PDA

View Full Version : Nhật ký lần đầu đi bụi tại Malaysia



yahoo123
03-03-2013, 01:18
Chào các bạn, tình hình là mình vừa du hí từ Malay về. Là lần đầu nên mọi thứ rất bỡ ngỡ nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng. Mình viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, những ai sau muốn bụi 1 lần cho biết giống mình ^^

Lịch trình của mình như sau :
Ngày 1 : từ HCM - sân bay Malay - check in phòng tại Bukit bintang (gọi tắt là BK nhé), thám hiểm Kuala Lumpur (KL).
Ngày 2 : Du lịch thành fố KL
Ngày 3 : cao nguyên Genting
Ngày 4 : thành phố cổ Malacca.
Ngày 5 : shopping tại KL
Ngày 6 : check out, bay về lại HCM

PHƯƠNG TIỆN :

- Mình đi máy bay giá rẻ airasia. Các bạn có thể săn tại website chính thức của hãng
http://www.airasia.com/vn/vi/home.page
Các bạn có thể tìm hiểu thông tin tại website của anh này :
http://baynhe.vn/huong-dan/huong-dan-cac-buoc-dat-ve-may-bay-gia-re-airasia

Ngoài các mùa cao điểm thì giá máy bay khá là rẻ nha, khoảng 750k vnd chưa tính thuế cước này nọ nha.

- Phương tiện di chuyển tại Malay : các bạn đừng lo, Malay rất phát triển về phương tiện công cộng nên việc đi lại rất rẻ mà lại vô cùng thuận tiện nhé.
+ Từ sân bay : mình chọn mua vé bus của skybus (1 dịch vụ kèm theo trong vé máy bay, mua rẻ hơn ở ngoài rất nhiều, dành cho các bạn lần đầu còn lóng ngóng như mình) để đi từ sân bay vào trung tâm KL.
Bus đi khoảng 1g30' , bắt tại bến,
Xe màu đỏ dễ nhận ra lắm. Các bạn in phiếu invoice mà airasia gửi vào hộp mail, rồi đem cái đó ra trình cho lơ xe, thế là xong. Cứ thong thả vì 15' -20' sẽ có 1 chuyến.
Àh nhớ mua vé từ LCCT (sân bay của airasia) - KL SENTRAL nhé.

=> LỜI KHUYÊN : gần quầy bán vé skybus đi thẳng ra có chỗ để bảng đồ, các bạn nên ghé vào lấy 2 3 cái fòng thân.
Nếu là mình thì các bạn chỉ nên mua skybus 1 chiều thôi, để có thể trãi nghiệm các phương tiện hiện đại tại KL nhé.

- Ngoài ra, đi ra sân bay còn có tàu LTR transit (mua tại KL sentral hay mua tại TBS) đi thẳng ra sân bay, và có bus trung chuyển mình đến LCCT station luôn. Ưu điểm là tàu đi êm, nhanh, sạch sẽ, sang trọng, thích vô cùng, 45' ngồi tàu đến bến, và thêm khoảng 20' đi bus trung chuyển ra LCCT (vì tàu này ra KLIA).
Đi từ KL sentral xuống bến salak tinggi, rồi dùng bus trung chuyển ra LCCT.
$$$ : khoảng 10-12ring/ng/lượt

+ Trong thành phố KL : các bạn có rất nhiều sự chọn lựa
1. MONORAIL : từ bến bus tại KL SENTRAL băng wa đường, sẽ thấy bản hướng dẫn (mình nhớ là rẽ fải) để đến trạm monorail, từ đó mua coin (mua tại cửa soát vé khoảng 1 ring mấy, mua tại máy bán thì rẻ hơn vài cent) và chọn bến mà bạn muốn tới.
$$$ : khoảng 1-1,2 ring/người, hình như tuỳ trạm mà giá khác nhau hay sao á.

=> LỜI KHUYÊN :
- nên xin bảng đồ của monorail tại quấy bán vé để tiện đi lại nhé. Monorail đi về các khu vực phía Đông (trong đó có mấy khu mua sắm như bukit bintang nè), còn hệ tàu điện MRT thì đi về phía tây nhé.
Trên bảng đồ có sẵn bến của các loại ptiện như monorail, MTR, LRT...Vô cùng tiện lợi.
- Mình ham vui nên đổi hotel búa xua, chứ các bạn muốn thuận tiện mình khuyên nên chọn hotel tại khu vực KL SENTRAL này. Vì đây là đầu mối các phương tiện giao thông luôn, muốn đi đâu cũng thuận tiện, giá phòng cũng rẻ hơn bukit.
- Từ trạm bus các bạn xuống đi ngược về fía tay trái (khá xa) là KL SENTRAL STATION , giống bến xe miền Đông vậy áh, nhưng hiện đại hơn, tàu điện nội địa nhé, bus đi liên tỉnh nhé, tất cả đều có, thậm chí có cả station của KL HOP ON-OFF nữa nhé.
- Hơn nữa là có tàu transit ra sân bay nữa nè (đây là lí do mình nói mấy bạn mua vé bus 1 chiều đó ^^ )


2. BUS : Có bus nội thành và liên tỉnh. Thường thì chuyến vừa rồi mình chỉ đi bus cho các fi vụ sau :
- Đi từ sân bay vào KL sentral, gọi là bus trung chuyển ra sân bay.
$$$ : trên mạng thì khoảng 3ring/người/chiều, mua ở ngoài 1 chiều mình nhớ k nhầm là khoảng 9ring/người.

- Đi từ PUDU sentral (mình ham vui chọn ks tại bukit bintang chứ k ở hẳn tại KL SENTRAL nên fải wa bến PUDU bắt tàu đi Malacca )bắt shutter bus để về TBS bắt tàu đi Malacca. Tức là bus ra trạm TSb- trung tâm tàu xe rất bự của KL, hơn cả KL sentral station luôn đó
$$$ : trung chuyển trong nội thành thì khoảng 2 ring/người/lượt, mua trên xe luôn


3. MTR : tàu điện, dùng để đi lại trong nội thành thành phố là chủ yếu, và đi ra sân bay. Không có tuyến đi liên tỉnh.
- Tàu điện để đi mấy nơi phía Tây, mà mình chưa có dịp wa bên đó.
- Tàu điện transit ra sân bay, siêu nhanh siêu êm và rất thích, hơn hẳn cảm giác ngồi bus nhiều.

+ Ngoài thành phố KL : đi bus là chủ yếu.
- Đi từ KL lên cao nguyên Genting (mình mua vé tại PUDU sentral -khu bukit bintang, k biết KL sentral có tuyến hay không), có xe chuyên trung chuyển lên cao nguyên genting, hình như là chuyến GO GENTING thì fải (nếu nhớ k nhầm), xe màu đỏ, chỉ 1 loại duy nhất, cứ hỏi tại mấy quầy vé là biết. Từ KL lên Genting mất 1g30' đi bus.
$$$ : trung chuyển ngoại thành thì mua vé tại quầy nhé, tuỳ loại xe và chất lượng mà giá khác nhau.
Đi cao nguyên Genting : tiền bus 4,5ring/người/lượt, cáp treo 6ring/ng/lượt.
Ngta tính chung tiền cáp treo và bus vs nhau luôn. Có thể mua khứ hồi nếu chỉ đi về trong ngày, không thì lên trển mua cũng đc, giá y chang.

- Đi qua thành phố cổ Malacca (mất 2g chạy đường siêu tốc, khá là xa đó nha).
$$$ : đi xe của transation : khoảng 10ring/ng/lượt,
xe rẻ hơn thì khoảng 7-9ring/ng/lượt.
Mà khuyên nên đi cái của transation (sr mọi ng nha, mình cũng k nhớ viết đúng chính tả k nữa) vì xe chất lượng cao đã lắm, hơn có mấy ring mà đi sướng, êm, và sạch sẽ.

- Đi trong thành phố Malacca : vì bến xe và điểm du lịch cách xa nhau nên fải đi bus khoảng 15-20' đó. Đi chuyến 17 (hỏi tại quầy bán cho chắc nha)
$$$ : giá khoảng 1-2ring/ng/lượt tuỳ lộ trình.


