PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Paris - Rome - Madrid, cuối đông, 1 vài trải nghiệm



kelly_T
27-02-2013, 10:55
Mình vừa về Việt Nam sau 10 ngày du hí Châu Âu, kỉ niệm 3 năm ngày cưới của 2 vợ chồng cũng là để trả nợ cho chuyến Honey moon trượt năm 2010. Mình ghi lại 1 vài trải nghiệm hi vọng có thể giúp các bạn sắp đi Châu Âu có thêm vài kinh nghiệm tham khảo, giống như mình đã có được nhiều kinh nghiệm từ topic này.

1. Visa
Chồng mình đi công tác Đức nên có Visa Multy trong 3 tháng, sau khi chồng mình ở Đức về thì vợ chồng mình bắt đầu đi chơi. Mình cũng xin visa cho mình theo diện đi công tác, nhờ 1 công ty bên Đức issue cho thư mời, rồi công ty của anh rể mình ở VN issue cho mình 1 cái quyết định đi công tác. Ban đầu mình xin visa cho cả bé nhà mình nhưng bị sứ quán Đức từ chối. Họ nói mình đi công tác nên ko được đưa bé theo.

2. Lịch trình
- Dự kiến ban đầu của mình là Đức - Pháp - Ý và Thụy Sỹ. Vì chồng mình đang đi công tác ở Đức. Nhưng sau đó do kế hoạch công tác của chồng mình thay đổi về VN sớm hơn dự định nên vợ chồng mình ko đi Đức nữa mà bay thẳng sang Pháp. Lịch trình thay đổi thành Pháp - Ý - Tây Ban Nha.
- Vì ko có nhiều thời gian (12 ngày cả ngày đi và ngày về) nên mình chỉ chọn mỗi nc 1 thành phố là Paris - Rome - Madrid.

3. Vé máy bay
- Chồng mình là nhân viên của VNA nên vợ chồng mình mua vé máy bay HN - Paris khứ hồi với giá dành cho nhân viên là 13 triệu/ ngừoi.
- Di chuyển giữa Paris - Rome - Madrid mình chọn bay bằng Ryan Air. Tuy nhiên do kế hoạch của mình fix được rất muộn, cách ngày đi 4 ngày mới mua vé máy bay nên giá ko được tốt lắm. Đặc biệt là chặng Rome - Madrid mình phải mua vé lên tới hơn 50E/ người. Tuy nhiên Ryan Air vẫn có giá tốt nhất nên mình vẫn mua vé của hãng này.

4. Trải nghiệm tại từng địa điểm
4.1 Paris: Mình tới Paris vào sáng sớm ngày 13/2, dành 1 ngày ở đây sáng sớm ngày 14/2 bay đi Ý, trước khi về VN mình có thêm 2 ngày ở Paris.
* Thăm quan: Thời gian không nhiều nên mình đi cũng dược ít nơi thôi:
- Bảo tàng Lourve: To đẹp, hoành tráng, nhiều thứ để xem, mình cũng chỉ cữoi ngựa xem hoa nhưng cũng mất chừng 4 tiếng trong bảo tàng này. Giá vé vào cửa hiện nay là 11E/ người. Có 1 cái mình thấy dở là hầu như ko có các phần thuyết minh, giới thiệu bằng tiếng Anh chỉ có tiếng Pháp nên đi xem chỉ xem mà chẳng hiểu cái j cả.
- Nhà thờ Đức Bà: Rất đẹp, ấm cúng, ko to hoành tráng và cũng ko tráng lệ như các nhà thờ ở Rome nhưng có 1 cảm giác rất riêng. Mình thích nơi này.
- Đồi Monte Mart: Ở trên đồi có thể nhìn toàn cảnh Paris, nhưng vì là ban ngày nên cũng ko có gì đặc biệt. Trên đồi có 1 nhà thờ khá đẹp, mình đến vào đúng giờ làm lễ nên được tham dự 1 buổi lễ của đạo Thiên Chúa. rất hay.
- Tháp Effiel: Mình ko lên trên tháp vì cũng chỉ là nhìn toàn cảnh Paris, theo mình thì cũng ko khác nhiều so với các t/p khác nhìn từ trên cao. Chi phí cũng ko rẻ, hình như là 20 E/ ng thì phải.
- Khải hoàn môn
- Du thuyền trên sông Seine: Mình thích nhất cái này, đi qua rất nhiều thắng cảnh ở paris dọc bờ sông. Nhưng trời lạnh quá (tầm 0 độ) nên là mình chỉ ra ngoài bên ngoài tàu 1 lúc để quay và chụp hình, còn lại thì ngồi trong nhà kính. Nếu đi tàu trên sông vào mùa thu thì chắc là thích lắm.

