PDA

View Full Version : Hành trình KẾT NỐI YÊU THƯƠNG



minhmio
04-06-2010, 21:31
Một số thông tin về chương trình:

Chương trình trao quà cho các em thiếu nhi tiểu học Tà Lài diễn ra vào ngày Chủ Nhật, nhằm ngày 30/05/2010, tại trường tiểu học Tà Lài - Tân Phú - Nam Cát Tiên.

Trường tiểu học Tà Lài có tổng cộng 4 cụm trường nhỏ nằm rải rác cách nhau, sĩ số học sinh chung của trường là 331 em học sinh. Trong đó, chiếm đa số là các em học sinh dân tộc, các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến trường.

Thông tin chuyến trao tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi bao gồm:
+ 5 kệ sách dành tặng cho các cụm trường tiểu học
+ Khoảng 1000 quyển tranh truyện sách báo thiếu nhi (loại nhiều hình ảnh)
+ 331 phần quà cho các em học sinh tiểu học bao gồm:
- quần tây + áo sơ mi học sinh
- sữa hộp (331 hộp)
- tập trắng
- bút bi, bút chì
- áo mưa
- dép
(Nguồn: www.ketnoiyeuthuong.com)

Thay mặt nhóm Kết Nối Yêu Thương, mio xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị em nhà Trời ơi, các anh chị cùng công ty. Tấm lòng của các anh chị đã giúp các em nhỏ có thêm niềm vui trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay.

Một lần nữa, mio xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

Anh chumbao (100k)
Chị Hằng (100k)
Anh khunglongcoi và chị khunglong hổng có còi (200k)
Anh xe3banh_83 (110k)
Chị Thanh và chị Thảo (200k)
Bạn Ốc tiêu xinh đệp (100k)
Anh Quân (100k)
Chị Yến (100k)
Chị Thủy (50 cuốn tập)
Anh Khôi (400 cuốn tập)

-----
Từ tổng số tiền quy ra tổng số hàng nhà mình đóng góp gồm có:

350 bút chì
40 bút bi
520 cuốn tập
2 thùng sữa vinamilk loại 180ml


Một vài hình ảnh làm nóng topic trước khi đi vào thông tin chi tiết của chuyến đi.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0174.jpg
Nơi chúng tôi đến - Nhà văn hóa các dân tộc xã Tà Lài

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0175.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0183.jpg
Cầu treo xã Tà Lài nối liền đôi bờ sông Đồng Nai, nối trung tâm xã với ấp 4 của xã, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của người dân.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0178.jpg
Trưa nắng, em bắt dế trên con đường vắng.

Nguyên Hương
04-06-2010, 23:37
Sắp tới bên mình tổ chức Rằm Trung thu cho các bé ở Tà Lài, năm nào cũng tổ chức ở đây. minhmio tham gia nhé. hihi

minhmio
05-06-2010, 05:24
Ngày ngày đi làm trên con đường quen thuộc, tôi hay nhìn những cây phượng hai bên đường. Trên từng tán lá xanh đã bắt đầu xuất hiện những nụ hoa đỏ phớt. Từ những nụ hoa nhỏ xíu ấy, từng chùm hoa đỏ rực vươn mình đón ánh nắng vàng rực rỡ. Mùa hè đã về rồi đấy. Và nhóm Kết nối yêu thương lại tiếp tục lên đường, tiếp tục hành trình góp nhặt cho cuộc sống thêm những nụ cười.

Ngày 22 tháng 05: Kiểm kho, xếp hàng
Ngày 23 tháng 05: Tiếp tục kiểm kho, xếp hàng, đóng gói
Ngày 24 tháng 05, 25 tháng 05, 26 tháng 05, 27 tháng 05, 28 tháng 05, 29 tháng 05: một chuỗi ngày dài chờ đợi trong niềm háo hức, mong chờ. Thời gian ơi, trôi nhanh lên tí nào.

Ngày 30 tháng 5: Và rồi, sẽ có một ngày, sẽ có nhiều người cùng ngồi chung một chuyến xe, đi chung một tuyến đường, đến cùng một địa điểm, làm nhiều việc vì một mục đích: đem lại niềm vui cho các em nhỏ ở Tà Lài, Nam Cát Tiên.

Tập trung bốc xếp hàng lên xe ở nhà bố Lương (đường Hoàng Việt, Tân Bình) từ 4.30am. Mải làm quá nên quên khuấy cái khoản chụp choẹt hình rồi. 5.00am xe chạy sang Lê Đại Hành đón nhóm từ thiện Nhất Tuệ Minh. 5.30am, xe chở 45 con người lên đường, hướng thẳng Tà Lài mà tới.

