PDA

View Full Version : Cực Bắc Việt Nam và 1735km



Tris KR
08-03-2013, 12:45
Cực Bắc Việt Nam và 1735km - phần 1


Chuyến đi được lên ý tưởng và chuẩn bị từ rất lâu,thế nhưng có những trục trặc không thể lường trước nên có 02 thành viên không thể tham gia được cho dù đã đặt vé máy bay.

Kết quả là 4 bạn với 2 xe (2 nam,2 nữ) xuất phát từ Đà Nẵng (những ngày tháng 9/2012) đi trước theo QL1A tiến về miền Bắc.Chiều thứ 6,2 bạn tiếp theo ( trong đó có mình ) đi xe khách ra HN đặt phòng trước tại ks Camelia,phố Thuốc Bắc,Hà Nội ( 450k/1phong/4 người) để tối thứ 7 đón 2 bạn nữ bay từ ĐN ra vào lúc 18g cùng ngày.Chiều hôm sau là 2 bạn nam cuối cùng đi xe khách ra HN.

12g trưa ngày CN,6 thành viên trên 3 xe ( thuê tại HN với giá 150k/1ngay ) nhằm hướng tỉnh Yên Bái tiến thẳng.Tuy nhiên lúc chưa kịp ra khỏi HN thì xe của mình đã bị CSGT thổi phạt vì lý do hết sức vô lý,thiệt hại 300k sau một lúc năn nỉ ỉ ôi với giá 700k mà anh ấy đưa ra (các bạn ra HN thì cẩn thận kẻo mất tiền oan nhé)

Theo lời dặn của Tùng ( 1 người bạn rất nhiệt tình đã từng đạp xe xuyên Việt ) thì từ địa phận huyện Từ Liêm cho đến cầu Trung Hà có bắn tốc độ ( giới hạn 40km/h ) cho nên đoạn đường hơn 20km đi trong ức chế trầm trọng…
Sau khi hỏi han thì được chị chủ quán nước ven đường chỉ cho đường tắt ( tiếc nhất là nơi này gần làng cổ Đường Lâm mà mình ko để ý ) Xuyên qua con đường hẹp,2 bên là cây cối xanh ngút ngàn,nhà cửa ngày càng thưa thớt hơn nhường chỗ cho núi non trùng điệp.

Theo QL32 đoàn đi ngang qua thị trấn Lâm Thao,nơi này có nông trường chè bạt ngàn 2 bên đường.Đoàn dừng lại nghĩ ngơi và tranh thủ chộp vài tấm làm kỷ niệm lúc nắng còn chiếu xiên xiên qua những tán lá chè xanh mơn mởn.3 bạn nữ lúc này là những người mẫu xinh tươi,rực rỡ nhất.


https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/b5842856-e5d7-4236-94a8-6b32a25a3393_zps808e3477.jpg
Đồi chè Lâm Thao - Phú Thọ

Đoạn đường từ Lâm Thao đến Thu Cúc trong đầu mình cứ văng vẳng giọng hát của Nguyên Khang “ mây lam chiều còn buồn trong tiễn đưa,mùa lá rơi biết nói sao cho vừa ….” và đập vào mắt là những vạt nắng xuyên qua làn khói mờ ảo,rơi rớt trên những mái nhà nho nhỏ ven 2 bên đường càng khiến con đường như dài thêm vô tận.Điều đáng tiếc thứ 2 là mình ko dừng lại để lưu lại khoảnh khắc này ( dường như nuối tiếc là để quay lại một lần nữa )

Đến tầm 16g thì đoàn đến Thu Cúc,một trấn nho nhỏ với nhiều quán ăn ven đường có tấm bảng “Thịt Chua”.Thắc mắc được giải đáp khi đoàn ghé ăn chiều tại quán Hương Mơ với biển hiệu “Lợn bản,Cá suối,Gà đồi” đặc trưng.