* Ở: Mình ở nhà bạn mình ở 1 t/p nhỏ ngoại ô Paris, cách trung tâm chừng 50km, gần Disneyland. Mình ko đi Disneyland vì đã từng đi ở Hong Kong rồi. Ko mất tiền khách sạn ở Paris và còn có ng đưa đi chơi 1 số địa điểm bằng ô tô, và đưa đón sân bay nữa.

* Ăn:
- Do ở nhà bên nên bữa sáng và bữa tối mình được ăn khá ngon, sáng thì bún, phở. Tối thì thịt nướng (thịt bò ở Pháp ngon lắm), lẩu cá hồi, bắp bò, gan ngỗng, hải sản (cua to cực mà rẻ), salami ....
- Lúc đi chơi thì mình thường chọn ăn fast food Mc Donald.
- Ở gần nhà thờ Đức Bà, gần ga metro Saint Michel có 1 khu phố nhỏ ăn uống ầm uất, ăn ngon mà giá hợp lý. Các menu (gồm 3 món khai vị, món chính, tráng miệng) với giá khoảng 10 - 12 - 15 E/ menu. Đồ ăn ngon, nhiều nữa. Vợ chồng mình ăn 2 menu 1 cái 10, 1 cái 15, thêm 1 ly rượu vang 4,5 E. Tổng cộng hết 29,5 E đã bao gồm service nên ko phải tip nữa. Mình thấy giá này khá rẻ.

* Đi lại trong thành phố:
- Nhà bạn mình ở gần Disneyland ở Zone khác với trung tâm nên hàng ngày vợ chồng mình đi chơi phải đi vào trung tâm với giá 5,5 E/ lượt/ ng. Mình chọn mua 10 vé để được giá 4,5 E/ lượt.
- Vé tàu đi lại ở trung tâm thì là 1,7 E/ lượt. Mình mua 10 vé với giá 1,4 E/ lượt. Có thể đi lại hết các điểm tham quan chính mà mình nêu ở trên.

* Đi ra sân bay
- Do chưa có kinh nghiệm nên mình chọn Ryan air. Hãng này khởi hành ở sân bay Beuvais, cách trung tâm Paris khoảng 80km. Cách nhà bạn mình 120 km. Mình chọn chuyến bay lúc 9h30. Sáng mình phải dậy từ 4h30, ra khỏi nhà lúc 5h5 đi bộ tới trạm metro gần nhà bạn mình để bắt chuyến tàu sớm nhất lúc 5h30 tới trạm Porte Maillot, ở đây có shuttle bus đi sân bay Beuvais. Giá bus là 16e/ người. Thời gian di chuyển là 1 tiếng 15p. Mình tới sân bay còn sớm nhưng sáng dậy vất vả quá, và phải căn giờ của shuttle và tàu nên chỉ có thể đi chuyến sớm đó.
- Mình nghĩ mọi ng nên chọn easy Jet mua sớm sẽ có giá tốt thôi, hãng này khởi hành từ sân bay Orly cách trung tâm thành phố gần hơn, và có metro đi đến đó cũng tiện và rẻ hơn.
- Hôm mình từ Madrid về Paris, tới nơi là 5h30. Bắt chuyến Bus lúc 6h, đi lòng vòng bus rồi tàu về tới nhà bạn mình cũng là 9h rồi. Mệt lả người luôn.

