PDA

View Full Version : Nhóm qp - Ủ mưu ở đây!



Pages : [1] 2 3 4

ollo
04-06-2010, 10:57
Cung đường và lịch trình của chúng ta như sau:
Ngày 1: Đêm thứ 5 24/06: người và xe máy lên tàu Hà Nội - Lào Cai
Ngày 2: Sáng thứ 6 25/06 có mặt tại Lào Cai, ăn sáng sắp xếp hành lý. Lào Cai - Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô - A Lù - Ngải Thầu - Y Tý. Khoảng 80km, có khoảng 40 km đường rất xấu. Ăn, ngủ trưa dọc đường (do đi tàu đêm có nhiều người sẽ mất ngủ) có thể là ở Lũng Pô. Ăn tối, ngủ đêm tại Y Tý.
Ngày 3: Thứ 7 26/06: Y Tý - Mường Hum - Can Qui Hồ - Ô Qui Hồ - Sa Pa - Than Uyên - Mù Căng Chải: Khoảng 180km, đường đèo dốc, chạy theo đường 32. Ăn nghỉ trưa dọc đường. Ăn tối, nghỉ đêm tại Mù Căng Chải.
Ngày 4: Chủ nhật 27/06: Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ - Sơn Tây - Hà nội: Khoảng 280km, chạy theo đương 32. Ăn trưa dọc đường những gì còn lại =)) . Đêm về Hà nội ăn, ngủ thân mật buối cuối ;) , sáng hôm sau đi làm :D
https://img14.imageshack.us/img14/1001/nhm1.jpg
Up lại danh mục đồ cần mua
https://img694.imageshack.us/img694/9378/danhmucdocanhan.jpg
https://img210.imageshack.us/img210/5482/danhmucdochung.jpg

rieng1nguoi
04-06-2010, 11:18
Ha ha, dời nhà rồi. Đang mong cái danh sách chính thức bà con cùng vào thảo luận thứ nào nên mang thứ nào không nhé. Ý kiến mỗi cá nhân khi gom lại đôi khi là rất cần thiết cho tập thể mong mọi người đừng ngại mà góp ý.
Theo em thì vấn đề quà cho người dân tộc nên loại bỏ hẳn, vì theo như Emilytear nói cũng có lí, ta đi chơi và đi phượt chứ không phải từ thiện nên cứ chơi việc khác đừng tính quá đôi khi hóa vụng. Vote cho Emily ý kiến này ^^.

ollo
04-06-2010, 11:18
- Meobeo dù không đi nhưng vẫn nhờ giúp một số việc: theo dõi hộ tình hình mùa màng, thời tiết, đường xá, và có thể nhờ đặt ăn, ngủ trưa tại đồn BP Lũng Pô hay không ( Trưa thứ 6 25-06-2010)???
- Nhanntt liên hệ sớm chỗ nhà chị Mỷ tại Y Tý, xem với đoàn khoảng hơn 30 người như thế, sẽ đến đặt ăn nghỉ thế nào ??? Ngày đến là 25 - 06 - 2010, ăn tối và nghỉ đêm tại đó
- Zozo : đặt vé xong là báo để mọi người biết

Thuan Anh
04-06-2010, 11:20
Thế là chúng mình sẽ được chém loạn cào cào ở đây đúng ko nhỉ?... Nhà cháu quả tình là hơi hãi nơi này vì cái dớp ngày ngày lên đây độc thoại update thông tin cho nhà FLT và bị Mod chửi là "spam nhạt thếch" rùi :))

Hum qua cháu có đọc một cái topic đi Tú Lệ - Mù Cang Chải. Thấy dân tình khen đồ ăn ở Tú Lệ ngon và rẻ lắm. Đêm hôm xem mà chết thèm, phải xuống lục mì tôm mới nhục. Mình có đi qua và dừng chân chỗ này để ăn và để cụ ollo tắm tiên ko nhỉ? ;))

rieng1nguoi
04-06-2010, 11:25
Thế là chúng mình sẽ được chém loạn cào cào ở đây đúng ko nhỉ?... Nhà cháu quả tình là hơi hãi nơi này vì cái dớp ngày ngày lên đây độc thoại update thông tin cho nhà FLT và bị Mod chửi là "spam nhạt thếch" rùi :))

Hum qua cháu có đọc một cái topic đi Tú Lệ - Mù Cang Chải. Thấy dân tình khen đồ ăn ở Tú Lệ ngon và rẻ lắm. Đêm hôm xem mà chết thèm, phải xuống lục mì tôm mới nhục. Mình có đi qua và dừng chân chỗ này để ăn và để cụ ollo tắm tiên ko nhỉ? ;))
Hơ, mình tưởng là topic kia thì để cho nhóm 1 để nhóm 1 tiện thảo luận, còn nơi đây là nhóm 2 tự thảo luận vì 2 nhóm đi tách biệt hoàn toàn mà. Nếu mà chém loạn cào cào ở đây thì nhóm 2 lấy chỗ nào thảo luận nữa hở Hoẵng???

ollo
04-06-2010, 11:39
Vừa xem qua DS đặt vé tàu, thấy các bác toàn đặt nằm tầng 3, nếu đi một mình thì như vậy là chuẩn, đi theo đoàn thì sao không lấy hẳn cả buồng 6 vé luôn, và 2 vé nằm tầng 3 nữa ( Thấy có 8 vé đi nằm mà)

zozophonglan
04-06-2010, 11:42
Sáng nay nhà em có việc bận đi cả sáng, giờ mới cập nhật được danh sách và đã gửi cụ Ollo rồi :D.
Về vụ mua vé gửi xe thì như đã thông báo với tất cả nhà nhóm 2 là đúng 8h pm hôm nay, anh em tập trung tại ga HN mang theo đăng ký xe để mua vé.
Sẽ có 5 xe đi LC1 là haitho79, huucuong_87, trungpt03, ban hai tho 79, ducthang74 kèm các ôm của xế
Và 05 xe đi tàu SP3 là Emily, rieng 1 nguoi, buinhulac, Ollo và Dumuc kèm các ôm của xế.
Tàu nào đến trước sẽ đợi tàu đến sau nên vấn đề thời gian là nhóm 2 chủ động được. tàu LC 1 đa phần em để các bác đặt vé nằm. Tàu SP3 đa phần các bác đặt vé ngồi, như vậy hợp lý cho cả nhà. Giá vé thì em cứ ứng mua cho những bác ko đặt vé ngồi và thông báo cho mọi người đóng thêm trong buổi off lần 3.

Riêng về việc hậu cần chung thì hiện nay em đang cầm quỹ là 6,000,000VND (= 300,000VND/1 người * 20 người), do đó những khoản mua chung em sẽ nhờ 1 số ôm của nhóm mình mua giúp và chuẩn bị. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các ôm ( tháng này nhà em hơi ban căng vụ chạy chỉ tiêu hoàn thành 6 tháng đầu năm nên cũng hơi bận). Công việc chuẩn bị mua gì như thế nào, em sẽ gửi sau, tiền e cũng sẽ chuyển cho các ôm qua tài khoản.

Trước mắt em cứ tạm như thế đã các bác nhé!

rieng1nguoi
04-06-2010, 11:47
off lần 3 em ý kiến là off vào ngày 22/6 để em tham gia luôn cho vui nhân tiện giao lưu mọi người ^^.

thevietnamese
04-06-2010, 11:56
Hơ, mình tưởng là topic kia thì để cho nhóm 1 để nhóm 1 tiện thảo luận, còn nơi đây là nhóm 2 tự thảo luận vì 2 nhóm đi tách biệt hoàn toàn mà. Nếu mà chém loạn cào cào ở đây thì nhóm 2 lấy chỗ nào thảo luận nữa hở Hoẵng???

Hoẵng ơi, chưa lên đường đã bị đuổi rồi này (NO) Chẳng nhẽ nhóm 1 tạo thêm 1 thread nữa cho Mod choáng luôn :D

DUMUC
04-06-2010, 12:12
cả nhà ơi,em đã đi hỏi áo gile lưới mặc bên ngoài để nhận biết đoàn, có rất nhiều màu:xanh nõn chuối,vàng,da cam,đỏ là những màu nổi bật nhất, giá là 25k/c ko bớt dù mua 20 cái. cả nhà xem thế nào cho ý kiến về chuyện mua này và màu sắc nhé.có khi lấy màu vàng cho milu nó đuổi nhể, hà hà,đùa thôi, các bác cứ cho ý kiến

zozophonglan
04-06-2010, 12:48
Xế nhà em nói chả rõ mua chỗ nào gì cả :D. Em sẽ mua sớm 20 cái luôn, cả nhà thống nhất chọn màu gì ạ? Nõn chuối thì trông hơi khiếp, vàng thì ko nên, đỏ hay da cam các bác nhỉ?

nguyenkhc
04-06-2010, 13:48
Cung đường và lịch trình của chúng ta như sau:
Ngày 1: Đêm thứ 5 24/06: người và xe máy lên tàu Hà Nội - Lào Cai
Ngày 2: Sáng thứ 6 25/06 có mặt tại Lào Cai, ăn sáng sắp xếp hành lý. Lào Cai - Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô - A Lù - Ngải Thầu - Y Tý. Khoảng 80km, có khoảng 40 km đường rất xấu. Ăn, ngủ trưa dọc đường (do đi tàu đêm có nhiều người sẽ mất ngủ) có thể là ở Lũng Pô. Ăn tối, ngủ đêm tại Y Tý.
Ngày 3: Thứ 7 26/06: Y Tý - Mường Hum - Can Qui Hồ - Ô Qui Hồ - Sa Pa - Than Uyên - Mù Căng Chải: Khoảng 180km, đường đèo dốc, chạy theo đường 32. Ăn nghỉ trưa dọc đường. Ăn tối, nghỉ đêm tại Mù Căng Chải.
Ngày 4: Chủ nhật 27/06: Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ - Sơn Tây - Hà nội: Khoảng 280km, chạy theo đương 32. Ăn trưa dọc đường những gì còn lại =)) . Đêm về Hà nội ăn, ngủ thân mật buối cuối ;) , sáng hôm sau đi làm :D

Sao Anh lại Chạy lại Sapa làm gì ah??
Ngày 3 của em sẽ như thế này ah: Thứ 7 26/06: Y Tý - Mường Hum - Can Qui Hồ - Ô Qui Hồ - Huổi Ke - Than Uyên - Mù Căng Chải/hoặc Tú lệ (tùy tình hình sớm hay muộn)

Thuan Anh
04-06-2010, 14:05
Vâng.... em im... vì cứ nghĩ nếu thảo luận thì cứ tiếp tục thảo luận bên kia cũng được.. chứ nội bộ nhóm thì cứ bàn riêng ở ngoài chứ... bọn em cũng chẳng chiếm cái topic bên kia mần rì; để bị chia làm đôi, nặng diễn đàn :|.
Hẹn gặp các cụ trên đường đi vậy.. bebe cả nhà.

huucuong_87
04-06-2010, 14:09
mua quần áo đồng phục vào mấy trang như : teevn.com hay aophongdongphuc.com tham khảo , tha hồ chọn màu mà giá phải cũng tầm 50 k là ok.

ducthang74
04-06-2010, 14:16
theo mình thì không mua áo gile nữa vì nếu mặc áo mưa thì không thấy còn trời nắng thì nóng thêm hay mua luôn 10 tui nylon bọc ba lô màu đặc biệt một ty để đễ nhận ra nhau mà lại bớt được 500k

rieng1nguoi
04-06-2010, 14:24
Giờ nếu tính quần áo đồng phục xin mọi người thống nhất là áo gì hay quần gì. Em thấy có ý kiến thì áo có ý kiến thì nón thậm chí có ý kiến áo ba lỗ. Túm lại xin vote cho chắc. Em Vote cho áo thun, màu gì cho nổi bật cũng ok :))

huucuong_87
04-06-2010, 14:34
Nghĩ thấy bác ducthang74 nói cũng có lý đấy, nếu mua áo : ôm mặc áo màu rồi đeo balo ở sau thì chắc cũng khó nhận ra lắm, có khi nên mua thứ gì đó bọc balo ý, mọi người cho ý kiến nên mua nilon hay vải màu..........!

rieng1nguoi
04-06-2010, 14:42
Theo em thì như bác Ollo đề cập ở topic cũ, phang 20 cái tem màu gì chói chói dán vào nón bảo hộ thế là ok.

kanebo
04-06-2010, 14:55
Zozo ơi, tớ có thể phụ giúp cùng vụ mua đồ nhé.

ollo
04-06-2010, 14:56
Ban ngày để nhận ra nhau không khó, mọi ngừoi chạy giữ cự ly là ok. Vấn đề là nếu có chạy tối thì sao, nên chỉ cần mua miếng dán phản quang màu vàng hoặc đỏ, có bán tại Lương Văn Can, mua tấm to về, cắt ra dán lên sau mũ. Nhờ ánh đèn xe sau mà nhìn, cứ thế mà bám đuôi thôi. Đồng phục áh .... tất cả quần đùi, cởi trần .... :)) đảm bảo đi đến đâu là dân tình há hốc mồm đến đấy ..... Dưới xuôi đói kém quá chúng nó mò lên đây nhiều thế ... há há ....

rieng1nguoi
04-06-2010, 14:57
Ban ngày để nhận ra nhau không khó, mọi ngừoi chạy giữ cự ly là ok. Vấn đề là nếu có chạy tối thì sao, nên chỉ cần mua miếng dán phản quang màu vàng hoặc đỏ, có bán tại Lương Văn Can, mua tấm to về, cắt ra dán lên sau mũ. Nhờ ánh đèn xe sau mà nhìn, cứ thế mà bám đuôi thôi. Đồng phục áh .... tất cả quần đùi, cởi trần .... :)) đảm bảo đi đến đâu là dân tình há hốc mồm đến đấy ..... Dưới xuôi đói kém quá chúng nó mò lên đây nhiều thế ... há há ....

Quần đùi cởi trần coi bộ thích đấy bác Ollo à, em khoái ngắm coi chị em xử lý bác sao thôi :))

holiem
04-06-2010, 15:16
Thế là chúng mình sẽ được chém loạn cào cào ở đây đúng ko nhỉ?... Nhà cháu quả tình là hơi hãi nơi này vì cái dớp ngày ngày lên đây độc thoại update thông tin cho nhà FLT và bị Mod chửi là "spam nhạt thếch" rùi :))

Hum qua cháu có đọc một cái topic đi Tú Lệ - Mù Cang Chải. Thấy dân tình khen đồ ăn ở Tú Lệ ngon và rẻ lắm. Đêm hôm xem mà chết thèm, phải xuống lục mì tôm mới nhục. Mình có đi qua và dừng chân chỗ này để ăn và để cụ ollo tắm tiên ko nhỉ? ;))

Hoẵng ơi! lấy mẫu thông tin ở đâu vậy? Chỉ coi cái nào! :((

rieng1nguoi
04-06-2010, 15:36
Có ai chiết suất được cái lo go của Phượt ko nhỉ. Chép được cái file ấy ra ảnh cho em thì em đi làm tem phản quang cho cả đoàn cho máu :))

ollo
04-06-2010, 15:40
Có ai chiết suất được cái lo go của Phượt ko nhỉ. Chép được cái file ấy ra ảnh cho em thì em đi làm tem phản quang cho cả đoàn cho máu :))
hay đấy, liên hệ admin xem bản quyền thế nào, có bản vẽ không

rieng1nguoi
04-06-2010, 15:42
Em thì em chỉ cần có file ảnh là em có thể tạo tem cho cả đoàn. Ngày xưa em có thú làm tem xe nên giờ vẫn còn vài chỗ quen họ làm khá tốt. Mình có thể làm cái tem và kèm slogan nếu thích. Vấn đề là file ảnh đầy đủ thì em mới có thể làm (Ảnh và slogan luôn trong 1 file ảnh nhé vì em mù về mấy vụ photoshop lắm).

rieng1nguoi
04-06-2010, 15:44
Và nếu có file ảnh đấy em có thể thu xếp in áo cho cả đoàn mình luôn đấy bác Ollo ạ. Trong này mấy dịch vụ đấy nhiều em có thể làm được. Tầm 50k/áo.

THEnjoy
04-06-2010, 16:34
Nhà em đồ lại hình logo theo mẫu trên banner của diễn đàn, chữ thì theo mẫu áo phông của diễn đàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28419
Logo em vẽ lại nên chỉ giống khoảng 95% thui :D, em ko biết các bác thích màu mè thế nào, hay diễn đàn chọn logo là màu nào, e cứ làm sẵn 2 màu là vàng và trắng trên nền đen, có gì cần sửa bác CM luôn lên đây rồi e sửa nhóe :D
https://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/04/16/12756438521733135620_574_0.jpg

Em nghĩ là cứ làm cái tem phản quang dán sau mũ bảo hiểm + sau xe máy í, thế là ok rồi ko cần cầu kỳ làm gì đâu

DUMUC
04-06-2010, 16:39
vậy thống nhất là ko mua áo nữa nhé,vì đoàn mình có 10 xe nên em nghĩ ban ngày nhận ra nhau cũng ko khó. chỉ cần buổi tối thôi,em đồng ý làm tem phản quang dán ở đuôi xe hay nồi cơm đều tốt hết ạ. mà bớt được khối chi phí.cứ tem phản quang thôi ạ,bền, rẻ, hiệu quả,chứ túi nilon cũng nhanh rách lắm bác thắng ạ.

rieng1nguoi
04-06-2010, 17:07
Vậy thì cứ thế tiến hành. Ai cho em cái hình dù là vẽ lại em sẽ tùy vào kích cỡ nồi cơm chúng ta mà cân chỉnh lại tem cho vừa, em nghĩ nếu đã là phản quang thì cứ màu nổi mà phang để đêm đèn pha vào chói lóa =))

ducthang74
04-06-2010, 21:16
em cất đk xe cẩn thận nhé rơi mất là toi đấy:D

rieng1nguoi
04-06-2010, 22:13
Tình hình là lúc nãy đi coi phin nên không biết chuyện gì xảy ra, về nhà gọi cho bà chị thì bà ý bảo là tiếc vì lúc đầu không đăng ký đi. Hình như zozophonglan đầu độc chị mình, bả đang ôm hựn kìa =))

huucuong_87
04-06-2010, 22:20
Khi nào mua được vé cho xe thì thông báo cho mọi người đến lấy đăng ký nhé ! ( mất là bắt đền đấy :D)

rieng1nguoi
04-06-2010, 23:55
Tình hình là với sự trợ giúp của TheEnjoy em đã có file hình logo nên bác Ollo khỏi xin mod nữa. Em sẽ đi in cho cả đoàn (vài chục cái). Khi có decal em sẽ chụp và post xem thử mọi người cho ý kiến vậy.

emilytears
05-06-2010, 01:03
Cái logo và đồng phục, em thiết nghĩ nó là 1 phần để nhận biết nhau thôi, quan trọng hơn theo em đó là tinh thần đồng đội và tập thể khi tất cả mang chung một màu áo, một biểu tượng trên cả hành trình dài.

