PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chinh phục Pu Si Lung - Mốc 42: Hành trình của niềm tin và tình đồng đội



quycoctu
01-03-2013, 10:10
Đã từ lâu lâu, khi đã biết lang thang và yêu những cung đường tây bắc cho đến tận bây giờ, bước chân chưa khi nào dừng lại. Cứ 1 năm ít nhất là 2 chuyến. Say cái mây, cái gió, cái rét mướt mưa gào của vùng biên viễn xa xôi. Hành trình lần này là muốn đặt chân lên đỉnh núi như "huyền thoại" nhỏ, như một ước mơ của dân ưa thú lang thang - Pu Si Lung.
Việc khám phá vùng biên giới nhất là Lai Châu cũng là một điều khó khăn vì sự quản lý chặt chẽ của biên phòng, hướng chi là Pu Si Lung, một nơi thông tin còn quá mù mịt.
Việc đầu tiên là tìm hiểu về Pu Si Lung và cuối cùng có được 1 thông tin quan trọng từ hồ sơ mốc giới như sau:
"Từ mốc giới số 41. đường biên giới theo đường phân thủy giữa các nhánh thượng lưu của các suối Nậm Hà Nê. suối Nậm Xi Lùng đổ vào lãnh thổ Việt Nam và các nhánh thượng lưu của các suối Da Luo He. suối Nan Bu He. suối Xiao Weng Bang He đổ vào lãnh thổ Trung Quốc. hướng chung Nam – Đông Nam. qua điểm có độ cao 2250m. điểm có độ cao 2246m. đến điểm có độ cao 2349m. sau đó theo đường phân thủy nêu trêN hướng chung là hướng Đông. đến điểm có độ cao 2746m. rồi theo đường phân thủy nêu trêN hướng chung là hướng Nam. qua điểm có độ cao 2854m. đến đỉnh núi Phu Xi Lùng có độ cao 3083m. sau đó theo đường phân thủy nêu trêN hướng chung là hướng Đông. qua điểm có độ cao 2958m. điểm có độ cao 2803m. đến mốc giới số 42. Chiều dài đoạn biên giới này là 10.970km.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/untitled.jpg

Mốc giới số 42 là mốc đơN loại nhỏ. làm bằng bê tông. đặt trên đỉnh núi. có độ cao là 2856.50m. tọa độ địa lý 22°37'19.438" N 102°48'59.098" E."
Như vậy là đỉnh Pu Si Lung nằm trên đường tuần biên của mốc 41 và 42. Nếu có sự hỗ trợ của biên phòng tỉnh Lai Châu chắc chắn sẽ chinh phục thành công.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/pusilung.jpg

Vậy là kế hoạch đã được vạch ra nhưng vẫn chỉ để đó, vì… chưa có tiền. Nhưng may mắn đến một ngày giáp tết khi nhận được sếp duyệt cho kinh phí đi Lai Châu, mừng không tả hết và hành trình bắt đầu.
Việc đầu tiên là liên lạc Anh Tuất - Chỉ huy trưởng BCH BP Tỉnh Lai Châu để trình bày đề nghị và xin cấp phép. Anh nhiệt tình hơn mức mong đợi hẹn gặp ở BCH để cung cấp thêm thông tin.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8090.jpg

Trưa mùng 7 tết gặp anh ở BCH, anh nhiệt tình mời qua nhà dùng cơm và dẫn lên văn phòng chia sẻ sơ đồ mốc giới do Lai Châu quản lý, vẫn nghĩ việc chia sẻ thông tin này là nhạy cảm nên có hỏi ý anh có được chụp hình ảnh và đăng rộng rãi không. Anh cởi mở: "Trước đây vì chưa phân định xong mốc giới, thông tin chưa chính xác nên đăng rộng rãi dễ gặp nhiều "cản trở ngoại giao" này đã phân định xong, cần phải tuyên truyền cho mọi người dân đều biết để thêm tự hào về lãnh thổ biên cương." Vậy là yên tâm để chia sẻ cùng các bạn những thông tin này.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8086.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8083.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8084.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8085.jpg

quycoctu
01-03-2013, 10:17
Sau bữa cơm trưa thân mật, giấy phép đã cấp xong, chúng tôi rời Bộ chỉ huy để kịp lên đường đi Mường Tè, vì hành trình đến hơn 200km nên không đi sớm là kẹt trời tối. Và hành trình thú vị đấy bất ngờ cũng mở ra từ đây.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8095.jpg

hailong
01-03-2013, 10:38
up tiếp đi bác !
cung này nghe đã hay rồi

quycoctu
01-03-2013, 11:05
Vì quá rành cung đường Lai Châu – Lai Hà - Mường Tè nên cứ thế phóng như bay mà không hỏi han chi hết. Ai dè sao càng đi thấy đường càng xấu, nhưng lại cũng nghĩ đường tây bắc là thế, năm nay tốt năm sau xuống cấp là bình thường.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8104.jpg

Nhưng sao đi chừng chục km lại thấy quái quái, xuống cấp gì mà có cả bảng coi chừng nổ mìn. Thôi chết cha rồi chắc đi nữa nổ banh xác quá. Vội dừng lại hỏi người dân thì mới vỡ lẽ đã đi lạc qua cung đường mới mở nối Lai Châu với Mường Tè: Lai Châu – Pa Tần - Nậm Bang – Hua Bum - Bum Nưa - Mường Tè. Theo như thông tin nhận được là đường tuy xấu nhưng đã thông. Vậy là máu lửa khám phá cung đường mới nổi lên.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8197.jpg

Bắt đầu hành trình "Gian nan những cung đường tây bắc".
Những cung đường "thân quen" lại dần trải rộng trong tầm mắt.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8125.jpg

Vẫn những vách núi cao một bên và những cung đường ngoằn nghèo cùng vực sâu thăm thẳm một bên.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8140.jpg

Thời tiết hôm ấy thì nắng chang chang, trời quang nhưng lại rét buốt, cái cảm giác khắt nghiệp đó thật lạ, thật kỳ thú mà cũng thật phiêu linh hết cỡ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8130.jpg

quycoctu
01-03-2013, 11:11
Và cái căn bệnh mãn tính hú hét điên khùng bị nhiễm bởi bao năm qua lại tái phát. Cứ qua một vòng cung, lên một đỉnh cao là núi rừng lại vang dội thanh âm điên loạn của 2 kẻ lãng du.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8228.jpg

Cứ mỗi khi xuống một dốc sâu nền đường đá lại thêm chắc, thêm bằng phẳng một chút bởi được dầm bởi những trái tim "nhút nhát" đang đập thình thịch liên hồi. :D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8237.jpg

Hết đèo cao, dốc sâu lại vượt suối nước mát lạnh, mùa này trời đang trong tiết xuân nên suối nguồn dào dạt, bởi lẽ thế mà chúng tôi vuợt qua rất nhiều con suối nhỏ,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8148.jpg

đang lang thang bên này thì nhìn cung đường bên kia đã thấy từ trên núi cao những dãi lụa trắng buông hững hờ, phiêu phất. Có kẻ phiêu bạt nào lại không say lòng trước cảnh tượng tuyệt vời ấy.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8242.jpg

Say trong cái đẹp là thế nhưng không thể quên được những thử thách của tây bắc.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8169.jpg

Cung đường càng về sau càng lổn ngổn đá hộc, chỉ cần 1 sơ suất nhỏ là phải trả giá ngay, nhẹ thì xây xát mặt mày, nặng thì khua chiêng gõ trống.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8172.jpg

 Những vách vá vừa nổ mìn còn sắc lẻm chỉ chực chờ cảnh cáo kẻ xâm nhập,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8222.jpg

quycoctu
01-03-2013, 11:11
những vực thẳm sát bên chân như muốn lôi tuột kẻ ngoại đạo xuống tận thung sâu.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8178.jpg

Tay lái lúc nào cũng phải gồng cứng, tâm lý căng như dây đàn để chắc không có những sai sót.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8266.jpg

Và những khi mệt mỏi quá phải dừng lại nghỉ ngơi thì tây bắc lại "đem bánh trái hoa quả" ra mà mời mọc.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8288.jpg

Ôi sao mà "ác một cách dễ thương" thế nhỉ.:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8195.jpg

Quan_Dui_Rach
01-03-2013, 14:29
Nhìn mà lại nhớ Tây Bắc nhớ Mường tè quá bác ơi
Hôm tết dương em cũng lên đây nhưng đi đường Pa Tần, Chằn Nưa, Lai Hà, rồi qua chỗ thủy điện Lai Châu
Tiếp đi bác ơi, thèm quá hix

secretbox86
01-03-2013, 15:42
Không xem được ảnh Quỷ ơi, hóng hóng hóng ..................

anhhungbg201
01-03-2013, 16:55
Đang hóng bác đây, cố gắng bác nhé...

tunglam263
01-03-2013, 17:48
quá đã luôn bác ơi :L

quycoctu
02-03-2013, 07:45
Hết Nậm Ban lại đến Bum Nưa, càng về sau cung đường càng khó, dốc càng cao và đường càng gập ghềnh hơn nữa, nhiều khúc phải xuống để đẩy xe qua.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8169.jpg

Thời gian cũng không còn ủng hộ, trời đã về chiều, nắng dần tắt giữa mênh mông núi rừng hùng vĩ, lòng thoáng chút băn khoăn vì không biết cung đường phía trước thế nào? Có xấu hơn nữa không? Có chạy xe được không? Còn bao xa?. Lỡ xe hỏng thì chắc chỉ có nước hạ trại bên đường.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8303.jpg

Đã từng "dính" cái cảm giác vô định trong mịt mù bóng tối giữa rừng hoang nên lo lắng. Và chắc hẳn những ai đã từng lang thang tây bấc trong chiều tà sẽ biết tây bắc là nơi có thể ngắm mặt trời lặn nhiều lần trong 1 ngày. Cứ qua 1 đỉnh núi, xuống một dốc sâu là màn đêm che phủ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8290.jpg

Lên một dốc cao, qua một khúc quanh là mặt trời lại hiện ra. Chúng tôi không nhớ hết cuộc rượt đuổi, bắt thả thú vị ấy diễn ra biết bao nhiêu lần. Nhưng có một lần chúng tôi phải buông tay lái mà dừng lại.

Xe qua một hẻm núi, chầm chậm bò lên đỉnh dốc. Và khung cảnh hiện ra trước mắt đánh tan đi tất cả sự nhút nhát. Trời cao đang nhen đống lửa nhỏ để soi cung đường thẳm sâu cho kẻ lang bạt rong ruổi. Bâng khuâng, bần thần, choáng ngợp, ngẩn ngơ, sững sờ. Ngôn từ nào để dành cảm ơn cho quả tặng tuyệt vời này của núi rừng tây bắc?
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8315.jpg

Chúng tôi phó mặc cho nỗi lo âu, dừng lại mà ngắm hết cảnh này. Trời dần buông ánh vàng khắp núi rừng, gió lạnh mơn man trên mặt, chúng tôi khẽ rùng mình lặng ngắm.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8314.jpg

Vầng mặt trời tiến lại thật gần, thật gần. Khẽ chựng lại như lời chào tạm biệt rồi lặn dần qua những tán cây.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8313.jpg

Tôi hối hả chụp lấy chụp để, như níu kéo cái khoảnh khắc tuyệt diệu ấy. Rồi khi màn đêm hoàn toàn phủ trùm không gian tôi mới chợt nhận ra rằng: Tôi đã vừa được ngắm mảnh trăng cuối rừng – Bum Nưa.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/IMG_8319.jpg

quycoctu
04-03-2013, 12:47
Khi chúng tôi đến Mường Tè thì trời đã sập tối, giờ chạy lên Pa Vệ Sủ thì vừa không an toàn vừa làm phiền các anh. Vậy nên chúng tôi quyết định ngủ lại tại Mường Tè và sáng hôm sau sẽ lên đồn. Mường Tè ngày này đã phát triển mạnh đường xá rộng rãi thênh thang, đêm đèn thắp sáng khắp nơi. Các bạn đi Mường Tè thì chú ý ít chỗ đỗ xăng, có 1 cây xăng ở ngoại ô đường từ Lai Châu lên, cách trung tâm khoảng 3km.

Sáng sớm hôm sau, sau khi làm mấy dĩa bánh cuốn no nê chúng tôi bắt đầu chạy lên Pa Vệ Sủ, trời mù sương và âm u kéo theo nỗi lo lắng về thời tiết.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8328.jpg

Lại những cung đường vượt suối, đèo dốc, như vì đã được "huấn luyện" nhiều năm nên không có gì quá vất vả. Chúng tôi đến đồn sau 2g hơn.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8330.jpg

Đây là đường vào đồn BP Pa Vệ Sủ rất dễ chạy qua nếu không để ý vì phải rẽ vào. Đồn nằm cạnh cầu mới xây ở ngay trung tâm xã.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8369.jpg

Anh Tám đồn trưởng còn nghỉ phép. Tiếp chúng tôi là anh Bùi Thế Hùng – Phó đồn trưởng Quân Sự. Vì anh Tuất có điện lên báo trước nên chưa trình giấy phép anh đã niềm nở đón tiếp. Qua tuần trà trò chuyện anh rất ngạc nhiên vì sao chúng tôi phải chọn mốc 42 để đi làm phóng sự vì đây là mốc vất vả nhất đồn. Anh lo lắng 2 anh em ngồi văn phòng chứ không quen băng rừng lội suối. Nhưng sau một hồi trình bày anh đã nhiệt tình ủng hộ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8368.jpg

Vì tính chất khó khăn của việc thăm mốc phải đi nhiều ngày trong rừng, trèo đèo, lội suối và nhiều nguy hiểm khác, nên anh quyết định lập tổ công tác hỗ trợ chúng tôi gồm 6 người và cấp cho thiết bị GPS của đồn:
1. Anh Ly Xú Ly, người Hà Nhì - Đội trưởng Đội phòng chống Ma Túy làm đội trưởng: Anh Ly đã nhiều lần đi Mốc 42, thông thạo đường và có kinh nghiệm xử lý tốt xử cố.
2. Anh Tòng Trung Kiên, người Thái - Trưởng Phụ trách Quân Y của đồn để phòng trường hợp bị thương, rắn, côn trùng cắn, cũng như anh Kiên nắm rõ các loại cây thuốc, rau quả dại có thể sử dụng được khi cần thiết.
3. 2 chiến sĩ người thái là Phùng Láo Lở, và Vòng Văn Nguyện: để hỗ trợ khiêng đồ đạc,giúp đỡ chúng tôi.
4. 2 dân quên người La Hủ vì nắm rõ địa hình ở vùng núi cao này.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/chupcungpavesu.jpg

Chúng tôi thật sự quá bất ngờ với quy mô như thế này, vì ban đầu cứ nghĩ là sau khi trình giấy phép các anh sẽ cho đi và chúng tôi sẽ tự thuê người La Hủ dẫn đi. Nhưng khi chúng tôi trình bày như thế anh hùng cứ cười cười chắc là thấy 2 đứa quá ngây thơ.:)
Việc tiếp theo là chuẩn bị lương thực và đồ đạc cắm trại: Sau khi chốt là lương thực cho 6 người như sau:
1 thùng mì Hảo hảo, 2 lốc trà xanh, 30 gói lương khô, 1 kg cá khô, 10 hộp cá, 4 kg gạo. May mắn là mùa này suối nhiều nước nên chúng tôi không phải vác nước theo, chứ nếu vác nước cho 6 người chắc tèo quá.
Về đồ đạc: 6 lều võng ngủ rừng chuyên dụng của biên phòng. bạt để dựng lều, GPS, giày, quần áo, nón của quân đội thuận tiện đi rừng, balo (anh nói balo của chúng tôi thiết kế không phù hợp đi rừng sẽ khó và nguy hiểm khi di chuyển) và đặc biệt là 1 khẩu AK, 1 băng đạn để dùng khi cần thiết (mà mong là không cần thiết. :D).