* Shopping
- Mình thích mua sắm nên dành nhiều thời gian cho việc này, vì ngoài mua cho mình bạn bè còn nhờ mua nhiều thứ nữa. Phố mua sắm với nhiều hãng lớn và cả bình dân dọc đại lộ Champ Ellyse (hình như viết chưa đúng) có đyà đủ các hãng để xem và sắm sanh.
- Ngoài ra, gần Disneyland có 1 khu outlet + ttrung tâm thương mại cũng có nhiều đồ hiệu để mua với giá hợp lý. Khu này tên là La Vallée Village, để đến đây các bạn đi metro tàu A, tới bến cuối là đến.
- Ở Pháp mua đồ tổng giá trị 175 E/ bill mới được hoàn thuế nha các bạn. Mọi ng lưu ý, tỷ lệ hoàn thuế khoảng chừng 12%. Commision cho hoàn thuế bằng cash tại sân bay là 3E/ bill. Mọi ng nên thanh toán chung tại 1 của hàng để được hoàn thuế rate cao hơn và tiết kiệm tiền phí hoàn thuế ở sân bay nhé.

kelly_T
27-02-2013, 13:40
4.2 Rome
Mình đến Rome vào đúng ngày lễ tình yêu 14/2. 1 cành hoa hồng ngày 14/2 được rao bán trên khu phố mua sắm Corso là 50E lận. Khác với Paris tráng lệ, Rome nhỏ nhắn, gần gũi, từng con đường, từng góc phố đều có cái để xem và cảm nhận. Đúng như bạn nào trên này đã nói, Rome là t/p đi bộ để cảm nhận. Các công trình ở Rome ngược lại đều rất hoành tráng, đồ sộ. Theo bản đồ du lịch được phát cho ở Khách sạn, vợ chồng mình cũng thả bộ khắp các con phố ở Rome.
* Tham quan: mình đi bộ qau nhiều nơi, cũng tới đầy đủ các điểm du lịch chính ở Rome như:
- Vatican: Mình đến đây vào sáng thứ 7, do hôm trước đi về muộn mệt nên 9h30 sáng mình mới ra khỏi KS. Đi tàu tới Vatican. Có lẽ do ko phải mùa du lịch nên mình hầu như ko phải xếp hàng gì. Mình xếp hàng để vào nhà thờ mất khoảng 20p. Sau đó thì đi qua Bảo tàng, đến đây là 12h, ko phải xếp hàng. Mình dành khoảng 3 tiếng trong Bảo tàng. Do hôm ở Lourve ko có thuyết minh bằng chữ tiếng Anh nên tới Vatican mình bỏ ra thêm 7E để thuê audio guide để được xem và hiểu biết hơn về các tác phẩm trưng bày trong này. Tuy nhiên ở Vatican lại có thuyết minh bằng tiếng Anh khá đầy đủ. Vé vào Vatican là 16E.
- Colosseo: Mình đến Colosseo vào sáng CN, đi bộ từ KS. Sáng ra còn vào 1 nhà thờ dự lễ mới đi nên đến Colosseo đã 10h30 sáng. Ko phải mùa du lịch nên chắc khách cũng ko quá đông, ban đầu mình định xếp hàng ở đây luôn vì nghĩ ko đông ng lắm, nhưng sau đó vẫn quyết định sang khu Palatino (hình như viết sai) theo hướng dẫn của 1 bạn trên này để tiết kiệm thời gian. Đây quả là 1 quyết định ko sai. Vì ở Palatino mình xếp hàng mất khoảng 20p trong khi đoàn ng chỉ bằng 1/8 so với Colosseo. Do ở Colosseo họ xếp hàng vào tận trong mình ko thấy, nhìn ở bên ngoài thì thấy chỉ gấp 3 lần thôi, ai dè vào trong đoàn ng dài dằng dặc luôn. Vé vào cả 3 khu Colosseo, Palatino và Romano Foro là 11E.
- Các địa điểm khác: Quảng trường Venezia với lăng mộ của 1 ng lính vô danh rất to và hoành tráng, Pantheon, quảng trường Spana, nhà thờ Đất, nhà thờ nước, Đài phun nước Trevi và nhiều quảng trường khác mình ko nhớ hết tên, vì mình cứ đi bộ dọc theo các con phố thấy rất nhiều.
- Ở trên đường phố Rome có rất nhiều trò biểu diễn nghệ thuật lẫn lừa bịp để kiếm tiền: Các đôi trai gái ôm đàn ngồi hát rất hay, 2 người theo kiểu nhà sư luyện công, ng này cầm cái gậy ng kia ngồi trên gậy, vẽ tranh bằng sơn xịt, chơi nhạc cụ, ng giả làm tượng... tất cả tạo nên 1 bức tranh đường phố Rome rất màu sắc và thú vị.