Lọ thịt chua nho nhỏ giá 40k ăn kèm với lá ổi rừng được mang ra (đặc sản của người Dao,thịt heo sau khi được giết mổ sẽ được nhúng vào 1 loại dung dịch đặc biệt,sau đó để khô và tẩm mẻ.Rồi bỏ vào thẩu nhựa để tầm vài ngày là dùng được)


https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/201378_10151177674019277_421794567_o_zpse7a54d32.j pg
Thịt Chua ăn kèm lá ổi bên trái.

Sau khi giải quyết xong buổi chiều,đoàn 6 người biết được đoàn 4 người đang tham quan Suối Giàng ( cách Thu Cúc khoảng 90km ).Cuộc hẹn gặp nhau hội quân tại tt Nghĩa Lộ đã được ấn định,đoàn 6 người lại tiếp tục lên đường lúc sương chiều vẫn đang bảng lảng trên những sườn núi..

*Đoạn trên quên nhắc đến 1 điều là ở Thu Cúc cũng có những tượng đá điêu khắc như ở Ngũ Hành Sơn – ĐN,tuy nhiên độ tinh xảo và chất lượng đá dường như không bằng*
https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/621307_10151177674169277_1699988791_o_zps7c3e86ea. jpg
Đá mỹ nghệ ở Thu Cúc

Tầm 19g đoàn 6 người đến ngã 4 tại tt Nghĩa Lộ,trước một khách sạn 3 sao với 1 đoàn xe cào cào dựng bên trong.Để mấy bạn ở ngoài nghĩ ngơi,chụp hình…mình vào bên trong hỏi xem giá phòng thế nào thì được biết cũng khá chát ( 450k / 1p / 4 người) nên quay trở ra hỏi thăm mấy anh xe ôm khách sạn Miền Tây ( nhờ a Quân béo HN chỉ dẫn trước ) , 250k/1p/4nguoi thì phải…
Sau khi đoàn 6 người vào nhận phòng được một lát thì đoàn 4 người cũng vừa tới,thu xếp hành lý,tắm rửa xong xuôi.Đoàn 10 người kéo nhau đi dạo phố đêm Nghĩa Lộ.

*Nghĩa Lộ là 1 tt khá lớn so với hình dung của mình,có nhiều ngã 4 và các cơ quan hành chính,ngân hàng,quán ăn,khách sạn*

Sau khi chọn nơi còn đèn sáng để đi xuôi về và chụp vài tấm ảnh ở vòng xoay giữa ngã 4 thì đoàn 10 kẻ áo đỏ chọn quán bia hơi Việt Hà làm nơi dừng chân .Những cốc bia mát lạnh được mang ra cùng với nem chua,lạc rang…Tiếng chạm cốc vang dội mừng thời khắc “hội quân” được vang lên liên tiếp.Ai nấy cũng hồ hởi kể cho nhau nghe về những chặng đường mình đã qua,đoàn 4 người thu hoạch nhiều nhất vì đã làm 1 chuyến “phượt tâm linh” khi lần lượt tham quan hết đền,đài,chùa,miếu từ chùa Bái Đính cho đến Đền Hùng.Đoàn 6 người thì kể về những chuyện chặt chém nơi Tràng An “thủ đô nghìn năm văn hiến”.Lai rai xong đoàn kéo nhau về quán phở bên cạnh ks để ăn khuya với những tô cháo,phở bò vương vất mùi trâu???

Điểm đến của ngày hôm sau là Mù Cang Chải với những dải ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa đào vắt vẻo ngang viền cổ của núi đồi Tây Bắc.

Sáng ngày thứ 2,sau khi điểm tâm bằng những tô bún bò vương vất mùi thịt trâu (cái này là cảm giác của mình thôi nhé ) mình và anh em tìm đỏ con mắt mới được một quán bán cf với giá 15k/1ly trong lúc chờ những người khác sửa sang xe cộ.
Khoảng 8g đoàn xuất phát xuôi theo QL32 về hướng Mù Cang Chải ( cách Nghĩa Lộ 100km ).Những con đường đèo giờ đây trở nên ngoằn ngoèo và khúc khuỷa hơn,thế nhưng cảnh đẹp ven đường dường như là chất kích thích vô tận để những guồng quay bánh xe vẫn đều đặn lướt đi bất chấp những con dốc liên tiếp nối đuôi nhau.

