PDA

View Full Version : Chuyến đi Hạ Long 3 ngày đáng nhớ với tàu Oriental Sails



tam_0s
29-05-2010, 16:52
Cứ nghĩ đến Hạ Long rất nhiều lần rồi sẽ không còn nhiều cảm xúc nữa thế, thế mà đến lần này tôi nhận ra Hạ Long có nhiều điều hơn tôi nghĩ. Được một người bạn rủ đi Hạ Long cho 3 ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi cùng cậu ấy đi HL 3 ngày cùng tàu Oriental Sails.

Ngày đầu tiên, hang Sửng Sốt không còn gì xa lạ với tôi nhưng không ngờ bạn hướng dẫn viên trẻ của tàu lại có thể có trí tưởng tượng phong phú đến vậy. Tôi được cảm nhận những câu chuyện khác hẳn từng nghe, nhìn những hình thù không giống đã được chỉ. Sau khi thăm hang là kayaking. Với người hay đi HL thì kayak chẳng lạ lẫm gì, cái lạ là được tận mắt nhìn những con khỉ say sưa chạy và nhìn chúng tôi tò mò trong hang Luồn.

Đêm trên tàu thật đáng nhớ với trò câu cá. Tôi vốn không phải là người kiên nhẫn nhưng khi câu được 1 con mực và cùng nhân viên trên tàu làm món gỏi chia sẻ cùng các khách khác thật là gần gũi và thú vị. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn gỏi mực. Vẫn biết là đầu bếp trên tàu rất giỏi nhưng không ngờ chỉ sau 15 phút tôi lại có thể thưởng thức món gỏi mực ấn tượng như vậy. Ông khách người Úc cứ tấm tắc khen “incredible”- không thể tin được!

Ngày thứ hai là ngày tôi mong đợi nhất vì tôi chưa bao giờ đi leo núi đá giữa biển cả. Đây thực sự là một thử thách kích thích đầu óc vốn ham chinh phục của tôi. Chiếc tàu nhỏ đưa tôi và vài người khách tham gia lịch trình 3 ngày ra vịnh Lan Hạ, một vịnh nhỏ gần đảo Cát Bà. Cảm giác được phiêu với sóng biển khi đi ra xa hơn thật là thích thú. Cứ ngỡ leo trèo trên vách đá sừng sững là điều gì xa xôi và khó nhọc nhưng thực ra lại gần gũi và dễ dàng như vậy. Được sự hướng dẫn của anh chàng người nước ngoài của công ty Slopony tôi hét thật to khi nhận ra mình đang đứng trên đỉnh một mỏm núi đá và thu vào tầm mắt một hình ảnh không thể nào tả nổi, cứ như thể mình đã chiến thắng chính mình! Vịnh Lan Hạ trở nên nhỏ bé mặc dù tôi biết mình chẳng cao to gì!

Ngày cuối cùng ở Hạ Long là lúc cảm giác bay bổng khi được chinh phục thiên nhiên còn đang ở đỉnh điểm thì tôi bắt gặp cảm giác ngỡ ngàng ít nhiều về con người Hạ Long. Sau bữa sáng, chiếc thuyền nhỏ đưa chúng tôi vào thăm làng chài Vạn Giá, một trong những làng chài đầu tiên tại Hạ Long nơi chứng kiến hàng ngàn năm lịch sử của mảnh đất giáp ranh phương bắc. Con người nơi đây không xa lạ lắm với cuộc sống nơi đất liền nhưng ở họ vẫn có nét gì thật hiền. Lớp học nhỏ giữa vịnh chỉ có vài em nhỏ và một cô giáo trẻ măng. Tôi cảm giác họ là những thiên thần giữa chốn biển đảo. Những vị khách không ngại ngần bỏ chút tiền vào hòm để ủng hộ người dân và lớp học giữa biển sau khi trò chuyện ít nhiều với các em nhỏ. Tôi như mở ra một chút về tình người và thế giới. Thế giới nhỏ giữa vịnh Hạ Long là nơi những tâm hồn xa lạ xích lại gần nhau. Như tất cả mọi ngừơi trong chuyến du lịch đó, tôi biết đây cũng là một điểm thú vị ngọt ngào của Hạ Long mà ít ai biết và cảm nhận được.

Kết thúc chuyến tour, cả thuỷ thủ đoàn và thuyền trưởng ra chào chúng tôi với nụ cười thân thiện. Tôi giật mình, hình như đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hết vẻ đẹp của Hạ Long sau rất nhiều lần ghé thăm. Cảm ơn các bạn, tàu Oriental Sails!

tthicdichoi
31-05-2010, 12:55
Với nhiều ng, Hạ Long chỉ đơn thuần là tắm biển và vài hang động thôi, ko có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu bạn đi tàu du lịch ngủ đêm, bạn sẽ khám phá Hạ Long ở một góc hoàn toàn khác: chèo kayak, tắm biển trong vũng vịnh (đc bao quanh bởi nhiều ngọn núi nhỏ), câu mực đêm trên biển, thăm các làng chài...... rất thú vị và hấp dẫn.

duongquangminh
30-06-2011, 07:37
Bạn ơi không có ảnho pos lên cho anh em thưởng thức sao :(

uidza
30-06-2011, 11:44
Mình đang háo hức chờ ảnh đẹp từ bạn, hi vọng sẽ có cơ hội đi Hạ Long một lần cho biết, thanks