* Ăn uống:
- Mình vào nhà hàng ăn 2 lần để thưởng thức Pizza, Mỳ Ý và rựou vang. Mỗi bữa tốn khoảng 45 E, bao gồm tiền tax 2 E/ người. Pizza ở hàng mình ăn đế mỏng nhưg rất ngon và giòn, hải sản tươi ngon, con Mussle để nguyên vỏ to đùng trông rất hấp dẫn. Quán này mình về xem lại tên rồi sẽ viết lên đây cho mọi ng, nó nằm trên 1 con phố nhièu hàng ăn gần Colosseo. Chồng mình tìm thấy ở trên mạng được nhiều ng khen ngợi. Mình thấy ăn khá ngon. Còn 1 lần nữa mình ăn ngay gần KS, cũng khá ngon.
- Các bữa khác mình ăn đồ ăn nhanh là chính hoặc mỳ tôm, bữa sáng thì ăn buffet ở khách sạn. Có 1 bữa mình ăn pizza cân nhưng thấy ko ngon chút nào.
- Kem: Ngày nào mình cũng ăn kem, theo giới thiệu của các bạn trên này mình tìm đến quán kem ý mà có từ năm 1923 thì phải, kem rất ngon. sau đó đi ăn Tiramistu cũng ở gần đó. có 1 lần ăn kem ở Vatican ăn đại 1 quán trên đường ko ngon tẹo nào lại đắt. 1 lần nữa ăn kem ở 1 hàng rất to và đông ở gần đài phun nc Trevi. Hàng này tên là Gioliti lớn lắm, bao nhiêu ng xếp hàng mua và kem thì ngon cực kỳ luôn,mình tình cờ đi qua thấy chồng mình bảo là hàng này nổi tiếng nhiều ng xếp hàng nên mặc dù vừa mới ăn kem ở 1 hàng khác xong mình vẫn nhảy vào mua 1 cây kem giá 3 E với 3 vị để thưởng thức, đúng là ko phải hối tiếc.
- Tiramistu cũng mua ở cửa hàng theo giới thiệu của các bạn trên này, rất ngon.

* Ở
- Mình chọn 1 khách sạn nhỏ gần ga Termini, đi bộ mất khoảng 7p. KS nhỏ nhưng sạch sẽ và thân thiện. Giá là 42,5 E/ đêm + 4 E tax/ đêm cho 2 người. Tổng 4 đêm là 186E có wifi free, buffet sáng, tiện nghi đầy đủ có toilet riêng, tivi, tủ lạnh.
- Mình chọn ở KS thay vì ở thương vụ vì nghĩ là ở đây thoải mái hơn về việc thời gian đi lại, tiện nghi cũng đầy đủ dùng ko phải hỏi mượn ai. Gần ga Termini tiền để đi shuttle bus từ sân bay về, đi tàu điện ngầm đi chơi, rồi đi shuttle đi outlet. Tất cả đều xuất phát từ ga Termini.