Khoảng 10g hơn đoàn đến Tú Lệ ( nơi nổi tiếng với xôi nếp thơm ngon ).Sau khi chọn một quán khá tươm tất ven đường để đặt 10 phần xôi,cả đoàn thả bộ tham quan Tú Lệ.Ven đường là các hàng quần áo,xe máy san sát nhau…xen kẻ là những hàng táo mèo của các cô gái Thái.
https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/773749_10151349634824277_64326825_o_zps91e4abe7.jp g
xôi nếp Tú Lệ thơm,ngon nức tiếng ( 20k/1goi )

*nhắc đến gái Thái thì lúc dừng lại ở đây mình được dịp chứng kiến 1 cô gái da trắng,chân dài,tóc đen cầm dù đi bộ từ hướng Mù Cang Chải ngược về.Khi cô ấy đi ngang qua thì ko ai bảo ai cả bọn đều ngoái nhìn như vừa được chứng kiến một siêu mẫu trên sàn catwalk Milan.Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi,có ý định muốn chụp hình chung nhưng đều ngại.Cuối cùng cả bọn xin chụp hình cùng các cô gái Thái mặc thổ cẩm,răng đen,cầm dù khác ở gần đó làm kỷ niệm.*

Vừa ra khỏi Tú Lệ cả đoàn ngỡ ngàng với tấm biển “Đèo Khâu Phạ” ( với cao độ 1266m,đây là 1 trong 4 đại Đỉnh đèo của Việt Nam ).Sau khi làm một loạt những tấm ảnh tập thể cũng như tự sướng,đoàn lại tiếp tục lên đường.Vậy là mình đã được đi qua đèo đầu tiên trong 4 đại Đỉnh đèo,có một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng…
https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/740166_10151348069749277_528584107_o_zps4721edce.j pg
đèo Khâu Phạ ( độ cao 1266m so với mực nước biển )

Đoạn này trở đi,bên trái là những ngọn đồi,núi trùng điệp nối tiếp nhau,bên phải là những dải ruộng bậc thang uốn lượn không ngừng,lúc lên cao,lúc xuống thấp.Trải tầm mắt ra xa xa là dãy Hoàng Liên Sơn nhấp nhô,gợn sóng mây trắng vờn quanh.
Trên đường đi,đoàn có bắt gặp một đám cưới của đồng bào Dao với đoàn người gành gống nào là vạt giường,mùng mền,chiếu gối … đi ven đường thế nhưng cũng chỉ chụp vài tấm chứ ko tiện dừng lại để hỏi han gì nhiều.

Đến một đoạn đường cong tầm nhìn rộng,có ruộng bậc thang trên cao thì đoàn dừng lại chụp vài tấm hình,trong đó có tấm 8 người nằm dài,xếp thành vòng tròn giữa đường là ấn tượng nhất ( đoạn này quan sát rộng nên có xe đến là biết ngay nhé ).

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/557141_535243046492595_1828948308_n_zps9ef33cd1.jp g
Xòe hoa

Luyến tiếc lưu lại thêm vài phút đoàn cũng phải lên đường đến với MCC đang đợi trước mắt.

Tấm biển xanh “Mù Cang Chải” hiện ra trước mắt mình lúc mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu,lượn một vòng quanh phố núi để tìm nơi nghĩ chân thì thấy nhiều quán ăn có ghi “Thắng Cố”…nút nước bọt ngược vào trong,mình quay lại ngã 3 nơi có đường rẽ trái đi vào Chế Tạo – Mường La ( con đường có lá phong rơi rơi mà Faith TTVN huyền thoại đã đặt chân đến )…Ngày đẹp trời nào đó mình sẽ quay lại đây và tay trong tay cùng “người dấu yêu” sải bước trên con đường trải đầy lá phong đó…
Quay trở lại với Mù Cang Chải nhé các bạn,đây là 1 thị trấn nổi tiếng với những dải ruộng bậc thang vàng óng ánh vào những vụ mùa,được biết bao nhiếp ảnh gia chọn làm điểm đến yêu thích vào mùa lúa chín hằng năm.