Xe bon bon, đa số người ngủ ngon, còn mio thì lon ton từ đầu xe đến cuối xe. Qua ngã ba Dầu Giây, theo quốc lộ 20, đến Km 125 (ngã ba Tân Phú), quẹo trái, chạy 24 cây nữa là tới rừng Nam Cát Tiên. Nhưng chúng tôi chỉ đi 14 cây thôi là tới cầu treo xã Tà Lài rồi, hẹn gặp NCT lần sau vậy.

Trên suốt quãng đường, cô phụ trách cụm trường Tà Lài gọi điện hỏi thăm chúng tôi suốt. Vì mấy em nhỏ thường có thói quen đi sớm hơn rất nhiều so với giờ thông báo tập trung. Cũng dễ hiểu thôi, vì hôm nay mấy em được nhận quà mà, quà Ngày Quốc tế thiếu nhi. Làm con nít sướng thật, chúng chẳng phải bận tâm lo nghĩ chuyện gì xa xôi cả. Với trẻ em người dân tộc thì niềm vui chỉ đơn giản là được ăn no, có đồ chơi, có truyện tranh đọc, được tha hồ đầu trần chạy nhảy mặc kệ trời nắng chang chang. Ôi con nít, thương lắm cơ. :L

minhmio
21-06-2010, 22:52
Sau bao nhiêu ngày dang dở, nay mio lại tiếp tục :D

Chuyến xe của chúng tôi bắt đầu lăn bánh lúc 5.30am, chở theo gần 45 con người và những món quà nhỏ dành tặng cho trẻ em Tà Lài. Nhóm KNYT lần này đã có áo nhóm, một màu xanh tươi mát và tràn đầy hi vọng. Nhóm toàn là người trẻ nên nhóm được ưu tiên ngồi cuối xe.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0149.jpg

Chỉ được một lúc ồn ào, mọi người chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi bù đắp cho đêm qua thức làm việc khuya. Người quậy tưng lúc này còn ai khác ngoài mio nữa nhỉ.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0152.jpg
Ba con cá sấu

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0151.jpg
Tân béo - Ốc tiêu

Cuối cùng thì xe cũng đã tới địa điểm tập kết. Các cô chú, anh chị bên xã đã có mặt bên đây cầu treo từ sớm để chờ đoàn. Thật là có lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mỗi người một tay chuyển đồ xuống xe để chuyển sang Nhà văn hóa.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0154.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0156.jpg
Qua cầu

minhmio
21-06-2010, 23:04
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0202.jpg
Cầu treo Tà Lài

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0201.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0200.jpg
Bằng lăng tím

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0188.jpg
Sông Đồng Nai đục ngầu phù sa

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0193.jpg
Phong cảnh hữu tình

minhmio
21-06-2010, 23:12
Trên đường đi, chúng tôi nhận được tin các em đang hát hò trong lúc chờ đợi chúng tôi. Các em đã chờ lâu lắm rồi, mọi người phải nhanh tay lên nào.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/TL5.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/TL3.jpg
Mỗi người một tay cùng chuẩn bị quà

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/TL2.jpg
Hội trường chật kín trẻ em và phụ huynh

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/TL4.jpg
Cận cảnh

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/TL6.jpg
Mio tổ chức cho các em thổi bong bóng. Các bé rất hào hứng với trò này, ^^

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/TL7.jpg
Những món quà nhỏ đầy yêu thương

minhmio
21-06-2010, 23:25
Thật không thể tưởng tượng được, cảnh phát quà cho các em thật sự làm mọi người trong nhóm bối rối. Vì rất nhiều học sinh các cụm trường ở Tà Lài là người dân tộc, lại là bậc tiểu học nên nghe nói tiếng Kinh còn ngượng. Mình gọi tên các em mà hình như các em không biết là đang được gọi hay sao í :D. Cuối cùng phải nhờ các thầy cô cứu viện. Mọi việc rồi cũng suôn sẻ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tặng quà cho các em xong, chúng tôi tiếp tục "lôi kéo, dụ dỗ" mấy em vào chụp hình.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/TL9.jpg
Một tấm tập thể nhé!

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0167.jpg
Phút thư giãn sau khi hoàn thành nhiệm vụ

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0168.jpg
...Và dọn dẹp

Đói lắm rồi, ăn thôi! Phần ăn của chúng tôi gồm cơm nắm và thịt gà. Trời nắng nóng nên ăn cũng không khí thế lắm, chỉ uống nước là nhiều.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0177.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0173.jpg

minhmio
21-06-2010, 23:33
Nhìn lại con đường vắng đang oằn mình trong cái nắng gắt của buổi trưa một lần nữa trước khi ra về

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0176.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0181.jpg
Chào Tà Lài!