Đoàn mình cứ chạy, đường vắng và đèo 2 với balo thì chẳng khó để nhận biết nhau. Thực tế hôm trước off thì em thấy nhiều bác có kinh nghiệm chạy đường dài và phượt rồi, chúng ta đang lo lắng nhiều quá làm quanh quẩn vấn đề.

Tiền để in logo phản quan dán mũ và xe thì không hết nhiều, các bác ra nghị quyết nhanh vấn đề này. Còn in áo, nếu đoàn mình máu, thì in nhanh còn nghĩ gì nữa. Chắc cũng tầm 100-150k 1 cái đấy, ăn chơi là lại tốn kém. In áo ghi lê có logo là hay nhất vì mặc đc ra ngoài cả áo khoác và áo sơ mi cho mọi người. Còn màu sắc thì bác nào nhận in áo đề xuất đi, màu gì để cả logo và áo đều nổi. Còn máu bình thường thôi thì khỏi in, tranh luận mất việc. Có 1 điều rất vui là em thường thấy các nữ nhân phượt máu hơn nam :))

zozophonglan
05-06-2010, 06:59
Em vô cùng xin lỗi cả nhà vì hôm qua làm cả nhà đến mà chưa cầm được đăng ký xe về. Sáng nay, em sẽ chạy qua ngó nghía mua luôn để cả nhà yên tâm ạ :D.
Còn về đăng ký xe thì các Bác yên tâm nhé, mua vé xong nhà em sẽ gửi ngay vào két của cơ quan và sẽ có bảo vệ 24/24. Bác nào muốn lấy ngay đăng ký xe để sử dụng thì vui lòng qua 288 Trần Khát Chân gặp em để lấy lại đăng ký nhé or hẹn chỗ nào em mang ra ạ. Vé xe và vé người thì em xin được giữ cho tập trung và tránh mất mát or quên ko đáng có đến ngày đi.

Sang tuần, nhà em bắt đầu chuẩn bị mua luôn hậu cần cho đoàn, địa điểm tập kết đồ chuẩn bị là ở cơ quan em. Em sẽ pm đến các ôm xem ôm nào rảnh thì đi cùng với em or ôm cả đoàn mình đi cùng thì càng vui ^^.

Cả nhà mình thống nhất lịch off lần 3 vào tối ngày 22/06 nhé!

rieng1nguoi
05-06-2010, 07:39
Cái logo và đồng phục, em thiết nghĩ nó là 1 phần để nhận biết nhau thôi, quan trọng hơn theo em đó là tinh thần đồng đội và tập thể khi tất cả mang chung một màu áo, một biểu tượng trên cả hành trình dài.

Đoàn mình cứ chạy, đường vắng và đèo 2 với balo thì chẳng khó để nhận biết nhau. Thực tế hôm trước off thì em thấy nhiều bác có kinh nghiệm chạy đường dài và phượt rồi, chúng ta đang lo lắng nhiều quá làm quanh quẩn vấn đề.

Tiền để in logo phản quan dán mũ và xe thì không hết nhiều, các bác ra nghị quyết nhanh vấn đề này. Còn in áo, nếu đoàn mình máu, thì in nhanh còn nghĩ gì nữa. Chắc cũng tầm 100-150k 1 cái đấy, ăn chơi là lại tốn kém. In áo ghi lê có logo là hay nhất vì mặc đc ra ngoài cả áo khoác và áo sơ mi cho mọi người. Còn màu sắc thì bác nào nhận in áo đề xuất đi, màu gì để cả logo và áo đều nổi. Còn máu bình thường thôi thì khỏi in, tranh luận mất việc. Có 1 điều rất vui là em thường thấy các nữ nhân phượt máu hơn nam :))

áo thì 50-55k thôi. Quần thì không biết. Tem trưa nay đi hỏi @@.

ducthang74
05-06-2010, 08:53
lần trước mình đi hà giang đoàn 7 xe đường hà nội đông mọi người lại chưa nhớ biển số và mặt nhau lên lên phải chờ đợi có bạn thì đi nhầm đường(trước khi đi cũng cắm cờ và dán logo ở mũ bảo hiểm )lần này chúng ta đi tàu và xuất phát từ lào cai đường vắng sẽ đỡ hơn.về vụ in áo phông mình thấy không tiện lắm mặc một,hai ngày áo bẩn vẫn mặc những ngày tiếp theo a?chi phí đó dùng vào việc khác hay hơn đi xa mọi người thường buộc thêm hai mảu gỗ ở phần đuôi xe buộc ba lô vừa chác và dễ đổ xăng lần trước mình thấy một đoàn trùm hành lý ở phí sau=túi nylon màu cam vừa không bị mưa ướt đồ,dễ nhìn và lại rẻ hi.mọi người cứ đóng góp ý kiến nhé

rieng1nguoi
05-06-2010, 09:18
Đi phải ở bẩn mới gọi là đi phượt. Đùa thôi em vẫn đồng quan điềm với bác Ollo cần có tem phản quang đi đêm. Không phải để nhận biết thôi mà để cho người quản lí đoàn dễ nắm tình hình. Khi đi cần thiết nhất là luôn kiểm tra đoàn trên đường phượt. ít nhất người đếm phải thấy thành viên để mà đếm @@.

ducthang74
05-06-2010, 09:55
mình thấy ít khi đi đêm tối mà có sương mù thì cũng khó nhìn thấy phản quang lắm

rieng1nguoi
05-06-2010, 10:04
mình thấy ít khi đi đêm tối mà có sương mù thì cũng khó nhìn thấy phản quang lắm

Cái lợi của tem ko chỉ trong đêm đâu bác. Đoàn 10 xe, không chạy liền kề nhau được mà chạy theo hàng dọc, khi tăng hoặc giảm tốc có thể cách nhau 10 mét->10 xe gần 100m. Chỉ 1 sự cố xẹp bánh xe thì coi như xe đấy bị lạc nếu vô tình có ngã ba phí trước. Tem nhận dạng để người lạc sau tìm được đoàn, để người điều phối đoàn biết thành viên mất tích khi đếm. Em vẫn ủng hộ là nên có cái gì đó nhận biết ko chỉ đoàn mà thành viên của đoàn, không nhất thiết phải là tem. Em chọn tem vì nó rẻ nhất, thêm nữa phản quan tác dụng khi ta rọi đèn pha vào. Ý kiến mọi người nêu em vẫn đồng tình, nhưng đây là ý kiến cá nhân em đóng góp nên phải bảo vệ nó chút ^^, bác đừng giận ^^.

ducthang74
05-06-2010, 10:20
uh nhưng nếu dán trên mũ BH thì chắc tem phải to mới dễ nhìn

rieng1nguoi
05-06-2010, 10:23
Em cân nhắc lấy cái mũ em ra thử nghiệm trước mà :)). To quá thì dán thân xe, nhỏ quá dán đuôi xe. Vừa thì dán nón. Bùn bùn thì làm to to dán lưng ôm. Kiểu gì cũng có chổ dán :))

ollo
05-06-2010, 11:03
- Về dán cái phản quang ấy, từ tấm to cắt thành dải bề ngang 1.5 -2.5 cm dán dọc từ sau gáy lên trước trán của mũ là ok thôi mà.
- Còn Nếu sương mù thì cự ly giữa các xe chính là tầm nhìn luôn.
- Mua thêm tấm bạt nữa chưa biết khổ rộng là bao nhiêu, mình cần 2 tấm x 6m x 2m (chiều rộng tối thiểu là 2m, chiều dài chỗ nằm một người x số người)

zozophonglan
05-06-2010, 11:54
Em đã hoàn thành xuất sắc và vượt cả mong đợi ạ :D. Hôm nay mát giời, cô bán vé sau một hồi em nỉ non đã đồng ý cho mình gửi luôn 10 xe trên tàu LC1. Cả đoàn mình sẽ ngồi chung 1 tàu đi cho thống nhất ạ. Vé gửi xe em đã cầm trong tay, vé người e đã mua được 10 cái trong đó 08 vé là ngồi cứng(cho những ai đăng ký ngồi cứng), 2 vé ngồi mềm điều hòa cho nhà Bác ducthang74. Số vé đăng ký nằm còn lại thì ngày 18/06 mới bắt đầu bán cơ nên e sẽ mua sau. Thôi thế là vụ xe cộ đã ngon lành và yên tâm.

Đăng ký xe e đã gửi xuống két an toàn, nguyên lành nên các Bác yên tâm nhá. Em chờ các Bác đến lấy ạ ^^.

Giờ xuất phát là 22h05 ngày 24/06/2010 các Bác nhé. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải có mặt sớm 1 tiếng để người ta nhận và xếp dỡ xe tại ga Trần Quý Cáp.

Tổng chí phí của ngày hôm nay là 2,800,000VND. Chi tiết em sẽ tổng hợp vào file của từng đôi ôm xế để sau này tính cho dễ và sẽ thống báo đến mọi người sau.

Kính báo đến cả nhà ^^.

Phongvan2013
05-06-2010, 12:59
- Meobeo dù không đi nhưng vẫn nhờ giúp một số việc: theo dõi hộ tình hình mùa màng, thời tiết, đường xá, và có thể nhờ đặt ăn, ngủ trưa tại đồn BP Lũng Pô hay không ( Trưa thứ 6 25-06-2010)???
- Nhanntt liên hệ sớm chỗ nhà chị Mỷ tại Y Tý, xem với đoàn khoảng hơn 30 người như thế, sẽ đến đặt ăn nghỉ thế nào ??? Ngày đến là 25 - 06 - 2010, ăn tối và nghỉ đêm tại đó
- Zozo : đặt vé xong là báo để mọi người biết

Em đã liên hệ với bên chị Mỷ tình hình như sau: ngủ đêm là 40k/ người, đồ ăn thì đặt theo yêu cầu. Trước khi lên đó 1 ngày mình sẽ gọi điện để confirm lại vụ ăn uống. Nhà 2 gian, dư sức chứ 30 người.
Ngoài đồ ăn đặt tại đó em cũng đề xuất mọi người có thể chuẩn bị thêm 1 vài món nhậu để có thể nhậu nhẹt buổi tối hôm đó. Đồ mang theo nhỏ gọn như mực khô, bò khô, lạc....Có thể ăn đêm, hoăc đi dọc đường chỗ nào đẹp mình có thể dừng chân ngắm cảnh và nghỉ ngơi ăn uống

rieng1nguoi
05-06-2010, 18:56
https://i172.photobucket.com/albums/w18/rieng1nguoi/IMG_8039.jpg
Nhiệm vụ của em coi như xong. Khổ 7cm.9cm. Rất hợp lí khi dán sau nón và phản quang luôn :))

buinhulac
05-06-2010, 19:26
Anh ollo ơi e thấy thành viên nhóm mình cũng phải lưu lại thông tin như bên nhóm 1



1. Họ tên đầy đủ theo khai sinh
2. ID Fượt
3. Y!M
3. ĐT
4. Email
5. CMT/ Ngày cấp/ Nơi cấp
6. Liên hệ với người thân nào/ như thế nào khi cần

E thấy việc này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả đoàn
Nhất là mục " Liên hệ với người thân nào/ như thế nào khi cần"
e có ý kiến thế mọi người xem xét nhé :)

rieng1nguoi
05-06-2010, 21:51
Nếu làm cái này thì em nghĩ khi off lần 3 mang theo bảng thiết kế theo kiểu Exel rồi mọi người truyền nhau điền sau đó photo cho tất cả thành viên thì ổn thôi chứ không phải vấn đề to đâu bác. Còn về phần tem khi nãy em chưa nói rõ là hiện tại em có 20 cái tem. Em chưa xài cái nào cả nên khi mọi người cần biết kích cỡ em sẽ dán thử rồi up hình cho mọi người xem nếu cần. 20 cái là phòng trường hợp bên nhóm 1 nếu họ cần em sẽ chuyển cho họ luôn.

emilytears
06-06-2010, 01:08
Ngủ nhà sàn mà 40k/1 người là bị chém rồi đó nha. Thông thường là 20k/1 người trừ những vùng hay cho tour và Tây

emilytears
06-06-2010, 09:15
Đọc bài này của bạn "casanova0611" trên ttvnol mà buồn cười quá, cũng vui và cũng đúng dù hơi phô =))
Phượt, ngày trước ko đi cùng hội hè nào, tớ cũng chỉ đi một mình.
Về sau, đi cùng hội này hội nọ, tớ vẫn thích đi một mình hơn. (kiểu như: đăng ký tham gia, một xế, không nhận ôm)
...
Nhiều người thắc mắc lắm, tớ cũng chưa biết nên giải thích thế nào cho phải đạo.

nhưng có một entry, thấy đúng quá, copy lại cho các bạn dễ hiểu:

Chọn người ôm – Đánh bạc trên đường phượt
(nguồn: Cao Sơn'' blog)

Những cung hiểm, lời khuyên của các phượt thủ chuyên nghiệp luôn là: đồ đạc gọn nhẹ, một mình một ngựa. Nhưng không phải chuyến nào cũng vách cao vực sâu như phim, khi ấy, nếu vẫn rong ruổi đơn chiếc, thiếu vắng bóng hồng vắt vẻo đằng sau, thiếu tiếng thủ thỉ cùng gió cuốn bên tai, thiếu bàn tay mềm mại lùa dưới áo thì thật là nhạt nhẽo vô cùng.

Thường thì các phượt thủ có bạn gái đã xác định đi cùng, gọi là mang hàng nhà đi theo. Tuy nhiên, rất nhiều tình huống lúc xuất phát mới ghép đôi, bất ngờ và ngẫu hứng, đầy thú vị nhưng cũng nhiều phiền toái nhiêu khê. Và nó cũng là một dấu ấn khó phai của những chuyến phượt.

Tớ coi sự kiện ấy như một ván bài, bởi nó đầy may rủi thắng thua. Giời thương thì bất ngờ ta có một cô gái đẹp, chân dài như dây rừng, da trắng tựa mây núi, ba ngày không tắm người vẫn thơm như hoa lan. Hãy tưởng tượng khi bạn thả dốc đổ đèo, tựa vào lưng bạn là người con gái ấy, thổi vào tai bạn vài lời đường mật, chia sẻ với bạn cảm xúc những nơi đã qua. Đẹp và lạ là thứ quyến rũ nhất, còn gì hơn thế trên cõi đời này?

Nhưng nếu không may thì bạn sẽ có một của nợ không hơn không kém. Bạn sẽ bị tra tấn suốt cả chặng đường với những lời lẽ ngô nghê phát ra từ một bị thịt mốc meo. Khi ấy, núi luôn chỉ có mầu xám, mây đen kịt, cây rừng vàng úa trong mỗi bước đi của bạn. Sẽ không có cực hình nào tàn khốc hơn cực hình này, chỉ trong nháy mắt biến bạn từ một phượt thủ chân chính đang cưỡi mây đạp gió thành một lão xe ôm đường trường miễn phí. Chẳng có gì thê thảm hơn đằng sau bạn là một cô gái đã không đẹp lại vô duyên.

Tớ đã đánh bạc như thế, và thua cháy túi. ;) Hết

Nhưng có ai biết rằng các ôm cũng đánh bạc khi "bị" ghép cùng với xế đấy ;), và đây là tiếng nói của ôm "flyingdancer" ttvnol :Dam

"Chọn người Xế - chuyến làm đẹp đầy bão táp

Chúng tôi là con gái - Nhưng chúng tôi không đủ (chưa đủ) khả năng xách xe lên đường một mình?

Chúng tôi ham mê du lịch? Nhưng chúng tôi không đủ (chưa đủ) kiến thức về du lịch bụi

Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành đi tìm xế.

Người may mắn kiếm được xế chính là bạn trai của mình, kẻ không may thì đành phải tìm xế cùng đoàn mình đi. Việc này đối với chúng tôi như đi làm đẹp mà chưa biết mình làm ở trung tâm nào và thợ làm đẹp cho mình là ai. Và tất nhiên, chúng tôi lo lắng nhiều cho công cuộc làm đẹp này. Lo thì lo, nhưng mà vẫn muốn đi phượt, vẫn muốn làm đẹp, chúng tôi đành chấp nhận đưa chân.

Nếu may mắn chúng tôi gặp được một anh xế từng trải này, cẩn thận này, nhẹ nhàng này, đáng tin cậy này, hài hước này, lại biết chụp ảnh nữa thì ôi, chuyến làm đẹp của chúng tôi thành công mỹ mãn. Khi đi trên đường đèo đầy gió và chông gai, bùn lầy được dựa vào đôi vai của chàng, nghe giọng chàng dịu dàng quan tâm ”lạnh không em?” thì tuyệt quá còn gì?

Nhưng nếu không may, đó lại là một xế non tay, đi xiêu vẹo, cười nói vô duyên, hơi tí là quên mất ôm, rồi ngủ dậy muộn trễ đoàn, thi thoảng lại còn quay lại nạt nộ chúng tôi hoặc bắt chúng tôi im mồm (đi chơi mà im mồm thì khác gì vác bao tải đi) thì coi như chuyến phẫu thuật của chúng tôi đã thất bại thảm hại rồi còn đâu. Lúc đó dù đi giữa đường đèo đẹp vãi linh hồn hay biển mây như thiên đường thì đối với chúng tôi, đó là địa ngục mất rồi còn đâu.

Nói tóm lại, chuyến đi chăm sóc sắc đẹp của chúng tôi cũng như đi phượt, đầy lo lắng và bất an. Nhưng chỉ xin, các anh xế, dù xấu dù đẹp, dù gan dạ, hay cóc tía, tay yếu hay tay cứng, dê cụ hay dê già, kiểu gì cũng được, chỉ xin các anh đừng vô duyên.

Hoa vẫn nở, đèo vẫn đó, vẫn đợi chúng tôi - không chỉ riêng các anh đánh bạc, chúng tôi cũng đang đánh lô với chính mình đấy ạ."

Hay ghê :hit

ollo
06-06-2010, 10:36
Anh ollo ơi e thấy thành viên nhóm mình cũng phải lưu lại thông tin như bên nhóm 1


E thấy việc này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả đoàn
Nhất là mục " Liên hệ với người thân nào/ như thế nào khi cần"
e có ý kiến thế mọi người xem xét nhé :)

Cái bảng này làm lâu rồi, và hôm off lần 1 đưa mọi người, có ai để ý đâu, có điền đâu, viết tay danh sách luôn. Và các thông tin đó là cá nhân nên chỉ gửi trực tiếp, không up lên web được.
Khỏi lo đi

zozophonglan
07-06-2010, 07:21
Hôm nay, có Bác nào đến lấy đăng ký xe thì gọi trước cho nhà cháu nhé. Địa chỉ cơ quan nhà cháu là 288 Trần Khát Chân. Ah mà chiều nay nhà cháu có việc qua Cầu Giấy, nhà bác nào ở gần đó có nhu cầu nhận lại đăng ký thì cũng báo nhà cháu để nhà cháu tạt qua đưa ạ.

hatde
07-06-2010, 08:30
Chúc nhà mình tuần làm việc mới vui vẻ và hiệu quả.
Hix, 4 ngày nữa là e bảo vệ TN, hơn 2 tuần nữa là Lào Cai thẳng tiến, tự dưng em thấy căng thẳng quá ạ!
Chị ZZ chiều lúc nào qua Cầu Giấy thì alô e phát để e ra lấy đăng ký nhá!
@chị nuli: đký xe chị cũng ở chỗ chị ZZ nhé!

rieng1nguoi
07-06-2010, 08:52
Bác Ollo cho em cái danh sách đoàn mình với. Khổ thân thằng bé này ở xa mù thông tin quá tội nó tí bác ạ.

nuli84
07-06-2010, 09:03
zz ơi, chiều qua cầu giấy thì alô tớ với nhé.