+ TAXI : mọi lúc mọi nơi.
- Taxi trong tp : xe màu xanh dương là chất lg cao, còn lại là bình dân, đi khoảng 5-7ring/lượt cho đoạn đg ngắn, và 15-cao hơn cho đoạn đường dài. Nên đi dạng trả giá vì đi tính công tơ mét giá cũng cao lắm, trả giá trc khi leo lên.
_ Taxi ngoài tp : từ Bukit lên cao nguyên genting ngta chào giá là 160ring/5ng (ngta chào giá mình như vậy đó, chưa bonus đợi chờ gì cả)
Ưu điểm : nhanh gọn lẹ, lạc đường cũng không sợ, vì taxi bên đó nói tiếng anh tốt lắm , k thì ít nhất nói tiếng bồi ngta cũng hiểu, nên viết địa chỉ hay lấy card hotel mình ở theo cùng để tránh ngta đi lộn.
( Bữa mình bị 1 lần rồi, mình ở ks my hotel khu mid valley, mình nói mún tới ks này mà ngta tưởng mún tới mid valley @ @ làm chạy 1 vòng quá chừng xa luôn)
àh 1g trưa và 5 6g tối là giờ cao điểm bên đó thì phải, mình toàn bị kẹt xe vào mấy giờ đó không hà.


------------

yahoo123
03-03-2013, 01:21
CHỖ Ở : sau 1 hồi lùng sục trên
http://www.agoda.vn/
http://vi.hotels.com/
http://www.booking.com

các bạn cứ từ từ tham khảo và lựa chọn, thanh toán trên các website thì giá rẻ hơn ở ngoài nhiều, tuy nhiên mình cũng có thể mặc cả ^^
- Nếu mấy bạn thích gần khu mua sắm thì chọn bukit bintang.
- Tiện đi lại thì chọn KL sentral
- Giá rẻ thì china town
- Khu mid valley, cũng mua sắm.
- Khu little india.

Theo đánh giá CHỦ QUAN của bản thân mình vừa rồi, mình chọn thương hiệu my hotel. Giá cả chấp nhận được, dịch vụ khá tốt, đặc biệt ở tại my hotel khu bukit bintang thì khỏi chê.
- My hotel tại BB: Đúng chuẩn 3 sao, trên bản đồ k thấy đâu, cứ nói đối diện ks 5 sao SWISS GARDEN là ngta chở tới, gần trạm monorail rẽ trái 5-10' đi bộ, kế bên ks là cửa hàng 7 eleven (cửa hàng tạp hoá), đi rẽ phải 5' đi bộ là bến PUDU sentral (trạm xe bus và tàu điện MTR), đi bộ ra các khu mua sắm vô cùng gần, 10-15' đi là tới, nếu k cứ nhảy lên monorail xuống trạm Bukit bintang là ngay Lot 10, pavilion, parkson... Ngoài ra cũng gần nhiều tiệm ăn nữa, nhg đa phần là món Ấn. K thì cứ chịu khó đi bộ khoảng 10' đi thẳng xông vào Berjaya plaza mua đồ ăn. Mình cho 10 đ cho vị trí và ks. Nếu có điều kiện quay lại mình sẽ chọn ks này. (buffet sáng chán ngắt, nếu có book, nhớ chọn loại k kèm bữa sáng)

-My hotel tại KL sentral thì ok, giá cả phải chăng nhất trong 3 cái mình ở, rất gần trạm đầu của monorail (trạm KL sentral), mà fải nói là my hotel gần trạm monorail nha, tại khu đó có 2 cái my hotel lận. Từ ks ra đường cái, rẽ trái đi 5-10' tới KL sentral station, đi ngang wa KL sentral (có khu shopping trong ngày luôn). rẽ fải là tới trạm bus, trạm monorail, quán ăn ... và đi thẳng là ra khu little india.
Àh điều hay ho nữa là kế bên ks là 1 nhà hàng, giá cả fải chăng lắm, món ăn ngon, món ấn , tàu, sing, nhật, ý gì cũng có...có fục vụ đem lên tận fòng luôn (trc 11pm). Mặc dù phòng hơi có mùi lạ 1 chút, phòng ốc hơi xấu 1 chút, k tiện nghi bằng bên BB mà nghe đồn có gián nữa (1 2 con thôi, k ảnh hg gì), k có tủ lạnh, nhg nhìn chung mình cho 9đ cho vị trí thuận tiện.

- My hotel tại Mid Valley : vị trí khó tìm tại fải băng luồng xe tùm lum, đi từ little India thì đi thẳng rồi rẽ fải là tới, còn không là fải băng tùm lum làn đường nhức mắt lắm. Nhưng không khí tuyệt, ks ở trên 1 sườn dốc xung wanh cây cỏ mọc um tùm cứ như đang trên 1 ks nghỉ dưỡng vậy. Phòng cũng ok, tiện nghi, wc sạch sẽ, mỗi tội dám đưa phòng triple cho mình thay vì family (chắc tại mình mặc cả nên nó làm vậy). Giá cả cũng k rẻ. Mình chỉ tìm chỗ ngủ đại wa đêm vì bị lạc thôi.

Tuy nhiên, nhìn chung vì đoàn mình đi 4ng lớn 1 con nít nên giá fòng của ks My hotel mình cho là vừa fải, chia ra thì giá 1ng khá ok (200-280k/người/đêm). Nếu các bạn đi riêng hay đoàn ít, hãy cân nhắc nhé.
Đây là list mang tính THAM KHẢO về các khách sạn được mình đánh giá tốt (tất nhiên mình chưa có ở, nhg xét tương quan vị trí và giá cả mình cho là ok) :
1. Khu BUKIT BINTANG : (ngoài my hotel ra) thì mình thích các ks sau :
- ks Nova : số 16-22 Jalan alor, bukit bintang, KL (nghe đồn con đường này là đường ẩm thực).
- ks Cube : 180 Jalan Pudu, bukit bintang, KL (cái này gần myhotel, từ my hotel rẽ trái đi về berjaya plaza là thấy)
- ks Sky hotel : 1A Jalan bintang, bukit bintang, KL (nếu k nhầm thì ks này nằm ngay con đường sầm uất mua sắm của BB đó)

2. Khu MALACCA (thành phố cổ)
- ks Voyage cottage Lodge : 72 Loảng Hang Jebat, Jonker city, Malacca.
- ks hallmark hotel leisure : 68 Jalan Pỏtugis, Jonker city, Malacca

3. Genting highland : (đón xem phần Genting bên dưới)
- các bạn check trên mạng, không thì cứ xông thẳng lên đó rồi thuê ksạn sau cũng đc vì theo mình thấy khu genting này nó nằm 1 cụm liên kết với nhau luôn, có lối đi trong nhà giữa các ks với nhau nên cũng tiện. Mình thấy vài bạn có đề xuất ở ks ngoài khuôn viên Genting.
- Theo ý của mình nếu mấy bạn có ý định như vậy thôi thì hãy bắt bus về luôn KS ở ks sướng hơn.
- Bus từ Genting về lại KL chuyến trễ nhất khoảng 6-7pm đó.
- Nếu k thể book ở lại đêm trên Genting thì còn gì vui nữa, với lại ở đêm ngoài khuôn viên ghê ghê, như 1 vùng núi hoang vu vậy...