Chiến sĩ Phùng Láo Lở thực hiện thao tác kiểm tra súng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/IMG_9527.jpg

thienluong
04-03-2013, 12:58
Thật không ngờ chuyến đi của bác lại có nhiều trang bị vậy, báo hiệu cho những ngày đi lên cột mốc 42 cực kỳ vất vả, gian nan và nguy hiểm :-S. Không có những chuyến đi như thế này thì những đứa ngồi đáy giếng như em làm sao có thể hiểu và biết được thêm chút ít về đất nước Việt Nam hùng vĩ. Hồi hộp chờ đợi...

quycoctu
04-03-2013, 13:00
Mọi việc chuẩn bị coi như đã xong, chúng tôi nghỉ ngơi ăn trưa để chiều lên bản người La Hủ, phải ngủ ở đây 1 đêm sau đó mới bắt đầu hành trình chinh phục mốc 42.
Bữa cơm trưa thịnh soạn ở đồn cùng các anh, lại cảm giác thân quen khi những con người xa lạ lại gần nhau trò chuyện thân tình ấm áp.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8408_2.jpg

Xong chúng tôi bắt đầu tham quan một vòng đồn.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8338.jpg

Đồn nằm cạnh con suối nhỏ nên thuận tiện lấy nước, đây là khu vực tắm rửa, giặt dũ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8343.jpg

Đây là khu tăng gia sản xuất, có máy xay lúa, khu chuồng trại nuôi heo.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8342.jpg

Khu củi dự trữ cho mùa đông giá rét
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8371.jpg

Khu phòng ở của chiến sĩ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8361.jpg

gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều so với cái ổ chuột nhà mình. :D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8364.jpg

quycoctu
04-03-2013, 13:01
Khu chuồng ngựa. Phía bên kia suối là khu làm thủy điện, vườn rau sạch.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8351.jpg

Cảm giác ở đồn Pa Vệ Sủ rất gần gũi, và khoáng đạt, những con người thân thiện, nhiệt tình, trong ảnh là chụp lưu niệm cùng các anh em chiến sĩ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8405.jpg

giantia
04-03-2013, 15:35
Nghe hấp dẫn quá!

tuancamau
04-03-2013, 16:29
Chuyến đi quá xá tuyệt vời.

Thật sự rất ngưỡng mộ và "có một chút xíu" ganh tỵ với các chuyến đi của bạn ;)

Mình tiếp tục hóng ...

secretbox86
04-03-2013, 17:42
Chuyến đi hấp dẫn ngay từ chân núi. Được 6 anh bộ đội hỗ trợ và trang bị đầy đủ như thế thì giai đoạn chinh phục Pu còn phải ly kỳ hơn nữa. HÓNG ................

DuongThu
05-03-2013, 14:34
Hóng !!!!!!!!!!!!!

quoctuankid
05-03-2013, 17:49
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Don%20bien%20phong%20Pa%20Ve%20Su/IMG_8405.jpg

Nhót xanh chấm muối, món này mà nhắm rượu thì tuyệt vời :D

quycoctu
06-03-2013, 02:21
Chúng tôi bắt đầu ngồi cùng anh Hùng và các anh trong đội để trao đổi kế hoạch. Lúc bấy giờ mới bật ngửa ra những điều bất ngờ. Theo như thông tin chúng tôi có ban đầu là từ Mốc 42 sẽ đi qua đỉnh Pu Si Lung rồi đến Mốc 41 đoạn đường này là 5.8km. Nên kế hoạch sẽ là chinh phục mốc 42 xong, sau đó chinh phục Pu Si Lung rồi quay về.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/pusilung.jpg

Nhưng thực tế các anh cho biết là không có đường thông giữa mốc 41 và mốc 42. Đoạn này hiện nay phải bỏ dở dang, mốc 41 do đồn Pa Ủ quản lý, mốc 42 do đồn Pa Vệ Sủ quản lý. Túm lại là không ai biết đường lên đỉnh Pu Si Lung như thế nào và cũng chưa ai lên đỉnh đó. Chúng tôi hơi thất vọng với thông tin này song anh Hùng chỉ đạo anh Ly đội trưởng là sau khi đi xong Mốc 42 sẽ cùng tìm đường qua đỉnh Pu Si Lung như đề nghị của chúng tôi. Cả 2 đứa mừng quá vì như vậy chuyến đi càng bất ngờ và hấp dẫn.

Tầm 2g chiều chúng tôi bắt đầu khởi hành từ đồn lên Bản Sín Chải A, rồi ngủ ở đây 1 đêm, ngày hôm sau mới trek mốc chứ đi thì không kịp. Đường lên Bản Sín Chải A băng qua 2 con suối nhỏ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8414.jpg

và một con suối lớn, nếu mùa mưa thì chắc chắn xe không qua được.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8413.jpg

Cứ nghĩ đường lên Sín Chải A đơn giản nhưng thực tế lại quá sức cho những con xe không chuyên cũng như những tay lái dù có đi quen đường tây bắc mà không quen đường này. Đường lên cực dốc, bề rộng đường khoảng 1m, nhưng sạt lở và đầy đá to chảng, chỉ cần sơ suất là đập vỡ lốc máy ngay. Con xe cứ gào rút rồi quay tít, mệt lử. Chúng tôi kẻ đẩy người rồ ga mà nhích từng chút một. Trời nắng chang chang mà lại lạnh ngắt, song mồ hôi chúng tôi lại ròng ròng.

May sao gặp anh giáo viên dạy ở bản Sín Chải B chạy con win mạnh thế là người bạn đồng hành của tôi đi nhớ được 1 đoạn.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8416.jpg

Đường lên Sín Chải A thật sự là cung thử thách tay lái của dân phượt, đường này mà cào cào thì chạy đã phải biết.
Chúng tôi phải dừng nghỉ một đoạn dọc đường để xe nguội máy rồi mới đi tiếp được. Và Bản Sín Chải A đã hiện ra trước mắt sau 1g30 phút lồng lộn vật vả.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8444.jpg

Ấn tượng ban đầu của chúng tôi về bản này là: "Nghèo" Rất nghèo. chỉ có vài mái nhà lưa thưa, tất cả con nít đều lem luốc, phần lớn là ở truồng. Người lớn thì nhìn rất lam lũ, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy lạ lẫm và không nhiều thiện cảm lắm. Bên lề một chút, nếu như bạn không được biên phòng dẫn lên thì việc thăm bản, trò chuyện với người dân sẽ rất khó khăn, phần vì người La Hủ ít người biết tiếng kinh, phần là họ không thích thú với việc có người lạ xâm nhập.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8456.jpg

Khi chúng tôi đưa máy lên chụp thì hầu hết người lớn đều khó chịu nhưng vì chúng tôi đi cùng các anh biên phòng nên họ không phản ứng mạnh, còn trẻ em thì dễ hơn. Chúng ngơ ngác và nhút nhát. Chỉ sau khi anh Ly giới thiệu chúng tôi 1 vòng, rồi tặng kẹo… thì họ mới thân thiện hơn một chút.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8443.jpg

quycoctu
06-03-2013, 02:24
Chúng tôi nghĩ tại nhà của Phó Bản, sau khi cất đồ đạc xong bắt đầu khám phá cuộc sống và cái nhìn nơi đây.
Những người phụ nữ lớn tuổi có nét giống như người da đỏ vậy và không biết tiếng kinh.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8440.jpg

Một bà lão đang cõng cháu khi thấy tôi chụp hình rất khó chịu và cứ lầm bầm gì đấy.:)
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8464.jpg

Những đứa bé nhem nhuốc và có cái nhìn nữa e ngại nữa hồn nhiên,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8428.jpg

thỉnh thoảng lại bẽn lẽn cười rồi chạy mất.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8478.jpg

Tôi ghé vào thăm 1 nhà 4 chị em người La Hủ sau khi được anh Ly giúp đỡ. Những cái nhìn và nụ cười thật tươi vui.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8504.jpg

Tôi thích cách các em nấp sau khe cửa, thỉnh thoảng nhoài người ra dòm kẻ lạ mặt rồi lại thụt vào
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8499.jpg

Lại nhoài ra, xong lại cười khúc khích.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8490.jpg

quycoctu
06-03-2013, 02:30
Giữa cái lạnh của núi rừng, cái xa lạ của 2 con người của 2 thế giới khác nhau thì chính nụ cười ấy đã xóa tan đi mọi khoảng cảnh.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8477.jpg

Cô chị ra dấu cho tôi vào thăm nhà, tôi vừa vào thì cô bé bắt đầu bào khoai mì.Có lẽ cô bé hiểu tôi muốn chụp nhiều ảnh, cô bé vừa bào vừa cười, một cảm giác thấy hay hay ngộ ngộ, tầm tuổi này mà con gái thành phố thì đố mà e lệ thế.:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8485.jpg

Chút vui đó rồi cùng buồn đó. rất nhiều trẻ em đều không mặc quần áo,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8421.jpg

Bụng thì căng tròn do đầy giun sán chứ không phải mập mạp.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8535.jpg

Trên tay thì cầm củ quả chuối rừng, dù em có thấy vui tôi vẫn thấy buồn buồn. Chừng nào em được thử 1 miếng chocolate rồi mà vẫn chòn quả chuối thì mới có thể nói đó là cuộc sống mà em muốn.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8580.jpg

quycoctu
06-03-2013, 02:34
Một cô bé cầm trên tay món đồ chơi là vỏ chai trà xanh 0 độ nhặt đâu đó.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8479.jpg

Một chú bé đang trèo đá để về nhà.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8595.jpg

2 anh em cầm cái chén trống không chạy ra đầu ngõ để nhìn kẻ xa lạ với vẻ mặt đầy ngơ ngác.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8531.jpg

Em bé mặt mũi tèm lem cứ đứng ngó trân trân.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8436.jpg

Tự dưng thấy chạng lòng hẳn.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8433.jpg

Bao giờ thay vì các em phải trèo qua những con dốc đất thì được chơi đùa trong nhà banh, cầu tuột. Còn những vòng quay đầy rực rỡ ánh đèn thì còn quá là xa xỉ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8459.jpg

hailong
06-03-2013, 12:28
cảm ơn Quỷ nhé
thấy thuơng mấy đứa nhỏ thật !

xiphe
07-03-2013, 11:33
Hồi ức của anh Quỷ luôn nhiều thông tin hấp dẫn.
Mình xin lỗi chen ngang 1 chút, chia sẻ quan điểm về trẻ em vùng cao.
Trẻ em vùng cao có thể cầm quả chuối xanh mà vẫn cười - Trẻ em thành phố có thể có cả túi sô cô la mà vẫn khóc đòi nhiều thứ khác.
Trẻ em vùng cao có thể ăn mặc phong phanh mà vẫn bình thản. Trẻ em thành phố thì khóc đòi áo đẹp, áo xinh.
Trẻ em vùng cao có thể bụng ỏng vì giun. Trẻ em TP thì béo phì vì cho ăn vô tội vạ, mắt cận lòi vì xem ti vi, chơi điện tử.
Trẻ em vùng cao chạy nhảy tung tăng quanh năm. Trẻ em TP thì trừ ngày nghỉ, thường bị nhốt trong những không gian chật hẹp... đến tự kỷ.
Chúng đều đáng thương. Cá nhân mình thấy trẻ em ở TP còn đáng thương hơn .

