PDA

View Full Version : Ba đứa ở Phú Quý...



nhanvan_hoang
07-06-2010, 10:21
Dạo này hot topic trên public media là biển đảo……


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7389.jpg


Ga Saigon…..ga Mương Mán…..cảng cá Phan Thiết….. huyện đảo Phú Quí….


“Từ bờ biển thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, theo hướng đông - đông nam, vượt qua hơn 56 hải lý, chúng ta sẽ bắt gặp một hòn đảo nằm giữa biển trời mênh mông với hình thù kỳ thú. Nhìn từ phía đông, ta thấy nổi lên như một con rồng, nhìn từ phía bắc lại giống như một con cá thu, còn từ phía tây nam ta hình dung ra một con cá voi khổng lồ đang bơi trên mặt nước. Bức tranh thiên nhiên thơ mộng và hùng vĩ ấy là huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận.
Phú Quý là một huyện đảo gồm 10 hòn đảo lớn nhỏ, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp. Đó là các bãi tắm ở vịnh Triều Dương, bãi Doi Dừa ở Ngũ Phụng, bãi nhỏ Gành Hang, bãi Dộc Cái... ở các bãi này cát vàng mịn trải dài. Nếu có thời gian đi tham quan du lịch đến tất cả những hòn đảo nhỏ xung quanh đảo lớn, chúng ta sẽ cảm nhận hết vẻ đẹp hoang sơ của Phú Quý.
Hòn Tranh nằm phía bên trái của cảng, sau hơn 10 phút đi canô ta sẽ được rảo bước dưới những tán cây tỏa bóng mát và tìm hiểu cuộc sống của ngư dân với nghề truyền thống lặn bắt tôm hùm. Đi tiếp sẽ tới hòn Hải, đây là nơi xuất phát của những con thuyền làm nghề câu cá mập nổi tiếng ở Phú Quý và độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
…..
Từ rất lâu Phú Quý nổi tiếng với các loại hải đặc sản quí hiếm. Năm 1935, thương lái Phan Thiết, Trung, Nam bộ đi ghe bầu ra Phú Quý mua cá khô, tôm hùm, các loại ốc... bán sang Cao Miên. Từ thập kỷ 1990 thế kỷ 20 với sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân địa phương cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ của tỉnh và trung ương, Phú Quý thật sự đổi thay. Nghề đánh bắt hải sản với các phương tiện đánh bắt hiệu quả đã làm tăng thu nhập của người dân.
Ngoài sự phát triển về ngành hải sản mũi nhọn, Phú Quý còn được biết đến là một quần đảo có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển. Du khách đến đảo Phú Quý sẽ được đón ánh bình minh trên biển cả, cảnh đẹp nơi này đã làm say lòng bao du khách và cũng là nơi khơi nguồn cảm hứng thi ca. Trên đảo còn nhiều danh lam thắng cảnh, khung cảnh của những di tích lịch sử như: chùa Linh Quang, Vạn An Thạnh có tuổi thọ trên 2.000 năm.
Vào khoảng tháng 10-1941, một con cá "ông" trôi dạt vào đảo. Theo tài liệu của Sở VH-TT tỉnh Bình Thuận, đây là con cá voi đầu tiên trôi dạt vào đảo được người dân biết đến và mai táng trọng thể, từ đó người dân Triều Dương lấy ngày 15-1 âm lịch làm ngày giỗ cá ông, gọi là ngày giỗ cố.
Ngôi Vạn An Thạnh ngoài việc thờ phụng Thành hoàng, Tiền hiền, Hậu hiền như một ngôi đình làng trong đất liền, đây còn là nơi thờ phụng, cất giữ những bộ hài cốt cá voi trôi dạt vào đảo. Trong đó có bộ xương cho thấy khi còn sống con cá này có thể dài trên 20m. Với bề dày lịch sử và lưu giữ nhiều di sản văn hóa, Vạn An Thạnh đã được Bộ VH-TT (cũ) cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.
Sự hấp dẫn về tiềm năng du lịch Phú Quý còn phải kể đến quang cảnh đồi núi và các đảo nhỏ xung quanh. Cách cảng 3km về phía tây là ngọn núi Cấm cao 108m so với mực nước biển, trên đỉnh núi có ngọn đèn hải đăng thuộc loại lớn nhất Việt Nam.
Đêm đêm ngọn đèn biển định hướng cho các thuyền ngư dân giữa biển khơi đi về đúng hướng, nối liền đảo quê hương với đất mẹ thân thương. Cách núi Cấm chừng 4km về hướng đông là núi Cao Cát, trên đỉnh núi có ngôi chùa Linh Sơn Tự, đây là một trong hai ngôi chùa xây trên núi của tỉnh Bình Thuận, từ chùa có thể phóng tầm mắt nhìn ra cả vùng biển bao la của Tổ quốc” (Suư tầm)


Dù đã có dịp đi tham quan nhiều đảo rồi nhưng mà sao vẫn thấy Phú Qúy dường như khác hẳn: Phú Quý đẹp một cách khó diễn tả, chuyến tàu 6-8 tiếng đồng hồ có lẽ làm cho đảo Phú Quý càng trở nên xa xôi so với đất liền – sáng hôm rồi hailuadaophuquy nói là tàu hôm nay hoãn chạy vì “trời thổi”. Điện trên đảo chưa thể có nguyên ngày, nhà cửa chả cần khoá, cứ để đó mà không lo mất trộm, xe máy thì ko cần rút chìa khoá ra, tối cứ dựng để ngoài sân. Đêm đến ngưòi ta mang võng ra sân hay ra đường nằm ngủ cho mát, đang ngủ mà phải bật cưòi vì nghe tiếng ngáy của ông hàng xóm nhà đối diện vọng qua đều đều…..Nhớ quá Phú Quý ơi……..


Ba đứa…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7303.jpg


ở Phú Quý…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7568.jpg

Nguyên Hương
07-06-2010, 12:09
Lần trước đi chung xe với mấy anh ra Phú Quý (Cù Lao Thu), nghe bảo ở đây câu cá rất đã mà chưa biết đi thế nào. Có gì bạn hướng dẫn thêm nhé. Có dịp lại vù ra đó chơi. Tks

nguyenhoangha
07-06-2010, 13:03
Nhanvan_hoang dạo này mê vụ biển đảo quá ha!!

HaiLúaĐảoPhúQuý
07-06-2010, 16:49
Phú Quý đẹp thật nhỉ, cảm ơn Sữa nhiều

nhanvan_hoang
08-06-2010, 08:53
Lúc đầu nghe cô bạn báo là đi ra từ Saigon ra ga Mường Mán, cứ nghĩ là cô ấy coi nhầm ga xuống hay sao vì cái tên Mường Mán dễ làm bạn nghĩ là một địa danh nào đó ở phía Bắc. Ga Mương Mán nằm cách Phan Thiết tầm 15kms, như vậy là đã khá khuất và xa so với trung tâm rồi. Cô bạn chọn chuyến tàu này rất thuận lợi cho mọi người vì 7.45pm tàu mới chạy, tới Phan Thiết là 11.45pm, các chuyến khác thì khởi hành sớm hơn nên sẽ phải xin thêm thời gian nghỉ. Lâu lắm rồi mới di chuyển bằng tàu hoả, ngán có cái ồn và dừng đón khách liên tục ở các nhà ga….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7304.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7305.jpg


Ba đứa tụm lại phía cuối toa tàu chia sẻ thông tin sưu tầm được từ Google về đảo Phú Quý. Đi Phú Quý thì bạn phải hỏi chủ tàu Bình Thuận 16 về ngày giờ chạy, ông chủ tàu tên gì cũng không nhớ nữa, nói chung là bạn cứ gọi về 1080 tỉnh thì người ta sẽ cung cấp cho bạn hai số di động của chú này. Mình gọi hỏi mà chú trả lời như nhát gừng, câu được câu mất, cô bạn gọi hỏi lại lần nữa để confirm thông tin thì chú quá là dễ chịu: trả lời tỉ mỉ, hướng dẫn đường đi từ Saigon tới Phan Thiết dừng ở đâu? ra cảng cá theo cổng số mấy? còn vụ nhà trọ hay thuê xe thì chú chốt lại là “ra đi anh sẽ hướng dẫn đi thăm đảo, đảo cũng nhỏ mà” ????. Nghĩ cũng vui, mọi chuyện khó như thế này cứ để mấy bạn nữ handle là ok ngay. Mỗi tháng sẽ có lịch tàu chạy vào ngày chẵn hay lẻ, giờ chạy thì sát ngày mới có thể confirm do còn tuỳ thuộc vào con sóng, thời tiết…Thường thì tàu chạy ra đảo ngày lẻ thì cũng sẽ có chuyến về lại đất liền vào ngày lẻ tiếp theo, sáng tầm tầm 8h tàu chạy, giá vé là 120K cho ghế ngồi. Lúc đầu nghe nói có giường nằm máy lạnh tưởng ngon lành lắm, khi ra tới nơi nhìn trực tiếp mới thấy.....

Ba đứa chỉ ra Phú Qúý được 1.5 ngày, đi ngày 21, về ngày 23 nên phải bàn bạc thật kĩ lịch đi chơi. Thằng bạn có quen ai đó ngoài đảo qua games, ngoài thông tin đó thì nó gần như không biết gì nữa, thôi kệ cứ lên đảo rồi tính sau. Đọc sơ qua các thông tin sưu tầm được thấy đảo Phú Qúy có rất nhiều chùa, xung quanh thì có nhiều đảo nhỏ, mỗi đảo có một nét đẹp riêng. Ba đứa bàn tán sôi nổi, nhớ ra chiều đi làm về chưa có gì bỏ vào bao tử, giờ đói meo. Kéo nhau ra canteen ngắm phố phường, đèn xanh đèn đỏ, dòng người hối hả chen nhau đứng sát đường tàu như sợ bị trễ mất một vài giây quí báu vậy. Con tàu chạy luồn lách qua các ngõ nhỏ, qua khu dân cư lúc sáng lúc tối….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7307.jpg


Đang mơ màng thì bị ai đó đánh thức là tới ga Mường Mán rồi, nhìn ra ngoài thấy tối thui. Lúc này cũng tầm 12 giờ rồi còn gì…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7308.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7309.jpg


Cái nhà ga vắng tanh, chả có mấy bóng người. Ba đứa lò dò đi theo mấy người khách khác ra cổng, bắt 1 chiếc taxi chạy về lại trung tâm, có nhờ bác tài là cho dừng chỗ nào gần với cảng cá nhất để ngày mai đi bộ ra cho nó gần….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7310.jpg


Nếu bạn nói là đi ra đảo Phú Quý thì bác tài xế sẽ chở bạn tới một khách sạn mà ông chủ là ngưòi dân trên đảo, dân ở đảo ra vào thường ở tại đây, bạn có nhiều cơ hội hỏi thăm thêm về Phú Quý. Hết phòng, ông chủ lại giới thiệu qua một khách sạn khác cũng nằm gần đó, ai cũng nôn nóng về phòng để lo tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai còn đi 6 tiếng trên tàu nữa….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7317.jpg

nhanvan_hoang
08-06-2010, 16:35
Phan Thiết giờ này trông quá đỗi là im ắng……


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7318.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7320.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7321.jpg


Thằng ku kia đói mà không muốn đi ăn, chỉ có hai đứa này là ráng đi lang thang dọc con phố tìm cái gì đó ăn cho có sức đi ngủ. Thật dễ chịu khi lang thang đêm tối, trên con phố nhỏ không có một ai, thi thoảng có chiếc xe gắn máy của bọn trẻ nẹt ga vang ầm trời, cô bạn tranh thủ chụp những khoảng khắc vắng người hiếm hoi này.


Quán nhỏ….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7322.jpg


Có lẽ do mệt và nôn nóng có một chỗ ngủ cho đã nên khi thấy người ta nói giá phòng máy lạnh, khá rộng giá 200K mình ok ngay. Hai bạn kia complain quá trời, nói là “đại gia” quá.

Cảng cá nằm cũng gần trung tâm của Phan Thiết, mất tầm 10 phút là bạn ra tới nơi. Mọi người ai cũng khá ngạc nhiên khi thấy một cái cảng to và sạch sẽ tới không ngờ. Có lẽ trong dầu mình lúc nào cũng nghĩ cảng là phải nước đọng, rác, mùi cá….. rồi lúc nào cũng xô bồ, chen lấn, rác, hàng quán. Nhìn từ xa, cảng cá trông sạch sẽ, có trật tự. Chắc con tàu đi Phú Qúi là đây…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7346.jpg


Tháng này tàu chạy ra đảo ngày 21 và về lại đất liền ngày 23. Trông con tàu từ xa nghĩ cũng ổn, thấy để bảng nói 9am mới chạy nên mọi người đi dạo cảng cá chụp hình. Sau này mới biết là sai lầm, đáng lẽ nên lên tàu giành lấy 1 ngả lưng, thoáng gió trước khi con tàu bị phủ kín hết từ A-Z bởi người là người…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7327.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7326.jpg

nhanvan_hoang
09-06-2010, 08:30
Sáng ra là dịp tàu thuyền tấp nập cập bến sau một đêm đánh bắt, tiếng mọi người gọi nhau í ới, không khí thật sôi nổi. Bà con đang thu gom phân loại cá, mực, tôm cua…. Gọi là chợ cá mà sao rất sạch sẽ, mọi người sinh hoạt rất có ý thức …….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7329.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7331.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7333.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7334.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7335.jpg


Rửa cá…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7337.jpg

thienbinh_dn83
09-06-2010, 09:41
Về rồi à ? Mới nghe rục rịch đi vậy mà giờ đã về và ngồi hồi ức rồi! Thế 2 đứa kia đâu, sao có mỗi nhanvan_hoang ngồi post thế này? . Nghe bảo 3 cưng về tróc da hết hả, nắng kinh lắm sao? Nếu thế thì con bé xinh tươi đi cùng làm sao mừ chịu nổi?
Mà mấy cưng đi trúng dịp lễ Phật Đảng vừa rồi hay sao mà thấy có tấm ảnh treo cờ 5 màu quá chừng vậy?

nhanvan_hoang
09-06-2010, 13:53
To Thienbinh_dn83: Bọn này đi trúng dịp sắp tổ chức lễ Phật Đảng. Trong Phan Thiết mình thấy trang trí cờ mọi nơi, ngoài đảo Phú Quý còn vui nữa do trên đảo có rất nhiều chùa chiền. Tối đến, ở các ngôi chùa lớn là đèn sáng rực rỡ, các hoạt động chuẩn bị rất xôm tụ, rồi văn nghệ hát hò nữa. Khá là vui....


