PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đảo Lý Sơn - chuyến đi tuyệt vời



thanhvinhcao
06-06-2010, 13:44
Nhóc em gái học lớp 11 của mình vừa thi kết thúc học kỳ 2, còn mình thì vừa kết thúc các môn học chờ chuẩn bị thi. Ngó qua ngó lại cái lịch thi còn tới hơn 1 tháng nữa mới thi, thế là tớ và con em vác balo làm 1 chuyến về vùng biển đảo Lý Sơn tuyệt vời mà bác Bluesky85 có viết bài trên này. Tình hình là đọc xong topic là ghiền luôn và hum nay máu nhiệt huyết nổi lên phừng phừng và còn chờ gì nữa. Vác balo lên và ta đi phượt nào.

Tờ Thành Phố HCM bạn có thể đón được rất nhiều xe chất lượng cao về Quãng Ngãi với giá khoảng tầm 300k của Mai Linh, Hoàng Long, Sao vàng........
Còn anh em tớ thì có nhà bà con ở Khu du Lịch Sa Huỳnh nên đón xe ra ngoài đó. Xong việc thì bắt xe buýt Mai Linh ra Thành Phố Quãng Ngãi. Tốn chừng 15k. Ra tới Quãng Ngãi là chiều tối rồi. Gọi điện cho mấy chiến hữu ở đây đi nhậu, còn con em tớ ứ đi, nó đi riêng 1 mình còn đi đâu thì chả biết.

Thành phố Quãng Ngãi thì cũng không to lắm nhưng mà rất yên bình. buổi tối ở đây có khu bờ kè sông Trà rất mát nên quán nhậu ở đây cũng nhiều vô đối.

Chỉ chụp bằng cái máy ảnh bỏ túi Pentax cùi bắp nhất trên đời nên anh em thông cảm là nó không được đẹp cho lắm.

Bờ kè chạng vạng tối
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0005.jpg

Cầu sông Trà ban đêm:
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0008.jpg

Quán nhậu và mồi nhậu:
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0009.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0010.jpg

Cafe OCEAN Blue, quán rất to mà máy ảnh cùi nên không có dám chụp.
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0013.jpg

Trở về khách sạn nghỉ. Sáng sớm hôm sau dậy sớm bắt xe buýt Mai Linh ra cảng Sa Kỳ.
Cảng cũng khá nhỏ, nó chỉ đông đúc mỗi khi có tàu cao tốc đi và về. Nhưng yên tâm vì ở đây có bán đầy đủ đồ ăn sáng và có 1 quán cafe nhỏ của 1 viên sĩ quan. Lưu ý là tàu chạy lúc 8 giờ hàng ngày và chỉ có 1 chuyến duy nhất. Nhưng đừng chủ quan vì đôi khi tàu xuất phát sớm hơn dự kiến nếu đông khách. Và nói chung là nên đi sớm kẻo phải ra về.......

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/Cangsaky1.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0015.jpg

Còn nữa.........

thanhvinhcao
06-06-2010, 14:10
p2.

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0014.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02185.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02187.jpg

Sau 1 giờ lênh đênh trên biển và rất may là tô bún bò ăn ở cảng Sa Kỳ vẫn còn nguyên. Vừa lên đảo vừa mệt vừa đói nhưng cũng nhanh chân giở bí kiếp gia truyền của phượt thủ ra và nhớ ra việc đầu tiên phải làm là phải qua đồn biên phòng ở đối diện cảng.

Khu vực này là no picture nên hông có thuật lại cho anh em coi được. Nói chugn là mấy anh em trên này rất là dễ. Mấy anh ấy còn hướng dẫn mình nên đi điểm nào cho đẹp nữa. Nói chung là rất thân thiện.

Rời đồn, anh em tôi được 1 giáo viên trên đảo ra đón về nhà. Bật mí tí là trước khi đi tớ đã có mối quen giới thiệu nên chuyến này đi anh em tớ sẽ Homestay, không ở nhà nghỉ. Heeeeee

Vì thời gian cũng khá nhiều nên tớ cũng không vội vàng đi du hí. Cứ từ từ về nhà chú giáo viên này cơm nước tắm rửa rồi đi tiếp.

Một ruộng bắp vừa thu hoạch xong.

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02329.jpg

Buổi chiều mượn được chiếc Dream tớ và con em bắt đầu vi vu chùa Hang. Vì nó gần nhà nhất nên tớ ưu tiên.


Chùa Hang nhìn từ trên xuống:
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02207.jpg


Nhìn từ bãi trước:
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMG_3542.jpg

Chùa Hang vốn là 1 bờ đá bị nước biển xâm thực tạo thành hang. Chùa tọa lạc vị trí rất đẹp. Nhưng vào trong chùa hơi tối và ngạt nếu có nhiều khách thắp nhang. Tượng phật và nơi thờ cúng đều nằm trong hang. Bên cạnh hang có 1 nhà chùa nhỏ để dành cho khi có việc cần.

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02228.jpg


Tớ chỉ nghe nói là chùa này rất thiêng nên tớ và con em vào chùa thắp vài cây nhang cầu ....duyên.

thanhvinhcao
06-06-2010, 14:27
Đường xuống chùa.

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02218.jpg

Chính diện chùa:

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02221.jpg

Phong cảnh xung quanh chùa:

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMG_3541.jpg


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02230.jpg

Trước mặt chùa là 1 bãi đá. Tớ may mắn vì đi trúng mùa nước cạn nên vô tư xuống đó chơi. Dưới này đá rất trơn nên đi cẩn thận không thì chấn thương sọ mông như chơi.