Xin hóng tiếp câu chuyện của anh :D.

quycoctu
07-03-2013, 14:04
Sau khi lang thang cả buổi trong bản thì trời đã về chiều, bóng đen dần buông trên khắp núi rừng, bản làng. Nhìn trời chúng tôi bổng dưng cảm giác một sự lo lắng vô hình không diễn tả được. Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ ở nhà của phó bản là người La Hủ, nhà phó bản khá đầy đủ bởi được sự hỗ trợ nhiều từ chính quyền địa phương. Bữa cơm chóng vánh, bởi chúng tôi đều thấy lạnh quá, cái lạnh cứ từ từ len lõi vào cơ thể. Đêm giữa núi rừng thời gian trôi qua thật chậm, trời càng lúc càng lạnh hơn, bếp lửa hồng bập bùng dường như không đủ để xua đi cái giá rét ùa về chen qua những khe nứa. Và rồi điều thất vọng nhất đã đến, sấm đì đùng và trời đổ mưa như trút nước, cơn mưa thật khủng khiếp, chúng tôi cảm giác cứ như những trận đá dội lên mái nhà, gió thốc lồng lộng. Chúng tôi vội vàng mang thêm vớ, khăn quấn cổ, nón trùm đầu, găng tay len rồi leo lên giường trùm kín mít. Lòng thấy chán nản hết sức, vì tình hình này thì ngày mai không thể leo được, những cơn mưa rừng thường kéo theo vô vàn những điều nguy hiểm, đường trơn trợt, nước suối dâng cao, vắt nhiều hơn,…

Cứ nằm thao thức mãi rồi chúng tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, cố gắng hết sức để chống chọi cái lạnh buốt để ra ngoài xem tình hình.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8571.jpg

Núi rừng mù mịt, anh Kiên nói tình hình này thì chiều phải về lại đồn thôi, vì mưa thì đường có 1 đoạn dốc dài liên tục hơn 6km và rất cao không thể đi được. Tôi nghe mà thấy mình như rơi tuột xuống hố sâu. Thôi cũng đành vậy, đi lang thang trong bản tiếp cho khuây khỏa. Khi lên nhà Trưởng bản thì gặp anh Ly ở đấy. Ly đang làm chén rượu với mấy anh em ở bản. Vừa thấy tôi Ly hồ hởi kêu vào làm chén rượu rồi nói. 9g khởi hành nhé. Tôi cứ tưởng nghe lầm hỏi lại: "Tình hình này sao đi được Ly."
Ly nói đã kiếm được 1 người La Hủ thông thạo đường, biết con đường khác để lên mốc, đường này phải băng suối, tuy nguy hiểm và khó khăn nhưng còn có cơ hội để lên mốc chứ đường cũ thì không thể. Tôi vừa lo vừa mừng quá ngồi làm chén rượu cùng mấy anh em rồi chuẩn bị lên đường.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ban%20La%20Hu/IMG_8606.jpg

Loay hoay chuẩn bị mãi, 10g41p chúng tôi tiến những bước chân đầu tiên cho hành trình chinh phục Mốc 42 và Pu Si Lung.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8608.jpg

Trời vẫn lạnh căm căm, ẩm ướt và mù mịt. Đoàn khởi hành không phải trong không khí phấn khởi mà đầy lo âu.
Chúng tôi bắt đầu men theo con đường mòn lên bản Sín Chải B,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8612.jpg

Sau đó bắt đầu băng qua những con đường mòn nhỏ xíu của người dân tạo ra để đi làm ruộng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8615.jpg

Sau đó là hành trình trèo qua những con dốc dài thăm thẳm, ở đoạn này mây trời mù mịt và u ám nên tôi không chụp ảnh nhiều, phần ngại máy hư, phần cũng không có ảnh đẹp.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8611.jpg

Những con dốc cứ nối tiếp nhau dài và lên cao mãi, chúng tôi thở hồng hộc những bước chân cứ chậm dần, từng người qua mặt và cuối cùng chỉ còn lại 2 đứa lầm lũi bước. Ban đầu còn nghe tiếng các anh thúc hối, sau thì chẳng còn nghe gì cả. Lết mãi, lết mãi đến khi gần như khụy xuống thì thấy các anh đang ngồi nghĩ. Quăng nón, gậy, té cái phịch cứ như là được hồi sinh vậy.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8620.jpg

quycoctu
07-03-2013, 14:06
Anh Ly, anh Kiên nhìn 2 đứa thểu não mà cười. "Chưa đâu, chỉ mới khởi động thôi!" Ôi! Khởi động ở Pu Si Lung sao kinh thế.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8618.jpg

giantia
08-03-2013, 12:11
Cũng lâu rồi mới có 1 chuyến đi hấp dẫn thật.

quycoctu
08-03-2013, 13:51
Sau món "điểm tâm sáng" khá là khó nuốt chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho "bữa trưa", Lở và Nguyện đang đợi chúng tôi lên đường
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8621.jpg

Lại tiếp tục những con dốc, chúng tôi lại bò tiếp băng qua những khu rừng đầy ẩm ướt và sình lầy, bởi hậu quả của cơn mưa rừng đêm qua. Việc di chuyển hết sức khó khăn và tôi đã có những cú trượt đầu tiên, không qua nguy hiểm nhưng làm cho tâm lý bắt đầu căng thẳng và lo lắng, đường gần như là không có, chiến sĩ Lở phải vừa đi vừa phát đường, đúng cái nghĩa đen gọi là băng rừng, chả có con đường mòn nào cả. Lúc chui rúc, lúc leo trèo, cây cứ quất vào mặt, kéo balo, gai cào xướt cả tay, nhưng chân không được phép dừng lại, không nhớ chính xác là sự mệt mỏi ấy kéo dài bao nhiêu lâu thì chúng tôi đến 1 con dốc dài. Thấy con dốc mà tôi phát hoảng vì quá cao, và đầy đá lẫn trong đất, đi rất dễ trượt và bị đá rớt vào đầu. Chúng tôi tách nhau ra xa hơn để đề phòng đá lở xuống, tôi cũng bị 1 cục đá đập vào gân gót chân đau điếng. Khi đến cuối dốc thì nghe tiếng la thất thanh của mọi người phía sau: "Tránh ra, đả lở." Thật may là tôi vừa kịp nhảy qua chỗ trống bên phải thì cục đá khoảng trái dưa hấu lăn qua. Trúng quả này thì chắc tiêu. Vừa sợ vừa tức, tôi là ầm ĩ cả lên.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8624.jpg

Lúc này chúng tôi băng qua 1 con suối nhỏ và sẽ được nghỉ ngơi chặng thứ 2.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8629.jpg

Vì nước lạnh và chảy xiết lên chiến sĩ Lở tốt bụng đề nghị cõng chúng tôi qua suối. Nghĩ là sẽ tiếp tục trek trong rừng nên việc ướt giày sẽ là thảm họa nên chúng tôi để Lở cõng qua, nhưng hồi sau mới rõ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8625.jpg

Tại đây cao độ là
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8628.jpg

Đội trưởng Ly thì lúc nào cũng tiên phong và theo dõi kỹ chúng tôi để phòng bắt trác xảy ra
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8631.jpg

PhotoKei
09-03-2013, 02:42
hay quá bác ơi!!
nóng lòng muốn đọc tiếp hành trình quá!!

Vo_thuong
09-03-2013, 12:03
Thực sự khó khăn, nguy hiểm nhưng đầy thú vị, cuốn hút !
Tiếp tục hóng bài của bác.

xomuop2010
11-03-2013, 09:55
hấp dẫn qá ... tiếp đi anh ơi :) :)

BachMa
11-03-2013, 10:51
Lâu rồi mới có một chuyến đi hay, hấp dẫn. Chú Quỷ chắc bận hay sao mà pót chậm quá!!!!
Cố pót nhanh chút Quỷ ơi!!! Bà con đang hóng!!!!....thanks Quỷ!

quycoctu
11-03-2013, 12:25
ANh Ly thúc giục chỉ cần qua được khúc suối này là đến được chỗ nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ rằng đây là đoạn khủng khiếp và nguy hiểm nhất của cả hành trình. Chúng tôi nghỉ một chút tại cây 4 ngọn để chuẩn bị vượt suối
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8634.jpg

Lúc này thì chiến sĩ Lở bị đập chân vào đá và vết thương cũ bị vỡ, máu chảy di chuyển cũng khó khăn, sau khi bứt lá dại đắp cho cầm máu chúng tôi bắt đầu trèo vách đá
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8638.jpg

Trời rất lạnh, đá thì đầy rêu trơn và cực kỳ ẩm ướt, tay chân chúng tôi thì đã rã rời sau một hành trình dài mệt mỏi. Thật sự là quá nguy hiểm. ANh Kiên và anh Ly cũng nhận ra điều đó nên yêu cầu đưa toàn bộ đồ đạc kể cả máy hình, túi xách cho các anh đeo, chúng tôi chỉ việc tập trung bám vách đá để an toàn, bạn cứ nhìn vách đá này, một sai sót nhỏ sẽ trả giá đắt
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8643.jpg

người bạn đồng hành của tôi còn chưa có kinh nghiệm đi nhiều và cũng thấy nguy hiểm nên nhờ các anh giữ hết, còn tôi thì cứ suy nghĩ, những hình ảnh này sẽ khó có dịp mà nhìn thấy lại, những cảm xúc này phải lưu giữ nên tôi kiên quyết giữ lại máy ảnh để chụp.
ANh Kiên cũng bực mình vì lo cho suy an toàn của tôi, nhưng anh cũng hiểu do tính chất công việc, phải tác nghiệp nên anh đồng ý.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8647.jpg

Thêm 1 vấn đề nữa là tôi phải đi cuối đoàn mới có thể chụp lại những hình ảnh quá giá như thế này, hình ảnh các anh em băng rừng lội suối. Lúc này thì anh Ly ở phía sau để lo an toàn cho tôi.
Sau khi băng qua đoạn vách đá này thì không có đường leo tiếp vì quá nguy hiểm vượt khả năng của chúng tôi. Phương án tiếp theo là lội suối.
Nước lạnh khủng khiếp, chân cóng hết cả, và nước còn chảy xiết, lòng suối thì không bằng phẳng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8648.jpg

quycoctu
11-03-2013, 12:35
Nhờ có sự hỗ trợ sát cánh của anh Ly và các anh em chúng tôi cũng vượt qua được đoạn nguy hiểm này và nghỉ ngơi tại bờ suối bên kia. Nằm vật ra mà vẫn còn thật chân run lập cập. Nhớ lại khúc chui bên dưới cây mục to hơn 1 người ôm, lỡ nó mà rớt xuống thì chắc tiêu đời. Chúng tôi nghỉ bên suố và bắt đầu cho bữa trưa.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8659.jpg

Lúc này nhìn đồng hồ đã 3g15 chiều, mà chúng tôi chỉ mới dừng để nạp năng lượng cho bữa trưa. Mở balo bao nhiêu bánh tét nó chẹp nhẹp hết cả. Anh Kiên cười ha hả khi thấy cái bánh biến dạng thế này.:d
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8650.jpg

Nhìn cái bánh tét như 1 đống... kakaka nhưng mà lúc này đói quá cháp luôn
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8651.jpg

Rồi anh em lấy lương khô, mì gói ra ăn, khỏi nấu nướng gì hết vì sợ không kịp. Từ đây đến hang đá để ngủ còn đến khoảng 4 tiếng nữa. :( Thôi lo lắng cứ để sau rồi tính, đây là đội trưởng Ly của chúng tôi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8653.jpg

Còn đây là anh bạn dẫn đường người La Hủ, người đã biết con đường này và dẫn chúng tôi đi, ngoài ra chưa ai đi cả.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8656.jpg

Ma_quyen
11-03-2013, 12:39
chuyến đi hay quá.
Anh Ly đẹp trai nhỉ!

quycoctu
11-03-2013, 12:44
Chúng tôi không được phép nghỉ ngơi lâu vì thời gian và không gian đang "phản bội" những kẻ xâm nhập. Ở trong rừng trời sẽ tối rất mau. Và chúng tôi bắt đầu lội suối. Toàn bộ hành trình từ bây giờ đến chỗ nghỉ thì 100% là lội suối.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8660.jpg

Lại chống gậy mà tiếp bước trong sự rã rời.Các anh đi trước tự lúc nào để khuyến khích chúng tôi đi nhanh hơn
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8662.jpg

Nhìn con đường đá dài dằng dặc, trời dần sập tối, lòng thấy lo lắng và mông lung khó tả, những anh em như tứng đốm đen nhỏ ở xa phía trước không đủ để cảm thấy an tâm.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8670.jpg

Chân tôi bắt đầu thấy nhức vì lúc thì nhảy đá khô lúc thì lại lội suối,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8689.jpg

Phải tiếp tục 1 hành trình mà không biết khi nào được dừng lại, những lúc mệt quá có nghỉ cũng dựa vào gậy chứ không dám ngồi, vì ngồi sợ sẽ buông rồi vỡ hành trình hết
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8664.jpg

cứ cắm cúi mà mà bước giữa núi rừng mênh mông, giờ đây khi ngồi viết những cảm xúc lúc đó vẫn sống hiển hiện. Cái lạnh không chỉ còn trên quần áo, da thịt mà bắt đầu ngấm vào bên trong. Người cứ rét buốt, cổ họng vẫn cứ khát khô. Gió cứ mát lạnh mà đầu cứ bừng bừng choáng váng, khát quá gặp suối thì vục xuống mà uống vì nước thì các anh đem đi trước rồi, không chai lọ gì mà múc cả.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8673.jpg

quycoctu
11-03-2013, 12:49
đến một đoạn mà tôi cũng chẳng thể nhớ là đoạn nào nữa thì kiệt sức, các anh cũng biết nên dù đã quá trễ vẫn dừng lại nghỉ chứ không thì có nguy cơ vác 2 thằng về. ANh Ly nhìn trời, nhìn 2 đứa tôi rồi nói: "Chắc chắn là không đến hang đá kịp"
Vậy là phải tính phương án cắm trại chỗ khác, việc này cũng khó khăn vì cắm giữa rừng không che chắn thì đêm sẽ rất lạnh và có thể có nhiều côn trùng rất nguy hiểm, trong rừng này thì rắn, rết, bò cạp chẳng thiếu. Mà côn trùng thì lại có xu hướng bò vào chỗ ấm. Lỡ nó chui vào người mà ngủ thì phê phải biết.:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8665.jpg

Daskem
11-03-2013, 15:43
Thank a quỷ nhiều nhé. Mình dự rằng đường màu xanh là track của đoàn. Ban đầu từ bản Sính Chải đoàn đi men theo con suối lớn tới chữ X màu đỏ. Đó là nơi các khe suối từ thượng nguồn đổ về và hợp thành con suối lớn kia. Từ chữ X lên đỉnh thì đi men theo khe suối như trong hình.
https://lh5.googleusercontent.com/-9A0l2T1M53A/UT2QikRgnJI/AAAAAAAABYk/8E1di5RsAak/s700/aa.jpg

Google Earth cho thấy dọc theo con suối lớn có rất nhiều cánh đồi trọc. Rất đúng với hình ảnh mà a quỷ đã chộp được. Chắc do xưa kia bản người La Hủ sinh sống và làm nương rẫy trong đó. Sau này mới được di dời ra ngoài như bây giờ, để lại các cánh đồi trơ trọi kia.

