỏi kinh nghiệm.

Mèo Bay
08-07-2010, 15:19
Theo Mèo bạn nên đem theo 1 ấm điện nhỏ, 1 phích nước kiểu lưỡng tính (vỏ bằng inox, được đá được, đưng nước sôi được). Ấm điện để đun nước uống, sẽ tiết kiệm được hơn 10.000 đ tiền nước 1 ngày (La Vie cũng 8.000 đ/ chai 1,5l rồi). Có nước sôi còn dễ pha trà, cà phê, mì gói... Miền Trung nắng nôi, có nước đá bỏ bình thủy để ướp khăn lạnh lau mặt, uống giải khát cũng đỡ lắm đó. Các cung đường miền Bắc mùa đông mưa dầm gió bấc, có đồ uống nóng cũng ấm lòng hơn.

Còn một việc nữa, là Mèo thấy bạn đi hơn 3 tháng nhưng chỉ ở lại 1 địa phương không quá 1 ngày thì cần chú ý đến việc giặt và phơi quần áo (trừ khi bạn bỏ đồ cho tiệm giặt thì không tính) vì thời gian bạn đi là mùa mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời vừa mưa, vừa lạnh, vừa ẩm nên đồ mắc mưa ướt cũng khó khô chứ đừng nói chuyện giặt đồ dơ phơi). Khi đó thì cái máy sấy tóc mà có bạn đã nhắc bạn sẽ phát huy tác dụng đấy. Có điều bạn cũng không cần đem cái nhỏ quá đâu. Có mấy mẫu sấy tóc cõ hơi lớn nhưng tay cầm gấp lại được nên cũng gọn lắm.

Nếu bạn không có vấn đề về ăn kiêng thì việc mang theo kẹo socola Snicker là cần thiết, những lúc đói nhưng mệt mỏi, lười ăn chỉ cần 1 thỏi Snicker cỡ trung, nửa chai nước và năm ba phút nghỉ ngơi là có thể đi tiếp rồi.

Nếu thấy ý kiến của mình vụn vặt quá bạn bỏ qua cho mình nhé. Khổ thế, đàn bà con gái toàn thấy chuyện vi mô thôi :(

Lỗ Trí Thâm
15-07-2010, 00:45
Một chuyến đi dài ngày nhưng thú vị, đó là niềm mơ ước ấp ủ của mình bấy lâu nay đó. Nhưng nêú nói để tham gia thì chắc là kg thể vì thời gian kg cho phép.

Chúc các bạn 1 chuyến đi vui vẻ, thành công và bình an.

Lỗ Trí Thâm

haiphong08
15-07-2010, 00:56
hihi topic này thú vị thật...ai cũng vào xem mỗi tội nghe vẻ tính khả thi không cao, ai cũng vào chúc đi thành công :)). Nhưng không đi lúc này thì chúng ta chẳng còn thời gian mà đi nữa đâu. Không phải đùa chứ vòng xoáy công việc rồi thì đúng là mệt lắm khó mà dứt được.
Vì thế nếu ai có ước mơ hãy thực hiện ngay đi nhé! Đừng để ngày mai!

trungcao
20-07-2010, 13:41
Định ý kiến ý cò gì mà đọc mấy cái advise kia xong...quên béng mất tiêu rùi...hehe...
Ah, nhớ rồi... Theo ngu ý của tui, ông nên ở lại 1 - 2 đêm ở 1 vài nơi, như: Sapa, Đồng Văn, Ba Bể, Bắc Hà (nhớ tính lịch cho chính xác để đi chợ phiên Cắn Cấu - cách Bắc Hà 20km, vào sáng thứ 7, chợ phiên Bắc Hà thì sáng Chủ Nhật)... Vừa có thời gian nghỉ ngơi, giặt áo quần...vừa enjoy chuyến đi nữa... Good luck nhé! Ah, có 1 bé, đang plan đi tháng 10 đó, nhưng ko biết có đi chung đc ko? Tối nay gặp rồi 2 đứa "tính chuyện" luôn đi nhé!!! Hahaha...

trungcao
20-07-2010, 14:02
1. Sức khỏe: mình đã nhiều lần đi xe máy lên Đà Lạt từ HCM rồi chạy về, lúc còn sinh viên thì ok, nhưng càng về sau thì càng mệt. Đi đến nơi chỉ muốn tắm cái rồi lăn ra nghi chứ không thưởng thức gì nổi :), phải nghỉ ngơi một buổi mới lại sức. Sức khỏe là quan trọng nhất, vì khi đã mệt hay bịnh gì đó thì dễ bị xuống tinh thần, có thể dẫn đến ý nghĩ "bỏ xe lên xe đò về". Có thể bạn sẽ muốn tập tạ hay cái gì đó đồng thời tăng cường chế độ ăn uống trong thời gian chuẩn bị để nâng cao sức khỏe và khả năng đề kháng của cơ thể.


Cái này ko lo lắm vì...deny tướng roi roi vậy mà khỏe lắm...đã vậy hắn ta đang lên lịch phượt kín mít...chủ yếu là tập thể lực luôn đó mà...hà hà... Đùa chút thôi... Nhưng nói thật, đợt mình đi cũng vậy...chỉ sợ đau lưng vì bình thường cũng hay bị...chạy xe về VT là đã thấy mệt rồi...Vậy mà năm rồi đi...Sao ko thấy đau lưng, nhức mỏi gì hết??? Chỉ thấy ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn...Về SG...lên 2kg...há há...



2. Xe: bạn cần chuẩn bị kỹ năng sửa xe, để không bị mất nhiều thời gian khi có sự cố, cũng như đề phòng tình huống xe hư ít sửa thành hư nhiều. Mình cũng hơi lo lắng về con xe của bạn, xe phân phối càng lớn thì đi càng khỏe, đỡ tốn sức lực. Hơn nữa, dòng serius không rõ khả năng leo đèo có tốt không. Mình chạy đường trường vài loại rồi, thì Honda chạy tốt hơn so với Yamaha, nhất là đi đường dốc.

Sao mình thấy đèo dốc phía Bắc, bà con đi chủ yếu là Yamaha ko ah...Ít thấy con Wave nào lắm...thỉng thoảng thì có Future thôi... Ví dụ như Đà Lạt đấy...đa phần là Yamaha thôi... Anyway...cũng ko quan trọng lắm vì 1 ngày đi cũng tầm 200km thì cũng ko sao...



3. Bản đồ: mình thấy google map hiện tại đã phủ Vietnam. Bản đồ rất chi tiết, từ toàn cục đến đường chi tiết tại mỗi địa phương, thậm chí còn có thông tin cả quán ăn nữa. Nhiều dòng dtdd hiện nay đã hỗ trợ dùng google map (mình đang dùng nokia E63), dĩ nhiên là bạn nên đăng ký 3G hoặc GPRS để tải data, chi phí cũng không quá mắc cho một chuyến đi như thế này. Bạn có thể vào login rồi vào My Map, để đánh dấu sẵn các địa điểm, lộ trình rồi theo đó mà đi, cũng như chia sẻ được cái "My Map" đó cho các bạn khác để cùng theo dõi. Lúc trước đi phược ở Úc, mình cũng làm My Map rồi gởi cho các thành viên cùng xem, in ra cầm theo, như vậy sẽ có cái nhìn tổng quát về lộ trình của mình.

4. Kinh phí: tiền ăn 60000/ngày có vẻ hơi ít. Bạn phải tính thêm tiền nước nữa, vì đi đường sẽ uống nước nghỉ chân nhiều. Ngoài ra, bạn chưa tính tiền cafe và ... beer bọt :-). Tiền ở 100k/ngày cũng hơi eo hẹp, cần phải lùng sục nhiều để được chổ ở budget mà không bị kém chất lượng quá.

Tận dụng Google Map là 1 lợi thế đó. Nhưng phải sử dụng ngay bây giờ đi cho quen... Mà phải đổi cái điện thoại nữa chứ...há há...!!!

Kinh phí: 1 ngày tầm 250K là ít đó deny ơi = tiền ăn tầm 100K rồi + xăng 50K + KS 150K nữa... Mình cũng khá bất ngờ vì tiền ăn khá mắc mỏ...hic hic... Càng lên cao...tiền ăn càng cao đó...!!!

Thực sự Tr cũng đang plan đi lại 1 lần nữa...nhưng đợi chút nữa cho nó máu...Hehe!!!

Vivian_Tiêu
09-08-2010, 11:45
ham hố quá, chắc phải bon chen cùn mọi người 1 đoạn nè

bam_kute
10-08-2010, 11:06
mình là thành viên mới ở diễn đàn, có thể đi cùng bạn hai ngày ở hà Tây và Sơn tây không ??

bluesky85
10-08-2010, 12:10
Quánh dấu topic này, hy vọng mau chóng... thất nghiệp để đi cung này! Chúc bạn _deny lên đường may mắn, bình an và hoàn thành xuất sắc cung đường này. Tks so much!

Dong_Bodom
10-08-2010, 17:04
tớ là tớ rất kết nhg lại dự định hè sang năm đi tầm 30 ngày thôi. Bạn đi trc r post hành trình nhiệt tình nhé:D

anhtth
10-08-2010, 20:58
Úi giời, chuyến này anh Denny nhà mình đi hoành tráng há. Chừng nào đi em đi tiễn nhá. :-p

luoi
10-08-2010, 22:46
Chào deny
Xem qua hành trình của bạn mình thèm rõ giãi,... hic muốn tham gia nhưng không có thời gian. Thôi thì chúc bạn lên đường gặp nhiều may mắn và siêng năng post ảnh nhé...hi hi

acuhen
13-08-2010, 01:30
bội phục... bội phục.... đi được 100 ngày chắc là bỏ công bỏ việc hết luôn..^^.. mính đang sắp đi vào tháng 9 này ra đến hn là 10-10.. lịch của mình là 35 ngày đã thấy muốn "chết" rối... ^^ hy vọng bạn có đủ nội lực kéo hết hành trình như dự tính..heheheh... bữa nào có offline cho t đi ké để tham khảo lịch trình với hhehehe

acuhen
13-08-2010, 01:42
du toán kinh phí có ve hợp lý nhưng chưa tính đến các khoản ăn chơi cafe cafao nha ....^^
đến bât cứ địa điềm nào cũng có danh lam.... ko tiền ai cho vào....^^
vd huế có thành nội và các lăng ko tính kỹ thì tất cả các danh lam trên đất nước cũng chẳng ít tiền đâu nha... heheh có cài vào ít cũng 5k như đền ngọc sơn cái nhiều tiền cũng vài ba chục nghìn... chắc cũng tốn bộn tiền cho các chi phí khác..... 24 tr chắc gì đã đủ. mình di 35 ngày tính toán chi phí 12tr a e cũng la ầm lên rồi..^^ đi như bạn chắc hơn 30tr

Thuan Anh
13-08-2010, 10:36
Lâu lâu vào hỏi thăm bạn Deny xem tinh thần đi chơi đến đâu ùi ^^!. Tớ vẫn để dành bịt tai màu hồng cho cậu nhé ;))

itbad
14-08-2010, 21:27
đọc qua lịch trình của bác deny mà mình thấy ham quá, hồi đầu năm mình có làm 1 chuyến Vịnh hạ long - Sapa mà bây giờ nghỉ lại thấy hành trình của bác thật đáng nể. Nếu bác có đi qua đoạn Yên bái - lào cai thì cẩn thận nha vì đường nhiều cua rất gắt.
Chúc bác có chuyến đi nhiều trải nghiệm thú vị.

TJ DJEU
02-09-2010, 14:37
Nếu thời gian a ghé qua Tân An e sẽ cho a ăn ở miễn phí hen...Nhìn cái lịch thấy thèm quá, sẽ cố gắng đu theo a....

bebo
03-09-2010, 13:20
Em là MEM mới chưa đi phượt lần nào mà gặp ngay chuyến "khủng" .. .choáng... Dự định chào hỏi mấy huynh mấy tỉ để báo cáo về tình hình "ngồi chơi xơi nước" những ngày cuối tuần nếu chuyến nào cần xế hay ôm, em đều nhận tuốt tuồn tuột. Phương châm là:
Đâu cần bé bo có
Đâu khó có bé bo
;):)):D

huongkhvn
10-09-2010, 16:00
ui da, đọc lịch trình của deny, H hâm mộ anh ghê, khi nào xuyên việt xong, anh nhớ kể lại cho mọi người nghe từng chặn một đó nhe. Chắc đây sẽ là một chuyến đi để đời của anh, mai mốt kể lại cho con cái nghe. H mà là anh chắc mất ngủ dài dài vì hồi hộp quá đi mất. Xuyên việt , vĩ đại quá. Chúc anh có 1 chuyến đi để đời, đầy kỷ niệm và đầy niềm vui !

LikeTheSun
10-09-2010, 20:09
Oánh dấu vào đây để theo dõi.
21/9 mình sẽ ở SG và vùng phụ cận 10 ngày, nếu bạn ko phiền mình sẽ gọi điện hỏi han 1 số thứ.
Chúc sức khỏe và bình an trên mọi cung đường. Và ... biết đâu, ở Thái Nguyên lại có thể gặp nhau, tham gia 1 vài chỗ.

SaveLove
11-09-2010, 17:07
Vẫn để dành 1 ly cafe tại Bắc Giang cho a deny :)
Ko tiếp đón sếp này cẩn thận khi nào có dịp vào Sì Gòn chắc anh Vít bẻ cổ em quá :D

dibui1minh
13-09-2010, 19:51
Chúc bạn _deny_ lên đường may mắn và hoàn thành chuyến đi tốt đẹp.

tranbinhxuan
13-09-2010, 23:10
Em cũng đang nghiên cứu cái Plan của anh để làm cái Plan của em,vì em đã đi hết giai đoạn 1 của anh rồi giờ chỉ muốn đi đường trường sơn :d , có gì offline anh em mình gặp nhau !

unin1806
14-09-2010, 12:28
Sắp tới ngày xuất phát rùi, BX3 chúc OX hờ có 1 chuyến đi đáng nhớ để đời hen, mà nhớ chuẩn bị chu đáo mọi thứ nhé, BX lo cho cái thân còm cõi của OX lắm đó hihi

2LúaMiềnTây
14-09-2010, 16:22
2Lúa sẽ có "mẹt" tại SG trước ngày deny đi để còn ra tiễn bạn lên đường nữa...Từ đây đến đó còn phải chuẩn bị vài thứ nhé. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe.

thienbinh_dn83
14-09-2010, 19:38
Chữ ký của anh rất đẹp--> hi vọng chuyến đi cũng rất đẹp như thế.

cacom
14-09-2010, 23:53
1 người chưa quen,chưa gặp mặt,chưa biết tên có thể sẽ giúp anh trong ngày 34(12/11).
Nếu anh cần tân trang xe máy (vỏ xe) thì có thể dành chút thời gian để dừng lại,cafe free!
Call: 0906-033-855. Chúc anh lên đường may mắn!

kechantinh
15-09-2010, 09:11
Đi vui vẻ nha cả nhà hy vọng ngày nào đó sẽ cùng đi với các bạn

neoropi
15-09-2010, 11:32
Chuyến đi hấp dẫn quá, nếu sắp xếp được mình sẽ tham gia ^^

thienson
15-09-2010, 15:57
Một mem của PDN chúc bạn lên đường vui vẻ,mạnh khoẻ và hoàn thành hết lộ trình của mình;).Khi nào tới QN-ĐN gặp gỡ giao lưu với anh em 1 bữa(beer) bạn nhé.Mình sẽ sắp xếp để lúc đó sẽ đồng hành cùng bạn vài trăm cây số trên đường thiên lý:).Số đt mình.Sơn 0932.590.590.Thân

quanghung244
16-09-2010, 12:22
em làm việc tai hà nội, cung rất muốn tham gia, để em đề đạt với sếp xem có thể chấp nhận cho em đi được không( chủ yếu xin kinh phí vi em làm ở Website caudulich.com đi vừa tìm hiểu được nhiều điều mà lại có thể lấy thêm nhiều thông tin về cập nhập cho website nên chắc sếp em cũng ủng hộ phần nào)
nếu được thì em sẽ bắt đầu tham gia vào cuối giai đoạn 1, chặng bắt đầu từ hà nội và cũng dự kiến chia tay đoàn khi kết thúc chặng thứ 3, nhưng đó mới là dự kiến thôi chứ không biết em có đi được ko nữa. ah mà em hỏi một chút, nếu đi Lào Cai - sapa thì có định leo Fan ko ạ vì giữa tháng mười em dự kiến đi leo Fan cùng đoàn UMOVE,
tạm thời cứ cho em đang ký một xuất đã nhe! em tên hưng, DD; 0978.257.357, YM! changtraihoso244

dinhthai
16-09-2010, 12:50
hehe chúc đông khách nhá anh Deny, ngày đó là em thất nghiệp mà hok có kinh phí để đi cùng hix...

c.37
18-09-2010, 13:02
Ngày 22(31/10): Nghệ An - Hà Tĩnh
Đến Nghệ An Bác gọi vào số 01696812759 cho em nhé , em xin ké bác đoạn này ( gọi trước 1,2 ngày gì đó cũng dc) . Nếu bác đi 1,2 người thì em có thể lo chỗ ngủ cho bác.

Dangctm
27-09-2010, 09:25
hay quá, đánh dấu để ủng hộ bác, em sẽ nghiên cứu và cố gắng theo chân bác khi bác qua Bắc Ninh!

Tammao
27-09-2010, 11:23
Theo minh nghĩ là bạn sẽ phải phát sinh cao hơn 1500 000k rất nhiều đấy, ...Bạn cũng sẽ gặp phải những khó khăn về sức khỏe khi đi trên đuơng( đặc biệt la khu tây bac va đông bắc khi đi xe may liên tục như vậy vi no nhiều đèo dốc...) Trên tất cả là mình chúc bạn một chuyến đi thành công nhé! Mong gạp và giao lưu cùng bạn ở Hn!

Googl3
28-09-2010, 19:53
Sorry anh em, tình cờ search thông tin xuyên việt trên google thì vào được trang nay, và đọc được một tour quá là hấp dẫn.....^_^...........vì em rất mn đi xuyên việt một lần cho biết thế nào......ước tính từ lâu nhưng kg có điều kiện và time để thực hiện...........

sau khi đọc bài viết này thì máu lại sung lên...........nhưng số tiền 24tr với 100 ngày thì em đành po táy....huh hu......để lần sau có tuor ít phun màu hơn thì cho em ké một phần nhè.......^_^

dự chúc ông anh một chuyến đi tốt đẹp............

SonThai
30-09-2010, 13:08
Mình mún tham gia leo núi bạch mã cùng đoàn có được ko?
mình ko có số điện thoại của bạn chủ topic để liên lạc.
Mình tên là Tiên
phone number: 0974112345
yahoo: dangtien22
mình chờ tin bạn

Summer_Flower44
01-10-2010, 11:39
Cảm ơn chị Mơ
^^

Còn 9 ngày nữa thôi.
Thống kê lại một ít đồ đạc mang theo

*Người:
- chắc chắn: 2, một nam, một nữ.
- không chắc chắn: 3, hai nam, một nữ.

