PDA

View Full Version : Lên Đà Lạt khám phá ngôi nhà ma trên đèo Prenn



hmquang1977
05-03-2013, 05:30
Một mình một ngựa rong ruổi từ Sài Ghềnh lên cao nguyên Đà Lạt để thỏa chí tò mò tìm hiểu về ngôi nhà mà nghe giang hồ đồn là ai đã ghé 1 lần thì sẽ không dám quay lại lần 2.
Cuối cùng thì cũng đến nơi. Hùng dũng phi ngựa sắt vào đến tận sát ngôi nhà. Gạt chân chống, dựng xe. Nhanh chóng đi vào bên trong căn nhà một cách tự tin để thể hiện bản lĩnh...không sợ.
Sau khi vào bên trong được 10 giây, thì bất chợt mọi hưng phấn tan biến đâu mất. Sao không gian âm u, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt. Tâm thần bất an, hoảng loạn. Cố định thần lại, quay đầu về phía sau. Giật mình khi thấy cửa ra ngoài cách chỗ đang đứng sao xa thế (thực tình chỉ có hơn 6m). Kinh thật.
Sau đó, đi cùng một vài người nữa vào sau bên trong. Lên các tầng phía trong. Mặc dù đông người vào cùng nhưng cái cảm giác lành lạnh, và có cảm giác như có rất nhiều bóng người lượn lờ xung quanh. Quanh nhà lại đầy rẫy bát hương cùng bùa chú nữa chứ. Nên mặc dù có mấy người đi xem cùng nhưng em cũng chịu không nổi nên phải chạy ra ngoài trước. Khiếp. Lúc đến là khoảng 3g00 chiều. Nếu mà đến lúc chiều muộn tí nữa thôi thì vui nữa.
https://i661.photobucket.com/albums/uu338/hmquang1977/Dalat/IMG_0948_zps641656ef.jpg

jinnynhungoc
05-03-2013, 10:36
Vậy ra bài viết của bạn hết rồi đó sao? Bài viết của bạn sẽ chuyển qua cà phê du phượt cho hợp lý.