Phân loại….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7340.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7341.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7338.jpg


Thu hoạch….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7342.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7339.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7345.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7344.jpg

nhanvan_hoang
10-06-2010, 08:38
Vào quán gọi đồ ăn sáng, dù đói lắm mà ăn không hết nổi cái tô mì Quảng, xứ này họ nấu cái gì cũng ngọt như chè. Nước lèo ngọt quá ăn vào thấy kì kì sao ấy. Sáng đó trời cũng khá đẹp, không nắng gắt. Ba đứa hớn hở bước lên thuyền, mới qua cái cửa là thấy nhớ ngay mấy chuyến đi đảo trước đó rồi. Tiếng động cơ kêu ầm ì, mùi xăng, mùi hàng hóa, không khí nóng hầm hầm và ngột ngạt hẳn. Thuyền nói 9am chạy mà sáng đó bị ách lại vì một lí do rất buồn cười: có 1 tàu hàng khác đỗ ngay trước mũi, phải 1 tiếng sau mới bốc hết hàng xuống, thuyền này không thể quay đầu đựơc thế là cứ nằm im đó. Đợi mãi tới 10am, ông chủ thuyền Bình Thuận mới thuê 1 cái thuyền nhỏ tới kéo hộ cái mũi thuyền ra khúc kẹt…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7368.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7369.jpg


Lúc đầu nghe giới thiệu có phòng giường nằm máy lạnh, lên tới nơi thì…..Cái phòng này mà cho nằm thì cũng không dám, không phải là gì mà do nó nằm ngang mực nước biển, con sóng lên xuống sao sau thì cái phòng này quay y chang vậy. Máy lạnh đâu không thấy, chỉ có mấy cái ô cửa kiếng tròn tròn lấy không khí vào nhưng lúc nào cũng phải đóng lại vì sợ nước biển tràn vào…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7354.jpg


Phòng ăn có độ mấy cái bàn, bán món mì gói, trứng luộc và xúc xích…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7356.jpg


Khoang ghế ngồi là một căn phòng có 2 ngăn, nằm kín ngưòi rồi. Lúc đầu thấy ai cũng có 1 cái chiếu nghĩ là họ tự chuẩn bị mang theo, hỏi ra mới biết là trên tàu có sẵn, ai lên sớm thì lo giành lấy 1 cái. Nằm ở cái khoang này là cực hình đúng nghĩa, khoang nằm khá thấp, cứ dập dềnh theo con sóng, ngồi 1 chút mà cái đầu như muốn quay vòng vòng, kí ức chuyến Côn Đảo còn y chang. Thôi, cả ba quyết định leo lên tầng cao nhất tìm chỗ khác thoải mái hơn, lát sau quay lại thì mới hoảng. Lúc đầu cái khoang trông còn có chỗ ra vào…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7358.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7357.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7350.jpg

nhanvan_hoang
10-06-2010, 16:03
Sau một hồi thì nguyên cả cái khoang này kín đen ngưòi, lối đi còn không có, cầu thang lên xuống không giành cho việc gì cả vì ngưòi ta nằm cả lối lên xuống rồi….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7780.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7787.jpg


Chú kia thấy bọn này đang lui cui tìm chỗ thì chỉ “lát nữa ngưòi ta xếp hàng hoá xong thì xuống tầng hầm mà nằm”. Nghe nói thế mình cứ nghĩ là chắc chỗ nằm ok lắm, nhìn xuống cái kho chất đầy hàng hoá, nóng thì khỏi bàn vì nó nằm ngay động cơ. Thế mà vẫn có người cởi trần nằm chen chúc trong những góc kẹt, lẫn vào với hàng hoá và ngủ ngon lành…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7352.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7353.jpg


Ngoài boong, mấy con heo kêu inh ỏi, nắng quá không có chỗ trú, chúng cứ rúc vào nhau, con này đạp lên con kia…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7366.jpg


Khoang lái cũng có người nằm ké…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7362.jpg


Hành lang cũng không còn chỗ trống….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7377.jpg

nguyenhoangha
10-06-2010, 16:48
Đông vậy sao họ không chạy thêm tàu nhỉ.

rockgarden
11-06-2010, 07:57
[QUOTE=nhanvan_hoang;201675]
Ngoài boong, mấy con heo kêu inh ỏi, nắng quá không có chỗ trú, chúng cứ rúc vào nhau, con này đạp lên con kia…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7366.jpg


Trời ơi, mấy con heo dễ thương quá, mà cũng tội nghiệp quá:(. Mà trên lưng con nào cũng đánh số, chắc sợ lạc đàn:D.

Real
11-06-2010, 08:21
Trời đất,mình thấy người và lợn chen nhau trên tàu trông ghê quá , lỡ xẩy ra tai nạn chắc chết chùm quá.

Cái miệng bạn này gở quá !
Thế bạn cưỡi voi như thế thì "lỡ" này lỡ nọ thì sao ?

@all: FYI: chuyện từ đất liền ra PQ ko có tàu cao tốc là có lý do của nó. Tàu chỉ chạy hết 3 tiếng, nhanh chóng vô cùng ! Nhưng tiếc là chỉ chạy được 1 chuyến rồi thôi. Lý do là hôm ra đảo, thuyền trưởng nằm mơ thấy ác mộng, điềm gở. Hôm sau ổng bỏ tàu về đất liền luôn. Từ đó ko ai dám kinh doanh tàu cao tốc nữa. Chứ các bạn thấy đó, dân PQ rất giàu, chuyện đi tàu cao tốc là chuyện nhỏ. :D

tranvuhoang2005
11-06-2010, 10:57
Tàu cao tốc chạy ra Phú Quý được 1 thời gian ngắn, nhưng không chịu nổi sóng nên sau đó không chạy nữa. Tàu sắt này chạy cũng mất 5 tiếng liền. Lần tui đi, tàu cũng đông, nhưng do tiền đình tốt nên tôi lên hành lang trên boong, chọn hướng ít nắng, rồi nhảy lên ngồi trên yên 1 chiếc xe máy của ai đó buộc ở đây. Chỗ ngồi êm ái, khá tốt, tui chằng balo lên xe để có chỗ dựa khi bùn ngủ. Đôi lúc sóng to, nước bắn lên ướt sũng nên phải bọc áo mưa phủ ngoài.

Người dân Phú Quý rất thân thiện, hiếu khách, trên tàu, biết bạn là khách du lịch ra thăm đảo, họ sẵn sàng mời bạn về nhà, dẫn bạn đi thăm các nơi.

Phú Quý có khá nhiều chùa, chùa nào cũng đẹp và khá lớn. Những tối làm lễ, bà con dân đảo đến dự khá đông.

Lạ là trên đảo có mấy xã, thì xã này nói, xã kia cũng không hiểu đc hết ngôn ngữ. Còn tui thì... chịu, toàn phải hỏi đi hỏi lại, rồi nghe nhạc hiệu đoán chg trình

nhanvan_hoang
11-06-2010, 11:02
To Nguyenhoangha: Tàu chạy từ đất liền ra đảo mất từ 6-8 tiếng, tùy vào thời tiết và biển động hay không. Lợn và bò nằm ngoài boong, bên trong mới là boong người nằm, phân ra rõ ràng, làm gì tới nỗi chen nhau, Pa nói ghê quá. Còn cái "lỡ" thì không ai nói trước, có số cả, lỡ thì ở đâu cũng "lỡ" mà, có phải là chỉ trên biển đâu.

To Rockgarden: cô bạn đi cùng cũng xuýt xoa nói tội mấy con heo, lúc này là mới đi một đoạn ra biển ah. Rock nghĩ coi, tàu đi từ 9am-3pm, mấy con heo phơi nắng và gió, người nó đỏ lên như tôm luộc, con nào nóng quá chịu không nổi thì chen tìm chỗ mát, đạp lên nhau kêu inh ỏi. Ngoài Phú Quý người ta mê ăn con bê (con bò nhỏ), nhất là món bê thui. Cái sàn tàu một hồi sau là nước ướt bê bết, mấy con bê không đứng vững được, người ta phải lấy đất đá trên bờ rải xuống cho chúng có chỗ bám, chúng đứng nguyên buổi, heo còn phải cố rúc vào lũ bê tránh nắng mà. Sau này, hình như người ta có trải cái tấm gì đó che nắng cho mấy con heo đó, cũng bớt nắng phần nào, khi tàu đổi hướng, nắng lại chiếu vào, chúng kêu inh ỏi cả. Đuối lắm....

To Real: chuyện bạn kể về tàu cao tốc mình cũng ko rành nữa, nghe có vẻ nhiều màu sắc tâm linh quá, mình nghĩ do truyền miệng mà thôi. Mình hỏi Hailuadaophuquy rồi, anh này làm trong UBND nên anh rất rành vụ này lắm. Anh nói là con tàu cao tốc này lấy từ ngoài miền Bắc vào, chuyên chạy đường thủy nhỏ, lại đang làm ăn thua lỗ, nghe nói đảo Phú Quý chưa có tàu cao tốc nên mang tới làm kinh doanh, khoảng tháng 10/2005. Họ quảng cáo rất rầm rộ, người ta cũng háo hức đi, chuyến đầu tiên chạy có 3 tiếng thôi. Thật ra là thế này, ở Phú Quý có 2 mùa gió hàng năm là gió nam nồm và gió bất, tùy theo mùa gió này mà con nước nó chảy theo chiều xuôi hay ngược từ Phan Thiết-Phú Quý và Phú Quý-Phan Thiết. Chuyến đầu tiên con tàu chạy là từ Phan Thiết - Phú Quý, xuôi con nước, trời lặng gió nên chạy có 3 giờ đồng hồ. Dân Phú Quý ai cũng hớn hở, thấy đất liền gần lại rồi. Nhưng chuyến đi về Phú Quý - Phan Thiết thì biển động, có gió to và lại ngược con nước. Tàu chạy ra biển chừng 20 hải lý thì bị 2 con sóng to ập vào tàu, thuyền trưởng bị văng khỏi buồng lái, tàu nằm chênh vênh, không chạy được nữa, không hiểu sao 9 tiếng sau cũng về được tới Phan Thiết. Ai đi chuyến đó cũng nghĩ là "lỡ" rồi, ông thuyền trưởng không dám chạy nữa. Người ta sau đó kết luận: tàu này và thủy thủ đoàn chạy đường thủy nhỏ là ok, nhưng hoàn toàn không phù hợp với đầu ngọn sóng ở Phú Quý. Từ đó, người ta dùng con tàu chuyên dụng hơn, dù nó to, xấu và say sóng nhưng quan trọng là nó "quen" với con sóng của Phú Quý. Cám ơn hailuadaophuquy về thông tin này.


Nghĩ lại cũng ngán ghê, đi tàu 6 tiếng đồng hồ mà ngồi ngoài trời suốt buổi, ngủ gục lên gục xuống. Tìm được chỗ nằm thì co ro, xoay sao cũng thấy khó chịu. Đang lơ mơ ngủ thì lại bị thức dậy vì nguyên đợt nước biển bắn vào mặt, mặn chát luôn, gió thổi 1 hồi là mặt mũi trông lấm tấm trắng muối. Tầng dưới thì không dám xuống, nghĩ cũng biết dưới đó thế nào luôn. Anh bạn kia nói “người ta ói đầy dưới đó, bê bết cả…”. Nhìn mấy bạn nữ, người già ngồi uể oải hoặc nằm bẹp ra sàn thì hiểu ngay, đứng chờ ở cửa toilet mà cái đầu nó quay vòng vòng luôn. Khiếp thật…Sóng biển ghê quá, sáng đó trời tự nhiên mưa cái ào xong tạnh, làm cho sóng ở đâu cứ ầm ấm đánh vào thuyền…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7786.jpg


Xoay sở mãi cũng lách vào được một chỗ râm bên mạn thuyền, tranh thủ ngủ cho nó đỡ mệt cái đầu. Lên trên này tuy phải nằm ngoài trời nhưng được cái không khi nó thoáng, không bị mấy con sóng nó ám ảnh…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7783.jpg


Tội nghiệp cô bạn, cứ nghĩ là mình chuẩn bị chai Banana để xức chống nắng, ai dè mình quên mang, phơi mình 6-8 tiếng thế kia xong về nhà cả 2 tuần mà da bị tróc hết. Minh chả dám đi thăm khách hàng nào luôn, trông “tàn tạ” quá, nắng gió biển mà, cái gì chịu cho xiết….Thuyền đi được gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn thấy đất liền, tự nhiên nghĩ sao chặng đưòng ra đảo Phú Quý xa xôi quá. Háo hức cũng có, tò mò cũng có mà mệt mỏi cũng có….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7363.jpg


Biển xanh thăm thẳm, mênh mông là nước….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7371.jpg


Rồi Phú Quý cũng hiện ra phía xa mờ mờ, rồi rõ lên từ từ. Chưa thấy khi nào mà trời mây lại đẹp như thế. Phú Quý hiện ra đẹp như một bức tranh vẽ, mọi mệt nhọc tan biến….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7389.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7390.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7401.jpg

Real
11-06-2010, 11:55
Tks nhanvan_hoang ve thông tin về tàu cao tốc. Thông tin của bạn chắc là chính xác rồi ! Mình thắc mắc là sao tàu cao tốc đi Côn Đảo lúc trước vẫn chạy bình thường (giờ thì dẹp rồi, nghe nói đang tính mở lại)

(ack, hôm mình đi tàu sắt biển động cấp 5-6, quá hãi ! 9h sáng đi mà 4h-4h30 chiều mới tới )

Sợ thật, nhưng mà vẫn muốn quay lại PQ, vì quá đẹp :D. Hóng hớt những bài viết tiếp theo của nhanvan_hoang :D

muoimuoi
11-06-2010, 12:49
3 đứa là đứa nào nữa vậy Sữa???? Tò mò quá nha?!!!!!!!! Khai mau, khai mau...........

tranvuhoang2005
11-06-2010, 13:40
Phú Quý nhìn từ xa giống hình một con cá voi khổng lồ đang nổi lên giữa chốn trùng khơi. Đảo Phú Quý đang bị cát hóa rất nhiều. Cát dưới biển theo gió xâm lấn vào đảo. Người dân phải dựng hàng rào, trồng cây ngăn cát xâm thực.

