PDA

View Full Version : [Chia sẻ] TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu



ngynvuloc
01-03-2013, 19:48
Chuyến đi đầu tiên trong năm mới cũng như là chuyến đi xa đầu tiên của mình...

Quãng đường: 204km
Số giờ đạp xe: 15 giờ

Đúng 4:10am tôi khởi hành, lúc này thành phố còn chìm trong giấc ngủ và đường xá thì tĩnh mịch
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010081.jpg
6:45am tôi có mặt tại bến đò An Phú Đông, người đi ta đi từ Cần Giờ qua TP. HCM thì rất đông còn về Cần Giờ thì trên chuyến đò chỉ có 4 người. Giá vé của 1 người + 1 xe đạp = 9,000 VNĐ
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010090.jpg
7:00am qua bên kia bờ, đến khu vực của huyện Cần Giờ, sau 15' dừng chân ăn sáng tôi lại tiếp tục khởi hành. Đừng đi Cần Giờ rất đẹp, sạch sẽ và rất là .... vắng, bạn sẽ cảm thấy rất cô đơn khi đạp xe trên đoạn đường này một mình
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010093.jpg
9:45am tôi có mặt tại bến đò Cầu Đen, đón chuyến đò Cần Giờ - Vũng Tàu. Cập nhập giá vé ngày 26/02/2013, 25k/người và 35k/người + xe đạp, còn xe máy thì không biết!!!! Đò khởi hành lúc 10:15am, mất khoảng chừng 1 tiếng 30 phút để đến Vũng Tàu. Cái cảm giác đi tàu giống đi thú nhún, vui cực kỳ luôn haha.
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010099.jpg
Người bạn đường của tôi
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010098.jpg
11:45 có mặt tại bến đò Bến Đá, TP. Vũng Tàu
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010107.jpg
Nghỉ ngơi ở Vũng Tàu 1 đêm rồi sau đó khởi hành trở về TP. HCM, khởi hành lúc 4:00pm tại Bãi Dâu và về đến nhà (Q.12) lúc 11:00am. Chuyến đi kết thúc thành công và tốt đẹp
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010133.jpg

Kinh nghiệm: Google map nó không chính xác khi chỉ đường đến những địa điểm ngoại ô cho lắm. Google Map có tác dụng cho bạn đo quãng đường và đánh dấu những địa điểm quan trọng thôi, chứ cái công cụ tiện ích nhất vẫn là "miệng". Hỏi người dân địa phương có khi bạn lại tìm được những đoạn đường ngắn hơn bác Google chỉ nữa cơ đấy!!!

ngynvuloc
01-03-2013, 19:54
Bonus thêm vài tấm

Đài liệt sĩ Cần Thạnh
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010096.jpg
Ngọn hải đăng giữa biển
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010106-1.jpg
Chèo thuyện bằng chân nhá...chú ý cho kĩ nhá
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010110.jpg
Đường lên núi nhỏ (Vũng Tàu)
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010115.jpg
Ước gì được làm nhà ở trong cái hốc này nhỉ
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010116.jpg
Đồi núi chập trùng
https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/TPHCM%20-%20Can%20Gio%20-%20Vung%20Tau/P1010125.jpg

tanphuc113
08-03-2013, 01:38
hay quá... em ở gò vấp nè!!! :)) có chuyến đi xa ngắn ngày thì rủ em cùng đạp với... :))

kaiserspeed
08-03-2013, 13:15
từ q6 đi qua bến đò An Phú Đông đi sao bạn ơi ??? mình cũng tính làm 1 chuyến đi như bạn.
Do mới tập chơi ,mọi ngày chạy có 15km ko biết đi xa nởi ko nên thử :)

ngynvuloc
09-03-2013, 14:19
từ q6 đi qua bến đò An Phú Đông đi sao bạn ơi ??? mình cũng tính làm 1 chuyến đi như bạn.
Do mới tập chơi ,mọi ngày chạy có 15km ko biết đi xa nởi ko nên thử :)

Câu hỏi của bạn mình không thể trả lời chính xác được (mình chưa đi từ Q.6 đến đò An Phú Đông bao giờ cả). Nhưng kỳ mình đi là mình cứ đi dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo. Trên đường Nguyễn Văn Tạo khi nào bạn gặp 2 cái trường tiểu học và trung học cơ sở đối diện nhau thì nhìn bên phía tay trái có cái con đường nhỏ (có đề bảng đi đò An Phú Đông) quẹo vô rồi đi khoảng 5km là tới phà.
Chúc bạn có chuyến hành trình đầy niềm vui.