Thuan Anh
07-06-2010, 09:19
Tớ vừa ngó qua nhà này, đọc mấy bài cũng có mấy ý kiến để nhà xem xét thế này (tại ngu quá, ko biết multi-quote cho nhiều bài ra làm sao)

1. Vụ rieng1nguoi nói đến việc: 1 xe bị sự cố lại trúng ngã ba nên dễ lạc. Tớ nghĩ mọi người nên thống nhất với nhau là đến các ngã ba ngã tư, ko thấy ai thì chạy thẳng. Còn chỗ nào cần rẽ, dù rẽ trái hay phải, hoặc có bùng binh lớn thì lead nên đi chậm hoặc dừng lại hẳn, đủ số quân rùi hẵng tiếp tục đi tiếp. Không nên cắm cổ chạy ko biết trời đất.

2. Mua bạt: với 20 người thế này mình nên mua tầm 2-3 cái bạt 3x4 anh ollo ạ. Ko nên mua kiểu 2xn vì bạt sẽ rất dài, sẽ khó lựa địa hình nằm. Chia nhỏ ra, ngủ thành nhóm nhỏ, nam riêng, nữ riêng được, ko riêng thì nhập. Bạt ở ngoài Hà Trung bán những miếng như này sẵn đấy, cái bạt mặt xanh mặt vàng thì tầm 8-10k/m

3. Thông tin cá nhân nếu có người tổng hợp thì gửi cho người đó cũng được. Ko thì đến hum off điền cả thể cho lành. Ko cần rắc rối đâu. Nhưng nên có mục liên hệ với người thân!

Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.

zozophonglan
07-06-2010, 14:43
Tình hình nhà em hôm nay lại ko qua được Cầu Giấy rồi, phải ngày mai cơ. Các bác thông cảm cho nhà em nhé.

nuli84
07-06-2010, 15:24
@hatde: Hnay mới để ý chữ của em. Sao lại yêu anh có vợ thế? Tránh xa các anh có vợ ra em ạ

rieng1nguoi
07-06-2010, 15:42
@hatde: Hnay mới để ý chữ của em. Sao lại yêu anh có vợ thế? Tránh xa các anh có vợ ra em ạ

Chữ ký đôi khi là trêu không là thật :)).

hatde
07-06-2010, 15:49
@Nuli: Suỵt! chị nói khẽ thui, không vợ người ta biết thì lộ hết hàng!=))

thevietnamese
07-06-2010, 16:38
@All: Hu hu, xế nhà này đang bị giữ giấy tờ tùy thân và xe cộ, Ôm có nguy cơ bị bỏ rơi :-(( Đề nghị Xế nào đang dập dòm thì tiếp tục theo dõi vì có thể sẽ tuyển Xế thay thế vào phút chót!

Sorry đã spam bà con nhóm 2 nhưng nếu biết Xế nào muốn tham gia thì làm ơn quảng cáo giúp :-)

rieng1nguoi
07-06-2010, 16:50
@All: Hu hu, xế nhà này đang bị giữ giấy tờ tùy thân và xe cộ, Ôm có nguy cơ bị bỏ rơi :-(( Đề nghị Xế nào đang dập dòm thì tiếp tục theo dõi vì có thể sẽ tuyển Xế thay thế vào phút chót!

Sorry đã spam bà con nhóm 2 nhưng nếu biết Xế nào muốn tham gia thì làm ơn quảng cáo giúp :-)
Chậc, giờ chót thế này kiếm đã khó rồi lại ko xác định là xế phụ có đươc đi hay không thì ai mà dám chờ. Bạn phải xác định chính xác tình hình của xế bạn chứ ko thì khó mà giải quyết đấy

thevietnamese
07-06-2010, 16:55
Mình đang đợi xế chính trả lời câu hỏi này hu hu :-((

rieng1nguoi
07-06-2010, 17:57
Coi bộ sẽ khó khăn đây. Giờ này mà xế ỡm ờ thì mệt đấy :))

Thuan Anh
07-06-2010, 18:01
Đề nghị chị Điệp về chuồng nhận câu trả lời của em nhé ^^! Tối nay có khi chị chạy sang đường qua nhà nói chuyện với bố mẹ Zin, vớ vẩn các cụ thấy có người lớn đến nói chuyện lại xuôi cũng nên :))

THEnjoy
07-06-2010, 20:23
Chị Điệp qua nhà nói chuyện mà các cụ vẫn "ngoan cố" không chịu cho Zin đi thì về nhà quấn tầm 2kg TNT rồi qua nói chuyện tiếp ;))

buinhulac
07-06-2010, 20:34
Xin lỗi tất cả mọi người
Số em đen đủi thế nào tự nhiên lại phải thi thêm 1 môn vào ngày 25 th 7 :((
Bây giờ e không biết làm sao nữa :((
Có lẽ đành lỡ chuyến này với mọi người mất rồi
Việc bây giờ là e mọi người xem có xế nào đang dập dòm thì thay vào chỗ của em để xế cho chị yentho :(
Nếu mà không tuyển dc xế nào khác thì e vẫn cứ đi như bình thường
Trời ơi muốn đi chuyến này quá. Vậy mà :((

Thuan Anh
07-06-2010, 21:31
Ơ trời, đến khổ 2 nhóm nhà này. Toàn rớt xế không hà.

Buinhulac: bỏ thi đi em, về nhà thi lại, học lại cũng được ;)

ducthang74
07-06-2010, 21:58
hy vọng từ giờ đến ngày lên đường quân số sẽ không bị thiếu,đội hình không xáo trộn nữa

ollo
08-06-2010, 09:03
Xin lỗi tất cả mọi người
Số em đen đủi thế nào tự nhiên lại phải thi thêm 1 môn vào ngày 25 th 7 :((
Bây giờ e không biết làm sao nữa :((
Có lẽ đành lỡ chuyến này với mọi người mất rồi
Việc bây giờ là e mọi người xem có xế nào đang dập dòm thì thay vào chỗ của em để xế cho chị yentho :(
Nếu mà không tuyển dc xế nào khác thì e vẫn cứ đi như bình thường
Trời ơi muốn đi chuyến này quá. Vậy mà :((

Kết luận lại là "Có" hay "Không", chứ để Ôm sống trong lo lắng là không được.
Tui còn đang lo hơn đây này, vớ vẩn đi chuyến này về ... là đi bụi luôn há há

thevietnamese
08-06-2010, 09:09
Đề nghị chị Điệp về chuồng nhận câu trả lời của em nhé ^^! Tối nay có khi chị chạy sang đường qua nhà nói chuyện với bố mẹ Zin, vớ vẩn các cụ thấy có người lớn đến nói chuyện lại xuôi cũng nên :))
Đã về chuống và khóc lóc bên ấy rùi :-D

Chị Điệp qua nhà nói chuyện mà các cụ vẫn "ngoan cố" không chịu cho Zin đi thì về nhà quấn tầm 2kg TNT rồi qua nói chuyện tiếp ;))
Hôm qua nói chuyện với Zin rùi, có nói là sẽ mang TNT sang như Joy gợi ý nhưng chưa thấy ép phê gì cả :-((
@Ollo: rời Ollo ra là tớ bị bỏ rơi thế này đây hu hu :-((

rieng1nguoi
08-06-2010, 09:18
@buinhulac: Bỏ thi 1 môn đi cho máu bác ạ. Mình ngày xưa toàn cúp thi lần 1 không à, trừ môn cực quan trong thôi chứ đã xác định rồi ngần ngại gì. Giờ mà bỏ ôm bơ vơ thú thật chẳng thể kiếm nổi xế đâu.

Thuan Anh
08-06-2010, 09:18
Bà Điệp này đi khắp nơi khóc than... giỏi thật đấy :| Anh ollo chịu trách nhiệm đời chị Điệp đi kìa =))

buinhulac
08-06-2010, 09:23
@ollo: Bây giờ e tuyển xế cho ôm nhà e là chị yentho
Nếu không tuyển dc xế nào thì em vẫn đi như thường
Quyết không bỏ rơi ôm

@riengmotnguoi: trường e nó không có thi lần 2 bác ơi. Dc học lại luôn :(

rieng1nguoi
08-06-2010, 10:59
@ollo: Bây giờ e tuyển xế cho ôm nhà e là chị yentho
Nếu không tuyển dc xế nào thì em vẫn đi như thường
Quyết không bỏ rơi ôm

@riengmotnguoi: trường e nó không có thi lần 2 bác ơi. Dc học lại luôn :(
Dân chơi ko sợ mưa rơi. Mình học Dh 6 năm mà :))

nuli84
08-06-2010, 11:15
Nhà mình toàn dân chơi và tổ lái chuyên nghiệp nhỉ? :))

buinhulac
08-06-2010, 12:24
Dân chơi ko sợ mưa rơi. Mình học Dh 6 năm mà :))
em thích chơi nhưng mà cũng sợ mưa rơi lắm ;)
Thôi e chỉ dám học thêm 1 năm là 5 năm thôi. 6 năm lâu quá. già mất anh ạ ;))

Thuan Anh
08-06-2010, 12:27
Học là chuyện lớn, chơi là chuyện nhỏ.. Chuyện nhỏ không làm được thì làm sao làm được chuyện lớn?. Mà học lại luôn càng chắc kiến thức chứ chú Lạc.. Học nữa, học mãi mà =))

buinhulac
08-06-2010, 12:35
Học là chuyện lớn, chơi là chuyện nhỏ.. Chuyện nhỏ không làm được thì làm sao làm được chuyện lớn?. Mà học lại luôn càng chắc kiến thức chứ chú Lạc.. Học nữa, học mãi mà =))

Nhưng mừ em đã làm rất nhiều chuyện nhỏ rồi chị Hoẵng ạ :))
Thế này có khi làm thêm vài chuyện nhỏ nữa cũng không sao :D

THEnjoy
08-06-2010, 13:12
e là e phê bình các bác nhớ, không khuyến khích họ bỏ chơi để học thì thôi cứ dụ dỗ họ bỏ học để chơi >"<

zozophonglan
08-06-2010, 13:20
Em chuẩn bị lên khu Cầu Giấy đây, đề nghị Bác nào muốn nhận lại đăng ký gọi cho em, đọc cho em cái biển số xe để e mang đi trả. Tình hình nhiều quá em giờ ko có nhớ là của ai ntn. Đọc đúng biển số thì trả, còn ko đúng thì ko được nhận lại ^^.

rieng1nguoi
08-06-2010, 13:46
Biển số xe mình là gì nhỉ? Thề nhớ được chết liền...

rieng1nguoi
08-06-2010, 13:48
e là e phê bình các bác nhớ, không khuyến khích họ bỏ chơi để học thì thôi cứ dụ dỗ họ bỏ học để chơi >"<

Cái này thì lớn rồi tự biết nên làm gì bác ạ. Trêu thì trêu chứ chẳng ai có thể ép quyết định cá nhân huống chi quyết định đó là chính xác hơ hơ.

THEnjoy
08-06-2010, 14:11
Cái này thì lớn rồi tự biết nên làm gì bác ạ. Trêu thì trêu chứ chẳng ai có thể ép quyết định cá nhân huống chi quyết định đó là chính xác hơ hơ.

hớ hớ e thì e cũng nói thế chứ em thì như chị Hoẵng í
;)) làm đc việc nhỏ trước đã rồi mới làm đc việc lớn

rieng1nguoi
08-06-2010, 15:20
Nhân việc bác Buinhulac thi thì mình đem cái đề thi này ra góp vui cho mọi người vậy.
Môn Văn Học


QUOTE
1. "Trên đồng cạn , dưới đồng sâu
Chồng cày , vợ cấy , con trâu ... "
Con trâu làm gì ?

A: Đi chọi
B: Đi nằm
C: Đi về
D: Đứng dòm
2. Trong chuyện ngắn “ Sơn tinh , Thủy Tinh " , nhà vua yêu cầu lễ vật phải có 1 con voi . Con voi đó như thế nào ?

A: Ma mút
B: Voi Bản Đôn
C: Cá Voi
D: Không có con voi nào cả , cứ đưa tiền Vua tự mua.

3. Trong truyện " Ông lão đánh cá và con cá vàng " , ông lão dựa vào đâu để tin lời Cá vàng ?

A: Nhìn mặt con cá thấy ngu ngu
B: Ông lão điểm huyệt hẹn giờ con cá , nếu sau 2 giờ không thực hiện lời hứa sẽ chết
C: Đi mà hỏi ông lão
D: Ông lão hơi bị ngờ nghệch theo kiểu " được ăn cả, ngã về không "

4. Nhân vật Từ Hải trong " Truyện Kiều " được miêu tả như sau : " Vai năm tấc rộng , thân mười thước cao " . Lý do nào để từ Hải có cơ thể cường tráng như vậy ?

A: Tập thể hình
B: Uống sữa " Cô gái Hà Lan "
C: Ăn nhầm thuốc tăng trưởng rau
D: Ý kiến khác (nêu cụ thể)

5. Trong truyện " Vợ nhặt " của Kim Lân , ai đã nhặt được ai ?

A: Chàng nhặt được vợ
B: Vợ nhặt được chàng
C: Bà mẹ nhặt được 2 vợ chồng Chàng
D: 2 vợ chồng chàng Nhặt được bà mẹ.

6. Truyện ngắn " Đôi mắt " của tác giả nào ?

A: Văn Cao
B: Nam Cao
C: Vũ Cao
D. Năm Cam
E: Dịch từ tác phẩm cùng tên của 1 nhà văn Ma Cao.

7. Trong truyện Romeo và Juliet của Shakespeare, 2 nhân vật chính đã chết bởi uống phải...

A: Thuốc chuột
B: Thuốc lắc
C: Thuốc ngủ
D: 2 nhân vật đó còn sống nhăn răng kìa

8. Bà Huyện Thanh Quan tại sao lại có tên như vậy?

A: Bà làm quan huyện
B: Chồng bà làm quan huyện
C: Cha bà làm quan huyện
D: Bà từng bị quan huyện bắt

9: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương từng có mấy đời chồng?

A: 1 và chỉ 1 mà thôi
B: 2
C: 3
D: Ế chồng

10. Nhân vật Chí Phèo từng có thời gian ngồi tù, theo bạn lý do nào Chí Phèo ra được tù?

A: Vượt ngục
B: Chạy án
C: Được lệnh ân xá

11. Nguyễn Du, Nguyễn Trãi và Nguyễn Lân có quan hệ với nhau như thế nào?

A: Anh em
B: Bạn bè
C: Chị em
D: Thí sinh có quyền giải thoát trừ 20% số điểm bài thi nếu bỏ qua câu này

12. Có bao nhiêu thí sinh bỏ dở cuộc thi về nhà cầy ruộng?

A: 1 triệu
B: 1 tỷ
C: Tất cả


*Mọi thắc mắc về kì thi xin liên hệ trực tiếp với ban tổ chức, khi đi nhớ mang theo quà

haitho
08-06-2010, 17:00
Mặc định

Quote Nguyên văn bởi tuancamau Xem bài viết
http://ttvnol.com/forum/f_233/1219618/trang-6.ttv
Cảnh báo khi đi du lịch bụi
Xin phép đưa quán cafe Milano ở 70 Nguyễn Du vào danh sách các quán cần tránh khi tổ chức offline.



Hôm 18/5/2010 nhóm của ViewMyWebcam tổ chức off đi Pù Luông tại đây. Có khoảng 40-50 người đến off, nhiều người chỉ đến rồi về, không gọi đồ uống nhưng khi tổng kết chủ quán ko chịu đếm tổng số cốc để thanh toán mà nói rằng đếm được 70 người vào quán, tính bình quân 15.000 x 70 người (Còn lấy lý do là vào quán ngồi chật hết chỗ của khách khác, phải trông xe cho tất cả các khách ko uống... bla...bla...)

Rốt cuộc nhóm đi Pù Luông phải thanh toán gần 1 triệu tiền đồ uống.

Mình post bài cảnh báo này để các nhóm khác cẩn thận khi chọn địa điểm Off tại đây vì mình thấy dân box Du Lịch ngồi ở đây khá nhiều.
nguồn:
[Black List] Cảnh báo cho các thành viên box Du lịch - Nh­ững địa điểm cần tránh khi tổ chức Offline + Những thành viên không minh bạch về tài chính (thuongmaichina_vietnam, meobongdv, Vecchia_signo...)

emilytears
08-06-2010, 17:20
Off Pù Luồng em tham gia nhưng không join được vì đoàn đông quá, vào mà hốt. Ngồi 1 tí rồi về luôn, có thằng đến hỏi uống j không, bảo cho anh cốc nước lọc thôi, anh đang uống thuốc. Tiên sư nhà nó, ngồi nửa tiếng nó khinh có thèm đem ra đâu, ới nó 1 lần nữa nó cũng dạ vâng rồi lơ. Em cũng về trước nhưng chả được cái hụm nước nào.
Milano trong đó cũng ồn, nói chuyện mà cứ phải hét toáng lên váng hết cả đầu. Tránh xa cũng tốt @@ ^^

zozophonglan
08-06-2010, 17:33
Em đã add toàn bộ nick các ôm vào yahoo nên mọi người accept em nhé. Ngày mai em sẽ thông qua ý kiến các ôm để đi mua chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Em mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người ạ ^^.

hatde
08-06-2010, 17:53
ZZ bố trí cho ôm nhà mình off riêng đê!

ollo
08-06-2010, 17:59
Em đã add toàn bộ nick các ôm vào yahoo nên mọi người accept em nhé. Ngày mai em sẽ thông qua ý kiến các ôm để đi mua chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Em mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người ạ ^^.

Các ôm liên lạc với nhau, đi đoàn đông, đồ ăn chung thì vui, nhưng sợ nhất là ỷ lại, không ai chịu mang. Nếu thống nhất được, thì đồ ăn trước khi đi ra siêu thị khuân luôn, chia ra mỗi người mang một ít, có khả năng mình sẽ phải ăn mất 2 bữa là đồ mang theo.
- Bữa trưa ở Lũng Pô (sợ không đặt ăn kịp)
- Bữa tối ở Mù Căng Chải ( nếu đến muộn quá không có gì ăn)

huucuong_87
08-06-2010, 22:05
hôm nào cả nhà làm bữa gặp mặt mọi người nhóm 2 mình đi " cafe hay lẩu thịt chó cũng được :d

zozophonglan
09-06-2010, 07:11
ZZ bố trí cho ôm nhà mình off riêng đê!