HaiLúaĐảoPhúQuý
11-06-2010, 16:01
+ Phú Quý ơi, biển trời hũng vĩ!!!
................Ôi tấm lòng Ngũ Phụng bao la, trải tình ta Long Hải chân thành, bến Tam Thanh vui như ngày hội.

HaiLúaĐảoPhúQuý
11-06-2010, 16:31
Đúng rùi đó bạn, biển xâm thực rất nhiều những năm gần đây, UBND huyện đã có nhiều chương trình và biện pháp kè chắn biển kiên cố, chứ kg như bạn nói là trồng hàng dào, trồng cây ngăn cát xâm thực, đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, chứ gió cấp 7 giật trên cấp 7, thì cả nhà fải ra đường ở là cái chắc. kakaka

nhanvan_hoang
11-06-2010, 16:31
To Muoimuoi: MM ráng sắp xếp ra đảo chơi nha, cảnh đẹp và vui lắm. Tha hồ chụp hình. He he he….

To Nguyenhoangha: biết là người đông thì phải thêm tàu chứ nhưng tùy vào điều kiện kinh tế của địa phương nữa mà anh. Phú Quý đẹp nhưng ít người đi có lẽ vì những chuyến tàu hành xác thế này.

To Real: hôm bọn này đi về cũng thế, sáng ra là mưa ào ào tưởng tàu không chạy luôn chứ, lo quá trời. Lên tàu mừng vì không bị trễ lịch về lại đất liền, nhưng đuối với con sóng biển ngày hôm đó. Nói chung là có chuyện gì cần lắm mới xuống tầng dưới, không thì chả dám. Xuống cầu thang là đầu nó quay quay….

To Tranvuhoang2005: cũng tùy khu vực nữa, người ta làm bờ kè dọc biển để ngăn cát rồi, tối đi dạo khá đẹp và mát. Có lẽ là chống chọi với cát bay vào nhà mà nhà cửa ở đây xây khá là lạ: trước nhà chỉ để 1 lối nhỏ làm cửa, còn lại xây 1 bức tường xi-măng chắn phía trước hoặc dùng là dừa làm tường chắn.

To Hailuadaophuquy: thơ hay vậy sao hôm nhậu nhà hàng Long Vỹ không ngâm cho anh em thưởng thức Pa.


Phú Quý hôm ấy thật đẹp, trong xanh và hiền hoà. Từ xa xa nhìn lại đã thấy rất nhiều ngôi chùa được xây cao, nằm xen lẫn trong khu dân cư. Lúc đầu nhìn những dãy nhà cùng màu xám cứ nghĩ là resort vì cảnh quá là đẹp, hoá ra chỉ là nhà dân sinh sống. Ở đây được thiên nhiên uư đãi quá nhiều về cảnh quan thiên nhiên….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7402.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7405.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7409.jpg


Cô bạn đang mệt mỏi thì bỗng tỉnh hẳn, quơ máy ảnh chụp lia lịa. Cu kia cũng không vừa, nãy giờ trùm kín mít tránh gió giờ thì bung ra hết, tha hồ tạo dáng trước biển. Cảnh trời, biển, mây trắng hoà vào nhau trông thật tuyệt….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7408.jpg


Cảng Phú Qúy trông sạch sẽ, rộng thênh thang, không có bán hàng rong, không có quán café mời mọc khách, không có tiếng la ó, chèo kéo của xe ôm. Mọi ngưòi cứ trật tự mà xuống. Ấn tượng ban đầu rất dễ chịu….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7406.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7410.jpg


Trời nắng muốn chóng mặt luôn, núp trong bóng râm mà còn cảm nhận thấy cái nóng hầm hầm phả vào mặt. Ông chú kia thấy mình là khách lạ, bắt chuyện hỏi thăm. Chú ấy nói y như mình là dân Phú Qúy không bằng, nói chắc dùng toàn từ địa phương và cả chất giọng địa phương thì khỏi bàn nữa luôn, nghe hoài không biết nói gì cả, hỏi lại hoài thì kì quá. Mình cũng cố đoán, nhăn cả mặt vì nắng và vì ráng nghe chú ấy nói mà thật ra không biết chú nói gì cả. Chắc thấy người lạ hỏi thăm. Giọng địa phương xứ này khó nghe nhất luôn....


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7412.jpg

nhanvan_hoang
14-06-2010, 08:28
Phú Quý trông không có vẻ gì là cách trở với đất liền 6 giờ tàu chạy, đường xá rộng rãi, sạch sẽ, nhà cửa trông khá khang trang….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7416.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7414.jpg


Lũ trẻ đi học về tò mò với những ngưòi khách lạ đầu quấn khăn che bớt cái nắng. Bắt chuyện với chúng nhưng chúng nói nhanh quá, nghe không kịp….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7415.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7417.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7418.jpg


Chờ một hồi thì Hailuadaophuqui cũng ra đón mọi ngưòi, chào hỏi làm quen một chặp. Tụi này cũng nhờ anh ấy cố vấn cho cái lịch đi chơi vì chỉ có thể ở lại trên đảo nửa ngày hôm nay và nguyên ngày mai thôi. Ngày mốt là về lại đất liền rồi. Nói chung giờ về nhà thổ địa bỏ cái balo xuống đã. Chạy lòng vòng qua những con đường quê lúc trải nhựa, lúc bụi mù, nhà thổ địa trông quá chuẩn theo tiêu chí đi lang thang của nhóm. Một cái sân nhỏ phía trước nhà được tận dụng trồng ít hoa…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7426.jpg


Cái cửa sổ nhà hàng xóm cũng nằm cạnh mấy cây hoa….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7428.jpg

nhanvan_hoang
14-06-2010, 13:40
Một góc nhỏ bên hiên nhà được dùng làm tiệm hớt tóc…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7427.jpg


Những ngôi nhà quanh đây trông khá thú vị, bạn cứ ngỡ mình ở địa danh nào đó trên miền Bắc, nhà ít sơn phết mà chỉ có màu nâu xám của ximăng. Nhiều thứ cũ kĩ lâu rồi không còn được thấy nữa….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7774.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7773.jpg


Quán nhỏ bán vài thứ lặt vặt…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7431.jpg


Phú Quý với những con đường….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7441.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7430.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7461.jpg

nhanvan_hoang
15-06-2010, 12:04
Con đường nhỏ chạy quanh đảo đưa bạn qua những khúc cua ôm sát biển rất đẹp, ít thấy có bóng người, những bụi cây dứa dại mọc ken đặc hai bên đường. Mình cũng đã có dịp đi nhiều đảo rồi mà sao ở Phú Qúy cũng là biển, là đá, là mây trời mà cảm giác là khác hẳn. Chỉ cần bạn đi xe ra khỏi khu dân cư một chút, tìm bất cứ chỗ nào hướng dẫn ra biển, cảnh trời biển mây gió sẽ làm bạn thấy như không tin vào mắt mình……


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7444.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7449.jpg


Mọi thứ tĩnh lặng và đẹp tới lạ kì…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7457.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7452.jpg


Phú Quý là đây…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7459.jpg


Thiên đường là đây…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7460.jpg


Thằng bạn, “2 cưng” và biển trời……Feel free….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/IMG_0235.jpg

nhanvan_hoang
16-06-2010, 14:00
Đến Phú Quý nhớ ghé quán ăn Long Vỹ, đây là quán ăn gần như có qui mô phục vụ tốt nhất trên đảo. Ngay cả khi bạn Google tìm thông tin về đảo thì tên quán ăn này cũng được nhắc tới. Ông chủ - anh Vỹ - tính tình rất vui vẻ, có máu văn nghệ. Quán nằm ở một vị trí không thể đẹp hơn: ở điểm cuối cùng của phía bên kia hòn đảo, ngay mỏm đá nhô ra biển. Ở vị trí này người ta xây một ngôi chùa sát mé biển trông rất uy nghi….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7469.jpg


Hailuadaophuquy thì lo kêu người người làm mồi nhậu, nhìn xa xa theo tiếng gọi ý ới thì thấy tụi nhóc đang ở ngoài mỏm đá ngoài kia rồi. Khoảnh khắc chiều xuống đẹp ghê, chỉ có tiếng gió thổi ù ù qua các vách đá, tiếng sóng vỗ ầm ầm, tiếng con chim biển gọi bạn về tổ. Phía xa kia là điểm cuối cùng của hòn đảo…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7475-1.jpg


Nơi ấy có một bãi cỏ xanh mướt, bám rễ và mọc lên từ trên nền đá núi lửa. Những tảng đá với đủ loại hình thù, bị bào mòn suốt những tháng ngày của mưa gió. Chậm rãi leo ra tận đỉnh ngoài cùng của mỏm đá, nhìn lại thấy Phú Quý thật lạ và diệu kì…. Một bức tranh có trời xanh, mây trắng, nắng hồng, bãi cát uốn cong, thuyền neo hững hờ nhưng bốn bề im ắng…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7477-1.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7480-1.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7479-1.jpg


Đứng ở đây mà tâm hồn và trí tưởng tượng của ba đứa chắc bay ở tận đâu đâu….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7476-1.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7473.jpg

nhanvan_hoang
17-06-2010, 11:35
Xa xa là hòn Đen, hòn Đỏ. Trông vậy chứ phải đi thuyền hơn 30 phút mới tới đó vì bãi đá ngầm rất nhiều, phải chạy vòng. Nghe nói vào mùa nước ròng có thể lội bộ từ Phú Quý qua Hòn Đen.….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7472.jpg


Somewhere…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7482-1.jpg


…….only we know…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7478-1.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/IMG_0260-R.jpg

nhanvan_hoang
18-06-2010, 11:58
Quán Long Vỹ phục vụ rất chuyên nghiệp không kém gì trong đất liền, nhìn cách bài trí bàn ghế là thấy. Hải sản tươi sống được nuôi trong những bể xi măng xây sát biển, có hệ thống dẫn nước biển vào….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7481-1.jpg


Về tới quán nhìn thấy người ta làm món ăn mà cái bụng đã muốn reo lên rồi. Này là mực tươi nướng….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7487-1.jpg


Ốc vú nàng….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7488-1.jpg


Món nào có nước chấm riêng của món đó: ốc chấm nước mắm đâm, cá khô thì mắm me, mực tươi nướng thì có muối ót…… có ít beer Heineken đưa mồi nữa thì không còn gì bằng. Hailuadaophuquy rồi mấy anh bạn làm trong cơ quan nhà nước rất nhiệt tình take care nhóm mình, thức ăn gắp bỏ vào chén liên tục, beer uống thì chưa cạn nửa ly lại được đổ đầy. Tính cách người dân địa phương hào sảng lắm, họ kể cho mọi ngưòi nghe về văn hoá, lịch sử và cuộc sống của đảo. Màn đêm xuống nhìn quán Long Vỹ đẹp không kém gì một cái 5-star reosrt….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7496-1.jpg


Ông chủ quả là có con mắt kinh doanh, ông cho xây những ụ bê tông hình tròn bao quanh quán ăn, nằm sát bãi biển, khách có thể đi dạo vòng ra đó để ngắm cảnh biển đêm, trăng đêm….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7493-1.jpg


Món cua Huỳnh Đế là tâm điểm của bữa tối, cua có nuôi sẵn trong ao luôn, chỉ cần ra vớt lên….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7502-1.jpg


Rồi chế biến….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7509.jpg


Mấy ngưòi bạn mới cao hứng với khách lạ, với mồi, với beer, họ hát hò rất khí thế. Thích nhất là nghe bài hát riêng về đảo Phú Quý. Có dịp ngồi ngay đây, thưởng thức đặc sản của địa phương và nói chuỵên với dân địa phưong, được nghe họ hát bài ca ca ngợi sự giàu đẹp của quê hương mình, cảm giác cứ xốn xang trong lòng. Rồi anh Vỹ - chủ quán – mang cây đàn guitar ra, vừa đàn vừa ngêu ngao hát. Một anh bạn hát tặng những ngưòi khách một bài hát ca ngợi về tình yêu của mọi người giành cho đảo Phú Quý, không hiểu sao lời ca và điệu nhạc làm mình thấm lắm. Chắc nó hợp cảnh hợp tình, mọi người cả chủ và khách đều như “lặng” đi khi nghe anh bạn hát bài này. Mình thấy hay quá hỏi tên bài hát thì đựoc biết đó là bài “Tôi yêu đảo nhỏ quê hương” của tác giả Huy Sô. Về Saigon google ra nghe hoài luôn, ngôn từ và lời ca quá mượt mà và sâu lắng….


“Tôi yêu quê hương tôi, yêu đảo nhỏ xa xôi, như yêu thương mọi người, như yêu thương cuộc đời…..
…..
Tôi yêu quê hương tôi, yêu đảo nhỏ xa xôi, như yêu thưong biển trời, như yêu ai trọn đời.

Tình ta qua chiến tranh, bao năm vẫn tưoi xanh, hoa lá thêm nặng cành, xây đời vui hạnh phúc
……” (Suư tầm)


Anh bạn thật tốt bụng, gửi cho cô bạn video clip về bài hát này để về đất liền coi lại. Cảnh ca sỹ ngân nga hát với khung nền là các địa danh của đảo Phú Quý mà sao thấy nhớ quá: này là hòn Tranh, hòn Đen, hòn Đỏ, rồi những con thuyền lướt sóng chầm chậm….Nhớ quá Phú Quý ơi…..

