PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Venice - Florence - Rome, tháng 5/2010



Pages : [1] 2

HungGal
02-06-2010, 17:21
Đầu tiên em xin cảm ơn các bác Chitto, Danngoc vì các thông tin bổ ích qua các topic trong box Châu âu. Chính là qua những bài viết của các bác đã làm tăng quyết tâm của em cho chuyến đi này.

Năm nay nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tụi em quyết định làm 1 chuyến du hí Italy. Lúc đầu em tính đi Hy lạp và Italy nhưng sau một hồi nâng lên đặt xuống, em quyết định chỉ đi Italy thôi cho nó tập trung, Hy lạp sẽ để năm sau (hay một số năm sau, hehe). Lên Phượt đọc các bài viết về Italy, nghiên cứu lịch trình, tham khảo các nguồn khác như tripadvisor và lonely planet, tụi em quyết định đi theo hành trình Venice - Florence - Rome - Paris.

Mọi thứ thu xếp xong xuôi, 2 nhóc tỳ phân bổ cho ông bà ngoại phụ trách một nửa thời gian, ông bà nội nửa còn lại, 2 vợ chồng hăm hở lên đường. Chuyến bay đi Paris khởi hành vào buổi đêm, còn khá nhiều chỗ trống. Theo kinh nghiệm, tụi em lên máy bay gần như muộn nhất, vào đến khoang là mắt láo liên xem còn hàng ghế nào chưa có người là mình phi vào ngồi ghế giữa luôn và từ lúc đó thì hồi hộp chờ máy bay đóng cửa. Nếu không có khách nào vào ngồi cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này thật may mắn, cả hai vợ chồng đều chiếm được cho mình mỗi người 3 ghế trống, nâng tay vịn lên là cũng thành 1 cái giường nhỏ, quá tiện nghi cho một chuyến bay dài.

Xuống Paris lúc 7h sau hơn 12 tiếng bay, tụi em ngồi chờ gần tiếp 3 tiếng để bay đi Venice trên Air France. Lúc gần tới Venice, qua cửa sổ máy bay có thể nhìn thấy trùng điệp các ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, cảnh tượng đẹp không máy ảnh nào tả nổi nên em quyết định không chụp, bác nào tính đi hành trình giống em thì nhớ đăng ký chỗ ngồi cửa sổ để chiêm ngưỡng cảnh này nhé.

11h30, máy bay đáp xuống sân bay Marco Polo. Từ sân bay em mua 2 vé xe bus của hãng ATVO về trung tâm Venice, mỗi vé mất 3 đồng bạc, đi khoảng 15 phút là tới quảng trường Pizzale Roma. Tại đây muốn di chuyển tiếp thì chỉ có đi thuyền, ca nô hay đi bộ thôi. Phương tiện phổ biến nhất tất nhiên là vaporreto hay còn gọi là water bus(nó hoạt động y chang xe bus thông thường, cũng theo tuyến, theo giờ và cũng dừng trả khách, đón khách đúng nơi quy định. Chỉ khác là một cái trên bộ, một cái trên nước thôi). Em làm 2 vé 72h vì em ở đây 3 đêm, mỗi vé hình như 26 đồng thì phải, tính ra đi 4 chuyến là hòa vốn (vì mỗi vé đơn là 6.5Eur, đắt lòi mắt). Vé có giá trị 72h từ lúc validate đầu tiên(tại các bến đỗ có những máy đọc vé, chỉ cần dí cái vé vào đó là xong). Bác nào muốn tra lộ trình, giờ giấc thì vào đây tham khảo http://www.actv.it/en , rất hay và tiện lợi. Tuy nhiên cũng vì quá tin vào tính chính xác của nó nên em cũng bị ăn đòn, cái này em sẽ kể sau.

Cái B&B em ở nằm ở bến Arsenale, gần cuối hành trình, theo tính toán thì đi tuyến số 1 là nhanh nhất, mất 26' nhưng em chọn tuyến 41, mất 46 ' vì tuyến này chạy dọc theo Grand Canal. Đằng nào cũng phải đi hết cái Grand Canal này một lần nên nhân tiện phải về ks thì đi luôn cho xong 1 việc :D

Venice đúng là thành phố độc nhất vô nhị, riêng cái ý tưởng xây thành phố trên biển cũng đã điên rồi, mà rốt cục ý tưởng đó lại được thực hiện thành công thì còn điên hơn nữa. Đây là một quảng cáo của Diesel treo tại Venice, đối diện nhà ga Santa Lucia, lúc đầu em không hiểu nghĩa lắm nhưng ngẫm kỹ thì nó vô cùng phù hợp với Venice.

http://www.domyly.com/venice/img_0652.jpg

Một số ảnh em chụp trên đường về khách sạn, dọc theo kênh lớn. Đây là 1 cầu tàu, một bến tàu có thể có nhiều cầu tàu thế này, mỗi cầu đi theo 1 tuyến nhất định.

Water bus
http://www.domyly.com/venice/img_0111.jpg

Còn đây là cano và thuyền của dân địa phương

http://www.domyly.com/venice/img_0117.jpg

Thực phẩm, đồ dùng cũng được chuyên chở bằng phương tiện thủy thế này
http://www.domyly.com/venice/img_0129.jpg

Đây là cầu Calatrava (Ponte di Calatrava), đặt theo tên của kiến trúc sư người Tây Ban Nha thiết kế cầu này là Santiago Calatrava. Đây là cầu duy nhất bắc qua kênh lớn(Grand Canal) được xây dựng trong vòng 75 năm qua, mang phong cách hiện đại với kính và sắt thép, khá đối lập với các cầu còn lại của Venice.
http://www.domyly.com/venice/img_0116.jpg

HungGal
02-06-2010, 17:22
Vô tình chộp được cảnh này. Chú này chắc dân hai ngón bị cảnh sát tóm được.

http://www.domyly.com/venice/img_0140.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0135.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0136.jpg


Dãy này là các thuyền Gondola, ngồi 1 tiếng cái này tốn cả trăm Oi, không chơi
http://www.domyly.com/venice/img_0146.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0147.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0127.jpg

Cây cầu Rialto nổi tiếng
http://www.domyly.com/venice/img_0144.jpg

HungGal
02-06-2010, 17:23
Và cầu gỗ Ponte dell'Accademia
http://www.domyly.com/venice/img_0155.jpg

Đây là nhà gì mà tường trang trí cầu kỳ thế không biết
http://www.domyly.com/venice/img_0156.jpg

Đây nữa
http://www.domyly.com/venice/img_0158.jpg

Nhà thờ Santa Maria della Salute. Ở Ý có vô số nhà thờ tên là Santa Maria.
http://www.domyly.com/venice/img_0160.jpg

Đến nơi rồi, chụp tại bến Arsenale.
http://www.domyly.com/venice/img_0163.jpg

Từ cửa khách sạn chụp ra
http://www.domyly.com/venice/img_0267.jpg

HungGal
02-06-2010, 17:28
B&B em ở tên là Al Tramonto Dorato, khá sạch sẽ và tiện lợi vì gần bến tàu (chỉ cách vài chục m). Mặt tiền có không gian và phố rất rộng, không đông đúc ồn ào nhưng lại tương đối gần quảng trường San Marco, khoảng 10 phút đi bộ dọc phố là tới. Check-in xong cũng hơn 2h chiều. Nghỉ ngơi 1 chút, tụi em xuống nhà ăn 1 cái pizza rồi lên tàu đi 2 đảo Burano và Murano. Châu âu mùa này tối muộn nên thoải mái thời gian đi chơi mà không sợ tối.

Đây là dãy tường bao quanh đảo San Michele trên đường ra Murano. Đảo này dùng làm nghĩa trang cho Venice, xây từ thời Napoleon. Trước đó Venice không có nghĩa trang chung.
http://www.domyly.com/venice/img_0175.jpg

Tượng đằng trước nghĩa trang, không hiểu ý nghĩa
http://www.domyly.com/venice/img_0176.jpg

Nhà thờ San Michele trên đảo, xây từ thế kỷ 15 theo phong cách Phục hưng
http://www.domyly.com/venice/img_0179.jpg

Dân Venice làm nghề thủy tinh và pha lê từ thế kỷ thứ 10. Nhưng do nguy cơ hỏa hoạn từ các lò thổi thủy tinh nên vào thế kỷ 13, toàn bộ ngành này được di dời ra đảo Murano. Thủy tinh và pha lê của Murano rất đẹp. Bí quyết làm nên các sản phẩm được giữ rất chặt chẽ và người ta còn đùa rằng thợ thổi thủy tinh nào rời bỏ thành phố sẽ bị coi là phản bội và thậm chí sẽ bị thủ tiêu :D

Các cửa hàng ở đây đều treo biển cấm chụp ảnh nên chủ yếu là em chụp các sản phẩm trưng bày ở mặt tiền cửa hàng chứ không chụp bên trong
http://www.domyly.com/venice/img_0180.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0182.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0185.jpg

HungGal
02-06-2010, 17:29
Em chỉ post 7 ảnh trong 1 bài thôi nên phải cắt nhỏ ra
http://www.domyly.com/venice/img_0190.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0186.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0187.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0181.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0183.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0193.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0194.jpg

HungGal
02-06-2010, 17:31
...tiếp
http://www.domyly.com/venice/img_0202.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0208.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0226.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0229.jpg

HungGal
03-06-2010, 17:15
Hành trình tiếp theo là Burano, đảo này nằm khá xa nên cũng tốn một chút thời gian chạy tàu.

Bạn đồng hành
http://www.domyly.com/venice/img_0232.jpg
.

Đặc trưng của Burano là những ngôi nhà sặc sỡ đầy màu sắc. Dân làng chài mà có khiếu nghệ thuật thật khác thường. Có lẽ quy định ở đây là 2 nhà cạnh nhau không được sơn cùng màu?
.
http://www.domyly.com/venice/img_0235.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0236.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0238.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0239.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0242.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0245.jpg

HungGal
03-06-2010, 17:16
http://www.domyly.com/venice/img_0246.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0248.jpg

Lòng vòng trên Burano một lát là thấm mệt, trời tuy còn sáng nhưng thực tế cũng khá muộn rồi, du khách cũng không còn nhiều và nếu không cẩn thận thì sẽ lỡ chuyến tàu muộn mất. Burano khá xa nên tàu cũng không chạy thường xuyên như ở Venice, lỡ 1 chuyến là có khi phải chờ cả tiếng mới có chuyến tiếp theo. Thậm chí nếu đi muộn thế này thì còn không có tàu mà về nữa. Bác nào đi Burano lưu ý khi đến nhớ kiểm tra xem chuyến về là mấy giờ để căn cho chuẩn, tránh trường hợp đi thăm thú xong quay lại thì đã muộn tàu.

Cái này chụp trên đường về Venice, kết thúc ngày đầu tiên của hành trình
http://www.domyly.com/venice/img_0253.jpg

Salguy
03-06-2010, 17:53
Ảnh của bác rất đẹp!
Mình cũng có plan đến Italia trong 2011. Mong được xem tiếp bài của bác.

TravelBug
04-06-2010, 09:24
Khi HungGal thăm Burano có nhìn thấy cư dân của đảo này nhiều không? hay chỉ dạo quanh và chụp hình các căn nhà đầy màu sắc (câu hỏi này không có hậu ý gì khác, chỉ là tôi muốn kiểm chứng lại về 1 vấn đề tôi đã đọc được, mong bác chủ đừng hiểu lầm tôi nhé :) )

Tôi cũng sẽ đi Italy 2011. Cám ơn bác chủ!

anhlasit
04-06-2010, 14:29
Bác HungGal cho em hỏi :
Em sẽ ở Venice từ 27/6 - 29/6. Em book khách sạn Riviera - Gran Viale 5, 30126, Venezia - Lido trên www.hrs.com
Chỗ này có thuận tiện cho việc đi lại ngắm cảnh không hở bác.

Em cảm ơn bác.

HungGal
04-06-2010, 18:40
Khi HungGal thăm Burano có nhìn thấy cư dân của đảo này nhiều không? hay chỉ dạo quanh và chụp hình các căn nhà đầy màu sắc (câu hỏi này không có hậu ý gì khác, chỉ là tôi muốn kiểm chứng lại về 1 vấn đề tôi đã đọc được, mong bác chủ đừng hiểu lầm tôi nhé :) )

Tôi cũng sẽ đi Italy 2011. Cám ơn bác chủ!

Lúc em tới cũng muộn rồi nên ngoài đường ít khách du lịch và cư dân lắm. Em chỉ có chưa đầy 1 tiếng ở Burano nên thành thực mà nói cũng không có được cảm nhận gì ngoài các ngôi nhà sặc sỡ cả. Không biết có giúp bác kiểm chứng được không

HungGal
04-06-2010, 18:43
Bác HungGal cho em hỏi :
Em sẽ ở Venice từ 27/6 - 29/6. Em book khách sạn Riviera - Gran Viale 5, 30126, Venezia - Lido trên www.hrs.com
Chỗ này có thuận tiện cho việc đi lại ngắm cảnh không hở bác.

Em cảm ơn bác.

Bác ở Lido cũng không xa, không gần. Muốn vào trung tâm Venice thì phải đi water bus chứ không đi bộ được. Mất chừng 15' đi water bus là tới

HungGal
04-06-2010, 18:43
Sáng hôm sau vợ em đau dạ dày nên phải chờ đến 11h cho đỡ mới khởi hành. Hai vợ chồng dạo bộ đến quảng trường San Marco. Thời tiết đẹp, nắng chan hòa nhưng lại mát nên không mệt.
http://www.domyly.com/venice/img_0266.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0269.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0271.jpg

Mặt nạ Venice, các quầy hàng giữa phố giá bình dân. Khoảng từ 8-20 eur. Mặt nạ xịn thì đến vài trăm Eur cũng có nhưng không bán ở đây mà bán trong các cửa hiệu đàng hoàng. Em cũng mua 1 cái kỷ niệm, mất 17eur. Có một cái hay là kể cả các quầy hàng lưu động như thế này cũng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng trong khi ở Việt nam thì phải cửa hàng lớn mới có và đôi khi còn tính phí thẻ.
http://www.domyly.com/venice/img_0272.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0274.jpg

Cây cầu nổi tiếng Ponte Dei Sospiri (Bridge of sights). Sở dĩ có tên gọi như vậy vì cầu này nối nhà tù với phòng thẩm vấn. Tù nhân đi qua đây sẽ được ngắm Venice qua cửa sổ cầu lần cuối trước khi bị giam giữ. Hiện tại hai bên đang sửa chữa nên người ta gắn pano dọc theo kênh, che bớt 1 phần cầu.
http://www.domyly.com/venice/img_0276.jpg

Quảng trường San Marco, đông nghẹt du khách. Chọn được góc đẹp giơ lên chụp nhưng lại hạ xuống vì đông khách quá, lố nhố toàn đầu trong ảnh. Với lại nhà thờ đang bắc giàn giáo sửa chữa mất một nửa nên có chụp cũng chả ra gì.
http://www.domyly.com/venice/img_0277.jpg

HungGal
07-06-2010, 12:16
Nhà thờ Saint Mark, là nhà thời nổi tiếng nhất Venice với kiến trúc Byzantine. Nghe bảo vào trong có những bức họa mosaic cực đẹp, lại còn miễn phí. Nhưng vợ em đang mệt mà người xếp hàng thì dài dằng dặc nên thôi.

http://www.domyly.com/venice/img_0279.jpg

Các bức họa mosaic trên mái vòm ở mặt tiền
http://www.domyly.com/venice/img_0281.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0286.jpg

Lang thang một lúc thì ăn trưa, len lỏi vào một cái phố gần quảng trường. Có một kinh nghiệm là gọi đồ cho 2 người thì chỉ nên 1 suất chính và 1 suất khai vị thôi. Ví dụ, 1 salat hoặc súp và 1 pasta hoặc piza. Hai người chia nhau là đủ vì suất ăn của Tây nó nhiều lắm, gọi mỗi người 1 suất thì thế nào cũng thừa, ít nhất là với nhà em.

Ăn xong tiếp tục hành trình, vợ em vẫn chưa khỏe nên không đi nhiều được. Di chuyển kết hợp giữa water bus và đi bộ.
http://www.domyly.com/venice/img_0304.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0300.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0306.jpg

HungGal
07-06-2010, 12:16
Nhà thờ Santa Maria della Salute, xây dựng vào thế kỷ 17. Vào đầu tk 17, Venice có 1 trận dịch lớn làm chết 1/3 dân số Venice. Những người sống sót đã xây dựng nhà thờ này để cầu sức khỏe. Để xây nhà thờ, người ta phải đóng cỡ 100,000 cọc gỗ làm nền móng.
http://www.domyly.com/venice/img_0296.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0314.jpg

Nhà thời này không có ai xếp hàng, vào trong xem ra sao
http://www.domyly.com/venice/img_0327.jpg

Bàn thờ chính do nhà điêu khắc Josse de Corte thực hiện năm 1670 với trung tâm là cảnh Đức mẹ bế Chúa hài đồng. Người phụ nữ bên trái quỳ xuống cầu xin tượng trưng cho dân Venice. Bên phải là hình tượng một người mang dáng dấp phù thủy, tượng trưng cho bệnh dịch.

http://www.domyly.com/venice/img_0322.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0324.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0325.jpg

HungGal
07-06-2010, 12:20
Đi tiếp thêm khoảng trăm mét nữa là đến chỗ bức tượng chú bé cởi truồng nghịch ếch. Tượng cao 2.4m do nghệ sỹ Mỹ Charles Ray thực hiện năm 2009. Ông đã nhờ 1 cậu bé 12 tuổi làm mẫu khi làm bức tượng này. Vì không được sờ nên em không hiểu chất liệu là gì, nhưng cực kỳ trắng và mịn. Có lẽ là chất liệu tổng hợp gì đó.
http://www.domyly.com/venice/img_0336.jpg

Anh chàng này đang tác nghiệp cái gì?
http://www.domyly.com/venice/img_0353.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0328.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0340.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0354.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0364.jpg

HungGal
07-06-2010, 12:21
Gondola đây, ngồi trên này một giờ là đi tong cả trăm eur chứ không ít. Nhưng chắc cảm giác sẽ thú vị lắm khi len lỏi qua các kênh rạch chằng chịt của Venice
http://www.domyly.com/venice/img_0377.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0375.jpg

Em gái này ngồi nghỉ xem thiên hạ đi lại. Dân Tây thích phơi nắng, Cộng mình thì cứ chỗ râm mà ngồi. Cũng vì cái tội thích chỗ râm mà em bị dính đòn, cái này em sẽ kể sau.
http://www.domyly.com/venice/img_0380.jpg
.
Xem thiên hạ mãi cũng chán, lôi hàng của mình ra xem
http://www.domyly.com/venice/img_0376.jpg

Kết thúc ngày thứ 2 ở Venice, nắng chiều trên nhà thờ San Giorgio Maggiore

http://www.domyly.com/venice/img_0569.jpg

danngoc
07-06-2010, 16:32
Ảnh cụ chụp đẹp quá. Vote cụ.

redseavn
07-06-2010, 21:12
Nhìn hình của bạn chụp mình lại nhớ đến hành trình y hệt như vậy năm ngoái, thật là 1 trải nghiệm khó quên và chuyến đi hoàn toàn may mắn, không gặp 1 tay móc túi nào kể cả khi sang Paris:)! Chỉ có điều mình đi vào mùa đông (cuối tháng 11)nên thời gian nắng trong ngày không nhiều nên ảnh không đẹp như của bạn nên không dám show hàng, kekeke... Công nhận ảnh bạn chụp rất rực rỡ, hy vọng năm nay lại có cơ hội khám phá thêm những góc khác của nước Ý xinh đẹp...

hanoi06
07-06-2010, 23:28
Thời tiết mùa này ở Ý đẹp quá bác nhỉ, tôi cũng mới ở Roma và Florence về, cũng nắng rực rở như vậy. Ban đầu tôi cũng có kế hoạch đi Venice nhưng sau đó thấy thời gian gấp quá đành phải cắt. Tiếc quá. Cám ơn sự chia sẻ của bác

HungGal
08-06-2010, 17:14
Cảm ơn các bác đã động viên. Em tiếp tục ạ
Ngày thứ 3, Dolomites.

Dolomites là 1 phần của dãy Alps, nằm ở miền bắc Italy. Vào năm 2009, Dolomites đã được đưa vào di sản tự nhiên của UNESCO. Từ Venice đến Dolomites khoảng 180km về phía bắc. Dọc đường xe ghé qua thị trấn Pieve di Cadore, là nơi sinh của danh họa nổi tiếng Titian.
.
http://www.domyly.com/venice/img_0382.jpg
.
Quảng trường nơi đặt tượng của ông.
.
http://www.domyly.com/venice/img_0388.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0389.jpg

Phải nói là từ bé tới giờ em chưa đến chỗ nào sơn thủy hữu tình như chỗ này. Trình độ chụp ảnh của em chưa đủ để ghi lại 1 phần thực tế. Thành thực khuyên bác nào qua Venice thì nên dành 1 hoặc vài ngày đến thăm Dolomites, các bác sẽ không ân hận đâu.

Thời tiết lúc em đi rất đẹp nhưng sau mây đen kéo đến ầm ầm và mưa, em tiếc nhất vụ này. Đúng là vùng núi không biết đâu mà lường, vừa nắng đấy rồi lại có thể mưa ngay.
.
http://www.domyly.com/venice/img_0396.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0411.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0419.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0420.jpg

HungGal
08-06-2010, 17:15
.
http://www.domyly.com/venice/img_0432.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0440.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0445.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0451.jpg
.
Thị trấn Cortina nằm tại trung tâm Dolomites, nơi tổ chức thế vận hội mùa đông 1956. Đây cũng là địa điểm ưa thích của du khách tới Dolomites trượt tuyết. Thị trấn khá vắng vẻ và thanh bình.
.
http://www.domyly.com/venice/img_0460.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0462.jpg

HungGal
08-06-2010, 17:16
.
http://www.domyly.com/venice/img_0467.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0468.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0487.jpg
.
Nhà thờ thị trấn, trông bên ngoài thì đơn giản thế này
.
http://www.domyly.com/venice/img_0515.jpg

HungGal
08-06-2010, 17:17
Nhưng bên trong cũng trang trí ra phết
.
http://www.domyly.com/venice/img_0507.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0510.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0508.jpg

Ghé vào 1 quán café ngoài trời, làm 1 tách capuchino và cả 2 tranh thủ đi toilet, vẫn lời chán.
.
http://www.domyly.com/venice/img_0503.jpg
.
Trên đường về Venice, chụp qua cửa kính oto
.
http://www.domyly.com/venice/img_0528.jpg
.
Từ Dolomites về đến Venice là 18h00, em ra ga Santa Lucia mua 2 vé từ Venice đi Florence cho hành trinh ngày hôm sau. Nên mua từ máy tự động vì chỗ này vắng chứ mua ở quầy vé thì xếp hàng cũng mất một lúc. Hai vé mất 84 Eur. Sau đó lang thang đi bộ + water bus về ks, hết ngày thứ 3.

Gaubeo
08-06-2010, 17:47
Bạn ở Lido là xa nhất trong để đến trung tâm là quảng trường Saint Marco, là 1 đảo riêng biệt - tức là không có cầu hay đường bộ nối với đảo chính. Tuy nhiên, ở xa sẽ có cái được là rẻ - giá 1 khách sạn 3 sao ở Lido bằng giá 1 hostel private ở khu trung tâm.

Đi từ ga Lucia tới Lido đi water bus số 1, 51 hoặc 52 và lido là ga cuối đấy, tuy nhiên, việc đi lại ở Venice có một cái hay là nếu chỉ cần bạn đi 1 chặng bus từ lido đến đảo chính là có thể đi bộ thăm các điểm khác - nếu bạn là người đi bộ thường xuyên thì đi bộ ở Venice không có gì là phức tạp, vì thực sự khám phá Venice bằng đi bộ là tuyệt nhất, bạn sẽ thấy ở đâu cũng đẹp, nhìn góc nào cũng đẹp và được đi mọi ngóc ngách của Venice.

Chúc bạn có 1 chuyến đi thú vị

TravelBug
08-06-2010, 17:52
Càng đọc thì lộ trình chuyến đi kế tiếp của chúng tôi càng cứ bị thay đổi liên tiếp :) . Thế từ Venice đến Dolomites bạn đi bằng gì? Cám ơn HungGal đã chia sẻ

greenwind007
08-06-2010, 21:17
hình anh chụp đẹp quá, mà cảnh trời châu Âu tuyệt quá
anh cho em hỏi anh sử dụng máy ảnh hiệu nào thế ạh. THANKS

hanoi1
09-06-2010, 12:32
Bác chủ thread chụp ảnh đẹp thật. Thank you.
@ Travelbug: mình trước có đi = tàu lên Dolomit, lên Belluno và Cortina, bạn thử tra trên trenitalia.it.... bác chủ thread nói là đi = car.
Tháng 5 vùa rồi vợ chồng mình vừa từ Venice dành 2 ngày đi Slovenia, 1 nước bé xíu, chỉ có 20.000km2, nằm trên dẫy Alps, nằm cách Venice có 2-3h đi tàu, nếu bạn thích cảnh trữ tình như trên Dolomit thì thử dành chút tgian qua Slovenia (thuộc Schengen). Từ Venice bạn đi tàu 2h là đến Trieste, 1 tp cũng rất đẹp (nói chung mình chưa thấy nơi nào ở Italia ko đẹp cả). Trieste nằm ngay biên giới Slovenia rồi.

Have fun.

meomap81
09-06-2010, 13:51
Ôi nhìn ảnh này lại thấy tiếc quá, nếu biết trước ở gần Venice có nơi đẹp thế này thì nhất định bọn tớ đã dành 1 ngày để phi đến rồi. Tớ rất thích những nơi có làng mạc núi non sông hồ bình yên như thế này.

HungGal
09-06-2010, 16:05
Càng đọc thì lộ trình chuyến đi kế tiếp của chúng tôi càng cứ bị thay đổi liên tiếp :) . Thế từ Venice đến Dolomites bạn đi bằng gì? Cám ơn HungGal đã chia sẻ

Cháu đi tour bác ạ. Nếu bác đi trong ngày thì nên mua tour, còn đi nhiều ngày thì đi bus hoặc train. Bác xem site này để biết thêm thông tin nhé http://www.dolomiti.org/dengl/infod/index.html

HungGal
09-06-2010, 16:09
hình anh chụp đẹp quá, mà cảnh trời châu Âu tuyệt quá
anh cho em hỏi anh sử dụng máy ảnh hiệu nào thế ạh. THANKS

Máy Canon 5D II bạn ạ

HungGal
09-06-2010, 16:09
Ngày thứ 4, Florence

Sáng ngày thứ 4, em lên đường tới Florence. Vé tàu đã mua từ chiều hôm trước rồi, chỉ việc ra ga là lên đường. Theo lịch thì tàu đ Florence chạy lúc 11h27', hai vợ chồng đủng đỉnh ăn sáng rồi lững thững ra bến water bus. Ra đến nơi mới có 10h10, vẫn còn sớm vì từ bến tới nhà ga mất 30', còn khối thời gian. Đứng phơi nắng chờ một lát thì kéo nhau vào chỗ có bóng râm chờ tiếp(chỗ này khuất, không nhìn ra bến được). Đến lúc còn 3 phút nữa thì đến giờ tàu chạy, em thò cổ ra nhìn thì thấy tàu của mình đang lừ lừ rời bến, chân tay rụng rời vì chuyến tiếp theo phải 20' nữa (chuyến này chạy lúc 10h30). Vậy là tàu chạy sớm mấy phút, cái tội sợ nắng đã khiến hai vợ chồng lỡ tàu. Vội vàng ra tra xem có thể đi theo hành trình khác không, rồi vội vàng nhảy lên 1 chuyến khác (chuyến này không chạy đến ga Santa Lucia mà phải đổi tàu). Sau đó xuống bến tiếp theo, chạy hộc tốc đi sang cầu tàu bên cạnh để nối chuyến cho kịp. Lên đến nơi thì vừa lúc tàu chạy, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về tranh thủ chụp mấy cái cuối cùng tại Venice
.
http://www.domyly.com/venice/img_0625.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0619.jpg
.
Nhà thờ Santa Maria del Rosario
http://www.domyly.com/venice/img_0620.jpg
.
Tàu nhỏ
http://www.domyly.com/venice/img_0627.jpg
.
Con này đẹp
http://www.domyly.com/venice/img_0628.jpg
.
Tàu to hơn
http://www.domyly.com/venice/img_0629.jpg
.
Ở góc khác
http://www.domyly.com/venice/img_0631.jpg

HungGal
09-06-2010, 16:12
Con này mới gọi là khủng long, to cao lừng lững
http://www.domyly.com/venice/img_0636.jpg

Em say mê với mấy cái tàu khách hoành tráng, vợ em thì lo lắng. Chuyến này xui xẻo dã man, hầu như đến bến nào cũng phải chờ cho 1 tàu khác thả, đón khách xong mới đến lượt tàu mình vào, thành ra thời gian cứ kéo dài như vô tận. Nhục nhất là đến bến gần cuối thì ôi thôi là người xếp hàng chờ lên tàu, nhìn dân tình lũ lượt lên, rồi nhích từng bước nhường nhau sao mà nóng ruột đến thế. Nhìn đồng hồ thì đã sát giờ rồi. Cuối cùng tàu chật cứng mà vẫn còn cả chục khách bị bỏ lại. Đến bến cuối, cả 2 kéo va li chạy trối chết vào ga. Vừa hay tàu vừa chạy xong :((

Cũng may là cứ khoảng 1 tiếng là lại có 1 chuyến, em xếp hàng đổi vé sang chuyến sau nhưng chuyến đó hết chỗ nên lại phải chờ chuyến sau nữa, là 13:27. Vậy là muộn 2 tiếng so với kế hoạch. Tự an ủi là được 2 tiếng thư giãn, nghỉ ngơi cho mấy ngày lang thang vừa rồi.

Trong lúc ngồi chờ ở ga, mồm lẩm nhẩm mấy câu hát trong bài "All of my life"

"I've been passing time, watching trains go by, all of my life…".
.
http://www.domyly.com/venice/img_0690.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0655.jpg

Bắn mấy con hải âu cho đỡ buồn, hầu hết là out nét.

"…lying on the sand, watching seabirds fly.."
.
http://www.domyly.com/venice/img_0669.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0671.jpg
.
"…wishing there would be, someone waiting home for him".

http://www.domyly.com/venice/img_0673.jpg
.