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0182.jpg
Tiến về cầu treo

Chùm ảnh kỷ niệm với sự góp mặt của nhiều người mẫu không chuyên

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0189.jpg
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0191.jpg
Chị Yến

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0184.jpg
Ốc Tiêu và chị Yến

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Journey%20on%20May%202010/SANY0190.jpg

minhmio
23-09-2010, 17:17
Mùa thu...
Mùa tựu trường...
Mùa của "bánh nướng, bánh dẻo đầy mâm, em hát ca vui đón chị Hằng... Tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh..."
Mùa của những ánh mắt ngây thơ, của vô vàn nụ cười trong trẻo cất lên trong đêm lung linh sắc nến

Trung thu đến rồi! Nhóm Kết Nối Yêu Thương lại tiếp tục hành trình đem lại những niềm vui cho các em.

Chương trình của nhóm năm nay mang tên "NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG"

Một số thông tin

Nhóm kết nối yêu thương tiến hành vận động chuyến từ thiện về Trà Vinh qua 2 miền Càng Long và Duyên Hải. Với danh sách 10 trường tiểu học và 1000 em học sinh nhóm kết nối yêu thương đề xuất những phần quà gửi đến các trường tiểu học tại Trà Vinh và các em nhỏ bao gồm:

- 10 tủ sách, mỗi tủ 500 đầu sách.
- Mỗi em học sinh đều có 1 cái bánh trung thu, 5 cuốn tập trắng, bút chì, bút bi, bàn chải đánh răng, xà phòng.
- Sách giáo khoa tặng kèm từng trường 5 bộ.
......

Thông tin quyên góp và ủng hộ:

- Xây dựng 10 tủ sách thiếu nhi (Tủ lắp ghép)
- 5000 cuốn sách thiếu nhi các loại, báo nhi đồng rùa vàng ( Mỗi kệ sách gồm 500 quyển)
- 1000 cây bút chì
- 1000 chiếc bàn chải đánh răng
- 1000 kem đánh răng
- 1000 cục xà phòng
- 1000 chiếc bánh trung thu gửi đến các em nhỏ
- 5000 cuốn tập trắng (mỗi em 5 cuốn)

Nguồn: www.ketnoiyeuthuong.com

minhmio
23-09-2010, 22:45
"NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG" thật sự đã đem đến rất nhiều tiếng cười. Không chỉ là những tràng cười hồn nhiên của các em nhỏ, mà còn là những nụ cười của thầy cô, của phụ huynh học sinh và của cả chúng tôi - những người tổ chức chương trình nữa.

Và bây giờ là nụ cười của các Mạnh Thường Quân khi biết sự đóng góp của họ đã được sử dụng đúng mục đích (em hoa văn xíu, :)):
1. Hero 1: 1.000.000
2. Hero 2: 1.000.000
3. Bipbipp và các bạn: 800.000
4. Ếch xanh: 500.000
5. Chị Thảo + Chị Thanh: 300.000
6. Chị Songsong: 200.000

Xin cám ơn mọi người!

minhmio
23-09-2010, 22:50
Không hiểu vì sao, cứ tới trung thu thì Trà Vinh lại được nhiều nhóm chọn làm nơi tổ chức hội Trăng rằm cho các em nhỏ. Từ những thông tin đã khảo sát được từ cuối tháng 7, KNYT nhanh chóng bắt tay vào làm kế hoạch, huy động sự ủng hộ từ nhiều nguồn, rồi sắm sửa đồ đạc cho các em, kệ, sách - truyện, lồng đèn, bánh trung thu... và nhiều thứ cần thiết khác nữa.

Một vài hình ảnh của một số điểm trường vào thời điểm khảo sát:

Trường Mỹ Cẩm B, Càng Long (Điểm trường chính)

https://ketnoiyeuthuong.com/images/news/DSC_0399.jpg
Đường đến trường lầy lội

https://ketnoiyeuthuong.com/images/news/DSC_0400.jpg
Sân trường ngập nước mỗi khi mùa mưa đến

Vào mùa nước nổi, nước từ con kênh trước mặt tràn qua cả mặt đường vào trường, gây ngập nặng. Những lúc như thế, cả thầy và trò đều phải ngồi học trên biển nước thậm chí phải nghỉ học.