Đồng ý với đề xuất của Hatde và kèm theo xin lỗi các xế cho các ôm đi sầu riêng 1 bữa. Giờ giấc và địa điểm như thế nào, em sẽ mật thư đến các ôm ở yahoo nhé :D. Tất cả các ngày thứ 7, CN các tuần từ bây giờ đến lúc đi nhà em lại bận hết rồi nên có tập trung thì chỉ vào tối những ngày thường. Mong các ôm thông cảm cho nhà em.

zozophonglan
09-06-2010, 07:18
Các ôm liên lạc với nhau, đi đoàn đông, đồ ăn chung thì vui, nhưng sợ nhất là ỷ lại, không ai chịu mang. Nếu thống nhất được, thì đồ ăn trước khi đi ra siêu thị khuân luôn, chia ra mỗi người mang một ít, có khả năng mình sẽ phải ăn mất 2 bữa là đồ mang theo.
- Bữa trưa ở Lũng Pô (sợ không đặt ăn kịp)
- Bữa tối ở Mù Căng Chải ( nếu đến muộn quá không có gì ăn)

Điều này thì anh Ollo yên tâm ạ, cá nhân em nghĩ đoàn mình là 1 tập thể đoàn kết, trách nhiệm nên việc phân chia ai mang như thế nào sẽ ổn thỏa ạ ^^. Ngay lúc đi mua đồ không chỉ riêng đồ ăn, em sẽ bố trí các ôm phụ trách mang luôn, em sẽ gửi danh sách phụ trách đó lên để mọi người nắm được, sau này ai cần bất cứ thứ gì thì chỉ cần lấy từ người cầm đồ đó.

P/s: Em đã mật thư qua yahoo +đánh dây thép đến từng ôm 1 rồi. Tình hình là đoàn ta off các ôm hôm nay gần như là đông đủ. Chị ôm nào bận ko đến được em sẽ gửi kế hoạch chi tiết. Luôn đảm bảo các ôm ai cũng nắm được công việc chung của đoàn. Hẹn gặp các chị tối nay nhé ^^.

emilytears
09-06-2010, 18:49
Bên nhóm 1 đưa ra 1 cái đề xuất, ấy là lúc đi thì chạy xe máy, lúc về thả xe lên tàu mà về cho nhàn, lợi hại vô đối. 1 bác già của em cũng bảo em 1 câu, tao chả hiểu mày đi cái kiểu gì, lúc khỏe thì mày ngồi tàu rồi mệt thì mày bò xe máy về, thất sách :((

Âu cái cung này nó cũng không dài ngày và hơi căng thôi, nhưng thiết nghĩ bác kia nói mình ngớ ra là chẳng sai :))

ollo
09-06-2010, 19:00
Bên nhóm 1 đưa ra 1 cái đề xuất, ấy là lúc đi thì chạy xe máy, lúc về thả xe lên tàu mà về cho nhàn, lợi hại vô đối. 1 bác già của em cũng bảo em 1 câu, tao chả hiểu mày đi cái kiểu gì, lúc khỏe thì mày ngồi tàu rồi mệt thì mày bò xe máy về, thất sách :((

Âu cái cung này nó cũng không dài ngày và hơi căng thôi, nhưng thiết nghĩ bác kia nói mình ngớ ra là chẳng sai :))

Ai mua vé cho mà về, hay lại người một nơi xe một nẻo ???

emilytears
09-06-2010, 19:18
Nhờ bạn bè chiến hữu trên đó mua vé cho em nghĩ không khó. Bác già kia bác nói thế có cơ sở vì bác có quen người ở đó gửi mua được vé cho từ Lào Cai về

huucuong_87
09-06-2010, 21:43
thống nhất đi xe máy về rồi mà, em nghĩ đừng nêu các phươgn án khác bây giờ kẻo làm lung lạc tinh thần anh em :D

rieng1nguoi
09-06-2010, 21:46
Đúng vậy, và mỗi cung đường đều có cái thú vị riêng. Chứ từ đây chạy lên Lào Cai rồi lại nhờ người trên đó mua sẵn vé giùm mình mà chẳng quen thì đó mới là thất sách. Hơn nữa cung đường này 3 ngày 500km thật ra là chuẩn rồi mà.

zozophonglan
10-06-2010, 08:15
Trước hết, em xin cảm ơn các ôm hôm qua đã đến off nhiệt tình, đóng góp rất nhiều cho việc chuẩn bị đồ mang đi ^^.

Theo nội dung của cuộc nghị bàn giữa các ôm thì tất cả những đồ dùng cá nhân chuẩn bị thì ôm xế tự bàn bạc và lo cho nhau ^^. Nội dung chuẩn bị như thế nào thì em đã in và gửi đến từng ôm rùi. Danh sách thì cũng đã được anh Ollo post, mọi người xem lại và chuẩn bị nhé.

Những đồ mà nhóm sẽ chuẩn bị, em cũng đã nhờ từng ôm lo 1 mảng khác nhau. Đúng đến ngày off lần 3 (22/06) thì mang đi để phân công cho từng cặp ôm- xế mang về sắp xếp. Đồ dùng chuẩn bị cũng không quá nhiều và cồng kềnh nên mọi người yên tâm về khoản mang, vác :D.

Ôm nào trong quá trình chuẩn bị mà chưa tìm mua được thì thông báo cho em nhé. Chốt đến ngày 18/06 là tất cả các ôm đã mua xong đồ được phân công ^^.
Trân trọng cảm ơn mọi người ạ!

rieng1nguoi
10-06-2010, 08:46
Mua nhiều nhiều kẹo các ôm nhé, cả nhà ăn chung :))

nuli84
10-06-2010, 09:10
Mua nhiều nhiều kẹo các ôm nhé, cả nhà ăn chung :))

Xế và ôm nhà này đã thủ thỉ rồi đấy? :))

Hqua em nhận trách nhiệm mua bạt và túi nilon màu vàng. Anh Ollo cho em hỏi mua số lượng và kích thước bạt là bao nhiêu?? Cái túi nilon mục đích là để làm j? Nếu chỉ để che đậy balô thì chị Ly nhận mua túi ý rồi.

Phongvan2013
10-06-2010, 09:26
Bên nhóm 1 đưa ra 1 cái đề xuất, ấy là lúc đi thì chạy xe máy, lúc về thả xe lên tàu mà về cho nhàn, lợi hại vô đối. 1 bác già của em cũng bảo em 1 câu, tao chả hiểu mày đi cái kiểu gì, lúc khỏe thì mày ngồi tàu rồi mệt thì mày bò xe máy về, thất sách :((

Âu cái cung này nó cũng không dài ngày và hơi căng thôi, nhưng thiết nghĩ bác kia nói mình ngớ ra là chẳng sai :))

Lúc đi thì phải đi tàu để dưỡng sức, thì mới đủ sức lên y tý hay mù cang chải mà hưởng thụ chứ. Chứ chưa đến nơi mà hết sức thì quá đi hành xác, còn gì là hưởng thụ nữa.Lúc về mệt mỏi âu cũng là động lực để ôm xế, ôm nhau cho chắc, chạy cho nhanh và an toan về tới nhà

Phongvan2013
10-06-2010, 09:29
Tổ chức thêm buổi off cafe hay nhậu nhẹt gì cho mọi người làm quen và hiểu nhau trước cũng tất tốt cho chuyến đi. Chứ đợt đến 22/6 thì lâu quá. Hôm qua đi off mới biết mặt các ôm ( cũng chưa nhớ hết mặt hết tên), xế thì chỉ biết tên không biết mặt. Ủng hộ tăng cường off giao lưu đê

rieng1nguoi
10-06-2010, 09:29
Lúc đi thì phải đi tàu để dưỡng sức, thì mới đủ sức lên y tý hay mù cang chải mà hưởng thụ chứ. Chứ chưa đến nơi mà hết sức thì quá đi hành xác, còn gì là hưởng thụ nữa.Lúc về mệt mỏi âu cũng là động lực để ôm xế, ôm nhau cho chắc, chạy cho nhanh và an toan về tới nhà

Thích câu ôm nhau cho chắc, ôm của em mà không ôm em thì em vất lại được ko bác Ollo. Nói nhỏ thui nha không ôm em đập em chết >.<

rieng1nguoi
10-06-2010, 09:32
Tổ chức thêm buổi off cafe hay nhậu nhẹt gì cho mọi người làm quen và hiểu nhau trước cũng tất tốt cho chuyến đi. Chứ đợt đến 22/6 thì lâu quá. Hôm qua đi off mới biết mặt các ôm ( cũng chưa nhớ hết mặt hết tên), xế thì chỉ biết tên không biết mặt. Ủng hộ tăng cường off giao lưu đê

22/6 là để cho xế miền Nam (thằng đang nói) tham gia cho biết mọi người để nó đi khỏi bỡ ngỡ chị ạ. Off tăng cường thì không phản đối còn 22/6 lâu quá mà bỏ thì tội nó khi tham gia bị ngu ngơ >.<

huucuong_87
10-06-2010, 09:37
Nếu tổ chức gặp mặt thì em tiến cử địa điểm tổ chức ở Quán đảo nhé ( nếu uống cafe ) , còn nếu nhậu nhẹt thì ra Kim Oanh đi ( rẻ lại ngon ) :D

ollo
10-06-2010, 09:43
Xế và ôm nhà này đã thủ thỉ rồi đấy? :))

Hqua em nhận trách nhiệm mua bạt và túi nilon màu vàng. Anh Ollo cho em hỏi mua số lượng và kích thước bạt là bao nhiêu?? Cái túi nilon mục đích là để làm j? Nếu chỉ để che đậy balô thì chị Ly nhận mua túi ý rồi.
- Túi nilon chỉ để gói đồ thôi, không cần nhiều đâu, tùy theo đồ của mình, cái này cá nhân tự lo thôi.
- Tấm nilon màu vàng: cái này che đèn pha xe nếu đi có sương mù, chắc ra Hàng Mã mua máy tấm, mình cần 10 miếng x 20cmx20cm, tùy theo tấm có sẵn để mua.
- Bạt như Hoẵng nói có sẵn kt 3mx4m thì mình mua 2 tấm là đủ
Zozo cho anh xem những thứ định mua và số lượng với nhé !

rieng1nguoi
10-06-2010, 10:02
Nếu tổ chức gặp mặt thì em tiến cử địa điểm tổ chức ở Quán đảo nhé ( nếu uống cafe ) , còn nếu nhậu nhẹt thì ra Kim Oanh đi ( rẻ lại ngon ) :D

Không thích nhậu nhẹt, không màng cafe. Kím chỗ nào ăn cho no được không bác cả nhà? Không thì nhậu ở nem nướng hay chân gà đi bà con :))

zozophonglan
10-06-2010, 10:08
Ý em quên mất là hôm qua, các ôm có đưa ra ý kiến là để chăm lo cho các xế, bảo đảm sức khỏe cho suốt chuyến đi thì nên đặt vé nằm, trả lại vé tàu đã mua là ngồi cứng. cả nhà cho em ý kiến để em làm cái hoàn vé và đi mua 3 khoang vé nằm (18 giường).

ducthang74
10-06-2010, 10:09
(Tấm nilon màu vàng: cái này che đèn pha xe nếu đi có sương mù) cái này mình nghĩ là ra hàng bán decan xe máy mua độ nửa mét màu vàng trong để ánh sáng rọi qua được

rieng1nguoi
10-06-2010, 11:40
Ý em quên mất là hôm qua, các ôm có đưa ra ý kiến là để chăm lo cho các xế, bảo đảm sức khỏe cho suốt chuyến đi thì nên đặt vé nằm, trả lại vé tàu đã mua là ngồi cứng. cả nhà cho em ý kiến để em làm cái hoàn vé và đi mua 3 khoang vé nằm (18 giường).

Về phần này em thấy zz có lý. Không lý nào chúng ta không mua 3 phòng 6 giường để có chỗ cho mọi người họp hành. Dù gì như hiện tại thì bị tách ra khi đi tàu thì hơi kì. Đã chung tàu thì thôi mọi người nên đi chung hẳn. Em vote 1 phiếu đổi lại của em.

Thuan Anh
10-06-2010, 12:00
Ngồi thì ngồi hết rồi cùng lăn ra nằm thì mới dễ chứ. Người nằm người ngồi, thằng ngồi muốn nằm cũng ko có hậu phương mà lăn ra sàn đâu. Đổi hết thành 1 loại vé là hợp lý đấy!.

1 cái bạt 3x4 sẽ ngủ được từng này người

https://farm5.static.flickr.com/4001/4687405032_912798d4e9_b.jpg

Tất nhiên là mình sẽ phải sắp xếp đội hình ngủ cho nó trật tự. Chiếu 4m nằm được 2 người quay chân vào nhau, chiều 3m nằm được khoảng 4-5 người tùy độ dày --> 1 bạt nằm được khoảng 8-10 người --> Nên mua 3 cái cho chắc ăn, nếu có trải ra ngồi ăn ở đâu thì có riêng 1 cái bạt tạm gọi là "bếp" cho các ôm chuẩn bị đồ ăn tại đó, mọi người ngồi đỡ đạp phải.

Cái đề xuất của nhóm 1 chỉ là trong trường hợp không mua được vé ở đây thui (vì đến giờ này, ngoài 10 cái xe đặt trước của zozo thì ga nó chưa bán vé cho xe, nên đội này cũng phải phòng trường hợp ko mua được lun cho chủ động). Chạy như thế trên đường 1 trong 2 nhóm có vấn đề gì cần lưu ý thì cuối ngày cứ làm cú phone trao đổi, tiền trạm cũng hay. Nhưng, có lẽ không nên có bất cứ sự thay đổi nào thêm nữa về cung đường vào lúc này, hung lại mất công anh em hoang mang.

Trưa chủ nhật bên nhóm 1 định đi bia bọt. Nhóm 2 ai rảnh mời qua tham gia nhé. Thời gian, địa điểm Hoẵng sẽ báo mọi người sau (beer) (beer)

Phongvan2013
10-06-2010, 13:26
Ý em quên mất là hôm qua, các ôm có đưa ra ý kiến là để chăm lo cho các xế, bảo đảm sức khỏe cho suốt chuyến đi thì nên đặt vé nằm, trả lại vé tàu đã mua là ngồi cứng. cả nhà cho em ý kiến để em làm cái hoàn vé và đi mua 3 khoang vé nằm (18 giường).

Vote cho đề xuất này. Phải đảm bảo sức khỏe để hưởng thụ chứ..

Phongvan2013
10-06-2010, 13:29
22/6 là để cho xế miền Nam (thằng đang nói) tham gia cho biết mọi người để nó đi khỏi bỡ ngỡ chị ạ. Off tăng cường thì không phản đối còn 22/6 lâu quá mà bỏ thì tội nó khi tham gia bị ngu ngơ >.<

off tăng cường không có nghĩa là bỏ 22/6. Đương nhiên 22/6 phải off để chào mừng vụ ôm xế nhà này hội ngộ và đón thành viên tích cực của đoàn chứ. Nem nướng hoặc rán thì ok chứ chân gà thì kiêng cả năm nay vì sợ tai tiếng của thằng Chai nờ rồi

ollo
10-06-2010, 15:08
Ý em quên mất là hôm qua, các ôm có đưa ra ý kiến là để chăm lo cho các xế, bảo đảm sức khỏe cho suốt chuyến đi thì nên đặt vé nằm, trả lại vé tàu đã mua là ngồi cứng. cả nhà cho em ý kiến để em làm cái hoàn vé và đi mua 3 khoang vé nằm (18 giường).
Anh là "nông dân" ham chơi, chỉ ngồi ghế cứng, không điều hòa:
- Ưu tiên chi phí thấp.
- Không quen ngồi điều hòa
- Kiểm tra khả năng thích nghi của mình, để sau này còn đi những cung dài ngày hơn, khó khăn hơn.
- Nếu có ngồi hay nằm cũng chưa chắc đã ngủ được sâu giấc, hiệu quả giống nhau thì chọn cái tốn ít xiền hơn.
- Nếu lo sức khỏe cho xế, rất đơn giản, các ôm hay thực sự là ôm, là người bạn đồng hành, chứ không phải là ngồi nhờ xe. Và mỗi khi xế ngủ, hay để xế ngủ thật sâu ..... ;)

huucuong_87
10-06-2010, 15:53
:D cho em hỏi ngoài lề tí : có ai trong nhóm mình đã đi trượt cỏ ở Lương Sơn _ Hoà bình chưa nhỉ
- Nếu có thì cho em chút kinh nghiệm nhé : về thời gian, chi phí ( chi phí ăn uống, đi lại, vé vào cửa... )

Rất cảm ơn và hậu tạ !

emilytears
10-06-2010, 16:03
- Ưu tiên chi phí thấp.
- Kiểm tra khả năng thích nghi của mình, để sau này còn đi những cung dài ngày hơn, khó khăn hơn.
- Nếu có ngồi hay nằm cũng chưa chắc đã ngủ được sâu giấc, hiệu quả giống nhau thì chọn cái tốn ít xiền hơn.
- Nếu lo sức khỏe cho xế, rất đơn giản, các ôm hay thực sự là ôm, là người bạn đồng hành, chứ không phải là ngồi nhờ xe. Và mỗi khi xế ngủ, hay để xế ngủ thật sâu ..... ;)

+ Muốn đi nó vất vả tí cho bõ công đi và cho nó nhớ

Đây cũng là lý do em chọn ngồi ghế cứng mà các ôm thì cứ lo ngay ngáy xế không đủ sức mà sốt ruột đổi sang nằm và mềm

rieng1nguoi
10-06-2010, 16:11
Anh là "nông dân" ham chơi, chỉ ngồi ghế cứng, không điều hòa:
- Ưu tiên chi phí thấp.
- Không quen ngồi điều hòa
- Kiểm tra khả năng thích nghi của mình, để sau này còn đi những cung dài ngày hơn, khó khăn hơn.
- Nếu có ngồi hay nằm cũng chưa chắc đã ngủ được sâu giấc, hiệu quả giống nhau thì chọn cái tốn ít xiền hơn.
- Nếu lo sức khỏe cho xế, rất đơn giản, các ôm hay thực sự là ôm, là người bạn đồng hành, chứ không phải là ngồi nhờ xe. Và mỗi khi xế ngủ, hay để xế ngủ thật sâu ..... ;)

Làm cách nào ôm giúp xế ngủ thật sâu bác nhỉ? Bác lại còn nháy mắt làm em khó hiểu @@. :))

cunbeous
10-06-2010, 17:17
Cái này cứ hỏi anh ollo anh ý có kinh nghiệm lắm bác ạh!

rieng1nguoi
11-06-2010, 00:15
Cái này cứ hỏi anh ollo anh ý có kinh nghiệm lắm bác ạh! Bác Ollo trả lời hộ em câu này ha ha.

zozophonglan
11-06-2010, 08:17
Vậy chốt lại vụ vé như sau nhà mình nhé: Ai đặt như thế nào thì e sẽ mua đúng thế, nhà Hatde bảo đổi, em sẽ đổi nếu được. Còn lên tàu, ai muốn đổi thì làm luật với nhân viên tàu chắc cũng okie :D.

nuli84
11-06-2010, 08:49
Vừa biết lịch thi, có một môn thi ngày 25/6. Lại sắp có ôm rơi rớt rồi :((

Thuan Anh
11-06-2010, 09:01
Vừa biết lịch thi, có một môn thi ngày 25/6. Lại sắp có ôm rơi rớt rồi :((

Sắp gì nữa, rớt rùi mà... Trừ khi........ BỎ THI ĐI :))

buinhulac
11-06-2010, 09:29
Vừa biết lịch thi, có một môn thi ngày 25/6. Lại sắp có ôm rơi rớt rồi :((

lại một người chung cảnh ngộ
Thôi chị e mình cũng bỏ thi đê :))

nuli84
11-06-2010, 09:44
Quyết định bỏ thi! Quyết ko cho xế đi với ôm mới :))

rieng1nguoi
11-06-2010, 09:51
Hơ, bác xế của Nuli84 coi bộ sướng vì có ôm máu lửa nhỉ :))

nuli84
11-06-2010, 10:29
Hơ, bác xế của Nuli84 coi bộ sướng vì có ôm máu lửa nhỉ :))

Thế mà nghe ôm bảo có lịch thi xế đã rục rịch tìm ôm mới rồi đấy

buinhulac
11-06-2010, 11:15
Quyết định bỏ thi! Quyết ko cho xế đi với ôm mới :))

phải nói là bà chị hơi bị máu đấy :))

Lucky lucky
11-06-2010, 11:37
nhà mình ở Bát Xát, Lào Cai
đang làm ơ Hà Nôi, lâu rồi không về quê. Mình thông thạo đường xá, phong tục, tập quán. cho mình tham gia với!

nick: nhanam2910

rieng1nguoi
11-06-2010, 11:49
Hix, cái này chỉ có trưởng đoàn mới quyết thôi. Mà hiện giờ danh sách chốt rồi bạn à. Bạn thử hỏi bác Ollo xem thế nào nhé :D nhưng mình nghĩ xác xuất cực thấp =.=

Thuan Anh
11-06-2010, 13:40
Bờ za vô tinh thần xế ôm nhà này (beer) (beer)

Hôm nay, nhận được thông tin là bắt đầu bán vé xe lên Lào Cai ngày 24, tớ chạy ngay ra ga mua và nhận được câu "Ngày 24 hả, hết vé rồi, có 10 vé đã được mua hết rùi" ~~~~> Chắc là 10 xe của nhà này >"<.