MarcusNguyen
11-03-2013, 21:29
Mình ở Tp.HCM , qua bài biết của bạn & mem diễn đàn mình mới thấy được núi rừng Tây Bắc đẹp tuyệt ... khung cảnh cứ như trong mơ ... làm mình xem bài mà cái cảm giấc lâng lâng ngất ngây tê dại trong người :D . Bác là người đầu tiên chụp ảnh về suối nhiều đến thế ... Bác chiếu fim nhanh nhanh nhé , em chờ :D

Dak
11-03-2013, 21:31
Quá tuyệt vời anh ạh. Mong ngóng hình ảnh và những điều anh chia sẻ tiếp theo :)

hailong
11-03-2013, 22:14
ông quỷ ơi
post nhanh lên
thèm quá rồi
một ngày phải ngó qua cái top này 10 lần xem có bài mới của ông chưa

nqm1610
11-03-2013, 22:40
phải tới quán gặp Quỷ để nghe Quỷ diễn tả cái cảm giác sung sướng nhất của Quỷ mới đc
hành trình quá tuyệt vời

quycoctu
11-03-2013, 22:49
Mình ở Tp.HCM , qua bài biết của bạn & mem diễn đàn mình mới thấy được núi rừng Tây Bắc đẹp tuyệt ... khung cảnh cứ như trong mơ ... làm mình xem bài mà cái cảm giấc lâng lâng ngất ngây tê dại trong người :D . Bác là người đầu tiên chụp ảnh về suối nhiều đến thế ... Bác chiếu fim nhanh nhanh nhé , em chờ :D
Quỷ cũng ở Sài Gòn.:)

quycoctu
11-03-2013, 22:49
phải tới quán gặp Quỷ để nghe Quỷ diễn tả cái cảm giác sung sướng nhất của Quỷ mới đc
hành trình quá tuyệt vời
lâu quá không gặp nhau nhé, bữa nào rãnh ghé chơi nhe Minh.:)

quycoctu
11-03-2013, 22:50
ông quỷ ơi
post nhanh lên
thèm quá rồi
một ngày phải ngó qua cái top này 10 lần xem có bài mới của ông chưa
thông cảm giúp quỷ, vì quỷ cũng bận nhiều việc quá không post liên tục được, sẽ cố gắng post nhanh cho mọi người tiện xem.

HarryBui
11-03-2013, 23:18
Tiếp đi Quỷcoctu...!

Daskem
12-03-2013, 09:46
Cứ tưởng a Quỷ là người ngoài Bắc. Hóa ra là ở Sài Gòn, lại còn là dân Tự Nhiên như mình. Trước đây a học ngành gì vậy?

Vo_thuong
12-03-2013, 14:30
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20nhat/IMG_8648.jpg[/QUOTE]

Bức ảnh quá tuyệt ! Em chỉ có thể thốt lên được như vậy.
Nóng lòng cùng mọi người hóng tiếp hành trình của anh.

transon_travel
12-03-2013, 21:12
Chúc mừng bác Quỷ, em vẫn f5 liên tục!

hailong
12-03-2013, 22:47
quỷ ơi post nữa đi

emily87
12-03-2013, 23:42
Hình ảnh những em bé đáng yêu và tội quá, cảm ơn những chia sẻ của Quỷ, chân thực và cảm động vô cùng

NhuHung
13-03-2013, 21:51
hóng bác quỷ tiếpppp

calien
14-03-2013, 09:10
Quá đã luôn! Công nhận 2 bạn khỏe thật đó! Mình cũng làm việc ở vùng núi cao nhưng leo có cái dốc nhỏ xíu là muốn chết rồi :D , không dám chơi mấy cảnh lội suối trèo dốc này.

quycoctu
14-03-2013, 10:37
Đi mãi rồi chúng tôi cũng đến được nơi hạ trại, nhưng không phải là hang đá như dự kiến ban đầu, mà là một bãi trống tránh gió dự phòng khác bên bờ suối vì chúng tôi không đủ sức, từ đây lên đến hang đá cũng tầm khoảng 2,3 tiếng nữa.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8694.jpg

Lúc này chúng tôi rét run hết cả người, chân tay lập cập, chẳng làm được gì nên hồn. Tất cả đều nhờ các anh giúp. ANh Kiên và Lở dựng lán, Nguyện đi lấy nước nấu cơm và kiếm rau rừng, anh Ly đố lửa. anh bạn dân quân La Hủ thì phát quanh bụi rậm tránh rắn rít đêm mò vào.Chúng tôi chỉ lo mỗi cái mang, cởi bỏ đồ ướt, thay đồ ấm kẻo nhiễm lạnh, và tác nghiệp. Tôi ra bờ suối ngồi để ghi âm lại hành trình, chụp hình ảnh để lưu lại.
Trời đêm trước mưa to nên củi, cây rừng ướt hết cả, nhóm mãi lửa mới lên trong khói mù mịt
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8697.jpg

Trời tối rất nhanh, trong phút chốc là màn đêm bao trùm hết cả. Cơm cũng đã chín, chúng tôi nấu tiếp mì gói để làm canh, cho thêm ít thịt hộp để có chất
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8700.jpg

Lở đi chặt mấy cây trúc nhỏ làm đũa, cắt vỏ chai nước để làm chén ăn cơm.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8707.jpg

Trong cái giá rét của trời đêm, bên đống lửa hồng ấm áp, chúng tôi ngồi quây quần cùng nhau, trong giờ phút thảnh thơi này đây, tôi mới chậm để cảm nhận để suy nghĩ. Từ 4 phương trời, những con người xa lạ lại hội tụ cùng nhau, mới gặp lần đầu mà chân thành, thân thiết.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8711.jpg

Dù ai cũng mệt, nhưng các anh, các chiến sĩ vẫn ưu tiên lo lắng cho chúng tôi từ những việc rất nhỏ như: Ngồi tránh hướng gió cay mắt, bới cơm, gắp thịt... những điều nhỏ nhưng làm chúng tôi xúc động rất nhiều
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8720.jpg

quycoctu
14-03-2013, 10:51
Chẳng mấy chốc trời đã về khuya, các anh chặt lá để lót chống lạnh rồi bung túi ngủ. Chuyến đi này chúng tôi được hỗ trợ đầy đủ lều võng ngủ rừng chuyên dụng, nhưng vì đêm trời có thể mưa nên không giăng võng được, phải trải dướt đất để ngủ. CÁc anh nhường cho chúng tôi chỗ gần đống lửa. Tôi mệt quá nên cũng ngủ sớm, còn người bạn đồng hành thì còn hong quần áo cho khô.
Đêm giữa rừng, chập chờn chao nghiêng, tiếng gió, tiếng côn trùng rã rích, tiếng suối chảy và cả những giọt sương rơi lộp độp trên lán len lõi vào giấc ngủ. Giữa đêm giật mình thức giấc, ánh lửa vẫn bập bùng cháy sáng nhá nhem rồi lại chìm vào giấc ngủ mơ hoang mỏi mệt. Đêm Pu Si Lung - Đế nhớ một đời.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để dọn lán trại chuẩn bị lên đường
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8725.jpg

Trời vẫn mù mịt và rét căm căm
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8728.jpg

Các anh em đã chuẩn bị xong bữa sáng, lại cơm và mì để xuất hành, tôi khá đuối, không có cảm giác muốn ăn lắm nhưng cũng ráng để có sức lên đường.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8734.jpg

Đây là phần ăn sáng đầy thú vị của ngày thứ 2 trong rừng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8735.jpg

ANh xong, dọn dẹp, gom rác thải lại rồi chúng tôi tiếp tục lên đường. Hôm nay anh Ly thay đổi lịch trình không lội suối nữa. Vì với thời tiết như thế này lội suối là quá nguy hiểm và gần như là không thể. Chúng tôi chuyển qua đi đường rừng và leo dốc. Hứa hẹn một ngày kinh hoàng.
Cũng may sao, trời nắng lên, chúng tôi khấp khởi mừng vì giá lạnh sẽ xua bớt phần nào.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8736.jpg

Chúng tôi bắt đầu trèo lên những con dốc cao, băng qua những ngọn đồi, cố gắng lên được vùng nắng ấm
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8738.jpg

Mốc 42 là mốc hiểm trở nên thường 1 năm các anh cũng chỉ đi tuần 3,4 lần. Mà ngoài các anh ra cũng không có người dân nào lên đây ở. Vì thế những con đường mòn nhỏ nhanh chóng biến mất và chúng tôi bắt đầu mở đường mà đi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8740.jpg

quycoctu
14-03-2013, 11:03
Lở đi trước dùng dao phát mở đường, chúng tôi nối tiếp theo sau. Ở đoạn này rất nguy hiểm vì phái bên trái là triền dốc sâu xuống, những đường mòn các anh mở ra chỉ rộng đủ 2 bước chân, nếi bướt hụt sẽ lăng xuống dưới ngay, ma lau lách lại um tùm không để gì thấy rõ đường
hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác, trời bắt đầu nắng gắt nhưng vẫn lạnh run. Cảm giác thật khó chịu hết mức, người đẫm mồ hôi, nhưng đứng là là run lập cập, chân thì nhấc không nổi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8747.jpg

Thảm nhất là cái cảm giác cứ bỏ công sức vượt qua mấy dốc cao, lại phải xuống thung sâu, nản khủng khiếp Và rồi cũng được nghỉ ngơi một chút. Điều may mắn là mùa này nhiều nước, nếu bạn để ý sẽ không thấy tôi nhắc gì đến việc khiêng nước hết. Do cứ hết là lấy ở suối dọc đường. Chứ nên như phải vác 1 lượng nước cho 7 người đi trong mấy ngày trời thì chắc chuyến đi phải dừng lại quá.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8752.jpg

Có một điều thú vị là ở khu vực này có rất nhiều cây đào cổ thụ hoang, chúng tôi đi mùa xuân nên được chứng kiến rừng đào đua nở,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8758.jpg
giữa những mảng xanh mênh mông lại lấm tấm nhưng mảng đỏ rực rỡ. Chút thị vị ấy cũng làm cho chúng tôi bớt phần mệt mỏi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8755.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01

Chút niềm vui nhỏ ấy vội bay biến cho những hành trình lại ngút ngàn. Lại nắng, lại gió, lại rét và những bước chân nặng nhọc lê từng bước.
[IMG]https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8756.jpg

càng lúc chúng tôi càng bị bỏ xa, sức lực kei65t cùng ghê gớm, tôi và người bạn đồng hành nản quá quyết định kh6ong ráng theo đoàn nữa, cứ đi theo sức thôi, 2 ngày cũng được, 3,4 ngày cũng được, kệ luôn ko ráng rổi. Vì sợ rằng nên như ráng mà có sự cố gì thì chắc chắn là không thể giải quyết được. Các anh có thể khiêng đồ chứ không thể vác chúng tôi xuống.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8769.jpg

quycoctu
14-03-2013, 11:05
vậy là 2 đứa cứ nhích được vài chục m lại đứng lạ thở, anh Ly rất lo lắng vì lâu quá không thấy chúng tôi đến nên quay lại để tìm. Thấy 2 thằng như chết rồi vậy, nên anh đi đoạn hậu không bỏ đi trước nữa.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8771.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8761.jpg

Có đi thì ắt có đến, và rồi chúng tôi cũng lết được đến hang đá, chỗ mà chúng tôi dự tính cắm trại tối qua. Ngẫm lại thật may là hôm qua không cố đi, chứ nếu cố thì chết chắc chứ không có khả năng nào lết được tới đây. Các anh cũng biết chúng tôi quá đuối nên đã dừng lại nghỉ ở đây khá lâu.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8775.jpg

hailong
14-03-2013, 11:36
cảm ơn quỷ
hay quá
ngóng từng giờ một những dòng pót của bác!

quycoctu
14-03-2013, 11:39
cảm ơn quỷ
hay quá
ngóng từng giờ một những dòng pót của bác!
người viết có người theo dõi là thấy vui rồi. Cảm on hailong nhiều. Quỷ cũng đi làm nên không viết liên tục được.

quycoctu
14-03-2013, 11:40
Hình ảnh những em bé đáng yêu và tội quá, cảm ơn những chia sẻ của Quỷ, chân thực và cảm động vô cùng
Có dịp bạn ghé thăm bản Sín Chải A này nhe. Sẽ có nhiều câu chuyện rất ý nghĩa và thú vị đấy. :)

NhuHung
14-03-2013, 14:31
viết đi bác ơi. đang hay :D

tanlua
15-03-2013, 00:05
a Quỷ viết tiếp đi a ơi

kjsslv
15-03-2013, 12:08
Rất khâm phục các anh. Hi vọng có một ngày sẽ được đến mọi miền tổ quốc

lucthum
15-03-2013, 12:12
Các cổ động viên quá khích vẫn đang chờ bài mới :)

thainguu
15-03-2013, 13:18
ối hay quá bác ơi, thật là sinh động và có giá trị tư liệu! Em thật buồn cười khi nghĩ ban đầu chỉ có 2 anh tự đi, kaka, nếu mà ko có các anh biên phòng/bộ đội thì ko có bài viết này rồi! xD

Đi rừng núi thì nó cực khổ vậy đó bác, nên than cũng là điều dễ hiểu! Cơ mà được đi là một niềm hạnh phúc lớn lao!!

p/s: các anh chàng ở xứ lạnh ai cũng trắng trẻo đẹp trai, chả bù cho miền Nam nóng rát cả da mặt :(

Cai banh xe
15-03-2013, 13:23
Chẳng mấy chốc trời đã về khuya, các anh chặt lá để lót chống lạnh rồi bung túi ngủ. Chuyến đi này chúng tôi được hỗ trợ đầy đủ lều võng ngủ rừng chuyên dụng, nhưng vì đêm trời có thể mưa nên không giăng võng được, phải trải dướt đất để ngủ. CÁc anh nhường cho chúng tôi chỗ gần đống lửa. Tôi mệt quá nên cũng ngủ sớm, còn người bạn đồng hành thì còn hong quần áo cho khô.
Đêm giữa rừng, chập chờn chao nghiêng, tiếng gió, tiếng côn trùng rã rích, tiếng suối chảy và cả những giọt sương rơi lộp độp trên lán len lõi vào giấc ngủ. Giữa đêm giật mình thức giấc, ánh lửa vẫn bập bùng cháy sáng nhá nhem rồi lại chìm vào giấc ngủ mơ hoang mỏi mệt. Đêm Pu Si Lung - Đế nhớ một đời.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để dọn lán trại chuẩn bị lên đường
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8725.jpg

Trời vẫn mù mịt và rét căm căm
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8728.jpg

Các anh em đã chuẩn bị xong bữa sáng, lại cơm và mì để xuất hành, tôi khá đuối, không có cảm giác muốn ăn lắm nhưng cũng ráng để có sức lên đường.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8734.jpg

Đây là phần ăn sáng đầy thú vị của ngày thứ 2 trong rừng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8735.jpg

ANh xong, dọn dẹp, gom rác thải lại rồi chúng tôi tiếp tục lên đường. Hôm nay anh Ly thay đổi lịch trình không lội suối nữa. Vì với thời tiết như thế này lội suối là quá nguy hiểm và gần như là không thể. Chúng tôi chuyển qua đi đường rừng và leo dốc. Hứa hẹn một ngày kinh hoàng.
Cũng may sao, trời nắng lên, chúng tôi khấp khởi mừng vì giá lạnh sẽ xua bớt phần nào.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8736.jpg

Chúng tôi bắt đầu trèo lên những con dốc cao, băng qua những ngọn đồi, cố gắng lên được vùng nắng ấm
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8738.jpg

Mốc 42 là mốc hiểm trở nên thường 1 năm các anh cũng chỉ đi tuần 3,4 lần. Mà ngoài các anh ra cũng không có người dân nào lên đây ở. Vì thế những con đường mòn nhỏ nhanh chóng biến mất và chúng tôi bắt đầu mở đường mà đi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8740.jpg
Mình tưởng phải kiểm tra liên tục chứ, không thì Khựa nó chuyển mất thì toi

lehaininh
15-03-2013, 13:40
Bây giờ không phải như hồi xưa. Các mốc dù là mốc đơn, nhỏ nhưng cũng thuộc loại vững chắc, và hiệp ước biên giới cũng kí rồi, các mốc đều có tọa độ cụ thể chứ không có kiểu thằng Tàu chạy ra bê mốc xích sang bên mình chút là được công nhận :@).
Ngoài ra, không biết bạn có thấy vì một câu nói mà quote cả bài dài như thế rất khó chịu cho người đọc không?