*Xe: 1, waveRS,

*Đồ ăn:
- 5kg cá khô
- 1kg chà bông


Chả biết mang theo thứ gì, nhiêu đó là đc rồi ^^,

Mừng em đã có bạn đồng hành trên suốt chặng đường. :)

Sao ko thấy có cái bếp cồn & cồn khô?

Thực phẩm:
- 5 kg cá khô nhiều quá ko?
Có thể thay thế bằng mắm ruốc xào xả, cho 1 ít thịt băm vào nữa thì tuyệt.
Thịt nạt kho khô, cá kho cho thiệt kẹo,...
Mắm tép chưng thịt,..

Mấy món này để lâu lâu được.
Hồi trước đi thăm bộ đội toàn phải tiếp tế những thứ này.
Chỉ cần 1 ít cơm trắng, quả dưa leo, cà chua là ăn ngon miệng rồi.

Chị tài trợ cho Deny mỗi thứ 1 keo nha (!)

kuden
01-10-2010, 11:47
Nên mang thêm 2 ống C, tăng sức đề kháng lên chút xíu,
Àh, thêm 1 ít củ tỏi tím hay trắng nhai trong lúc đi đường, hôi miệng chút nhưng tốt lắm.

Chúc Đồng Chí có chuyến đi thành công nhé.

helleagle
01-10-2010, 19:33
Đem theo 1 ít muối hột.... sát trùng miệng và dùng được nhiều việc lắm....

Red_Dao
04-10-2010, 10:07
Cảm ơn chị Mơ
^^

Còn 9 ngày nữa thôi.
Thống kê lại một ít đồ đạc mang theo

*Người:
- chắc chắn: 2, một nam, một nữ.
- không chắc chắn: 3, hai nam, một nữ.

*Xe: 1, waveRS,

*Vật dụng:
- 3 balo
- 2 võng màn
- 2 nón bảo hiểm
- 1 tấm bạt 1,5x2m
- 1 gà mên quân đội
- 4 áo phượt (2 đen, 2 đỏ)
- 2 bộ áo mưa bộ
- 1 áo mưa cánh dơi
- 2 áo mưa siu mỏng
- 3 máy chụp hình
- 3 điện thoại
- Thẻ ATM
- 3 áo khoác
- 1 bộ đồ nghề vá xe
- 2 ruột xe sau
- 3 ổ khóa
- 2 đoạn dây xích
- 30m dây dù
- 1 dao thái lan
- 2 hột quẹt
- 20 cái khăn rằn
- 2 đèn pin đeo trán
- 1 dao đi rừng
- 1 máy sấy nhỏ
- 1 túi thuốc men
- 2 cuốn sổ tay ghi nhật ký hành trình
- thẻ nhớ: 2G, 4G, 8G,
- usb: 2G, 4G


*Đồ ăn:
- 5kg cá khô
- 1kg chà bông


Chả biết mang theo thứ gì, nhiêu đó là đc rồi ^^,
--------------
Hi a Deny ,
Em ko có nhiều kinh nghiệm đi phượt nhưng sau chuyến đi Bản Giốc-Pác Pó- Ba Bể vừa rồi, em thấy khăn giấy ướt rất cần thiết, chạy đường xa, bụi bặm mệt mỏi lau 1 phát tỉnh người, nhất là 2 con mắt, găng tay vừa đỡ đau tay với những đoạn đường thú nhún vừa chống lạnh + 1 cái khăn len quấn cổ để chạy cung miền bắc (khăn rằn hổng có ấm). Ủng đi mưa khỏi ướt giày lạnh chân dễ bị cảm.E thấy D.sách của a chưa có mấy món đó, nếu balo còn chổ thì a nhét thêm vào .

cafe37
04-10-2010, 17:20
Nghệ An thì gọi cho em, em tư vấn cho. 0914879876.
Bác nếu đi dưới 3 người thì có thể đến chỗ em ngủ. Nhân tiện em tư vấn vài chỗ có thể đi ở Nghệ An - Hà tĩnh.

ghé TP vinh - đi cửa lò
sau đó theo quốc lộ 7A ghé Thác Kèm. ( từ đây có thể lên mường lống nhưng bác đi kiểu này thì đừng nên đi.
sau đó trở về theo Đường HCM ghé Nam Đàn quê Bác.
( Tổng hành trình khoảng ~280km)

Ở Hà tĩnh thì được mỗi Đoạn đường Quốc lộ 8, lên Thị trấn tây sơn - ghé thăm suối nước nóng sơn kim.
Sau đó ghé thăm ngã 3 đồng lộc.
( theo em thì loại Hà tĩnh đi.)
NA - HT chỉ từng ấy thôi bác. Em kể hết rồi đấy.
Nếu ghé NA thì gọi cho em nhá, gặp nhau phát :))

( Ghé ngã 3 Diễn Châu thăm thú hổ, Tê Giác, Ngựa vằn, Ngựa bạch. chụp vài cái để xem thú chơi của nhà siêu giàu cũng dc.)

Thuan Anh
04-10-2010, 20:30
Nghệ An mà chỉ có thế này thôi hả? Đấy là đi du lịch kiểu nghỉ mát chứ có phải phượt phiếc j đâu.

Thế bạn định nghĩa là thế nào là phượt và thế nào là nghỉ mát, nghỉ dưỡng?. Phượt hay ko chẳng nhẽ lại căn cứ vào điểm đến ah?. Điểm đến do người đi tùy chọn vào sở thích; vào khả năng của mình. Đâu phải cứ phi xe máy vòng vòng vào rừng vào rú thì mới là phượt?. Và đâu phải cứ đi làm phượt; đôi khi người ta chỉ thích bay bay bơi bơi chút thôi mà.

@Deny: HN hồi này đông quá cậu ạ. Tớ bỏ thói quen ngày nào cũng lượn hồ 16 năm nay vì cái Hồ Gươm bây giờ nó chả vắng vẻ như ngày trước nữa rùi; nên cũng chả có ảnh đẹp gì mà khoe cậu đâu. Mùng 10 tới có khi tớ trốn khỏi HN cho lành. Ah mà tớ mới đan xong mấy cái khăn len đấy; ra ngoài này cần khăn thì alo tớ nhé, cho thuê ko hoàn trả :D

Thanhcyo
04-10-2010, 22:29
Thanks các bác Nghệ An, mình có thể ghé 2-3 ngày đi cho hết luôn :d, nhờ các bác chỉ đường giúp ^^,
Em quê ở Nghệ An nhưng cũng chưa đi nhiều lắm. Nhưng mà nhà em ở phía Tây Nghệ An, có huyện Quỳ Châu có thác Sao Va (nghe nói đẹp lắm mà năm nào cũng có người die hic), hang Thẩm Ồm (kiểu hang dơi này Tây Nghệ An có nhiều lắm, nhưng cái này có vẻ nổi tiếng hơn cả), chợ biên Nậm Cắn ở Quế Phong... mấy vùng biên giới thì nghe đồn cũng lộn xộn lắm, phỉ phiếc j đó. Có các bản dân tộc nhưng mà không được phong phú như ở Tây Bắc đâu. Nhưng mà từ Quốc lộ 1A mà đi đến mấy nơi đó là hơi bị xa, có vẻ vất vả. Nếu có đi mà đi qua Nghĩa Đàn (mà kiểu j chả đi qua, ít ra thì lượt về a đi đường HCM cũng qua đó) thì nhớ mua cam (cam Vinh nổi tiếng đấy, có 6k/kg thui hà, quê em í) với cả cu đơ (hiệu Hạnh Phụng là nổi tiếng nhứt).
Tất nhiên qua Nghệ An thì không thể bỏ qua Quê Bác với cả Cửa Lò có món mực nháy vào đêm (mặc dù em thấy cũng bình thường, chắc tại đi nhiều quá rồi).

cafe37
04-10-2010, 23:38
Miền bắc bắt đầu lạnh rồi bác à, mang theo áo ấm, tất tay... cho đủ kẻo lại phải mua dọc đường. ( chắc là phải mua ) khăn thì đến chỗ nào mua cũng dc mà.
Bác đi 100day thì ghé nghệ an 1 ngày là đủ, vì N-A không có nhiều cảnh đẹp, bác đi xuyên việt thì nên ghé những nơi đẹp hơn. Từ quảng nam trở ra thì các cảnh miền núi tương đối giống nhau.
Các cảnh ở Nghệ an thì bác có thể search ra vô số ảnh và tự lựa chọn địa điểm vì thực ra với bọn em thì đi chán rồi.
Em đang ở Vinh nhưng quê thì cách thác kèm 8km. Nếu hè mà bác đi thác ắt sẽ gặp em.

vietcuongoct
05-10-2010, 00:06
Chủ topic ơi cho mình đặt 1 vé cho bạn mình nữa nhé. Bạn mình tên Tiến yh: [email protected] (dt: 0974112345 hơặc 0937973797 ).
Với lại chủ topic cho số đt để mọi người dễ liên lạc nhé. Thanks !

hummer2008
05-10-2010, 07:23
Giai Đoạn 2: Đông Bắc Bộ - Tây Bắc Bộ : 20 ngày

Ngày 35(13/11): Móng cái - Vĩnh Yên - Ba Bể (203km)
Vĩnh Yên - Tam Dương - Sơn Dương - Tân Trào (76km, QL2C)Thăm cây đa Tân Trào
Tân Trào - Định Hóa - Bằng Lũng - Ba Bể (127km) thăm Hồ Ba Bể.


Nếu đúng lịch trình ngày 13 - 14/11 qua Tuyên Quang thì em sẽ đưa pác đi vài nơi, uống vài chén rượu nhạt cùng pác.
số phone: 0982 22 10 81

P/S: Nếu qua đêm ở TQuang thì pác ko phải nghĩ đến khoản ăn + nghỉ. Em khao.
Giả sử hành trình của pác không trùng vào T7, CN (khi đến TQuang) thì em cũng giúp các pác khi các pác nghỉ đêm ở TQuang. Hứa đấy.

quanghung244
06-10-2010, 00:21
em chờ anh ngoài hà nội. nếu đi được em sẽ tiễn bác một đoạn. vì đi vào đợt này em ko đi tấy bắc với bác được rồi. công việc bận quá, em muốn đi leo PHAN lắm nhưng có khi thất hẹn với Phansipang năm nay rồi

FionaDoan
06-10-2010, 21:27
6/10 rồi .. chắc là nôn lắm nhỉ ..
chúc cho chuyến đi thành công nhé :)

nbt74
06-10-2010, 21:38
chương trình hấp dẫn quá, ước gì tôi có thời gian và đủ sức tham gia hết chương trình này nhỉ

[email protected]

TheLastVampire
06-10-2010, 22:02
Chúc bác Deny & mọi người thượng lộ bình an nhé. Phục các bác wá ! Hok bít bao giờ em mới dc đi như các bác ?;)

Cao.Mr
07-10-2010, 00:18
@ Bác Deny : Với những gì em vừa trải qua, em muốn nói 1 vài kinh nghiệm :
- Đang có mưa nhiều, và có áp thấp nhiệt đới nữa, đương nhiên áo mưa đầy đủ, nếu áo mưa bộ thì cũng nên có 1 áo mưa chui bên trong nữa, ko thì cũng ướt hết. Có bạt để che đồ, các đồ điện tử như điện thoại, máy ảnh thì phải có túi nilon kín, đi trời mưa nếu bác muốn đi giày cho vững chân thì nên bọc nilon, hoặc có thể đi dép.
- Nón bảo hiểm nên lắp kính che mặt, vừa tránh bụi và tiện nhất lúc đi mưa, ko bị rát mặt.
- Đồ nghề sửa xe đầy đủ, nếu dính ngập nước chết máy thì có thể tháo và lau bugi( tháo ra rồi bịt tay vào đó đạp chết), tháo lọc gió cho nước thoát ra, tháo 1 ít xăng ở vòi bé
- Đi đường dài thì 2 ruột xe của bác nên thay mới và đổ keo tự vá vào, từ hôm em đổ đến giờ ngon lành lắm, đi đường thì hạn chế đi vào lề đường, dễ dính đinh. Tốc độ thì bình thường, nhìn theo xe tải hoặc người đi đường để bíêt có CA hay ko, và tới trc biển báo đô thị thì nên giảm tốc độ, nhưng từ trong đó ra Nghệ An em ko bị phát nào.
- Thuốc men đầy đủ vì có thể bị về thức ăn lạ, hay thay đổi thời tiết.
- Nên đem theo mền vì có thời tiết từ Đà Nẵng trở ra đã lạnh.
- Nên có 1 chai xăng khoảng 1,5l dữ trữ.
Em mới nghĩ ra nhiêu đó thôi àh, có gì em nghĩ lại tiếp hen.
Chúc các bác thượng lộ bình an!

convitque
07-10-2010, 19:01
Hâm mộ bác Deny quá, cầu chúc Bác lên đường chân cứng đá mềm.

Khi ghé Nha Trang, nếu có cần hỏi xem quán bún cá hay bánh canh, hải sản nào vừa ngon vừa dễ trả tiền thì cứ ới chị nhé.

Nếu đến Nha Trang vào cuối tuần, chị hứa sẽ dẫn bác đi vài nơi trong thành phố để tỏ lòng mến mộ một "siêu phượt".

Tuy nhiên, nếu Bác nghĩ lại thì nên chuyển chuyến này vào mùa xuân, thời tiết sẽ thuận lợi, mát mẻ và mọi người xung quanh

cũng rãnh rỗi hơn.

Thế nhé. có gì liên lạc với chị: 097.97.57.616

À, thêm một điều nữa: tiền.

Nên mang thẻ ATM đi. Deny đang dùng thẻ của ngân hàng nào? dùng ngân hàng nào thì nên rút ngân hàng đó, mặc dù bây giờ thẻ các ngân hàng đều rút lẫn nhau được rồi, nhưng vẫn xảy ra tình trạng giao dịch bị lỗi (tài khoản bị trừ tiền mà không nhận được tiền ). Nếu bạn chưa gặp lần nào thì sẽ bối rối vô cùng, không sao, tất cả các giao dịch lỗi sẽ được hoàn trả vào tài khoản. Tuy nhiên nếu cùng hệ thống ngân hàng thì sẽ nhanh hơn, khác hệ thống hiện nay sẽ tầm 7-8 ngày. Nếu có thể, nên đem theo thẻ VCB, Nông nghiệp, techcom... mạng lưới nông nghiệp là dày nhất. Mỗi loại nên mang 2 cái, lỡ có quên pin hay bị mất cắp thì còn dùng cái khác, còn nếu không còn dùng được cái nào thì vào ngân hàng cầm chứng minh nhân dân mà rút nhé.
Nếu dùng thẻ VCB, gặp trục trặc gì trên đường thì ới chị, chị sẽ cố hỗ trợ.

lee_jee_ooh
07-10-2010, 19:30
Nếu bác có đi mấy điểm loanh quanh hà nội(trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm cho T7,CN) thì báo em với nhé, dạo này bận quá nên dù rất máu đu theo bác nhưng sợ ko được, hi !
mobile em : 0948959221(đã báo danh nhưng báo thêm lần nữa sợ bác quên em) :D

Buonho
08-10-2010, 06:47
Ôi, internet mấy ngày này đối với em thật xa xỉ, me mãi mới vào đuoc. Chúc anh lên chuyến đi bình an và sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nhé ^_^

lethanh0901
08-10-2010, 09:02
Lên đường bình an, chạy xe cẩn thận nhé! Muốn được đi như vậy lém nhưng đành đợi vài năm nữa dzị >"<

duturi
08-10-2010, 12:42
Phục cậu này thật đấy, mình đi nhiều rồi mà chưa có lần nào dám chơi kiểu này cả, toàn "phượt công tác" bằng máy bay thôi. Mình muốn tham gia với bạn từ Nha Trang đi Mũi Điện nếu được (vì mình biết muộn quá - mới tham gia mà). Nếu không được, mình sẵn sàng chiêu đãi bạn một bữa bia tối ngày 15/10 tại Nha Trang nha và nếu muốn có thể ngủ chung Khách sạn với bọn mình cũng vui. Mình tên Thành, số điện thoại: 0984359883 hoặc 0913678983. Mình sẽ theo dõi và sẽ đón bạn tại một số điểm trên đường nữa.

dara
08-10-2010, 22:04
Chúc Deny lên đường thượng lộ bình an và khám phá được nhiều điều thú vị nha:)

shogun
08-10-2010, 22:56
Chúc Pác lên đường mạnh khỏe ra đến Đà Nẵng thì alo tớ sẽ kêu mấy em chân dài của PDN đến massage cho pác lấy sức đi tiếp hehehe

kakathinh
09-10-2010, 14:26
Ngày mai anh em sẽ ra BỆT tiễn Deny lên đường,

Cả phượt.com đang chúc cho Deny lên đường vui vẻ, đặc biệt là an toàn và khám phá hết vẻ đẹp đất nước Việt Nam mình.

Chuẩn bị lên đường thôi!

SaveLove
09-10-2010, 23:41
Lên đường mạnh khoẻ
đi đứng cẩn thận a nhé
chúc a có 1 chuyến đi thành công

bee83
10-10-2010, 00:04
Chúc Deny một chuyến đi an toàn và thuận lợi nhé!

Mr Stone
10-10-2010, 10:28
Hi bác Deny!
thấy lịch trình của bác hay quá, tiếc là em ko có điều kiện để bu theo.
khoàng ngày 9 (18/10) bác ra đến Quy Nhơn phải ko?? nếu thế thì alo cho em biết nhé.
ít nhất cũng mời bác 1 ly cafe để biết mặt anh em nhà phượt. hi :)
Lúc nào ra alo cho em nhé:
0983.008.447 _ mr.Stone
Nếu quên thì bác cứ post lên đây số phone của bác đi, đến lúc đó em sẽ liên lạc với bác, (em rảnh hơn mà)
Chúc bác lên đường mạnh giỏi! (BB)

d0raem0n_map
10-10-2010, 10:35
chúc chuyến đi tốt đẹp

hoahuetim
10-10-2010, 15:53
Mai anh Deny lên đường òi nhỉ !

quangph
10-10-2010, 16:14
hôm qua nhóm ở Phú Yên họp mặt,sau một hồi nói chuyện và bàn tính,mọi người tính sẽ gặp hẹn đón anh ở Mũi Điện,nếu tối nay anh rãnh hãy nt lại cho em biết thời gian chính xác anh ra đến Mũi Điện để nhóm Tuy Hòa biết mà sắp xếp,tại vì nếu anh ở lại tối ở mũi Điện thì mọi người sẽ vô đó lúc chiều và tối sẽ về lại Tuy Hòa,qua sáng sớm hôm sau sẽ gặp anh ở Tuy Hòa và đi chơi.Khi nào anh đến Nha Trang thì cho nhóm em biết mà nt thông báo để xếp lịch đi,tại vì nhóm nhiều người đi làm nên cũng hơi khó về thời gian.Chúc anh chuyến đi vui vẻ thành công,anh PM vào yahoo [email protected],hoặc gọi 0987355012 gặp em,em tên Phú.