Nhóm 1 quyết định chạy xe từ HN, ngược chiều chạy với nhóm 2. Lên đến nơi, nếu mua được vé tàu về thì cả lũ sẽ lên tàu, ko thì lại 2 bánh mà chiến tiếp. Vì chạy ngược chiều như thế nên 2 nhóm coi như tiền trạm cho nhau. Nhóm 1 nhờ nhóm 2 ở trên đó, nhất là Y Tý, nghỉ ngơi chỗ nào xong thì đặt trước luôn cho nhóm 1 chạy lên là nghỉ. Nhóm 1 chạy từ dưới này lên cũng vậy, sẽ recommend và đặt trước nếu nhóm 2 có nhu cầu chỗ ăn nghỉ đoạn từ dưới này lên. Có gì cuối ngày 2 nhóm sẽ thông tin cho nhau :D Về HN giao lưu sau vậy ^^!

Chủ nhật nhóm 1 bia bọt lúc 11h tại Bia Hải Xồm - 91 Hoàng Quốc Việt; nhóm 2 đồng chí rảnh rang thì qua giao lưu, gặp gỡ nhé!
Ngoài ra nhóm 1 còn hoạt động ra hồ sen ở phủ Tây Hồ chụp choẹt vào sáng sớm cùng ngày. Đồng chí nào tham gia thì pm riêng cho tớ. Khuyến khích các ôm đi làm mẫu ;) [Y!M: annie_greenfield / Cell: 01287.043.778]

zozophonglan
11-06-2010, 15:36
ý Hoẵng ơi, zz mua là đi tàu LC1, còn SP3 mà. Hoẵng đã hỏi kĩ SP3 chưa? Họ trả lời tùm lum lắm, Hoẵng cứ đến buổi tối gặp cái cô bán vé ở cửa số 2 ấy. Nhà zz muốn nhường 5 vé bên SP3 cho bên nhà Hoẵng mới năn nỉ cô bán vé cho lên hết LC1 mà.

Thuan Anh
11-06-2010, 17:24
Hỏi ùi.. hỏi cô bán vé cửa số 2 ùi.. cô ý trả lời đanh thép lắm, vừa trả lời cô ý là mua vé ngày 24 một cái là cô ý "10 vé, bán hết rùi nhé". Chắc người ta dồn hết sang LC1, SP3 ko cho chở hàng nữa ùi :|

zozophonglan
11-06-2010, 17:33
Hỏi ùi.. hỏi cô bán vé cửa số 2 ùi.. cô ý trả lời đanh thép lắm, vừa trả lời cô ý là mua vé ngày 24 một cái là cô ý "10 vé, bán hết rùi nhé". Chắc người ta dồn hết sang LC1, SP3 ko cho chở hàng nữa ùi :|

Hôm đó zz đăng ký mua, vẫn đăng ký được 5 vé SP3. Sp3 còn chở được xe mà. Hoẵng làm việc lại nhé. Hôm này nếu mà zz đi ra mua vé tàu nằm cho mọi người, zz sẽ hỏi lai cho Hoẵng. Được cái zz gọi về Hoẵng mang đăng ký xe ra nhé.

Thuan Anh
11-06-2010, 17:37
Chiẹp chiẹp... cảm ơn nhà zz trước nhé.. để tớ đi hỏi lại nhà tớ xem thích đi kiểu gì.. tự dưng tớ thấy mọi người cũng có vẻ khoái cái phương án chạy xe 2 lượt ;).

Chủ nhật bóng bàn trên cốc bia rùi tính tiếp. Đội này có ai tới góp vui hông nhể?.

zozophonglan
11-06-2010, 17:46
Hôm đó zz đang vi vu ở Phú Thọ nên chắc chắn ko đi được rùi. Chúc mọi người có buổi off vui vẻ nhé.

DUMUC
12-06-2010, 22:48
trời mưa gió,nhà mình tụt quá,kéo lên nào anh em,các ôm chuẩn bị đồ nghề đến đâu thông báo tình hình cho xế mừng nào?

emilytears
13-06-2010, 06:51
Ôm xế nhà này dự định chạy từ Hà nội lúc 12h trưa, đến Lào Cai khoảng 9h tối, chờ mọi người trên đó nếu thời tiết thuận lợi, không thì đành gửi xe. Từ ngày biết đi xe máy đến giờ mà ngồi trên cái phương tiện khác nó cứ ấm ức không chịu được.

Thấy nhóm 1 cũng định chạy từ Hà Nội đi mà không tthấy các bác ý tính đến chuyện thời tiết, lạ nhỉ.

DUMUC
13-06-2010, 13:03
Ôm xế nhà này dự định chạy từ Hà nội lúc 12h trưa, đến Lào Cai khoảng 9h tối, chờ mọi người trên đó nếu thời tiết thuận lợi, không thì đành gửi xe. Từ ngày biết đi xe máy đến giờ mà ngồi trên cái phương tiện khác nó cứ ấm ức không chịu được.

Thấy nhóm 1 cũng định chạy từ Hà Nội đi mà không tthấy các bác ý tính đến chuyện thời tiết, lạ nhỉ.

chạy như thế sợ mệt đấy bạn, sao ko đi cùng đoàn cho vui,giao lưu chứ ,lên đến đấy thời gian ngồi xe còn nhiều hơn nói chuyện,tranh thủ lúc trên tàu mà à ơi chứ.he

buinhulac
13-06-2010, 14:19
Ôm xế nhà này dự định chạy từ Hà nội lúc 12h trưa, đến Lào Cai khoảng 9h tối, chờ mọi người trên đó nếu thời tiết thuận lợi, không thì đành gửi xe. Từ ngày biết đi xe máy đến giờ mà ngồi trên cái phương tiện khác nó cứ ấm ức không chịu được.

Thấy nhóm 1 cũng định chạy từ Hà Nội đi mà không tthấy các bác ý tính đến chuyện thời tiết, lạ nhỉ.

Theo e thì cái này bác nên bàn với bác ollo
Vì mình đi theo tập thể nên cần xem xét kĩ hãy quyết định bác ạ :)

rieng1nguoi
13-06-2010, 15:41
Theo e thì cái này bác nên bàn với bác ollo
Vì mình đi theo tập thể nên cần xem xét kĩ hãy quyết định bác ạ :)

Vấn đề này xưa nay phượt có luật bất thành văn là giờ tập hợp ai không có mặt thì coi như cut. trường hợp bác Emily cũng không ngoại lệ đâu, đến ga mà ko thấy thì cut thôi à.

zozophonglan
13-06-2010, 17:29
Trường hợp nhà Bác Emily nếu thông qua trưởng đoàn trong chuyến đi là bác Ollo đồng ý tiền trạm trước thì cũng okie. Thêm nữa có thế nào cũng báo nhà em để còn liên quan đến vé xe +vé người. Ngày 14 em tiến hành mua nốt vé nằm. Đến buổi đi off nhà bác Emily ntn thì tự giải quyết những vé đó nhé.

ollo
14-06-2010, 08:41
Quan điểm đi chơi là thoải mái !
- Trong bài "tìm bạn đồng hành" mình có nói "Cung" thực sự bắt đầu là từ Lào Cai.
- Đúng ngày , giờ hẹn xế và ôm có mặt tại điểm hẹn ở Lao Cai là ok, không quan tâm đến việc xế và ôm đi từ bao giờ, và bằng gì,..... nhưng người và xe ngon lành là được.
- Vé tàu đã đặt, xế và ôm tự giải quyết việc hoàn trả lại, zozo đưa vé cho họ và thu luôn lại đúng số tiền đã mua vé luôn ( Hoặc có thể đàm phán với nhóm 1 xem nếu có ai thích đi tàu thì đổi một cặp xế ôm sang cũng được - đỡ phải trả lại vé)
- Xế và ôm xác nhận cùng đi với nhau thì trả lời trên web, để sau này nếu có vấn đề gì xảy ra, không có lý do gì để phàn nàn vể việc để đi như vậy.

huucuong_87
14-06-2010, 09:46
Em tưởng thống nhất phương án đi rồi mà, giờ lại có thay đổi à --- chốt hạ cho em cái xem đi thế nào ( em thì nhạc nào cũng nhảy thôi )

Gió_xanh
14-06-2010, 09:59
ôi, bh đăng kí còn được ko ạ? e là ôm ạ

huucuong_87
14-06-2010, 10:27
em tên là Ôm à " tên hay nhỉ " , em phải kiếm 1 anh nào tên là Xế nữa thì có thể mới tham gia được.

Thuan Anh
14-06-2010, 10:40
Ngày giờ đã hẹn cùng xuất phát trên Lào Cai là được rùi, nhà emily đi thế nào lên đó chẳng được. Chỉ có điều là đoàn sẽ ko chịu trách nhiệm quãng đường từ HN - LC của xe đấy nữa thui mà.

Tiền đóng góp để mua vé là như nhau; trả vé cho người ta, sao còn thu thêm tiền hả anh ollo?. Bạn ý ko đi tàu nữa thì đáng ra sẽ là đóng tiền ít hơn mọi người chứ. Nhưng vì đã mua vé rùi nên chỉ trả lại vé cho bạn ý để bạn ý tự mang ra ga, lấy lại fần tiền chênh lệch đóng ít (từ nhà ga) thui chứ ạ.

Nhóm 1 thống nhất chạy từ HN lên theo cung ngược của nhóm 2 và về bằng tàu (nếu mua được vé từ LC) hoặc về xe máy (có lẽ là bằng đường 70). Chắc là hông có nhà nào lấy vé tàu đi đâu :D

@Emily: thời tiết thì đi bằng tàu hay bằng xe máy cũng như nhau mà :| Hên thì né được, xui thì dính phải thui, xui nữa thì hủy chạy luôn từ HN >"<.

emilytears
14-06-2010, 12:56
Rất cảm ơn bác ollo đã thẳng thắn và thoải mái. Xế và ôm nhà Emily rất máu me và thêm nữa Emily có 1 người bạn cũ trên Lào Cai nên tranh thủ tí.

Xế ôm nhà Emily đóng góp tiền đầy đủ như mọi người và nhận vé tàu, vé gửi xe. Đây là lựa chọn của cá nhân nên quãng đường này xế và ôm nhà Emily tự lo những thứ khác. Nếu thời tiết ủng hộ thì sẽ chạy xe lên trước và sáng ngày hôm sau sẽ gặp và nhập đoàn ở ga Lào Cai sớm.

Nếu trời mà mưa to hay mưa rầm thì nhục lắm, không phải chỉ mỗi nhà Emily ^^ (cả cái nhóm 1 nữa nhá) =)) phủi phui cái mồm nhỉ :Dam

Chúc các bác có 1 tuần mới vui :)

ollo
14-06-2010, 15:29
vừa nhận được mật báo từ Meobeo:
- Lúa trên Y Tý vẫn chín đúng hẹn
- Dạo này hay mưa, có mưa thì khiêng xe khoảng 10km thôi
- Có thêm đầu mối đặt ăn, và giao lưu với biên phòng tại Y Tý, nếu có nhu cầu.
Hiện tại đã liên hệ được điểm ăn trưa ở Than Uyên, 50k/1 suất: Gà, lợn, trứng thịt băm, canh, rau và đồ tráng miệng. Báo cơm vào buổi sáng. Còn ở Tú Lệ có rất nhiều quán bán xôi, ăn ở đây cũng được
Chưa liên hệ được nhà nghỉ và chỗ ăn tối tại Mù Căng Chải

haitho
14-06-2010, 16:17
Thế nhà mình nên mua 1 ít quà để tặng các anh bộ đội biên Phòng đồn Ý tý, tạo tình cảm và quan hệ giao lưu với đồn luôn.

nuli84
14-06-2010, 16:40
Em nguyện theo xế của em đến chân trời góc bể :))

huucuong_87
14-06-2010, 20:57
xế ôm nhà này đoàn kết quá , nhưng mà đi đến chân trời góc bể bằng phương tiện gì thế:D cho tớ học hỏi với!

huucuong_87
15-06-2010, 15:36
Em thấy ở Mù căng chải tìm chỗ ngủ cũng ko khó đâu, vào thị trấn tìm có nhiều lắm giá chỉ khoảng 100 k / phòng 4 người ( tính ra chỉ 25k/ mạng )

Xoài
15-06-2010, 15:48
Em tưởng thống nhất phương án đi rồi mà, giờ lại có thay đổi à --- chốt hạ cho em cái xem đi thế nào ( em thì nhạc nào cũng nhảy thôi )

Xin lỗi bạn nếu mình hơi vô duyên một tý. Cái slogan ở dưới của bạn, tớ đọc cái câu "mây Ba Vì tre phủ...." đọc thấy hơi khó. Có thể là: che phủ???

rieng1nguoi
15-06-2010, 17:16
Ha ha ha, câu đầu tiên trong topic là 1 câu sốc =))

DUMUC
15-06-2010, 20:14
Ha ha ha, câu đầu tiên trong topic là 1 câu sốc =))

bác chuẩn bị decan cho anh em đến đâu rồi, pót hình lên cho anh em chiêm ngưỡng tý đi.
tình hình cả nhà chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi, sắp đi rồi, còn hơn tuần nữa thôi, hôm nay nhà e đi thửa cái tay xách đèo hàng của xe,ngon rồi,trước đây chỉ sợ ko có chỗ để buộc đồ và ngồi,bây giờ chỗ buộc đồ thì ngon rồi,chỗ ngồi thì vẫn thế,ôm yên tâm mang 2 hay 4,5 balo đều được nhé, đừng nhét gạch vào trong kẻo bênh đầu xe thôi,hì hì
mà hôm tới ọp ở đâu bác OLLO cho anh em biết luôn.

Thuan Anh
15-06-2010, 20:17
Off ở bia Hải Xồm giống nhóm 1 hum nọ đi.. Vớ vẩn lại có khối trò hay =))

rieng1nguoi
15-06-2010, 23:22
bác chuẩn bị decan cho anh em đến đâu rồi, pót hình lên cho anh em chiêm ngưỡng tý đi.
tình hình cả nhà chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi, sắp đi rồi, còn hơn tuần nữa thôi, hôm nay nhà e đi thửa cái tay xách đèo hàng của xe,ngon rồi,trước đây chỉ sợ ko có chỗ để buộc đồ và ngồi,bây giờ chỗ buộc đồ thì ngon rồi,chỗ ngồi thì vẫn thế,ôm yên tâm mang 2 hay 4,5 balo đều được nhé, đừng nhét gạch vào trong kẻo bênh đầu xe thôi,hì hì
mà hôm tới ọp ở đâu bác OLLO cho anh em biết luôn.
Decal thì ngay hôm nhận là mình làm xong rồi bác. Hình về decal mình post trang 5 thì phải. Nhóm mình có tầm 10 decal thôi à (do đồ free ko ý kiến được) nên hoặc là dán nón của ôm hoặc là dán đuôi xe. Nhóm 1 thì mình dành cho nhóm 1 8 cái =.=.

zozophonglan
16-06-2010, 11:29
tình hình cả nhà chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi, sắp đi rồi, còn hơn tuần nữa thôi, hôm nay nhà e đi thửa cái tay xách đèo hàng của xe,ngon rồi,trước đây chỉ sợ ko có chỗ để buộc đồ và ngồi,bây giờ chỗ buộc đồ thì ngon rồi,chỗ ngồi thì vẫn thế,ôm yên tâm mang 2 hay 4,5 balo đều được nhé, đừng nhét gạch vào trong kẻo bênh đầu xe thôi,hì hì
mà hôm tới ọp ở đâu bác OLLO cho anh em biết luôn.

Tình hình các ôm chuẩn bị đến đâu rồi ạ? pm cho nhà em biết nhé. Hạn cuối là ngày 18/06 là mọi người chuẩn bị xong. Nếu có gì vướng mắc thì thông báo cho em or anh ollo. Danh mục em cũng đã gửi cho anh Ollo rùi ạ.
Theo đúng tinh thần thì ngày 22/06 chúng ta sẽ tiến hành off lần 3. Thời gian là 8h pm tại địa điểm quán cafe Trung Nguyên 36B Điện Biên Phủ, đối diện Lăng Bác (do các ôm lần trước đã off tại đây thấy cũng khá ổn: điều hòa+ yên tĩnh+ đẹp+ đa phần thuận tiện cho mọi người đến đó).