Cai banh xe
15-03-2013, 15:32
Bây giờ không phải như hồi xưa. Các mốc dù là mốc đơn, nhỏ nhưng cũng thuộc loại vững chắc, và hiệp ước biên giới cũng kí rồi, các mốc đều có tọa độ cụ thể chứ không có kiểu thằng Tàu chạy ra bê mốc xích sang bên mình chút là được công nhận :@).
Ngoài ra, không biết bạn có thấy vì một câu nói mà quote cả bài dài như thế rất khó chịu cho người đọc không?

Xin lỗi và rút kinh nghiệm liền!
Cảm ơn!

LingaVN
15-03-2013, 16:32
Theo như mình biết thì hiện nay, các cột mộc đều được gắn thiết bị định vị GPS, nên không có chuyện bị dời đi đâu.

vinastarair
15-03-2013, 21:35
viết nũa đi bạn ...... tới đâu rùi

rubicon
15-03-2013, 22:35
Theo như mình biết thì hiện nay, các cột mộc đều được gắn thiết bị định vị GPS, nên không có chuyện bị dời đi đâu.
Ý bạn là sao? Không hiểu bạn nói cái gì hết trơn!!!
Bạn chủ topic tiếp đi bạn, viết hay quá làm mình cứ ngứa chân quá đi mất thôi. Pu Si Lung vẫn là 1 nơi bí ẩn quá.

Độc hành
15-03-2013, 23:59
Theo như mình biết thì hiện nay, các cột mộc đều được gắn thiết bị định vị GPS, nên không có chuyện bị dời đi đâu.
Người ta không gắn thiết bị định vị GPS vào các cột mốc đâu. Phí quá. Chỉ cần khi lập mốc biên giới người ta sử dụng thiết bị đv GPS xác định tọa độ rồi thống nhất bằng văn bản giữa 2 quốc gia là được. Một khi đã xác lập tọa độ rồi thì có muốn nhập nhằng dời mốc chiếm đất cũng khó bởi một tọa độ xác định luôn luôn cố định trên thực địa.

comay909
16-03-2013, 09:04
Quỷ ơi đi Fan cũng có đường qua bản Sín Chải vậy bản Sín Chải A, B ở đây có phải là 1 hay không ?

lehaininh
16-03-2013, 18:19
Không phải đâu anh (Mẩu) ạ. Sín(h) Chải này là ở Lai Châu, tít về phía Tây Bắc của thị trấn Sapa, cách xa lắm. Phu Si Lung hình như còn không thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn (còn có ở dãy HLS không chả biết) mà. Ở Lào Cai ngoài huyện Sapa có Sín Chải dưới Mường Khương cũng còn Sín Chải, Sín Chải A, B nữa cơ :))

Táo Cắn Dở
17-03-2013, 11:12
Quỷ ơi đi Fan cũng có đường qua bản Sín Chải vậy bản Sín Chải A, B ở đây có phải là 1 hay không ?

Em chưa đi Sín Chải mà anh nói, nhưng em nghĩ Sín Chải phía Fan là thuộc tỉnh Lào Cai. Còn Sín Chải trong bài viết này là thuộc Xã Pa Vệ Sủ, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ở Xã khi đi càng xa về vùng biên cương sẽ gặp 3 bản tách rời nhau là Sín Chải A, Sín Chải B và Sín Chải C. Trong đó Sín Chải B là khó đi nhất, đi Sín Chải B thì sẽ đi ngang qua Sín Chải A :)

comay909
17-03-2013, 13:55
hem phải (Mẩu) Ninh nhóe....avata gì đen xì vậy kiếm cái khác đi ;)

quycoctu
18-03-2013, 00:49
Theo như mình biết thì hiện nay, các cột mộc đều được gắn thiết bị định vị GPS, nên không có chuyện bị dời đi đâu.
Có lẽ bạn nhầm lẫn, các cột mốc chỉ được định vị tọa độ chính xác sau đó được xây dựng bình thường bằng đá hoa cương. Cột mốc mang ý nghĩa lịch sử, biên cương lãnh thổ, chứ dù có từ núi cao chuyển thành biển sâu thì tọa độ vẫn không thay đổi. :)

quycoctu
18-03-2013, 00:51
Quỷ ơi đi Fan cũng có đường qua bản Sín Chải vậy bản Sín Chải A, B ở đây có phải là 1 hay không ?
Sín Chải là địa danh có nhiều ở các vùng miền của miền núi phía bắc. Sín Chải trong này quỷ nhắc là thuộc xã Pa Vệ Sủ, trước kia chỉ có bản sau này tách làm 3 bản A,B,C để dễ quản lý. :)

Táo Cắn Dở
18-03-2013, 02:25
Anh Quỷ mấy ngày nay có vẻ bận rộn nhiều việc. Tối Chủ Nhật cũng thảnh thơi, em xin mạn phép up vài bức hình để cho các anh chị em theo dõi bài có chút gì đó lai rai cuối tuần


Những chặng đường của ngày hôm qua, đường đi cứ phải lên hết dốc rồi lại phải xổ dốc để băng hết sườn núi này qua sườn núi khác. Cái cảm giác ấy thật chẳng dễ chịu chút nào, nhiều lúc tôi cứ lầm bầm trong bụng hậm hực rằng sao đi gì mà cứ đi lên rồi lại đi xuống thế này thì biết bao giờ đến nơi đây. Những lúc ấy tôi mới thấm thía thế nào là núi rừng Tây Bắc hùng vỹ.
Thế là ngày hôm nay, từ điểm dừng chân trước khi khởi hành khi nghe mấy anh chiến sĩ nói rằng đường hôm nay toàn leo dốc thôi, không có xuống dốc nữa đâu. Thế là tự dưng thấy lòng vui vui, hứng khởi lạ thường.

https://farm9.staticflickr.com/8384/8565241740_e63218029a_c.jpg


Rộn ràng chưa được bao lâu, cứ men men theo sườn đồi sườn núi còn ướt đẫm sương đêm, vừa đi vừa lấy gậy gạt cây cỏ mỏi tay, chúng tôi lại luồn lách, cúi, chui mà phăng phăng lên dốc. Chẳng mấy chốc mà gân cốt buổi sáng còn cứng đơ đã bắt đầu biểu tình. Tiếng các anh trước đi sau cứ động viên:"Mới dốc ngắn thôi mà, cố lên hang đá rồi nghỉ!". Cứ thế mà bước đi cho đến khi vừa thấy hang đá là tôi lao ngay vào nằm phịch xuống vì mệt nhoài. Không quên cởi cái áo thun đã ướt đẫm mồ hôi ra vắt và phơi nắng, thay áo khác kẻo nhiễm lạnh.

Cao độ ở Hang đá khoảng 2.020m. Anh Kiên bắt đầu lấy cái bánh chưng mới nướng lại trong than lửa buổi sáng nay ra để cùng mọi người ăn nhẹ. Anh thì lấy chai ra suối để đong đầy nước, anh thì ngồi rít một hơi thuốc lào thật dài, anh Quỷ thì vẫn miệt mài chụp ảnh và ghi âm lại những cảm xúc ở nơi dừng chân này. Tôi nằm ườn ra tảng đá tròn trong hang mát rười rượi thầm nghĩ mấy anh không hối đi nhanh mà cho nghỉ lâu thế này chắc đoạn đường lên đến mốc còn lại sẽ kinh hoàng lắm đây.

https://farm9.staticflickr.com/8108/8565241478_8ea31153b3_b.jpg


Cứ leo dốc không ngừng nghỉ, hết đường thẳng đứng rồi lại zig-zag. Tim tôi đập bình bịch, cổ thì khát khô, chân tay thì mỏi nhừ, giờ lại cứ lòng vòng lèo vèo qua lại giữa cái nắng ban trưa thế này thật là không dễ chịu chút nào. Ban đầu vừa nắng vừa nóng, trong đầu từ đâu toàn những câu than vãn về chủ đề Ông Mặt Trời đáng ghét. Cứ cắm mặt xuống đất mà đi, bỗng ngoảnh mặt ngó nghiêng một tí xem sao mới phát hiện ra cảnh quan sao mà đẹp thế.
Đứng lại chụp vài kiểu hình, lúc này trời quang, thoáng đãng. Tự nhiên bỗng thấy yêu Ông Mặt trời ghê, không có ghét Ông nữa hehe

https://farm9.staticflickr.com/8519/8564140341_73eb920b4e_b.jpg


Dùng ống kính máy ảnh zoom vào khoảng không, từ sườn núi xanh ngắt phía xa xa, tôi thấy được đốm gì đó loe loé. Thì ra đó là mấy cái mái tôn của những hộ dân ở Bản Sín Chải B. Nhìn lại một chặng đường mới thấy được mấy ngày nay hoá ra chúng tôi đã đi rất xa, rất xa, lúc ấy ngay cả tôi cũng không thể tin nổi mình đã đi từ tít đằng xa đó tới được nơi này nữa.

https://farm9.staticflickr.com/8374/8565241412_fa40446bb5_b.jpg



Dù leo dốc vất vả, chân tay rã rời, các anh chiến sĩ thì đã đi trước hết rồi. Nhưng cảnh trời núi nơi đây có sức hút thật ghê gớm, dù đang bị bỏ khá xa nhưng tôi vẫn cố gắng lôi máy ảnh ra chụp, chụp và chụp.


https://farm9.staticflickr.com/8532/8565242102_8defba533b_c.jpg



Lưa thưa những cánh đào rừng, nhưng cũng đủ nổi bật giữa núi rừng xanh.

https://farm9.staticflickr.com/8105/8564141733_62a6c98082_b.jpg


Cỏ cây, mây trời, núi non nơi này cũng quyến rũ lắm thì phải. Anh Quỷ đã đi nhiều nơi rồi, vậy mà thi thoảng tôi vẫn thấy anh ấy ngẩn người thả hồn đắm mình cùng nơi đây.

https://farm9.staticflickr.com/8237/8565242278_7dbf5cb3a6_c.jpg

Táo Cắn Dở
18-03-2013, 02:27
Lên cao đến độ cao gần 2.400m, cỏ tranh thấp ngang sườn chuẩn bị được thay thế bởi những tán cây cao to.
https://farm9.staticflickr.com/8232/8565242668_fcbde7f5ef_c.jpg

Đi hết một đồi cỏ nữa thôi là sắp phải chui vào rừng cây um tùm rồi, sẽ khó mà có thể quan sát được cảnh quan, khó mà có thể nhận biết được phương hướng để xác định đâu là Pu Si Lung. Ban đầu tôi cứ nghĩ càng lên cao thì cây cỏ càng thấp, ấy vậy mà suy nghĩ của tôi trật lất cả, thật là gay go.
Những tiếc nuối ấy dường như cũng được đền đáp khi càng sắp phải chui tọt vào khu rừng kia, cũng là lúc chúng tôi lên cao hơn để thấy đằng xa xa có một biển mây trắng xoá. Lần đầu nhìn thấy những cảnh tượng lạ lùng như thế này, tuy ở xa tít tắp không rõ lắm nhưng cũng làm tôi thích thú lạ thường.

https://farm9.staticflickr.com/8386/8565243532_e66a8f1c19_b.jpg

Nhưng mà biển mây thì mặc biển mây, mục tiêu trước mắt là Pu Si Lung nên không nấn ná lâu, nhìn quang cảnh tuyệt đẹp nơi này, chụp vội vàng những mảng cỏ xanh rồi chúng tôi bắt đầu tiến thẳng vào khu rừng xanh đầy thú vị và bất ngờ..

https://farm9.staticflickr.com/8239/8565243414_da3e899e19_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8510/8565243852_34e80e5449_b.jpg

Táo Cắn Dở
18-03-2013, 02:32
Loay hoay post bài để hình khỏi vướng với cái ô Quảng cáo, em bị thừa ra ô này :(

quycoctu
18-03-2013, 11:59
Rất xin lỗi là quỷ pót bài trễ quá. Mọi người thông cảm nhe. Thanks Táo đã làm giảm chút bực mình vì mọi người phải chờ lâu. Giờ thì đi tiếp thôi:
Từ hang đá trở đi là một hành trình khủng khiếp vì ko còn bóng mát, không còn lội suối mà chỉ là những đồi dốc liên tục nối tiếp nhau,
Vì càng gần đỉnh thì dốc càng nhiều hơn và độ nghiêng cũng cao hơn nên phải nói là cứ nhích từng bước một. Đã là điểm nghỉ chân cuối cùng chấm dứt hành trình băng qua những đồi nắng gắt rát da,
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-215.jpg

Từ đây đi thêm một đoạn ngắn là sẽ vào rừng nguyên sinh sau đó là băng qua rừng trúc là đến mốc
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-214.jpg

Bạn đồng hành đuối quá nằm vật vã, ở đoạn này bạn cũng khó tìm được chỗ có bóng mát để nghỉ ngơi vì toàn là cỏ dại cao khoảng quá đầu người.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-213.jpg

Cao độ lúc này là
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-212.jpg

quycoctu
18-03-2013, 12:11
Dọc đường đi lác đác khu dồi bên kia là những màu hoa đỏ thắm. À, để nhắc thêm một chút nữa cho đoạn vượt đồi này đó là cảm giác bực mình. Chạy song song với đường lên mốc là những khu rừng nguyên sinh nhưng đường đi thì lại không vào rừng, nên khi ở chân dốc nhìn lên thấy rừng cây râm mát mừng quá cứ nghĩ đến nơi sẽ được chút mát mẻ tránh nắng,
Thiệt không hiểu ai mở cái đường mà ác dữ.:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-211.jpg

nhưng tới nơi thì lại rẽ qua đồi cỏ đi tiếp dù chỉ cách chừng chục mét. Những bước chân cứ lê lết và kiệt sức dần, đúng nghĩa là không ráng nỗi luôn, và lúc này mới nhận thấy 1 sai lầm quan trọng đó là khi sáng ăn quá ít, đi mệt năng lượng mất mau, bụng đói mà không có gì tiếp tế nên sức xuống thấy rõ. Và chính lúc này bắt đầ xuất hiện cảm giác bỏ cuộc, những cũng lúc đó nghe tiếng hú hét của các anh đi trước nên ráng thêm 1 chút, có lẽ các anh đã chở cũng phải hơn 30p là ít.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-210.jpg

Và cũng đã đến bìa rừng nguyên sinh, lăn đùng ra đó, ngáp lấy ngáp để như cứ sợ không khí không lọt được vào phổi. Làm 1 lúc 3 thanh lương khô, 1 gói mì và uống hết 1 chai nước. Mới có chút tỉnh táo trở lại. Lúc này mới quay qua hỏi Ly, là thật sự còn bao xa nữa, nếu đúng như anh Kiến nói là đoạn đường bằng từ hang đá lên đến đây thì thôi bỏ cuộc, chứ nếu không sẽ khó mà quay về được.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-28.jpg

Ly nhìn vẻ mặt tôi biết là nói nghiêm túc nên Ly nói thật là sắp đến rồi tầm 2km nữa thôi. Vì muốn chúng tôi cố gắng nên cứ nói thế. Thôi 2 km thì ráng vậy. Ở đoạn này chúng tôi nghĩ đến 30p để phục hồi sức. Tuy mệt mỏi như thế nhưng phải công nhận 1 điều khi giờ đây ngồi nhớ lại là :"Khu rừng nguyên sinh này tuyệt đẹp và bí ẩn."