kaiserspeed
09-03-2013, 14:22
Câu hỏi của bạn mình không thể trả lời chính xác được (mình chưa đi từ Q.6 đến đò An Phú Đông bao giờ cả). Nhưng kỳ mình đi là mình cứ đi dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo. Trên đường Nguyễn Văn Tạo khi nào bạn gặp 2 cái trường tiểu học và trung học cơ sở đối diện nhau thì nhìn bên phía tay trái có cái con đường nhỏ (có đề bảng đi đò An Phú Đông) quẹo vô rồi đi khoảng 5km là tới phà.
Chúc bạn có chuyến hành trình đầy niềm vui.

ok thanks bạn,mình cũng ráng thử 1 chuyến hihi.kinh phí bạn đi chuyến vừa rồi hết nhiu nhỉ@@ chia sẽ mình tí về chỗ ăn,nghĩ :D

ngynvuloc
09-03-2013, 18:16
hay quá... em ở gò vấp nè!!! :)) có chuyến đi xa ngắn ngày thì rủ em cùng đạp với... :))
Coi facebook thì bạn học ở Tự Nhiên hà? Thế thì sinh viên cùng trường rồi...mình cũng có dự tính đi Tây Ninh vào khoảng giữa tháng 4 này nè :)


ok thanks bạn,mình cũng ráng thử 1 chuyến hihi.kinh phí bạn đi chuyến vừa rồi hết nhiu nhỉ@@ chia sẽ mình tí về chỗ ăn,nghĩ :D
Mình không nhớ chính xác cho lắm, mình ước tính khoảng chừng nhiêu đây :)
Tiền qua đò: 9,000VNĐ
Tiền đi phà: 35,000VNĐ
Tiền ăn: 120,000VNĐ (lấy bình quân 1 bữa 20,000VNĐ cho 6 bữa ăn. Còn lúc mình đi thì không nhiều tới đó)
Ở Vũng Tàu thì khi mà đi ăn thì bạn nên vào khu bên trong, đừng có ăn ở khu ven bãi biển - mắc nhưng không ngon.
Qua đêm: Cộng Đoàn Nữ Tử Bác Ái - 162 Đường Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - 0643833152 (Nhà của các sơ Công Giáo)
Kì mình đi thì các sơ chỉ lấy giá 50,000VNĐ/đêm thôi, tại mấy sơ thấy mình đạp xe từ Tp.HCM tới :), nghe đâu là phải từ 100,000 - 200,000VNĐ/đêm.
Tiền nước uống dọc đường: 50,000VNĐ là dư

Tính ra mình đi 2 ngày đấy. Hy vọng mình đã cung cấp đủ thông tin bạn cần

p/s Nếu bạn đạp xe từ TP.HCM -> Vũng Tàu thì lúc đi là ngược gió đấy, còn đạp từ Vũng Tàu -> TP.HCM thì thuận chiều gió nên dễ đi :D

kaiserspeed
09-03-2013, 20:23
Coi facebook thì bạn học ở Tự Nhiên hà? Thế thì sinh viên cùng trường rồi...mình cũng có dự tính đi Tây Ninh vào khoảng giữa tháng 4 này nè :)

Mình không nhớ chính xác cho lắm, mình ước tính khoảng chừng nhiêu đây :)
Tiền qua đò: 9,000VNĐ
Tiền đi phà: 35,000VNĐ
Tiền ăn: 120,000VNĐ (lấy bình quân 1 bữa 20,000VNĐ cho 6 bữa ăn. Còn lúc mình đi thì không nhiều tới đó)
Ở Vũng Tàu thì khi mà đi ăn thì bạn nên vào khu bên trong, đừng có ăn ở khu ven bãi biển - mắc nhưng không ngon.
Qua đêm: Cộng Đoàn Nữ Tử Bác Ái - 162 Đường Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - 0643833152 (Nhà của các sơ Công Giáo)
Kì mình đi thì các sơ chỉ lấy giá 50,000VNĐ/đêm thôi, tại mấy sơ thấy mình đạp xe từ Tp.HCM tới :), nghe đâu là phải từ 100,000 - 200,000VNĐ/đêm.
Tiền nước uống dọc đường: 50,000VNĐ là dư

Tính ra mình đi 2 ngày đấy. Hy vọng mình đã cung cấp đủ thông tin bạn cần

p/s Nếu bạn đạp xe từ TP.HCM -> Vũng Tàu thì lúc đi là ngược gió đấy, còn đạp từ Vũng Tàu -> TP.HCM thì thuận chiều gió nên dễ đi :D