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02202.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02200.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMG_3535.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 14:29
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMG_3533.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02238.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02240.jpg


Hành trang của mình:

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02250.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02283.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02243.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 14:39
Bãi đá với rêu trước chùa hang có rất nhiều thứ thú vị. ở đây có rất nhiều loại cá nhỏ và rau câu. Cá nhỏ và nhiều màu sắc, rất dễ bắt nhưng mà không nuôi được nên cũng như không. Tiếc quá.........

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02274.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02273.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02278.jpg

Em cũng đua đòi Macro với cái máy ảnh cùi bắp:

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02301.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02299.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02305.jpg

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02311.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 14:45
Khuyến mãi thêm vài tấm trước lúc xuống chùa hang nè:



https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02321.jpg


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02199.jpg

Chơi chán rồi cũng tối, quên mất chụp hoàng hôn, khi nhớ raq thì lặn mất tiêu oài. tiếc quá:

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0311.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 15:01
Bình minh trên ruộng dưa:


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC0234xcopy.jpg





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02341.jpg





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02340.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 15:08
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02345.jpg


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02342.jpg

bimbip
06-06-2010, 16:28
Không phải bạn đi may mắn vào mùa nước cạn đâu, tại Lý Sơn cứ tầm 4h chiều là nước triều lại xuống đấy.
Nếu đi tầm 11h sáng thì bạn sẽ thấy nước sẽ lên khá cao.
Nghe bạn kể thì chắc bạn ở khu vực xã An Hải rùi hihi
Bimbip

thanhvinhcao
06-06-2010, 16:48
Không phải bạn đi may mắn vào mùa nước cạn đâu, tại Lý Sơn cứ tầm 4h chiều là nước triều lại xuống đấy.
Nếu đi tầm 11h sáng thì bạn sẽ thấy nước sẽ lên khá cao.
Nghe bạn kể thì chắc bạn ở khu vực xã An Hải rùi hihi
Bimbip

Choài ơi. Nói đúng chóc luôn. You ở Lý Sơn hả. Nghe thằng em nói may mắn đi trúng mùa nước rút chứ có nhiều mùa nước cao lắm chứ không có phải là sau 4h chiều nước xuống đâu. Mà thực tế tớ thấy vậy mà. Buổi sáng đi thăm hải đăng thấy nước cũng queo mà

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:12
Sáng hôm sau dzậy sớm đi tắm biển. Trên đường về nghé qua Hải Đăng luôn. Ngọn Hải Đăng này là ngọn lớn nhất đảo và cũng không thấy sử dụng. Nó được xây dựng từ thời Pháp và mang kiến trúc cổ. Bên trong khóa cổng kỹ càng. Tớ phải ngoại giao tý mới mở cổng vào trong. Hê hê




https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0055.jpg





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0057.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:13
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0056.jpg





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0053.jpg





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0058.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:15
Bên cạnh cái ngọn hải Đăng này là 1 cái trại của quân đội.


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0065.jpg


đi đảo nhớ phải dòm ngó kỹ càng trước khi chụp kẻo chụp phải những khu vực cấm thì nguy.

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:20
Ngắm nghía hải đăng chán rồi thì rút lui về nhà ăn sáng. Lúc gần tới nhà gặp 1 chị đang ngồi tách con vẹm, năn nỉ mãi chị mới chia cho 1 ít. Hí hửng mang về nàh thì mới thấy chủ nhà cũng đang nấu món cháo Vẹm.



https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0026.jpg



Chủ nhà tốt bụng đã đãi bọn tớ món cháo vẹm cực kỳ ngon. Nồi cháo được nấu rất đúng chất miền biển đơn giản mà đậm đà. 2 anh em tớ và mấy người trong nhà đã quánh sạch nồi cháo trong giây lát.



https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0071.jpg










https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0070.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:22
Ăn xong là trời bắt đầu nắng to. Ah mà có chi tiết này nè. Mặc dù là ở sát biển nhưng ở đây nước ngọt vẫn có đầy đủ[ tất nhiên là không ngọt như đất liền] và thời tiết rất nóng, ít gió chứ không phải như lúc đầu nghĩ là ra ở biển sẽ rất mát






Trước nhà:

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0067.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:42
Ăn xong là phóng lên xe đi vi vu dạo quanh đảo.


Đầu tiên là đi thăm nhà tưởng niệm:Hải Đội Hoàng Sa và ước ao có ngày nào đó được ra Trường Sa- Hoàng Sa, Mục tiêu lớn của cả đời mình- cố gắng lên



https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0081.jpg






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0079.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:44
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0079.jpg


Bên trong trưng bày nhiều chứng tích và các hiện vật:



https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02401.jpg





Bên trong này còn có 1 văn phòng nhỏ của báo Tuổi Trẻ cho bạn đọc báo Miễn Phí. Ở ngoài này không biết mua báo ở đâu nên ghé đây coi tin tức, có anh nhân viên vui tính tặng luôn tờ Tuổi Trẻ về nhà đọc luôn



https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02396.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:49
Sau khi vòng vèo mệt nghỉ thì về nhà ăn cơm. Bữa cơm toàn là cá biển với mực thiệt là hấp dzẫn. Chén no xong rùi còn được thêm món dưa hấu ướp lạnh tráng miệng thiệt là quá đã:






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0113.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:53
Ăn xong là lăn ra ngủ. Đang ngủ ngon thì con em lôi dzậy kiu ăn ốc. Aha. Quá đã. Ốc Xà Cừ ở dưới đáy biển được ngư dân mò bắt rùi đem lên bờ bán. Mua về nướng chấm muối tiêu chanh thì hết xẩy:






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02371.jpg





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02372.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 17:54
Ốc nướng sủi bọt ỳ xèo và thơm đến tê tái [ mặc dù mới chén cơm no ]


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02377.jpg






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02378.jpg

bimbip
06-06-2010, 18:06
món ốc bạn ăn ở trên làm món xào xả ớt cũng ngon lắm hihi
Dưa hấu ở trên đảo có 03 loại khác nhau, trái nào cũng nhỏ xinh tầm 1.5kg/trái. Nếu không nhầm thì Loại bạn ăn trên là loại vỏ đen bóng, mát nhưng hơi nhạt

thanhvinhcao
06-06-2010, 20:17
món ốc bạn ăn ở trên làm món xào xả ớt cũng ngon lắm hihi
Dưa hấu ở trên đảo có 03 loại khác nhau, trái nào cũng nhỏ xinh tầm 1.5kg/trái. Nếu không nhầm thì Loại bạn ăn trên là loại vỏ đen bóng, mát nhưng hơi nhạt

Dưa trên đảo nhiều lắm. Mà tớ biết chỉ có 2 loại hà: 1 loại dưa dài và 1 loại dưa tròn. dưa dài ngon hơn dưa tròn. Chấm hết.


Ah quên, loại dưa mà tớ ăn là loại này nè, không biết có mát hay không tại vì ướp lạnh nên loại nào cũng mát. He he







https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/IMGP0140.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 20:29
Khoảng 3h30 chiều. Chúng tớ được mấy nhóc nhotrong xóm rủ đi tát Bùm bụp, Là 1 con thuộc họ giáp xác sống trên cát biển gần mép nước, chỉ cần đào xới nhẹ lớp đất là sẽ thấy. Tiếc là hôm đó nghĩ sao mà không chụp lại con Bùm bụp đó.




https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0150.jpg









https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0153.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 20:50
Và Hoàng Hôn nhìn từ bãi cát bên cạnh ngọn hải đăng:


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0157.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 20:51
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0156.jpg




Tỏa sáng:
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0155.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 21:03
Ở trên Huyện Đảo Lý Sơn có rất ít dịch vụ giải trí ban đêm. Khi đêm về bạn có thể đi Cafe ở gần Hải Đăng biển hay là khu vực quán nhậu, nhà nghỉ massage ở ngay cạnh chùa Hang.


Vì thiếu điện nên các con đường ở đây không có đèn đường nên tối om.


Theo tớ biết thì ở đây chỉ có 1 nhà máy phát điện chạy dầu nên rất tốn kém.

Vì thế phải chấp nhận thiếu thốn về điện. Không biết bình thường thế nào chứ hôm tớ ở lại đảo thì cứ 2 ngày thì 1 ngày cúp hoàn toàn cả ngày lẫn đêm còn 1 ngày còn lại sẽ có điện từ 17h đến 23h. Tuy thiếu thốn là thế nên riết rồi thấy mọi người cũng thích nghi. Mỗi khi có điện là mọi người tranh thủ bơm nước vào bồn chứa sử dụng cho 2 ngày, bơm nước tưới cây cỏ trong vườn, sạc acquy..............


ở đây trong 4 ngày mà tớ thấy có điện hay không cũng như vậy vì ngày cúp điện thì đã có acquy chiếu sáng, sạc pin điện thoại hay máy ảnh gì gì đó cũng do acquy đảm nhiệm. Có có quạt là cái acquy chịu thua thôi, hoặc nếu chạy được cũng nhanh hết. Mà tớ thấy sử dụng quạt máy là thứ khá xa xỉ trên đảo. Cũng may là buổi tối tớ được ngủ ké hè nhà của một chú kia có mặt tiền hướng ra biển gió rất mát. Chứ không thì cũng hơi khó chịu vì nóng quá thì khó ngủ lắm đó.


Nhà máy phát điện của Huyện Đảo Lý Sơn:


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02331.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 21:04
Sáng ngày thứ 3 dzậy sớm để ngắm Bình minh trên Hải đăng:



https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0007-1.jpg




https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0012-1.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 21:05
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0013-2.jpg






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0014-2.jpg







https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0019.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 21:06
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0021.jpg






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02362.jpg








https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/DSC02359.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 21:12
Bonus thêm cho mọi người chiêm ngưỡng tài năng gà mờ của tớ:



Biển và thúng:


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0037-1.jpg





Mặt trời và Hải Đăng:




https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0046.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 21:14
Trên mấy ngày trên đảo, hình như hết mùa tỏi rồi hay sao mà tớ không thấy bóng dáng 1 ruộng tỏi nào hết, chỉ toàn là những ruộng bắp, dưa, đậu xanh mướt mát tràn đầy sức sống. Và chen lẩn đâu đó là những đám chuối xanh mượt mà. Những ruộng hành cũng rất ít.











https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0145.jpg










https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0146.jpg

thanhvinhcao
06-06-2010, 21:19
Ngày thứ 3 trên đảo, chúng tôi đi đảo bé chơi. Đảo bé đúng là đẹp thật, nhưng mà có 1 sự cố nhỏ là khi đi ghe qua đảo bé, con em tớ nó mới nhẹ nhàng thỏ thè 1 câu như sấm ngang tai: Em quên máy ảnh ở nhà mất rồi. Hu hu, vật vã gần nửa giờ đồng hồ mới qua được đây mà nó nói 1 câu phũ phàng thế thì..........................