Ngoài ra theo ý CHỦ QUAN của mình, mình sẽ không bao giờ ở khu little India vì :
- Người Ấn nhìn ghê ghê, gian gian làm sao áh. Nói chuyện với mình thì nói tiếng anh, nhg sau trao đổi riêng lại tiếng Ấn, rồi 1 vài thứ này nọ làm mình k thích. Taxi người Ấn cũng có cái gì ngộ ngộ kì kì so với những người Hoa hay người Malay...có cái gì kì lắm. Không phải mình phân biệt gì đâu, mình còn không biết người Ấn là ra sao cho đến khi gặp và tiếp xúc nữa.
- Người Ấn có 1 cái mùi mình k thích, đến ks phòng ốc cũng ám mùi đó.
- Khu little India là khu mình sơ nhất, nó cũng chả có gì ghê gớm đâu, chỉ là ngta trang hoàng nó rất hoàng tráng, rực rỡ và ăn chơi rất khuya, 12g khuya mà vẫn còn ngồi wán nói chuyện ăn uống đó nha... Mình đi ngang khu này chỉ mún chạy cho lẹ lẹ wa cho lẹ lẹ thôi.
- Khu china town : giá rẻ, ăn uống vừa miệng nhưng mà phòng mình k thích cho lắm, Phòng nhỏ , đúng kiểu budget room luôn áh. Tuy nhiên đó là đánh giá chủ wan của mình thôi :)



to be continued

tieulong327
03-03-2013, 10:04
Xin lỗi vì đã chen ngang bài viết của bạn nha, nhưng bài viết của bạn thật sự làm mình rất thích, bài viết rõ ràng, chi tiết và tóm gọn đầy đủ các thông tin cho các bạn lần đầu sắp đi Malay như mình nên mình muốn nói cám ơn ngay đến bạn :D Mong chờ các thông tin tiếp theo về chuyến đi của bạn. Thân :)

yahoo123
06-03-2013, 12:19
Xin lỗi vì đã chen ngang bài viết của bạn nha, nhưng bài viết của bạn thật sự làm mình rất thích, bài viết rõ ràng, chi tiết và tóm gọn đầy đủ các thông tin cho các bạn lần đầu sắp đi Malay như mình nên mình muốn nói cám ơn ngay đến bạn :D Mong chờ các thông tin tiếp theo về chuyến đi của bạn. Thân :)

^^ cám ơn bạn nhiều nhiều. Mình sẽ update các thông tin hình ảnh trong thời gian ngắn nhất để mọi ng tiện theo dõi.

yahoo123
06-03-2013, 14:59
Cám ơn các bạn đã đón đọc, mình lại sợ mình viết nhiều quá mấy bạn ngất xỉu trước khi đọc hết :(
Mình đã chia sẻ với các bạn 2 phần quan trong trước khi bụi đến Malay là phương tiện đi lại và chỗ ở rồi, cho nên mối lo thứ 1 đã bị tiêu diệt. Bây giờ thì cứ thế mà tiến, đừng có lo gì cả ;)

KHÁM PHÁ KUALA LUMPUR

Khi mình chuẩn bị cho chuyến đi, mình nói với bạn của mình là sẽ ở mỗi nơi 1 2 ngày để biết này nọ. Bạn mình cười và nói là đâu thì không biết chứ KL mà ở 1 2 ngày thì chả xi nhê đâu. Và bây giờ thì mình đã hiểu tại sao.
Khám phá KL các bạn đừng nên bỏ qua các mục như sau :

- Tham quan chụp hình tại các nơi nổi tiếng.
- Trãi nghiệm món ăn Malay
- SHOPPINGGGGGGG !!!!! Không biết mọi người sao chứ bản thân mình, đến bây giờ vẫn chưa thấy thoả lòng mong ước cho cái hạng mục này nè (mình bỏ 2ngày để shop liên tù tì đó nha hihi). Các bạn nam nào lỡ mà có dắt bạn gái theo thì cứ chuẩn bị tối về ngâm chân nước nóng đi nha, các chị thì tuyệt đối nói không với guốc nha, tốt nhất là bata, nếu không thì sandal thôi, dép lào chịu cũng không nổi đâu.
- Trãi nghiệm không khí tại KL, con người KL, đường phố KL và phương tiện công cộng tại KL, cái mà Vnam chưa có...


I.KL HOT SPOT : đến KL thì gì thì gì cũng phải tới cho bằng được petronas nhé.

1. PETRONAS : đến petronas bằng
+ bus : có tuyết go KL (bus free) đón đc cái này thì quá tiện.
+ bus hop on/off : nếu có điều kiện và muốn tham quan 23 điểm dừng của bus thì cứ nhảy lên, 38 RM/người/ 24h
+ Rapid KL station : trạm KLCC hay ampang park.
+ Monorail : đi đến trạm Nanas rồi đi bộ khoang 10-15' là tới, không thì cứ bắt taxi, khoảng 15 ring.
Petronas gần công viên trung tâm KL và khu hải dương học (nằm đằng sau toà nhà), bên dưới chân của petronas là trung tâm thưong mại Suria (như parkson hay cresen mall ở HCm vậy).
Lầu 2 hay 3 có khu ăn uống, view nhìn ra hồ nước và công viên KL, rất là đẹp nha. Tại đây bán ẩm thực của nhiều nước nên các bạn yên tâm và tha hồ trải nghiệm.
- Mua vé tham quan cầu nối 2 toà tháp từ 6am-6pm , nghe nói trên 20ring/người.
=> Nếu muốn đi thì phải đến sớm xếp hàng mua vé (đây là lí do mình không leo lên đó :D ). Tuy nhiên, bạn sẽ có trãi nghiệm ngắm toàn cảnh malay từ trên cao.
Nếu đi chắc nên đi thật sớm hoặc thật trễ để thấy được cảnh Malay lên đèn hay chí ít cũng cảnh nhộn nhịp của Malay (Dù Malay hơn mình 1 tiếng nhưng 7g đêm bên đó mà cứ như 3g chiều bên mình áh và buổi sáng 7g bên đó nhìn vắng hoe àh. Không biết phải đi vào trúng dịp lễ hay không nữa )

2. HẢI DƯƠNG HỌC (aquaria KLCC ) giá vé vào tham quan cho khách du lịch là 50ring/người lớn , 40ring/con nít, 30ring/người già.
- Hải dương học nằm khuất sau tháp đôi Petronas, nằm trong khu vực có hành lang liên kết của Mandarin Oriental Hotel.
- Khu này có 2 lầu, trưng bày sinh vật từ bò sát đến thú trên cạn, dưới nước...
- Đi có con nít nên vào đây, vì có vẻ tụi nhỏ thích thú nơi này lắm (kinh nghiệm đoàn có con nít đi theo)
- Khu quà lưu niệm, tình hình thì bán quà rất đẹp, hàng tuyển và giá gấp đôi bên ngoài. Mặc dù vậy có những cái bên ngoài không tìm mua được.
- Xung quanh khu hải dương học có các cửa hàng ăn uống.

3. KL TOWER : Toà tháp truyền hình, khá cao.
- Tiếp cận toà tháp này bằng 1 sườn dốc rất gắt. Mình nhớ bữa đi mà thót cả tim. Công nhận bác tài bên đó tay lái chắc thật, cho về VN băng đèo vô tư luôn.
- Đứng từ toà tháp có thể nhìn Malay từ trên cao rất hoành tráng. Nội lên được tới cổng đã thấy hoành tráng lắm rồi.

4. NATIONAL PALACE : Cung điện hoàng gia.
- Đây là nơi các bạn sẽ được đứng ngoài cổng và chụp hình với cánh cổng hoàng gia hoành tráng, chụp với 2 vệ sĩ cưỡi ngựa 2 bên và các vệ sĩ khác. Nói chung chương trình chụp hình là vậy.
- Nhìn chung cánh cửa cung điện rất đẹp, ngựa và vệ sĩ cũng vậy. Từ cổng để vào tới bên trong là cả một quãng đường các bạn không cần mơ tưởng tới. Lỡ hôm đó có vua ở đó chắc cũng không đến mình nhìn thấy đâu hehe.
- Kiến trúc khá đẹp và thôi thì coi như mở mang tầm mắt vậy ^^

5. NHÀ THỜ ST.MARY : nhà thờ theo kiến trúc phương Tây rất đẹp.

6. QUÃNG TRƯỜNG MERDEKA : Mình thích nơi này nhất.

7. Ngoài ra còn có các điểm tham quan như :
- Little India : có khu chợ ( hoạt động buổi sáng ) nhìn khá hấp dẫn, đường xá được trang hoàng nhìn lạ mắt, quán xá và "mùi" của người Ấn. Đây có thể là 1 điều đặc trưng của khu vực này cũng nên. Có ngôi đền của người Ấn nhưng mình không dám vào. Nhìn bên ngoài thì khá là đẹp.
- China Town : khu này hoạt động về đêm là sôi nổi nhất, gần đó có con đường ẩm thực Jalan Alor, tham hồ mà tận hưởng và trãi nghiệm. Quần áo và sản phẩm đa phần là xuất xứ TQ cho nên, 1 là rất rẻ và dùng được, 2 là xem như trãi nghiệm đau thương.
Đối diện lối vào khu China town có khu mua sắm shopping central market...
- Công viên :butterfly park, bird park, KLCC central park... Lake garden, orchid garden (khá là đẹp), ... Botanical garden.
- Bảo tàng : notional museum, bảo tàng về thủ công mỹ nghệ, btàng văn hoá...
...
(tham quan hết ngần này địa điểm cũng ngốn 1-2ngày đi liên tục rồi ah. Đó là đi lướt qua hay chỉ dừng chụp chọt vào cái cho biết rồi đi tiếp thôi, chứ dừng lại, vào tham quan ngắm ngía thì cũng mất lâu hơn nữa đó.)