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/527700_10151163483874277_1197792183_n_zpse6b6f12f. jpg
Đoàn quân áo đỏ tại ruộng bậc thang Mù Cang Chải những ngày tháng 9

Tris KR
08-03-2013, 13:03
https://s1277.beta.photobucket.com/user/Tris_KR/media/486005_10151455737794277_1102385329_n_zps8d876b9e. jpg.html

sao up ảnh rồi mà lại ko thấy hiện lên :) lần đầu post bài nên ko rành lắm,mong mọi người giúp đỡ.

tuan_coi
08-03-2013, 13:08
https://s1277.beta.photobucket.com/user/Tris_KR/media/486005_10151455737794277_1102385329_n_zps8d876b9e. jpg.html

sao up ảnh rồi mà lại ko thấy hiện lên :) lần đầu post bài nên ko rành lắm,mong mọi người giúp đỡ.
HIhi mình cũng y như bạn lúc đầu còn ngố lắm chả biết làm sao mà up ảnh lên được ... giờ bạn vào google sợt chữ photobuket đăng kí 1 tài khoản bạn có mail là đăng kí được ... hihi sau đó bạn cứ mò từ từ thể thể nào cũng úp được ... sau quen rồi thấy cũng dễ lắm bạn ... Chúc thành công

Tris KR
08-03-2013, 13:10
Mình cũng đã up hình lên photobucket là copy direct link và dán vào bài viết nhưng ko hiểu sao vẫn ko thấy ảnh :(

tuan_coi
08-03-2013, 13:14
Mình cũng đã up hình lên photobucket là copy direct link và dán vào bài viết nhưng ko hiểu sao vẫn ko thấy ảnh :(

hihi chắc là sai ở khâu nào đó thôi chứ thế là bạn cũng đã biết rùi đấy ... thử xem lại coi nha bạn

Tris KR
08-03-2013, 13:41
:) cuối cùng cũng mò ra được.Cảm ơn bác Tuan_coi đã chỉ bảo.

tuan_coi
08-03-2013, 14:05
:) cuối cùng cũng mò ra được.Cảm ơn bác Tuan_coi đã chỉ bảo.

Hihi vậy là ok rồi chúc mừng bác ... hehe phượt thì phải có tí ảnh ọt nó mới hấp hẫn ... nhà em lại chờ tiếp hành trình của các bác ....

Tris KR
09-03-2013, 13:06
Cực Bắc Việt Nam và 1735km - phần 2

Cách đó ko lâu,theo tin từ VTV1 thì mình được biết đoạn đường vào La Pán Tẩn bị sạt lở vùi lấp nhiều người cách MCC khoảng 20km.Cũng muốn vào đó xem như thế nào cho biết nhưng vì thời gian ko cho phép.Đoàn hội ý nhanh và quyết định nhằm hướng Sapa thẳng tiến.Từ MCC đến Sapa còn khoảng 150km nữa,dự tính chiều tối sẽ đến nơi.
Vẫn theo QL32 từ MCC đến Than Uyên,đoạn đường này khá đẹp,xuyên qua những cánh đồng lúa vàng ươm,những vườn cây ăn trái trĩu qua.Đoàn xe đi với vận tốc khá cao : từ 70-80km/h,tuy nhiên vẫn rất an toàn và ko có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Đến khoảng 15g,đoàn dừng chân uống nước tại Tú Uyên với nước nhân trần mát lạnh,tranh thủ cho xe cộ nghĩ ngơi luôn thể.Ai nấy đều lấm tấm bụi đường,thế nhưng viễn cảnh được đi dạo trên phố núi Sapa khiến tất cả những mệt nhọc đều tan biến.Đoàn lại tiếp tục lên đường,vượt qua Ô Quy Hồ.