Salguy
11-10-2010, 14:00
Chia tay bốn bạn tại Long Sơn trong không khí ấm cúng. Bên ngoài mưa sụt sùi.


Chia tay tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn.
https://farm5.static.flickr.com/4091/5071482004_5c9da7943c_b.jpg

Cầu Long Sơn
https://farm5.static.flickr.com/4129/5071481670_92c7483dfb_b.jpg

Bốn bạn này lên đường nè. Deny là bạn xấu trai nhưng rất teen.
https://farm5.static.flickr.com/4153/5070874611_077c55581c_b.jpg

Tạm biệt.
https://farm5.static.flickr.com/4130/5070875063_2dbf386f98_b.jpg

cuba le
11-10-2010, 15:03
Chúc u một chuyến đi vui vẻ.Rất mong được hóng tin của u.thks

Atiso
11-10-2010, 15:50
Anh ơi, đi update tình hình nha, mọi người ở nhà chờ hình của anh lắm lắm( chờ anh chắc ít hơn;) ), Anh thành Idol của nhiều ngươì, trong đó có em. Ước gì được như anh í.

Chuyến đi tốt đẹp nha anh.;)

langbiang
11-10-2010, 19:21
Hẹn gặp bác Deny quãng Bình Định hoặc Phú Yên vì mình đang đi dọc Việt Nam từ Hà Nội, còn bác thì từ đi từ hướng ngược lại. Feeling trông hay quá. Hehe.

vycoi
12-10-2010, 08:05
Giờ này anh Deny đang ở Bình Thuận nè, em ko về để dẫn a đi ăn mấy món ngon được. Hẹn a 1 dịp khác sẽ phục vụ a từ A đến S lun ( ko phải Z nhé, hihi)

mai anh dao
12-10-2010, 15:59
chúc anh deny thượng lộ bình an nhé, theo dõi anh trên từng tuyến đường, thật là ngưỡng mộ quá đi, hehe

hai.anhnguyen
12-10-2010, 23:22
Thay mặt nhóm rất cám ơn sự quan tâm và động viên của tất cả mọi người, đặc biệt là bà con họ hàng nhà PKM. Tụi mình sẽ nhanh chóng cập nhật thông tinh tình hình chuyến đi, một tí trong đêm nay nhé. Thông tin nhanh chóng là chuyến đi an toàn trong giông bão, cả 4 thành viên đều khỏe mạnh, ăn ít ngủ nhiều và hiện giờ đang "tạm trú" tại Hòn Rơm. Tinh thần là dù giông to gió lớn vẫn cố gắng đi theo đúng lịch trình đã hoạch định, mai đoàn sẽ lên đường đi Phan Rang. Hy vọng sẽ gắp thật nhiều bạn mới, bạn cũ ở Nha Trang cho chuuyến khám phá cực Đông tồ quốc cuối tuần này, PKM lên tiếng vào điểm danh đê :))

lethanh0901
12-10-2010, 23:29
Ui, "ăn ít ngủ nhiều" cái này có vẻ là đúng đê. Chúc đoàn đi về đúng lịch trình đã plan nhá. Dù mưa dù gió cũng hông thay đổi kế hoạch mình đã tính toán nhưng cũng nên cẩn thận mọi việc hen, nhất là trong tình trạng giông bão như hiện nay đó. Good luck!!

deny
13-10-2010, 01:44
Chào mọi người, sau 3 ngày phượt cùng với áp thấp nhiệt đới thì tối nay mình mới cập nhật hành trình đoàn đã trải qua trong 3 ngày vừa qua..

Trước mắt, là một số hình ảnh của ngày đầu tiên
Cảm ơn sự có mặt của 50 bạn đã tiễn đoàn đến Long Sơn và tất cả các bạn có mặt trong buổi sáng ngày 10/10 vừa qua..


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Img_2205.jpg
Ràng đồ đạc lên xe.. chà, nhiều khiếp :D


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_3909.jpg
Chụp lưu niệm cùng các bạn tiễn đoàn đi Long Sơn


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_3913.jpg
4 thành viên của đoàn XV_10/10
Từ trái qua: Thông (Jackcu) - Hải (hai.anhnguyen) - Liên (Heo dat) - Hiệp (Deny)

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_3924.jpg
Chụp trên cây cầu bắc qua Đảo Long Sơn
Từ trái qua: Hải - Deny - Heo dat - Jacku

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_3952.jpg
Cùng ra bè Hàu nào...

Sau khj chia tay với đoàn "tiễn bạn lên đường", đoàn tiếp tục Vũng Tàu thằng tiến với cơn mưa ngày một nặng hạt kéo dài từ lúc 3h chiều..
Tới Vũng Tàu trong tình trạng ướt lướt thướt, bỏ vội đống đồ xuống khỏi xe, mọi người đi dạo 1 vòng siêu thị kiếm thứ gì bỏ bụng, nhưng vì mưa gió công với trời đã về khuya, nên siêu thị cũng đóng cửa, và món ăn "nóng sốt" thích hợp với không khí lất phất mưa, lạnh là.. đây: https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Img_2227.jpg
Bữa tối lúc 10h pm ^^,

Sau

deny
13-10-2010, 02:15
Vũng Tàu, một nơi có thể nói là quá bình thường với các bạn trong SG nói chung và với các thành viên XV nói riêng nên đoàn cũng không tham quan và chụp hình gì nhiều (một phần cũng vì trời mưa suốt đêm cho tới ngày)
Sáng hôm sau, ngày 11/10, đoàn thức giấc lúc 7h và thất vọng khi trời vẫn còn mưa (cơn mưa kéo dài từ hôm trước)
Dù vậy, mọi người vẫn quyết định theo đúng kế hoạch dạo 1 vòng quanh thành phố biển và làm 1 ly cafe nóng..

Sau khi khoác áo kháoc và áo mưa, đoàn chạy 1 vòng ra bãi trước, chạy thằng lên Hải Đăng,
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_1125.jpg
Nhí nhố trên Hải Đăng dù trời mưa..


vòng 1 vòng qua bãi Dâu, núi lớn
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_1128.jpg
Có người cầu duyện nè :D


Và phát hiện 1 ngọn thác chỉ có thể bắt gặp trong cơn mưa..
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_1140.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_1141.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_1148.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_1158.jpg

deny
13-10-2010, 02:22
Một tấm hình ở công viên Bãi Trước, đoàn tạm biệt thành phố biển Vũng Tàu trong mưa để đi Lagi.
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Img_2248.jpg


Vòng qua núi nhỏ, đoàn tiếp tục hành trình qua cầu Cửa Lấp, qua địa phận Phước Tĩnh, huyện Long Điền
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_1172.jpg

Dừng lại ăn trưa và đi ngang Long Hải, Lôc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu... theo quốc lộ 55 để đi về Lagi
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Img_2258.jpg

deny
13-10-2010, 02:27
Đang chạy ngon trớn, tới bãi biển Bình Châu thì..
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Img_2283.jpg


Không phải là té xe bà con à, là do thế này:
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Img_2262.jpg

Đoàn dừng lại chụp hình vì bãi biển quá đẹp, nhưng vì đất cát mềm nên vừa chống xe trên đường để xuống bãi cát chụp hình thì xe ngã như thế

Đây là các tác phẩm được các tay súng bắn trên bãi cát:

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4136.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4142.jpg
Siu nhân Gao đây..y.y..y..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4143.jpg
2 con siu nhân ^^,

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4148.jpg
Siu nhân 1 bay..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4157.jpg
Siu nhân 2 bay..

vycoi
13-10-2010, 07:45
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4142.jpg
Siu nhân Gao đây..y.y..y..

Cái pác mặc áo đỏ đứng xa tít tắp đằng kia đang làm j vậy hở anh Deny???

mai anh dao
13-10-2010, 09:13
các anh chị tự do và vô tư như gió, ước gì..., ước gì...:(

Cui Bap
13-10-2010, 09:39
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4142.jpg
Siu nhân Gao đây..y.y..y..

Nhìn cái hình này tếu thiệt. Chúc siêu nhân Gao hoàn thành nhiệm vụ Xiên Việt. Haha :D

LoveParadjse
13-10-2010, 22:59
Nhìn mọi người mà em muốn khóc quá :(( Thật là ganh tỵ quá đi ah, huhu

namnguyen
13-10-2010, 23:20
Deny đi dài ngày và xa cố gắng mặc quần dài vào nhé, chứ mặc quần lửng thế này tôi sợ ông bị gió hoặc cháy nắng mất, hic.

heoluoi
13-10-2010, 23:32
Anh Deny - siêu nhân Gao cố lên nhé.:L hóng ảnh độc của anh đó nhen.

deny
14-10-2010, 00:37
Deny đi dài ngày và xa cố gắng mặc quần dài vào nhé, chứ mặc quần lửng thế này tôi sợ ông bị gió hoặc cháy nắng mất, hic.

Thank bạn hiền :D
Tình hình là tính luôn hôm nay tổng cộng 5 ngày, chả có ngày nào nắng gió cả, chỉ toàn mưa thôi nên mặc quần lửng cũng ko sao cả, bị ướt cũng thoáng và mau khô hơn là chơi quấn dài.

Khi nào nắng, tui cũng mặc quần dài à, he he..


Ngày thứ 4, ngủ ở Vĩnh Hy, mưa to khủng khiếp nên đang xem xét lại tình hình leo núi Chúa

khoadanh
14-10-2010, 01:02
Chiều hôm nay lúc 16h15 mình đã gặp 4 bạn tại quán nước mía ở quảng trường 16/4 Phan Rang tỉnh Ninh Thuận. Sau một hồi trao đổi 4 bạn đã di chuyển về Vịnh Vĩnh Hy để chuẩn bị cho chuyến khám phá rừng quốc gia Núi Chúa . Vì quá bận nên không theo được 4 bạn thật là tiếc, hy vọng ngày các bạn xuống núi mình sẽ mời các bạn cafe.

deny
14-10-2010, 01:23
Cập nhật tiếp theo..

Hành trình từ Bình Châu qua Lagi tương đối êm do mưa nhỏ và trời mát, tuy nhiên khi tới gần Lagi thì trời cũng mưa khá to, nên đoàn chỉ chạy và vì trời mau tối nên đi ngang Dinh Thầy Thím mà không ghé vào..

Đi ngang một vài vườn thanh long ban đêm

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_3364.jpg

Theo bạn: người ta đốt đèn trong vườn thanh long là để:
1- sưởi ấm Thanh Long
2- Cho sáng để canh trộm
3- Mau ra trái
4- Ý kiến khác?


Sau khi tới Khe Gà, đoàn đã ngủ lại tại đây, lán trại của đoàn:
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_3378.jpg

Kết thúc ngày thứ 2 cũng trong một cơn mưa..

deny
14-10-2010, 01:27
Ngày thứ 3: Khe Gà và hải đăng Kê Gà


Chờ ghe về..
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_3390.jpg
5h sáng, mọi người đã lục tục kéo nhau ra bờ biển ngồi chờ ghe cá về như thế này..

Ghe về trong ánh ban mai..
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4182.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_3400.jpg
Cá về bao la..



https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Img_2300.jpg

deny
14-10-2010, 01:35
Khoảng 6h30 sáng, trong quang cảnh nhộn nhịp của bãi cá, trời bỗng đổ mưa rì rầm và càng lúc càng nặng hạt..

May sao, lúc 9h, trời tạnh mưa và dứt hẳn, do đó, nhóm tiếp tục đi tham quan hải đăng

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Img_2325.jpg
Bảng tên trước cổng


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Dsc_4498.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Dsc_4514.jpg
Con ốc 1

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Dsc_4506.jpg
Con ốc 2


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/Dsc_4515.jpg
Con ốc 3

deny
14-10-2010, 01:39
Trưa ngày thứ 3, đoàn ăn cơm tại đó rồi tạm biệt lên đường đi Phan Thiết.

Sau khi thưởng thức món bánh xèo, đoàn tiến về khu Rì sọt để ngủ ^^,

Ngày mai mình sẽ cập nhật tình hình ngày 4 và 5 :D

langbiang
14-10-2010, 05:59
Deny đi dài ngày và xa cố gắng mặc quần dài vào nhé, chứ mặc quần lửng thế này tôi sợ ông bị gió hoặc cháy nắng mất, hic.
Nên mua dụng cụ bảo vệ đầu gối, cùi chỏ và mang bao tay đầy đủ. Mình thấy các bạn phía bắc sử dụng bộ bảo vệ đầu gối bằng thun giá 15-20k gì đó rất được. Đi xa thế thì thế nào cũng cần. hehe


Người ta chong đèn ở ruộng Thanh Long như vậy là để cho trái nhanh phát triển phải ko ta!
Chong đèn không phải để cho trái phát triển mà chỉ đơn giản cho cây thanh long ra hoa trong những ngày trái mùa. Khi hoa vừa ra thì người ta off hết, kẻo nó ra ầm ầm thì cây nuôi không nổi, trái không đạt .... cuối cùng thì bán không được giá cao (hàng xuất khẩu) thì toi

Mà việc chong đèn ép ra hoa ra trái rất mau làm cây xuống sức nên người ta làm vừa thôi. Lỡ trúng mùa thanh long trái vụ nhưng lại rớt giá (nền nông nghiệp VN có tính này) liên tục thì toi hàng. Mấy vụ tiền phân bón, tiền điện, tiền rơm rạ .... là đủ ngủm củ tỏi rồi, chưa tính đến tiền công cán

huongkhvn
14-10-2010, 13:11
Đi đường cẩn thận, chúc anh hành trình suôn sẻ và có nhiều hồi ức đẹp để chia sẻ cùng mọi ngừoi, nhà ta đang trông đợi tin tức của anh lắm đấy ^^

vycoi
15-10-2010, 10:55
Đi tới đâu nhớ up hình tới đó nha anh Deny, hóng hớt tin các anh lắm lắm!

Tammao
16-10-2010, 11:57
Chúc 4 bạn thượng lộ bình an nhé! mùa này ra miền trung đang là mùa mưa bão lên hành trình của các bạn phựot nào qua đây cũng gian nan lắm..bữa trước đôi bạn Xuyên Việt của Mr Cao cũng đã dính lũ lụt miền trung rồi...Cầu chúc cho các bạn mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào , tay ga chắc chắn nhé!

lovehell
18-10-2010, 14:49
tối nay bão cấp 17 bắt dầu ảnh hưởng, hi vọng bão sẽ mau wa để các a tiếp tục hành trình

Namir
19-10-2010, 18:40
hành trình thiệt là vĩ đại :( khi nào có dịp nhất định mình cũng sẽ làm 1 chuyến để đời như thế

Hanoi1111
19-10-2010, 23:35
Chào deny cùng các thành viên nhóm PKM đi XV, rất khâm phục tinh thần của các bạn lên kế hoạch và thực hiện nó rất hoàn hảo, mới 9 ngày 1/10 chặng đường nhưng cũng thật hoành tráng rồi.
Lúc chờ đoàn ra tại đèo Cả, nhóm lên trạm viba trên đỉnh đèo ngắm cảnh thật đẹp, khi xuống đến đường QL1A thì nhóm định vào đèo Cổ Mã dể đón các bạn rồi ra Đại Lãnh ăn đặc sản lẩu mực nhưng dalyhuong không muốn đi nên nhóm đành phải chờ, khi ra đến nơi cũng không kịp ở lại để chung vui cùng nhóm tiếc thật.
Nhưng tớ áy náy nhất vẫn là quán Chú Mười (chém kinh quá) làm các bạn mất vui, làm ăn kiểu đó lần sau chắc không ai đến nữa. Hôm sau ở Tuy Hòa thật vui rất tiếc, nếu các bạn có nhiều thời gian sẽ được tham quan và thưởng thức nhiều thứ hấp dẫn lắm, dự kiến sẽ đi đảo Nhất Tự Sơn trước khi các bạn lên đường ra Quy Nhơn nhưng không kịp hẹn dịp khác nhé.
Chúc các bạn thượng lộ bình an trên đường thiên lý, chúc heodat luôn xinh đẹp để làm mẫu cho các anh chụp ảnh nhé, rất ngưỡng mộ tinh thần của em. Chúc em và các bạn dồi dào sức khỏe vững tay lái trên mọi cung đường.

deny
21-10-2010, 16:04
Hôm nay, thứ năm ngày 21/10
Cập nhật tình hình

Đoàn XV đã đến Tp.Quảng Ngãi lúc 11h pm ngày 20/10.
Sở dĩ đến trễ là do đoàn ghé Bảo Tàng Quang Trung ở Tây Sơn và 6h pm mới rời khỏi bảo tàng. Khoảng cách gần 180km trong đêm khá xa khiến đoàn tới Quảng Ngãi hơi trễ một chút. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, hôm nay mới dành chút thời gian update tiếp hành trình được.