BONUS : giới thiệu về bus hop on hop off
- Hoạt động từ 8:30 am-6pm tất cả các ngày trong tuần,
- Xe chỉ hoạt động trong nội thành khu KL.
- Đây là 1 trong những loại hình dành cho khách du lịch mà mình thấy rất hay. Xe sẽ đưa mình đến 23 địa điểm nên đến tại KL. Các bạn có thể xuống những điểm này tham quan chụp hình và trãi nghiệm và ra bến đón chuyến tiếp để đến những nơi khác.
- Mỗi 20-30' sẽ có 1 chuyến. Bạn nhớ giữ lại vé khi mua để ngta soát nha. Vé có giá trị 1 ngày hay 2 ngày tuỳ loại mà bạn chọn mua.
- Giá vé : 39 Rm/người /24h (người lớn), học sinh/sviên/con nít thì 18 Rm/người /24h. Mua vé trên xe, sẽ có lơ xe tới bán vé cho bạn.
- Có 2 loại xe bus: xe 2 tầng mui kín và 2 tầng hở mui. Xe có khu vực dành cho người khuyết tật. Nhìn chung xe đẹp, sạch, rộng rãi, tiện nghi, chạy êm.
- Brochure và map về 23 điểm đến có trên xe, gần tới điểm tham quan nào thì loa sẽ phát thanh giới thiệu sơ về địa điểm đó bằng tiếng Anh, Wifi trên xe.
- Đánh giá chung :
+ Nhìn chung xe sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về KL, các địa danh đặc sắc nhất của KL (tất nhiên không phải tất cả rồi ) .
+ Xe giúp bạn đi lại trên khắp các con đường của KL, bạn sẽ trãi nghiệm và mở rộng tầm nhìn về đường xá KL, không khí, khí hậu, môi trường KL. Sẽ thấy được rằng, ngoài những khu đô thị sầm uất tân tiến, KL cũng có những góc khuất, khu phố cũ như Q8, những nơi mang màu sắc tôn giáo đậm nét hay những khu xô bồ như China town.
+ Ngoài ra, bạn sẽ trãi nghiệm các xe bên Malay đi bên trái, qua đường, chạy nhanh, leo đèo, đổ đèo ra sao.
+ Không nên ăn trên xe. Mặc dù ngta không cấm nhưng không nên làm vậy. Uống nước thì ok. Người nước ngoài nói chung và người Malay nói riêng rất có văn hoá nơi công cộng, nên chúng ta cũng không nên quá ngây thơ và hồn nhiên như khi ở nhà.
Nói chung là rất nhiều thứ trong một cái vé hen.

=> Lời khuyên :
- hãy bắt bus chuyến sớm nhất 8:30am càng tốt, vì lúc đó tầng trên bus mới còn chỗ và không khí buổi sáng tại KL thích lắm.
- Hãy giữ vé cẩn thận. Mất là mua lại ráng chịu nha.
- Hãy nhớ lấy bản đồ và card lưu niệm, mình thấy đó là món quà lưu niệm khá thú vị, giấy giả cổ nhìn cũng hay hay.
- Xe chỉ tính giá vé đưa bạn đi tham quan. Vé vào cổng phát sinh tại các điểm đến thì bạn phải TỰ XỬ.
- website tham khảo :
http://www.myhoponhopoff.com
http://www.visitkl.gov.my

- Gợi ý các điểm bạn có thể bắt được xe : trạm của xe bus này có cột hình vuông in logo của và đánh số trạm, rất dễ nhận thấy
+ Bukit bintang : ngay trạm xuống của monorail bến bukit bintang.
+ China town : bên ngoài bến xe PuDu sentral station, khu vực đậu xe bus.
+ KL sentral : bắt tại trạm KL sentral station. (mình đi từ trạm này nè)
+ Petronas : ngay trạm bus trước cổng của petronas.
Xe chỉ có 23 trạm xuống nên 4 chỗ mình đưa ra trên là 4 nơi dễ bắt nhất. Xe không đỗ bậy bạ, nên chịu khó nghiên cứu xem từ ks của mình tới vị trí nào của trạm là gần nhất để bắt xe cho tiện nha.

yahoo123
06-03-2013, 15:02
àh thông báo cùng cả nhà là hiện mình có 2 sim tune talk, ai có dự kiến đi Malay có nhu cầu liên hệ mình nha. Sim còn tài khoản khoảng 35 RM (1 lần gọi về VN 10' tốn có 1RM mấy thôi, gọi cho nhau trong nội bộ Malay còn rẻ nữa)

[email protected]
để lại thông tin liên lạc của bạn nếu có nhu cầu, mình sẽ gọi lại cho các bạn.

yahoo123
06-03-2013, 16:01
II. SHOPPING : phần mình có hứng thú nhất :D (nếu thật sự muốn mua sắm thì hãy bỏ 2ngày để shop, ít ra bạn cũng lượm đc cái gì đó cho mình ^^ ), hãy shop và trả giá theo cách của bạn. Lời khuyên là những trung tâm mua sắm lớn bấm sẵn giá, hay các quầy giảm giá đã ấn định giá cho từng khu thì không trả được, còn lại thì cứ thử sức trả giá đi, giá sẽ còn rẻ hơn giá niêm yết từ 1/3-1/4 đó.

1. KHU BUKIT BINTANG : đây là khu shop lý tưởng nhất, đủ mọi thể loại hàng hoá, giá cả, mặc hàng, đối tượng.
- tiếp cận bằng các phương tiện như sau
+ bus : đi loại hop on/off thì nhảy xuống bến số 6 (bintang walk)
+ Monorail : xuống trạm imbi hoặc bukit bintang
+ taxi : xuống đâu cũng đc ^^
+ Đi bộ : nếu ks ở khu bukit bintang, hay trên đg bukit bintang thì quá tuyệt.

- Berjaya plaza : Như diamond ở SGòn vậy, bự hơn hoành tráng hơn, đi sâu bên trong có 1 khu phức hợp của người Hoa, chuyên bán đồ made in China. Ngoài ra trên 3 tầng cao nhất là khu vui chơi giải trí trong nhà. Bạn sẽ choáng ngợp trước quy mô của nó. Có tàu lượn siêu tốc trong nhà nè, máy game hiện đại...
=> mình đi cái khu này để ăn sáng và shop lai rai thôi mà mất hết cả ngày đó. QUá rộng, đi hoài không hết.
Đánh giá mặc hàng : hàng chất lượng, mẫu mã đẹp, giá không có "bình dân" đâu. Thiết kế showroom đẹp.
Đánh giá chung : tiện lợi, nhanh gọn lẹ, các chị các cô có thể thoả sức shop mà các anh các chú có thể tấp vào quán ngồi ăn uống đợi, các em nhỏ có thể thoả sức chơi game. Đặc biệt có hành lang liên kết với trạm monorail, bước xuống trạm Imbi là tới, vô cùng tiện lợi.

https://www.dropbox.com/s/lvggzpfodpovic5/DSC00189.JPG?m

khu vui chơi trong nhà tại berjaya plaza.

https://www.dropbox.com/s/sbr6ju6pcleqdba/DSC00200.JPG?m

đại sảnh của Berjaya plaza




- Lot 10 : thoy đừng vô (đang xúi dại), để dành sức mà đi mấy cái khác, nếu có thì quẹo phải xuống khu hầm bên dưới, bán đồ ăn rất ngon. Món tàu, thái, Hàn, hồng kong Vn gì cũng có, mà gặp người Việt cũng nhiều nữa.