HungGal
09-06-2010, 16:13
Các bác đi Ý đợt vừa rồi không biết có được nghe bài "Forever young" của Alpha ville không? Em thì được nghe đến khoảng 5 lần, từ Venice tới Rome, từ radio đến bar đến cả nhạc chuông điện thoại nữa.. Không hiểu sao người Ý lại thích bài này thế nữa.

Rồi cuối cũng cũng lên được tàu, đến Florence mất khoảng 2 tiếng. B&B em ở cách ga 500m, cũng không xa lắm. Lọ mọ đến nơi thì đóng cửa, trên cửa có để lại note bảo tao chờ mãi không thấy nên đi, mày đến thì gọi tao. Hic, thế là mất toi 1 cú điện thoại quốc tế, lại còn roaming nữa. Được cái phòng ốc thì trên cả mong đợi, rất rộng rãi và sạch sẽ. Internet wifi miễn phí. Có một chi tiết em thấy là bên Ý các điểm Internet Wifi rất hay lấy tên mạng với tiền tố là Alice. ví dụ Alice-3452993 hoặc Alice-3449324. Password thì dài ngoẵng và rất ngẫu nhiên. Đây là user và pass của em
.
http://www.domyly.com/florence/IMG00048.jpg
.
Cất đồ xong, cả hai phi ngay ra Galleria Accademia, nơi trưng bày tượng David nguyên bản. Em dùng cái map của Google, load vào con BB8310 nên tự tin lắm. Đi từ phố degli Alfani tới phố Ricasoli, theo google thì phải rẽ phải để tới Galleria. Vợ em thì thấy 1 hàng người đang xếp hàng bên trái đã hỏi mình có phải chỗ kia không nhưng em vốn tin vào anh Google nên mặc kệ cứ rẽ phải, vợ em đành lẽo đẽo theo sau. Đi gần hết phố chả thấy quái gì đành quay lại thì đúng thật, cái hàng người đó đang xếp hàng vào Galleria. Xấu hổ quá đi mất, google hóa ra cũng liên thiên phết.

Xếp hàng đến lượt mình thì cũng vừa hay là đóng cửa, hú vía. Trong Galleria Accademia này giá trị nhất là bức tượng David của Michelangelo. Theo quy định thì cấm chụp ảnh, nhưng đứng trước kiệt tác này mà không chụp thì không cầm lòng. Với lại cấm thì cấm thế chứ thiên hạ vẫn bắn ầm ầm, thậm chí còn flash nữa.

HungGal
10-06-2010, 17:03
Tượng David được đặt ở vị trí trung tâm, có hàng rào kính bảo vệ, phía trên là vòm kính lấy ánh sáng trời chiếu thẳng vào vị trí đặt tượng khiến bức tượng càng nổi bật.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0701.jpg
.
Vào năm 1463, nhà điêu khắc Agostino di Duccio được giao nhiệm vụ điêu khắc một biểu tượng trên 1 trụ ốp tường của nhà thờ chính Florence. Ông đã chọn một khối đá cẩm thạch rất lớn để làm việc này và cuối cùng phải bỏ dở vì quá sức mình. Sau Agostino, Antonio Rossellini được vời đến để tiếp tục nhưng cũng đành thúc thủ trước khối đá khổng lồ này. Phải đến hơn 30 năm sau, Italy mới tìm ra được người đủ tài năng hoàn thành công việc khó nhằn này, đó chính là Michelangelo, người trước đó đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi hoàn thành tác phẩm Pieta.

Michelangelo bắt tay vào công việc từ năm 1501. Khối đá quả là quá lớn, có thể nói là lớn nhất từ thời cổ tới giờ. Thêm vào việc chất lượng của khối cẩm thạch này không được tốt lắm và sự sáng tạo cũng bị giới hạn do trước đó khối đá đã bị đẽo gọt theo ý tưởng của Agostino và Antonio, có lúc Michelangelo gần như bế tắc. Nhưng tài năng của ông cuối cùng đã chiến thắng sự lì lợm của khối đá vô tri, 3 năm sau, David ra đời.

Ngày xuất hiện của David khiến công chúng Florence thực sự sốc. Ngoài việc đây là bức tượng toàn thân quá lớn (cao hơn 5m), đây còn là bức tượng đầu tiên thể hiện David dưới hình hài một thanh niên khỏa thân, khắc hẳn hình ảnh David mà mọi người vẫn được thấy trước kia. Trước đây, các tượng và tranh miêu tả David chủ yếu thể hiện anh như một chiến binh hùng dũng, tay cầm gươm, đội mũ, mặc giáp, dưới chân thường là đầu của tên khổng lồ Goliath do anh giết chết. David của Michelangelo lại mô tả một thanh niên đẹp về hình thể, dáng đứng ung dung, tay phải cầm hòn đá, tay trái cầm dây ném đá, vũ khí đã giúp anh tiêu diệt Goliath. Duy chỉ có đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt của David chỉ ra sự tập trung của anh trước trận đấu( tuy có luồng ý kiến cho rằng tượng này thể hiện David sau khi đã giết được Goliath).

Nhìn tượng cứ có cảm giác là người thật chứ không phải đá. Các cơ bắp, xương sườn, mạch máu đều được thể hiện vô cùng tinh tế và mềm mại.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0703.jpg
.
Ở góc khác
.
http://www.domyly.com/florence/img_0716.jpg
.
Mông anh
.
http://www.domyly.com/florence/img_0704.jpg
.
Mắt anh
.
http://www.domyly.com/florence/img_0718.jpg
.
Chim anh
.
http://www.domyly.com/florence/img_0717.jpg

HungGal
10-06-2010, 17:03
Galleria cũng trưng bày một số tác phẩm chưa hoàn thành của Michelangelo. Có lẽ ông là nhà điêu khắc có nhiều tác phẩm dở dang nhất. Chủ yếu vì đang làm cái này ông lại bị Giáo hoàng hoặc nhà thờ lôi đi làm cái khác.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0708.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0709.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0710.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0711.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0712.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0713.jpg

danngoc
11-06-2010, 06:20
Bác David này được làm ra với đôi tay dài và to hơn bình thường, đó là biện pháp điều chỉnh thị sai rất cổ từ thời Hy Lạp cổ đại: đứng dưới nhìn lên thì tỷ lệ sẽ cân đối và thực hơn. Dù vậy, gã David này trông khá lại cái, nếu so với các David của các cụ điêu khắc gia khác. Vote cụ

TravelBug
11-06-2010, 09:21
Đúng! tôi nhìn các hình tượng David vẫn không hiểu tại sao nó vang danh: hai bàn tay quá to và quá thô ráp không cân đối với dáng hình - so với tác phẩm The Winged Victory of Samothrace (tác giả vô danh) của Hy Lạp cổ thì The Winged cân đối hơn hẳn Venus de Milo nhiều lắm. Nhưng tôi giữ lấy nhận xét đó cho riêng tôi vì tôi là ai và có tư cách gì mà dám nhận xét như thế về Michelangelo? Hôm nay nhìn hình chót trong nhóm hình của David do HungGal chụp tôi mới biết tại sao: Đá cẩm thạch cứng rằn là thế mà cho ta cái cảm giác mỏng manh như da như thịt thiệt! Nó cho tôi có cùng cảm nhận như khi tôi xem hình bức tượng " The rape of Proserpina" của Bernini: nhìn vết lõm của da thịt nơi bàn tay bấu vào mới thấy thiên tài là như thế nào!

HungGal
11-06-2010, 12:04
Vâng, David ngoài bàn tay to thì cái đầu cũng to hơn bình thường nữa. Bác Danngoc giải thích đúng đó, vì tượng này khá cao nên nếu nhìn từ dưới lên thì sẽ không có cảm giác to nữa.
Cái Venus bác TravelBug nói thì quả là hơi mất cân đối, cánh tay lớn quá so với người. Có thể vì vậy mà hàng trăm năm nay biết bao nhiêu nhà điêu khắc đã tìm cách đắp thêm tay cho Venus mà không thành công. Còn "The rape of Proserpina" của Bernini thì đẹp cực kỳ, tiếc là trong Galleria Borghese họ không cho mang máy ảnh vào nên em bó tay.

redseavn
11-06-2010, 13:21
Vâng, David ngoài bàn tay to thì cái đầu cũng to hơn bình thường nữa. Bác Danngoc giải thích đúng đó, vì tượng này khá cao nên nếu nhìn từ dưới lên thì sẽ không có cảm giác to nữa.
Cái Venus bác TravelBug nói thì quả là hơi mất cân đối, cánh tay lớn quá so với người. Có thể vì vậy mà hàng trăm năm nay biết bao nhiêu nhà điêu khắc đã tìm cách đắp thêm tay cho Venus mà không thành công. Còn "The rape of Proserpina" của Bernini thì đẹp cực kỳ, tiếc là trong Galleria Borghese họ không cho mang máy ảnh vào nên em bó tay.

Công nhận bác giói quá, lại còn chụp được hình David nay trong bảo tàng Accademi nữa. Lần đó em cũng vào vừa giơ máy lên chụp được 1,2 cái gì đó là security women hét ầm lên, chả dám ho he:) công nhận David đẹp thật đấy, ngoài ở bảo tàng Venus gần cầu Vecchio cũng thật là tuyệt, mê nhất mấy cái tranh tường, trần đi xem lang thang cả ngày không biêt chán....

danngoc
11-06-2010, 14:14
Vâng, David ngoài bàn tay to thì cái đầu cũng to hơn bình thường nữa. Bác Danngoc giải thích đúng đó, vì tượng này khá cao nên nếu nhìn từ dưới lên thì sẽ không có cảm giác to nữa.
Cái Venus bác TravelBug nói thì quả là hơi mất cân đối, cánh tay lớn quá so với người. Có thể vì vậy mà hàng trăm năm nay biết bao nhiêu nhà điêu khắc đã tìm cách đắp thêm tay cho Venus mà không thành công. Còn "The rape of Proserpina" của Bernini thì đẹp cực kỳ, tiếc là trong Galleria Borghese họ không cho mang máy ảnh vào nên em bó tay.

Hehe, theo em, vào thời kỳ phục hưng có hẳn một phong trào xét lại những giá trị cổ điển Hy-La, nguyên do là Giáo hội trước đây quá sa đà vào tư tưởng cao siêu và xem việc mô tả (đồng nghĩa với ca ngợi) những khía cạnh con người là tà giáo heresy bởi chúng lôi kéo con người ta xa rời việc thờ Chúa. Thời trung Cổ người ta sùng tín và mê muội vào Chúa bao nhiêu thì thời phục hưng con ta cuồng đắm vào những cái "con người" bấy nhiêu. Bên cạnh việc ca ngợi "Pieta" - Tình xót thương rất "con người" của Đức mẹ, là việc ngoại tình, dâm ô, đồng tính, ăn chơi thác loạn v.v. mặc nhiên được thừa nhận là những đức tính của xã hội, xâm nhập thẳng vào nội cung của Giáo hoàng. Thực ra, để đạt tới việc mô tả da thịt con người "thực" khủng khiếp như nhóm tượng "Bắt cóc Prosephine" không phải là việc khó nhất với các nhà điêu khắc phục hưng (và cả với các nghệ sĩ ngày nay - tất nhiên). Cái khó hiểu nhất và giá trị nhất là tính tư tưởng của tác phẩm.

Lão Michelangelo ký hợp đồng làm tác phẩm này khi mới 26 tuổi. Và có lẽ để gây ấn tượng khác thường nên David của lão này không giống chút nào với David trong suy nghĩ nhiều người cùng thời, cả về diện mạo David lẫn dáng điệu (hỏng có tính chiến đấu chi hết, õng ẹo như thằng nghẹo vậy - theo mắt em). Chính vẻ õng ẹo này cực kỳ tương phản với sự khổng lồ của pho tượng, đã tạo 1 cảm giác nghệ thuật khó tả.

Ngay việc trym của bác David không bị cắt bì cũng đã gây tranh cãi om sòm, bởi lão David Do Thái thì chắc chắn phải cắt bì khi mới sanh.

HungGal
11-06-2010, 14:43
Ngay việc trym của bác David không bị cắt bì cũng đã gây tranh cãi om sòm, bởi lão David Do Thái thì chắc chắn phải cắt bì khi mới sanh.

Cái này hay à nha. Vợ em sau khi xem xong cũng thắc mắc sao trym anh David chả giống thật gì, đúng ra nó phải tù tù chứ :)). Mà em cũng chưa thấy tượng nào trym được cắt bì hết trơn nhé. Có lẽ nếu tả chân quá thì thành khiêu dâm?

danngoc
11-06-2010, 15:00
Đúng! tôi nhìn các hình tượng David vẫn không hiểu tại sao nó vang danh: hai bàn tay quá to và quá thô ráp không cân đối với dáng hình - so với tác phẩm The Winged Victory of Samothrace (tác giả vô danh) của Hy Lạp cổ thì The Winged cân đối hơn hẳn Venus de Milo nhiều lắm. Nhưng tôi giữ lấy nhận xét đó cho riêng tôi vì tôi là ai và có tư cách gì mà dám nhận xét như thế về Michelangelo? Hôm nay nhìn hình chót trong nhóm hình của David do HungGal chụp tôi mới biết tại sao: Đá cẩm thạch cứng rằn là thế mà cho ta cái cảm giác mỏng manh như da như thịt thiệt! Nó cho tôi có cùng cảm nhận như khi tôi xem hình bức tượng " The rape of Proserpina" của Bernini: nhìn vết lõm của da thịt nơi bàn tay bấu vào mới thấy thiên tài là như thế nào!


Theo em thì tác phẩm "Nữ thần chiến thắng có cánh xứ Samothrace" (còn gọi là nữ thần Nike) không cùng thể loại với Vệ Nữ thành Milo. Có lẽ vì tác phẩm Vệ Nữ Milo cho ta một tiêu chuẩn cực chuẩn của cái đẹp phụ nữ Hy Lạp cổ đại, là tiêu chuẩn của nền nghệ thuật phương Tây. Tỷ lệ của khuôn mặt, vóc người, dáng vẻ cách sắp xếp đôi chân, cánh tay, góc xoay khuôn mặt, nếp gấp của áo v.v. đưa ra phong cách bố cục tiêu chuẩn. Giá trị của tác phẩm Nike lại khác. Nó mang giá trị một biểu tượng hơn là tác phẩm nghệ thuật, mặc dù tỷ lệ và dáng vẻ của nó rất đẹp.

Còn nếu so sánh Gian Lorenzo Bernini với Michelangelo thì bác Michel vẫn ở đẳng cấp cao hơn, chính vì tính tư tưởng trong bác này rõ và sắc hơn.

danngoc
11-06-2010, 15:02
Cái này hay à nha. Vợ em sau khi xem xong cũng thắc mắc sao trym anh David chả giống thật gì, đúng ra nó phải tù tù chứ :)). Mà em cũng chưa thấy tượng nào trym được cắt bì hết trơn nhé. Có lẽ nếu tả chân quá thì thành khiêu dâm?

Vợ bác vạch áo nhà cho người xem ... Hehe
Có thể do lão Michelangelo này cũng kinh tế thị trường, rất chi là nịnh hót nhà tài trợ không thích Do Thái. Cũng có thể là do tiêu chuẩn điêu khắc thời ấy nó thế. Cũng có thể lão ấy lơ đãng quên mất...

TravelBug
12-06-2010, 05:57
Thật ra tôi nói là về vấn đề con mắt trần của người thưởng ngoạn (tôi), cảm xúc tức thời khi ánh mắt tôi chạm vào tác phẩm chứ không nói về vấn đề của nhà chuyên môn (không phải tôi) là phải lấy thước đo các số đo :) . Tôi cho rằng các nếp áo ướt của The Winged ép vào cơ thể đó tuy là đá hoa cương vẫn có thể làm các cô hoa hậu áo tắm thời nay đỏ mặt (nếu các cô ấy còn biết đỏ mặt!)

Nhưng thôi, xin lỗi HungGal đã làm loãng topic của tác giả. Bác Già ngoan ngoãn ngồi im chờ đọc tiếp đây :)

atuan
12-06-2010, 09:05
Có một chi tiết em thấy là bên Ý các điểm Internet Wifi rất hay lấy tên mạng với tiền tố là Alice. ví dụ Alice-3452993 hoặc Alice-3449324.À, vụ này là vì chữ Alice là tên của dịch vụ điện thoại & internet DSL (http://www.alice.it/) của Telecom Italia (http://en.wikipedia.org/wiki/Telecom_Italia). Vì thế chữ Alice thường là tên mặc định khi cài đặt mạng wifi của khách hàng. Dịch vụ internet DSL Alice cũng khá phổ biến ở Đức, Pháp, Hà Lan. Nhà em cũng đang dùng internet của Alice đây. :D

Chitto
12-06-2010, 12:22
Cái Venus bác TravelBug nói thì quả là hơi mất cân đối, cánh tay lớn quá so với người. Có thể vì vậy mà hàng trăm năm nay biết bao nhiêu nhà điêu khắc đã tìm cách đắp thêm tay cho Venus mà không thành công. Còn "The rape of Proserpina" của Bernini thì đẹp cực kỳ, tiếc là trong Galleria Borghese họ không cho mang máy ảnh vào nên em bó tay.

Phải chăng cái "đẹp cực kì" lại khiến cho người ta dễ cảm thấy không còn gì để ngắm, để nghĩ, để suy, để tưởng nữa ?

Nếu "Rape of Proserpina" của Bernini đẹp hoàn hảo thế, thì Pietà của Michealangelo cũng có cái đẹp kiểu đó. Bàn tay của bà Maria cũng làm hằn trên nếp da của Giêsu theo cùng phong cách đó.

Có điều trùng hợp là cả hai điêu khắc gia đều tạc hai pho tượng cực đẹp đó vào thời khá trẻ (23 - 24 tuổi). Nhưng sau đó cả hai đều không tạo tác những pho tượng kiểu quá sức chỉn chu, hoàn hảo theo kiểu đó nữa, mà chuyển sang sự gai góc, thô ráp, cứng rắn hơn.

Theo tôi, có lẽ cách nhìn cái đẹp của người bình thường thì thấy những pho tượng cân đối tuyệt vời, hiện thực tuyệt vời... là đẹp hoàn hảo. Nhưng với các nghệ sĩ, hoặc chỉ cần trong mắt có cái nhìn nghệ sĩ, thì sự hoàn hảo đó lại không còn là đẹp như thế nữa. Sự thay đổi, phá vỡ tỉ lệ, tạo ra những điều lạ lùng mới lại trở thành đẹp hơn. Lúc đó tác phẩm vừa là mô tả những Con người, nhưng là Con người ở một tầm khác so với những pho tượng quá hoàn chỉnh về tỉ lệ, da thịt... kia rồi.

TravelBug
12-06-2010, 18:06
Phải chăng cái "đẹp cực kì" lại khiến cho người ta dễ cảm thấy không còn gì để ngắm, để nghĩ, để suy, để tưởng nữa ?

Nếu "Rape of Proserpina" của Bernini đẹp hoàn hảo thế, thì Pietà của Michealangelo cũng có cái đẹp kiểu đó. Bàn tay của bà Maria cũng làm hằn trên nếp da của Giêsu theo cùng phong cách đó.

Có điều trùng hợp là cả hai điêu khắc gia đều tạc hai pho tượng cực đẹp đó vào thời khá trẻ (23 - 24 tuổi). Nhưng sau đó cả hai đều không tạo tác những pho tượng kiểu quá sức chỉn chu, hoàn hảo theo kiểu đó nữa, mà chuyển sang sự gai góc, thô ráp, cứng rắn hơn.

Theo tôi, có lẽ cách nhìn cái đẹp của người bình thường thì thấy những pho tượng cân đối tuyệt vời, hiện thực tuyệt vời... là đẹp hoàn hảo. Nhưng với các nghệ sĩ, hoặc chỉ cần trong mắt có cái nhìn nghệ sĩ, thì sự hoàn hảo đó lại không còn là đẹp như thế nữa. Sự thay đổi, phá vỡ tỉ lệ, tạo ra những điều lạ lùng mới lại trở thành đẹp hơn. Lúc đó tác phẩm vừa là mô tả những Con người, nhưng là Con người ở một tầm khác so với những pho tượng quá hoàn chỉnh về tỉ lệ, da thịt... kia rồi.

Nghệ sĩ cũng có nhiều trường phái khác nhau nên sự thưởng ngoạn có khi cũng khác nhau bác Chit ạ! Perfectionism và Impressionism thì chắc chắn khác với Cubism; chính vì có nhiều trường phái khác biệt nên chúng ta mới có những tác phẩm để đời từ Bernini đến Michelangelo, từ Dalí Salvadore đến Rodin, từ Monet đến Picasso. Sự thật bên này rặng Pyrénée khác với bên kia nên theo tôi, khó có thể phán xét sự thưởng ngoạn của 1 người nào khác trừ chính mình :) David mà vô tay Picasso không chừng bị gắn tay xuống bụng và bẻ trym đưa lên mũi! " Each to his own" là vậy!

Chitto
12-06-2010, 19:09
Có thể làm cho bác hiểu nhầm.

Cái ý của tôi là khi người như Bernini, Michealangelo đã đạt đến một đỉnh cao ngay ở tuổi rất trẻ ("Rape of.." hay Pietà là đỉnh cao rồi) thì trong mắt họ sẽ phải tìm một đỉnh cao khác. Tất nhiên không thể biết được trong mắt Bernini thì "The Rape of Proserpina" hay "Ecstasy of St. Teresa" đẹp hơn, hay với Michealangelo thì Pietà đẹp hơn hay David đẹp hơn. Theo từng giai đoạn của cuộc đời tác giả, cách nhìn cũng sẽ khác.

Và với khán giả cũng vậy. Với từng giai đoạn, cách nhìn khác nhau, cái đẹp cũng sẽ khác. Nghệ hay gừng thì cũng là một từ có thể gây nhầm lẫn và rắc rối.

TravelBug
13-06-2010, 05:01
Đúng bác Chit ạ, đối với người nghệ sĩ thì họ luôn đi tìm cái mới lạ, sự hoàn mỹ theo ý họ; có lẽ nhờ thế mà kẻ hậu sinh như chúng ta ngày nay được thừa hưởng gia tài đa dạng của họ từ Piéta đến David....tôi thì không bao giờ nhầm lẫn nghệ với gừng, chỉ có riềng với gừng mới làm tôi phân vân :)

smallgrass
13-06-2010, 14:02
Kính cẩn nghiêng mình, cảm thán " ảnh đẹp quá". Cảm ơn Bác rất nhiều. Venice thật là tuyệt.

HungGal
13-06-2010, 16:15
Các bác cứ tranh luận đi, em cũng sáng mắt thêm khối điều ạ :)

Sau khi thăm anh David, tụi em lóc cóc kéo nhau ra nhà thờ chính của Florence. Dọc đường mỗi đứa làm 1 cốc kem, chọn đúng hàng kem mà dân tình xếp hàng mua chứ không thèm mua ở hàng cách đó mấy bước. Em thấy các bác đồn là kem ở Ý ngon lắm, nhất là ở Florence. Nhưng nói thật lòng em thấy cũng rứa rứa thôi, đợt này đi ngày nào cũng ăn kem nhưng cũng không thấy có gì xuất sắc.

Nhà thờ Duomo có mặt tiền làm bằng cẩm thạch trắng, xanh và đỏ, khá cầu kỳ.

Một số hình ảnh
.
http://www.domyly.com/florence/img_0725.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0726.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0729.jpg
.
Mosaic mô tả cảnh Jesu ngồi trên ngôi, bên trái là Madonna, bên phải là thánh John the Baptist
.
http://www.domyly.com/florence/img_0741.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0748.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0761.jpg

HungGal
13-06-2010, 16:15
Mary và Chúa hài đồng
.
http://www.domyly.com/florence/img_0760.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0766.jpg
.
Mái vòm lớn bằng gạch
.
http://www.domyly.com/florence/img_1086.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_1088.jpg
.
Ngón tay của cụ đã ra đi theo thời gian
.
http://www.domyly.com/florence/img_1104.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_1107.jpg
.

HungGal
13-06-2010, 16:16
Một trong 3 đôi cánh cửa đồng của nhà thờ
.
http://www.domyly.com/florence/img_1094.jpg
.
Bên trong.

Thánh đường của nhà thờ là một trong những thánh đường lớn nhất Italy. Bên trong khá đơn giản so với các nhà thờ của Rome
.
http://www.domyly.com/florence/img_1064.jpg

Jesu đội vương miện cho Mary
.
http://www.domyly.com/florence/img_1076.jpg
.
Vẫn chủ đề đó, nhưng là mosaic
.
http://www.domyly.com/florence/img_1084.jpg
.
Mái vòm của nhà thờ là mái vòm làm bằng gạch lớn nhất từng được xây dựng. Bức họa trang trí của mái vòm với chủ đề Sự phán xét cuối cùng, được thực hiện bởi Giorgio Vasari và Federico Zuccari trong vòng 11 năm
.
http://www.domyly.com/florence/img_1071.jpg
.

HungGal
16-06-2010, 08:34
Đối diện với nhà thờ lớn là nhà rửa tội(Baptistery), em ghét cái này vì nó quá gần nhà thờ, khiến cho mình không thể lùi lại chụp toàn cảnh mặt tiền nhà thờ được.:D. Đôi cánh cửa đồng ở mặt phía Đông của Baptistry rất nổi tiếng, do Lorenzo Ghiberti làm từ năm 1425 tới 1452, tới 27 năm lận. Michelangelo đánh giá rất cao tác phẩm này và ông đã nói "Chúng quá đẹp, chúng có thể dùng làm cửa Thiên đàng". Từ đó trở đi, người ta hay gọi tác phẩm này là "Gates of Paradise"
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/IMG_1050.JPG
.
Trên 2 cánh cửa miêu tả 10 cảnh trong kinh Cựu ước.

Đây là cảnh Chúa tạo ra Adam và Eve + Adam và Eve ăn trái cấm trong vườn địa đàng + Adam và Eve bị tống cổ khỏi thiên đàng
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc1.JPG
.
Cain và Abel. Eve và Adam sau khi bị trục xuất đẻ ra 2 con là Cain và Abel. Abel làm nghề chăn thả, Cain thì cày cấy. Abel dâng lễ vật cho Chúa thì Chúa nhận, Cain dâng hoa màu lên nhưng Chúa không đoái hoài(Chúa khác Phật ở chỗ này). Cain cay mũi rủ Abel ra đồng rồi giết béng.
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc2.JPG
.
Cảnh đại hồng thủy và Nô-ê say rượu. Theo Kinh thánh thì Nô-ê say rượu cởi truồng nằm tơ hơ, con trai ông là Ham nhìn thấy và báo với 2 người anh là Shem và Japheth. Shem và Japheth lấy một tấm vải quàng lên vai, không dám nhìn cha, đi giật lùi rồi che lên người Nô-ê. Nô-ê tỉnh dậy biết vậy bèn nguyền rủa Canaan, là con trai của Ham. Chúa nghe lờ Nô-ê nguyền bèn biến Canaan thành nô lệ của Japheth???? Thật không thể hiểu nổi ý nghĩa của tích này.
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc3.JPG
.
Cảnh Abraham và các thiên thần + Abraham chuẩn bị thiêu sống con trai mình là Isaac để hiến tế cho Chúa.
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc4.JPG
.
Cảnh hai anh em Jacob và Esau gặp lại nhau
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc5.JPG
.

HungGal
16-06-2010, 08:35
Joseph Sold gặp lại các anh mình
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc6.JPG
.
Moses (nhà tiên tri, lãnh tụ tôn giáo) lên núi nhận 10 điều răn của Chúa. Các điều răn này được khắc vào 2 phiến đá
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc7.JPG
.
Sự sụp đổ của thành Jericho.
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc8.JPG
.
Cuộc chiến Philistines và cảnh David cắt cổ Goliath.
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc9.JPG
.
Cảnh gặp mặt của vua Solomon(con trai David, vua xứ Israel) và nữ hoàng xứ Sheba. Solomon vốn nổi tiếng là giàu có và thông thái. Nữa hoàng Sheba nghe tiếng tăm của ông nên rất muốn được gặp mặt. Nữ hoàng mang theo rất nhiều tài vật đến yết kiến nhà vua. Solomon với sự thông thái của mình đã giải đáp tất cả các câu hỏi của nữ hoàng. Và tất nhiên cũng với sự thông thái đó, Solomon thịt luôn nữ hoàng và đẻ ra 1 thằng con trai :))
.
http://www.hotelcity.vn/book-khach-san-truc-tuyen/sc10.JPG

HungGal
17-06-2010, 12:30
Florence được biết đến là cái nôi của nghệ thuật Phục Hưng và là nơi sinh hoặc nơi sống của rất nhiều họa sỹ, kiến trúc sư, điêu khắc gia lẫy lừng thế giới. Cũng giống như Venice, Florence là thành phố tương đối nhỏ và chật cứng du khách. Len lỏi trong dòng người du lịch, em tự hỏi liệu có một ngày nào trong năm Florence không có du khách, liệu có ngày nào Florence vắng lặng như Hà nội sáng sớm ngày 1 Tết ?

Rời khỏi nhà thờ lớn, tụi em tiếp tục hành trình đến quảng trường Piazza della Signoria, nơi đặt bản nhái bức tượng David. Chỗ này là trung tâm chính trị của Florence, cũng là 1 trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất tại đây.

Tòa thị chính của Florence, với tòa tháp cao 94m. Hai bên cửa vào là 2 khối tượng đứng trấn. Một là David, một là Hercules.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0769.jpg
.
Bên trái là anh David nhái, trông cũng khá giống bản xịn, có lẽ xuất xứ từ Quảng châu.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0772.jpg
.
Bên phải, cách David mấy bước là khối tượng mô tả Hercules với Cacus cao 5m. Chủ đề của khối tượng này và vị trí đặt nó không phải ngẫu nhiên mà có chủ ý. Một bên là Hercules, đại diện cho sức mạnh thể chất (cơ bắp) đối lập với bên kia là David õng ẹo (theo Danngoc), đại diện cho sức mạnh tinh thần.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0776.jpg
.
Xa xa về phía bắc là đài phun nước với tượng thần biển Poseidon. Không có gì đặc sắc ngoài kích thước, cũng ngang ngửa với David và Hercules
.
http://www.domyly.com/florence/img_0792.jpg
Điểm nhấn tại quảng trường này là một khu trưng bày một số tác phẩm điêu khắc nổi tiếng như Perseus and Medusa, Rape of Sabine.