* Di chuyển trong Rome:
- Mình di chuyển chính là đi bộ như các bạn khuyên. Đi mệt quá thì lên tàu đi về termini. Giá vé metro là 1,5 E/ lượt. 6E/ ngày.Nhưng như các bạn khác đã chia sẻ, ko càn phải mua vé ngày vì Rome hoàn toàn có thể đi bộ.
- Từ sân bay Ciampino về Termini mình đi Shuttle, mua khứ hồi luôn với giá 6,9E/ng. Thời gian đi là 30p. Chuyến sớm nhất buổi sáng là 4h50. Mình đi chuyến này ra sân bay kịp để bắt may bay đi Madrid chuyến bay 6h30 sáng. Sân bay Ciampino gần trung tâm t/p mất khoảng 30p di chuyển nên các bạn hoàn toàn có thể chọn chuyến bay sớm lúc 6h30 để được giá tốt.

* Shopping:
- Lại là con nghiện shopping nên tới Rome là mình phải đi mua sắm ngay, phố hàng hiệu, phố mua sắm tấp nập, nhộn nhịp hơn Paris nhiều. Khách hàng tay xách nách mang đa phần là dân Châu Á và Ả rập. Mình cũng được thơm lây :p, đi vào các cửah àng được các bạn đón tiếp nồng hậu.
- Mình dành 1 ngày để đi shopping tại khu outlet cách trung tâm Rome 25km. Di chuyển bằng shuttle bus giá khứ hồi là 13E/ ng. Khu này rất thích, các bạn thích shopping nên dành thời gian đi đảm bảo ko hối tiếc. Mình tháy đồ ở đây đẹp hơn so với khu outlet ở Pháp.
- Số tiền tối thiểu để hoàn thuế ở Ý là 155E. Về hoàn thuế các bạn có thể mua ở các nc Schengen rồi làm hoàn thuế tại sân bay khi xuất cảnh khỏi khối Schengen. Chứ ko phải mua ở nc nào hoàn thuế ở nc đó.

kelly_T
27-02-2013, 14:14
4.3 Madrid
Từ Rome mình sang Madrid, nên có hơi chút thất vọng lúc ban đầu, vì đang ở Ý thấy đẹp quá sang Madrid thấy xấu hơn. Nhưng càng đi càng khám phá thấy Madrid cũng rất thú vị, có những nét riêng, cũng có nhiều chỗ giống Ý nhưng nhiều chỗ khác biệt khá thú vị.Mình ko tìm hiểu được nhiều về Madrid vì trên diễn đàn của mình có rất ít, thời gian chuẩn bị của mình cũng ít nên khi tới Madrid mình ko biết gì cả.