Chuyến đi qua đảo bé rất là mĩ mãn nếu không tính cái việc quên đem theo " thiết bị tự sướng".


thôi thì đành nhìn ngắm đảo bé từ xa vậy:





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0088.jpg







https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0087.jpg

thanhvinhcao
08-06-2010, 11:33
Sáng ngày hôm sau anh em chugn1 tôi quyết định chinh phục núi Thới Lới. Sau khi ăn sáng no say xong, chúng tôi xuất phát với 1 cậu bé người địa phương dzẫn đường. Xuất phát từ vườn chuối bên cạnh doanh trại quân đội ở Xã An Hải.


https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0028.jpg







https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0116.jpg.



vừa lên cao 1 chút là gặp 1 rừng dương và các loại mít, xoài, mãng cầu và mận. Tiếc là chỉ có mận là có quả:





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0126.jpg






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0131.jpg

thanhvinhcao
08-06-2010, 11:35
Từ đó nhìn xuống biển:






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0122.jpg






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0123.jpg






https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0032.jpg

thanhvinhcao
08-06-2010, 16:28
Càng leo càng thấy đẹp nên quyết định là ta sẽ leo tới đỉnh luôn.:



https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0052.jpg




https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0049.jpg








https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0039.jpg

bluesky85
08-06-2010, 16:45
Chúc mừng bác, lần này thời tiết cũng ủng hộ bác hen.

thanhvinhcao
08-06-2010, 17:23
Chúc mừng bác, lần này thời tiết cũng ủng hộ bác hen.

Uhm, Cảm ơn bác. Ở mấy ngày trên đảo nắng to, ban đêm gió mát. Nói chung là thời tiết đẹp. Tiếc là không đủ đồ nghề + tay nghề để so ảnh với bác rồi. Heeeeeeeeeeeeeeee

thanhvinhcao
08-06-2010, 17:27
Cuối cùng cũng leo lên lên tới đỉnh núi.





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0053-1.jpg




https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0047.jpg








https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0041-1.jpg







https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0051.jpg

batigon
08-06-2010, 21:53
Như mình biết thì ở Lý Sơn đã có một nhà máy Phong điện (điện gió), mình đã được tận mắt thấy các turbin gió bên Đức, không biết ở Việt Nam có khác ko? Bác chủ thớt có chụp đc cái nào ở Lý Sơn k ah?

bimbip
08-06-2010, 23:45
Hi bạn Batigon,
Hiện tại ở đảo Lý Sơn ko có nhà máy điện nào.
Trước đây Lý Sơn định xây dựng nhà máy Phong Điện nhưng ko hiểu tại sao ko tiếp tục (mặc dù đã được phê duyệt từ 2007)
Gần đây cũng có dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện nhưng mình cũng không biết rõ thông tin.
Thực tế, trên đảo Lý Sơn điện vẫn chỉ được cung cấp bằng Máy Phát Điện từ 5h - 11h tối.
(Nhưng bạn đi buổi tối thì nhiều nhà, quán cafe, nhà nghỉ... vẫn chạy máy nổ ban ngày và đêm - tự chạy)
Bimbip.

thanhvinhcao
09-06-2010, 09:35
Hi bạn Batigon,
Hiện tại ở đảo Lý Sơn ko có nhà máy điện nào.
Trước đây Lý Sơn định xây dựng nhà máy Phong Điện nhưng ko hiểu tại sao ko tiếp tục (mặc dù đã được phê duyệt từ 2007)
Gần đây cũng có dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện nhưng mình cũng không biết rõ thông tin.
Thực tế, trên đảo Lý Sơn điện vẫn chỉ được cung cấp bằng Máy Phát Điện từ 5h - 11h tối.
(Nhưng bạn đi buổi tối thì nhiều nhà, quán cafe, nhà nghỉ... vẫn chạy máy nổ ban ngày và đêm - tự chạy)
Bimbip.


Như mình biết thì ở Lý Sơn đã có một nhà máy Phong điện (điện gió), mình đã được tận mắt thấy các turbin gió bên Đức, không biết ở Việt Nam có khác ko? Bác chủ thớt có chụp đc cái nào ở Lý Sơn k ah?

Tớ cũng có nghe chú giáo viên trên đảo kể chuyện khi tớ thắc mắc tại sao không có nhà máy phong điện để tận dụng nguồn gió thì chú ấy nói là lúc trước có 1 dự án phong điện có về khảo sát và đủ điều kiện để xây dựng nhà máy phong điện. Nhưng vấn đề là bên chủ đầu tư họ sẽ bán cho nhà nước điện với giá rất trời ơi: 2500/kW điện. Giá như vậy là khó có thể chấp nhận được vì nếu nhà nước mua và phân phối đến tay người dân nó còn đội thêm vài giá nữa. Cộng với một số điểm chưa hợp lý nữa nên Nhà nước không đồng ý,thế là dự án phá sản.




Hiện tại họ đang xây dựng 1 nhà máy phát điện bên cạnh ngọn Hải Đang lớn nhất của đảo được xây dựng từ thời Pháp.