Tình hình tổng kết sơ bộ như sau:
Ngày đầu tiên xuất phát cho tới buổi tối ở Vĩnh Hy, có mưa, có nắng xen kẽ. Nhưng trời nắng đẹp bắt đầu từ buổi sáng rời khỏi Phan Rang đi Nha Trang, sau đó là các ngày tiếp theo cũng nắng đẹp, có dính chút mưa tối ở Tuy Hòa và sáng hôm sau đi khởi hành đi Qui Nhơn có mưa nhẹ không cần mặc áo mưa.
Hôm nay trời cũng nắng ráo,
Biển Miền Trung rất đẹp, từ Cà Ná ra đến hiện tại là Quãng Ngãi.
Phan Rang - Vĩnh Hy có anh Khoa, anh Công, giúp đỡ, anh Chín dẫn đường lên núi Chúa
Đoàn ghé Nha Trang có bạn convitque đón tiếp nồng hậu.
Tuy Hòa - Phú Yên các bạn Hanoi1111, vang2000, quangph, dalyhuong.. nhiệt tình giúp đỡ và dành hẳn 1 ngày xin nghỉ để dẫn đòan đi tham quan.
Quy Nhơn có bạn Mr Stone, anh Lộc, anh Tiến.. dẫn đi tham quan

lephuong18121
21-10-2010, 16:20
Khâm phục các anh chị quá. Mong cả đoàn vượt qua cơn bão bình an.

cafe37
23-10-2010, 19:28
Miền trung đã thông đường. Mong chờ bác deny ở Vinh.

viet_tour
24-10-2010, 19:40
Chào Deny và các bạn!
Các bạn có chương trình rất hay. Nhưng dzề sông nước Miền Tây thì chưa logic lắm. Hehe. Mình đóng góp bạn nên thay đổi như sau:
Từ ngày thứ 77, từ Mỹ Tho bạn nên đi theo tuyến sau: Mỹ Tho, ngã 3 An Thái Trung về Cao Lãnh (~85km),từ Cao Lãnh về Hồng Ngự, Châu Đốc (~90km), từ Châu Đốc theo quốc lộ 91 về núi Sam,Nhà Bàng, Tịnh Biên, về Tri Tôn (~50km), sau đó về Hà Tiên: từ (hỏi đường về Ba Chúc, sau đó theo đường giáp biên giới Campuchia) về Giang thành, Hà tiên (~90km). Từ Hà Tiên về Ba Hòn, rồi Hòn Đất, Rạch Giá, Rạch Sỏi sau đó về Cà mau như bạn đã đi
Tời ngày 93 (bạn ở Cần Thơ), tham quan cầu cần thơ luôn, sau đó theo quốc lộ 91 về lại Long Xuyên, có thể về Thoại Sơn, Óc Eo chơi (vì Óc Eo cách Long Xuyên khoảng 35km), sau đó qua phà Vàm Cống về Lấp Vò, Lai Vung, Sa Đéc, Mỹ Thuận, Vĩnh Long, Bình Minh và tiếp tục hành trình như bạn về Trà Ôn, Tiểu Cần như bạn.
Nễu bạn đi như cánh mình nói bạn sẽ không đi trùng đường quá dài, Ý kiến cho bạn tham khảo nhé

viet_tour
24-10-2010, 20:05
Các địa điểm bạn nên tham quan ở một số tỉnh Miền Tây nè mấy bạn:
- Cao Lãnh: thăm Lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng (đường từ Cao Lãnh về Hồng Ngự)
- Trên đường từ Cao Lãnh về Hồng Ngự nên ghé tham Tràm Chim, Tam Nông luôn
- Từ Hồng Ngự về Châu Đốc: bạn có thể tham quan tìm hiểu về nhà thờ theo phong cách hồi giáo (thánh đường hồi giáo)
- Châu Đốc: chợ mắm châu đốc, núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, Miếu Chúa Xứ.
- Tịnh Biên: tham quan chùa phật nằm, chợ biên giới Tịnh Biên, siêu thị miễn thuế Tịnh Biên, núi Cấm
- Tri Tôn: thăm đồi tức Dụp, núi Cô Tô, khu di tích lịch sử Ô Tà Sóc, nhà mồ Ba Chúc
- Hà Tiên: biển Mũi Nai, chợ Hà Tiên, Thạch Động, núi Đá Dựng, lăng Mạc Cửu, Chùa Phù Dung, Chùa Niết Bàn (trên đường từ hà tiên về Ba Hòn).
- Ba Hòn: chùa Hang, Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, Động Mo So (trên đường từ chùa Hang về ngã ba ba hòn, rẽ phải 5km, được ví như "Phong Nha" ở miền Tây, bạn nên xem rất đẹp)
- Hòn Đất: khi di tích mộ Chị Sứ
- Rạch Giá: khu lấn biển, đền Nguyễn Trung Trực
- Cà Mau: sân chim cà Mau, Hòn Đá Bạc,..
- Long Xuyên: khu tưởng niệm Bác Tôn, trại nuôi cá Sấu Long Xuyên (cà phê Đang), chợ đêm Long Xuyên
- Thoại Sơn: khu du lịch Hồ Ông Thoại, núi Sập, núi Ba Thê,nhà bảo tàng Văn Hóa Óc Eo
- Cần Thơ: làng du lịch Mỹ Khánh (phong điền), chợ nổi Cái Răng, đình Bình Thủy, vườn cò Bằng Lăng (quận Thốt Nốt)
- Lấp Vò, Sa Đéc: làng hoa Sa Đéc

:D Du lịch bụi, làm mình giống Bụi đời, :))

viet_tour
24-10-2010, 20:24
Các món ăn ngon, đặc sản khu vực miền Tây:
- Tiền Giang: cháo lòng Tân Hiệp cực ngon, giá rẻ (Tân Hiệp, QL1A, cách Trung Lương khoảng 10Km về hướng TP.HCM); hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Má Mắt Heo (khu vực ngã ba Trung Luơng, bưởi da xanh, báng bao Cai Lậy vừa ngon vừa rẻ (ngay khu vực TT thị trấn)...
- Đồng Tháp: Hủ tiếu Sa Đéc, nem Lai Vung (quốc lộ 80- lò nem Cô Hoàn mới ngon), lấp vò có món ấu luộc (bán ở khu vực gần bệnh viện lấp vò),..
- An Giang: bún cá Châu Đốc (ngay thị xã Châu đốc, ăn quán nào cũng ngon, quán lề đường giá bình dân lắm 7k/tô thôi), các món bò ở Tịnh Biên (đặc sản đấy), về Long Xuyên có món cơm gà Hướng Dương ăn thử một lần cho biết nhé)
- Kiên Giang: hà tiên có món xôi 3 màu ngon, bổ, rẻ (tìm mua ở chợ hà tiên),bánh đa Tân Hiệp và chả lụa tân hiệp,..
- Hậu Giang: có món Cháo lòng Cái Tắc (ngay chợ cái Tắt châu Thành A), món bún Măng Vịt cũng ngon lắm( ngay TX Vị Thanh)
- Cần thơ: nên ăn hủ tiếu cho biết, bánh xèo bánh cống (đường Nguyễn Trãi), nem nướng Thanh Vân (đường Đại lộ Hòa Bình), Bò lụi (Tư Hương, Thốt Nốt),...
- Vĩnh Long: bắp nấu (bán khu vực bờ Vĩnh Long cầu cần thơ), bưởi 5 roi Mỹ Hòa
- Sóc Trăng: bún nước lèo, bánh pía, mè láo, bánh in,..
- Trà Vinh: bún nước lèo Trà Vinh, bánh canh Bến Có,...

deny
27-10-2010, 10:35
Huế, thứ tư ngày 27-10-2010
Dự tính hôm nay sẽ đi các lăng còn lại của Huế như Lăng Minh mạng, Triệu Thị, Đồng Khánh rồi rời Huế đi Quảng Trị, nhưng có một số ảnh hưởng nhỏ làm thay đổi cuộc hành trình

Đầu tiên là áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng các tỉnh miền trung, ngày hôm qua thứ ba 26/10 trời không nắng nhưng cũng không mưa, đoàn đã tham quan Chợ Đông Ba, Nội Kinh Thành Huế, Lăng Tự Đức, Đàn Nam Giao và đi núi Tam Thai, Ngự Bình, Chùa Thiên Mụ.

Tiếp theo là chuyện anh Jackcu bận việc nhà, cần về SG gấp, bắt đầu từ đây ra HN đoàn còn 3 người. Sáng sớm trời đã đổ mưa rất to và cơn mưa kéo dài tới tận bây giờ, trời không nắng, thành phố mộng mơ như một cô gái khóc nhè, ủ rũ..
Trời se lạnh, ngoài phố các cô gái Huế lặng lẽ đạp xe trong chiếc áo mưa, đường phố ít người qua lại, ai cũng muốn ở nhà.

1030, Jackcu lên tàu về SG giải quyết chuyện gia đình, đoàn lặng lẽ tiễn anh ra ga, cảm giác thiếu vắng một cái gì đó, tự dưng thấy bồi hồi, trời lặng lẽ mưa, u ám, càng khiến cho người ta thấy buồn..

Sau 17 ngày hành trình, đoàn đã có những ngày nắng đẹp, tham quan thăm thú khắp các nơi đã đi qua, bây giờ là lúc đối mặt với những khó khăn từ thiên nhiên: từ việc lũ lụt ở bắc trung bộ, mưa và áp thấp ở trung bộ, đến cái lạnh càng ngày càng tăng khi càng dần ra bắc.

Ngày hôm nay đoàn sẽ đi thăm các nơi còn lại và chiều tối sẽ chạy ra Quảng Trị, dừng chân ở La Vang, ngày mai thứ năm 28/10 sẽ đi thăm Thánh Địa La Vang và chạy tiếp ra địa đạo Vĩnh Mốc, Cầu Hiền Lương..

Cố gắng gặp các bác đi cứu trợ miền trung vào ngày 30 hoặc 31 tại Thanh Hóa.
Hành trình vẫn tiếp tục, hy vọng là tới mỗi tỉnh gặp gỡ các bạn thổ địa để đoàn có thể biết hơn nhiều nơi, khám phá hơn nhiều chỗ mà trên bản đồ không có ghi

Cảm ơn các bạn PDN đặc biệt là anh shogun đã cho đoàn tá túc 2 ngày tại nhà anh, anh Polyme dẫn đòan đi ăn nhậu, anh thiên sơn tuy bận việc gia đình nhưng cũng cùng anh shogun đi chơi bán đảo Sơn Trà cùng đoàn, các bạn hana_vip, ngọc công, long ở ddth.com đã nhiệt tình tiếp đón..

Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại

vivi82
27-10-2010, 11:02
Chúc cả đoàn vui vẻ mạnh khỏe tiếp tục hành trình nhé

hana_vip
27-10-2010, 12:44
Chúc chuyến đi của anh thành công!
Để hôm qua post hình của anh và đồng bọn khi đến Đà Nẵng cho mí Pác yên tâm nha

deny
27-10-2010, 23:50
Cập nhật tiếp tình hình

Nhin chung cả ngày 27/10 trời mưa buổi sáng, đến 11h thì hết, đoàn còn 3 người sau khi đưa Jackcu lên xe lửa thì đi lăng Gia Long.
Đi qua rất nhiều ngỏ ngách, ra một trảng cỏ, đồng lúa, rồi lại vòng vèo trong những con đường đan, qua một vài ngọn núi, đi qua một nghĩa trang rộng lớn, phong cảnh rất đẹp, vòng theo sông hương có những đồi thông xanh mát. Sau khi tới đồi Vọng Cảnh, trở ra đường lộ, tiếp tục theo con đường đan dọc bờ sông, qua phà, đi tiếp theo sự chỉ đường của người dân thì tới lăng.

Đường vào thật đẹp, có thể nói là trong các lăng thì Gia Long là nơi khó đi nhất nhưng thật không bỏ công. Tất cả núi non, sông hồ đều là một sự sắp đặt tuyệt diệu, khi đến nơi là khoảng 1h trưa nhưng chưa kịp tham quan thì có một sự cố xảy ra làm ảnh hưởng tới tất cả những ngày sau này: hai.nguyenanh bị rơi xuống nước, chiếc máy ảnh Nikon D300S đeo trên người cũng tắm sông theo, toàn bộ 3 cái lens, laptop, điện thoại, đồ đạc trong balo chịu chung số phận. Ngay lập tức, Hải quay về Huế nhưng không nơi nào dám nhận, đành đóng gói gửi các món về SG và HN.

Từ đây, đoàn gặp khó khăn trong việc lưu giữ những bức ảnh.

Trước tình hình đó, đoàn lưu lại Huế thêm 1 ngày nữa, như vậy là đã ở Huế 3 đêm rồi..

deny
28-10-2010, 23:56
Cập nhật tiếp theo

Thứ 5, ngày 28/10

Sáng sớm trời tiếp tục mưa, Huế lướt thướt trong mưa, sau khi ăn sáng, mình tạm biệt Huế đi La Vang, điểm đến đầu tiên ở Quảng Trị. Sau 10 năm, lần trở lại này La Vang khiến mình hơi thất vọng 1 chút, đâu rồi vẻ đẹp hoang sơ, đâu rồi bức tường rêu cổ kính.. thay vào đó là những công trình hiện đại mọc ra khắp nơi..
Nơi thứ 2 là Thành Cổ Quảng Trị, nơi có nhiều vết tích chiến tranh
Tiếp theo là trường Bồ Đề, nguyên vẹn như xưa, cũ dần theo thời gian
Cầu Hiền Lương, cột cờ vĩ tuyến 17..
Địa đạo Vĩnh Mốc

Cuối cùng là đến Đồng Hới lúc 8h30, trời lạnh dưới 18 độ ^^

deny
28-10-2010, 23:58
Quảng Bình đón chúng tôi trong cái lạnh không thua gì Đà Lạt, cộng với một chút mưa nhẹ, gió thổi qua thì lạnh khỏi phải nói, nếu không dùng nước nóng thì nước bình thường lạnh y chang nước đá.

Gọi điện thoại cho một bác Phượt Quảng Bình - Anh Big Daddy - để hỏi thăm, anh nói là đến KS Lương Thực giá cũng mềm, phù hợp dân phượt mình. Thế là đoàn nhanh chóng đến KS, mới hơn 8h tối, mà đường phố vắng ngắt, đội ngũ xe ôm không thấy bóng dáng đâu cả, xe taxi thì thỉnh thoảng có một chiếc phóng vụt qua. Chụp một anh tài xế taxi hỏi đường, rồi cũng tới KS lúc 8h40pm. Quăng đồ đạc vào phòng xong là tiết mục đi ăn, xem ra ở Quảng Bình cũng không có món gì đặc sản hay đặc trưng như các tỉnh miền trung phía trong.

Chọn đại quán gần KS, có món miến gà, phở gà nóng, ăn giữa trời lạnh rất ngon

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_019/IMG_7432.jpg

Đây là các tô đặc biệt, giá cũng ok.

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_019/IMG_7433.jpg

Vừa mệt, vừa lạnh, vừa đói.. mọi người nhanh chóng thanh toán xong tô của mình và về phòng nghỉ.

View phòng

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_019/IMG_7435.jpg

Bên ngoài phòng

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_019/IMG_7437.jpg

Tổng quan KS

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_019/IMG_7440.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_019/IMG_7439.jpg

Các cô Reception vui tươi, trẻ trung

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_019/IMG_7441.jpg

Sáng sớm ở đây cũng không có gì đặc biệt, ngoài cái lạnh hây hây, dân bản xứ đều mặc áo lạnh, riêng mình thấy càng ngồi yên 1 chỗ càng lạnh, đi bộ vòng vòng quanh phố cũng thấy bình thường.
Hôm nay, 29/10 đoàn XV sẽ đi Phong Nha sau đó chạy ra Hà Tĩnh luôn, và sắp tới sẽ gặp đoàn các bác min-mod đi cứu trợ vùng lũ.

z.i.p
29-10-2010, 00:24
Cũng hơi buồn vì anh J. chia tay đoàn :(

Chúc 3 thành viên (lẫn máy móc đã rơi xuống nước) đều bình yên và may mắn nha :)

Tammao
03-11-2010, 18:14
Đã gặp các bạn deny tại Phúc đồng - Hương Khê - Hà Tĩnh. Chia buồn với các bạn vụ nhẩy cầu ướt máy ảnh nhé, hi vong các bạn sớm sẽ khắc phục được để có thể chụp được nhiều ảnh đẹp ba miền cho ca nhà coi nhé!
Cả nhà Deny đã có mặt từ sớm chung tay cùng đoàn tặng quà cho bà con vùng lũ Phúc Đồng, đến buổi trưa khi hoàn thành đợt I tặng quà thì các bạn mới chia tay đoàn để đi Hà Tĩnh.
Hẹn gặp các bạn ngoài Ha nội nhé! Chúc các bạn đi thượng lộ bình an

deny
04-11-2010, 01:15
Hẹn gặp các bạn ngoài Ha nội nhé! Chúc các bạn đi thượng lộ bình an

Cảm ơn bác ^^, Hẹn gặp mọi người đông đủ ở HN.
Ngay sau khi chia tay đoàn cứu trợ, 3 anh em đoàn Xuyên Việt quay lại DT15 để ghé thăm Khe Giao và Đồng Lộc, những địa danh ác liệt nhất trong chiến trường HCM. Tiếp sau buổi trưa, đoàn đã đến khu lăng mộ và đền tưởng niệm, khu di tích đồng chí cố tổng bí thư đầu tiên của Đảng: Trần Phú.
Sau khi tham quan, đoàn tiến về Vinh và có ngang qua khúc sông nơi chiếc xe 45 chỗ bĩ lũ cuốn làm chết 19 người.
Về tới cầu Bến Thủy, đoàn đã gặp C37 và được sdắp xếp chỗ ăn ngủ.
Hôm sau đoàn đã đi thăm các địa danh: Khu tưởng niệm Nguyễn Du, Biển Cửa Lò, Núi Dũng Quyết và Đền Thờ Quang Trung Hoàng Đế, Chùa ông Hoàng Mười, buổi chiều đi tiếp khu lăng mộ mẹ bác Hồ và quê nội, ngoại của bác.
Buổi tối thưởng thức món lẩu miền trung và karaoke

Hôm sau, dù bận buổi chiều thi cử nhưng C37 vẫn tiếp tục dẫn đoàn đi tham quan cùng 1 em xứ Nghệ xinh xắn
Các địa điểm tham quan là Bãi Lữ và Nhà Thờ Bảo Nham.

Chia tay C37, đoàn tiến tới Thanh Hóa

deny
04-11-2010, 01:25
Quay trở lại Thanh Hóa

Được gọi điện báo trước, bác Tù Trưởng dantocgoc ra tận nơi đón đoàn, khi đoàn đến nơi, bác ấy đã đặt sẵn cho 1 phòng đầy đủ tiện nghi trên tầng 6 của một khách sạn lớn ngay trung tâm thành phố Thanh Hóa, tha hồ mà view cảnh và ngắm phố phường.
Ngay sau khi nhận phòng, đoàn được bác ấy đánh xe 4 bánh đưa đi ăn đặc sản xứ Thanh: Nem.
Hôm sau, cùng ăn sáng món bún chả và đi Sầm sơn, gặp các bác nhà "Vịt thả dáng" ở quán cà phê và buổi trưa giao lưu tại một nhà hàng miệt vườn trên sông nước.

Cảm ơn bác dantocgoc đã dành thời gian, bỏ bê bà xã :D để tiếp và dẫn đoàn cũng như tri ân bác vì những việc ý nghĩa khác mà bác đã làm ^^,

Suối cá thần, thành nhà Hồ, Thác Mơ, Thác Muốn.. và các bác "Vịt thả dáng.." hẹn gặp lại trên đường về qua đường HCM.

deny
04-11-2010, 01:45
Ngày thứ 24: Ninh Bình và những điều mới mẻ..

Chia tay các anh chị Thanh Hóa, đoàn vượt cầu Hàm Rồng tiến về Ninh Bình, trên đường đi có ghé Đền Thờ và khu di tích Bà Triệu, rất tiếc là ngang qua động Từ Thức trời chuyển tối nhanh nên đoàn không ghé được.

Sau hki tới Ninh Bình, bạn của pipip là Dũng đã đón đoàn và dẫn đi tới chỗ nghỉ

Ấn tượng đầu tiên là: Giá cả thuê phòng khá cao cộng với cách tính tiền rất ngộ, thường thì những nơi khác thuê phòng giá cả tính trong 1 ngày (đến 12h trưa là gia hạn) nhưng ở đây giá chỉ ngủ qua đêm, sáng phải trả phòng, và muốn thì tối thuê tiếp. Hỏi vài chỗ cũng y chang nhau và giá khoảng 150k-180k chỉ để ngủ qua đêm!? Đối với bọn phượt mình, giá đó không chấp nhận được :D
Thôi thì hỏi vài nơi khác, nhưng tiếp theo là cái ấn tượng nữa: giọng miền nam giá khác và giọng miền bắc giá khác ^^,
Rõ ràng trên danh thiếp ghi: 3-6-10-12$ là cao nhất cho 1 ngày (hay đêm?!) nhưng khi mình gọi hỏi, thì giá là 18$ không bớt. He he, làm gì có chuyện ngủ 1 đêm tốn khoảng 380k mà Deny này chịu được, thôi bái bai không lưu luyến. Được sự tận tình tìm kiếm của một chị điều hành tua và Dũng, nhà mình tìm đc 1 khách sạn cho thuê giá 180k, phòng to, 2 cái giường, 4 cái gối (tuy là có 3 người ngủ thôi :D) mọi thứ đủ cả chỉ thiếu Wifi.