Hihi. Thanks bạn thông tin thật bổ ít. Vậy t4 này trước khi đi tn thì hú mình nha hihi

kaiserspeed
09-03-2013, 20:28
Qua đêm: Cộng Đoàn Nữ Tử Bác Ái - 162 Đường Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - 0643833152 (Nhà của các sơ Công Giáo)
Kì mình đi thì các sơ chỉ lấy giá 50,000VNĐ/đêm thôi, tại mấy sơ thấy mình đạp xe từ Tp.HCM tới :), nghe đâu là phải từ 100,000 - 200,000VNĐ/đêm.
Tiền nước uống dọc đường: 50,000VNĐ là dư

Tính ra mình đi 2 ngày đấy. Hy vọng mình đã cung cấp đủ thông tin bạn cần

p/s Nếu bạn đạp xe từ TP.HCM -> Vũng Tàu thì lúc đi là ngược gió đấy, còn đạp từ Vũng Tàu -> TP.HCM thì thuận chiều gió nên dễ đi :D

Nhà công giáo mình phật giáo chắc ko ờ đc rồi,bạn biết chỗ nào nữa ko,giắ bình dân tí hihi. Thanks bạn nhiều

ngynvuloc
11-03-2013, 06:02
nhà công giáo không nhất thiết là phải công giáo mới vô ở được :)
Các sơ chủ yếu là kinh doanh nên không có phân biệt tôn giáo bạn ạ.
Ngoài chỗ đó ra thì mình không rõ, dọc bãi dâu có nhiều nhà nghỉ bạn xem thử :D

duturi
18-03-2013, 16:09
Được đấy nhỉ. Hôm nào đi đâu cho mình đi theo với, ngủ ngoài trời cũng được, ăn gì cũng được, đi cho vui là chính nhưng đi nhiều quá thì không biết cái mông mình chịu nổi không. Mình ở Bình Thạnh, người hay mặc quần đùi, đạp xe Martin cùi, đội nón đỏ (đôi khi đeo máy ảnh nữa) là mình đấy. Khó khăn nữa là mình 5h sáng mới ra khỏi nhà được.

kaiserspeed
18-03-2013, 16:46
đang tính sáng 23 này đi diễu hành ở Tượng Đài rồi ra Cần Giờ - xog phi ra Vũng tàu lun - xong quất cái dọc bờ biển ra Phan Thiết
về thì = xe Phương Trang hihi :)

tam_sbmf
21-03-2013, 16:37
đang tính sáng 23 này đi diễu hành ở Tượng Đài rồi ra Cần Giờ - xog phi ra Vũng tàu lun - xong quất cái dọc bờ biển ra Phan Thiết
về thì = xe Phương Trang hihi :)

Mình tính 30/4 đi = tàu lửa ra Phan Thiết xong đạp xe dọc bờ biển về Vũng Tàu rồi về lại Cần Giờ, nhưng mình chưa biết hành trình như thế nào, bạn đi nhớ ghi lại chi tiết giúp mình nhé. Thanks trước.

kaiserspeed
22-03-2013, 11:04
Mình tính 30/4 đi = tàu lửa ra Phan Thiết xong đạp xe dọc bờ biển về Vũng Tàu rồi về lại Cần Giờ, nhưng mình chưa biết hành trình như thế nào, bạn đi nhớ ghi lại chi tiết giúp mình nhé. Thanks trước.

vậy nếu có thể mình đợi để đi chung với bạn luôn :)

gatrongtre
23-03-2013, 12:48
Mình tính 30/4 đi = tàu lửa ra Phan Thiết xong đạp xe dọc bờ biển về Vũng Tàu rồi về lại Cần Giờ, nhưng mình chưa biết hành trình như thế nào, bạn đi nhớ ghi lại chi tiết giúp mình nhé. Thanks trước.

Nếu bạn đi vào dịp lễ này thì ngay từ bây giờ nên đặt vé tàu, giá người và xe đạp tầm 135~150K ngày thường. Từ Phan Thiết bạn chạy theo đường ven biển về TP Vũng Tàu theo lộ trình như sau: Phan Thiết-Mũi Kê Gà (33Km), Mũi Kê Gà-Thị Trấn Lagi (33Km), Lagi-Bình Châu (33Km), Bình Châu-Long Hải-Vũng Tàu (70Km). Track map :http://ridewithgps.com/routes/2261293

Nếu bạn không rành đường thì nên mang theo Iphone để thường xuyên kiểm tra Map tránh bị lạc, vì đi xe đạp mà bị lạc 5~10Km là cả một vấn đề. Đường ven biển từ Phan Thiết-Vũng Tàu nó chỉ có một đường thôi, nhưng khi vào thị xã hay thị trấn thì đường ngang ngỏ tắt nhiều, thường xuyên hỏi thăm đường tránh để lạc lối.