Ô Quy Hồ là 1 trong 4 đại Đỉnh đèo của Tây Bắc,đèo tuy không nguy hiểm lắm nhưng dài khoảng hơn 30km,đi hoài ko hết. Những đoạn đèo đầu tiên tương đối bằng phẳng nên các chiến mã phi hết tốc lực,hết uốn sang trái lại lượn sang phải.Giữa đường gặp một đoàn cào cào đi cùng chiều,chiếc Smash và Jupiter của Minami Black và Vinh Le vọt lên trên,đoàn cào cào bỗng tăng ga đuổi theo.Hai bên rượt đuổi nhau như trong những thước phim hành động của Hollywood.Đến một đoạn cua tay áo khá gắt thì bỗng nhiên 1 chiếc cào cào loạng choạng rồi đổ kềnh ra đống đá dăm ven đường.Hai “đua thủ” nói trên của đoàn liền dừng lại,dựng xe lên dùm,hỏi han vài câu rồi lại tiếp tục lên đường.

Bỏ khá xa đoàn cào cào được một lúc thì bỗng dưng chiếc Jupiter của Tuấn Nấm tấp vào lề đường,hóa ra là lủng lốp xe.Đoàn tranh thủ vừa vá xe,vừa nghỉ ngơi.Trong lúc Minami và vài bạn khác sửa xe thì một số tranh thủ chụp hình.Khung cảnh ở đây thật đẹp với con đường cong vút bất tận,một bên là núi cao cheo leo,một bên là thung lũng sâu hun hút và xa xa là những đám mây chiều tim tím lượn lờ quanh dãy Hoàng Liên Sơn.Đỉnh núi Phanxiphang 3143m cũng ẩn khuất đâu trong đây (hẹn một ngày không xa sẽ chinh phục được mày Fan nhé).

Trên đường tiếp tục cuộc hành trình đoàn lại gặp phải 2 chiếc xe container đi phía trước,chỉ có xe của mình và 2 chiếc nữa vượt qua được để đến đỉnh đèo.Còn 2 xe phía sau gặp phải đoạn đường hẹp nên mãi đến hơn 30 phút sau mới đến được đích.Trong đó có chiếc Dream của Thang Nguyen là vất vả nhất vì phải cõng trên lưng tổng trọng lượng hơn 150kg.
Đến đỉnh đèo,đoàn tình cờ gặp được bác nhiếp ảnh gia người Đà Nẵng.Sau một lúc lân la hỏi han mới biết được bác đã lang thang được hơn 1 tháng để chộp được những tấm hình ăn ý.Với 2c máy ảnh khủng,cùng chân đế vững chắc…bác thảnh thơi hút thuốc và bấm hình liên tục và trò chuyện cùng chúng tôi.Bác còn gửi card để mọi người ghé xem thư viện ảnh của bác,tên của bác hình như là Trần Phước Chính thì phải (vì mình đã làm mất card nên cũng ko nhớ rõ lắm).

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/523727_535261639824069_1765086599_n_zps521a163d.jp g
đỉnh đèo Ô Quy Hồ