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-27.jpg

Đang ở ngoài trời nắng gắt khủng khiếp khi vừa vào rừng là lạnh ngắt
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-26.jpg

quycoctu
18-03-2013, 12:25
Những thân cây cổ thụ đầy rêu xanh mướt, chen chúc nhau tạo nên cảm giác âm u. anh mặt trời khó khăn để đâm xuyên qua những tán cây mà đổ trên mặt đất. Có nhiều thân cây cổ thụ lâu năm đã chết, thân bị rỗng đổ ngang đường, rồi dây leo rê những cây non leo bám chằng chịt
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-25.jpg

Gió lạnh thổi luồng qua hốc cây, rừng cây tạo nên những âm thanh vi vút đầy ma quái, lúc đó mệt quá nên không cảm nhận được nhiều những vẫn thấy phảng phất sự ma quái
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-22.jpg

Ngẫm lại thấy thật tiếc là chúng tôi đã không có nhiều thời gian để khám phá ở khu rừng này, ah còn một vấn đề phải nói đó là ở đây có rất nhiều, rất nhiều những loại cây thuốc quý, anh Kiên phụ trách quân y chỉ báo nên chúng tôi mới biết. Có những loại lá anh ngắt đưa chúng tôi ngửi là thấy có mùi thơm, có loại thì vị đắng nghét. ANh Kiên nói vui: đi trong rừng này không cần đem thuốc thì nó là cái bệnh viên thiên nhiên rồi.:D
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-24.jpg

Tôi cũng không hy vọng sẽ nằm viện tại đây nên phải ráng, và rồi bắt đầu chuẩn bị rời khỏi bệnh viên thiên nhiên để đến với khu rừng tre trúc

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-23.jpg

Chúng tôi bắt đầu dấn bước vượt qua rừng trúc chặng đường cuối cùng lên mốc 42. Hôm giờ vì hành trình quá căng thẳng nên chúng tôi không nghĩ được gì nhiều, giờ mới sực tỉnh một sự việc quan trọng đó là chúng tôi chỉ mới tới mốc 42, còn Pu Si Lung, ôi trời ơi, sao tay chân rụng rời hết cả.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/ngaythu2-2.jpg

quycoctu
18-03-2013, 12:32
Thôi, thôi có gì tính sau nói nữa là điên hết cả người. Có một điều thú vị tôi cũng quên kể đó là khu rừng huýt sáo ma quái đó cũng chính là khu rừng hoa đỗ quyên. Cũng nhiều loài hoa lạ khác.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8872.jpg

Và không chỉ một loài 1 màu hoa mà ngập muôn sắc rực rỡ khác nhau
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8870.jpg

Và có một loài hoa chúng tôi cũng không rõ hoa gì những đỏ thắm, cánh hoa rụng đầy dưới mặt đất ở khúc đường băng qua rừng trúc. 1 bên là rừng trúc, 1 bên là rừng hoa đỏ. Chúng tôi cứ đùa nhau là được trải thảm đỏ lên mốc biên cương
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/Ngay%20thu%20hai/IMG_8871.jpg

Daskem
18-03-2013, 13:11
Khung cảnh Tây Bắc đẹp thiệt. Đồi núi hùng vĩ vô cùng. Tiếc mỗi một điều là không còn nhiều rừng nữa.

Anh quỷ có thể cho mình xin tọa độ chỗ hang đá đó không?

Táo Cắn Dở
18-03-2013, 14:14
Nhìn mấy quả này, ngay lúc đó em chỉ nghĩ ngay đến chú sóc Scrat và quả sồi 'huyền thoại' trong series phim hoạt hình Ice Age rồi cười ngặt nghoẹo một mình nè.

https://farm9.staticflickr.com/8085/8564142749_be8b54d9fe_c.jpg

Những phút giây dừng chân ngắn ngủi

https://farm9.staticflickr.com/8380/8565244928_bc883dfe16_c.jpg

Mọi thân cây đều được khoác lên mình một chiếc áo khoác bằng rêu.

https://farm9.staticflickr.com/8093/8565244472_76cc77c88b_c.jpg

Lá khô và xác hoa trải thảm cho chúng tôi đi

https://farm9.staticflickr.com/8249/8565245484_f0cbc8601c_c.jpg

Cùng hình ảnh Người lính xanh giữa rừng nơi biên cương.

https://farm9.staticflickr.com/8232/8564144725_47b8547625_b.jpg

Cao độ lúc này khoảng 2.780m, và cứ thế không thay đổi nhiều theo chiều hướng gia tăng nữa, vì đoạn này chúng tôi đi ngang trên sống núi

https://farm9.staticflickr.com/8230/8565246306_8c3030f4a4_b.jpg

Ngẩng đầu nhìn những đoá hoa Đỗ Quyên dập dình trong gió mà lòng bỗng xuyến xao lạ thường.

https://farm9.staticflickr.com/8237/8565246520_9d9db063b9_b.jpg

quycoctu
18-03-2013, 14:21
Khung cảnh Tây Bắc đẹp thiệt. Đồi núi hùng vĩ vô cùng. Tiếc mỗi một điều là không còn nhiều rừng nữa.

Anh quỷ có thể cho mình xin tọa độ chỗ hang đá đó không?

Đây bạn: N22'36"16.3 E102'48"40.8 cao độ 2021

quycoctu
18-03-2013, 14:23
@Táo Cắn Dở viết hay dữ ta.

hanchechat
18-03-2013, 16:37
Ặc ặc. Đọc câu chuyện chinh phục của bác nó hay không kém gì Man vs Wild trên Tivi nữa vừa nguy hiểm, đáng sợ, thích thú, thử thách nữa. Hiểu thêm về con người, cuộc sống của các chiến sĩ nơi biên cương,rồi những thảm thực vật rêu trên núi cao nữa..Tôi càng thấy yêu đồi núi, giang sơn Việt Nam tuyệt vời quá đi thôi. Xin cám ơn quycoctu

mrlo90
18-03-2013, 19:17
2 anh cùng post bài đi. Mỗi người một cảm giác để mọi người cùng cảm nhận,bài hay quá :D

TaiMV
18-03-2013, 21:13
Nhìn cái rừng nguyên sinh thích quá, cứ như cảnh trong chuyện cổ tích ý. Cám ơn bác Quỷ, bác Táo.

hailong
18-03-2013, 22:01
Bài hay quá
bác quỷ ơi, bác táo ơi viết tiếp đi
ngóng mấy hôm rồi hôm nay mới đọc được thêm !

kjsslv
19-03-2013, 09:35
Ngóng cái ảnh mốc 42 của các bác :D

namviet
19-03-2013, 17:33
Cái cụ chủ "quycoctu " thớt này rất hay spam mình thật lòng mình rất cay cụ này =))

Yêu cầu các admin không quảng cáo tiếng Khựa , Cực lực phản đối các admin quảng cáo cho khựa :Dam:Dam:Dam:Dam:Dam

secretbox86
19-03-2013, 21:25
Bài viết rất chi tiết và hữu ích, cảm ơn Quỷ và Táo. Hai bạn cùng "tiếp sức" nhau cho ace chiêm ngưỡng sớm cái mốc 42 và đỉnh PSL tí nào.

Ngong_Hankang
19-03-2013, 23:44
Quỷ chưa post tiếp à..Muốn theo dõi cung này thật cẩn thận để tới đây chinh phục cung này. Hôm rồi cũng đi cung trên đó nhưng bên mạn Tây Mường tè từ mốc 16 đến mốc 29 thôi. Khi nào mình đi chắc phải nhờ Quỷ ít thông tin trên này.
Có cung nào mới cho mình bám càng với nhé..Riêng về cái khoản trek với leo thì khỏi lo vì trước cũng là quân đội, trek đọc hành cũng khá rồi:)
Hôm nào ra HN thì hú chú Thái Phượt với mình cà phê nhé;)

manhha086
20-03-2013, 14:45
hóng bác quỷ đỏ.....

quanchan
20-03-2013, 16:02
Hay quá, rất cần những bài viết và phóng sự ảnh kiểu này để chia xẻ với những chiến sỹ biên cương.

quanchan
20-03-2013, 17:23
Xin kinh phục và vô cùng biết ơn các chiến sỹ biên cương. Chúng tôi được hòa bình, Tổ Quốc được toàn vẹn lãnh thổ là nhờ các đồng chí.
XIN CAM ƠN

vinastarair
21-03-2013, 17:20
wa..wa..hay qua ....mình thiền ở đây chờ tiếp bài của hai bạn ..

quycoctu
25-03-2013, 10:58
càng gần tới mốc những thảm lá trúc, thảm hoa càng dày hơn, ở đoạn rừng trúc này dốc thoai thoải không cao nên chúng tôi đi rất nhanh và không mệt. Có lẽ cũng phần do tâm lý sắp đến nơi. Vậy là cứ bước phăm phăm.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_9020.jpg

Chen lẫn trong rừng trúc vẫn là những cây đỗ quyên cổ thụ ngập tràn sắc hoa. Khung cảnh thật tuyệt đẹp quá đỗi. Tôi rất muốn dừng lại để chụp nhưng rồi lại phải đi, thời gian không cho phép, vì lịch trình vẫn chưa dừng lại, Pu Si Lung còn chưa có thông tin. Tới mốc 42 mới xem tình hình và bàn tiếp kế hoạch đi Pu SI Lung
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8874.jpg

Đúng 1g12p 19/2/2013 tôi chạm tay vào mốc 42 sau hành trình 3 ngày để chinh phục mốc. Và là đoàn báo chí đầu tiên thăm mốc giới cao thứ 2 Việt Nam này.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8875.jpg

Chùm hoa nhỏ tinh khiết giữa núi rừng đón chào những con người từ miền nam xa xôi, thật khó diễn tả cái cảm xúc khi nghĩ về cuộc sống giữa SG hoa lệ mà lại đứng nơi biên ải xa xôi này
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8873.jpg

Tọa độ và chiều cao mốc giới được thiết bị GPS đo lại đây.So với thông số của hiệp định ký với Trung QUốc thì sai lệch 6.5m về cao độ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8878.jpg

Mốc 42 hiên ngang sừng sững giữa đất trời biên cương
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_9015.jpg

Có lẽ vì đường đi quá khó khăn nên cảm xúc khi chinh phục thành công cũng ngất ngây hơn nhiều so với những mốc giới khác tôi đã qua. Các anh nói, chúng tôi rất may mắn vì thường trời luôn mây mù chứ không quang đãng như hôm nay
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8900.jpg

quycoctu
25-03-2013, 11:15
Việc xây dựng mốc 42 là một kỳ công. Khi 2 bên thống nhất tọa độ là trên bản đồ và thiết bị định vị, sau khi đã thống nhất ở đâu thì thực địa phải cắm chỗ đó. Lúc đó biên phòng mới tìm đường để đi cắm mốc giới.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8893.jpg

để có thể tìm ra đường giữa chốn rừng thiêng nước độc này phải nhờ đến người dân tộc La hủ, những người đã có kỹ năng sống cùng thiên nhiên, bằng những bản năng truyền đời họ sẽ biết cách tìm đường lên vị trí biên phòng yêu cầu
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8900.jpg

khi tìm đường đi còn phải có tổ công tác rà phá bom mìn để khắc phục những hậu quả của chiến tranh xưa còn để lại. Việc khia phá đường còn phải phụ thược vào điều kiện thời tiết, gặp những ngày mưa gió thì thật khủng khiếp. Sau khi đã mất nhiều công sức khai phá ra con đường việc nhọc nhằn nhất là vận chuyển mốc lên vị trí cần cắm.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8974.jpg

Mốc nặng khoảng 350kg, ắt hẳn bạn hình dung việc đem mốc lên cắm gian nan đến mức nào. Và cũng có lẽ do khó khăn như vậy và có sự cố trong quá trình vận chuyển nên mốc bị mẻ một miếng nhỏ gần đỉnh.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8915.jpg

Anh Kiên gắn lại mảnh vỡ ở bệ mốc.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8894.jpg

Chúng tôi cố gắng ghi lại những góc độ những hình ảnh đẹp nhất của mốc giới này cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ. Bởi lẽ đều hiểu rõ lâu lắm hoặc sẽ không có dịp quay lại nơi này
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8950.jpg

Nhìn là cờ đỏ tung bay trên nền trời xanh mây trắng, lòng thấy mênh mông, khoáng đạt và tự hào vô cùng.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8960.jpg

quycoctu
25-03-2013, 11:18
Những cuộc chiến qua đi và để lại nhiều cái nhìn, nhiều suy nghĩ. Nhưng có một điều không bao giờ dịch chuyển trong trái tim người Việt: "Lòng yêu nước". Tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều rất chân thành, khi tận mắt thấy, tai nghe và những bước chân đứng giữa 2 miền biên giới. Nếu không có những quyết định sáng suốt, những hành động quyết liệt có lẽ biên cương lãnh thổ không được như hôm nay.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8913.jpg

Quá khứ đã là quá khứ, với một láng giềng tham lam và đầy thủ đoạn thì có khi việc lui 1 bước lại là quyết định sáng suốt và đúng đắn. Cá nhân tôi cũng không hiểu biết gì quá nhiều, chỉ là chia sẻ những cái nhìn, có những người tức giận chỉ trích "người đời sau" để mất đất ông cha nghìn năm gìn giữ... nhưng hãy tìm hiểu thật kỹ thật sâu để có cái nhìn đa chiều thì lúc đó hẳn đi lan truyền quan điểm của mình để tránh cái sai lệch ngày càng lan rộng
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_8911.jpg

Tôi vẫn nhớ lời Đại tá Nguyên Văn Tuất - Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Lai Châu chia sẻ chân thành: "Thếm một tấc đất là thêm một cây lúa, là thêm nhiều hạt gạp. Là người dân nước Việt thêm tự hào về biên cương tổ quốc."
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_9003.jpg

Tạm dừng câu chuyện mốc 42, và đỉnh Pu Si Lung nhìn từ điểm gần mốc 42 đây (do tại mốc thì cây cao bao phủ nên không thể thấy được), làm thế nào bây giờ?
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/moc%2042/IMG_9026.jpg

Vo_thuong
25-03-2013, 21:47
Xin phép được lưu những tấm ảnh của anh về cột mốc 42. Chúng thật đẹp !

hoangtuvcb
28-03-2013, 13:44
Cảm ơn Bác Quycoctu về những chia sẻ. Bài viết rất tình cảm và đầy lòng yêu nước!

