PDA

View Full Version : Đi bụi ở Campuchia “sang mà rẻ”



Mossa
28-05-2010, 21:44
2 lần đi bụi ở Campuchia đều để lại cảm xúc khác nhau

Lần I: Siêm Riệp - Phnom Penh (19-22/11/2009). Với khoảng 130$ bạn có thể lên đường đi Campuchia 4 ngày 3 đêm.

Lần II: Chinh phục những điểm “Vua” ở Campuchia (30/4-2/5/2010): Hoàng Cung và Biển Sihanouk Ville...với khoảng 85$
( Bài viết này dành cho các bạn có ý định đi Campuchia có thể tham khảo từ chúng tôi)

Đây là bài viết đi lần đầu tiên, mình muốn chia sẻ trong "Hồi ức các chuyến đi" này :)

Niềm mong ước được tham quan đất nước Campuchia đã lâu. Khi có người bạn rủ rê, chúng tôi lập kế hoạch đi Cam trong vòng vài tuần.

Mossa tìm thông tin tự tìm hiểu qua web chudu24, phuot.com, blog của Hiếu đồng thời hỏi thăm những người bạn (Chị Dung, Thông...) đã từng đi Cam. Sàm Công Tử gởi cho nhóm bảng tóm tắt những điều cần thiết khi đi. K-Châu được 1 nhỏ bạn gởi cho cuốn “bí kiếp” mà nó vừa đi Cam 1 mình trong 6 ngày, Field có 1 lốc cardvisit danh sách các hotel, nhà hàng mà bạn nó cho.
Trước khi đi 4 ngày, Mossa chạy qua Sapaco mua vé xe đi Siep Reap (20$/vé).

Vượt qua những lời đe dọa “coi chừng nguy hiểm” vì Thái Lan & Cam đang đánh nhau
Vượt qua “ám ảnh” vì sợ bị “bắn” qua những bài viết “ghê rợn” ở Cam. +.+

4 thành viên: Mossa, K-Chau, Field, Conan lên đường đi Siep Reap (SR) vào sáng 19/11/2009.

Ngày 1: Lộ trình ngắm nhìn phong cảnh từ Sài Gòn đến Siem Riep

6h: có mặt ở 309 Phạm Ngủ Lão, Q1
8h: ăn đặc sản Bánh Canh Trảng Bàng (25.000đ/tô). Mua sim điện thoại Viettel để gọi bên Cam 80.000đ.

Nhóm mình khá may mắn là mua vé lẻ nhưng vì thời điểm này khách ít nên họ ghép những người đi lẻ chung với những người đi tour. Thế là tự nhiên có người hướng dẫn sướng ghê!
Được anh hướng dẫn Linh tặng cho Mossa 1 cái khăn “dư”! hehe!!!:D

9h: Làm thủ tục nhập cảnh ở Cửa khẩu Bavet
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09009_resize.jpg

Tụi này chọn đi xe của Sapaco vì có WC trên xe và cách làm thụ tục nhập cảnh & qua phà ở đây rất nhanh (xe Sapaco mỗi ngày có đến 12 tuyến qua lại VN & Cam nên luôn được ưu tiên).
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09039_resize.jpg

Đã thủ sẵn USD, nhưng vẫn tranh thủ đổi 1 ít tiền Việt sang Riel,đọc là Ria(R). 1.000R=4.000đ. Rất tiện khi muốn ăn hàng quán ngoài đường. ;)

Xe tiếp tục men theo quốc lộ 1 qua tỉnh Prey Veng

Qua Cam, đổi anh hướng dẫn tên Thiện. Anh này người Cam nói tiếng Việt khá “sõi” đôi khi rất buồn cười. Trên xe, khách Tây thì nhiều, khách Việt thì ít. Anh hướng dẫn nói vài ba câu tiếng Anh, hầu như nói tiếng Việt. Khách Tây hem hỉu, khách Việt thì ngủ. Chỉ có nhóm mình nghe anh nói về con người đất nước Cam, đã vậy còn hay hỏi anh hoài nữa chứ! (tranh thủ mà!)
Cả nhóm rất mắc cười vì những cây nói lưng…lửng mà mặt lại “tỉnh bơ” của anh:

Lúc qua cây cầu anh nói “chúng ta vừa đi qua …cầu…Japanese – Cam”
Trái cây ở Cam theo mùa, nhưng mùa này có vú…sữa màu… đỏ rất ngon! Áh!áh
1 hành khách thấy ngôi nhà đẹp quá hỏi “nhà này của ai vậy”, anh bảo “nhà của…người…ta… đó mà!”
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09020_resize.jpg

Hỏi anh “đi khoảng mấy tiếng đến?”, anh nói “ở VN xe thường bị “bắn tốc độ” nên chạy chậm, còn ở Cam thì “tùy khả năng mà lái”, nghe xong cả nhóm “sửng sờ” nhìn anh 0.0. Toàn là chạy 100km/h ko hà! Mà đường đâu có to! Trùi ui!
……
11h30: ghé trạm dừng chân
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09043_resize.jpg
Cảnh ở đây khá đẹp, giống như resort bên Biển Hồ vậy!^^

Mossa
28-05-2010, 21:49
13h: ăn trưa ở Thị xã Kampong Cham.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09031_resize.jpg

Trước khi ăn, anh Thiện chúc quý khách ăn ngon “giấc” (bó tay cha này lun!)
Cơm bò (heo, gà tùy): 3$/dĩa. 4 ly trà đá 0.5$.
(nhưng hình như thịt bò ở Cam bị dai, bạn nên ăn gà hoặc heo)
Mua bịt khoai lang chiên rẻ ghê 1.000R
K-Chau tranh thủ gọi điện đặt phòng cho đêm ở SR

Lên xe khách ngủ, anh Thiện chúc quý khách ngon “miệng” (bó tay tiếp!!!)
Có lẽ nhờ anh hướng dẫn vui tính mà bọn này đã quên đi đoạn dài mất hơn 12 tiếng trên xe.

17h: tham quan cây cầu xây bằng đá ong, cổ & to nhất ở Cam.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09061_resize.jpg

Chụp hình chung với những 2 người Srilanca, 2 người này rất khoái nói chuyện với tụi mình.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09068_resize.jpg

18h30: đến Siep Reap. Được anh Ny (855)92 936 508 chở bằng Tuk Tuk
đến Guest House 10:
Watdamnak Village, Salakamroeuk Commune, SR (855) 012 973 811, (855) 016 555 542.
Guest House ở Cam giống như Mini Hoel ở VN vậy.
4 đứa 1 phòng với giá 14$/đêm. Được free internet và chơi bida free nữa!
Phòng khá rộng, có thể chứa 8 người nhưng chỉ có 2 giường, có máy lạnh, TV, nệm ấm, vòi sen. Vậy là ok rồi!

Trước đó đã hỏi anh Thiện về tình hình an ninh như thế nào? Anh bảo “ở đây là mỏ đào ra “kim cương” của người Cam nên các bạn cứ yên tâm đi chơi đến sáng cũng ko ai quấy rầy”. Cả nhóm thấy yên tâm!

19h30: nhóm đi bộ ra chợ đêm SR & phố Tây.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4804_resize.jpg

Ăn cơm chiên giống buổi sáng chỉ mất 1$/dĩa. Nhưng ko ngon bằng buổi sáng (rẻ là vậy!). Dĩa xà lách trộn 1.5$/dĩa. Uống Bia AngKor (đặc sản của Cam giống bia 333 VN), giá 1$/lon.

Đi vòng chợ đêm bắt đầu cho cuộc hành trình “trả giá”. Đã tham khảo giá trước vậy mà cũng bị hớ chút đỉnh.
Cái khăn nhỏ mới đầu 1$/cái. Trả giá 11 cái 8$ vẫn bán. Khăn lớn hơn từ 8$ trả xuống còn 3.5$/cái. Tượng gỗ đen Apsara 10$ trả còn 5$/cái, vậy mà qua chỗ khác trả 4$ cũng bán lun! :P. Cái quần sọc của Cam từ 6$ trả còn 2.5$/cái. Móc khóa 6 cái từ 5$ còn 3$.
Dù *** mua được giá đó là tốt rồi!
23h: Conan về trước
23h30: đường hơi tối (điện ở Cam rất mắc nên họ tiết kiệm chăng?) 3 đứa con gái về lại GH10 rất dzui, thoải mái vì chẳng ai là phiền.

Túm lại, tính sơ sơ ngày đầu tiên mỗi người tốn khoảng 30$ (chưa tính mua quà).

Mossa
28-05-2010, 21:55
Ngày 2: Khám phá quần thể Angkor (20/11/2009)

6h sáng dậy tập thể dục theo TV, Conan đi lấy nước sôi (1$/bình) để cả nhóm ăn mì tôm, bánh, sữa đem theo từ VN (bụi mà!) hihi

7h30 anh Ny đến chở đi tham quan cả ngày 20$/ngày (chưa boa) theo lịch trình đã bàn với anh tối qua.
Anh chở qua một quán café VN để mọi người uống cho tỉnh táo. Café đá 1.500R/ly, café sữa 2.000R/ly.

8h nhóm đi tham quan Cổng nam Angkor Thom (kinh đô đế chế Khmer thế kỷ 12)
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4891_resize.jpg

Nhờ anh chàng Tây "bụi đời" này chụp dùm!
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4893_resize.jpg

Đến quầy mua vé 20$/ngày (chỉ bán cho khách nước ngoài, người Cam được free). Chỉ mất vài phút đã có trên tay tấm vé có hình của mình. Người ta dễ kiểm soát, mình thì lưu lại được kỷ niệm. Phải công nhận cách làm du lịch ở Cam khá chuyên nghiệp thật đáng để VN mình học hỏi.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4843_resize.jpg

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4942_resize.jpg
Đền Bayon 4 mặt với nụ cười bí ẩn.

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4933_resize.jpg

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4932_resize.jpg
Một ngôi đền cổ rộng lớn với những điêu khắc và hoa văn độc đáo trên từng cm gắn liền với sự tích và phát triển của dân tộc Khmer.

Mossa
28-05-2010, 21:58
Mỗi người tự làm dáng
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09111_resize.jpg
Conan nè!

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4913_resize.jpg
Mossa đây!

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4949_resize.jpg
Field nè!

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4936_resize.jpg
K-Châu nà!

phế tích Hoàng Cung
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4992_resize.jpg

Rồi Sân Voi
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09137_resize.jpg

Mossa
28-05-2010, 22:02
Sân Vua Cùi
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4964_resize.jpg
K-Châu làm quen với anh chàng đi 1 mình đến từ Korea ;). Sau đó anh chàng đi theo chụp hình cho tụi này lun!

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09143_resize.jpg

Đến đền Takeo
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5021_resize.jpg

Ở SR mỗi ngày có hàng nghìn du khách khắp nơi trên thế giới đến thăm Angkor nên có rất nhiều đoàn có hướng dẫn viên nói tiếng Anh. Nếu bạn muốn biết kỹ hơn thì có thể “hòa” vào các đoàn này.

Qua đền Taprohm : nơi Hollywood chọn làm bối cảnh phim “Bí mật ngôi mộ cổ” với rừng cây Knia và cây Tung có những bộ rễ bao phủ xuống tường thành độc đáo.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5043_resize.jpg

có rất nhiều cây mọc nhiều kiểu khác nhau :D
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5045_resize.jpg

Mossa
28-05-2010, 22:03
Ở đền Taprohm, may sao, nhóm gặp 1 chị đang dẫn đoàn cho Lửa Việt, chị rất nhiệt tình hướng dẫn cho tụi này. Đồng hương mà! ^^
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5081_resize.jpg

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09151_resize.jpg
12h anh Ny chở ăn trưa ở nhà hàng Khmer.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5085_resize.jpg

Giá hơi cao 1 chút nhưng ngon. Cơm 3.5$/dĩa, Soup 4$/tô, Coca 1$/lon.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5088_resize.jpg

Tranh thủ điện nhờ Sàm Công Tử đang ở Phnom Penh kiếm dùm Hotel.

13h chạy qua Sapaco đặt vé để sáng hôm sau đi Phnom Penh 7$/vé. Sau đó nhóm đi đến Biển Hồ (sông Tonle Bat)
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5104_resize.jpg

Cuộc sống người dân nơi đây không khác khu vực sông nước Đồng Bằng Sông Cửu Long nhiều! Mỗi nước nó nét đặc trưng riêng 1 chút.

15h30 Tham quan đền Angkor Wat – Kỳ quan thế giới: đây là công trình to và đẹp nhất trong quần thể Angkor, được xây dựng thế kỷ 12 dưới triều đại vua Saryavaman II.

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4865_resize.jpg
Buổi sáng đi ngang đây, không khí mát lạnh giống Đà Lạt mình lém!

http://i154.photobucket.com/albums/s27/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09238_resize.jpg

Mossa
28-05-2010, 22:08
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09238_resize.jpg

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5181_resize.jpg

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5184_resize.jpg

Đến đây mới hiểu vì sao nhiều du khách đến đông như vậy, vì Angkor Wat đẹp & kỳ vĩ quá! Hình ảnh này đã “quyến rũ” nhóm mình nhất định phải đến đây!

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5239_resize.jpg
Bạn sẽ luôn thấy hình tiên nữ Apsara được điêu khắc khắp các tảng đá và thỉnh thoảng sẽ gặp những bàn chân như vầy!;)

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5254_resize.jpg
16h30 chinh phục đỉnh đồi Bakheng cao 65m ngắm cảnh hoàng hôn và toàn cảnh Angkor vĩ đại, một kỷ niệm thật khó quên!

“Lợi dụng”trời sập tối, khi đã xuống đồi, K-Châu, Field mua đồ lưu niệm trả “ép giá”. Vậy là người ta vẫn bán! Tội nghiệp ;) Bởi vậy nếu bạn muốn mua thì nên mua ở đây vào thời điểm này nhé!hihi

Mossa
28-05-2010, 22:10
18h30 Cả ngày đi bộ, vì muốn ăn ngon & no, đồng thời được xem ca múa nhạc cung đình đặc trưng của Khmer. Cả nhóm quyết định “chơi sang” ăn Buffet tại KOULEN II RESTAURANT : (855) 92 630 090, (855) 12 822 559
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09317_resize.jpg

Với giá 10$/người :D Cả nhóm vào ăn thoải thích với khoảng 80 món.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09305_resize.jpg

Trên 60% là các món quen thuộc ở VN (hủ tíu Nam Vang, bánh xèo, bánh khọt, chả giò, chè sương sa hột lựu, trái cây…).
Chỉ có điều hơi ngạc nhiên là Buffet mà ko có bao gồm nước. Thế là phải gọi 2 chai bia Angkor lớn 3.5$/chai. “lại chơi sang” tiếp! hehe

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5297_resize.jpg
Tiết mục văn nghệ rất dân dã, chân chất bên cạnh đó cũng rất “quý phái, sang trọng”.
21h về lại GH10. K-Châu, Field, Mossa tiếp tục đi bộ ra chợ đêm và len lỏi vào Phố Tây.
Nhóm là có kinh nghiệm trả giá rồi nên mua khá nhanh.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4812_resize.jpg

Mossa
28-05-2010, 22:11
Đêm nay mới biết Phố Tây ở SR hoành trang hơn Phố Tây bên mình. Có nhiều quán rất đẹp, bắt mắt và lãng mạng nữa!

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09332_resize.jpg
Có một đoạn đường chỉ dành riêng đi bộ, phát hiện ra có một ban nhạc chơi Acoustic tuyệt vời! Dù đã khá “đuối” nhưng nghe nhạc thì cả nhóm chỉ muốn dance thui! :D

Field & Mossa rất khoái Massage cá. Thấy mắc quá (3$/20 phút) nên còn “ngại”. Gần đến 22g30 nhóm đi ngang qua chỗ Massage cá thấy vắng khách nên trả giá đại 1$/15 phút. Vậy mà họ Ok. 3 đứa khoái chí :D Lúc ngồi đó tám với mí anh qua gần 30 phút mà mí anh chẳng tính thêm. Boa lun! Dzui dZui!
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09344_resize.jpg

Đúng 0h khuya, 3 đứa về lại GH10.

Ngày thứ 2 kết thúc vui vẻ, mỗi người chỉ tốn khoảng 50$ nữa!