Vì trời tối, khoảng 9h rồi nên Dũng ra về còn anh em cũng ngủ để hôm sau đi tham quan

Buổi sáng, 10h 3 anh em mới mò ra, điểm đầu tiên là Tràng An, nhưng.. chạy qua luôn ghé Hoa Lư trước, cùng với đền thờ và lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành và ngọn núi Yên Ngựa, quần thể này cũng khá phong phú và đoàn bổ sung hết các điểm vào bộ sưu tập. Nơi đây đã sinh ra một "ân tượng" tiếp theo, đó là người xin tiền rất dai và sẵn sàng "thối" lại cho bạn nếu bạn không có tiền lẻ :D
hơn 3h chiều, sau khi ăn Dê Núi Ninh Bình chính hiệu tại nơi "thả dê" đaòn đi chùa Bái Đính.

Chùa Bái Đính và những cái "nhất", cái ấn tượng đầu tiên là: Bãi để xe nhếch nhác nhất, hoang sơ nhất, và nơi cửa phật mà cãi nhau, giành nhau đến nản.

Đây là một câu chuyện dài mà khi khác kể chi tiết hơn trong một tình huống khác, có thể nói, ngôi chùa to lớn nhất Việt Nam chắc cũng chỉ có thế, còn thành tâm hay là nơi tu hành, chắc là không..

sieta
07-11-2010, 18:09
Deny đi xong tư vấn cho si cái cung đường Tây Bắc nha :D

minhmio
07-11-2010, 20:25
Tối nay Deny đang đi ăn chè ở phố cổ Hà Nội, do thổ địa Hà lội nhà Trời ơi dẫn đường. Hehe, anh Deny đi xuyên Việt xong về mập ú ù u cho mà coi :D.

deny
08-11-2010, 00:43
Em cũng có ấn tượng sâu sắc về cái giọng m.Nam của mình khi ra m.Bắc. Năm 2002 là lần đầu em đặt chân ra đất Bắc, e nghe nhiều người khen giọng m.Nam sao mà dễ thương quá, nghe mà mát ruột;). Thế nhưng khi đi mua đồ, ăn uống, thuê phòng, đâu đâu e cũng bị nhẹ thì cứa sâu,:gun nặng thì 1 phát đứt luôn, thậm chí hỏi đường cũng bị cố tình chỉ đi lạc nữa chứ(NO)
Bị sát phạt nhiều lần quá đâm ra e thương cho giọng bến te của mình nên mỗi khi ra m.Bắc em đổi sang nói giọng Bắc, theo kiểu nhập gia tùy tục, vậy là tình hình được cải thiện kha khá.
Tháng 10 vừa rồi ra Hn e cứ tiếc ko đi được Bái Đính, giờ nghe Deny mô tả e thấy may quá.
Anh cho e xin địa chỉ ks anh ở Ninh Bình nhé, có thể vài tháng sau em cần.Tks a.chúc đoàn đi may mắn.

Hà Nội và những ấn tượng lần đầu..

Bắt đầu là cũng từ giọng miền nam, mình vừa mới hỏi đường, 2 bác xe ôm, một bác dù dừ muốn chỉ, một bác nhanh miệng: "Ôi, chỗ ấy khó tìm lắm, tìm không ra đâu, phải dẫn đi thôi". Bỏ mẹ, tớ thà tự đi theo bản đồ chứ ghét cái giọng ấy lắm, hehe, thế là quay đầu xe đi thẳng.
Mà ở HN cũng hay lắm nhé, đúng là lần đầu có khác, cái vụ giọng nói thì mình chịu thua, không giả (mà cũng không muốn giả giọng) nhưng còn tất tần tật những cái khác thì mình chả thua ai nhé, thực lòng mà nói, từ trong nôi thì mình cũng đã sống với cộng đồng người bắc mà, món ăn, dụng từ..v..v.. đều quen cả.
Rút kinh nghiệm, ra HN nên hỏi đường những người có biển số xe là 16,17,18,20,35,36..v..v.. vì họ ko phải người HN, hehe..

Ấn tượng thứ 2: HN lạnh, lạnh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, haiz...

Gửi Red Dao: khách sạn mình ở tên Núi Thúy, ở số 7 đường Lê Đại Hành, P.Thanh Bình, TP.Ninh Bình
Gần chợ Rồng, đối diện Bảo tàng Ninh Bình, đối diện công viên Núi Thúy (Khu công viên và núi Non Nước)

tuancamau
08-11-2010, 20:00
Hihih bạn deny đã lang thang đến Hà Nội rồi à, chúc mừng bạn nhé.
Nếu ở lâu, ngoài những địa điểm quen thuộc, tớ nghĩ bạn có thể lên cầu Long Biên trà đá chơi, cũng khá hay đó. Nhìn lịch thì cuối tuần này bạn k ở Hà Nội, tớ dự định mời bạn sang nhà tớ chơi, giao lưu với nhóm tớ, toàn ae mê du lịch bụi cả thôi. Tớ sẽ gởi tin nhắn cho bạn, deny thích thì tham gia cùng cho vui.
Thật tình thì Hà Nội hơi đắt đỏ so với Sài Gòn, nhưng người Hà Nội cũng khá hay và vui đấy, chắc chưa tới duyên của bạn thôi. Tớ thì khá may mắn, gặp và có khá nhiều bạn bè chiến hữu hợp kạ ngoài này. Ở đâu cũng có người này người nọ thôi deny à.
Có biết sơ qua về việc leo Pan của các bạn, bạn có thể nhờ VTM tư vấn giúp, Fanxipang gần như là nhà của hắn ta rùi.
Cuối cùng chúc bạn may mắn và an toàn trên suốt hành trình nhé.

deny
10-11-2010, 09:33
Nhanh thật, mới đó đã qua một tháng kể từ ngày khởi hành, nhớ như in mới buổi sáng nào, mọi người tụ tập rất đông, cảm giác của mình sao khó diễn tả quá, có chút tự hào, nhìn những người bạn bên cạnh, mình thấy thật là vui và an tâm

Buổi sáng, thức dậy lúc 7h, cả nhà còn đang ngủ, riêng Kẹo Mút đã dậy sớm đi lấy bánh mỳ về bán, dù đêm qua nhậu rất khuya và mọi người rất say nhưng tất cả cũng đều ra Bệt để tiễn mình.
8h, ra tới Bệt, chị Oanh đã ngồi ở đó cùng 1-2 người bạn, rồi các bạn đến mỗi lúc một đông, mình không thể nhớ hết tên, biết hết mặt, chỉ biết là bắt tay nhiều, cười nói nhiều, có những bạn lặng lẽ ngồi nhìn, một vài bạn ngồi im một góc.. mình thấy ái ngại

Loay hoay buộc đồ lên xe, sắp xếp đồ đạc là trần uy, kingkong, buôn hồ
Lăng xăng chỉ huy nhóm tiễn bạn lên đường là chị Mơ
Ngoài những chiếc xe máy, đoàn còn có một chiếc xe con 7 chỗ của Phuochoang nữa

Hơn 50 người xuất phát lúc 10h với bao niềm vui và hạnh phúc..
Những bạn còn lại, không đi có lẽ cũng bằng ấy người..

30 ngày với bao nhiêu kỷ niệm, mới đây nhưng tưởng như rất xa, những ngày qua ở nhà đã có nhiều chuyến đi máu lửa, hoành tráng với cao nguyên Măng Đen, với Cà Mau nước nổi,
Còn đoàn XV, với miền Trung lũ lụt, với Quảng Bình giá lạnh, Nha Trang êm đềm, Phú Yên mưa lâm râm, cực Đông khô khốc..
Những trải nghiệm đó, mình sẽ không bao giờ quên

gần 1/3 quãng đường, 1/3 thời gian, những gì còn ở phía trước rất nhiều, và những gì còn ở phía sau cũng không ít, hẹn gặp mới và hẹn gặp lại tất cả các bạn, những người bạn trên khắp mọi nẻo đường đất nước..

deny
10-11-2010, 09:50
Các bạn có thể xem hình chuyến đi trong này ^^,

Đây là link hình của 20 ngày đầu tiên http://s1233.photobucket.com/home/xv100d/allalbums

Đây là link hình của ngày 21 tới ngày 25: http://s1111.photobucket.com/home/xv100n/allalbums

Lưu ý là hình này đã resize thành khổ 800x600 và chất lượng ảnh chỉ để up lên xem thôi (mỗi tấm có dung lượng khoảng 100-200KB)

small
10-11-2010, 14:27
Quá ngưỡng mộ. Các a chị nhớ mặc áo ấm vào nhé, càng lên cao càng lạnh mà!

deny
12-11-2010, 02:03
Ngày 11/11
Ngày thứ 33 của cuộc hành trình,

Đoàn hiện tại còn 3 người, đặt chân đến Văn Chấn trong cái lạnh của miền Tây Bắc, hôm nay vượt bao nhiêu là con dốc ngoằn ngoèo và cao chót vót để đi Suối Yàng.
Sau đó, đoàn ghé thăm bản Thập P'razg của người Mông trên đỉnh núi cao
Tối về ngâm mình trong suối nước nóng tự nhiên và tắm tiên thật tuyệt vời (rất tiếc không thể chụp hình và không có hình nào diễn tả được cảnh đẹp hay cảnh tắm tiên trừ việc nhìn bằng mắt..)

Qua 1 cổng trời và những con đường cua chóng mặt mà trước đây chỉ có đi bộ, thật sự mà nói, so với nó, những con dốc mình đã qua chỉ là muỗi..


Cảm ơn gà chọi và gà ruồi đã chỉ cho mình điểm Tà Y Chơ này, ngày mai đoàn sẽ chinh phục cái gọi là "kinh khủng nhất miền Bắc, thách thức bất kỳ tay lái nào" và "100% không thành công nếu không có người dẫn đường" này

Mình tin điều đó

Hanoi1111
14-11-2010, 01:14
20 ngày qua mưa ròng rã và 3 trận lụt tuy không lớn nhưng cũng đủ mệt mỏi. Nhưng chả là gì so với các bạn đang trên đường XV mới đó mà đã 35 ngày nhanh thật. Các bạn nhớ giữ ấm bảo đảm sức khỏe; deny, haianh giu gin sứcc khỏe và chăm heodat cẩn thận nhé chúc các bạn vui vẻ, khám phá được nhiều điều thú vị trong cuộc sống và trên mỗi cung đường đất nước. Ước gì mình được như các bạn......

nguyenvantete
14-11-2010, 21:39
Trời ơi,quá ngưỡng mộ các bạn.Mình biết phuot.com muộn quá chứ.nếu ko thì phải sắp xếp tham gia với các bạn ngay từ đầu.Chúc các bạn khỏe mạnh,Thành công

kesanruoi
16-11-2010, 06:36
Theo từng bước chân mọi người, nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe anh chị nha...........(c)

deny
22-11-2010, 22:28
Ngày 16/11, đoàn bắt đầu leo Fan, vẫn chỉ có 3 người đi theo cung Cát Cát - Sín Chải. Đến 9h ngày 18/11 đã leo đến đỉnh Fan, cảm giác thật tuyệt vời. Và 17h15 cùng ngày, đoàn về đến Sín Chải, kết thúc tốt đẹp chuyến leo Fan

Đoàn cũng ở lại Sapa 2 ngày để tham quan, mùa này Sapa rất nhiều sương mù, trời lạnh.

Tiếp theo, thành viên xuyên việt thứ 2 rời đoàn, chia tay Heo đất sau hơn 1 tháng 10 ngày cùng rong ruổi trên những nẻo đường, có cái gì đó lắng xuống. Vậy là từ đây không còn ôm ngồi sau nữa, mất đi 1 mẫu để cho các pó nháy chộp hình.

Do có một số việc, Hải cũng tạm thời về Hà Nội 1 tuần. Cột đồ xong xuôi, nhìn theo bóng Heo đất và Hải dần dần khuất sau làn sương lạnh của Sapa, bỗng thấy thiếu thiếu, trống vắng. Đã quen cảm giác 3 người, quen những câu bông đùa, những tiếng cười, những lúc ăn cơm cùng nhau, giờ chỉ còn 1 mình 1 ngựa rong ruổi trên những cung đường Tây Bắc còn lại. Tam đường phía trước. 1 mình 1 xe tiến đến Mường Lay. Điện Biên, Apachai đang chờ phía trước

Tạm thời Độc hành.....

Mossa
22-11-2010, 23:19
Deny ơi! Cố lên!!!
Mường Lay. Điện Biên, Apachai ... đang chờ Deny khám phá đó!^^

hoahuetim
23-11-2010, 09:15
Tạm thời Độc hành.....
Độc hành cũng có cái thú của nó , anh cố khám phá hết Tây Bắc nha anh , để về truyền kinh nghiệm cho các thành viên nhà PKM nha anh
Bảo trọng !!!!

La Gu Nâu
23-11-2010, 09:28
A Deny cố lên hen !!!! Giai đoạn trải nghiệm lý thú :)

langbiang
26-11-2010, 15:06
Ngày 16/11, đoàn bắt đầu leo Fan, vẫn chỉ có 3 người đi theo cung Cát Cát - Sín Chải. Đến 9h ngày 18/11 đã leo đến đỉnh Fan, cảm giác thật tuyệt vời. Và 17h15 cùng ngày, đoàn về đến Sín Chải, kết thúc tốt đẹp chuyến leo Fan

Đoàn cũng ở lại Sapa 2 ngày để tham quan, mùa này Sapa rất nhiều sương mù, trời lạnh.

Tiếp theo, thành viên xuyên việt thứ 2 rời đoàn, chia tay Heo đất sau hơn 1 tháng 10 ngày cùng rong ruổi trên những nẻo đường, có cái gì đó lắng xuống. Vậy là từ đây không còn ôm ngồi sau nữa, mất đi 1 mẫu để cho các pó nháy chộp hình.

Do có một số việc, Hải cũng tạm thời về Hà Nội 1 tuần. Cột đồ xong xuôi, nhìn theo bóng Heo đất và Hải dần dần khuất sau làn sương lạnh của Sapa, bỗng thấy thiếu thiếu, trống vắng. Đã quen cảm giác 3 người, quen những câu bông đùa, những tiếng cười, những lúc ăn cơm cùng nhau, giờ chỉ còn 1 mình 1 ngựa rong ruổi trên những cung đường Tây Bắc còn lại. Tam đường phía trước. 1 mình 1 xe tiến đến Mường Lay. Điện Biên, Apachai đang chờ phía trước

Tạm thời Độc hành.....
Lâu quá không theo dõi hành trình của Deny, độc hành có những cái hay của nó, hãy khám phá và tận hưởng nhá! Mà cái feeling rưng rưng nhìn các bạn đồng hành trở về cuộc sống cơm áo, mình tự nhiên nhớ lại chuyến đi của mình mới hôm nào Deny ạ. Cực kỳ chia sẻ với em vụ này ... Phiêu lưu nhưng cẩn tắc nhiều em nhá!

helleagle
26-11-2010, 23:41
Deny đang ở HN... mình chỉ cập nhật dùm thôi....
Chỉ 1 từ: DUYÊN.
Độc hành phải thận trọng Deny nhé.... ĐỘC HÀNH là trò chơi ưa thích của mình (phiêu lưu, mạo hiểm, phiêu phiêu,...), nhưng từ nay mình không còn độc hành nữa rồi.

deny
29-11-2010, 11:25
Vừa rời khỏi Mộc Châu sương gió xong, tối về đang uống ly trà nóng HN thì nhận được tin nhắn: "cẩn thận nhé, bạn phượt của mình vừa tai nạn tại Mộc Châu, một người mất, một người bị gãy 2 chân"

Bỗng thấy bàng hoàng, chạy vội vào BV Việt Đức thăm tình hình bạn ấy..

hummer2008
03-12-2010, 23:43
HIện nay Deny đang ở Hà Giang. 2 hôm trước qua TQuang. Đoàn có 2 người + 2 xe máy.
Cảm nhận của mình về Deny: Một con người dễ gần, thẳng thắn, rất mau chuyện và luôn nói câu "Mình nói là mình sẽ làm".
Còn người đồng hành - Hải: Một người rất tâm lý, dí dỏm và rất đàn ông.
Cảm ơn nhé, chiếc khăn rất ấm.
Đi an toàn nhé.

yenthanh
03-12-2010, 23:51
Cố lên bác, an toàn nhé.

quangph
07-12-2010, 22:01
một thời gian ngắn chia tay A deny và nhóm thế mà nhanh thật thấm thoát đã đi gần tới Bắc Giang rồi, anh em Phú Yên vẫn theo dõi bước chân 2 A,mọi việc vẫn tiến triển như thế là tốt rồi, chúc 2 anh luôn bình an,một dịp nào hẹn gặp lại các anh tại SG hoặc PY.

deny
07-12-2010, 22:53
Cảm ơn mọi người luôn theo dõi thông tin và đồng hành cùng mình và Hải trong topic này.
Hiện nay, đoàn đã chinh phục xong cột cờ Lũng Cú cùng 2 cột mốc biên giới (cột mốc 17: 422 và 423) trên 2 đỉnh núi cách cột cờ khoảng 2 cây số.

Tình hình là do khối lượng hình ảnh và các cung đường đoàn đã trải qua khá nhiều nên mình không thể update liên tục được, dù sao thì mình cũng sẽ bắt đầu viết lại hồi ức sau khi kết thúc hành trình.

Theo dự tính ngày 70 đoàn sẽ tạm biệt miền bắc, rời Hà Nội để quay về miền nam, hôm nay là ngày thứ 59 vậy là còn 11 ngày để đi các tỉnh sau đây: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng.
Sơ bộ ngày mai 8/12 mình đi Cao Bằng và ở lại 1 ngày. Lạng Sơn, Quảng Ninh cũng 2 ngày các tỉnh còn lại trung bình mỗi tỉnh 1 ngày.

Ngày 70 tới ngày 85 sẽ về theo đường HCM và ngày 85 tới 110 sẽ đi cung Miền Tây.

Hành trình sẽ kết thúc cận tết :D

P/S: trong quá trình mình đi, các bạn trên đường mình gặp có muốn chia sẻ hình ảnh thì mình sẵn sàng chép cho các bạn, chuẩn bị ổ cứng còn trống chừng 100GB là đủ.