Đường ven biển chỉ mới hình thành vài năm nay nên còn rất tốt, ít xe tải lớn, đi ngang nhiều bãi tắm, resort...có đoạn chạy sát mé biển rất đẹp, đèo dốc không đáng kể, ngại nhất đi mùa này là nắng nhưng bù lại là xuôi gió nhiều.

Đến Vũng Tàu vào bến đò băng qua Cần Giờ thì đò nó chỉ có mỗi ngày 1 chuyến khởi hành tầm 10h30~11h30. Sáng chạy từ Phan Thiết về Vũng Tàu là chiều coi như phải ở lại VT 1 đêm. Đường từ Cần Giờ đi TP.HCM tuy ngắn tầm 40~50Km nhưng chạy đường đó hơi bị phá sức, bởi vì đường nó không có láng mà chạy cứ rần rần, ngưng đạp là xe dừng lại luôn (ko có trớn).

Lưu ý : Mang theo ruột dự phóng, dụng cụ vá, ống bơm, khăn, ống tay, mũ nón chống nắng (thoa ít kem chống nắng lên mặt).

tam_sbmf
23-03-2013, 13:37
Cám ơn anh gatrongtre nhiều nhé! Anh chỉ dẫn nhiệt tình quá.

emthichdulich
25-03-2013, 11:45
Gà Trống Tre (GTT) cho hỏi ông bạn đi như vậy bằng xe đạp đó hả. Gtt đi hết bao nhiêu giờ, ngày lận. GTT đi bao nhiêu người, coi bộ phê ha.
Tui thích cách đi kiểu này đó nhe. Đi ven biển gió mát, mệt nhưng còn khỏe chứ đi trong tỉnh thành bụi bậm có ngày mua phổi heo để thở luôn quá!

gatrongtre
25-03-2013, 20:04
Gà Trống Tre (GTT) cho hỏi ông bạn đi như vậy bằng xe đạp đó hả. Gtt đi hết bao nhiêu giờ, ngày lận. GTT đi bao nhiêu người, coi bộ phê ha.
Tui thích cách đi kiểu này đó nhe. Đi ven biển gió mát, mệt nhưng còn khỏe chứ đi trong tỉnh thành bụi bậm có ngày mua phổi heo để thở luôn quá!

Mình đi cách đây hơn 1 năm (solo), tức tháng đầu 2/2012 nhưng đi ngược lại là từ TP.HCM theo đường ven biển ra Phan Thiết rồi đi tàu lửa về. Lúc đó sức khoẻ mình ko được tốt nên đạp ko có nhanh (20~25Km/1 là max) với lại "la cà" nhiều, thấy chổ nào đẹp ghé lại chơi chộp hình, uống nước và tắm biển (tắm biển Hố Cốc suốt cả buổi vì nó ...quá đã, rồi vào suối nước nóng mua vé ngâm chân cũng...quá đã luôn) cho nên từ TP.HCM đến Bình Châu phải nghĩ đêm, hôm sau đi Phan Thiết nghĩ tiếp 1 đêm ở TP.Phan Thiết, sáng hôm sau ra ga mua vé tàu về luôn. Vài hình ảnh cho các bạn xem qua:

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03418.jpg

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03434.jpg

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03440.jpg

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03471.jpg

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03491.jpg

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03503.jpg

gatrongtre
25-03-2013, 20:07
https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03513.jpg
Đây là ga Phan Thiết

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03514.jpg

kaiserspeed
25-03-2013, 23:17
https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03513.jpg
Đây là ga Phan Thiết

https://i171.photobucket.com/albums/u290/denxahoiden/Phuot%20SaiGon-PhanThiet/DSC03514.jpg

hiện tại ra PT đổi chỗ rồi hihi\

mình cũbng tính làm như bạn.
nhưng 1 ngày bạn đi bao nhiu km ???

gatrongtre
26-03-2013, 20:52
hiện tại ra PT đổi chỗ rồi hihi\

mình cũbng tính làm như bạn.
nhưng 1 ngày bạn đi bao nhiu km ???

Ngày đầu 150Km, ngày thứ 2 tầm 100Km. Đi đường ven biển nó dài hơn QL1a tầm 50Km, đạp chiều TP.HCM ra gió ngược kinh lắm.