Mossa
28-05-2010, 22:39
Phần 3: Đến Thủ Đô Phnom Penh (21/11/2009)[/size]

6h sáng dậy, ăn mì gói. “Bụi” tiếp :P
Làm thủ tục check out. Tạm biệt anh chàng dễ thương ở Guest House 10
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5341_resize.jpg

7h Anh Ny chở ra bến xe để đi Phnom Penh (PP).
Ở bến xe uống café 2.000R/ly
11g30 đến trạm dừng chân ăn cơm trưa.

Với 5.000R/phần/người. Ở đây ăn thức ăn VN. Ngon mà rẻ ghê!
Thưởng thức đặc sản dế cơm. 2.000R/bịt nhỏ = giá trái xoài gọt sẵn.

Conan nếm trước, Mossa, Field, K-Châu ăn dế sau. Măm Măm Oh ngon ghê :P
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09024_resize.jpg

13h30 Bác Tuk tuk của Sapaco chở đến Angkor Internation Hotel (855-23-217609)

Vừa vào thủ đô PP đã thấy biểu tượng cây súng giữa lòng thủ đô. 4 đứa hơi “choáng” 0.0
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09033_resize.jpg

Phòng 4 người với giá 20$/đêm cũng khá tiện nghi: TV, máy lạnh, tủ lạnh, máy nóng lạnh, bồn tắm...cho những người đi bụi như vầy là hơi bị “sang” đóa nha!
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09049_resize.jpg

Gọi điện cho bác Hưng (+85512533387)chạy Tuk Tuk đến chở nhóm đi tham quan từ đây đến tối 13$

14h30 Từ trung tâm đến Cánh đồng chết khoảng 17km. Vào cổng 3$/vé.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5354_resize.jpg

Nghe cái tên đã thấy “sợ” rồi. 4 đứa vào đây mỗi bước đi đều “lạnh gáy”. Vào đây bạn sẽ biết cái sự “tiệt chủng” khủng khiếp và tàn ác như thế nào! Không khí ảm đạm, yên tỉnh lặng. Mọi người nhìn nhau đau xót ko nói lời nào!
Giữa mảnh đất rộng có một ngôi tháp, là nơi tthờ cúng và lưu giữa sọ người, những nạn nhân của chế độ khơme đỏ. Bước vào trong tháp để xem sọ người được sắp xếp theo từng tầng cao đến đỉnh tháp, hơi ngột ngạt và choáng vì những gì được thấy, có vẻ hơi người chết vẫn thoang thoảng xung quanh ngọn tháp này. Đi vào bên trong cánh đồng, ta thấy những cái hố lớn san sát nhau (như những hố bom ở Củ Chi) để chứa xác người, những cái cây, hòn đá để tra tấn, chặt đầu nạn nhân ... Thiệt ... kinh ... khủng ... khiếp ... đảm ...


15h45 Tham qua nhà Tù Tuol Sleng
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5389_resize.jpg
Nhờ cuốn “bí kiếp” của An bạn K-Châu mà cả nhóm đỡ tốn 8$ vào cổng. Hehe ;)
nơi giam giữ và tra tấn các tù nhân chiến tranh. Nhìn nhà tù hiện tại giống như trường học với 2 dãy nhà, mỗi dãy 2 tầng lầu, phía trước là sân rộng bố trí các ngôi mộ song song, các bảng lớn ghi lại các qui định và cách tra tấn của Khome. Nhà tù còn giữ lại các công cụ tra tấn, tranh ảnh nạn nhân và bức hình tượng trưng. Nhà tù có vẻ được trùng tu lại rùi, cái mới xen lẫn cái cũ làm nhà tù mất đi sự rùng rợn vốn có của một nơi đẫm máu nạn nhân chiến tranh.

Mossa
28-05-2010, 22:42
Ở Campuchia tống 3, ngồi sau không cần đội nón bảo hiểm, ngồi 1 bên là chuyện bình thường. Nhưng với bọn mình thì khá lạ
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010072_resize.jpg

16h đi ngay qua Đại Sứ Quán Mỹ, vì thấy cảnh đẹp và ko thấy biển cấm nên Field chụp hình. Cả nhóm fen hú hồn khi bị bảo vệ gọi lại, lấy súng ra lên nồng. Mai sau có 2 anh cảnh sát đi ngang qua nói gì với anh bảo vệ ko biết nữa rồi cho tụi này đi! Trùi ạ! “yếu tim” ghê!

16h20 Đến Công Viên Wat Phnom
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5400_resize.jpg

Viếng chùa Wat Phnom (hay gọi là chùa Bà Pênh): ngôi chùa cổ và linh thiêng của Campuchia.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5412_resize.jpg

Nhờ blog của Hiếu mà cả nhóm đở tốn 4$ vào chùa. (nên đi đường vòng đó mà!)

17h30 K-Châu gặp những người bạn Cam khi tham gia AIGs.
Cả nhóm được bửa ăn tối no say, hoành tráng ở Nhà Hàng Trung Hoa do một Đại Gia chiêu đãi. Sướng quá! :D
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5433_resize.jpg

20h30 K-Châu đi chơi với những người bạn Cam.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5423_resize.jpg

Conan, Mossa, Field đi đến Casino Naga (Casino quốc tế lớn nhất ở Phnom Penh).

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5436_resize.jpg
Vào Naga mới thấy sự hòa nhoáng, xa hoa, lộng lẫy và hiện đại. Tiếc là hem thể chụp hình được
Có lẽ người Việt mình vào đây nhiều nên thấy có mấy bảng quảng cáo tiếng Việt to đùng.

21h đi dạo Quảng Trường 4 mặt. Đi ngang chợ đêm PP. Nghe nói mắc nên cũng chẳng muốn vào.
22h nghỉ ngơi 1 chút cả nhóm đi bộ đến Bar Sharky (gần khách sạn) để uống bia, ăn khoai tây chiên & tám do Conan đãi 3 em gái :P

0h về lại Khách sạn.
Kết thúc ngày thứ 3 ở Cam, tốn khoảng 15$ (có thêm linh tinh chút)

Mossa
28-05-2010, 22:45
Ngày 4: Tham quan Cung Điện Hoàng Gia và trở về SG (22/11/2009)


http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09051_resize.jpg
7h30 gặp Sàm Công Tử có 1 tí rồi lại tạm biệt vì Sàm cùng những người bạn về trước.

Đi bộ ăn sáng hủ tiếu Nam Vang ở một tiệm (hem bít tên) ở gần chợ. Có anh chủ quán hơi bị “đẹp trai và sport”.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09062_resize.jpg

Giá 5.000R/tô, sữa đậu nành 3.000R/chai, café 1.500R/ly.

Ăn xong tiếp tục đi dạo ra Đài Hữu Nghị và Quảng Trường Sông 4 mặt.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5461_resize.jpg

8h30 tham quan Cung Điện Hoàng Gia. Vào cổng 25.000R/vé (khoảng 6.25$)
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09074_resize.jpg

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09075_resize.jpg
Hoàng Cung có kiến trúc giống ở Thái Lan
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5501_resize.jpg

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5508_resize.jpg

Mossa
28-05-2010, 23:07
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5554_resize.jpg

Chùa vàng, chùa Bạc rực rỡ với Ngọc Lục Bảo nổi tiếng của Campuchia và Thái Lan.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09120_resize.jpg

11h45 Check out, sau đó gởi đồ lại và đi tuk tuk (3$ đến chiều)
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5578_resize.jpg

Mua quà Siêu Thị Sorya (lớn nhất ở PP). Hàng ở siêu thị hàng chẳng thấy nhản hiệu Cam đâu, chỉ thấy hàng Thái và VN thui hà!

Đi ăn trưa sá xíu ở 1 quán người Hoa ngon ghê! Chỉ có 5.000R/dĩa.
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09135_resize.jpg

Về KS lấy đồ sau đó đến Chợ Nga. Đồ bán ở mắc quá! Trả giá chẳng được gì vì người bán hơi bị "chảnh". Field nghe nói lạp xưởng ngon và rẻ nên mua 0,5Kg (khoảng 50.000đ)
Đi qua Đài Độc Lập
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09140_resize.jpg

14h30 ra Văn Phòng xe Kumho về lại SG, K-Châu đã mua vé ưu đãi 10$/vé
Tranh thủ qua ABC Bakery mua bánh khoảng 1.500R/cái
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09052_resize.jpg

Mossa
28-05-2010, 23:11
Trên đường đi ngang qua Đại Sứ Quán Việt Nam ở Cam
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/Campodia19-22Nov09149_resize.jpg

Nằm nghỉ trên xe Kumho cũng khá tiện nghi và thoải mái.

16h30 đến bên phà, ở đây người Việt xa xứ buôn bán khá đông. Gỏi cuốn 500R/cuốn, bún thịt 2.000R/tô, hột vịt luột 1.500R/bịt.
19h ghé trạm dừng chân gần cửa khẩu (bên Cam) ăn tối. Cơm 30.000đ/dĩa, hủ tíu 28.000đ/tô.
10h30 về đến SG.
Kết thúc ngày cuối cùng của chuyến đi Cam tuyệt vời và thú vị (khoảng 25$)

Nếu thêm 10$ cho tiền lặt vặt thì bạn có thể lên đường tham quan Cam với tổng Chi Phí khoảng 130$ rồi đóa! ;) (chỉ áp dụng cho nhóm 4 người, không bao gồm mua quà)

http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4959_resize.jpg

Mong bài viết gì giúp 1 chút gì đó cho những bạn nào có ý định đi "bụi" ở Cam giống tụi này!
Chúc dzui dzẻ!!!^^ :D :D

Mossa
30-05-2010, 00:33
Lần thứ II: Chinh phục những điểm “Vua” của ở Campuchia (30/4-3/5/2010): Hoàng Cung và Biển Sihanouk Ville...

Mình trở lại Campuchia lần này với 5 người bạn: Hồ Bass, Hải, Kid, Chuột và đồng nghiệp: Cô U.

Lần này đi mình đã có kinh nghiệm hơn. Tâm lý thoải mái không còn lo lắng như lần trước.

Ngày đầu tiên (30/4/2010): Sài Gòn - PhomPenh

7g30 lên trạm xe Kumho ở 237 Phạm Ngọc Thạch. Vì vé xe Sapaco hết rồi nên đành phải đi hãng này. Vì mua nhiều và mua khứ hồi nên giá vé 200.000đ/lượt (khoảng $10) thay vì $11. Tỉ giá thời điểm lúc đi là 1$=19.000 đ

Nghĩ là dịp 30/4 các tour trong nước sẽ đông nên mình đi Cam sẽ ít hơn. Không ngờ, người Việt kéo qua Cam qua chừng. Làm nhóm mình bị kẹt ở cửa khẩu BaVet đến hơn 3 tiếng đồng hồ, thế là kế hoạch của lịch trình đi thay đổi.

Đã vậy, nhà xe Kumho không biết “lanh lẹ” với mấy ông cửa khẩu mà phát bực. Nhưng tức hơn cả là cách làm việc chỗ cửa khẩu này. Thấy cảnh chen chúc nhau chờ lấy Passport mà nổi điênX(.
Nhất định lần sau có đi thì sẽ hãng Sapaco và về thì về Kumho cũng được. Biết rằng xe Kumho nó sạch sẽ (vì xe mới) và ghế ngồi thoải mái (38 ghế)
Tranh thủ mua Sim Metfone 70.000 đ/ sim. Và đổi tiền: 5.000 đồng = 1.000 Riel. (hơn 1.000đ so với đợt tháng 11/2009).

Chờ lâu quá nên cả nhóm ngồi bẹp xuống đất chơi Seven Up và Concentration làm mọi người chú ý, cũng như tạo niềm vui để cho qua cái việc đợi chờ.

Trên xe nhóm làm quen được Quyên và 1 nhóm bạn sinh viên (người Huế).
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/31562_1447287703143_1261686477_3126.jpg

Đến khi vào địa phận Campuchia. Ai đến trước xếp hàng trước rồi qua trước. Trật tự nhẹ nhàng rất chuyên nghiệp. Nhân viên cửa khẩu cũng vui vẻ. Còn ở mình thì ngược lại. Chán phèo. Bởi vậy du lịch Việt Nam mình làm sao mà phát triển nổi. (Mặc dù mình đây cũng làm trong ngành du lịch nên thấy buồn ghê!).

13h xe ghé một quán ăn trưa. Món bún cà ri khá ngon 6.000R/tô, Cơm sườn non 6.000R/dĩa, Cà phê đá 1.500R/ly, nước ngọt 3.000R/lon.

Vừa đến đất Cam. Cả bọn tranh thủ chụp hình lại nơi nì.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/31562_1448540134453_1261686477_3126.jpg

17h30 đến Phnom Penh.
Chú Hưng chạy Tuk Tuk đã chờ sẵn ở trạm Kumho. Chú tính giá bao cho nhóm đi tối và sáng hôm sau luôn là 12$.

Trong khi mọi người lần đầu thấy xe Tuk Tuk bèn nhào vô chụp hình, Mossa tranh thủ qua trạm Sapaco mua vé để ngày hôm sau đi Sihanouk Ville ($6/vé/lượt) của hãng PARAMOUNT ANGKOR EXPRESS.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/29944_1273300362226_1521444872_3066.jpg

2 anh chàng trong nhóm đã bị mí nàng Huế quyến rũ nên đã nhảy qua đi Tuk Tuk, bỏ quên mí chị. Đúng là “mê gái” haha
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/29944_1273303482304_1521444872_3066.jpg

Đến Angkor International Hotel.
Trước khi đi đã gọi điện book 2 phòng (4 người $20). Nhưng vì nhóm mình có 2 bạn ko đi được nên nhóm ở 1 phòng lớn: 3 single và 1 double với giá $25.
Sau khi xem phòng Mossa và Kid năn nỉ xin thêm 1 extra bed (vì lần trước mình xin thì họ cho). Lần này họ nói hết, rồi anh tiếp tân cảm thấy sao sao ấy thế là tự nhiên giảm cho nhóm $5. Phi vụ này thật “đã” vì với $20 cho 4 người lần trước thì lần này được cho 6 người. Hehe
Cũng phòng máy lạnh, truyền hình cáp, máy nước nóng, hồ tắm, tủ lạnh…

19h, sau đi gọi điện hỏi anh Tâm chỗ ăn ngon bổ rẻ, cả nhóm đến chợ ORUSSEY ăn tối
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/29944_1273311642508_1521444872_3066.jpg

Chợ này đúng là rẻ các món ăn bình dân (cơm, mì xào bò) giá khoảng 3.000R-3.500R/phần.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010082_resize.jpg

Sinh tố 3.000R-4.500R/ly, hột vịt lộn 3.000R, bánh bao 2.500R/cái

Mossa
30-05-2010, 15:09
Ăn xong, ghé qua Đài Độc Lập

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/29944_1273316282624_1521444872_3066.jpg

20h đến CASINO NAGA ngay lúc có nhạc nước đẹp và hoành tráng quá chừng.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/27809_10150196399905433_783940432_1.jpg

Thủ đô Phnom Penh nổi tiếng với những xe hàng hiệu giá rẻ.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/27809_10150196399965433_783940432_1.jpg

Cảnh xa hoa lộng lẫy trong sảnh trung tâm của NAGA.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/27809_10150196400000433_783940432_1.jpg

Hôm nay mới được có dịp chụp hình trong NAGA

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/27809_10150196399990433_783940432_1.jpg

Lần đầu vào Casino nên Hải, Hồ Bass và Chuột bỏ ra $10 cho biết như thế nào. Hải chơi cùng Kid xì dách, Hồ Bass & Chuột chơi trên máy. Mossa và U đi dạo và xem mọi người chơi thôi.