Mọi người có thể nghe bài hát này theo đường link bên dưới. Video clip thì rất đẹp và nhiều cảm xúc, bạn nào cần thì pm cho mình (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Toi-yeu-dao-nho-que-toi-Huynh-Loi.IW6WI0OO.html)

sami
18-06-2010, 13:14
Sorry nhanvan_hoang đã làm loãng topic,
Trích: "Xa xa là hòn Đen, hòn Đỏ. Trông vậy chứ phải đi thuyền hơn 30 phút mới tới đó vì bãi đá ngầm rất nhiều, phải chạy vòng. Nghe nói vào mùa nước ròng có thể lội bộ từ Phú Quý qua Hòn Đen.…."
Bạn có thể giải thích rõ thuật ngữ mùa nước ròng là thế nào không nhỉ? Mình là dân đi câu, cũng hay đi biển nhưng chưa biết thuật ngữ này chỉ thời điểm nào.
Theo mình biết thì 1 tháng có 2 con nước, có ngày con nước to (nước lớn), có ngày con nước bé (cạn) cách nhau giữa các đỉnh triều có thể lên đến cả một vài mét (tùy vị trí và con nước) nhưng lại chưa biết mùa nước ròng.
Mong bạn giải thích rõ, vì cũng đang định ra Phú Quý câu và khám phá.
Cám ơn nhiều

nhanvan_hoang
21-06-2010, 09:03
To Sami: Một cách đơn giản nhất, từ "nước ròng" là như cách hiểu của bạn vậy. Nó chỉ những ngày nước rút xuống, để lộ ra các dải đá ngầm, ai biết bơi thì có thể lò dò theo các dải đá ngầm này đi qua bên hòn Đen, hòn Đỏ mà không cần dùng cano. Đây là từ địa phương ở Phú Quý hay dùng, khi họ nói "trời thổi" thì có nghĩa là biển động, có gió, sóng to.


Thật là một chuyến đi có nhiều điều may mắn, gặp thổ địa là Hailuadaophuquy, được anh ấy hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều. Khi biết nhóm muốn đi tham quan hòn Tranh, anh ấy bèn rủ thêm chủ quán ăn Long Vỹ vì ông chủ này có nguyên 1 cái canô, rồi lại rành đưòng đi nước bước trên hòn Tranh, nghe nói còn quen thân với mấy anh bộ đội biên phòng bên đó. Có mấy anh dắt mình đi cũng tiện vì hình như bây giờ mà muốn tham quan hòn Tranh hay các hòn đảo lân cận thì phải gọi điện xin phép bộ đội biên phòng trước.

Cũng giống Lý Sơn, Phú Quý có điện cả ngày, tối cúp điện từ 11.30pm tới 7.30am, đây là một khó khăn cho Phú Quý để thu hút khách du lịch vì không phải nhà ai cũng có điều kiện xài máy nổ. Trên đảo có đúng 1 cái hotel cho khách. Ở Phú Quý có 2 ngọn núi là thắng cảnh nổi tiếng: núi Cấm có ngọn hải đăng tuyệt đẹp, từ đây đón chào ngày mới thì quá tuyệt. Núi Cao Cát thì có bức tượng phật bà Quan Âm rất lớn được xây phía ngay trên đỉnh núi, từ đây có thể nhìn thấy một vùng núi đồi, dân cư, những con đưòng và vùng biển bao la quanh đảo.

Cả 3 bàn tính sáng mai dậy sớm để leo núi Cấm ngắm hải đăng nhưng đuối quá, nguyên một ngày phải ngồi tàu, rồi lang thang lấy hết sức rồi. Sáng mai còn để sức đi tham quan hòn Tranh nữa. Bữa sáng trên đảo là món bánh xèo, ở đây dù bạn ăn món gì ngưòi ta cũng phục vụ thêm món trứng luộc, đi đâu cũng thấy món này…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7510.jpg


Thời tiết ở đây cũng khá thất thường, sáng đang ngồi uống café thì mưa cái rào sau đó lại nắng gắt. Dù sao nắng còn đi đảo được, mưa thì chịu thua rồi….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7511.jpg


Thằng bạn kia có cảm giác về đường xá tốt thật, đi vài lần nó nhớ hết, mình thì cứ mù mờ, đường này lộn đường kia. Thật ra đường trên đảo cũng chỉ có vài trục chính, đường rộng, ít người đi, ko sợ bị lạc…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7517.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7513.jpg


Hẹn nhau ở quán Long Vỹ, anh chủ quán đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề cho mọi người. Anh Vỹ phát cho mỗi người 1 cái áo phao mới toanh, còn nguyên trong bọc nylong, khá là chuyên nghiệp. Cano có lẽ ít khi dùng, anh Vỹ phải mất một thời gian loay hoay chỉnh sửa gì đó thì cano mới khởi động được, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó. Háo hức quá đi….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7539.jpg


Mình tâm sự với thổ địa là đi bụi thế này thì trước lúc đi không hình dung ra được, sang quá, có cano chở đi tham quan nữa, chuyến này ba đứa may thật. Từ đảo lớn Phú Qúy qua hòn Tranh bạn chỉ mất tầm 20 phút nếu bạn đi từ cầu cảng. Cầu cảng nằm ở đầu này đảo, nhà hàng Long Vỹ lại nằm tít mãi ở đầu kia của đảo nên phải đi gần như hết chiều dài đảo lớn mới tới hòn Tranh, mất hơn 1 tiếng. Tụi này có dịp ngắm cảnh đảo lớn nhìn từ bên ngoài biển vào, đẹp lắm….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7540.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7551.jpg

HaiLúaĐảoPhúQuý
21-06-2010, 09:31
Cảm ơn Sữa đã giới thiệu một cách tỉ mỉ về tiềm năng du lịch Phú Quý.

nhanvan_hoang
21-06-2010, 13:51
Ngoài này, gió thổi vù vù, sóng biển thi thoảng tràn cả vào trong cano. Mọi người ai cũng la oai oái khi con sóng đưa cano chồm lên cao, sóng đánh ướt hết cả quần áo và thức ăn mang theo….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7553.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7557.jpg


Ở đây cá còn nhiều lắm, người dân nói về đánh bắt cá mà nghe thấy ham, cứ như kiểu ra ngoài biển thả mồi xuống là có ngay cá tươi xách về nhà nấu ăn vậy. Rảnh rảnh là ngưòi ta rủ nhau đi thuyền ra biển câu cá về ăn…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7559.jpg

“Hòn Tranh, một hòn đảo nhỏ nằm giữa bốn bề sóng vỗ, cách đảo lớn khoảng 15 phút đi xuồng máy. Hòn Tranh nổi lên như một niềm kiêu hãnh giữa đại dương bao la ngập sóng. Gọi là hòn Tranh, vì lúc xưa nơi đây mọc nhiều cỏ tranh, người dân từ hòn lớn qua hòn Tranh làm rẫy, cắt cỏ tranh về lợp mái nhà. Theo những người cao tuổi ở đảo kể lại: “trước đây, hàng năm vào mùa gió Bấc, hải vật thường tấp vào bãi nồm của hòn Tranh, người ta lập đội Hải Môn để đi lấy. Trên hòn Tranh có Miếu thờ một vị tướng đã bảo vệ cho Nguyễn Phúc Ánh khi bị quân Tây sơn truy đuổi, được sắc vua Minh Mạng phong chức “Bắc Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sư Tạng Thái Bảo Trấn Thủ Quân Chi Thần”. Năm 1976, Tôn Thất Quỳ, nha phái viên hành chính của chế độ cũ đặt thêm trong Miếu thờ ảnh Vua Gia Long.

Đi dọc theo ven biển phía Nam hòn Tranh, ta sẽ đến vũng Gấm, vũng Bàn, mũi Xương cá, vũng Phật…nơi đây có nhiều loại đá bột, có thể khắc tượng rất tốt. Tượng Thích Ca Mâu Ni ở Linh Sơn Trà (tức chùa Linh Quang Tự) ở xã Tam Thanh, được ông Huỳnh Khâm tạo bằng loại đá này vào đầu thế kỷ XX. Hòn Tranh còn có hang Cò Nước và hang Cò Khô là nơi nghỉ đêm của nhà họ cò. Trong hang cò Khô có nhiều hốc đá vào mùa gió Bấc, cò thường về đây để sinh sôi nảy nở. Nơi đây, năm 1945 dân đảo Phú Quý tập trung vũ khí để chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

Dọc theo bãi trước phía Tây hòn Tranh, là một dải cát trắng mịn đậm nét hoang sơ và lãng mạn. Du khách đến hòn Tranh để hoà nhập với thiên nhiên, thả hồn theo lời ru của gió, đắm mình trong sự mát dịu của nước biển trong xanh, hoặc có thể ngẩn ngơ khi hoàng hôn rắc đầy trên sóng. Một vẻ đẹp không kiêu xa nhưng quyến rủ. Hòn Tranh còn có rừng dương và những cây phong ba, dứa dại…đang non tô mơm mởm vươn mình đón nắng và gió của trời và đại dương bao la, với sức sống mãnh liệt, chịu thương, chịu khó như những người lính đóng quân trên hòn đảo nhỏ này. Một điều lý thú, khách đến đây có thể trải bạt ngồi quây quần bên nhau để thưởng thức những món ăn dân dã mà tuyệt vời của biển.

Trên đảo hòn Tranh, một hệ thống đường bê tông hóa được làm bao quanh đảo thật kiên cố. Động thực vật ở hòn Tranh cũng vô cùng phong phú, dứa dại là nguồn thực phẩm quý bổ dưỡng, hệ thống bụi rậm là nơi cư ngụ cho một số loại động vật trên cạn như: Tắt Kè, Rắn biển, Thằn lằn đá, cua Dẹp…Đến với hòn Tranh của đảo Phú Quý, du khách có dịp tận hưởng một không khí trong lành, làn nước biển trong xanh, du khách có thể thỏa thích bơi lặn dưới đáy biển chiêm ngưỡng những dãy san hô kỳ thú, ngoài thú tắm biển, du khách còn tự tạo cho mình thú vui đi bắt cua, ghẹ trong các gộp đá ven biển hoặc bắt ốc các loại” (Suư tầm)


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7569.jpg


Mấy anh ai cũng sợ tụi này không quen thì dễ bị say sóng, may mà có trải qua vài chuyến tàu bão táp nên vẫn trụ lại đựơc. Anh Vỹ nói nếu mà đi ít ngưòi thì anh sẽ cho mọi ngưòi biết cảm giác cano “bay” trên biển là thế nào, nghĩa là chạy như trong phim ấy. Cano lướt ầm ầm trên đầu những ngọn sóng. Hòn Tranh hiện ra với hai chữ “Phú Quý” thật to dựng phía trước. Cano tấp vào một bãi biển thật hoang sơ, xanh ngát….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7572.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7574.jpg


Từ đây nhìn về đảo lớn trông thấy khá rõ với cầu cảng, rồi bãi Dương mà mọi ngưòi chiều chiều hay ra tắm….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7573.jpg

nhanvan_hoang
23-06-2010, 10:30
Tranh thủ cập cano vào một nơi ít đá để tránh con sóng, thuyền bè mà đỗ không khéo hay bị sóng đẩy va vào đá là hư hỏng hết. Hòn Tranh không có nhiều cây to, đa số là cây dương cỡ vừa do lính trên đảo trồng, không đủ tạo ra bóng mát cho mọi người. Giữa trưa, cát dưói chân muốn làm bỏng chân bạn. Trên đảo có một trại lính, có một con đường bê tông nhỏ do quân đội làm kéo dài từ chân núi lên tới đỉnh núi. Anh Vỹ ghé vào hỏi thăm, chào hỏi với mấy ngưòi quen trong trại lính, có vẻ họ quen nhau khá thân….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7575.jpg


Bình thường thì mọi người có thể đi theo con đưòng be-tông đó lên núi tham quan nhưng do hôm nay ở đây có làm tiệc chia tay anh lính nào đó nên đi không tiện. Rồi dạo này qui định ra vào hòn Tranh cũng khó khăn hơn nữa. Thế là mọi ngưòi quyết định tự tìm đường đi chơi. Mọi người tự làm mát bằng các lon Heneiken ướp lạnh trong xô đá ra, làm 1 hớp cho tinh thần sáng khoái. Đi chơi đảo thích nhất là đựoc tự do khám phá. Cảnh đẹp….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7577.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7578.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7580.jpg


Ở đây cũng có dạng núi đá y như huyện đảo Lý Sơn, đá màu sẫm, có kết cấu hình thù đủ loại. Đi bộ giữa cái trưa nắng nhưng khi bạn ra đựoc tới biển, nhìn thấy cảnh biển, hít thở cơn gió biển, cái nóng không phải là vấn đề nữa….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7581.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7582.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7583.jpg

thucdayvadinao
24-06-2010, 14:39
Cảnh rất đẹp, post rất hay, tiếp đi ku.

tulipden
24-06-2010, 19:28
Lỡ rồi làm luôn một cái topic về biển đảo đi ku, keke

2LúaMiềnTây
27-06-2010, 18:23
Trung Sữa chắc đang bận rồi, để Lúa tiếp lời Sữa nha…

Chúng tôi cập vào Hòn Tranh ngay hôm đồn biên phòng có buổi tiệc chia tay với mấy anh lính biên phòng gì đó…nên người ta chuẩn bị rượu thịt để đánh chén và cũng không quan tâm đến chúng tôi mấy…thế là tự do đi chơi vòng vòng ở khu vực bãi biển mà không bị hỏi han gì thêm.

Đồn biên phòng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35024

Nằm giữa những rặng dừa cao vút, đúng là cây dừa xứ biển đây, cong và cao vút.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35047

Trước đồn là bảng chào của đảo, lúc ngồi trên canô thì nhìn thấy nó rất nhỏ, ai ngờ lại gần thì nó hoành tang như thế này nè…mình đứng chỉ ngang tới 1/3 chữ thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35039

Giữa trưa nắng nóng, vừa mệt vừa khát, chúng tôi đi bộ dưới cát đến một đồi dương gần đó, tìm một chỗ có chút bóng mát mà ngồi nghỉ mệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35035

Và mỗi người làm một lon Heneiken ướp lạnh như Trung Sữa nói ở trên. Ăn thêm vài cây xúc xích để nạp năng lượng, chôm chôm tráng miệng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35046

2LúaMiềnTây
27-06-2010, 18:25
Xong cả đám đi tiếp, len lỏi qua những hàng dương, những bụi dứa gai um tùm thì chúng tôi tìm được đường ra sát bờ biển, phong cảnh thật tuyệt vời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35037

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35053

Đá có màu đỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35038

Thỉnh thoảng có những vách đá cheo leo như thế này, đúng là thiên nhiên khéo sắp đặt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35029

Dù đứng giữa cái nắng chói chang của trưa hè, cộng với những làn gió biển thổi vào rát mặt, nhưng cảm giác đứng trước một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ như thế này đã xua tan mọi cái mệt mỏi nóng nực trong mỗi chúng tôi. Nên ngoài việc chụp cảnh thì còn ra sức tạo dáng trước ống kính.