Sau khi ngắm nhìn hoàng hôn trên đỉnh Ô Quy Hồ,đoàn hỏi thăm chị bán quán ven đường thì được biết chỉ còn 15km thả dốc nữa là đến Sapa.Ngó nhìn kim xăng chiếc Wave đã đến vạch đỏ,mình quyết định tắt máy thả dốc cho đến Sapa.Rất may là lúc vào đến Sapa một đoạn xe mới hết xăng,dắt bộ khoảng hơn 500m thì có cây xăng.Lúc này mọi người đang tập trung tại bờ hồ giữa thị xã để hỏi thăm khách sạn.Cuối cùng đoàn chọn một nhà nghĩ nhỏ nằm bên trên một tiệm hớt tóc,xung quanh là quán cf và bar để tá túc.Sau khi thu dọn hành lý và tắm rửa,cả đoàn kéo nhau đi dạo quanh SP và chọn quán để ăn tối.Ghé vào một quán ăn khá đông khách nằm gần bến xe,đoàn lên tầng trên với tầm nhìn ra toàn bộ thị xã.
Thực đơn khá thịnh soạn được dọn ra,trong đó mình thích nhất là đọt su su xào tỏi.Đoàn tính ăn cá hồi ( đặc sản ở SP ),tuy nhiên với giá 1tr/1kg thì đành phải lắc đầu bỏ qua,hẹn ngày nào đó giàu có quay lại thưởng thức sau.Bữa ăn còn kèm theo ít rượu ngô nhấm nháp cho ấm bụng và ngon miệng.Lúc thanh toán hết tầm 600k,cũng ko đắt lắm cho 1 bữa ăn tối gồm 10 người.
Sau đó đoàn đi tham quan nhà thờ Sapa,quảng trường trước nhà thờ (nơi diễn ra chợ tình) Nhưng lúc này ko đúng ngày nên chỉ có các em nhỏ bán hàng thổ cẩm đặt thành dãy dài dưới đất.Mọi người lựa chọn những món yêu thích để mang về làm quà tặng cho người thân,những chiếc vòng tay sặc sỡ nhiều màu sắc,những chiếc túi đựng điện thoại,móc khóa hình các chàng trai,cô gái dân tộc xinh xắn,những chiếc khăn dệt bằng tay còn vương mùi núi rừng….là những món hàng được chọn nhiều nhất.

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/175705_10151190855964277_335544925_o_zpsa2122d47.j pg
quảng trường trước nhà thờ Sapa

Mua sắm thỏa thích,mọi người lại kéo nhau đi thưởng thức món xiên nướng nổi tiếng ở đây,tuy nhiên có đôi chút thất vọng vì giá cả hơi đắt 15k/1x nhưng lại ko được ngon cho lắm.Phố núi về đêm mờ hơi sương,từng dòng người chầm chậm rảo bước trên những con đường dốc ngoằn ngèo…ở đây có cái gì đó yên bình khó tả,nhưng cũng ko kém phần sôi nổi nhộn nhịp.Mình và vài bạn xế cũng tranh thủ hỏi mấy anh xe ôm ngay ngã 4 gần ks đường đi Hà Giang.Kết quả là có 3 con đường để đến được HG

- 1 là đường trên cùng,sát biên giới đi ngang qua Mường Khương ( khó đi nhất ).

- 2 là đường đi qua Bắc Hà,Hoàng Su Phì ( tương đối khó đi ).

- 3 là đường vòng xuống Bắc Mê,lên Bắc Quang và về HG (dễ đi nhất nhưng dài hơn 2 đoạn đường trên).

Sau khi thống nhất sẽ chọn đường số 3 để di chuyển vào ngày mai thì mọi người về phòng nghĩ ngơi.Riêng mình và một số bạn nam trong đoàn chọn quán nướng phía đối diện ks làm nơi lai rai,ngắm nhìn phố núi về đêm và chuyện đường đi ngày mai.

Đêm dần trôi nhường chỗ cho những giọt sương mai còn vương trên cỏ cây,hoa lá…ngày mới đã bắt đầu.

Cả đoàn sửa soạn hành lý,trả phòng rồi kéo nhau ra chợ Sapa để ăn sáng và mua sắm vài thứ để lót dạ dọc đường.Những hàng ăn phía trong chợ lổn nhộn người,đủ mọi màu da,tiếng nói.Món ăn cũng đa dạng,phong phú với bún,phở,miến…gà,heo,bò.Giá cả tương đối đắt so với ở ĐN ( 35,40k / 1 tô ),tuy nhiên cũng khá ngon và no.

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/133947_10151190858619277_15560164_o_zpse3549116.jp g
chợ Sapa

Đoàn cũng tranh thủ ghé thăm “Thung lũng hoa hồng” theo lời hướng dẫn của bạn Nguyen Van (Chỉ cách trung tâm thị trấn một đoạn đường ngắn).Lúc đến nơi cả đoàn đều ngỡ ngàng….trước cảnh hoang tàn của Thung lũng hoa hồng nổi tiếng một thời.Mới một năm trước nơi đây còn rất đẹp,tràn ngập hoa hồng đủ mọi màu thế nhưng bây giờ cây cối trơ trọi,những bông hồng hiếm hoi le lói trong những bụi gai nhỏ.Bất chợt mình lẩm nhẩm câu hát “ vườn hồng ngày xưa đã úa tàn….”