21h30 đến chợ Đêm.
Không thể bỏ qua món côn trùng hấp dẫn: dế, điên điển, đuôn…1 bịt đủ loại 2.000R
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/27809_10150196400060433_783940432_1.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/27809_10150196400085433_783940432_1.jpg

Mossa
30-05-2010, 15:21
23h đi ăn chè đêm ở chợ gần khách sạn. 1000R/chén khá ngon. Ai cũng thích chè thốt nốt nước cốt dừa. :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/27809_10150196401100433_783940432_1.jpg

Gần 0h trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Kết thúc ngày đầu tiên, mỗi người chi khoảng 21$

Mossa
02-06-2010, 23:18
Ngày thứ hai (1/5/2010): Chinh phục điểm “Vua”: Hoàng Cung và Biển Sihanouk Villa

7h đến chỗ anh Xì po (Sport) ăn sáng hủ tíu Nam Vang ở 126, st13. 5.000R/tô và nước từ 1.500R đến 3.000R tùy loại.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/29944_1273318522680_1521444872_3066.jpg

8h đến Hoàng Cung ,quảng trường sông 4 mặt và Đài Hữu Nghị
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/29944_1273319682709_1521444872_3066.jpg

Hải, Hồ Bass, Kid và U vào tham quan Hoàng Cung (25.000R/vé)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/29944_1273364403827_1521444872_3066.jpg

Còn Mossa và Chuột đến khách sạn lấy hành lý. Sau đó tranh thủ ghé tham quan Bảo Tàng Quốc Gia (3$/vé)

10h đến trạm xe đi Sihanouk Ville và mua vé cho lượt về (Sihanouk về PP): 6$/vé. Khi mua xong mới biết, nếu bạn là người bản xứ thì chỉ mua với giá 4$ thôi (hihi rút kinh nghiệm lần sau) ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010248_resize.jpg

13h Ghé trạm dừng chân cách Sihanouk Ville 125km
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/30887_1274236345625_1521444872_3066.jpg

Quyên tham gia cùng đi nên nhóm mình giờ có 7 người.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/30887_1274238825687_1521444872_3066.jpg

Mossa
02-06-2010, 23:41
Gần 15h những bãi cát trắng đã xuất hiện cùng những cánh đồng cỏ trắng muốt thật là đẹp^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010261_resize.jpg

Đường vào phố biển Sihanouk Ville
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010279_resize.jpg

field
03-06-2010, 10:03
Ngày thứ hai (1/5/2010): Chinh phục điểm “Vua”: Hoàng Cung và Biển Sihanouk Villa

7h đến chỗ anh Xì po (Sport) ăn sáng hủ tíu Nam Vang ở 126, st13. 5.000R/tô và nước từ 1.500R đến 3.000R tùy loại.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/29944_1273318522680_1521444872_3066.jpg

]

Anh í vẫn xì po như xưa nhỉ !!! hehe

field
03-06-2010, 10:03
tiếp đê chị Mosa ơi!!! hic...

lanscape
04-06-2010, 15:42
Chị có tính làm chuyến đi thứ 3 nữa không? Có thì cho em đăng ký trước nha

Mossa
04-06-2010, 17:24
Chị có tính làm chuyến đi thứ 3 nữa không? Có thì cho em đăng ký trước nha
còn rất nhiều điểm ở Cam chị chưa khám phá nên có thể sẽ đi nữa vào cuối năm nay.
Khi nào có thời gian cụ thể chị sẽ báo em ;)

@Field: đi Cù Lao Câu về sẽ viết tiếp ^^ :D

Tú Mỡ
07-06-2010, 12:12
Tú mỡ cũng có dự định phượt ở cam 1 chuyến, bài viết của bạn sẽ là những tư liệu rất quý cho tú mỡ. thank nhiều nhiều

thuongmai26a
10-06-2010, 18:49
Keke, thì ra bạn viết bài ở đây, hôm nay mới biết :D. Tiếp tục nhé.

Mà đi Cù Lao Câu lúc nào hỏng thấy hú tui một tiếng dzậy trời :(

Summer_Flower44
11-06-2010, 14:06
Để book được Guest House 10 này phải gọi đt, hay book online vậy Trang ơiiiiiiii !

field
11-06-2010, 15:28
Guest House 10 này tới nơi chạy vô hỏi thẳng tay, trả giá thẳng chân luôn á chị Summer ơi!! hehe

(nhưng muh giá rẻ quá rùi nên anh chủ nhà hem bớt đc nữa !!)

field
11-06-2010, 15:32
còn rất nhiều điểm ở Cam chị chưa khám phá nên có thể sẽ đi nữa vào cuối năm nay.
Khi nào có thời gian cụ thể chị sẽ báo em ;)

@Field: đi Cù Lao Câu về sẽ viết tiếp ^^ :D

Đi câu cá về lâu rùi mà chưa thấy viết tiếp nha chị...chắc là mắc bận với cá chăng??? :P :P

Mossa
11-06-2010, 22:22
Để book được Guest House 10 này phải gọi đt, hay book online vậy Trang ơiiiiiiii !
Chị ơi, gọi điện đặt được đó chị.
Ở Phnom Penh cũng vậy :D

Mossa
11-06-2010, 22:47
@Field: Cảm giác khám phá Cù Lao Câu đã quá! Hôm nay chia sẻ chuyến đi Sihanouk tiếp nè:

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010457_resize.jpg

16h30 nhờ con chú Hưng giới thiệu nên nhóm gặp Anh Tuk Tuk tên là Sa Roeun (077970406 - 090509960).
Anh ấy đón nhóm ở Bến Xe, sẽ chở nhóm đi từ giờ đến ngày hôm sau tổng cộng là 15$.
(lần đầu đi xe đò mà có người đón có bảng đề tên, vui ghê!)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010283_resize-1.jpg

hình như bác Tuk Tuk nào trên tay cũng có bảng Welcome cả
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010285.jpg

Một ngôi trường học ở Sihanouk.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010289.jpg

7 người lên 1 tuk tuk (hơi bị nhiều) mà xe vẫn chạy tốt :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010287.jpg

Đường vào bãi Ochheuteal
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010454.jpg

Mossa
11-06-2010, 23:00
Chợ ở Sihanouk
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010455.jpg

Đi tới đi lui cả nhóm cũng chọn được 1 Guest House: MARKARA: 14 Mithona Street, tel: (855)034 933 448. Hp: (855) 016 342 232. Email: [email protected]
Phòng 2 giường đôi giá $13. Hạng bình dân, chỉ có quạt. Vì hết phòng máy lạnh.

17h lần đầu tiên tắm biển ở Campuchia cảm giác không lạ, nhưng được cái hay hay í là Bãi biển Ochheuateal này ấm áp nhẹ nhàng, sóng biển thì giống Vũng Tàu, nước biển giống Phan Thiết, cát thì trắng giống Nha Trang ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010305_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010298_resize.jpg

Hoan hô U tình nguyện giữ đồ cho mọi người tắm trước ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010304_resize.jpg

Chơi Banana Boat 10$/lần/nhóm.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010344_resize.jpg

Cả nhóm thích nhất là tinh thần đồng đội rất cao khi chơi trò này. Cảm giác cả nhóm té nhào giữa biển thì ko thể nào tả nổi (c)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010340_resize.jpg

Summer_Flower44
12-06-2010, 08:14
Guest House 10 này tới nơi chạy vô hỏi thẳng tay, trả giá thẳng chân luôn á chị Summer ơi!! hehe

(nhưng muh giá rẻ quá rùi nên anh chủ nhà hem bớt đc nữa !!)

Sory làm loãng topic của Trang nha!

EM ơi, đi đông chị muốn book trước chứ để sang đó mới hỏi, có gì 1/2 đêm xoay sở hổng kịp! Mà đợt này đi đông, chị muốn liên hệ thuê xe 15 chỗ luôn coi có rẻ hơn 2 xe tuk tuk ko!

tichuot
12-06-2010, 10:57
Sory làm loãng topic của Trang nha!

EM ơi, đi đông chị muốn book trước chứ để sang đó mới hỏi, có gì 1/2 đêm xoay sở hổng kịp! Mà đợt này đi đông, chị muốn liên hệ thuê xe 15 chỗ luôn coi có rẻ hơn 2 xe tuk tuk ko!

Khi đến bến xe của Sihanut thì chỉ cần thuê Tuk tuk chạy thẳng ra bãi biển luôn với giá 1USD/xe và nó có thể chở tới 6-7 người.

Nếu như muốn khám phá thêm những điểm khác ở Sihanut thì không cần thuê oto chi cho mắc, chị có thể thuê xe máy, 1 xe chở 3 là ok và chỉ cần người chạy đội mũ bảo hiểm là được với giá 4-5USD/ngày ( nó tính thời gian là 24h, cụ thể là thuê lúc 10h sáng hôm nay đến 10h sáng ngày mai là 1 ngày) với số đông 15 người chỉ cần 3 xe là chạy ngon rồi.

Về ở thì nên ở Ochheuteat Beach, vì nó vui nhộn hơn về đêm, có các Bar và BBQ vào chiều tối sẽ rất thú vị, tối thứ 7 - CN có bắn pháo hoa tầm thấp ở bãi biển. Có thể chọn GST để ở và trước khi đến thì nên gọi trước đặt phòng và cố gắng deal trên điện thoại may ra nó sẽ giảm 1/2 tiền phòng ( Giá phòng thì 8 -20usd/room), vì tụi em đi nghĩ dưỡng nên chọn Malibu có giá 20USD/3 người/room ( có máy nước nóng lạnh, máy lạnh, ti vi...phòng sạch đẹp vì của Hàn Quốc nên bãi biển riêng rất sạch sẽ.

Còn về thư giãn thì nên đến Independence Beach sẽ yên tĩnh hơn, sạch sẽ hơn và ngắm hoàng hôn thì ra Victory Beach.

Summer_Flower44
12-06-2010, 11:48
Khi đến bến xe của Sihanut thì chỉ cần thuê Tuk tuk chạy thẳng ra bãi biển luôn với giá 1USD/xe và nó có thể chở tới 6-7 người.

Nếu như muốn khám phá thêm những điểm khác ở Sihanut thì không cần thuê oto chi cho mắc, chị có thể thuê xe máy, 1 xe chở 3 là ok và chỉ cần người chạy đội mũ bảo hiểm là được với giá 4-5USD/ngày ( nó tính thời gian là 24h, cụ thể là thuê lúc 10h sáng hôm nay đến 10h sáng ngày mai là 1 ngày) với số đông 15 người chỉ cần 3 xe là chạy ngon rồi.

Về ở thì nên ở Ochheuteat Beach, vì nó vui nhộn hơn về đêm, có các Bar và BBQ vào chiều tối sẽ rất thú vị, tối thứ 7 - CN có bắn pháo hoa tầm thấp ở bãi biển. Có thể chọn GST để ở và trước khi đến thì nên gọi trước đặt phòng và cố gắng deal trên điện thoại may ra nó sẽ giảm 1/2 tiền phòng ( Giá phòng thì 8 -20usd/room), vì tụi em đi nghĩ dưỡng nên chọn Malibu có giá 20USD/3 người/room ( có máy nước nóng lạnh, máy lạnh, ti vi...phòng sạch đẹp vì của Hàn Quốc nên bãi biển riêng rất sạch sẽ.

Còn về thư giãn thì nên đến Independence Beach sẽ yên tĩnh hơn, sạch sẽ hơn và ngắm hoàng hôn thì ra Victory Beach.

Cảm ơn em về những thông tin trên, nhưng đợt này chị đi Siêm Riệp em ơi! Đi Tuk tuk thì 14-15 người chắc phải thuê 3 xe quá, 2 xe thì hơi hạn hẹp. Còn xe máy chở 3, ý em nói là luôn tài xế hay ko tính tài xế? Vì nếu 1 xe chỉ chở được 2 khách, đoàn đi 7-8 xe máy thì khả năng tìm trẻ lạc cao lắm!!!!! Thuê van sẽ chủ động hơn, tham quan nhiều nơi hơn, khéo deal còn có thể rẻ hơn,....và với thời điềm này,... tránh nắng tránh mưa cũng tốt hơn đó!

Đợt rồi đi Phuket, chị thuê Mer 16 chỗ trong 8hrs, đi city tour 8 nơi, mổi người chỉ có Bath200, rẻ hơn đi tuk tuk nhiều,.... hehe !

khi3mkp
12-06-2010, 15:27
@ hongtrang113: bác chủ topic này kết anh chủ quán phở người Hoa rùi thì phải (NT) thấy 2 lần bác đi đều ghé đó mà. Tiếp tu.c nhé bác :D

Mossa
12-06-2010, 17:37
Cảm ơn em về những thông tin trên, nhưng đợt này chị đi Siêm Riệp em ơi! Đi Tuk tuk thì 14-15 người chắc phải thuê 3 xe quá, 2 xe thì hơi hạn hẹp. Còn xe máy chở 3, ý em nói là luôn tài xế hay ko tính tài xế? Vì nếu 1 xe chỉ chở được 2 khách, đoàn đi 7-8 xe máy thì khả năng tìm trẻ lạc cao lắm!!!!! Thuê van sẽ chủ động hơn, tham quan nhiều nơi hơn, khéo deal còn có thể rẻ hơn,....và với thời điềm này,... tránh nắng tránh mưa cũng tốt hơn đó!

Đợt rồi đi Phuket, chị thuê Mer 16 chỗ trong 8hrs, đi city tour 8 nơi, mổi người chỉ có Bath200, rẻ hơn đi tuk tuk nhiều,.... hehe !

Chị Summer ơi!
Chị muốn book trước GH10 chị cứ gọi điện book phòng đi ạ. Mấy anh ở đó dễ thương lắm! Nếu được chị nhờ mấy anh tìm dùm chị chiếc xe 15 chổ và trả giá luôn! Nếu không được thì chị thuê 3 xe Tuk Tuk vậy ;)

Mossa
12-06-2010, 17:44
@ hongtrang113: bác chủ topic này kết anh chủ quán phở người Hoa rùi thì phải (NT) thấy 2 lần bác đi đều ghé đó mà. Tiếp tu.c nhé bác :D
bác Khi3mkp này thật là tinh ý hihi ;) , thật ra anh chủ quán rất "sì port" và hiếu khách. Tình hình là trong quán chỉ có anh "í" biết tiếng Anh thôi nên cả bọn cần gì thì gọi ảnh không hà!(NT)

Và điều quan trọng là hủ tiếu Nam Vang (chứ không phải phở như bạn nói) khá ngon (c)
Không biết anh ta có phải người Hoa không? Nhưng mình nghĩ là người Campuchia nhiều hơn.
Nếu có dịp ghé Phnom Penh lại sẽ gặp hỏi ảnh rõ hơn ^^

trangkutehd
12-06-2010, 19:41
hè năm nay sẽ làm 1 chuyến thế này . ai đi cùng mình không (BB)(BB)


___________________________________
Cập nhật liên tục Lich thi dau world cup 2010 (http://www.24h.com.vn/lich-thi-dau-world-cup-2010-c513.html) , Tin tuc (http://www.24h.com.vn), Tin tuc trong ngay (http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html) ,Thoi trang (http://www.24h.com.vn/thoi-trang-c78.html) & HOT Game (http://game.24h.com.vn) , Nhac (http://nhac.vui.vn).Click ngay để Nghe nhac (http://nhac.vui.vn).

Mossa
13-06-2010, 00:26
hè năm nay sẽ làm 1 chuyến thế này . ai đi cùng mình không (BB)(BB)

chắc là có rồi!
nếu định được thời gian chính xác để đi trangkutehd nên qua mục "Tìm bạn đồng hành" rủ rê thì sẽ có nhiều bạn đi cùng lắm đấy!^^

Summer_Flower44
13-06-2010, 12:50
Chị Summer ơi!
Chị muốn book trước GH10 chị cứ gọi điện book phòng đi ạ. Mấy anh ở đó dễ thương lắm! Nếu được chị nhờ mấy anh tìm dùm chị chiếc xe 15 chổ và trả giá luôn! Nếu không được thì chị thuê 3 xe Tuk Tuk vậy ;)

Hôm nay chị được offer 1 van 15 chỗ đi 3 ngày 2 đêm PHN-SRP-PHN giá $200, nếu tính tiền vé bus PHN-SRP-PHN giá $6/chặng thì mất $12/khứ hồi x 15 ng = $180. Nếu vậy thì giá khá tốt, em nhỉ!