Hiện nay số lượng hình (chưa sàng lọc) khoảng 100GB với gần 20.000 tấm ở những nơi mà đoàn đã đi qua.

d0raem0n_map
14-12-2010, 21:15
Chúc mừng a đã nuốt được hơn nữa đoạn đường,hi vọng được đón a ở cuối cuộc hành trình.hehe

SaveLove
19-12-2010, 12:35
Hôm nay là ngày 70 của hành trình
vừa tiễn a deny đi Bắc Ninh :D
vẫn rất khỏe mạnh ^_^

lengkeng1minh
19-12-2010, 18:53
Cố lên Deny! Có trục trặc gì về máy ãnh thì alo về sẽ có người tiếp ứng gởi cho cậu.

deny
23-12-2010, 00:50
Giai đoạn 4 của cuộc hành trình: HN (sơn Tây) - Thanh Hóa (Cẩm Thủy) - Nghệ An (Kim Sơn) - Hà Tĩnh (Hương Khê) - Quảng Bình (Phong Nha) - Quảng Trị (Khe Sanh) - Huế (A Lưới) - Quảng Nam (Prao - Khâm Đức) - Kontum (Dak Glei) - Tây Nguyên.. Gồm 15 ngày đã được triển khai..

yanakanj
23-12-2010, 02:14
Hâm mộ anh quá. Cảm xúc mãi lang thang : )

MrRai
23-12-2010, 09:21
theo dõi từ đầu mùa tháng 10..Hi vọng sẽ có những tấm hình thật đẹp của VN ta.. :)..

deny
28-12-2010, 10:16
Ngày thứ 8 trong giai đoạn 4 của cuộc hành trình xuyên việt, tóm tắt từ ngày 1 tới nay như sau:

- Ngày 1: Sau khi rời HN, deny theo hướng làng cổ Đường Lâm, về Sơn Tây, sau đó đi Xuân Mai, về thẳng Thanh Hóa.
- Ngày 2: Từ Thanh Hóa qua tỉnh Nghệ An về Thái Hòa rồi lên Kim Sơn (Quế Phong), thăm thác SaoVa và quay về Tân Kỳ (nơi có cột mốc 0 đường HCM)
- Ngày 3: Tiếp tục theo đường HCM về Hà Tĩnh: ngủ đêm ở chỗ cách đây 2 tháng đoàn cứu trợ nhà Phượt đã đến.
- Ngày 4: Từ Hương Khê đi Quảng Bình, qua động Phong Nha và theo đường HCM nhánh đông mà đi, qua Nghĩa Trang Trường Sơn về Cam Lộ - Quảng Trị, sau đó gặp nhánh tây ở Khe Sanh, dự một đêm giáng sinh thật đặc biệt trên Khe Sanh, gồm toàn bộ người dân tộc Vân Kiều.
- Ngày 5: Từ Khe Sanh - Lao Bảo, tiếp tục tiến về Prao, qua khỏi Prao chừng 30km thì trượt ngã ngay đầu cầu Sông Bung (Quảng Nam), chiếc máy ảnh đã không cánh mà bay trong dịp này. Đi thêm 8km, quay lại nhìn cầu Sông Bung, nó bé xíu, lọt thỏm giữa bốn bề rừng xanh núi thẳm. Tiếc cho gần 2000 tấm hình (trong thẻ 8GB) từ đoạn đầu đường HCM tới giờ, chưa kịp chép lại.
- Ngày 6: mưa, mưa và mưa, mưa tầm tã, mưa lạnh buốt.. Băng qua Thạnh Mỹ, băng qua Khâm Đức, lại theo đường HCM nhánh Tây, qua Ngọc Linh. Đến Dak Geil thì trời hửng nắng, tranh thủ đến Plei Kần, Bờ Y và không còn thời gian đi Măng Đen.
- Ngày 7: Theo đường Sa Thầy về Kon Tum, ghé Yaly, biển hồ Tơ Rưng, về tiếp Pleiku và đi vào Mang Yang, ghé A Yun Thượng và A Yun Hạ, vào bản làng Dak Rơil, xã Dak Trôi, huyện Mang Yang. Ngủ lại ở Dak Đoa. (mình bị phản ứng với cái gì mà rơi, rồi trôi.. rồi, hjc)

Dự tính, ngày 28/12 đi Ayunpa, ngày 29/12 về Đà Lạt, ngày 30/12 về Phan Thết, 31 đi từ Đồng Nai đi Di Linh, ngày 1/1 có mặt ở Buôn Mê Thuộc, 3/1 Gia Nghĩa (Dak Nông), 4/1 Bình Phước, ngày 5/1 có mặt ở SG.

CloudStrife
28-12-2010, 21:06
Chuyến đi thật hoành tráng!! Chúc các bác thượng lộ bình an!!

Mossa
09-01-2011, 23:54
Cập nhật thông tin:

Chiều hôm qua, Deny đã từ Sài Gòn qua Long An về Mỹ Tho - Tiền Giang (quê của Mossa)

Sáng nay đã đi Bến Chương Dương, Công Viên Lạc Hồng, Tượng Thủ Khoa Huân, Chùa Vĩnh Tràng
Qua Cầu Rạch Miễu, ghé qua Cồn Thới Sơn, đến Cồn Phụng rồi Bến Phà Rạch Miễu cũ ở Bến Tre...

Trên đường đi gặp bluesky85 ở gần Cầu Nguyễn Trãi lúc vừa chạy từ Chùa Vĩnh Tràng. :D

Chiều thăm viếng Nghĩa Trang Hạnh Phúc, khám phá trực thăng ở Di Tích Chiến Thắng Ấp Bắc, đến những cánh đồng lúa và đặc biệt là cánh đồng bắp đang trổ hoa tuyệt đẹp ...:D

Hiện giờ, Deny đang trên đường đến Đồng Tháp, bạn nào đang Phượt về Miền Tây thì liên hệ Deny nhé! :D

2LúaMiềnTây
10-01-2011, 09:51
Hiện giờ thì bạn deny đang ở nhà của 2Lúa, chiều nay và mai tụi này sẽ đi loanh quanh Hồng Ngự và 2 cửa khẩu Dinh Bà và Thường Phước...có ai tham gia hông?

white-eyes
11-01-2011, 13:58
Ngưỡng mộ bạn Deny quá, mình cũng sẽ đi xuyên việt trong thời gian sắp tới ( cụ thể là 23/2, nhóm mình chỉ có 02 bạn nữ thôi) hy vọng có thể gặp được bạn ở Sài Gòn khi chuyến đi của bạn kết thúc, mình rất mong được bạn chia sẽ những kinh nghiệp và sổ tay hành trình.

deny
14-01-2011, 01:09
Cập nhật tình hình:

- Ngày 12/01: Sau khi rời Hồng Ngự, mình tiếp tục qua Châu Đốc, đến Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, thăm lăng Thoại Ngọc Hầu, leo lên đỉnh núi Sam, ra cửa Khẩu Tịnh Biên.. và đi vòng vòng Châu Đốc

- Ngày 13/01: Đi rừng Tràm Trà Sư, Núi Ông Két, Núi Cấm, rồi về Hà Tiên, đi tìm mộ Mạc Cửu, đến mũi Nai, đi Đá Dựng, cửa khẩu Hà Tiên, Thạch Động, và về lại Kiên Lương

- Ngày mai 14/01 sẽ đi Bình An (Chùa Hang, hòn Phụ Tử, Thạch động), đi Hòn Đât, Rạch Sỏi, Tân Hiệp..

tuancamau
14-01-2011, 12:42
Chúc mừng bạn _deny_ sắp hoàn thành được cung đường XV nhé. Tớ cũng ao ước được làm một cung XV như vậy lắm, hixhix mà chưa biết khi nào mới thực hiện được.

Tiếc là nếu ở CM, tớ sẽ mời _deny_ 1 ly cape, nhưng chắc kh có dịp mời rồi. Cà Mau và Bạc Liêu chắc chắn kh có vấn đề gì với _deny_ , một người chinh chiến từ Nam ra Bắc đâu, hiihi. Tuy nhiên nếu có vấn đề gì thì alo tớ nhé (tở gởi PM cho bạn số alo của tớ rùi), bạn bè thân chiến hữu của tớ ở 2 tỉnh ấy khá nhiều, nên có thể sẽ giúp đỡ được bạn trong trường hợp khó khăn gì.

Chúc vui và an toàn nhé ....

deny
14-01-2011, 17:12
Lịch trình dự tính tiếp theo như sau:

Ngày 98 (thứ bảy 15/01): Kênh Zero - Kênh 02 - Kênh Tám

Ngày 99 (chủ nhật 16/01): Đám Cưới miền sông nước

Ngày 100 (thứ hai 17/01): Tân Hiệp - Minh Lương - Thứ 2 tới Thứ 11 - Cà Mau

Ngày 101 (thứ ba 18/01): Năm Căn - Cực Nam - Năm Căn

Ngày 102 (thứ tư 19/01): Cà Mau - Sóc Trăng - Bạc Liêu

Ngày 103 (thứ năm 20/01): Hậu Giang - Phụng Hiệp - Cần Thơ

Ngày 104 (thứ sáu 21/01): Cần Thơ - Trà Vinh

Ngày 105 (thứ bảy 22/01): Vĩnh Long [có thể chạy về Vĩnh Sang Join cùng đoàn Tất Niên - Tân Niên]

Ngày 106 (chủ nhật 23/01): Cái Mơn - Sài Gòn [cùng đoàn Về miền Tây mùa hoa Tết]

Ngày 107 (thứ hai 24/01): Sài Gòn ngày cuối năm - Offline Tất Niên

Ngày 108 (thứ ba 25/01): Offline Bệt - Kết Thúc Chuyến Hành Trình.

tuancamau
14-01-2011, 18:06
Khu vực miền Tây thì các khách sạn, quán cape, ăn uống, nhậu nhẹt … đầy; _deny_ chả phải lo nghĩ gì cả, hihih. Ae chỉ cần lưu ý, đừng ăn ngủ gì ở các khu vực gần Bến Xe, Bến Tàu là okie, vì các khu vực đó thực sự rất phức tạp. Tốt nhất cứ ở nhà khách tỉnh ủy hoặc nhà khách công đoàn tại mỗi tỉnh là chuẩn nhất. Chạy xe thật chuẩn, đúng luật, vì CAGT tại miền Tây bắt hơi rát, và làm vô cùng đúng Luật (chả xin xỏ gì được đâu).

Và do thời gian bạn lưu lại các tỉnh miền Tây không nhiều, nên mình chỉ bỏ nhỏ vài điểm ăn uống hay ho thôi :
- Cà Mau, ở thì ở tại Nhà Khách Tỉnh Ủy (số 1 Trần Hưng Đạo), đặc sản có Bánh Hỏi Nem Nướng (cũng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cách ks Hoàng Gia khoảng 100m thôi). Còn các món như: bánh tầm xíu mại, bánh tầm cay, bánh cống, …. Thì _deny_ trọ ở đâu, hỏi tiếp tân rùi kêu họ chỉ cho. Cape, quán nhậu thì bao la, miền Tây mà … nên thích đâu thì ghé đó thoai.
-Cà Mau đi ngang Bạc Liêu thì ghé nhà thờ Tắc Sậy thăm Cha Diệp.
-Bạc Liêu, chơi thì phóng xe qua Cầu Quay (đường hướng ra biển), chạy tham quan Biển, Vườn Nhãn, các Ngôi Chùa, tượng Bà Mẹ Nam Hải, các ruộng Muối ngoài đó.
-Sóc Trăng thì ghé Chùa Dơi
-Cần Thơ thì nhớ ghé thưởng thức món Vịt Nấu Chau nha, bảo đảm ngon bổ rẻ; xong xuôi ghé ăn cháo sò huyết gần gần đó nữa(hẻm 1 Lý Tự Trọng, gần công viên Lưu Hữu Phước).
Nói chung tạm thời tớ chỉ nhớ nhiu đó thôi, hihih có gì bạn cứ alo tớ, tớ chỉ đường cho mà đi.

dovesky
14-01-2011, 19:08
Chúc mừng anh Deny sắp hoàn thành chuyến đi của mình nhé. Anh mãi là "ai đồ" của em....hehehehehehe.

Hanoi1111
16-01-2011, 15:31
Deny mới đó mà đã gần 100 ngày rồi nhanh thật, 100 ngày để đời nhé chắc về viết sách được đó, có dịp nào vào Sài Gòn mong được gặp các bạn nhé.

Chúc sức khỏe và may mắn chúc những ngày gần về đích thật nhiều niềm vui.
Ngày về có nhiều người đón như ngày đi không Deny, khi về gửi lời thăm các bạn trong nhóm PKM và nhóm XV: heodat, haianh.nguyen, jackcu nhé.

deny
18-01-2011, 19:43
Cập nhật tình hình:

- Ngày 14/01, theo dự tính thì sau khi đi cụm Chùa Hang, Phụ Tử, Moso.. xong thì về Tân Hiệp nghỉ ngơi, nhưng mà sau khi ghé nhà máy xi măng Kiên Giang tham quan xong về nhà chị Thảo thì online quên giờ giấc, ngồi nhìn lại thì hơn 5h nên máu lười trỗi lên, nghĩ tới hơn trăm cây số mà.. hjc. Thôi ngủ thêm 1 đêm nữa vậy, sáng 15/1 sẽ đi sớm. Tự hứa với lòng sẽ ngũ sớm, sẽ dậy sớm, sẽ đi sớm, sẽ tới sớm, sẽ.. tùm lum.. vậy mà cuối cùng cũng cà kê dê ngỗng

Tối 14/01 tại quán mỳ gõ, 2 anh em đã có một cuộc offline thật thú vị giữa 4 người, 4 miền đất nước.. tuy khác nhau giọng nói, lứa tuổi, học thức, công việc.. nhưng mọi người dường như rất hiểu nhau, cùng nói chuyện phím, ăn hủ tíu, trao đổi.. đến khuya. 11h hai anh em lên xe ra về, theo đuổi một suy nghĩ riêng..

- Ngày 15/01: sau khi vừa đi vừa la cà, 10h mình cũng tới Kênh Zero, còn sớm nhưng cũng vừa kịp lỡ buổi tiệc. Sau bữa cơm trưa thì tiết mục duy nhất là.. ngủ :D
5h chiều 15/01, tiếp tục một bữa tiệc thứ 2, thế nào là bia rượu miền tây, thế nào là thâu đêm suốt sáng.. mà chả có một mống em út nào, haiz..

- Ngày 16/01: 9h am, mình tới đám cưới của cậu em, lên đò đi rước dâu, chân cà thọt mà nhảy hết chỗ này chỗ kia để tìm góc ảnh đẹp, có lúc mém rớt xuống sông, haha..
Tiệc, nhậu, ăn, nhậu.. và nhậu.. hjc.. mình không quen nhậu, không thích nhậu..

- Ngày 17/01: Từ Tân Hiệp, chạy thẳng sang Rạch Giá, qua Minh Lương, xuống phà Tắc Cậu, hết Thứ Hai rồi thứ Ba, Thứ Tư qua Thứ Năm.. Thứ 11, con đường nhỏ dần, chỉ còn là đường đan xi măng..
Uốn lượn giữa những hàng cây, quanh quanh giữa dòng kênh, mát mẻ và bình yên..

Rồi cũng tới Cà Mau, mọi con đường cũng dẫn tới La Mã, mình đi đến bằng QL63..
Cà Mau chào đón với một nỗi buồn man mác, chẳng hiểu vì sao, có lẽ là do mình cô đơn 1 mình.. :D

- Ngày 18/01: Rời Cà Mau, tiếp tục theo QL1A, thẳng tiến về đất Mũi, sau khi đi qua vài chục cây cầu Phà Đầm Cùng hiện ra, sau đó là Năm Căn, điểm cuối cùng của con đường Quốc Lộ 1A hoành tráng kết thúc trong sự yên lặng, lẻ loi ở cây số 2301. Không hào nhoáng, không rực rỡ, chẳng ai biết, kết thúc của con đường dài nhất VN là cuối chân cầu..

- Một đêm ở Năm Căn, tại sao không? Mình sẽ đón nhận cái lẻ loi nơi tỉnh lỵ như thế nào đây ^^,

Mr Stone
18-01-2011, 19:53
Vẫn còn rong ruổi trên đường hả Bác? Kinh wa, bao giờ mới xong kế hoạch đấy?

namnguyen
18-01-2011, 21:41
Ở Cần Thơ ngủ ở đâu thế deny?

deny
18-01-2011, 21:44
Ở Cần Thơ ngủ ở đâu thế deny?

Chưa biết nữa ^^, để liên lạc xem sao

Núi và Biển
19-01-2011, 23:53
Hẹn gặp Deny ở KDL V.Sang.
Tháp tùng cùng deny bây giờ còn bao nhiêu người ? hay chỉ còn... 1 mình ?

Mossa
20-01-2011, 00:07
Chắc hôm nay Deny ở Mũi Cà Mau rồi nhỉ?

phongson
20-01-2011, 00:37
- Chào deny!
- Hôm nay, là thứ 5 ngày 20/01/2011. Như vậy là hành trình đã kéo dài hơn 100 ngày, cũng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là về đến đích! Cho mình gửi lời chúc an toàn và thành công, kèm theo 1 lời khâm phục ý chí! Chúc bạn gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống cũng như trên cung đường Phượt!

langbiang
20-01-2011, 08:23
Gửi anh em đoàn xuyên Việt mà "đoàn" xuyên Đông dương đã có dịp hội ngộ tại Nhà thờ thánh Andre Phú Yên và Gềnh Đá dĩa. Cám ơn mấy anh em thổ địa Phú Yên đã tiếp đón nồng hậu

Ảnh tập "thở"
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_2715.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_2732.jpg

Một thổ địa Phú Yên tranh thủ cò cưa gái SG
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_2746.jpg

Bắt quả tang chụp lén
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_2721.jpg

"Lơ đít" đang hành động giống "Ét vê 96"
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_2786.jpg

Khoe hàng với gái xinh nhất đoàn
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/sDSC_2788.jpg

langbiang
20-01-2011, 23:19
Tính đến ngày hôm nay thì chương trình của Deny đã kéo dài 103 ngày rồi. Không biết cảm giác Deny phiêu tới đâu rồi. Chứ theo kinh nghiệm chuyến xuyên Đông dương thì mình thèm cái ôm của người thân yêu lắm lắm (tâm sự/cà kê thì khó lòng xóa hết nỗi cô đơn vắng lặng trong lòng). Quả thật chắc bác ấy cũng muốn nóng về nhà lắm rồi nhưng đến mức này thì cũng ráng cho tròn cung đường mà vinh quy bái tổ. Người người nói đến Hiệp Deny là vãi đái. haha
p.s: qua Tết Lang về lại SG thì anh em gặp lại chút nhá, kiểm tra chú còn bao nhiêu da, bao nhiêu thịt :))

deny
20-01-2011, 23:30
Hẹn gặp Deny ở KDL V.Sang.
Tháp tùng cùng deny bây giờ còn bao nhiêu người ? hay chỉ còn... 1 mình ?
Mình êng gần 2 tháng nay rồi bác àh, được cái ghé tỉnh này tỉnh kia còn có bạn, bạn của bạn, bạn của bạn của bạn.. nên đỡ buồn ^^,

Chắc hôm nay Deny ở Mũi Cà Mau rồi nhỉ?
Tối hôm nay đã ngủ ở Cần Thơ, rất tiếc là Cần Thơ to thế mà không gặp đc một mem Phượt Cần Thơ nào :D

- Chào deny!
- Hôm nay, là thứ 5 ngày 20/01/2011. Như vậy là hành trình đã kéo dài hơn 100 ngày, cũng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là về đến đích! Cho mình gửi lời chúc an toàn và thành công, kèm theo 1 lời khâm phục ý chí! Chúc bạn gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống cũng như trên cung đường Phượt!Cảm ơn bác!