Đây là tượng đồng dũng sỹ Perseus với chiếc đầu của Medusa trên tay. Sự tích này trong thần thoại Hy lạp là đề tài ưa thích của nhiều nhà điêu khắc và họa sỹ. Hình tượng Perseus với chiếc đầu Medusa trên tay có thể thấy tại nhiều nơi trên thế giới.

Tượng này do Benvenuto Cellini thực hiện trong gần 10 năm, bắt đầu từ 1545, đến 1554 mới hoàn thành sau khá nhiều lần thất bại. Tuy nhiên bức tượng cũng không thành công 100%, 3 ngón chân của bàn chân phải bị hỏng và được thêm vào sau đó
.
http://www.domyly.com/florence/img_0775.jpg
.
Ngay cả chân đế cũng được làm rất cầu kỳ
.
http://www.domyly.com/florence/img_0774.jpg
.

HungGal
17-06-2010, 12:33
Khối tượng nổi bật thứ hai là "Rape of Sabine" của Jean de Boulogne làm từ năm 1574 đến 1582. Điểm đặc biệt của khối tượng này là nó là khối tượng đầu tiên được thiết kế đế có thể xem từ mọi góc độ, mỗi góc sẽ cho một hình ảnh khác nhau. Trước đó các tượng điêu khắc đều làm kiểu frontal view, tức là xem từ phía trước. Khối tượng này của ông sau đó được nhiều nhà điêu khắc lấy ý tưởng, ví dụ như tác phẩm "The Rape of Proserpina" của Bernini.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0780.jpg
.
Góc khác
.
http://www.domyly.com/florence/img_0782.jpg
.

.
http://www.domyly.com/florence/img_0786.jpg
.
Bác nào đã xem "The Rape of Proserpina" sẽ thấy sự tương đồng của chỗ ngón tay bấm vào da thịt ở đây.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0782_2.jpg
.

HungGal
17-06-2010, 15:12
Ngoài ra, còn một số khối tượng khác không nổi tiếng bằng nhưng cũng rất đẹp.

Đây là "Hercules và Nessus". Theo thần thoại Hy lạp thì Nessus là con nhân mã chở đò qua sông. Khi Hercules và vợ là Dejanira cần qua sông, Nessus đưa Dejanira qua trước rồi định hấp diêm luôn. Hercules nhìn thấy bèn dùng mũi tên tẩm máu độc của yêu rắn Hydra bắn trúng. Nessus trước lúc chết mới bảo Dejanira lấy máu đã nhiễm độc của mình tẩm vào áo và cho Hercules mặc thì Hercules sẽ suốt đời chỉ yêu Dejanira thôi. Về sau Dejanira trong một lần ghen tuông đã cho Hercules mặc áo này. Với chất kịch độc từ máu Hydra, Hercules anh hùng cũng không thể chống cự nổi và "thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo".

Tác phẩm này cũng của Jean de Boulogne, năm 1599.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0783.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0787.jpg
.
Còn đây là "The rape of Polyxena". Em nhớ không nhầm theo thần thoại Hy lạp thì Polyxena tự nguyện hiến tế cho Achilles chứ không bị cưỡng bức

Chủ đề Rape xem ra khá ăn khách trong các tác phẩm nghệ thuật :D
.
http://www.domyly.com/florence/img_0790.jpg
.
Hãy nhìn các nếp gấp của mảnh vải trên người Polyxena, thật như Sony.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0788.jpg
.
Menelaus, người cầm đầu đạo quân Hy lạp đánh thành Troy đang đỡ trên tay xác của anh hùng Patroclus, bạn thân Achilles.

Patroclus cũng chưa cắt bì :)
.
http://www.domyly.com/florence/img_0781.jpg

HungGal
17-06-2010, 15:14
Bên cạnh quảng trường là Galleria Uffizi, nơi trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc là em bị lỡ 2 tiếng tàu ở Venice nên không kịp viếng thăm chỗ này. Thôi tự an ủi là tiết kiệm được mấy đồng bạc cho đỡ áy náy :D

Đây là nhà hay là cầu?
.
http://www.domyly.com/florence/img_0801.jpg
.
Đi tiếp mấy trăm mét nữa là tới sông Arno.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0811.jpg
.
Cây cầu Vecchio nổi tiếng là đây
.
http://www.domyly.com/florence/img_0812.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0815.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0822.jpg
.

HungGal
17-06-2010, 15:14
.
Thật đúng lúc hoàng hôn, tụi em ở lỳ trên cầu 45' ngắm mặt trời lặn và ngắm thiên hạ qua lại.

Vài tấm hoàng hôn, kết thúc ngày đầu tiên ở Florence.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0845.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0855.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0876.jpg

Chitto
17-06-2010, 18:05
Ảnh chụp đẹp quá. Mặc dù đã đến đây rồi, cũng chờ một buổi chiều nơi đây, mà xem ảnh thấy... đẹp hơn nhìn bằng mắt thường, thế mới chết !

Nhìn cây cầu với những ngôi nhà trên đó, không nén nổi so sánh với Chùa cầu Hội An, và khe khẽ thở một hơi dài. Chả cần nói đến kiến trúc, chỉ nội dòng sông nước trong xanh kia thôi, so với dòng nước đen ngòm dưới chân chùa Cầu !!!

danngoc
17-06-2010, 23:28
Em xin góp cái "Bắt cóc con gái Demeter" ở đoạn mấy ngón tay để tiện so sánh:

https://i878.photobucket.com/albums/ab349/dan_lythe/6-2010/The_Rape_of_Proserpina_1_-_Bernini_.jpg

Nguồn: wiki


So với "Bắt cóc phụ nữ bộ lạc Sabine" bác chụp nè:

http://www.domyly.com/florence/img_0782_2.jpg


Bác làm em thèm quá, thèm trở lại Ý (em hỏng thèm ném xu vô mấy cái bể nước) và thèm con 50D của bác (hao xu quá)

songoku
18-06-2010, 09:35
Ảnh đẹp quá, nét hơn cả Sony, cảm giác như mình đang được đứng ngay ở đấy. Cảm ơn bác rất nhiều! (beer)

Những hình ảnh rất đẹp và chia sẻ của bác sẽ là động lực để em sẽ có 1 chuyến đi như của bác trong tương lai.

Tiếp đi bác ơi cho em đỡ thèm.(c)

moon1809
20-06-2010, 15:18
Bác ơi bác viết tiếp đi, em cũng sắp đi Ý, lộ trình tương tự như vợ chồng bác, nhưng sẽ đi ngược lại từ Rome trước rồi mới đến Florence và Venice. Bác chia xẻ kinh nghiệm nữa đi để cho em còn học tập với ợ, cám ơn bác nhiều

duxuan
21-06-2010, 00:39
Bác ơi, em cũng vừa lên lộ trình giống bác, venise-florence-pise-rome. E muốn hỏi là e book chỗ ở Campng jolly, Via G, de Marchi 7, hình như là ở Mestre gì do, mình biết là kg trung tâm, nhưng giá chỉ có 7e. Bác có biết là từ sbay Macro Polo có thể bắt bus, hay tàu về thẳng Mestre kg?
E đến sbay MP là 20h, dự kiến loanh quoanh tìm đường về Mestre là 21h. Sáng sơm hôm sau e cũng chưa biết là để đi ra đảo chính Venise là đi bằng bus hay tàu nước ?? hình như vé ngày là 12e, vậy vé đó có tính về Mestre kg? hay phải mua vé khác về Mestre? Các loại vé thì mình tìm đến ga trung tâm SL mua hay sao ah?
Về Rome, cho e hói tý, là e cung book ở Camping village Rome, Aurelie 831, e thấy gần chỗ ở cũng có ký hiệu tàu M bến Aurelie, nhưng khi tìm trên bản đồ 2 tuyến của Rome thì lại kg thấy bến này nên hơi lo.
Em đọc thấy các bác bảo là vé đi lại ở rome là 1e, nhưng kg hiểu là 1e chỉ trong city hay sao, vi chỗ bến e ở là Aurelie hơi xa trung tâm, kg biết tièn vé ntn?
Bác có thời gian cho e ty kinh nghiệm, e máu lăm rồi, thân gái dặm trường cũng ra đi :-)
Thanks bác nhiều

HungGal
21-06-2010, 17:26
Sáng hôm sau, nhà em đi tour Tuscany. Xe khởi hành từ 8h sáng, lịch trình bao gồm Pisa, San Gimignano và Siena. Từ Florence đi Pisa mất hơn 1 giờ chạy xe, đến Pisa lúc hơn 9h sáng.

Biểu tượng của Pisa tất nhiên là cái tháp nghiêng nổi tiếng ở nhà thờ chính (the Duomo). Quần thể này gồm có nhà thờ chính, nhà rửa rội và tháp chuông. Cái chúng ta vẫn nghe và xem chính là tháp chuông.

Nhà thờ lớn, đằng sau là tháp chuông
.
http://www.domyly.com/florence/img_0884_resize.jpg
.
Nó đây, cao 56m. Tháp này vốn dĩ được xây để đứng thẳng, nhưng do lỗi thiết kế và đo nền đất yếu nên ngay khi xây được đến tầng thứ 3 thì tháp đã bắt đầu nghiêng. Vào năm 1990, tháp được các nhà khoa học gia cố chống nghiêng. Trước khi được khắc phục, độ nghiêng của tháp là 5.5 độ. Hiện tại chỉ còn 3.99 độ thôi.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0886_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0899_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0920_resize.jpg

Du khách tạo dáng chụp ảnh. Ở đây xem khách du lịch tạo dáng đẩy tháp lên hoặc dí tháp xuống khá vui mắt
.
http://www.domyly.com/florence/img_0891_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0893_resize.jpg
.
Đây là nhà thờ
.
http://www.domyly.com/florence/img_0924_resize.jpg

HungGal
21-06-2010, 17:29
Khu rửa tội (Baptistry)
.
http://www.domyly.com/florence/img_0927_resize.jpg
.
Điểm tiếp theo của hành trình là San Gimignano, một làng nhỏ thuộc Siena, Tuscany. Nổi tiếng với các ngọn tháp và rượu vang trắng Vernaccia di San Gimignano. Theo chương trình tour thì sẽ có mục ăn trưa và nếm rượu vang.

Hầm rượu nơi ăn trưa và nếm rượu.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0959_resize.jpg
.
Những tháp thế này là đặc trưng của làng, cả làng có 14 cái cao thấp khác nhau.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0965_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_0966_resize.jpg
.
Cả làng được bao bọc bởi bức tường này, kiểu như pháo đài.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0970_resize.jpg

Ăn trưa xong, nhà xe tiếp tục hành trình đến Siena. Siena là một thành phố nằm phía Nam của Florence, thuộc vùng Tuscany. Có hai địa điểm nổi bật tại đây, một là nhà thờ chính và hai là quảng trường Campo, nơi diễn ra 2 cuộc đua ngựa hàng năm, thu hút hàng vạn khách du lịch tới xem.

Nhà thờ chính nhìn từ xa.
.
http://www.domyly.com/florence/img_0980_resize.jpg

HungGal
21-06-2010, 17:32
Đây là nhà thờ có nội thất rối rắm nhất trong các nhà thờ mà em được xem trong suốt chuyến đi này. Được xây trong thế kỷ 13 và sang thế kỷ 14, người ta dự định mở rộng thành nhà thờ lớn nhất, thậm chí còn lớn hơn St. Peter ở Rome. Việc mở rộng đang tiến hành thì một đại dịch bùng nổ vào năm 1348 làm chết 4/5 dân số Siena. Và vì thế, việc mở rộng đã không bao giờ trở thành hiện thực

Đây là một phần trong dự án mở rộng
.
http://www.domyly.com/florence/img_1003_resize.jpg
.
Chỗ này dự định sẽ thành cánh phải của nhà thờ
.
http://www.domyly.com/florence/img_1025_resize.jpg

Công trình dang dở.
.
http://www.domyly.com/florence/img_1000_resize.jpg

Nội thất, kiến trúc Gothic tối tăm. Các hàng cột làm bằng đá cẩm thạch trắng, đen. Trông như ngựa vằn.
.
http://www.domyly.com/florence/img_1005_resize.jpg
.
Phía trên, dọc hai bên gian chính là hơn 170 bức tượng thạch cao đầu của các giáo hoàng. Vì số lượng khuôn đúc có hạn nên có rất nhiều đầu giống hệt nhau.
.
http://www.domyly.com/florence/img_1006_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_1007_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_1008_resize.jpg

HungGal
21-06-2010, 17:33
Tranh trần và tranh tường trong thư viện
.
http://www.domyly.com/florence/img_1012_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_1011_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_1013_resize.jpg
.
Bàn thờ chính
.
http://www.domyly.com/florence/img_1021_resize.jpg
.
Mái vòm. Mặc dù mái vòm được vẽ hoàn toàn trên mặt phẳng(các ngôi sao 8 cánh), nhưng nhìn thì có cảm tưởng như được đắp nổi.
.
http://www.domyly.com/florence/img_1020_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/florence/img_1022_resize.jpg

Bục giảng kinh
.
http://www.domyly.com/florence/img_1023_resize.jpg

Vì đi tour nên có muốn nấn ná chụp ảnh hay xem kỹ cái gì cũng khó, nhà thờ này thực ra còn rất nhiều thứ đáng xem. Bác nào có dự định đến đây thì em khuyên nên tự túc đi chứ không nên đi tour mất sướng. Sau nhà thờ là lên xe về Florence. Hết ngày thứ 2.

danngoc
21-06-2010, 23:45
.
Mái vòm. Mặc dù mái vòm được vẽ hoàn toàn trên mặt phẳng(các ngôi sao 8 cánh), nhưng nhìn thì có cảm tưởng như được đắp nổi.
.

Các vị họa sĩ thời Phục hưng là bậc thầy về các hiệu ứng thị giác đấy ạ.

Nhìn vào kiến trúc thì em tạm xét thế lày:

Về cấu trúc:
- phần dưới (gồm các cột chống và vòm của 2 dãy hành lang 2 bên - aisle) là phong cách kiến trúc Roman.
- Phần trên của gian giữa (naive) và mái vòm chính là lối gothic.

Về trang trí:
- Lối ốp đá nội thất đen trắng xen kẽ có lẽ ảnh hưởng của kiến trúc Byzantine phương Đông (khá nhiều thành phố phía bờ Đông nước Ý thuộc Byzantine, gồm cả Venezia)
- Trang trí nội thất, tranh vẽ, bích họa là thời Phục hưng

Tuy nhiên em nhờ bác chủ xem lại tý: Đại thánh đường St. Peter xây từ thế kỷ 16 đến 17 bác ạ, nên khó có thể nói nhà thờ Siena làm phỏng theo St Peter vào tk 14 được?

HungGal
22-06-2010, 09:11
Tuy nhiên em nhờ bác chủ xem lại tý: Đại thánh đường St. Peter xây từ thế kỷ 16 đến 17 bác ạ, nên khó có thể nói nhà thờ Siena làm phỏng theo St Peter vào tk 14 được?

Em có nói làm phỏng theo St. Peter đâu bác. Em nói là cái dự án mở rộng nhà thờ này thậm chí còn lớn hơn cả St. Peter (nếu thành công).

HungGal
25-06-2010, 10:34
Ngày tiếp theo, Rome.

Em đi từ Florence về Rome bằng tàu điện. Tốc độ tàu khá nhanh, lúc nhanh nhất đo được là 254km/h, không biết có được liệt vào dạng đường sắt cao tốc không các bác? Về đến Termini là gần 4h chiều, bắt metro đi thêm 1 bến nữa đến Cavour rồi tiếp tục đi bộ thêm chừng 200m là tới căn hộ em thuê, chị chủ nhà đã chờ sẵn để giao chìa khóa. Chỗ ở nói chung là đạt yêu cầu, có đủ tiện nghi cần thiết. Thậm chí bồn tắm còn có Jacuzzi, sau những ngày đi bộ lang thang ở Rome, về nhà ngâm mình trong Jacuzzi thật vô cùng hữu ích.

Nhận nhà xong là tụi em quay lại Termini mua đồ ăn về tự nấu. Mấy ngày vừa qua ăn đủ các loại đồ Tây đã thấy ớn, vừa đắt vừa không hợp. Ăn uống nghỉ ngơi xong vừa tối, hai vợ chồng lên kế hoạch cho ngày hôm sau rồi kéo nhau ra Colosseo chơi, đây là mấy tấm Colosseo vào buổi tối

http://www.domyly.com/rome/img_1916_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1917_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1919_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/colosseo_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1922_resize.jpg

Chitto
25-06-2010, 11:05
Ảnh bác chụp tuyệt đẹp. Ngày trước tôi đi các nơi, lúc cuối thế nào cũng phải có đoạn nhăm nhăm đi tìm postcard để có "ảnh đẹp người khác chụp" mang về làm kỷ niệm.

Nếu chụp đẹp như bác thì postcard cũng không hơn gì. Chỉ có là người ta có những vị trí chụp mà có lẽ mình không có được như chụp từ trên cao, ống góc rộng... thôi.



Về cấu trúc:
- phần dưới (gồm các cột chống và vòm của 2 dãy hành lang 2 bên - aisle) là phong cách kiến trúc Roman.
- Phần trên của gian giữa (naive) và mái vòm chính là lối gothic.


Mái vòm là Gothic ư bác ? Tôi tưởng mái vòm tròn này là của thời Phục Hưng và kiến trúc Phục Hưng ? (về kiến trúc nó tương tự mái vòm nhà thờ Florenze)

gau
25-06-2010, 11:19
Nhà em cũng dự định kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại Ý đây. Mong chờ các tin tiếp theo của bác quá

danngoc
25-06-2010, 11:33
@Chitto: bác đúng rồi, mái vòm chính là Phục hưng, nhưng toàn bộ mặt tiền là Gothic

HungGal
28-06-2010, 15:30
Qua mấy topic của các bác trên này, em đã chuẩn bị tinh thần là Rome cũng nhếch nhác, bẩn thỉu giống Hà nội, Sài gòn. Vậy nhưng thực tế thì không hoàn toàn như thế. Đúng là Rome cũng có những chỗ không được sạch sẽ lắm, nhưng cơ bản với em thế là ok. Ít nhất là đi bộ loanh quanh Rome em không bắt gặp cảnh úp mặt vào tường, cũng không phải bịt mũi tránh mùi xú uế hay dẫm phải shit như ở nhà.

Rome là một thành phố đặc biệt. Nó vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa cao quý vừa bạo tàn. Không hào hoa như Paris, Rome với em khá đời thường và em có cảm giác thân quen với Rome ngay lần đầu tiên tới đây. An ninh ở Rome em thấy rất ổn, đúng là cũng có gặp 2 bạn digan định móc túi một lần ở gần Colosseo nhưng chắc do mình cảnh giác và cất đồ kỹ quá nên các bạn cũng từ bỏ ý định đó ngay. Ngoài lần đó ra thì Rome không tạo cho em một ấn tượng xấu nào về mặt an ninh vì ở những thắng cảnh đông người bao giờ cũng có cảnh sát đi tuần. Mà các bạn cảnh sát ở Ý thì thân thiện và dễ thương lắm, muốn chụp ảnh cùng các bạn ấy cũng đồng ý vui vẻ. Túm lại bác nào định đi Ý thì cũng không nên quá lo lắng về nạn móc túi, mình cứ cẩn thận cất tiền vào money bell hoặc sắm cái túi đeo ở trước ngực là yên tâm thăm thú rồi. Lo lắng quá mất vui đi.

Sáng ngày thứ 2 ở Rome, tụi em quay lại Colosseo, hay ta vẫn gọi là đấu trường La mã hay đại hý trường La mã. Được xây dựng khoảng 10 năm, từ năm 70 SCN. Đây là nơi tổ chức các sự kiện, văn hóa văn nghệ có, đánh đấm có, hành quyết có, người có, thú cũng có… nói chung là đủ các thể loại biểu diễn. Thông tin chi tiết về Colosseo các bác có thể tham khảo tại http://en.wikipedia.org/wiki/Colosseo hoặc thớt của bác Chitto https://www.phuot.vn/threads/985-ROME-Thành-đô-vĩnh-hằng/page5 và Danngoc https://www.phuot.vn/threads/4356-Vòng-quanh-châu-Âu-trong-20-ngày-(lịch-trình-trang-1)/page72, em xin phép không đi sâu hơn.

Có lẽ Colosseo là điểm đến bắt buộc cho các du khách tới Rome nên ở đây lúc nào cũng xếp hàng mua vé rồng rắn. Nếu không muốn mất thời gian cho việc này, các bác có thể mua Roma Pass, giá 25E. Roma Pass cho phép bỏ qua việc xếp hàng và được miễn phí thăm quan 2 điểm có thu phí đầu tiên, các điểm tiếp theo được giảm giá so với giá công bố. Thông tin về Roma pass có thể tham khảo tại đây http://www.romapass.it/p.aspx?l=en&tid=5

Nếu không mua Roma pass mà vẫn muốn khỏi phải xếp hàng thì có mấy phương án sau:

1. Chạy thẳng đến chỗ vào cửa Palatine Hill mà mua vé. Chỗ này vắng hơn rất nhiều, mua xong thì quay ngược lại Colosseo.

2. Mua online và in tại nhà trước tại đây http://www.ticketclic.it/Gb/HTML/musei/colosseo.cfm

Colosseo hiện tại chỉ còn cỡ 1/3 so với nguyên thủy, 2/3 kia đã sụp đổ theo thời gian. Nhìn từ bên ngoài
.
http://www.domyly.com/rome/img_2285_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_2286_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_2287_resize.jpg

Bên trong, sau khi qua cửa soát vé. Đây là tầng trệt, được ghép bởi các phiến đá và không dùng chất kết dính. Những cái lỗ trên các cột trụ kia phải chăng là chỗ gắn các chốt sắt để liên kết các khối đá với nhau?
.
http://www.domyly.com/rome/img_1134_resize.jpg

Lên tầng trên, chỗ này thì dùng gạch
.
http://www.domyly.com/rome/img_1135_resize.jpg

Chỗ mặt phẳng bằng khoảng 1/3 hình ô van có hàng rào đỏ kia cho ta hình dung xem trước kia chỗ đó thế nào. Theo thiết kế ban đầu thì nó phủ kín cả hình ô van, chính là sàn đấu của Colosseo. Sàn đấu làm bằng gỗ và đổ cát lên trên. Các đấu sỹ sẽ đi ra từ cửa ở dưới, chỗ đỉnh ô van rồi qua chỗ Hoàng đế ngồi (chỗ cây thập tự bây giờ), nâng cao vũ khí, chào và sau đó quay sang chiến đấu.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1136_resize.jpg
.
Chỗ mấy bậc cầu thang màu trắng được quây hàng rào đó là chỗ ngồi xem giác đấu, trước đây nó là cả 1 vòng tròn bao quanh sàn đấu, cách mặt sàn 5m.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1137_resize.jpg

HungGal
28-06-2010, 15:31
Góc khác
.
http://www.domyly.com/rome/img_1148_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1139_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1141_resize.jpg
.
Cây thánh giá của Giáo hoàng đây, nhìn chung là không ăn nhập gì với lịch sử đẫm máu của Colosseo cả. Mặc dù Giáo hoàng Benedict XIV khăng khăng cho rằng chỗ này đã từng là nơi các giáo dân bị hành quyết, bị ném cho sư tử hay bị đóng đinh vào thập ác. Trên thực tế, những việc đó là có xảy ra. Nhưng nó có xảy ra tại Colosseo không thì không ai biết, có thể có, cũng có thể không.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1147_resize.jpg

Tầng trên, đã sập gần hết
.
http://www.domyly.com/rome/img_1143_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1166_resize.jpg
.
Dưới chỗ cỏ xanh kia là nơi nhốt dã thú.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1161_resize.jpg
.

HungGal
28-06-2010, 15:33
Dã thú được đưa tới từ khắp thế giới: hổ, báo, sư tử, voi, hà mã, gấu, cá sấu…được đưa lên sàn đấu qua các cầu thang. Võ sỹ sẽ không biết loại dã thú nào mình sẽ phải đối mặt, cũng không biết chúng sẽ xuất hiện từ hướng nào, vào thời điểm nào. Trong 100 ngày khai trương đấu trường, đã có 9000 con thú và 2000 con người bị giết tại đây. Nhân viên của đấu trường phải xịt nước hoa khắp nơi để át đi mùi máu.

Trang phục của các đấu sỹ qua các thời kỳ
.
http://www.domyly.com/rome/img_1176_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1183_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1184_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1186_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1194_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1195_resize.jpg

HungGal
28-06-2010, 15:34
Vũ khí, đôi khi chỉ có thế này
.
http://www.domyly.com/rome/img_1187_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1188_resize.jpg

Hình vẽ mô tả cảnh chiến đấu và chỗ dã thú chui lên sàn
.
http://www.domyly.com/rome/img_1191_resize.jpg

Vuvuzela của người La mã ??
.
http://www.domyly.com/rome/img_1193_resize.jpg
.
Lại xuống tầng trệt
.
http://www.domyly.com/rome/img_1196_resize.jpg
.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1205_resize.jpg
.

HungGal
28-06-2010, 15:34
Chỗ nhốt thú đây
.
http://www.domyly.com/rome/img_1206_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1207_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1208_resize.jpg


Đi lang thang trong Colosseo, nhìn những chứng tích lịch sử của nó mà đôi khi thấy lạnh sống lưng. Con người xưa kia có thể tàn bạo như vậy sao? Với người La mã, có thể các Hoàng đế của họ rất đáng kính, đáng tôn thờ. Nhưng cách họ mua vui thật không thể tiêu hóa nổi. Thử hình dung cảnh con người bị sư tử xé xác, róc từng miếng thịt trong khi 5 vạn con người khác đang hò reo kích động xung quanh…Roma bạo tàn là như vậy đó.

danngoc
28-06-2010, 16:52
Em xin lỗi cụ chủ, xin phép phản đối cụ tý. Em thấy nghề giác đấu rất giống với nghề cầu thủ đá bóng hiện nay. Thời kỳ đầu các võ sĩ là bại binh bại tướng, phải tham gia lễ tế máu cho thành bang thắng trận. Thời ấy thủ tục này hết sức bình thường (bác xem Iliad của Homer hay Thần thoại La Mã của Virgin thì hay có cảnh đem con gái con trai ra hiến tế, hết sức là phình phường, như con chó con mèo vậy). Một thời gian sau, nghề đấu sĩ xuất hiện. Dân tự do xin vào trường học thành nghề, đi chém nhau kiếm cơm. Hết sức bình thường, hết sức vẻ vang, không ai coi là xấu cả. Các bà các cô quý tộc thấy võ sĩ còn yêu ấy chứ, nửa đêm kêu gia nhân cõng đi chơi cho vui! (thật 100%, thề) Thành kiến của ta về nghề này là do cuốn "Spactacus" nhưng thời lão Spactacus thì La Mã chưa là cái gì, mới chỉ là cuối thời Cộng hòa và Julius Ceasar còn chưa nắm quyền.

Sắp tới HBO chiếu phim "Đấu trường và máu" - Spactacus, blood and sand. Nội dung chỉ có sand, sun, sword and sex vui phết đấy.

HungGal
28-06-2010, 18:45
Em thì không nghĩ vậy. Có thể vào thời ấy thì việc ấy với đa số là bình thường nhưng bác cũng thấy đó, các võ sỹ phần lớn là nô lệ, tội phạm và những người cùng khổ đi thi đấu kiếm tiền chứ có ai giàu có làm nghề này đâu. Ta cũng không thể nói vì nó được xã hội công nhận nên nó không tàn bạo, phải không bác?

Mẹ Mìn
29-06-2010, 05:12
Ảnh bác chụp Coloseo ban đêm đẹp quá! Em vào đó chắc trước bác vài tuần, đúng vào chiều mưa tầm tã. Filter bảo vệ lens bị ướt, phải tìm anh William Cường ở tầng 1, vào đó mới xì khô được. Mấy bạn Khoai Tây cứ mắt tròn mắt dẹt!

polo
04-07-2010, 05:55
Em xin lỗi hỏi ở đây làm loãng topic của bác, em sắp đi Roma rồi, nhà cửa cho 3 người lớn đắt quá (2 vợ chồng + 1 đứa em gái). Bác cho em hỏi bác thuê căn hộ tên gì, và thuê ở đâu đấy ạ. Cám ơn bác.

HungGal
05-07-2010, 11:55
Em xin lỗi hỏi ở đây làm loãng topic của bác, em sắp đi Roma rồi, nhà cửa cho 3 người lớn đắt quá (2 vợ chồng + 1 đứa em gái). Bác cho em hỏi bác thuê căn hộ tên gì, và thuê ở đâu đấy ạ. Cám ơn bác.

Bác liên hệ với chị Silvia nhé [email protected], tên căn hộ là Luxury Lofts in Palazzo Ciancaleoni Rome. Trang web là www.flipkey.com.

Mấy bữa nay em bận quá nên post chậm, các bác thông cảm

polo
06-07-2010, 05:53
Bác liên hệ với chị Silvia nhé [email protected], tên căn hộ là Luxury Lofts in Palazzo Ciancaleoni Rome. Trang web là www.flipkey.com.

Mấy bữa nay em bận quá nên post chậm, các bác thông cảm

Em cảm ơn bác HungGal, ảnh bác chụp đẹp quá ạ.

Mời bác tiếp tục về chuyến đi, và chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế cho người đi sau nhé.

HungGal
06-07-2010, 14:13
Cổng Constantine, chụp từ tầng 2 của Colosseo.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1164_resize.jpg

Bác nào theo Công giáo đến đây thì lưu ý cái này nhé. Vào năm 312, Constantine đả bại Maxentius trong trận đánh quyết định mang tên Trận chiến cầu Milvian. Đêm trước trận đánh, Constantine nhìn thấy một biểu tượng chữ thập trên bầu trời, ông đã yêu cầu binh sỹ khắc chữ thập vào khiên của mình và đã chiến thắng. Sau đó, ông quyết định lấy Kito làm quốc đạo. Đây là bước ngoặt trong lịch sử Kito giáo. Trước Constantine, bạn có thể bị giết vì theo Kito giáo. Sau Constantine, bạn có thể bị giết chỉ vì không theo Kito giáo.

Bản thân cổng Constantine này đã như 1 bảo tàng thu nhỏ, nó được trang trí bởi các hình điêu khắc xuất phát từ các công trình khác nhau. Cổng này hiện đang được quây rào xung quanh nên em không vào gần được.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1162_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1213_resize.jpg

Ra khỏi Colosseo, em tiếp tục thăm thú đồi Palatine và Roma forum. Cửa vào đồi Palatine cách Colosseo khoảng 300m, nếu đã mua vé vào Colosseo rồi thì dùng luôn vé đó để vào đây. Khác với Colosseo còn tương đối nguyên vẹn về mặt hình thù (tức là dễ hình dung ra ban đầu nó ra làm sao), các công trình ở đồi Palatine và Roma forum bị hư hại rất nặng nề và gần như không thể tưởng tượng được hình dáng ban đầu của nó.