Thứ 6 ngày 18/06 em sẽ mua hết các vé nằm còn thiếu nên từ hôm nay đến ngày đó nếu có bất cứ sự thay đổi nào, đề nghị mọi người thông báo để e còn mua.
Trân trọng cảm ơn mọi người!

emilytears
16-06-2010, 12:08
[/B] Thời gian là 8h pm tại địa điểm quán cafe Trung Nguyên 36B Điện Biên Phủ, đối diện Lăng Bác (do các ôm lần trước đã off tại đây thấy cũng khá ổn: điều hòa+ yên tĩnh+ đẹp+ đa phần thuận tiện cho mọi người đến đó).

Mỗi tội chỗ đó cafe đắt lòi mắt :(

rieng1nguoi
16-06-2010, 13:37
Vote cho cái điều hòa, cả đám off ún 1 ly cafe có bị chửi không ta?

Thuan Anh
16-06-2010, 14:21
Cái Không gian Sáng tạo đó của Trung Nguyên không phải là một chỗ rẻ rúng đúng chất cafe HN. Vô đó, gọi một cốc cafe rùi gọi mí chục cốc nước lọc cắm thìa chắc cũng chỉ bị charge thêm phí dịch vụ là cùng thôi =))

Mà nhóm 2 ơi, nhóm 2 dán mình đề can của bạn Long làm thui ah?. Có thêm băng dính phản quang nữa không?. Nhóm tớ dán cái phản quang đó xong chắc hết chỗ dán đề can của Long mất :((

hoatraimua
16-06-2010, 15:12
:((, xế nhà em k đi nữa rùi, pác nào biết xế nào có xe thì kêu gọi giùm em với, :(( em mà k được đi vụ này thì sẽ tiếc hùi hụi k làm gì được mấy tháng trời mất à, huhu

rieng1nguoi
16-06-2010, 15:20
Cái Không gian Sáng tạo đó của Trung Nguyên không phải là một chỗ rẻ rúng đúng chất cafe HN. Vô đó, gọi một cốc cafe rùi gọi mí chục cốc nước lọc cắm thìa chắc cũng chỉ bị charge thêm phí dịch vụ là cùng thôi =))

Mà nhóm 2 ơi, nhóm 2 dán mình đề can của bạn Long làm thui ah?. Có thêm băng dính phản quang nữa không?. Nhóm tớ dán cái phản quang đó xong chắc hết chỗ dán đề can của Long mất :((

Decal của mìh là decal phản quang nên tùy nhóm 1 sử dụng. Phần màu vàng hình bàn chân nhòe là do in lên giấy phản quang ko thể rõ. Còn nhóm 1 tính làm gì phản quang tiếp thì chịu. Còn vụ off thì mình ko rành, chỉ vote nó điều hòa, HN nóng mà ngồi ngoài trời thì toi :))

rieng1nguoi
16-06-2010, 15:27
:((, xế nhà em k đi nữa rùi, pác nào biết xế nào có xe thì kêu gọi giùm em với, :(( em mà k được đi vụ này thì sẽ tiếc hùi hụi k làm gì được mấy tháng trời mất à, huhu

Tình hình này bạn nên kêu gọi bên cả topic nhóm 1 hoặc tạo 1 topic bên tìm bạn đồng hành để thêm cơ hôi, 1 xế có xe thì mình nghĩ không vấn đề to đâu. Good luck.

zozophonglan
16-06-2010, 15:32
Địa điểm thì bác nào có địa điểm nào hay hơn thì thông báo. Nhà em cứ căn cứ vào hôm đi off các ôm, ai cũng vote ở đây, ngồi mát lại thoải mái bàn luận.Trung bình hôm đó mỗi ôm hết 34k/1 cốc. Nếu không ai có ý kiến gì thì cứ địa điểm trên nhé!

Thuan Anh
16-06-2010, 20:37
Đã bảo hoatraimua liên hệ với Linh còn zin của nhóm 1 rùi đấy! Liên hệ đi ^^!

rieng1nguoi
17-06-2010, 08:48
Lâu rồi topic nhóm này không thấy ai đề cập lại vấn đề về chuẩn bị nên em mạn phép gợi lại lần nữa. Có thể đây là việc ai cũng biết rồi nhưng cứ lâu lâu nhắc tí biết đâu có ai quên.
1. Về xe: Mong mọi người lưu ý kiểm tra lại và bảo dưỡng xe. Nhưng thứ rất đơn giản như tra dầu, bơm hơi, siết thắng đôi lúc chúng ta không để ý (xe của các ôm thì em xin lỗi nói thẳng sợ nhiều chị không để ý thôi ^^) nhưng lại rất quan trọng và cần thiết.
2. Về chuẩn bị cho mỗi xe: về việc này các ôm và xế (dù cũ hay mới) nên thống nhất lại với nhau lần nữa xem đủ đồ chưa, thiếu gì cần gì riêng phải mua. Những thứ khác phải chú ý là đừng sót rồi khi đi trong đoàn lại xin rất là khó xử đấy ^^.
3. Về chuẩn bị họp và đồ chung: Các ôm đã nhận khoản nào thì check lại khoản mình nhận xem đã đủ mua chưa, đã đủ đồ phần mình chưa. Cần thiết thì nên có danh sách để khi off có cái mà 8, vừa giao lưu vừa góp vui để khi đi không bị khớp miệng rồi lại im re thì buồn :D.

Chốt lại là mỗi xe các ôm và các xế thống nhất cho chính xe mình tránh làm ảnh hưởng tập thể hay làm chậm đội hình khi xuất phát. Thân.

emilytears
17-06-2010, 08:55
Hôm qua chạy phát 3 tiếng xe, mỏi thế, chắc tại đi 1 mih, phát hiện ra 1 điều:

- Trời đang nắng gắt nên không đem theo kính râm hoặc bụi mắt rất khó chịu

- Nhiều nơi đang đốt rơm rạ nên khói ở đường làm cay mắt và dễ mệt mỏi

Túm lại: xế ôm nhớ mang kính đi, đừng quên nhé

Xế ôm nhà nào mang cái nồi cơm điện đi thì ổn (đề phòng nhiều thứ) và đừng đội cái mũ thời trang nhé

Thuan Anh
17-06-2010, 10:04
Trời thế này; các ôm xinh xắn bên đấy nhớ nai nịt cực kỳ cẩn thận. Cần thỉ huy động cả khăn khố (loại mỏng). Thủ thêm lọ chống nắng thỉnh thoảng bôi cho mình và cho xế cũng được cho đỡ rát da. Túm lại là tránh làm ảnh hưởng đến làn da mịn màng của các ôm (để xế nhìn cho đỡ ngứa mắt) và quan trọng là cẩn thận không cảm nắng. Vấn đề này cũng nên đặt trong sự tương quan với quân áo kín nhưng thoáng. Ko thì dễ chết ngạt vì nóng!

emilytears
17-06-2010, 11:17
Hoẵng có kinh nghiệm xương máu nên giờ nhìn Hoẵng mới ra như thế này ý mà (NT) ;)

rieng1nguoi
17-06-2010, 11:29
Về phần chi chí dù chắc là mọi người ai cũng mang hơn và có chuẩn bị rồi nhưng thôi cứ nói cho vui vậy:
Cung đường dự kiến tầm 500km: 3 lần đổ xăng đầy bình: chi phí là 150k
Chi phí hỏng hóc xe: thường đi xa xui rủi hòng hóc nặng nhất là nhông sên dĩa: chi phí tầm 200k ( bộ này phụ thuộc loại xe)
Chi phí trọ: nghe theo thông báo thì mỗi người có thể 50k/ 1 đêm. Ta sẽ nghỉ 2 đêm: 100k (cho 2 đêm và cái này có thể dư )
xài vặt góp gạo thổi cơm chung tùy tâm góp cho quỹ: chắc 50k/mạng =.=
Tính tổng cục chi phí dự kiến chỉ tầm 500k/mạng và nếu tính 1 xe chi phí sẽ thấp hơn.
Đảm bảo tính an toàn mỗi người nên mang ít nhất 500k (=.= túi mình đủ không nhỉ )

Thông báo này là thông báo cho những bạn ít cập nhật thông tin hoặc những người thay thế có thể chưa biết

Thuan Anh
17-06-2010, 11:30
Sao rieng1nguoi lại thanks bài nói xấu tớ? :Dam :gun

Emily chưa già mà xấu hiểu Hoẵng thế nhớ ;) Giờ được thế này thì mới được emily ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn phải mà :))

Cái vụ nai nịt cho ôm thì nhắc đặc biệt với ôm nhà Emily đấy; xuất phát vào giữa trưa ợ. Không cẩn thận là dễ bị shock thời tiết đấy ;)

rieng1nguoi
17-06-2010, 11:35
Sao rieng1nguoi lại thanks bài nói xấu tớ? :Dam :gun

Emily chưa già mà xấu hiểu Hoẵng thế nhớ ;) Giờ được thế này thì mới được emily ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn phải mà :))

Cái vụ nai nịt cho ôm thì nhắc đặc biệt với ôm nhà Emily đấy; xuất phát vào giữa trưa ợ. Không cẩn thận là dễ bị shock thời tiết đấy ;)
Hưởng ứng cho vui thôi chứ ko có ý gì đâu. Các ôm mang gì thì xế không cản nhưng nhắc 1 điều các ôm hay muốn mang cái nhà theo lắm nên đây tiêu chí sẽ không còn là gọn nhẹ nữa. Một lần đi mình có 1 ôm mở ba lô ra gì đâu kem chống nắng, thuốc bôi rồi máy sấy tóc, máy ép tóc cá nhân. Nhìn thì xế hoảng luôn vì đồ cần thì không có mà đồ có thì không cần. Đi chơi mà sợ đen sợ xấu thì cứ ở nhà cho đẹp chứ tập trâu bò với phượt chi cho khổ :))

nuli84
17-06-2010, 11:49
[QUOTE
Cái vụ nai nịt cho ôm thì nhắc đặc biệt với ôm nhà Emily đấy; xuất phát vào giữa trưa ợ. Không cẩn thận là dễ bị shock thời tiết đấy ;)[/QUOTE]

Đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng giờ đang lo hôm đấy mưa ý chứ. Ông Giời sức mấy mà nắng nóng như này đến hôm đấy.

Thuan Anh
17-06-2010, 11:55
Cái màn máy sấy tóc, máy ép tóc hoặc thậm chí là tớ đã từng nghe tường thuật có nường bê nguyên bộ make-up đi leo Fan thì đúng là kính cẩn nghiêng mình ngả mũ chào thua rùi.

Nhưng các thể loại kem chống nắng hay thuốc bôi được tính là thuốc và rất cần thiết. Làm đẹp là một phần nêu ra ở đây cho chị em có hứng thú, phần chính là bảo đảm sức khỏe. Không ai muốn vừa đi vừa rát vừa gãi như ghẻ; hoặc đi nửa đường thì lăn đùng ra cảm với sốt chỉ vì thời tiết. Cái này là hoàn toàn nghiêm túc. Các ôm biết tự bảo vệ sức khỏe của mình cũng là giúp xế yên tâm lái xe; anh em đi chơi vui vẻ!.

rieng1nguoi
17-06-2010, 12:05
Nghe như co vẻ phần hứng thú làm đep nhiều hơn ^^. còn việc đi đường thì bao tay khẩu trang và giày đã có thể che rất nhiều. Khi gãi như ghẻ ấy thì chắc do mặc kín nhưng ko thoáng. Về phần này thì thú thật nhìn chị em ăn mặc thôi R1N muốn gãi giùm ^^ và nếu cảm nắng thì nguyên nhân đa phần do ăn mặc như thế bị bí hơi dẫn đến cảm nắng =.=. Muốn các xế lái xe tốt thì các ôm mang gọn nhẹ, xe nhẹ chạy dễ và đỡ phải lỉnh kỉnh khi tháo đồ hay dắt bộ, vậy là rất vui rồi.

Thuan Anh
17-06-2010, 12:29
Không bít một tuýp kem chống nắng và mấy lọ thuốc bôi kiểu softel hết hạn hay D.E.P thì có làm bênh đầu xe không nữa. Chống nắng ở đây không phải chỉ dành cho lúc đi đường mà ngay cả lúc dừng lại. Thăm thú, ăn uống, tung tăng chơi bơi dưới cái nắng đến phát nú như vầy. Chúng ta không ngồi 24/24 trên xe để luôn có khăn, áo, tất, giầy bảo vệ chúng ta. [Không nên có cảnh Taliban phi từ trên xe xuống xin xỏ chụp ảnh chơi bời với trẻ con; chúng nó ré lên vì phát khiếp mất]

Ngoài ra, tớ cũng đã nhắc mặc kín trong tương quan với sự thông thoáng và thoát hơi.

Nắng nóng và đen da chỉ là một ví dụ trong việc bảo vệ sức khỏe cũng như vẻ đẹp của chị em. Các chị em tự suy thêm những vấn đề khác để vừa bảo vệ được bản thân, vừa tránh quá lỉnh kỉnh cho các xế. Các xế cũng nên nghĩ cho chị em một tí; không phải chị em nào cũng có sức khỏe trâu bò như các bậc trượng phu nên cũng cần cẩn thận trong vấn đề này, không thể cứ vứt xác mình lên xe và đi cho tàn tạ đến thế nào cũng được.

Dừng vụ "Da nâu" và "Làm đẹp" ở đây Long nhé!

emilytears
17-06-2010, 12:39
Khổ, đã xấu đã già rồi mà trưa còn không ngủ à Hoẵng.

Đồ thì túm lại là như thế này. Ôm đem 1 cái balo 30-35l và 1 cái túi đeo nhỏ xinh là xế ok (còn muốn đựng j thì đựng). Của xế cũng có 1 cái balo (trừ bác nào dân ảnh thì còn thêm cái nhỏ đeo sườn hoặc ngực nữa), còn ôm nào mà có balo ảnh thì xế cũng vỗ tay hoan nghênh :L Như vầy không quá có vấn đề chi và cũng hok lỉnh kỉnh

Các bác tranh luận về khâu chuẩn bị chu đáo wa mà em thấy trong các bài đầu bác "ollo với Hoẵng già xấu" cũng nói rồi thì phải.

Nóng quá, chiều ai đi uống bia hok nhể, mời tớ đi ;):Dam

zozophonglan
17-06-2010, 13:40
Tính đến ngày hôm nay, em chưa nhận được phản hồi của các ôm về việc chuẩn bị đồ mua chung trừ chị Kanebo. Vì vậy, các ôm được phân công mua đồ cho đoàn như thế nào vui lòng thông báo cho em nắm tình hình xem đã chuẩn bị/ đã mua/ hoặc chưa mua và hết bao nhiêu để em lập bảng chi phí cho đoàn.
Nhà em từ ngày 18/06 đến 20/06 không có mặt tại Hà Nội, bất cứ sự thay đổi nào thì mọi người hoặc gọi/nhắn qua di dộng cho em hoặc nhắn cho Ollo để nắm tình hình.

Thêm nữa, em đã thông báo ngày 18/06 là ngày e mua vé nằm cho những ai đăng ký mua vé nằm. Sau khi mua vé xong, em sẽ thông báo đến mọi người. Bất cứ sự thay đổi nào về việc xe cộ, về vé người thì mọi người tự ra ga giải quyết ạ.
Trân trọng.

rieng1nguoi
17-06-2010, 13:51
Vấn đề Emily nói thì đúng đấy, chỉ sợ lúc đi lai túi lớn túi nhỏ thôi há há. Biết tên thì chắc biết tuổi H nhỉ? ^^

Thuan Anh
17-06-2010, 15:29
Có những lúc bạn Long nói tớ bị ứ hiểu :| [Ai biết tên và biết tuổi ai cơ; cứ có chữ H xuất hiện là tớ bị giật mình và hoang mang; người già nó khổ thế]

Emily: ngủ trưa rồi!. Lại mát tính trở lại rồi. Cơ mà nóng thật, bia nhỉ???? ;) (beer)

rieng1nguoi
17-06-2010, 15:45
ko hiểu thật và ko hiểu giả khác nhau, mình ko bàn. Cho gì thì nhận đấy. Chắc H cũng già thật, cũng nên chuẩn bị ^^.

rieng1nguoi
18-06-2010, 08:54
Hờ, sáng ra thấy bị move vào box nhóm phượt luôn. Tình hình này chắc bác Ollo tính luôn đặt thành nhóm cho rồi nhỉ ^^.

nuli84
18-06-2010, 22:57
Báo cáo cả nhà là em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao: mua 02 tấm bạt KT 3x4 và tấm nilon màu vàng.

Tổng chi: 192k + 20K= 212K

moonlight176
19-06-2010, 21:12
Em có thể đăng kí 1 xế - 1 ôm cùng nhà mình dc k ah???

ollo
19-06-2010, 22:05
Em có thể đăng kí 1 xế - 1 ôm cùng nhà mình dc k ah???