Sau khi chụp chán chê xong, đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi mới thấy bảng này ở ngay trên mỏm đá nhô ra biển, gần mấy bụi dứa gai…tất cả đều biết đọc chữ, nhưng lỡ chụp rồi, biết sao giờ, thôi kệ rang chụp thêm 1 tấm nữa chắc không sao, cũng may là không ai thấy hết…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35027

2LúaMiềnTây
27-06-2010, 18:27
Nãy giờ đứng trên mỏm đá cao, mon men đi đường ven bờ đảo, chúng tôi xuống dưới thấp, dưới đó là nơi đặt trạm rađa cho đảo Hòn Tranh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35040

Đừng từ đây nhìn ra cũng nhìn thấy một số hòn đảo nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35026

Một số hoa trên đảo,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35045

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35032

Hoa bàng àh?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35049

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35023

Con nhện trên cây bàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35041

2LúaMiềnTây
27-06-2010, 18:28
Đi vòng ra bờ biển, trở lại chỗ cũ, chúng tôi chia tay với Hòn Tranh để lên canô quay về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35044

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35028

Tranh thủ ghi dấu “3 đứa…”

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35022

Phải mất mấy lần viết tôi mới chụp được tấm hình này, cứ vừa viết gần xong thì sóng vỗ vào bờ đánh tan chữ, có lúc viết xong vừa giơ máy lên là sóng vào…cuối cùng cũng được 1 tấm tạm ổn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35031

2LúaMiềnTây
27-06-2010, 18:28
Leo lên canô chuẩn bị về lại nhà hàng thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35052

Tạm biệt Hòn Tranh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35048

Lại ra khơi, lênh đênh trên sóng nước, lúc về này sóng đánh rất mạnh, canô lắc lư dữ dội

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35055

Người ta đang lặn biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35033

Đây là ai?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35034

1 cánh chim trên trời…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35050

2LúaMiềnTây
27-06-2010, 18:30
Trên đường về, bạn của anh Vỹ thả sợi dây câu xuống, kiếm vài con cá. Tôi thấy rất thú vị với cách câu này, mồi câu chỉ là một sợi chỉ xanh đỏ móc vào lưỡi câu, rồi thả xuống biển, xả dây câu dài ra, y như trò chơi thả diều vậy. Cứ giữ cái ống dây câu cho chặt. Tự nhiên thấy sợi dây giật giật, biết là cá đã cắn câu, chỉ việc thu sợi dây lại. Từ xa là tôi đã thấy con cá vùng vẫy trong làn nước xanh biếc, ôi, quá đã, nó đây…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35069

Còn lúc dừng ngay giữa biển câu được con cá chim nữa.

Ghé ngang qua làng nuôi cá bè, đó là cá mú, còn rất tươi sống, chúng tôi lên bè vớt 2 con cá to để mang về nhà hàng làm bữa ăn trưa. Lúc này đã hơn 1h, ôi đói quá là đói…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35021

nhanvan_hoang
28-06-2010, 11:17
Có một con đường mòn nhỏ đi quanh núi, bạn cứ theo đó mà đi. Đường đi khá hiểm trở, có đoạn nằm sát ra biển, không cẩn thận trợt chân là nguy hiểm lắm. Trên đảo có rất nhiều cây dứa dại, mọc thành từng cụm như đám rừng, chúng chặn hết lối đi. Đi tới đoạn nào bị dứa chặn thì lại đi vòng vào trong, tìm đường mới đi ra biển….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7584.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7587.jpg


Đi về tay chân bị gai của mấy cái cây cào xước hết, có những chỗ bí không biết đi đâu thì mọi ngưòi tự nhắm hướng có tiếng sóng biển mà thẳng tiến….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7591.jpg


Biển xanh ngắt, sóng cứ vỗ ầm ầm….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7589.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7586.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7590.jpg

nguyenhoangha
28-06-2010, 11:31
Ôi biển đẹp quá , xanh trông mát ghê.

nhanvan_hoang
29-06-2010, 10:26
To Nguyenhoangha: biển ở đây thì khỏi chê, trong xanh nhìn mát con mắt lắm anh ah. Tắm mát cực kì, đáy biển sâu mấy mét mà khi nhìn như cách mình có tầm hơn mét thôi.


Leo một chặp cũng tới được đỉnh, nơi có một cái trạm radar của quân đội. Trong khu nhà quan sát thấy có một anh lính canh, chắc anh cũng ngạc nhiên vì giữa trưa này có một đoàn nào đi chơi, mà đi theo đưòng núi chứ không phải theo con đường betong có sẵn….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7593.jpg


Nghĩ người ta cũng công phu, xây một con đường kiên cố thế kia chạy quanh đảo…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7600.jpg


Rồi lại xây một cái trạm radar to quá cỡ chỗ này nữa. Tự nghĩ không biết ngồi canh ở trạm này, anh lính kia có thấy buồn hay nhớ nhà không nữa. Cảnh đẹp thật nhưng một mình thì buồn quá….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7595.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7596.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7598.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7602.jpg


Lúc sáng đi là đã chuẩn bị mang theo đồ ăn nhẹ rồi, nghĩ là ra hòn Tranh câu cá lên là có cá nướng ăn nhậu với beer luôn. Ai dè đi chơi về thấy nắng quá, đổi ý câu cá rồi mang về quán Long Vỹ nấu ăn. Mình nghĩ thầm sao họ có thể sure 100% là sẽ câu được cá cho bữa trưa, nếu không câu đựoc không lẽ nhịn đói ah. Người ở đây họ rành lắm, nhìn con sóng là biết chỗ nào nên thả lưõi câu là có cá ngay. Chạy quanh quanh một chặp, cano dừng lại giữa biển để bắt đầu màn câu cá….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7608.jpg

nhanvan_hoang
30-06-2010, 07:56
Đúng hên luôn, đi với Hailuadaophuquy mang tiếng đi bụi mà còn hơn luxury tour, có cano chở ra giữa biển, ai câu cá thì câu mình và cô bạn khỏi cần hỏi ý ai hết, nhảy cái ùm xuống biển. Biển trong xanh thế kia mà không tắm cũng uổng…….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/IMG_0445.jpg


Bên kia họ cứ mải câu câu giựt giựt, bên này hai đứa thoải mái bơi lội, nước trong vắt nhìn thấy cả đáy, chắc sâu tầm 4-5m. Giống y như đi Hạ Long vậy, có mấy khi được enjoy thế này. Trên cano họ cũng câu đựơc cá cho bữa trưa rồi….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7615.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7610.jpg


Trên đường về, mấy anh ghé vào bè cá của bạn bè lấy thêm mấy con cá dưới lồng về ăn. Nghĩ thấy cuộc sống ở đây cũng có thiếu thốn gì đâu, có khi còn sướng hơn trong đất liền ấy chứ…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7623.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7621.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7622.jpg


Một bè cá nằm ngoài biển như thế này gồm mấy chục cái lồng, nuôi đủ loại tôm cua cá. Mỗi lồng cá có lưói bao sâu khoảng vài mét, khi cần bắt thì cứ kéo lưói lên, dùng vợt thích con nào thì vớt con đó. Cá này tên gì quên rồi….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7624.jpg

nguyenhoangha
30-06-2010, 13:35
Ôi ! Trông thèm quá Trung ơi , biết đến khi nào tớ mới ra đó được nhỉ,thích quá!

nhanvan_hoang
01-07-2010, 10:35
To Nguyenhoangha: ngoài chỗ anh thì ít có dịp mà thấy cảnh biển đảo như trong này. Thích thì làm một chuyến đi cho biết, em nghe nói người ta sắp chạy tàu cao tốc ra Phú Quý lại đó, đang xin giấy phép.


Mấy anh kia rất là cẩn thận khi bắt nó, nhìn cái vây nhọn trên người nó là biết. Khi bị dồn lại, chúng thi nhau nhảy tung téo nước…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7625.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7628.jpg


Bữa trưa hôm đó ăn cái gì cũng ngon, cũng tươi, ăn đựoc mấy chén cơm luôn. Nào là cá chiên, canh chua cá đủ cả, đi về nói đói ăn hết sức luôn. Phải nói là cám ơn anh Vỹ và mấy ngưòi bạn rất nhiều, không có anh và cái cano thì cũng rất khó mà có dịp ra hòn Tranh tham quan, nhất là khi giờ phải xin phép của bộ đội nữa.

Phú Quý với cuộc sống đặc trưng gắn bó với biển, nhà cửa ở đây trông không giống với các làng chài khác, giống đâu đó ở vùng núi phía Bắc hơn….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7640.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7638.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7637.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7635.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7641.jpg

HaiLúaĐảoPhúQuý
01-07-2010, 11:02
Ghét quá, người khổ nhất là HaiLúaĐảoPhúQuý, không cảm ơn 1 tiếng, mà toàn cảm ơn ông chủ nhà hàng không à, hết 200k tiền xăng đó nha mấy ku./.

Real
01-07-2010, 14:28
Các anh có biết khi nào tàu cao tốc chạy lại không ? Dự kiến thôi ?!

nguyenhoangha
02-07-2010, 08:01
Mình tự cảm thấy rất có duyên với bài của em Nhanvan¬_hoang , mình bắt đầu đọc từ bài BỜ Y là thấy ghiền rồi (anh cũng xin lỗi em vì những nhận xét không thích hợp trong bài này nha em).Dạo này anh ngồi nhà chứ chưa có dịp để đi đâu cả em ạ !!

nhanvan_hoang
02-07-2010, 08:59
To Hailuadaophuquy: bạn bè thì mình cũng phải lịch sự cám ơn một tiếng, còn anh, em và hai bạn kia thân nhau quá rồi, khách sáo làm cái dzeeeeeeeeeee.....Bữa nào vô đi Ice Blue nha anh.

To Real: Theo thông tin hành lang thì tàu cao tốc sẽ bắt đầu chạy vào ngày 6/7, tàu này được mua từ tỉnh Kiên Giang, đang được chuyển về cho Phú Quý. Giá vé là 250K, tàu dự tính chạy 3 tiếng. Một thông tin thêm là con tàu cao tốc chạy vài chuyến trước đây - gặp sóng đánh bay ông thuyền trưởng khỏi buồng lái - có cái tên rất Chinese "Thủy Bắc Liêm Bang". Mình nghe một lần mà cứ nghĩ anh bạn mê games hay truyện Kim Dung quá hay sao đọc nhầm. Nghe cái tên thấy shock ghê.

To Nguyenhoangha: sao hôm nay khách sáo thế Pa. Có tàu cao tốc rồi kìa, có đi thì gọi cho em, em giới thiệu này nọ cho anh an tâm. Trong Nam này, đi đâu cũng không lo, đừng nói là anh sợ hải tặc cướp nha. He he he.....


Trên đảo lớn chỉ cần đi xe vòng vòng là bạn thấy có rất nhiều chùa, miếu thờ, có cả 1 toà thánh đạo Cao Đài trên đảo. Các chùa thường có tuổi cỡ trăm năm…..


“Rộng khoảng 32km2 cùng hơn 25.000 dân nhưng Phú Quý lại có đến 34 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, trong đó có 2 di tích lịch sử-văn hóa quốc gia là chùa Linh Quang và Vạn An Thạnh. Bên cạnh đạo Phật, sự tôn kính của người dân nơi đây còn hướng về khu dinh mộ Thầy Nại và miếu Bà Chúa Bàng Tranh.
Theo truyền thuyết, Thầy Nại là một tướng Tàu bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của đảo nên quyết định ghé đảo sau một lần đi ngang. Với ước nguyện gắn bó suốt đời với nơi này nên sau khi mất, Thầy được nhân dân chôn cất rồi đắp nên khu dinh mộ này vào năm 1665. Và từ đó, trước mỗi chuyến biển, người dân đảo đều đến dinh mộ Thầy Nại cầu nguyện một mùa đầy tôm cá. Hàng năm, Lễ cúng Thầy được tổ chức vào ngày 4/4 âm lịch với nhiều nghi thức lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa miền biển.

Một địa chỉ tín ngưỡng dân gian của Phú Quý nữa là Miếu Bà chúa Bàng Tranh. Vốn là công chúa Chiêm Thành, do không chịu sự ép duyên của vua cha nên bà bị thả xuống thuyền đày biệt xứ. Thuyền trôi đến đảo, bà quyết định ở lại khai khẩn lập nghiệp. Sau này, bà còn giúp nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm nên khi mất được lập miếu thờ và cúng giỗ hàng năm. Hiện Miếu Bà là một di tích văn hóa độc đáo đang có kế hoạch trùng tu với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Trong số nhiều ngôi chùa cổ hơn trăm tuổi của đảo Phú Quý, chùa Linh Sơn là kỳ bí nhất bởi vị trí tọa lạc trên núi Cao Cát cao 200m so với mặt nước biển. Từ khoảng không của chùa, cũng là vị trí cao nhất của ngọn núi, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn khắp đảo với màu xanh mênh mông của đại dương bao bọc xung quanh. Từ đây, có thể vừa lắng nghe từng giai điệu du dương của gió, của biển, của thiên nhiên hoang sơ, vừa ngắm nhìn từng làng chài yên bình nép mình bên bãi cát mịn màng, từng mái nhà loáng thoáng giữa rừng cây, đồi dốc uốn lượn… Ngoài Linh Sơn, mỗi ngôi chùa hàng trăm tuổi khác trên đảo cũng đều cuốn hút bởi những nét chạm trổ riêng, những nghệ thuật kiến trúc riêng, những vị trí rất riêng... và với cả những câu chuyện huyền bí giải thích cho sự ra đời” (Suư tầm)


Trên ngọn núi Cao Cát là chùa Linh Sơn, chùa đựoc xây từ lưng chừng núi và có đường thang bộ dẫn lên tới đỉnh. Ngay trước cổng chùa có một bức tượng Phật Bà Quan Âm, mặt hướng ra biển trông rất tôn nghiêm…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7649.jpg


Ngôi chùa rộng thênh thang, sạch sẽ và ít thấy bóng người. Điều đặc biệt nhất khi bạn men theo lối nhỏ đi lên đỉnh thì sẽ thấy trên này có đặt một bức tượng phật bà Quan Âm khác, rất to lớn….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7667.jpg


Từ vị trí này bạn có thể phóng tầm mắt nhìn xuống cả một vùng không gian rộng lớn bên dưói. Này là bãi biển dài với bãi cát trắng phau….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7658.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7665.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7666.jpg

Real
02-07-2010, 11:36
Tuyệt vời, anh Trung ! Có tàu cao tốc thì quá đỡ ! Bọn em ai cũng muốn quay lại Phú Quý, nhưng chỉ sợ đi tàu, đứ đừ luôn. :D

nhanvan_hoang
03-07-2010, 16:55
To Real: thông tin này là mình có được từ Hailuadaophuquy thôi, theo kế hoạch là thế, wait and see..... Kể ra có tàu chạy cũng đỡ hơn nhiều, sợ cái cảnh nằm ngoài trời phơi cái gió biển 6-8 tiếng quá. Phú Quý sắp gần với đất liền lại rồi.....