* Tham quan
- Mình bay sớm từ Rome, đến Madrid lúc 9h30, đi tàu về Khách sạn. Giá vé là 5E, trong đó có 2 E tiền vé và 3 E tiền phụ phí sân bay. Phải đổi tàu 2 lần tổng cộng đi 14 bến, thời gian mất gần 1 tiếng mới về đến Khách sạn ở gần Quảng trường Sol. KS mình ở là ở bến tàu Opera, cạnh nhà hát Opera của Madrid. Từ đó đi ra quảng trường Sol mất 7p đi bộ.
- Ngày đầu mình giành để mua sắm, mình nhận order quần áo zara cho các bạn ở VN để kiếm thêm ít tiền bù chi phí đi chơi. Sau đó đi bộ chơi loanh quanh.
- Ngày thứ 2 mình đi Cung điện Hoàng gia, ngay gần KS mình ở, cách 10p đi bộ. Vé vào cửa là 10E/ng. nếu muốn thăm bảo tàng trong cung điện thì mua vé riêng, mình thì ko mua chỉ thăm cung điện thôi. Mình đi ké được 1 đoàn du lịch của Trung Quốc (mình biết tiếnng Trung) nên được nghe hướng dẫn viên thuyết minh rất chi tiết về Cung điện Hoàng Gia, rất thú vị và Tráng lệ. Cung điện này có tới hơn 3000 căn phòng, nhưng chỉ mở cửa cho khách du lịch thăm vài căn phòng thôi. Buổi chiều mình đi chơi dọc các con phố, thăm các quảng trường, đi shopping rồi chờ đến 6h để vào bảo tàng Prado. Từ 6h-8h bảo tàng này free vé vào cửa. Còn giá vé bt là 10E. Các bảo tàng lớn của Madrid đều có giờ Free, mọi ng nên search trước có thể tiết kiệm tiền vé vào cửa, thường thì từ 5,6 h tối trở đi là free.
- Ngày thứ 3: Mình tham gia walking free tuor. Đáng lẽ phải tham gia tuor này trước, khá thú vị, tuor kéo dài 2,5h đi bộ 1 vòng các địa điểm gần trung tâm. Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh, cô bé guied của mình hôm đó là ng Nga khá xinh và nói tiếng Anh rất dễ nghe. Kẻ chuyện cũng hay lắm. Mình nghĩ bạn nào đến đây nên bỏ thời gian tham gia tuor này, sẽ biết thêm nhiều điều thú vị về Madrid. Buổi chiều mình tới sân vận động Bernabeu nhưng vé vào cửa bây giờ đắt quá 19E/ng. Mình cũng ko thích bóng đá, chồng thì ko thích đội này nên 2 vợ chồng xem loanh quanh chút ở ngoài rồi về đi mua sắm tiếp.

* Ở:
Như đã nói ở trên mình chọn 1 hostel, book trên venere vị trí là ở gần bến metro Opera, đi bộ ra quảng trường trung tâm Sol mất 7p. Rất thuận tiện. Với giá 45E/ngày. Ko gồm ăn sáng. Phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, có két an toàn, ti vi. Ko có tủ lạnh.Free wifi. Nói chung mình cũng khá hài lòng với hostel này.

* Ăn:

- Mình ko thích đồ ăn của Tây Ban Nha cho lắm, nếu ở Ý ăn khá ngon thì sang đây chả có bữa nào ngon cả. Mình ăn 2 món nổi tiếng của Spain là Tapas và Pallea nhưng ko thấy cái j ngon. Nhưng cứ thử cho biết vị thì cũng được, Vì đi du lịch là phải khám phá ẩm thực mà.
- Mình cũng vẫn hay ăn Mc Donald or KFC, mỗi ng 1 bữa. Vợ chồng mình thường vào siêu thị mua nc khoáng, coca rồi mang vào KFC ăn tiết kiệm được chút. Hơn nữa chồng mình thích ống co ca nên hay mang đi dường để uống.
- Vì KS ko có ăn sáng nên hàng ngày vợ chồng mình ăn mì tôm or vào siêu thị mua 1 hộp sandwich có 2 miếng kẹp giá 1,25E rẻ mà ngon, 1 hộp đó và 1 bát mỳ 2 vợ chồng ăn sáng có cả khô cả nước cho dễ ăn.