Đồi Palatine là một trong những khu vực cổ xưa nhất của Rome. Tương truyền nơi đây từng là hang của sói thần đã cho Romulus và Remus bú. Romulus là người sáng lập Roma(tên Roma lấy từ Romulus mà ra).

Một phần còn lại của cống dẫn nước Claudian.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1215_resize.jpg

HungGal
06-07-2010, 14:15
Không hình dung ra những di tích này trước đây có hình dạng ra sao
.
http://www.domyly.com/rome/img_1217_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1218_resize.jpg

Colosseo nhìn từ đồi Palatine.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1224_resize.jpg

Stadium
.
http://www.domyly.com/rome/img_1221_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1225_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1226_resize.jpg

Cái này là đài phun nước trong nhà Hoàng đế Augustus
.
http://www.domyly.com/rome/img_1227_resize.jpg

HungGal
06-07-2010, 14:16
Đông tây y kết hợp
.
http://www.domyly.com/rome/img_1229_resize.jpg

Nhìn xuống Roma forum, đổ nát và lởm chởm
.
http://www.domyly.com/rome/img_1233_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1234_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1236_resize.jpg

Roma forum bao gồm khá nhiều di tích như cổng Titus, pháp đình Maxentius, đền thờ Julius Caesar, đền Vesta, cổng Septimius Severus…duy có 2 cái cổng Titus và Septimius Severus là nguyên vẹn nhất.

Cổng Titus. Cổng này kỷ niệm chiến thắng của Roma với xứ Judaea (Israel) năm 70. Roma muốn toàn bộ những vùng bị chiếm đóng phải trung thành với Hoàng đế bằng cách tôn thờ hoàng đế như 1 vị chúa. Dân Israel không nghĩ vậy, với họ thì chỉ có 1 chúa duy nhất, và tất nhiên không phải là Hoàng đế Roma. Họ nổi dậy chống lại. Người Roma đánh bại họ, chiếm Jerusalem, phá hủy các đền thờ và mang về 50,000 tù binh làm nô lệ. Những tù binh trên bị bắt phải xây dựng cổng Titus này và cả Colosseo.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1247_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1244_resize.jpg

Rome
08-07-2010, 06:34
Em bon chen mấy tấm ảnh. Nếu chủ topic hay các bác mods thấy kô hợp thì nói em câu, em dỡ xuống :p.


Roman Forum in its heyday:
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs295.ash1/22237_108887565792346_100000133092356_226712_73516 94_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs235.snc3/22237_108895652458204_100000133092356_226995_56785 30_n.jpg

In this photo: Basilica Aemilia, Temple of Antonius and Faustina, Temple of Romulus.

HungGal
08-07-2010, 17:25
@Rome: không sao đâu bác.
Pháp đình Maxentius.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1232_resize.jpg
.
Ở đây đang dựng sân khấu trình diễn cái gì đó em không rõ. Vì thế người ta không cho vào, rất tiếc. Căn cứ vào kích thước của sân khấu và vòm cột pháp đình, các bác có thể thấy nó đồ sộ thế nào. Mà những vòm cột này chỉ là phần cánh của pháp đình thôi nhé. Phòng trung tâm còn cao hơn nhiều, nghe đâu tới 40m lận (bằng tòa nhà 13 tầng).

Crop lại cho rõ
.
http://www.domyly.com/rome/img_1232_crop.jpg

Cổng Septimius Severus(bên trái).
.
http://www.domyly.com/rome/img_1598_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1634_resize.jpg

Roma forum từng là trung tâm kinh tế, chính trị, tôn giáo của Rome. Hầu hết các đền thờ quan trọng đều nằm ở đây cả. Lẽ ra em phải dành nhiều thời gian hơn cho nó nhưng vì các di tích đổ nát quá nên cũng làm mình mất hứng thú.

Sau khi thăm Colosseo, Palatine Hill và Roma forum, tụi em bắt Metro đến bảo tàng Vatican. Xuống bến Ottaviano thì cũng đã trưa, sà vào 1 nhà hàng gần đó chiến bữa trưa xong là xếp hàng vào bảo tàng. Giờ này người xếp hàng không đông lắm nên cũng nhanh. Bác nào định đi Vatican nên lưu ý, nếu muốn vắng thì nên đi vào tầm 12h30 trưa trở đi chứ đi đầu giờ sáng thì xếp hàng dài cả km vì giờ đó có khá nhiều nhóm tours.

Với sự sụp đổ của Rome, các nhà thờ công giáo trở thành nơi gìn giữ các sản phẩm của nền văn minh, đi thu thập các báu vật của các nền văn hóa đã diệt vong hoặc đang diệt vong. Hầu hết những gì trưng bày tại đây do các giáo hoàng thời phục hưng thu thập. Họ dùng chúng để trang trí cho nơi ở của mình(giờ là bảo tàng Vatican). Bảo tàng gồm 2 khối nhà chính kết nối với nhau bằng một hành lang dài. Vào cửa là khối nhà trưng bày các hiện vật thời cổ đại(Ai cập, Hy lạp và Rome), khối còn lại trưng bày các tác phẩm thời Phục hưng trở đi.

Phần Ai cập em chỉ xem không chụp vì lúc đó đông quá, người chen nhau nhích từng cm một, không có cả không gian để giơ máy ảnh lên nữa. Qua phần Ai cập là đến phần Hy lạp và Rome

Thần Apollo. Apollo theo thần thoại Hy lạp là thần mặt trời, con trai thần Zeus. Tượng mô tả Apollo đi săn, tay phải cầm tên, tay trái cầm cung, mắt nhìn con mồi. Tuy nhiên cả tên và cung của thần đều bị thất lạc. Form của tượng rất đẹp, rất cân đối. Vừa tĩnh lại vừa động. Tiếc là tay trái bị đắp thêm và trym bị cụt mất một chút.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1253_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1260_resize.jpg

HungGal
08-07-2010, 17:37
Tượng thần sông Arno. Nghe đồn Michaelangelo lấy tư thế nửa ngồi nửa nằm từ tượng này để vẽ Adam trong bức Chúa tạo ra Adam ở nhà nguyện Sistine.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1262_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1263_resize.jpg
.
Góc khác
.
http://www.domyly.com/rome/img_1265_resize.jpg

Thần rượu Dionysus?
.
http://www.domyly.com/rome/img_1266_resize.jpg
.

Tượng anh hùng Perseus do Antonia Canova thực hiện chỉ trong vòng vài tháng, từ cuối năm 1800 đến đầu năm 1801. Tượng phỏng theo dáng dấp của tượng thần Apollo.

Theo thần thoại, để giết được Medusa, Perseus phải vay mượn vũ khí tá lả. Trong tượng này Perseus đầu đội mũ tàng hình của thần âm phủ Hades, chân đi dép có cánh mượn của thần Hermes, tay phải cầm kiếm của thần Zeus, trym nhọn. Không thấy cái khiên đồng mượn của thần Athena đâu..
.
http://www.domyly.com/rome/img_1269_resize.jpg
.

Cùng với Perseus là 2 tượng Creugas và Damoxenos cũng của Canova làm năm 1801.

Creugas, chú ý nắm đấm.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1267_resize.jpg
.
Damoxenos, chú ý bàn tay phải.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1273_resize.jpg
.

HungGal
08-07-2010, 17:40
Truyện kể rằng từ hàng ngàn năm trước, boxing là môn võ ưa thích của người Hy lạp. Trong một giải vô địch hạng nặng Olympic năm 400 trước CN, Creugas và Damoxenos tỷ thí mấy giờ đồng hồ bất phân thắng bại. Sau đó cả hai đi đến thống nhất là mỗi bên sẽ chịu 1 cú đánh của bên kia mà không được chống lại. Bên nào trụ được thì chiến thắng. Damoxenos cho Creugas ra đòn trước. Sau cú đấm của Creugas, Damoxenos vẫn đứng vững. Đến lượt mình, Damoxenos thọc mạnh tay vào bụng đối thủ. Với những ngón tay nhọn và khỏe của mình, Damoxenos đã đâm thủng bụng Creugas và móc ra bộ lòng, giết chết Creugas. Hội đồng trọng tài không công nhận Damoxenos thắng và cấm Damoxenos thi đấu suốt đời. Creugas được thừa nhận là vô địch, mặc dù đã chết.

Ba tượng này của Canova được Pius VII mua lại năm 1802 và trưng bày ở bảo tàng Pio Clementino. Là ba tượng điêu khắc thời hiện đại duy nhất trưng bày cùng các tác phẩm thời cổ đại trong bảo tàng.

Nữ thần sắc đẹp Aphrodite và con trai, thần tình tang Eros
.
http://www.domyly.com/rome/img_1279_resize.jpg

Thần đưa tin Hermes
.
http://www.domyly.com/rome/img_1285_resize.jpg

HungGal
09-07-2010, 14:42
Một quách đá, chạm khắc trận chiến giữa quân Hy lạp do Archilles lãnh đạo và đạo quân Amazon toàn phụ nữ do Penthesilea cầm đầu.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1284_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1288_resize.jpg

Cửa vào lãnh địa của thần địa ngục Hades.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1289_resize.jpg

Laocoon. Nhóm tượng này lúc nào cũng đông nghịt người vây quanh. Phần vì điêu khắc của nó quá đẹp, phần vì nó khá nổi tiếng nên nhóm tours nào cũng phải đứng ở đây vài phút để thuyết minh. Em cũng mất khối thời gian đứng chờ đến lượt mình vào chụp vội vài nhát.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1295_resize.jpg

Laocoon vốn là thầy tư tế của thành Troy, làm nhiệm vụ trông coi đền thờ Apollo. Quân Hy lạp tấn công Troy mãi không được bèn lập kế làm 1 con ngựa gỗ to bỏ lại trước cổng thành Troy rồi giả vờ rút quân. Dân thành Troy thấy con ngựa đẹp bèn tìm cách đưa vào trong thành. Laocoon biết được quỷ kế đó bèn cảnh báo dân Troy và tìm cách chứng minh là trong con ngựa có chứa quân lính. Nữ thần Athena, vốn chống lưng cho quân Hy lạp bèn phái 2 con rắn thần đến quấn chết 3 cha con Laocoon.

Nhóm tượng được làm từ 4 khối đá cẩm thạch ghép lại một cách tài tình. Mô tả sự chống cự tuyệt vọng của 3 cha con khi bị rắn thần quấn chết. Từ gương mặt, cử động của thân người đến sự căng cứng của các cơ bắp, tất cả đều hoàn hảo và mẫu mực. Khi được phát hiện, phần tay phải của Laocoon bị mất. Đã nổ tra tranh cãi giữa các nghệ sỹ, điêu khắc gia xem tư thế của cánh tay phải sẽ như thế nào. Michealangelo khi đó cho rằng cánh tay phải sẽ gập lại (như hình trên). Các nghệ sỹ khác thì cho rằng nó phải kéo dài ra(như hình dưới). Giáo hoàng khi đó mới thành lập hội đồng nghệ thuật để quyết định và chỉ định Raphael làm trọng tài. Cuối cùng phương án tay phải giơ lên cao được chọn.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1250_resize.jpg

Năm 1906 một nhà khảo cổ học đã tìm thấy phần cánh tay bị mất của 1 bức tượng và gửi đến Vatican. Mãi tới những năm 50 của thế kỷ 20, Vatican mới quyết định đó chính là 1 phần tay phải của Laocoon và gỡ phần tay đắp thêm trước đây ra, gắn phần tìm thấy vào. Chính xác như Michelangelo đã phán đoán trước kia, đúng là thiên tài.

Phần tay tìm thấy sau này đây
.
http://www.domyly.com/rome/img_1295_crop.jpg

HungGal
09-07-2010, 14:45
Tiếp theo là phòng thú vật hay còn gọi là vườn thú đá, trưng bày khá nhiều tác phẩm điêu khắc rất sống động.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1297_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1298_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1299_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1300_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1301_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1302_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1303_resize.jpg

HungGal
09-07-2010, 14:46
.
http://www.domyly.com/rome/img_1311_resize.jpg

Belvedere Torso. Đây là phần sót lại của 1 bức tượng có lẽ là Hercules. Được trưng bày khá trang trọng, có rào bao quanh. Với em thi nó trông khá xấu xí và chả ra gì, nhưng Michelangelo không nghĩ thế. Với ông đây là pho tượng rất đẹp. Khi giáo hoàng đề nghị ông điêu khắc thêm những phần bị mất, ông đã từ chối và nói nó quá đẹp, không nên thay đổi bất kỳ cái gì. Có lẽ chỉ thiên tài mới hiểu được thiên tài. Ở thời ông thì ông là đỉnh. Cạnh tranh với ông thì chắc chỉ có các nghệ sỹ cổ đại thôi và có thể vì thế, ông cũng không muốn xúc phạm tiền nhân.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1320_resize.jpg

Mái vòm nơi trưng bày tác phẩm này
.
http://www.domyly.com/rome/img_1318_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1314_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1313_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1312_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1321_resize.jpg

HungGal
12-07-2010, 16:55
Đi tiếp là nhà tròn, kiến trúc hơi giống Pantheon. Sàn nhà có hoa văn tinh xảo, chính giữa đặt 1 chậu tắm lớn. Chậu tắm này trước của Nero, làm từ 1 khối đá màu tím rất quý hiếm từ sa mạc Ai cập. Xung quanh là tượng các thần và hoàng đế Rome.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1324_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1328_resize.jpg

Tượng thần nông nghiệp Ceres
.
http://www.domyly.com/rome/img_1329_resize.jpg
.
Hercules
.
http://www.domyly.com/rome/img_1334_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1335_resize.jpg

Nữ thần Hera, vợ thần Zeus
.
http://www.domyly.com/rome/img_1336_resize.jpg

Tượng hoàng đế Claudius. Claudius vốn là hoàng đế khá kém cỏi nhưng ở đây lại lấy hình tượng của thần Zeus, đầu đội vương miện kết bằng lá sồi, dưới chân là con đại bàng. Nhiều hoàng đế Roma ngày xưa rất thích lấy các hình ảnh thần thánh để tạc tượng mình
.
http://www.domyly.com/rome/img_1342_resize.jpg

HungGal
12-07-2010, 16:57
Đây là chân dung Claudius
.
http://www.domyly.com/rome/img_1343_resize.jpg

Sàn nhà, hoa văn rất đẹp.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1349_resize.jpg

Trần nhà cũng không kém
.
http://www.domyly.com/rome/img_1353_resize.jpg

Đến đoạn này mới thấy tiếc mình đã không mang theo ống kính super wide. Các bích họa trang trí trên trần ở đây đẹp tuyệt vời, mới thấy ngày xưa các giáo hoàng chịu chơi thế nào. Bao nhiều tinh túy nghệ thuật các vị ấy mang về trang trí cho nhà mình hết.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1357_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1358_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1359_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1360_resize.jpg

HungGal
12-07-2010, 16:59
http://www.domyly.com/rome/img_1361_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1362_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1363_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1364_resize.jpg

Màu sắc tuyệt đẹp
.
http://www.domyly.com/rome/img_1365_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1366_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1367_resize.jpg
.

HungGal
12-07-2010, 17:00
http://www.domyly.com/rome/img_1368_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1370_resize.jpg

Chụp ảnh mỏi hết cả cổ, không hiểu các giáo hoàng ngày xưa xem tranh bằng cách nào? Các ngài nằm ngửa để xem chăng?
.
http://www.domyly.com/rome/img_1372_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1373_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1374_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1375_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1376_resize.jpg
.

HungGal
12-07-2010, 17:02
http://www.domyly.com/rome/img_1377_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1378_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1379_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1380_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1383_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1384_resize.jpg

chiakinguyen
14-07-2010, 11:09
Tôi cũng có đi Venice hồi tháng 5, có qua Murano. công nhận đồ thủy tinh ở đó đẹp thật. Nhưng cũng mắc ghê. Thích nhất là mấy quả bong bóng thủy tinh, trông y như thật, nhưng mắc quá (90eur medium size) nên đành không mua. Tuy nhiên cũng mua được vài món đồ đẹp mà rẻ mà to ;-) đem về trưng ở nhà, bạn đến khen sao đẹp mà rẻ thế (5 e/món). nhiều cửa hàng cùng 1 món, chất lượng thủy tinh như nhau (chất lượng xấu hơn mà giá rẻ hơn thì kg nói rồi) nhưng giá cả có xê xích, nên nếu muốn mua, nên đi 1 vòng rồi hãy chọn ra chỗ rẻ nhất. Đảo Murano không rộng nên áp dụng cách này được.
2 vợ chồng mình lượn lờ gần như tất cả các shop ở đó mà cũng chỉ mất khoảng 3-4 tiếng thì phải

chiakinguyen
14-07-2010, 11:15
công nhận bác HungGal chụp được nhiều hình đẹp thật! Mà vợ bác cũng tài, chịu để chồng chụp mà không ló mặt vào. Mình thì chụp ảnh, quay phim cứ thích ló mặt vào gần như mọi tấm hình ;-) thế nên chẳng dám post lên tấm nào heheh.
Nhìn hình lại nhớ đến chuyến đi 2 tháng trước. nhanh thật.
thích ghê, không biết khi nào lại đủ tiền làm 1 chuyến lại ;-(

redseavn
14-07-2010, 12:05
Bác chụp máy gì mà đẹp thể nhỉ? Lần trước đi máy còi em không chụp được như pác... nhất là trong mấy cái bảo tàng ở Florence... em nhớ có cái hành lang xung quanh các phòng trưng bày của bảo tàng Uffizi ... nó đẹp 1 cách lộng lẫy với các trang trí tranh tường, trần đẹp mê man luôn... em chụp được mấy cái nhưng chán quá... rất tiếc pác lại không vào đó nhỉ, lần sau chắc chắn em sẽ quay lại, hihi:)

HungGal
14-07-2010, 13:14
@chiakinguyen: em có chụp cho vợ đó nhưng ít lắm, vài cái làm lưu niệm thôi. Bạn bè em cũng thắc mắc sao ảnh ko thấy người đâu, em bảo cho người vào xấu ảnh đi, hehe.
@readseavn: em cũng tiếc vụ Uffizi lắm, nhưng thôi không sao, để đó lần sau mình còn có động lực quay lại.

chiakinguyen
14-07-2010, 13:55
Vừa mới đọc xong 11 trang, xem hết hình, đọc hết chú thích dẫn giải.
Cám ơn bác HungGal nhiều nhiều vì hình bác chụp quá đẹp (máy xịn nhưng tay nghề cũng phải khá mới chụp được vậy chứ, chứ nếu máy đó mà rơi vào tay mình thì pótay ;-)
Lúc trước 2 vợ chồng mình đã Vatican đi hết nửa ngày, lúc xem cứ mãi xuýt xoa dù đã đi bảo tang Vatican 5 lần (1 mình thôi) vì tượng trông như thật (nhất là mấy nếp gấp tấm áo choàng thật sống động), tranh & màu thì khỏi chê (bây giờ có khi không đẹp được vậy). Vậy mà nhìn hình của bác chụp, vẫn thấy mê & y như đang đi trong bảo tàng vậy
Đọc xong thread này cũng bổ sung được thêm kiến thức hội họa, lịch sử hội họa nữa ;-)
Cám ơn HungGal nhiều nhiều

À, có 1 tấm có hình vợ bác lọt vào đây đấy chứ (lúc ngồi uống café) cũng đâu có làm xấu hình đi đâu ;-)

chiakinguyen
14-07-2010, 14:12
À nghe bác HungGal kể chuyện trễ tàu ở Venice, thế lúc đổi chuyến sau bác có bị thêm tiền không?
Hồi vợ chồng mình trễ tàu ở Rome Termini. Số là đến sớm trước 2 tiếng, sau đó rảnh quá không biết làm gì, chồng mình kêu mình đi dạo loanh quanh, anh ý đứng ở platform canh đồ. Đi đã đời mà chủ quan (nhớ nhưng không kêu chồng đưa đồng hồ hay điện thoại cầm), tới 1 hồi đi về platform thì thấy tàu vừa mới chạy được 1 phút, đang dần lăn bánh xa xa. Pó tay. Bị chồng la cho 1 trận ;-)
Đã vậy lại còn mua vé promotion trên mạng trước khi đi nữa chứ (đã đổi 1 lần vụ núi lửa). Tìm mãi mới ra quầy, xếp hàng, vô tới nơi nó không cho đổi, kêu là vé giá khuyến mãi 99eur 2 người từ Rome – Venice = Eurostar. Mình kêu vậy thì refund (được ít tiền lại còn hơn mất hết). Nó không chịu. Lại bảo đi ra tàu, lên chuyến kế tiếp, trả thêm tiền chênh lệch cho nhân viên tàu.
Ra tàu, hỏi, bảo bù thêm 8eur/người (cũng đỡ còn hơn mất hết). Lên đến tận toa, được chỉ ngồi đâu cũng được. Mãi 1 hồi anh soát vé đi, cũng chả thấy kêu trả tiền thêm vì đi không đúng chuyến. Mừng húm, tiết kiệm được 16eur ;-) Công nhận mấy anh Ý dễ thương thiệt !
Nên lúc ở Venice, dù còn dư cả 3,4 tiếng nhưng không dám đi đâu xa mà chỉ loanh quoanh ga St Lucia. Vì nếu trễ tàu ở đó, chỉ có nước chờ đúng 1 ngày mới có tàu (mỗi ngày chỉ có 1 chuyến tàu đêm Venice – Munich lúc 23h ;-)

Nhìn hình chụp ga của bác, gợi lại ngay nơi mình đã ở (xéo xéo ga, hotel airone, hotel tuy nhỏ, không facility gì nhưng được cái tiện đi lại). nhà hàng kế bên đó ăn cũng ngon (tuy không rẻ) nhưng vừa ăn ngon, vừa ngồi kế bên canal ngắm cảnh, cũng thú vị!

Chitto
14-07-2010, 14:19
Chụp ảnh mỏi hết cả cổ, không hiểu các giáo hoàng ngày xưa xem tranh bằng cách nào? Các ngài nằm ngửa để xem chăng?



Ngày xưa các bức vẽ này phải mất vài năm mới hoàn thành, có khi ngày nào giáo hoàng cũng lượn qua lượn lại để ngắm, để bình phẩm, nên chả sợ các ngài đau cổ đâu bác ạ. Với lại các giáo hoàng ngày xưa oai lắm, mặt lúc nào cũng vênh lên giời, nên cũng là chuyện thường.

Cá nhân tôi thấy cái trần trang trí quá cầu kì lại thành ra không đẹp. Phong cách Phục hưng với nhiều hoạ tiết rườm ra, khiến cho nhìn chi tiết thì đẹp, nhưng tổng thể thì quá rối rắm, không cái nào chịu cái nào, cái nào cũng cố phải đẹp hơn cái bên cạnh nó, thành ra mất cả hay.

sand
14-07-2010, 16:02
Ngưỡng mộ bác HungGal quá! Không bít 10 năm sau em có được như Bác bi giờ không (_ _!)

HungGal
14-07-2010, 16:45
@Chiakinguyen: em đổi vé không mất phí, chỉ mất thời gian thôi. Nhưng vụ nhỡ tàu Venice chỉ là chuyện nhỏ so với việc nhỡ máy bay ở Rome của em ạ, ặc ặc.

@Chitto: bác nói đúng quá. Chi tiết thì rất đẹp nhưng tổng thể thì quá phức tạp đi. Dẫu vậy, nếu có dịp đi lần nữa thì em vẫn sẽ quay lại, với một cảm xúc khác.


Ngưỡng mộ bác HungGal quá! Không bít 10 năm sau em có được như Bác bi giờ không (_ _!)
Bác ơi, 2012 là tận thế rồi, làm gì còn cửa tới 10 năm sau. Tranh thủ mà đi chơi đi :D

HungGal
14-07-2010, 16:48
Các phòng tiếp theo được gọi là các phòng Raphael, mặc dù không phải toàn bộ do Raphael trang trí. Đây là lãnh địa của các giáo hoàng thời Phục hưng, là nơi ở, làm việc và thờ phụng. Các giáo hoàng thuê toàn nghệ sỹ hàng đầu, phần lớn từ Florence đến vẽ trần, tường. Kết hợp các motif cổ điển với thiên chúa giáo.

Phòng Constantine, phòng đầu tiên trong các phòng Raphael.

Vào tối ngày 27.10 năm 312, Constantine đang chuẩn bị cho trận đánh lớn. Ông chợt nhìn thấy trên trời một biểu tượng chữ thập cùng dòng chữ "Ngươi sẽ chiến thắng với biểu tượng này". Ông cho binh lính làm và khắc biểu tượng này vào khiên.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1407_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1407_crop.jpg

Ngày hôm sau, quân đội của ông giành chiến thắng. Tranh mô tả Constantine với vương miện trên đầu đang cưỡi ngựa đạp lên quân địch, phía trên trời là các thiên thần của Chúa đang trợ giúp
.
http://www.domyly.com/rome/img_1411_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1411_crop.jpg

HungGal
14-07-2010, 16:49
Trước đó, Constantine vốn thờ các thần linh nhưng sau trận đánh trên, ông chuyển sang thờ Chúa. Tranh này mô tả cảnh Constantine được làm lễ rửa tội.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1409_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1409_crop.jpg

Trần nhà mô tả việc Kito giáo lên ngôi dưới sự bảo trợ của Constantine. Cây thánh giá nằm trang trọng trên một bệ tượng, nằm dưới đất là các mảnh vỡ của 1 vị thần mà trước kia đã từng đứng ở vị trí của cây thánh giá đó.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1404_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1405_crop.jpg

danngoc
14-07-2010, 16:56
Hình như là tượng thần thông tin Hermes các bác ạ.

HungGal
14-07-2010, 19:20
Em thì nghĩ đây là thần mặt trời Apollo. Constantine vốn là người theo chủ nghĩa độc thần và ông gắn bó với thần mặt trời. Các đồng tiền thời đó cũng có hình mặt trời. Thực ra sự giác ngộ Kito giáo của ông cũng mất chút thời gian chứ không phải ngay lập tức. Đến sau năm 320 thì hình thần mặt trời mới không còn được đúc trên tiền của ông nữa. Với công lao to lớn của mình với Kito giáo, ông được gọi là "Tông đồ thứ 13"

danngoc
14-07-2010, 20:59
Cũng có lý, nhưng theo thần thoại Hy Lạp thì Hermes và Apollon vốn có chút ân oán cá nhân với nhau, kể từ khi Hermes nghịch ăn trộm gân chân của Apollon làm dây đàn (em không nhớ chính xác). Hơn nữa, nếu bác ở vị trí như hoàng đế Constantine, chắc cũng không nỡ cắt đứt quan hệ với vị thần bảo trợ xưa cũ!

Nhìn vào bề ngoài thì cái mũ có cánh kia vốn là của Hermes hehe. Cây trượng có 2 con rắn quấn kia cũng của Hermes. Và cả đôi giầy kia cũng của Hermes.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermes

Chitto
14-07-2010, 22:57
Trước đó, Constantine vốn thờ các thần linh nhưng sau trận đánh trên, ông chuyển sang thờ Chúa. Tranh này mô tả cảnh Constantine được làm lễ rửa tội.

Cái này cũng chỉ là về sau thêm thắt cho vẻ vang thôi. Có mấy điều mà lịch sử thực tế khác với tranh vẽ.

1. Biểu tượng của Kitô giáo thời Constantine không phải hình Thập giá, mà là hình chữ X cắt với chữ (giống chữ) P, tức là hai chữ CH và R trong tiếng Hy Lạp, viết tắt của Christ; biểu tượng thứ hai là hình Con cá, vì cách gọi Chúa Giêsu trong tiếng Hy Lạp, viết tắt chữ đầu thành chữ "Cá". Hình thập giá mãi đến mấy thế kỷ sau mới trở thành biểu tượng của Kitô giáo.

2. Constantine không hẳn đưa Kitô giáo thành quốc giáo, mà là công nhận chính thức sự hợp pháp của Kitô giáo, cho Kitô giáo được ngang hàng với tôn giáo chính trong đế quốc (Đa thần giáo La mã)

3. Mãi đến khi sắp chết, Constantine mới chịu lễ rửa tội ở trên giường bệnh, trở thành giáo dân. Trước đó dù ủng hộ, nhưng ông ta vẫn không chịu làm lễ rửa tội. Lý do có thể đơn giản là do ông ta không muốn phải chịu ở dưới bất kỳ một ai, một linh mục, giám mục nào. Chỉ khi sắp chết rồi mới chấp nhận để chuẩn bị cho cõi sau của mình.

danngoc
14-07-2010, 23:12
Theo em thì lý do Constantine chấp nhận Kito giáo là vì đế quốc La Mã lúc này đang thể hiện những dấu hiệu tan rã xuống dốc, và ông muốn mượn một đức tin mới (mang tính khoa học vào thời kỳ đó, có sức hấp dẫn với tất cả mọi tầng lớp xã hội) để thống nhất đế quốc. Thêm nữa, Constantine lên ngôi không đường đường chính chính, mà nhờ chiến thắng hoàng đế đương nhiệm Marxentius. Bởi vậy ông phải cần thêm chút màu sắc thần bí để hỗ trợ mình, giống như việc Nguyễn trãi lấy mật viết lên lá hay chuyện bà mẹ Lê Lợi uống nước từ hõm dấu bàn chân trên tảng đá mà thụ thai vậy. Nói như thế không hàm ý hạ thấp Kito giáo, sự ra đời và phát triển của nó đều do ý chí của thượng đế.

Vừa rồi 2009 Mỹ có làm phim Agora (đào chánh là người đẹp Rachel Weisz), lấy bối cảnh thành Alexandria Ai Cập thế kỷ 4 SCN, có tả lại sự kiện tranh chấp giữa những người theo tôn giáo mới là Kito giáo và những người theo các tôn giáo cũ như thờ Ammon, thờ đa thần La Mã v.v. Những người Kito giáo là kẻ gây hấn trước, sau đó bao vây hàng trăm người theo đa thần giáo vào thư viện Alexandria, rồi được sự nhắm mắt làm ngơ của cảnh sát La Mã mà xông vào vừa tàn sát vừa đốt trụi kho sách vô giá này.