Tính đến ngày hôm nay thì chương trình của Deny đã kéo dài 103 ngày rồi.
p.s: qua Tết Lang về lại SG thì anh em gặp lại chút nhá, kiểm tra chú còn bao nhiêu da, bao nhiêu thịt :))Quả thật bác Lang đi 70 ngày xong mới hiểu cảm giác của em nhất ^^
Em vẫn như lúc đi, không gầy hơn, không mập thêm, có cái trông phong trần hơn, cứng cáp hơn (do đen hơn) thôi ^^,
Hẹn gặp bác ở SG

deny
21-01-2011, 15:50
Cập nhật:

Mới đi hồi sáng nè ^^,
https://i263.photobucket.com/albums/ii143/huy_CT/Picture649.jpg


Sim card điện thoại đê....
https://i263.photobucket.com/albums/ii143/huy_CT/Picture647.jpg



https://i263.photobucket.com/albums/ii143/huy_CT/Picture646.jpg



https://i263.photobucket.com/albums/ii143/huy_CT/Picture637.jpg



https://i263.photobucket.com/albums/ii143/huy_CT/Picture642.jpg


https://i263.photobucket.com/albums/ii143/huy_CT/Picture605.jpg


Vé số , vé số đây, mua đi bà con cô bác...
https://i263.photobucket.com/albums/ii143/huy_CT/Picture601.jpg

cafe37
21-01-2011, 19:20
Kính phục anh. Thế là sắp trọn vẹn hành trình rồi.

CAFECOOC
23-01-2011, 03:05
đúng là phượt gia chuyên nghiệp. đang hưởng hạnh phúc cua những km cuối cùng. phục thật

binhya
24-01-2011, 09:27
Chúc mừng bạn Deny sắp hoàn thành chuyến hành trình.

deny
25-01-2011, 01:40
Sau 106 ngày lang thang vạn dặm, rong ruổi trên những cung đường xuyên suốt đất nước Việt Nam mình với những cột mốc, bước ngoặt khó quên (trong đó có ngày thứ 01, ngày thứ 40 và ngày thứ 106)

Hôm nay, ngày thứ 108, mình xin phép kết thúc hành trình bằng buổi offline chia sẻ hình ảnh vào lúc 18h thứ ba, ngày 25/01/2011 (ké buổi off của chuyến tất niên về miền tây của nhà PKM và PSG)

Chuyến đi thành công tốt đẹp với nhiều kỷ niệm, nhiều ấn tượng về con người và cảnh vật trên toàn đất nước Việt Nam. Mình sẽ từ từ chia sẻ với các bạn trong topic này và topic https://www.phuot.vn/threads/11545 - Cẩm nang: Phượt Xuyên Việt - Phượt khắp mọi miền.

Mọi chi tiết về hành trình, mình có đăng trên trang 01 của topic này. Các phần tracklog (nếu có) và các hình ảnh sẽ được xây dựng theo mạch hành trình.

Qua topic Vòng Quanh Việt Nam này, mình cũng muốn chia sẻ và trao đổi kinh nghiêm với tất cả các bạn đã, đang, chưa và sẽ đi Phượt Xuyên Việt những kinh nghiệm quý báu cũng như những lời góp ý, cập nhật thêm vào vốn hiểu biết của mỗi người.. (mỗi ngày, có lẽ các cung đường này cũng có dự thay đổi..)

Xin cảm ơn tất cả..

tuancamau
25-01-2011, 10:22
Chúc mừng bạn deny đã xuyên Việt thành công. Thời tuổi trẻ vậy là huy hoàng lắm rồi, sau này còn có cái để mà kể cho con cháu sau này nghe, hihih. Đi nhóm đông người có, độc hành cũng có, thế là trải qua rất nhiều cảm xúc lắm nhỉ. Sung sướng khi chinh phục được cung đường nhưng tớ nghĩ điều hạnh phúc nhất mà deny có được, đó là có được rất nhiều bạn bè, nhận được tình cảm ấm áp của ae trên từng chặng đường, nhận được cái tình, cái hảo sảng của dân phượt, đó mới là điều quý nhất (theo suy nghĩ của tớ)

Hy vọng bạn deny dành tý thời gian để chia sẻ về cung đường mà bạn đã đi nhá, để ae sau này có đi thì vào đấy mà tham khảo. Deny cố gắng viết sớm đê khi cảm xúc còn nguyên vẹn, và viết lại để lưu giữ những kỉ niệm mà mình đã từng trải qua.

Phàm là những thằng có máu đi đều ước ao được xuyên Việt, tớ cũng thế, chắc tầm tháng 6 này tớ xuất phát, nên hy vọng có thể tham khảo thật nhiều từ cung đường của deny nhé.

Chúc năm mới vui vẻ và may mắn nhé (dành nhiều nhiều thời gian viết hồi ức đê) ....

bluemountain
25-01-2011, 13:51
Chúc mừng anh đã hoàn thành hành trình của mình.

Đọc topic của anh khiến em liên tưởng đến quyển sách nhật ký hành trình của Che, em cũng ao ước ngày nào đó có thể đến thăm khắp mọi miền của tổ quốc như anh đã đi.

d0raem0n_map
28-01-2011, 16:39
cuối cùng a đã làm được...........

vuthanhminh
14-02-2011, 15:09
Chúc mừng bạn đã hoàn thành chuyến đi.

UMOVE
17-02-2011, 13:57
Chúc mừng bạn!

ruabebe
18-02-2011, 13:08
Với chuyến đi để đời 108 ngày, không đơn thuần chỉ là chuyến đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam, đi hết 63 tỉnh thành với gần 16.000 km, chụp hơn 25.000 tấm ảnh và ghé từ 300--> 500 điểm trên khắp mọi miền đất nước... Có thể nói anh là một trong những người đầu tiên của NOI.VN có chuyến đi khám phá Việt Nam kỷ lục này. Đó là _DENY_ Lâm Minh Hiệp.

Ruabebe: Chào Deny, được biết anh đang thực hiện hành trình xuyên Việt, hiện anh đang ở Cần Thơ vào ngày thứ 104, anh có thể cho mọi người biết thêm thông tin về chuyến đi này hay không?

Deny: Chuyến đi này mình thực hiện trong 108 ngày, khởi hành từ TPHCM vào ngày 10/10/2010, đi khắp 63 tỉnh thành. Mình đã chụp khoảng 25.000 tấm ảnh ở khắp mọi miền đất nước và đi được gần 16.000 km, chi phí cho chuyến đi này là 25 triệu đồng.

https://data-f.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/e8db33d0-005e-4496-992a-50e396fa23d6.jpg
Deny và con ngựa sắt trên địa phận Campuchia giáp với tỉnh Đồng Tháp
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/580fc90d-426b-4b00-b636-e28ff02c6fd7.jpg
Mũi Sa Vĩ - Móng Cái

Ruabebe: Đúng là những con số kỷ lục, theo anh những yếu tố quan trọng nhất để có thể hoàn thành được chuyến du hành ấn tượng này?

Deny: Theo mình điều quan trọng nhất là phải vượt qua bản thân mình, nhiều lúc thấy cô đơn và nhớ nhà kinh khủng muốn bỏ về cho xong nhưng mình quyết tâm phải làm cho bằng được. Bên cạnh đó phải có 1 khoản tiền dự phòng, sắp xếp được thời gian và phải có đủ sức khỏe cho chuyến đi dài ngày.
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/79be1a01-18d0-4bb6-b550-713d58170308.jpg
Deny giao lưu cùng hội Cần Thơ
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/240eeffc-1075-4d3d-9f32-3956858864ca.jpg
Trên chợ nổi Cái Răng Cần Thơ

Ruabebe: Anh đã chuẩn bị thế nào?

Deny: Điều cần chuẩn bị trước tiên là kỹ năng và kinh nghiệm, từ khi còn niên thiếu mình đã thực hiện nhiều chuyến du lịch bụi dài ngày. Chỉ có miền Bắc là mình chưa đi, miền Nam và miền Trung mình đã đi hết rồi nên có thể xem đó là sự chuẩn bị khá tốt. Ngoài ra còn các vật dụng thiết yếu như quần áo, đồ nghề sửa xe, lều võng, thuốc men, áo ấm (vì mình đi ngay đợt rét ở miền Bắc), máy ảnh, thẻ nhớ và ổ cứng di động nữa.

https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/2261a393-3f16-4f8e-9bdc-067fd53ccb78.jpg
Thác Bản Giốc- Cao Bằng
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/b191f207-5912-41ff-b87b-b79fd544c63b.jpg
Ruộng bậc thang - Yên Bái

ruabebe
18-02-2011, 13:09
Ruabebe: Khi anh quyết định đi, gia đình có phản đối không vì đây là 1 chuyến đi dài ngày và khó khăn?

Deny: Bố mẹ mình chỉ hơi lo lắng thôi nên dặn dò đi đường cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng mình cũng điện về hỏi thăm gia đình nhân dịp 20/10, 20/11 vì mẹ và em gái mình đều là giáo viên. Thỉnh thoảng bố mình cũng điện hỏi thăm và đều biết mình đang ở đâu, có lẽ vì trước kia ông cũng đi đây đó nhiều.

Ruabebe: Vậy anh vốn dĩ là con nhà nòi(cười), mục đích của chuyến đi này?

Deny: Trước tiên là thỏa mãn niềm đam mê, tìm hiểu cuộc sống con người Việt Nam trên mọi miền đất nước, đi thăm thú bạn bè, tìm hiểu và thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc, tham quan những danh lam thắng cảnh và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của đất nước và con người Việt Nam.
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/df02f78e-398e-4588-b388-453e960f1d09.jpg
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/a089b137-ce20-41f5-91cf-7acd0a4a64c6.jpg
Thác Tiên - đèo gió xã Nấm Dẩn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

Ruabebe: Trên đường đi có những khó khăn gì không?

Deny: Trong quá trình di chuyển mình cũng gặp không ít vấn đề, nhiều khi xe bị hết xăng mình phải dắt bộ gần 2 cây số, nếu xe bị hư hỏng nhẹ hoặc bị lủng bánh mình có thể tự sữa chữa. Nhiều đêm phải xin ngủ nhờ ở nhà dân, trường học, ủy ban hay lán trại của công nhân. Thậm chí có đêm phải tá túc ở gầm cầu. Có lần khi mình đang trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, khi xuống dốc cầu, đường có nhiều đất đá do xe tải làm vung vãi nên xe mình bị trượt bánh làm mình té khỏi xe. Kết quả là chân mình bị vết thương khá lớn vẫn còn đây này (cười). Đáng tiếc nhất là mình đã đánh mất máy ảnh còn lưu giữ hình ảnh của 4 ngày trước đó với hơn 2.000 tấm ảnh và khoảng 5 ngày sau không có máy ảnh để dùng cho đến khi mua được máy ảnh mới.
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/0cea2e0f-8729-47ba-8df0-13922991c98f.jpg
Đôi khi phải ngủ dưới gầm cầu
https://data-g.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/3fa15ddb-364a-420c-af3e-08ec9f39d901.jpg
Gầm Cầu Sông Bung


Ruabebe: Kỷ niệm nào thật đáng nhớ với anh?

Deny: Đêm noel, mình đang trên đường Hồ Chí Minh thuộc Khe Sanh -Lao Bảo- tỉnh Quảng Trị. Rừng núi hoang vu vắng vẻ nhưng có 1 nhà thờ sáng rực cả 1 ngọn đồi, đứng trên đó có thể thấy toàn cảnh Khe Sanh.Tham dự đa số là người dân tộc Vân Kiều, họ tổ chức rất hoành tráng với chợ ẩm thực, bốc thăm trúng thưởng, mở nhạc Rock và chơi lôtô bằng nhạc Rap rất độc đáo, Ngay cả ở TPHCM mình cũng chưa thấy buổi Noel nào tổ chức thú vị như vậy (cười).

ruabebe
18-02-2011, 13:11
Ruabebe: Ẩm thực là một phần không thể thiếu, anh có thể cho mọi người biết thêm về món ăn giữa các vùng miền được không?

Deny: Mình thấy món ăn miền Nam là phong phú nhất, có rất nhiều món để lựa chọn. Món ăn miền Bắc thì ít hơn nhưng lại chú trọng vào cách trình bày món ăn và cách thưởng thức, vị ăn hơi lạt hơn so với miền Nam. Món ăn miền Trung ít phong phú nhất và chủ yếu là các món cay, nóng và khô.

https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/ee65554a-8a4b-44b0-a871-bb88f3ec44c3.jpg
Tô Thắng Cố 25 nghìn đồng.
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/8698d290-505e-46f2-8ce8-377b985d3756.jpg
Chảo Thắng Cố

Ruabebe: Món ăn nào làm anh ấn tượng nhất?

Deny: Mình ấn tượng nhất là 2 món: Thắng Cố và Raban. Món Thắng Cố ở Lào Cai,lòng trâu bò được rửa sơ qua, cắt ra bỏ hết vào chảo nấu xong rồi múc ra tô ăn với cơm hoặc nhắm rượu, ai kén ăn sẽ rất khó ăn do lạ miệng (cười). Món Raban ở Gia Lai gồm muối ớt giã với đọt cải xanh ăn với cơm rất độc đáo.
https://data-h.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/dff90749-8234-482b-8436-8d1a4bd61bd0.jpg
Trên đỉnh phanxipang
https://data-f.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/4e66722c-6458-424a-addb-75a403e48869.jpg
Nhịp sống chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ

Ruabebe: Chỉ còn 4 ngày nữa là anh sẽ hoàn thành chuyến hành trình, anh có lời nào muốn chia sẻ với các bạn trẻ không?

Deny: Tuổi trẻ thường có ước mơ và hoài bão, các bạn hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Nhưng trước khi làm chuyện gì cũng phải có sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm làm đến cùng nhất định các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công.

Ruabebe: Chào Deny, chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, rất vui vì được trò chuyện cùng anh và hy vọng sẽ sớm được gặp lại anh tại Cần Thơ.
https://data-g.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/9469e925-c422-4c89-85c0-b6b35b41fe20.jpg
Hầm Đơcatori
https://data-g.noi.vn/Uploads/ImgUpload/ruabebe/bcf96404-3f98-4574-8738-1f6c112193a5.jpg
Cầu gỗ Bình Thạnh- Phú Yên dài hơn 800m (dài nhất VN)

Hiện tại deny đã hoàn thành chuyến đi của mình và đang đón tết cùng gia đình ở Bà Rịa,Vũng Tàu. Chúc anh và gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc.


Thực hiện bởi Ruabebe

http://hoi.noi.vn/Hoi_Can_Tho/postdetails/333/1256/4282273/2011/2/3/108-ngay-cung-deny-kham-pha-viet-nam

taisuke241
27-02-2011, 15:37
Ngày thứ 24: Ninh Bình và những điều mới mẻ..

Chia tay các anh chị Thanh Hóa, đoàn vượt cầu Hàm Rồng tiến về Ninh Bình, trên đường đi có ghé Đền Thờ và khu di tích Bà Triệu, rất tiếc là ngang qua động Từ Thức trời chuyển tối nhanh nên đoàn không ghé được.

Sau hki tới Ninh Bình, bạn của pipip là Dũng đã đón đoàn và dẫn đi tới chỗ nghỉ

Ấn tượng đầu tiên là: Giá cả thuê phòng khá cao cộng với cách tính tiền rất ngộ, thường thì những nơi khác thuê phòng giá cả tính trong 1 ngày (đến 12h trưa là gia hạn) nhưng ở đây giá chỉ ngủ qua đêm, sáng phải trả phòng, và muốn thì tối thuê tiếp. Hỏi vài chỗ cũng y chang nhau và giá khoảng 150k-180k chỉ để ngủ qua đêm!? Đối với bọn phượt mình, giá đó không chấp nhận được :D
Thôi thì hỏi vài nơi khác, nhưng tiếp theo là cái ấn tượng nữa: giọng miền nam giá khác và giọng miền bắc giá khác ^^,
Rõ ràng trên danh thiếp ghi: 3-6-10-12$ là cao nhất cho 1 ngày (hay đêm?!) nhưng khi mình gọi hỏi, thì giá là 18$ không bớt. He he, làm gì có chuyện ngủ 1 đêm tốn khoảng 380k mà Deny này chịu được, thôi bái bai không lưu luyến. Được sự tận tình tìm kiếm của một chị điều hành tua và Dũng, nhà mình tìm đc 1 khách sạn cho thuê giá 180k, phòng to, 2 cái giường, 4 cái gối (tuy là có 3 người ngủ thôi :D) mọi thứ đủ cả chỉ thiếu Wifi.

Vì trời tối, khoảng 9h rồi nên Dũng ra về còn anh em cũng ngủ để hôm sau đi tham quan

Buổi sáng, 10h 3 anh em mới mò ra, điểm đầu tiên là Tràng An, nhưng.. chạy qua luôn ghé Hoa Lư trước, cùng với đền thờ và lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành và ngọn núi Yên Ngựa, quần thể này cũng khá phong phú và đoàn bổ sung hết các điểm vào bộ sưu tập. Nơi đây đã sinh ra một "ân tượng" tiếp theo, đó là người xin tiền rất dai và sẵn sàng "thối" lại cho bạn nếu bạn không có tiền lẻ :D
hơn 3h chiều, sau khi ăn Dê Núi Ninh Bình chính hiệu tại nơi "thả dê" đaòn đi chùa Bái Đính.

Chùa Bái Đính và những cái "nhất", cái ấn tượng đầu tiên là: Bãi để xe nhếch nhác nhất, hoang sơ nhất, và nơi cửa phật mà cãi nhau, giành nhau đến nản.

Đây là một câu chuyện dài mà khi khác kể chi tiết hơn trong một tình huống khác, có thể nói, ngôi chùa to lớn nhất Việt Nam chắc cũng chỉ có thế, còn thành tâm hay là nơi tu hành, chắc là không..