Ah, quên kể là lúc tớ ra đảo thì trên đảo đang xây dựng 1 nhà thi đấu thể thao cũng khá hoành tráng. Tớ thấy đã xây dựng xong phần thô rồi, chắc đợt sau mấy bạn ra thì nó đã thành hình nhà thi đấu và phục vụ văn hóa giải trí cho Huyện đảo Lý Sơn rồi

Còn buổi tối dù có hay không có điện thì nhà nào cũng sử dụng bóng Compact sáng choang. Vì hầu hết nhà nào cũng có 1 Accquy để thắp sáng và sạc các thiết bị điện tử ví dụ như Điện thoại.........

thanhvinhcao
09-06-2010, 23:28
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0038.jpg





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0037-2.jpg





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0035.jpg

K'hiem
14-06-2010, 21:44
Không ngờ quê mình đẹp đến thế, hè này về phải ra Lý Sơn thăm 1 chuyến . Thanks thanhvinhcao !(beer)(beer)(beer)

Ối_zời_ơi
16-06-2010, 10:07
Hi các bác trong đoàn Lý Sơn và các bác Miền Trung.
Em hiện đang ở Phan Thiết, Ngày mai sẽ vào đến Sài Gòn. Em có rất nhiều ảnh Lý Sơn mà pót không được vì mạng méo khu này lớm quá. Về SG sẽ pót nhé.
Chúc các bác mạnh khoẻ đi nhiều.
Hẹn các bác SG cofe ngày mai ah.
nice

Ối_zời_ơi
16-06-2010, 10:09
Thêm nữa,
Không biết giờ này em 70-200mm F4 Lờ nó làm răng rùi nhỉ.....hihi....:)

btyenle
16-06-2010, 11:35
Thêm nữa,
Không biết giờ này em 70-200mm F4 Lờ nó làm răng rùi nhỉ.....hihi....:)

Hehhehe, cái ống Lờ đó bác canh me nó quá nhể, răng mà chả thấy khổ chủ lên tiếng chi hết á, may phúc là không rơi từ đỉnh hải đăng tọt xuống đất nhỉ. Nó mà xuống tới đất chắc chỉ còn.....(thôi em chả nói đâu)... ặc ặc :)

thanhvinhcao
16-06-2010, 22:02
Chiều ngày cuối cùng trước khi rời đảo, anh em tôi đi lươn chùa Đục. Đây là 1 cái chùa cũng nằm trong hang núi. Điểm đặc biệt là chùa có 1 bức tượng phật Quan Âm cao 29m. Lúc chúng tôi đến thì cơ bản đã xong, chỉ còn phần đài sen là còn dở dang.





https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0238.jpg







https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0241.jpg

thanhvinhcao
16-06-2010, 22:10
Từ chùa Đục nhìn xuống biển:

https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0242.jpg








https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMGP0251.jpg

alpha1st
15-03-2011, 01:51
Cảm ơn bạn vì hững thông tin chia sẻ. Bạn cho mình hỏi nếu mình chỉ ở Đảo Lý Sơn 1 ngày thì nên tham quan những điểm nào? Mình thích cảnh thiên nhiên hơn chứ không thích những công trình nhân tạo, bạn tư vấn giúp mình nha.
Cảm ơn bạn!

nguyễn oanh
15-03-2011, 12:56
Cảm ơn bạn vì hững thông tin chia sẻ. Bạn cho mình hỏi nếu mình chỉ ở Đảo Lý Sơn 1 ngày thì nên tham quan những điểm nào? Mình thích cảnh thiên nhiên hơn chứ không thích những công trình nhân tạo, bạn tư vấn giúp mình nha.
Cảm ơn bạn!
Mới đi Lý sơn về.Nếu thích cảnh thiên nhiên bạn có thể tham quan hang Câu,dưới chân núi Thới Lới,trên núi này có trạm gác biên phòng chạy xe lên đấy rất hấp dẫn bạn ạ,ở đây nhìn cảnh biển buổi chiều rất đẹp

hunter_man
15-03-2011, 20:21
Mới đi Lý sơn về.Nếu thích cảnh thiên nhiên bạn có thể tham quan hang Câu,dưới chân núi Thới Lới,trên núi này có trạm gác biên phòng chạy xe lên đấy rất hấp dẫn bạn ạ,ở đây nhìn cảnh biển buổi chiều rất đẹp

Lính Biên Phòng có cho mình lên tới tới đỉnh núi Thới Lới không hả bạn. Thấy bạn mình bảo là Lính Biên Phòng không cho lên đó. Không biết có phải không?

Kau
22-03-2011, 09:40
Nhìn từ bãi trước:
https://i717.photobucket.com/albums/ww173/thanhvinhcao/ly%20son/IMG_3542.jpg

Ở, bác đi tháng mấy mà sao không có 1 bóng người nào thế này?
Chả thấy du khách nào ngoài bác thôi???

iem đi ngày Tết nên du khách cũng nhiều, đông vui lắm.
https://i272.photobucket.com/albums/jj162/CaoCanh/LySon%20island/LySon-island_45.jpg


Thanh niên thanh nữ chơi Tết.
https://i272.photobucket.com/albums/jj162/CaoCanh/LySon%20island/LySon-island_54.jpg

metalman
21-04-2011, 07:20
Thank bạn !
Hình ảnh thật chi tiết và rất đệp :)

thanhvinhcao
22-08-2011, 20:10
Ở, bác đi tháng mấy mà sao không có 1 bóng người nào thế này?
Chả thấy du khách nào ngoài bác thôi???

iem đi ngày Tết nên du khách cũng nhiều, đông vui lắm.


Iem đi vào giữa tháng 5. Khách vắng mới đã. Khỏi bon chen

nothing01
24-08-2011, 23:01
tuyệt vời !
Cám ơn những đóng góp bổ ích.