@Chitto: X hình như đọc là Kh thì phải ạ? Thế mới có phát âm Khristô của Byzantine?

Chitto
14-07-2010, 23:28
Theo em thì lý do Constantine chấp nhận Kito giáo là vì đế quốc La Mã lúc này đang thể hiện những dấu hiệu tan rã xuống dốc, và ông muốn mượn một đức tin mới

@Chitto: X hình như đọc là Kh thì phải ạ? Thế mới có phát âm Khristô của Byzantine?

Vâng, chữ này viết trong tiếng Anh là "Chi" - phát âm là "Khi", chữ P phát âm là Rho.

Biểu tượng CHR - Khi_rho - Christ

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37914336.jpg

Thời gian đầu của Kitô giáo tại La mã, quyền tối cao thuộc về các vị hoàng đế La mã. Chính các hoàng đế mới là người triệu tập các công đồng, quyết định về Kinh thánh, phân chia lãnh địa cho các Giáo trưởng (Patriarch). Về sau La mã phía Tây rơi vào tay các tộc Vandas, German thì Patriarch của Rome mới nhận lấy cái quyền của hoàng đế La mã.

Danh hiệu chính thức của Giáo hoàng trong tiếng Latin là Potiff Maximus, vốn là danh hiệu của hoàng đế La mã.

TravelBug
15-07-2010, 06:18
biểu tượng thứ hai là hình Con cá, vì cách gọi Chúa Giêsu trong tiếng Hy Lạp, viết tắt chữ đầu thành chữ "Cá". Hình thập giá mãi đến mấy thế kỷ sau mới trở thành biểu tượng của Kitô giáo.

Trong Công Giáo, hình cá là ngụ ý thánh thể "Corpo Christo" , theo Tân Ước chuyện Chúa Jesus chia 12 con cá và bánh mì cho đám đông người nghe rao giảng bên bờ biển; những kính màu trong nhà thờ Công Giáo thường vẽ cá và bánh mì tượng trưng cho Chúa Jesus

chiakinguyen
15-07-2010, 10:13
sao đọc bài giải thích trong này, thấy kiến thức của các bác sâu rộng quá. Ngưỡng mộ và rất cám ơn vì đã được biết thêm & học hỏi.

Rome
15-07-2010, 18:52
Danh hiệu chính thức của Giáo hoàng trong tiếng Latin là Potiff Maximus, vốn là danh hiệu của hoàng đế La mã.

Hình như bác bị typo phải kô ạ? Hình như là Pontiff.

Chitto
15-07-2010, 20:02
Trong Công Giáo, hình cá là ngụ ý thánh thể "Corpo Christo" , theo Tân Ước chuyện Chúa Jesus chia 12 con cá và bánh mì cho đám đông người nghe rao giảng bên bờ biển; những kính màu trong nhà thờ Công Giáo thường vẽ cá và bánh mì tượng trưng cho Chúa Jesus

Không phải bác ạ. Hình con cá không liên quan đến chuyện bẻ cá và bánh, mà mang một ý nghĩa khác.

Trong tiếng Hy Lạp, từ Cá gồm năm chữ cái, viết hoa là IXΘYΣ. Nhưng năm chữ cái này cũng là 5 chữ đứng đầu trong cụm từ Hy lạp:Ἰησοῦ Χριστό Θεοῦ Υἱό Σωτήρ, mà dịch sang tiếng Anh là Jesus Christ, Son of God, Savior (Jesus Christ, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu thế).

Vì thế người Kitô giáo thời đầu tiên khi không thể nói ra miệng danh hiệu Chúa Jesus, thì vẽ hình con cá cũng tương tự như việc gọi danh Chúa. Đặc biệt đây là dấu hiệu để nhận ra nhau giữa hai người Kitô giáo: họ chỉ cần dùng ngón tay vẽ hình hai vòng cung úp vào nhau, nếu người kia là đồng đạo thì sẽ nhận ra ngay, còn người ngoại đạo thì không thể hiểu nổi.

Hình con cá gồm hai đường cong như dưới đây (bỏ đám chữ trong lòng đi)

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37948390.jpg

Trong phim Quo Vadis, có chi tiết là vợ lẽ của Nero, khi gặp cô gái Kitô giáo, đã giả vờ làm đổ bình đựng bột ra bàn, rồi vẽ hình hai vòng cung thành con cá trên bột, rồi lập tức xoá đi. Chỉ cô gái kia là nhận ra đó là tín hữu Kitô giáo.

Chuyện này bây giờ tôi có hỏi một số bạn theo Công giáo, nhưng chưa bạn nào biết về cái biểu tượng cổ xưa này cả.

Như vậy Kitô giáo sơ kỳ, khi còn dùng chữ Hy Lạp (trước khi chuyển sang chữ Latin - thế kỷ 4) thì biểu tượng là chữ XP lồng nhau, và hình con cá.


Hình như bác bị typo phải kô ạ? Hình như là Pontiff.

Đúng là gõ thiếu, phải là Pontiff, hoặc Pontifex, chứ không phải Potiff.

Nguyên thời đầu La Mã, thì Pontiff là chức danh dành cho các vị Thượng tế, các Thầy tế cao cấp nhất của La Mã. Về sau Augustus đại đế cho rằng Hoàng đế cũng đồng thời phải là Thượng tế, và lấy danh Pontiff Maximus, đứng đầu trong số các thượng tế. Làm như thế để hoàng đế La Mã luôn đứng trên tất cả mọi người. Về sau Giáo hoàng lấy danh hiệu này cho mình.


Nhưng mà bác HungGal tiếp tục topic của bác đi, bọn tớ phá quấy và làm lạc đề mất rồi (cơ mà đến bức tranh tiếp của Raphael thì tớ lại ngứa miệng chọc ngoáy đấy).

Ducky_duckling
16-07-2010, 14:10
Cám ơn bác HungGal nhé. Bài viết thật là hay và cụ thể .
Đọc xong bài viết này mới thấy tiếc vì tôi cũng vừa đi bụi ở Ý nửa tháng về xong nhưng không biết Dolomites đẹp thế để rẽ qua . Tiếc quá !

TravelBug
16-07-2010, 14:34
@ Bác Chitto: Đúng tôi là người Công Giáo và cũng không biết ý nghĩa hình cá như bác kể, chỉ biết theo như tôi vừa nói trên! Nhưng sao dấu hiệu Chúa Kito lại theo chữ Hy Lạp mà không theo chữ cổ Hebrew, bác có biết không?

HungGal
16-07-2010, 17:22
Nhưng mà bác HungGal tiếp tục topic của bác đi, bọn tớ phá quấy và làm lạc đề mất rồi (cơ mà đến bức tranh tiếp của Raphael thì tớ lại ngứa miệng chọc ngoáy đấy).

Bác Chitto nội công thật thâm hậu, bác cứ "chọc ngoáy" và đâm chém thoải mái nhé, để em được mở rộng tầm mắt

HungGal
16-07-2010, 17:24
Phòng tiếp theo, phòng Heliodorus. Phòng này có nhiều tranh mô tả các tích trong kinh Cựu ước nhưng lại bị quây giàn giáo bảo dưỡng mất rồi.

Bức Giải thoát St. Peter. Peter, cánh tay phải của Jesu bị tống giam ở Jerusalem. Có một thiên thần xuất hiện lúc nửa đêm, giải thoát Peter giữa lúc tụi lính canh đang ngủ say. Sợi xích trói Peter tự động tuột ra một cách thần kỳ(sợi xích này hiện trưng bày tại nhà thờ thánh Peter bị xích, em sẽ minh họa sau) .
.
http://www.domyly.com/rome/img_1431_resize.jpg

Thiên thần giải thoát Peter trong khi lính gác ngủ gật
.
http://www.domyly.com/rome/img_1429_resize.jpg

Thiên thần dẫn Peter ra khỏi ngục
.
http://www.domyly.com/rome/img_1433_resize.jpg

Tên cai ngục đang quát mắng đám lính sau khi phát hiện ra Peter đã biến mất
.
http://www.domyly.com/rome/img_1432_resize.jpg

Ánh sáng trong tranh này rất xuất sắc. Raphael đã kết hợp tài tình các nguồn sáng trong tranh để mô tả cuộc đào tẩu trong đêm tối. Có 4 loại ánh sáng gồm ánh sáng từ mặt trăng(bên trái), ánh sáng từ ngọn đuốc của tên cai ngục, ánh sáng tỏa ra từ thiên thần và cuối cùng là ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ bên dưới bức tranh.

Các tranh trong Vatican có sử dụng khuôn mặt của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, từ giáo hoàng đến các nhà phê bình nghệ thuật, đến cả dân đen. Mặt của Peter trong tranh này chính là mặt giáo hoàng Julius II. Ảnh này copy từ wiki.
.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/09julius.jpg

HungGal
16-07-2010, 17:28
Phòng tiếp theo, phòng ký tá. Phòng này đầu tiên được giáo hoàng Julius II dùng làm thư viện và phòng làm việc riêng. Sở dĩ có tên gọi thế vì ngay sau khi hoàn thành, các văn bản quan trọng nhất của giáo
hoàng đã được ký và đóng dấu tại đây. Trong phòng này là những tác phẩm xuất sắc nhất của Raphael

Trần phòng được chia làm 4 phần, đại diện cho 4 nhánh của kiến thức, gồm triết học, thần học, luật pháp, và thi ca.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1421_resize.jpg

Triết học
.
http://www.domyly.com/rome/philosophy.jpg

Thần học
.
http://www.domyly.com/rome/theology.jpg

Luật pháp
.
http://www.domyly.com/rome/justice.jpg

Thi ca
.
http://www.domyly.com/rome/poetry.jpg

HungGal
16-07-2010, 17:30
Triết học là chủ đề của tác phẩm nổi tiếng nhất của Raphael. Trong tác phẩm này, Raphael đã đánh giá rất cao các nhà tư tưởng lớn của Hy lạp cổ đại bằng cách đưa hết vào chung một rọ, một mái trường huyền bí tên là Trường học Athens.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1414_resize.jpg

Chính giữa là Plato và Aristotle, 2 nhân vật lẫy lừng của Hy lạp. Plato bên trái với ngón tay trỏ lên trời, học trò của ông, Aristotle bên phải.
.
http://www.domyly.com/rome/Plato.jpg

Raphael cũng qua tranh này mô tả những nghệ sỹ nổi tiếng của thời Phục hưng bằng cách vẽ mặt của họ vào các nhân vật trong tranh. Plato lấy mặt của Leonardo da Vinci, Euclid lấy mặt của kiến trúc sư Donato Bramante, người thiết kế nhà thờ St. Peter. Trong tranh, phía bên trái là các nhà tư tưởng, phía bên phải là những nhà khoa học còn chính giữa là Plato và Aristotle, một sự tính toán cân đối có chủ ý.

Xem thêm chi tiết ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/School_of_athens

Có một điều thú vị là cùng lúc Raphael vẽ tác phẩm này thì Michaelangelo cũng đang thực hiện tác phẩm của mình ở nhà nguyện Sistine. Khi Raphael vừa hoàn thành bức trường học Athens thì ông được nhìn thấy công trình của Michaelangelo. Quá choáng váng với tác phẩm này, ông quay lại và thêm 1 nhân vật nữa vào tranh của mình, đó chính là Michaelangelo
.
http://www.domyly.com/rome/Michaelangelo.jpg

Raphael cũng vẽ mình vào tranh, người đội mũ đen. Ảnh hơi muỗi các bác thông cảm
.
http://www.domyly.com/rome/Raphael.jpg

HungGal
17-07-2010, 11:14
Đối diện với bức trường học Athens là bức Disputa với chủ đề thần học. Thiên Chúa Cha ở trên cùng, ở dưới là Jesus với Mary và thánh Gioan ngồi hai bên. Dưới nữa là hình ảnh của các nhân vật trong kinh thánh như St. Peter, Moses, Abraham…Đó là phần trời, phần đất có các nhà thần học, đang tranh cãi về Biến Thể (Biến thể là việc biến đổi bản thể bánh và bản thể rượu thành thịt và máu của Chúa Kito. Các đặc tính của bánh và rượu vẫn giữ nguyên nhưng sau khi được truyền phép thì trở thành Mình thánh và Máu thánh).
.
http://www.domyly.com/rome/img_1412_resize.jpg

Chúa Cha, Jesus, Mary, John the Baptist
.
http://www.domyly.com/rome/jesus.jpg

Đội thiên đàng
.
http://www.domyly.com/rome/heaven.jpg

Đội hạ giới. Raphael vẽ người đàn ông ở giữa đang hướng tay lên trời như muốn nói "tụi ngoại đạo có School of Athens, còn chúng ta có School of Heaven"
.
http://www.domyly.com/rome/earth.jpg

Chitto
19-07-2010, 10:02
Các đặc tính của bánh và rượu vẫn giữ nguyên nhưng sau khi được truyền phép thì trở thành Mình thánh và Máu thánh).

Cái đồ đặt trên bàn giữa những người đang tranh luận, Công giáo gọi là Mặt Nhật, vì có hình mặt trời đang toả sáng. Ở giữa Mặt Nhật có cái khung tròn nhỏ, trong thánh lễ sẽ đặt cái hộp có bánh làm bằng bột không men vào giữa. Sau khi Linh mục làm lễ thì bánh đó sẽ trở thành Mình thánh (thân thể Chúa Jesus).

Việc tranh cãi xem bánh có thực sự trở thành Mình thánh hay không có lẽ xuất hiện từ lâu lắm, nhưng không ai dám nói khi mà quyền lực của giáo hội quá lớn. Tuy nhiên vào khoảng thời gian mà Raphael vẽ những bức tranh này, sự kiện này bùng nổ vì một lần (thời gian và địa điểm chính xác tôi không nhớ rõ), khi bánh được làm phép đem ra cho con chiên ăn đã bị thiu mốc. Từ đó người ta mới tranh cãi là nếu đó là Mình thánh thì chả nhẽ lại mốc.

Những người theo phái Luther đã không chấp nhận điều này, không chấp nhận Linh mục có quyền phép để biến bánh thành Mình Chúa, dù là quyền phép cầu xin. Nếu như Linh mục có quyền phép ấy, thì người khác cũng được, vì linh mục chẳng thiêng liêng gì hơn người khác, đức tin của Linh mục chẳng hơn người khác. Đa số Tin lành về sau chỉ con việc ăn bánh là để tưởng nhớ Chúa Jesus, chứ đó không thể là Mình Chúa.

Trong bức tranh trên, có ba vị Giáo hoàng (đội mũ miện chóp nhọn 3 tầng), 2 vị bên phải và 1 vị bên trái. Những vị giáo hoàng có tư tưởng khác với dòng truyền thống về sau đều bị coi là Giáo hoàng giả, xếp chung vào với các vị giáo hoàng chiếm quyền.

Chitto
20-07-2010, 01:25
@ Bác Chitto: Đúng tôi là người Công Giáo và cũng không biết ý nghĩa hình cá như bác kể, chỉ biết theo như tôi vừa nói trên! Nhưng sao dấu hiệu Chúa Kito lại theo chữ Hy Lạp mà không theo chữ cổ Hebrew, bác có biết không?

Xin lỗi bác TravelBug vì hôm trước đọc câu hỏi của bác rồi, mà vì bận rồi quên đi mất nên mới trao đổi với bác vài lời.

Theo Chitto hiểu, thì giai đoạn đầu tiên (sau khi Jesus bị đóng đinh), Kitô giáo bị kìm nén tại Judea (Do Thái) rất nhiều. Những vị tông đồ bị lùng bắt, do đó việc tạo ra các văn bản bằng tiếng Hebrew ghi lại là điều nguy hiểm. Cũng như nhiều tôn giáo khác, Kitô giáo tại Do Thái dựa trên truyền khẩu, do đó việc có các ký tự, văn bản là khá hạn chế, nhưng không có nghĩa là không có.

Ngay trong dân Do Thái bấy giờ, một bộ phận không nhỏ cũng đã dùng tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ chính thức của phía Đông La Mã, và đặc biệt khi truyền giáo ra các dân tộc không Do Thái (dân ngoại) thì cần phải có văn bản bằng tiếng Hy Lạp. Chính vì vậy những bản Phúc Âm được công nhận đầu tiên đều là tiếng Hy Lạp. Cùng với việc phát triển văn bản Hy Lạp, thì việc dùng ký tự, biểu tượng tiếng Hy Lạp cũng phát triển.

Tuy vậy, không có nghĩa là không có văn bản, ký hiệu, biểu tượng bằng chữ Hebrew.

Khi mà Constantine đại đế công nhận Kitô giáo, triệu tập Công đồng để thống nhất kinh điển, chính xác lúc đó có bao nhiêu bản Kinh sách viết về Chúa Jesus cũng không ai rõ. Nhưng Constantine chỉ chấp nhận 4 bán tiếng Hy Lạp (bốn bản Phúc Âm mà đến nay mọi Kitô hữu đều biết). Tất cả những văn bản khác đều bị phủ nhận và tiêu huỷ, kể cả các văn bản Hebrew. Chính vì vậy, hệ thống văn bản Hebrew về Chúa Kitô đều không còn, những ký hiệu, biểu tượng Hebrew - nếu có - cũng thất truyền từ đó. Hơn nữa dân Do Thái bị căm ghét, việc dùng chữ Hebrew là điều nguy hiểm, các Kitô hữu tại Jerusalem cũng buộc phải dùng chữ Hy Lạp.

Gần đây, năm 1950s, tại vùng Biển Chết, người ta có đào được một hầm mộ, trong đó có một số chum đất, có một số cuộn giấy cói viết về Chúa Jesus bằng chữ Hebrew cổ, và cho đến nay là tài liệu duy nhất về Chúa Kitô còn lại trước khi bị Constantine tiêu huỷ. Những điều viết trong đó có nhiều điểm không giống với bốn sách Phúc Âm, do đó Vatican không công nhận đó là tài liệu chính thức của Kitô giáo.

nga02dt1
20-07-2010, 11:38
Cảm ơn bác HungGal nhiều nhiều! Bài viết thật hay, hình ảnh thật đẹp.
Cho e hỏi Bác đi tour hay đi bụi mà sao biết được hầu hết lịch sử và truyền thuyết. Em ngưỡng mộ kiến thức và cách hành văn của Bác.
Hâm mộ nhiều nhiều!
Mong được tiếp tục theo dấu chân bác.

HungGal
20-07-2010, 17:21
Cảm ơn bác HungGal nhiều nhiều! Bài viết thật hay, hình ảnh thật đẹp.
Cho e hỏi Bác đi tour hay đi bụi mà sao biết được hầu hết lịch sử và truyền thuyết. Em ngưỡng mộ kiến thức và cách hành văn của Bác.
Hâm mộ nhiều nhiều!
Mong được tiếp tục theo dấu chân bác.

Cảm ơn bác. Trong lịch trình của em thì có phần Dolomites và Tuscany là em đi tour, còn lại là bụi. Còn nói về kiến thức, em chỉ đáng xách dép cho các bác ở đây như bác Chitto, Danngoc, Travelbug... thôi, đáng kể gì đâu. Nếu bác muốn thăm Châu âu thì những hiểu biết về thần thoại Hy lạp, La mã sẽ rất có ích và làm cho chuyến đi thêm nhiều thú vị.

HungGal
20-07-2010, 17:25
Chủ đề thi ca được Raphael mô tả trong bức Parnassus. Ngọn núi Parnassus là nơi ở của thần Apollo, thần mặt trời, cũng là thần thi ca, âm nhạc, nghệ thuật…Ở trung tâm là Apollo đang chơi đàn Lia, xung quanh là 9 vị thần thơ ca, 9 thi sĩ thời cổ đại và 9 thi sĩ đương thời.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1420_resize.jpg

Chủ để pháp luật mô tả trong bức Cardinal Virtues. Bức này em không hiểu ý nghĩa lắm
.
http://www.domyly.com/rome/img_1413_resize.jpg

Phòng tiếp theo gọi là Fire in the Borgo(vụ hỏa hoạn ở Borgo). Phòng này chủ yếu là do học trò của Raphael vẽ.

Trần nhà
.
http://www.domyly.com/rome/img_1424_resize.jpg

Vụ hỏa hoạn ở Borgo. Theo truyền thuyết thì giáo hoàng Leo IV đã khống chế đám cháy bằng cách đọc kinh. Bức tranh có cảnh 1 thanh niên đang cõng ông già trên lưng, phỏng theo 1 tích trong thần thoại Hy lạp theo đó khi quân Hy lạp hạ được thành Troy đã xuống tay thiêu rụi nó. Aeneas là 1 tráng sỹ của thành Troy đã cõng bố mình trên lưng chạy trốn. Aeneas sau này rất thành công và hậu duệ của ông là Romulus đã sáng lập ra Rome.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1423_resize.jpg

The Battle of Ostia
.
http://www.domyly.com/rome/img_1425_resize.jpg

The Oath of Leo III
.
http://www.domyly.com/rome/img_1428_resize.jpg

The Coronation of Charlemagne
.
http://www.domyly.com/rome/img_1422_resize.jpg

HungGal
20-07-2010, 17:28
Tiếp theo, nhà nguyện Sistine. Về nhà nguyện này em đọc sách, xem phim, xem các topic của các bác trên đây nhiều rồi nên háo hức lắm. Từ lâu đã mong ngóng được vào cái nơi tổ chức mật nghị hồng y đầy huyền bí này xem thế nào. Từ ngoài cửa đã có tấm biển to tướng ghi NO CAMERA rồi. Mặc dù biết là vẫn chụp ảnh được nhưng nhìn cái biển chễm chệ ngay lối vào thế tự nhiên cũng giật mình, rồi bụng bảo dạ là thôi mình không biết tiếng Anh, NO CAMERA chắc là không được nói chuyện trong nhà nguyện :D

Nhà nguyện tối hơn em tưởng, phải nói là rất tối. Chụp ảnh ở đây quả thật là 1 thách thức với em.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1446_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1447_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1452_resize.jpg

Trần nhà nguyện do Michelangelo vẽ trong 4 năm, từ 1508 đến 1512. Khi giáo hoàng Julius II yêu cầu ông thực hiện nhiệm vụ này, ông đã từ chối với lý do mình là điêu khắc gia chứ không phải họa sỹ. Giáo hoàng đã thuyết phục, nài nỉ, hối lộ, thậm chí dọa dẫm và cuối cùng ông cũng phải chấp nhận, với điều kiện phải để ông vẽ cái gì ông muốn. Ban đầu Julius muốn ông vẽ 12 tông đồ thôi nhưng ông ý tưởng của ông thì lớn hơn nhiều, ông muốn thể hiện cả lịch sử thế giới từ trước thời Jesus. Công trình này của ông thật đáng nể vì phần lớn là ông tự mình làm(Raphael thì khác, chỉ thiết kế là chính, rất nhiều tác phẩm của Raphael do học trò ông thực hiện).

Không như nhiều người nghĩ, để vẽ trần nhà nguyện này, Michelangelo đã thiết kế riêng 1 bộ giàn giáo và ông vẽ nó ở tư thế đứng chứ không phải nằm. Khỏi phải nói ông đã khổ sở thế nào trong 4 năm đứng vẽ, cổ ngửa lên trời. Đổi lại, khi tác phẩm lần đầu được giới thiệu, nó đã làm tất cả sửng sốt. Quá đẹp, quá táo bạo và quá hoành tráng. Rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất do một con người thực hiện.

Tranh mô tả lịch sử thế giới trước khi Chúa Jesus ra đời. Phần ở giữa là các tích trong Sáng thế ký, bắt đầu từ khi Chúa tạo ra ánh sáng, bóng tối đến tích Nôe say rượu. Hai bên vẽ các giáo đồ trong kinh Cựu ước…
.
http://www.domyly.com/rome/img_1450_resize.jpg

HungGal
20-07-2010, 17:31
The separation of light from darkness. Đây là ngày đầu tiên, Chúa dựng nên trời đất rồi phân ra ánh sáng và bóng đêm
.
http://www.domyly.com/rome/img_1461_resize.jpg

The creation of the Sun, Moon and Plants. Ở đây Michelagelo đã rất táo bạo khi vẽ Chúa từ đằng sau với cái mông để trần.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1451_resize.jpg

The separation of water and land
.
http://www.domyly.com/rome/img_1444_resize.jpg

The creation of Adam. Đây chính là phần nổi tiếng nhất của cả tác phẩm. Hình tượng Chúa tạo ra Adam được thể hiện rất mới lạ và độc đáo. Các tác phẩm mô tả cảnh Chúa tạo ra Adam từ trước tới giờ có rất nhiều, tất cả đều vẽ Chúa ở tư thế đứng. Riêng Michelangelo thì vẽ Chúa ở tư thế gần như nằm ngang, bao bọc bởi một đám mây có hình dạng bộ não người (xem diễn giải của bác Chitto tại đây https://www.phuot.vn/threads/985-ROME-Thành-đô-vĩnh-hằng/page16). Cách truyền sức sống từ 2 ngón tay cũng rất riêng và duy nhất.

Hình ảnh này được sử dụng rất nhiều trong các ấn phẩm văn hóa (lịch, postcard, tạp chí…)
.
http://www.domyly.com/rome/img_1463_resize.jpg

Và đôi khi chỉ có thế này
.
http://www.domyly.com/rome/img_1463_crop.jpg

Adam mặc dù cơ bắp đầy người nhưng trông thần khí không vượng, yếu đuối và thụ động. Ngược lại, Chúa thì quắc thước, động tác mạnh mẽ, ngón tay Chúa cũng dứt khoát còn ngón tay Adam thì rũ xuống, đúng kiểu 1 người thiếu sinh khí. Michelangelo đã rất tinh tế khi vẽ những chi tiết này.

HungGal
20-07-2010, 17:33
The creation of Eve. Lưu ý các hàng cột ở đây là do ông vẽ vào chứ không phải cột thật, trông nổi như 3D
.
http://www.domyly.com/rome/img_1464_resize.jpg

The temptation and expulsion. Adam và Eve mặc dù đã bị cấm nhưng không tránh được cám dỗ, đã lấy trái cây Tri thức để ăn. Do đó bị Chúa trục xuất. Đoạn này mô tả 2 cảnh, bên trái là sự cám dỗ và bên phải là sự trục xuất. Trông tư thế của Adam và Eve bên phần cám dỗ rất chi là cám dỗ. Theo em hình dung thì Eve đang làm gì gì đó thì con rắn mời ăn trái cây. Michelangelo vẽ Eve vào đúng thời điểm Eve quay đầu lại khi con rắn gọi.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1450_crop.jpg

The sacrifice of Noah. Noah làm lễ hiến tế cừu, bò sau cơn đại hồng thủy. Sự việc này xảy ra sau nhưng Michelangelo lại vẽ trước, trật tự của các tích trong tranh của ông không hẳn là giống hệt kinh thánh.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1466_resize.jpg

The deluge. Cơn đại hồng thủy dài 150 ngày do Chúa gây ra để trừng phạt loài người. Noah được báo trước nên đã đóng 1 con thuyền lớn và sống sót.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1467_resize.jpg

The drunkeness of Noah. Noah say rượu, đoạn này em có tả trong phần cánh cửa đồng của Lorenzo Ghiberti ở Florence rồi
.
http://www.domyly.com/rome/img_1468_resize.jpg

danngoc
20-07-2010, 20:18
Em suýt sặc vì con rắn nhà bác!

Chitto
20-07-2010, 21:57
Chủ để pháp luật mô tả trong bức Cardinal Virtues. Bức này em không hiểu ý nghĩa lắm

http://www.domyly.com/rome/img_1413_resize.jpg


Bức tranh này không phải là Pháp Luật, mà là ba vị nữ thần mô tả cho 3 đức tính (trong số 4 đức tính) của người Hy Lạp, mà về sau Kitô giáo mượn.

Vị nữ thần bên trái bên trong mặc giáp, đội mũ trụ, bên tay có con sư tử, là Dũng Cảm

Nữ thần ở giữa đang soi vào gương, thể hiện là không chỉ nhìn về trước mà còn nhìn cả về đằng sau, là đức tính Cẩn trọng

Vị nữ thần bên phải đang gỡ hai sợi dây rối, là đức tính Khoan hoà

Đức tính thứ tư là Công chính, không được vẽ ở đây.

danngoc
21-07-2010, 02:27
Xí chút xíu, em cũng muốn được khen các cụ tiếp. Thực sự cám ơn cụ Gal, nhờ topic của cụ mà em được cụ, cụ Chit và cụ BọDu cung cấp nhiều kiến thức mới mẻ rất đúng gu của em, lại cám ơn cái máy Nầm Dê của cụ chủ mà em được xem hình đẹp quá là đẹp (em muốn mua quá cơ mà hông đủ tiền mua sữa cho cọp con chúng uống), lại cám ơn các cụ có kiên nhẫn lâu lâu cho em đâm chọt chút xíu. Em hết ạ.

HungGal
21-07-2010, 08:23
Em suýt sặc vì con rắn nhà bác!

Thế bác có nghĩ giống em không? Em có 1 niềm tin mãnh liệt là cụ Michelangelo đúng là có ý đấy :))

Chitto
21-07-2010, 08:34
Cụ này và cụ Leonado Da Vince đều lấy nghệ thuật làm "vợ" cả, chả biết thế nào.

Có điều cụ Michaelangelo vẽ phụ nữ bà nào bà nấy cơ bắp cuồn cuộn, tay to như chân !

TravelBug
21-07-2010, 08:37
Thế bác có nghĩ giống em không? Em có 1 niềm tin mãnh liệt là cụ Michelangelo đúng là có ý đấy :))

Nhìn kỹ cái đồng hồ nó chỉ 3 giờ 30, thế thì đúng con rắn báo hại này còn thêm tội phá bĩnh nữa!
Bác già cũng suýt sặc cà phê sáng!

HungGal
21-07-2010, 14:38
Trong nhà nguyện còn 1 tác phẩm khác của Michelangelo cũng không kém phần vĩ đại là bức Sự phán xét cuối cùng. Bức này ông cũng mất 4 năm để thực hiện, bắt đầu từ năm 1537, 25 năm sau khi ông hoàn thành trần nhà nguyện. Vào thời điểm này tư tưởng nghệ thuật và cách thể hiện của Michelangelo đã khác nhiều so với trước. Tranh mô tả cảnh Jesus sau khi về trời đã quay lại để phán xét loài người.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1449_resize.jpg

Trung tâm của tranh là hình Chúa Jesus đang tỏa sáng, bên tay phải người là đức mẹ Mary. Bên dưới là một nhóm thiên thần thổi vuvuzela để gọi hồn những người chết dậy. Vào ngày này, người chết sẽ sống lại và cùng với người sống, tất cả sẽ được phán xét. Nửa trái của tranh mô tả những người tốt, được đưa lên thiên đàng. Nửa bên phải là những người xấu, bị đày xuống địa ngục và bị tra tấn.