Táo Cắn Dở
28-03-2013, 19:52
Suốt một hành trình dài 10 ngày ở Tây Bắc, từ những giây phút ban đầu, thậm chí những ngày ở nhà chuẩn bị hành trang. Hình ảnh cột mốc biên giới là thứ luôn thôi thúc tôi rộn ràng đến kì lạ. Khác những cô chú, anh chị kì cựu đã đi nhiều, tôi chỉ là một con người mới ở độ tuổi đôi mươi, mới chỉ được xem những hình ảnh cột mốc biên giới qua loạt bài trên Phượt.vn, mới lần đầu được đến với núi rừng Tây Bắc. Cũng vì thế, được chạm tay vào cột mốc biên giới lần đầu tiên là cột mốc biên giới 42 có lẽ là một niềm vui sướng đặc biệt trong rôi, cũng có thể là niềm khát khao mà nhiều người khác cũng muốn. Ngay giờ đây khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn cảm xúc vui mừng lúc ấy như thế nào.

Thời khắc chạm mốc đến rất bất ngờ. Tôi là người đi kế cuối của đoàn trong những giây phút khi gần lên mốc. Khi chợt nghe chiến sĩ Lở la to lên: "mốc kia rồi!!!". Như một phản xạ không điều kiện, tôi giương vút lên ngay chiếc máy ảnh vốn đang nặng trĩu, nhanh chóng bật nguồn và nhấn ngay nút Rec ghi lại những khoảnh khắc khi tiến vào mốc một cách hứng khởi. Lúc ấy mệt mỏi bỗng bay đi đâu hết, còn nhớ khi vừa bước vào, tôi đi quanh mốc 1 vòng ngắm nhìn, rồi ôm chầm đến hôn lên cột mốc như một đứa trẻ thơ dại khờ không một chút ngại ngùng ^^
Có những lúc tưởng chừng như bỏ cuộc rồi. Nhưng đúng thật, những lúc cảm giác rã rời đến tột cùng, cứ hình dung trong đầu hình ảnh hả hê, oai nghiêm nơi cột mốc thì mọi nhọc nhằn từ đâu tan biết hết để rồi lại bật dậy mà hừng hực bước đi. Cũng may là tôi cũng đến được cột mốc, phải nói tôi là người may mắn khi có được một trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây :D

Khi ở nhà, xem trên Google Maps và hình dung Cột mốc sẽ nằm trên sống núi, giữa đất trời bao la bát ngát. Nhưng thực tế khi ở rừng cây rêu phong khi lên cao thì mọi thứ như sụp đổ. Cảnh quan xung quanh cột mốc 42 không hề như tưởng tượng, không gian vẫn rất là nhiều cây lớn bao phủ. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng tận hưởng những thời khắc ấy một cách trọn vẹn ở nơi không biết khi nào mới có dịp quay lại lần thứ 2 này!

Thời khắc chạm mốc
https://farm9.staticflickr.com/8087/8597842678_a34ac48c49_b.jpg

Toạ độ ngay chóp đỉnh của mốc 42
https://farm9.staticflickr.com/8239/8597843284_3b985280c7_b.jpg

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi biên giới Tây Bắc
https://farm9.staticflickr.com/8374/8597844422_5d1445bdcd_b.jpg

Niềm tự hào khi được một lần đứng nơi biên cương xa xôi
https://farm9.staticflickr.com/8519/8596740957_22761eb4a5_b.jpg

Anh Quỷ Cốc Tử chụp kỉ niệm cùng anh Ly và anh Kiên
https://farm9.staticflickr.com/8089/8597846146_9120ed746b_b.jpg

Táo Cắn Dở
28-03-2013, 20:12
Đội hình đi Mốc 42
https://farm9.staticflickr.com/8380/8596861693_e3277d4cac_b.jpg

huytran1125
30-03-2013, 02:05
Hay quá :)
cón tiếp hả 2 bác :)

quycoctu
30-03-2013, 13:29
Tặng các phượt thủ track log đi leo Mốc 42 nhe: http://rapidshare.com/files/4156186218/track%20log%20di%20pusilung-waypoint.gdb
hoặc link này nhe: https://www.yousendit.com/download/UVJnYlJjckloeVpqQThUQw

Hoang Vp
02-04-2013, 12:03
A. Quycoctu cho e hỏi track log này của a xuất phát từ đồn BP Pa Vệ Sử hay từ bản Sính Chải. Từ tracklog này có chuyển đc sang file *.Kml hoặc *.gpx được ko ạ.

axionov_nd
02-04-2013, 12:24
Tặng các phượt thủ track log đi leo Mốc 42 nhe: http://rapidshare.com/files/4156186218/track%20log%20di%20pusilung-waypoint.gdb
hoặc link này nhe: https://www.yousendit.com/download/UVJnYlJjckloeVpqQThUQw

Không đọc được link của bác. Mà em nghĩ Mốc 42 này, còn lâu biên phòng mới cho vào, nếu không được cấp phép. Ngay cả cột mốc 18 sông đà ngay cầu Kẻng Mỏ, chỗ đấy thuận tiện thế mà biên phòng còn chẳng cho vào nữa là!

quycoctu
02-04-2013, 14:26
A. Quycoctu cho e hỏi track log này của a xuất phát từ đồn BP Pa Vệ Sử hay từ bản Sính Chải. Từ tracklog này có chuyển đc sang file *.Kml hoặc *.gpx được ko ạ.

Track log từ đồn biên phòng Pa Vệ Sủ em.
Anh ko rành vụ chuyển file lắm, nhưng em có thể cập nhật trực tiếp vào Google earth.

quycoctu
02-04-2013, 14:29
Không đọc được link của bác. Mà em nghĩ Mốc 42 này, còn lâu biên phòng mới cho vào, nếu không được cấp phép. Ngay cả cột mốc 18 sông đà ngay cầu Kẻng Mỏ, chỗ đấy thuận tiện thế mà biên phòng còn chẳng cho vào nữa là!

Link mới đây: http://www.mediafire.com/?b87qaw731419adz
Mốc 42 đúng là hơi khó đi thật, vì nguy hiểm và người dân cũng chỉ 1,2 người biết đường. Còn nếu để biên phòng lập đội dẫn đi thì lại hơi căng.

Cai banh xe
02-04-2013, 18:36
Link mới đây: http://www.mediafire.com/?b87qaw731419adz
Mốc 42 đúng là hơi khó đi thật, vì nguy hiểm và người dân cũng chỉ 1,2 người biết đường. Còn nếu để biên phòng lập đội dẫn đi thì lại hơi căng.

Sao lại căng vậy, bác vừa đi xong mà

lehaininh
02-04-2013, 19:00
Sao lại căng vậy, bác vừa đi xong mà

'Thân thế' khác nhau làm sao so được :))

hungtrinhnam
06-04-2013, 16:29
Đúng là quỷ cốc, Mình mà đi chắc chỉ dừng lại ở ngay ngày đầu tiên, một cung đường quá gian nan.

doun
06-04-2013, 22:32
From deep of my heart. Thank you so much, thanks your trip.

quycoctu
07-04-2013, 13:55
Lúc này chúng tôi cùng các anh em bàn bạc về kế hoạch đi Pu Si Lung tiếp tục nhưng càng lác càng mù mịt bởi các vấn đề sau: 1.Thiết bị GPS đã sắp hết phin và việc định vị đỉnh là không hề dễ dàng vì khác sống núi nên phải xuống lại chỗ hang đá. Từ đó mới lên sườn 1 sống núi khác rồi tìm đường qua Pu Si Lung, mặc dù đượng chim bay chỉ khoảng 5.6km. 2. Chưa ai biết đường lên nên cũng không lường trước được các nguy hiểm do cũng còn thiếu các trang bị khác. 3. Quan trọng nhất là chúng tôi không còn đủ thực phẩm. D(ồ ăn chỉ đủ cho 1 bữa tối sáng ăn sáng mà thôi. 4. SỨc lực cũng đã cùng kiệt mất rồi, e là không thể cố gắng nổi. Trong khi đường về cũng còn 1 ngày rưỡi nữa. Vậy nên dù rất tiếc nuối chúng tôi đã phải quyết định quay về, và sẽ chinh phục lại Pu Si Lung vào tháng 8 mới với trang thiết bị chu đáo hơn và lập đoàn hỗ trợ nhiều hơn.

Đây là hình ảnh của Pu Si Lung chúng tôi chụp lại ở cao độ khoảng chừng 2600m. Theo như anh thì để chinh phục Pu Si Lung phải lên bằng 1 sườn khác chứ không phải có đường nối từ mốc 42 như trên google map.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9027.jpg

Bỏ lại tiếc nuối sau lưng, để chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ trước mặt và rồi chúng tôi cố gắng di chuyển thật nhanh xuống núi tránh màn đêm buông xuống.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9039.jpg

Nhanh chóng vượt qua rừng nguyên sinh chúng tôi lại chìm trong những biển lau lách um tùm nhưng đầy hoang liêu.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9041.jpg


Khung cảnh thật tuyệt vời cho cảm giác lang bạt của kẻ lãng du.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9024.jpg

Chúng tôi dừng chân ở hang đá để nghỉ ngơi lấy sức trước khi về điểm cắm trại bên bờ suối.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9035.jpg

quycoctu
07-04-2013, 14:02
Và rồi chúng tôi cũng đến bờ suối lúc 4g30 chiều. Hạ trại ở cao độ 1752m.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9043.jpg

Thời gian con nhiều nên giờ phút này chúng tôi mới có nhiều cơ hội để khám phá, trại hạ bên bờ suối rất đẹp, nước trong vắt.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9062.jpg

soi đến tận đáy
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9059.jpg

Cảm giác sự tinh khiết khi từng ngụm nước chảy vào cuốn họng, nhưng bụi cỏ lá kim mọc ven bờ suối, điểm xuyến chút lá đỏ
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9066.jpg

Trời sáng như vậy nhưng lạnh khủng khiếp, chúng tôi vẫn di chuyển khó khăn bởi cái lạnh thấm sâu từng từng ngón tay bàn chân. Lúc này tôi lại nhớ câu hát: "Ra biên cương trong một chiều sương âm u.... bao oan khiên nay về đây hú với gió là hồn người nam nhớ thù..."
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9046.jpg

Những tia nắng cuối cùng còn nán lại trên đồi trước khi màn đêm ấp xuống.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9076.jpg

quycoctu
07-04-2013, 14:10
Ly tranh thủ làm mấy con cá khô để bữa tối thêm phong phú. ANh Kiên và Nguyện dựng lều, Lở lo nấu ăn. Củi rất ướt nên việc nhóm rất khó khăn. và trách nhiệm cao cả ấy được giao cho anh bạn người La Hủ. Khói mù mịt cay xè cả mắt.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9100.jpg

chúng tôi trang thủ hong đồ cho khô trong lúc nấu nướng để rồi còn ngủ sớm vì quá đuối
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9131.jpg

Ít rau rừng mà Lở mang về cho nồi canh mì thêm hấp dẫn, thường các bữa trước các anh hay nấu canh ngãi cứu nhưng đắng quá không ăn quen nên hôm nay đổi rau khác. Mà cũng không biết tên là gì.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9113.jpg

Đây là bữa tối của chúng tôi, mì gói, thịt hộp, rau rừng, gạo La Hủ. Thật tuyệt.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9120.jpg

Còn đây là "chén" ăn cơm cùng đũa từ cây trúc nhỏ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Lai%20Chau%20-%20Bun%20Nua%20-%20Muong%20Te%20-%20Moc%2042/quay%20ve/IMG_9122.jpg

namviet
07-04-2013, 20:01
Cái cụ này lúc ở otofun lúc ở phuot khó hiểu quá :))
Quỷ chưa post tiếp à..Muốn theo dõi cung này thật cẩn thận để tới đây chinh phục cung này. Hôm rồi cũng đi cung trên đó nhưng bên mạn Tây Mường tè từ mốc 16 đến mốc 29 thôi. Khi nào mình đi chắc phải nhờ Quỷ ít thông tin trên này.
Có cung nào mới cho mình bám càng với nhé..Riêng về cái khoản trek với leo thì khỏi lo vì trước cũng là quân đội, trek đọc hành cũng khá rồi:)
Hôm nào ra HN thì hú chú Thái Phượt với mình cà phê nhé;)