Mossa
13-06-2010, 16:51
Hôm nay chị được offer 1 van 15 chỗ đi 3 ngày 2 đêm PHN-SRP-PHN giá $200, nếu tính tiền vé bus PHN-SRP-PHN giá $6/chặng thì mất $12/khứ hồi x 15 ng = $180. Nếu vậy thì giá khá tốt, em nhỉ!
dạ, chị Summer bao giờ trả giá thì tốt rồi. Thuê xe thì mình có thể linh động và chị nhớ nói lịch trình cụ thể trong 3 ngày nhé!
Nhưng em muốn nói thêm đường đi từ PHN-SRP khoảng 6 tiếng. Mà trên đường hình như chỉ có 1 vài trạm dừng chân thôi nha chị :D

Mossa
17-06-2010, 21:49
hành trình ở Sihanouk Ville tiếp theo...

dọc theo bãi biển có rất nhiều chiếc ghế như thế này từ bình dân cho đến sang trọng :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010302_resize-1.jpg

không biết mọi người cảm nhận thế nào nhưng Mossa thì rất thích nước biển ấm áp nơi đây,
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010298_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010359_resize.jpg

cảm giác chơi Banana Boat thì vẫn còn "sướng và thú vị"^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010329_resize.jpg

Mossa
17-06-2010, 21:54
vừa tắm biển, vừa ngắm hoàng hôn

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010357_resize.jpg

Khách Tây Ta và người dân ở đây đùa vui với biển thật thanh bình
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010364_resize.jpg

Mossa
17-06-2010, 22:02
19h30 đi ăn tối, gần Guest House, hải sản ở APOLLO'S với BBQ 3.000R/phần.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010393.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010396.jpg

hải sản được để như thế này
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010397.jpg

Kid và Hải gọi các món cơm trứng chiên, mực, tôm, cá mập, thịt bò…cho mọi người ăn.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010377_resize.jpg

phục vụ ở đây rất nhiệt tình ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010378_resize.jpg

Mossa
17-06-2010, 22:13
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010387_resize.jpg
Công nhận thì thịt bò nướng ở đây mềm và ngon thiệt!

Đến Campuchia thì phải thưởng thức bia ANGKOR hì hì Mossa khoái uống bia này
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010381_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010383_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010376_resize.jpg

Ăn uống no say, chia ra tính tổng cộng mỗi đứa trả 5$.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010390_resize.jpg
Mùa hè khá nóng, trong lúc ăn trời đổ mưa nên mát hẳn.

Mossa
17-06-2010, 22:31
Trời mưa thì chợ đêm dọn sớm nên không ghé vào. Thế là chạy qua 1 quán kem.
21h45 quán sắp đến giờ đóng cửa nhưng khi nhóm mình lần đầu tiên đến Sihanouk nên họ tiếp khách rất vui vẻ và hỏi thăm về Việt Nam rất nhiều
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010407_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010410.jpg

Thiết kế ở quán "hơi bị đẹp" :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010402.jpg

Mossa và Hồ Bass tranh thủ lên Face book tường thuật trực tiếp từ xa :D. Net ở Cam khá chậm, chưa kể mình bị trục trặc với cái keyboards "không bình thường" nữa chứ! Trong khi một số bạn khác thì tranh thủ chạy qua Siêu thị đối diện quán để mua đồ
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010406_resize.jpg

Quán kem này khá ngon giá trung bình từ 1$ đến 4$. Do các em trong trường của quán làm. (Nhìn bảng hiệu là biết )
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010405_resize.jpg

22h30 về Khách Sạn. Kết thúc ngày thứ 2 của chuyến đi ^^ tốn khoảng 35$

Mossa
18-06-2010, 21:22
Ngày thứ ba: Sihanouk Ville trở về Phom Phênh và về Sài Gòn.
Chụp vài tấm kỷ niệm ở Gest House
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010439_resize.jpg

Quảng cáo Campuchia trên xe Tuk Tuk
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010441_resize.jpg

7h ăn sáng ở Bến Xe Sihanouk Ville. Hủ tiếu 5.000R/tô, coffee 1.500R/ly

Một tấm kỷ niệm với anh Tuk Tuk. Tội nghiệp hôm qua trời mưa, anh Tuk Tuk bị cảm nhưng vẫn cố gắng chở tụi mình để hoàn thành công việc.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010459_resize.jpg

field
19-06-2010, 19:25
Tới ngày thứ ba
trông chị Mossa
giông giống cam pu chi a

:P :P

Mossa
23-06-2010, 18:31
@Field: cái quần chị mặc mua $2.5 đó em, đúng là nhìn giống người Campuchia ghê! hihi Giống cái váy nên mặc nó rất thoải mái.^^

Kid 1412
26-06-2010, 22:59
Còn cái phi vụ đi Ream chưa có kế, mà lười quá!
Cái quần tương tự mày mặc tao mua hôm về lại Phnom Phenh có 2$ à...he he he!

Mossa
03-07-2010, 22:51
Xe của hãng PARAMOUNT ANGKOR EXPRESS cũng có tivi cho hành khách xem. Có điều ở trên xe xem toàn nhạc và kịch Campuchia nên không hiểu gì cả nên cảm giác dễ buồn ngủ. Khách hầu như người Cam chiếm đa số.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010471_resize.jpg

Khoảng 10h ghé một lại trạm dừng chân hôm trước, tụi mình tiếp tục mua xoài và khóm 1.500R-2.000R/bịt. Măm măm :P
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010470_resize.jpg

12h trưa về đến Phom Pênh, nhóm đi ăn trưa ở tiệm vịt quay lần trước với 8.000R/dĩa và nước

ăn xong nhóm mình tranh thủ ghé công viên và chùa Wat Phnom tham quan

trên đường phố PP, bạn sẽ thường thấy những biển số xe ở Campuchia có gắn tên tỉnh, thành https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010492.jpg

Mossa
03-07-2010, 22:56
Lần đầu đến đây nên U, Hồ Bass và Hải rất thích công viên này :D

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010482_resize.jpg

không như lần trước Mossa đi, mỗi người tốn 1$ vào cổng (vì lần này đi buổi trưa khúc đường vòng có người canh rồi) :D có lẽ đi 1 mình sẽ có lợi hơn nhỉ? (vì đâu có ai để ý đâu) ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010490_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010486_resize.jpg

trước cổng chính của chùa có những hàng cây bên đường khá đẹp ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010491_resize.jpg

Mossa
03-07-2010, 23:18
14h Đến bến xe Kumho, nhưng 15h xe mới chạy nên tranh thủ đi bộ qua chợ Olympic xem có gì để mua về làm quà không.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010496_resize.jpg
Ở chở này bán đồ bình dân và có nhiều món ăn lạ lạ nữa!

Cô U đã mua được mấy món đồ chơi cho cháu nội
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010495_resize.jpg

rất nhiều tiệm bán thuốc Tây ở dọc phía khu chợ này, Mossa ghé vào mua dầu Thái. Nghe thật là buồn cười. Vì đi Cam và mua đồ Thái. Nhưng giá quả thật là mềm nếu bạn biết trả giá. ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010497_resize.jpg

msnguoidepbeo
28-07-2010, 17:26
Chị ơi, em là new mem, Tháng 8 tới em làm một chuyến đi Cam.
Rất cảm ơn chị vì bài viết rất hữu ích.
Chị cho em hỏi làm cách nào để không tốn tiền vào Chùa và nhà tù ở PP được không ạ? Em search từ hôm qua đến giờ mà hok ra.
Thấy bảo đến nhà tù thì mình cứ thế mà đi vào vì không ai soát vé, phải không ạ?

Mossa
28-07-2010, 17:57
@msnguoidepbeo: có khá nhiều bạn hỏi mình câu này :D
ở nhà tù: nhóm mình đúng là không tốn tiền vì đi có 4 người thôi, chia nhau ra người vào trước, người vào sau và lúc đó không có người soát vé. Nhưng nếu bạn đi 1 nhóm đông thì khó có thể "free" được.

ở chùa: Lần 1, nhóm mình cũng không tốn vé có lẽ do đi lúc buổi xế chiều nên lúc đó ai bảo mình mua vé cả. Nhưng Lần 2, nhóm mình đến lúc trưa nên khi thấy từ xa người ta đã kêu mua vé rồi. ;) và bạn nên đi đường vòng từ chiếc đồng hồ lớn ở Công Viên Wat Phnom lên nhé!

Một số bạn kể lại với mình là nếu đánh lẻ thì khả năng không tốn vé khá cao. :D
Hên xui hà :D
Chúc bạn chuyến đi vui, may mắn và thành công ^^

msnguoidepbeo
29-07-2010, 12:26
Hi hi,
cảm ơn chị nhiều lắm.
Tụi em chỉ đi 5 người thôi ạ, nên chắc sẽ theo lời chị xé lẻ thử coi sao^^.
Một lần nữa rất cảm ơn chị.

tranngockhuong
13-08-2010, 00:55
Chào chị Mossa, e cũng là dân phượt mới gia nhập, em mới phượt chuyến Thái hồi đầu tháng 7, bi giờ đang tính chuyện phượt chuyến Cam, chị khi nào có đi, hú em 1 tiếng với! Em cũng ham ăn chơi lứm lứm, mỗi tội éo uống bia rượu được (mặc dù là man 100%)! Em sẽ vù lên XÌ PHỐ để gia nhập với chị ngay khi chị hú!
Nhớ nha chị!

Mossa
18-08-2010, 22:56
Chào chị Mossa, e cũng là dân phượt mới gia nhập, em mới phượt chuyến Thái hồi đầu tháng 7, bi giờ đang tính chuyện phượt chuyến Cam, chị khi nào có đi, hú em 1 tiếng với! Em cũng ham ăn chơi lứm lứm, mỗi tội éo uống bia rượu được (mặc dù là man 100%)! Em sẽ vù lên XÌ PHỐ để gia nhập với chị ngay khi chị hú!
Nhớ nha chị!

Tính trở lại Cam vào cuối năm nay, nhưng vào thời điểm đó mình lại có việc rồi.
Thôi thì khi nào đi Mossa sẽ rủ rê các bạn. ;)

Eddie_AyoLove
24-08-2010, 17:15
@msnguoidepbeo: có khá nhiều bạn hỏi mình câu này :D
ở nhà tù: nhóm mình đúng là không tốn tiền vì đi có 4 người thôi, chia nhau ra người vào trước, người vào sau và lúc đó không có người soát vé. Nhưng nếu bạn đi 1 nhóm đông thì khó có thể "free" được.

ở chùa: Lần 1, nhóm mình cũng không tốn vé có lẽ do đi lúc buổi xế chiều nên lúc đó ai bảo mình mua vé cả. Nhưng Lần 2, nhóm mình đến lúc trưa nên khi thấy từ xa người ta đã kêu mua vé rồi. ;) và bạn nên đi đường vòng từ chiếc đồng hồ lớn ở Công Viên Wat Phnom lên nhé!

Một số bạn kể lại với mình là nếu đánh lẻ thì khả năng không tốn vé khá cao. :D
Hên xui hà :D
Chúc bạn chuyến đi vui, may mắn và thành công ^^

Chị hướng dẫn chi tiết cho em cách vượt rào vào chùa đc ko ạ??Nếu mua vé thì bao nhiêu 1 người hả chị??

Mossa
24-08-2010, 20:18
@Eddie_AyoLove: Mua vé chùa là 1USD/vé em ơi! Vượt rào hả? làm gì có rào mà vượt em :D hihi nói chứ muốn lên chùa có 2, 3 cổng, em đừng đi cổng chính mà đi các cổng phụ 2 bên, nếu em mặc đồ giống người Cam chắc là có thể "vượt rào" đó! :D

linhnd
17-09-2010, 12:24
Đóng góp cho người ta còn phát triển du lịch đi bạn.

haydoiday
06-10-2010, 11:08
Mossa vui lòng "truyền bí kíp" để giúp tụi này đỡ 8$ với. Bài của bác chi tiết đó, tui có kế hoạch đi Cam trong năm 2011, vì 2010 hết phép zòi, mà đi 1 mình thì sợ...quên lối về quá hee.

Mossa
06-10-2010, 17:22
Chào haydoiday: mình đã viết ở trang trước rồi, bạn xem nha!

ở nhà tù: nhóm mình đúng là không tốn tiền vì đi có 4 người thôi, chia nhau ra người vào trước, người vào sau và lúc đó không có người soát vé. Nhưng nếu bạn đi 1 nhóm đông thì khó có thể "free" được.

ở chùa: Lần 1, nhóm mình cũng không tốn vé có lẽ do đi lúc buổi xế chiều nên lúc đó ai bảo mình mua vé cả. Nhưng Lần 2, nhóm mình đến lúc trưa nên khi thấy từ xa người ta đã kêu mua vé rồi. và bạn nên đi đường vòng từ chiếc đồng hồ lớn ở Công Viên Wat Phnom lên nhé!

Một số bạn kể lại với mình là nếu đánh lẻ thì khả năng không tốn vé khá cao.
Hên xui hà
Chúc bạn chuyến đi vui, may mắn và thành công ^^

lovehell
07-10-2010, 17:07
hihi trong nhón có 1 bạn nữ là cựu sinh viên HUFLIT tên Nhật học KD0307 phải hông ta hehe

Mossa
07-10-2010, 22:12
@lovehell: đúng rồi bạn, nick của Nhật trên Phượt là Field đó! ^^

lovehell
08-10-2010, 09:42
hehe vậy là có bạn cùng khóa trên này mừng ghê hehe, đang tính ấp ủ đi Cam 1 lần, bài viết của bạn rất hữu ích thanks

field
08-10-2010, 22:37
ớ, ai mà bít cả tên cúng cơm của mình thế nhỉ!? :D

haydoiday
14-10-2010, 10:35
Bác lovehell định khi nào đi Cam đấy ? có thời gian cụ thể chưa ? nếu thuận tiện thì cho tui đặt 1 cục gạch với. Trong năm 2011 tui cũng lên kế hoạch cho 1 chuyến Hà Giang - Lũng Cú https://www.phuot.vn/threads/11574-Chinh-ph%E1%BB%A5c-c%E1%BB%99t-m%E1%BB%91c-L%C5%A9ng-C%C3%BA-d%E1%BB%B1-ki%E1%BA%BFn-v%C3%A0o-th%C3%A1ng-10-2011 , không biết các bác có kinh nghiệm gì về cung này không, nếu có thì xin chia sẽ với nhá. Còn nếu hứng thú với cung này thì cùng tham khảo - góp ý và lên đường chung nha.

Mossa
04-11-2010, 15:01
Hôm nay, được nghỉ ở nhà nên rãnh rỗi post tiếp phần Rừng Ream ở Sihanouk Ville

Với 20usd/người trọn gói trong 1 ngày mua tour ngay Guest House tụi mình ở

Bản đồ Ream
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401320433_783940432_12360582_2115500 _n.jpg

Đường đến Rừng Ream
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401335433_783940432_12360583_4219087 _n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs263.snc3/27809_10150196401350433_783940432_12360584_6395912 _n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs263.snc3/27809_10150196401360433_783940432_12360585_1836073 _n.jpg

Mossa
04-11-2010, 15:06
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401645433_783940432_12360618_4767778 _n.jpg

Bãi biễn ở Ream rất trong, cát trắng rất đẹp

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401560433_783940432_12360607_4065418 _n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs263.snc3/27809_10150196401585433_783940432_12360609_5288253 _n.jpg

Làm quen với anh bạn Nhật cùng đi tour
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs263.snc3/27809_10150196401600433_783940432_12360611_4371281 _n.jpg

Mossa
04-11-2010, 15:17
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs263.snc3/27809_10150196401380433_783940432_12360587_6709449 _n.jpg

Lưu dấu tại Ream

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs283.snc3/27809_10150196401410433_783940432_12360591_38985_n .jpg

Nhảy Yo!!!!!!!
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs263.snc3/27809_10150196401615433_783940432_12360613_3211234 _n.jpg

Biển thì trong xanh và đẹp, có thể thấy cá bơi tung tăng, nhưng khi khám phá cảnh ở rừng này thì thua xa Nam Cát Tiên ở Việt Nam ;)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs263.snc3/27809_10150196401630433_783940432_12360615_4562825 _n.jpg

Chỉ thấy vài con côn trùng
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401635433_783940432_12360616_2693814 _n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401620433_783940432_12360614_8040167 _n.jpg

Mossa
04-11-2010, 15:32
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401510433_783940432_12360601_3214002 _n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401640433_783940432_12360617_2933058 _n.jpg
Tạm biệt Rừng Ream, Chuột và Kid về lại GH khoảng 4h.