The GOOD
.
http://www.domyly.com/rome/img_1458_resize.jpg

The BAD
.
http://www.domyly.com/rome/img_1443_resize.jpg

The Vuvuzela
.
http://www.domyly.com/rome/vuvuzela.jpg

Trong tranh này, Chúa nổi bật nhất với cánh tay giơ cao như muốn ám chỉ hành động trừng phạt, đầu hơi nghiêng như thể hiện rằng đừng có xin xỏ, không ích gì đâu. Tất cả các nhân vật trong tranh đều không có ai vui vẻ, ngay cả những người thân cận nhất như Mary hay các tông đồ cũng căng thẳng, sợ hãi.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1456_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1459_resize.jpg

Trong nhà nguyện này có lối đi tắt sang nhà thờ St. Peter, bác nào định đi thì nên lưu ý nhé. Tiết kiệm được cho các bác cả tiếng đi bộ và xếp hàng đó.

gau
21-07-2010, 14:59
Bác ơi bác chỉ giúp em đường đi tắt đó với. Có dễ nhận ra không hay có phải xin phép ai không?

HungGal
21-07-2010, 15:04
Bác ơi bác chỉ giúp em đường đi tắt đó với. Có dễ nhận ra không hay có phải xin phép ai không?

Lối đi này không cần xin phép ai, thông thường là mở, rất ít khi đóng. Cửa nó nằm ở cuối nhà nguyện, bác quay lưng lại bức Sự phán xét cuối cùng thì nó nằm cuối cùng, bên tay phải.

danngoc
30-07-2010, 05:17
Trong tranh này, Chúa nổi bật nhất với cánh tay giơ cao như muốn ám chỉ hành động trừng phạt, đầu hơi nghiêng như thể hiện rằng đừng có xin xỏ, không ích gì đâu. Tất cả các nhân vật trong tranh đều không có ai vui vẻ, ngay cả những người thân cận nhất như Mary hay các tông đồ cũng căng thẳng, sợ hãi.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1459_resize.jpg

.

Michelangelo vẽ Jesus với những lỗ đinh ở cả tay lẫn chân, sườn có vết giáo đâm thủng, không hiểu là ngài có ý gì? Thế kỷ 21 có người máy biến hình có thể tự liền vết thương, như vậy con người thế kỷ 21 dám vượt cả Chúa sao?

TravelBug
30-07-2010, 06:38
Michelangelo vẽ Jesus với những lỗ đinh ở cả tay lẫn chân, sườn có vết giáo đâm thủng, không hiểu là ngài có ý gì? Thế kỷ 21 có người máy biến hình có thể tự liền vết thương, như vậy con người thế kỷ 21 dám vượt cả Chúa sao

Khoa học kỹ thuật và vấn đề tâm linh luôn luôn đi ngược hướng với nhau! Ngay trong giáo hội công giáo cũng có những người mang tâm lý hoài nghi: không phải khoa học và y học đã chứng minh không thể nào cỏn đồng trinh khi mang thai và sinh con hay sao?- cho nên trong hội thánh thường khuyên giáo dân nên đọc kinh thánh với hướng dẫn của linh mục linh hướng, người có kiến thức về thần học vì chuyện trong Kinh Thánh thường theo ẩn dụ, chính tôi khi đọc nhiều bài phúc âm cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào ! Ngay trong Phật giáo, chuyện Phật Thích Ca vừa sinh ra đã bước đi bảy bước, một tay chỉ trời một tay chỉ đất! Theo y học và khoa tự nhiên học ta phải giải thích sao đây?

danngoc
30-07-2010, 08:41
Thú thực là mỗi lần được xem những bước tiến về tinh thần của nhân loại thông qua nghệ thuật kiến trúc và hội họa là em xúc động lắm, cám ơn bác Bọ! Lão Hung tiếp đê

HungGal
31-07-2010, 16:25
Thú thực là mỗi lần được xem những bước tiến về tinh thần của nhân loại thông qua nghệ thuật kiến trúc và hội họa là em xúc động lắm, cám ơn bác Bọ! Lão Hung tiếp đê

Tuần vừa rồi em đi nghỉ nên ko post được, về nhà lại còn đống việc phải làm nên em khất bác sang tuần sau nhé.


Khoa học kỹ thuật và vấn đề tâm linh luôn luôn đi ngược hướng với nhau! Ngay trong giáo hội công giáo cũng có những người mang tâm lý hoài nghi: không phải khoa học và y học đã chứng minh không thể nào cỏn đồng trinh khi mang thai và sinh con hay sao?- cho nên trong hội thánh thường khuyên giáo dân nên đọc kinh thánh với hướng dẫn của linh mục linh hướng, người có kiến thức về thần học vì chuyện trong Kinh Thánh thường theo ẩn dụ, chính tôi khi đọc nhiều bài phúc âm cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào ! Ngay trong Phật giáo, chuyện Phật Thích Ca vừa sinh ra đã bước đi bảy bước, một tay chỉ trời một tay chỉ đất! Theo y học và khoa tự nhiên học ta phải giải thích sao đây?

Bác theo công giáo mà không tin đức mẹ còn đồng trinh khi mang thai Jesus ư, thiện tai, thiện tai. Đồng trinh vẫn có thai được đấy, bác xem đây này http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/02/3BA18824/

Chitto
31-07-2010, 22:35
Ngay trong Phật giáo, chuyện Phật Thích Ca vừa sinh ra đã bước đi bảy bước, một tay chỉ trời một tay chỉ đất! Theo y học và khoa tự nhiên học ta phải giải thích sao đây?

Giữa Kitô giáo và Phật giáo cực kỳ khác nhau trong lĩnh vực "Đức tin". Truyện Phật sinh ra đi bảy bước chỉ tay lên trời và dưới đất thì thực ra đã được coi là truyền thuyết truyền thống, tin cũng được mà không tin cũng không sao. Tôi đã từng nói chuyện với một vị sư thì vị sư ấy nói rõ rằng chuyện đó tuy được viết trong 1 quyển kinh, nhưng mang tính "phương tiện", chứ không phải giáo lý. Nghĩa là nếu tin mà tốt cho quá trình tu tập thì hãy tin, nếu không tin mà tốt thì đừng tin! Không ai bắt phải tin chuyện đó cả.

Với người bình thường, để dẫn dắt họ vào con đường tu tập, có thể tạo ra các truyền thuyết để thuận tiện cho việc dẫn dắt. Khi tu tập đến lúc nào đó rồi thì phải vưt bỏ truyền thuyết, giống phải dùng thuyền để qua sông, nhưng qua sông rồi thì phải bỏ thuyền. Với bậc đại trí, không cần phải nghe truyền thuyết làm gì, mà tu tập thẳng. Nhưng đa số người ta là bình thường, nên truyền thuyết vẫn sống.

Tương tự, nhiều chuyện mang tính thần thánh (đa phần đời sau đặt ra) đều có mục đích cụ thể để hướng người ta tu, chứ không buộc phải tin, và không đặc biệt là được bám víu vào đó như là cứu cánh cho mình.

Ngược lại, Công giáo đặt chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh thành Tín lý (Doctrine), nghĩa là nếu là giáo dân thì bắt buộc phải tin, chỉ cần nói ra lời nghi ngờ là có thể bị rút phép thông công, thậm chí lên giàn hoả thiêu (thời Trung cổ). Người Tin Lành chỉ tin Đức Mẹ cho đến trước khi sinh Jesus thì vẫn đồng trinh (điều này có thể xảy ra), nhưng sau đó thì không cần biết. Với người Công Giáo thì Đức Mẹ là một cứu cánh, vì vậy buộc phải tin vào sự trong sạch tuyệt đối của bà. Người Tin Lành không bám tí nào vào Đức Mẹ, nên bà còn trinh sau khi sinh hay không không có ý nghĩa.

Với người phi Kitô giáo, thì Đức Mẹ đồng trinh kể cả sau khi sinh Jesus là một điều phi lý.

danngoc
01-08-2010, 05:51
Thôi thôi em can các bác, tất cá đều là ý thượng đế, ngoài topic đấy nhé...

Tồng chí Hung tiếp ngay đi nào, hôm qua mới lật lại mớ ảnh cụ copy cho, mới thấy là tay nghề chụp của cụ là thượng thừa, chứ không chỉ là nhờ con 5D Mark II, đẹp đỉnh luôn, nhìn là muốn ngấu nghiến luôn. Mà nhớ phải kể chuyện nhiều nhiều đấy nhé.

TravelBug
01-08-2010, 06:14
@ HungGal và bác Chitto:

Tôi không nói là tôi không tin Đức Mẹ Đồng Trinh, các bác đọc lại đi nào! Tôi nói là có nhiều người mang tâm lý hoài nghi! Tôi cũng không chỉ trích Phật Giáo qua câu tôi trích dẫn về Đức Phật Thích Ca bước đi ngay sau khi được sinh ra (trước khi tôi là người Công Giáo, ông bà tôi là người theo đạo Phật). Tôi chỉ nêu ra những điều đó để chỉ ra rằng trong vấn đề tâm linh, người tín đồ thường tin vào những điều tín lý đã được dạy lại từ Ông Bà, Cha Mẹ họ là những người đã theo đạo (bất cứ Phật Giáo hay Công Giáo) và do đó chúng ta bị hay được đặt để là tín đồ của tôn giáo đó! Có bao nhiêu người tín đồ tìm hiểu kỷ càng về tôn giáo mình đang theo hay chỉ trừ 1 thiểu số liên quan trực tiếp đến tôn giáo đó? Tìm hiểu về 1 tôn giáo không phải là dễ theo ý tôi: Nếu là tôn giáo mình đang theo thì mình sẽ có thiện kiến và ngược lại! Bạn bè tôi thường đùa nhau: muốn làm bạn lâu dài với nhau thì có 2 chuyện nên tránh khi bàn luận cùng nhau: thứ nhất là chính trị (tôi đang làm và làm được), thứ nhì là tôn giáo (tôi đang làm gì thế này...hở Giời!)

Tôi xin lỗi anh HungGal vì tôi phá topic của anh hơi nhiều, xin thành thực nhận lỗi

Tôi cũng rất tiếc với các bạn mà tôi làm phật lòng vì 1 câu tôi nêu ra mà không cố ý phê phán. Dù sao cũng là lỗi của tôi.

Bọ Già

danngoc
01-08-2010, 06:22
Bỏ qua đi bác, đời là mấy... Nhắc lại một lần nữa là nhà ông Hung sớm post bài nhé, chờ mấy hôm rồi.

HungGal
02-08-2010, 14:03
Thôi thôi em can các bác, tất cá đều là ý thượng đế, ngoài topic đấy nhé...


Có ai cãi nhau đâu mà lão can cái gì?




Tôi xin lỗi anh HungGal vì tôi phá topic của anh hơi nhiều, xin thành thực nhận lỗi

Tôi cũng rất tiếc với các bạn mà tôi làm phật lòng vì 1 câu tôi nêu ra mà không cố ý phê phán. Dù sao cũng là lỗi của tôi.

Bọ Già

Bác TravelBug nhạy cảm thế, nhà cháu có phật lòng gì đâu ạ. Cháu vốn là dân vô đạo nên đôi khi nói năng hơi nhảm, bác thông cảm nhé.
Mà các bác cứ việc tham gia bình luận, comment thoải mái vào topic của cháu, chứ cứ lảm nhảm một mình cũng chán. Các comment của các bác cũng bổ sung nhiều kiến thức cho cháu phết, chứ chỉ có post ảnh không thì topic chán phèo.

HungGal
02-08-2010, 14:08
Điểm đến tiếp theo là St. Peter, em đi tắt từ nhà nguyện Sistine sang nên vừa tiết kiệm được thời gian xếp hàng, vừa tiết kiệm được vài km cuốc bộ. St. Peter là nhà thờ lớn nhất ở Rome, cũng là nhà thờ lớn nhất thế giới. Vào khoảng 2000 năm trước, nơi này là trường đua của Nero, cũng là nơi các tín đồ Thiên chúa giáo bị hành hình như đóng đinh câu rút, thiêu sống.. St. Peter là một trong số những người bị đóng đinh ở đây. Ông vốn là cánh tay phải của Jesus và khi bị đóng đinh, ông đã đề nghị được đóng ngược vì ông cho rằng mình không xứng đáng được đóng xuôi như Jesus. Có một truyền thuyết kể rằng trên đường trốn khỏi Rome để tránh bị câu rút, Peter gặp Jesus hiện hình. Peter hỏi "Quo vadis?", tạm dịch là "Đi đâu đấy?", Jesus bảo tớ quay lại để được câu rút lần nữa. Peter thấy mình quê quá nên không bỏ trốn nữa và quay lại Rome và cuối cùng bị đóng đinh ở đây.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Peter thực ra chưa bao giờ đến Rome cả.

Nhà thờ St. Peter nhìn từ bên ngoài, cái cột Obelisk kia làm từ 1 khối đá Granite nặng trên 300 tấn, trước đây đặt ở vị trí khác, nằm trong lòng trường đua của Nero.
.
http://www.domyly.com/rome/img_2331_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_2335_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_2340_resize.jpg

Peter được xem là "Giáo hoàng" đầu tiên của Rome. Khi Kito được chính thức công nhận vào năm 313, hoàng đế Constantine đã cho xây nhà thờ này, tại nơi ông đã tử vì đạo. Nhà thờ cũ tồn tại được gần 1200 năm. Nhà thờ hiện nay được xây dựng lại từ năm 1506, do kiến trúc sư Bramante thiết kế. Trong quá trình 120 năm xây dựng, nó được chỉnh sửa lại nhiều lần bởi nhiều tên tuổi lớn trong đó có Michelangelo. Ông chính là người thiết kế mái vòm cho nhà thờ. Theo thiết kế của ông thì nhà thờ có dạng chữ thập Hy lạp, 4 cánh bằng nhau. Tuy nhiên sau đó Carlo Madeno đã kéo dài 1 cánh ra thành chữ thập kiểu La tinh. Chính vì việc kéo dài này mà mái vòm nhà thờ bị che khuất rất nhiều nếu nhìn từ trong quảng trường. Đến những năm 30 của thế kỷ 21, nhà độc tài Mussolini đã cho mở rộng đại lộ Conciliazione, vì vậy chúng ta có để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mái vòm này từ xa.

Cái nhà xa xa kia là nơi ở của Giáo hoàng, cái cửa sổ trên cùng bên phải là phòng ngủ của ngài.
.
http://www.domyly.com/rome/img_2351_resize.jpg

HungGal
02-08-2010, 14:09
Bước vào nhà thờ, cảm giác thật choáng ngợp bởi sự vĩ đại của nó.

Ánh sáng Thiên Chúa
.
http://www.domyly.com/rome/img_1537_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1479_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1486_resize.jpg

Các tác phẩm điêu khắc trong nhà thờ phần lớn là theo trường phái Baroque. Cá nhân em thấy điêu khắc Baroque rất đẹp nhưng không hiểu sao trường phái này từng bị đả kích dữ dội, thậm chí bị coi là "tội lỗi". Bác Danngoc giải thích hộ xem tại sao điêu khắc Baroque lại bị công kích dữ vậy?

Có tượng 4 vị thánh và tượng Peter em rất muốn chụp ảnh, nhưng người ta đang quây rào để làm lễ Mét, em chỉ đứng từ xa chụp được 2 nữ thánh Veronica và Helena thôi. Lạ cái là dân du lịch như em có người vào làm lễ được bình thường, an ninh vẫn mở rào cho qua. Em thấy vậy định vào theo thì bị chặn lại, chả lẽ họ nhìn người biết được có theo đạo không hay sao?

Thánh Veronica
.
http://www.domyly.com/rome/img_1491_resize.jpg

Thánh Helena
.
http://www.domyly.com/rome/img_1492_resize.jpg

danngoc
02-08-2010, 15:40
Em không biết nhiều, chỉ mượn lời bác Chitto là kiến trúc baroque rườm rà quá, cầu kỳ chi tiết quá, quá coi trọng tiểu tiết nên làm rối mắt, gây cảm giác thừa mứa, do đó tính nghệ thuật giảm, giống như gã nhà giàu mới nổi đeo đầy mình cà rá hột xoàn vậy. Có những chỗ tuốt trên cao mà cũng đeo hoa văn trang trí, giống như bác đeo vòng vàng cà rá trong quần chip vậy.

HungGal
03-08-2010, 13:28
Tác phẩm của Bernini này em không biết phải gọi là gì, là bàn hay giường?. Mọi thứ trong đây đều được thiết kế với kích thước đồ sộ để tương xứng với tầm vóc của nhà thờ. Do đó, cái giường này của Bernini được đặt vào đây rất hợp lý, nó làm cho bàn thờ chính không bị chìm nghỉm. Trông thì thế thôi mà cao hơn 20m, bằng tòa nhà 7 tầng.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1530_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1549_resize.jpg

Zoom vào một chút
.
http://www.domyly.com/rome/img_1549_crop.jpg

Bên dưới mái vòm, dưới cái giường, dưới bàn thờ này khoảng 10m là xương cốt của St. Peter. Nhưng đó có thật sự là của Peter không? Khu mộ này được niêm phong khi nhà thờ St. Peter cũ được xây dựng, năm 326. Từ đó đến tận năm 1940 nó mới được mở ra cho các nhà khảo cổ nghiên cứu. Họ đã tìm thấy xương của một người đàn ông già, có niên đại khoảng thế kỷ thứ nhất. Bộ xương được bọc trong vải đắt tiền. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đó đúng là mộ của Peter. Nhưng sự thật thế nào chắc chỉ có Chúa biết

HungGal
03-08-2010, 13:39
Một tác phẩm nữa của Bernini. Ghế ngồi của St. Peter. Bernini được ví như Michelangelo của nghệ thuật Baroque, ông là người chịu trách nhiệm chính trong thiết kế nội thất của nhà thờ này.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1490_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1551_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1551_crop.jpg

Số tiền phải bỏ ra để xây dựng và trang trí nhà thờ là cực lớn. Các giáo hoàng xoay sở bằng cách bán ân xá. Những người giàu có bỏ tiền ra cho giáo hội, đổi lại họ sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi. Việc buôn bán ân xá này là chất xúc tác khiến cho Luther, một tu sỹ ở Đức đứng lên phản đối và khởi xướng phong trào cải cách giáo hội. Chính phong trào này sau đó dẫn đến việc thành lập giáo hội Tin lành.

Tin lành vì vậy không có phép rửa tội như của Công giáo

HungGal
03-08-2010, 13:40
Một số hình ảnh khác
.
http://www.domyly.com/rome/img_1497_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1483_crop.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1482_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1494_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1498_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1499_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1502_resize.jpg
.

HungGal
03-08-2010, 13:42
http://www.domyly.com/rome/img_1557_resize.jpg

Những dòng chữ Latin này là các trích dẫn trong Kinh thánh những lời của Jesus nói với Peter. Mỗi chữ này cao tới 2m
.
http://www.domyly.com/rome/img_1506_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1505_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1565_resize.jpg

HungGal
03-08-2010, 17:01
Và cuối cùng là nhóm tượng Pieta của Michelangelo, được cho là nhóm tượng cẩm thạch đẹp nhất của Rome.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1524_resize.jpg

Tượng mô tả cảnh bà Mary đang ôm xác con trai là Jesus sau khi ông bị câu rút. Bình luận về nhóm tượng này, họa sỹ- kiến trúc sư Giorgio Vasari nổi tiếng đã thốt lên "Không có xác chết nào lại giống xác chết hơn hình ảnh này". Từ tư thế của cái đầu nghẹo đến cánh tay buông thõng, tất cả đều được thực hiện hoàn hảo. Cái khó nhất của nhóm tượng này là làm sao kết hợp giữa tư thế ngồi thẳng của Mary và tư thế nằm ngang của Jesus. Michelangelo đã làm điều đó một cách tuyệt vời. Toàn bộ cơ thể Chúa như được bao bọc bởi Đức mẹ, tạo nên một bố cục rất chặt chẽ và hài hòa.

Bà Mary trong nhóm tượng này trông còn trẻ hơn cả Chúa Jesus, một cách thể hiện mới lạ của Michelangelo, với quan điểm cho rằng vì bà đồng trinh nên không già.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1520_crop.jpg

Năm 1972 có một thằng điên vác búa phá tượng, mũi của bà cũng bị nó đập mất. Về sau người ta phục chế lại nhưng vẫn còn vết. Giờ nhóm tượng này được quây kính chống đạn từ xa, uổng quá.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1520_crop2.jpg

Nhìn các mạch máu xem cụ Michelangelo đã tinh tế thế nào, cả chỗ bàn tay bị đóng đinh nữa.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1523_crop.jpg

HungGal
06-08-2010, 17:38
Quên mất, còn cái cửa thánh này nữa. Cửa được mở bởi Giáo hoàng mỗi 25 năm, vào đầu các năm Thánh và lần cuối là vào ngày 24 tháng 12 năm 1999. Cửa này đại diện cho Chúa Kito Đấng cứu rỗi, người đã nói "ta chính là cánh cửa. Người nào đi vào qua ta sẽ được cứu". Truyền thống mở cửa Thánh được bắt đầu từ năm 1500 dưới thời giáo hoàng Alexander VI (tuy cũng có những quan điểm cho rằng truyền thống này có từ trước đó rất lâu).
.
http://www.domyly.com/rome/img_1567_resize.jpg

Cánh cửa ở St. Peter là món quà của những người Công giáo Thụy sỹ tặng năm 1949, được trang trí bằng các cảnh trong kinh thánh, chủ yếu về đề tài cứu thế và tha thứ.

Adam và Eve bị đuổi
.
http://www.domyly.com/rome/adameve.jpg

Sự báo trước về việc Jesus ra đời. Chúa cha cử thiên thần Gabriel xuống thông báo cho Mary về việc thụ thai Jesus.
.
http://www.domyly.com/rome/annunciation.jpg

Bên trái: sự rửa tội của Jesus. Jesus được rửa tội bởi thánh John. Con chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh thần
Bên phải: câu chuyện về con chiên bị lạc. Chuyện do Jesus kể về sự vui mừng khi tìm được con cừu lạc bầy qua đó gửi thông điệp rằng sẽ vui hơn nếu có 1 người lầm lạc biết ăn ăn còn hơn là 99 người sống tốt chả cần ăn năn gì ???
.
http://www.domyly.com/rome/56.jpg

Bên trái: câu chuyện về một đứa con lầm lạc. Nhấn mạnh đến sự xót thương và tha thứ vô điều kiện của người cha.
Bên phải: chuyện Jesus chữa bệnh cho một người bại liệt
.
http://www.domyly.com/rome/78.jpg

HungGal
06-08-2010, 17:40
Bên trái: chuyện Jesus tha thứ cho một người mắc tội. Những ai được tha thứ nhiều hơn sẽ yêu thương nhiều hơn.
Bên phải: chuyện Thánh Peter xin tư vấn của Jesus xem mình cần tha thứ bao nhiêu lần thì đủ. Peter hỏi 7 lần nhé, Jesus bảo 70 lần của 7 lần :))
.
http://www.domyly.com/rome/910.jpg

Bên trái: chuyện Peter không thừa nhận Jesus vì sợ bị liên lụy và sự tha thứ của Jesus.
Bên phải: chuyện về người tội phạm tốt. Jesus và 2 tội phạm bị treo, một tên nói "ông là Jesus Christ, ông cứu chúng tôi và tự cứu mình đi chứ". Tên kia bảo "chúng ta đáng bị trừng phạt vì những gì đã gây ra, còn người này chả làm gì sai cả". Chúa mới nói với người này "để ta nói cho ngươi biết sự thật. Hôm nay ngươi sẽ lên thiên đàng cùng ta".
.
http://www.domyly.com/rome/1112.jpg

Bên trái: Chuyện Thánh Thomas không tin Jesus tái sinh. Thomas khi được tin Jesus tái sinh đã không tin và bảo trừ khi tôi thấy tận mắt lỗ đinh trên bàn tay và lỗ giáo trên cơ thể Chúa và đặt tay vào đó thì tôi mới tin. Chúa sau đó xuất hiện và khiến Thomas xấu hổ vì đã thiếu niềm tin. Chúa nói "giờ thì ngươi đã thấy và đã tin, thật may mắn là có nhiều người không thấy nhưng vẫn tin"

Bên phải: Bí tích Thống hối. Jesus hiện về với các môn đệ của mình trong ngày Phục sinh và nói "hãy nhận lấy Chúa Thánh thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em không tha cho ai thì người đó sẽ không được tha"
.
http://www.domyly.com/rome/1314.jpg


Bên trái: Sự chấp nhận đức tin Kito của thánh Paul. Paul trước đây là kẻ thù của Kito chuyên đi săn người theo đạo cho đến 1 ngày đang đi thì có ánh sáng từ trên trời tỏa xuống. Paul té xuống đất và nghe thấy tiếng Chúa từ trên cao. Về sau Paul trở thành môn đệ của Jesus.

Bên phải: Cảnh St. Pius XII mở cửa Thánh vào năm Thánh 1950
.
http://www.domyly.com/rome/1516.jpg

Đây là phía bên kia của cửa Thánh, được bịt lại sau mỗi lần mở. Bạn nào đi qua cũng phải sờ một cái
.
http://www.domyly.com/rome/holydoor.jpg

HungGal
09-08-2010, 17:09
Ngày hôm sau, em đi bảo tàng Capitoline. Đây là bảo tàng cổ nhất thế giới, có từ năm 1471, bao gồm 2 khối nhà nằm 2 bên của quảng trường trên đồi Capitol. Kết nối giữa 2 khối nhà là một đường hầm nằm ngay bên dưới quảng trường. Khu vực này trước đây là trung tâm tôn giáo của Rome, là nơi đặt đền thờ thần Jupiter, Juno và Minerva (tên tương ứng của Hy lạp là Zeus, Hera và Athena).

Bảo tàng này có nhiều tượng cổ, trong đó đáng kể nhất là tượng The Dying Gaul, bản origin tượng con sói thần cho Remus và Romulus bú và tượng Marcus Aurelius. Trong bảo tàng cấm chụp ảnh, nhưng mang máy ảnh vào thì cũng không sao, chỉ đừng có đeo ba lô to là được(nếu ba lô to thì phải gửi đồ). Vì trong bảo tàng không đông khách như ở Vatican nên việc chụp ảnh cũng hơi khó khăn, vì nếu trong phòng có vài du khách + 2 nhân viên bảo tàng thì việc giơ máy lên chụp cũng làm mình ngại ghê gớm vì mình giơ lên là nhân viên họ nhìn mình ngay. Vì thế em cũng chả dám ung dung chụp như ở Vatican, chỉ khi nào nhân viên quay đi hoặc gặp 1 đoàn khách thì mới dám giơ lên bấm vội vài kiểu.

Quảng trường, khối nhà màu vàng là nơi vào bảo tàng, đằng sau lưng em là khối nhà thứ 2. Tượng Marcus Aurelius cưỡi ngựa ở giữa. Tượng chỉ là phiên bản.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1602_resize.jpg

Đầu tượng Constantine. Tượng này trước đây đặt tại pháp đình Maxentius. Từ kích thước đầu tượng có thể hình dung cả bức tượng sẽ lớn cỡ nào
.
http://www.domyly.com/rome/img_1611_resize.jpg

Tượng con sói thần đã cứu sống hai anh em Remus và Romulus. Remus và Romulus là con của Rhea Silvia, hậu duệ của Aeneas, tráng sỹ thành Troy. Cả hai bị bỏ giỏ trôi sông và được con sói thần cứu sống và nuôi dưỡng. Cặp song sinh này sau đó đã khôi phục lại vị thế của mình, lôi kéo được nhiều người ủng hộ và quyết định lập thành phố mới. Trong một lần tranh cãi, Romulus đã giết chết Remus. Sau này, Romulus thành lập nên Rome, đặt theo tên của mình.

Con sói này là tượng nguyên bản từ thế kỷ thứ 5 TCN. Hai đứa bé được bổ sung sau, vào thế kỷ 15.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1607_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1608_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1610_resize.jpg

HungGal
09-08-2010, 17:10
Tượng nguyên bản Marcus Aurelius, một trong 5 hoàng đế La Mã vĩ đại nhất. Ông đồng thời cũng là nhà triết học lớn. Đây là một trong những bức tượng thời cổ nguyên vẹn nhất còn tồn tại. Người Kito giáo đã tàn phá hầu hết tượng các vĩ nhân ngoại đạo. Có quan điểm cho rằng sở dĩ cái này còn nguyên vẹn vì bị nhận lầm là tượng Constantine. Tượng trước đây đặt tại vị trí trung tâm quảng trường, sau đó được đưa vào trong bảo tàng để bảo vệ. Một phiên bản đã được làm để đặt tại vị trí cũ.

Marcus Aurelius cưỡi ngựa không có bàn đạp. Cái đó phải 500 năm sau mới du nhập vào Châu âu.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1614_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1616_resize.jpg

Tượng đồng Hercules
.
http://www.domyly.com/rome/img_1615_resize.jpg

trym nhọn hoắt
.
http://www.domyly.com/rome/img_1618_resize.jpg

Tượng bán thân Commodus, cũng là hoàng đế La mã, con trai của Marcus Aurelius. Tuy nhiên không giống cha, vị hoàng đế này lại mang nhiều tiếng xấu như hèn nhát, dâm ô và tàn ác. Bác nào xem Gladiator rồi thì chính là Commodus trong phim ấy đấy.