AnhsonQ
31-08-2012, 12:23
Quên Máy Ảnh !!!!????:T
Vậy mà Bác thanhvinhcao còn nở phát biểu "Đảo bé đúng là đẹp thật.......!? ac..ach !!
lần sau nhớ có hình Đảo nhỏ nha Bác .

linhabbank
08-09-2012, 22:35
các bác ơi cho em hỏi đi đảo vào tuần 17/9 liệu có vấn đề thời tiết gặp bão ko ạh? tình hình an ninh ở đảo có an toàn ko ạh?vì đoàn e đi chỉ toàn con gái

quocdovu
08-09-2012, 23:03
Quãng Ngãi cũng nhiều chỗ đẹp quá ta

teac
11-09-2012, 10:57
Hết biển động chắc phải làm chuyến Lý Sơn !

binbinle
19-04-2013, 13:38
Cám ơn bạn nhiều! Mình đang dự định lên kế hoạch đi Lý Sơn vào dịp 30/4 sắp đến nên những thông tin mà bạn cung cấp thật là bổ ích. Mình không có người quen ở đảo nên có lẽ phải tìm nhà nghỉ trọ rồi, không biết ở ngoài đó có dễ tìm nhà nghỉ không vậy bạn? Nếu đem theo lều ngủ qua đêm thì an ninh có đảm bảo không bạn? Hy vọng là người dân ở đảo hiền hòa, dễ mến.

quynhngoc511
13-03-2015, 16:57
Lưu ý khi ở nhà nghỉ Homstay chị Tý (0984437864) nói riêng cũng như những nơi khác nói chung.

Nhóm tụi mình 9 người hôm 8/3/15 vừa rồi có đi Lý Sơn và nghỉ tại nhà của chị Tý, ban đầu khi vào ở chị cũng nói với nhóm là khu nhà chị bao lâu nay an toàn lắm, đêm ngủ cũng không cần chốt cửa. Tụi mình cũng đi phượt nhiều đảo, nào giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên hôm đầu tiên đến ở thì không sao, đêm cuối qua hôm sau đi về thì xảy ra tình trạng là trộm vào nhà và lục bóp lấy sạch tiền của nhóm, chừa lại giấy tờ tuỳ thân và 9 vé tàu từ cảng lý sơn về Sa kỳ trong vẻn vẹn 1 tiếng rưỡi (12h 30 nhóm đi ngủ, đến 2h rạng sáng 8/3 thì 2 vợ chồng chị Tý anh Trần Tài dậy đi tưới tỏi thì thấy đống túi xách của nhóm phía sau hè, sau đó 2 anh chị vào gọi nhóm dậy thì thấy đèn chỗ mọi người ngủ lại mở sáng trưng (theo lời chị Tý kể lại). Mình cũng có thắc mắc là tại sao trộm vào lấy đồ lại mở đèn sáng mà không sợ người nhà phát hiện.) . Tổng thiệt hại của nhóm có 5 người là mất 17 triệu tiền mặt và 1 chiếc IP5S, còn 3 người ngủ phòng bên cạnh thì không mất gì, tuy nhiên vì số tiền của 3 người còn lại khoảng hơn 2 triệu nên mình có xin chị Tý là tiền thuê nhà khoảng 1triệu 5 để khi về sài gòn minh gửi trả qua ngân hàng, tuy nhiên nhóm mình không nhận được sự cảm thông chia sẻ của chủ nhà, ngược lại chị đòi giữ CMND của mình ( nếu để lại CMND thì sao mình bay về sài gòn), sau đó chị đề nghị mình vào đất liền rút tiền và quay ra gửi lại cho chị ( tàu ra vào lý sơn 1 ngày chỉ có 1 chuyến, làm sao mình kịp vào, và từ cảng Sa kỳ vào thành phố quãng ngãi để có cây ATM là rất xa, mất tiền nhóm tụi mình cũng đâu muốn, với lại số tiền hơn 2triệu còn phải chi cho việc đi lại của 9 người về Đà Nẵng để bay về HCM). Thật sự nhóm mình rất bức xúc khi không thấy được trách nhiệm của chủ nhà khi xảy ra sự việc cũng như sự cảm thông về việc thanh toán tiền nhà khi về HCM thanh toán. Mình muốn chia sẻ sự việc này để các bạn có đi phượt thì lưu ý hơn về việc giữ gìn tài sản của mình 1 cách cẩn thận hơn, còn việc mất tiền bạc nhóm mình cũng thấy nhiều điều vô lý trong việc này. Xảy ra quá nhanh trong vòng 1 tiếng rưỡi, trộm vào nhà lấy đồ mà mở đèn vậy mà không ai hay ( cảm nhóm 2 ngày trước đó đi chơi nguyên ngày rất là mệt, và theo như người dân trên đảo thì nào giờ nhà chị Tý không có xảy ra tình trạng này). Mặc dù rất bức xúc sự viẹc nhưng nhóm mình vẫn giữ lời hứa chuyển trả tiền nhà cho anh Trần Tài qua ngân hàng phát triển nông thôn ở Lý Sơn. Mong mọi người xem đây là bài học kinh nghiệm để khi có du lịc ra Lý Sơn phải cẩn thận hơn để không xảy ra tình trạng mất mát như nhóm tụi mình vừa rồi.
Ah, mình cũng nói thêm, khi chị Tý ra đón nhóm mình có mấy chiếc xe ôm đi theo, chị bảo là người quen hết nên cứ lên xe chở về, khi đám tụi mình lên xe về thì chị nói đám mình gửi tiền xe là 20.000đ 1 chiếc, tổng cộng 5 chiếc là 100.000đ, tụi mình thắc mắc với chị là sao lúc đầu chị nói người quen chở về và bây giờ nói họ là xe ôm, trong khi từ cảng nếu đi bộ về chưa đầy 10 phút. Chị có nói rằng nếu đi ít chị ra chở về cũng được, còn nhóm mình tới 9 người thì sao chị chở hết. Nếu bọn em hok chịu trả thì chị tự bỏ tiền túi ra trả cho mọi nguòi, chứ mấy anh em cũng hiền và tội nghiệp. Mặc dù không được nói ngay từ đầu là xe ôm nhưng chuyện đã rồi và nhóm mình vẫn thanh toán sòng phẳng, tuy nhiên cảm thấy như mình bị lừa vì không được thoả thuận rõ ràng từ trước đó.