Đoàn mình đã chốt danh sách, vé xe máy đi tàu đã mua,do trục trặc hiện chỉ thiếu một xế có xe thôi. Nên chỉ nhận thêm 1 xế có xe.

ollo
19-06-2010, 23:50
Chỉ còn mấy ngày nữa là khởi hành rồi.
- Lần off 22-06-2010: Mọi người chủ động địa điểm và thời gian(mình không lên được). Nội dung công việc: rà soát lại các công việc chuẩn bị, hẹn giờ chọn địa điểm tập kết đồ ở ga và nếu có nhà ai gần ga để gửi đồ đã mua thì quá tốt . haitho không đi được nên hôm off mình chọn dẫn đoàn mới. hoatraimua chủ động liên lạc tìm xế, nếu không có thì buộc lòng phải ở lại. R1N đem theo mấy miếng decal để ướm thử lên mũ xem sao nhé. Mọi người tính toán lượng đồ ăn mang theo(để được lâu và hơi thiếu so với nhu cầu thực sự), và sẽ đi siêu thị mua vào chiều thứ 5.
- Chú ý:
+ Kiểm tra lại tất cả các xe trước khi đi: Phanh , đèn, còi, gương, đăng ký xe, giấy bảo hiểm còn hạn ...
+ Kiểm tra lại giấy tờ của mình: CMT, bằng lái,
- Sáng thứ 5 10h- 24-06-2010 : Mình sẽ có mặt ở Hà nội, rà soát lại tất cả mọi sự chuẩn bị

DUMUC
21-06-2010, 12:33
tình hình là mình đã mua được dây kéo xe và tio hút xăng,dây kéo 2k/m x 40=80k,tio cũng 2k/m x 3m = 6k,tổng là 86k
mai đi ọp theo mình thì:
1.bác haitho ko đi nên thiếu dẫn đoàn nên bạn emily đi nhiều và có kinh nghiệm sẽ cùng bác ollo dẫn hoặc chốt đoàn.
2.mai những đồ nào mà nhóm chuẩn bị cho cá nhân thì mang đi và phân phát cho mọi người để chủ động xếp và buộc đồ.
3.bác nào dẫn đường nên có bản đồ cung đường và nghiên cứu kĩ để tự tin hơn và photo cho mỗi xế 1 tờ, nếu xế nào lạc còn biết được mình đang ở đâu và cách đoàn bao xa.
sắp đi rồi, máu quá.

rieng1nguoi
21-06-2010, 12:38
Tình hình là tối mai đã off chốt rồi nên R1N có chút ý kiến sau:
Đồ mua chung cho cả đoàn nếu đã phân công xe nào giữ thì mang theo để đưa cho chọ để xe đấy tiện thu xếp đồ lên đường.
Đồ cho từng cá nhân mà đoàn nhận mua (găng tay, ủng cao su...) phân luôn cho mỗi xe để tiện.
Những thứ như thuốc men nên mua dùng cho cả đoàn, vì từng xe chuẩn bị cùng loại thuốc cảm cúm hay bao tử thì rất lãng phí.

zozophonglan
21-06-2010, 13:34
Tính đến ngày hôm nay, zozo đã nhận được phản hồi của hầu hết các ôm về việc chuẩn bị mua đồ chung cho cả đoàn. Zozo xin liệt kê nội dung buổi off thứ 3 ở đây để mọi người nắm được tình hình

- Thời gian: 20h thứ 3 ngày 22/06/2010
- Địa điểm: Hội quán Trung Nguyên tại 36B Điện Biên Phủ (Đầu đường Điên Biên Phủ và đối diện Lăng Bác), địa điểm ngồi trong Phòng điều hòa nhà trung tâm.
- Nội dung:

1/ Phân công 1 xế-ôm nhận nhiệm vụ dẫn đoàn thay thế cho xế Haitho không đi.
2/ Tập trung các đồ chung đã mua, phân công cho các xe mang về sắp xếp, đóng gói.
3/ Thông báo tình hình tài chính thu chi đến thời điểm hiện tại.
4/ Trả vé xe, vé người cho các cặp xế- ôm. Những phát sinh sau như đổi vé, hoàn vé thì các cá nhân tự ra ga giải quyết.
5/ Thông qua đoàn về việc chuẩn bị hậu cần cho 2 bữa ăn trên đường.
6/ Các nội quy chung trong chuyến đi.

hoatraimua
22-06-2010, 08:23
em thông báo với cả nhà là xế nhà em haitho vẫn đi chuyến này, các pác không cần phải chốt lại dẫn đoàn đâu ạ;)

rieng1nguoi
22-06-2010, 11:32
Chúc mừng. Vậy về vấn đề đổi vé gửi xe, bạn có thể liên hệ với zzphonglan, hatde và thậm chí R1N cũng sẽ hỗ trợ các bạn trong khả năng có thể. Mình sẽ liên lạc vơi zzphonglan ngay để xúc tiến vụ này. Thông báo cả nhà em cũng ra HN rồi. Khiếp Jetstar chơi em quá, mòn mỏi trong sân bay luôn.

Phongvan2013
22-06-2010, 12:51
Chào mừng R1N đã nguyên vẹn trên Jetstar để đến Hà Nội. Đến Hà Nội đổi nick R1N thành Riêng 1 Nhóm nhá. Hẹn gặp lại tối nay

ollo
22-06-2010, 15:44
Thông báo:
- Xế haitho không dứt khoát trong việc đi với ôm, ngày thứ 5 24 - 06-2010 17h mới có mặt tại Hà nội. Quyết định loại khỏi nhóm thay bằng xế khác. Hoatraimua sau khi liên lạc với xế mới yêu cầu lên web xác nhận, mời đi off tối nay luôn
- Xế mới thay thế, thủ quỹ thu tiền hoàn trả lại cho haitho.
- Các trường hợp khác tự động rút khỏi đoàn không thông báo trước 36h (tính từ 22h ngày thứ 5 24-06-2010) sẽ không được hoàn trả lại tiền đã nộp

hoatraimua
22-06-2010, 15:54
Em thông báo là em đã đổi xế rùi, tối nay em sẽ đi off cùng xế mới. Rất xin lỗi xế haitho :(

hoatraimua
22-06-2010, 16:01
Chúc mừng. Vậy về vấn đề đổi vé gửi xe, bạn có thể liên hệ với zzphonglan, hatde và thậm chí R1N cũng sẽ hỗ trợ các bạn trong khả năng có thể. Mình sẽ liên lạc vơi zzphonglan ngay để xúc tiến vụ này. Thông báo cả nhà em cũng ra HN rồi. Khiếp Jetstar chơi em quá, mòn mỏi trong sân bay luôn.
Cảm ơn rieng1nguoi, tối nay mong gặp rieng1nguoi lắm lắm. hí

blackhat_1008
22-06-2010, 16:57
Há há, cụ rờ một nờ đã đáp ở Hn rồi đấy à, víu cằm cụ phát :D
thế là tối nay đội2 đủ mẹt rồi, chúc các cụ đội 2 ọp vui vẻ nha, có thông tin gì bổ ích thì share cho đội 1 nhà cháu với :D, thay mẹt đội 1 nhà cháu tks các cụ nhắm nhắm :D

Thuan Anh
22-06-2010, 17:22
Hoẵng vào báo cáo nhát rùi cũng té không đến tối mọi người lại té ngửa người vì nhìn thấy nhà Hoẵng: thay mặt nhóm 1, hum nay Hoẵng đi la liếm off nhóm 2 (mặc dù không ai mời :p). Các bác víu cằm thì cháu ngồi cùng bàn ngắm các nam thanh nữ tú nhóm mình bàn đại sự; nhược bằng không, cháu đành tự kỷ nơi xa thủ loa nghe đàm đạo.
Hẹn gặp cả nhà tối nay (beer) [cái quán này không khí nó ko được hạp với cái hình lắm, nhưng H~ ứ tìm thấy hình cái cup coffee]

ollo
22-06-2010, 17:31
Hoẵng vào báo cáo nhát rùi cũng té không đến tối mọi người lại té ngửa người vì nhìn thấy nhà Hoẵng: thay mặt nhóm 1, hum nay Hoẵng đi la liếm off nhóm 2 (mặc dù không ai mời :p). Các bác víu cằm thì cháu ngồi cùng bàn ngắm các nam thanh nữ tú nhóm mình bàn đại sự; nhược bằng không, cháu đành tự kỷ nơi xa thủ loa nghe đàm đạo.
Hẹn gặp cả nhà tối nay (beer) [cái quán này không khí nó ko được hạp với cái hình lắm, nhưng H~ ứ tìm thấy hình cái cup coffee]
Nghe Hoẵng nói vậy giật mình, thiếu sót quá
Mời các bác nhóm 1 có thời gian đến off cùng nhóm 2 cho khí thế,
- Thời gian: 20h thứ 3 ngày 22/06/2010
- Địa điểm: Hội quán Trung Nguyên tại 36B Điện Biên Phủ (Đầu đường Điên Biên Phủ và đối diện Lăng Bác), địa điểm ngồi trong Phòng điều hòa nhà trung tâm.

blackhat_1008
22-06-2010, 18:49
Ớ, thế mem nhóm 1 mà đi thì có phải góp lúa ko ợ? Free là em bỏ việc đi ngay :))

rieng1nguoi
23-06-2010, 00:16
Tình hình rất là tình hình, R1N off với mọi người vui quá. Đoàn rất nhiệt tình và đoàn kết. R1N tin chắc tour này sẽ có nhiều điều thú vị. Việc chốt off và chuẩn bị coi như đã xong. Hẹn gặp mọi người hôm khởi hành.

Phongvan2013
23-06-2010, 09:08
Tình hình rất là tình hình, R1N off với mọi người vui quá. Đoàn rất nhiệt tình và đoàn kết. R1N tin chắc tour này sẽ có nhiều điều thú vị. Việc chốt off và chuẩn bị coi như đã xong. Hẹn gặp mọi người hôm khởi hành.

Ôm nhà này chiều xế thế còn gì nữa. chúc xế ôm nhà này sầu riêng khởi hành thuận lợi...

ngocthufr
23-06-2010, 14:02
Xin lỗi Zozo nhé, hôm qua không off được. Đồ em giao chị mua đã chuẩn bị xong hết (Kéo + Chè Lipton đào + dâu + cafe 3 in 1 + Capochino + Milo + giấy ăn + cốc dùng 1 lần + Cốc Inox + cồn khô + 1 hộp giấy ướt dùng khi ăn uống chung). Hiện tại đồ đang ở nhà chị, ngày mai ra gare gặp nhau ở đâu ? Lúc mấy giờ ? Chị đi tàu Fanxipan, SP 1, tàu khởi hành lúc 21h10. Đến LC lúc 5h30.

To Ollo : Xe đã ok hết. Người cũng ok để chuẩn bị lên đường. Tối mai 8h00, em mang xe ra gare. Gặp anh tại gare hay ở đâu ?

zozophonglan
23-06-2010, 14:23
zozo em xin thông báo đến cả nhà: đúng 8h tối ngày mai 24/06/2010, toàn đoàn tập trung tại ga Trần Quý Cáp để gửi xe và lên tàu khởi hành. Yêu cầu của tàu là đến trước 2 tiếng để gửi xe. Vì vậy đề nghị mọi người đến đúng giờ ạ.

@ chị Thư: Mai cứ tầm 8h chị mang đồ ra ga nhé, lúc đó e sẽ phân đồ mọi người cầm luôn ạ. Chị giúp em cho vào từng túi bọc gọn luôn nhé!

ollo
23-06-2010, 17:16
Các xe chú ý: Khi đi tàu đừng đổ đầy xăng, họ sẽ rút ra hết xăng mới cho lên tàu , nếu không lại phải ôm can xăng ngủ thì khác gì ôm bom.

emilytears
23-06-2010, 21:14
Buổi tối trước chuyến đi em có tâm sự tí với các bác:

Trong đoàn chúng ta đa phần mọi người đã chạy xe đường dài, đường đèo, kinh nghiệm tích lũy rồi nhưng có lẽ nhắc nhau 1 chút để chuyến đi được trọn vẹn em nghĩ cũng không thừa:

- Mọi người chú ý đi theo đoàn, không vượt trước hoặc làm việc riêng để tụt lại tránh tình trạng phải đuổi nhau trên đường, rất mất an toàn và nguy hiểm với đường đèo đồi núi. Tuân thủ nguyên tắc của đoàn để đảm bảo an toàn cho chính mình và các xế ôm bên cạnh.

- Không chạy nhanh ẩu ôm cua lấn đường, cực kì nguy hiểm ở góc khuất. Khi cua chú ý đường ướt, cát sỏi nhỏ trên mặt đường.

- Chúng ta có thể gặp mưa (theo dự báo thời tiết và bạn em trên LC báo, nhưng nói là thường mưa buổi tối), nếu đi trong trời mưa, lấy an toàn và kỉ luật của đoàn là tiêu chí đầu. Nếu gặp phải đường đất và trơn trượt, mong các xế nhà ta hay cẩn thận thêm 1 tí và chắc tay lái.

Trưa mai em sẽ lên đường trước, gặp các bác ở sớm Lào Cai. Cả đoàn ta sẽ có 1 chuyến đi vui đáng nhớ :)

rieng1nguoi
23-06-2010, 22:49
Báo cáo cả nhà, công tác chuẩn bị kẹo bánh cho cả đoàn thì nhà này lo xong. Ôm nhà này lười thông báo nên em thay mặt báo cả đoàn. Về phần góp vui thì em có 2 chai rượu mỏ quạ đã gửi cho đồng chí zozophonglan. Bác nào thiếu rượu thì cứ đè thủ quỷ mà đòi =)).
Note: Rượu mỏ quạ này em chưa pha mật ong vào ( vì sợ khi các bác trên tàu bùn bùn mang nhâm nhi thì em tủi thân). Phải pha mật ong vào 2 chai rượu thì mới có thể uống ngon được há há.

blackhat_1008
23-06-2010, 23:36
Cụ r1n đã gợi ý rồi đới, mai ollo khẩn trương đi mua ngay 1 chai mật ong nhé, nhỡ trên tàu có buồn miệng khát nước thì cũng có đồ giải khát :))
Thay mẹt team1 nhà cháu chúc 2 nhà cụ r1n và emily ngay mai lên đường mạnh giỏi, thượng lộ bình an, trên đường đi có j hay ho thì hú cho team này đi sau với ạ, kính các cụ
gạch nhà cháu: 0975898880 or 01656073114

ollo
23-06-2010, 23:57
Đoàn mình đông nên ai có bộ chia nhiều ổ cắm cầm đi đêm nghỉ còn có cái mà cắm sạc các loại.
Nguyên tắc đi đường đây, các xế đọc kỹ đi https://www.phuot.vn/threads/7498-Y-Tý-Than-Uyên-Mù-Cang-Chải-cuối-tháng-06-2010-(Đã-chốt-danh-sách)/page11
Ngày mai khi lên tàu, tất cả mọi thành viên trong đoàn được phát: bản đồ, lộ trình, danh sách và thông tin cá nhân của cả đoàn, trao đổi về cung đường và các trạm dừng chân. Đảm bảo nếu có lạc cũng biết các thông tin để mà tìm đoàn - tốt nhất là không để điều đó xảy ra.
- Hoatraimua: in bản đồ nhé
- zozo: lộ trình, danh sách và thông tin cá nhân của cả đoàn
Các xế đi xe máy trước thì giữ gìn sức khỏe, không phải vội, nhớ gặp nhau đúng hẹn ở Lào Cai nhé.

Thuan Anh
24-06-2010, 00:35
Emily đã làm xong việc + được cấp quota chưa mà nói đi như thật ý ;)

Chúc đoàn mình đi vui vẻ, an toàn!

Chúc 2 xế đi riêng (R1N và Emily) có hành trình thú vị trước khi nhập đoàn. 2 ôm nhớ chăm sóc 2 xế này cẩn thận ;)

Có vấn đề gì cần lưu ý trên quãng đường đi ngược lại, Hoẵng sẽ thông báo tới anh ollo hoặc zozo.

THEnjoy
24-06-2010, 11:59
Chúc toàn thể các cụ ông cụ bà lên đường phượt bình an nhé :X:X:X:X

zozophonglan
24-06-2010, 15:31
Tình hình zozo vừa cập nhật từ Rieng1nguoi va Hatde là thời tiết rất đẹp, có nắng nhẹ và mát. Nói chung là chắc trời chiều lòng người :D. Lạy trời khấn phật cho 3 ngày tiếp theo cũng như thế ạ ^^.
Zo zo xin nhắc lại mọi người 1 lần nữa là mọi người chú ý mang đủ giấy tờ zozo đã phát lần off, mang đủ tư trang hành lý, mang đủ những đồ dung chung nhé.
Về danh sách+lịch trình cũng như những nguyên tắc đi đường chung zozo đã in đầy đủ ^^.
CHỉ còn 5 tiếng nữa là tụ họp với mọi người rùi, háo hức và hồi hộp quá ^^.

nhiepphonghut
28-06-2010, 00:11
Doan da ve toi HN an toan va that vui ve.moi nguoi chuan bi ke hoach off nhe.chuc ca nha ngu ngon.xin loi bac admin dung xoa bai em a.em post bang dien thoai ko co dau a.thanh that xin loi

buinhulac
28-06-2010, 00:34
Cuối cùng cũng đã sống sót trở về :)
Chuyến này e đi gây nhiều scandal quá. Thành thật xin lỗi mọi người :)
Sau chuyến này e sẽ chăm chỉ luyện tập skill để lần sau có dịp thì mọi người còn cho đi :D
Cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ e trong chuyến đi này :)
Cám ơn chị Yến đã chăm sóc e suốt chuyến đi :)
Cám ơn anh ollo chạy chậm theo sau e
thank you chị Yến và chị Nhàn đã xế cho em suốt ngày hôm nay ( dù hơi tê mông và đau chân :d)
Thank you everybody (beer)
Chúc mọi người ngủ ngon ;)

ollo
28-06-2010, 08:19
ha ha. Ca doan da an toan. Chuc tuan moi vui ve nha. Se som gap nhau trong nhung cung moi.

zozophonglan
28-06-2010, 08:42
Bá cáo cả nhà mình, sáng nay em đi làm muộn ạ, sếp cũng chưa đến nên chưa biết oánh đập ra sao ^^. Sau chuyến đi này em rút ra 1 điều, dù có bị sếp oánh đập thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không hối hận về kết quả của chuyến đi này :D. Giờ em giải quyết công việc đây ạ. Hẹn mọi người sau nhé.

blackhat_1008
28-06-2010, 08:50
Thay mẹt đội 1 nhà cháu xin gửi nhời cám ơn sâu sắc đến đội 2 và đặc biệt là cụ emily đã nhặt hết đinh trên đường hộ nhà cháu :))

nhiepphonghut
28-06-2010, 11:03
hehe giờ mình mới ngủ dậy onl mọi người ai có ảnh up lên cho anh em thưởng ngoạn đi ạ

kanebo
28-06-2010, 11:34
Hôm nay em vẫn phải ngóc đầu dậy lúc 7h kém để kịp đi học tiếng nhật lúc 7 rưỡi. Mắt mũi kèm nhèm, chữ thì rơi hết vì mấy hôm đi đường xóc :D, cuối cùng thì cũng hết 2 tiếng. Rồi lại đâm đầu vào đọc hơn trăm cái mail và xử lý trong tình trạng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hehe. Chuyến đi thật là vui. Thanks cả nhà đã luôn chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau, em Zozo đã chăm lo ăn uống, ngủ nghỉ cho cả đoàn, anh Ollo luôn cần mẫn đi sau chốt đoàn, mỗi tội là vẫn để sót mất đôi Bùi Như Lạc với Yến Thỏ :D, anh Đức Thắng lead dẫn đường chỉ "hơi đi nhanh 1 tị" :D. Và cuối cùng cảm ơn Xế đã rất cứng tay lái, chỉ bị xòe vài lần vào vũng nước ^^

ducthang74
28-06-2010, 12:03
anh xin nhận lỗi với cả đoàn và riêng mot nguoi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ:(NO) hy vọng những lần sau mọi người phối hợp với nhau tốt hơn.anh rất vui vì chuyến đi đã thành công và mọi người rất có tinh thần tập thể :D

DUMUC
28-06-2010, 12:09
Cuối cùng cũng đã sống sót trở về :)
Chuyến này e đi gây nhiều scandal quá. Thành thật xin lỗi mọi người :)
Sau chuyến này e sẽ chăm chỉ luyện tập skill để lần sau có dịp thì mọi người còn cho đi :D
Cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ e trong chuyến đi này :)
Cám ơn chị Yến đã chăm sóc e suốt chuyến đi :)
Cám ơn anh ollo chạy chậm theo sau e
thank you chị Yến và chị Nhàn đã xế cho em suốt ngày hôm nay ( dù hơi tê mông và đau chân :d)
Thank you everybody (beer)
Chúc mọi người ngủ ngon ;)
trước đây ăn ở có Đức lắm đấy,yên tâm,chắc sau này chú sẽ ngon lành nhất đoàn đấy,không khéo bác alô tin tưởng lại cho chú chốt,
cả nhà lên lịch ọp đê.nhớ mang usb hay cáp nối đi em cop ảnh với nhé,

zozophonglan
28-06-2010, 12:34
Thông báo: Trưa nay khoảng 12h45 Bác nào ko bận thì ra Hội quán Trung Nguyên ở 36B Điện Biên Phủ (lần trước off ấy ạ) giao lưu với riéngnguoi, cop ảnh cũng như chia tay chia chân bác ollo về nhà nhận lỗi với vợ ^^.