Tượng mô tả Commodus đầu đội da sư tử, tay phải cầm chùy, tai trái cầm mấy trái táo của các nữ thần Hesperides, phỏng theo hình tượng dũng sỹ Hercules trong thần thoại Hy lạp.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1621_resize.jpg

HungGal
09-08-2010, 17:13
Một quách đá, mô tả cảnh dũng sỹ Meleager săn lợn lòi Calydonian. Người phụ nữ trong cảnh là Atalanta, chính là người đã bắn tên làm bị thương con lợn lòi trước khi nó bị Meleager giết chết.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1627_resize.jpg

Marsyas, người thổi sáo. Truyền thuyết kể rằng Marsyas đã thách đấu thần thi ca Apollo trong một cuộc thi âm nhạc và bị thua. Hình phạt là bị lột da đến chết. Tượng mô tả cảnh ông bị lột da, các mảng da màu đỏ nham nhở trông rất thật.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1624_resize.jpg

Tượng thần biển Oceanus
.
http://www.domyly.com/rome/img_1642_resize.jpg

Thần núi Pan, đầu người chân dê
.
http://www.domyly.com/rome/img_1640_resize.jpg

Nữ thần Hy lạp Athena, là thần trí tuệ, y học, thương mại.. La Mã gọi là thần Minerva
.
http://www.domyly.com/rome/img_1643_resize.jpg

Thần chiến tranh Ares (La mã: Mars). Thế kỷ thứ nhất SCN.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1647_resize.jpg

HungGal
09-08-2010, 17:20
Hercules, chiến công thứ 2 trong 12 chiến công, giết con rắn Hydra mình chó, có 9 đầu.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1650_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1652_resize.jpg

Nữ thần sắc đẹp Aphrodite(Venus). Nàng vừa tắm xong thì thấy động, bèn lấy tay che trên, che dưới. Nữ thần sắc đẹp nhưng được mô tả cũng không đẹp lắm. Tượng này không hiểu có gì ghê gớm mà được đặt trong phòng riêng
.
http://www.domyly.com/rome/img_1654_resize.jpg

Bàn tay phải hình như được thêm vào, trông không cân đối lắm.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1654_crop.jpg

danngoc
09-08-2010, 22:49
Sự thực là khi ở đây em không ngờ La Mã cổ đại còn được giữ gìn nhiều và nguyên vẹn đến vậy!

gau
10-08-2010, 09:05
Em hỏi nhờ các đại gia Italia cái ạ, vì tìm mãi thông tin không thấy. Em sắp đi Ý (Rome, Florence và Venise: đúng với lịch trình của bác HungGal nhưng mà ngược lại thôi ạ) và Hy Lạp, muốn mua thẻ điện thoại để gọi điện thoại thường xuyên về Việt Nam, em nên mua loại thẻ nào và ở đâu? Sozy các bác vì cái câu hỏi không liên quan gì đến văn hóa nghệ thuật này ạ.

HungGal
10-08-2010, 09:29
Sự thực là khi ở đây em không ngờ La Mã cổ đại còn được giữ gìn nhiều và nguyên vẹn đến vậy!

Em nghĩ một phần vì số lượng các tác phẩm nghệ thuật quá lớn, nếu có bị phá hủy đi 99% thì 1% còn lại cũng là con số tương đối rồi

@gau: em không mua thẻ nên không trả lời được, theo em thì bác nên hỏi bác Rome. Bác ấy mới là thổ địa ở Italy

HungGal
10-08-2010, 15:51
Tượng một chiến binh
.
http://www.domyly.com/rome/img_1666_resize.jpg

Nhân mã trẻ
.
http://www.domyly.com/rome/img_1655_resize.jpg

Nhân mã già
.
http://www.domyly.com/rome/img_1657_resize.jpg

The Dying Gaul, rất đẹp. Làm từ thế kỷ 1 TCN, mô tả cảnh 1 người lính bị thương đang cố gắng gượng dậy nhưng có vẻ đã hết sinh lực.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1660_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1669_resize.jpg

Hercules khi còn bé. Nữ thần Hera sai 2 con rắn đến quấn Hercules nhưng lại bị Hercules bóp chết
.
http://www.domyly.com/rome/img_1665_resize.jpg

HungGal
10-08-2010, 15:52
Eros and Psyche. Tượng hôn nhau duy nhất em thấy ở Rome. Định ra chụp từ trước lại thì bác bảo vệ từ đâu xuất hiện, thế là lại hạ máy xuống
.
http://www.domyly.com/rome/img_1662_resize.jpg

Leda and the swan. Thần Zeus phải lòng nàng Leda bèn biến thành con thiên nga để quan hệ với nàng. Leda sau đó sinh ra nàng Helen. Sắc đẹp của Helen chính là nguồn gốc của cuộc chiến thành Troy kéo dài hàng chục năm nổi tiếng trong lịch sử. Motif Leda và thiên nga được sử dụng rất nhiều trong hội họa và điêu khắc, có tác phẩm còn mô tả con thiên nga đang xxx nàng Leda nữa :D
.
http://www.domyly.com/rome/img_1668_resize.jpg

HungGal
12-08-2010, 17:02
Nhà thờ Santa Maria Maggiore. Ở Rome có vô số nhà thờ Đức mẹ Maria, nhưng nhà thờ này là to đẹp nhất(hình như là Vatican chứ không phải Italy sở hữu nhà thờ này). Được xây từ thế kỷ 5 và được trùng tu toàn bộ vào thế kỷ 18, đây là một trong những điểm thăm quan ưa thích của khách du lịch cũng như của các tín đồ công giáo.

Đằng sau nhà thờ, chụp xong tìm chả thấy cửa đâu, đi vòng lên trên mới biết mình vừa chụp mặt hậu chứ không phải mặt tiền.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1676_resize.jpg

Bên trong.

http://www.domyly.com/rome/img_1733_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1685_resize.jpg

Cũng có cái “giường” giống như trong St. Peter, nhưng nhỏ hơn. Bên dưới là khu đặt thánh tích
.
http://www.domyly.com/rome/img_1683_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1709_resize.jpg

HungGal
12-08-2010, 17:03
Khu đặt thánh tích. Cái lư kia bên trong đựng một số mảnh gỗ được cho là từ cái máng cỏ của Jesus. Theo truyền thuyết thì khi bà Maria sinh ra Jesus, Joseph đã đặt Jesus vào cái máng dùng để cỏ cho gia súc ăn.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1704_resize.jpg

Nhà thờ này thờ Maria, mẹ của Chúa. Không biết có tình cờ không nhưng tại vị trí này trước đây là đền thờ nữ thần Juno, mẹ của các thần.

Quỳ trước cái lư đó là tượng giáo hoàng Pius IX, đang cầu nguyện.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1708_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1689_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1690_resize.jpg

HungGal
12-08-2010, 17:04
Khi mới xây dựng, nhà thờ được đặt tên là Santa Maria della Neve (St. Mary of the Snow). Giai thoại kể lại rằng vào 1 đêm tháng 8 nóng bức năm 432, giáo hoàng Liberius nằm mơ thấy Maria hiện lên bảo hãy xây cho ta 1 nhà thờ tại nơi tuyết rơi. Sáng hôm sau người ta tìm thấy tuyết tại đây và vì thế đã xây nên nhà thờ này.

Nhà nguyện Pauline, trang trí rất đẹp. Bên trong đang hành lễ, em không muốn làm ảnh hưởng nên chỉ đứng ngoài cửa chụp vào.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1702_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1703_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1724_resize.jpg

Đây là giai thoại, cảnh xúc tuyết vào giữa mùa hè.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1701_crop.jpg

Mosaic mô tả cảnh Chúa trao vương miện cho Maria, thế kỷ 13.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1711_resize.jpg

HungGal
12-08-2010, 17:05
The eye of God. Hình ảnh con mắt đặt trong 1 tam giác tượng trưng cho Chúa 3 ngôi
.
http://www.domyly.com/rome/img_1727_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1728_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1730_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1731_resize.jpg

Một số hình ảnh khác
.
http://www.domyly.com/rome/img_1712_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1713_resize.jpg

HungGal
12-08-2010, 17:06
.
http://www.domyly.com/rome/img_1717_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1721_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1726_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1729_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1737_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1738_resize.jpg

HungGal
17-08-2010, 11:50
Nhà thờ St. Peter in chains (San Pietro in Vincoli). Nhìn bên ngoài nhà thờ không có gì đặc biệt, nếu bình thường chỉ đi qua thì thậm chí còn không nghĩ đây là nhà thờ. Mặc dù vậy, bên trong nó có 2 thứ rất đáng coi là sợi xích dùng để xiềng thánh Peter và tượng Moses của Michelangelo

Mặt ngoài em không chụp, đây là bên trong
.
http://www.domyly.com/rome/img_1760_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1766_resize.jpg

The main altar
.
http://www.domyly.com/rome/img_1775_resize.jpg

Bên dưới là hòm thánh tích, trong đó có sợi xích được cho là đã dùng để xiềng Peter. Đúng ra là có 2 sợi, 1 sợi là dùng ở nhà tù Mamertine ở Rome, sợi kia thì dùng khi Herod giam Peter ở Jerusalem (cảnh giải phóng Peter khỏi sợi xích này được Raphael mô tả ở Vatican). Giai thoại kể rằng, khi 2 sợi xích này được để gần nhau, chúng tự động gắn liền thành 1.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1758_resize.jpg

Không hiểu xích làm bằng sắt gì mà để cả ngàn năm không bị rỉ sét
.
http://www.domyly.com/rome/img_1743_resize.jpg

HungGal
17-08-2010, 11:51
Mái vòm, trừ những chỗ được vẽ tranh ra thì còn lại để mộc, kiểu như chỉ trát xi măng mà không sơn. Khá là kỳ quặc.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1759_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1757_resize.jpg

Tranh trần
.
http://www.domyly.com/rome/img_1773_resize.jpg

Và đây là Moses, tác phẩm của Michelangelo. Moses ở giữa, bên trái là Leah, bên phải là Rachel. Tượng Moses này thực ra là 1 phần của công trình điêu khắc mộ cho giáo hoàng Julius II. Vào năm 1505, giáo hoàng Julius II thuê Michelangelo xây mộ cho mình. Cụ Michelangelo khi đó phác thảo một công trình hoành tráng cao 3 tầng với khoảng 5 chục bức tượng. Michelangelo đã chọn ra 100 tấn cẩm thạch cho dự án và đã bắt đầu tiến hành thì Julius đổi ý. Ngài đề nghị ông vẽ trần nhà nguyện Sistine trước. Sau đó, dự án được thay đổi thiết kế nhiều lần và đến khi giáo hoàng chết năm 1513, dự án bị cắt ngân sách và trở nên dang dở. Một phần đã hoàn thành của công trình được mang tới đặt tại nhà thờ này.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1752_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1762_resize.jpg

HungGal
17-08-2010, 11:52
Moses đang ngồi, nếu đứng lên thì cũng cao cỡ bằng tượng David. Bên tay phải kẹp 2 phiến đá khắc 10 điều răn của Chúa
.
http://www.domyly.com/rome/img_1745_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1786_resize.jpg

Moses trông rất dữ tợn, dáng ngồi cũng nhấp nhổm như muốn nhảy ra khỏi ghế. Trên đầu ông có 2 cái sừng. Các tác phẩm hội họa, điêu khắc mô tả Moses đều có 2 sừng, cái này cũng thú vị. Theo nguyên bản Do thái cuốn Xuất Ê díp tô ký thì Moses có “karan ’ohr panav”, nghĩa là da mặt phát ra các tia sáng. Nhưng khi dịch sang tiếng Latin, nhà thờ công giáo La mã đã phiên thành “cornuta esset facies sua”, nghĩa là mặt ông ấy có sừng. Từ đó trở đi, Moses được mô tả với 1 cặp sừng trên đầu.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1788_crop.jpg

HungGal
17-08-2010, 11:55
Một vài hình ảnh khác trong nhà thờ
.
http://www.domyly.com/rome/img_1771_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1767_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1769_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1776_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1780_resize.jpg

danngoc
17-08-2010, 16:24
Ở Ấn Độ (hình như Agra) cũng có chiếc cột sắt ngàn năm tuổi mà không bị gỉ sét. Nguyên do chắc cũng đơn giản: vì chất liệu là sắt nguyên chất gần 100% nên không bị oxy hóa. Vấn đề ở chỗ làm thế nào để rèn ra độ tinh khiết 100% như thế

HungGal
17-08-2010, 16:52
Ở Ấn Độ (hình như Agra) cũng có chiếc cột sắt ngàn năm tuổi mà không bị gỉ sét. Nguyên do chắc cũng đơn giản: vì chất liệu là sắt nguyên chất gần 100% nên không bị oxy hóa. Vấn đề ở chỗ làm thế nào để rèn ra độ tinh khiết 100% như thế

Cái cột đó ở Delhi, đúng là sắt nguyên chất nên không rỉ cũng còn hiểu được. Nhưng xích trói tù mà cũng không rỉ sét thì hơi lạ, không nhẽ cũng là sắt nguyên chất ư? Hay đúng là xích trói Thánh nên mới có đặc tính vậy ??

london
25-08-2010, 15:07
Ôi bác chụp hình đẹp quá..cứ như là đang du lịch Ý vậy ^_^ Nhờ bác mà em quyết định chuyến đi Châu Âu sắp tới sẽ ở Ý lâu nhất (2-3 tuần :D )

HungGal
16-09-2010, 17:22
Địa chỉ tiếp theo là khu vực cột Trajan và tượng đài Victor Emmanuel II.

Cột Trajan cao 42m với 2500 hình điêu khắc vòng quanh cột theo hình xoáy ốc, là cây cột lớn nhất thế giới từ thời cổ đại. Trajan là một trong số ít các hoàng đế La Mã được coi là hoàng đế vĩ đại.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1802_resize.jpg

Cột này bên trong rỗng có cầu thang lên tới đỉnh. Trước đây tro của Trajan được để ở chân cột, tượng của ông cũng đặt tại đỉnh cột nhưng giờ cả 2 đều không còn nữa. Bức tượng trên đỉnh hiện nay là tượng St. Peter.

Tượng đài kỷ niệm Victor Emmanuel II. Công trình cực kỳ đồ sộ này được xây dựng để tôn vinh VE, vị vua đầu tiên của Italy thống nhất. Được làm từ đá cẩm thạch trắng, tượng đài cao 135m và rộng 70m, thật là tốn kém.

Trong tượng đài có mộ của 1 chiến sỹ vô danh trong thế chiến thứ nhất, được đưa về đây chôn cất năm 1921.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1817_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1824_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1829_resize.jpg

Hai bên là tượng nữ thần chiến thắng Nike
.
http://www.domyly.com/rome/img_1835_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1836_resize.jpg

HungGal
16-09-2010, 17:23
Lính gác
.
http://www.domyly.com/rome/img_1841_resize.jpg

So với tượng ở trên thì quả là bé nhỏ
.
http://www.domyly.com/rome/img_1856_crop.jpg

Một số hình ảnh khác
.
http://www.domyly.com/rome/img_1855_crop.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1867_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1868_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1873_resize.jpg

Tối lại quay ra đây chụp

http://www.domyly.com/rome/img_1930_resize.jpg

HungGal
16-09-2010, 17:25
Sáng hôm sau, tụi em đến thăm nhà thờ Santa Maria degli Angeli e dei Martini (st. Mary of the Angels and the Martyrs). Nhà thờ này cũng do Michelangelo thiết kế (cứ cái gì dính đến cụ này là em phải đi coi). Mặt tiền khá đặc biệt, hay nói cách khác là không có mặt tiền.
.
http://www.domyly.com/rome/img_2028_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1937_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_2029_resize.jpg

Cửa vào là tác phẩm đương đại do nhà điêu khắc người Balan thực hiện, rất ấn tượng
.
http://www.domyly.com/rome/img_2022_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_2024_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_2026_resize.jpg

HungGal
16-09-2010, 17:26
Bên trong nhà thờ
.
http://www.domyly.com/rome/img_1953_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1959_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1961_resize.jpg

Mộ của viên tướng Italy Armando Diaz (1861-1928)
.
http://www.domyly.com/rome/img_1971_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1973_resize.jpg

Cây đàn organ khổng lồ
.
http://www.domyly.com/rome/img_2003_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1985_resize.jpg

huyenmeo09
25-09-2010, 06:45
Cảm ơn bác vì topic quá đầy đủ thông tin về cách đi lại di chuyển cũng như những kiến thức về kiến trúc và tôn giáo.
Ngày 9-17/10 tới e cũng đi lịch trình Venice-Florence-Rome nhưng có một số điểm khác mong bác tư vấn giúp e để có lich trình hợp lí ah.
Ngày 9-10: sau khi tới sân bay Triveso vào lúc 9h30 e định bắt bus đi Dolomites luôn ah (bác giới thiệu hay quá nên e tính dành 2 ngày đi nơi đó ah).
Ngày 11-12: Chơi ở Venice cùng với 2 người bạn của e vừa mới tới Venice ah đến 1h ngày 12/10 bắt train đi tiếp đến Florence tới lúc 4h30 (e tra tren web thấy có chuyến 9h30p nhưng sợ đi chuyến đó thì thời gian ở Venice ít quá) tối ngủ Florence.
Ngày 13: chơi tiếp ở Florence.
Đến đoạn này thì e đang chưa biết sắp xếp sao ah.
Ngày 14/10:
Ban đầu e định ở lại chơi tiếp đến hôm sau 14/10 mới đi Florence-Pisa (chuyến 4h30 sáng ngày 14/10) -Rome nhưng tra trên web thì train từ Pisa đi Rome 14/10 có chuyến lúc 7h45 (R) mất 4h tới Rome vào 11h40 còn chuyến sau lúc 9h thì vé đắt 39.5E
và tình cờ đọc các bài viết về Italia thấy mọi người có đề cập đến La Speria nên e đang băn khoăn ko biết mình có nên cắt ngắn thời gian ở Rome lại còn 2 ngày để dành ngày 14 cho Pisa và Cinque Terre (chủ yếu là đi cinque Terre)

Cụ thể là e định đi chuyến 4h30 sáng 14 từ Florence tới Pisa thăm thú k 2h rối bắt tàu đi tiếp La Speria chơi ở Cinque Terre đến tối muộn rồi đi train chuyến 1h27 đêm tới Rome lúc 0550 sáng (tiết kiềm thời gian di chuyển đến Rome). Như vậy thì e chỉ còn 2 ngày trọn vẹn o rome vì sáng 17/10 e phải ra sân bay CAM lúc 9h40p để về Stoc rồi ah.

E thật tình nghĩ như vậy hơi tham lam và thời gian ở Rome ít hơn nếu đi thep phương án ban đầu thì sẽ có 2 ngày rưới ở Rome nhưng thấy 4h ngồi trên tàu từ Pisa về Rome phí quá nên e mới tính đưa thêm La Speria vào và tranh thủ ngủ đêm trên tàu trong khi lại đi được thêm La Speria
Mong mọi người tư vấn giúp e với

icepisces
25-09-2010, 10:47
Đi châu Âu với 5D mark II và vài cái L thì quá tuyệt rồi. Hình rất đẹp!
Venice và Florence là 2 trong những ao ước trước 40t của e :)
Thanks bác lần nữa

NguyenPhuong2811
17-10-2010, 23:33
Anh Hùng ơi! E cũng kỷ niệm ngày cưới cũng định đi như vậy! Anh chia sẻ cho e chút chút với? Hãng máy bay, khách sạn ở như thế nào? Giá cả? Muốn đi chơi vòng như anh vậy là đăng ký hay tự mình đi.... Cám ơn anh nhiều.

UMOVE
30-10-2010, 22:23
Ôi niềm mơ ước của nhà em! Ước gì nhà em được du ngoạn những nơi này vào năm 2012!

vietanh92_cva
18-01-2011, 10:07
Hay quá ạ, cháu cũng sắp đi Firenze, may quá lại vào đc topic này.

hungheo
28-01-2011, 09:18
Cảnh đẹp thế này thì em chết mất bác ạ! Em vẫn luôn ấp ủ để có được những chuyến đi như thế này!

candymotmi
18-02-2011, 16:04
Cuối tháng 3 này, 2 vợ chồng mình cùng với mấy anh chị trong gia đình làm 1 chuyến paris-rome-venice 17 ngày. Đọc được thông tin này thật sự bổ ích mặc dù tụi mình đi có thổ địa dẫn đường chất lượng cao là các Cha xứ sinh sống và làm việc tại đó nên việc ăn ở di chuyển đã được chuẩn bị và có người chở đi chơi và có xe đưa đón.

Thanks a lot

cellphoneuk
22-02-2011, 12:58
Vẫn chưa đủ bài nên ko được thanks sao ý :((. Lượn hết cả topic EU thấy thích quá :X :X :X. Cảm ơn các bác đã chia sẻ cho anh chị e :).

Thao Fuong
27-02-2011, 06:06
Các bác cho em hỏi từ Venice ra đảo Murano với Burano đi như thế nào với ạ? Phương tiện gì là kinh tế nhất? Bao nhiêu tiền? Với cả mất bao nhiêu thời gian đi lại ạ?
Em sẽ qua Venica vào đầu tháng 4 này, không biết thời tiết ở Venice lúc ấy có ấm áp, váy vóc man mát tí đc ko nhỉ ? ^^
Cảm ơn các bác nhiều nhiều. Đọc topic này bổ ích quá xá luôn!!!!!! Em nhấn nút Thank mỏi cả tay ^^

cam choe
28-02-2011, 17:12
Tớ tháng 3 này cũng đi Venice nên lọ mọ ra cái bản đồ waterbus. Bản đồ tuy đen trắng nhưng có đầy đủ các chặng và các bến chính trong đó có đảo Murano và Burano.
bản đồ tớ để kích thước hơi bé cho đúng quy định forum lại đen trắng nên có thể nhìn ko rõ. Nếu bạn cần pm cho mình tớ sẽ gủi bản lớn hơn cho.
https://i1081.photobucket.com/albums/j343/cam_choe/waterbus-map.jpg
Giá vé như này:
* 16,00 € - 12-HOUR TRAVELCARD
* 18,00 € - 24-HOUR TRAVELCARD
* 23,00 € - 36-HOUR TRAVELCARD
* 28,00 € - 48-HOUR TRAVELCARD
* 33,00 € - 72-HOUR TRAVELCARD
* 50,00 € - 7 DAYS TRAVELCARD
Các thông tin thêm có thể tìm trên website này:http://www.actv.it/en
Vào water routes (bên góc trái) để tìm thông tin về các chặng đi các đảo cụ thể hơn.
Hi vọng thông tin có ích cho bạn!

Bố Khỉ
02-03-2011, 20:23
@Thao Fuong:
- Phương tiện + chi phí đã có bác cam choe giả nhời, chỉ khuyên bác dùng "quần hơn váy" vì gió biển... lồng lộng lắm!
- Bố trí thời gian: nếu thời gian dưới 1 ngày và muốn đi 3 điểm trên nên bắt đầu từ điểm "xa" nhất trước: Burano-Murano-San Marco. Chiều tối hoặc weed-end có rất ít chuyến (hoặc lái tàu bỏ bến) từ Burano-trung tâm Venice. Từ San Marco về đất liền luôn có tàu muộn, thậm chí đi bộ 30' cũng được.

Thao Fuong
10-03-2011, 19:26
@ Cam Choe ơi, gửi dùm mình bản to hơn được không? ko biết nick nên Cam Choe add mình nhá, YM: thaohanu
Ngâm cứu kĩ lưỡng trc khi đi cho khỏi lơ ngơ. Hic, lo phết, vì mình hay bị nhảy nhầm tàu lém :( Tiếc nhỉ Cam Choe đi tháng 3 àh, tưởng cùng đợt thì gặp gỡ, giao lưu cho vui ^^ 1/4 mình mới đến Venice cơ.

@ Bố Khỉ: hô hô, may mà bác khuyên, ko thì e lại ton ton váy :"> àh mà đi từ trung tâm ra Burano mất bao nhiêu thời gian hả bác? Water bus chạy có nhanh ko ạh?

Cám ơn các bác nhiều!!!!!!!!!!!!!!!

Bố Khỉ
10-03-2011, 19:47
@Thao Fuong:
Water bus đi chậm và dừng nhiều bến để bắt khách, thông thường khoảng 45'. Bác kiếm tàu 41, 42, hỏi hướng đi đến bến Fondamente Nove (hướng ngược lại của San Marco), đổi tàu 12 để đi Murano, Burano. Trên đường về thì ghé thăm San Marco. Hành trình này ngược với đa số khách đi nên về nguyên tắc có thể vắng khách hơn 1 chút, đỡ vất cho bác. Hành trình cụ thể bác nên tham khảo lại bản đồ WB của bác camchoe và xem ở bến cho chính xác.

Thao Fuong
11-03-2011, 04:06
Ôi cha, em cám ơn nhiều lắm ạh!!! Bác quê ở Venice hay sao mà thông thạo thế :D :P

E sẽ đặt bước đến Venice ở ga Venezia Santa Lucia, và muốn đi 1 mạch ra Burano luôn (đảo e ao ước nhất).
Theo bác thì nên đi thế nào, bắt WB ở đâu cho hợp lí ạh? E soi trên cái bản đồ WB mà ko thấy nó ghi cái ga kia.

Mà nếu e ko thiết tha gì với các đảo còn lại, chỉ muốn đi Burano xong quay về thăm thú TP, thì có cần thiết phải mua travel card ko ạh?

Bố Khỉ
11-03-2011, 15:06
- Bến WB của nhà ga Venezia Santa Lucia nằm ngay trước cửa chính của ga. Trên bản đồ nó ghi "Ferrovia", bác nhìn sang bên trái, chỗ biển chú thích có cái đầu tàu í.
- Để tiết kiệm thời gian đi lại, tập trung vào chuyên môn hơn bác có thể tìm WB ký hiệu "DM". tàu này đi từ bến Piazzale Roma (đối với các bác nào đến Venice bằng ô tô, bus) và bến Ferrovia (đến bằng tàu hỏa) thẳng một mạch đến đảo Murano trong 25'. Xong đảo Murano, bác hỏi đường ra bến Faro (bến đấy có ngọn đèn pha to tướng nên dễ tìm) để đi đảo Burano.
Chiều về bác từ đảo Burano- bến Fondamente Nove - bến San Marco là ổn. Như vậy có vẻ đỡ đông khách hơn. Từ buổi sáng mà bác đi theo trình tự San Marco- Murano-Burano thì đông khách vì nhiều người đi theo kiểu đấy, tối muộn mà còn ở lại Burano, Murano thỉnh thoảng bị bỏ bom vì ít tàu hơn. Chưa kể một vấn đề tế nhị khác là bác chen vào chỗ đông người, muốn tìm toiltet cũng khó.
- Có lẽ mua travel card 12H là hợp lý nhất với hành trình thế này. Nếu bác mua 2 vé lượt để đi Burano - San Marco cũng mất 13 EUR (6,50E/lượt) rồi.
- Nếu bác chỉ muốn đi bộ chơi trong trung tâm thì lại khác.

Hy vọng giúp gì được cho bác!

Bố Khỉ
11-03-2011, 21:52
Em xin bổ sung lịch trình dựa theo kinh nghiệm của riêng em để các bác có nhu cầu thăm quan Venice trong ngày (từ sáng đến chiều tối) và không lưu trú trong khu vực Venice tham khảo ạ:

Yêu cầu: - Tiết kiệm thời gian đi lại, tránh phải chen chúc trên water bus vừa mệt, vừa có khoảng không để bắn-chụp.
- Hạn chế tối đa cảnh phải tìm kiếm hoặc chờ đến lượt vào toilet (vì nó rất ít, giá lại không thấp chút nào, khoảng 1,5E, nhiều quán cafe không có chỗ cho khách đi đâu ạ).
- Đáp ứng nhu cầu xem từ nơi hay hay - rất hay - thú vị (tránh tư tưởng buồn chán).
- Tránh chậm giờ vì những lý do lãng xẹt như tàu bỏ bến, hết giờ tàu tại các đảo xa.

Thủ thuật: để tránh cảnh xếp hàng chen chúc mua vé, các bác nên mua vé ở bất cứ điểm bán vé nào có thể, càng xa các bến chính (Piazzale Roma, Ferrovia, San Marco) càng tốt. Một số quầy báo, thuốc lá có biển chỉ dẫn và bán luôn vé. Đối với các bác ngủ/nghỉ tại thành phố Mestre nên mua trước luôn vé ở ga Ve. Mestre.
Bản đồ đi lại: nên xin trước tại nơi mình ở. Các điểm bán vé thường bán chứ không "kính biếu".

Lộ trình tham khảo:
Thăm đảo Murano: (thời gian đi lại 17')
Từ bến Piazzale Roma hoặc bến Ferrovia, các bác chọn tàu ký hiệu DM (diritto Murano), xuống ở bến Murano Colona.
Thăm ngắm đảo, cửa hàng thổi thủy tinh, xem họ thổi hoặc mua bán (thời gian tùy các bạn quyết định).
Hỏi đường ra bến Faro (hải đăng) để lấy tàu đi đảo Burano.

Murano - Burano: (thời gian 33')
Từ bến Murano Faro, các bác bắt tàu có ký hiệu LN.
Ngắm nghía đảo, cửa hàng thêu ren hoặc mua bán (thời gian tùy tâm).
Quay trở lại bến để lấy tàu về San Marco.

Burano- San Marco (tổng thời gian 1h45')
Từ bến Burano, bắt tàu LN, hướng Fondamente Nove (42')
Đổi tàu số 41, hướng đi San Marco (45')
Xem, nghe chơi ở quảng trường trung tâm.

Riêng đối với lúc quay lại nhà ga hoặc bến xe ô tô bus, các bác nên chọn tàu số 1 để đi. Từ bến San Marco có nhiều tàu để ra như 1, 2, 41, 42... nhưng tuyến số 1 đi qua kênh lớn, thời gian đi tàu tuy có lâu hơn nhưng lúc này ngắm nghía và chụp ảnh rất đẹp ạ.
Có một số bác thích phương án đi bộ ra nhà ga (khoảng 30') để tìm hiểu dân cư đảo sinh sống thế nào thì chú ý các biển báo, thông thường từ San Marco các bác nhìn biển chỉ dẫn hướng đi Rialto. Đến cầu Rialto rồi thì cứ theo biển Ferrovia hoặc Piazzale Roma thế nào cũng đến nơi. Tấm biển này sơn vàng, chữ đen và thường treo cao trên tường nên các bác chú ý.

Hành trình Ferrovia-San Marco-Murano-Burano cũng ok nhưng có nhiều người đi nên đôi khi rất đông, tốn thời gian di chuyển, gặp ngày cuối tuần thường chờ tàu rất lâu.

tixt_forever
11-03-2011, 23:33
Cảm ơn bác Khỉ rất nhiều! Hôm này tôi làm một hành trình thăm Burano - Murano online thấy cảnh quá tuyệt vời, đặc biệt là đảo Burano. Nhiều bạn trong tripadvisor nói nên dành nhiều thời gian cho Burano hơn. Theo ý kiến của bác thì thời gian cho mỗi đảo nên là bao lâu ạ? Cảnh hoàng hôn ở Burano có đẹp không bác (vì tôi không thấy có ảnh nào trên google cho quãng thời gian này trong ngày) - phải chăng vì tàu từ Burano về đảo chính không có chuyến lúc trời đã nhá nhem?