Cai banh xe
08-04-2013, 10:58
Các bác thấy tiếc, mà tôi cũng thấy tiếc! Vừa vì đang mạch sướng, vừa vì tò mò và ngưỡng mộ, mà cũng cảm thấy như mình đang đi mà phải quay về khi chưa tới đích. Tôi nghĩ, hành trình về có thể nhanh hơn vì quen đường, nhưng sẽ mệt hơn vì bị xuống sức khi suy sụp về tâm lý khi phải đối mặt với thời tiết, đói rét... nhất là khi phát hiện không có đường đi như google map mà phải quay lại vòng đường khác. Tiếc đứt ruột, đúng là càng gần thắng lợi, càng lắm gian nguy

Bazo
08-04-2013, 18:18
Rất khâm phục bạn Quỷ, một người miền Nam mà thành thạo Tây Bắc hơn cả mình. Chuyến này tuy các bạn chưa tới đích cuối cùng nhưng cũng làm nhiều người ngưỡng mộ (trong đó có mình). Có và lời muốn chia sẻ với bạn để hy vọng chuyến đi quay lại của bạn sẽ thành công trọn vẹn hơn. Về quần áo và balo mình thấy mang đồ quân đội có vẻ sẽ không được thoải mái lắm, tất nhiên trong trường hợp của bạn đi với các chiến sĩ BP thì cùng một màu lính có ý nghĩa tinh thần hơn, gợi ý của mình là bạn có thể lựa chọn áo khoác chống nước, loại vải mỏng và mềm thôi, vải mỏng mềm thường đồng nghĩa với khả năng chống nước thấp (thông số khoảng 5.000 -10.000mm) nhưng vận động thoải mái và dễ đút vào balo (túi) khi không dùng, quan trọng nữa là cái áo khoác phải có nhiều air zip càng tốt khi đi cứ phanh ra cho mát mà vẫn chống được nước từ mây mù, mưa phùn. Nếu trời lạnh quá thì ở trong mặc thêm áo nỉ gile nhưng cũng phải full zip chứ đừng dùng loại chui đầu để khi nóng cứ phanh cả 2 áo ra thoát nhiệt và thoát hơi mồ hôi được nhiều. Quần thì nên mặc quần co dãn mau khô chứ không nên mặc quần chống nước, bí lắm. Balo cho đân trek thì theo mình tiện dụng hơn balo bộ đội nhiều, những việc nhỏ nhỏ như đeo balo đúng cách hay thay đổi cách buộc dây dày cũng mang lại khác biệt với những cung như này. Đồ ăn theo mình không nên mang đồ hộp, đồ hộp được cái bảo quản thoải mái và sử dụng được ngay nhưng như kinh nghiệm của mình thì thấy một bữa cho 5 người ăn thì phải 5 hộp thịt loại nhỏ tức là sẽ nặng 1kg (phần cái trong mỗi hộp chỉ khoảng 100gr) trong khi đó mua 500gr (Gross và là Net luôn) loại thịt như chân giò muối hay da bao cũng đủ cho 5 người (gọi là thức ăn chính) ăn với cơm hoặc mì ăn liền, rất dễ ăn với bọn mình. Loại thịt này không để lâu được như thịt hộp nhưng với vùng cao (lạnh) thì vài ngày không vấn đề gì. Ngoài ra bao giờ mình cũng mang theo tôm khô, nấm hương khô và gói canh chua sấy khô có trong siêu thị - rất gọn nhẹ, dễ nấu và thêm cái rất dễ ăn nữa. Dù đi với người địa phương giỏi việc nhóm lửa thì theo mình vẫn nên mang theo cái bếp nhiệt cao như gas hoặc xăng, khoảng 1 kg tất cả nhưng đáp ứng rất nhanh cho lúc nghỉ (đun cacao, socola..) hoạc bữa trưa cần tranh thủ. Có lẽ mình nói hơi thừa vì bạn cũng đúc rút những kinh nghiệm phù hợp với bạn rồi nhưng hoàn toàn là thành ý của mình. Chuyến đi sau của bạn nếu cần hỗ trợ gì về đồ đạc dụng cụ thì bạn cứ liên hệ với mình, mình có gì sẽ cho mượn hoặc mượn giùm bạn. Chúc bạn sẽ tiếp tục khám phá thành công những cung đường mới.

secretbox86
08-04-2013, 20:09
Hy vọng lần quay lại chinh phục PSL của Quỷ sẽ sớm thành công như việc chinh phục BMLT của singleboy (cũng lần thứ 2 quay lại mới thành công mà).

quycoctu
08-04-2013, 21:08
Các bác thấy tiếc, mà tôi cũng thấy tiếc! Vừa vì đang mạch sướng, vừa vì tò mò và ngưỡng mộ, mà cũng cảm thấy như mình đang đi mà phải quay về khi chưa tới đích. Tôi nghĩ, hành trình về có thể nhanh hơn vì quen đường, nhưng sẽ mệt hơn vì bị xuống sức khi suy sụp về tâm lý khi phải đối mặt với thời tiết, đói rét... nhất là khi phát hiện không có đường đi như google map mà phải quay lại vòng đường khác. Tiếc đứt ruột, đúng là càng gần thắng lợi, càng lắm gian nguy
Tháng 8 kế hoạch cho Pu Si Lung dự kiến tối đa đến 10 ngày nên hy vọng sẽ chinh phục được đỉnh. Lúc đó chắc ruột sẽ được nối lại dù bây giờ vết thương cứ âm ĩ bạn à.:)

quycoctu
08-04-2013, 21:09
Rất khâm phục bạn Quỷ, một người miền Nam mà thành thạo Tây Bắc hơn cả mình. Chuyến này tuy các bạn chưa tới đích cuối cùng nhưng cũng làm nhiều người ngưỡng mộ (trong đó có mình). Có và lời muốn chia sẻ với bạn để hy vọng chuyến đi quay lại của bạn sẽ thành công trọn vẹn hơn. Về quần áo và balo mình thấy mang đồ quân đội có vẻ sẽ không được thoải mái lắm, tất nhiên trong trường hợp của bạn đi với các chiến sĩ BP thì cùng một màu lính có ý nghĩa tinh thần hơn, gợi ý của mình là bạn có thể lựa chọn áo khoác chống nước, loại vải mỏng và mềm thôi, vải mỏng mềm thường đồng nghĩa với khả năng chống nước thấp (thông số khoảng 5.000 -10.000mm) nhưng vận động thoải mái và dễ đút vào balo (túi) khi không dùng, quan trọng nữa là cái áo khoác phải có nhiều air zip càng tốt khi đi cứ phanh ra cho mát mà vẫn chống được nước từ mây mù, mưa phùn. Nếu trời lạnh quá thì ở trong mặc thêm áo nỉ gile nhưng cũng phải full zip chứ đừng dùng loại chui đầu để khi nóng cứ phanh cả 2 áo ra thoát nhiệt và thoát hơi mồ hôi được nhiều. Quần thì nên mặc quần co dãn mau khô chứ không nên mặc quần chống nước, bí lắm. Balo cho đân trek thì theo mình tiện dụng hơn balo bộ đội nhiều, những việc nhỏ nhỏ như đeo balo đúng cách hay thay đổi cách buộc dây dày cũng mang lại khác biệt với những cung như này. Đồ ăn theo mình không nên mang đồ hộp, đồ hộp được cái bảo quản thoải mái và sử dụng được ngay nhưng như kinh nghiệm của mình thì thấy một bữa cho 5 người ăn thì phải 5 hộp thịt loại nhỏ tức là sẽ nặng 1kg (phần cái trong mỗi hộp chỉ khoảng 100gr) trong khi đó mua 500gr (Gross và là Net luôn) loại thịt như chân giò muối hay da bao cũng đủ cho 5 người (gọi là thức ăn chính) ăn với cơm hoặc mì ăn liền, rất dễ ăn với bọn mình. Loại thịt này không để lâu được như thịt hộp nhưng với vùng cao (lạnh) thì vài ngày không vấn đề gì. Ngoài ra bao giờ mình cũng mang theo tôm khô, nấm hương khô và gói canh chua sấy khô có trong siêu thị - rất gọn nhẹ, dễ nấu và thêm cái rất dễ ăn nữa. Dù đi với người địa phương giỏi việc nhóm lửa thì theo mình vẫn nên mang theo cái bếp nhiệt cao như gas hoặc xăng, khoảng 1 kg tất cả nhưng đáp ứng rất nhanh cho lúc nghỉ (đun cacao, socola..) hoạc bữa trưa cần tranh thủ. Có lẽ mình nói hơi thừa vì bạn cũng đúc rút những kinh nghiệm phù hợp với bạn rồi nhưng hoàn toàn là thành ý của mình. Chuyến đi sau của bạn nếu cần hỗ trợ gì về đồ đạc dụng cụ thì bạn cứ liên hệ với mình, mình có gì sẽ cho mượn hoặc mượn giùm bạn. Chúc bạn sẽ tiếp tục khám phá thành công những cung đường mới.
Cảm ơn các thông tin, chia sẻ và kinh nghiệm của bạn. Nó rất cần thiết quỷ sẽ lưu ý cho chuyến đi tới. Cảm ơn bạn lần nữa vì sự nhiệt tình của bạn nhe, có dịp anh em làm ly cafe trò chuyện.:)

quycoctu
08-04-2013, 21:10
Hy vọng lần quay lại chinh phục PSL của Quỷ sẽ sớm thành công như việc chinh phục BMLT của singleboy (cũng lần thứ 2 quay lại mới thành công mà).
Quỷ cũng mong như thế, để chừng vài năm nữa lại e không còn sức khỏe.:)

Vương Chí Cường
10-04-2013, 22:12
Cảm ơn các thông tin, chia sẻ và kinh nghiệm của bạn. Nó rất cần thiết quỷ sẽ lưu ý cho chuyến đi tới. Cảm ơn bạn lần nữa vì sự nhiệt tình của bạn nhe, có dịp anh em làm ly cafe trò chuyện.:)

Anh Bazo là một trong 3 người đầu tiên trong diễn đàn này chinh phục thành công Pú Tả Lèng cùng bodyparty đấy.

tranduykts
24-11-2013, 21:33
Nếu không đọc và có những phóng sự thế này thì chẳng ai hiểu nổi việc canh giữ biên cương Tổ Quốc nó cực khổ thế nào đâu.
Đọc xong lại ngẩn người ra và ước có một ngày...

lemlem
24-11-2013, 22:34
ôi mê mẩn quá

minhfood
24-11-2013, 23:37
Khâm phục các anh!

lambarca
25-11-2013, 00:13
Các bác cứ đào lên như thế này chỉ làm cho cái chân của a e thêm cuồng mà thôi :(.

lambarca
25-11-2013, 00:14
Nhân dịp a Quỷ đang nói về người La Hủ, để bữa nào có tgian e lại xin ngồi tiếp chuyện các cụ về người La Hủ ở bản Là Si - Thu Lũm.

hoanglanvu
25-11-2013, 22:06
Cái nhìn của anh người La Hủ dẫn đường đối với người chụp ảnh với ánh mắt khó chịu! Tại sao lại như thế nhỉ? Ngay từ bản xuất phát, trẻ con không tính, người lớn cũng nhìn với ánh mắt ấy. Tại sao?

soi7x
05-12-2013, 00:06
Lão 3zo đã mò vào đây rồi. Ở đời ai được như anh 3zoo, chuẩn bị kỹ thì thôi rồi, cái gì cũng có, cũng đủ. Đi với anh ấy thì quá yên tâm về mặt hậu cần...thế mà lên đỉnh putaleng vưỡn phải xin mình miếng dán nhiệt, ha ha. Không có miếng dán đó giờ bác đã chả commens ở đây được nữa rồi.

Lỡ dỡ mấy chuyến rồi, lên lịch phu si lung em hóng với 3zoo ơi.

ca_ran_beo
06-08-2014, 02:05
đọc hết chuyến hành trình quá gian nan của các anh mà khâm phục các anh quá. Xem mấy bức ảnh các anh chụp ở mốc 42 với các chiến sĩ biên phòng tay cầm súng và cầm cờ tổ quốc đứng bên cột mốc thật xúc động.

Maycuatroi
18-12-2014, 03:02
Có bác nào mơi đi Mường Tè về ko ạ? Cho em hỏi chút thông tin về đường từ Lai Châu vào Mường Tè đã ngon chưa ạ? Em đi đợt 30/04/2014 và trời tối thì đường nó hơi tệ :((. Gặp trời mưa + đường đang làm nên hơi vật vã :(. Có đoạn qua 1 con suối ngập ngang con xe :((. Cho em thêm ít thông tin vào đồn Pa Vệ Sử nữa thì cảm ơn quá ạ ^^

noivoiai
18-12-2014, 09:50
Thật tuyệt. Cám ơn các bạn!

Nyc
21-12-2014, 09:57
Bài viết quá hay. Chuyến đi để đời luôn.

hoangadt
23-12-2014, 15:10
toàn đường khó đi, phục mấy bác này ghê

magnus
25-12-2014, 16:47
ảnh của bác đẹp quá

vubach2511
27-12-2014, 11:15
Cung đường đi của bác nguy hiểm quá, mỏm đá chông chênh, có chỗ nhìn luôn xuống vực thẳm nữa chớ, :(. Thế nhưng tinh thần của bác vẫn tự tin pha thêm chút hài hước dí dỏm. Cảm ơn bác về những chuyến đi

tungtin
08-01-2015, 10:55
Chuyến đi của bác tuyệt quá .
Ước gì ..

chudutaithe
12-01-2015, 08:04
Nhìn cung này thấy phấn khích quá, càng nguy hiểm càng thích, note lại địa điểm này nào

yeulathesao
13-01-2015, 15:21
Nhìn cung này thấy phấn khích quá, càng nguy hiểm càng thích, note lại địa điểm này nào

Ngày nào bác tổ chức đi bác ới em tiếng e đi cùng bác nhé

nuocmat
20-01-2015, 19:42
Cung đường đi của bác nguy hiểm quá, mỏm đá chông chênh, có chỗ nhìn luôn xuống vực thẳm nữa chớ, :(. Thế nhưng tinh thần của bác vẫn tự tin pha thêm chút hài hước dí dỏm. Cảm ơn bác về những chuyến đi

Càng nguy hiểm thế mới khẳng định được mình bác ak, em cũng muốn làm chuyến để thử mình có làm được k

trinhquang79
20-01-2015, 23:41
Cảm ơn bạn Quỷ và bạn Táo. Chúc các bạn sức khỏe để tiếp tục những hành trình mới !

thanhcongop
23-01-2015, 16:45
Bất kể người nào đều siêu lòng cảnh vật này đâu cần người phiêu bạt ak bác