Thêm 1 thông báo nữa ạ: Ngày mai, đồng chí rieng1nguoi của đoàn chúng ta bay về Xì Gòn rùi nên mong muốn được " nhìn cái mặt, bắt cái tay" từng người trong đoàn đồng thời kết hợp share ảnh tác nghiệp của đồng chí cộng thêm off ẹp tổng kết sau chuyến đi vừa qua như ngã thế nào cho khéo,thay cái săm thế nào cho nhanh mà ko bị mất 4 cái lận, thu chi tài chính của đoàn ra sao, vân vân và vân vân....

Vậy kính đề nghị đoàn chúng ta tham gia đầy đủ ạ. Khi đi các bác nhớ mang máy ảnh+USB đi để cóp ảnh nhé!

nhiepphonghut
28-06-2010, 14:14
zo ơi thế túm lại là hôm nào cả đoàn sẽ off nhỉ?Chốt ngày giờ đi zo

zozophonglan
28-06-2010, 14:19
ah đấy, chết thật, mải mê với đống công việc làm em lú hết cả. Em xin được thông báo chúng ta sẽ off 8h tối nay ngày 28/06/2010 tại đâu các Bác nhể, em chưa nghĩ ra. Ở Trung Nguyên quán thì thế nào các bác, chỗ mình off lần trước ấy?

nhiepphonghut
28-06-2010, 15:07
Ơ sao chẳng thấy đoàn mình vào diễn đàn nữa nhỉ?hehe đi về sướng quá ngủ quên hết rồi

zozophonglan
28-06-2010, 15:32
Do anh ollo xin được vợ cấp quota đến 8h tối nay nen zozo xin được thông báo lại là lịch off của chúng ta là 6h tối nay tại quán bia Hải xồm Nguyễn Đình Chiểu( đối diện công viên Thống Nhất, gần Trần Nhân Tông, gần hồ Thiền Quang).
Thành phần thám dự: Chỉ nội bộ những thành viên trong nhóm 2 phượt vừa qua, đây là nội bộ chúng ta đúc rút kinh nghiệm chuyến đi+ giải quyết tiền còn thừa :D. Mong các bác nào có ý định dập dòm mà ko phải nhóm em thì xin ở nhà ạ ^^.
Trân trọng cảm ơn.

ngocthufr
28-06-2010, 16:50
Vừa đi găp Bác Ollo và Rieng1nguoi về. 18H tối nay các Bác nhé. Nghỉ nguyên ngày hôm nay để đầu óc tỉnh táo, mai bắt tay vào công việc. Chuyến đi thật tuyệt vời, dư âm say đèo vẫn còn. Cảm ơn tất cả mọi người.

rieng1nguoi
28-06-2010, 17:02
Mù máy tính vài hôm giờ mới có máy để mà post vài câu giao lưu.
Tình hình tối nay off ở Hải Xồm gần hồ Hale lúc 6h R1N chỉ nhắc lại thôi.
Tổng kết off tối nay là share hình các máy vào 1 chỗ nên mọi người nhớ mang theo thẻ nhớ máy ảnh để chép nhé. Usb sao ảnh thì mang loại dung lượng lớn không thì không đủ đâu.

Cuối cùng tổng kết chuyến này trước khi R1N tham gia vài đồng chí viết hồi ức 1 chuyến đi:
Xe R1N: 2 lần tháo 1 lần thay má phanh trước cuối cùng là chạy không phanh. 2 lần vồ ếch ( to vãi). 1 lần cúm, 1 lần lạc đoàn, 1 lần răng môi chạm nhau ^^ đến chảy cả máu môi.
Xe Buinhulac: 1 lần lạc khiến cả đoàn đi tìm ở các vùng sạt lở vực ( quả này tôi đau tím nhé đồng chí vì tôi cũng vừa nằm đất trước cậu tí ^^). 1 lần đấu đầu xe tải ( vụ này mọi người đã cho cậu 1 phút mặc niệm may là mặc niệm hụt ).
Xe Dumuc: 2 lần thay xăm. Sau vụ này Buinhulac từ xế chuyển thành ôm mà vẫn phải xoạc lần cuối, cú xoạc làm quần cậu trông model hơn thì phải ^^.
Xe Nhiepphonghut: Sau 3 lần thay xăm cuối cùng mang ra tiệm ( coi như 4 lần). Theo bác Ollo nói thì càng vá lỗ càng to. Ôm comment rằng : xế cứng ôm chỉ 2 lần vồ ếch ^^.
Xe bác Ollo: Ôm ôm xế bằng bơm =.=. Ôm say đèo ( chưa nghe ai say xe máy bao giờ >.<)
Xe Emily: 2 lần thay xăm và cuối cùng là thay ruột. 1 lần cháy balo ( vụ này mún chứng kiến ghê >.<). 1 lần đi lạc.


Tổng kết. Sau chuyến đi mọi người ai cũng bảo đã có kỉ niệm đáng nhớ khó có thể quên. Tạm thời là vậy. Sau khi bác Ollo tạo topic hồi ức thì xin mọi người hãy kể những kỉ niệm của bản thân. Bản thân ai gặp việc gì thì đó là người kể hay nhất.

holiem
28-06-2010, 23:03
Khủng quá! Em mún bổ sung thêm là xe Huucuong để cho mẹ phải spam điện thoại em suốt tối ngày Chủ Nhật, làm em chạy xe không tập trung!
Chúc mừng các bác đã khắc phục được sự cố để về Hà Nội an toàn!

holiem
28-06-2010, 23:06
Thay mẹt đội 1 nhà cháu xin gửi nhời cám ơn sâu sắc đến đội 2 và đặc biệt là cụ emily đã nhặt hết đinh trên đường hộ nhà cháu :))

Đính chính lại là còn nhặt sót 1 chiếc trên đường về Bát Xát! :D

DUMUC
29-06-2010, 00:28
đi ọp vui kinh dị, hát hò thác loạn,ko nhận ra ai nữa,ha ha.xem ảnh thì thôi rồi.
xin lỗi yến cáo,ảnh đấy là lúc anh nhìn vào chỗ kia chứ ko phải chỗ đấy đâu nhé.hơ hơ.
vẫn còn rất nhiều ảnh của mọi người chưa tập trung vào hết,nhất là chị nhàn và yến thỏ,2 người này liên lạc với em hạt dẻ để quy về 1 mối
cảm ơn cả đoàn đã có chuyến đi vui vẻ,đoàn kết. từ nay em phải xây dựng lại hình ảnh mới được.mình phải nghiêm túc mới được. hờ hờ

ollo
29-06-2010, 01:04
ollo trở về Hải Phòng, lại tiếp tục những công việc thường nhật.
Cảm ơn tất cả mọi người, một chuyến đi an toàn, thân thiện, và thoải mái.
Buổi off share ảnh và chia tay (BB) R1N và ollo thật vui, suýt lỡ chuyến xe cuối vì mưa quá to không bắt được taxi ra bến Lương Yên.
Cám ơn ngocthufr về món quà cho thằng nhóc: Về nói là quà tặng của các cô chú cùng đoàn vì chuyến đi quá tuyệt vời ( theo tư vấn của hatde), hai mẹ con rất hài lòng không truy cứu về sự chậm trễ .....
Một vài hình ảnh trong buổi off (beer) có 16 người, rất tiếc vì sự vắng mặt của nhanntt, yentho, buinhulac, huucuong_87
Lead ducthang74: Các chú đừng soi anh thế, anh xấu hổ ..... anh chạy như thế mà rớt mất có hai xe là ngon roài :T
https://img820.imageshack.us/img820/8455/img7008.jpg
Gà lợn nhiều rồi, rau dưa thôi nhé
https://img695.imageshack.us/img695/1033/img7003l.jpg
https://img62.imageshack.us/img62/9202/img7006p.jpg
Bao bien: "Bia nữa đi em ơi ....."
https://img580.imageshack.us/img580/5813/img7004d.jpg

ollo
29-06-2010, 01:05
Có gì mà "hot' vậy ??? (NT)
https://img62.imageshack.us/img62/8687/img7002i.jpg
Cặp đôi ấn tượng nhất: hatde và R1N (c)
Ngocthufr: " ước gì mình được như chúng nó" =))
https://img806.imageshack.us/img806/2481/img7009.jpg

ollo
29-06-2010, 02:04
- Sau buổi off hôm nay mọi người đã thống nhất đặt tên nhóm là : qp
Ý nghĩa của nó là : "Phượt" và ... "phượt" hoặc cũng có thể hiểu là : Mặt trái của "phượt" ..... và nhiều nữa .... :D

- Về nguyên tắc, và tiêu chí của nhóm sẽ xây dựng dần dần và tham khảo ý kiến mọi thành viên rồi thành nguyên tắc hoạt động chính thức, với mục tiêu giao lưu chia sẻ, ngoài ra có thể hướng dẫn kèm cặp các thành viên mới tham gia lần đầu. Vì thường các nhóm phượt lâu có kinh nghiệm họ thường chỉ đi với nhau và ít khi tuyển thành viên mới, vì vậy nhóm có thể tính toán, tùy theo độ khó khăn phức tạp mỗi cung đường có thể có từ 30 - 50% là các thành viên mới tham gia "phựơt"

Thuan Anh
29-06-2010, 04:33
Đổi tên nhóm thì cụ ollo chạy qua pm cho mấy mod đổi cả topic đi cho anh em nhóm 2 có chỗ đi lại chính thức ^^!. [Mà sao cháu thấy tên cụ đặt "qp" nó có hơi hướng ngược chiều so với nick của cụ về mặt tượng hình ;)]

Nhóm 1 sori nhóm 2 vì hum nay thực tình là định mua hoa tặng nhóm 2. Nhưng dọc đường đi không tìm thấy hàng hoa nào đẹp đẹp nên ngu ý của cả nhóm là gửi tặng bên đấy đĩa chả chó để giải đen cho các đồng chí gặp "hạn" trên đường. Mong rằng các chuyến đi sau của nhóm sẽ vui vẻ, an toàn và gặp ít sự cố hơn. Tiện đây cũng sori cả vụ lùm xùm tiền bia bọt do vài thành viên bên nhóm 1 không biết đã tự ý gọi và tính sang bên nhóm 2; zozo xem lại xem còn thiếu gì nữa thì báo Hoẵng nhé!

Chúc cả nhóm có thật nhiều chuyến đi thú vị và ý nghĩa!

kimtuan23
29-06-2010, 07:21
Mù máy tính vài hôm giờ mới có máy để mà post vài câu giao lưu.
Tình hình tối nay off ở Hải Xồm gần hồ Hale lúc 6h R1N chỉ nhắc lại thôi.
Tổng kết off tối nay là share hình các máy vào 1 chỗ nên mọi người nhớ mang theo thẻ nhớ máy ảnh để chép nhé. Usb sao ảnh thì mang loại dung lượng lớn không thì không đủ đâu.

Cuối cùng tổng kết chuyến này trước khi R1N tham gia vài đồng chí viết hồi ức 1 chuyến đi:
Xe R1N: 2 lần tháo 1 lần thay má phanh trước cuối cùng là chạy không phanh. 2 lần vồ ếch ( to vãi). 1 lần cúm, 1 lần lạc đoàn, 1 lần răng môi chạm nhau ^^ đến chảy cả máu môi.
Xe Buinhulac: 1 lần lạc khiến cả đoàn đi tìm ở các vùng sạt lở vực ( quả này tôi đau tím nhé đồng chí vì tôi cũng vừa nằm đất trước cậu tí ^^). 1 lần đấu đầu xe tải ( vụ này mọi người đã cho cậu 1 phút mặc niệm may là mặc niệm hụt ).
Xe Dumuc: 2 lần thay xăm. Sau vụ này Buinhulac từ xế chuyển thành ôm mà vẫn phải xoạc lần cuối, cú xoạc làm quần cậu trông model hơn thì phải ^^.
Xe Nhiepphonghut: Sau 3 lần thay xăm cuối cùng mang ra tiệm ( coi như 4 lần). Theo bác Ollo nói thì càng vá lỗ càng to. Ôm comment rằng : xế cứng ôm chỉ 2 lần vồ ếch ^^.
Xe bác Ollo: Ôm ôm xế bằng bơm =.=. Ôm say đèo ( chưa nghe ai say xe máy bao giờ >.<)
Xe Emily: 2 lần thay xăm và cuối cùng là thay ruột. 1 lần cháy balo ( vụ này mún chứng kiến ghê >.<). 1 lần đi lạc.


Tổng kết. Sau chuyến đi mọi người ai cũng bảo đã có kỉ niệm đáng nhớ khó có thể quên. Tạm thời là vậy. Sau khi bác Ollo tạo topic hồi ức thì xin mọi người hãy kể những kỉ niệm của bản thân. Bản thân ai gặp việc gì thì đó là người kể hay nhất.

Còn vụ xe của e bị bác ollo và a dumuc làm chuột bạch thử nghiệm thay săm nữa chứ :))
Mất tong 2 cái săm và gần 2h rồi cuối cùng vẫn phải đem ra tiệm sửa =))=))

hoatraimua
29-06-2010, 08:24
Xe Nhiepphonghut: Sau 3 lần thay xăm cuối cùng mang ra tiệm ( coi như 4 lần). Theo bác Ollo nói thì càng vá lỗ càng to. Ôm comment rằng : xế cứng ôm chỉ 2 lần vồ ếch ^^.
Sorry nhưng nhiepphonghut là xế của hoatraimua mà xe của hoatraimua chỉ bị thay săm có 1 lần thui, tình hình là bác R1N tổng kết đoạn này bị nhầm nhọt sang trồng trọt rùi, :D

ngocthufr
29-06-2010, 09:25
Đã nghỉ nguyên ngày hôm qua để đầu óc tỉnh táo. Hôm nay đi làm, đầu vẫn lê tê mê, chưa biết bắt tay vào việc gì, trong đầu toàn hình ảnh núi, đèo, mây, gió.....Ôi Y Tý !

hoatraimua
29-06-2010, 09:41
Xe Nhiepphonghut: Sau 3 lần thay xăm cuối cùng mang ra tiệm ( coi như 4 lần). Theo bác Ollo nói thì càng vá lỗ càng to. Ôm comment rằng : xế cứng ôm chỉ 2 lần vồ ếch ^^.
Sorry nhưng nhiepphonghut là xế của hoatraimua mà xe của hoatraimua chỉ bị thay săm có 1 lần thui, tình hình là bác R1N tổng kết đoạn này bị nhầm nhọt sang trồng trọt rùi, :D

zozophonglan
29-06-2010, 10:12
Em đang lên hạch toán thu chi của chuyến đi, các bác nào được em phân công mua đồ thông báo cho em hết bao nhiêu nhé.
Sau khi cân đối xong e sẽ gửi mail cho từng thành viên đoàn mình theo dõi ạ.
Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và giao phó cho em làm tay hòm chìa khóa ạ ^^.

DUMUC
29-06-2010, 10:22
Em đang lên hạch toán thu chi của chuyến đi, các bác nào được em phân công mua đồ thông báo cho em hết bao nhiêu nhé.
Sau khi cân đối xong e sẽ gửi mail cho từng thành viên đoàn mình theo dõi ạ.
Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và giao phó cho em làm tay hòm chìa khóa ạ ^^.

hế hế, may mà mình xế ôm này đi đến nơi về đến chốn,chứ mà lạc 1 cái thì ko biết lấy gì anh em bỏ bụng đây,ko khéo lại vật con wave RS của mình ra mần thịt.
còn ảnh đi hát hò nữa, pót lên đê cả nhà ơi,
may mà có xe của Tuấn làm chuột thí nghiệm mà xe của mình vá mới suôn sẻ làm sao, cảm ơn anh Thắng và bác ollo trong vụ vá săm ,bơm lốp.nhất là bơm lốp ạ!

zozophonglan
29-06-2010, 10:37
Xế nhà em lại nhắc vụ bơm lốp làm em lại nhớ ^^. Đúng là gừng càng già càng cay có khác. Vụ này bác ollo phải học bác Thắng nhá, chứ bơm tay thế thì mệt lắm, phải đạp đạp như anh Thắng thì mới nghề :D.
Bác ollo xem tạo cái topic hồi ức đi ạ, em muốn viết lắm rùi ý ạ, bao nhiêu cảm xúc vẫn còn hừng hực, sợ vài ngày nữa công việc làm cho tụt hết cảm xúc bây giừ :))!

ducthang74
29-06-2010, 10:37
tối qua mọi người hát vui quá nhất là tiết mục... múa cột của riêng mot nguoi:D:D:D

kimtuan23
29-06-2010, 10:51
Ai có ảnh anh R1N và anh Đại tay trong tay post lên đi nào =))

zozophonglan
29-06-2010, 10:55
Ha ha ảnh đó zozo có nhé. Qua cho mọi người xem tạm mà ai cũng cười bể bụng :)). Bạn rieng1nguoi xem hối lộ zz đi không zz mà post lên thì suốt ngày có người gửi card cho đấy nhé ;)).

hoatraimua
29-06-2010, 10:58
:)), hôm qua iem cũng quay được cả cảnh R1N vừa hát vừa múa cột, hết chê luôn, :))
RIN ơi đút lót đi k là chị cũng post lên cho mọi người cũng chiêm ngưỡng đó nghe, :)), quá tuyệt
Trong máy của baobien cũng có rất nhiều video clip, hehe

ollo
29-06-2010, 11:29
Topic hồi ức đã mở, mọi người viết bài theo trình tự thời gian đi :https://www.phuot.vn/threads/8748-Y-Tý-Than-Uyên-Mù-Cang-Chải-24-27-06-2010-Khởi-đầu-của-qp?p=210062#post210062
Và mỗi đoạn có gì đáng nhớ của từng người viết thêm vào. Mà chọn người viết mạch chính đi: hatde, yentho, zozo .... R1N .....

rieng1nguoi
29-06-2010, 12:16
oày, hôm qua say bí tỉ giờ mới dậy nổi mà thấy mọi người bình loạn phần thác loạn của nhà em ác quá. Bạn zz ơi bạn R1N xịt thuốc trơ đầy mặt rồi nên post thoải mái nhá mình chỉ còn đúng 200k để ra sân bay chả còn tí tèo nào đút lót cả. Thank cả nhà cho em chuyến đi đầy kỉ niệm này. Thêm 1 tin vui cho em là vừa về nhà phát có visa luôn nên đang chuẩn bị các khâu cuối để tạm biệt VN. Hình R1N lúc karaoke thì hên là Emily chụp ở máy R1N nên đa phần ảnh có tính chất đồi trụy em giữ hết rồi :))

Phongvan2013
29-06-2010, 14:44
Tiếc quá không tham gia vụ tụ tập hôm qua của mọi người được..........giờ ngắm ảnh nghe tin mà thèm