Lý Sơn là nơi lý tưởng có thể phát triển du lịch về sau, tuy nhiên khi xảy ra tình trạng như trên, nếu không khắc phục sẽ ảnh hưởng đến phát triển du lịch, và ảnh hưởng đến uy tín và lòng tin của người dân trên đảo. 1 vài chia sẻ gửi đến mọi người, tuy nhiên chúng ta không nên quơ đũa cả nắm vì vẫn còn rất nhiều người trên đảo tính tình rất là dễ thương và hiền lành.

giacan
16-03-2015, 10:05
Lưu ý khi ở nhà nghỉ Homstay chị Tý (0984437864) nói riêng cũng như những nơi khác nói chung.

Nhóm tụi mình 9 người hôm 8/3/15 vừa rồi có đi Lý Sơn và nghỉ tại nhà của chị Tý, ban đầu khi vào ở chị cũng nói với nhóm là khu nhà chị bao lâu nay an toàn lắm, đêm ngủ cũng không cần chốt cửa. Tụi mình cũng đi phượt nhiều đảo, nào giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên hôm đầu tiên đến ở thì không sao, đêm cuối qua hôm sau đi về thì xảy ra tình trạng là trộm vào nhà và lục bóp lấy sạch tiền của nhóm, chừa lại giấy tờ tuỳ thân và 9 vé tàu từ cảng lý sơn về Sa kỳ trong vẻn vẹn 1 tiếng rưỡi (12h 30 nhóm đi ngủ, đến 2h rạng sáng 8/3 thì 2 vợ chồng chị Tý anh Trần Tài dậy đi tưới tỏi thì thấy đống túi xách của nhóm phía sau hè, sau đó 2 anh chị vào gọi nhóm dậy thì thấy đèn chỗ mọi người ngủ lại mở sáng trưng (theo lời chị Tý kể lại). Mình cũng có thắc mắc là tại sao trộm vào lấy đồ lại mở đèn sáng mà không sợ người nhà phát hiện.) . Tổng thiệt hại của nhóm có 5 người là mất 17 triệu tiền mặt và 1 chiếc IP5S, còn 3 người ngủ phòng bên cạnh thì không mất gì, tuy nhiên vì số tiền của 3 người còn lại khoảng hơn 2 triệu nên mình có xin chị Tý là tiền thuê nhà khoảng 1triệu 5 để khi về sài gòn minh gửi trả qua ngân hàng, tuy nhiên nhóm mình không nhận được sự cảm thông chia sẻ của chủ nhà, ngược lại chị đòi giữ CMND của mình ( nếu để lại CMND thì sao mình bay về sài gòn), sau đó chị đề nghị mình vào đất liền rút tiền và quay ra gửi lại cho chị ( tàu ra vào lý sơn 1 ngày chỉ có 1 chuyến, làm sao mình kịp vào, và từ cảng Sa kỳ vào thành phố quãng ngãi để có cây ATM là rất xa, mất tiền nhóm tụi mình cũng đâu muốn, với lại số tiền hơn 2triệu còn phải chi cho việc đi lại của 9 người về Đà Nẵng để bay về HCM). Thật sự nhóm mình rất bức xúc khi không thấy được trách nhiệm của chủ nhà khi xảy ra sự việc cũng như sự cảm thông về việc thanh toán tiền nhà khi về HCM thanh toán. Mình muốn chia sẻ sự việc này để các bạn có đi phượt thì lưu ý hơn về việc giữ gìn tài sản của mình 1 cách cẩn thận hơn, còn việc mất tiền bạc nhóm mình cũng thấy nhiều điều vô lý trong việc này. Xảy ra quá nhanh trong vòng 1 tiếng rưỡi, trộm vào nhà lấy đồ mà mở đèn vậy mà không ai hay ( cảm nhóm 2 ngày trước đó đi chơi nguyên ngày rất là mệt, và theo như người dân trên đảo thì nào giờ nhà chị Tý không có xảy ra tình trạng này). Mặc dù rất bức xúc sự viẹc nhưng nhóm mình vẫn giữ lời hứa chuyển trả tiền nhà cho anh Trần Tài qua ngân hàng phát triển nông thôn ở Lý Sơn. Mong mọi người xem đây là bài học kinh nghiệm để khi có du lịc ra Lý Sơn phải cẩn thận hơn để không xảy ra tình trạng mất mát như nhóm tụi mình vừa rồi.
Ah, mình cũng nói thêm, khi chị Tý ra đón nhóm mình có mấy chiếc xe ôm đi theo, chị bảo là người quen hết nên cứ lên xe chở về, khi đám tụi mình lên xe về thì chị nói đám mình gửi tiền xe là 20.000đ 1 chiếc, tổng cộng 5 chiếc là 100.000đ, tụi mình thắc mắc với chị là sao lúc đầu chị nói người quen chở về và bây giờ nói họ là xe ôm, trong khi từ cảng nếu đi bộ về chưa đầy 10 phút. Chị có nói rằng nếu đi ít chị ra chở về cũng được, còn nhóm mình tới 9 người thì sao chị chở hết. Nếu bọn em hok chịu trả thì chị tự bỏ tiền túi ra trả cho mọi nguòi, chứ mấy anh em cũng hiền và tội nghiệp. Mặc dù không được nói ngay từ đầu là xe ôm nhưng chuyện đã rồi và nhóm mình vẫn thanh toán sòng phẳng, tuy nhiên cảm thấy như mình bị lừa vì không được thoả thuận rõ ràng từ trước đó.