- Bukit bintang plaza hay SG Wang plaza : 1 trong 2 cái này bán hàng TQ là chủ yếu. Có cô gặp trên monorail nói chỗ này không thua gì chợ Đồng Xuân ( Hà Nội ) hehe. Mình thấy giá cả rẻ hơn bên Vnam khoảng vài chục đến vài trăm tuỳ mặc hàng. Mẫu mã na ná bên mình. Nên mấy bạn thích hàng bình dân giá mua được thì đây sẽ là nơi dừng chân lý tưởng.

https://www.dropbox.com/s/xs23farqwmouzdj/DSC00640.JPG?m

khu phố bukit walk

- Fahrenheit88, Pavilion, parkson : khu thương mại sầm uất đồ sộ, hàng hiệu nhìn đã mắt lắm. Đi trúng mùa sale thì giá cũng mềm, không thì cũng tầm giá như bên VN thôi. CÓ nhiều hiệu lạ lắm.
Ngoài ra khu parkson về đêm có các club, dành cho các bạn thích sống về đêm.

https://www.dropbox.com/s/8i3n9kwtaf3p3g3/DSC00617.JPG?m
về đêm tại khu mua sắm bukit walk

https://www.dropbox.com/s/yrexlcobf0qtbkk/DSC00638.JPG?m
starhill

- LOW YAT PLAZA : trg tâm bán hàng điện tử lớn nhất KL, các anh các chú có thể dạo qua đây, giá có vẻ rẻ hơn bên VN mình vài trăm. Bữa mình xem filter cho em NIKON của mình thì thấy giá rẻ hơn bên VN khoảng 150k, trong khi bên parkson chào giá mắc hơn VN 300-400k.


2. KHU CHINA TOWN : có khu central market hay khu chợ đêm. Giá bình dân, dễ mua.

3. KHU MID VALLEY :
Khu này mua sắm cũng sầm uất không kém Bukit Bintang. Có khu trug tâm thương mại Mid Valley và có khu phức hợp của Sunway. Thả sức mà shop.
...


Àh mà mình chưa đi chợ buổi sáng tại Malay nhé, bạn nào có đi rồi về chia sẻ mình nghe với :) Trung tâm thương mại đi buổi sáng thì có chứ chợ thì chưa, không biết nó ra làm sao ha.

bull15102007
16-03-2013, 15:08
Chào Bạn!!! bài viết của bạn rất hữu ích ch những bạn lần đầu tiên đi bụi. Tháng 7 này mình cũng đi sing-may. Đang chờ bài tiếp của bạn. :)

yahoo123
23-03-2013, 14:47
Dạo này mình bận quá chưa kịp viết xong phần cuối ^^ . Hi vọng những gì mình đã đang và sắp chia sẻ có thể giúp ích các bạn phần nào cho chuyến đi bụi của mình.

phần 3 : cao nguyên Genting và phố cổ Malacca

CAO NGUYÊN GENTING :

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=100482049990063&set=pb.100000848047693.-2207520000.1364020925&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-f.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F25484_100482049990063_4532708_n.jpg&size=720%2C546

để lên cao nguyên Genting các bạn mua vé như sau

- đi bus lên cao nguyên - đi cáp treo lên khu trung tâm genting- ăn chơi sa đoạ tại genting

+ MUA VÉ BUS :
- tại PUDU SENTRAL (khu bukit bintang- mình mua ở chỗ này)
-hay KL SENTRAL (khu KL sentral station, hoặc có thể ra TBS station để mua- mình k chắc ở đây có bán không, các bạn nên check lại, mình chỉ nghe đồn là có)
- vé bus sẽ bao gồm cả vé cáp treo, có dạng khứ hồi.Cáp treo fải trả cho cả đi lên và đi xuống, 1 lần đi là 6.0RM, muốn đi trong ngày thì mua luôn 1 lần đi về cho cả bus và cáp hok thì lên trên kia mua cũng được.
- bus lên genting có xe riêng hẳn hoi luôn : chuyến GO GENTING xe đỏ nhìn là nhận ra liền
- bus + cáp treo 1 chiều giá :
.từ bến PUDU SENTRAL : bus và cáp : 4.6 RM + 6.0 RM (trẻ em : 3.5 RM + 6.0RM ) bus chạy từ 7.30am - 7pm
.từ Titiwangsa : bus only : Adult=RM6.60 / Child=RM3.30 (Straight to First World Hotel) , giá cáp cũng là 6.0RM (bus : 7.0am -9.30pm)
.từ KL Sentral ( Adult=RM9.30 / Child=RM8.20 , One way ticket )
( RM 47.00 Bus Fare + Skyway + Outdoor Theme Park/Buffet Coffice Terrace )
bus : 8.0am - 7.0pm
Friday,Saturday,Sunday ( Straight to First World Hotel )
8:00am

+ thời gian đi : hình như 7 8am có chuyến đầu, chuyến trễ nhất khoảng 6 7pm , 30' có 1 chuyến.
cách đi như sau : đi bus lên tới trạm, sau đó đi cáp treo lên genting để chơi (có khu vui chơi bên ngoài và khu vui chơi trong nhà -game,casino, nhà hàng, bar, thức ăn nhanh....) và các ngủ lai hay không ngủ lại ksạn(trong và ngoài genting).




=> [SIZE=3]KINH NGHIỆM CỦA MÌNH LÀ :

+ nên mua vé trước rồi về pack hành lý check out vì từ lúc mua vé tới khi leo lên xe là cũng 1 -2 g đó,
(Lần trước mình mua vé xe lúc 10g mà fải mua chuyến xe 12g đó. Nếu trong đoàn nhiều người thì nên chia ra để làm tranh thủ thời gian :) Tốt nhất là đến bến mua vé sớm thì tốt, vì gần bến PUDU SENTRAL có Mdonal và 7eleven nên cũng tiện ăn uống đợi xe )

+ nên lên genting sớm vì tgian xe bus chạy lên trên đó mất cả 1g hơn, chưa kể lề mề hay xui ngay dịp đông là xếp hàng mệt xỉu luôn đó.
Bữa trước mình mua vé lúc 10g, xe chạy lúc 12g, lên tới nơi 1g, xếp hàng lên cáp treo (hôm đó ngay ngày Valentine nên đông mịt mù người luôn, xếp hàng cũng mất 1g30 đó, từ line ngay thang cuốn mà xếp hàng lên cáp treo đó nha). Hi vọng ngày thường nó êm ái hơn.

+ Cáp treo đi khoảng 20' , trãi nghiệm rất thích , không khí lạnh lạnh tê tê, đúng nghĩa đi trong sương mù luôn .

+ tận hưởng cảm giác trên genting rất thú vị, nhưng thời tiết khá se lạnh, sương mù dầy đặc luôn, nên các bạn nhớ đem áo lạnh và fụ kiện kèm theo như nón hay khăn wàng cổ (để chụp hình cho đệp :D ).

+ Lần mình đi mình ở bukit bintang nên k biết mua vé bên khu KL sentral như thế nào nha. Nhưng mình mua bên bến PUDU SENTRAL (khu bukit bintang) là đi thang máy lên tầng 1 hay 2 gì đó, mua vé, rồi xuống tầng hầm đợi xe,
Xe GO GENTING màu đỏ đậu line cuối cùng trong góc của tầng hầm.

+ các bạn nếu muốn lên genting chơi trong ngày thì có 3 phương án :
- Để hành lý tại ks rồi tối way về ks (6 7pm là chuyến bus cuối cùng rồi ).
- Đem theo hành lý để lên Genting ngủ lại, hình như có quy định cho lượng hành lý xách theo thì fải, khi các bạn muốn lên trung tâm genting ngủ lại hãy check thông tin về việc kí gửi hành lý nha. Bữa mình đi mà quên không đọc kĩ nội quy nên k chắc về khoảng này. Mà tốt nhất là sử dụng phương án dưới.
- Đem hành lý theo và kí gửi : Không ở lại đêm tại genting mà muốn nhân cơ hội tranh thủ thời gian sáng genting chiều đi xe đêm wa tỉnh khác hay wa Sing chẳng hạn. Các bạn cứ đem hành lý theo. Tại trạm bus dừng để đi cáp treo lên genting, đi về phía bên phải của thang cuốn có khu vực nhận giữ hành lý FREE 24/7 mấy bạn chỉ việc đem vật dụng cá nhân hay những vât tư fòng thân ví dụ có mong muốn lên đó ngủ 1 đêm thì đem theo ^^

+ Giá cả trên đó siêu mắc, tuy nhiên đừng lo, vẫn có Mdonal và KFC hay các nhà hàng giá mền gần khu indoor activities. Chịu khó đi sâu vào bên trong 1 chút là thấy. Có 1 tiệm bánh âu trong khuôn viên, hơi mắc 1 chút ( fải nói là wá mắc mới đúng ^^) nhưng rất ngon. Nếu có điều kiện các bạn nên thử.