https://ketnoiyeuthuong.com/images/news/DSC_0376.jpg
Nhà vệ sinh lộ thiên. Do trường không có nhà vệ sinh nên phía sau trường được trưng dụng làm nhà vệ sinh. Thế này thì thật tội cho các bé gái, nhất là các bé lớp lớn đã biết xấu hổ ^^ nên không dám đi vệ sinh như thế này.

https://ketnoiyeuthuong.com/images/DSC_0414.jpg
Tủ sách nghèo nàn

Trường An Trường B, Càng Long

https://ketnoiyeuthuong.com/images/news/lophoc_diemphu.jpg
Bàn ghế xập xệ

https://ketnoiyeuthuong.com/images/news/santuong.jpg
Sân trường cũng bị ngập nước

Trường Long Hòa B, Duyên Hải

https://ketnoiyeuthuong.com/images/news/DSC_0493.jpg
Nhà vệ sinh không vệ sinh. Nhà vệ sinh này đã bỏ hoang nhiều năm.

Nguồn hình: www.ketnoiyeuthuong.com

minhmio
24-09-2010, 17:29
Những phần quà nho nhỏ dành tặng cho các em

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Quatrungthu.jpg
Chỉ đơn giản là tập vở, bút viết, bàn chải, kem đánh răng mà thôi. Tất nhiên là không thể thiếu bánh trung thu rồi.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Thcmc.jpg
Có lẽ lâu rồi hoặc chưa bao giờ các em thấy cục xà bông. Thương lắm!

minhmio
24-09-2010, 23:59
Chúng tôi đã....

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/DongHaiB_TraVinh/IMG_0094.jpg
Qua cầu vượt sông ^^

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Duongvaotruong.jpg
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Duongvaotruong2.jpg
...Vượt qua những con đường đất sình lầy trơn trượt

...Để

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/DongHaiB_TraVinh/IMG_0101.jpg
https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/LongHoaB_TraVinh/IMG_0131.jpg
Gặp được các em đã tập trung đông đủ từ sớm

Mọi người nhanh chóng tập kết quà bánh và chia phần đều nhau cho các em.

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/LongHoaB_TraVinh/DSC_0596.jpg
https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/DongHaiA_TraVinh/IMG_0076.jpg
Nhanh lên nào các bạn ơi, các em đang chờ kìa. Cố lên nhé!

minhmio
25-09-2010, 00:07
Những phần quà Trung thu được nhanh chóng đưa đến tận tay các em nhỏ.

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/DongHaiB_TraVinh/IMG_0107.jpg

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/LongHoaB_TraVinh/DSC_0609.jpg

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/DongHaiA_TraVinh/IMG_0063.jpg

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/DongHaiA_TraVinh/IMG_0070.jpg

minhmio
25-09-2010, 00:22
Tranh thủ lúc đồng đội đang sắp xếp quà, Mio ra chơi với các em

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/DSC05026.jpg
Cho chị hỏi này, hôm nay chúng mình tập trung ở đây làm gì vậy mấy em?

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/DSC05027.jpg
Em trả lời nhé? Dạ, dạ,... em hổng biết chị ơi (rồi cười khoe răng sún)

Đấy, các em ngây thơ là thế đấy. Nói không biết xong thì bẽn lẽn cười. Yêu thế cơ chứ!

Ông trời không thương người gì hết. Mio đang cho các em bị phạt nhảy lăng quăng cơ mà, sao lại mưa chứ???? Thôi, mấy em chạy vào trú mưa trong dãy phòng học nhé. Mio đứng ngoài mưa, đầu đội cái nón lá mượn của một chị phụ huynh để tổ chức thêm 1 vài trò chơi nhỏ trước khi các em di chuyển vào bên trong phòng thư viện mới.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/DSC05074.jpg
Dù ngoài sân hay trong nhà thì các em cũng phải chơi thôi.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/DSC05079.jpg
Tất nhiên, thua thì sẽ bị phạt chớ.
Chùi ui, con nít dưới này khi kêu ngồi chung nam nữ thì chúng hú hét lên, rồi cười khằng khặc. Èo ôi, mấy đứa hét là ở ngoài hàng í, còn trong này chúng mình hơi nắm tay xíu cũng ngại cơ đấy.

minhmio
25-09-2010, 16:07
Ở bên Duyên Hải thì trời thương hơn, không mưa chút nào và lại còn nhanh tối nữa. Thế nên các em được hưởng trọn vẹn một bữa tiệc trung thu ấm cúng.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/tn.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Ngmngha.jpg
Ngắm nghía

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/LongHoaB_TraVinh/DSC_0620.jpg
Mình đi rước đèn thôi các bạn ơi.

minhmio
25-09-2010, 16:27
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan
Bác Hồ

Chúng tôi đã kịp ghi lại những khoảnh khắc thật tự nhiên của các em nhỏ. Có đôi chút ngượng ngùng, chút tò mò, và những nụ cười hồn nhiên vô tư.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Qunngcao.jpg
Anh bạn này cao nhòng rồi nhưng vẫn tiết kiệm bằng cách mặc lại quần từ năm học trước.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Thmthm.jpg
Í chúng mình đều có quà này. Vui ha!