Lý Sơn là nơi lý tưởng có thể phát triển du lịch về sau, tuy nhiên khi xảy ra tình trạng như trên, nếu không khắc phục sẽ ảnh hưởng đến phát triển du lịch, và ảnh hưởng đến uy tín và lòng tin của người dân trên đảo. 1 vài chia sẻ gửi đến mọi người, tuy nhiên chúng ta không nên quơ đũa cả nắm vì vẫn còn rất nhiều người trên đảo tính tình rất là dễ thương và hiền lành.

Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ với mọi thành viên trên diễn đàn, các bạn chú ý nha. Lý Sơn đang trên đường hội nhập vào con đường du lịch nên bân cạnh có nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra nơi này song cũng mang theo nhiều bệnh xấu. Người dân hiền hòa và rất mên khách tuy nhiên cũng có một bộ phận thanh niên chưa hiđ ưược tầm quan trọng của sự hiếu khách nên đôi lúc đây đó cũng xẩy ra hiện tượng như bạn nêu lên.
Hiện Lý Sơn có rất nhà nghỉ an toàn để các anh em mình lựa chọn nha, nếu cần sẽ có bạn tư vấn trực tiếp ngoài đảo luôn cho các thàn viên diễn đàn.
Chúc cả nhà có nhiều chuyến du hành thú vị.

phihanh_vt
19-03-2015, 13:15
Lưu ý khi ở nhà nghỉ Homstay chị Tý (0984437864) nói riêng cũng như những nơi khác nói chung.

....
Cám ơn bạn về cảnh báo này, và cũng chia buồn với nhóm bạn. Bạn nên chia sẽ bài này ở nhiều nơi cho nhiều người biết để họ đề phòng, mình mạng phép share bài này lên facebook.

xuanviet93
20-03-2015, 16:06
âu cũng là con sâu làm rầu nồi canh:(. mình đi lý sơn năm ngoái r. năm nay tính quay lại. theo mình thấy thì người dân lý sơn và cả quảng ngãi vô cùng thân thiện và dễ mến mn ạ. xui cho nhóm các cậu

Agalloch
13-11-2015, 07:46
Bác quynhngoc đen quá. E mới đi Lý Sơn về, cũng ở Homestay và rất hài lòng. E và bạn gái đi từ ĐN xuống Quảng Ngãi, tối ngủ ở nhà trọ Mỹ Duyên ngay ngã 3 Bà Triệu - Lê Thánh Tôn, 150k phòng bé tí, bẩn bẩn, ghê vãi @@ vì thế bàn với bạn alo ra Lý Sơn đặt khách sạn Central Lý Sơn hotel nhưng giá chat (500k phòng đôi, ngày 9-11). Thế nên lọ mọ tìm homestay. Thật may là tìm được nhà anh chị chủ trọ rất tốt bụng và nhiệt tình. Các bác đi thì có thể ở: anh Quang chị Một xã An Vĩnh, cách cầu cảng tầm 7p đi bộ, alô a chị ra đón, phòng có điều hòa, có wifi, thích ăn cơm bảo a chị nấu luôn cho, trọ 50/người/ ngày. Số đt: 0983 095 619. Mấy món chị nấu dân dã nhưng hợp khẩu vị, ngon lắm, đi chơi cả ngày về mệt làm bữa cơm như ở nhà, xong lên võng nằm nói chuyện với anh chị về cuốc sống trên đảo, rất thú vị.
https://www.upsieutoc.com/images/2015/11/13/IMG_0489.jpg
Thịt kho tàu, chả cá Lý Sơn. Được ngồi cuốn chả cá cùng anh Quang luôn.
https://www.upsieutoc.com/images/2015/11/13/DSC_0148.jpg
Cá biển, ốc cừ xào xả ớt, canh dứa. Chỗ này 2 đứa em chén sạch vì anh chị đi ăn cỗ, cứ để nhà đấy 2 đứa e oanh tạc.

Lưu ý các bác ra đón xe khách từ Quảng Ngãi về ĐN, tụi 16 chỗ có hỏi thì bảo về HN hoặc miền Bắc nhé, ko chúng nó ko cho xe giường nằm dừng lại đón mình đâu. Mà đi tụi 16 chỗ này thì nhồi nhét, chạy ẩu kinh hoàng lắm, các bác search có bài review rồi đó.

Lần đầu đi miền Trung, e rất ấn tượng và sẽ còn quay lại Huế và Lý Sơn.

Mr KOP
19-09-2016, 12:50
Định đi vào diệp tết dương lịch, thời điểm này thì đi đảo OK không các bạn?

kdtrieuan
01-03-2017, 15:28
:D tháng 5 này mình đi, bạn có thể chia sẻ mình nên ở chỗ nào không ạ