Từ đây có thể nhìn thấy nhà hàng Long Vỹ nằm ở cuối dải đất nhỏ phía tay phải, rồi đối diện là hòn Đỏ, hòn Đen….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7652.jpg


Bên kia là ngọn núi Cấm, trên đỉnh núi có một ngọn hải đăng thuộc vào loại lớn nhất Việt Nam….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7656.jpg


Hoàng hôn trên núi Cao Cát….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7653.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7654.jpg


Phú Quý by night….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7672.jpg


Chùa Linh Sơn về đêm trông thật nổi bật với ánh đèn….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7675.jpg

nhanvan_hoang
05-07-2010, 08:50
Có dịp tìm hiểu cuộc sống trên đảo ban đêm mới cảm nhận hết đời sống về văn hoá và tâm linh của người địa phương. Cứ đến mấy ngày cận ngày rằm là mọi người tổ chức hát hò, chuẩn bị thi văn nghệ giữa các khu phố với nhau. Người lớn ngồi lại tập dợt những bài hát, lũ trẻ thì tranh thủ chỗ đông người, có ánh đèn điện để tha hồ vui chơi, chạy nhảy….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7680.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7681.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7683.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7685.jpg


Ở đây cúp điện hàng ngày từ 11.30pm tới 7.30am, điện chưa kéo ra tới đây mà phải xài mấy cái máy phát công suất cực lớn. Các con đường trông khá im ắng, buồn tẻ….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7692.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7717.jpg

nhanvan_hoang
05-07-2010, 16:56
Hailuadaophuquy mời mọi ngưòi ăn đặc sản của đảo, món gà luộc. Không biết do đói hay do cách chế biến mòn gà ở đây khác trong đất liền mà ai cũng chăm chỉ ăn tới khi không còn một ít gì trên cái dĩa cả…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7694.jpg


Ngôi chùa Linh Quang là dễ nhận ra nhất vì nó cao và được trang hoàng đèn sáng lấp lánh. Khi bạn ở trên thuyền tới đảo bạn sẽ thấy ngay ngôi chùa này, nó cao lên hẳn so với xóm chài nằm bên dưới….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7710.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7703.jpg


Mọi người đang tập hát để trình diễn trong ngày rằm sắp tới….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7704.jpg


Đây đựoc coi là ngôi chùa cổ nhất ngoài khơi…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7715.jpg


“Là một ngôi chùa lớn nhất trên đảo Phú Quý, Linh Quang tự không chỉ được công nhận là di tích văn hoá quốc gia, mà còn là nơi linh thiêng chứa nhiều câu chuyện huyền bí về tín ngưỡng nằm giữa biển khơi

…….
Theo ông Đỗ Kim Long, 67 tuổi, trưởng ban Quản lí Khu di tích Quốc gia chùa Linh Quang, có nhiều giả thuyết cho rằng chùa Linh Quang được thành lập từ cuối thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII do Thiền sư Nguyễn Văn Cánh khai sáng. Đây là ngôi chùa cổ nhất tỉnh Bình Thuận và cũng là ngôi chùa cổ có tuổi cao trên tất cả các hòn đảo của Việt Nam.
Thuở sơ khai, chùa Linh Quang chỉ là một tiểu am nằm trầm mặc trên đồi hoang vắng. Chùa có 3 bộ kinh kệ với 13 tượng phật Quan âm bằng đồng; một tượng phật Thích Ca bằng gỗ; 10 cỗ bồng bằng sứ; 10 cỗ bồng bằng sành; 19 đĩa sứ, 19 chén sứ.
Vào giữa thế kỉ XVIII, một trận hoả hoạn đã thiêu rụi chùa, làm cháy hết các tượng phật cổ bằng gỗ. Lần khuất theo năm tháng chiến tranh, nay chùa chỉ còn 7 tượng Quan âm bằng đồng. Dấu tích của những tượng phật bị cháy vẫn còn giữ nguyên vẹn cho đến hôm nay.
…….
Sau khi ngôi chùa bị cháy, nhân dân trên đảo Phú Quý tỏ lòng thành kính và đã bỏ công sức, của cải xây dựng lại chùa.
Đang trong quá trình xây dựng, bất ngờ tại hòn Tranh, một hòn đảo nhỏ cách đảo Phú Quý chừng 2 hải lí về phía đông nam, bỗng xuất hiện một Linh thạch (tảng đá thần) cứ vào ngày lành tháng tốt lại nổi lên, sau đó lại biến mất. Ngư dân trên đảo phát hiện và cho rằng đó là "tảng đá thần".
Các ngư dân đã bơi thuyền sang hòn Tranh lấy đá thần về xây chùa, tạc tượng để tôn thờ. Từ đó sự tích phật "Thiên Sanh" hình thành tại chùa, được tồn tại và lưu truyền trên đảo cho đến hôm nay.
Sau khi Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn, Nguyễn Huệ truy đuổi và thất trận đã bôn ba đến đảo Phú Quý và chọn ngôi chùa Linh Quang làm nơi thiền ngụ. Tại đây, Nguyễn Ánh (xưng Vương là Gia Long) đã xây dựng lại chùa khang trang và xoay hướng ngôi chùa này theo hướng "tọa chấn hướng đoài" như trong bát quái.

…….
Trong chùa Linh Quang hiện còn lưu giữ một chiếc "đại đồng chung" (chuông). Chuông quý này được hoà thượng Huệ Đạo đúc tại chùa Trà Cang (Ninh Thuận) vào năm 1795. Các họa tiết hoa văn và những dòng chữ ghi lại ấn tích trên quả chuông cho thấy nó được đúc rất công phu.
Trong khi lúc đó công nghệ đúc đồng chưa hề phổ biến ở miền Trung thì việc hoà thượng Huệ Đạo đem ra đảo tặng quả chuông này cho chùa Linh Quang là một sự ngưỡng mộ rất lớn đối với ngôi chùa này. Dù nhỏ nhưng theo vị trụ trì, nó có tiếng kêu vang đến mức cả làng ven biển đều nghe rõ khi đêm tĩnh lặng” (Suư tầm)

nhanvan_hoang
06-07-2010, 08:39
Nếu có nhiều thời gian bạn có thể chạy xe quanh đảo lớn, người ta xây một con đường khá tốt bao quanh đảo, tha hồ chụp ảnh và tắm biển. Anh em ghé quán sinh tố dọc đường ăn cho biết cuộc sống ở Phú Quý về đêm. Sân bay quân sự nằm sát đó, nền của nó không được trải betong mà là những tấm thép dày ghép lại, khá là lạ. Ngồi nói chuyện chơi chơi tự nhiên nghĩ mai phải về lại đất liền lại thấy tiếc quá vì còn nhiều chỗ mình chưa đi tham quan, mà thật ra cũng có nhiều điều làm mình thấy muốn được ở đây chơi lâu hơn một chút….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7700.jpg


Tối đó về nhà, ai cũng muốn nói thật nhiều, chia sẻ thật nhiều vì sáng mai là về lại đất liền rồi. Biết khi nào có dịp quay lại Phú Quý. Điện đã cúp rồi nhưng hình như chưa ai muốn đi ngủ cả. Ngoài trời ánh trăng đêm nay trông sáng quá, những mái nhà chênh chếch nằm im lìm, những cơn gío thổi “u u u…” qua những ô cửa nhỏ…..Mai lại về đất liền rồi…..

Hẹn đồng hồ sáng mai 4.30 dậy sớm đi ngắm bình minh trên núi Cấm, tham quan ngọn hải đăng. Đèn pin đã được chuẩn bị sẵn, mang theo mấy hộp sữa uống dọc đường. Đường lên ngọn hải đăng trước đây là một con đưòng lát ximăng của quân đội làm, giờ chặn lại không cho đi nữa. Giờ ngưòi ta đang mở một con đưòng mới, đi thẳng lên núi nhưng đang làm dang dở. Mọi người phải cố bám theo con đường mới này cho kịp, kẻo lên tới nơi thì trời đã sáng choang. Dưới chân núi có một ngôi chùa, 3 đứa lò dò vào gửi xe nhờ, thấy lờ mờ một anh nào đó chỉ đường lên núi với giọng ngáp ngủ, vậy là an tâm không lo lạc đường. Trời còn nhá nhem tối, con đường mới mở có đoạn nhìn rõ, có đoạn không biết đi theo hưóng nào vì có nhiều lối quá. Thằng bạn có lẽ chưa hết cơn buồn ngủ hay đói bụng hay sao mà nó lê cái thân trông phát tội. Cứ nhắm con đường nào lên đỉnh mà tiến, lò dò cũng tới nơi. Có mấy ngôi nhà nhỏ nằm im lìm, mọi thứ quá yên lặng, mặt trời còn chưa lên…….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7725.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7729.jpg


Ngọn hải đăng kia rồi…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7727.jpg

zDucNamz
06-07-2010, 11:34
Lâu rồi không ghé thăm phượt .Thật là bất ngờ ! Hôm đầu tháng 5 bọn em cũng làm 1 chuyến ra đảo cùng với 1 nhóm chuyên mục của đài VTV để thực hiện bộ phim du lịch ở đảo Phú Quý .Nhìn vé tàu của các bác là ngày 20/5 .Bọn em lên đường sớm hơn các bác 1 chút . từ ngày 7 đến 12/5 . Hên sao mà kết hợp đc thì hay quá các bác nhỉ .

Quả thật phong cảnh thiên nhiên ở Phú Quý thật đặc biệt mà không đâu có đc . Con ngừoi cũng thật nhiệt tình và tốt bụng . Vẫn nhận ra a Vỹ chủ quán Long Vỹ đầy nhiệt huyết ,lúc ra thì a Vỹ đang xây mấy cái phòng trọ ; không biết lúc các bác ra trọ ở đâu . Trong chuyến đi của bọn em ,ban đầu là thuê nhà nghỉ ở Bưu Điện Huyện rồi chuyển qua 1 khách sạn gì gì Tiến á , em quên mất ,sau đó là 1 nhà trọ ở gần cảng thế nhưng đêm nào cũng ra quán a Vỹ ngủ vì mát mẻ lại gần biển ,đêm nằm ngắm sao trời nghe tiếng sóng vỗ thiệt là sảng khoái gì đâu .

Mạn phép bác chủ em post tấm hình cảnh Phú Quý lúc chụp trên tàu ra đảo .

https://farm5.static.flickr.com/4070/4624302990_d145a45b68_o.jpg

Núi Cao Cát

https://farm5.static.flickr.com/4050/4699375177_49da03aef4_o.jpg

phet lac
06-07-2010, 12:10
Các bác cho hỏi phát:

- Đi đảo phú quý có mang xe máy lên tàu được không?
- Ở đảo có wifi hay sóng 3g không?
- Giá cả phòng trọ với giá thức ăn có cao không ạ?

nhanvan_hoang
06-07-2010, 13:44
To zDucNamz: mình nghe nói quán anh Vỹ giờ mới có 2 phòng trọ cho khách, tối có thể ở lại để ngắm cảnh biển đêm, ngắm trăng sao trên trời. quá tuyệt rồi còn gì

To Phetlac: mình nghĩ có thể mang xe máy lên đảo vì sáng đó thấy họ khệ nệ khiêng xe, sắp xếp xe máy ngoài boong vất vả lắm. Nhà anh bạn mình ở có cục phát sóng Wifi, xài internet thoải mái, còn bên ngoài thì mình không sure. Giá thức ăn và giá phòng trọ cũng bình thường, không có gì đắt đỏ, cũng tùy bạn thích thế nào nữa.


Đang tính bước vào hỏi thăm thì lũ chó phát hiện ra người lạ, chúng sủa ầm ĩ cả, mọi người không biết làm sao nữa, mong có ai đó đi ra để hỏi thăm hay ít nhất bảo lũ chó bớt sủa. Chắc phải năm phút sau mới có một anh lính ở đâu đó đi ra, mình vội vàng giải thích là không có ý làm phiền, chỉ muốn ngắm hải đăng buổi sáng mà lũ chó sủa dữ quá. Anh lính rất niềm nở, mời mọi người cứ tự nhiên tham quan, lúc này mới thấy nhẹ nhõm hẳn trong người. Anh cho phép mọi người trèo lên đài quan sát trên cao để tha hồ ngắm cảnh và chụp ảnh. Sau những đám mây….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7737.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7746.jpg


Biển sớm….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7732.jpg


Ba đứa tha hồ mà chụp ảnh, bắt chuyện rôm rả với anh lính hỏi về cuộc sống của anh lính, về công việc. Hình như anh mới từ ngoài Bắc vào nhận công tác có mấy tháng, thi thoảng có về thăm quê, cơ quan có chu cấp cho vé tàu. Anh nói cũng nhớ nhà, nhớ người thân nhưng nhiệm vụ mà…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7734.jpg


Ba đứa ở Phú Quý…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/IMG_0638.jpg

Real
06-07-2010, 17:09
Nghe nói hôm nay khai trương trở lại chuyến tàu cao tốc. Anh Trung có tin tức gì về chuyến tàu hôm nay không ? :D (sóng sánh thế nào ? Thời gian xuất bến, chạy hết bao lâu v.v...? )
Cám ơn anh :D

Real
07-07-2010, 11:18
Tự hỏi, tự trả lời luôn rồi :D
Ra là tàu chạy từ 5/7 rồi!