Nhân tiện xin bác Khỉ và các bạn phượt cùng chia sẻ những địa điểm nên/nhất định phải thưởng ngoạn và chụp hình lúc bình minh và hoàng hôn ở Venice - và mở rộng topic hơn là Rome và Florence nữa ạ. Xin cảm ơn các bác.

cam choe
12-03-2011, 00:33
Cảm ơn các chỉ dẫn cụ thể của bác Khỉ.
Em ở Venice trọn 2 ngày nên cũng không quá vội vàng. 1 ngày dành để đi các đảo. Torcello có đáng để ghé qua không? Trên bảo đồ em thấy đảo này và Burano khá gần nhau, không biết là có phương tiện đi lại gì không ạ?

Bố Khỉ
12-03-2011, 06:01
@ bác tixt_forever: công bằng mà nói thì đi Burano giá trị hơn bởi vẻ nguyên sơ của nó. Như các bác đã biết, truyền thống sơn nhà lòe loẹt đặc thù xuất phát từ quan niệm của những người dân đánh cá muốn nhận ra ngôi nhà của mình rõ nhất. Ở Burano vẫn còn rất nhiều gia đình bám nghề cha truyền con nối => tính đặc thù rõ nét hơn. Nếu bác đến Burano vào chiều tà, bác sẽ thấy ánh nắng (đặt trường hợp là hôm nào có nắng nhé) vắt qua từng khung cửa sổ rất đẹp. Và người già tụm 5 tụm 3 để buôn chuyện, trẻ em thì chạy nhảy trên một khoảng đất hiếm hoi. Em nghĩ hoàng hôn ở Burano rất thú vị và đó cũng là lý do các bạn trên tripadvisor đánh giá cao đấy ạ.

Ngược lại, đảo Murano nặng nghề truyền thống là thổi thủy tinh mỹ nghệ (làm việc chủ yếu trong nhà), hẳn nhiên cũng có dân chài nhưng không rõ nét bằng. Có một thông tin tham khảo là hơn 70% chủ tiệm bán đồ thủy tinh trên đảo Murano có hộ khẩu trên đất liền. Vì thế, gặp hôm trời ảm đạm, 5 giờ chiều (thường là 7h) đi lại quanh đảo Murano vắng tanh, cửa hàng sắp đóng cửa, tuyền khách du lịch nhìn nhau, cảm nhận của em là buồn.

Thời gian dành cho mỗi đảo khó định chính xác lắm bác ạ. Hai đảo này nhỏ, nếu cưỡi ngựa xem hoa thì 30' cũng hết 1 nơi. Nếu bác đi cùng "đối tác nhà", bác chụp ảnh còn bác kia lại là người máu mê trang sức mỹ nghệ, em dám cam đoan các bác đi 1h chưa được 500m. Mấy bác tây đi cả ngày chưa hết 1 đảo, thế mới bán được vé Venice 7 ngày chứ.

@ bác camchoe: Torcello đi tàu số 12 đó bác. Em chưa đến bao giờ dù không dưới 60 lần đặt chân đến San Marco. Vì ta ít lọ mọ hơn tây chăng?

Jacaranda
24-03-2011, 04:29
Bác Bố khỉ rành về Venice quá đã trả lời cặn kẽ các bạn rồi. các bạn đến Venice đi rồi sẽ thấy rõ đường đi lối lại ở đây không phức tạp đâu. Tớ đến đây trưa hôm qua (23/3) đến trưa mai là lượn rồi. Tớ nghĩ thời gian ở Venice thì khoảng 2 ngày là ổn. Ra hai đảo Murano và Burano chỉ khoảng 1/2 ngày thôi, mỗi đảo khoảng 2-3h tất nhiên là tùy vào từng người. Tớ thấy ở Murano việc lượn vào xem các shop bán đồ thủy tinh mất rất nhiều thời gian. Nếu ai định mua đồ thủy tinh ở đảo này thì cần xem kỹ để không bị mua phải hàng của Khựa nhé. Đồ thủy tinh ở Murano thông thường có chữ "m" được đắp nổi ở bên tay phải góc dưới của sản phẩm. Một số cửa hàng phải trưng biển rõ to là "ở đây không bán hàng TQ", một số cửa hàng thì có thông báo rõ cái nào là sp của Murano và cái nào từ nơi khác, nhưng cũng có cửa hàng thì cũng à uôm lắm. Nói chung hàng của Murano rất đắt, tớ chỉ mua mấy cái khung ảnh và đĩa trang trí có họa tiết mosiac thôi. Nhưng có điều sang đến đảo Burano thì giá mỗi sản phẩm rẻ hơn 2euro. Nên nếu bạn nào có ý định mua thì sang Burano mua cũng được.
Một điểm nữa là cũng nên lo lắng quá về giờ tàu từ Burano về Venice đâu. Tàu chạy đến nửa đêm cơ nên cứ bình tĩnh mà đi thăm thú. Trên đảo này các bạn sẽ nhìn thấy nhà thờ có tháp chuông bị nghiêng nữa đấy.

Tieuphuonglm
28-03-2011, 18:15
Nhìn hình bác chụp Sistine Chapel hối hận quá :(.
Lần mình qua Vatican đúng chủ nhật (hình như vào cửa free) nên xếp hàng dài dằng dặc, sợ chả dám vào.
Lần tới phải cố mà xếp hàng vậy.

chiakinguyen
12-08-2011, 17:31
Năm ngoái đã đọc bài này của bác HungGal rồi, nhưng chỉ đọc kỹ nhất phần Venice vì vừa đi về (phần Rome có đi vài lần nhưng nói thật, nhìn là chủ yếu, chả hiểu nhiều) năm nay đang định đi Florence nên đọc kỹ phần Florence. Vẫn thấy bài của bác giàu kiến thức thật. hình thì đẹp chói lóa. Em phải đọc kỹ để tháng sau đi, nhìn tranh, nhìn tượng còn biết sự tích nó như thế nào
Xin cám ơn bác rất nhiều nhiều

langthang-saigon
23-10-2011, 19:23
Bạn a, trong tất cả mọi tác phẩm của Michel langgelo đều có điều gì đó chưa chuần, đó chính là vì ông còn thiếu kiến thức về giải phẫu học, cái đó là tình hình chung của các bậc cao thủ ngày đó.

langthang-saigon
23-10-2011, 19:53
Khoa học và tôn giáo không đi ngược với nhau, vì khoa hoc và tôn giáo là hai con đường khác nhau. Không thể lấy khoa học để giải thích những sự kiện tôn giáo rồi phủ nhận hay chấp nhận được, cũng không thể lấy Kinh thánh để giải thích những hiện tượng vũ trụ được.Những sự kiện tâm linh thì làm sao mà lấy khoa học mà giải thích được. Nếu khoa học giải thích được thì tôn giáo không còn là tôn giáo nữa. Chuyện Đức Mẹ đồng trinh thuộc lãnh vực tâm linh, khoa học có phủ nhận thì cũng không ảnh hưởng gì tới niềm tin của tín đồ Công giáo được. Khoa học không bao giờ có thể giải thích được tất cả. Với tôn giáo thì không nên lấy khoa học cố gắng mà giải thích, vì hai lãnh vực khác nhau.

langthang-saigon
23-10-2011, 19:58
Nhà thờ này gọi là Pope Basilica( Vương cung Thánh đường Giáo Hoàng) thuộc về tài sản của Vatican theo hiệp ước Latran năm 1929.

langthang-saigon
23-10-2011, 20:01
Nhà thờ Santa Maria Maggiore. Ở Rome có vô số nhà thờ Đức mẹ Maria, nhưng nhà thờ này là to đẹp nhất(hình như là Vatican chứ không phải Italy sở hữu nhà thờ này). Được xây từ thế kỷ 5 và được trùng tu toàn bộ vào thế kỷ 18, đây là một trong những điểm thăm quan ưa thích của khách du lịch cũng như của các tín đồ công giáo.

Đằng sau nhà thờ, chụp xong tìm chả thấy cửa đâu, đi vòng lên trên mới biết mình vừa chụp mặt hậu chứ không phải mặt tiền.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1676_resize.jpg

Bên trong.

http://www.domyly.com/rome/img_1733_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1685_resize.jpg

Cũng có cái “giường” giống như trong St. Peter, nhưng nhỏ hơn. Bên dưới là khu đặt thánh tích
.
http://www.domyly.com/rome/img_1683_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1709_resize.jpg
Nhà thờ này gọi là Pope Basilica( Vương cung Thánh đường Giáo Hoàng) thuộc về tài sản của Vatican theo hiệp ước Latran năm 1929. Ngoài ra còn rất nhiều bất động sản nằm trong Roma là của Vatican.

langthang-saigon
23-10-2011, 20:08
Moses đang ngồi, nếu đứng lên thì cũng cao cỡ bằng tượng David. Bên tay phải kẹp 2 phiến đá khắc 10 điều răn của Chúa
.
http://www.domyly.com/rome/img_1745_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1786_resize.jpg
Moses trông rất dữ tợn, dáng ngồi cũng nhấp nhổm như muốn nhảy ra khỏi ghế. Trên đầu ông có 2 cái sừng. Các tác phẩm hội họa, điêu khắc mô tả Moses đều có 2 sừng, cái này cũng thú vị. Theo nguyên bản Do thái cuốn Xuất Ê díp tô ký thì Moses có “karan ’ohr panav”, nghĩa là da mặt phát ra các tia sáng. Nhưng khi dịch sang tiếng Latin, nhà thờ công giáo La mã đã phiên thành “cornuta esset facies sua”, nghĩa là mặt ông ấy có sừng. Từ đó trở đi, Moses được mô tả với 1 cặp sừng trên đầu.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1788_crop.jpg
Hai tia sáng chứ không phải là sừng. Vì theo Kinh thánh, sau khi Moi se đối diện với Thượng đế trên núi Sinai thì khi trở xuống mặt ông sáng chói và có hai tia sáng trên đầu nên ai cũng sợ, khiến ông phải lấy khăn che mặt lại mà ra gặp dân chúng.

langthang-saigon
23-10-2011, 20:11
Cái cột đó ở Delhi, đúng là sắt nguyên chất nên không rỉ cũng còn hiểu được. Nhưng xích trói tù mà cũng không rỉ sét thì hơi lạ, không nhẽ cũng là sắt nguyên chất ư? Hay đúng là xích trói Thánh nên mới có đặc tính vậy ??
Chắn chắn là cũng bị rỉ sét ít nhiều, nhưng do người ta dùgn làm thánh tích thì kiếm cách bao quản nân cũng không tới nởi bị rỉ hết.

langthang-saigon
23-10-2011, 20:23
@ Bác Chitto: Đúng tôi là người Công Giáo và cũng không biết ý nghĩa hình cá như bác kể, chỉ biết theo như tôi vừa nói trên! Nhưng sao dấu hiệu Chúa Kito lại theo chữ Hy Lạp mà không theo chữ cổ Hebrew, bác có biết không?
Vì lúc đó tiếng Hy Lạp thông dụng trong toàn đế quốc La Mã cùng với tiếng La Tinh, cũng như tiếng Anh ngày nay vậy. Con cá là biểu tượng và ám hiệu của người Công giáo ngày đó để nhận ra đồng đạo của mình. Vì các chữ viết tắt về Chúa Giê Su ghép lại là tên cá theo tiếng Hy Lạp nên người Công giáo lúc đó lấy con Cá làm dấu hiệu.

langthang-saigon
23-10-2011, 20:28
Giữa Kitô giáo và Phật giáo cực kỳ khác nhau trong lĩnh vực "Đức tin". Truyện Phật sinh ra đi bảy bước chỉ tay lên trời và dưới đất thì thực ra đã được coi là truyền thuyết truyền thống, tin cũng được mà không tin cũng không sao. Tôi đã từng nói chuyện với một vị sư thì vị sư ấy nói rõ rằng chuyện đó tuy được viết trong 1 quyển kinh, nhưng mang tính "phương tiện", chứ không phải giáo lý. Nghĩa là nếu tin mà tốt cho quá trình tu tập thì hãy tin, nếu không tin mà tốt thì đừng tin! Không ai bắt phải tin chuyện đó cả.

Với người bình thường, để dẫn dắt họ vào con đường tu tập, có thể tạo ra các truyền thuyết để thuận tiện cho việc dẫn dắt. Khi tu tập đến lúc nào đó rồi thì phải vưt bỏ truyền thuyết, giống phải dùng thuyền để qua sông, nhưng qua sông rồi thì phải bỏ thuyền. Với bậc đại trí, không cần phải nghe truyền thuyết làm gì, mà tu tập thẳng. Nhưng đa số người ta là bình thường, nên truyền thuyết vẫn sống.

Tương tự, nhiều chuyện mang tính thần thánh (đa phần đời sau đặt ra) đều có mục đích cụ thể để hướng người ta tu, chứ không buộc phải tin, và không đặc biệt là được bám víu vào đó như là cứu cánh cho mình.

Ngược lại, Công giáo đặt chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh thành Tín lý (Doctrine), nghĩa là nếu là giáo dân thì bắt buộc phải tin, chỉ cần nói ra lời nghi ngờ là có thể bị rút phép thông công, thậm chí lên giàn hoả thiêu (thời Trung cổ). Người Tin Lành chỉ tin Đức Mẹ cho đến trước khi sinh Jesus thì vẫn đồng trinh (điều này có thể xảy ra), nhưng sau đó thì không cần biết. Với người Công Giáo thì Đức Mẹ là một cứu cánh, vì vậy buộc phải tin vào sự trong sạch tuyệt đối của bà. Người Tin Lành không bám tí nào vào Đức Mẹ, nên bà còn trinh sau khi sinh hay không không có ý nghĩa.

Với người phi Kitô giáo, thì Đức Mẹ đồng trinh kể cả sau khi sinh Jesus là một điều phi lý.
Người Tin Lành tin Đức Mẹ còn đồng trinh cho tới sau khi sinh Chúa Giê su, nhưng Tin lành cho rằng sau đó Đức Mẹ còn sanh thêm mấy người con nữa nên không còn đồng trinh. Còn Phi lý hay không còn do niềm tin của mổi người. Đã nói là tôn giáo thì bất cứ tôn giáo nào cũng có những chuyện mà nếu lấy quan điểm khoa học hay duy vật ra mà nhận xét thì đều có hàng tá chuyện phi lý. Nhưng với niềm tin của tín đồ thì đó là sự thật, là phép lạ.

langthang-saigon
23-10-2011, 20:52
Tác phẩm của Bernini này em không biết phải gọi là gì, là bàn hay giường?. Mọi thứ trong đây đều được thiết kế với kích thước đồ sộ để tương xứng với tầm vóc của nhà thờ. Do đó, cái giường này của Bernini được đặt vào đây rất hợp lý, nó làm cho bàn thờ chính không bị chìm nghỉm. Trông thì thế thôi mà cao hơn 20m, bằng tòa nhà 7 tầng.
.
http://www.domyly.com/rome/img_1530_resize.jpg
.
http://www.domyly.com/rome/img_1549_resize.jpg

Zoom vào một chút
.
http://www.domyly.com/rome/img_1549_crop.jpg

Bên dưới mái vòm, dưới cái giường, dưới bàn thờ này khoảng 10m là xương cốt của St. Peter. Nhưng đó có thật sự là của Peter không? Khu mộ này được niêm phong khi nhà thờ St. Peter cũ được xây dựng, năm 326. Từ đó đến tận năm 1940 nó mới được mở ra cho các nhà khảo cổ nghiên cứu. Họ đã tìm thấy xương của một người đàn ông già, có niên đại khoảng thế kỷ thứ nhất. Bộ xương được bọc trong vải đắt tiền. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đó đúng là mộ của Peter. Nhưng sự thật thế nào chắc chỉ có Chúa biết
Cái này-badachilno? phải gọi là cái trướng hoặc là cái tán che bạn ơi. Gọi là cái giường không thích hợp rồi. Cái trướng này cao 29m.

dr.minhnguyen
27-02-2012, 00:09
@ Bác chủ: rất cám ơn bác chủ có đầy đủ hình ảnh và hình ảnh rất đẹp nữa là khác.
Về phần Nhà Nguyện Sistine, trong tranh Ngày phán xét cuối cùng (the Last Judgement Day) có một chi tiết mà không thấy ai nhắc tới, đó là hình ảnh của chính Michelangelo trong bức đấy, và ông tự nhận mình thuộc "the Bad".
Để em lục lại hình và post lên sau. Xem liền một mạch hai mươi mấy trang em mệt quá rồi...

Phạm Tùng
14-03-2012, 11:10
Ước mơ của mình

DuongAnh
16-03-2012, 15:24
Bác HungGal cho em hỏi ngu 1 câu là khi em đọc bài của bác, cùng với những bức ảnh thì có những lời dẫn kể về truyền thuyết rất hay, cái này là do bác tìm hiểu sách báo trước khi đi Ý, hay là sang đó bác đọc/tìm hiểu ở đấy ??? :D

cat2012
14-04-2012, 09:40
Tuyệt thật, hy vọng rằng tôi sẽ được đến Ý!

tinhtang007
15-04-2012, 10:14
Em thích những căn nhà đầy màu sắc. Không biết bao giờ mới có đủ khả năng đi đây đó như vậy.

leme
16-04-2012, 13:45
Chào bác,
Em tháng 6 này cũng có kế hoạch đi venice, nhìn bác chụp ảnh Dolomites đẹp quá. Bác cho em hỏi từ Venice đi Dolomites bác đi bằng gì và mua vé ở đâu. Bác làm ơn chỉ giùm cho em với.

NamHoangR
21-04-2012, 14:59
Các ngôi nhà sặc sỡ đầy màu sắc trên đảo Burano hình như chỉ mới sơn năm ngoái theo 1 chuơng trình thi thiết kế của Nipon đó.Việt Nam mình đựoc chọn tổ chức cuộc thi nè. Bên mình giải nhất là các bệnh viện , nhà trẻ giành cho thiếu nhi, cũng đang chờ để xem những tác phẩm như vậy.

Bố Khỉ
22-04-2012, 20:35
@NamHoangR: chắc chắn không phải từ năm ngoái đâu bạn ạ.

Destimona
01-05-2012, 14:02
Cháu đi tour bác ạ. Nếu bác đi trong ngày thì nên mua tour, còn đi nhiều ngày thì đi bus hoặc train. Bác xem site này để biết thêm thông tin nhé http://www.dolomiti.org/dengl/infod/index.html

Cho em hỏi chút là bác đặt trước qua mạng hay đến đó mới đặt tous trực tiếp đi Dolomites. tks

Gió lãng du
03-05-2012, 09:16
Nhìn ảnh của bác chủ threat em thấy nhớ Slovenia quá! Bọn em cũng có hành trình giống 2 bác, chỉ khác là tụi em đi dài ngày hơn và lịch trình cũng có thêm vài nước nữa. Sau khi thăm Rome, Florence, Pisa và Venice, bọn em đến thành phố Trieste, một thành phố cảng của bắc Ý, sau đó bọn em đi sang Ljubljana, thủ đô của Slovenia. Từ Ljubljana bọn em đi bus đến Bled, cảnh trên đường thì thôi rồi, em không thể nào quên cái cảm giác được chiêm ngưỡng cảnh đồng quê thanh bình và đẹp đẽ đến vậy. Các triền đồi thoai thoải nối tiếp nhau tưởng như là bất tận phủ một màu xanh non của cỏ, màu trắng, màu vàng li ti của hoa dại. Từng đàn bò, dê nhởn nhơ gặm cỏ. Thi thoảng mới thấy có một vài người cưỡi ngựa đi thong dong trên các triền cỏ ấy. Phía sau các triền đồi là một dãy núi phủ đầy tuyết trắng xóa, trên bus là các bản nhạc đồng quê của Slovenia... Ôi, trên là trời, dưới là các triền đồi phủ trắng, phủ vàng hoa dại và chỉ có 1 chiếc xe bus duy nhất độc hành đi mãi, đi mãi giữa khung cảnh tuyệt vời như thế...

Cảm ơn các bác đã động viên. Em tiếp tục ạ
Ngày thứ 3, Dolomites.

Dolomites là 1 phần của dãy Alps, nằm ở miền bắc Italy. Vào năm 2009, Dolomites đã được đưa vào di sản tự nhiên của UNESCO. Từ Venice đến Dolomites khoảng 180km về phía bắc. Dọc đường xe ghé qua thị trấn Pieve di Cadore, là nơi sinh của danh họa nổi tiếng Titian.
.
http://www.domyly.com/venice/img_0382.jpg
.
Quảng trường nơi đặt tượng của ông.
.
http://www.domyly.com/venice/img_0388.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0389.jpg

Phải nói là từ bé tới giờ em chưa đến chỗ nào sơn thủy hữu tình như chỗ này. Trình độ chụp ảnh của em chưa đủ để ghi lại 1 phần thực tế. Thành thực khuyên bác nào qua Venice thì nên dành 1 hoặc vài ngày đến thăm Dolomites, các bác sẽ không ân hận đâu.

Thời tiết lúc em đi rất đẹp nhưng sau mây đen kéo đến ầm ầm và mưa, em tiếc nhất vụ này. Đúng là vùng núi không biết đâu mà lường, vừa nắng đấy rồi lại có thể mưa ngay.
.
http://www.domyly.com/venice/img_0396.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0411.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0419.jpg
.
http://www.domyly.com/venice/img_0420.jpg

nguyenhonghoa
03-05-2012, 16:07
Chào bác "Gió lãng du" em đọc bài của bác thấy lịch trình của bác giống hệt lịch trình của vợ chồng em đi hồi tháng 5/2010 luôn. Cũng có gặp những cảnh đẹp và những cảm xúc hệt như vậy trên đường đến Bled. Bác đi Ý và Slovenia hồi nào thế? Ngoài Ý và Slovenia bác còn đi những nước nào trong lịch trình nữa ạ?. Em còn thấy bác cũng đi phượt Phú Yên và Nha Trang cùng với tuần ngày 20 - 21/4 vừa rồi trùng với thời gian của em ở trong Tuy Hòa và Nha Trang luôn. Không biết có cơ duyên nào không mà lịch trình của bác giống của em thế :). Bác cũng ở HN à? Có thể cho em xin số phone hay mail để biết đâu một ngày nào đó em sẽ đi cùng bác một vài nơi để học hỏi kinh nghiệm phượt của bác được không ạ. Bác cứ yên tâm, em cũng là women nhé :). Thanks bác trước ạ!

rainnie
03-05-2012, 21:51
Đẹp quá bác ơi. e cũng mún đi Venice 1 lần :((

Gió lãng du
04-05-2012, 11:07
Lịch trình của tụi mình bắt đầu từ Paris, Brussels, Luxembourg, Cologne, Frankfurt, Munich, Caves, Lienz, Rome, Florence, Pisa, Venice, Trieste, Ljubjana, Bled và quay lại Vienna là điểm dừng chân cuối cùng bạn ạ (sở dĩ vậy vì công ty mình ở lại Vienna tập huấn 2 tuần). Còn trong nước thì mình đã đi gần hết, vừa kết hợp đi trong những lần công tác vừa là mình đi cùng nhóm mấy anh chị em cùng cơ quan mình trong những dịp nghỉ. Tháng 10 năm nay mình kết thúc cuộc sống độc thân rồi nên chỉ còn 5 tháng để đi nốt mấy tỉnh Tây Ninh, Long An, An Giang, Long Xuyên, Rạch Giá, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu thôi vì sau này chắc cũng khó để bay nhảy nữa... :((. Mình sẽ lập topic về những nơi mình đã đi sau khi đủ 20 bài như điều kiện của Admin, mình có rất nhiều ảnh của các chuyến đi ấy nữa nên bạn hoàn toàn có thể đọc kinh nghiệm trong diễn đàn hoặc chờ topic con cưng của mình đang trong trứng nước và sắp ra đời rồi nhé !. Nếu bạn cũng có máu phượt và có cơ hội để đi thì bạn nên chịu khó tìm hiểu chút thông tin về những nơi mình sẽ đi trước rồi xách ba lô lên thôi :). Chúc bạn có những khám phá và những trải nghiệm tuyệt vời trong mỗi chuyến đi nhé !.

Chào bác "Gió lãng du" em đọc bài của bác thấy lịch trình của bác giống hệt lịch trình của vợ chồng em đi hồi tháng 5/2010 luôn. Cũng có gặp những cảnh đẹp và những cảm xúc hệt như vậy trên đường đến Bled. Bác đi Ý và Slovenia hồi nào thế? Ngoài Ý và Slovenia bác còn đi những nước nào trong lịch trình nữa ạ?. Em còn thấy bác cũng đi phượt Phú Yên và Nha Trang cùng với tuần ngày 20 - 21/4 vừa rồi trùng với thời gian của em ở trong Tuy Hòa và Nha Trang luôn. Không biết có cơ duyên nào không mà lịch trình của bác giống của em thế :). Bác cũng ở HN à? Có thể cho em xin số phone hay mail để biết đâu một ngày nào đó em sẽ đi cùng bác một vài nơi để học hỏi kinh nghiệm phượt của bác được không ạ. Bác cứ yên tâm, em cũng là women nhé :). Thanks bác trước ạ!

trang 13
05-05-2012, 20:46
Chào cả nhà,

Tháng 6 tới em có ở Rome 2,5 ngày và Venice 3,5 ngày; bác nào có kinh nghiệm rồi, có thể gợi ý cho e địa điểm cho từng ngày phù hợp ko ạ?

Em xin cảm ơn cả nhà nhiều ạ!

Rome
06-05-2012, 15:42
Tháng 6 tới em có ở Rome 2,5 ngày và Venice 3,5 ngày; bác nào có kinh nghiệm rồi, có thể gợi ý cho e địa điểm cho từng ngày phù hợp ko ạ?



Bạn chịu khó tự tìm hiểu thêm trong Box nhé vì có nhiều threads và bài viết của mọi người chia sẻ về các địa điểm đi chơi ở Rome và Venice rồi.

Cá nhân mình thì nghĩ 2,5 ngày cho Rome là quá ít và 3,5 ngày cho Venice thì quá nhiều. Nếu là mình, 4 ngày cho Rome và 2 ngày cho Venice.

baonam
09-05-2012, 13:15
Em cũng nghĩ như bác Rome, vote cho ý kiến của bác nhé: Rome 4 ngày và Venice 2 ngày. Chả hiểu sao nick "Gió lãng du" của em lại bị band các bác nhỉ!

Bạn chịu khó tự tìm hiểu thêm trong Box nhé vì có nhiều threads và bài viết của mọi người chia sẻ về các địa điểm đi chơi ở Rome và Venice rồi.

Cá nhân mình thì nghĩ 2,5 ngày cho Rome là quá ít và 3,5 ngày cho Venice thì quá nhiều. Nếu là mình, 4 ngày cho Rome và 2 ngày cho Venice.

gaymedao
13-07-2012, 18:09
Qua thớt này học hocì được nhiều cao thủ. Tháng 9 này mình sang Milan dự Hội Nghị rồi đi Venice và Roma chơi. Không hiểu Florence có phải là vùng mà dân Italy gọi là Cinque Tere không nhỉ?

Vaniste
13-07-2012, 19:54
Không bạn ạ. Florence là thủ phủ của một tỉnh tên là Tuscany. Còn cái vùng gọi là Cinque Terre nằm cách Florence khoảng 200km về phía tây bắc. Cinque là một địa danh của tỉnh Linguria và thủ phủ của nó là Genova. Cinque Terre khó đi đấy. Kiểu gì cũng phải đi tàu qua Genova rồi bắt tàu địa phương. Trong blog của mình có bài viết về địa danh này vì mình đi rồi, mời bạn đọc tham khảo

vandu
13-07-2012, 21:09
Đính chính là Liguria (chứ ko phải Linguria) bạn ạ, từ Genova có thể đi tàu đến ngôi làng đầu tiên là Riomaggiore, từ đấy đi đến các làng khác. Thông tin về 5 ngôi làng này, bạn có thể tìm ở link dưới đây
http://www.cinqueterre.eu.com/en/riomaggiore
Genova có 2 ga tàu chính là Genova Principe và Genova Brignole. Từ Milano Centrale bạn có thể bắt tàu đến Genova (khoảng trên dưới 2h)

gaymedao
14-07-2012, 11:41
Mình cảm ơn thông tin mà các bạn cung cấp. Từ Milan xuống Florence đi bằng ô tô thì mất mấy giờ hả bạn. Liệu thăm Florence trong một ngày rồi về Milan có được không bạn?

Vaniste
14-07-2012, 16:48
uh sorry, mình viết sai chính tả chút xíu. Bạn cũng đến đấy rồi à?


Mình cảm ơn thông tin mà các bạn cung cấp. Từ Milan xuống Florence đi bằng ô tô thì mất mấy giờ hả bạn. Liệu thăm Florence trong một ngày rồi về Milan có được không bạn?

Không được đâu bạn ạ. Giữa Florence và Milan xa lắm. Mà bản thân Florence, cũng phải 2 ngày thì mới bõ công. Nếu bạn bị giới hạn thời gian thì nên chăm chút thời gian của mình và thăm những nơi gần Milan. Ngũ hồ nổi tiếng lắm đấy

nevada
14-07-2012, 23:33
Thực ra là không nên đi thế thật ... nhưng nếu bắt buộc phải đi thì vẫn lái được. Tớ lái 1 lần mất 4h. Tất nhiên sau đấy mình không quay lại Milan.

vandu
16-07-2012, 09:31
Bạn cũng đến đấy rồi à?



Mình đang sống ở Genova và cũng đến Cinque Terre 2 lần rồi, vẫn muốn đến đó trekking nhiều lần nữa:)

Vaniste
16-07-2012, 12:04
Mình đang sống ở Genova và cũng đến Cinque Terre 2 lần rồi, vẫn muốn đến đó trekking nhiều lần nữa:)

vậy chắc hẳn bạn tận dụng tối đa cơ hội đi khám phá khắp nước Ý nhỉ. Mình hồi trước ở bên Pháp nên hay phải bắt máy bay đi sang Ý du lịch. Tốn bao nhiêu xiền:(

Tuantravel
21-07-2012, 10:42
Rất hay và bổ ích..

ti_amo
02-08-2012, 19:46
Mọi người ơi cho mình hỏi nếu đi du lịch Ý khoảng 1 tháng thì mang khoảng bao nhiêu tiền và tiền vé máy bay cả đi lẫn về bao nhiêu vậy.

pinkcrazy212
08-09-2012, 16:16
Xin lỗi bác chủ thớt cho em mạo muội hỏi bác dùng body và lens j mà ảnh đẹp và sâu thế hả bác ? AAAAAAAAAA ......ghen tị với bác quá !