* Đi lại trong Madrid
Ngoài đi bộ thì vợ chồng mình cũng đi tàu tới các diểm ở xa, rồi đi cả bus nữa. Đi bus vào khu Madrid mới thấy t/p cũng đẹp và hiện đại. Bus rất sạch sẽ, thơm tho, to rộng. trên xe có bảng chỉ đường điện tử hiện đại, có cả hình như kiểu google earth nữa. Giá bus bằng giá metro 1,5 E/ tuyến.
Có 1 điều mình chưa hiểu, metro ở madrid tính tiền theo chặng, 1,5E đi dược 5 chặng, thêm 1 chặng là + 0,1 E nhưng chỉ kiểm soát vé lúc vào, lúc ra thì ko cần, như thế mình đi 10 chặng mà mua 5 chặng thì cũng chả ai biết. Chỉ riêng chặng ở sân bay là có cửa kiểm soát vé ra thôi.
Sân bay Madrid có metro đến thẳng, chỉ có 1 sân bay thôi, sân bay to chứ ko như 2 sân bay giá rẻ ở Pháp và Ý nên cần tới sớm hơn để di chuyển tới quầy check in.

* Shopping: Ở Spain có Zara, Mango và 1 số hãng được ưa chuọng với giá rẻ hơn các nc châu âu khác khoảng 20-25%, mình mua được nhièu đồ Zara ở đây.

haotrang
07-03-2013, 22:04
Chào bạn,
Trước mỗi bảo tàng của Pái đều cho mượn audioguide, có tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng nữa. Đặc biệt ở Louvre, có cả tiếng Hoa, tiếng Nhật...

Bumxiu
21-06-2013, 16:54
@kelly_T: bạn cho mình xin tên của ks ở Rome được không? tháng 9 này mình sẽ ở Rome 3 đêm, cũng đang tìm khách sạn cho hợp lý. Thanks bạn nhiều

tung2403
17-07-2013, 13:36
* Shopping:
- Lại là con nghiện shopping nên tới Rome là mình phải đi mua sắm ngay, phố hàng hiệu, phố mua sắm tấp nập, nhộn nhịp hơn Paris nhiều. Khách hàng tay xách nách mang đa phần là dân Châu Á và Ả rập. Mình cũng được thơm lây :p, đi vào các cửah àng được các bạn đón tiếp nồng hậu.
- Mình dành 1 ngày để đi shopping tại khu outlet cách trung tâm Rome 25km. Di chuyển bằng shuttle bus giá khứ hồi là 13E/ ng. Khu này rất thích, các bạn thích shopping nên dành thời gian đi đảm bảo ko hối tiếc. Mình tháy đồ ở đây đẹp hơn so với khu outlet ở Pháp.
- Số tiền tối thiểu để hoàn thuế ở Ý là 155E. Về hoàn thuế các bạn có thể mua ở các nc Schengen rồi làm hoàn thuế tại sân bay khi xuất cảnh khỏi khối Schengen. Chứ ko phải mua ở nc nào hoàn thuế ở nc đó.

Cho mình hỏi địa chỉ khu outlet và cách đi bằng shuttle bus đến đấy nhé.

PHAM-PEK
10-10-2013, 15:35
Mình thấy shopping ở Tây Ban Nha rẻ hơn so với Ý và Pháp.

Mình mua một cái áo Zara, ở Barcelona 69E, sang Paris là 89E. Mua đôi giày Geox cũng rẻ hơn khoảng 25E

Chỉ có điều đợt vừa rồi TBN không phải là chặng cuối, nên khuân được ít quá...

kelly_T
15-10-2013, 17:38
Zara là hãng của Spain nê nở Spain là rẻ nhất rùi bạn ơi, tương tự với Mango và 1 số hãng khác. Giá Zara ở Spain rẻ hơn Pháp, Đức khoảng 20 - 30 % đó bạn. Ví dụ 1 cái áo ở Pháp Đức bán 40E thì ở TBN là 30E thôi.

KhoLM
11-12-2014, 20:20
Bạn kelly_T ơi, cho mình hỏi chồng bạn còn làm cho Vietnam Airlines không? Nếu còn thì bạn hỏi giùm mình là vé khuyến mãi khứ hồi từ Sài Gòn đi Paris là bao nhiêu? Thời gian mình đi là từ ngày 16/07/2015-02/08/2015. Thanks bạn. Bạn liên lạc qua với mình bằng email: [email protected] hay facebook:[email protected].