"...
Cảng Phú Quý (Bình Thuận) đã đưa vào sử dụng chiếc tàu trung tốc mang tên Phú Hưng, là chiếc tàu trung tốc đầu tiên của đảo, do tư nhân đầu tư với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Tàu có chiều dài 37m, chiều rộng 5m, máy có công suất 2.600 mã lực. Tàu thiết kế chở được 150 hành khách, đi từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý chỉ mất 2,5 giờ.

Theo hợp tác xã Phú Hưng, tàu trung tốc này chạy được với thời tiết gió cấp 7, vận tốc 32 hải lý/giờ, hệ thống kính và cửa ra vào có hệ thống chống thấm nước, toàn bộ tàu đều trang bị hệ thống máy lạnh cao cấp, tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho hành khách khi đi tàu.

Lâu nay, việc đi lại, giao thương giữa đảo Phú Quý và đất liền phụ thuộc chủ yếu vào tuyến hàng hải nội địa Phan Thiết-Phú Quý. Thời tiết, hải lưu vùng biển này rất phức tạp, phương tiện vận tải hạn chế, do vậy việc thông thương giữa đảo và đất liền gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh, hiện có năm tàu vận chuyển hàng hóa, hành khách chạy tuyến này, trong đó có hai tàu của Nhà nước và ba tàu của tư nhân; bình quân mỗi chuyến, mỗi tàu này chở được khoảng 160 hành khách và 50 tấn hàng hóa, chạy tốc độ tối đa 10 hải lý/giờ và có tuổi thọ bình quân khoảng 10 năm.

Đến nay, hầu hết các tàu này đều đã “đến tuổi,” trung bình chạy khoảng cách 56 hải lý từ Phan Thiết ra Phú Quý phải mất 6 giờ.

Với việc đưa vào sử dụng tàu trung tốc đầu tiên này, ngành du lịch Phú Quý hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong tương lai gần./. ..."


Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

http://www.baobinhthuan.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=581&news_id=31945#content
http://www.baomoi.com/Home/DuLich/www.vietnamplus.vn/Tau-trung-toc-dau-tien-noi-dao-Phu-Quy-voi-dat-lien/4512538.epi

nhanvan_hoang
08-07-2010, 13:11
Ngắm cảnh sáng sớm ở trên này thật dễ chịu, được phơi nắng, được hít thở không khí trong lành và còn được nói chuyện đông tây với anh lính nữa. Bầu trời như cao hơn, lòng người nhẹ tênh theo cơn gió….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7747.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7738.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7745.jpg


Phú Quý ngày mới…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7752.jpg

tulipden
08-07-2010, 15:16
Chuyến sau nhớ là chuyện bốn đứa nha ku, số lẻ nguy hiểm, hehe.

nguyenhoangha
09-07-2010, 07:39
Cách đây mấy hôm mình cũng có nghe ti vi nói là đã chạy tàu trung tốc chứ không phải cao tốc thời gian là 2.5h thì phải, khổ nỗi hôm đó mới ngủ dậy nên nghe bản tin sáng câu được câu mất.

nhanvan_hoang
09-07-2010, 21:24
Mọi người chia tay anh lính, lo về nhà chuẩn bị hành lý 8h còn lên tàu. Giờ này trời sáng hẳn mới nhìn thấy con đường lúc nãy đi lên núi…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7760.jpg


Huyện đảo trong nắng sớm….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7759.jpg


Ngôi chùa sáng gửi xe, phía xa xa là ngọn hải đăng…


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7762.jpg


Thằng bạn lo về chuẩn bị trứơc, hai đứa có dịp di tham quan một khu chợ quê nhỏ, nằm trong một cái sân cũ….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7771.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7770.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7769.jpg


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7772.jpg

nguyenhoangha
10-07-2010, 06:48
Cảnh chợ quê cũng giống hệt ngoài Bắc , ôi những chú gà con trông đáng yêu làm sao , mình cũng có sở thích giống Nhanvan_hoang là đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống người dân bản xứ nơi mình tới .

nhanvan_hoang
12-07-2010, 11:23
Sáng đó trời tự nhiên đổ cơn mưa ào ào, mọi người ngồi trong quán ăn mà ướt cả, biển chắc động hơn. Cũng hơi lo lo, không biết là tàu có bị hoãn lại không. Hôm đó thay vì đi 6 tiếng, phải mất 8 tiếng mới về tới đất liền, lúc tàu cập cảng là tầm 4pm hay sao ấy. Con tàu thì “dữ dội” hơn lúc đi, cũng chả dám bước xuống boong dưới, mong sao cho mau mau thấy đất liền. Chân đặt lên mặt đất là sao có cảm giác đi không vững, cái đầu vẫn như con sóng tròng trành. Lúc nào cũng thế cả, khi đi thì không sao, cứ khi nào đặt chân xuống đất là thầm nghĩ trong bụng: “ngán quá rồi, xin chừa lần sau không dám đi tàu….”. Thế mà, có chừa được đâu...

Cám ơn những người bạn tốt bụng, chân thành mà “3 đứa” được gặp gỡ làm quen trên đảo Phú Quý. Có một dịp vào Saigon, Hailuadaophuquy cũng ghé thăm mấy anh em trong này, mọi thứ cứ như là ngày hôm qua…anh anh em em lại tíu tít. Rồi thi thoảng cũng nhắn tin qua lại “……mùa này là mùa tôm hùm, hôm nào anh rủ thằng Lúa, e rủ “bạn ấy” ra nữa, anh mua tôm cho mà ăn, ngon lắm”. Hic hic hic…he is a good man…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7797.jpg


Cám ơn tất cả đã theo dõi bài vết này. Hẹn gặp lại tất cả trong một chuyến đi gần nhất….

elephant_lonely
02-08-2010, 08:50
Bài viết rất hay và nhiều cảm xúc.

Hy vọng qua những bài viết này sẽ có nhiều người đến với Phú Quý nhiều hơn.

Mình cũng mong được 1 lần đến với Phú Quý, đến với biển đảo của Tổ quốc.

icepisces
20-09-2010, 11:51
Vừa rồi mình cũng có ra Phú Quý, up chung vào đây với ban nhanvan_hoang cho nó xôm tụ nhé
Bến tàu ở Phan Thiết
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_4899.jpg

Mọi thứ đều được chở từ đất liền ra đảo, bò, heo, rau, củ, gạch ngói thì cột thành từng bao, và cả 1 chiếc xe cứu thương mới keng ;)
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_4916.jpg

Theo chân thuyền trưởng lên tàu
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_4925.jpg

Chuyến đi dài 6h, nhậu thôi!
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_4960-1.jpg

icepisces
20-09-2010, 11:52
Sau 4h lênh đênh thì đảo cũng lờ mờ hiện ra
https://farm2.static.flickr.com/1137/4604268914_7b94217935_z.jpg

Đảo vẫn còn xa quá, ngồi ngắm mấy ô cửa sổ giết thời gian vậy
https://farm2.static.flickr.com/1381/4607013713_e9b679d498_z.jpg

Nhìn vậy chứ còn hơn 1h nữa mới tới đảo. Biển lặng như 1 cái hồ :)
https://farm2.static.flickr.com/1268/4607628882_f6d0aedb9b_z.jpg

icepisces
21-09-2010, 11:22
Các bác giơí thiệu về Phú Quý chi tiết quá rồi, e post thêm hình thôi :)
Mũi đá ở doi Thầy
https://farm2.static.flickr.com/1293/4609660687_f87c6389b9_z.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3324/4610271792_bd39c202c8_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4064/4609665707_eaa7899764_z.jpg

icepisces
25-09-2010, 09:09
Làng chài gần cầu tàu
https://farm4.static.flickr.com/3306/4616818667_8ba6b0e43d_z.jpg

Bờ Nam đảo - phía xa là hòn Tranh
https://farm4.static.flickr.com/3390/4617420728_0c79472124_z.jpg

Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Cao Cát
https://farm5.static.flickr.com/4072/4618402898_ee56d3c595_z.jpg

icepisces
25-09-2010, 09:39
Mình rất thích cách kể chuyện của nhanvan_hoang. Vừa rồi đi ra ở có hơn 1 ngày nên tiếc là ko có thời gian leo lên hải đăng. Bữa nào phải đi lại mới được.
Sau 11h30 toàn đảo cúp điện. Ngày đầu tiên ở trong nhà khách của Bưu điện, ở đây ưu tiên ko cúp điện nhưng cũng chỉ phòng quạt nóng nực. Hôm sau bò ra ngủ ở nhà hàng Long Vỹ, tuy cúp điện nhưng gió biển lồng lộng gấp chục cái máy lạnh. Thích nhất là ngắm sao đêm không bị ô nhiễm ánh sáng đèn, cả bầu trời hàng vạn ngôi sao như sà xuống thật gần.

Sao đêm ở nhà hàng Long Vỹ
https://i183.photobucket.com/albums/x236/redeyes_47/IMG_5251_1.jpg

icepisces
27-09-2010, 10:40
Thanks kiwi. Mình ấn tượng nhất ở Phú Quý là 1 trận mưa...hihi sẽ kể sau kèm hình minh họa (do đọc bài của nhanvan_hoang mình rất thích nên sẽ... tập viết ;) ). Các chuyến đi sau mình sẽ cố gắng tìm hiểu và cảm nhận nhiều hơn chứ ko chỉ có chụp choẹt :)
Tiếp hình ở Phú Quý nhé.


Trên đỉnh Cao Cát, nhìn cứ như ở Mỹ :p
https://farm5.static.flickr.com/4019/4618402894_aefd772b52_z.jpg

Hoàng hôn trên biển Đông
https://farm4.static.flickr.com/3369/4618402896_14fe08abc7_z.jpg

Làng chài dưới chân núi Cao Cát nhìn ra doi Thầy
https://farm5.static.flickr.com/4050/4643648144_7935e5aef8_z.jpg

khoadanh
18-11-2010, 16:28
Đây là loại trung tốc di chuyển khoảng 3 tiếng

https://i979.photobucket.com/albums/ae276/tamnhu8585/phu%20quy/DSC_0009_GF.jpg

https://i979.photobucket.com/albums/ae276/tamnhu8585/phu%20quy/DSC_0015_GF.jpg

https://i979.photobucket.com/albums/ae276/tamnhu8585/phu%20quy/DSC_0014_GF.jpg

Khoảng gần tết Nguyên Đán năm nay sẽ có thêm một tàu với sức chứa 200 khách , di chuyển khoảng 2 tiếng từ đất liền ra đảo Phú Quý. Khi ấy việc tham quan đảo sẽ dễ dàng hơn.

lacrangchay
19-11-2010, 20:04
Nhìn rác đây bãi biển mà thay kinh quá. Các bác phượt không đi thi chớ đi thì vứt rác vô tổ chức. Nhìn lên trời thì khác , nhìn xuống đất thí chẳng muốn nhìn nữa.

trumhaichum
06-12-2010, 14:51
Cảm ơn bác nhanvan_hoang thật nhiều về bài viết. Phú Quý thật đẹp thật yên bình.

Hien Vanessa
16-02-2011, 09:20
Trời ơi, đảo Phú Quý còn đẹp và hoang sơ hơn Bình Hưng nữa. Hic hic hic…….Mong có một ngày được ra thăm đảo quá anh Sữa ơi….

meomuop
16-02-2011, 13:09
Dear mọi người, em định đi đảo Phú Quý vào cuối tháng 3, ko biết lúc đó biển có im và đẹp như hình không vậy?

nhanvan_hoang
16-02-2011, 17:28
Dear mọi người, em định đi Đảo phú quy vào cuối tháng 3, ko biết lúc đó biển có im và đẹp như hình ko hình ko vậy?

Mình nghĩ bạn nên phone cho bến tàu hỏi trước là ngày đó có chạy hay không vì thời tiết khá thất thường và vùng biển này cũng hay có sóng. Như bạn mình nói thì chỉ sau Tết có 4 ngày, biển đang êm thì chuyển qua "thổi", sóng to gió lớn.....

luudanchua
18-02-2011, 13:10
Dear cả nhà, xin cho mình hỏi trên đảo có nhà nghỉ hay khách sạn không? chân thành cảm ơn.

nhanvan_hoang
18-02-2011, 20:31
Ở Phú Quý có 2 nơi bạn có thể ở lại qua đêm:

- Khách sạn Phượng: giá trên 100K.
- Nhà hàng Long Vỹ: trước đây ở đây là quán nhậu nổi tiếng nhất trên đảo Phú Quý. Giờ có xây thêm mấy cái phòng trọ cho du khách. Bạn có thể thuê cano của anh Vỹ để anh chở đi tham quan quanh đảo Phú Quý, hoặc các đảo lân cận.

tamngu
25-02-2011, 21:26
Chào cả nhà,
Mình là thành viên mới, thích lang thang đây đó và nhất là lênh đênh sông biển, rất hứng thú với cách kể chuyện của bạn nhanvan_hoang và hình ảnh rất đẹp của bạn icepisces, cám ơn tất cả đã cho mình thưởng lãm trọn vẹn nét đẹp về vùng hải đảo xa xôi này.
Mình cũng có được vài ảnh về Phú Quý, nhưng không biết cách đưa lên diễn đàn này, mong bác chủ cho phép và hướng dẫn dùm.
Chân thành xin lỗi bác chủ nếu bài viết có làm loãng diễn đàn này.
Thân chào.
tamngu

http://cB3.upanh.com/19.276.26118242.bUY0/4phuquy.jpg
[url=http://www.upanh.com/upanh_4phuquy/v/4rwbeg7k2o.htm][img]http://cB9.u

TheHung
27-02-2011, 20:35
Chào cả nhà,
Mình là thành viên mới, thích lang thang đây đó và nhất là lênh đênh sông biển, rất hứng thú với cách kể chuyện của bạn nhanvan_hoang và hình ảnh rất đẹp của bạn icepisces, cám ơn tất cả đã cho mình thưởng lãm trọn vẹn nét đẹp về vùng hải đảo xa xôi này.
Mình cũng có được vài ảnh về Phú Quý, nhưng không biết cách đưa lên diễn đàn này, mong bác chủ cho phép và hướng dẫn dùm.
Chân thành xin lỗi bác chủ nếu bài viết có làm loãng diễn đàn này.
Thân chào.
tamngu

http://cB3.upanh.com/19.276.26118242.bUY0/4phuquy.jpg
[url=http://www.upanh.com/upanh_4phuquy/v/4rwbeg7k2o.htm][img]http://cB9.u

"Anh ấy" ơi, anh chưa viết đủ bài để được quyền pót hình, anh post tạm lên Xi - cẩu - xi dot com nhá :)). (Sorry bác chủ thớt vì em spam )

nini
09-03-2011, 13:43
[CENTER]Đây là loại trung tốc di chuyển khoảng 3 tiếng

https://i979.photobucket.com/albums/ae276/tamnhu8585/phu%20quy/DSC_0009_GF.jpg

Khoảng gần tết Nguyên Đán năm nay sẽ có thêm một tàu với sức chứa 200 khách , di chuyển khoảng 2 tiếng từ đất liền ra đảo Phú Quý. Khi ấy việc tham quan đảo sẽ dễ dàng hơn.