+ giá vào cổng của outdoor activities vào khoảng 100-150 RM (mình không nhớ chính xác), nhớ là trên 700k VND thôi. Nếu lên đây từ sáng sớm thì tiện, chơi fủ fê sáng tới chiều luôn.


- đi taxi lên cao nguyên - đi cáp treo lên khu trung tâm genting- ăn chơi sa đoạ tại genting
Mình không khuyến khích cái fi vụ đi taxi này cho lắm. Tuy nhiên không phủ nhận là nó tiện và nhanh thật.
Giá người ta chào mình là 170 - 250RM cho 5 người.
Lợi ích của cái này là bạn có thể book fòng ở ngoài khuôn viên genting (gần trạm bus có khu vực nhà trọ cho thuê, giá cả mền và fải chăng, nhưng theo ý của mình, mình thà mắc hơn 1 chút mà ở trên genting tiện hơn không thì về lại KL ở ks. Vì khu ngoài khuôn viên này như ngoại ô vậy, bùn lắm. Cáp treo 6 7pm là hết chuyến rồi). Tuy nhiên, đó là tuỳ vào mỗi người nữa :)

yahoo123
23-03-2013, 14:48
hotel trên genting
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=100482059990062&set=pb.100000848047693.-2207520000.1364020925&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-g.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F25484_100482059990062_109723_n.jpg&size=499%2C720

- tốt nhất nên ở ks trên này, mùa giảm giá thì 1 fòng 2 người khoảng 160-210/fòng. Cũng hơi mắc nhưng trãi nghiệm thích thú :)



PHỐ CỔ MALACCA :

Đi lại : bus only, không có tàu. Nếu sang thì taxi.
- mua vé tại TBS station (bắt bus từ PUDU sentral - shutter bus để đi về bến TBS mua vé.), vé bus của shutter là ~2RM/người.
+ ngoài ra đi tàu ra TBS cũng được. (trạm xuống là titiwangsa)
- vé không bán tại bến PUDU sentral (pudu chỉ bán vé đi đảo hay sing thôi.)
- không biết bên KL sentral có không nữa.tốt nhất hãy ra TBS cho chắc.
- bus từ KL - Malacca: chạy trong 2g. Các chuyến xe cách nhau 30'
- vé bus đi Malacca : của hãng transnasional : 12.3 RM của hãng rẻ hơn thì khảong 8-9.0 RM. Nhưng xe chất lượng không bằng transnasional.
Nhìn chung, tất cả các bus đều chạy rất êm, mình thuộc dạng say xe nhưng đi ngon ơ, ngủ 1 lèo tới nơi mà không xay sinh tố. Xe của transnasional sạch sẽ tiện nghi nhìn như xe Phương Trang vậy. Nếu các bạn muốn tiết kiệm thì xe hãng khác chạy cũng ok, chỉ là nhìn xe hơi cũ thôi. Chứ chạy êm ru àh. Tuỳ các bạn chọn. Mình đi cả 2 loại luôn, lúc đi đi loại rẻ vì boot transnasional lúc nào cũng đông nghẹt, còn lúc về thong thả thì đi của transnasional trong đêm, êm ru àh.

Nói chung malacca nhìn nhu mấy tỉnh ngoại ô Việt Nam vậy. Nhìn nghèo và chân chất lắm. Ngoại trừ khuôn viên du lịch ra thì mọi thứ không khác gì miền quê nước mình.
-Khi đến Malacca station , các bạn bắt bus chuyến 17 để vào trong trung tâm thành fố - nơi tham wan (nên hỏi nhân viên để xem ngta có thay đổi lịch trình chạy k nha).
- Bus từ bến malacca station vào trung tâm tham quan chạy khoảng 15-25' tuỳ đường đông hay kẹt, nhưng chiều về lại xa hơn, khoảng 45'.



=> KINH NGHIỆM CỦA MÌNH LÀ
- Vừa đến nơi là mua ngay vé về nếu có ý định đi trong ngày.
- Trung chuyển trong trung tâm Malaca chủ yếu là bus, giá khoảng 1-2 RM tuỳ đoạn đường xa gần, mua vé ngay trên xe. Chưa đi taxi nên không biết tình hình như thế nào.
- Nên đi sớm để có dịp tham wan mua sắm nhièu hơn.
- Mua sắm trong chợ nhớ trả giá.
- Có loại xe như xích lô, giá khoảng 20 RM/vòng/người, 1 kiểu thương mại chở bạn đi vòng vòng mấy điểm tham quan. Mấy điểm tham quan nằm dính chùm với nhau, hơi xa 1 chút nên ngta kinh doanh loại hình xe này. Nói chung cũng vui, nhưng mình thích đi bộ hơn hehee.
Đằng sau quảng trường có 1 shopping mall, các bạn có thể vào đó ăn uống mua sắm. Đi vòng vòng thể nào cũng gặp các đoàn du lịch Việt Nam, nếu thích các bạn cứ bám theo đoàn ^^ được nghe quảng cáo hướng dẫn ké cũng tiện lắm.



HÌNH ẢNH MINH HOẠ CHO CHUYẾN ĐI CỦA MÌNH :
mừng wá cuối cùng cũng up ảnh lên diễn đàn được rồi ^^

1. GENTING :

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581208741/sizes/m/in/photostream/

trạm mua vé xe bus đi Genting.

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581208771/sizes/m/in/photostream/

xe bus GO GENTING



Cáp treo 8người/lượt lên cao nguyên genting.

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581233393/sizes/c/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8582335660/sizes/c/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8582344676/sizes/c/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581240789/sizes/c/in/photostream/

Toàn cảnh rồng rắn xếp hàng đi cáp treo nè.

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581214279/sizes/c/in/photostream/

đây là khu xếp hàng- nơi hồi sáng mình đứng xếp hàng mệt xỉu, lúc về nó vắng tanh vậy nè

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8582337512/sizes/c/in/photostream/

invoice vé cáp treo

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581229655/sizes/c/in/photostream/

cáp treo lên genting

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8582318966/sizes/c/in/photostream/

trước cổng vào khu vui chơi ngoài trời của genting

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581216813/sizes/c/in/photostream/

tiệm bánh mà mình nói nè

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581221903/sizes/c/in/photostream/

cầu đi trong nhà, trung chuyển giữa các khu với nhau.


2. MALACCA:

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8582365180/sizes/c/in/photostream/

xe 3 bánh mà mình nói nè, quên mất cái tên rồi.

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8582361592/sizes/c/in/photostream/

quảng trường Malacca cũng là trạm xe bus luôn. Bus sẽ thả bạn xuống chỗ này và bạn cũng sẽ đón bus từ đây về lại bến.

http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581259001/sizes/c/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581256715/sizes/c/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581254279/sizes/c/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/11940043@N04/8581251017/sizes/c/in/photostream/

yahoo123
23-03-2013, 14:59
huhu hình vẫn không hiện ra mà chỉ hiện link T___T bi kịch thật.

yahoo123
23-03-2013, 15:08
Chào Bạn!!! bài viết của bạn rất hữu ích ch những bạn lần đầu tiên đi bụi. Tháng 7 này mình cũng đi sing-may. Đang chờ bài tiếp của bạn. :)

cám ơn bạn ^^ lần đầu mình đi bụi nên vậy đó, hi vọng những gì mình chia sẻ giúp ích gì đó cho bạn hen.
mình chưa đi Sing nữa, đang tính hè làm 1 chuyến Sing đi universal và legoland nè, bạn đi Sing về chia sẻ kinh nghiệm cho mình với nha.

bull15102007
25-03-2013, 12:54
cám ơn bạn ^^ lần đầu mình đi bụi nên vậy đó, hi vọng những gì mình chia sẻ giúp ích gì đó cho bạn hen.
mình chưa đi Sing nữa, đang tính hè làm 1 chuyến Sing đi universal và legoland nè, bạn đi Sing về chia sẻ kinh nghiệm cho mình với nha.