Hic. Em là dân Ninh Bình đây ạ. Tiếc là trong thời gian bác XV thì em lại ko lên tham gia diễn đàn dc. Nếu có tham gia có thể em sẽ xắp xếp dc chỗ nghỉ cho anh chứ ko cần phải ra nhà trọ như thế :(
Tiếc là đã để lại kỉ niệm buồn cho anh trong chuyến đi khi qua Ninh Bình như vậy.
Chúc mừng anh đã thành công trong chuyến XV lần này...
Ước gì em cũng đủ khả năng tài chính và sức khỏe, thời gian để có thể làm dc như anh :D

deny
27-02-2011, 23:08
Chào bạn Taisuke, dù sao thì mình cũng có vui có buồn vì có thấy những mặt trái như vậy, nếu chỉ thấy cái gì cũng tốt đẹp, chắc là không được những gì nên cảm nhận phải không bạn..
Cả đất nước mình là một câu chuyện dài, những con người mỗi vùng miền đều có những phong cách, tập quán, quan điểm và suy nghĩ khác nhau..

taisuke241
01-03-2011, 15:07
Chào bạn Taisuke, dù sao thì mình cũng có vui có buồn vì có thấy những mặt trái như vậy, nếu chỉ thấy cái gì cũng tốt đẹp, chắc là không được những gì nên cảm nhận phải không bạn..
Cả đất nước mình là một câu chuyện dài, những con người mỗi vùng miền đều có những phong cách, tập quán, quan điểm và suy nghĩ khác nhau..

Đúng là vậy anh ạ. Nhưng cũng tiếc anh chưa có nhiều kỉ niệm đẹp về quê hương em. Thật thà mà nói em ở đây bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn còn chưa đi dc hết các nơi trong tỉnh, Phục anh thật, Nếu có dịp ra bắc lần nữa, nếu có thời gian thì em mong anh qua Ninh Bình thêm 1 lần nữa :D

haianh
11-04-2011, 14:12
Chào Deny! Mình ấp ủ chuyến XV đã mấy năm nay rồi nhưng không biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Muốn được tận mắt thấy, tận tay sờ những di tích, danh thắng. Mong Deny chia sẻ tỉ mỉ để ngươì đi sau có thể rút kinh nghiệm.

thanhhong1005
11-04-2011, 18:04
bạn giỏi thật !...Đáng khâm phục !

ncan
18-04-2011, 21:09
em khâm phục bác thật, nếu gọi là sư phụ cũng không quá lời...em chỉ mới hoạt động bán kính tầm 500km từ Sài Gòn thôi hà !!!

chắc 2 năm nữa em mới làm 1 chuyến kinh điển như bác thế này...hiện giờ chưa đủ kinh phí, thời gian...100 ngày thì không tới, tầm 20-30 ngày xuyên Việt em sẽ làm !!!

deny
19-04-2011, 17:31
Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi topic, hiện nay mình đang ở SG, bạn nào muốn XV muốn trao đổi với mình đều ok cả ^^, có một điều mình cũng cảm thấy may mắn, đó là suốt cuộc hành trình không có nhiều bất trắc, trở ngại về thời tiết, con người, xe cộ.. cộng với khoản tiền xăng năm ngoái là 16.400 (lên vùng cao tây bắc là 17.300) nên chi phí so với năm nay (và tương lai) sẽ là một con số không nhỏ..

Kinh nghiệm thì mỗi người mỗi khác, mình chỉ có thể nói, để mà các bạn hình dung sơ qua như thế nào, còn lại các bạn nhắm mắt mà chạy, như thế sẽ thấy thú vị hơn là biết hết qua người khác rồi, qua đó, các bạn cũng có những khám phá mới mà người đi trước chưa thấy..

Sau nữa, đó là tất cả đều có sự thay đổi, xây lên, phá bỏ, tôn tạo, cải tiến.. tất cả làm cho nó thay đổi, mỗi ngày mỗi khác, mỗi tháng mỗi khác, 1 năm khác hẳn, và 10 năm thì không còn nhận ra luôn...

Nếu đã quyết định, hãy làm ngay đi, đừng chần chừ.. ^^,

Vinh Pham
26-05-2011, 11:37
Add bác củ topic mai mốt chắc cần bác tư vấn và chia sẻ cho em chút kinh nghiệm

chắc 2 năm nữa em mới làm 1 chuyến kinh điển như bác thế này...hiện giờ chưa đủ kinh phí, thời gian...100 ngày thì không tới, tầm 20-30 ngày xuyên Việt em sẽ làm !!!
Hợp với kế hoạch của mình quá chắc bắt cặp đi nhỉ.

còm
20-10-2011, 13:34
Đọc xong cái trang 1, thật sự choáng, lịch trình dày đặc như là người khác đi mấy năm cộng lại.. Sao bác không viết tiếp hồi ức nhỉ :D

Mr.Long
28-10-2011, 18:02
Giai Đoạn 2: Tây Bắc

- Ngày 31 (thứ ba 9/11): Hà Nội - Phú Thọ - ngủ đêm ở Việt Trì

- Ngày 32 (thứ tư 10/11): Việt Trì - Yên Bái - ngủ đêm ở Yên Bái

- Ngày 33 (thứ năm 11/11): Văn Chấn - Suối Giàng - ngủ đêm ở Văn Chấn

- Ngày 34 (thứ sáu 12/11): Hán Tà Chơ - ngủ đêm ở Bản Hốc

- Ngày 35 (chủ bảy 13/11): Mù Căng Chải - ngủ đêm ở Hồ Bốn

- Ngày 36 (chủ nhật 14/11): Tú Lệ - Than Uyên - Lào Cai - ngủ đêm ở Lào Cai

- Ngày 37 (thứ hai 15/11): Lào Cai – Sapa - ngủ đêm ở Sapa

- Ngày 38 (thứ ba 16/11): Khởi hành leo Fansipan - Cát Cát

- Ngày 39: (thứ tư 17/11): Fansipan - Trạm 3000

- Ngày 40: (thứ năm 18/11): Đến Đỉnh Fansipan - Sín Chải

- Ngày 41 (thứ sáu 19/11): Sapa - Chợ Đêm Sapa - ngủ đêm ở Sapa

- Ngày 42 (thứ bảy 20/11): Sapa - Chợ Tình Sapa - ngủ đêm ở Sapa

- Ngày 43 (chủ nhật 21/11): Sapa - LaiChau - PhongTho - MuongLay - ngủ đêm ở Mường Lay

- Ngày 44 (thứ hai 22/11): Mường Tè - Mường Chà - Mường Nhé - ngủ đêm ở Mường Nhé

- Ngày 45 (thứ ba 23/11): Điện Biên Phủ - ngủ đêm ở Điện Biên

- Ngày 46 (thứ tư 24/11): Tuần Giáo - ngủ đêm ở Tuần Giáo

- Ngày 47 (thứ năm 25/11): Fadin - Sơn La - ngủ đêm ở Sơn La

- Ngày 48 (thứ sáu 26/11): Mộc Châu - ngủ đêm ở Mộc Châu

- Ngày 49 (thứ bảy 27/11): Hòa Bình - Hà Nội - ngủ đêm ở Hà Nội [laxcot]

- Ngày 50 (chủ nhật 28/11): Seri Hà Nội - ngủ đêm ở Hà Nội [laxcot]

Bro ơi cho em hỏi cái Cung này dự trù chi phí khoảng bao nhiêu ah >>>??? Cho em xem luôn bản đồ Bro nhé ! tks


Giai Đoạn 3: Đông Bắc

- Ngày 51 (thứ hai 29/11): Cổ Loa - Thái Nguyên - ngủ đêm ở Thái Nguyên

- Ngày 52 (thứ ba 30/11): Hồ Núi Cốc - Tuyên Quang - ngủ đêm ở Tuyên Quang

- Ngày 53 (thứ tư 01/12): Thác Bà - Đá Bàn - Suối Nước Nóng - ngủ đêm ở Tuyên Quang

- Ngày 54 ( thứ năm 02/12): Tuyên Quang - Việt Quang - Hoàng Su Phì - ngủ đêm ở HSP

- Ngày 55 (thứ sáu 03/12): HSP - Xín Mần - Si ma Cai - ngủ đêm ở Si

- Ngày 56 (thứ bãy 04/12): Cán Cấu - Mường Khương - Pha Long - Bắc Hà - ngủ đêm ở Bắc Hà

- Ngày 57 (chủ nhật 05/12): Bắc Hà - Hà Giang - ngủ đêm ở Hà Giang

- Ngày 58 (thứ hai 06/12): Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - ngủ đêm ở Đồng Văn

- Ngày 59 (thứ ba 07/12): Lũng Cú - ngủ đêm ở Đồng Văn

- Ngày 60 (thứ tư 08/12): Mèo Vạc - Khâu Vai - Lý Bôn - Cao Bằng - ngủ đêm ở Cao Bằng

- Ngày 61 (thứ năm 09/12): PacPo - Trùng Khánh - ngủ đêm ở Trùng Khánh

- Ngày 62 (thứ sáu 10/12): Bản Giốc - Ngườm Ngao - ngủ đêm ở Cao Bằng

- Ngày 63 (thứ bảy 11/12): Ba Bể - Bắc Kan - Thái Nguyên - ngủ đêm ở Thái Nguyên

- Ngày 64 (chủ nhật 12/12): Thái Nguyên - Lạng Sơn - Hà Nội - ngủ đêm ở HN

- Ngày 65 (thứ hai 13/12): Hà Nôi - ngủ đêm ở nhà Huy Tùng

- Ngày 66 (thứ ba 14/12): Hà Nôi - Hưng Yên - ngủ đêm ở nhà Naca

- Ngày 67 (thứ tư 15/12): Hải Dương - Hải Phòngi - ngủ đêm ở HP

- Ngày 68 (thứ năm 16/12): Hạ Long - Cẩm Phả - Móng Cái - ngủ đêm ở Móng Cái

- Ngày 69 (thứ sáu 17/12): Móng Cái - Tiên Yên - Đình Lập - ngủ đêm ở Lâm Sơn

- Ngày 70 (thứ bảy 18/12): Yên Tử - ngủ đêm ở Bắc Giang

- Ngày 71 (chủ nhật 19/12): Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - ngủ đêm ở HN

Cung đg này em nhìn thấy cũng máu , mặc dù vừa lang thang ở Hà Giang vừa về bác ah !!! Kinh Phí Cung Này thế nào ?

deny
07-11-2011, 17:12
Bro ơi cho em hỏi cái Cung này dự trù chi phí khoảng bao nhiêu ah >>>??? Cho em xem luôn bản đồ Bro nhé ! tks
Cung đg này em nhìn thấy cũng máu , mặc dù vừa lang thang ở Hà Giang vừa về bác ah !!! Kinh Phí Cung Này thế nào ?Chi phí tùy thuộc người đi bác àh, bình quân thì 1 ngày gồm các chi phi sau;
1- Xăng: chắc chắn rồi, phụ thuộc vào xe bạn sử dụng, bình quân 1lit [20.000] đi đc 40km tới 60km. Vậy 1 ngày khoảng 50-70k xăng
2- Ăn uống: bắt buộc luôn, cũng tùy vào người đi, ăn sang hay kham khổ
Ăn sang thì ko biết bao nhiêu cho vừa, ăn uống bình thường thì 3 bữa, khoảng 20-30k một bữa bình dân, công với uống nước lọc => khoảng 100l một ngày
Ăn kham khổ thì gói luôn, mỗi ngày 50k cho 3 bữa + nước uống [có thể ăn phở, mỳ gói, cơm, bánh mỳ..]
3- Tiền ngủ: phụ thuộc vào người đi có quen biết nhiều hay không, nếu chịu cực ngủ chỗ rẻ, thích và có tiền thì ngủ chỗ sang, mỗi ngày từ 0 đồng tới 150k.
4- Phí tham quan, vé.. nếu có thì tùy chỗ bán.

Vậy tính chung như sau:

1- Đi cực khổ, quen biết nhiều: 50+50+50 = khoảng 150 ngàn 1 ngày
2- Đi cực khổ, không quen biết: 50+50+100 [150] = khoảng 200-250k một ngày
3- Đi cực khổ, không quen biết, chơi nhiều: 100+50+100 + 50 = khoảng 300k một ngày

4- Đi bình thường, quen biết nhiều: 50+100+50 = khoảng 200k một ngày
5- Đi bình thường, không quen biết: 50+100+100 = khoảng 250k một ngày
4- Đi bình thường, quen biết nhiều, chơi nhiều: 100+100+100+50 = khoảng 350k một ngày

Đi sang thì trung bình mỗi ngày 500k - 1M. Chi thoải mái, ăn uống ngon lành, tham quan vô tư, khách sạn tầm 250k một ngày.

Lấy tổng nhân với ngày thì ra số tiền.

Mình đi giai đoạn Tây Bắc là 25 ngày x với 200 là 5 triệu + 2tr5 Phí leo Fan + thay nhớt, sửa xe.. 500k thì hết 8tr.

Giai đoạn Đông Bắc 20 ngày 200 và lặt vặt là 6 triệu.

Tổng hơn 100 ngày của mình là 30tr suy ra bình quân mỗi ngày 300 ngàn.

deny
26-11-2011, 01:15
Đọc xong cái trang 1, thật sự choáng, lịch trình dày đặc như là người khác đi mấy năm cộng lại.. Sao bác không viết tiếp hồi ức nhỉ :DThật sự là sau 1 năm đi rồi, đọc lại, chính mình vẫn thấy rùng mình đó bạn àh, nói chi các bạn. Hồi ức thì cũng không thể 1 sớm 1 chiều, đôi khi cần có cảm xúc cộng với 1 chút thời gian..
Mình sẵn sàng chia sẻ những gì mình nhớ đc, gặp phải, trải qua trong suốt quá trình đó với bạn nào sẽ đi, đang đi và đã đi..

Liên lạc theo mail hoặc sđt phía dưới nhé các bạn ^^,

linhngoc
28-11-2011, 13:40
@ Hiệp
Hôm nay mới thấy bài này của bạn, trước khi thấy bài này cách đây độ 1 năm mình cũng đã và đang âm thầm chuẩn bị một hành trình xuyên việt 63 tỉnh thành,mình cứ âm thầm chuẫn bị đến nay cũng chưa thực hiện,vi nhiều lí do khác nhau,đọc bài này bạn mình được tiếp thêm niềm tin rồi. Mình sẽ thực hiện nó theo cách của mình.
chúc mừng bạn đã có chuyến đi với nhiều những trãi nghiệm thú vị, xin phép lưu lại bài cũa bạn để tham khảo dần, và nếu vướng chỗ nào trong khi mình lên kế hoạch thì xin phép sẽ làm phiền dt cho bạn nhé.
thân mến . Linh Ngọc

NguoiNhaQue66
28-11-2011, 21:34
Đại ca lúc nào cũng thế, có cảm xúc thì mới trào văn ra...đợi dài cổ ... hix hix.

namquyennhi
30-11-2011, 10:11
đi 64 tỉnh thành chắc nhiều kỷ niệm lắm! bạn nên viét lại hồi ức chia sẽ lại nhưng vui buồn kinh nghiệm cho anh em đi sau với nhé! khâm phục!

chickenpro
01-12-2011, 01:23
chuyến đi thật là hoành tráng. Em cũng đang dự tính sẽ làm một chuyến xuyên Việt sau khi tốt nghiệp xong, nên lân la vào phượt để học hỏi và tìm thông tin. Cám ơn bài viết của anh

leminh_tn89
14-01-2012, 22:04
hxhx không biết bác deny có ghé qua Thái Nguyên theo đúng lịch trình không nhỉ. Nếu qua thì em tiếc là biết tới chuyến đi này muộn quá... không đón tiếp bác được. (NO)

deny
21-01-2012, 21:53
hxhx không biết bác deny có ghé qua Thái Nguyên theo đúng lịch trình không nhỉ. Nếu qua thì em tiếc là biết tới chuyến đi này muộn quá... không đón tiếp bác được. (NO)

Hj, chào bạn, mình qua Thái Nguyên đúng lịch như thế đó, vì lịch này mình fix lại sau khi hoàn thành chuyến đi.
Mình có dịp quay lại Thái Nguyên sau đó ít ngày và có những kỷ niệm đẹp

@Cảm ơn em Mai.

leminh_tn89
03-02-2012, 15:14
Hj, chào bạn, mình qua Thái Nguyên đúng lịch như thế đó, vì lịch này mình fix lại sau khi hoàn thành chuyến đi.
Mình có dịp quay lại Thái Nguyên sau đó ít ngày và có những kỷ niệm đẹp

@Cảm ơn em Mai.
thế thì tiếc thật, bác đi vào đúng cái đận em hỏng máy hxhxhx sửa xong thì bác về lâu rồi. Lần sau bác có ghé qua chỗ em thì gọi em giao lưu 0982955423 cứ nói từ diễn đàn là em ra liền hehe

deny
14-02-2012, 22:17
.. Lần sau bác có ghé qua chỗ em thì gọi em giao lưu 0982955423 cứ nói từ diễn đàn là em ra liền hehe
Chắc chắn sẽ có, không lâu nữa, mình nhớ em Mai, Nga và ông bạn quý Hummer ở Tuyên Quang lắm.. Nhà em Mai ở Thái Nguyên, mình có ghé ngủ nhờ nhà bà ngoại em Mai ở ngay trước cổng trường Đại Học Nông Lâm, một ngày mưa rét mướt, nhớ như in, một ngày nào đó sẽ quay trở lại..

Và nhớ câu: Chè Thái, Gái Tuyên :D

leminh_tn89
16-02-2012, 20:55
Chắc chắn sẽ có, không lâu nữa, mình nhớ em Mai, Nga và ông bạn quý Hummer ở Tuyên Quang lắm.. Nhà em Mai ở Thái Nguyên, mình có ghé ngủ nhờ nhà bà ngoại em Mai ở ngay trước cổng trường Đại Học Nông Lâm, một ngày mưa rét mướt, nhớ như in, một ngày nào đó sẽ quay trở lại..

Và nhớ câu: Chè Thái, Gái Tuyên :D
Bác ơi... Gần nhà em dã man... Nếu nhà bạn mai 5 tầng là có thể nhìn ra được cỗ nhà em. Em ở bên này cái đê Nông Lâm đấy.

deny
10-04-2013, 23:33
Chà, lâu nay không viết tiếp bài vở chi hết, mình tệ thật..

chaunguyenguide
11-04-2013, 11:12
anh có định tiếp tục 1 chuyến như z nữa không! Xuyên việt là ước mơ của em đó...!

deny
11-04-2013, 12:00
anh có định tiếp tục 1 chuyến như z nữa không! Xuyên việt là ước mơ của em đó...!

À, dự tính của mình là còn, không những 1 chuyến nữa, mà là không giới hạn, có cơ hội, điều kiện, hoặc làm gì đó giúp ích đc cho ai đó hay cho cộng đồng thì đi chứ.. với lại kỷ niệm 5 năm sau chuyến này có thể sẽ đi chuyến tiếp theo :)

The_Invisible
02-05-2013, 20:19
đang ngồi đọc từng trang topic của bác....

kienpham
27-06-2013, 23:54
Thật tuyệt vời.