Hiện nay tàu này còn chạy ko bác? Tên hãng của tàu này là gì ý nhỉ?

khoadanh
14-03-2011, 12:48
Do sự cố về máy nên chiếc tàu cao tốc trên dự kiến đưa vào sử dụng khoảng đầu tháng 4 này bác ạ. Tên hãng tàu em chưa nắm kỉ lắm hihhi ... sau chuyến ra đảo ngày 15/3 em sẽ thông báo cho bác biết .

MXM
14-04-2011, 22:35
Em là thành viên mới tinh và cũng tham gia chuyến đi Phú Quý vào 30-4 này, mới vào độc ký sự của bác chủ thớt thấy ham quá, vì tháng 11 năm ngoái e đi mà bị trước 3 tiếng giờ tàu chạy nên dù ko đi được nhưng vẫn còn may, nay quyết tâm rủ anh em đi lại cho đở lỗ, hehe.
Hiện tại vào ngày 30-4 này tụi em tổ chức đi đảo Phú Quý bác nào rãnh tham gia được thì cùng chung vui nhé.

http://ximuoi.vn/showthread.php?p=4401&page=9#post4401

9light
11-05-2011, 11:45
Theo dõi các chuyến đi của nhanvan_hoang này ghiền quá trời luôn.
Lại đi đọc tiếp các chuyến đi khác thôi. :):)

XuXuJuJu
11-05-2011, 14:52
Thank for sharing :)

Mình đang lên kế hoạch đi đảo Phú quý vào dịp hè nên search rất là nhiều thông tin về đảo. Hôm nay tình cờ đọc đc bài viết nảy của bạn làm mình càng thêm háo hức, thanks so much.

thichlalam
11-05-2011, 23:01
Mới đi về hôm 9/05 có gì PM mình cho thêm thông tin nhé. :D

tranduc1604
31-08-2011, 18:16
Mình đang muốn đi phượt đảo Phú Quý, thời gian 4 ngày từ 18/9 tới 21/9. Các ace có thể cho mình vài thông tin về phương tiện, nơi ăn ở cụ thể trên đảo không? Quan trọng là thời gian mình đi như vậy, các ace nào có kinh nghiệm thì cho mình thêm thông tin nhiều nhiều nữa nhé, thời gian tàu chạy, giá tàu như thế nào? Nếu có ace nào ở Phú Quý thì cho mình xin nick để liên lạc nhé.
Thanks all

dhp
03-09-2011, 22:05
Mình đang muốn đi phượt đảo Phú Quý, thời gian 4 ngày từ 18/9 tới 21/9. Các ace có thể cho mình vài thông tin về phương tiện, nơi ăn ở cụ thể trên đảo không? Quan trọng là thời gian mình đi như vậy, các ace nào có kinh nghiệm thì cho mình thêm thông tin nhiều nhiều nữa nhé, thời gian tàu chạy, giá tàu như thế nào? Nếu có ace nào ở Phú Quý thì cho mình xin nick để liên lạc nhé.
Thanks all
Chào bạn. Mình sẽ nói vài thông tin như thế này để bạn ra đảo Phú Quý được dễ dàng. Để ra được đảo thì cách tốt nhất là đi đến Phan Thiết rồi đi tàu ra. Hiện nay có 5 tàu chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại, trong đó chia ra 2 loại tàu là tàu thường và tàu trung tốc. Nếu thời tiết bình thường thì lịch chạy của 2 loại tàu như sau: Tàu thường thì cứ cách một ngày là có một chuyến từ Phan Thiết ra Phú Quý và cũng có một chuyến ngược lại. Còn tàu trung tốc thì ngày nào cũng có, hôm nay từ Phan Thiết ra Phú Quý thì ngày mai lại từ Phú Quý vô Phan Thiết. Giá vé một lần đi như sau: Tàu thường là 150K vé ngồi và 300K vé nằm. Tàu trung tốc thì 300K vé ngồi (không có vé nằm). Thời gian chạy giữa 2 bến như sau: Tàu thường trong khoảng 6 tiếng, còn trung tốc trong khoảng 2h50'. Ra đến đảo rồi bạn thuê nhà nghỉ. Giá cả thì tùy theo từng nhà nhưng rẻ nhất là Minh Tân 2, nếu bạn định ở lại đây thì gọi mình để có được giá rẻ nhất, khoảng từ 160K đến 190K thay vì 210K đến 240K vì mình quen với chủ nhà. Nếu bạn mướn xe hay phương tiện đi câu cá thì cũng gọi mình luôn, mình mướn dùm bạn hết. Ra đảo thì nên đi ăn hải đặc sản của đảo, nếu bạn ra thì gọi mình sớm, mình sẽ hướng dẫn bạn tất cả mọi thứ.
gọi mình số: 0925522331 - [email protected] - Nick YH: chuaco_nguoiyeu52

tranduc1604
05-09-2011, 11:49
Chào bạn. Mình sẽ nói vài thông tin như thế này để bạn ra đảo Phú Quý được dễ dàng. Để ra được đảo thì cách tốt nhất là đi đến Phan Thiết rồi đi tàu ra. Hiện nay có 5 tàu chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại, trong đó chia ra 2 loại tàu là tàu thường và tàu trung tốc. Nếu thời tiết bình thường thì lịch chạy của 2 loại tàu như sau: Tàu thường thì cứ cách một ngày là có một chuyến từ Phan Thiết ra Phú Quý và cũng có một chuyến ngược lại. Còn tàu trung tốc thì ngày nào cũng có, hôm nay từ Phan Thiết ra Phú Quý thì ngày mai lại từ Phú Quý vô Phan Thiết. Giá vé một lần đi như sau: Tàu thường là 150K vé ngồi và 300K vé nằm. Tàu trung tốc thì 300K vé ngồi (không có vé nằm). Thời gian chạy giữa 2 bến như sau: Tàu thường trong khoảng 6 tiếng, còn trung tốc trong khoảng 2h50'. Ra đến đảo rồi bạn thuê nhà nghỉ. Giá cả thì tùy theo từng nhà nhưng rẻ nhất là Minh Tân 2, nếu bạn định ở lại đây thì gọi mình để có được giá rẻ nhất, khoảng từ 160K đến 190K thay vì 210K đến 240K vì mình quen với chủ nhà. Nếu bạn mướn xe hay phương tiện đi câu cá thì cũng gọi mình luôn, mình mướn dùm bạn hết. Ra đảo thì nên đi ăn hải đặc sản của đảo, nếu bạn ra thì gọi mình sớm, mình sẽ hướng dẫn bạn tất cả mọi thứ.
gọi mình số: 0925522331 - [email protected] - Nick YH: chuaco_nguoiyeu52

thanks những thông tin của bạn. Mình sắp xếp thời gian và sẽ gọi bạn liền.

LiFu
14-09-2012, 14:03
dung day ban nay mo ta rat chinh sat!
bạn viết bài trên diễn đàn mô tả nghe nghê quá, minh dang dinh thành lấp một group du lich bụi về đảo. chắc kiểu này bỏ cuộc wa.
nhưng bạn thấy Đảo Phú Quý sao? có Đep không? chắc là bạn tự đi chứ không có dân thổ địa đi cùng phải không.

LiFu
14-09-2012, 14:05
nếu còn có ý đinh đi nữa thì cứ PM cho mình
Phục
SDT: 0974631163

LiFu
14-09-2012, 14:09
dung day ban nay mo ta rat chinh sat!
bạn viết bài trên diễn đàn mô tả nghe nghê quá, minh dang dinh thành lấp một group du lich bụi về đảo. chắc kiểu này bỏ cuộc wa.
nhưng bạn thấy Đảo Phú Quý sao? có Đep không? chắc là bạn tự đi chứ không có dân thổ địa đi cùng phải không.

bocapvang
07-02-2014, 22:09
chào cả nhà,

minh đang định đi Phú Quý vào tuần cuối tháng 2, đi vào thời gian này thời tiết có đẹp không ah?
về chỗ ở thì Long Vỹ có phải là chỗ ở giá và địa điểm tốt nhất chưa ah?

thanks cả nhà

nguyen_khanh
18-03-2015, 11:56
chào cả nhà,

minh đang định đi Phú Quý vào tuần cuối tháng 2, đi vào thời gian này thời tiết có đẹp không ah?
về chỗ ở thì Long Vỹ có phải là chỗ ở giá và địa điểm tốt nhất chưa ah?

thanks cả nhà

cho mình hỏi bạn đã đi chưa ạh, cho mình xin tí thông tin mới nhất về đảo với. tks

chantam
28-12-2015, 15:36
To Hailuadaophuquy: bạn bè thì mình cũng phải lịch sự cám ơn một tiếng, còn anh, em và hai bạn kia thân nhau quá rồi, khách sáo làm cái dzeeeeeeeeeee.....Bữa nào vô đi Ice Blue nha anh.

To Real: Theo thông tin hành lang thì tàu cao tốc sẽ bắt đầu chạy vào ngày 6/7, tàu này được mua từ tỉnh Kiên Giang, đang được chuyển về cho Phú Quý. Giá vé là 250K, tàu dự tính chạy 3 tiếng. Một thông tin thêm là con tàu cao tốc chạy vài chuyến trước đây - gặp sóng đánh bay ông thuyền trưởng khỏi buồng lái - có cái tên rất Chinese "Thủy Bắc Liêm Bang". Mình nghe một lần mà cứ nghĩ anh bạn mê games hay truyện Kim Dung quá hay sao đọc nhầm. Nghe cái tên thấy shock ghê.

To Nguyenhoangha: sao hôm nay khách sáo thế Pa. Có tàu cao tốc rồi kìa, có đi thì gọi cho em, em giới thiệu này nọ cho anh an tâm. Trong Nam này, đi đâu cũng không lo, đừng nói là anh sợ hải tặc cướp nha. He he he.....


Trên đảo lớn chỉ cần đi xe vòng vòng là bạn thấy có rất nhiều chùa, miếu thờ, có cả 1 toà thánh đạo Cao Đài trên đảo. Các chùa thường có tuổi cỡ trăm năm…..


“Rộng khoảng 32km2 cùng hơn 25.000 dân nhưng Phú Quý lại có đến 34 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, trong đó có 2 di tích lịch sử-văn hóa quốc gia là chùa Linh Quang và Vạn An Thạnh. Bên cạnh đạo Phật, sự tôn kính của người dân nơi đây còn hướng về khu dinh mộ Thầy Nại và miếu Bà Chúa Bàng Tranh.
Theo truyền thuyết, Thầy Nại là một tướng Tàu bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của đảo nên quyết định ghé đảo sau một lần đi ngang. Với ước nguyện gắn bó suốt đời với nơi này nên sau khi mất, Thầy được nhân dân chôn cất rồi đắp nên khu dinh mộ này vào năm 1665. Và từ đó, trước mỗi chuyến biển, người dân đảo đều đến dinh mộ Thầy Nại cầu nguyện một mùa đầy tôm cá. Hàng năm, Lễ cúng Thầy được tổ chức vào ngày 4/4 âm lịch với nhiều nghi thức lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa miền biển.

Một địa chỉ tín ngưỡng dân gian của Phú Quý nữa là Miếu Bà chúa Bàng Tranh. Vốn là công chúa Chiêm Thành, do không chịu sự ép duyên của vua cha nên bà bị thả xuống thuyền đày biệt xứ. Thuyền trôi đến đảo, bà quyết định ở lại khai khẩn lập nghiệp. Sau này, bà còn giúp nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm nên khi mất được lập miếu thờ và cúng giỗ hàng năm. Hiện Miếu Bà là một di tích văn hóa độc đáo đang có kế hoạch trùng tu với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Trong số nhiều ngôi chùa cổ hơn trăm tuổi của đảo Phú Quý, chùa Linh Sơn là kỳ bí nhất bởi vị trí tọa lạc trên núi Cao Cát cao 200m so với mặt nước biển. Từ khoảng không của chùa, cũng là vị trí cao nhất của ngọn núi, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn khắp đảo với màu xanh mênh mông của đại dương bao bọc xung quanh. Từ đây, có thể vừa lắng nghe từng giai điệu du dương của gió, của biển, của thiên nhiên hoang sơ, vừa ngắm nhìn từng làng chài yên bình nép mình bên bãi cát mịn màng, từng mái nhà loáng thoáng giữa rừng cây, đồi dốc uốn lượn… Ngoài Linh Sơn, mỗi ngôi chùa hàng trăm tuổi khác trên đảo cũng đều cuốn hút bởi những nét chạm trổ riêng, những nghệ thuật kiến trúc riêng, những vị trí rất riêng... và với cả những câu chuyện huyền bí giải thích cho sự ra đời” (Suư tầm)


Trên ngọn núi Cao Cát là chùa Linh Sơn, chùa đựoc xây từ lưng chừng núi và có đường thang bộ dẫn lên tới đỉnh. Ngay trước cổng chùa có một bức tượng Phật Bà Quan Âm, mặt hướng ra biển trông rất tôn nghiêm…..


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7649.jpg


Ngôi chùa rộng thênh thang, sạch sẽ và ít thấy bóng người. Điều đặc biệt nhất khi bạn men theo lối nhỏ đi lên đỉnh thì sẽ thấy trên này có đặt một bức tượng phật bà Quan Âm khác, rất to lớn….


https://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7667.jpg


[/IMG]

Tượng Bồ Tát Quan Âm bạn chụp đẹp quá.

trongtri02
28-12-2015, 19:23
http://photo.ssc.vn/images/12512333015_1674498792836.jpg (http://photo.ssc.vn/view.php?filename=12512333015_1674498792836.jpg)
túi yên cho anh em đi phượt 097 4631949