Chào bạn!!! bạn cứ mạnh dạn đi sing, đi sing còn dễ hơn đi malay, bạn có đi thì có gì thì cứ liên lạc với mình, mình chia sẻ, qua sing thì cứ MRT và bus mà đi thôi hiiiii. Bạn vào trang web này baynhe.vn cập nhập hằng ngày thông tin vé máy bay giá rẻ đi các nước đông nam á.

yahoo123
26-03-2013, 10:43
ohm mình cũng thích cái trang baynhe.vn đó. Lần trước mình đi, nhờ anh admin mà canh me đc vé giá rẻ.

nguyenvutru
28-03-2013, 00:36
ohm mình cũng thích cái trang baynhe.vn đó. Lần trước mình đi, nhờ anh admin mà canh me đc vé giá rẻ.

haha tín đồ baynhe.vn lại gặp nhau ở đây rùi (beer)

trungalex86
28-03-2013, 15:35
Bạn yahoo123 mô tả rất chi tiết! Ah, mà bạn đi Malaysia khoảng thời gian nào vậy?
Mình đi hồi tháng 10/2012, mà đi Sin - Malay luôn nên chỉ có 1 ngày ở Malacca & 1 ngày ở KUL.
Chưa thật sự khám phá hết Malay, chắc cuối năm sẽ làm một chuyến Malay nữa.

yahoo123
13-04-2013, 23:10
Bạn yahoo123 mô tả rất chi tiết! Ah, mà bạn đi Malaysia khoảng thời gian nào vậy?
Mình đi hồi tháng 10/2012, mà đi Sin - Malay luôn nên chỉ có 1 ngày ở Malacca & 1 ngày ở KUL.
Chưa thật sự khám phá hết Malay, chắc cuối năm sẽ làm một chuyến Malay nữa.

àh mình đi hồi tháng 1 2 áh, mình tiếc là hình ảnh mình k up lên dc, nhưng nói chung theo mình thấy ở KL 1 ngày là k đủ. Thật sự k đủ về cả đi chơi lẫn mua sắm hay thám hiểm. CHo nên bạn Trung tranh thủ đi KL lại đi nha. Lần này ở lâu 1 chút, đảm bảo sẽ thấy nhìu thứ thú vị lắm đó.

Còn Malacca thì mình đồng ý, đi 1 ngày là đủ ròi. Chắc mình theo tư tưởng lối sống thành thị nên vậy hehe

kathyapham
14-04-2013, 12:27
Bạn yahoo123 ui, trước hết mình rất thix bài viết của bạn, súc tích, chi tiết và rất rõ ràng...Tks bạn nhiều nha.
ah với lại bạn cho mình hỏi thăm tí, chiện là mình chuẩn bị đi Malay tháng 8 này, lúc đầu mình mua vé skybus từ LCCT tới KL SENTRAL, đinh ở KUL 1 đêm rồi hôm sau mới đi Genting chơi nhưng bạn mình giờ muốn đi thẳng ra Genting từ sân bay luôn xong ở lại Geting 1 đêm rồi mới dìa KUL chơi. Đi như vậy thì khỏi di chuyển nhiều lân.
Bạn cho mình hỏi mua vé đi KUL từ sân bay khoảng bao nhiêu tiền vậy bạn? Mình đến sân bay là 1.30 PM oy, không bít lên tới Genting khoảng bao nhiêu lâu? Tại mình say xe nên cũng sợ đi hơi mệt? Với mình cũng không biết ở sân bay có bán package đi genting ( xe, cáp treo với vé cổng ) như bạn nói không?

Nhờ bạn chỉ mình với. Tks bạn nhiều nhìu

hoamai83
15-04-2013, 13:32
Bài viết của bạn hay quá , năm sau cố gắng làm 1 chuyến đi như bạn mới được , cám ơn bạn.

yahoo123
24-05-2013, 00:22
Bạn yahoo123 ui, trước hết mình rất thix bài viết của bạn, súc tích, chi tiết và rất rõ ràng...Tks bạn nhiều nha.
ah với lại bạn cho mình hỏi thăm tí, chiện là mình chuẩn bị đi Malay tháng 8 này, lúc đầu mình mua vé skybus từ LCCT tới KL SENTRAL, đinh ở KUL 1 đêm rồi hôm sau mới đi Genting chơi nhưng bạn mình giờ muốn đi thẳng ra Genting từ sân bay luôn xong ở lại Geting 1 đêm rồi mới dìa KUL chơi. Đi như vậy thì khỏi di chuyển nhiều lân.
Bạn cho mình hỏi mua vé đi KUL từ sân bay khoảng bao nhiêu tiền vậy bạn? Mình đến sân bay là 1.30 PM oy, không bít lên tới Genting khoảng bao nhiêu lâu? Tại mình say xe nên cũng sợ đi hơi mệt? Với mình cũng không biết ở sân bay có bán package đi genting ( xe, cáp treo với vé cổng ) như bạn nói không?

Nhờ bạn chỉ mình với. Tks bạn nhiều nhìu


1. cám ơn bạn
2. sr là dạo này mình bận wá nên ít lên đây update. Àh mình k rõ cái dụ đi thẳng lên genting từ sân bay cho lắm nha. Mà theo mình thấy thì chỉ có lên genting bằng bus thoy, mà trên sân bay mình k thấy có chuyến bus lên genting (hoặc là mình bỏ sót). Cho an toàn bạn có thể đi bus/ tàu về ks sentral rồi mua vé bus lên genting vì sân bay nằm cách genting và cả KL rất xa ( 1g30' đi xe bus đó) , với lại genting không nằm cùng phía với sân bay nên thể nào cũng fải đi wa KL trước. Còn chuyến đi thẳng 1 lèo lên Genting thì mình không biết, bạn hỏi lúc check out máy bay thử coi ngta có chuyến đó hok ???Lúc lấy hành lí có 1 dãy mấy quầy bán vé đó xe bus đó bạn, bạn lại hỏi ngta thử xem.

Lần trước mình đi từ KL lên genting cũng mất 1h đó. Cho nên bạn nên tính toán lại tgian nếu muốn đi thẳng như vậy nha.
Lên Genting rồi bắt cab treo đi cũg mất 20'.
Cáb trên Genting lên chuyến cuối khoảng 5 6pm đó nha.


==> bạn wa tới đã 1pm lấy hành lí ra khỏi sân bay là 2pm, về ks sentral là 3g30pm đi lên genting là ~5pm , chưa kể bạn chưa wen đường nữa nha, lên tới genting là bạn chơi 1 đêm trong đó (casino, indoor games...) sáng mai mà muốn chơi outdoor là fải chịu 2 ngày fòng nha (9-10am outdoor mới mở cửa mà 12g check out rồi đó nha, cân nhắc nha).


3. Xe bus bên đó rất êm, mình cũng say xe tè le mà đi bình an vô sự nè, à mà đi lên genting thì bạn nên uống thuốc chóng ói trc nha. Không fải vì xe kém chất lg mà đg dốc ghê lắm, wẹo dốc còn hơn đèo Hải Vân nữa đó. Nhg tay lái bác tài bên đó toàn tay lái lụa không àh nên bạn yên tâm hen ^^

4. Mình có viết trong mục di chuyển đó giá cả đó bạn.
Nếu đi bus thì nên mua kèm trong vé aa thì rẻ hơn, giá 1 chiều bus mua ngoài đi từ LCCT về KLsentral là 9 RM.
Còn vé tàu + bus trung chuyển từ LCCT về KS sentral thì khoảng 12 RM (mua ở trạm tàu, có quầy bán vé và máy bán vé tự động).

5. Thường vé bus lên genting luôn có kèm vé cab, chỉ là mình chọn đi 1 chiều hay 2 chiều thoy àh.


chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
cần gì bạn cứ pm mình biết sẽ giúp bạn.