Chiều tối ra Bãi biển Ochheuateal tắm và ngắm hoàng hôn tiếp ;)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs263.snc3/27809_10150196401255433_783940432_12360576_5661376 _n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs283.snc3/27809_10150196401710433_783940432_12360625_7512182 _n.jpg

Thưởng thức món mực nướng với 4 usd
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs283.snc3/27809_10150196401285433_783940432_12360578_4574089 _n.jpg

Trông thật hấp dẫn :P
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs313.ash1/27809_10150196401295433_783940432_12360579_6118595 _n.jpg

ukipro
11-11-2010, 20:06
chị cho em hỏi là mình có cần book vé ks trước hay qua đó rùi mình mới đt. Vì chuẩn bị đi lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ...

Mossa
11-11-2010, 21:29
@ukipro: trước khi đi 1 tuần em có thể gọi điện đặt trước sẽ tốt hơn, nếu gấp quá thì vừa qua đất Campuchia em cũng có thể gọi được, cái này hên xui ;)


Đầu tiên phải nói về cái tiêu đề. Hồi đó chị Mossa đã viết một bài "Du lịch Campuchia rẻ mà sang". Còn mình viết " Bụi mà sang" thật ra là " bụi đời mà sài sang". Chỉ là vô tình đặt theo cảm xúc ( rất cảm xúc)nếu có gì thì chị Mossa bỏ qua cho em nhé

Mặc dù không đoán được kết quả "cá cược" của hai cha con ai thắng ai thua nhưng đều có một kết cuộc là "đi Campuchia" cho nên hai cha con đã lên kế hoạch cả tháng trời. Mới đầu là Dzân đòi đi 1 mình nhưng mẹ không chịu. Papa thì được sự uỷ quyền của mẹ và cũng ... ham xuất ngoại nên tỉ tê " Cho ba đi dzới". Hehe, lại thêm trò cá cược dụ dỗ Dzân đỡ tốn chi phí nên cũng nhanh chóng gật đầu. Vậy thì, bàn kế hoạch thui. Lần trước đi Sing đắt đỏ mà cũng chỉ 200$ lần này thì xài sang hơn nhé : 100$/1 mạng . Papa thì cười khoái trí, đưa 4tr cho Dzân rùi phán: " đặt khách sạn, tuk tuk đi. Qua đó nhờ hết vô con". Chả là, English của papa rất đẳng cấp nên chắc người ta hiểu....không nổi. Tiếng Anh của Dzân cũng thuộc dạng pro... như papa nên cũng hơi lo một xíu. Nhưng thui kệ, ăn chơi mà sợ mưa rơi gì. Cứ đi, cứ nói. Không hiểu thì....tính sau

Đầu tiên là tập họp thông tin từ mọi phía: nào là phuot.com, Je travel, ttvnonl....đặc biệt là nhờ bài viết rất ư là cụ thể của chị Mosa mà mọi thứ cũng phần nào " rõ ràng và kinh tế" ( Dzân thấy vậy thui chứ papa thì ...lo lắng lắm ). Mày mò vài hôm kiếm được thêm cái bản đồ của Siemriep và Phnom Penh, Papa mới thở phào được vài cái. Hehe, tội papa.

Bước thứ 2: liên hệ đặt khách sạn và tuktuk. Hà hà, cái vụ này cũng có nhìu cái để nói lắm nà.
+ Siemriep:
- Khách sạn:định theo chị Mossa đặt ở GH 10 nhưng lại ko có email lại ko có hình ảnh, cũng ko có giá nốt ( hồi đó chị ở 3 người còn Dzân thì 2 pax nên không hiểu giá thế nào). Lùng sục một đống cái guest house lẫn khách sạn cuối cùng quyết định chọn Mitri guesthouse([email protected])vì thấy trên bản đồ cũng gần Night market và giá cũng kha khá 12$/twin room with air con , hot water..hình ảnh và email đầy đủ ( ngại gọi điện vì biết tiếng Anh pro quá mà ). Gặp Thom ( không biết là Mr hay Ms) trả lời cực kì dễ thương nên cũng thấy an tâm.

- Tuk tuk: Cái này phải gọi Gặp anh Ny. Ảnh là người Cam nhưng biết nói tiếng Việt ( chị Mossa giới thiệu). Chị Mossa chỉ nói là biết tiếng Việt chút chút nên lúc đầu ngần ngại. Gọi qua hỏi bằng tiếng Anh:" phải số anh Ny ko ạ? em gọi từ Việt Nam". Thấy ảnh cứ yeah yeah rùi How are you nên Dzân chơi tiếng Anh luôn. Hỏi ngày đó anh rãnh không? Em đi với papa...."Ủa, sao cô không nói tiếng Việt đi" "Ủa,anh nói tiếng Việt rành hả. Sao hồi nãy ....".....kaka, cuộc đối thoại diễn ra dễ thương từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Haha, thấy nó vui vui vì cách nói chuyện thật thà, chân chất của anh. Bắt đầu thương thương đất nước...Khmer rùi đó. Trích từ Blog Hoa Xương Rồng.

Rất vui vì có bạn sau khi đọc bài viết của Mossa và chia sẻ cảm nhận lại.
Cái này phải cảm ơn Phượt.com ^^
Đoạn trích này như bổ sung thêm một số thông tin về Campuchia cho các bạn mới lần đầu đi cũng như là kinh nghiệm nếu mình có những chuyến đi trở lại Cam, đặc biệt là khách sạn hay Guest House, không nhất thiết là cứ ở khách sạn GH10 hay Angkor Hotel mà chúng ta có thể ở một khách sạn nào đó tốt hơn, rẻ hơn và tiện đi lại hơn.

thutruong
12-11-2010, 11:19
Chị Trang ơi, em Thư(thutruong18484) nè hôm nọ em có hỏi chị đi dl bụi SIN - KUL ý, chừng nào nhóm chị đi đâu nữa cho em join với nha, đọc mấy chuyến đi của nhóm em thích quá. Tks c

Footprint
20-11-2010, 22:28
Mossa ơi! Cho Footprint hỏi 3 câu nhé:
Đi PNP và SR thì mình có nên đi xe Cam không? hay đi xe VN cho an toàn, dễ hỏi thăm, có nên mua vé khứ hồi từ ở VN không? hay sang đó mới mua vé về?
Đi PNP thì nên đi hãng xe nào có bến đậu gần phố tây nhất? để đở công đi lại.
Tiền USD mình nên mang theo nhiều tiền lẽ để dùng? vì thấy chi trả chỉ 1-5 USD nhiều
Cám ơn trước nhé

lutrungduc
22-11-2010, 15:46
Mossa ơi! Cho Footprint hỏi 3 câu nhé:
Đi PNP và SR thì mình có nên đi xe Cam không? hay đi xe VN cho an toàn, dễ hỏi thăm, có nên mua vé khứ hồi từ ở VN không? hay sang đó mới mua vé về?
Đi PNP thì nên đi hãng xe nào có bến đậu gần phố tây nhất? để đở công đi lại.
Tiền USD mình nên mang theo nhiều tiền lẽ để dùng? vì thấy chi trả chỉ 1-5 USD nhiều
Cám ơn trước nhé
mình trả lời dùm mossa nhé,có gì mossa bỏ xung thêm nhé.
bạn nên đi xe của việt nam nhé,kumho ,mailinh ,sapaco gì thì tùy bạn,riêng mình thích kumho vì có ghế nằm.còn vé về thì bạn cứ yên tâm là qua đó rùi mua nhé,rất ít khi nào hết vé.riêng mai linh có bán vé là 200k/lượt nhưng mua 2 lượt tại việt nam là 360k,mình qua phnompenh thì mình chỉ ờ dòng sông tonlesap thấy khu đó nhiều tây lém,vui nữa.nhưng hotel thì đắc hơn vài đô so với ở trong kia.mossa tư vấn thêm ở khu phố tây nhé.
-còn đi siemrep thì nếu bạn đi tự túc thì xe việt nam mình ko có chuyến đi siemrep đâu nhé,ngoài trừ bạn đi tour,qua đó bạn yêu cầu nhân viên phòng vé book vé cho bạn đi tới siemrep,mình đi cũng vài lần và mình thích nhất là xe soksokha từ phnompenh tới siemrep,vì chạy 5tiếng là tới.còn xe các hãng khác thấy chạy từ 6 tiếng trở lên,ko nên đi xe 2 tầng nhé,vì xe cũ và chạy chậm.đô la thì bạn yên tâm mang qua đó bao nhiêu người ta cũng thối được cho bạn.nhưng thật sự mà nói kinh nghiệm của mình là đổi 50usd ra đồng cam đi,bạn sẽ thấy có lợi

Mossa
24-11-2010, 23:38
Cho Mossa bổ sung 1 chút nha!
Hãng xe của Cam: Mekong Express và Paramount Angkor Express Mossa thấy đi cũng được. Nhưng theo Mossa thì lúc đi nên đi Sapaco (thủ tục nhanh) và về thì về xe Kumho (xe mới, ghế ngồi rộng rãi, thoải mái).

Ở PP, 2 hãng xe Sapaco và Kumho gần ngay chợ Olympic trên đường Sihanouk không xa trung tâm lắm đâu bạn à!
Bạn nên mua vé sớm nếu đi ngay dịp những ngày lễ lớn. Không nhất thiết phải mua vé khứ hồi, nhưng khi vừa qua đó thì bạn nên dành 1 tí thời gian để mua vé cho lượt về trước nhé!

Như lutrungduc nói, nếu bạn có sẵn USD thì sẽ có lợi khi đổi sang tiền Cam. Nhưng nếu bạn ở VN phải mất công mua USD rồi sau đó đổi sang tiền Cam thì như vậy sẽ bị mất phí 2 lần. Bạn nên lấy tiền Việt đổi sang Cam 1 ít và USD 1 ít. ;)

prettyass1201
29-11-2010, 17:13
Mossa cho mình hỏi với:
Mình định đi Cam dịp sau noel (đã book ks), 4 ngày, nên chỉ dành đc 1 ngày để thăm Angkor. Mossa có thể tư vấn giúp mình lịch trình đi thăm Angkor sao cho đầy đủ nhất có được ko. Đoàn mình có cả 2 ông bà và 1 bé 2 tuổi, mình định đi ngắm bình minh AW từ sáng sớm, rồi cùng cả đoàn (đi sau - tầm 7h30,8h) bắt đầu đi thăm AT, đến cuối ngày thì cả đoàn quay ra thăm AW thì mình leo lên đồi ngắm hoàng hôn, ko biết có hợp lý ko ...
Thanks Mossa.

Mossa
29-11-2010, 19:55
@prettyass1201: lịch trình của bạn như vậy là okie rồi!
Tháng 8 vừa rồi, mình thấy mẹ của một cô đồng nghiệp đã 80 tuổi vẫn đi khỏe bạn à.

Theo mình SR có 3 điểm chính: Angkor Wat, Angkor Thom, đền Taprohm

Bạn đi tự túc nên không cần phải lo về thời gian. Khi nào mệt thì nghỉ ngơi. Khỏe thì đi tiếp và đi thêm nhiều nơi khác tùy mình.

Chúc bạn cùng gia đình có đi một chuyến đi vui và thú vị :D

prettyass1201
30-11-2010, 09:31
Hi, ko thấy nút thanks đâu cả. Cảm ơn bạn Mossa nhé!

prettyass1201
30-11-2010, 09:39
Nghe đồn là phải xì pam vài phát thì mới hiện ra nút thank. :D.
Bạn Mossa cho mình hỏi thêm với. Theo bạn thì nên phân chia thời gian cho từng địa điểm thế nào cho hợp lý? Và với khoảng thời gian và thành phần đoàn cả nam phụ lão ấu như vậy thì có đủ thời gian để ghé qua cái Banteay Srei ko nhỉ :) ? Mình nghe nói cái đền này khá xa nên cũng ko biết là có nên đi không ...
Thanks bạn nhiều.

Mossa
30-11-2010, 22:25
@prettyass1201: Các khu đền Angkor nằm trong một cụm nên rất dễ đi trong một ngày. Mình chưa đi Banteay Srei nhưng mình nghe nói là khá xa Angkor.
Theo mình được biết thì nếu bạn muốn đi Banteay Srei thì bạn chỉ có thể đi 2 trong 3 địa điểm chính.
Còn nếu bạn muốn đi tất cả :Banteay Srei và khu đền Angkor thì có lẽ là chỉ có vừa đi vừa chạy thôi! ;)

Bill Clinton
01-12-2010, 09:07
Cho mình hỏi là đi Sihanoukville thì mình nên đi xe của hãng nào ở Pnombenh?

Mossa
01-12-2010, 23:50
@Bill Clinton: Mình đi của hãng Paramount, xe này cũng okie lắm ngay trung tâm Phnom Pnenh, từ PP đi Sihanouk là 6 USD
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Sihanouk%20Ville_Campuchia%2040Apr2010/Campodia30Apr-2May2010248_resize.jpg
Bạn cũng có thể qua Trạm của hãng xe Sapaco mua vé của hãng Paramount để đi.

mat kieng
03-12-2010, 16:43
HELLO!!!
Chao ban, matkieng da di Cam 1 lan( do saigon touristto chuc)
Minh dinh tet ta(tet tan mao) se lam 1 chuyen nua,
nhung chuyen nay la tu di
MInh muon tham Sihanuk villa, siem rep va pnompenh( minh ko tham Ankok wat, ankok thom, cung dien, nua vi da tham roi)
MInh da doc het 9 trang trong topic nay, am chua ro lam(heheh_) ngu lau kho dao tao ma li)
Vay xin ban chi bao nhe..
Neu ok , minh dang len Tim Dong HAnh de kiem ban
Cam on MOsa nhieu, mong 1 khi nao do se gap mat

duhi
13-12-2010, 11:29
Bạn lên kế hoạch nhé, nếu thời gian cho phép mình xin đặt gạch trước hihi, mong nhận được hồi âm sớm, mình cư ngụ tại SG

Chích Chòe
21-01-2011, 17:36
Mình là new mem cũng đang muốn đi Cam vào tết Tân mão này.Nhưng mình đi lần đầu mà nếu ko thăm những nơi bạn nói thì tiếc quá, có ai đi Cam têt này mà có đi thăm luôn Angkok wat và Angkok thom không ha.

field
10-04-2011, 21:10
Cảm ơn chị Mossa lắm lắm !! Chuyến Sihanoukville năm ngoái đã bị bỏ lỡ, nhất định năm nay sẽ thực hiện được !! hị hị

rainynguy3n
13-04-2011, 23:31
Thx bán viết lần nữa bằng Chữ .....
Chi tiết và rất hay... đang muốn làm tour đi với anh em + bạn bè hè này... có gì cho Rai liên lạc nhá !

Mossa
25-04-2011, 23:37
@Field: Sắp đi Sihanouk rồi phải không? Khi đi nhớ chơi trò banana và bắn pháo bông nha! :D dzui lắm đó!