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/456297_10151190857599277_1436020102_o_zps470d982e. jpg
thung lũng Hoa Hồng danh tiếng một thời

Khoảng hơn 9g thì đoàn khởi hành đi Hà Giang theo hướng QL4E về thành phố Lào Cai.Khung cảnh trên đường khá đẹp với sương sớm vờn quanh,núi non chập chùng xa xa,những mái nhà nhỏ ẩn hiện dưới thung lũng,con đường ngoằn ngèo xuyên qua những tán cây chen kín hai bên,chỉ lọt qua vài tia nắng le lói của ánh mặt trời sớm mai.Một mái nhà ven đường phủ kín những dây leo,trông cứ như là trong phim kiếm hiệp của Kim Dung vậy.

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/456297_10151190857599277_1436020102_o_zps470d982e. jpg
mái nhà ven đường từ Sapa qua tp Lào Cai

Đoạn này là đổ dốc nên đoàn đi khá nhanh,chẳng mấy chốc đã đến tp Lào Cai. Trong lúc đợi xe của Thang Nguyen vá lốp,cả đoàn kéo nhau vào cửa khẩu quốc tế LC để chụp ảnh lưu niệm.Có người đến mời chào làm thủ tục qua bên kia dạo chơi 1 ngày với giá 500k / 1 người nhưng cả đoàn đều lắc đầu từ chối.

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/705011_517280448294339_1839804771_o_zps61f1cf59.jp g
cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Sau khi từ tp Lào Cai đến Bắc Ngầm,đoạn dừng lại hỏi đường để từ đó theo QL70 để đến Phố Ràng ( thị trấn Việt Quang – Yên Bái ).Nghĩ ăn trưa đạm bạc tại quán nước ở ngã 3 tầm hơn 30 phút,đoạn lại rẽ trái đi về hướng Bắc Giang.Kể từ đoạn này trở đi đường càng ngày càng hẹp hơn,đi xuyên qua những cánh đồng ngô xen lẫn những nương chè,đồi cò nối tiếp nhau hai bên đường.Đặc sản chè Tuyết Shan của Hà Giang được trồng rất nhiều ở đây với những nông trường chè bát ngát,mênh mông tới tận chân trời.Những con chiến mã vẫn miệt mài lăn bánh trên đường,dẫu phải băng qua những ổ voi,ổ gà liên tục.Cuối cùng biển báo địa phận tỉnh Hà Giang cũng xuất hiện.

https://i1277.photobucket.com/albums/y481/Tris_KR/665326_10151190860114277_1489930190_o_zpsa87b4ef7. jpg
Địa phận Hà Giang - nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc

tien_chau
12-03-2013, 10:04
Úp tiếp đi bác, em là người Hà Giang, bác lên Phố cổ đồng văn uống cafe nhá

thanhthan
13-03-2013, 10:09
thích những ngọn đồi quá bác a, mong ảnh bác.

Tris KR
18-03-2013, 21:05
đón xem phần tiếp theo sẽ rõ bạn tien_chau ah ^^ tuần vừa rồi bận đi Mộc Châu nên mai rảnh sẽ pót tiếp

tmanhthang
30-03-2013, 16:14
Từ Lào Cai xuống Phố Ràng rồi rẽ vào Việt Quang rồi đi hà giang . sao lại có địa phận Bắc Giang ở đây nhỉ .

denmuon
30-03-2013, 16:33
Rất thật! đúng như cảm giác của minh sau lần đầu tiên đi sa pa theo đúng cung đường của bạn cách đây 5 năm, chúc vui và hóng ảnh của bạn

Tris KR
21-04-2013, 18:05
ah hình như mình nhầm ^^ là Bắc Quang mới phải