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Nci.jpg
Mấy anh chị làm em cười tít mắt luôn nà

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Rngsn.jpg
Em cười hở răng sún nữa nè

minhmio
25-09-2010, 16:34
Ánh mắt trẻ thơ

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Trth.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/Bxu.jpg
Em mang về nhờ mẹ cất giùm em

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/DongHaiB_TraVinh/DSC_0581.jpg
Em nhỏ xíu hà

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/DongHaiA_TraVinh/DSC_0556.jpg
Ánh mắt thơ ngây

https://www.ketnoiyeuthuong.com/images/gallery/LongHoaB_TraVinh/DSC_0611.jpg
Mắt sâu

minhmio
25-09-2010, 16:57
Nhóm còn chuẩn bị sẵn nhiều quần áo cũ để gửi cho các em. Đang tuổi ăn tuổi chơi nên phải có nhiều đồ một xíu, lỡ có mải chơi làm dơ đồ thì còn có đồ khác mặc đi học.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/IMG_0557.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Trung%20thu%20Tra%20Vinh%20Sep%202010/In%20Tra%20Vinh/IMG_0558.jpg
Tại nhà cô Sương, mọi người đã sắp xếp đồ từ buổi tối thứ bảy

Để sáng hôm sau, các bạn nhỏ tới nhà cô Sương và

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs631.snc4/59146_1595819573969_1190352370_1692311_8127000_n.j pg
... Chờ lấy áo

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs355.ash2/63495_1595819973979_1190352370_1692314_6533217_n.j pg
Mấy em cứ thử đi ha, cái nào vừa thì lấy nha ^^

Mio đang ở ngoài vườn. Mấy em nhỏ hôm qua ở trường Mỹ Cẩm B thấy Mio thì chạy nhào ra, gọi 'Chị, chị...' rồi ôm Mio cứng ngắc. Các em ơi, các em có biết là chị Mio vui thế nào không, chị suýt khóc nhè luôn đó. Huhu, ít ra thì sau này mấy em còn nhớ đến một chị Mio nhỏ nhỏ, chơi toàn mấy trò dã man rợ, làm tụi em xí hổ muốn chết à, ^_^

Mấy em bắt đầu chỉ cho mình nhiều điều nữa. Em hái mấy trái nhỏ nhỏ màu xanh ở ven bờ sông, mang lại cho mình rồi hỏi:
- Chị biết quả gì hông?
- Ui, chị hổng biết rồi, ^^
- Chị bờm quá, có vậy cũng không biết (Chùi chùi, dám nói tui bờm nhá. Ừ, mà bờm thiệt mừ!). Quả nắng quả mưa đó.

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim"

- Sao quả này có tên như vậy em?
- À, (với vẻ mặt đầy tự hào, ánh mắt em sáng lên khi nói cho tôi nghe về thứ quả này) vì chị sẽ biết trời nắng hay mưa khi xem nó.
- (Woa, woa, chớp chớp mắt lia lịa) Hay quá vậy ta (c). Nhưng sao mà biết?
- (Vẫn vẻ mặt như trên, hihi) Thế này này, chị mở quả ra như thế này nhé, nếu ở trong không có gì thì ngày mai trời nắng, còn mà có hột nước thì trời mưa nghen.
- Có biết được mưa lớn, mưa nhỏ không em?
- Được chứ! Lấm tấm nước là mưa nhỏ, có nguyên một hột nước là mưa to đó (:D em cười phe răng cửa bị sún)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs603.snc4/58377_1595816373889_1190352370_1692284_394175_n.jp g
Mio đang xem quả nắng quả mưa với các em. Rất thú vị!

Mấy em tranh nhau ra bờ sông bẻ quả cho Mio, thẩy vô gốc dừa cả đống luôn. Tiếc là không mang về trái nào cho mọi người xem. Mio lại tiếp tục chơi keng 3 tiếng với mấy em. Buồn cười không chịu được. Có một điều thú vị là các em rất tự giác, em nào bị mà không ra thì mấy em khác chỉ ngay, hehehe... Không ăn gian được rồi.