Bãi biển ở Sihanouk không cấm đốt pháo, với 4-5USD cho 6 cây pháo. Có thể mua ở chợ đêm hay tại bãi biển.
Khi đốt pháo nhớ cẩn thận nha em.
Cảm giác ở biển tự bắn pháo giữa trời đầy sao thật là tuyệt! (c)

khi3mkp
02-05-2011, 22:28
@mossa: hình như hôm nay mới đi Indo về thì phải, có gặp chung trên chuyến bay về vn mà thấy tóc mới quá nên không dám gọi.

vanle6
18-08-2011, 16:02
Mossa ơi, tư vấn dùm mình xíu nha!
Dịp lễ 02-09 này CE mình tính đi bụi Cam từ 01-04/09. Mình mún hỏi là đi Sihanouk Ville là đi từ PP đúng hok? và Mình nên đi PP trước rùi mới tới SR rùi tới Sihanouk Ville hay là hành trình nên thế nào để phù hợp? Tại mình đọc thấy nói từ VN qua PP chừng 6h, rùi từ PP đến SR cũng chừng 6h. (Mất nguyên 1 ngày). Vậy còn đi Sihanouk Ville mất bao nhiêu thời gian?thời gian ngắn có nên đi hay hok? có chuyến xe đêm từ SR về PP hay ngược lại hok?tks nhé.(HH)(HH)

conangngongao_88
18-08-2011, 16:08
cam phu chia hay đó nhìn có vẻ hấp dẫn rồi :) cung phải sắp sếp một chuyến thoi :)

Mossa
18-08-2011, 17:35
Mossa ơi, tư vấn dùm mình xíu nha!
Dịp lễ 02-09 này CE mình tính đi bụi Cam từ 01-04/09. Mình mún hỏi là hok? và Mình nên đi PP trước rùi mới tới SR rùi tới Sihanouk Ville hay là hành trình nên thế nào để phù hợp? Tại mình đọc thấy nói từ VN qua PP chừng 6h, rùi từ PP đến SR cũng chừng 6h. (Mất nguyên 1 ngày). Vậy còn đi Sihanouk Ville mất bao nhiêu thời gian?thời gian ngắn có nên đi hay hok? có chuyến xe đêm từ SR về PP hay ngược lại hok?tks nhé.(HH)(HH)

Đi Sihanouk Ville là đi từ PP đúng và còn 1 cách khác để đến Sihanouk Ville là từ Tịnh biên, Việt Nam/Phnom Den, Campuchia (gần Châu Đốc).
Nếu đi bằng đường bộ, từ Việt Nam cửa khẩu ở Tịnh Biên/Phnom Den là đường đi dễ nhất đến Sihanoukville, đây là tuyến đường rất đẹp và nối thẳng với Sihanoukville qua Kampot. Có các taxi chạy thường xuyên từ Kampot đến cửa khẩu Phnom Den. Vẫn có phương tiện chuyên chở từ cửa khẩu Phnom Den về Kampot nhưng không thường xuyên.

Chuyến mình đi Sihanoukville 3 ngày thì kịp thời gian, nhưng không đi được nhiều 1 phần bị trễ ở cửa khẩu Bavet. Bạn đi 4 ngày thì có thể đi Rừng Ream với điều kiện là đi PP-Sihanoukville. Với 4 ngày bạn nên đi SR-PP trước nếu lần đầu tiên đi Campuchia. ;)

Theo Mossa được biết thì không có xe đêm từ SR về PP hay ngược lại.

goldbell
19-08-2011, 10:49
Chào chị Mossa. Em đã đọc hết bài viết của chị nhưng còn chút thắc mắc như sau:

2/9/2011 này em cũng đi Cam nè.Nhóm tụi em là 4 cô nương.Đi 2/9-4/9 về
Hành trình là SG-PP (2/9/2011) PP-SV(3/9/2011) rồi từ SV về thẳng SG(4/9/2011)
VÉ từ SG -PP thì em đã mua của sapaco rồi.
Còn vé từ PP-SV thì chưa mua định đến Cam rồi mua của Kumho.
Riêng vé từ SV về thẳng SG thì em chưa biết mua hãng nào.Theo em biết thì ở SV có sorya và paramount.Hông biết ở Sihanout ville của xe của sapaco về Sài Gòn không chị.em muốn đi xe của sapaco vì bến nó gần nhà em ( trên đường Cộng Hòa)
chị xem cái hành trình của em như vậy đi được những nơi nào thì đủ thời gian.
Làm phiền chị nhé.Cám ơn trước

vanle6
19-08-2011, 13:52
ok tks Mossa tư vấn, chắc 2 CE mình sẽ đi SG - PP -SR cho thoải mái thời gian. Đề còn lý do quay lại Cam..hjhj...Nhân tiện pác nào đi cùng dịp đó đi chung cho vui nhé..(beer)

Mossa
19-08-2011, 23:24
@Goldbell: từ PP đi SV là ngược lại, Mossa đi xe của hãng Paramount, bạn xem lại ở đây nhé! --> https://www.phuot.vn/threads/8049-Đi-bụi-ở-Campuchia-“sang-mà-rẻ”/page9
Không có xe đi của Sapaco đi thẳng từ Sihanout ville về Sài Gòn, từ PP mới có xe về SG bạn ah!
Lịch trình của bạn tạm ổn rồi đó!

ZoneFM
20-08-2011, 19:02
Chào chị Mossa. Em đã đọc hết bài viết của chị nhưng còn chút thắc mắc như sau:

2/9/2011 này em cũng đi Cam nè.Nhóm tụi em là 4 cô nương.Đi 2/9-4/9 về
Hành trình là SG-PP (2/9/2011) PP-SV(3/9/2011) rồi từ SV về thẳng SG(4/9/2011)
VÉ từ SG -PP thì em đã mua của sapaco rồi.
Còn vé từ PP-SV thì chưa mua định đến Cam rồi mua của Kumho.
Riêng vé từ SV về thẳng SG thì em chưa biết mua hãng nào.Theo em biết thì ở SV có sorya và paramount.Hông biết ở Sihanout ville của xe của sapaco về Sài Gòn không chị.em muốn đi xe của sapaco vì bến nó gần nhà em ( trên đường Cộng Hòa)
chị xem cái hành trình của em như vậy đi được những nơi nào thì đủ thời gian.
Làm phiền chị nhé.Cám ơn trước

Hi pác!
Đi PP-SV có nhìu hãg xe, đườg nhựa ngon làh (do Pháp làm cho CPC), gần đến nơi khôg khí chuyển sag lạh rất dễ chịu (như ĐLạt)...Đến nơi tuk sẽ đưa mìh tìm fòg khi nào chọn đc mới trả $ mà lại vvẻ. Tuy nhiên có thêm 1 tùy chọn là hãg GST, họ có GH cho thuê tại SV lun giá cả chấp nhận đc, gần khu ttâm, bãi biển buổi tối vui hơn, đối diện có mấy tiệm net, tiêm báh, store mini dễ dàg mua nước hay mấy thứ ăn lặt vặt rất tiện... (so w mấy GH đi sâu vào trog buổi tối rất buồn, muốn ra ttâm fải đi ngược trở ra---> xa). Ở đây có thể book vé về or đi nhữg chổ khác mà k cần đi đâu xa, lúc đi sẽ có xe đến rước tận nơi. Đây cũg có cho thuê xe máy-xe đạp (khuyến cáo: ai yếu yếu đừg đi xe đạp nha, vì đườg ở SV lên dốc-xuốg đèo rất dữ chỉ có cáh xuốg dẫn bộ thui hehe).
Lag thag buổi tối k chừg bắt gặp nhữg wán cafe mà có hát karaoke bằg tiếg Việt nha hihi.
Vài dòg chia sẻ, chúc vui & có nhìu fát hiện mới trog chuyến đi!

goldbell
24-08-2011, 11:38
Cám ơn chị Mosza va ZoneFm đã tư vấn và hướng dẫn nhiệt tình.Mình rất nóng lòng để đi du lịch đây.
Kết quả thế nào sẽ viết 1 bài sau chuyến đi nhe.
Thân

goldbell
27-08-2011, 10:28
Hi chị Mossa,lịch trình đi Cam đã chuẩn bị đầy đủ rôi mà mấy bữa nay báo chí cứ viết về vụ giam người bắt cóc thấy ghê quá.Người đi thì không có ý kiến mà người không đi thì cứ hù với bàn ra làm nản ghê vậy đó.
Tụi em đi chơi kỳ này là 4 đứa con gái nên hơi lo.Không biết tình hình an ninh có ổn không chị?

Mossa
27-08-2011, 22:22
@Goldbell: Lúc chị chuẩn bị đi cũng bị hù quá chừng. Chị cũng sợ lắm!

Hiện tại chị cũng không biết thời điểm này tình hình an ninh bên ấy thế nào? Nếu tụi em đi thì nên đi chung 4 bạn, đừng đánh lẽ. Buổi tối, không nên về khách sạn khuya, đặc biệt là ở PP.
2/9 chắc khách Việt Nam mình đi Cam nhiều, lúc tham quan nên đi theo đoàn nào đông có hướng dẫn viên, vừa biết thêm thông tin và đỡ bị "lạc bầy" :D.
Chúc em phượt vui và thành công nhé!^^

goldbell
06-09-2011, 16:31
Hi chị mossa.
Em đã đi Cam về , chuyến đi thành công tốt đẹp.Cảm ơn mọi sự hướng dẫn của chị và các thành viên trong forum

xita232
07-09-2011, 10:32
Chị Mosa ơi,

Em thấy mọi người tính theo tuyến đường đi bằng xe, còn nếu đi máy bay thì lịch trình của mình ra sao thì ổn, đi máy bay thì vẫn phải di chuyển bằng xe từ PP đến SR. Book xe có dễ không ạ?

Cảm ơn chị nhiều

long_vinasun
08-09-2011, 09:09
@xita232: Nếu đi máy bay bạn nên book đến thẳng Siem Reap, nhưng giá khá mắc nhé ( tầm trên 200 USD).Lich trinh còn tùy thuộc theo bạn đi mấy ngày.Nếu chọn chuyến sáng thì đến Siem Reap buổi trưa, chiều tham quan Siem Reap, Ngắm hoàng hôn Angkor... Ngay hom sau tham quan Angkor. Từ SR về PP bạn có thể book xe của Sapaco, Capitol ( Cam), và 1 số hãng địa phương, vì mình thường đi 2 xe này thôi nên suggest bạn.

slump_dr88
27-09-2011, 00:27
Mọi người cho em hỏi xíu về vụ tham quan Angkor nha:
1. Vé tham quan Angkor thì mình mua trước 1 ngày hay là khi nào đi thì mua luôn? Thời gian bán vé từ mấy giờ đến mấy giờ?
2. Thời gian mở cửa tham quan Angkor là từ mấy giờ đến mấy giờ ạ?
3. E thấy Angkor rất rộng, vậy thì khi di chuyển trong đó, mình đi bằng phương tiện gì? Em thấy có dịch vụ cho thuê xe đạp điện tự đi nữa, không biết đã có ai thử chưa ta? :D

Thanks mọi người. :)

Mossa
28-09-2011, 00:11
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_4839.jpg
1. Theo thông tin, nơi để vào mua vé thì Thời gian bán vé từ 5h sáng đến 5h30 chiều. Khi nào tham quan thì mình mua vé luôn.

2. Thời gian mở cửa tham quan Angkor là từ 5h30 sáng đến 5h30 chiều.

3. Nhóm mình dùng phương tiện là tuk tuk. Mình nghe nói là có thể thuê xe máy hoặc xe đạp tham quan Angkor. Còn xe đạp điện thì mới nghe. Chắc người ta mới mua xe loại này để cho thuê, có thêm 1 loại hình để khách du lịch có thể lựa chọn.

==sam==
17-10-2011, 18:48
Chào chị Mossa và mọi người
Em là mem mới , chị có thể tư vấn cho em đc ko ạ ?
Em và các bạn em định tổ chức 1 chuyến đi Cam vào Tết ta này , có thể là mùng 4 : lịch trình nhóm em đinh đi là : SG - Siêm Riệp - Phnom Penh - Sihanouk - Phnom Penh - SG , em định đi giống theo chuyến đi của nhóm chị nhưng có thay đổi chút ít
Nhưng chỉ lo là đây là lần đầu tiên nguyên nhóm đi phượt nên ko biết chọn tham quan nhiều địa điểm như vậy thì có khả thi hay ko hix ???
Nhóm em ngoài em ra thì chưa có ai đi ra nc ngoài lần nào nên hầu hết đều rất lo lắng , mà em thì chỉ mới đi theo tour thôi chứ cũng chưa đi phượt lần nào nên em muốn tính kĩ chút có gì còn xoay sở đc ạ

Mossa
22-10-2011, 00:05
Lịch trình nhóm em đinh đi là : SG - Siêm Riệp - Phnom Penh - Sihanouk - Phnom Penh - SG

Hi Sam, theo chị nếu em đi 5 ngày thì em có thể đi theo lịch trình này:

Ngày 1: SG - Siêm Riệp
Ngày 2: Tham quan Siêm Riệp
Ngày 3: Sáng Siêm Riệp - PP , chiều tham quan PP
Ngày 4: Sáng PP - Sihanouk, chiều tham quan, tắm biểm Sihanouk
Ngày 5: Về PP và SG

Lịch trình tham quan chi tiết thì tùy theo nhóm em thích đi đến những đâu thì đi đến đó.

Nhà Phượt đi bụi ở Cam nhiều lắm, em có thể hỏi thêm thông tin chi tiết với các bạn đã có kinh nghiệm đi thì sẽ đi được thôi em à, không phải lo lắng nhiều đâu. ;)

==sam==
26-10-2011, 16:22
Tks chị :)
3 ngày đầu thì e tính là sẽ đi như lịch trình của chị
Ngày thứ 4 thì sẽ tham khảo thêm của anh Poly vì em định tối ở Sihanouk là ở ngoài biển ăn uống nhảy nhót cho đã rồi sáng hôm sau về Sg lun ạ :)
Mà dạo này Thái bị cái vụ lũ lụt nên nhà e làm căng quá + mấy ng bạn của dì e qua Cam làm từ thiện bị nước dâng cao phải leo lên xe hớt ha hớt hải chạy về VN nên bi h nhà e ham he , hù dọa lung tung @@
Nhưng dù gì thì Tết này e quyết tâm sẽ làm 1 chuyến ^^ máu lắm òy hehe

khoadanh
23-12-2011, 21:09
@Mossa : Có dịp nào đi Cam cho mình đu theo với nhé ! Chuyến đi của bạn thật thú vị và hấp dẫn quá đi.

Imquoc
24-12-2011, 11:06
Một điểm đáng để đi, và cũng dễ dàng không quá đắt đó, đánh dấu bài để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới

myglass
24-12-2011, 12:18
Em có kế hoạch đầu năm 2012 sẽ làm chuyến này với gia đình, thanks Mossa, chị có thể cho em xin sdt đề có gì cần thông tin thêm em liên lạc với chị nhà, hay là yahoo vậy, địa chỉ của em là myglasspy,

Mọi người cho em hỏi, em có bạn là người Anh, nếu vậy thì khi đi qua cam và trở lại việt nam thì phí visa sẽ như thế nào,

Mossa
25-12-2011, 21:00
Em có kế hoạch đầu năm 2012 sẽ làm chuyến này với gia đình, thanks Mossa, chị có thể cho em xin sdt đề có gì cần thông tin thêm em liên lạc với chị nhà, hay là yahoo vậy, địa chỉ của em là myglasspy,

Mọi người cho em hỏi, em có bạn là người Anh, nếu vậy thì khi đi qua cam và trở lại việt nam thì phí visa sẽ như thế nào,

Hi myglass,

Công dân các nước không được miễn Visa khi đến Campuchia có thể liên hệ Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Tp.HCM (41, Phùng Khắc Khoan, Quận 1; Điện thoại: 38292751) hoặc Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội (71A Trần Hưng Đạo. Điện thoại: 39427636) để làm visa.

Ngoài ra du khách cũng có thể làm visa đi Campuchia ngay tại cửa khẩu với giá khoảng 24usd.

YM của Mossa là: tranghongnguyen
Chúc các bạn có những ngày đi bụi ở Campuchia thật vui và thú vị ^^

linhnam
26-12-2011, 11:46
Mosa mình không biết bạn đi Camp, còn không sẽ chuyển thông tin thú vị này : Khách sạn Casino 5 sao Nagar world đó bạn, nó đang khuyến mãi 1 phòng 2 người có 30 usd 1 đêm hà! bao ăn sáng bufflet nha! Chắc nó dụ mình vô ở để đánh bài nó gỡ lại đó mà! chưa kể khi nhận phòng mình còn nhận được 1 ticket 10 usd để vào casino nữa ( Dĩ nhiên không được đem đổi tiền mặt rùi )!
Các bạn đi Camp thử ở nha!

mpt4cus
30-12-2011, 13:36
@linhnam: Cho mình thông tin chi tiết bạn ơi :).