Linhnau
24-05-2013, 21:59
cảm ơn bài viết của bạn. Tháng 8 này mình cũng đi Malay- Sing 1 tuần. Hy vọng tới đó 2 cái sim của bạn còn để có thể cứu vớt nội bộ của mình khi lang thang ở KL hihihihihihi.

yahoo123
31-05-2013, 17:24
cảm ơn bài viết của bạn. Tháng 8 này mình cũng đi Malay- Sing 1 tuần. Hy vọng tới đó 2 cái sim của bạn còn để có thể cứu vớt nội bộ của mình khi lang thang ở KL hihihihihihi.


Chào bạn, rất tiếc fải thông báo với bạn cùng mọi ng là sim của mình đã được rước đi rồi nhé :) các bạn có thể mua loại sim đính kèm trong vé AA. Lần trc mình đi cũng mua vậy, hok thì lúc làm thủ tục máy bay cũng có mấy chỗ bán sim đó. Giá cả fải chăng lắm.

Heoo
01-06-2013, 18:51
Chào bạn, hành trình đi Malay này của bạn là đi mấy ngày vậy? Tốn tổng cộng hết bao nhiêu thế (trừ vé máy bay) ^^
Mình không biết nên cầm theo bao nhiêu là đủ với cho thoải mái mua sắm ăn chơi nữa ^^

nokia_63
05-06-2013, 10:42
Sân bay Kuala Lumpur thật phiền hà, hạ cánh xuống phi trường lội bộ đến nhà ga xe đíện, ngồi xe gần 1km thì đến khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh, Bên ngoài khu vực này toàn "cò" mồi taxi y chang TSN airport, giá 80ringgit từ phi trường vào trung tâm, giá xe điện mua tại sân bay 35 ringgit, chạy 1 mạnh không dừng bất cứ trạm nào, ghế nằm luôn chứ nói chi là ngồi (vắng khách).
Mình đã phượt 1 chuyến để đời tại đây, rất tiếc chuyến đi ngoài dự kiến nên không chuẩn bị đầy đủ thông tin và cập nhật đầy đủ cho mọi người.

betty
05-06-2013, 23:40
Thích cách nói chuyện của bạn quá, rõ rang và đầy đủ thong tin. Nói them về cái hop on hop off, theo mình thì người lần đầu đến có thể đi thử, nhưng thực sự khuyên không nên đi cái này vì ...phí tiền lắm. Nếu bạn nhìn trong bản đồ sẽ thấy tất cả các điểm chính của hop on hop off, cũng là các điểm đáng tham quan của KL đều ở gần nhau, đi Monorail/LRT đều tiện cả, đi taxi cũng chỉ khoảng RM3. Hơn nữa, ở KL có free bus đi trong trung tâm, cũng thuận tiện mà. Ở Penang cũng có free bus, ở Putrajaya thì bus cực rẻ. Mình thích khoản này :)

trungalex86
07-06-2013, 08:54
@betty: ủa ở KL có bus free đi trong trung tâm hả bạn?

jarkko2806
07-06-2013, 08:57
@betty: ủa ở KL có bus free đi trong trung tâm hả bạn?
có đó , tụi này toàn đi bus đó thui , nó tên là "Go KL " , có 2 tuyến tím và xanh, chủ yếu đi qua các trung tâm mua sắm + vài nơi tham quan , do các shoping mall tài trợ !

Kholangthang
23-06-2013, 23:28
Tháng 7 này N cũng muốn đi Sing hay Malay, bạn nào đi cho N tham gia với, vui lòng liên hệ ID yahoo: hangngabienhoa@ yahoo.com

khoayeudung
10-07-2013, 11:33
bạn ơi, làm sao mua được vé skybus 1 chiều, mình toàn thấy nó mặc định phải mua 2 chiều là 6.40USD thôi

kathyapham
22-07-2013, 14:59
Tks những thông tin hữu ích của bạn :))

yahoo123
11-12-2013, 00:23
Chào bạn, hành trình đi Malay này của bạn là đi mấy ngày vậy? Tốn tổng cộng hết bao nhiêu thế (trừ vé máy bay) ^^
Mình không biết nên cầm theo bao nhiêu là đủ với cho thoải mái mua sắm ăn chơi nữa ^^


chào bạn, rất tiếc là dạo này mình bận quá không online thường xuyên được, mình trả lời tin nhắn này hơi trễ mong có thể giúp các bạn còn thắc mắc hen.
Lần trước mình đi 6ngày nhé
tiền vé của mình do mua vào tết nên khá cao, khoảng 5-6tr, bạn mua sau tết khoảng 1 -2 tuần đảm bảo chỉ còn 1 nửa. Ăn ở mua sắm này nọ cũng khoảng 3tr/người vì có mua sắm nhiều thứ và ngta nhờ mua nữa. Nếu bạn đi đông thì share ra, k tới giá đó đâu. Mình thấy tiền ăn ở chỉ bằng 1nửa giá vé máy bay thôi. Tiền phòng khoảng 200-300.000 vnd /ngày, ăn khoảng 50-150.000 vnd / bữa , đi lại linh động, giá cao khi bạn vào tham wan nhiều tụ điểm fải mua vé, chứ tiền xe rẻ bèo hà.

yahoo123
11-12-2013, 00:26
Thích cách nói chuyện của bạn quá, rõ rang và đầy đủ thong tin. Nói them về cái hop on hop off, theo mình thì người lần đầu đến có thể đi thử, nhưng thực sự khuyên không nên đi cái này vì ...phí tiền lắm. Nếu bạn nhìn trong bản đồ sẽ thấy tất cả các điểm chính của hop on hop off, cũng là các điểm đáng tham quan của KL đều ở gần nhau, đi Monorail/LRT đều tiện cả, đi taxi cũng chỉ khoảng RM3. Hơn nữa, ở KL có free bus đi trong trung tâm, cũng thuận tiện mà. Ở Penang cũng có free bus, ở Putrajaya thì bus cực rẻ. Mình thích khoản này :)

uh sau khi mình đi xong cái này mình cũng ngộ ra chân lý y chag bạn :)) nhg cũng coi như trãi nghiệm nếu k có đủ tgian để lướt từng chỗ thì coi như đi cái này cho nó lẹ ^^
bật mí 1 bí mật là cái HOHO này giảm 50% vé cho sinh viên nhé. còn giảm ntn thì do các bạn làm sao để anh bán vé tin tưởng nữa kìa hì hì

yahoo123
11-12-2013, 00:30
bạn ơi, làm sao mua được vé skybus 1 chiều, mình toàn thấy nó mặc định phải mua 2 chiều là 6.40USD thôi

àh vé bus 1 chiều bạn có thể xem trên cái vé máy bay của bạn nhé, k thì lúc check out, gần cổng ra có mấy cửa hàng bán vé bus đó, toàn bán 1 chiều thôi. tất nhiên giá sẽ cao hơn mua kèm theo vé máy bay.
khi bạn tới các bến xe để mua, bạn nói ngta là mún mua 1 chiều, ngta sẽ bán 1 chiều cho bạn :)

Mình nghĩ, nếu đi lại giữa các tỉnh thì đi bus, đi trong tp có dạng bus free đó, còn nếu ra sân bay thì đi tàu đi bạn, bao nhanh luôn, tiện nữa, đi bus 2tiếng, lâu lắm..cũng k rẻ hơn bao nhiêu hết trơn.

nokia_63
11-12-2013, 11:45
@betty: ủa ở KL có bus free đi trong trung tâm hả bạn?

Xe bus màu hồng.
lưu ý thêm: ngoài tiếng bản địa và tiếng anh còn có thể nói bằng tiếng hoa phổ thông. LẨN trước không biết nên rặng tiếng anh chết pà.

phimhongkong
23-03-2014, 14:36
Cám ơn những thông tin bổ ích của chủ thread

cdcbrand
24-03-2014, 14:38
khâm phục bạn thật !! report như là hướng dẫn viên vậy :) !!
- Bài viết chi tiết, có thể dựa vào bài của bạn mà Phượt đc luôn ah :D - thích thật ^^
mình cũng nghe nói đồ ăn lên đó ngon lắm mà k biết như thế nào hehe .