Motonori
21-03-2012, 19:29
Thks bà Xà ;)) Sẽ đánh dấu bài này để tuần sau đi công tác 15 ngày ở Cam, biết chỗ mà đi >:)

nguyenquyen0316
26-03-2012, 19:09
"Dụ dỗ" mãi mà chẳng đứa bạn nào chịu đi, tụi nó đăng ký đi Festival Huế 2012 hết rồi, nên mình đành đi bụi Cam 1 mình thôi, dự kiến tuần sau sẽ đi, topic hay, ah bên Cam an ninh tốt ko bạn? mình đi 1 mình nên cần chuẩn bị nhiều, thanks

Mình có thể add nick của Mossa để nhờ tư vấn thêm không? YM: n.quyen81

thocon1511
03-04-2012, 10:22
Chào chi Mossa, em la mem mới. Cuối tuần này em tính làm 1 chuyến đến PP. Do thời gian ở lại ít (3 ngày) nên e k biết có thể đi hết được những điểm tham quan (cánh đồng chết, hoàng cung ...) mà chị đã đi trong bài không? Nếu em mua bản đồ thi những điểm trên có thể hiện trong bản đồ không?

shane
03-04-2012, 13:38
Anh chị ơi cho em hỏi em định 30/4 này em đi Cam mà giờ em muốn đi bụi. Mà không biết đặt Khách sạn ở đâu rẻ anh chị chỉ giúp em với . Thấy anh chị đi về mà e thích quá đi.

Anh ơi anh đi Cam có phải làm giấy hải quan gì không anh? Mà anh đã đi hết Cam chưa anh ?

Mossa
05-04-2012, 20:48
Anh chị ơi cho em hỏi em định 30/4 này em đi Cam mà giờ em muốn đi bụi. Mà không biết đặt Khách sạn ở đâu rẻ anh chị chỉ giúp em với . Thấy anh chị đi về mà e thích quá đi.

Anh ơi anh đi Cam có phải làm giấy hải quan gì không anh? Mà anh đã đi hết Cam chưa anh ?

Ở PP, Mossa ở Khách sạn Angkor Internation Hotel (855-23-217609), bạn có thể tham khảo các topic khác viết bài về Campuchia, khá nhiều mem Phượt cho thông tin khách sạn rất chi tiết.
Bạn chỉ cần mang theo Passport còn hạn trước 6 tháng, còn các thủ tục khác nhà xe sẽ lo cho bạn. Còn nếu có làm thủ tục thì đơn giản lắm.


Chào chi Mossa, em la mem mới. Cuối tuần này em tính làm 1 chuyến đến PP. Do thời gian ở lại ít (3 ngày) nên e k biết có thể đi hết được những điểm tham quan (cánh đồng chết, hoàng cung ...) mà chị đã đi trong bài không? Nếu em mua bản đồ thi những điểm trên có thể hiện trong bản đồ không?

Đến PP nếu bạn gọi được bác Hưng tuk tuk người Việt (+85512533387) với 3 ngày bạn sẽ đi hết những điểm đó. Nếu không gọi được bác ấy cũng không sao. Bạn có thể đưa lịch trình của bạn cho tuk tuk để họ sắp xếp quãng đường và thời gian thuận tiện để đảm bảo lịch trình cho bạn.

Bản đồ du lịch Campuchia hình như có đó bạn, Mossa không rõ lắm, vì lúc Mossa đi thì hầu như là tuk tuk chở và nếu không biết thì hỏi người dân là cách nhanh nhất.

Chúc các bạn đi vui nhé ^^

shane
06-04-2012, 14:55
cam on chi Mossa. Em có nhận được hotel đó nhưng mà hết phòng òi hic hic tiếc quá

Mossa
08-05-2012, 21:48
Lần III: Tịnh Biên, An Giang - Phnom Penh - Sài Gòn (29/4-1/5/2012)

Vì Sếp cho nghỉ Lễ trước 1 ngày nên Mossa chẳng có kế hoạch phượt nào cả.

Trở lại Cam lần này thật tình cờ khi Candy rất háo hức muốn biết Cam ra sao thì người bạn đi với Candy có việc bận. Thế là Mossa đi cùng em nó phượt :D

Cảm giác chuyến này khác hẳn, không còn háo hức và lo lắng, từ từ mà đi mà chiêm nghiệm, muốn cảm nhận sau 2 năm trở lại Cam có gì khác hơn?

Những lần trước đều đi cửa khẩu Mộc Bài, còn chuyến này thì cửa khẩu Tịnh Biên - An Giang.

Bạn nào ở Miền Tây thì nên PP bằng đường này sẽ đỡ tốn thời gian và tiền bạc hơn.

Từ Sài Gòn, đón xe Huệ Nghĩa đi Châu Đốc 160.000 đồng/ vé, ngày thường là 150.000 đồng.

Chuyến xe mình đi đêm hôm ấy thật là khủng khiếp khi giàn máy lạnh bị hư ở Cái Bè - Tiền Giang, mém tí là khoảng 60 người "chết ngộp" rồi. Ngày lễ mà, xe Chất Lượng Cao mà vẫn cứ "nhét" thôi. Cứ tưởng là sẽ "bỏ cuộc chơi" vì chuyến xe "kinh khủng" này. May là mình và một số người đã "phản ứng" kịp thời nên nhà xe có phản hồi sớm. Biện pháp là sang xe. Ack, 1 phen "hú hồn".
Sau chuyến xe "kinh hoàng" này, Mossa khuyên các bạn nên đi Châu Đốc bằng xe CLC của hãng Hùng Cường, Phương Trang hoặc là Mai Linh đi nhé ;)

4h30 sáng đến Châu Đốc, ngồi chờ 1 xíu đã thấy Candy ra đón.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8747.jpg

Sau khi ăn sáng và chờ xe từ Cần Thơ lên, chúng tôi đến Tịnh Biên lúc 11h.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8755.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8758.jpg

Mossa
08-05-2012, 22:16
Đây là hãng xe mà chúng tôi đi

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8761.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8759.jpg

Để đi Phnom Penh từ Miền Tây, bạn hãy liên lạc mua vé:

+ Ở Cần Thơ: 16 USD/Vé/lượt
107 Trần Hưng Đạo/ 12 Nguyễn Trãi , Q. Ninh Kiều - Cần Thơ
Điện Thoại: 0710.3832203 - 0710.3761232. Khởi hành 5 giờ sáng.

+ Ở Sóc Trăng: 16 USD/Vé/lượt
Điện thoại: 079.3625200. Khởi hành 4 giờ sáng.

+ Ở Bạc Liêu: 17 USD/vé/lượt
Điện thoại: 0781.3601.122. Khởi hành 3 giờ sáng.

Di động: 091 8262 053 - 0918 058 279 - 0913 617559 - 0913 776 062

12h30, xe ghé 1 quán ăn trên đường với ăn cơm khá ngon và rẻ 20.000 đồng/ dĩa

Gần 3h chiều đến Phnom Penh

Trạm xe này ở địa chỉ: 9D Eo Đường 230 Phasar Deumkor, Q. Toul Kokr, PP
Điện thoại: (00.855)972119339 - 099.790.443

Thông tin ở đây khá chi tiết để có thể đi từ Cần Thơ đến Phnom Penh và ngược lại
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8768.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8769.jpg

Mossa
10-05-2012, 21:58
Đến Angkor Internation Hotel để đặt phòng thì giá cả nay đã tăng lên gấp đôi. Khung cảnh nay đã thay đổi và đang nâng cấp rất nhiều. Nghe nhân viên ở đây báo là đã đổi chủ, ngày trước là của người Việt, nay là của người Pháp.
Phòng đôi là giá khoảng 20 usd/đêm. Giá này khá cao so với dân "đi bụi" như tụi mình nên "goodbye" :D

Sau khi được 1 anh ở nhà xe Cần Thơ giới thiệu.
Thế là Mossa đến KHA VI GUEST HOUSE : 7DD1, St.258, S/K Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Tel: 855.23 63 24 466, 855.90 240 140
Email: [email protected]
Giá từ 6USD đến 25USD tùy theo phòng quạt hay máy lạnh. Phòng đôi của tụi mình là 10 usd/đêm

KHA VI Guest House nằm trong khu phố Tây, ngay Trung Tâm, đi bộ đến Hoàng Cung, Bảo Tàng, Quảng Trường hay NAGA... khá gần nên rất tiện để đi tham quan, ngắm cảnh ^^

Và trong Guest House này có khá nhiều thông tin du lịch, đặt vé xe, tàu rất tiện, chỉ có điều là giá hơi cao hơn 1 chút. Như vé xe SAPACO về Sài Gòn là 10USD thì ở đây là 12USD. Được cái là nhà xe sẽ đến đây đón bạn tận nơi.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8919.jpg

Gọi điện cho chú Hưng Tuk Tuk chở đi chơi thì bị ò í e. Không biết vì lí do gì.

Lần này, chúng tôi gặp chú Thông Tuk tuk người Việt. Chú Thông (855.973 445212) hơi lớn tuổi. Qua Cam được khoảng 4 năm. Chú ấy cũng khá nhiệt tình. Bạn có thể nhờ chú chở đi khi giá cả đã thõa thuận nhé :D

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8890.jpg

Mossa
10-05-2012, 22:51
Tình cờ đi ngang qua TỔNG HỘI NGƯỜI CAMPUCHIA GỐC VIỆT NAM
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8790.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8791.jpg

Ghé qua chợ ORUSSEY mua ít đồ và ăn tối

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8804.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8797.jpg

Đối diện chợ có tiệm này khá ngon, sạch sẽ và rất đông khách

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8798.jpg

Quán bán món chính là hủ tiếu và mì
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_8793.jpg

nguyenthaoanh91
15-05-2012, 20:53
Chị Mossa đi Cam 3 lần rùi lần nào e xem ảnh cũng thấy hay cả :), e thích đi phượt rồi bụi phủi phố phường ăn uống như chị ạ :).
E cũng ấp ủ đầu tháng 7 đi 1 chuyến nhưng ko biết có bị vướng vào mùa mưa ko, ko thì hỏng hết cả bánh kẹo ạ:-ss

Tiểu Long
17-05-2012, 17:14
Nghe chị kể thì thú vị nhỉ, đi cũng đơn giản mà lại rẻ nữa :L
Mà update đi chị ơi, hơn 1 tuần rồi :(

nguyen_dang
28-05-2012, 13:49
Chào chị Mossa
Chị cho mình hỏi một vài thông tin về CAM ngen. (lần đầu tiên đánh liều phượt qua Cam. :( chưa bao giờ như thế này)
- ở siem reap dễ tìm nhà trọ giá bình dân không? Mình phải điện thoại với xe tuk tuk trước ở Việt Nam ah? Vé 20$ ở Angkow wat có bao gồm qua Angkor thom khog?
- Chị cho mình xin một vài địa chỉ và số điện thoại(xe tuk tuk, nhà trọ) ở Pn penh và siem reap ngenk. mình chuẩn bị 150$ khôg biết thế nào đây;)
(những bài viết của chị rất hữu ích đó)
:)

Mossa
17-06-2012, 16:09
@nguyenthaoanh91: Tháng 7 đúng là vào mùa mưa giống Việt Nam mình nhưng đâu phải ngày nào cũng mưa đâu bạn.
Mossa đi tháng 11 và tháng 4 thỉnh thoảng cũng gặp mưa đấy thôi. Thời tiết khó đoán lắm bạn ơi, hên xui hà ;)

@nguyen_dang: vé vào cổng tham quan Khu Angkor trong 1 ngày thời điểm này theo Mossa được biết là 25 USD, bao gồm Angkor Thom, Angkor Wat, phế tích Hoàng Cung, Sân Voi, đền Taprohm, đền Takeo, đồi Bakheng...

Mossa có để số điện thoại của Tuk Tuk ở những trang trước, bạn xem lại nhé. Khi nào đến Cam thì bạn hãy gọi, không cần gọi trước đâu. Ở gần khu chợ đêm Siêm Riệp có nhiều nhà trọ và khách sạn giá bình dân lắm. Số tiền đó mình nghĩ là có thể đủ nếu bạn đi nhóm khoảng 4 người.

luongthanh68
12-07-2012, 07:55
13h chạy qua Sapaco đặt vé để sáng hôm sau đi Phnom Penh 7$/vé. Sau đó nhóm đi đến Biển Hồ (sông Tonle Bat)
http://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Open%20Tour/IMG_5104_resize.jpg

Cuộc sống người dân nơi đây không khác khu vực sông nước Đồng Bằng Sông Cửu Long nhiều! Mỗi nước nó nét đặc trưng riêng 1 chút.



Bạn ơi, cho mình hỏi phí tham quan Biển Hồ bao nhiêu vậy bạn ?

baoz008
19-07-2012, 15:08
Chào Mossa! Mình có xem bài của bạn và thấy rất hấp dẫn. 2-9 này chắc sẽ dẫn gia đình đi shihanouk ville chơi. Nhờ bạn tư vấn thêm thông tin về rừng ream được không? nếu đi rừng ream thì mình đi về trong ngày được không vì mình định về lại phnompenh vào lúc 2h35. Xin cảm ơn.

Mossa
24-07-2012, 22:33
Chào Mossa! Mình có xem bài của bạn và thấy rất hấp dẫn. 2-9 này chắc sẽ dẫn gia đình đi shihanouk ville chơi. Nhờ bạn tư vấn thêm thông tin về rừng ream được không? nếu đi rừng ream thì mình đi về trong ngày được không vì mình định về lại phnompenh vào lúc 2h35. Xin cảm ơn.

Chào bạn, tour trong ngày đi Rừng Ream thường đi từ 8h sáng và khoảng 15h30 mới về. Nên bạn phải dành 1 ngày ở đó thì bạn mới đi được bạn ơi.

Mossa
24-07-2012, 22:35
Bạn ơi, cho mình hỏi phí tham quan Biển Hồ bao nhiêu vậy bạn ?

Nhóm Mossa đi chỉ đến Biển Hồ chơi 1 chút và tham quan cảnh người dân khu vực này. Không có thuê tàu đi ra xa nên không có tốn tiền.

CDW
24-07-2012, 23:32
quá tuyệt... còn gì bằng cho 1 chuyên đi như vậy... chắc mình cũng làm 1 chuyến qua phuket rồi review lại....

minhdungcvt
07-08-2012, 15:57
Cho mình hỏi qua Cam mình nói tiếng Việt ok hết đúng ko? Chuẩn bị đi theo lịch trình của bạn đây

hhoanganh
07-08-2012, 16:20
Cho mình hỏi qua Cam mình nói tiếng Việt ok hết đúng ko? Chuẩn bị đi theo lịch trình của bạn đây

Tốt nhất nên trang bị tiếng Anh căn bản bạn ơi. Ở Phnom penh nếu dùng TV người ta ko hiểu, người ta có thể kiếm người biết TV thông dịch dùm (khi mình cần mua đồ, đi xe ôm, ...), ở Sihanouk Ville thì hiếm lắm, Siemriep mình ko rành.

thuanbb
29-10-2012, 16:44
mình mới đi Phnom Penh về (19-21/10/2012). Tuy ko đi được nhiều nhưng thích lắm, hi vọng sẽ có dịp sớm trở lại, khám phá Siem Riep và SV.

nguyenvutru
29-10-2012, 22:26
đọc bài của mọi ng làm mình cũng háo hức cho chuyến đi Cam của mình năm sau quá, sẽ quăn quại ở Cam 6 ngày (3/6---10/6/2013):help

Master64
02-01-2013, 23:11
Gọi điện cho chú Hưng Tuk Tuk chở đi chơi thì bị ò í e. Không biết vì lí do gì.


Chú Hưng có 2 số lận, nếu +855 1253 3387 mà không gọi được thì các bạn gọi số Metphone của ổng nhé! +855 975 344 485. Đây là của Viettel mình đầu tư làm ăn bên đó nên các bạn dùng Viettel từ bên mình gọi qua hay từ Metphone gọi về VN đều rất rẻ. Xác nhận chú Hưng là người Việt 100% sống lâu năm bên đó, gốc người thôn quê bản tính thật thà củ mỷ cù mì nên các bạn cứ yên tâm mà "giao phó" lộ trình cho ông đồng hương này nếu không muốn tính toán nhức đầu.
À quên! Ông nội này thường hay về VN sảng lắm! Các bạn nên gọi điện thoại dặn trước cho chắc. Nếu 2 số trên vẫn không gọi được thì bạn có thể gọi +855 975 875 666 (Diễm con gái chú Hưng) để "nắm tình hình". Nói vậy thôi chứ chắc lại về VN rùi :( có nhiều người cần nhờ ổng mà :D

Vickydong
10-01-2013, 15:02
tuyệt vời ^^. Cảm ơn đã post một bài viết thú vị thế nè. Tớ rất thíc những chuyến đi du lịch bui giá rẻ đó. Nhưng chắc nếu tớ định đi Cam thì giá cũng ko thể rẻ thế này đâu, vì bắt đầu từ ngoài bắc mà @@. Với lại giá cả ko biết mấy năm qua có leo thang thêm tí nào ko :(

nightpinky
10-01-2013, 15:59
Rất hấp dẫn, vote luôn 1 vé, nhưng thú thật mình vẫn khoái bụi bặm lang thang hơn chút nữa...

Mossa
27-01-2013, 17:34
tuyệt vời ^^. Cảm ơn đã post một bài viết thú vị thế nè. Tớ rất thíc những chuyến đi du lịch bui giá rẻ đó. Nhưng chắc nếu tớ định đi Cam thì giá cũng ko thể rẻ thế này đâu, vì bắt đầu từ ngoài bắc mà @@. Với lại giá cả ko biết mấy năm qua có leo thang thêm tí nào ko :(

Đúng là giá cả mấy năm qua ở Cam cũng chắc leo thang rồi bạn à.
Ví dụ giá vé đi tham quan 1 ngày ở Siêm Riệp mấy năm trước là 20$/ngày, còn bây giờ 25$/ngày...và cả mấy thứ khác nữa như ăn uống và thuê xe Tuk tuk... tăng lên chút chút ^^

DPS
27-01-2013, 20:28
Dear Mossa,
Mình đang chuẩn bị cho chuyến đi du lịch Cam vào Tết này, từ 11-14 tháng 2 (từ mùng 2-5 Tết).
Mình đã đặt xe Khải Nam để đến PP giá 200.000 đồng/người, do đã hỏi nhiều hãng nhưng không có hãng nào có xe chạy trực tiếp qua SR. Lịch trình của mình (gia đình 5 người).
Ngày 11/2: Từ HCM - PP (xe xuất phát từ HCM lúc 7 giờ sáng), chắc đến PP khoảng 2 giờ chiều.
Sau đó bắt xe luôn từ PP - SR, hy vọng đến SR vào lúc 8 giờ tối (đã đặt phòng).
Ngày 12/2: Dành nguyên ngày để tham quan khu đến Angkor, còn tối và sáng ngày 13/3 chưa biết nên đi đâu.
Trưa ngày 13/3 bắt xe lên PP lại.
Còn buổi tối ngày 13/3 và nửa ngày 14/2 ở PP, mình cũng chưa biết là nên đi đâu. Lên xe về SG lúc 2 giờ chiều ngày 14/2.

Mình có một chút kinh nghiệm về đặt phòng muốn chia sẻ với các bạn. Mình đặt phòng ở SR.
Mình đặt qua Agoda, lúc trước mình hay dị ứng với kiểu book phòng online nhưng mà sau lần này thì thay đổi hẳn quan điểm. Việc tìm phòng qua website Agoda rất dễ dàng, tìm phòng cũng dễ, và giá rẻ hơn so với đặt phòng trực tiếp (dù đã cộng thêm giá môi giới của Agoda). Trả lời thắc mắc nhanh, gọn, lẹ (mình gửi email thắc mắc qua form website và nhận được câu trả lời sau 15 phút).
Mình đi 05 người, đặt ở Tasom Guest house (giá 2 đêm tổng cộng khoảng 1,6 triệu; một phòng 2 người và 01 phòng 3 người)- trước đó mình xem review của mọi người về nhà nghỉ này, được đánh giá khá cao.

Sau đó mình gặp khó khăn trong book vé từ PP qua SR (mình gọi cho ML Cambodia, tốn mấy chục ngàn :(; họ nói họ không có xe, nếu mình muốn họ có thể đặt xe Paramount cho mình với giá 08 USD/người. Mình chần chừ vì không biết mấy giờ xe Khải Nam mới đến PP.
Thế rồi mình email cho Tasom guesthouse nhờ giúp đỡ, họ rất nhiệt tình; họ sẽ book vé cho mình, 5.5USD/lượt, đi xe Capitol, họ nói hãng xe này là đối tác của Tasom. Cứ mỗi giờ có một chuyến PP-SR nên không cần lo lắng nếu như xe từ SG - PP không đúng giờ.

Nói chung là mình rất hài lòng với thái độ nhiệt tình của khách sạn này. Mà bạn nào đặt phòng qua Agoda thì phải lưu ý là Agoda đòi thanh toán bằng thẻ Visa Card, nếu bạn ko có Visa card thì có thể nhờ bạn nào có thanh toán giúp, sau đó trả lại tiền mặt cho họ (như cách mình đã làm).

Bạn vui lòng tư vấn cho mình:
Ở SR: Ngày 12/2: đi Angkor có hết một ngày không? Phần thời gian còn lại mình nên đi đâu? Tối ngày 12/2 và nửa ngày 13/2.
ở PP: Tối ngày 13/2 và nửa ngày 14/2, chắc đi thăm Hoàng Cung bạn nhỉ.
Bạn ơn các bạn.

Mossa
18-02-2013, 16:38
Chào DPS,
Mãi đến hôm nay mới thấy bài viết của bạn. Giờ chắc bạn đã về rồi.
Chờ xem hồi ức của bạn vậy ;)

son200785
19-02-2013, 22:49
nếu bạn có cmnd người dân tộc Khmer thì free vé tham quan đó, tiếc là mình chưa được qua Cam. Cảm ơn bài viết của bạn

nguyenvutru
21-02-2013, 00:08
Dear chị Mossa (NT)
3/6 e se bay vào sg rùi đi cam ( e bay vào sg tối 3/6 và sẽ từ sg bay ra ha nọi vào lúc 7h30 pm 10/6) chị đã qua cam nhieu lan rùi chị có thể tư vấn giúp e đi PP - SR thì nên đi xe của hãng nào e có tham khảo các bài viết trên diễn đàn và bài viết của chị rùi nhưng nhiều hãng xe quá mà mỗi ng nói 1 kiểu nên e k bik nên đi xe của hãng nào.
e định đi từ sg qua PP chơi sau đó mới từ PP đi SR. Co gì chị tư vấn giùm e nhé nếu đc chị cho e số điện thoại có j e gọi trc tiếp để họi chị cũng đc. Em cam ơn chị nhieu tks :help

Mossa
22-03-2013, 16:23
Hi nguyenvutru,
Ở Sài Gòn, ngay khu đường Phạm Ngũ Lão có rất hãng bán vé xe đi Cam, Mossa thường đi xe của 2 hãng Sapaco và Kumho.
Có thể add nick YM! của Mossa nếu cần.

LeoBinh
22-03-2013, 16:51
Nguyenvutru
Lần trước đi Siem Reap và PP, vừa đi vừa về, mình đều đi Sapaco. Nhìn chung là ok, có toilet trên xe đi đỡ mệt. Nhân viên làm thủ tục hải quan nhanh.
Sau này còn đi Soya PP Transport. Đi HCM - PP - SR cũng ok có nhiều chuyến chuyển tải từ PP đến SR.
Chúc vui vẻ.

Tep
22-03-2013, 16:51
Chị Mossa ơi!
Đi Angkor đi mấy ngày cũng được đối với người Campuchia và ko mất tiền ah chị?
Vào cổng người ta hỏi gì chị?

Mossa
03-06-2013, 22:33
Chị Mossa ơi!
Đi Angkor đi mấy ngày cũng được đối với người Campuchia và ko mất tiền ah chị?
Vào cổng người ta hỏi gì chị?
Đúng rồi em, vào cổng thì mình chọn mua vé đi 1 ngày hay 2 ngày...Khu Angkor

violetbear
11-09-2013, 12:04
Chú Hưng có 2 số lận, nếu +855 1253 3387 mà không gọi được thì các bạn gọi số Metphone của ổng nhé! +855 975 344 485. Đây là của Viettel mình đầu tư làm ăn bên đó nên các bạn dùng Viettel từ bên mình gọi qua hay từ Metphone gọi về VN đều rất rẻ. Xác nhận chú Hưng là người Việt 100% sống lâu năm bên đó, gốc người thôn quê bản tính thật thà củ mỷ cù mì nên các bạn cứ yên tâm mà "giao phó" lộ trình cho ông đồng hương này nếu không muốn tính toán nhức đầu.
À quên! Ông nội này thường hay về VN sảng lắm! Các bạn nên gọi điện thoại dặn trước cho chắc. Nếu 2 số trên vẫn không gọi được thì bạn có thể gọi +855 975 875 666 (Diễm con gái chú Hưng) để "nắm tình hình". Nói vậy thôi chứ chắc lại về VN rùi :( có nhiều người cần nhờ ổng mà :D

bác này quả là nguy hiểm, có cả số của Diễm con gái chú Hưng lun :D

dattaydo
11-11-2013, 10:44
Bạn ơi, làm cách nào theo "bí kiếp" của bạn để đỡ tốn 8$ vào cổng của Tung Sleng vậy?

Mossa
18-06-2014, 20:03
Lần thứ tư, (9/6-12/6/2014) trở lại Campuchia cùng với đồng nghiệp trong kỳ nghỉ hè năm nay do cơ quan tài trợ nên ít "bụi" 1 tí ;)

Cập nhật 1 vài thông tin, sau 5 năm trở lại Siêm Riệp:
Giá vé vào AngKor 1 ngày vẫn vậy: 20USD/ ngày nha các bạn

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_20140610_100950_zps2497251b.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_20140610_100950_zps2497251b.jpg.html)

"SMILE OF ANGKOR" Chỉ thấy có điểm mới là show này, show rất hoành tráng, hiện đại và công phu ghê. Rất vui khi gặp lại người bạn Nhật Yuri Yokoyama và cùng Yuri đi xem show này với đồng nghiệp.
Trong buổi diễn này, 90% vũ công đều là người Campuchia. Một số là những trẻ mồ côi và những người thân của các nạn nhân bom mìn. "Smile of Angkor" mang đến cho họ công việc và đào tạo họ trở thành những vũ công. Show diễn còn cộng tác với hai trường mồ côi để giúp đỡ các trẻ em nghèo. Vì vậy, khi xem buổi diễn này, bạn không chỉ được thưởng thức nền văn hóa của Campuchia, mà còn có thể giúp đỡ cho người dân nơi đây.
Giá vé 25USD/vé, 1 ngày chỉ có 1 xuất từ 19h15 đến 20h15

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3300_zpsb579859d.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3300_zpsb579859d.jpg.html)

Hy vọng ở Việt Nam trong tương lai cũng sẽ có những show như thế này!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3308_zpsd006e93c.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3308_zpsd006e93c.jpg.html)

Chợ đêm Siêm Riệp, các bạn nhớ ghé ăn Kem Hàn Quốc hơi bị ngon và dzui, giá 2USD
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3332_zps5ebc0db9.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3332_zps5ebc0db9.jpg.html)

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3329_zpsc4a33e31.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3329_zpsc4a33e31.jpg.html)

Nếu bạn thật sự yêu đất nước Campuchia, khi đi chợ đêm các bạn nhớ ghé quầy "I love Cambodia" để mua ủng hộ các sản phẩm thủ công rất đẹp và tỉ mỉ này nhé! Các sản phẩm này do chính các em nghèo và khó khăn người Cam làm đấy!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3340_zps528f9139.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3340_zps528f9139.jpg.html)

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3343_zps947d7b37.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3343_zps947d7b37.jpg.html)

Mossa
18-06-2014, 20:42
Sau khi mình giới thiệu anh Ny tuk tuk ở Siêm Riệp, giờ anh ấy khá nổi tiếng và mem Phượt mình đã quen, nhờ các bạn ủng hộ nên giờ anh ấy thu nhập cũng khá lên chút đỉnh.
Hôm nay, mình biết thêm 1 anh Tuk khá dễ thương, thông minh, nói Tiếng Anh khá rành và hiện đại hơn, anh này có xài Facebook với địa chỉ https://www.facebook.com/tithsarith
Các bạn có thể chat trước và hỏi lịch trình, giá cả, nhờ đưa đón với anh chàng này trước khi đến đây cũng khá tiện đó.
Số điện thoại của Tith Sarith là (00855)974737931 hoặc 098557625

Nơi ở lần này là khách sạn ANGKOR RIVIERA
www.angkorriviera.com
Khách sạn 4 sao này kế bên bờ hồ, có hồ bơi khá đẹp, buffet ăn sáng khá ngon, nó cách chợ đêm đi bộ khoảng 10 phút. Nếu đi Tuk Tuk thì chỉ tốn 1USD thôi!

Đường đi từ Siêm Riệp đến Phnom Penh đang làm nên rất bụi cát, làm xe chạy chậm rì, 7h sáng đi mà khoảng 14h15 mới tới nơi.
Lần thứ tư đến Phnom Penh, 2 chị em mình gặp lại chú Hưng tuk tuk vui ghê, chú kế chuyện các bạn sang rồi gọi điện đặt xe với chú, dạo này chú cũng rất đông khách đặc biệt là vào cuối tuần. Giờ Chú Hưng và anh Ny trở nên thân thiết hơn!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3842_zps47624851.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3842_zps47624851.jpg.html)

Sau mấy ngày đi chơi ở Cam, mà các bạn muốn ăn ngon mà hoành tráng giá rẻ thì nói chú Hưng chở ghé quán Sou Sou để ăn lẩu băng chuyền (giống ăn Kichi Kichi ờ Sài Gòn). Hình như Giá 6.99USD/người dành cho buổi trưa (11h đến 15h) và khoảng 10.80-11.80USD/ người (buổi tối)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3896_zps1d12d63e.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3896_zps1d12d63e.jpg.html)

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3910_zps6366220e.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3910_zps6366220e.jpg.html)

Ngoài lẩu băng chuyền, có buffet nho nhỏ như gỏi cuốn, sushi, kem, chè (rất ngon) và trái cây...Các tour đoàn khách Việt Nam ghé đây ăn khá nhiều.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3898_zpsf9d084c4.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3898_zpsf9d084c4.jpg.html)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3904_zps96e7f43f.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3904_zps96e7f43f.jpg.html)

Một cảnh ấn tượng khi bắt gặp hình ảnh các thầy tu vào quán này ăn ;) Nghe nói nhiều lần, hôm nay mới thấy.
Thật ra ở Campuchia thì có một số thầy mặc dù đi tu như họ được phép ăn mặn và họ đi tu khoảng 3 năm để báo hiếu cha mẹ.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3906_zpsac52e61f.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3906_zpsac52e61f.jpg.html)

Mossa
18-06-2014, 21:36
Bạn ơi, làm cách nào theo "bí kiếp" của bạn để đỡ tốn 8$ vào cổng của Tung Sleng vậy?

Ngày 12/6/2014 mình và em gái có trở lại Bảo Tàng Tuol Sleng, "bí kiếp" năm xưa không còn áp dụng được nữa vì bây giờ cổng vào nơi đây là 1 cổng khác, khó mà "chui" được. Với lại bây giờ người Cam làm du lịch chuyên nghiệp hơn rồi, ngay cả ở chùa Wat Nom cũng vậy, có bảo vệ nghiêm ngặt rồi các bạn ơi!

Giá vé vào nhà tù vẫn là 2usd/người, nhưng nếu bạn trả bằng tiền Ria thì có thể rẻ hơn chút đỉnh ;). Còn nếu miễn phí thì chỉ có thể nếu bạn nói được tiếng Cam mà thôi!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3873_zpsb0f0b967.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3873_zpsb0f0b967.jpg.html)

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3859_zps6fd6b1db.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3859_zps6fd6b1db.jpg.html)

Khung cảnh trong nhà tù năm xưa giờ rất yên tĩnh.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3864_zpsbaed9597.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3864_zpsbaed9597.jpg.html)

Giờ chiếu phim tư liệu 1 ngày 2 xuất: 10h sáng và 3h chiều ở Lầu 3
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Campodia%20Jun2014/IMG_3872_zpsa5589e02.jpg (http://s154.photobucket.com/user/rocktoheaven/media/Campodia%20Jun2014/IMG_3872_zpsa5589e02.jpg.html)